Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Dư âm việc bổ nhiệm Giám Mục mới tại Hong Kong
Thân thế Đức tân Giám Mục
Đức Cha Chu Thủ Nhân năm nay 62 tuổi, sinh ngày 7/8/1959 tại Hong Kong, du học Mỹ và đậu Cao Học về tâm lý tại Đại học Minnesota và gia nhập dòng Tên ngày 27/9/1984 khi được 25 tuổi; làm nhà tập tại Ailen, và sau đó đậu cử nhân triết học. Trở về Hong Kong, thầy Chu Thủ Nhân học thần học và thụ phong linh mục năm 1994. Sau đó cha trở lại Mỹ học về ngành Phát triển có tổ chức: đậu cao học tại Đại học Loyola ở Chicago, sau đó đậu tiến sĩ về Phát triển có tổ chức và tâm lý tại đại học Havard ở Boston.
Trở về Hong Kong, Cha Chu Thủ Nhân làm hiệu trưởng Học Viện Hoa Nhân (Wah Yan) của dòng Tên rồi làm giáo sư tại Đại Học Hong Kong, cùng nhiều công tác khác trong dòng.
Từ ngày 1/1/2018, cha Chu Thủ Nhân được chọn làm Giám tỉnh dòng Tên Trung Hoa. Từ năm 2020, cha cũng làm Phó tổng thư ký Hiệp Hội các Bề trên dòng nam ở Hong Kong.
Giáo phận Hong Kong
Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh (2021), Giáo Phận Hong Kong có 620 ngàn tín hữu Công Giáo, nhiều quá gấp đôi con số 230 ngàn giáo dân Công giáo của 7 giáo phận tại Đài Loan. Giáo phận Hong Kong trống tòa sau khi Đức Cha Dương Minh Chương từ trần ngày 1/3/2019, và trong thời gian chờ đợi chọn Giám Mục mới, Tòa Thánh đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Gioan Thang Hán, 82 tuổi (1939), nguyên Giám Mục chính tòa Hong Kong giáo phận, làm Giám quản giáo phận này.
Tiến trình bổ nhiệm cam go
Sự trống tòa lâu dài khác thường chứng tỏ có nhiều cam go trong tiến trình chọn vị chủ chăn mới cho Giáo phận Hong Kong. Nhiều bài báo đã đưa ra những giải thích về vấn đề này, trong đó có cả yếu tố dân sự, xã hội và chính trị.
Thực vậy, Ít lâu sau khi Đức Cha Dương Minh Chương qua đời, Hong Kong lâm vào tình trạng bất an về dân sự và những cuộc biểu tình phò dân chủ bắt đầu tại Hong Kong, phản ứng chống lại việc chính quyền của lãnh thổ này muốn thông qua dự luật về việc giao nạp công dân Hong Kong cho nhà chức trách ở Hoa lục để xét xử. Các cuộc biểu tình mạnh mẽ phản đối khiến chính quyền Hong Kong phải rút lại dự luật. Tiếp đến là luật về an ninh do Nhà nước Bắc Kinh ban hành cho Hong Kong.
- Đức Cha Hạ Chí Thành
Thoạt đầu Đức Cha Phụ tá Giuse Hạ Chí Thành (Ha Chi-shing), dòng Phanxicô, được chọn làm Giám Mục chính tòa Hong Kong, nhưng việc bổ nhiệm này, theo nhiều nguồn tin từ Roma và Hong Kong, bị hủy bỏ vì sự phản đối của Nhà Nước Bắc Kinh sau khi Đức Cha Giuse Hạ công khai tham dự các cuộc biểu tình phò dân chủ hồi năm 2019.
- Cha Thái Huệ Dân
Ứng viên thứ hai là Cha Tổng đại diện Phêrô Thái Huệ Dân (Peter Choy Wai-man). Cha cũng được chọn, nhưng rồi việc chấp thuận lại bị hủy bỏ vào năm 2020, lý do vì Cha bị coi là quá gần với chính phủ Hoa Lục và sẽ khó lòng được cộng đoàn và giáo sĩ Hong Kong chấp nhận.
Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân 89 tuổi, nguyên Giám Mục Hong Kong, hồi tháng 9 năm ngoái (2020) đã về Roma xin Đức Thánh Cha đừng bổ nhiệm Cha Thái Huệ Dân vì cha quá thân với chính quyền Trung Quốc, người mà Đức Hồng Y gọi là “tên cộng sản trong chiếc áo linh mục”.
- Sau cùng đến phiên Cha Chu Thủ Nhân được chọn. Thoạt đầu cha từ chối, nhưng sau đó cha đành vâng lời chấp nhận.
Đức Cha Stephano Chu kể lại: “Tôi vốn nghĩ Giám Mục phải là người đến từ hàng giáo sĩ giáo phận, và bản thân tôi, tôi không cảm thấy ơn gọi làm Giám Mục... Sau khi thảo luận và phân định với cha Tổng quyền tại Roma, chúng tôi tin rằng đây không phải là thời điểm cho tôi, không phải là ơn gọi của tôi, vì thế tôi từ chối... Hồi đó là tháng 12 năm ngoái, chứ không phải là mùa chay năm nay như một số báo chí đã viết”.
Đức Cha kể thêm rằng: “Trong tư cách là tu sĩ dòng Tên, tôi phải vâng phục Đức Thánh Cha. Chính ngài viết thư cho tôi và bày tỏ ý muốn tôi chấp nhận làm Giám Mục.. Thư viết bằng tiếng Ý, mà tôi không biết tiếng Ý, và thư được dịch cho tôi. Thư này đủ là một dấu hiệu để tôi phải nhận”.
Lễ truyền chức Giám Mục cho Đức Cha Chu Thủ Nhân sẽ được cử hành vào ngày 4/12 năm nay.
Họp báo đầu tiên
Ngày 18/5/2021 tức là hôm sau tin bổ nhiệm được công bố, Đức Giám Mục tân cử của Hong Kong đã mở cuộc họp báo đầu tiên.
Đức Cha nhìn nhận rằng trong những năm qua, cộng đoàn Công Giáo tại Hong Kong bị chia rẽ giữa những người tranh đấu cho dân chủ và những người tùng phục nhà nước Bắc Kinh. Tình trạng này khiến nhiều người trẻ xa lìa các cộng đồng Kitô. Trong bối cảnh đó, Đức Cha Stephano Nhân cho biết ngài muốn tái đồng hành với người trẻ và làm sao họ có thể đồng hành với nhau, và tái gần gũi nhau.
Bênh vực tự do tôn giáo
Đức Cha cũng khẳng định rằng “Giáo Hội đang và sẽ tiếp tục độc lập đối với sự kiểm soát của Nhà Nước. Quyền tự do tôn giáo là một nhân quyền căn bản. Chúng tôi sẽ nhắc nhở điều đó trong các cuộc đối thoại với chính quyền, để họ đừng quên”.
Cầu nguyện cho các nạn nhân Thiên An Môn
Trả lời câu hỏi của một ký giả: “Liệu cuộc canh thức tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn tối ngày 4/6 tới đây có diễn ra hay không?”, Đức Cha xác nhận trong những năm qua, ngài vẫn tham dự các buổi canh thức để cầu nguyện cho các nạn nhân bị Nhà Nước Trung Quốc sát hại trong biến cố Thiên An Môn cách đây 32 năm. Năm ngoái, theo lệnh của Nhà Nước Bắc Kinh, bà “thủ tướng” Hong Kong, Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga, một người Công Giáo, đã không cho phép tiến hành cuộc canh thức, với lý do phòng chống Covid-19. Dầu vậy hàng ngàn người vẫn thắp nến canh thức tại Công viên Victoria.
Đức Cha Chu Thủ Nhân không nói ngài sẽ tham dự cuộc canh thức hay không, vì điều này còn tùy thuộc nhiều đòi hỏi pháp lý. Dầu sao - Đức Cha nói - “Có nhiều cách tưởng niệm, như những lần tôi không thể dự được, tôi cầu nguyện cho Trung Quốc và tất cả những người đã chết hồi năm 1989”.
Thận trọng
Trong cuộc họp báo, Đức Cha không muốn nói về “sự đàn áp” các cộng đoàn Kitô tại Hoa Lục. Về việc tháo gỡ và loại bỏ các Thánh Giá trên các thánh đường, Đức Cha cũng cho biết ngài muốn “thận trọng” về vấn đề này.
Mục Sư Tin Lành Methodist Lô Long Quang (Lo Lung-kwong), nghiên cứu gia tại Phân khoa thần học thuộc Đại Học Hong Kong, nói với tờ “Nam Hoa Điện Báo buổi sáng” (South China Morning Post) rằng việc chọn Cha Chu Thủ Nhân làm Giám Mục Hong Kong là một “quyết định thận trọng” vì Cha Chu là người “không tỏ ra một xu hướng chính trị hiển nhiên nào”, không đứng riêng về phe nào.
Giuse Trần Đức Anh OP - CTV Vatican News
ĐTC Phanxicô: Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta can đảm, hy vọng và đức tin
Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Đức Thánh Cha Phanxicô suy tư về hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng “giống như một cơn gió mạnh và tự do ùa đến” và mời gọi các tín hữu mở lòng đón nhận ơn của Chúa Thánh Thần và ra đi làm chứng cho tình yêu của Chúa.
Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng Chúa Thánh Thần là Đấng ban cho chúng ta lòng can đảm, hy vọng và đức tin.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Sách Công vụ tông đồ thuật lại sự việc xảy ra tại Giêrusalem 50 ngày sau lễ Vượt Qua của Chúa Giê-su. Các môn đệ tụ họp nhau tại nhà Tiệc Ly và có Đức Mẹ Maria ở với họ. Chúa Phục sinh đã bảo họ ở lại trong thành Giêrusalem cho đến khi nhận được ơn của Chúa Thánh Thần. Và điều này được thể hiện bằng một tiếng “động” bất chợt từ trời, như “gió mạnh” ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp (xem c. 2). Đây là một kinh nghiệm thực tế nhưng cũng là một kinh nghiệm mang tính biểu tượng.
Chúa Thánh Thần ban sự sống cho trí tuệ và tâm hồn
Kinh nghiệm này cho thấy rằng Chúa Thánh Thần như một luồng gió mạnh và tự do, mang đến cho chúng ta sức mạnh và tự do. Chúng ta không thể kiểm soát, chặn lại, cũng không thể đo lường, và thậm chí không dự đoán được hướng đi. Người không để mình bị đóng khung trong yêu cầu của con người, trong khuôn mẫu và định kiến của chúng ta. Thần Khí xuất phát từ Chúa Cha và từ Đức Giêsu Kitô Con của Người và đổ tràn trên Giáo hội - trên mỗi người chúng ta -, ban sự sống cho trí tuệ và tâm hồn chúng ta. Như Kinh Tin Kính đã nói: “Người là Chúa và là Đấng ban sự sống.”
Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta trở thành những thụ tạo mới
Vào ngày lễ Ngũ tuần, các môn đệ của Chúa Giê-su vẫn còn hoang mang và lo sợ. Họ chưa có can đảm để bước ra ngoài, xuất hiện cách công khai. Đôi khi, cả chúng ta cũng thích ở trong những bức tường bảo vệ của môi trường của chúng ta. Nhưng Chúa biết cách tiếp cận chúng ta và mở rộng cửa tâm hồn chúng ta. Người gửi Chúa Thánh Thần xuống trên chúng ta, Đấng bao bọc chúng ta và vượt qua mọi sự do dự của chúng ta, phá vỡ sự phòng thủ của chúng ta, phá bỏ những điều chắc chắn nhưng sai lầm của chúng ta. Thần Khí làm cho chúng ta trở thành những thụ tạo mới, giống như Người đã làm với các tông đồ ngày hôm đó.
Chúa Thánh Thần biến đổi tâm hồn các môn đệ
Sau khi nhận được Chúa Thánh Thần, họ không còn giống như trước nữa, nhưng họ đi ra và bắt đầu rao giảng rằng Chúa Giê-su đã sống lại, Người là Chúa, theo cách mà mỗi người đều hiểu bằng ngôn ngữ của họ. Thần Khí biến đổi tâm hồn, mở rộng đôi mắt của các môn đệ, giúp họ có thể truyền đạt cho mọi người tất cả những công việc vĩ đại, không có giới hạn của Thiên Chúa, vượt qua ranh giới văn hóa và tôn giáo mà họ đã quen suy nghĩ và sống, giúp cho họ tiếp cận người khác mà vẫn tôn trọng khả năng lắng nghe và hiểu biết của họ, trong văn hóa và ngôn ngữ của mỗi người (cc. 5-11). Nói cách khác, Chúa Thánh Thần làm cho những người khác nhau có thể truyền thông giao tiếp, và thực hiện sự hiệp nhất và tính phổ quát của Giáo hội.
Đồng hành với tín hữu Trung Quốc bằng lời cầu nguyện
Sau khi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng, Đức Thánh Cha nhắc rằng ngày 24/5 các tín hữu Trung Quốc mừng lễ Đức Mẹ Phù hộ các giáo hữu, bổn mạng của quốc gia này. Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Mẹ được tôn kính ở đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải, mà các gia đình Ki-tô giáo khẩn thiết cầu khẩn, trong những thử thách và hy vọng của cuộc sống hàng ngày.
Đức Thánh Cha mong muốn các thành viên trong một gia đình và một cộng đồng Ki-tô giáo ngày càng liên đới hơn trong tình yêu và đức tin! Ngài nói: “Bằng cách này, cha mẹ và con cái, ông bà và con cái, các mục tử và các tín hữu có thể noi gương các môn đệ đầu tiên, vào ngày Lễ Ngũ Tuần, đã đồng tâm cầu nguyện với Mẹ Maria đang trông đợi Chúa Thánh Thần."
Do đó Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “đồng hành bằng lời cầu nguyện nhiệt thành với các tín hữu ở Trung Quốc, những người anh chị em thân yêu nhất của chúng ta, những người mà tôi luôn ghi nhớ tận sâu thẳm tâm hồn.” Ngài cầu nguyện “xin Chúa Thánh Thần, nhân vật chính trong sứ mệnh của Giáo hội trên thế giới, hướng dẫn và giúp họ trở thành những người mang tin vui, những chứng nhân của lòng tốt và bác ái, và những người xây dựng công lý và hòa bình trên quê hương họ.”
Hồng Thủy - Vatican News
Phúc trình mới của Caritas Italia về hậu quả đại dịch
Trong mười hai tháng qua, nửa triệu người lần đầu tiên tìm đến Caritas ở Italia để xin giúp đỡ, vì hậu quả của đại dịch Covid-19.
Chi tiết trên đây được trình bày trong phúc trình được Caritas công bố, hôm 18/5/2021 vừa qua. Nguyên trong khoảng thời gian, từ tháng Chín năm ngoái đến tháng Ba năm nay, một phần tư những người tìm đến các văn phòng Caritas xin giúp đỡ là những người mới đến lần đầu. Cụ thể là có 545.000 người xin giúp, phần lớn là phụ nữ và người trẻ. Ngoài những khó khăn về kinh tế, những người tìm sự giúp đỡ còn có những vấn đề tâm lý xã hội. Đây là tình trạng nơi 77% người già và phụ nữ.
Số người hoãn lại việc khám sức khỏe hoặc chữa trị bệnh tật không liên hệ gì tới Covid-19 gia tăng 66%. Nạn bạo hành trong gia đình nơi những người xin Caritas giúp đỡ, tăng 50%. Theo phúc trình này, các nhân viên nhà hàng và các quán bar, cũng như trong lãnh vực du lịch là những người thương tổn nhiều nhất về kinh tế, do đại dịch Covid-19. Cả những nhân viên của các nhà tập thể dục và hội thể thao, và các nhạc sĩ, nghệ nhân và kịch sĩ chịu nhiều thiệt hại vì lợi tức suy giảm.
Cách đây một năm, hồi tháng Năm năm ngoái (2020), chính phủ Italia mới bắt đầu trợ giúp tài chánh cho những người bị thiệt hại, vì tình trạng giới nghiêm do sự lan lây Coronavirus.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Tổng giám mục Colombo kêu gọi các nước giàu giúp vắcxin cho Sri Lanka
Đức Hồng y Malcolm Ranjith, Tổng giám mục giáo phận Colombo kêu gọi các nước giàu giúp vắcxin cho Sri Lanka, đang gặp khó khăn vì Coronavirus biến dạng từ Ấn Độ làm gia tăng số người bị lây nhiễm tại nước này cũng như các nước láng giềng.
Tại Sri Lanka, hồi đầu tháng Tư, mỗi ngày chỉ có khoảng 100 ca nhiễm, nhưng trong hai tuần gần đây, số người bị lây tăng lên hơn 2.000 ca mỗi ngày, làm cho số bệnh nhân và người chết tăng vọt.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News, truyền đi hôm 19/5/2021 vừa qua, Đức Hồng y Ranjith cho biết có những người đi từ Ấn Độ sang Sri Lanka và ngược lại, làm gia tăng số người bị lây Covid-19. Nhiều bệnh nhân không tìm được chỗ trong các nhà thương, vì hiện thời có từ 20.000 đến 25.000 người cần được chữa trị. Người ta bắt đầu phân biệt những người nặng nhất và những người có phần nhẹ hơn. Những người chỉ có triệu chứng, thì phải điều trị ở nhà. Sri Lanka cũng gặp vấn đề thiếu các bình dưỡng khí và thiếu máy thở.
Đức Hồng y Ranjith cho biết vùng bị nặng nhất thuộc giáo phận của ngài, thủ đô Colombo. Sri Lanka cũng nhận được vắcxin, nhưng chỉ có một số ít vắcxin Astrazeneca. Cũng có vắcxin của Trung Quốc và một phần ít của Nga. Đức Hồng y nói: “Chúng tôi lo âu và nóng lòng chờ đợi có thêm vắcxin. Những người anh chị em chúng tôi ở nước ngoài có thể làm là giúp chúng tôi có vắcxin. Một điều rất tích cực là lời kêu gọi của Đức Thánh cha Phanxicô thúc giục các nước giàu hãy có những cử chỉ liên đới với các nước nghèo trong lãnh vực này.”
Đức Hồng y nói rằng “những nước giàu mạnh có dư các liều vắcxin, vì có lẽ họ mua để dùng sau này, nhưng chúng tôi đang cần bây giờ, chẳng vậy dân chúng tôi sẽ chết. Lời kêu gọi liên đới của Đức Thánh cha Phanxicô thật là quan trọng đối với chúng tôi, xin các nước giàu mạnh trợ giúp chúng tôi”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
168 linh mục và 143 nữ tu Ấn Độ chết vì Covid-19
A Covid-19 patient receives treatment at a makeshift open-air clinic in Mewla village, UP, India. | Vatican News
23/05/2021
Đại dịch Covid-19 đã làm cho 168 linh mục và 143 nữ tu tại Ấn Độ bị thiệt mạng.
Trần Đức Anh, O.P.
Hôm 21/5/2021 vừa qua, linh mục Suresh Matthew, dòng Capuchino, chủ nhiệm báo Indian Currents, đã công bố thống kê về các linh mục tu sĩ nạn nhân của đại dịch. Con số này tiếp tục gia tăng vì tại Ấn con số những người tử vong vì Covid-19 tiếp tục ở mức độ cao: 4.209 người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nâng tổng số lên gần 300.000 người tử vong từ đầu đại dịch đến nay.
Cha Matthew kể rằng: trong tư cách là ký giả, tôi đã bắt đầu làm một danh sách các linh mục tu sĩ nạn nhân Covid-19: tôi bắt đầu liên lạc với Văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Ấn Độ, và tiếp đó là với ông José Kavi, giám đốc trang mạng “Matters India”. Rồi tôi gửi danh sách đến tất cả các giám mục trong nước. Một số vị đã trả lời, bổ túc và cho biết một số linh mục chết không phải vì Covid-19. Hôm nay, trong danh sách tôi thiết lập được, có 168 linh mục bị thiệt mạng, trong đó có 3 giám mục, và 143 nữ tu chết vì Covid-19.
Cha Matthew nhận xét rằng tỷ số tử vong nơi các linh mục cao hơn so với tỷ số trung bình các nạn nhân ở Ấn Độ, có lẽ vì các vị thi hành công tác mục vụ đặc biệt trong mùa Phục sinh. Một điểm quan trọng khác, đó là nhiều linh mục chết vì dịch ở lứa tuổi 40, các vị không được chích ngừa, vì trong tháng Tư năm nay, chỉ có những người trên 45 tuổi mới được chích vắc xin. Chúng ta phải hiểu tại sao các linh mục ấy tử vong, và không thể chỉ dừng lại ở các con số.
Cha Matthew nhận định rằng “Các linh mục và nữ tu tử vong ấy là một hình thức cao cả nhất của đức bác ái Kitô: họ chết trong khi phục vụ. Một số đã bị lây nhiễm Coronavirus khi cử hành lễ an táng cho các linh mục khác, tuy vẫn tuân giữ các biện pháp phòng ngừa. Nhiều nữ tu chết tại các vùng quê, nơi không có các cơ cấu trợ giúp y tế thích hợp. Họ làm việc với những người nghèo và những người ở ngoài lề xã hội, ở những nơi không có một trạm xá y tế cơ bản. Một trong các linh mục tử vong đã phải di chuyển 450 cây số để được tới nhà thương ở Ghaziabad, nhiều nữ tu ở miền bắc Ấn Độ chết cũng vì thiếu các cơ cấu hạ tầng như vậy.
Một số dòng tu bị thiệt hại nhiều, như 24 linh mục thuộc dòng Tên, 12 nữ tu thuộc dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ Têrêsa Calcutta sáng lập. Tuy già yếu hoặc bệnh tật, nhiều chi vẫn tiếp tục phục vụ cộng đoàn, đặc biệt giúp đỡ những người phong cùi.
Và cha Matthew kết luận rằng Covid-19 “là nhà giảng thuyết âm thầm truyền cho chúng ta sứ điệp của Chúa Giêsu: ‘hãy trao ban mạng sống của bạn chẳng vậy bạn đã là người chết rồi’. Covid-19 cống hiến cho chúng ta một cái nhìn mới về kinh nguyện hoặc về lòng sùng mộ. Chỉ cần một chút là bạn trở về với bụi tro, vì thế chúng ta hãy tập trung vào sự cảm thương, lòng quảng đại, tử tế với tha nhân. Đó là chứng tá tình thương của Chúa Kitô mà các linh mục và nữ tu chết vì Covid-19 tại Ấn Độ cống hiến cho đến cùng”.
(Fides 21-5-2021)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Một linh mục bị giết và một vị khác bị bắt cóc tại Nigeria
Linh mục Alphonsus Bello | Vatican News
23/05/2021
Một linh mục tại Nigeria bị giết và một vị khác bị bắt cóc, trong vụ những kẻ võ trang tấn công giáo xứ thánh Vinh Sơn Ferrer ở Malunfashi, thuộc giáo phận Sokoto, bang Kaduna ở mạn bắc nước này.
- Trần Đức Anh, O.P.
Hãng tin Fides của Bộ truyền giáo cho biết danh tính vị linh mục bị giết là cha Alphonsus Bello, 30 tuổi, còn linh mục bị bắt cóc là cha Koe Keke, 70 tuổi, cựu cha sở địa phương. Toán người võ trang đã tấn công giáo xứ trong đêm 20/5/2021, bắn bị thương vài người.
Giám đốc truyền thông thuộc Văn phòng Công giáo Nigeria, cha Mike Umoh, xác nhận tin trên đây và nói rằng những kẻ bất lương đã để xác cha Alphonsus Bello trên khu ruộng phía sau trường đào tạo giáo lý viên, và cho đến nay người ta không biết số phận của cha Joe Keke bị bắt cóc.
Tin của giáo phận Sokoto cho biết cha Bello thuộc tổng giáo phận Kaduna nhưng được biệt phái sang giáo phận Sokoto và hoạt động tại giáo xứ Malumfashi. Cho đến nay chưa có tiếp xúc nào được thiết lập với những kẻ bắt cóc”.
Trong thời gian qua, Hội đồng Giám mục Nigeria nhiều lần phê bình chính phủ của Tổng thống Buhari không làm đủ nhiệm vụ trong việc bảo vệ an ninh cho người dân, và các lực lượng cảnh sát liên bang và tiểu bang tỏ ra bất lực trong việc chống lại những vụ bắt cóc, giết người.
Hôm 20/5 vừa qua, Đức Hồng y John Onaiyekan, tái liên tiếng phê bình chính phủ liên bang Nigeria về vấn đề này và kêu gọi chính quyền ở mọi cấp độ hãy ủng hộ cuộc đối thoại toàn quốc để lái lập hòa bình, phát triển, an ninh và y tế tại Nigeria. Đức Hồng y Onaiyekan cảnh giác chống lại chiến tranh tại nước này vào nói rằng các vấn đề xã hội không thể được giải quyết bằng chiến tranh, nhưng chỉ làm cho nó leo thang.
(Fides 21-5-2021, Dailypost.ng)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha và buổi canh thức đại kết áp Lễ Hiện Xuống tại Jerusalem
Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Kitô, thuộc mọi hệ phái, làm chứng về Chúa Kitô qua sự yêu thương nhau, giữa một thế giới đang bị virus và những tai ương ích kỷ và ham hố đè nặng.
Trần Đức Anh, O.P.
Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên buổi canh thức đại kết, cử hành lúc 10 giờ tối thứ Bảy, 22/5/2021, áp lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, tại Nhà thờ Kitô của Anh giáo ở Jerusalem. Buổi canh thức do Phong trào Công giáo Canh tân trong Thánh Linh, gọi tắt là CHARIS, nhân kỷ niệm 120 năm khai sinh phong trào này tại thành phố Topeka, bang Kansas bên Mỹ. Buổi canh thức cũng được nối mạng với bốn địa điểm khác: là Topeka, Roma, Buenos Aires bên Argentina. Có bài suy niệm của Đức Tổng giám mục Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo Justin Welby và sau cùng là sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha gợi lại biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên cộng đồng Kitô tiên khởi ở Jerusalem, và sau đó các tín hữu đã làm chứng cho Chúa Kitô qua cuộc sống yêu thương nhau.
Đức Thánh cha nói: “Thật là điều đau buồn dường nào khi người ta nói về các Kitô hữu: xem kìa họ cãi lộn nhau! Chúng ta đã phạm tội chống lại Thiên Chúa và chống lại anh chị em chúng ta. Chúng ta đã chia rẽ, đã đập vỡ thành hàng ngàn mảnh điều mà Thiên Chúa đã làm với bao nhiêu tình thương, với sự say mê và dịu dàng. Tất cả chúng ta cần xin lỗi Chúa Cha của tất cả mọi người, và cả chúng ta cũng cần tha thứ cho nhau.”
Đức Thánh cha cũng nhấn mạnh rằng: “Sự hiệp nhất của các Kitô hữu là điều cần thiết, sự yêu thương nhau của các Kitô hữu ngày nay là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Chúng ta hãy nhìn thế giới: dịch tễ, hậu quả không những của virus, nhưng cả sự ích kỷ và tham lam, khiến cho những người nghèo ngày càng nghèo hơn, người giàu ngày càng giàu hơn. Thiên nhiên đang đi đến giới hạn cùng cực khả năng của nó vì hành động cướp phá của con người. Đúng vậy, do con người mà Thiên Chúa ủy thác cho nhiệm vụ săn sóc và làm cho trái đất trở nên phong phú... Anh chị em thân mến, cùng nhau chúng ta phải làm chứng cho thế giới: chúng ta phải là những chứng nhân về tình thương của Thiên Chúa, những chứng nhân được Thánh Linh đổ tràn trong tâm hồn chúng ta”.
Phong trào Canh tân trong Thánh Linh hiện nay có khoảng 120 triệu thành viên tại các nước trên thế giới, và có một cơ quan phối hợp quốc tế gọi tắt là CHARIS do Tòa thánh thành lập và bổ nhiệm vị đặc trách.
(Rei 22-5-2021)
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo phận Padova của Ý giúp các linh mục tránh bị lừa đảo tài chính
Hôm 18/5/2021, cảnh sát tài chính của Ý thông báo đã bắt 11 người liên quan đến vụ lừa đảo trong thời gian dài một linh mục phụ trách một quỹ bác ái.
Tiến trình lừa đảo
Thông cáo của cảnh sát cho biết một nhóm lừa đảo đã chuẩn bị một kịch bản kỹ càng gồm những lời nói dối về những bất hạnh trong gia đình, tai nạn, vv, nhằm đánh động lòng trắc ẩn của vị linh mục. Vì tinh thần bác ái giúp đỡ người khác, linh mục tin rằng cần phải giúp đỡ họ tiền bạc để giải quyết vấn đề.
Qua hồ sơ điện thoại của linh mục, cảnh sát tìm thấy từ tháng 7/2018 đến tháng 7/2020, nhóm này đã gọi cho ngài 14.000 cuộc gọi, thường yêu cầu tiền mặt hoặc thẻ tín dụng trả trước hoặc thẻ quà tặng. Họ trình bày với linh mục những nhu cầu hoàn toàn không có thật và liên tục hứa sẽ hoàn trả bất kỳ số tiền nào nhận được từ ngài.
Khi linh mục từ chức giám đốc tổ chức bác ái và không còn phụ trách tiền bạc, nhóm lừa đảo bắt đầu quay sang đe dọa ngài. Linh mục đã báo cáo với cảnh sát.
Khóa học về quản lý tài chính và tránh bị lừa đảo
Trong một khóa học cấp giáo phận có tiêu đề “Lừa đảo dưới tháp chuông”, được thực hiện vào tháng 4, Đức cha Claudio Cipolla của Padova cho biết việc lừa đảo xảy ra với nhiều linh mục. Đó là lý do giáo phận đã nhờ đến cảnh sát tài chính để được giúp đỡ trong việc tổ chức các khóa học cho các linh mục và cho các thành viên của hội đồng tài chính giáo xứ.
Đức ông Giuliano Zatti, tổng đại diện của giáo phận cho biết, cảnh sát tài chính đã ước tính trong 5 năm qua, các linh mục giáo phận và các giáo xứ đã mất ít nhất 2 triệu đô-la vì lừa đảo, không kể các vụ gian lận khác được các cơ quan pháp luật điều tra.
Đức cha Cipolla cho biết các linh mục nạn nhân thường là những vị cao niên, tốt bụng. Hậu quả của việc lừa đảo làm chúng ta giảm khả năng chăm sóc giúp đỡ cho những người thật sự nghèo khổ.
Theo Đức cha, các khóa học không chỉ là để tránh bị lừa đảo, nhưng còn là nỗ lực mở rộng để đảm bảo tiền và các nguồn lực khác của các giáo xứ và các tổ chức Công giáo được hạch toán một cách minh bạch. Một phần của điều đó là đảm bảo rằng mỗi giáo xứ đều có một hội đồng tài chính vì “số tiền được trao cho một giáo xứ hoặc hoạt động Công giáo không thuộc về linh mục, mà là của cộng đồng.” (Ucanews 22/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các giám mục Hoa Kỳ cổ võ tuần 8 ngày cầu nguyện cho Trung Quốc
Vào năm 2007, Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã thiết lập ngày 24/5, lễ Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu, là Ngày toàn thế giới cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Hồi tháng 3, Đức Hồng Y Bo đã mời gọi mở rộng ngày cầu nguyện đó thành tuần 8 ngày, từ ngày 23-30/5/2021.
Hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha
Đức cha Malloy nói rằng “nhìn nhận sức mạnh toàn cầu ngày càng tăng của Trung Quốc, Đức Hồng y Bo bày tỏ hy vọng rằng thông qua những lời cầu nguyện này, Trung Quốc ‘có thể trở thành một sức mạnh hướng thiện và là người bảo vệ quyền của những người dễ bị tổn thương và bị gạt ra ngoài lề xã hội trên thế giới.’ Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho tín hữu Công giáo ở Trung Quốc, nhận biết những khó khăn của họ, đảm bảo về việc cầu nguyện hàng ngày của ngài dành cho họ, và khuyến khích họ trở thành những công dân tốt, ‘mang lại sự đóng góp mang tính ngôn sứ và xây dựng xuất phát từ đức tin của họ vào vương quốc của Thiên Chúa.”
Đức cha Malloy kêu gọi: “Trong sự hiệp nhất và tình yêu cao cả, chúng ta hãy hiệp với Giáo hội hoàn vũ trong lời cầu nguyện với Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu, cho Trung Quốc.”
Cầu nguyện cho Giáo hội và người dân Trung Quốc
Hồi tháng 3 Đức Hồng y Bo nói rằng “Kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, người dân Trung Quốc đã phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, tác động đến tất cả chúng ta.” Và ngài kêu gọi: “Chúng ta không chỉ nên cầu nguyện cho Giáo hội mà còn cho tất cả mọi người trong đất nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.”
Đức Hồng y nói thêm: “Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ Xà Sơn bảo vệ toàn thể nhân loại và do đó bảo vệ phẩm giá của mỗi người và mọi người ở Trung Quốc, theo lời cầu nguyện của Đức Biển Đức XVI: ‘niềm tin, hy vọng và yêu thương’.” (CNA 20/05/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Tổ chức hỗ trợ các chủng viện Indonesia kỷ niệm 20 năm thành lập
Thực tế, GOTAUS là Chương trình truyền giáo của phụ huynh dành cho các Chủng viện. Sáng kiến được ra đời vào đầu thiên niên kỷ với tư cách là một tổ chức Công giáo phi lợi nhuận, nhằm cung cấp hỗ trợ tài chính và trên hết là đáp ứng các nhu cầu cơ bản về dinh dưỡng, sức khỏe, học tập của gần 4.000 tiểu chủng sinh ở Indonesia. Thành viên của tổ chức gồm cha mẹ của các chủng sinh, các tình nguyện viên và các tín hữu, những người quan tâm đến việc đào tạo các bạn trẻ hướng đến ơn gọi linh mục.
Nhờ sự dấn thân quý báu này, GOTAUS là đối tác chính thức của Ủy ban các Chủng viện thuộc Hội đồng Giám mục Indonesia. Thư ký điều hành của Ủy ban, cha Joseph Kristanto Suratman, ca ngợi công việc của GOTAUS trong việc cung cấp và chăm sóc nhu cầu của các chủng sinh trên khắp đất nước. Cha giải thích: “Chúng tôi khuyến khích tất cả các tín hữu đóng góp cho các Chủng viện, nơi những người trẻ được đào tạo và hướng dẫn để trở thành linh mục và GOTAUS đã giúp chúng tôi rất nhiều trong công việc này”.
“Chủng viện là trái tim của Giáo hội vì chỉ nhờ con đường phát triển nhân bản và thiêng liêng được thực hiện tại đây, một linh mục mới có thể được sinh ra. Chúng tôi rất biết ơn các tổ chức như GOTAUS, đã thể hiện sự quan tâm và tham gia vào đời sống và sự bền vững của Chủng viện. GOTAUS là một ví dụ điển hình về sự dấn thân nhân ái của giáo dân”, cha Joseph nói thêm.
Trong thời điểm đại dịch, GOTAUS tổ chức gây quỹ đặc biệt tại các giáo xứ, tăng cường các cuộc tiếp xúc với các cá nhân và các nhà tài trợ, qua mạng xã hội mời gọi các tín hữu tham gia hỗ trợ việc đào tạo các linh mục tương lai. Tổ chức còn giúp đặc biệt các cha mẹ có con muốn trở thành linh mục, nhưng do hoàn cảnh kinh tế không thể chi trả học phí cho các con. Trong năm 2020, GOTAUS đã quyên góp được khoảng 200 ngàn euro hỗ trợ các Chủng viện Indonesia.
Ngọc Yến - Vatican News