Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bộ tài liệu mục vụ cho Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần II
Bộ tài liệu cũng bao gồm thông báo về Ơn Toàn Xá được ban cho ông bà, những người cao tuổi và tất cả các tín hữu tham dự Thánh Lễ do Đức Thánh Cha chủ sự hoặc những cử hành khác ở khắp nơi trên thế giới với tinh thần sám hối và bác ái; cũng như được ban cho những ai dành thời gian thích đáng để thăm viếng những người cao tuổi. Thật vậy, việc viếng thăm này là “việc làm của lòng thương xót trong thời đại chúng ta” như được Đức Thánh Cha viết trong thông điệp cho Ngày này.
Bộ tài liệu mục vụ, sẽ được gửi đến tất cả các Hội đồng Giám mục trong những ngày tới, nhằm mục đích giúp thực hiện lời mời của Đức Thánh Cha trong việc cử hành Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi tại tất cả các giáo phận, giáo xứ và cộng đoàn giáo hội, nhưng cũng để cung cấp các công cụ mục vụ cho giáo dân.
ĐHY Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói rằng “việc chăm sóc ông bà và người cao tuổi không thể được xem là điều gì đó phi thường, bởi vì sự hiện diện của họ không phải là bất thường, mà là một sự thật đã được thiết lập trong xã hội của chúng ta. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta nhận thức được mức độ thích đáng của việc này đối với đời sống của các quốc gia và cộng đồng của chúng ta và làm như vậy không phải chỉ một lần mà theo một cách có cấu trúc. Nói cách khác, vấn đề không phải là chạy theo tình huống khẩn cấp, mà là đặt nền móng về một lối tiếp cận mục vụ lâu dài, sẽ gắn bó với chúng ta trong nhiều thập kỷ tới.”
Các bài giáo lý và thông điệp của Đức Thánh Cha là trọng tâm của bộ tài liệu mục vụ và bao gồm một số chỉ dẫn có thể được sử dụng, và nếu cần, có thể được điều chỉnh cho phù hợp với bối cảnh của từng nơi. Lời cầu nguyện chính thức là một công cụ giúp chuẩn bị sự kiện và có thể được đọc bởi những người cao tuổi và những người sẽ đến thăm họ.
Link bộ tài liệu mục vụ bằng các ngôn ngữ khác nhau: link. Bộ tài liệu bằng Tiếng Việt sẽ được HĐGM Việt Nam thực hiện trong thời gian tới.
Văn Yên, SJ - Vatican News
ĐTC: “Hãy biểu lộ khuôn mặt bác ái của Giáo hội”
Ngày 30/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một thông điệp tới các thành viên của Ủy ban Di cư Công giáo Quốc tế (ICMC) nhân dịp khai mạc Đại hội Toàn thể.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh một số điều nhằm gợi ý cho việc phân định của Uỷ ban, khi họ gặp nhau để thực hiện ba điều quan trọng sau: chọn ra ban điều hành mới, phê duyệt các quy chế mới và xác định các chỉ dẫn hoạt động của Uỷ ban cho những năm tới.
Được thành lập để chăm sóc người di cư và người tị nạn
Suy tư về xu hướng hoạt động của Ủy ban, ĐTC lưu ý rằng Ủy ban được thành lập vào năm 1951 bởi Đức Giáo hoàng Piô XII nhằm “hình thành một mạng lưới giữa các HĐGM trên toàn thế giới để hỗ trợ các HĐGM trong việc chăm sóc mục vụ đối với những người di cư và người tị nạn.” Uỷ ban cũng là một hình thái biểu đạt mang tính đoàn thể về hoạt động mục vụ của các giám mục, vốn là những người chia sẻ, hiệp thông với ĐTC và quan tâm tới Giáo hội hoàn vũ “trong mối dây hòa bình, tình yêu và hiệp nhất.”
ĐTC tiếp tục: Ủy ban được phân biệt với các tổ chức khác đang hoạt động trong xã hội dân sự và trong Giáo hội vì bản chất và sứ mạng của Giáo hội. Vì lý do này, Uỷ ban nằm trong Tông hiến “Praedicate Evangelium” như một trong những nguồn lực thuộc Bộ Phục vụ và Phát triển Con người Toàn diện.
Do đó, Hội đồng Toàn thể đại diện cho các HĐGM khác nhau trực thuộc Ủy ban được mời gọi biểu đạt sự sẵn sàng cộng tác để “chào đón, bảo vệ, thúc đẩy và hòa nhập người di cư và người tị nạn”.
Sứ mạng của Giáo hội: bên trong và bên ngoài
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phân biệt hai khía cạnh đối với sứ mạng của Giáo hội thuộc Ủy ban bao gồm: sứ mạng nội bộ và sứ mạng bên ngoài.
Ở cấp độ ‘nội bộ’, Ngài nói rằng trong khi Ủy ban chủ yếu được kêu gọi để cung cấp hỗ trợ cho các HĐGM và các Giáo phận trong việc đối phó với những thách thức của di cư, điều này cũng “thúc đẩy việc phát triển và thực hiện các dự án chăm sóc mục vụ cho người di cư và huấn luyện những người làm mục vụ trong lĩnh vực di cư” để phục vụ trong các Giáo hội riêng biệt.
Ở cấp độ ‘bên ngoài’, ĐTC lưu ý rằng Ủy ban được kêu gọi để ứng phó với các thách thức toàn cầu và các trường hợp khẩn cấp về di cư trong sự hiệp thông với Giáo hội địa phương. Hơn thế nữa, Uỷ ban tham gia vào việc vận động với tư cách là một tổ chức xã hội dân sự ở cấp độ quốc tế và thể hiện sự dấn thân của Giáo hội nhằm thúc đẩy nhận thức quốc tế có tính sâu rộng hơn về các vấn đề di cư.
Đức Thánh Cha Phanxicô nói “theo cách này, Uỷ ban sẽ thúc đẩy sự tôn trọng nhân quyền và thúc đẩy phẩm giá con người phù hợp với học thuyết về xã hội của Giáo hội.”
70 năm phục vụ
Sau đó, Đức Thánh Cha cảm ơn Ủy ban đã làm việc trong 70 năm qua, đặc biệt đã giúp các Giáo hội địa phương ứng phó với những thách thức của việc di tản người dân do chiến tranh ở Ucraina gây ra.
Ngài cũng nhấn mạnh “hàng triệu người xin tị nạn, người tị nạn và những người phải di tản ở các nơi trên thế giới, những người rất cần được chào đón, bảo vệ và yêu thương.”
“Là một Giáo hội, chúng ta mong muốn phục vụ tất cả mọi người và siêng năng làm việc để xây dựng một tương lai hòa bình. Anh chị em có cơ hội biểu lộ khuôn mặt bác ái của Giáo hội qua các hoạt động.”
Kết thúc sứ điệp với lời xin cầu nguyện cho chính mình, ĐTC cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến công việc của Ủy ban và hứa sẽ cầu nguyện cho các thành viên của Uỷ ban.
Văn Cương, SJ – Vatican News
Đức Thánh cha cám ơn các Giáo hội đã giúp đỡ dân tị nạn Ucraina
Đức Thánh cha Phanxicô cám ơn các giáo phận Công giáo tại các nước đã giúp đỡ hàng triệu người tị nạn Ucraina, nhưng đồng thời cũng nhắc nhở rằng vẫn còn hàng triệu người xin tị nạn, người tị nạn và tản cư ở các nơi khác trên thế giới đang hết sức cần được tiếp đón, bảo vệ và yêu mến, không được quên lãng họ.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây, trong sứ điệp với các tham dự viên Hội đồng toàn thể của Ủy Hội Công giáo quốc tế về di dân, nhóm họp trong những ngày này tại trụ sở chính ở Genève. Các tham dự viên là đại diện của các Hội đồng Giám mục tham gia việc hỗ trợ hoạt động của Ủy Hội này, một cơ quan được Đức Giáo hoàng Piô XII thành lập cách đây 70 năm (1951), sau Thế chiến thứ II, trước làn sóng người tị nạn chiến tranh. Đây là một liên mạng nối kết các Hội đồng Giám mục trên thế giới trong việc mục vụ những người di dân và tị nạn. Ủy Hội giữ nhiệm vụ nối kết và hỗ trợ các Hội đồng Giám mục trong lãnh vực mục vụ di dân, trong niềm hiệp thông với Đức Thánh cha và Giáo hội hoàn vũ.
Trong sứ điệp, Đức Thánh cha nhận xét rằng sứ mạng của Ủy Hội Công giáo quốc tế về di dân được thi hành trong hai hướng đi: đối nội và đối ngoại. Trước tiên là hỗ trợ các Hội đồng Giám mục và giáo phận phải đối phó với nhiều thách đố phức tạp trong vấn đề di dân ngày nay. Đàng khác, Ủy Hội cũng được kêu gọi đáp ứng những thách đố hoàn cầu về di cư cũng như những cuộc khủng hoảng, bằng những chương trình chuyên biệt, luôn luôn trong niềm hiệp thông với các Giáo hội địa phương.
Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng một nhu cầu quan trọng trong vấn đề di cư là cần thăng tiến sự tôn trọng các quyền con người và thăng tiến nhân phẩm của họ, phù hợp với đạo lý của Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Caritas Australia giúp 3,5 triệu Mỹ kim cho Ucraina
Tổ chức bác ái Caritas Australia, đã trợ giúp ba triệu rưỡi Mỹ kim cho Ucraina.
Ông Kirsty Robertson, Giám đốc Caritas Australia, tuyên bố rằng “Trong thời kỳ đen tối hiện nay, chúng tôi cũng thấy những người tốt nhất chống lại điều xấu nhất và điều này mang lại hy vọng lớn.
Ngay từ khi chiến tranh bắt đầu tại Ucraina ngày 24 tháng Hai, Caritas Australia đã cộng tác với hai tổ chức bác ái Công giáo ở Ucraina, là Caritas Ucraina và Caritas Spes, Hy vọng, giúp cung cấp nước, đồ vệ sinh, hỗ trợ tâm lý và y tế cho dân chúng, có tới 800.000 người được hưởng sự trợ giúp này.
Ông giám đốc Robertson cũng nói rằng: Chúng tôi rất biết ơn các ân nhân từ lâu vẫn ủng hộ chúng tôi trong các hoạt động bác ái, cũng như các ân nhân mới. Sự thiện cảm của họ đối với nhân dân Ucraina đang bị túng thiếu thực là đáng ngưỡng mộ. Trong thời kỳ đen tối hiện nay, chúng tôi thường thấy những người tốt nhất chống lại những gì tệ hại nhất. Điều này mang lại hy vọng lớn cho tương lai.
Caritas Australia cũng lạc quyên để trợ giúp Caritas Moldavia, cộng tác với dịch vụ trợ giúp Công giáo, cung cấp nơi trú ngụ, các bữa ăn nóng, trợ giúp tài chánh và hỗ trợ tâm lý cho những người Ucraina tị nạn vì chiến tranh. Hơn 460.000 người Ucraina đã chạy sang Moldavia tị nạn từ đầu chiến tranh đến bây giờ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha tố giác tai ương thế giới và kêu gọi thực thi huynh đệ
Đức Thánh cha Phanxicô tái lên tiếng tố giác những tai ương đang đe dọa thế giới và kêu gọi thực thi tình huynh đệ đại đồng.
Ngài tuyên bố như trên trong buổi tiếp kiến, trưa ngày 30 tháng Năm vừa qua, trong buổi tiếp kiến phái đoàn của tổ chức Do thái quốc tế B’nai B’rith được thành lập năm 1843 tại New York, Hoa Kỳ để giúp đỡ dân nghèo và chiến đấu chống nạn bài Do thái. Hằng năm, một phái đoàn của hội này vẫn về Roma thăm Tòa Thánh nhưng hai năm qua bị gián đoạn vì đại dịch Covid-19.
Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha xin lỗi các thành viên của phái đoàn vì đã đến trễ. Lý do vì ngài phải theo các biện pháp trị liệu chống đau đầu gối, như các bác sĩ yêu cầu, nhưng ban xếp đặt các buổi tiếp kiến lại ấn định khác!
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhận xét rằng: chúng ta đang sống trong một thời kỳ hòa bình đang bị đe dọa tại nhiều nơi trên thế giới: những quan điểm cục bộ và quốc gia chủ nghĩa được hỗ trợ với những lợi lộc ích kỷ và ham hố lợi nhuận, dường như ngày càng tìm cách thống trị. Nhưng điều này, rốt cuộc chỉ gia tăng nguy cơ sau cùng chỉ có phẩm giá con người bị mất và bị chà đạp dưới chân.... Bạo lực luôn có những lời dối trá và sự dửng dưng đi kèm.
Nhắc đến sự tích trong Kinh thánh, sau khi Cain giết em mình, và Chúa hỏi: “Em ngươi ở đâu?”, Đức Thánh cha nói rằng: “Bạn không thể tìm được chính mình nếu không chăm sóc người anh em. Bạn không thể tìm thấy Chúa mà không ôm lấy người anh em trong vòng tay. Chúng ta không thể thay thế giấc mơ của Thiên Chúa về một thế giới những người anh em, bằng thế giới của những đứa trẻ bạo lực và dửng dưng.
Đứng trước bạo lực và sự dửng dưng, Đức Thánh cha cổ võ con đường cụ thể nhất là thăng tiến tình huynh đệ, giúp đỡ những người rốt cùng, người nghèo, người bệnh. Dân chúng nghèo khổ có quyền được trợ giúp, liên đới và hy vọng. Đối với các Kitô hữu cũng như tín hữu Do thái giáo, điều này cũng có nghĩa là thi hành thánh ý Chúa”.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh cha cổ võ sự gia tăng cộng tác cụ thể giữa Do thái giáo và Công giáo, bắt đầu bằng sự giáo dục chống sự nghèo nàn về vật chất, về giáo dục và về tinh thần, vì đây là những môi trường màu mỡ để oán thù, giận dữ, thất vọng và cực đoan có cơ hội phát triển.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha sẽ bế mạc Đại hội Thánh Thể toàn quốc Ý, tại Matera
Đức Thánh cha Phanxicô sẽ đến thành phố Matera để chủ sự thánh lễ bế mạc Đại hội Thánh Thể toàn nước Ý lần thứ 27, vào Chúa nhật 25 tháng Chín năm nay.
Đức cha Antonio Giuseppe Caiazzo, Tổng giám mục giáo phận Matera sở tại, đã tuyên bố như trên hôm 30 tháng Năm vừa qua, sau khi được Đức Thánh cha tiếp kiến riêng tại Vatican. Đức Tổng giám mục cho biết Đức Thánh cha đã được các giám mục miền này mời đến Đại hội Thánh Thể toàn quốc này và ngài cũng bày tỏ ước muốn như vậy.
Cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha diễn ra 30 năm sau cuộc viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II tại thành phố này.
Matera cách Roma 450 cây số về mạn nam và ở cao độ 400 mét so với mặt biển. Hiện nay, thành này có khoảng 60.000 dân cư thuộc miền Basilicata. Matera nổi tiếng trên thế giới vì khu vực Sassi, rộng hơn 10.000 mét vuông, một trong những thành cổ kính nhất của thế giới và năm 1933 được tổ chức Unesco của Liên Hiệp Quốc coi là gia sản của nhân loại. Các nhà trong khu này được khoét trong các vách đá nơi những người dân cư ngụ thời tiền sử.
Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Thánh cha sẽ tiến qua các đường phố của Matera và đặc biệt là khu vực Sassi.
Đại hội Thánh Thể toàn quốc Ý sẽ tiến hành từ ngày 22 đến ngày 25 tháng Chín tới đây. Chương trình vẫn chưa được xác định trọn vẹn. Một Ủy ban giáo phận và Ủy ban quốc gia sẽ nhóm lần thứ hai tại Roma trong hai ngày 13 và 14 tháng Chín tới đây.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVANguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Diễn đàn Công giáo Đức phê bình Con đường Công nghị
Diễn đàn Công giáo Đức, một tổ chức qui tụ các tín hữu Công giáo dấn thân, trung thành với đạo lý truyền thống của Giáo hội, phê bình những lãnh tụ Con đường Công nghị Công giáo tại nước này, ngạo mạn bác bỏ những vấn nạn phản đối từ phía nhiều giám mục.
Con đường công nghị này là một tiến trình do Hội đồng Giám mục và Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức đề xướng, nhắm cải tổ Giáo hội sau những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên trước đây. Cải tổ trong bốn lãnh vực cũng là bốn diễn đàn của công nghị: cải tổ việc thực thi quyền bính trong Giáo hội, cụ thể là dân chủ hóa; vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, trong đó có việc cho phụ nữ chịu thánh chức, cải tổ luân lý tính dục của Giáo hội cho hợp thời và sau cùng là thay đổi luật độc thân giáo sĩ.
Trong thời gian qua, các giám mục Ba Lan, Bắc Âu và hơn 100 giám mục từ nhiều nước đã gửi thư hoặc lên tiếng, cùng với Học viện thần học Thánh Giá ở Áo, nêu vấn nạn về những chủ trương trái với đạo lý Giáo hội do Con đường Công nghị của Công giáo Đức đề xướng. Ví dụ, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, Đức cha Georg Bätzing, nhiều lần nhấn mạnh cần phải thay đổi giáo lý của Giáo hội để chấp nhận hôn nhân đồng phái. Đức cha cũng cho rằng sở dĩ nhiều tín hữu Công giáo Đức rời bỏ Giáo hội là vì Giáo hội không chịu thay đổi.
Cả Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, sau khi chúc hôn cho một cặp đồng phái, đã tuyên bố chống lại sách giáo lý và giáo huấn của Giáo hội về vấn đề này, và bênh vực thái độ của mình đối với những người đồng tính luyến ái.
Diễn đàn Công giáo Đức tuyên bố không chấp nhận những giám mục quên những lời long trọng tuyên bố khi thụ phong giám mục và thay đổi kho tàng đức tin để thích ứng với thời đại.
Trong cuộc gặp gỡ, giáo sư Hubert Gindert, trình bày những thông tin và Hội nghị lần thứ XX của Diễn đàn Công giáo Đức “Niềm vui Đức tin”, sẽ tiến hành tại thành phố Regensburg, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng Bảy tới đây, với sự hỗ trợ mạnh mẽ của Đức cha Rudolf Voderholzer, Giám mục sở tại, và có chủ đề là: “Các anh hãy làm những gì Người dạy”. (Ga 2,5)
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hồng y Aveline: Nước Pháp của Đức Phanxicô
la-croix.com, Isabelle De Gaulmyn, Tổng biên tập báo La Croix, 2022-05-29
Sự có mặt của tổng giám mục Jean-Marc Aveline, giáo phận Marseille, trong số 21 tân hồng y được Đức Phanxicô bổ nhiệm ngày chúa nhật 29-5 là tin vui cho Giáo hội Pháp. Thứ nhất vì ảnh hưởng của Giáo hội Pháp ở Rôma đã giảm đi rất nhiều trong những năm gần đây, vì thế đây là tin vui trong bối cảnh bầu chọn người kế vị giáo hoàng đương nhiệm trong mật nghị sắp tới. Sau đó, vì nó làm nổi bật hình ảnh của một chuyên gia đối thoại với hồi giáo và quan tâm đến những người nghèo nhất của hàng giám mục Pháp.
Nhất là việc bổ nhiệm này đưa giáo phận Marseille ra ánh sáng, một giáo phận thường bị bỏ qua, khác xa với những cám dỗ căn tính đôi khi xâm nhập vào một số môi trường công giáo ngày nay.
Một giáo hội phổ biến hơn, đa dạng hơn, trẻ trung hơn
Ở Marseille, Giáo hội phổ biến hơn, có truyền thống kính mến Đức Mẹ mạnh mẽ, nhưng cũng đa dạng hơn, đa văn hóa và trẻ trung hơn. Có tinh thần dấn thân với người di cư, ở trong các khu dân cư nghèo của thành phố trên mọi mặt: nhà ở, ma túy, tàn tật, giáo dục… Cuối cùng là giáo phận vun trồng một truyền thống đối thoại lâu đời với các tôn giáo khác, vốn có rất nhiều ở cảng Địa Trung Hải này.
Vì không phải ngẫu nhiên mà tại đây, năm 1990 lần đầu tiên một cơ quan đối thoại liên tôn được thành lập ở Pháp, Hy vọng Marseille (Marseille Espérance) tập hợp tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo xung quanh ông thị trưởng. Ở Marseille từ lâu công giáo đã chọn phương án đối thoại và dấn thân, điều này xác nhận rõ ràng xác tín của giáo hội. Chúng ta không biết một ngày nào đó giáo hoàng có đến Marseille hay không, nhưng chắc chắn đây là Giáo hội mà ngài mong muốn. Một Giáo hội đi ra các vùng ngoại vi, những đường nét mà ngài đã vẽ lại một lần nữa với việc bổ nhiệm 21 tân hồng y ngày chúa nhật 29-5.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Sắp tới sẽ có ba giáo hoàng?
die-tagespost.de, 2022-05-26
Đức Phanxicô ngồi xe lăn / IMAGO / Stefano Costantino (www.imago-images.de) Bây giờ hình ảnh này đã trở thành quen thuộc: Giáo hoàng ngồi trên xe lăn trong hầu hết các lần xuất hiện trước công chúng và các buổi tiếp kiến chung hàng tuần.
Đức Phanxicô nói với các giám mục Ý, nếu phải bị mổ gây mê toàn thân thì ngài thà từ chức.
Sự việc Đức Phanxicô ngồi xe lăn trong hầu hết các lần xuất hiện trước công chúng và trong các buổi tiếp kiến chung đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Ngài bị đau đầu gối, ngài chích chất nhờn vào đầu gối để đỡ đau và để chân nghỉ ngơi hoàn toàn. Nhưng không bớt.
Những vấn đề trên đầu
Theo các nhà báo, khi ngài gặp các giám mục Ý trong lần họp khoáng đại ở Rôma ngày thứ ba 24-5, ngài cũng đã nói về tình trạng khuyết tật của mình. Như nhà báo Sandro Magister viết trên blog của ông “L’Espresso”, ngài không muốn có hậu quả tương tự như lần mổ ruột gây mê toàn thân tháng 7 năm 2021. Ngài nói, “Trước khi mổ tôi có xu hướng cự lại vì những vấn đề trên đầu do việc gây mê toàn thân gây ra”.
Lời tuyên bố này chưa được xác nhận, nhưng truyền thông Vatican cũng không phủ nhận, và trang mạng “Il Sismografo” đã lan rộng. Thật ra giáo hoàng không phải không muốn mổ chân mặt vì chứng viêm khớp ở đầu gối và hông của ngài (theo các nhà báo Argentina, ngài đã mổ khi còn ở Argentina), nhưng các bác sĩ cho biết ngài chỉ có thể mổ với gây mê toàn thân. Mười một bản tin y tế sau lần ngài mổ ruột năm ngoái ở bệnh viện Gemelli không nói đến những “vấn đề trong đầu” nhưng rất có thể các thuốc giảm đau mạnh trong giai đoạn hậu giải phẫu đã làm cho ngài đau nhiều.
Một giáo hoàng tại nhiệm, hai giáo hoàng hưu
Theo đó ngài thà từ chức hơn là chịu giải phẫu với gây mê toàn thân, vì thế vấn đề này đặt câu hỏi cho các chuyến tông du của ngài đã được Vatican thông báo năm nay – Nam Sudan, Congo và Canada vào tháng bảy. Ngoài ra việc Đức Bênêđíctô XVI từ nhiệm cũng được đưa ra. Nếu Đức Phanxicô phải từ nhiệm và nhường chỗ cho người kế vị, giáo hội sẽ đối diện với một tình huống hoàn toàn khác thường khi có ba giáo hoàng – một tại chức và hai nghỉ hưu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Ca đoàn Cảnh sát và Đức Phanxicô
lacroix.com, Loup Besmond de Senneville, Đặc phái viên Thường trực của La Croix tại Rôma, 2022-05-28
Trong những tuần gần đây, Vatican đã cẩn thận lựa chọn các hình ảnh của giáo hoàng. Thứ bảy hàng tuần, đặc phái viên thường trực của báo La Croix đưa quý độc giả vào hậu trường của quốc gia nhỏ nhất trên thế giới này.
Đây là một hình ảnh vì có cả hàng trăm hình ảnh như thế. Cận cảnh là những cảnh sát viên nam nữ mặc đồng phục, màu xanh lam, sọc trên vai, đội mũ màu xanh vàng tự hào trên đầu, hát trước khán giả buổi sáng thứ tư trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần dưới cái nắng thiêu đốt của Quảng trường Thánh Phêrô. Đó không phải là ca đoàn như bất cứ ca đoàn nào: đó là ca đoàn hợp xướng của cảnh sát Quốc gia, đến trực tiếp từ Foggia, vùng Puglia, miền nam nước Ý. Tuy nhiên, không phải sự nổi tiếng của dàn hợp xướng cũng như đặc tính hoàn hảo của bộ đồng phục của họ đã làm cho từ giám đốc, đến phòng điều khiển, rồi đến đám đông tập trung ở Quảng trường Thánh Phêrô hôm đó phải dừng lại rất lâu với ca đoàn trong các bài hát của họ.
Nhưng thực tế, những hình ảnh của những người hành hương và các nhóm tham dự buổi tiếp kiến chung này là để che bớt những khó khăn trong việc đi lại của Đức Phanxicô trong những tuần gần đây. Đức Phanxicô đi xuống xe giáo hoàng rất khó khăn, ngài cần trợ giúp để đứng dậy khỏi chiếc ghế và bây giờ ngài phải dựa vào gậy. Bao nhiêu là hình ảnh mà Vatican không bao giờ đăng trên các kênh chính thức.
Vì đau xương hông nên từ rất lâu ngài đã đi khập khiễng, nhưng những tuần gần đây thì ngài bị đau rất nhiều, trong một lần gặp các giám mục Ý vừa qua, ngài cho biết ngài không muốn mổ. Nếu bây giờ ngài xuất hiện trước công chúng trên chiếc xe lăn, ngồi tiếp các nhóm đến Vatican hàng ngày, thì có vẻ như không có chuyện ngài sẽ đi được nhiều. Và, với Vatican thì cũng khó để phát đi những hình ảnh về một giáo hoàng đã yếu.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn