Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Cuộc hành hương Hungary và Slovakia của ĐTC là chuyến đi mang chiều kích thiêng liêng
Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu chuyến tông du quốc tế lần thứ 34, đánh dấu 54 quốc gia được ngài viếng thăm, vào Chúa Nhật 12/9. Ông Bruni nói rằng chuyến viếng thăm được dự định là “một cuộc hành hương đến trái tim của châu Âu, trong đó Đức Giáo hoàng sẽ đề cập đến các vấn đề ảnh hưởng đến toàn bộ lục địa”. Nhưng trên tất cả, đây là “một cuộc hành hương thiêng liêng”, bắt đầu bằng việc tôn thờ Thánh Thể và kết thúc bằng việc cầu nguyện khẩn cầu Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng mà trong thế kỷ này, đã không ngừng canh giữ vùng đất Slavơ bị tàn phá bởi chủ nghĩa độc tài.
Chuyến viếng thăm 4 ngày của Đức Thánh Cha, từ 12-15/9, sẽ bắt đầu tại Budapest để cử hành Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể lần thứ 52. Tiếp theo ngài sẽ viếng thăm thủ đô Bratislava và 3 thành phố Prešov, Košice và Šaštin của Slovakia.
Gặp gỡ lãnh đạo Hungary
Các câu hỏi của giới báo chí đặc biệt tập trung vào cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vào sáng Chúa Nhật, trước Thánh lễ. Theo Giám đốc Phòng Báo chí, “đây là cuộc gặp gỡ với giới lãnh đạo cao cấp và hiển nhiên trong số này có Thủ tướng Orbán”. Ông Bruni cũng cho biết, phía Hungary xác nhận rằng Thủ tướng (theo Tin Lành Calvin), và gia đình (vợ là tín hữu Công giáo; có 5 người con), sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự.
Cuộc hành hương tôn vinh Thánh Thể
Ông Bruni nói thêm rằng đây là cuộc hành hương tôn kính Thánh Thể. Ông cho biết chuyến thăm Budapest xuất phát từ ý muốn của Đức Thánh Cha muốn gần gũi với các tín hữu tham dự Đại hội Thánh Thể và đặc biệt là chủ sự Thánh lễ kết thúc, được gọi là Statio Orbis, bởi vì nó được cử hành như thể quy tụ toàn bộ thế giới Kitô giáo.
Thăm dân tộc Slovakia đã bị bách hại vì đức tin
Giải thích về chuyến viếng thăm Slovakia của Đức Thánh Cha, ông Bruni nói rằng nhiều người dân nước này vẫn mang nặng vết thương của những năm u tối dưới chế độ cộng sản, “Đức Giáo hoàng đến thăm các dân tộc đã chịu đựng một chế độ đàn áp về đức tin và tự do tôn giáo”, với các giám mục, linh mục, nữ tu, giáo dân bị giam cầm, tra tấn, tử vì đạo, các linh mục được truyền chức bí mật trong các nhà máy nơi họ làm việc, nhưng cả “các Kitô hữu tự hào vì đã chống lại sự ác và những cuộc đàn áp, đôi khi đến độ đổ máu”. Đồng thời, trên nền móng của các vị tử đạo, Đức Thánh Cha muốn hướng cái nhìn về “tương lai của việc loan báo Tin Mừng và sứ vụ”. Và để thực hiện điều này, ngài muốn gần gũi trên hết là những người trẻ và các đại diện của các hệ phái Kitô và các tôn giáo khác.
Gặp gỡ đại kết
“Sự đau khổ và sự tử đạo đã hiệp nhất nhưng cũng chia rẽ những hệ phái Kitô khác nhau, đó là lý do tại sao có các cuộc họp đại kết quan trọng”. Ông Bruni đã giải thích lý do của hai cuộc gặp gỡ đại kết ở Budapest và Bratislava.
Biện pháp y tế sau phẫu thuật của Đức Thánh Cha
Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh Bruni cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo về các biện pháp y tế đặc biệt được đưa ra trong chuyến đi, sau cuộc phẫu thuật của Đức Thánh Cha hôm 4/7: “Không có biện pháp cụ thể nào, nhưng vẫn là sự thận trọng thông thường. Như mọi khi, có một bác sĩ và một số y tá trên chuyến bay”.
Trong đoàn tuỳ tùng của Đức Thánh Cha sẽ có những người đứng đầu Phủ Quốc vụ khanh: Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh; Đức tổng giám mục Edgar Peña Parra, Quốc vụ khanh, và Đức tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Richard Gallagher. Cùng có mặt còn có Đức Hồng y Leonardo Sandri,T trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, và Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh về Đối thoại Liên tôn. Theo truyền thống, đoàn tuỳ tùng cũng sẽ có một nhân viên của Vatican, lần này là một nhân viên của Phủ Thống đốc thành Vatican.
Biện pháp chống Covid
Về các biện pháp chống Covid trong chuyến đi (theo dữ liệu không chính thức, có 200 trường hợp nhiễm virus mỗi ngày ở Slovakia), và đặc biệt là việc bãi bỏ yêu cầu phải có Green pass khi tham dự các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha, ông Bruni cho biết: “Đây là quyết định của chính quyền địa phương, tôi có thể tưởng tượng rằng họ đã thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết”.
Hồng Thủy - Vatican News
Tân Giám mục Vũ Hán được bổ nhiệm theo các điều khoản của thỏa thuận Vatican - Trung Quốc
Tân Giám mục Vũ Hán, Trung Quốc, đã được tấn phong hôm thứ Tư theo các điều khoản của thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc, một phát ngôn viên của Vatican đã xác nhận.
Đức Giám mục Phanxicô Thôi Khánh Kỳ (Francis Cui Qingqi), 57 tuổi, là Giám mục thứ sáu được bổ nhiệm tại Trung Quốc kể từ khi Tòa Thánh ký thỏa thuận tạm thời với chính phủ Trung Quốc vào tháng 9 năm 2018.
Theo phát ngôn viên Matteo Bruni của Vatican, Đức Giám mục Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Cui làm Giám mục Giáo phận Hán Khẩu, Vũ Hán vào ngày 23 tháng 6 và lễ tấn phong Giám mục của ngài diễn ra vào ngày 8 tháng 9 tại Vũ Hán, thành phố nơi các trường hợp COVID-19 đầu tiên được báo cáo.
Vị tân Giám mục mới được tấn phong là một Tu sĩ Dòng Phanxicô, người được cho là thân cận với chính phủ Trung Quốc.
Giáo phận Vũ Hán đã trống tòa trong suốt 14 năm qua, với Cha Cui lấp đầy khoảng trống ở vị trí lãnh đạo không chính thức kể từ năm 2012.
Sau quá trình học tập ở Bắc Kinh, Cha Cui đã được chính quyền cấp tỉnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bổ nhiệm làm người đứng đầu “ủy ban quản lý” gồm 5 thành viên để giám sát Giáo phận Vũ Hán cách đây 9 năm, theo một báo cáo năm 2012 trên tờ La Stampa của Ý.
Cha Cui được bổ nhiệm làm Phó thư ký của Hội đồng Giám mục được nhà nước công nhận vào năm 2016 và trở thành Chủ tịch của Hiệp hội Công giáo Yêu nước Hồ Bắc vào tháng 1 năm 2018.
Cha Cui sinh ra ở tỉnh Sơn Tây vào năm 1964, 15 năm sau Cách mạng Cộng sản Trung Quốc, và được thụ phong Linh mục năm 1991 khi 27 tuổi.
Vào tháng 10 năm 2020, Vatican và Trung Quốc đã gia hạn thỏa thuận tạm thời về việc bổ nhiệm các Giám mục thêm hai năm. Các điều khoản của thỏa thuận đã không được công khai.
Đức Cha Cui là Giám mục thứ tư được bổ nhiệm kể từ khi thỏa thuận được gia hạn. Vào tháng 7, Vatican đã công bố việc tấn phong Cha Antôn Lý Huy (Anthony Li Hui) làm Giám mục phụ tá của Giáo phận Bình Lương (Pingliang).
Linh mục Bernardo Cervellera, cựu tổng biên tập của tờ AsiaNews, phát biểu với CNA trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước: “Theo những gì tôi nhận thấy, các Giám mục đã được tấn phong, đề cử và truyền chức, tất cả họ đều là Chủ tịch hoặc Thư ký của Hiệp hội Yêu nước. Vì vậy, điều này có nghĩa là họ đang rất thân cận với chính phủ”.
Theo Linh mục Cervellera, Giáo hội Công giáo đang cần thêm khoảng 40 Giám mục tại Trung Quốc.
“Vị Giám mục yêu nước” đầu tiên được bổ nhiệm mà không được sự chấp thuận của Vatican bởi chính quyền cộng sản ở Trung Quốc vào năm 1958 đến từ Vũ Hán.
Đức Giám mục Bernardino Đổng Nghiễm Thanh (Dong Guangqing), qua đời năm 2007, là Chủ tịch Hiệp hội Công giáo Yêu nước Vũ Hán và là Phó chủ tịch Ủy ban Hành chính Quốc gia của Giáo hội Công giáo Trung Quốc.
Bản thân Giáo phận Vũ Hán đã được thiết lập một cách tự trị bởi chính quyền cộng sản bằng cách hợp nhất ba Giáo phận Công giáo mang tính lịch sử: Hán Khẩu, Hán Dương và Vũ Xương.
Lễ tấn phong Giám mục của Đức Giám mục Cui diễn ra tại Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, ban đầu là nơi đặt trụ sở của Giáo phận Hán Khẩu, ở thành phố Vũ Hán.
Thành phố 11 triệu dân này từng là tiền đồn cho các nhà truyền giáo Công giáo, những người đã thành lập các bệnh viện Công giáo trong thành phố, bao gồm cả bệnh viện trung tâm Vũ Hán ngày nay, nơi người tố giác coronavirus là bác sĩ Li Wenliang qua đời.
Vị Thánh được phong Thánh đầu tiên của Trung Quốc đã chịu phúc tử đạo vì ngạt thở trên cây thập tự ở Vũ Hán. Thánh Jean-Gabriel Perboyre, một Linh mục truyền giáo Dòng Vinh Sơn đến từ Pháp, đã bị một trong những giáo lý viên ham tiền phản bội, bị xiềng bằng dây xích, bị tra tấn, bị trói vào cây thập giá bằng gỗ, và bị siết cổ đến chết tại Vũ Hán vào năm 1840.
Thánh Têrêsa Lisieux đã đặc biệt tôn kính Thánh Perboyre và giữ một ảnh thánh dâng kính ngài trong cuốn kinh nguyện cá nhân của Thánh nữ. Linh mục Perboyre đã được Đức Giáo Hoàng Lêô XIII tuyên phong Chân Phước vào năm 1889 và được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong Hiển Thánh vào năm 1996.
“Tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi trên con đường mở ra trước mắt: chắc chắn, Thánh giá, đó là lương thực hàng ngày của một nhà truyền giáo”, Thánh nhân viết trong một bức thư trong chuyến hành trình đến Vũ Hán.
“Chúng ta có thể hy vọng điều gì tốt hơn việc rao giảng về một Thiên Chúa chịu đóng đinh?”.
Minh Tuệ (theo CNA)
Nguồn: dcctvn.org
Đức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho nhân dân Etiopia
Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 08/9/2021, Đức Thánh cha Phanxicô tái kêu gọi hòa bình cho Etiopia dưới hình thức một lời chúc Tết.
Đức Thánh cha nói: “Ngày 11/9 tới đây, tại Etiopia, là Ngày Đầu Năm. Tôi gửi đến dân tộc Etiopia lời chào nồng nhiệt và thân ái nhất của tôi, đặc biệt những người đang đau khổ vì cuộc xung đột hiện nay và tình trạng trầm trọng về nhân đạo từ đó mà ra. Ước gì đây là thời điểm huynh đệ và liên đới, trong đó người ta lắng nghe ước muốn của mọi người, mong được hòa bình”.
Lời kêu gọi của Đức Thánh cha là âm vang biến cố Hội đồng Giám mục Công giáo tại Etiopia bên Phi châu, đang tổ chức tuần cầu nguyện từ ngày 06 đến 09/9/2021 để cầu cho hòa bình tại miền Tigray, đang ở trong tình trạng nội chiến đẫm máu từ 10 tháng nay.
Ngày 04/11 năm ngoái (2020), chính quyền trung ương Etiopia tấn công và chiếm nhiều thành phố tại bang Tigray ở miền bắc Etiopia, lý do vì Mặt trận nhân dân giải phóng Tigray tại đây không chấp nhận các lệnh của chính quyền trung ương. Cuộc chiến đã làm cho nhiều người bị thiệt mạng, hàng triệu người di tản nội địa và hàng chục ngàn người tị nạn sang nước Sudan láng giềng.
Hồi cuối tháng Sáu năm nay, chính phủ trung ương Etiopia tuyên bố đơn phương ngưng chiến và rút quân chính quy ra khỏi miền Tigray, nhưng phía Mặt trận giải phóng nhân dân Tigray không chấp nhận ngưng bắn và tái chiếm các thành phố đã bị quân đội chính phủ chiếm, họ chiếm lại được thành phố Mekelle, thủ phủ của miền Tigray.
Hôm 02/9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Etiopia ra thông cáo cho biết chương trình cứu trợ của nhiều tổ chức quốc tế tại miền Tigray bị thiệt hại nặng nề vì chiến tranh không ngừng, nhưng việc cứu trợ không bị ngưng. Dân chúng tại Tigray thiếu mọi dịch vụ, từ nhiên liệu cho đến các phương tiện viễn thông. Giáo hội đang tim cách sử dụng các phương thế khác có thể, như dùng các nhóm hậu cần của Liên Hiện Quốc, để gửi nhu yếu phẩm cho dân chúng”.
Các giám mục cũng ấn định tuần cầu nguyện cho hòa bình và ổn định tại Tigray và nói: “Chúng tôi xin tất cả các tín hữu hãy cầu khẩn Chúa Quan Phòng theo ý nguyện này và tổ chức các cuộc lạc quyên đặc biệt để giúp đỡ những người di tản nội địa”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Âu châu nghi lễ Đông phương họp tại Budapest
Hôm 08/9/2021, các giám mục nghi lễ Đông phương tại Âu châu đã kết thúc khóa họp ba ngày tại Budapest, thủ đô Hungary.
Trước đó, các vị đã tham dự và đồng tế thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế thứ 52, lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 05/9/2021 cũng tại thủ đô Budapest. Khóa họp của các giám mục có đề tài là: “Thánh Thể và công nghị tính”. Trong số các vị hiện diện, cũng có Đức Thượng phụ Antiokia Jusef Absi, Giáo chủ Công giáo Melkite có tòa ở Damasco thủ đô Syria, và Đức Tổng giám mục Giorgio Demetrio Gallaro, Tổng thư ký Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương.
Trong buổi khai mạc khóa họp cũng có sự hiện diện của Đức Hồng y Peter Erdoe, Tổng giám mục Budapest sở tại và Đức Hồng y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu châu và Đức Tổng giám mục Michael Bloom, Sứ thần Tòa Thánh tại Hungary.
Trong khóa họp, các giám mục đại diện các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương ở Âu châu đã trình bày về cuộc sống, việc phục vụ và hoàn cảnh hiện nay, gợi lại những năm dưới chế độ cộng sản, đặc biệt tại Liên Xô, Rumani hoặc Tiệp Khắc, trong đó nhà cầm quyền đã giải tán các Giáo hội Công giáo Đông phương và ép sáp nhập vào Chính Thống giáo.
Hiện nay, trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ có 24 Giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương tự quản, trong số này có 15 Giáo hội thuộc truyền thống phụng vụ Byzantine. 14 trong số 24 Giáo hội vừa nói hiện diện tại Âu châu và đã tham dự khóa họp. Giáo hội Công giáo Ucraina đông phương là Giáo hội đông nhất trong các Giáo hội Công giáo nghi lễ đông phương, và vị Giáo chủ là Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuck đã đọc diễn văn bế mạc khóa họp tại Budapest.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Bắt đầu chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu tại Torino
Tu viện đại kết Taizé bên Pháp đã gửi ba tu huynh đến thành phố Torino, tây bắc Italia, trong tháng Chín này để chính thức bắt đầu công cuộc chuẩn bị cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu tại đây, từ ngày 28/12 năm nay đến 01/1 năm tới, 2022.
Lẽ ra cuộc gặp gỡ thứ 43 này đã tiến hành hồi cuối năm ngoái (2020), nhưng bị hoãn lại vì đại dịch.
Ba tu huynh được sự cộng tác của giới trẻ và thủ lãnh các Giáo hội Kitô ở Torino. Các Giáo hội này đã bắt đầu thông báo cho các giáo xứ và cộng đoàn địa phương về việc cần đón tiếp các bạn trẻ Kitô Âu châu vào cuối năm nay tại đây.
Cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42 hồi cuối năm 2019, do Tu viện đại kết Taizé tổ chức đã diễn ra tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan, với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo trong đó có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10.000 còn lại đến từ các nước Âu châu khác.
Như thường lệ, tại Torino, các bạn trẻ sẽ được trú ngụ trong các gia đình hoặc các nơi công cộng như trung tâm giáo xứ và trường học. Ban sáng, họ sinh hoạt trong các nhóm nhỏ ở giáo xứ địa phương với buổi cầu nguyện ban trưa, tại các nhà thờ giáo xứ ở trung tâm thành phố. Ban chiều tối, các bạn trẻ sẽ tụ tập tại trung tâm triển lãm Lingotto của thành Torino để cùng tham gia các buổi suy niệm và cầu nguyện chung do các tu huynh Taizé hướng dẫn. Một số sinh hoạt sẽ được truyền đi qua Internet để những người không thể đến Torino cũng có thể tham dự.
Chương trình chi tiết sẽ được ấn định chung kết và có thể thay đổi tùy theo tình hình đại dịch.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Người Công giáo và Phật tử Campuchia cử hành “Thời gian của Thụ Tạo”
Cha Enrique Figaredo, Dòng Tên, Phủ doãn Tông tòa Battambang cho biết, ở Campuchia, “Thời gian của Thụ tạo” là một cơ hội tốt đẹp để phát triển đối thoại, tình bạn và mối quan hệ liên tôn sâu sắc giữa các tín đồ Công giáo và Phật giáo. “Tất cả chúng ta đều có trách nhiệm bảo vệ Ngôi nhà chung, nơi đó chúng ta đang sống”, ngài khẳng định và mời mọi người cử hành “Thời gian của Thụ tạo”, từ 01/9 đến 04/10, cùng với Thông điệp Laudato si' của Đức Thánh Cha Phanxicô, năm 2015, về việc chăm sóc ngôi nhà chung.
Cha Enrique cho biết thêm, ở hạt Phủ doãn Tông tòa Battambang, phía Tây Bắc Campuchia, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 300km, Giáo hội Công giáo có những trải nghiệm tốt đẹp khi cộng tác với các tu sĩ Phật giáo vì lợi ích của môi trường, xã hội, một tương lai tốt đẹp hơn. Từ 5 năm nay, vào “Thời gian của Thụ tạo”, người Công giáo và Phật tử đã có sáng kiến này để chăm sóc lãnh thổ và giúp mọi người, thuộc mọi tôn giáo, cũng có tinh thần chăm sóc môi trường như vậy.
Cha Enrique giải thích: “Chúng ta cần có một cam kết lớn hơn và đồng thời điều quan trọng là phải giáo dục những người trẻ thực hiện cam kết này. Đây là một vấn đề về tình yêu đối với cuộc sống: nếu chúng ta yêu cuộc sống chính mình và cuộc sống người lân cận, chúng ta phải bảo vệ và chăm sóc môi trường vì đó là hồng ân chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa, là công trình của bàn tay Người. Ngay cả khi giữa chúng ta khác nhau về quốc tịch, sắc tộc và văn hóa, chúng ta là con người, tất cả đều được mời gọi làm việc cùng nhau vì sự hiệp nhất và liên đới”.
Ngọc Yến – Vatican News
Chuyến tông du của ĐTC là “một khoảnh khắc lịch sử”
Đức Thánh Cha sẽ đến Slovakia vào ngày 12/9, đi từ thủ đô Bratislava đến các thành phố Košice và Prešov, và kết thúc chuyến tông du vào ngày 15/9 tại đền thánh quốc gia, Đức Mẹ Sầu Bi ở Šaštín.
Ông Lisanský giải thích rằng, tất cả các điểm dừng chân của Đức Thánh Cha đều mang ý nghĩa. Điều này cho thấy sự ủng hộ liên tục và sự quan tâm rất lớn của Đức Thánh Cha đối với đối thoại văn hóa và tinh thần. Ví dụ như Bratislava là thủ đô và biểu tượng cho nền độc lập của quốc gia, nhưng cũng là di sản và lịch sử Trung Âu. Và trong thế kỷ 20, Bratislava đã chứng kiến những thảm kịch của chế độ Đức Quốc xã và cộng sản. Tiếp đến là Košice, thuộc miền đông Slovakia, là một ví dụ độc đáo về đối thoại văn hóa giữa tất cả 13 quốc gia nhỏ sống hòa bình ở đó trong nhiều thế kỷ. Điểm viếng thăm cuối cùng là Šaštín, nơi có đền thánh quốc gia Đức Mẹ Sầu Bi, Đấng bảo trợ Slovakia. Đền thánh tượng trưng cho đời sống tâm linh của người dân, truyền thống Kitô giáo và lòng sùng kính thiêng liêng đặc biệt đối với Mẹ Thiên Chúa trong nhiều thế kỷ.
Về khía cạnh ngoại giao, ông Lisanský mô tả quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Slovakia là tích cực và năng động. Đã có những cuộc viếng thăm chính thức của Giáo hoàng đến quốc gia, và trong ba năm qua, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các đại diện chính phủ. Lần cuối cùng diễn ra vào tháng 12 năm ngoái, mặc cho những trở ngại do đại dịch virus corona, tổng thống Zuzana Čaputová vẫn đến Vatican gặp gỡ Đức Thánh Cha. (CNA 08/9/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY BO: Kiên nhẫn có sức mạnh của hòa bình
Đi từ thực trạng của Myanmar, Đức Hồng y nói: “Tôi vô cùng xúc động trước cuộc gặp gỡ này, bởi tình yêu của anh chị em dành cho chúng tôi. Trong bảy tháng qua, chúng tôi đã trải qua những thời điểm rất khó khăn. Chúng tôi bước đi trong nước mắt khổ đau, đối diện với những thử thách ở nhiều mức độ. Myanmar cần được chữa lành. Nguyện xin ngọn lửa Thánh Thần ngự xuống trên mỗi chúng ta, để củng cố đức tin và ban cho chúng ta mọi ân sủng. Chúng ta hãy để cho sự hiện diện đầy quyền năng của Người chữa lành tất cả chúng ta”.
Đối với Đức Hồng y, Giáo hội Myanmar là một Giáo hội đã được thử thách về sự kiên nhẫn. Một đất nước nhỏ bé ở lục địa châu Á rộng lớn, nhưng giàu văn hóa với hơn 135 sắc tộc, vì thế, Myanmar thường được gọi là “quốc gia cầu vồng”. Vì vậy, Đức Hồng y đã trở thành nhân chứng của một “Giáo hội trẻ”, “năng động”, “được chúc phúc vì có nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ”. Nhưng, từ 01/02, đất nước đã sụp đổ một cách thảm hại dưới chế độ quân phiệt nắm quyền trong một cuộc đảo chính.
Đức Tổng Giám mục khẳng định: “Trong nhiều tháng qua, người dân chúng tôi đã phải đối mặt với những thách thức ở nhiều cấp độ khác nhau: xung đột, Covid, sụp đổ kinh tế và thảm họa khí hậu. Người Công giáo đã phải đau khổ rất nhiều; các nhà thờ bị tấn công. Nhiều người trong chúng tôi đang tị nạn trên chính mảnh đất của mình”.
Đức Tổng Giám mục cũng không quên nhắc lại chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến Myanmar vào năm 2017. Bởi vì ký ức về chuyến viếng thăm vẫn còn đậm nét trong cộng đoàn Công giáo nhỏ bé của đất nước. Đức Thánh Cha là vị ngôn sứ của những người sống bên lề xã hội và có một tình thương đặc biệt đối với mảnh đất này. Sau cuộc bất ổn chính trị gần đây, bảy lần ngài đã lên tiếng đứng về phía những người đau khổ, và tại đền thờ thánh Phêrô ngài đã cử hành Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho Myanmar.
Đức Hồng y cho biết, tại Địa hội Thánh Thể, ngài được giao nhiệm vụ nói về đức tính kiên nhẫn, một đức tính đặc biệt được thử thách trong đại dịch do Covid-19 gây ra. Việc giãn cách xã hội kéo dài đã lấy đi sự giao tiếp của con người; đánh cắp nụ cười từ các tương quan, phải giấu nó sau chiếc khẩu trang; đã gây ra cho con người những mất mát, sợ hãi, tổn thương và thậm chí cả sự tin cậy về mặt tinh thần.
Kết thúc bài nói chuyện, Đức Hồng y mời gọi mọi người sống kiên nhẫn. Ngài nói: “Kiên nhẫn là cách duy nhất để thế giới này có thể sống trong hòa bình. Lịch sử cho thấy những nhà lãnh đạo nóng nảy, bốc đồng và thiếu kiên nhẫn đã đưa thế giới đến thảm họa. Sự kiên nhẫn có sức mạnh của hòa bình. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng quyền bính thực sự là quyền để phục vụ. Phục vụ trong khiêm nhường, tử tế và kiên nhẫn của Chúa Giêsu là ngọn hải đăng dẫn đường cho nhân loại trong lịch sử”. (Sir. 08/9/2021)
Ngọc Yến – Vatican News
ĐTC gửi 15 ngàn cây kem cho các tù nhân ở Roma
Thông cáo của Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha nói rằng các hoạt động của văn phòng vẫn tiếp tục trong suốt mùa hè, các tình nguyện viên đã dành thời gian nghỉ hè để thực hiện “hai trong bảy mối của lòng thương xót thể lý: thăm viếng tù nhân và an ủi người đau khổ”.
Giúp đỡ tù nhân
“Bên cạnh sự trợ giúp thường xuyên được thực hiện qua các tuyên úy, cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đã thực hiện những cử chỉ đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng để giúp đỡ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn người trong các nhà tù ở Roma. Cách cụ thể, 15 ngàn cây kem đã được Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, gửi đến các tù nhân của hai nhà tù Regina Coeli và Rebibbia ở Roma”.
Những hoạt động khác của lòng thương xót
Thông cáo nói thêm rằng các công việc khác của lòng thương xót thể lý như “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, và chôn cất người chết”, được Sở Từ thiện đặc biệt chú ý trong những tháng hè, khi nhiều “bếp nấu ăn cho người nghèo” và cơ sở từ thiện hạn chế các hoạt động của họ.
Do đó, như mọi năm, những nhóm nhỏ những người vô gia cư, hoặc những người sống trong các nhà trọ tiếp đón người vô gia cư, được đưa ra biển hoặc một hồ gần Castel Gandolfo, để thư giãn và ăn tối trong một tiệm bánh pizza.
Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng họ cũng đã cung cấp thuốc và thiết bị y tế cho các nước đang phát triển. “Ví dụ, chỉ trong tháng 8, một máy chụp cắt lớp đã được mua cho Madagascar, trị giá khoảng 600.000 đô la, và việc chuẩn bị cho các phòng khám y tế, cải tạo hoặc xây mới, đã được hoàn thành với giá gần hai triệu euro ở ba trong số các quốc gia nghèo nhất của châu Phi”. (CSR_6019_2021)
Hồng Thủy - Vatian News
ĐTC mời gọi các tu sĩ dòng Claret gần gũi với dân chúng
Dòng Claret do thánh Antôn Maria Claret thành lập năm 1849. Dòng hiện có khoảng 3 ngàn thành viên hiện diện tại hơn 65 quốc gia tại 5 châu lục.
Trong tổng tu nghị năm nay, cha Mathew Vattamattam đã được tín nhiệm bầu lại vào chức vụ tổng quyền của dòng. Đức Thánh Cha chào ban tổng cố vấn mới của dòng và xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng họ trong sứ vụ để có thể loan báo Tin Mừng cho người nghèo và cho tất cả những ai khao khát Lời cứu rỗi.
Đâm rễ trong Chúa Ki-tô: cầu nguyện và chiêm niệm
Chủ đề của tổng hội là “được đâm rễ và táo bạo”. Đức Thánh Cha giải thích, “được đâm rễ trong Chúa Giêsu, có nghĩa là một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, điều cho phép họ trò chuyện thân mật diện đối diện với Chúa (x. Xh 33,11), cho phép họ chiêm ngắm Chúa Giêsu gương mẫu, để trở thành gương mẫu cho chính họ và cho người khác.
Truyền giáo và chiêm niệm
Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Clarét rằng kết quả của sứ mạng không thể tách rời khỏi việc chiêm niệm và đời sống thân mật với Chúa. “Nếu họ muốn trở thành nhân chứng, họ không thể ngừng thờ phượng… Hai chiều kích nuôi dưỡng lẫn nhau, không thể tồn tại nếu không có nhau”.
Táo bạo để linh hồn không già cỗi
Đề cập đến yếu tố “táo bạo”, Đức Thánh Cha trích dẫn Hiến pháp của dòng Claret và nhắc nhở các tu sĩ “đừng để bị đe dọa bởi bất cứ điều gì. Đừng sợ những điểm yếu của anh em”, bởi vì sợ hãi khiến chúng ta theo tinh thần thế gian, chỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình và tin rằng mình tốt nhất, bị ám ảnh tìm kiếm sức mạnh và quyền lực.
Đặt nền trên các giá trị Tin Mừng
Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ định hướng cuộc sống của mình trên nền tảng các giá trị của Tin Mừng. “Đừng bao giờ sử dụng Tin Mừng như phương tiện, như một ý thức hệ, nhưng như chỉ nam, bằng cách để mình luôn được hướng dẫn bởi các chọn lựa của Tin Mừng và bởi lòng khao khát cháy bỏng ‘theo Chúa Giêsu và bắt chước Người trong cầu nguyện, trong lao nhọc, và luôn tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn’ (Cha Claret)”.
Chúa Giê-su: sự an toàn đích thực và duy nhất
Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng là tổng hội này giúp các tu sĩ tập trung vào điều cốt yếu là Chúa Giêsu, đặt sự an toàn nơi Người, Đấng Toàn Thiện, là sự an toàn thật sự. (CSR_6064_2021)
Hồng Thủy - Vatican News