Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC tiếp các thành viên cộng đoàn Con đường mới
Chemin Neuf là cộng đoàn giáo dân Công giáo, xuất phát từ một nhóm cầu nguyện có đặc sủng đại kết, được cha Laurent Fabre, dòng Tên, thành lập năm 1973. Hiện nay cộng đoàn có 2.000 thành viên thường trực tại 26 quốc gia, và 12.000 người phục vụ các sứ vụ của cộng đoàn.
Dấn thân vì người nghèo
Ngỏ lời với các thành viên của cộng đoàn, trước hết Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa về hoạt động của Chúa Thánh Thần, được tỏ ra trong các hoạt động nhân văn và thiêng liêng của cộng đoàn, để phục vụ công ích và người nghèo, vì một thế giới công bằng và huynh đệ hơn.
Mang lại niềm vui sống và hy vọng cho người trẻ
Lưu ý rằng những người yếu đuối và nhỏ bé thường bị phớt lờ trong các cuộc chạy đua sở hữu, nghề nghiệp, danh dự hoặc quyền lực, Đức Thánh Cha mong muốn các thành viên của Con đường mới dấn thân nhiệt thành phục vụ tha nhân theo tình thần Tin Mừng, mang lại niềm đam mê cuộc sống và hy vọng về tương lai cho nhiều người, đặc biệt là người trẻ.
Xây dựng tình huynh đệ
Đức Thánh Cha nhắc rằng “ơn gọi giáo dân trước hết là bác ái trong gia đình và bác ái xã hội hay chính trị: đó là một dấn thân cụ thể khởi đi từ đức tin cho việc xây dựng một xã hội mới, là sống giữa thế giới và xã hội để Tin Mừng hóa các nhu cầu khác nhau của xã hội, để phát triển hòa bình, sự chung sống, công lý, nhân quyền, lòng thương xót và như thế mở rộng Nước Thiên Chúa trên trần gian.” Do đó cần có trái tim sẵn sàng đón nhận các nền văn hóa và truyền thống khác nhau.
Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên đừng sợ theo đuổi những con đường huynh đệ và xây dựng những nhịp cầu nối kết con người, các dân tộc, trong một thế giới có quá nhiều bức tường vì sợ người khác. Ngài khen ngợi những sáng kiến của cộng đoàn để đến gần những người đau khổ, bấp bênh, di dân và bị loại trừ.
Kiên vững trong đức tin
Cuối cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên kiên vững trong xác tín và đức tin. “Đừng quên rằng Chúa Ki-tô đang sống và kêu gọi các bạn can đảm bước theo Người. Với Người, các bạn hãy là những ngọn lửa làm sống lại hy vọng nơi trái tim của nhiều người trẻ bị thất vọng, đau buồn, không có viễn tượng tương lai.” (CSR_3125_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha kêu gọi đồng loạt cầu nguyện trong tháng Năm cho đại dịch kết thúc. Hướng dẫn của Tòa Thánh.
Download Hướng Dẫn Phụng Vụ bằng tiếng Việt của Hội Đồng Giáo Hoàng Tân Phúc Âm Hóa
Đức Thánh Cha Phanxicô vừa đưa ra lời mời gọi toàn thể Giáo hội, trong suốt tháng Năm này, khẩn thiết cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho đại dịch sớm kết thúc và, một cách đặc biệt, ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch kinh hoàng này.
Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây.
Dưới đây là bản dịch toàn văn Hướng dẫn phụng vụ cụ thể của Hội Đồng Giáo Hoàng Tân Phúc Âm Hóa.
Hội Đồng Giáo Hoàng Tân Phúc Âm Hóa
“Hội Thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết” (Cv 12:5)
Chúng ta hãy cầu nguyện đại dịch mau sớm kết thúc, hiệp nhất với nhau trong việc đọc kinh Mân Côi cùng với các Đền thờ trên khắp thế giới.
Hướng dẫn phụng vụ
Tháng 5 năm 2021
GIỚI THIỆU
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi trong tháng Năm này, toàn thể Giáo hội cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho đại dịch sớm kết thúc và, một cách đặc biệt, ngài mời gọi tất cả chúng ta hãy nhiệt thành cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch này.
Trong mỗi ngày của tháng Năm, được hướng dẫn bởi một lịch trình các ý chỉ cụ thể, tất cả các đền thờ trên khắp thế giới, hiệp nhất trong lời cầu khẩn, cất lên những lời cầu nguyện, như hương thơm bay lên trời cao.
Ba mươi Đền thờ Đức Mẹ sẽ thay phiên nhau chủ sự các buổi cầu nguyện trong toàn thể Hội Thánh và cung cấp cho các tín hữu một loạt khoảnh khắc cầu nguyện để họ tham gia suốt cả ngày.
Buổi cầu nguyện ban mai của các đền thờ sẽ bắt đầu bằng cử chỉ tượng trưng là thắp sáng một ngọn nến và đặt trước ảnh Đức Mẹ. Ngay sau đó, một đoạn Kinh thánh trích từ chương 18 của Phúc âm Thánh Luca, nói lên ý nghĩa của cử chỉ này sẽ được công bố. Tiếp theo, vị chủ tế sẽ giải thích ý nghĩa của cử chỉ này và ý cầu nguyện trong ngày, và sẽ kết thúc bằng việc cầu nguyện, cùng với các tín hữu hiện diện, lời cầu nguyện cổ kính Sub tuum praesidium, tức là Kinh Trông Cậy, dành cho Đức Trinh Nữ Maria.
Kinh Mân Côi: mấu chốt trong ngày cầu nguyện tại Đền thờ sẽ là việc đọc kinh Mân Côi, được xướng lên theo truyền thống và phong tục địa phương, để cầu nguyện cho sự kết thúc đại dịch kinh hoàng này và cho ý định cụ thể hàng ngày của Đức Thánh Cha Phanxicô, theo hướng dẫn được cung cấp trong Lịch cầu nguyện.
Vào cuối ngày, tất cả các tín hữu, tập trung tại Đền thờ, sẽ gửi lời chào tạm biệt đến Đức Mẹ, lý tưởng nhất là trao cây gậy cầu nguyện cho Đền thờ tiếp theo.
Điều quan trọng cần nhấn mạnh là, ngoài việc đọc kinh Mân Côi, các Đền thờ cũng được mời gọi quảng bá những khoảnh khắc cầu nguyện khác trong suốt cả ngày. Trước mỗi cử hành, vị chủ tế cần nhắc nhở các tín hữu về ý nghĩa của sáng kiến này, bao gồm cả một ý hướng trong lời cầu nguyện của các tín hữu trong Thánh lễ.
Mỗi Đền thờ nên sắp xếp để các tín hữu tham gia vào các cử hành khác nhau được đề nghị, tuân theo các quy định về sức khỏe có hiệu lực, khuyến khích họ cũng cầu nguyện tại nhà riêng và gia đình của họ, nơi việc tham dự là không thể được.
CHƯƠNG TRÌNH CẦU NGUYỆN TỔNG QUÁT
THẮP NẾN
Buổi sáng, Chủ tế bắt đầu giờ cầu nguyện bằng lời chào phụng vụ. Chính ngài, hoặc một tín hữu được chỉ định, sẽ thắp một ngọn nến và đặt trước ảnh Đức Mẹ. Khi kết thúc cử chỉ này, một người công bố đoạn Kinh thánh đã được chỉ định.
BÀI ĐỌC (Lc 18: 1-8)
Thiên Chúa sẽ minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người
Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”
Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”
Đó là Lời Chúa.
Sau một khoảnh khắc im lặng ngắn, Chủ tế tiếp tục với những lời sau hoặc tương tự:
Anh chị em thân mến, thời gian đại dịch đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống của chúng ta. Thử thách này là một cơ hội để hướng tới đức tin của chúng ta, nuôi dưỡng hy vọng và thực hiện các cử chỉ yêu thương thông qua các việc làm bác ái về thể xác và tinh thần.
Có biết bao nhiêu người phải đau buồn vì họ đã mất một người thân yêu, thậm chí không thể tháp tùng cùng họ vào lúc họ qua đời, có khi cũng không có cả cơ hội chôn cất họ. Các mối quan hệ trong gia đình và xã hội đã bị thử thách nghiêm trọng; cuộc khủng hoảng kinh tế và tình trạng thiếu việc làm gây ra nỗi sợ hãi về tương lai ngày càng bấp bênh của các gia đình.
Trong kinh nghiệm này, chúng ta cảm thấy mình giống như cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi, mà sách Tông đồ Công vụ mô tả với cách diễn đạt đẹp đẽ này: “Giáo hội nhiệt thành cầu nguyện với Thiên Chúa” (Cv 12: 5). Chúng ta cũng mong muốn được cùng nhau dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa để Ngài có thể nghe thấy những lời thỉnh cầu của chúng ta.
Trong tháng Năm này, chúng ta quây quần bên Đức Thánh Cha, khi ngài yêu cầu toàn thể Giáo hội, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, cầu xin cho thử thách này sớm kết thúc.
Ngọn nến vừa được thắp sáng sẽ nhắc nhở cộng đoàn của chúng ta rằng chúng ta đã được kêu gọi để cầu nguyện cho đại dịch kết thúc của và đặc biệt cho toàn thế giới bị thương tổn vì đại dịch này.
Chúng tôi yêu cầu anh chị em khẩn thiết cầu xin trong Đền thờ này và mời những người trên khắp đất nước của chúng ta, những người không thể có mặt, tham gia cầu nguyện với chúng ta, trong suốt thời gian ngày hôm nay, từ nhà của họ, nơi làm việc và cộng đồng giáo xứ
Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện:
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.
ĐỌC KINH MÂN CÔI
Việc đọc Kinh Mân Côi có thể bắt đầu bằng việc thắp một vài ngọn nến từ ngọn nến đã thắp trước đó trước ảnh Đức Mẹ.
Vị chủ tế giải thích ý nghĩa của cử chỉ và ý định cầu nguyện trong ngày liên quan đến đại dịch và nhu cầu cụ thể của khu vực địa lý đó. Bản văn sau đây có thể được sử dụng, xin điều chỉnh tùy theo nhu cầu của địa điểm và hoàn cảnh.
Anh chị em thân mến, trong tình hiệp thông với Đức Thánh Cha, và theo gương của các cộng đồng Kitô hữu tiên khởi trong thời điểm thử thách kinh hoàng này, chúng ta nâng tâm hồn lên cùng Chúa qua lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, nài xin không ngừng nghỉ cho đại dịch này kế thúc.
Hôm nay, đặc biệt, tại Đền thờ này, chúng ta muốn cầu nguyện xin….
Cầu mong những ngọn nến này, được thắp sáng từ ngọn nến cháy trước ảnh Đức Mẹ, có thể chiếu sáng và biến khoảnh khắc tăm tối này thành một rạng đông của ánh sáng mới.
Chúng tôi mời tất cả những ai theo dõi chúng tôi qua các kênh web của chúng tôi để cùng gia đình họ đọc kinh Mân Côi một cách thành kính.
Việc đọc kinh Mân Côi sẽ diễn ra theo truyền thống địa phương sau đó. Cuối cùng, sau khi hát kinh Lạy Nữ Vương (Salve Regina) và đọc kinh Cầu, vị chủ tế và các tín hữu hiện diện dâng lời cầu nguyện sau đây với Đức Mẹ:
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện nay, khi toàn thế giới chìm trong khổ đau và lo lắng, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự chở che của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin đoái thương ghé mắt từ ái nhìn đến chúng con đang trong đại dịch coronavirus này; xin an ủi những người đang phải bàng hoàng than khóc người thân đã qua đời, đôi khi chỉ được an táng sơ sài khiến họ đau lòng sâu sắc. Xin gần gũi với những ai đang lo lắng cho những người thân yêu bị nhiễm bệnh, và những ai, để tránh lây lan, không thể cận kề bên cạnh. Xin mang đến hy vọng cho những ai đang lo lắng trước một tương lai bấp bênh do các hậu quả đối với kinh tế và công ăn việc làm của đại dịch này.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa, là Cha đầy lòng thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, và rạng đông của hy vọng và bình an sẽ lại đến. Xin Mẹ cầu khẩn cùng Con chí thánh của Mẹ, như khi xưa Mẹ đã cầu khẩn cùng Người ở Cana, để gia đình các bệnh nhân và nạn nhân được an ủi; và tâm hồn họ được mở ra với hy vọng và cậy trông.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, là những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những mạng sống khác. Xin nâng đỡ nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng quảng đại và sức khỏe dồi dào.
Xin cận kề bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân, và xin gần gũi với các linh mục, là những vị với mối quan tâm mục vụ và lòng trung tín với Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và trợ giúp tất cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ đầy ơn phúc, xin soi sáng tâm trí của những người nam nữ dấn thân trong các nghiên cứu khoa học, xin giúp họ tìm ra những giải pháp hiệu quả để khống chế được virus này.
Xin nâng đỡ những nhà lãnh đạo các quốc gia, để với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, họ có thể giúp đỡ những người đang thiếu những điều cần thiết căn bản cho cuộc sống, và đề ra được các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tình liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động lương tâm chúng con để những số tiền khổng lồ thay vì được chi trả cho việc phát triển và thu tích các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu hiệu quả, nhằm ngăn chặn những thảm họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin giúp chúng con nhận thức được rằng tất cả chúng con là các thành viên của cùng một đại gia đình duy nhất, và ý thức được mối liên hệ hiệp nhất tất cả mọi người, để trong tình huynh đệ và liên đới, chúng con có thể giúp giảm bớt biết bao các tình cảnh nghèo đói và lầm than. Xin cho chúng con kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái của Mẹ đang u sầu, và xin cầu cùng Chúa để Người vươn cánh tay quyền năng ra giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để cuộc sống thanh thản có thể trở lại như bình thường.
Lạy Mẹ, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng, chúng con phó thác chúng con cho Mẹ. Ôi Khoan Thay, Nhân Thay, Dịu Thay Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Amen.
Kính Chào Tạm Biệt Đức Mẹ
Khi kết thúc buổi cầu nguyện, chủ tế nói với các tín hữu hiện diện bằng những lời sau hoặc tương tự:
Anh chị em thân mến vào cuối ngày hôm nay chúng ta hãy phó thác vào tay Đức Trinh Nữ Maria tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi đại dịch này, chúng ta phó thác những anh chị em này của chúng ta cho Đức Mẹ xin Mẹ cầu bầu cùng Con của Mẹ: Xin Ngài lắng nghe và thương nhậm những lời thỉnh cầu của chúng ta.
Chúng ta hãy cùng nhau cầu xin cùng Đức Mẹ:
Lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn chiếu soi trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và niềm hy vọng. Chúng con phó thác chúng con cho Mẹ, là Sức khỏe của các bệnh nhân.
Dưới chân Thánh giá, Mẹ đã hiệp thông trong nỗi thống khổ của Chúa Giêsu, với một đức tin kiên vững.
Lạy Mẹ, là Phần Rỗi của dân thành Rôma, Mẹ biết điều chúng con cần và chúng con chắc chắn rằng Mẹ sẽ ban cho chúng con, để giống như ở Cana miền Galilê, niềm vui và lễ hội sẽ trở lại sau thời gian thử thách này.
Lạy Mẹ của Tình yêu Chúa, xin giúp đỡ chúng con, để chúng con biết vâng theo thánh ý Chúa Cha và làm điều mà Chúa Giêsu phán bảo chúng con.
Ngài là Đấng đã gánh lấy trên mình Ngài các nỗi đau của chúng con và Ngài mang lấy những buồn sầu của chúng con để qua Thánh giá, đưa chúng con đến niềm vui Phục Sinh.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương náu dưới sự che chở của Mẹ. Xin chớ chê chớ bỏ lời cầu xin của chúng con đang trong cơn thử thách, và thân lạy Đức Trinh nữ vinh hiển đầy ơn phúc, xin giải thoát chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Amen.
Caritas cứu trợ các nạn nhân núi lửa phun tại Saint-Vincent
Tổ chức bác ái Công giáo tại Quần đảo Santa Lucia, Grenada và Dominica đang dấn thân cứu trợ các nạn nhân vụ núi lửa phun ở quốc đảo Saint Vincent và Grenadine từ ngày 9/4/2021, gây thiệt hại rất lớn về vật chất.
Quốc đảo Saint Vincent và Grenadine rộng 345 cây số vuông, với dân số 110.000 người, trong đó 80% theo Tin lành và 11% là tín hữu Công giáo thuộc sáu giáo xứ. Sau 42 năm ngủ yên, núi lửa La Soufrière phun từ gần ba tuần nay, phủ nhiều làng mạc và 20.000 người phải di tản, nước uống trở nên rất khan hiếm, các cơ cấu hạ tầng và nông nghiệp thị thiệt hại trầm trọng. Tro núi lửa khiến dân chúng rất khó thở và ảnh hưởng tới chất lượng không khí ở các đảo gần đó.
Cùng với cơ quan cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, tổ chức bác ái ở đảo Santa Lucia, Grenada và Dominica đang dấn thân giúp đỡ các nhu yếu phẩm cho dân chúng: lương thực, nước uống, các dụng cụ vệ sinh và khẩu trang chống Covid-19.
Bà điều hợp viên Caritas quần đảo Antille cho biết đại dịch Covid-19 càng tạo khó khăn cho việc cứu trợ. Những ai đến đảo Vincent phải cách ly ba tuần lễ. Caritas địa phương đã động viên những người trẻ thiện nguyện bản xứ để đối phó với tình trạng khẩn trương.
Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chúa nhật 25/4 vừa qua, với các tín hữu tại Quảng trường thánh Phêrô, Đức Thánh cha đã bày tỏ “tình liên đới với dân chúng tại Quần đảo Vincent và Grenadine, nơi mà núi lửa đang gây ra những thiệt hại và khó khăn. Tôi cầu nguyện và chúc lành cho những người đang cứu giúp các nạn nhân.”
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chia buồn về cái chết của nữ thừa sai người Ý
Đức Thánh cha Phanxicô lên án vụ sát hại nữ thừa sai người Ý tại Peru, là chị Nadia De Munari, đồng thời chia buồn với thân nhân và mọi người bị thương tổn vì biến cố này.
Chị Nadia 50 tuổi, thuộc giáo phận Vicenza, bắc Ý, sống tại Perù từ 26 năm nay, hoạt động tại khu vực đông dân Nuevo Chimbote, ở mạn nam thành phố Chimbote, bên Peru chuyên săn sóc các trẻ vị thành niên nghèo khổ, hoạt động tại sáu vườn trẻ và một trường mẫu giáo, trong khuôn khổ phong trào thừa sai “Chiến dịch Mato Grosso”, do cha Ugo De Censi, dòng Don Bosco thành lập. Chị Nadia phụ trách trung tâm “Mamma mia”, Mẹ tôi. Đêm thứ Bảy 24/4 vừa qua, chị Nadia bị chém trong lúc ngủ và bị thương nặng. Chị từ trần ít lâu sau đó tại nhà thương ở thủ đô Lima.
Trong điện văn ngày 27/4/2021 vừa qua, nhân danh Đức Thánh cha gửi đến Đức cha Angel Francisco Simon Piorno, Giám mục giáo phận Chimbote nơi chị Nadia làm việc, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh viết:
“Khi hay tin chị Nadia De Munari, thừa sai giáo dân thuộc Phong trào Mato Grosso, bị giết tại nhà “Mamma mia” ở Nuevo Chimbote, Đức Thánh cha tái mạnh mẽ lên án hành vi bạo lực này không thể biện minh được, thêm vào bao nhiêu vụ khác, trong đó các thừa sai nam nữ bị thiệt mạng trong khi xả thân thi hành công tác phục vụ Tin mừng và giúp đỡ những người túng thiếu và vô phương tự vệ nhất”.
Trong khi dâng lời cầu nguyện cho sự an nghỉ của linh hồn chị thiện nguyện và phó thác chị cho sự chuyển cầu của Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh cha Phanxicô bày tỏ sự gần gũi hiền phụ với cha mẹ, thân nhân và các bạn hữu của chị, đồng thời ưu ái ban phép lành Tòa Thánh, cho những người tham dự lễ an táng chị, như dấu chỉ niềm tin và hy vọng nơi Chúa Giêsu Phục sinh”.
Lễ an táng chị Nadia đã được cử hành tại Peru, và di hài chị đang được chuẩn bị đưa về Ý.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chia buồn về sự ra đi của Đức Hồng y Trịnh Chấn Thích
Đức Thánh cha Phanxicô đã gửi điện chia buồn về sự qua đời của Đức Hồng y Nicola Trịnh Chấn Thích (Cheong Jinsuk), nguyên Tổng giám mục giáo phận Hán Thành (), thủ đô Hàn Quốc, tạ thế hôm 27/4/2021 vừa qua, hưởng thọ 90 tuổi.
Trong điện văn gửi đến Đức Hồng y Anrê Liêm Thù Chánh (Yeom Soo-jung), đương kim Tổng giám mục giáo phận Hán Thành, Đức Thánh cha viết: “Tôi đau buồn khi hay tin Đức Hồng y Nicola Trịnh Chấn Thích, nguyên Tổng giám mục giáo phận Hán Thành, qua đời. Tôi thành tâm chia buồn với Đức Hồng y, hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân của Tổng giáo phận, và hứa cầu nguyện cho Đức Cố Hồng y. Tôi hiệp với Đức Hồng y để cảm tạ Chúa vì bao nhiêu năm phục vụ của Đức Hồng y Chấn Thích dành cho Giáo hội tại Hàn Quốc và Tòa Thánh. Tôi hiệp ý với tất cả những người tham dự thánh lễ an táng trọng thể và phó thác linh hồn cao quí của Đức Cố Hồng y cho tình yêu thương xót của Chúa Kitô Mục Tử nhân lành. Tôi thành tâm ban phép lành Tòa Thánh cho tất cả những người đang thương khóc sự qua đi của Đức Cố Hồng y, như bảo chứng sự an ủi và an bình trong Chúa Phục sinh”.
Đức Hồng y Trịnh Chấn Thích được đưa vào nhà thương hồi tháng Hai năm nay, và tình trạng của ngài được cải tiến trong tuần lễ đầu của tháng Ba. Đức Hồng y đã mừng kỷ niệm 60 năm linh mục vào ngày 18/3 vừa qua, tại nhà thương khi thân nhân đến viếng thăm. Đức Hồng y đã hứa hiến tặng nội tạng, kể cả giác mạc, sau khi ngài qua đời.
Nửa đêm ngày 27/4 vừa qua, Đức Hồng y Liêm Thù Chánh đã cử hành lễ cầu hồn cho vị tiền nhiệm tại nhà thờ Chính tòa Minh Đỗng (Myeongdong) ở Hán Thành, và nhắc lại rằng: “Đức Cố Hồng y đã cho Giáo hội và người nghèo mọi sự. Ngài hiến tặng nội tạng để giúp những người đau yếu. Người không hề dính bén của cải vật chất và được thong dong”.
Lễ an táng Đức Hồng y Nicola Trịnh Chấn Thích được cử hành vào ngày 30/4 này tại nhà thờ Chính tòa và sẽ được an táng tại nghĩa trang giáo sĩ Công giáo Long Nhân (Yongin), ở ngoại ô phía nam Hán Thành.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo phận Ranchi bị thiệt hại nặng vì Covid-19
Đức cha Theodore Mascarenhas, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Ranchi, thuộc bang Jharkhand ở miền đông bắc Ấn Độ, cho biết giáo phận của ngài bị thiệt hại nặng vì Covid-19. Cơ cấu hạ tầng y tế tại bang này thuộc hàng thấp nhất tại Ấn.
Hiện nay có bảy linh mục trong tổng giáo phận Ranchi đang được điều trị tại nhà thương vì Covid-19. Chính Đức cha đã chở từng linh mục tới bệnh viện, vì không có xe cứu thương.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài truyền hình EWTN (Lời Vĩnh Cửu), ở Mỹ hôm 28/4/2021 vừa qua, Đức cha Mascarenhas rơi lệ nói: “Tôi có bảy linh mục đang ở nhà thương, họ may mắn tìm được một giường bệnh. Tôi có bảy chủng sinh khác cũng đang bị bệnh, họ nằm ở nhà người già gần nhà thương, vì trong bệnh viện không còn chỗ. Tôi đã mất một linh mục 30 tuổi, mới chịu chức được một năm và qua đời cách đây năm ngày. Tôi đã ở bên cạnh và nuôi cha ấy bằng nước dừa cho đến lúc cuối cùng”.
Đức cha Mascarenhas cho biết giáo phận Dumka lân cận, cũng thuộc bang Jharkhand, bị mất năm linh mục trong vòng mười ngày. “Thật là điều đau lòng những gì đang xảy ra quanh chúng tôi. Thiếu giường ở nhà thương, thiếu thuốc men.”
Hôm 28/4 vừa qua, có 3.293 người chết trong vòng 24 tiếng đồng hồ tại Ấn Độ vì Covid-19. Số lây nhiễm hơn 300.000 ca mỗi ngày. Báo chí Ấn cho biết có ít nhất 14 linh mục chết vì dịch trong vòng bốn ngày, từ 20 đến 23/4 vừa qua. Tại bang Gujarat hôm 17/4, có năm linh mục Công giáo chết vì Covid-19.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Do đại dịch, 10% nhà trọ của các tổ chức tôn giáo ở Ý phải đóng cửa
Theo báo cáo năm 2021 của Hiệp hội các nhà trọ Tôn giáo Ý (Ori), do đại dịch, trong vòng một năm qua, cũng như các cơ sở khác chuyên phục vụ đón tiếp khách du lịch và khách hành hương đến Ý, hoạt động của các nhà trọ do các tổ chức tôn giáo quản lý đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Trong một năm, 22 ngàn chỗ ngủ đã biến mất vĩnh viễn, không thể phục hồi, nghĩa là 10% cơ sở đón tiếp khách hành hương, khách du lịch, sinh viên, công nhân, các nhóm và gia đình.
Tình trạng vắng khách và chi phí cố định quá lớn đã buộc các dòng tu, giáo phận và hiệp hội phải đóng cửa hàng trăm cơ sở, để sử dụng chúng cho mục đích khác, nếu không muốn nói là phải bỏ hoàn toàn. Sự suy giảm rõ rệt nhất được ghi nhận ở nam trung Ý, ngoại trừ Roma, nơi người ta hy vọng khách hành hương sẽ có thể trở lại sớm. Thực tế, Lazio là vùng có nhiều dịch vụ này nhất với hơn 33 ngàn chỗ ngủ trong tổng số 210 ngàn trên toàn lãnh thổ quốc gia. Tiếp theo là Veneto, Emilia Romagna và Lombardy, nhưng khu vực có dịch vụ đón khách nhiều nhất là Thung lũng Aosta.
Đối với các cơ sở vẫn còn mở cửa, trong năm qua đã được đổi sang các hoạt động khác, như dành cho người khuyết tật. Điều này thấy rõ nhất ở Friuli-Venezia Giulia với 69% cơ sở vật chất được trang bị dành cho người khuyết tật về vận động.
Các dịch vụ phổ biến nhất trong các cơ sở nhà trọ tôn giáo là bãi đậu xe (76%), sân vườn (69%), phòng họp (68%), nhà nguyện (60%), phòng xem tivi (57% và nhà thờ (42%).
Ngọc Yến - Vatican News
Cùng Mẹ Maria, tham dự “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi
Mỗi ngày, một ý chỉ cầu nguyện được dâng lên, như cầu cho các gia đình, các nhân viên y tế, các nhà chính trị… mọi thành phần xã hội. Tất cả mọi người, dù ở địa vị nào, làm bất cứ công việc gì, dù theo một tôn giáo hay không theo, ít hay nhiều đều bị ảnh hưởng bởi đại dịch hay có quyền quyết định những vấn đề liên quan đến đại dịch.
Như tràng chuỗi Mân Côi được kết nối bằng những hạt kinh Lạy Cha, Kính Mừng, Sáng danh cùng với các mầu nhiệm, các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu; “Marathon cầu nguyện” cũng có sứ mạng kết nối mọi thành phần dân Chúa trên khắp thế giới, tạo nên sức mạnh của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Sáng kiến “Marathon cầu nguyện” có thể được sánh như hình ảnh của ông Môsê cầu nguyện trên núi. Khi ông Môsê giơ tay lên, thì dân Israel thắng trận. Để giúp Môsê, ông Aharon và ông Hur đã nâng đỡ hai tay ông Môsê. Nhờ sự hiệp lực này, Đức Chúa đã cho dân Israrel được thắng trận.
Và “Marathon cầu nguyện” cũng có thể được diễn tả như hình ảnh Đức Mẹ vội vã lên đường, phục vụ người chị họ khi người chị này đang cần được giúp đỡ.
Cuộc chiến chống đại dịch không thể thực hiện cách riêng lẻ, cá nhân; cũng vậy hơn bao giờ hết trong giai đoạn này, lời cầu nguyện khẩn thiết dâng lên Thiên Chúa cần phải được thực hiện trong tinh thần hiệp nhất, đồng tâm hiệp ý. Lời cầu nguyện trong sự hiệp lực thì luôn có sức mạnh theo mọi chiều kích.
*****
Lạy Mẹ Maria, trong những ngày này, chúng con đã chứng kiến cảnh khốn cùng của nhân loại đang phải đối phó với làn sóng lây nhiễm đại dịch mới. Cảnh những bệnh viện quá tải tại Ấn Độ, cảnh người chết do không có đủ oxy để thở, cảnh khóc than bên xác những người thân. Xin cho nhân loại chúng con, đặc biệt những người tin Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế, tin Mẹ là Đấng hằng chuyển cầu cùng Chúa cho nhân loại, biết dừng lại để cùng nhau cầu nguyện. Xin cho chúng con biết hiệp lực cầu xin như trong Tin Mừng, chính Chúa Giêsu đã dạy: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho”. (Mt 18, 19). Chúng con tin rằng, đây là một lời hứa cụ thể, có khả năng khơi dậy niềm hy vọng lớn, nếu hai người này trở thành một dân tộc lớn hiệp nhất trong một ý chỉ cầu xin duy nhất. Và sự mong đợi này còn trở nên mạnh mẽ hơn nếu lời khẩn xin đến với Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ, là Trạng sư, là Mẹ của những lời hứa.
Xin cho chúng con trong tháng này, biết dành thời gian tham gia sáng kiến “Marathon cầu nguyện” với kinh Mân Côi của Đức Thánh Cha, để cầu nguyện cho mọi thành phần xã hội và Giáo hội.
Chúng con muốn cầu xin cho Giáo hội, đặc biệt cho Đức Thánh Cha, các vị mục tử và những người thánh hiến, thay vì quan tâm đến thành công, địa vị, tiếng tăm, biết tham gia cuộc chạy đua lòng đạo đức, thực thi bác ái, chỉ mong danh Chúa được mọi người biết đến, Nước Chúa được hiển trị.
Chúng con muốn cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính trị, các đảng phái. Để thay vì chạy đua vũ trang, phát minh ra những vũ khí tối tân, giết người hàng loạt; họ dùng khả năng Chúa ban cho các dự án bác ái, cứu đói và các dự án nhân đạo.
Chúng con cầu nguyện cho các gia đình. Để mỗi thành viên trong gia đình, cha mẹ, con cái, thay vì mỗi người một điện thoại, một ti vi, thì cùng nhau lần chuỗi Mân Côi, cùng chung một ý chỉ cho cả gia đình mình, cho các gia đình khác và cho những ai đang lâm cảnh túng thiếu.
Chúng con cầu nguyện cho các bạn trẻ. Để thay vì chạy đua theo các thế hệ điện thoại đời mới, họ biết chạy đua trong cầu nguyện, trong các chương trình giúp bạn học tập, giúp người thân cận.
Lạy Mẹ Maria, và còn biết bao người đang cần sự đỡ nâng của Mẹ trong thời điểm khó khăn này. Qua những lời kinh Mân Côi dâng lên Mẹ, xin Mẹ ở gần bên để họ cảm nhận được niềm ủi an, cảm nhận được tình Chúa vô biên, hiểu được rằng trong trong tình Chúa quan phòng không có gì là vô ích và vô nghĩa đối với ơn cứu rỗi đời đời của linh hồn. Amen.
Ngọc Yến, SJ - Vatican News
Danh sách 30 đền thánh đảm trách giờ cầu nguyện cho đại dịch chấm dứt
Đức Thánh Cha sẽ khai mạc và kết thúc tháng cầu nguyện đặc biệt này. Vào ngày 01/5, trước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, một bức bích họa được tôn kính từ đầu thế kỷ VII, được đặt ở phía trên bàn thờ Thánh Leone, trong nhà nguyện Gregoriana, ở Vatican. Trong dịp này, Đức Thánh Cha sẽ làm phép các xâu chuỗi được sử dụng cho sự kiện này. Sau đó, các xâu chuỗi này sẽ được gửi đến 30 đền thánh có liên hệ đến sáng kiến cầu nguyện. Vào ngày 31/5, Đức Thánh Cha sẽ kết thúc buổi cầu nguyện tại vườn Vatican.
Danh sách 30 đền thánh đảm trách giờ kinh nguyện gồm: Đền thánh Lộ Đức ở Pháp, Fatima ở Bồ Đào Nha, Mễ Du ở Bosnia, Guadalupe ở Mexico. Ở Ý, có đền thánh Loreto và Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii. Ở Hoa Kỳ có Đền thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ở châu Á có các đền thánh ở Hàn Quốc, Philippines, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Liban. Ngoài ra còn có các đền thánh khác của các quốc gia: Anh, Nigeria, Ba Lan, Brazil, Argentina, Ailen, Bỉ, Algeria, Úc, Cuba, Tây Ban Nha, Canada, Malta, Ucraina, Đức.
Trong một thông báo, Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng được Đức Thánh Cha giao phó tổ chức sự kiện, nêu rõ “mỗi ngày trong tháng Năm sẽ có ý chỉ cầu nguyện cho mọi thành phần dân chúng đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch”.
Mỗi đền thánh trên thế giới được mời gọi cầu nguyện theo cách thức, ngôn ngữ, truyền thống địa phương, để khẩn xin sự phục hồi đời sống xã hội, công việc và nhiều hoạt động của con người bị đình chỉ do đại dịch. Vì vậy, các đền thánh được mời gọi thúc đẩy sự tham gia đông đảo của các tín hữu, để tất cả mọi người có thể dành thời gian cho việc cầu nguyện. Mọi người được mời gọi cầu nguyện với kinh Mân Côi ở khắp mọi nơi: ở nhà, trong xe, trên đường phố.
Một tập sách giải thích sáng kiến cầu nguyện bằng tiếng Ý, Anh và Tây Ban Nha, có thể tải từ trang web của Hội đồng Tòa thánh tái Truyền giảng Tin Mừng.
Ngọc Yến - Vatican News
Các trường và cơ sở Công giáo Ấn Độ trở thành trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19
Đức tổng giám mục Peter Machado của Bangalore cho phép sử dụng các trường học và cơ sở của tổng giáo phận để nhận những bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm. Ngài nói rằng bằng cách này sẽ dành những giường trong bệnh viện cho những người bệnh nặng hơn cần được chăm sóc y khoa và hỗ trợ sự sống. Đức cha nói rằng bảo các bệnh nhân bệnh nặng rằng mình không còn chỗ cho họ thì không phải là một giải pháp, vì họ cần chữa trị ngay tức khắc, đặc biệt là những người cần hệ thống hỗ trợ sự sống.
Nhu cầu cứu lấy sự sống
Đức cha Machado cho biết tại thủ phủ của bang Karnata có 12 bệnh viện Ki-tô giáo nhưng tất cả đều kín chỗ. Ngài đã yêu cầu chính quyền cho phép biến một cơ sở của chính quyền thành một trung tâm chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nhưng chính quyền chưa trả lời. Giáo hội đã mở các cơ sở gần các bệnh viện của chính phủ để làm trung tâm chữa trị tạm thời cho bệnh nhân Covid-19. Ngài nói: “Nhu cầu bây giờ là cứu lấy sự sống.” Đức cha cũng đề nghị các tình nguyện viên giúp đỡ cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.
Tại Ấn Độ, chỉ riêng tuần lễ từ 19-26/4, số ca tử vong vì Covid-19 tăng đến 89% và tổng cộng 2,2 triệu ca nhiễm mới.
Đối mặt với tình trạng khẩn cấp mới, cũng do chiến dịch tiêm vắc-xin của Ấn Độ bị chậm lại, các giám mục khuyên người dân ở nhà và tôn trọng cẩn thận các quy trình y tế. Trong những ngày gần đây, nhiều đại diện khác nhau của Giáo hội Ấn Độ đã yêu cầu chính phủ liên bang cho quân đội đến để giúp các nhân viên dân sự quản lý tình hình. (CSR_3084_2021)
Hồng Thủy - Vatican News