Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Những lời cầu chúc sức khỏe và sớm bình phục từ khắp thế giới gửi đến ĐTC Phanxicô
Đức Biển Đức XVI
Theo hãng tin News Mediaset của Ý, Đức tổng giám mục Georg Ganswein, thư ký riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI cho biết: Đức Biển Đức XVI đã và đang cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô được lành bệnh.
Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Tòa Thượng phụ Constantinople
Trong lời cầu chúc huynh đệ và mau bình phục gửi đến Đức Thánh Cha, Đức Thượng phụ Bartolomeo I của Tòa Thượng phụ Constantinople tin tưởng vào kết quả tốt của cuộc giải phẫu để “gặp lại Đức Thánh Cha và cùng nhau thực hiện sứ vụ hiệp nhất quan trọng mà Chúa Ki-tô đã kêu gọi chúng ta”.
Đại Imam Ahmad al-Tayyeb của đại học Hồi giáo Al-Azhar
Trên Twitter, Đại Imam Ahmad al-Tayyeb của đại học Hồi giáo Al-Azhar cầu chúc Đức Thánh Cha, “người anh em quý mến sớm hồi phục để trở lại sứ mạng của ngài đối với nhân loại”.
Anh giáo, Do Thái giáo ở Roma và cộng đoàn thánh Egidio
Trung tâm Giáo hội Anh giáo, cộng đoàn Do Thái giáo và cộng đoàn thánh Egidio ở Roma cũng gửi lời cầu chúc và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha.
Tổng thống và chính phủ Ý
Trong số những lời chúc đầu tiên gửi đến Đức Thánh Cha có lời chúc của Tổng thống Sergio Mattarella của Ý, của Thủ tướng Mario Draghi, của chính phủ và các đại diện chính trị của Ý.
Hội đồng giám mục Ý
Cả các giám mục Ý, trên Twitter, cũng gửi lời chúc đến Đức Thánh Cha. Sau đó, trong một lá thư, Đức Hồng y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, viết rằng các cộng đoàn và Giáo hội Ý đã cầu nguyện và phó thác cho Thiên Chúa sức khỏe của Đức Thánh Cha và các y bác sĩ đang chữa trị cho ngài. Đức Hồng y nói rằng “cái nhìn hướng đến những hoạt động trong những tháng tới – thăm Hungary và Budapest – và nụ cười quen thuộc của Đức Thánh Cha tại cửa sổ Dinh Tông Tòa vào mỗi trưa Chúa Nhật, là một chứng tá tuyệt vời. Không đầu hàng trong những giờ phút mỏi mệt khó khăn nhất. Cám ơn Đức Thánh Cha! Chúng con đợi ngài vào Chúa Nhật tới tại cửa sổ Dinh Tông Tòa, để cùng đọc kinh Truyền Tin và lắng nghe lời của ngài”.
Giáo phận Roma
Từ giáo phận Roma, giáo phận của Đức Thánh Cha, những lời cầu nguyện trong tình con thảo bao quanh vị giám mục đang đau bệnh của họ: “Toàn thể dân thánh trung thành của Thiên Chúa ở Roma, cùng với các công dân và tất cả những người thiện chí, với sự tham dự sống động và gần gũi với Đức Thánh Cha, dâng những lời khẩn nguyện lên Chúa, để với sự trợ giúp của ân sủng, Người nâng đỡ và an ủi vị Giám mục thân yêu của chúng con trong thời gian dưỡng bệnh sau phẫu thuật”.
Các lãnh đạo thế giới
Nhiều lãnh đạo trên thế giới đã chia sẻ với Đức Thánh Cha trong những giờ phút khó khăn này. Tổng thống Rivlin của Israel chúc ngài mau lành bệnh, và bảo đảm ông và toàn dân Israel cầu nguyện cho ngài. Tổng thống Buhari của Nigeria mời gọi toàn dân rất được Đức Thánh Cha yêu quý: hãy hiệp nhất trong cầu nguyện. Tổng thống Malta cũng gửi lời cầu chúc và đặc biệt Tổng thống Venezuela, nhân danh toàn dân, phó thác Đức Thánh Cha cho chân phước José Gregorio Hernández Cisneros, vị bác sĩ của người nghèo mới được phong chân phước ngày 30/4 năm nay.
Tín hữu Việt Nam
Với lòng kính yêu vị cha chung của Giáo hội, các tín hữu Việt Nam ở khắp nơi cũng đã cầu nguyện và bày tỏ tình yêu thương trìu mến dành cho Đức Thánh Cha, từ khi có tin ngài nhập viện, sau ca mổ, và trong thời gian ngài hồi phục.
Trên trang Facebook và kênh YouTube của Vatican News tiếng Viết, rất nhiều tâm tình lo âu nhưng đầy tin yêu tín thác vào Chúa của các tín hữu Việt Nam gửi đến Đức Thánh Cha. "Xin chúa thương ban cho ngài được bình an"; "Xin Chúa ban bình an và nhiều ơn lành trên Đức Thánh Cha! Xin ban cho Ngài mau bình phục"; "Xin Chúa đổ muôn ơn lành trên ĐTC thân thương của chúng con"; "Con nguyện xin chúa và Mẹ Maria ban cho Đức thánh cha nhanh bình phục"; "Lạy CHÚA, nếu CHÚA muốn, xin CHÚA ban ơn Chữa Lành cho ĐTC. Xin cho thế giới chúng con cũng được hưởng nhờ ơn này".
Rất nhiều lời tạ ơn Chúa đã cho ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha được tốt đẹp. (CSR_4840_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Tình cảm Mẹ con
Ở một miền quê hẻo lánh, nơi đó có người phụ nữ sống một mình dù bụng mang dạ chửa. Vào một đêm giông bão chị ta đau bụng dữ dội và hiểu mình sắp sanh. Chị ta quyết định đi xuống thành phố ở khá xa. Để đến thành phố chị ta phải đi qua chiếc cầu nhỏ. Khi đi tới giữa cầu chị ấy đau đến mức không thể đi nữa. Và chị ấy quyết định xuống gầm cầu và chị hạ sinh con mình ở đó. Sáng hôm sau một người phụ nữ khác đang chạy xe qua cầu thì xe bỗng dưng chết máy, khi xuống xe kiểm tra thì cô nghe tiếng khóc nhỏ vang lên đâu đó. Cô ta xuống dưới chân cầu và phát hiện một đứa bé được quấn trong những lớp quần áo dày của người mẹ đã chết vì lạnh và trên mình không có một mảnh áo che thân.
Người phụ nữ tốt bụng ấy đem đứa bé về nuôi. Sau này vào sinh nhật lần thứ 10 của đứa bé cô đã kể cho nó nghe câu chuyện đó. Những tưởng đứa bé sẽ khóc sướt mướt nhưng không, đứa bé chỉ yêu cầu cô dẫn nó tới mộ người mẹ quá cố. Dù trời đang vào mùa đông lạnh giá cô vẫn chở đứa bé đi.
Đến nơi đứa bé bảo để cho nó được một mình bên mộ mẹ. Cô liền đi ra xa nhưng cô vẫn để mắt tới đứa bé. Đứa bé đứng trước mộ mẹ nó, lần lượt cởi từng lớp áo khoác của mình ra. Cô nghĩ : “Chắc nó không cởi hết đâu trời đang rét đến thế kia mà”. Thế nhưng cậu bé cởi hết quần áo trên người ra đến khi không còn mặc gì nữa. Cô hốt hoảng chạy đến ôm nó, thì đứa bé vùng ra bật khóc nức nở và ôm mộ mẹ nó mà hỏi: “Mẹ ơi! bây giờ con có lạnh như mẹ lúc đó chưa.”
@ 𝗦𝘂𝘆 𝗻𝗴𝗮̂̃𝗺
+ Khi bạn là một người mẹ,
Bạn không bao giờ thực sự cô độc trong suy nghĩ của mình,.
Một người mẹ luôn phải nghĩ hai lần,
Một lần cho bản thân và một lần cho con cái.
+ Mẹ là người có thể thay thế tất cả ai khác,
Nhưng không ai có thể thay thế được mẹ.
@ 𝗖𝗮̂̀𝘂 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻
𝘓𝘢̣𝘺 𝘔𝘦̣ 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘢!
𝘛𝘪̀𝘯𝘩 𝘤𝘰𝘯 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘴𝘰́𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢̣̂𝘱 𝘤𝘩𝘰̛̀𝘯
𝘓𝘶́𝘤 𝘵𝘰 𝘭𝘶́𝘤 𝘯𝘩𝘰̃ 𝘥𝘰̃𝘪 𝘩𝘰̛̀𝘯 𝘮𝘦̣ 𝘺𝘦̂𝘶
𝘛𝘪̀𝘯𝘩 𝘔𝘦̣ 𝘯𝘩𝘶̛ 𝘣𝘪𝘦̂̉𝘯 𝘣𝘢𝘰 𝘭𝘢
𝘊𝘩𝘶̛́𝘢 𝘣𝘢𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘴𝘰́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘵𝘩𝘢 𝘥𝘪̣𝘶 𝘩𝘪𝘦̂̀𝘯.
𝘊𝘰𝘯 𝘯𝘢𝘺 𝘣𝘦̂𝘯 𝘔𝘦̣ 𝘮𝘨𝘶𝘺𝘦65𝘯 𝘤𝘢̂̀𝘶
𝘓𝘰̛̀𝘪 𝘬𝘪𝘯𝘩 𝘵𝘩𝘰̂́𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘪𝘦̂́𝘵 𝘨𝘶̣𝘤 đ𝘢̂̀𝘶 𝘢̆𝘯 𝘯𝘢̆𝘯
𝘟𝘪𝘯 𝘔𝘦̣ 𝘤𝘩𝘶́𝘤 𝘱𝘩𝘶́𝘤 𝘣𝘪̀𝘯𝘩 𝘢𝘯
𝘘𝘶𝘢 𝘤𝘰̛𝘯 𝘥𝘪̣𝘤𝘩 𝘣𝘦̣̂𝘯𝘩 𝘵𝘢̂𝘮 𝘢𝘯 𝘱𝘩𝘶̛𝘰̛̣𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘰̛̀. 𝘈𝘮𝘦𝘯.
Lm. Nhan Quang
Thiên Chúa cứu độ con người
𝗧𝗵𝘂̛́ 𝗕𝗮 𝘁𝘂𝗮̂̀𝗻 𝗫𝗜𝗩 𝗧𝗡 - 𝗡𝗮̆𝗺 𝗹𝗲̉
𝗕𝗮̀𝗶 đ𝗼̣𝗰: 𝗦𝘁 𝟯𝟮, 𝟮𝟯-𝟯𝟯; 𝗠𝘁 𝟵, 𝟯𝟮-𝟯𝟴.
Thiên Chúa sáng tạo cũng là Thiên Chúa cứu độ, bởi lẽ sáng tạo đã là mở hướng đi cho các thụ tạo quy hướng về Ngài, nguồn hạnh phúc đích thực. Trong thế giới Hy Lạp, họ cũng tin có Đấng tạo thành mọi sự, Đấng ấy bất biến và hoàn hảo. Nhưng Đấng ấy không cảm hóa nỗi khổ con người, vì khi Ngài nghe và đáp ứng lời cầu của con người, lời cầu đó sẽ thay đổi Ngài. Giới Ki-tô giáo tin Thiên Chúa luôn quan tâm mọi nhu cầu của con người, nhưng Ngài luôn giữ vững sự quan phòng của mình. Trong bài đọc 1, Gia-cóp chạy trốn anh là Ê-sau, đang đuổi bắt mình, ông đã đưa vợ con và tài sản qua con sông, về đêm ông thấy người lạ là Thiên Chúa hiện ra và vật lộn với tổ-phụ Jacob suốt đêm. Biến cố này muốn nói Thiên Chúa kiên trì trong việc cứu độ con người, và con người luôn phải bám lấy Ngài. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su trừ quỷ câm và quan tâm những người như đàn chiên bơ vơ không có người dẫn dắt.
𝟭. 𝗫𝗲𝗺
Khi ấy, người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng : “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
𝟮. 𝗫𝗲́𝘁
Chúng ta biết, trong Tin Mừng Mat-thêu các bài giảng của Đức Giê-su được tập trung 3 chương (5,6,7); còn 2 hương (8,9) là phần ký thuật, nghĩa là các phép lạ Ngài làm tại vùng Ga-li-lê, như là loạt minh họa cho những gì Ngài giảng dạy. Bài Tin Mừng hôm nay là một phép lạ cuối cùng với việc Đức Giê-su chữa người câm bị quỷ ám. Mat-thêu cố ý như thế, để muốn nói mọi người hãy mở miệng mà cao rao Danh Chúa.
Người bị câm hôm nay không giống như những người bị câm khác, nghĩa là anh được người ta đem đến cho Đức Giê-su. Nếu anh bị mù hay què thì phải nhờ người ta đem đến, đàng này anh chỉ bị câm thôi, anh vẫn tự đi đến gặp Đức Giê-su được mà. Điều này cho chúng ta biết, anh bị câm là do ma quỷ ám. Ma quỷ làm sao cho anh câm tự đi đến gặp Đức Giê-su được? Chúng sẽ bị trụt xuất sao? Cho nên nó khống chế anh câm này, nhưng mọi người thương anh nên cố đem anh đến gặp Chúa. Mat-thêu không tường thuật Đức Giê-su chữa bằng cách nào, có thể dùng lời phán, nhưng ông chỉ nói đến phản ứng ngạc nhiên và khen ngợi của những người chứng kiến hôm ấy: “Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ !” Sao không ngạc nhiên được vì lời của Ngài đầy hiệu năng, phán ra là được chữa lành ngay.
Trong khi đó, phản ứng của Biệt phái thật tiêu cực. Họ cho rằng: “Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.” Làm sao thế được nhỉ? Vì Cái luận điệu này ta đã nghe rất quen, khi đưa ra luận điệu này, họ muốn nói rằng: Đức Giêsu cũng cùng phe với quỷ, hay Ngài cũng là một con quỷ và phải nhờ tướng quỷ, Ngài mới trừ được quỷ. Ta còn nhớ, cũng trong một sự kiện tương tự, thánh sử Luca đã ghi lại: “Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được? …” (Lc 11, 17- 18). Chỉ một vài lời đơn giản, Đức Giê-su đã đập tan luận điệu đó, vì luận điệu đó không có căn cứ và rất vô lý, ác ý, và Ngài cũng không muốn mất giờ với những người này. Đức Giê-su tiếp tục cất bước rao giảng khắp thành thị, làng mạc. Ngài thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Phải nói rằng bấy giờ có những người hướng dẫn tôn giáo: Thượng tế, Kinh sư, Luật sĩ, Tư tế…chứ. Nhưng họ không lưu tâm đến dân chúng đủ, họ chỉ biết đánh bóng tên tuổi mình, thậm chí bắt chẹt nữa. Có người lãnh đạo cũng như không., nên Chúa chạnh lòng và kêu mời các môn đệ: “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.”
𝟯. 𝗟𝗮̀𝗺
Câu chuyện Tin Mừng hôm nay là câu chuyện cuối cùng của chương 9 Tin Mừng Mat-thêu, mở ra cho chúng ta niềm vui được Chúa tỏ lộ quyền năng diệt trừ quỷ câm. Từ nay hãy cất cao lời ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Hãy bắt chước dân chúng chiêm ngưỡng những việc Chúa làm. Tránh thái độ của Biệt phái tìm cách xoi mói, chỉ trích những việc làm tốt của người khác.
Thiên Chúa luôn quan tâm đến cuộc sống của mỗi người chúng ta. Ngài tìm đủ mọi cách để săn sóc, dạy dỗ, và chữa lành mọi vết thương hồn xác của chúng ta. Chúng ta phải kiên trì với Thiên Chúa trong đau khổ và thử thách. Một khi đã được chữa lành, chúng ta phải cộng tác với Thiên Chúa trong việc săn sóc, dạy dỗ, và chữa lành tha nhân.
@ 𝗟𝗼̛̀𝗶 𝗻𝗴𝘂𝘆𝗲̣̂𝗻
𝙇𝙖̣𝙮 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙂𝙞𝙚̂-𝙨𝙪 𝙆𝙞-𝙩𝙤̂ 𝙡𝙖̀ 𝙖́𝙣𝙝 𝙨𝙖́𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙖̣̂𝙩 𝙨𝙤𝙞 𝙙𝙖̂̃𝙣 𝙘𝙝𝙤 𝙢𝙤̣𝙞 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙞̀𝙢 𝙩𝙝𝙖̂́𝙮 𝙤̛𝙣 𝙘𝙪̛́𝙪 đ𝙤̣̂. 𝙓𝙞𝙣 𝙗𝙖𝙣 𝙨𝙪̛́𝙘 𝙢𝙖̣𝙣𝙝 𝙜𝙞𝙪́𝙥 𝙘𝙝𝙪́𝙣𝙜 𝙘𝙤𝙣 𝙩𝙝𝙪̛̣𝙘 𝙝𝙞𝙚̣̂𝙣 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙡𝙮́ 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙤𝙖̀ 𝙗𝙞̀𝙣𝙝, đ𝙚̂̉ 𝙙𝙤̣𝙣 đ𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙘𝙝𝙤 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙣𝙜𝙪̛̣ đ𝙚̂́𝙣. 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙝𝙖̆̀𝙣𝙜 𝙨𝙤̂́𝙣𝙜 𝙫𝙖̀ 𝙝𝙞𝙚̂̉𝙣 𝙩𝙧𝙞̣ 𝙘𝙪̀𝙣𝙜 𝙏𝙝𝙞𝙚̂𝙣 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝘾𝙝𝙖, 𝙝𝙤̛̣𝙥 𝙣𝙝𝙖̂́𝙩 𝙫𝙤̛́𝙞 𝘾𝙝𝙪́𝙖 𝙏𝙝𝙖́𝙣𝙝 𝙏𝙝𝙖̂̀𝙣 đ𝙚̂́𝙣 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙤̛̉ 𝙢𝙪𝙤̂𝙣 đ𝙤̛̀𝙞. 𝘼𝙢𝙚𝙣.
Lm. Nhan Quang
Các giám mục Hoa Kỳ hoan nghênh lệnh cấm hành quyết liên bang
Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã công bố lệnh cấm tử hình ở cấp liên bang, và nói rằng mọi người đều có quyền được “đối xử công bằng và nhân đạo”.
Phẩm giá của sự sống con người
Trong tuyên bố hôm ngày 3/7/2021 các đại diện của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ đã hoan nghênh lệnh tạm hoãn. Đức Tổng Giám mục Paul Coakley, Chủ tịch Ủy ban Công lý trong nước và Phát triển Con người, và Đức Tổng Giám mục Joseph Naumann, Chủ tịch Ủy ban Các Hoạt động Vì Sự sống, đã ủng hộ giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá của sự sống con người.
Các giám mục viết: “Giáo hội Công giáo đã luôn dạy rằng mỗi người được tạo ra theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và vì lý do này, chúng tôi luôn đề cao phẩm giá thánh thiêng của tất cả sự sống con người”. Các ngài nói thêm rằng các Giám mục Hoa Kỳ từ lâu đã kêu gọi chấm dứt án tử hình. “Chúng tôi làm như vậy với sự hiệp nhất với Đức Giáo hoàng Phanxicô, người cũng đã ủng hộ việc chấm dứt hình phạt tử hình trên toàn cầu.”
Kêu gọi bãi bỏ án tử hình
Các giám mục Hoa Kỳ kêu gọi “tiếp tục vận động không mệt mỏi để bãi bỏ án tử hình khỏi cả luật tiểu bang và liên bang của chúng ta khi chúng ta xây dựng một nền văn hóa sự sống”.
Tuyên bố kết thúc bằng cách nhắc lại rằng các Giám mục Hoa Kỳ thường lặp lại lý do phản đối án tử hình: “Thiên Chúa đã tạo dựng và yêu thương mọi người, và chúng ta nên đáp lại tình yêu này bằng sự tôn kính đối với phẩm giá của sự sống mỗi con người, bất kể sự sống đó có vẻ bất toàn, không được hình thành, khuyết tật hay bị thử thách như thế nào”.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô sẽ thăm Hungary và Slovakia vào tháng 9
Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng báo chí Toà Thánh đã thông báo rằng Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Budapest của Hungary để cử hành Thánh lễ kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc tế vào Chúa Nhật 12/9/2021 và sau đó sẽ thăm các thành phố Bratislava, Prešov, Košice and Šaštin của Slovakia từ ngày 12 đến 15/9. Ông Bruni nói rằng chi tiết chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ được thông báo sau.
Đức Thánh Cha thông báo về chuyến viếng thăm
Chính Đức Thánh Cha cũng đã thông báo về chuyến viếng thăm sau khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật ngày 4/7/2021: “Tôi vui mừng thông báo rằng từ ngày 12 đến 15/9 sắp tới, theo ý Chúa, tôi sẽ đến Slovakia để thăm viếng mục vụ”. Ngài cám ơn những người đang chuẩn bị cho chuyến viếng thăm này và cầu nguyện cho họ. Ngài mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm và cho các nhà tổ chức.
Hồi tháng 3, trên chuyến bay từ thủ đô Baghdad của Iraq về Roma, Đức Thánh Cha đã thông báo về việc ngài sẽ đến kết thúc Đại hội Thánh Thể Quốc tế tại Budapest. Và ngài cũng nói về khả năng viếng thăm Slovakia.
Tổng thống Zuzana Čaputová của Slovakia
Ngày 14/12 năm ngoái (2020), bà Tổng thống Slovakia, Zuzana Čaputová, đã chính thức mời Đức Thánh Cha viếng thăm Slovakia. Sau khi Toà Thánh xác nhận chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, bà Čaputová nói: “Tôi rất vui vì Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhận lời mời.... Khi tôi gặp ngài vào tháng 12 tại Vatican, ngài đã nói với tôi rằng ngài quan tâm đến Slovakia như thế nào. Lời nói của ngài được xác nhận bởi thực tế là ngài có kế hoạch ở lại Slovakia lâu hơn. Tôi tin rằng sự hiện diện của Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ là một thông điệp hòa giải và hy vọng cho tất cả chúng ta trong những giai đoạn khó khăn mà chúng ta đang trải qua”.
Đức Hồng y Péter Erdő của Hungary
Đức Hồng y Péter Erdő của Hungary cũng bày tỏ vui mừng vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Budapest. Ngài nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện để chuyến thăm của Đức Thánh Cha có thể là một dấu hiệu hy vọng cho chúng ta và một khởi đầu mới với tình hình đại dịch trở nên tốt hơn”. Ngài nhấn mạnh rằng “điều đặc biệt quan trọng là Đức Thánh Cha muốn đích thân tham dự Thánh lễ bế mạc, vì thông thường các đặc sứ của Đức Thánh Cha đại diện cho ngài tại các Đại hội Thánh Thể.
Thật vậy, lần cuối một Giáo hoàng tham dự Đại hội Thánh Thể Quốc tế đã cách đây 21 năm. Đó là khi Đức Gioan Phaolô II tham dự Đại hội ở Roma. Trong khi đó, chuyến viếng thăm Hungary cuối cùng của một Giáo hoàng đã cách nay 25 năm. Đức Gioan Phaolô II đã đến Pannonhalma và Győr vào thời điểm đó, còn Budapest chỉ là nơi trung chuyển.
Hồng Thủy - Vatican News
Sau ca phẫu thuật, ĐTC sẽ nằm viện khoảng 7 ngày
Đức Thánh Cha Phanxicô đang ở trong tình trạng sức khoẻ tốt và tỉnh táo. Giám đốc phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, đã tuyên bố trong thông cáo báo chí vào trưa ngày 5/7 về tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha sau ca phẫu thuật vào tối Chúa Nhật.
Ông Bruni cho biết: “Đức Giáo hoàng Phanxicô đang ở trong tình trạng cách chung là tốt, tỉnh táo và thở tự nhiên. Ca phẫu thuật hẹp túi thừa được thực hiện vào tối 4/7 liên quan đến một ca phẫu thuật cắt bỏ túi thừa bên trái và kéo dài khoảng 3 giờ ”.
Giám đốc phòng Báo chí Tòa thánh cho biết, "dự kiến Đức Thánh Cha sẽ ở lại bệnh viện đa khoa Gemelli khoảng 7 ngày, trừ trường hợp có biến chứng". (CSR_4841_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Ca phẫu thuật của Đức Thánh Cha kết thúc tốt đẹp
Cuộc phẫu thuật đại tràng cho Đức Thánh Cha theo chương tình đã kết thúc tốt đẹp vào chiều tối. Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, Matteo Bruni, thông báo: “Đức Thánh Cha, nhập viện vào buổi chiều tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli, theo lịch trình, đã được phẫu thuật chứng hẹp túi thừa vào ban chiều”.
Ông Bruni cho biết Đức Thánh Cha được gây mê và phản ứng tốt với ca phẫu thuật được thực hiện bởi giáo sư Sergio Alfieri, với sự hỗ trợ của giáo sư Luigi Sofo, bác sĩ Antonio Tortorelli và bác sĩ Roberta Menghi”.
“Việc gây mê được thực hiện bởi giáo sư Massimo Antonelli, giáo sư Liliana Sollazzi, bác sĩ Roberto De Cicco và bác sĩ Maurizio Soave. Có mặt trong phòng mổ còn có giáo sư Giovanni Battista Doglietto và giáo sư Roberto Bernabei”.
Hồng Thủy - Vatican News
Thiên Chúa quan tâm con người
Thứ Hai tuần XIV TN - Năm lẻ
Bài đọc: St 28, 10-22; Mt 9, 18-26.
“Ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo,
muôn trăng sao Chúa đã an bài,
thì con người là chi, mà Chúa cần nhớ đến,
phàm nhân là gì, mà Chúa phải bận tâm ?
Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy,
ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên,
cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo,
đặt muôn loài muôn sự dưới chân :
Nào chiên bò đủ loại, nào thú vật ngoài đồng,
nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương”
(Tv 8, 4-9).
Thánh vịnh 8 ca ngợi Thiên Chúa tạo dựng những công trình tuyệt đẹp, nhưng con người mới là thụ tạo cao đỉnh mà Thiên Chúa ưu tư nhất vì giống hình ảnh Ngài. Các bài đọc hôm nay nói đến sự quan tâm của Thiên Chúa đối với con người. Trong bài đọc 1, Gia-cóp chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống, và từ trên đó Thiên Chúa phán. Thiên Chúa sai các thiên thần đóng vai trò trung gian giữa Thiên Chúa và con người, đem tin lành hạnh phúc cho con người và chuyển cầu đến Chúa những lời thỉnh cầu từ con người. Bài Tin Mừng, Đức Giê-su thực hiện hai phép là xen lẫn nhau giúp con người.
1. Xem
Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con.” Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh ; thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói : “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy !” Nhưng họ chế nhạo Người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
2. Xét
Vào đầu Mat-thêu viết: “Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an”. Ngài nói với họ về đề tài gì? Đó là về việc ăn chay “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”. Ngài đang nói đề tài ấy, thì có một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói : “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Vị thủ lãnh này xác nhận con gái mình đã chết rồi, nhưng lòng tin ông cao độ nghĩ rằng: chỉ cần Đức Giê-su đặt tay trên thi thể là sẽ được cứu sống. Chúng ta cần lưu ý, mỗi khi Đức Giê-su chữa lành ai, Ngài cũng đều chất vấn đức tin người ấy. Ở đây, Đức Giê-su dựa vào lòng tin của người xin, cha của bé gái. Điều này cho chúng ta hiểu rằng, mỗi khi ai đó nhờ chúng ta cầu nguyện, với lòng tin tuyệt đối của mình, chắn chắn Chúa sẽ nhậm lời.
Đức Giê-su và các môn đệ cùng đi về nhà ông thủ lãnh. Trên đường đi, có một bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo choàng của Người, vì bà nghĩ bụng : “Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa !” Bệnh băng huyết ở phụ nữ rất nguy hiểm, mất nhiều máu và đau đớn. Có lẽ bà chữa chạy nhiều nơi mà không lành gì cả, bà chịu đựng đến 12 năm trong đau đớn. Giờ đây dịp may hiếm có, khi Đức Giê-su đi ngang qua đây, bà liều mình và tin tưởng chạm vào gấu áo Chúa, quả nhiên bà được chữa lành tốt đẹp. Như thế, phép lạ trước Đức Giê-su chưa thực hiện thì đã thực hiện phép lạ thứ hai này, hai phép lạ xen lẫn nhau.
Đến nhà thủ lãnh thấy cảnh ồn ào bởi phường kèn, tiếng khóc la in ỏi. Đức Giê-su nói: “Lui ra ! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Những người ở đó nghe vậy chế nhạo Người, vì có ai bảo người chết là đang ngủ bao giờ. Thế nhưng, họ rất ngỡ ngàng khi Đức Giê-su cầm lấy tay con bé, nó liền sống lại và ngồi lên. Chính miệng của họ loan truyền tin vui này đi khắp nơi. Lòng chế nhạo, khinh khi biến thành lòng kính trọng, bái phục.
3. Làm
Thiên Chúa hằng quan tâm đến cuộc sống của con người. Chúng ta hãy luôn giữ thái độ tin tưởng và cầu xin với Ngài trong mọi trạng huống của cuộc đời: khi vui cũng như lúc sầu khổ. Chúng ta không bao giờ được phép tuyệt vọng cho dù hoàn cảnh có bi đát đến đâu chăng nữa. Nếu Thiên Chúa có thể cho kẻ đã chết sống lại, thì không gì là không thể đối với Ngài.
Mỗi chúng ta không là những con số trước mặt Chúa, nhưng là những người con quý giá trong trái tim Ngài. Thiên Chúa không loại trừ một ai, dù có tội lỗi nặng nề chồng chất, Ngài luôn tìm cách cứu vớt, nâng đỡ, che chở suốt cuộc đời làm con Chúa ở trần gian. Ước mong chúng ta luôn lạc quan sống đem Tin Mừng Chúa đến mọi môi trường đang sống và mọi người chúng ta gặp gỡ.
@ Lời nguyện
Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con vừa bước sang ngày mới. Xin gìn giữ chúng con hôm nay khỏi sa phạm tội, và hướng dẫn chúng con luôn thi hành ý Chúa trong mọi tư tưởng, lời nói, việc làm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Lm. Nhan Quang
Đức Thánh cha kêu gọi chính phủ Irak bảo vệ Kitô hữu
Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi chính quyền Irak bảo vệ sự hiện diện lịch sử của các tín hữu Kitô tại nước này, bằng những biện pháp pháp lý thích hợp cũng như sự đóng góp quan trọng mà các Kitô hữu có thể mang lại cho công ích của đất nước, đồng thời bảo đảm sự bình đẳng của các tín hữu Kitô với các công dân khác về quyền lợi và nghĩa vụ.
Lời kêu gọi trên đây được Đức Thánh cha cũng như Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Pietro Parolin, đưa ra trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi của Irak, sáng ngày 2/7/2021 vừa qua, tại Vatican.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi được Đức Thánh cha tiếp kiến, Thủ tướng Al-Kadhimi và đoàn tùy tùng đã gặp Đức Hồng y Parolin cùng với Đức Tổng giám mục ngoại trưởng Paul Gallagher. Trong các cuộc trao đổi thân mật, các vị đã gợi lại cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh cha tại Irak, từ ngày 5 đến 8/3 năm nay, và nói đến tầm quan trong của sự thăng tiến nền văn hóa đối thoại quốc gia để tạo điều kiện thuận lợi cho sự ổn định và tái thiết đất nước.
Sau cùng, Đức Thánh cha và Đức Hồng y Quốc vụ khanh cũng trao đổi với Thủ tướng Irak về những nỗ lực của đất nước này, với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, để tái lập bầu không khí tín nhiệm và sống chung hòa bình.
Cuối buổi tiếp kiến, Thủ tướng Al-Kadhimi đã tặng Đức Thánh cha bản sao bức tranh “Bữa tiệc ly” của họa sĩ Leonardo da Vinci, do một thanh nữ Irak vẽ trên da trong thời kỳ cô bị dân quân Nhà nước Hồi giáo IS cầm tù, và thánh giá bằng gỗ lấy từ nhà thờ Mar Addai, ở khu vực Karemlasch có đa số dân cư là Kitô hữu ở Irak.
Đức Thánh cha đã tặng Thủ tướng Al-Kadhimi một pho tượng bằng đồng, có ghi câu: “Anh em hãy trở thành sứ giả hòa bình”, và một số văn kiện của ngài, như thông điệp “Laudato sì” và “Fratelli tutti” bằng tiếng Arập và tiếng Anh.
Hãng tin INA của Irak cho biết trong cuộc trao đổi với Đức Thánh cha, Thủ tướng Al-Kadhimi khẳng định cam kết của chính phủ Irak làm việc để củng cố các tín hữu Kitô Irak và các nhóm thiểu số khác tại đất nước này, như thành phần thiết yếu của xã hội Irak, đồng thời tạo điều kiện để những người tản cư và di dân trở về nguyên quán của họ. Chính phủ cũng khích lệ giáo quyền trong các hoạt động nhân đạo, nhất là giáo dục và y tế, đồng thời cung cấp mọi trợ giúp cần thiết cho Giáo hội trong công tác này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha giúp trại tị nạn Lipa ở Bosnia
Đức Thánh cha Phanxicô giúp thực hiện hai hội trường và nhà ăn cho các gia đình và các trẻ vị thành niên, tại trại tiếp cư ở Lipa, thuộc Cộng hòa Bosnia Herzegovina, đang được kiến thiết.
Hôm 1/7/2021 vừa qua, trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Luigi Pezzuto, Sứ thần Tòa Thánh tại Bosnia, lễ đặt viên đá đầu tiên xây hội trường và nhà ăn đã được cử hành. Hãng tin Công giáo Kta ở Bosnia cho biết tham gia vào việc thực hiện và quản lý hai hội trường và nhà ăn trong trại, có Caritas giáo phận Banja Luka, Caritas Ambrosiana của Tổng giáo phận Milano và Hội thiện nguyện Ipsa của Phong trào Công giáo tiến hành.
Đức Tổng giám mục Sứ thần Pezzuto nói rằng, qua Tòa Sứ thần tại Sarajevo, Đức Thánh cha muốn bày tỏ sự gần gũi và chăm sóc đối với điều kiện sinh sống tại các trại ở vùng Lipa, một nơi khá hẻo lánh và còn thiếu một số dịch vụ hạ tầng, nhất là cho các trẻ vị thành niên và các gia đình. Sự giúp đỡ của Đức Thánh cha là một đóng góp quan trọng để làm cho trại định cư Lipa thành một nơi nhân bản và hiếu khách hơn.
Đây là lần thứ hai Đức Thánh cha giúp đỡ những người di dân tại Bosnia Herzegovina. Hồi tháng Mười năm ngoái, ngài đã giúp thành lập hai nơi sinh hoạt xã hội ở các trại tị nạn Usivak và Sedra.
Khu trại ở Lipa thuộc vùng Bihac đã bị hỏa hoạn phá hủy, ngày 23/12 năm ngoái, khiến cho 1.500 người di dân phải ở ngoài trời trong cảnh tuyết rơi và nhiệt độ rất thấp. Sau vụ hỏa hoạn đó, một trại tạm thời đã được thiết lập. Trong khi đó một dự án thiết lập một trại định cư lâu bền ở Lipa đã được đề ra, như nơi đón nhận những người di dân. Những người này tìm đường vào Liên hiệp Âu châu nhưng các biên giới đều bị các nước liên hệ chặn lại.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu