Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Lập trường khác biệt của ĐTC và Tòa Thánh về Thượng Phụ Chính Thống Nga và nước Nga
Điện văn chúc mừng của ĐTC
Như một thí dụ gần đây nhất về sự khác biệt này là: hôm 24/5 vừa qua, ĐTC đã gửi sứ điệp chúc mừng Đức Thượng Phụ Kirill Giáo Chủ Chính Thống Nga nhân lễ bổn mạng. Ngài viết:
“Lễ thánh Cirillo, vị đại tông đồ của các dân tộc Slave, là dịp để tôi gửi đến Đức Thượng Phụ những lời chào thăm và hứa cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ và cho Giáo Hội được ủy thác cho Đức Thượng Phụ săn sóc mục vụ. Trong những ngày này tôi cầu xin Chúa, Cha chúng ta trên trời, để Thánh Linh của Ngài đổi mới và củng cố chúng ta trong sứ vụ Tin Mừng, đặc biệt trong những nỗ lực của chúng ta để bảo vệ giá trị và phẩm giá của mỗi người”.
“Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Bổn Mạng trên thiên quốc, xin Thiên Chúa toàn năng và thương xót ban cho chúng ta hồng ân khôn ngoan của Ngài, để chúng ta luôn luôn là những người thợ khiêm tốn trong vườn nho của Chúa”.
Đức Thượng Phụ Kirill năm nay 76 tuổi (1946), được bầu làm Giáo Chủ Chính Thống Nga cách đây 13 năm. Trong thời gian qua, báo chí tây phương và cả Liên hiệp Âu Châu đòi trừng phạt ngài vì vai trò trong chiến tranh của Nga tại Ucraina hiện nay, nhưng sự lên án này mạnh nhất từ phía một số Giáo Hội Chính Thống, bắt đầu là vị Giáo Chủ danh dự của Chính thống giáo.
Đức Thượng Phụ Bartolomaios
Đức Thượng Phụ Bartolomaios, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople bên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng là vị đứng đầu của Chính Thống giáo, tuyên bố trong cuộc phỏng vấn hôm 24/5 vừa qua rằng:
“Đức Thượng Phụ Chính Thống Nga không lên án chiến tranh chống Ucraina. Tôi không biết làm sao ngài có thể biện minh cho lương tâm của mình, vì đã không làm như vậy và lịch sử sẽ phán xét ngài thế nào. Lẽ ra Đức Thượng Phụ Kirill phải chống lại, phải phản ứng chống cuộc xâm lăng của Nga tại Ucraina và lên án chiến tranh như mọi vị Giáo Chủ Chính Thống đã làm. Nhưng ngài đã không làm. Hành động như thế có hại cho ngài và tôi rất tiếc.
“Giữa chúng tôi và ngài có thể có những khác biệt, trong đó có vấn đề nền độc lập của Giáo Hội Chính Thống tại Ucraina. Giáo Hội Chính Thống Nga vốn ham muốn được quyền tối thượng như Chính Thống Constantinople và muốn hạ giá tòa Thượng Phụ tại đây...
“Tôi mong đợi người anh em Kirill trong thời điểm lịch sử này. Thời điểm này đòi người anh em ấy hy sinh ngai tòa Thượng Phụ của mình và nói thẳng với tổng thống Putin: ‘tôi không đồng ý với tổng thống, tôi từ chức và giã từ’. Có thể là người anh em Kirill sẽ bị tù, tôi không biết Tổng thống Putin sẽ làm gì trong trường hợp Thượng Phụ Chính Thống Nga phản ứng chống lại kế hoạch của ông, nhưng đó là điều mà chúng tôi, cùng với các vị Giáo chủ Chính Thống khác mong đợi”.
Hội đồng Giáo Hội Chính Thống Ucraina độc lập
Tại Ucraina, ngoài cộng đoàn Giáo Hội Chính thống thuộc quyền tòa Thượng Phụ Chính Thống ở Mascơva, còn có cộng đoàn Chính Thống Ucraina được Đức Thượng Phụ Bartolomaios công nhận quyền độc lập (Tomos) từ đầu năm 2019.
Ngày 25/5 vừa qua, Hội đồng Giáo Hội Chính Thống Ucraina độc lập này đã nhóm họp tại Kiev dưới quyền chủ tọa của Đức TGM Giáo Chủ Epifany. Thông cáo sau đó cho biết các GM tái khẳng định ý muốn và sẵn sàng đối thoại với Giáo Hội Chính Thống Nga ở Ucraina để tiến tới sự thống nhất cả hai thành một Giáo Hội Chính Thống Ucraina duy nhất tại nước này, dựa trên căn bản quyền độc lập được tòa Thượng Phụ Chính Thống Constantinople ban cấp.
Hội đồng giám mục Chính Thống Ucraina quyết định không nhắc đến tên và không cầu nguyện cho Đức Thượng Phụ Kirill trong các thánh lễ nữa vì vị này đã chấp nhận cuộc tấn công của Nga chống Ucraina và cổ võ ý thức hệ “Thế giới Nga”, một điều lạc giáo theo định nghĩa về chủ nghĩa “dân tộc - chủng tộc”.
Hội đồng giám mục Chính Thống Ucraina cũng yêu cầu Đức TGM Giáo Chủ Epifaniy thỉnh cầu Đức Thượng Phụ Bartomaios, Giáo chủ chung của Chính Thống giáo, cùng với các vị Giáo Chủ Chính Thống ở các địa phương, đưa Thượng Phụ Kirill ra xét xử và truất phế ngai giáo chủ vì đang tuyên truyền lạc thuyết “dân tộc - chủng tộc” dựa trên ý thức hệ “Thế giới Nga” cũng như tạo nên sự ly giáo trong Giáo Hội, nhất là qua việc thiết lập “Giáo phận Nga” tại Phi châu, tại các miền thuộc quyền tài phán của Tòa Thượng Phụ Chính Thống Alessandria bên Ai Cập”.
Phản ứng của Đức TGM Hilarion
Đứng trước những lập trường lên án Thượng Phụ Chính Thống Nga, Đức TGM Hilarion, Chủ tịch Hội đồng ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính Thống Mascơva, tiếp tục bác bỏ mọi phê bình từ các phía về lập trường của Giáo Hội này trong cuộc chiến tranh gây hấn của Nga tại Ucraina và những lời cáo buộc cho Giáo Hội Chính Thống Nga đồng trách nhiệm vì ủng hộ cuộc tấn công của Tổng thống Putin.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình ORF của Áo truyền đi tối thứ ba 24/5 vừa qua, Đức TGM Hilarion nói: “Giáo Hội Chính Thống Nga không thể có trách nhiệm về những quyết định chính trị và những gì quân đội Nga làm. Giáo Hội chỉ có khí giới là cầu nguyện... Khi ‘chiến dịch quân sự’ ở Ucraina bắt đầu, tất cả các nhà thờ Chính Thống Nga đều cầu nguyện, với sự chúc lành của Đức Thượng Phụ Kirill, cho sự tái lập hòa bình”.
Về những quan điểm khác nhau liên quan đến chiến tranh Ucraina, Đức TGM Hilarion, nhấn mạnh rằng “Bây giờ có hai nguồn tin tức: chúng ta nghe một tin theo quan điểm của Nga, và cũng tin đó chúng ta nghe ở Tây phương, hoàn toàn khác hẳn. Vì thế hai bên phải cố gắng hiểu nhau, nếu không cuộc xung đột sẽ trầm trọng hơn và có thể trở thành một cuộc xung đột toàn cầu: vì thế giới chúng ta đã trở thành một thùng thuốc nổ”.
Đức Tổng GM Chủ tịch HĐGM Ba Lan
Mới đây, từ phía Công Giáo Ba Lan cũng nêu lên quan điểm của mình. Tuyên bố hôm 23/5 với hãng tin Công giáo Kai của Ba Lan, sau cuộc viếng thăm Ucraina trở về, Đức TGM Stanislaw Gadecki, Chủ tịch HĐGM Ba Lan, nói rằng “Tôi nghĩ Vatican cần xét lại lập trường “thơ ngây và không tưởng” của mình đối với chiến tranh tại Ucraina. Trong tình trạng chiến tranh hiện nay, Vatican cần ủng hộ Ucraina trên mọi cấp độ và đừng để những ý tưởng không tưởng hướng dẫn.”
Lập trường của Tòa Thánh
Cho đến nay, lập trường của Tòa thánh là lên án những hành vi tàn ác, nhưng vẫn mở ngỏ con đường đối thoại và tôn trọng những đối nghịch. Cho đến ngày 13 tháng 5 vừa qua, đã 43 lần ngài lên án sự tàn ác của chiến tranh ở Ucraina, và cổ võ sự đối thoại, tha thứ, hòa giải và đạt đến một nền hòa bình đích thực, đặc biệt giữa hai dân tộc Nga và Ucraina, mặc dù lập trường của ngài gặp sự chống đối của nhiều người, kể cả một số trong hàng ngũ Công Giáo. Họ muốn ngài công khai nêu đích danh tổng thống Nga Vladimir Putin như một kẻ gây hấn, tấn công, và cả Đức Thượng Phụ Kirill, Giáo Chủ Chính thống Nga, mà họ cho là người ủng hộ chính sách của Putin”.
Trước viễn tượng chiến tranh tại Ucraina sẽ kéo dài nhiều năm, trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật Lễ Lá, 10/4, ĐTC đã nói:
“Ngày hôm nay có chiến tranh và người ta muốn chiến thắng theo kiểu thế gian. Tại sao không để cho Thiên Chúa chiến thắng. Hãy từ bỏ khí giới, ngưng chiến để đạt tới hòa bình qua một cuộc thương thuyết thực sự, sẵn sàng chịu vài hy sinh vì thiện ích của dân chúng. Thực vậy, sẽ là chiến thắng nào nếu đó là chiến thắng cắm cờ trên đống gạch vụn. Không gì là không có thể đối với Thiên Chúa”.
Như cha Antonio Spadaro, dòng Tên, Chủ nhiệm tạp chí Civiltà Cattolica, Văn minh Công Giáo, của Dòng Tên ở Ý, giải thích rằng “ĐTC Phanxicô là một vị mục tử chứ không phải là một nhà chính trị. Ngài hành động theo tinh thần Tin Mừng, là hòa giải kể cả không có hy vọng hữu hình trong cuộc chiến tranh gây hấn mà ngài gọi là “Một tội phạm thánh”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Vatican News
Sứ điệp Đức Thánh cha gửi Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh
Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích nỗ lực của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh, trong việc phục vụ Tòa Thánh và Giáo hội hoàn vũ.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây, hôm 26 tháng Năm vừa qua trong sứ điệp video gửi các tham dự viên khóa họp toàn thể của Ủy ban này, nhóm trong ba ngày, từ 26 đến 28 tháng Năm, về đề tài: “Đồng hành tính trong Giáo hội tại Mỹ châu Latinh dưới ánh sáng giáo huấn của Đức Giáo hoàng Phanxicô”. Ngài nói: “Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh được kêu gọi phục vụ, diakonia, chủ ý là chứng tỏ lòng quí mến và quan tâm của Giáo hoàng đối với miền này. Việc phục vụ như thế, hệ tại giúp các cơ quan Tòa Thánh hoạt động phối hợp với nhau và hiểu rõ hơn thực tại Giáo hội và xã hội Mỹ châu Latinh”.
Ngoài ra, Đức Thánh cha kêu gọi các thành viên Ủy ban Tòa Thánh tiếp tục thăng tiến việc săn sóc mục vụ cho các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ và Canada, trong niềm hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ. Ủy ban này không được kêu gọi trở thành một “sở quan thuế”, kiểm soát những hoạt động và những gì xảy ra ở Mỹ châu Latinh hay chiều kích văn hóa của người nói tiếng Tây Ban Nha, tại Canada và Hoa Kỳ.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến tầm quan trọng của tiến trình đồng hành trong Giáo hội. Tiến trình này được kêu gọi nhắc nhớ ơn gọi tất cả mọi người nên thánh, “vì tất cả chúng ta đều là những môn đệ được kêu gọi học hỏi và theo Chúa. Tất cả chúng ta đều đồng trách nhiệm đối với công ích và sự thánh thiện của Giáo hội. Sự đồng hành phải dẫn đưa chúng ta sống tình hiệp thông Giáo hội khẩn trương hơn, trong đó những đoàn sủng, ơn gọi và thừa tác vụ khác nhau được hội nhập một cách hòa hợp và được linh hoạt nhờ cùng một bí tích rửa tội, làm cho chúng ta trở nên con của Chúa”.
Sau cùng, Đức Thánh cha cảnh giác rằng: “Hiệp thông và không có sự đồng hành dễ dẫn tới thái độ cứng nhắc và trung ương tập quyền. Đồng hành tính mà không có hiệp thông thì có thể trở thành một thứ mị dân trong Giáo hội”.
Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh do Đức Giáo hoàng Piô XII thành lập năm 1958 và thuộc Bộ Giám mục và Đức Hồng y Marc Ouellet, người Canada, Tổng trưởng Bộ Giám mục, hiện cũng là Chủ tịch Ủy ban này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ủy ban Giám mục Âu Mỹ viếng thăm Thánh địa
Trong những ngày từ 21 đến 25 tháng Năm vừa qua, sáu giám mục thuộc Ủy Ban Giám mục Âu Mỹ đã thực hiện cuộc viếng thăm hằng năm tại Thánh địa để biểu lộ tình liên đới với Giáo hội địa phương.
Ủy ban được Hội đồng Giám mục Anh quốc thành lập và tài trợ. Trong thông cáo chung kết, công bố hôm 26 tháng Năm vừa qua, các giám mục than phiền vì những đe dọa mà các Kitô hữu ở Jerusalem phải chịu, đặc biệt trong vụ cảnh sát Israel tấn công những người tham dự tang lễ của nữ ký giả Shireen Abu Akleh.
Bà là người Palestine quốc tịch Mỹ, tín hữu Công giáo Melkite, thông tín viên của Đài truyền hình Al-Jazeera tiếng Arập. Bà bị bắn chết trong lúc làm phóng sự về vụ Israel tấn công vào một trại tị nạn của người Palestine ở vùng Cisjordani, hôm 13 tháng Năm vừa qua. Quan tài của bà suýt bị rơi xuống đất, khi cảnh sát Israel tràn vào đoàn tang với gậy gộc và lựu đạn cay.
Thông cáo chung kết của các Giám mục Âu Mỹ đặc biệt nhắc đến vụ tấn công này, đồng thời nói rằng: “Cộng đồng Kitô là thiết yếu đối với căn tính của thành Jerusalem hiện nay và trong tương lai. Nhưng sự hiện diện của các Kitô hữu tiếp tục bị đe dọa vì sự chiếm đóng và bất công”.
“Nhiều người mà chúng tôi gặp đang phải đối diện với bạo lực và hăm dọa do các nhóm Do thái định cư trên đất Palestine, những giới hạn tự do đi lại, hoặc bị chia cách với gia đình họ vì qui chế mà Israel áp đặt cho họ. Chúng tôi chia sẻ những quan tâm mà cộng đồng Kitô bày tỏ về những đơn phương giới hạn tự do phụng tự trong dịp lễ Phục sinh, do cảnh sát Israel áp đặt. Chúng tôi cảm nghiệm những đau buồn và phẫn nộ mà các tín hữu Kitô địa phương cảm thấy về vụ giết tín hữu Công giáo, ký giả Shireen Abu Akleh và cuộc tấn công ô nhục chống những người dự tang lễ của bà”.
Các giám mục cũng nói rằng: “Jerusalem là gia sản chung của Do thái giáo, Kitô và Hồi giáo và không bao giờ được trở thành một độc quyền cho một tôn giáo nào.”
“Chúng tôi đến để gặp gỡ và cầu nguyện với các anh chị em chúng tôi, để ý đến sứ điệp của Đức Thượng phụ Pizzaballa, theo đó quyền lợi và nghĩa vụ của các Kitô hữu, là duy trì sự cởi mở và tính đại đồng của Thành Thánh Jerusalem”.
Các giám mục nhận xét rằng: “Những người thuộc mọi thành phần đang sống trong nghèo đói, tình trạng này tăng thêm vì đại dịch. Sự vắng bóng các tín hữu hành hương trong hai năm qua đã hủy hoại sinh kế, kể cả nơi cộng đoàn Kitô ở Jerusalem, khiến cho một số gia đình gặp khó khăn trong việc trang trải tiền nhà, lương thực và các nhu cầu thiết yếu khác. Nhưng cũng có những dấu chỉ hy vọng: chúng tôi đã viếng thăm các tổ chức Kitô đang lãnh nhận trách nhiệm đối với an sinh của cộng đoàn họ và xã hội rộng lớn hơn. Họ đang làm việc không biết mệt mỏi để thoa dịu những cơ cực và cải tiến cuộc sống. Chúng tôi đã gặp những người trẻ, mặc dù hằng ngày phải đối diện với những vi phạm các quyền căn bản, nhưng vẫn từ khước trở thành thế hệ Kitô sau cùng tại thành Jerusalem”.
Sau cùng, các giám mục Âu Mỹ kêu gọi “các tín hữu hành hương hỗ trợ các Kitô hữu tại Jerusalem và Thánh địa, và khẳng định rằng mọi Kitô hữu cần giúp bảo tồn tính chất thánh thiêng của thành Jerusalem, thăng tiến một cái nhìn trung thực về Jerusalem, như một nơi đối thoại và hiệp nhất.”
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Tagle kêu gọi giúp các giáo phận tại xứ truyền giáo chống lạm dụng tính dục
Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, nói rằng Giáo hội cần giúp đỡ các giáo phận tại các xứ truyền giáo về chuyên môn để thi hành các qui luật do Đức Giáo hoàng đề ra chống phòng ngừa những vụ lạm dụng tính dục.
Đức Hồng y Tagle tuyên bố như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình Công giáo Pháp, đài Kto, đồng thời cho biết Bộ Truyền giáo đang làm việc để giúp các Hội đồng Giám mục tại các xứ truyền giáo cập nhật các biện pháp phòng ngừa lạm dụng. Ngài nói: “Có lẽ tại các giáo phận kỳ cựu, dễ thành lập các tiểu ban, ủy ban, vì quí vị có những người đã được huấn luyện. Chính vì thế, chúng ta cần giúp đỡ các Giáo hội trẻ vì nhiều giáo phận mới chỉ bắt đầu phát triển... Họ cần các tâm lý gia, các nhà giáo luật. Đó là nơi mà Giáo hội hoàn vũ cần giúp đỡ nhau. Những người có chuyên môn có thể giúp huấn luyện nhân sự ở các nơi khác trên thế giới”.
Đức Hồng y Tagle cho biết ngài thấy có nhu cầu hỗ trợ các giáo phận đang phát triển mà không có nhiều tài nguyên, sau khi Bộ thăm dò nơi các giáo phận và yêu cầu các Hội đồng Giám mục cho biết những gì các vị đã chuẩn bị để đáp ứng qui luật do Đức Thánh cha Phanxicô đề ra, trong tự sắc “Vos estis lux mundi”, Các con là ánh sáng muôn dân, về bổn phận của các giám mục đối với những vụ lạm dụng tính dục.
Năm ngoái, Đức Thánh cha Phanxicô đã yêu cầu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên chuẩn bị một phúc trình thường niên về những gì Giáo hội Công giáo đang thực hiện để phòng ngừa những lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và người lớn dễ bị tổn thương.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Khó khăn trong việc tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha tại Canada
Vì tình trạng đau đầu gối và tuổi cao của Đức Thánh cha, việc tổ chức cuộc viếng thăm của ngài tại Canada, từ ngày 24 đến ngày 29 tháng Bảy tới đây, phải vượt qua nhiều khó khăn và chướng ngại.
Ký giả Charles Le Bourgeois của Đài phát thanh Canada, ban đặc trách cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha tại hải ngoại cho biết từ đầu tháng Năm này, Đức Thánh cha phải ngồi xe lăn khi xuất hiện trước công chúng, vì thế ngài chỉ có thể chủ tọa một sinh hoạt chính mỗi ngày, trừ khi sinh hoạt thứ hai ngắn ngủi và Đức Thánh cha có thời gian để nghỉ ngơi.
Tiếp đến, Đức Thánh cha không thể ở trên khán đài hơn một tiếng đồng hồ. Ngài không thể di chuyển bằng trực thăng và chỉ có thể ngồi trên xe hơi một thời gian nào đó. Điều kiện này giới hạn khoảng cách ngài có thể di chuyển và số địa điểm ngài có thể viếng thăm. Thêm vào đó, tình trạng sức khỏe không cho phép ngài ngủ ở nơi nào khác ban đêm.
Do những giới hạn đó, cũng như do ý muốn của chính Đức Thánh cha, chặng dừng đầu tiên của chuyến tông du là thành phố Edmonton, thủ phủ bang Alberta, nơi ngài dừng lại vài ngày, khoảng 26 tháng Bảy. Ngài sẽ viếng thăm một trường nội trú thổ dân trước kia, cũng như hồ thánh Anna, là địa điểm hành hương của các thổ dân. Họ tôn kính bà ngoại của Chúa Giêsu, và đây cũng nơi hội họp của Công giáo cho các thổ dân và người lai từ thế kỷ XIX.
Trong chặng dừng đầu tiên đó, thuộc lãnh thổ của các Sắc dân đầu tiên (First Nations) Canada, có thể Đức Thánh cha lập lại lời xin lỗi vì sự can dự của Giáo hội Công giáo trong việc quản trị các trường nội trú thổ dân trong kế hoạch đồng hóa của nhà cầm quyền hồi đó.
Chặng dừng thứ hai của Đức Thánh cha là thành phố Quebec. Tại đây, ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung thánh đường thánh Anna de Beaupré, cũng là địa điểm hành hương của các thổ dân kính thánh Anna.
Chặng thứ ba và cũng là chặng chót diễn ra tại Iqaluit, ở miền cực bắc của Canada. Chặng này sẽ ngắn hơn nhiều và chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ, và ngay sau đó, Đức Thánh cha bay về Roma. Đây sẽ là cuộc viếng thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng ở bắc cực.
Toán tổ chức của Tòa Thánh làm việc với ban tổ chức từ phía Canada, và toán này lại làm việc với các cộng đồng thổ dân khác nhau tại nước này cũng như với các chính quyền bang Alberta, Québec và Nunavut. Ý tưởng chính là làm sao mọi nhóm thổ dân và người lai cảm thấy được can dự vào chuyến viếng thăm này của Đức Thánh cha.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Nhân loại lắng nghe tiếng kêu la của chiến tranh
“ĐTC Phanxicô không chỉ nghe, mà còn lắng nghe.” Đây là điều mà Tổng thư ký Caritas-Spes Ucraina, Cha Vyacheslav Grynevych, đã nói về ĐTC sau cuộc gặp gần đây tại Nhà thánh Marta. Cha Grynevych tâm sự rằng chính điều này – “lắng nghe” – thực sự là nhiệm vụ quan trọng nhất mà cha, cũng như những cộng sự và tình nguyện viên của Caritas Ucraina, đã và đang thực hiện, bên cạnh những việc bác ái khác từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu vào ngày 24/02.
Lắng nghe nỗi đau khổ của người mẹ mất con, của người cha đang chiến đấu bảo vệ tổ quốc và không biết có được gặp lại gia đình hay không. Giờ đây, họ lắng nghe tiếng khóc không thể nguôi của những đứa trẻ mà trong gần một trăm ngày, đã sống trong nỗi kinh hoàng, bị kéo vào một cuộc chiến tàn khốc đã làm gián đoạn cuộc sống hồn nhiên của chúng, mà lẽ ra cần được hưởng với những trò chơi, trường học và tình cảm gia đình. Lắng nghe, không chỉ là nghe. Bởi vì để nghe, chỉ cần đôi tai của bạn, nhưng để lắng nghe, bạn cần cả trái tim. Trái tim là trung tâm của việc lắng nghe.
Khi Đức Thánh Cha Phanxicô chọn “lắng nghe” làm chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông 2022, sự phản tỉnh của ngài chủ yếu dựa trên kinh nghiệm đau thương của đại dịch Covid-19. ĐTC đang đề cập đến sự cô đơn hiện sinh mà một phần nhân loại đang phải đối mặt khi mọi người không thể tiếp xúc với nhau. Chúng ta hiểu được tính thiết thực của sứ điệp cho Ngày Thế giới Truyền thông sắp tới khi “khả năng lắng nghe đối với xã hội quý hơn bao giờ hết, đặc biệt trong thời điểm đang bị tổn thương bởi đại dịch kéo dài.”
Đối với Đức Thánh Cha Phanxicô, “chúng ta cần lắng nghe và lắng nghe sâu sắc, đặc biệt là đối với những bất ổn xã hội đang gia tăng do sự chậm lại hoặc ngừng hoạt động của nhiều hoạt động kinh tế.” Đặc biệt, chỉ khi đến gần nhau, nếu đặt mình vào vị trí của người lân cận, như thể chỉ cách một nhịp tim, chúng ta mới có thể thực sự lắng nghe.
Do đó, nếu chủ đề “lắng nghe” nảy sinh, trước hết và quan trọng, từ trải nghiệm của đại dịch, thì điều này cũng có giá trị trong bối cảnh bi thảm của cuộc chiến ở Ucraina, và mọi cuộc xung đột. Nếu trong đại dịch, khả năng lắng nghe là tìm ra những tần số thích hợp trong im lặng, thì bây giờ trong tiếng ầm vang của vũ khí, trong tiếng kêu la của chiến tranh, thái độ lắng nghe của trái tim là trợ giúp tiếng nói của những người đau khổ.
ĐTC Phanxicô viết: “Lắng nghe là yếu tố đầu tiên không thể thiếu của một cuộc đối thoại và giao tiếp tốt. Người ta không thể giao tiếp nếu trước tiên không lắng nghe và người ta không thể làm báo tốt nếu không có khả năng lắng nghe.” Và trước hết, chúng ta phải lắng nghe những người có tiếng nói yếu nhất.
ĐTC đã tuyên bố khi gặp gỡ các nhà báo của Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Ý vào ngày 18 tháng 5 năm 2019 rằng “lắng nghe đòi hỏi sự kiên nhẫn và khiêm tốn, đức tính khiến cho sự tự do không trở nên tầm thường. Nhà báo khiêm tốn là một nhà báo tự do, tự do khỏi các điều kiện, không có định kiến, và nhờ thế có sự can đảm.”
Tự do là một quyền cần được gìn giữ ngày nay hơn bao giờ hết, với việc nhận biết rằng tham gia vào truyền thông không chỉ là một nghề nghiệp, mà là một sứ mạng phục vụ lợi ích chung.
Văn Cương, SJ – Vatican News
ĐTC mời gọi cầu nguyện cho hòa bình và cùng bước đi trong tình liên đới
Sự kiện Ngày Công giáo (Katholikentag) lần thứ 102 đã được khai mạc vào tối thứ Tư tại thành phố Stuttgart của Đức, sự kiện sẽ kéo dài 5 ngày và kết thúc vào Chúa nhật ngày 29/5 với Thánh lễ trọng thể.
Đây là một trong những sự kiện xã hội lớn nhất, quan trọng nhất, và là một truyền thống độc đáo ở Đức, đồng thời cũng mang lại những tác động tích cực về văn hoá và Giáo hội đối với xã hội. Ngày Công giáo được xem như một lễ hội của đức tin, một nơi để trao đổi các ý tưởng và một diễn dàn cho các cuộc thảo luận có ảnh hưởng đến xã hội Đức. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo từ Đức và nước ngoài cũng đến tham dự sự kiện này. Sự kiện năm nay dự kiến có khoảng 20.000 tham dự viên.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào nồng nhiệt trong một thông điệp được gửi tới những người tham gia sự kiện Ngày Công giáo khi họ đến với nhau “để tôn vinh Thiên Chúa và cùng nhau làm chứng cho niềm vui Tin Mừng.”
“Chia sẻ sự sống”
Đề cập đến chủ đề của Ngày Công giáo 2022 “Chia sẻ sự sống”, ĐTC nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa đã “thổi hơi sự sống của Người vào nhân loại như thế nào”, và nơi Chúa Giêsu, “việc chia sẻ sự sống” của Thiên Chúa đạt đến đỉnh điểm khi “Người bước vào cuộc sống của chúng ta để chúng ta có thể thông dự vào cuộc sống thần linh của Người.”
ĐTC chỉ ra rằng, chúng ta cũng được kêu gọi theo gương Chúa Giêsu trong việc quan tâm đến người nghèo và người đau khổ, như chúng ta đang gần gũi với người dân Ucraina và tất cả những người đang bị bạo lực đe dọa, đồng thời kêu gọi tất cả chúng ta cầu xin ơn hoà bình của Thiên Chúa trên tất cả mọi dân tộc.
Dâng hiến cuộc sống cho Thiên Chúa và người lân cận
ĐTC nói rằng chính chúng ta có thể là món quà cho Thiên Chúa và người lân cận bằng nhiều cách khác nhau như những bậc cha mẹ tận tụy trong việc nuôi dạy con cái, những người dành thời gian trong việc phục vụ giáo hội địa phương, và các hoạt động từ thiện. ĐTC nhấn mạnh rằng “không ai được cứu một mình” và “tất cả chúng ta đang trên cùng một con thuyền”, điều này khiến chúng ta cần phải nhận thức về việc tất cả chúng ta đều là “con cùng một Cha, cùng là anh chị em” và phải liên đới với nhau.
“Chỉ khi cùng nhau, chúng ta mới có thể tiến về phía trước. Nếu tất cả chúng ta biết cho đi những gì mình có, cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên phong phú và tươi đẹp hơn! Điều Thiên Chúa ban cho chúng ta chính là điều Người muốn chúng ta chia sẻ cho người khác và giúp người khác sinh hoa kết trái”.
Gương sáng của thánh Martin
Đức Thánh Cha đã chỉ ra rằng thánh Martin, người bảo trợ của giáo phận Rottenburg-Stuttgart, như một “mẫu gương sáng” để noi theo, người đã chia sẻ chiếc áo choàng của mình với một người nghèo đang lạnh cóng và đối xử đàng hoàng, quan tâm đến người đó. Đây không chỉ đơn giản là sự giúp đỡ.
“Tất cả những ai mang danh là Kitô hữu đều được kêu gọi theo gương thánh nhân và chia sẻ những phương tiện và khả năng của mình với những người cần đến. Chúng ta hãy quan sát khi chúng ta đi qua từng ngày sống, chúng ta sẽ rất sớm nhận ra những ai và nơi nào đang cần đến chúng ta.”
Trao ban và đón nhận những món quà
Cuối cùng, ĐTC nhận xét rằng ngay cả những người nghèo nhất cũng có thứ để có thể trao ban cho người khác, và ngay cả những người giàu nhất cũng có thể thiếu điều gì đó và cần đón nhận từ người khác. ĐTC lưu ý rằng đôi khi chúng ta có thể cảm thấy khó khăn khi nhận một món quà, vì nó ngầm thừa nhận sự không hoàn hảo và nhu cầu của bản thân, ngay cả chúng ta có thể nghĩ rằng mình đầy đủ. Ngài nói rằng chúng ta hãy nguyện xin Thiên Chúa để có thể “khiêm nhường đón nhận điều gì đó từ người khác.”
ĐTC đã chỉ ra rằng Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương về “thái độ khiêm nhường trước Thiên Chúa,” thái độ này phải là đặc nét trong thái độ của chúng ta. “Khi ở giữa các tông đồ, Mẹ Maria đã cầu xin và trông đợi Chúa Thánh Thần, và cho đến ngày nay, Mẹ vẫn ở với chúng ta và bên cạnh chúng ta, Mẹ cầu xin món quà này trong số các món quà.”
Văn Cương, SJ – Vatican News
Đức Thánh cha chủ sự kinh Mân côi trọng thể cầu cho hòa bình
Ngày 31 tháng Năm tới đây, nhân dịp kết thúc tháng kính Đức Mẹ, Đức Thánh cha Phanxicô sẽ chủ sự kinh Mân côi trọng thể, tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Ucraina và thế giới.
Thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng, công bố hôm 26 tháng Năm cho biết, qua buổi đọc kinh này, “Đức Thánh cha muốn cống hiến một dấu chỉ hy vọng cho thế giới, đang đau khổ vì cuộc xung đột tại Ucraina và bị thương tổn sâu đậm vì bạo lực do bao nhiêu cuộc chiến khác đang diễn ra”.
Đức Thánh cha sẽ đọc kinh Mân côi trước tượng Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình ở phía bên trái trong Đền thờ Đức Bà Cả. Tượng do Đức Giáo hoàng Biển Đức XV mong muốn và nhà điêu khắc Guido Galli, bấy giờ là phó Giám đốc Viện Bảo tàng Vatican, thực hiện, để cầu xin Đức Mẹ chấm dứt Thế chiến thứ nhất hồi năm 1918.
Tượng diễn tả cánh tay trái của Đức Mẹ giơ lên như dấu hiệu ra lệnh chấm dứt chiến tranh. Còn tay phải của Đức Mẹ đang bế Chúa Hài Đồng Giêsu, đang sẵn sàng thả xuống nhánh cây ôliu, biểu tượng hòa bình. Ở đế tượng, có khắc những bông hoa, tượng trưng cuộc sống tái triển nở với hòa bình trở lại. Đức Thánh cha sẽ đặt một vòng hoa ở chân tượng cùng với một ý nguyện đặc biệt, trước khi dâng lên Mẹ kinh nguyện.
Tham dự buổi đọc kinh, sẽ có đại diện của các thành phần Dân Chúa, trong đó có các trẻ em rước lễ lần đầu, chịu phép thêm sức, trong những tuần qua, các gia đình thuộc cộng đoàn Ucraina ở Roma, v.v.
Buổi đọc kinh được nối mạng với các Đền thánh quốc tế trên thế giới cùng với một số Đền thánh Đức Mẹ tại những nước còn có chiến tranh và bất ổn lớn về chính trị và bạo lực, đặc biệt có Đền thánh Mẹ Thiên Chúa ở Ucraina, Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ ơn cứu độ ở Irak, Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Hòa Bình ở Syria, v.v.
Tất cả các tín hữu đều được mời gọi hỗ trợ Đức Thánh cha trong kinh nguyện dâng lên Nữ Vương Hòa Bình. Buổi đọc kinh này sẽ được truyền đi qua các kênh chính thức của Tòa Thánh và nối với mọi mạng truyền hình Công giáo trên thế giới.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha khuyến khích các tín hữu Công giáo Đức chia sẻ
Đức Thánh cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công giáo Đức, noi gương Chúa Giêsu, chia sẻ cuộc sống với anh chị em, con cùng một Cha trên trời, và sẵn sàng đón nhận những chia sẻ của người khác.
Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây, trong sứ điệp gửi các tham dự viên tham dự Đại hội Công giáo Đức lần thứ 102, đang tiến hành tại thành phố Stuttgart, thuộc giáo phận Rottenburg-Stuttgart ở miền nam Đức, từ ngày 25 đến ngày 29 tháng Năm tới đây, với chủ đề: “Chia sẻ cuộc sống”. Hiện diện trong buổi khai mạc, chiều thứ Tư 25 tháng Năm, ở Quảng trường lâu đài, có khoảng 6.000 người, với Tổng thống Fran-Walter Steinmeir của Đức. Ông kêu gọi canh tân Giáo hội.
Đại hội này tiến hành hai năm một lần, và dự kiến có sự tham dự của 25.000 người. Trong đại hội, có một loạt các cuộc hội thảo, thuyết trình, về các vấn đề thời sự, không nhất thiết là những vấn đề có liên quan tới Giáo hội, nhưng cả chính trị và xã hội. Ngoài ra, cũng có những buổi lễ và sinh hoạt tôn giáo.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhắc lại rằng Thiên Chúa đã chia sẻ sự sống cho con người bằng nhiều cách và đã sai Con của Ngài xuống trần để chia sẻ cuộc sống của chúng ta, cho chúng ta được tham dự cuộc sống thần linh của Chúa.
“Vì vậy, Chúa xuống trong thẳm sâu nhân tính của chúng ta. Chúa đặc biệt yêu thương những người nghèo và người đau khổ, thậm chí còn đồng hóa với họ (Xc Mt 25). Vì thế, trong những ngày này, trong tâm trí chúng ta gần gũi với những người ở Ucraina và cầu nguyện cho tất cả mọi người, có cuộc sống bị đe dọa và bị ảnh hưởng, cho tất cả những người đang khao khát cuộc sống sung mãn mà chỉ có Chúa mới có thể ban. Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình!”
Đức Thánh cha cũng mời gọi các tín hữu “phát triển ý thức tất cả chúng ta đều là con cái của Cha duy nhất, là anh chị em với nhau; tất cả chúng ta ở trong cùng một nhà, được ủy thác cho tất cả chúng ta. Chỉ cùng nhau chúng ta mới có thể tiến bước. Nếu mỗi người trao ban điều mà họ có để hiến tặng, thì cuộc sống của mọi người sẽ trở nên phong phú và tươi đẹp hơn! Điều Chúa ban cho chúng ta, Ngài ban cho chúng ta để chúng ta chia sẻ với tha nhân và làm cho nó phong phú qua người khác”.
Đức Thánh cha nhắc đến tấm gương của thánh Martino, bổn mạng giáo phận Rottenburg-Stuttgart, đã xẻ tấm áo choàng cho người hành khất trong giá lạnh, và nói rằng “Tất cả những người mang tên Chúa Giêsu Kitô cũng được mời gọi noi gương thánh nhân và làm cho những người cần được trợ giúp cũng được chia sẻ các phương tiện và khả năng của chúng ta. Chúng ta hãy cảnh giác, vì trong khi chúng ta tiến bước trên đường đời, chúng ta sẽ sớm thấy nơi nào đang cần chúng ta”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Trần Nhật Quân cử hành lễ Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu
Chiều ngày 24 tháng Năm vừa qua, Đức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám mục Hong Kong, đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ Thánh Giá, trước sự tham dự của 300 tín hữu ngồi chật thánh đường.
Ngày 24 tháng Năm là ngày lễ Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, cũng là Bổn mạng Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc, đồng thời là ngày cầu nguyện cho Giáo hội tại Hoa Lục, do Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI ấn định hồi năm 2007.
Trong bài giảng, Đức Hồng y Giuse Quân nói nhiều về tình trạng Giáo hội tại Hoa Lục, nơi các tín hữu Công giáo vẫn còn chia thành Giáo hội công khai và Giáo hội thầm lặng, cộng đoàn này bị bách hại trong khi cộng đoàn công khai được hoạt động nhưng dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt của nhà nước.
Trong bối cảnh này, Đức Hồng y Trần Nhật Quân tái bày tỏ lập trường từ trước đến nay của ngài, không đồng ý với việc Tòa Thánh ký hiệp định tạm thời với nhà nước Bắc Kinh để bổ nhiệm các giám mục và gọi việc ký hiệp định này là “thiếu khôn ngoan”, mặc dù được làm với ý hướng tốt. Đức Hồng y nói: “Có một nhu cầu cần phải hiệp nhất những người công khai và những người thầm lặng, nhưng dường như thời điểm chưa chín mùi”.
Đức Hồng y cũng mời gọi các tín hữu “cầu nguyện cho những anh chị em không thể tham dự thánh lễ hôm nay vì họ không tự do”.
Ám chỉ tới việc ngài sẽ ra tòa ngày 19 tháng Chín tới đây, vì bị cáo về tội trạng thuộc ban quản trị Quỹ tương trợ những người bị bắt tại Hong Kong, theo luật an ninh do nhà nước Bắc Kinh áp đặt, mà không đăng ký theo luật nhà nước, Đức Hồng y nói rằng: “Tử đạo là điều bình thường trong Giáo hội chúng ta. Có thể chúng ta không cần làm như vậy, nhưng chúng ta có thể phải chịu một số đau khổ và tôi luyện chúng ta vì lòng trung thành với đức tin”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu