Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Vatican phổ biến tài liệu giúp các gia đình lần hạt Mân Côi
Hồng Thủy - Vatican News
“Kinh Mân Côi cho gia đình” là một cuốn sách điện tử, được sử dụng miễn phí, có thể sử dụng với chuỗi Mân Côi điện tử eRosary Click to Prayer, có các hình minh họa về các mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi, những câu trích dẫn từ tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của tình yêu), được Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành năm 2016, và các câu hỏi nhắm đến việc chia sẻ về đức tin trong gia đình.
Đức Hồng y Kevin J. Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống nói: “Tôi mời tất cả các bạn sử dụng chuỗi hạt Mân Côi này để chúng ta không bỏ lỡ cơ hội củng cố tình yêu của chúng ta đối với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, người mẹ trên trời của chúng ta. Các bài suy niệm rất ngắn gọn, được lấy từ tông huấn Amoris Laetitia và kèm theo những câu hỏi ngắn và hình ảnh có thể giúp các bạn suy tư về đức tin, ngay cả với trẻ em”.
Sách điện tử dài 21 trang hiện có trên Amazon Kindle và Google Play Books cũng như trực tuyến từ trang web www.laityfamilylife.va bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Ý, Pháp và Bồ Đào Nha.
Nhiều câu hỏi liên quan đến một sự kiện trong đời sống của Thánh Gia và khuyến khích các bậc cha mẹ chia sẻ điều gì đó về kinh nghiệm của họ.
Ví dụ, sau khi cầu nguyện mầu nhiệm thứ ba mùa Vui - Chúa Giê-su sinh ra - các bậc cha mẹ được hỏi, “Bạn cảm thấy thế nào khi biết mình trở thành cha mẹ? Bạn có cảm giác thế nào khi chào đón con cái đến với thế giới?”
Hoặc, sau mầu nhiệm thứ ba mùa Thương - Chúa Giê-su đội mão gai - các thành viên trong gia đình được hỏi, “Tôi phải đối xử với các thành viên trong gia đình tôi như thế nào khi họ không làm như tôi đã mong đợi? Tôi có chấp nhận họ không? Tôi có tức giận không? Tôi có coi thường chế giễu không? Tôi có kiên nhẫn không?” (Ucanews 13/10/2021)
Đức Sứ thần Tòa Thánh xác nhận Đức Thánh cha sẽ tiếp Tổng thống Mỹ
Joe Biden meets Pope Francis at the Vatican (April 2016) | Vatican News
Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, Sứ thần Tòa Thánh tại Mỹ gián tiếp xác nhận Đức Thánh cha sẽ tiếp kiến Tổng thống Joe Biden, vào cuối tháng Mười này tại Vatican.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hàng tin Công giáo Hoa Kỳ CNS, Đức Tổng giám mục Pierre, 75 tuổi người Pháp, cho biết ngày 06/9/2021 vừa qua, trong buổi tiếp kiến tại Vatican, Đức Thánh cha đã yêu cầu ngài tiếp tục làm Sứ thần tại Mỹ, thay vì về hưu. Vì thế, Đức Tổng giám mục tiếp tục nhiệm vụ bao lâu Đức Thánh cha muốn.
Một trong những công việc Đức Sứ thần đang làm hiện nay là chuẩn bị cuộc viếng thăm đầu tiên của Tổng thống Joe Biden tại Vatican, nhân dịp ông đến Roma để tham dự hội nghị G-20 của các nước phát triển cao. Đức Tổng giám mục Pierre nói: “Thật là một điều không bình thường nếu Tổng thống Biden không gặp Đức Giáo hoàng tại Roma”.
Mặc dù chương trình của đảng dân chủ, do Tổng thống Biden lãnh đạo có chủ trương ủng hộ phá thai, nhưng Đức Sứ thần tin rằng việc Đức Thánh cha tiếp kiến tổng thống là điều tốt: “Hai vị có trách nhiệm rất lớn gặp gỡ nhau. Họ không phải là những tượng gỗ. Và đằng sau họ có một guồng máy lớn và thế giới.”
Theo Đức Sứ thần Tòa Thánh, Giáo hội Công giáo tại Mỹ là một nhân tố lớn trong xã hội Mỹ, luôn hiện diện trong mọi vấn đề, với 80 triệu tín hữu Công giáo, với các cơ cấu lớn của Giáo hội và các giám mục rất tích cực hoạt động”. Nhưng Đức Sứ thần cũng nhận định rằng sự cực hóa là một trong những vấn đề khó khăn nhất mà Mỹ đang phải đương đầu: “Bao lâu bạn ở những thái cực, thì bạn không tìm được các giải pháp. Giáo hội bảo vệ các giá trị, nhưng không biến sứ mạng của mình thành ý thức hệ. Ý thức hệ sẽ mau lẹ nhường chỗ cho chiến tranh văn hóa, khiến dân chúng phân chia thực tại thành những người “theo chúng ta” và “những người chống chúng ta”. Giáo hội được kêu gọi loan báo Tin mừng, cổ võ đối thoại và chống lại chủ trương cực đoan”.
Cũng liên quan tới tương quan giữa Mỹ và Tòa Thánh, Tổng thống Joe Biden đã bổ nhiệm cựu Thượng nghị sĩ Joseph Donnelly làm tân Đại sứ Mỹ cạnh Tòa Thánh. Việc bổ nhiệm này còn phải được Ủy ban ngoại giao của Thượng viện phê chuẩn.
Ông Donnelly 66 tuổi là Thượng nghị sĩ bang Indiana từ năm 2013 đến 2019. Trước đó ông là Hạ nghị sĩ. Ông là người Công giáo gốc Ailen, nguyên là một luật sư. Ông sẽ kế nhiệm bà Callista Gingrich mãn nhiệm bốn năm làm Đại sứ cạnh Tòa Thánh.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đoàn giám mục Ba Lan thứ hai viếng thăm Tòa Thánh
Từ thứ Hai 11/10/2021 vừa qua, đoàn giám mục Ba Lan thứ hai hành hương viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh.
Các giám mục thuộc bốn Giáo tỉnh Posznan, Gdansk, Szczecin-Cammin và Wroclaw. Ngoài việc kính viếng và cử hành thánh lễ tại mộ thánh Phêrô và Phaolô, các giám mục còn chia nhau gặp các cơ quan trung ương Tòa Thánh để thảo luận về các vấn đề của các Giáo hội địa phương và sáng thứ Sáu 15/10 tới đây các vị sẽ gặp chung Đức Thánh cha. Tuyên bố hôm 11/10 vừa qua, với Đài Vatican, Đức Tổng giám mục Stanislaw Gądecki, Tổng giám mục giáo phận Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, nói rằng: “ai muốn cải tổ thế giới, thì phải bắt đầu từ bản thân mình. Cuộc viếng thăm tại Tòa Thánh là một động lực thúc đẩy lên đường và nhìn lại căn cội của mình.”
Thứ Sáu tuần qua, 08/10, đoàn thứ nhất gồm 22 giám mục Ba Lan đã gặp Đức Thánh cha trong vòng hai tiếng đồng hồ và cho biết cuộc gặp gỡ diễn ra trong tinh thần huynh đệ.
Trong tuần lễ viếng thăm, các giám mục đã thảo luận với các vị hữu trách tại Tòa Thánh về Thượng Hội đồng Giám mục, vai trò của giáo dân trong Giáo hội, đào tạo linh mục, gia đình, truyền giáo, đại kết, các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, người tị nạn.
Cuộc viếng thăm Tòa Thánh của các giám mục đã bị gián đoạn từ mùa xuân năm ngoái, vì đại dịch và mới được mở lại hồi tháng Chín vừa qua, với các đoàn giám mục Pháp.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ bảo vệ sự sống kêu gọi Tổng thống Biden
Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng giám mục Joseph Naumann, của giáo phận Kansas City, kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden hãy hành động như một tín hữu Công giáo nhiệt thành, như ông vẫn tuyên bố.
Tuyên bố với chương trình truyền hình EWTN, bản tin buổi tối ở Mỹ, hôm 08/10/2021 vừa qua, Đức Đức Tổng giám mục Naumann bày tỏ đau buồn vì Tổng thống Biden và chính phủ của ông đã hủy bỏ quy luật dưới thời Tổng thống Donald Trump, cấm dùng tiền thuế của dân để tài trợ phá thai. Đức Đức Tổng giám mục nói: “Tổng thống Biden thích gọi mình là một tín hữu Công giáo nhiệt thành. Tôi muốn kêu gọi ông hãy hành động như ông nói trong các vấn đề sự sống, và hãy để đức tin của ông thực sự hình thành lương tâm và những quyết định ông đang làm, như không phải như chính sách đảng của ông”.
Trong những thập niên trước đây ông Biden đã ủng hộ việc cấm dùng tiền thuế liên bang để tài trợ phá thai, nhưng rồi ông từ bỏ lập trường này khi ra tranh cử tổng thống.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các nhà lãnh đạo Công giáo G20 kêu gọi ngừng sử dụng nhiên liệu hóa thạch
Khi các hoạt động chuẩn bị đang diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP26 của Liên Hiệp Quốc dự kiến được tổ chức từ ngày 01 đến 12/11 tại Glasgow, Scotland, trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Hai, một nhóm các Hồng y, Tổng Giám mục và bề trên các dòng tu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hành động để chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Các vị lãnh đạo Công giáo nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến các bộ trưởng tài chính của các quốc gia trong năm 2019. Trong buổi gặp gỡ đó Đức Thánh Cha đã than phiền về các khoản đầu tư liên tục vào nhiên liệu hóa thạch do những tính toán sai lầm và tham nhũng của các lợi ích được trao và quá quan tâm đến lợi nhuận.
Các nhà lãnh đạo Công giáo nói rằng khoa học đã chỉ rõ thế giới cần giữ nhiên liệu hóa thạch trong lòng đất nếu chúng ta muốn hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ vào cuối năm 2030. Vì vậy cần phải cấp thiết thực hiện các bước để giảm tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương.
Các vị lãnh đạo nói: “Biến đổi khí hậu là một thực tế đang ảnh hưởng đến các anh chị em của chúng ta trên toàn thế giới, đặc biệt là những người ở các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương. Chúng ta không thể và không được phép im lặng trước những đau khổ và bất công như vậy”.
Các lãnh đạo Công giáo ở các nước G20 kêu gọi các nền kinh tế phát triển phải hành động trước tiên và nhanh chóng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ các thế hệ tương lai và ngôi nhà chung của chúng ta. Họ nói: “Chúng ta phải đối diện với trách nhiệm lịch sử và hành động với công lý, liên đới với các anh chị em ở các quốc gia và trên toàn thế giới”.
Từ đây, các nhà lãnh đạo kêu gọi các chính phủ sử dụng các cuộc họp G20 vào tháng 10 để đưa nhiên liệu hóa thạch vào lịch sử bằng cách ngăn chặn bất kỳ sự phát triển mới nào của than, dầu và khí đốt trong các nước G20 và ngay lập tức chấm dứt mọi nguồn tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch ở nước ngoài. Họ cũng khuyến khích các chính phủ tăng quy mô đầu tư vào các dạng năng lượng sạch và an toàn, đồng thời ưu tiên tiếp cận năng lượng cho các cộng đồng nghèo và thực hiện tốt lời hứa cung cấp tài chính khí hậu để hỗ trợ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi tác động của biến đổi khí hậu. Các lãnh đạo Công giáo nhấn mạnh: “Chúng ta cần phải hành động ngay bây giờ”.
Những người ký vào tuyên bố chung bao gồm Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE); Đức cha Sithembele Sipuka, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục châu Phi và Madagascar (SECAM); Đức Tổng Giám mục Jorge Lozano, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latinh (CELAM), Đức Tổng Giám mục Jorge Lozano; Đức cha John Arnold, Giám mục phụ trách các vấn đề môi trường của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cùng những người khác.
Ngọc Yến - Vatican News
Các Giáo hội địa phương chuẩn bị khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục
Sau đây là một số hoạt động chuẩn bị của các Giáo hội địa phương cho tiến trình Thượng Hội đồng này:
Giáo hội Ý
Để chuẩn bị cho tiến trình Thượng Hội đồng, Hội đồng Giám mục Ý gửi thư cho các linh mục, phó tế, tu sĩ, giáo dân và những người thiện chí.
Trong thư, các Giám mục mời gọi xa rời cám dỗ bảo thủ và kiên quyết thực hiện việc cải cách, cố gắng tham gia vào sự thay đổi mang tính thời đại. Để thực hiện được những điều này, các Giám mục nói rằng: cần phải đệ trình cơ cấu mục vụ để cộng đoàn phân định và quyết định, bởi vì tiến trình hiệp hành là nhằm “tái khám phá ý thức trở thành một cộng đoàn, sự ấm áp của một ngôi nhà chào đón và nghệ thuật chăm sóc”.
Các Giám mục nhìn nhận sự cần thiết của “một sự thay đổi tâm thức mục vụ, không dừng lại ở tính tương đối”. Các ngài giải thích rằng tại châu Âu, đức tin Kitô giáo không còn là biểu hiện chung, trái lại còn bị phủ nhận, chế nhạo, gạt ra bên lề. Nhưng thay vì xem điều này là “lý do cho tình trạng trì trệ mục vụ hoặc than vãn hoài niệm”, các Giám mục kêu gọi các linh mục và tu sĩ trong hoàn cảnh này, cần quan tâm và tìm kiếm những gì Thánh Thần nói với Giáo hội, bởi vì đây không phải là vấn đề chức năng, nhưng về đức tin.
Các vị mục tử nhắc lại tầm quan trọng của việc lắng nghe Lời Chúa, và lắng nghe anh chị em: “Lắng nghe, tự nó là một lời loan báo, vì nó truyền tải một sứ điệp quan trọng cho người khác. Nghĩa là, đối với tôi, bạn quan trọng, bạn xứng đáng với thời gian và sự quan tâm của tôi, bạn là người mang những kinh nghiệm và ý tưởng giúp tôi lớn lên. Đặc biệt phải lắng nghe những người rốt cùng, vì điều này thể hiện lại phong cách của Chúa Giêsu, Đấng đã lắng nghe những người bé mọn, những người bệnh, phụ nữ, tội nhân, người nghèo, người bị loại trừ”. Các Giám mục khẳng định: “Ngày nay, thật cần thiết phải lắng nghe phụ nữ, người trẻ và người nghèo, những người mà trong cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta không phải lúc nào cũng có cơ hội để đưa ra ý kiến và kinh nghiệm, và thường không có tiếng nói trong một xã hội nơi những người quyền lực và sự giàu có chiếm ưu thế, và bị những người khác áp đặt làm theo cách của họ. Cần phải lắng nghe những người bị tổn thương, thiếu kinh nghiệm và bị cuộc sống sỉ nhục. Họ là những nhân vật chính của các Mối Phúc, những người trở thành điểm tham chiếu cho việc canh tân cộng đoàn”.
Các Giám mục còn gửi một thư cho những người có thiện chí, bày tỏ ước mơ về một Giáo hội cởi mở, đối thoại, và trên hết dành cho tất cả mọi người. “Tất cả”: người không hài lòng với câu trả lời dễ dàng; người nuôi dạy con cái với “tâm trạng lo lắng”; người biết được “bóng tối của nỗi cô đơn và nỗi đau, sự khắc khoải của nghi ngờ và sự mong manh của sự yếu đuối”; người biết ơn vì “món quà của tình bạn”; người trẻ tìm kiếm “niềm tin và tình yêu”; người lớn tuổi lưu giữ “lịch sử và truyền thống cổ xưa”; người “chưa bao giờ ngừng hy vọng” và người đang tuyệt vọng; người “đã gặp Chúa và người vẫn đang tìm kiếm Người”.
Các Giám mục kêu gọi mọi người sống tình huynh đệ, để tình huynh đệ trở thành “một lối sống trong thế giới, một tiêu chí chính trị nhằm đối phó với những thách thức lớn của thời điểm hiện tại”. Các Giám mục kết luận: “Đây là ý nghĩa của tiến trình hiệp hành của chúng ta: lắng nghe và chia sẻ để mang niềm vui Tin Mừng đến cho mọi người. Hãy cùng nhau bước đi với lòng nhiệt thành, bởi vì tương lai trước hết phải được mơ ước và mong đợi” .
Giáo hội Nga
Tại Nga, vào Chúa nhật 17/10, Đức Tổng Giám mục Paolo Pezzi sẽ chủ sự Thánh lễ khai mạc Thượng Hội đồng tại nhà thờ Chính toà ở Mátxcơva. Tiếp theo đó là “một cuộc gặp gỡ về tính hiệp hành” sẽ diễn ra với lời mời gọi tham gia dành cho tất cả người Công giáo. Cùng ngày, Đức cha Nicolai Dubinin, Giám mục phụ tá giáo phận cũng sẽ chủ tế Thánh lễ khai mạc tại Saint Petersburg. Trong những ngày này, các Giám mục Nga đang nhóm họp và sẽ xác định một cách thức chung để tiến hành Thượng Hội đồng trong các Giáo phận.
Giáo hội Hà Lan
Tại Hà Lan, ở Giáo phận Breda có hai giáo dân điều phối các sáng kiến của Thượng Hội đồng. Trên trang dành riêng cho Thượng Hội đồng của Giáo phận, hai điều phối viên đã tự giới thiệu qua một đoạn video, trong đó nói về những công việc sẽ được thực hiện trong những tháng tới. Giáo phận cũng hứa sẽ có một bản tin định kỳ với tin tức về Thượng Hội đồng, sẽ chính thức khai mạc bởi Đức cha Jan Liese vào ngày 17 tới tại Vương cung thánh đường thánh Agata và thánh Barbara ở Oudenbosch.
Giáo hội Hà Lan còn khai mạc Thượng Hội đồng ở Amsterdam, vào chiều Chúa nhật 17/10, với giờ Kinh Chiều tại Vương cung thánh đường thánh Nicholas ở Amsterdam. Tất cả các tín hữu được mời gọi tham dự giờ kinh này. Sau buổi cầu nguyện sẽ có một cuộc họp thông tin cho những người tham gia vào việc chăm sóc mục vụ.
Giáo hội Luxembourg
Tại Luxembourg, giai đoạn Thượng Hội đồng cấp Giáo phận sẽ khai mạc với thánh lễ lúc 4 giờ chiều Chúa nhật tại nhà thờ chính tòa, do Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Tổng Giám mục Luxembourg, chủ sự. Đây cũng sẽ là dịp kỷ niệm 400 năm ngày cung hiến nhà thờ Dòng Tên cổ kính, nơi sau này trở thành nhà thờ chính tòa. Tổng Giáo phận Riga đã bắt đầu một loạt các sáng kiến do cha Pauls Klavin điều phối hoạt động. Cha đã gặp gỡ các phong trào và hiệp hội giáo dân, và mỗi thứ Ba tổ chức chương trình “Giáo lý của linh mục” trên Radio Marija Latvija, trong đó cha nói về chủ đề của tính hiệp hành. Trên trang web của Tổng Giáo phận đã công bố “Quy tắc chung. Tài liệu chuẩn bị hành trình hiệp hành” và “Hướng dẫn, quy định về kinh nghiệm hiệp hành của Tổng Giáo phận”. Mặt khác, từ ngày 23/10 đến tháng 3 năm tới, Viện Khoa học Tôn giáo ở Riga, sẽ cung cấp một loạt ba hội thảo trên web dành riêng cho “Giáo hội với tư cách là Dân Chúa trong một cuộc hành trình”.
Giáo hội Philippines
Tại châu Á, Giáo hội Philippines: Đức Tổng Giám mục Romulo Valles của Davao, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, đã gửi một sứ điệp đến các tín hữu, trong đó giải thích rằng Thượng Hội đồng này là một hành trình, một cuộc gặp gỡ được hướng dẫn bởi Thánh Thần đối với thách đố của sứ vụ. Ngài viết: “Trong những tháng tới, khi các Giáo phận quy tụ thành những nhóm tại các giáo xứ, trường học và các cộng đoàn giáo hội cơ bản, Giáo hội sẽ nhìn vào bên trong và bên ngoài để xem Giáo hội đã hiện diện như thế nào với toàn thể nhân loại. Giáo hội sẽ cùng cầu nguyện và xin Thánh Thần để chúng ta có thể nhìn hai thực tại không phải bằng đôi mắt của chúng ta nhưng bằng cái nhìn của Chúa”.
Các cộng đoàn địa phương sẽ tìm hiểu hành trình cùng nhau thực hiện này diễn ra như thế nào và Thánh Thần đang yêu cầu họ điều gì; đời sống bác ái và đức tin được sống và chia sẻ như thế nào. Trong tương quan với gia đình nhân loại, Chủ tịch Hội đồng Giám mục nói rằng các cộng đoàn địa phương sẽ xem xét liệu họ có còn là muối và ánh sáng cho thế giới hay không; có đối thoại, sẵn sàng lắng nghe người khác với sự tôn trọng và khiêm tốn mặc cho khác biệt hay không.
Đức Tổng Giám mục Valles xác định rằng hiện nay có những thách đố của đại dịch Covid-19, các vụ bê bối lạm dụng tính dục và tài chính trong Giáo hội và trong chính phủ, sự lôi cuốn của tinh thần thế tục và chủ nghĩa duy vật, sức mạnh của thế giới kỹ thuật số, chủ nghĩa tương đối và sự xói mòn các giá trị đạo đức, sự coi thường đối với Giáo hội, lạm dụng hệ sinh thái, khủng bố và bạo lực. Để ứng phó với những vấn đề này, Giáo hội phải tìm kiếm nguồn cảm hứng từ Kinh Thánh, trước hết là từ Chúa Giêsu, sau đó là các tông đồ và đám đông dân chúng.
Tuy nhiên, ngài cảnh báo rằng nhân vật thứ tư muốn tham gia cuộc chiến, đó là kẻ xấu muốn chia rẽ hoặc muốn chúng ta tránh xa thập giá. Nhưng Thiên Chúa muốn tất cả mọi người được cứu. Vì vậy, các rào cản cần phải được phá bỏ và những cây cầu gặp gỡ phải được xây dựng, duy trì sự hiệp nhất trong các vấn đề đức tin, tự do trong các vấn đề chính kiến và bác ái trong mọi sự. Trong tiến trình hiệp hành này, Giáo hội cần phải nhạy bén, áp dụng lối sống lắng nghe quảng đại, để phân định điều Chúa muốn. Điều này sẽ giúp chúng ta nhìn vào con người và sự kiện bằng tâm hồn của chúng ta.
Giáo hội cần dành thời gian cho hành trình này, không bị lôi cuốn bởi những kết quả tức thời, nhưng phải tiến hành với lòng kiên nhẫn và xác tín rõ ràng, tin tưởng vào Chúa là Đấng đồng hành với chúng ta. Ngài cũng cảnh báo rằng chúng ta không thể bước đi như một Giáo hội hiệp hành nếu không có một tâm hồn hoán cải.
Ngọc Yến - Vatican News
Chủ tịch HĐGM Pháp khẳng định ưu tiên bảo vệ trẻ em
Thông cáo báo chí được đưa ra sau cuộc họp cho biết Đức tổng giám mục de Moulins-Beaufort và ông Darmanin đã đồng ý rằng Báo cáo là một “bước tiến tới sự thật” và công lý cho các nạn nhân và khen ngợi uỷ ban phụ trách Báo cáo vì công việc của họ.
Ấn tín toà giải tội
Trong cuộc hội đàm, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp cũng đề cập đến bình luận của ngài về ấn tín toà giải tội, điều mà ông Jean-Mark Sauvé, chủ tịch uỷ ban soạn thảo Báo cáo, cho rằng cần được loại bỏ trong các trường hợp lạm dụng.
Trước đó, trả lời phỏng vấn của đài phát thanh FranceInfo, Đức cha de Moulins-Beaufort đã nói rằng bí mật toà giải tội “ở trên luật của Cộng hoà Pháp. Câu trả lời của ngài đã gây tranh luận. Sau đó Đức cha đã xin lỗi vì đã sử dụng những từ ngữ không thích hợp này.
Nói chuyện với Bộ trưởng Pháp, Đức cha nói rõ thêm rằng đức tin Kitô giáo mời gọi các Kitô hữu luôn theo đuổi Điều Thiện và là những công dân tuân thủ luật pháp và nhìn nhận rằng quy mô lạm dụng tính dục đối với trẻ vị thành niên được tiết lộ bởi Báo cáo đòi hỏi Giáo hội phải xem xét chặt chẽ các hoạt động của mình. Do đó, cần phải dung hòa bản chất sâu xa nhất của Bí tích Giải tội và nhu cầu không thể chối cãi của việc bảo vệ trẻ em.
Bảo vệ trẻ em là “ưu tiên tuyệt đối”
Đức cha Chủ tịch cũng đã tái khẳng định quyết tâm của các giám mục trong việc coi việc bảo vệ trẻ em là “ưu tiên tuyệt đối” và hợp tác với các cơ quan chức năng của Pháp. Về vấn đề này, ngài nhắc lại rằng 17 giáo phận trên khắp nước Pháp đã thiết lập các quy tắc với cơ quan công tố để tạo điều kiện thuận lợi và đẩy nhanh việc xử lý các trường hợp lạm dụng.
Cùng nhau chống lại tệ nạn lạm dụng tính dục
Đức cha nhắc lại "sự xấu hổ và thất vọng" của ngài về Báo cáo, nhưng cũng quyết tâm thực hiện những cải cách cần thiết để Giáo hội ở Pháp có thể lấy lại niềm tin của mọi công dân. Để đạt được mục đích này, ngài đã mời các giáo xứ, phong trào và cộng đồng đọc và chia sẻ các phát hiện của Uỷ ban thực hiện báo cáo và thực hiện các khuyến nghị của nó.
Đức Tổng Giám mục de Moulins-Beaufort cũng đã kêu gọi tất cả những người có thiện chí cùng nhau chống lại tai họa lạm dụng tính dục trong Giáo hội và xã hội nói chung. (CSR_6925_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Tượng Chúa Cứu Thế ở Rio là một lời kêu gọi hòa giải
Trong sứ điệp được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Thánh Cha viết: "Chúa Cứu Thế ở Rio de Janeiro với vòng tay rộng mở là lời kêu gọi hòa giải, tình huynh đệ. Một tình huynh đệ được mở rộng đến thành phố và toàn đất nước, để hình thành các cộng đoàn, trong đó không ai cảm thấy cô đơn, bị từ chối, bị lãng quên; và nơi mọi người dấn thân vì một thế giới công bằng, liên đới và hạnh phúc hơn".
Sau khi mời gọi tất cả mọi người xây dựng tình huynh đệ, “bất kể trình độ học vấn hay sự giàu có”, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Không ai được tiếp tục khoanh tay, nhưng tốt hơn mở rộng vòng tay với mọi người, như Chúa Cứu Thế đã làm. Để đạt được điều này, đối thoại xây dựng là điều cơ bản, bởi vì giữa sự dửng dưng ích kỷ và phản kháng bạo lực luôn có một lựa chọn, đó là đối thoại. Đối thoại giữa các thế hệ, đối thoại giữa mọi người".
Từ đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu chào đón mọi người, khởi từ việc suy tư cách đón tiếp của Chúa Kitô, Đấng "sống trong thành phố và mời anh chị em đến gần Người vì ở gần Người, anh chị em sẽ gần nhau".
Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Mẹ của dân Brazil, Đức Mẹ Aparecida.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức giám mục Vorderholzer: Công giáo đi hàng đầu chống lạm dụng tính dục
Đức cha Rudolf Vorderholzer, Giám mục giáo phận Regensburg ở miền nam nước Đức nói rằng Giáo hội Công giáo tại nước này đi hàng đầu trong việc bài trừ nạn lạm dụng tính dục.
Đức cha tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo “Tân Zurich” (Neue Zuercher Zeitung) xuất bản hôm 11/10/2021 vừa qua, tại thành phố Zurich, Thụy Sĩ, và ám chỉ tới các cộng đoàn Tin lành ở Đức. Đức cha nói: “Tại Đức, có những cộng đoàn Giáo hội tổ chức theo kiểu công nghị đang gặp khó khăn hơn nhiều... Giáo hội Công giáo, do những người lớn tuổi độc thân hướng dẫn (các giám mục), đi xa hơn tất cả các tổ chức khác trong việc phòng ngừa, giáo dục và xử lý các vụ lạm dụng tính dục.” Đức cha muốn nói đến những đường hướng nghiêm ngặt do Hội đồng Giám mục Đức đề ra và tăng cường hồi năm 2010, về việc cộng tác với nhà chức trách tư pháp chống lại những vụ lạm dụng tính tục. Kết quả là từ đầu ngàn năm mới này, những vụ lạm dụng đã giảm bớt mau lẹ. Ngày nay không có những vụ lạm dụng tính dục đông đảo trong Giáo hội nữa”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức cha Vorderholzer tỏ ra nghi ngờ về “Con đường Công nghị” đang tiến hành trong Giáo hội Công giáo tại Đức và cảnh giác chống lại sự lạm dụng cuộc thảo luận về các vụ lạm dụng để tạo nên một Giáo hội mới. Ngài nói: “Tôi nghĩ đến một số nhóm từ lâu muốn thay đổi Giáo hội Công giáo theo kiểu mẫu các cộng đoàn Tin lành. Họ muốn biến các cơ quan tư vấn thành các cơ quan quyết định trong Giáo hội”. Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, vốn là một tổ chức tư vấn, nay được nâng lên hàng có quyền quyết định như Hội đồng Giám mục.
Đức giám mục giáo phận Regensburg cũng bênh vực Đức Hồng y Rainer Maria Woelki, Tổng giám mục giáo phận Koeln, chống lại những lời phê bình. Ngài nói: “Việc xử lý của Đức Hồng y Woelki về những vụ lạm dụng đã được những người có hiểu biết về vấn đề này, đặc biệt ca ngợi. Cuộc điều tra mới nhất của Tổng giáo phận Koeln về những vụ lạm dụng là một thành công tiên phong. Không ai có thể cáo buộc Đức Hồng y Woelki là đã không đào sâu đủ vấn đề”.
Về vấn đề độc thân linh mục Công giáo, Đức cha Vorderholzer cảnh giác chống lại chủ trương tục hóa chức linh mục Công giáo. Ngoài việc độc thân, linh mục còn phải sống khiết tịnh, và không bỏ qua hai lời khuyên Phúc âm, là vâng phục và thanh bần.” Đức cha cũng nêu ý kiến về thuế Giáo hội tại Đức và nói rằng: “Có lẽ chúng ta phải từ bỏ thuế Giáo hội để trở thành Kitô hữu đích thực hơn, theo nghĩa từ bỏ tinh thần thế tục, như Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã đề nghị”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Trung Đông vẫn là nơi tôn giáo bị bách hại nhiều nhất
Báo cáo được công bố trong những ngày vừa qua, dựa trên dữ liệu được thu thập gần đây nhất. Trong năm 2019, trước đại dịch, cho thấy mức độ các cuộc tấn công khủng bố, giết người và bạo lực của các nhóm vì đức tin đang giảm. Các quốc gia có mức độ thù địch xã hội cao nhất là Ấn Độ, Iraq, Israel, Pakistan, Sri Lanka và Syria. Hai quốc gia “châu Âu” duy nhất được coi là có nguy cơ bách hại rất cao là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga, Nga cũng là quốc gia duy nhất có đa số là Kitô hữu.
Các Kitô hữu vẫn là nhóm tôn giáo bị bách hại nhiều nhất trên thế giới: ít nhất tại 153 quốc gia, các Kitô hữu là nạn nhân của sự phân biệt đối xử, lạm dụng hoặc bị tấn công có chủ đích bởi các thực thể có liên hệ với nhà nước hoặc các nhóm tôn giáo khác.
Theo Pew, vào năm 2007, có 79 quốc gia, nơi các Kitô hữu bị các cơ quan chính phủ quấy rối hoặc tấn công; trong vòng chưa đầy 15 năm, hiện tượng này đã tăng gần gấp đôi. Nằm trong số 25 quốc gia hàng đầu thế giới tính theo số dân, Trung Đông và Bắc Phi, Ai Cập ghi nhận những con số tồi tệ nhất về bạo lực và bách hại do nhà nước, các cơ quan ủng hộ chính phủ hoặc các nhóm tôn giáo. Đối với các cuộc bách hại của chính phủ, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ cũng thuộc loại “rất cao”.
Trên toàn cầu, 22% quốc gia rơi vào nhóm “cao” hoặc “rất cao” đối với bách hại do các nhóm tôn giáo cực đoan. Cuối cùng là kỷ lục về lạm dụng và bạo lực của chính phủ, với 29% quốc gia ở mức “cao” hoặc “rất cao”.
Ngọc Yến - Vatican News