Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học của Đức Phanxicô như thế nào
Trong lời tựa của một tác phẩm mới, Đức Phanxicô đã nhắc lại, Công đồng Vatican II đã định hình nền thần học của ngài như thế nào. (Ảnh CNS / Nhà xuất bản Vatican)
presence-info.ca, Cindy Wooden, CNS, 2021-09-30
Đức Phanxicô cho biết Công đồng Vatican II đã định hình tầm nhìn thần học và mục vụ đến mức có lẽ đã không rõ ràng như lẽ phải làm, để làm nổi bật các mối liên hệ này, đặc biệt là với các đóng góp của công đồng với giáo huấn xã hội công giáo.
Ngài viết trong lời tựa quyển sách: “Trong lịch sử của Châu Mỹ Latinh mà tôi thấm nhuần, trước hết là tu sĩ Dòng Tên trẻ, sau đó là khi tôi thi hành chức vụ của tôi, chúng tôi đã hít thở một bầu khí giáo hội hấp thụ với tấm lòng nhiệt thành và chấp nhận theo trực giác thần học, giáo hội và linh đạo của công đồng, hòa nhập và thực hiện chúng.”
Ngài nói thêm: “Công đồng đã trở thành chân trời của niềm tin, ngôn ngữ và thói quen của chúng tôi, có nghĩa đã nhanh chóng trở thành hệ sinh thái mục vụ và giáo hội của chúng tôi. Đơn giản Công đồng đã bước vào cách chúng tôi là tín hữu kitô và là thành viên của Giáo hội, trong suốt cuộc đời tôi, trực giác, nhận thức và linh đạo của tôi chỉ đơn giản được tạo ra từ những đề xuất giáo điều của Công đồng Vatican II.”
“Trong suốt cuộc đời tôi, trực giác, nhận thức và linh đạo của tôi chỉ đơn giản được tạo ra từ những đề xuất giáo điều của Công đồng Vatican II.”
Quyển sách “Tất cả là anh chị em, một dấu chỉ của thời đại: Giáo huấn xã hội của Giáo hoàng Phanxicô” (Fraternità Segno dei Tempi. Il magistero sociale di Papa Francesco) được Vatican News xuất bản ngày 28 tháng 9. Quyển sách tiếng Ý được nhà xuất bản Vatican phát hành ngày 30 tháng 9 do hồng y Michael Czerny và linh mục thần học gia Ý Christian Barone viết.
Bản tiếng Anh, “Siblings All, Sign of the Times: The Social Teaching of Pope Francis” sẽ được nhà xuất bản Orbis Books phát hành năm 2022.
Quyển sách trình bày một cách đọc thần học Thông điệp Tất cả anh em Fratelli Tutti về Tình huynh đệ và Tình bạn xã hội, nhưng cũng về giáo huấn xã hội của ngài nói chung, nhấn mạnh tính liên tục với giáo huấn xã hội của giáo hoàng và đặc biệt, tầm nhìn về Công đồng Vatican II của Giáo hội công giáo trong việc đối thoại với thế giới và phục vụ thế giới.
Đức Phanxicô tuyên bố, ngày nay, hơn 50 năm sau khi công đồng kết thúc, đã đến lúc “cần phải trình bày rõ ràng hơn các khái niệm chính của Công đồng Vatican II, nền tảng của các lập luận, chân trời thần học và mục vụ, các lập luận và phương pháp mà công đồng đã dùng”.
Công đồng khẳng định tầm nhìn về “một Giáo hội cởi mở, đối thoại với thế giới.” Và cuộc đối thoại này nêu bật nhu cầu của “một Giáo hội đặt mình phục vụ nhân loại, chăm sóc việc tạo dựng, công bố và thực hiện một tình huynh đệ phổ quát mới, trong đó các mối quan hệ giữa con người với nhau chữa khỏi tính ích kỷ và bạo lực, dựa trên tình yêu thương lẫn nhau, chấp nhận và đoàn kết”.
Cùng nguồn sức này, Đức Phanxicô cảnh báo thông điệp kitô giáo không bao giờ được thu gọn vào một chương trình xã hội, cũng như không được tách rời khỏi cuộc sống thực tại đến mức chỉ tập trung vào thế giới thiêng liêng và thế giới bên kia.
Ngài viết: “Trọng tâm của Tin Mừng là loan báo Nước Chúa, là Chúa Giêsu – Emmanuel và Thiên Chúa ở với chúng ta.” “Nơi Ngài, Thiên Chúa thể hiện cách dứt khoát kế hoạch tình yêu của Ngài đối với nhân loại, thiết lập quyền thống trị của Ngài trên các tạo vật và đưa vào lịch sử nhân loại mầm sống thần thánh, để biến đổi nhân loại từ bên trong.”
Ngài viết: “Nước Chúa là một thực tại sống động và năng động mời gọi chúng ta hoán cải và đòi hỏi đức tin vượt ra khỏi tính cách tĩnh tại của một lòng mộ đạo cá nhân hoặc giảm xuống thành chủ nghĩa hợp pháp, để khỏi phải đi tìm một cuộc tìm kiếm khó khăn và liên tục với Chúa và Lời của Ngài, kêu gọi chúng ta mỗi ngày cộng tác vào công việc của Thiên Chúa trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống và xã hội.”
Đức Phanxicô nói: “Dù khi nước Chúa chỉ hoàn toàn ngự trị vào cuối thời gian, Chúa Giêsu đã bắt đầu xây dựng và tiếp tục làm, Ngài xin mỗi tín hữu kitô tham dự vào nỗ lực này. “Mỗi người chúng ta có thể đóng góp vào công việc của Nước Chúa trên thế giới bằng cách mở ra các không gian cứu rỗi và giải phóng, bằng cách gieo hy vọng, bằng cách thách thức lô-gic chết người của tính ích kỷ, bằng tình huynh đệ phúc âm, bằng cách cam kết trong tinh thần dịu dàng và đoàn kết với người anh em của chúng ta, đặc biệt với những người nghèo nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Thụy Sĩ thành lập Đại sứ quán cạnh Tòa Thánh ở Roma
Từ năm 2014, Đại sứ Thụy Sĩ tại Slovenia cũng phụ trách ngoại giao với Tòa Thánh. Nhưng Hội đồng Liên bang nhận thấy tình trạng này không còn có thể hoàn thành một cách hiệu quả tất cả các hoạt động cụ thể trong quan hệ ngoại giao với Tòa thánh. Các chuyến thăm chính thức cấp cao từ Thụy Sĩ đã thực sự gia tăng trong vài năm và đòi có sự chuẩn bị ngoại giao liên tục, hỗ trợ và giám sát tại chỗ.
Thông cáo báo chí của Hội đồng Liên bang lưu ý rằng việc thành lập đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh tại Roma sẽ giúp đào sâu hơn và nhận ra tiềm năng hợp tác giữa Liên bang và Tòa Thánh về những điểm mạnh chung trong chính sách đối ngoại. Những ưu tiên bao gồm việc xây dựng hòa bình và phát triển bền vững, là trọng tâm của chiến lược chính sách đối ngoại 2020-2023 của Hội đồng Liên bang. Sự hiện diện của cơ quan đại diện ngoại giao tại chỗ cũng sẽ giúp có thể tiến hành đối thoại thường xuyên hơn với Tòa Thánh về các vấn đề chính sách trong nước.
Quan hệ ngoại giao giữa Liên bang và Tòa thánh rất phong phú và phức tạp. Trong khi Tòa Thánh đã có đại diện ngoại giao tại Thụy Sĩ từ năm 1586, bị gián đoạn từ năm 1873 đến năm 1920, Thụy Sĩ chỉ có đại diện ở Tòa thánh từ năm 1991. Vai trò đại sứ đã lần lượt được thực hiện bởi các nhà ngoại giao ở Bern, Praha, Geneve, rồi trở lại Bern và cuối cùng là Ljubljana.
Hội đồng Liên bang khẳng định việc thành lập Đại sứ quán Thụy Sĩ cạnh Tòa Thánh ở Roma nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện ngoại giao của Thụy Sĩ tại Tòa Thánh, thúc đẩy chính sách nhất quán kéo dài từ 30 năm trở lại đây; điều này không làm thay đổi mối quan hệ của Thụy Sĩ với các Giáo hội Công giáo và Giáo hội Cải cách. Đại sứ quán sẽ được thành lập theo quyền hạn tương ứng của Liên bang và các bang. (admin.ch 01/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Chiến dịch 40 ngày cầu nguyện theo Laudato si'
Chiến dịch cầu nguyện dành cho các cộng đoàn tham gia Chương trình Hành động của Laudato si'.
Chương trình Hành động gồm: 1/ Đáp lại tiếng kêu của Trái đất; 2/ Đáp lại tiếng kêu của người nghèo; 3/Thúc đẩy nền kinh tế sinh thái; 4/Thực hiện lối sống đơn giản; 5/ Giáo dục sinh thái; 6/ Linh đạo sinh thái; 7/ Sự tham gia của cộng đồng.
Ý chỉ cầu nguyện theo ngày như sau:
Chúa nhật: Cầu nguyện cho các giáo xứ và các giáo phận
Thứ Hai: Cầu nguyện cho các gia đình
Thứ Ba: Cầu nguyện cho nền kinh tế
Thứ Tư: Cầu nguyện cho các bệnh viện
Thứ Năm: Cầu nguyện cho các tổ chức giáo dục
Thứ Sáu: Cầu nguyện cho các nhóm và các tổ chức
Thứ Bảy: Cầu nguyện cho các Hội dòng
Chiến dịch cầu nguyện bắt đầu vào ngày 4/10, lễ thánh Phanxicô Assisi, và kết thúc vào ngày 14/11, Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Người nghèo.
Ngày 14/11 sẽ là giai đoạn tiếp theo trong Chương trình Hành động Laudato si'. Vào ngày đó, tài liệu Hướng dẫn lập kế hoạch của Laudato si' và tất cả các tài liệu liên quan sẽ được công bố, và các thành viên của Giáo hội phổ quát sẽ được mời thực hiện một dấn thân chắc chắn trong việc tạo ra các Kế hoạch Laudato si' cho chính mình.
Chương trình Hành động là kết quả của sự hợp tác giữa Tòa Thánh, liên minh quốc tế của các tổ chức Công giáo và tất cả những người thiện chí. Bằng cách áp dụng cách tiếp cận từ dưới lên, nó bắt nguồn từ thực tế của các cộng đoàn trên khắp thế giới và cho phép mọi người thực hiện hành động quyết định và bước đi trên con đường của quá trình tái tạo. (CSR_6642_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC khuyến khích người trẻ tái tạo thế giới đã bị tổn thương vì đại dịch
Diễn đàn Lương thực Thế giới, được khởi xướng bởi Ủy ban Giới trẻ của Tổ chức Lương Nông, viết tắt là FAO, là một phong trào và mạng lưới sáng tạo do người trẻ lãnh đạo nhằm mục đích biến đổi hệ thống lương nông và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), đặc biệt là “không còn nạn đói”.
Hành động và giải quyết các thách đố của gia đình nhân loại
Đức Thánh Cha cảm ơn ông Khuất Đông Ngọc, Tổng giám đốc của FAO trong việc triệu tập “cuộc họp quan trọng và hỗ trợ cho một thế hệ lãnh đạo mới khao khát công lý”. Ngài chỉ ra rằng những người trẻ trên khắp thế giới đang trau dồi khả năng sáng tạo và năng lượng của họ để giải quyết các nguyên nhân cơ cấu của cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay, từ các cuộc xung đột vũ trang kéo dài đến những tác động tàn phá của biến đổi khí hậu.
Đức Thánh Cha nhận định: “Cảm thức thuộc về cùng một cộng đồng và hành tinh khiến họ cảm thấy cách mạnh mẽ sự cấp bách hành động và giải quyết những thách thức đang gây ra cho gia đình nhân loại theo những cách mới”. Họ mang đến cho chúng ta những giải pháp sáng tạo để giải quyết những vấn đề cũ và sự can đảm không bị hạn chế bởi tư duy thiển cận chống lại sự thay đổi.
Phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn
Các bạn trẻ tham dự Diễn đàn được mời gọi hiệp nhất và kiên trì trong mục tiêu của họ. Đức Thánh Cha kêu gọi họ đừng mơ những ước mơ “nhỏ mọn” nhưng hãy “phấn đấu vì một tương lai tốt đẹp hơn và biến những khát vọng đó thành những hành động cụ thể và ý nghĩa”. Ngài yêu cầu họ “bỏ lại sau lưng những thói quen và hành động sai lầm và tái tạo thế giới đang bị lung lay bởi đại dịch này”. Ngài nói, điều này “sẽ là hiện thực đáng mừng nếu bạn gieo được tinh thần liên đới, sáng tạo và cao thượng”.
Đừng làm người trẻ thất vọng
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “đừng làm các thế hệ mới thất vọng”. Ngài yêu cầu họ nhìn vào đôi mắt của những người trẻ đang yêu cầu họ thay đổi, lắng nghe mối quan tâm của họ và được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của họ. Ngài nói rằng “chính hiện tại của chúng ta sẽ xác định tương lai của họ”.
Cuối cùng Đức Thánh Cha hy vọng rằng những người trẻ sẽ nhắc các lãnh đạo có những quyết định hy vọng để đối phó với sự thất vọng và đoàn kết trong sứ mạng để đảm bảo không ai không có được những phương tiện để sống cuộc sống xứng với nhân phẩm. (CSR_6617_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC sẽ cử hành Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng giám mục sắp tới
Thượng Hội đồng giám mục về chủ đề “Hiệp hành” sẽ được khai mạc vào hai ngày 9 và 10/10 tới đây tại Roma và sau đó vào ngày 17/10 tại các Giáo hội địa phương, và cuối cùng kết thúc với đại hội tại Vatican vào năm 2023.
Theo thông cáo ngày 1/10/2021 của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng giám mục, trước Thánh lễ, tại Sảnh Mới của Thượng Hội đồng sẽ có một thời gian suy tư.
Chương trình chi tiết
Chương trình của ngày thứ Bảy 9/10 sẽ có những buổi làm việc chung cũng như những buổi làm việc theo các nhóm ngôn ngữ. Thông cáo cho biết: “Các đại diện của Dân Chúa sẽ có mặt, bao gồm các đại biểu của các cuộc họp quốc tế của các Hội đồng Giám mục và các cơ quan tương tự, các thành viên của Giáo triều Rôma, các đại biểu của các Giáo hội anh em, các đại biểu của các dòng tu và các phong trào giáo dân, hội đồng giới trẻ, v.v.”.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham dự phần đầu tiên của các buổi làm việc, theo chương trình từ 9 đến 13 giờ thứ Bảy 9/10.
Chương trình cụ thể là từ 8 giờ sẽ bắt đầu đón tiếp các tham dự viên; 9 giờ sẽ có rước và công bố Lời Chúa (Kh 1, 9-20). Sau đó sẽ có phần suy niệm Lời Chúa do cha Paul Béré, dòng Tên, và nữ thần học gia người Tây Ban Nha Cristina Inogés Sanz phụ trách.
Đức Thánh Cha sẽ có một diễn văn sau lời chào của Đức Hồng y Jean Claude Hollerich, tổng tường trình viên của Thượng Hội đồng. Cũng sẽ có 6 người trình bày chứng từ: phần đầu là một thiếu nữ người Nam Phi, rồi đến một nữ tu người Mỹ trực tuyến qua video, và một giám mục người Hàn Quốc.
Sau phần giải lao là phần hai của các chứng từ, trước hết là trực tuyến qua video của một gia đình ở Australia và một linh mục người Brazil; cuối cùng là một người phụ trách một cộng đoàn tu trì ở Pháp, trình bày trực tiếp chứng từ của mình.
Tiếp đến là giây phút thinh lặng và sau đó Đức Hồng y Tổng Thư ký Thượng Hội đồng sẽ đọc sứ điệp của ngài. Vào lúc 11 giờ sẽ có phần giới thiệu các nhóm làm việc và các nhóm ngôn ngữ khác nhau sẽ bắt đầu thảo luận từ 11:30.
Tất cả những người hiện diện sẽ tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự vào lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật, với sự tham dự của giáo dân. Với Thánh lễ này Thượng Hội đồng chính thức khai mạc cho Giáo hội hoàn vũ và cho giáo phận Roma.
Các buổi làm việc trong các phiên họp thảo luận của ngày thứ Bảy và Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được phát sóng trực tiếp từ Vatican. (CSR_6637_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Hồng y Dos Santos, người Mozambique qua đời
Đức Hồng y Alexandre José Maria dos Santos, nguyên Tổng giám mục giáo phận Maputo, thủ đô Mozambique, đã qua đời hôm 29/9/2021 vừa qua, hưởng thọ 103 tuổi.
Đức Hồng y Dos Santos thuộc dòng Phanxicô, sinh năm 1924, theo danh sách của Tòa Thánh, nhưng báo chí và chính quyền Mozambique nói ngài 103 tuổi, tức là sinh năm 1918. Khi còn trẻ, năm 1947, ngài gia nhập tỉnh dòng Phanxicô Bồ Đào Nha, gần thủ đô Lisboa và thụ phong linh mục sáu năm sau đó, 1953.
Trở về nước, cha Dos Santos làm cố vấn phó tỉnh dòng Phanxicô Mozambique và Giám đốc tiểu chủng viện.
Sau khi Mozambique độc lập khỏi Bồ Đào Nha, cha được Đức Thánh cha Phaolô VI bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận thủ đô Maputo, năm 1974. Ngài dấn thân giúp đỡ các nạn nhân nội chiến và thiên tai, đồng thời cổ võ các quan hệ mới giữa các cộng đồng Giáo hội tại các nước cựu thuộc địa của Bồ, như Angola, Capo Verde, Guinea Bissau và Sao Tomé và Principe.
Năm 1988, Đức Tổng giám mục Dos Santos được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II thăng làm Hồng y đầu tiên của Mozambique và đón tiếp Đức Thánh cha đến thăm nước này. Đức Hồng y về hưu năm 2003.
Như vậy, trong tháng Chín năm 2021 có ba vị Hồng y qua đời: Đức Hồng y Urosa người Venezuela, qua đời ngày 23/9, Đức Hồng y Falcão, người Brazil, ngày 26/9, và Đức Hồng y Dos Santos qua đời ngày 29/9. Với sự qua đi của Đức Hồng y Dos Santos, Hồng y đoàn còn 216 vị, trong đó có 121 vị cử tri, dưới 80 tuổi.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các đại biểu Hội đồng Âu châu
Trong sứ điệp Video gửi các tham dự viên khóa họp cấp cao của các nghị viên thuộc Hội đồng Âu châu, Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi mau lẹ hành động để bảo vệ môi trường và các quyền con người, vì không còn thời giờ để chờ đợi nữa.
Khóa họp này tiến hành trong những ngày qua cho đến thứ Năm 30/9/2021.
Trong sứ điệp phổ biến ngày 29/9/2021, Đức Thánh cha nói rằng Tòa Thánh xác tín: mỗi sáng kiến của Hội đồng Âu châu có thể đi tới toàn thế giới. Theo nghĩa này, người ta đặc biệt chú ý tới quyết định của Hội đồng Âu châu muốn liên kết vấn đề săn sóc môi trường với sự tôn trọng các quyền con người.
Đức Thánh cha nhắc lại cuộc viếng thăm của ngài ngày 25 tháng Mười Một năm 2014, tại Nghị viện Âu châu và Hội đồng Âu châu ở thành phố Strasbourg bên Pháp, đồng thời ngài khẳng định rằng văn kiện về sự tôn trọng các quyền con người và các nguyên tắc dân chủ và nhà nước pháp quyền, các giá trị căn bản của Hội đồng Âu châu, đều có thể là hữu ích để đương đầu với thách đố hoàn vũ này. Không ai có thể phủ nhận quyền căn bản của mỗi người được sống trong phẩm giá và phát triển toàn diện. Trái lại, khi con người nghĩ mình là chúa tể của vũ trụ, chứ không phải là người quản lý vũ trụ trong tinh thần trách nhiệm, và không nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình trong tương quan với thế giới, biện minh cho mọi sự hoang phí về môi trường và nhân bản, thì họ đối xử với những người khác và với thiên nhiên như những đồ vật”.
Trong chiều hướng này, Đức Thánh cha nhắc lại nguyên tắc “cần phải tiêu thụ để sống, chứ không phải sống để tiêu thụ”, và ngài cảnh giác rằng không bao giờ được tiêu thụ ồ ạt như ngày nay. Mỗi người phải sử dụng từ trái đất những gì hữu ích cho cuộc sống của mình mà thôi. Tất cả đều liên hệ với nhau, và như một gia đình các dân nước, chúng ta phải có một mối quan tâm chung: đó là làm sao để môi trường được sạch sẽ, tinh tuyền hơn và được bảo tồn, chăm sóc thiên nhiên để thiên nhiên chăm sóc chúng ta”. Vì thế, theo Đức Thánh cha, cần phải có một sự đổi hướng thực sư, một ý thức mới về tương quan của con người với bản thân, với tha nhân, với xã hội, với thiên nhiên và với Thiên Chúa”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giordani muốn phục hồi lộ trình hành hương núi Nebo
Chính quyền Vương quốc Giordani muốn phục hồi lộ trình hành hương lên núi Nebo, thuộc tỉnh Madaba ở miền tây nam nước này.
Nebo cách thủ đô Amman của Giordani khoảng 40 cây số và là nơi ông Môisê được Chúa cho thấy Đất Hứa, sau 40 năm cùng với dân Do thái lang thang từ Ai Cập qua sa mạc, nhưng ông không được vào Đất Hứa. Ông qua đời và được an táng trên núi Nebo.
Egeria, người hành hương nổi tiếng tại Thánh địa hồi thế kỷ thứ IV, đã nói về Nebo, như nơi có mộ của Môisê. Một Vương cung thánh đường thời Byzantine, với những tranh khảm nổi tiếng, đã chứng tỏ sự tôn kính nơi ấy cũng như nền móng của một đan viện được xây cất về sau này. Năm 1932, Dòng Phanxicô tại Thánh địa đã thủ đắc địa điểm này. Đền thánh được xây trên núi cao gần 800 mét đã được mở lại hồi tháng Mười năm 2016, sau 10 năm trùng tu. Trong dịp Năm thánh 2000, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã đến hành hương tại đây, ngày 20/2/2000.
Hãng tin Petra của Giordani, cho biết trong tuần này, Bộ trưởng du lịch và khảo cổ, ông Najef Al-fayez, đã khởi sự giai đoạn đầu tiên của dự án tu bổ con đường hành hương, dài khoảng 30 cây số dẫn lên núi Nebo. Ông nói rằng địa điểm hành hương này sẽ là một nơi quan trọng về mặt tôn giáo và du lịch. Theo dự án, chính phủ sẽ cung cấp các dịch vụ cơ bản cho các du khách và tín hữu hành hương cũng như giới thiệu các sản phẩm du lịch trong toàn tỉnh. Kế hoạch này sẽ được tiến hành qua nhiều giai đoạn.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Người Công giáo Mexico cầm chuỗi Mân Côi bảo vệ nhà thờ trước sự tấn công của nhóm nữ quyền
Trước khi đến nhà thờ chính toà, nhóm nữ quyền, một số trùm đầu và bịt mặt, hét lớn: “Phá thai hay không là do tôi quyết định!”. Khi đi ngang qua nhà thờ chính toà, họ la to: “Họ không ủng hộ sự sống, họ chống lại các quyền!”, nhắm đến các tín hữu đang bảo vệ nhà thờ; trong khi đó một số khác nhảy múa trước hàng rào các tín hữu đang nắm tay nhau.
Các tín hữu chống lại nhóm nữ quyền lặp đi lặp lại lời cầu nguyện: “Mẹ Maria Guadalupe, Nữ vương của Mexico, xin gìn giữ đức tin của chúng con, xin cứu đất nước chúng con!”.
Tuần hầnh vì phụ nữ và sự sống
Cuộc tuần hành ủng hộ nữ quyền được tổ chức trong khuôn khổ ngày “hành động toàn cầu vì phá thai hợp pháp và an toàn”, diễn ra vài ngày trước cuộc tuần hành “Vì phụ nữ và cuộc sống”, một cuộc tuần hành sẽ quy tụ nhiều người ở thủ đô Mexico và hàng chục thành phố khác vào ngày 3/10.
Trong một cuộc họp báo vào ngày 26 tháng 9, các nhà lãnh đạo và người phát ngôn của cuộc tuần hành “Vì phụ nữ và cuộc sống” đảm bảo rằng sự kiện ủng hộ sự sống sẽ diễn ra trong hòa bình và nhằm mục đích đề xuất một “thỏa thuận quan trọng trên toàn quốc” để bảo vệ phụ nữ và sự sống của tất cả người dân Mexico, từ thụ thai đến khi chết tự nhiên.
Cuộc tuần hành phản ứng lại các phán quyết của Tòa án Tối cao, mở ra cánh cửa cho việc hợp pháp hoá phá thai ở Mexico, hạn chế việc bảo vệ sự sống từ khi thụ thai và tìm cách hạn chế sự phản đối lương tâm của các chuyên gia y tế.
Phong trào nữ quyền tấn công nhà thờ chính toà Mexico City
Cùng ngày 28/9, trong một cuộc biểu tình của nhóm ủng hộ nữ quyền yêu cầu “hợp pháp phá thai và an toàn”, một đám đông phụ nữ đã muốn đốt phá nhà thờ chính toà Mexico City.
Khi đến Quảng trường hiến pháp, những người ủng hộ nữ quyền đã đi đến hàng rào bao quanh Nhà thờ, đập phá, ném đồ vật và phóng hỏa ở các điểm khác nhau. Họ cũng viết các dòng chữ và hô các khẩu hiệu chống Giáo hội. (ACIPrensa 29/09/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cuộc thảm sát Kitô hữu Nigeria hôm Chúa Nhật vừa qua
Vị linh mục cho biết rất đông những người chăn nuôi gia súc Hồi giáo Fulani đã đến và bắn bất cứ người nào họ thấy. Đã đếm được 30 xác người, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, 3 người mất tích, trong khi 5 người bị thương; bên cạnh đó, ít nhất 20 ngôi nhà đã bị đốt.
Hôm 29/9, vào cuối buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã kêu gọi bảo vệ an ninh cho tất cả người dân Nigeria sau cuộc tấn công khủng bố. Ngài nói: “Tôi đau buồn hay tin về vụ tấn công bằng vũ khí vào các làng Madamai và Abun, ở miền bắc Nigeria”.
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha
Trong lời kêu gọi, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân của các cuộc tấn công và kêu gọi bảo vệ an toàn cho tất cả người dân Nigeria. Ngài nói: “Tôi cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và toàn thể người dân Nigeria. Tôi hy vọng rằng sự an toàn của tất cả công dân trong nước sẽ luôn được đảm bảo”.
Các ngôi làng khác ở bang Kaduna cũng bị tấn công vào tối ngày 26 và rạng sáng ngày 27 tháng 9, khiến thêm nhiều người bị chết, bị thương và bị bắt cóc. Theo báo cáo, 27 thành viên của Giáo hội Tin lành Toàn thắng (ECWA) đã bị bắt cóc và một thành viên bị giết trong cuộc tấn công ngày 26 tháng 9 nhằm vào cộng đồng Gabachuwa ở phía nam bang Kaduna.
Nhóm nhân quyền Mạng lưới Liên đới Kitô hữu (CSW) cho biết: “Các bộ lạc dân tộc thiểu số chủ yếu theo Kitô giáo sống ở phần phía nam của bang đã chịu các cuộc tấn công không ngừng kể từ năm 2011 và đặc biệt gia tăng sau sự ra đời của chính quyền hiện tại vào năm 2015”. (CNA 01/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News