Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Vâng, ngày hôm nay chúng tôi đã nhìn thấy Vinh Quang của Ngài, vinh quang bao tỏa khắp cả hội trường tại Trung Tâm Mục Vụ Neuenkichen và vùng trời tây bắc Đức Quốc. Đúng là vinh quang của Ngài sẽ tỏa lan khi có thành tâm hiệp ý của nhiều người, và việc đó đã xảy ra như lời Thiên Thần đã loan báo:
"Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm"
Cả hội trường đã chật kín không còn chỗ đứng khi đoàn Thánh Giá nến cao và các em đội Thiên Thần, đội giúp lễ rước đoàn đồng tế tiến lên lễ đài.
Thánh lễ bắt đầu với lời chào thân thương của Linh Mục Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Quân chủ tế. Ngài cũng kể rằng đây là lần đầu tiên ngài về làm tuyên úy vùng này, và lần đầu tiên tổ chức Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ở đây nên mọi cái cũng hoàn toàn mới với ngài.
Ngài cũng dẫn lời một bác cao niên đã nói với ngài: “Cả 30 năm nay, hôm nay mới có một Thánh lễ Mừng Chúa Giáng Sinh chung cả Liên Giáo Phận nên bác cảm thấy thật vui và xúc động khi đến đây".
Đây là một món quà mừng Chúa Giáng Sinh mà các giáo dân hôm nay đưa đến cho ngài. Ngài cũng chào cha Phêrô Hùng và cha Phaolô Hoài đến từ Pháp Quốc hôm nay để cùng giúp ngài trước Thánh lễ ngồi tòa ban phép hòa giải cho giáo dân cũng như hiệp dâng Thánh lễ với ngài hôm nay.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, ngài có kể một số câu chuyện khá dí dỏm như: Ông già Noel đến cho qùa ban đêm v.v... nhưng có một câu chuyện khá đánh động mọi người đó là: Có hai vợ chồng kia nghèo lắm! ngày lễ Giáng Sinh không có gì tặng cho nhau cả, người chồng thì chỉ có cái đồng hồ cũ làm kỷ niệm nhưng đã bị hỏng sợi dây đeo lâu rồi không có tiền mua sợi dây mới. Người vợ thì có mái tóc khá đẹp nhưng vì nghèo qúa không thể mua nổi một cây trâm để cài lên mái tóc cho gọn ghẽ lại. Cuối cùng, tuy cả hai không hẹn nhưng ngày lễ tới cũng có qùa cho nhau. Vợ quyết định giấu chồng đi bán mái tóc của mình để mua tặng chồng một sợi dây đồng hồ để chồng có đồng hồ đeo tay; người chồng thì giấu vợ quyết định bán chiếc mặt đồng hồ để mua tặng vợ một cây trâm bằng sừng để có cái cài trên mái tóc đẹp.
Nhưng đó là món qùa yêu thương xét về vật chất mà thôi, nó không thể nào sánh bằng cái tình yêu của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Ngài đã ban tặng cho chúng ta món quà cao quý nhất là chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Ngài là Thiên Tử nước trời mà lại hạ thân trong hang đá bò lừa để đến và chia sẻ kiếp sống phàm nhân với chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Ước chi mỗi người chúng ta cũng trải lòng ra như những máng cỏ nghèo nàn để cho Ngài ngự đến. Đồng thời, chúng ta cũng được mời gọi chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu nơi tất cả những người nghèo nàn, bất hạnh để giúp đỡ, cảm thông và chia sẻ.
"Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khuyên chúng ta: Đừng tục hóa lễ Giáng sinh nhưng hãy sống những bất ngờ từ Thiên Chúa"
"Lễ Giáng sinh đầu tiên trong lịch sử đầy những điều ngạc nhiên và bất ngờ, đối với Mẹ Maria, với thánh Giuse, với các mục đồng. Ngạc nhiên lớn nhất chính là Thiên Chúa đến thế gian trong thân phận một hài nhi bé nhỏ, sinh ra trong hang đá nghèo hèn. Mẹ Maria đã đón tiếp Chúa với niềm tin tín thác, thánh Giuse mở lòng đón nhận thánh ý Chúa, các mục đồng hân hoan chạy đi gặp Người. Hãy để mình được bất ngờ từ Thiên Chúa."
Hôm nay có các "thiên thần bé nhỏ" và cả những "thiên thần cao niên" dâng của lễ lên Thiên Chúa vô cùng ý nghĩa và dễ thương. Đặc biệt trước Thánh lễ có phần ôn lại lịch sử ơn cứu độ trong đó có hoạt cảnh về Đức Mẹ nói lời "Xin Vâng" để hiệp thông cứu chuộc nhân loại chúng ta, do các em thiếu niên của Liên Giáo Phận thể hiện rất hay và cảm động.
Cuối Thánh lễ, Lm. Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Quân đã chân thành cảm ơn từ trái tim đến tất cả mọi người hiện diện đã dành cho ngài món qùa thật lớn lao này. Ngôi nhà nguyện đã dự tính nhỏ qúa vì chỉ chứa được khoảng 170 người thôi, nên ngài đã quyết định dùng hội trường với sức chứa 400 chỗ ngồi này để cử hành Thánh lễ nhưng thật không ngờ là lần đầu tiên tổ chức một Lễ Giáng Sinh chung cho vùng chúng ta mà hội trường cũng không đủ chỗ, rất nhiều anh chị em phải đứng để tham dự.
Ngài cũng không quên cảm ơn hai Linh Mục Phaolô Hoài và Phêrô Hùng đến từ Paris Pháp Quốc, cùng tất cả các ban ngành đoàn thể, đội giúp lễ, đặc biệt là cảm ơn các em và các cháu trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc của Liên Giáo Phận tuy mới vừa thành lập xong nhưng hôm nay đã có khả năng đệm đàn cho ca đoàn tổng hợp cũng như đã phục vụ thật hay và mong tương lai sẽ phát triển mạnh mẽ.
Sau Phép lành Trọng thể, một tiếng nghỉ ngơi ăn uống và một chương trình văn nghệ thật đặc sắc được bắt đầu. Tiết mục mở màn văn nghệ là một liên khúc Giáng Sinh của các cháu trong Câu Lạc Bộ Âm Nhạc vô cùng sôi động đem lại một không khí Giáng Sinh tưng bừng như chưa từng có trong Liên Giáo Phận Münster và Osnabrück.
Một chương trình văn nghệ kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ với đủ các tài năng của những cộng đoàn trong vùng đóng góp.
Người viết rất ấn tượng với hoạt cảnh cuộc đời Chúa Giáng Sinh trong hang bò lừa do Cộng đoàn Münster, đặc biệt, các bé trình diễn bằng tiếng Việt Nam tuy có phần lơ lớ nhưng rất hay và dễ thương. Lần này có nhiều các nhóm thiếu nhi đóng góp trong chương trình thật hay và vui nhộn, sống động, cảm ơn các cháu nhiều. Lẽ dĩ nhiên còn rất nhiều những tiết mục hấp dẫn khác nữa phải công nhận rằng phần văn nghệ lần này thật phong phú. Chân thành cảm ơn đến tất cả các ban ngành đã đóng góp hăng say để tạo ra một Đại Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm 2018 đặc biệt như thế này. Có rất nhiều người đã bày tỏ sự cảm động.
Tiết mục hấp dẫn các bé là ông già Noel phát qùa, nhưng Ông Già Noel có nói rất tiếc là lần đầu tiên đến đây ông không nghĩ là đông các cháu như thế nên mang theo có 70 phần qùa nhưng không may bị thiếu nên thay vì như thông báo 13 tuổi trở xuống được qùa nhưng đành phải rút xuống dưới 10 tuổi thôi. Ông hứa là sang năm nhất định sẽ mang đầy đủ hơn, mong các cháu thông cảm.
Tiết mục đấu giá cũng ý nghĩa và sôi động lắm. Lẽ dĩ nhiên còn nhiều tiết mục khác nữa nhưng vì bài viết khuôn khổ có giới hạn nên không tiện kê ra.
Chúng con xin Tạ ơn Chúa đã xuống thế làm người để cứu chuộc nhân loại và nhờ qua ngày kỷ niệm kính Chúa Giáng Trần này chúng con mới có cơ hội được nối kết lại qua tình thương của Ngài, để qua việc phụng vụ kính thờ, chúng con đã nối kết lại trong tình Ngài và tình anh em.
ĐẤT-TRỜI hoà nhịp hân hoan
NGÀI là Ánh Sáng xóa tan đêm trường
NGÔI LỜI là Đấng tình thương
Dẫn ta về cõi "THIÊN ĐƯỜNG" cao sang
Hồng Ân THIÊN CHÚA vinh quang
Thiên Cung-Trần Thế hợp hoan kính mừng
Cửu Thần ca hát tưng bừng
Khắp cùng cõi thế không ngừng hoan ca.
Bình An đến khắp mọi nhà
Tình Yêu THIÊN CHÚA chan hòa Thánh Ân.
Trầm Hương Thơ
- Viết bởi Maria Vũ Loan
Trọng kính Quí độc giả VietCatholic,
Hằng năm, Ông già Noel của Nhóm Bông Hồng Xanh thường tặng quà cho các cháu thiếu nhi vào dịp kỷ niệm mừng lễ Chúa Giáng Sinh.
Năm 2018 này, Ông già Noel sẽ xuất hiện tại vùng sâu vùng xa nơi cao nguyên đất Việt. Nhóm chúng con muốn có nhiều quà để chia sẻ; kính mời Quí vị cùng chung tay với Ông già Noel trong tâm tình vui tươi của lòng mến.
Chúng con xin chân thành cảm ơn.
Kính thư
Maria Vũ Loan
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
- Viết bởi Anne M. Nguyễn
Niềm Tạ Ơn -- When Misery Turns into 20 Year Mission -- là chủ đề của Nhịp Cầu Yêu Thương năm nay
Sau nhiều ngày tháng chuẩn bị, Nhịp Cầu Yêu Thương 2018 (NCYT 2018) đã được tổ chức tại nhà hàng Mon Cheri vào tối thứ Sáu 9-11-2018, cũng là dịp đặc biệt kỷ niệm 20 năm thành lập Hội.
Xem hình ảnh
Thiệp Mời NCYT-2018 năm nay LM Trần Công Vang đại diện cho đồng bào sắc tộc và gia đình Việt Tộc Cali gửi đến quý ân nhân lời tri ân như sau: “Cùng với anh chị em trong đại gia đình Việt Tộc, tôi xin đại diện cho đồng bào buôn làng, cách riêng những vùng đất mang dấu chân Việt Tộc, chân thành gởi lời cám ơn đến quý ân nhân của đại gia đình Việt Tộc, trong suốt 20 năm qua, đã đồng hành để góp phần thăng tiến cuộc sống của dân mình, qua những hy sinh, chia sẻ và nâng đỡ, gói ghém bao yêu thương chân thành. Xin tiếp tục cầu nguyện và đồng hành với gia đình Việt Tộc trong sứ vụ được trao phó, để đồng bào Sắc Tộc của chúng ta được có đủ điều kiện sống xứng đáng với thân phận cao quý của con dân đất Việt, và của Nước Trời.".
Ban Tổ Chức hồ hởi ra quân, phó thác và tin tưởng Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho việc làm tốt đẹp của Hội. Từ năm 1998, LM Trần Công Vang (Dòng Chúa Cứu Thế) đã chọn đối tượng phục vụ là các anh chị em Dân Tộc trên vùng đất cao nguyên Việt Nam, với ước mong sẽ phần nào bù đắp cho những thiếu thốn và thiệt thòi của họ, bằng cách nâng cao đời sống họ với những nhu cầu căn bản và thiết thực.
Lúc 6 giờ chiều thứ Năm 8-11-2018, Cha Vang đã dâng Thánh Lễ tại Trung Tâm Công Giáo (GP Orange) để cầu nguyện cho quê hương Việt Nam, và cầu cho các ân nhân đã miệt mài cùng gia đình Việt Tộc nối vòng tay yêu thương đến đồng bào Sắc Tộc suốt 20 năm qua. Một số ân nhân đã đến dự Lễ cùng với Ban Tổ Chức. Các anh chị nhóm Ca Nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cất lên những bài Thánh Ca thắm thiết để mọi người hiệp lòng tạ ơn Chúa đã yêu thương nâng đỡ và đồng hành trong công tác bác ái đầy ý nghĩa của Hội Việt Tộc. Cha Vang chia sẻ: “… một số Linh mục thắc mắc vì sao nhóm Việt Tộc Cali vẫn tồn tại, miệt mài và trung thành với Việt Tộc suốt 20 năm qua… Dù hoàn cảnh ở đây khó khăn vì cũng có nhiều nhóm thiện nguyện khác tổ chức gây quỹ thường xuyên, hầu như mỗi tuần, thế mà ân nhân của Việt Tộc vẫn hằng năm quảng đại đóng góp tài năng cũng như vật chất. Chúng tôi tin Thiên Chúa luôn đồng hành và chúc lành cho mục đích tốt đẹp của Hội Việt Tộc. Tất cả là hồng ân! “Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con mãi ngợi ca ơn Người…”
NCYT 2018 đã diễn ra trong bầu khí ấm áp và thân tình. Mở đầu, Cha Trần Công Vang chào mừng và cám ơn các ân nhân của Việt Tộc, gồm những người đóng góp hoặc bảo trợ các dự án, các cơ sở thương mại bảo trợ các giải xổ số, Ban Nhạc, Ban Âm Thanh các Nhạc sĩ, MC, Ca sĩ, Vũ Công, Ban Tổ Chức và Nhà Hàng Mon Cheri.... Sau đó, Cha Vang trình bày hoạt động của Hội Việt Tộc trong 20 năm qua, đặc biệt những hoạt động với tài trợ của ân nhân qua các Dự Án mà NCYT-2017 đã kêu gọi. Mọi người chăm chú nghe trong xúc động và cảm thông; tất cả đã thấy được nhu cầu rất thiết thực của đồng bào Dân Tộc và sẵn sàng rộng lòng giúp đỡ.
Khách tham dự NCYT 2018 rất hài lòng về chương trình văn nghệ phong phú với MC Minh Phượng nhẹ nhàng tha thiết, Mỹ Lan náo nhiệt sôi động, Ngọc Chiệu ôn hòa từ tốn; một kết hợp thần kỳ giữa các MC, giúp đem lại kết quả thật khả quan trong tiệc gây quỹ; đặc biệt khi kêu gọi ân nhân bảo trợ các dự án, khách tham dự đã hưởng ứng nồng nhiệt. Tôi bỗng nhớ đến cố nhạc sĩ Việt Dzũng, người MC đã đồng hành với MC Minh Phượng trong nhiều năm. Anh đã giã từ cuộc sống dương gian năm 2013, và kể từ đó gia đình Việt Tộc đã thiếu vắng một tấm lòng thiết tha đối với đồng bào Sắc Tộc và đối với quê hương Việt Nam. Tôi cúi đầu tưởng niệm một người nhạc sĩ có trái tim quảng đại, vị tha, và thầm đọc lời kinh cầu nguyện cho linh hồn Gioakim được Chúa ban thưởng nơi Quê Trời hạnh phúc.
Thành phần ca nhạc sĩ của NCYT 2018 khá hùng hậu: ban nhạc The Moon Light của nhạc sĩ Bùi Thông, ban Âm Thanh của nhóm anh Khánh, ca sĩ Hoàng Hiệp, Huy Tuấn, Mỹ Khanh, Diễm Khanh và Mỹ Lan, Nhóm Ca Nguyện Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Hạ Nhi, Nhã Vi v.v... Các anh chị đã hứng khởi chia sẻ: "Được hiện diện trong chương trình văn nghệ tối nay, chúng em rất vui, vì đây là một cách đóng góp vào công tác bác ái của Việt Tộc."
Kết quả tài chánh từ buổi tiệc gây quỹ rất khả quan, vì từ những ngày trước, Ban Tổ Chức đã tìm kiếm ân nhân bảo trợ các dự án và các phần quà xổ số. Quà xổ số năm nay rất nhiều cũng rất giá trị và hấp dẫn; khách tham dự hào hứng mua vé số với hy vọng trúng được lô độc đắc là một iPhone XR do văn phòng luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh bảo trợ. Một ân nhân khác, lần đầu tiên tham dự tiệc gây quỹ dù đã từng tặng Việt Tộc nhiều giải xổ số giá trị trong nhiều năm, chị chia sẻ: “Là chủ nhân của một cơ sở thương mại lớn, công việc rất bận rộn, vì thế, chúng em đã không tham dự những buổi tiệc gây quỹ trước đây của Việt Tộc. Qua NCYT 2018 tổ chức tối nay, chúng em rất vui khi nhìn thấy những đóng góp của mình được dùng vào những dự án thiết thực mà Việt Tộc hỗ trợ, đặc biệt là bầu khí rất vui nhộn, thoải mái, các MC nhẹ nhàng tế nhị khi kêu gọi đóng góp để khách tham dự không bị áp lực…”
Dự Án Giáo Dục mà Việt Tộc hỗ trợ, cung cấp học bổng cho học sinh và sinh viên, giúp các em có cơ hội đến trường thay vì phải lao động việc đồng áng như chăn trâu, cấy cày. Sau khi tốt nghiệp, các em trở về dạy học, làm y tá, bác sĩ khám bệnh, chăm sóc và điều trị cho dân làng. Năm nay, Dự Án Giáo Dục được các ân nhân bảo trợ cho 30 em sinh viên trung cấp và 40 sinh viên đại học, 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh cấp III có phương tiện đi học xa. Dù vậy, theo nhu cầu Việt Tộc vẫn còn cần tài trợ cho 80 sinh viên và cần có thêm 50 chiếc xe đạp nữa.
Dự Án Y Tế mà Việt Tộc hỗ trợ cho việc săn sóc sức khoẻ cho dân làng, chữa trị cho bệnh nhân tâm thần, phong cùi. Năm nay nhờ lòng quảng đại của gia đình bác sĩ Vũ Khôi (người sẵn sàng đóng góp tương xứng - matching - với số tiền đóng góp của các ân nhân cho Dự Án Y Tế), Việt Tộc có đủ tài trợ cho hai Trạm Y Tế phục vụ cho dân làng. Cũng trong Dự Án Y Tế một người bạn của Chị Huệ, thay vì đi nghỉ hè Anh Chị đã dùng số tiền này để matching cho Dự Án Y Tế xây dựng 2 căn nhà cho bệnh nhân tâm thần. Qua lời kêu gọi khéo léo của Chị Huệ, ân nhân cũng đã đóng góp đủ hai căn nhà cho bệnh nhân tâm thần cư ngụ thay vì để họ bị xiềng xích, hoặc sống lang thang ngoài đồng ruộng.
Ngoài ra, Việt Tộc cũng hỗ trợ cho Dự Án Nước Sạch để cung cấp nước sạch cho cả làng đã được Ông Steve Tyler, công ty Westpark, là đối tác của chị Phương Thảo sẵn sàng matching với ân nhân đóng góp cho 2 hệ thống nước sạch, qua lời chia sẻ của Ông Steve Tyler, một vị khách ngoại quốc rất quen thuộc với gia đình Việt Tộc, Ông Steve có một trái tim ấm áp và nhân hậu đã sẵn lòng chia sẻ với những người Việt Nam bất hạnh, thật là cảm động. Nhờ lời kêu gọi của Ông Tyler các ân nhân đã đóng góp đủ để tài trợ cho hai hệ thống nước sạch cho 2 buôn làng dùng, để tránh được những bệnh truyền nhiễm vì dùng nguồn nước không trong sạch.
Mùa Lễ Tạ Ơn 2018 sẽ thật ấm áp và bình an!
Anne M. Nguyen
- Viết bởi Trầm Hương Thơ.
Cất cao tiếng hét NHÂN QUYỀN
Trước Liên Hiệp Quốc lời nguyền thét vang
Để cho thế giới biết rằng
Mặt mo tàu cộng hung hăng giết người
Theo lời mời gọi của Ban Tổ Chức chúng tôi tìm về Geneve ngay từ chiều thứ hai ngày 05.11.2018 để cùng nhau làm quen sinh hoạt trước một ngày. Hàng trăm anh chị em đến từ nhiều quốc gia như Đức, Pháp, Ý, Đan Mạch, Na Uy, Mỹ và Úc Lẽ dĩ nhiên là Cộng đồng Việt Nam sở tại nữa.
Cộng đồng sở tại rất nhiệt thành hăng say và phục vụ trên cả tuyệt vời. Chúng tôi đã có một buổi chiều và tối sinh hoạt thật ý nghĩa và hào hùng với những bài ca đấu tranh cũng như những bài về quê hương và đất nước.
Những ngọn nên đã được đốt lên, kèm theo những lời nguyện cầu cho quê cha đất tổ.
Kinh hòa bình vang lên lời nguyện cầu xin cho chúng con là những khí cụ bình an.
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa
Ðể con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Ðem thứ tha vào nơi lăng nhục
Ðem an hoà vào nơi tranh chấp,
Ðem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Chương trình chấm dứt lúc 23 giờ đêm và nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau mùng 06.11.2018 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc một liên minh gồm nhiều nước như Việt Nam, Tây Tạng, Nội Mông, Đài Loan, và người Duy Ngô Nhĩ v.v... Đã kết hợp với nhau thành một đoàn gần hai ngàn người diễn hành từ bờ hồ Leman, trước Palais Wilson đến Quảng trường Place des Nations. Rất nhiều cảnh sát đã được cử đến canh chừng giao thông cho đoàn biểu tình đi diễn hành từ 9 giờ sáng cho đến 13giờ trưa.
Ngày hôm nay tà quyền cộng sản tàu đang phải trải qua phiên điều trần định kỳ của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Họ đã vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng, đã bắt giam rất nhiều những người bất đồng chính kiến. Họ tàn nhẫn nhất với các cộng đồng thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và nội Mông. Đây là những vấn đề nghiêm trọng mà Bắc Kinh phải trả lời trước Liên Hiệp Quốc.
Hôm nay số người Duy Ngô Nhĩ là đông nhất có thể trên cả ngàn người, họ đến đây từ khắp năm châu. Cờ xanh và ngôi sao trắng và vầng trăng lưỡi liền của họ bay rợp trời. Phía Việt Nam liên kết với họ là từ cô Luật sư Têrêsa Tran Chủ tịch phong trào Giới Trẻ thế giới vì Nhân Quyền (Con Đường Nhân Bản) đã đứng ra tổ chức cuộc biểu tình sát cánh cùng các sắc tộc thiểu số Trung Quốc.
Thêm các hội đoàn người Việt Nam tị nạn cộng sản cộng tác có Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu châu, Phong trào Việt Hưng Mỹ châu cùng rất nhiều những người hay tin đã kéo về đây đông gấp đôi con số dự tính của Ban Tổ Chức.
Đoàn người vừa đi vừa hô các khẩu hiệu vang trời như:
- China get out of Viet nam,
- Freedom for Viet nam,
- Đả đảo tàu cộng xâm lăng cướp nước Việt Nam.
-Đả đảo tàu cộng và Việt Cộng vi phạm nhân quyền.
- Đả đảo cộng sản Việt Nam bán nước hại dân,
- Đả đảo đảng cộng sản Việt Nam hèn với giặc, ác với dân.
- Đả đảo luật an ninh mạng.
- Đả đảo đảng cộng sản cho thuê 3 đặc khu là bán nước.
- Hoàng sa, Trường sa là của Việt nam.
Đoàn biểu tình gần hai ngàn người diển hành hơn một tiếng đồng hồ thì đến Quảng trường Place des Nations trước trụ sở Liên Hiệp Quốc nơi có chiếc ghế ba chân khổng lồ. Một khán đài nơi đây đã được dựng sẵn với đầy đủ âm thanh. Người Duy Ngô Nhĩ hôm nay họ là nhóm chính nên họ phát biểu và hô khẩu hiệu vang trời. Họ có rất nhiều nhóm đến từ nhiều quốc gia lần lượt lên phát biểu lên án tàu cộng cướp nước và giết dân họ đến độ gần diệt chủng. Mỗi bài phát biểu lại hô vang đả đảo tàu cộng cướp nước diệt chủng v.v...
Phái đoàn Việt Nam thì có thầy Thích Quảng Đạo đến từ Pháp, thầy thích quảng Hiền từ Thũy Sĩ, Luật sư Têrêsa Trần Kiều Ngọc phát biểu một bài bằng tiếng Anh rất hùng hồn để nói lên vấn đề nhân quyền và lên án đảng cộng sản giết hại hơn một trăm triệu người trên thế giới trong đó giết người nhiều nhất là đảng cộng sản trung quốc.
Ông nguyễn Hoàng Bảo Việt phó chủ tịch hội văn bút quốc tế nhân quyền tại Thụy Sĩ, người đã tham gia trong phòng họp cho biết: Đa số các nước Âu Châu Đông Âu đều lên tiếng lên án tàu cộng nhất là Đài Loan, Hồng Kông và Hoa Kỳ đều lên án trung cộng mặnh mẽ, chí có Việt cộng và Campuchia là lên tiếng ca ngợi tàu cộng mà thôi. Lẽ dĩ nhiên tàu cộng đã lên tiếng chối tội leo lẻo bởi những con người cộng sản họ đều chai mặt và nói không hề biết ngượng là gì.
Có thể nói đây là một cuộc biểu tình có tấm vóc quy mô Quốc Tế vì đã có nhiều nước liên minh với nhau trước trụ sở Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc. Giới truyền thông Quốc Tế như Reute v.v... cũng đã đưa tin. Như vậy cuộc biểu tình này đã có tiếng vang đi khắp nơi.
Cuộc biểu tình chấm dứt lúc 13giờ cùng ngày. Ban tô chức có thông báo trước là sẽ có một cuộc biểu tình lớn nữa cũng tại trước trụ sở Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc ở Geneve vào ngày 22.01.2019. Ngày đó là ngày mà cộng sản Việt nam phải giải bày trước Liên Hiệp Quốc về vấn đề Nhân Quyền của Việt nam., Chắc chắn ngày đó các nước trên thế giới này họp tại trụ sở nhân quyền Liên hiệp Quốc này sẽ không để yên cho việt cộng đâu, họ sẽ lôi tội ra và lên án.
Mong rằng chúng ta là những người bị cộng sản đàn áp cướp bóc phải chạy đi tị nạn thì đây là cơ hội chúng ta về đây biểu tình để lên án trước Liên Hiệp Quốc và đòi lại Nhân Quyền cho hơn 90 triệu Đồng Bào Việt Nam chúng ta. Mong lắm thay! mọi người hãy lên đường về đây nhé.
Trầm Hương Thơ
09.11.2018
- Viết bởi Phương Nga Truyền Thông TGP Sài Gòn
“Hôm nay con hãy dâng lên Ta những linh hồn hiền lành và các trẻ thơ;hãy nhận chìm họ trong Đại dương thương xót cua Ta“ (Trích Nhật ký Thánh nữ Faustina)
Ngày Chúa Nhật của tháng linh hồn thật mát mẻ; nhưng những thành viên của Nhóm Tự nguyện giáo xứ Tân Phú đã không ngại phải dậy sớm để chạy xe đến tập trung tạ nhà Anh chị Nam và Trâm là Trưởng nhóm ở số 80B Nguyễn Văn Tố,phường Tân Thành lên xe từ lúc tờ mờ sáng đến với các Sơ dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt chăm sóc nơi các cháu mồ côi,khuyết tật,các bà mẹ lỡ lầm và chôn cất các Thai nhi xấu số đã qua đời,Đây cũng là dịp cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục và các Thai nhi bị phá bỏ cách này hay cách khác.
Xem Hình
Chuyến đi được thực hiện vào lúc 6g sáng đến 22g đêm và địa chỉ nơi đến là Mái ấm Tín Thác số 109/38 Trần Bình Trọng,phường Lộc Thanh Bảo Lộc Lâm Đồng thuộc giáo xứ Thánh Xuân giáo phận Đà Lạt Được biết Mái ấm này được Cha Chánh xứ hỗ trợ và do chính các Sơ thành lập và điều hành.Hiện nay phụ trách trực tiếp Mái ấm là Sơ Maria Thụy Hường cùng một số Sơ của Dòng.
Vì chị Trâm đi xe khác nên sau khi nghe dặn dò về hành trình và làm quen với nhau.Chị Maria Hường xướng kinh: Kinh Chúa Thánh Thần,kinh Trọn tốt,lần chuỗi 10 kinh Mân côi,kinh Tin Kính và hát Lạy Mẹ Maria,Mẹ nhân ái Mẹ hiển vinh. ..” để cùng cầu nguyện cho được bình an và hoàn tất.Qua một chặng đường dài,Nhóm đã xuống viếng Đức Mẹ Bạch Lâm và chụp hình lưu niệm.Thời tiết cuối năm vừa mát mẻ lại vừa khô ráo làm đường di như ngắn lại..khoảng 2 tiếng sau xe lại dừng chân ở Đức Mẹ Bảo Lộc,lúc này 2 xe trong Nhóm mới gặp nhau và mọi người cùng vào đọc kinh.
Tọa lạc trên một khu đát rộng rãi.Mái ấm Tín Thác vói thiết kế đơn giản nhưng khang trang và chắc chắn,khung cảnh nên thơ và mát mẻ đã xua tan hết sự mệt mỏi của mọi người..Sơ Thụy Hường tươi cười đón mọi người. và cùng chuyển những món quà như: Thịt heo,quần áo,bánh kẹo vào trong,.thấy khách đến,các cháu cũng chạy ra mang phụ đồ đạc.Nhìn những khuôn mặt trẻ thơ vui mừng hớn hở,các thành viên đã không thể ngăn được nước mắt tuôn rơi,nhưng cũng có người lạc quan nói”Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì các cháu đã được các Sơ cưu mang”.
Sau khi từng anh chị em chào Sơ và giới thiệu đôi nét về mình Sơ Thụy Hường đưa Nhóm đến từng khu vực sinh hoạt và từng phòng của các lứa tuổi.Tất cả đều im lặng di chuyển vì là giờ nghỉ trưa của các cháu.Từ phòng Sơ sinh,khuyết tật,đến phòng 2 tuổi. ..và cuối cùng là phòng 9 tuổi;ở lứa tuổi này thì cháu nam và nữ ở riêng nhưng đồng phục thì giống màu nhau.Trong các phòng đều có tình nguyện viên phụ với các Sơ chăm sóc các cháu.Các phòng ăn,học,vui chơi đều riêng rẽ,ngăn nắp và sạch sẽ.Đặc biệt là Cửa hàng cà phê và đặc sản cao nguyên sạch do các Sơ trực tiếp chế biến,cửa hàng này cũng chính là nguồn cung cấp tài chánh cho Mái ấm.Xem qua các món hàng,hầu hết các thành viên đều mua để ủng hộ và hứa sẽ giới thiệu dùm Sơ.Cuộc trao đổi tạm ngưng khi Sơ mời mọi người ăn cơm trưa,những món ăn dân giã đạm bạc,nhưng thật ngon miệng bởi ai cũng thấy đói vì đông vui.Bữa ăn kết thúc với một số hình lưu niệm của Sơ và Nhóm, mọi người tỏa ra các phòng để nghỉ trưa và một số ngồi dưới mái vòm để nghe Sơ hướng dẫn về cách cầu nguyện.cho các linh hồn thai nhi sảy thai hoặc bị phá bỏ,cũng như nói tóm tắt về Mái ấm Tín Thác.cùng chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc các cháu và xử lý các tình huống của các Bà mẹ lỡ lầm.cũng như nói tóm tắt về Mái ấm Tín Thác.
Mái ấm thành lập từ năm 2009,bắt đầu là một túp lều và 6 cháu đầu tiên do bà con địa phương đem tới.Sơ cũng đã cứu 541 thai nhi không bị phá bỏ trong đó có 539 bà mẹ lỡ lầm được Cha mẹ nhìn nhận co về nhà sau khi các Sơ đã lo cho ác em sanh đẻ an toàn.Những thai nhi xấu số qua đời được các Sơ xây mộ là trên 8000 và nghĩa trang Thai nhi do chính nhà Dòng xây dựng.Hiện có một số bà mẹ lỡ lầm đang được các Sơ chăm sóc.Bên cạnh đó,các Sơ cũng đang nuôi dạy 80 cháu Mồ côi,khuyết tật (Vô thừa nhận )từ sơ sinh đến 9 tuổi.Tất cả các cháu khi bị bỏ rơi đều được báo cho Chính quyền,đăng Báo và Tivi rồi mới làm Khai sinh và đặt Tên và Sơ là người Mẹ.
Dù vất vả dầm sương giãi nắng,dù phải lo cho các cháu từng miếng ăn,áo mặc đến nơi cư ngụ có tiện nghi tối thiểu nhưng gương mặt Sơ luôn vui vẻ và không bao giờ than thở. Chính vì sự chịu đựng gian khổ ấy mà cách đây 4 năm,khi đi khám bệnh Bác sĩ đã báo cho Sơ biết rằng Sơ đã bị Ung thư giai đoạn cuối;nhưng thay vì lo lắng Sơ vẫn mạnh mẽ lo toan mọi việc là hằng ngày hy sinh cho các trẻ thơ và mới đây khi tái khám thì Bác sĩ báo tin vui là Sơ đã hoàn toàn bình phục.Được biết ngoài công việc phục vụ ở Mái ấm,Sơ Thụy Hường cùng các Sơ còn phải lo cho 27000 bà con Dân tộc về cả vật chất lẫn tinh thần.
Đồng hồ chỉ 16g và mưa cũng đã tạnh;mọi người cùng chia tay Sơ Thụy Hường,các Sơ và các cháu để đến Nghĩa trang.Tại đây có một nhóm bạn trẻ thuộc ca đoàn gx Tân Phú cũng có mặt,tất cả chào hỏi nhau và cùng lần chuỗi Mân côi,đọc kinh Tin Kính cầu nguyện cho các Thai nhi và các linh hồn.Chiều cao nguyên mau tối và ướt át,nên nghĩa trang như càng lạnh lẽo hơn Để an ủi các cháu,các thành viên đã thắp nhang và cùng đến đặt trên các ngôi mộ.
Lúc này trời bắt đàu tối hẳn nên Bác tài thúc giục mọi người ra về,bởi chặng đừờng dài hơn 180 km quanh co và có những đoạn không có đèn đường.Tất cả cùng đọc kinh Tối để dâng lên Chúa một ngày đã sống và xin Chúa ban bình an..Sau khi dừng để ăn cơm ở Bảo Lộc.Bác tài trực chỉ Sài Gòn,dù là người Tôn giáo bạn,nhưng Bác luôn hiệp thông những lời kinh và lắng nghe sự nhắc nhở của khách vì trong niềm tin tuyệt đối của Nhóm là Chúa và Mẹ Maria đang đồng hành nên toàn hành trình không gặp trở ngại gì.
Chia tay nhau về,mỗi người đều có những công việc riêng đang chờ đợi nhưng có một điểm chung của Nhóm là họ còn phải ra đi Loan báo Lòng thương xót của Chúa đến mọi người nhất là các bất hạnh và những Thai nhi bị bỏ rơi ở đâu đó đang chờ đợi sự thăm hỏi và quan tâm của Nhóm như hôm nay và không quên cầu nguyện cho Cha xứ Thanh Xuân,Nhà dòngSơ Thụy Hường,Quý Sơ cùng các Tình nguyện viên và Quý Ân nhân luon bình an trong Chúa để các cháu bất hạnh có một bờ bến vững chắc để nương tựa.
Phương Nga
Truyền Thông TGP Sài Gòn
- Viết bởi Dân Chúa
"Tiết Trực Tâm Hư" giữ nước non
Vị quốc vong thân nghiã vẹn tròn
Đời đời nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Một đời hiến trọn tấm lòng son"
(THT)
Vâng, 55 năm kể từ ngày cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm bị người ta toa rập với nhau giết đi một cách mờ ám để cướp quyền đã vậy họ còn bày ra đủ thứ xấu xa để vu khống cho ngài, nhưng rồi những sự thật lịch sử dối trá đó đang ngày một hé mở ra ánh sáng để soi tỏ ra nhiều chiêu trò của những kẻ khốn nạn mà bàn tay đã nhuốm máu người công chính.
Ngày hôm nay mùng 03 tháng 01 năm 2018 tại tu viện Stiftung der Cellitinnen zur hl.Maria Longerich Köln Đức Quốc hàng trăm người từ khắp nơi về đây cùng dâng thánh lễ giỗ cầu nguyện và tưởng nhớ đến vị cố Tổng Thống đáng kính đã dành độc lập từ tay người Pháp cho người dân chúng ta và ngài cũng là người sáng lập sa nền đệ nhất Cộng Hòa.
-Trước thánh lễ có chín người đại diện lần lượt dâng lên bàn thờ 9 cây nến, kèm theo chín lời cầu nguyện và cảm ơn chín năm hy sinh dấn thân phục vụ xây dựng Đất Nước của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và bào đệ Ngô Đình Nhu cũng như chính phủ của Ngài, để người dân miền nam Việt nam đã được hưởng bầu khí tự do, cơm no áo ấm và thanh bình.
Ngài đã xây miền nam chỉ trong vòng có ít năm mà từ một miền nam lạc hậu trở thành "Hòn ngọc viễn đông" Ngài đã giúp cho hơn một triệu người bắc chạy trốn cộng sản vào miền nam trong một thời gia kỷ lục phân chia và giúp đỡ để chỉ trong một ít năm thì đa số ai cũng có ruộng rẫy hoa màu đầy nhà và hầu như chẳng bao giờ nhắc tới chuyện đói ăn.
Những công ơn như thế qúa hiển nhiên thì làm sao chúng ta có thể phủ nhận được đây. Hôm nay trong thánh lế được cử hành vào lúc 14.00 đã được Lm. Đaminh Nguyễn Ngọc Long chủ tế, phụ tế thì có thầy Phó tế Wolfgang Allhorn . Trước thánh lễ vị đại diện Khối Tinh Thân Ngô Đình Diệm Đức Quốc chào mừng Lm. Đaminh, thầy Phó tế Wolfgang Allhorn và toàn thể những quan khách và tham dự viên, đã không quản ngại về đây hiệp dâng thánh lễ cho cố Tổng Thống và bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu, cùng tát cả những người đã hy sinh vì quốc gia.
Linh mục Đaminh Nguyễn Ngọc Long trong bài giảng có nhắc nhớ chúng ta về những công ơn của cố Tổng Thống GB. và Bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu và những người đã hy sinh cho tổ quốc và dân tộc. Chúng ta là những người hậu bối, chúng ta luôn nhớ công ơn của tiền nhân, ông bà tổ tiên của chúng ta, nhất là trong tháng các Linh Hồn này giáo hội khuyến khích chúng ta siêng năng tưởng nhớ đến họ.
- Các cháu thiếu nhi hôm nay lên đọc lời nguyện bằng tiếng Việt thật là dễ thương. Các cháu đã biết cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các hàng Giáo Phẩm trong Giáo Hội.
- Cầu cho nước Việt Nam được bình an thoát ách độc tài và ngoại bang, cho mọi người biết đoàn kết thương yêu nhau, để chúng ta có một nước Việt Nam an bình.
- Cầu cho hai cụ GB. Ngô Đình Diệm và bào Đệ Ngô Đình Nhu, cho tất cả các linh hồn nơi lửa luyện tội mau được hưởng nhan thánh Chúa.
- Ca đoàn tổng hợp mà đa số là thiếu nhi nhiều hơn người lớn hôm nay hát rất tuyệt vời! không chỉ hát mà các em còn đệm đàn với cả một dàn vĩ cầm và Cello v.v... Hoan hô tất cả các em thiếu nhi và các ca viên và nhạc công cùng ca trưởng, xin gửi lời chân thành cảm ơn.
- Thầy Phó tế Wolfgang Allhorn trong nhà thờ và ngoài hội trường cũng có chia sẻ và khen ngợi cộng đoàn Việt Nam chúng ta.
Đại ý: Thật là hay và đẹp khi chúng ta mặc dù sống ở Đức nhưng chúng ta vẫn giữ được một phong thái hài hòa giữa nền văn hóa Đông và Tây. Đây là một điểm son đặc biệt mà cần gìn giữ và phát huy.
Tôi và nhà dòng rất qúy Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. Đồng thời chúng tôi cũng qúy người cậu của ngài là Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cả hai người này đều phi thường đối với chúng tôi. Chúng tôi đang có một đoàn làm phim để quay một cuốn phim về cuộc đời cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bao giờ xong thì chưa biết. Tại nhà dòng này có nhiều kỷ vậy của Đức Hồng Y PX. Nguyễn Văn Thuận và một số liên quan đến cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong 3 phòng trưng bày. Chúng tôi đã đón tiếp nhiều phái đoàn Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới về đây để nhìn lại những kỷ vật này. Có cả những đoàn không phải Việt Nam mà là người Đức đã đến đây để được nhìn ngắm và cầu nguyện với ngài. Chúng tôi luôn hân hạnh tiếp đón tất cả những ai muốn tới nhà dòng để thăm viếng những phòng triển lãm này.
- Thánh lễ cầu nguyện chấm dứt lúc 15h30 đại diện khối cảm ơn đến Lm. Đaminh và ông Phó tế cũng như quý quan khách và tham dự viên, ca đoàn v.v...Đồng thời mời lên hội trường để tham dự phần 2.
Phần II
-Phần mở đầu chào Quốc Kỳ hát Quốc Ca và phút mặc niệm do Ông Bùi Văn Toàn hướng dẫn. Tiếp theo sau là Nghi thức tưởng niệm cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm những Bào Huynh, Bào Đệ và những quân dân cán chính đã hy sinh để bảo vệ danh dự dân tộc và đất tổ quê cha của chúng ta.
-Tiếp đến là chín vị đại diện đã dâng chín ngọn nến tượng trưng cho chín năm Ngài đã quên thân mình để xây dựng đất nước.
-Tiếp theo sau là nghi thức tưởng niệm chí sĩ Ngô Đình Diệm và các Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân.
- Nghi thức niệm hương lên bàn trước di ảnh của chí sỹ Ngô Tổng Thống do ông Nguyễn Hữu Dõng đảm trách điều hành.
Bài điếu văn qùy cung kính, đây là một trong những lần hiếm hoi mà tôi đã rất cảm động trước di ảnh của người quân tử anh hùng chí sỹ Ngô Đinh Diệm.
-Kết thúc bài điếu văn với giọng ngâm rất hay của ông Vũ Duy Toại nói lên những công việc Ngô Tổng Thông đã làm và nhấn mạnh về việc nối chí Ngô Tổng Thống để cứu nước.
- Ông Nguyễn Hữu Dõng trưởng Khối Tinh Thần Ngô Đình Diệm Đức Quốc chào mừng tất cả qúy quan khách đã hiện diện nơi đây ngày hôm nay. Đặc biệt có những quan khách đến từ rất xa như, Frankfurt và Vương Quốc Bỉ v.v... là những vị khách xa xôi nhất đa đến đây để kính nhớ ngày giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm thật là một sự vui mừng trân trọng.
- Theo như chương trình thư mời thì 16 giờ 30 bắt đầu thuyết trình Chủ đề: Tinh Thần Ngô Đình Diệm trước hiện tình đất nước.
- Chương trình khai mạc, bài điếu văn.
- Bài chào mừng của ông Trưởng Khối thành bài thuyết trình về đề tài nền đệ Nhất Cộng Hòa.
- Đúng 17giờ 20 Gs Nguyễn Thanh Châu mới bắt đầu thuyết trình. Tôi rất cảm phục Gs. tuổi đã rất cao nhưng phải nói rằng bác có một trí nhớ phi thường và một giọng nói rất mạnh mẽ và lôi cuốn người nghe không chán nên 45 phút qua qúa nhanh, tiếc rằng 18 h 05 thì hết giờ thuyết trình như Ban Tổ Chức quy định. Cảm ơn Gs. mặc dù chỉ có 45 phút nhưng đã trình bày được rất nhiều câu chuyện lịch sử ly kỳ và hấp dẫn.
- Sau đó ông trưởng khối lên thông báo những việc đại diện khối đi họp toàn cầu vào tháng 07.2018 vừa qua, đồng thời thông báo và giới thiệu thêm một số các nước đã thành lập được những khối mới. Thông báo những nơi nào đã tổ chức lễ giỗ cố Tổng Thống nữa là hết giờ nên rất tiếc phải dọn dẹp để trả lại hội trường cho đúng 19h00
Kết thúc chụp chung với nhau vài tấm hình lưu niệm và chia tay lên đường trở về.
"Tiết Trực Tâm Hư" giữ nước non
Vị quốc vong thân nghiã vẹn tròn
Đời đời nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Một đời hiến trọn tấm lòng son"
(THT)
Trầm Hương Thơ
03.11.2018
- Viết bởi Nguyễn Vy Túy
Đã có hàng ngàn người đến dự buổi lễ Tưởng Niệm Cố Tổng thống Ngô Đình Diệm, người khai sinh nền Đệ Nhất Cộng Hoà - lần đầu tiên được tổ chức tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Bonnyrigg Sydney trưa Chúa Nhật 04/11/2018. Và đây được coi là như một biến cố lịch sử, làm thay đổi bộ mặt của tổ chức Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại tiểu bang NSW nói riêng và tại Úc châu nói chung.
Sau phần chào cờ và mặc niệm các Chiến sĩ Quân lực VNCH đã vị quốc vong thân, và các đồng bào đã thiệt mạng trên đường vượt thoát tìm tự do. Di ảnh của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được một toán rước quốc kỳ và quân kỳ rước đưa vào vị trí hành lễ.
Xem Hình
Chưa bao giờ tại Sydney lại có một buổi lễ long trọng, hào hùng, và tràn ngập cảm xúc đến như vậy. Khi mọi người tham dự đứng nghiêm trang và các người lính VNCH năm xưa đưa tay chào kính vị lãnh tụ đã khuất.
Ông Paul Huy Nguyễn Chủ tịch CĐNVTD.NSW trong bài diễn văn chào mừng quan khách, đã không dấu nổi nỗi xúc động của mình, khi thấy "lòng dân" đã thể hiện bằng sự có mặt tràn ngập trong và ngoài hội trường - đến độ hơn phân nửa số người tham dự đã phải đứng trong suốt buổi lễ.
Mặc dù tự phát, nhưng những lời phát biểu của ông Paul Huy Nguyễn đã phải đứt đoạn hàng chục lần, bởi những tràng pháo tay vang dội, đồng lòng và hưởng ứng của cả hội trường.
Ông Paul Huy Nguyễn nói: "Lòng yêu nước, chống Cộng và chống hiểm hoạ Bắc phương của cố TT Ngô Đình Diệm, là điều không ai có thể phủ nhận. Và chúng ta cần phát huy cái tinh thần ấy, để đất nước chúng ta thoát ra khỏi hiểm hoạ mất hoàn toàn đất nước vào tay Tàu Cộng". Ông Paul Huy Nguyễn cũng nhấn mạnh: "Cộng Đồng NVTD tại NSW sẽ luôn đồng hành với tinh thần của cố TT Ngô Đình Diệm là giữ vững lập trường và bảo vệ chính nghĩa".
Sau đó là phần phát biểu của cô Trần Phượng Vỹ, Chủ tịch CĐNVTD tại tiểu bang Víctoria, nơi đã tổ chức lễ Tưởng Niệm cho cố TT Ngô Đình Diệm vào tối hôm trước. Cô Phượng Vỹ và ông Nguyễn Thế Phong (cựu Chủ tịch CĐNVTD Liên bang, và hiện nay là phó Chủ tịch tiểu bang Victoria) đã bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối của họ trong việc BCH.CĐNVTD.NSW đứng ra tổ chức lễ giỗ cho cố TT Ngô Đình Diệm. Ông Lê Công, Chủ tịch CĐNVTD tại Thủ đô Canberra cũng có mặt trong buổi lễ, và một phái đoàn đông đảo đến từ Wollongong thay cho sự vắng mặt của bà Chủ tịch Trần Hương Thủy.
Gs Lê Văn Ngọc trong phần phát biểu cũng đã nói rõ sự nguy hại của một chế độ không có căn bản về văn hoá và giáo dục. Ông so sánh, sự giá trị và cao cả của nền Giáo dục dưới thời TT Ngô Đình Diệm và thời băng hoại bằng cấp của CSVN ngày nay.
Điều quan trọng và được nhiều người chú ý trong buổi lễ Tưởng Niệm này là sự có mặt của các vị lãnh đạo tinh thần các Tôn Giáo, những người sẵn sàng gạt bỏ thiên kiến cá nhân, để đi đến sự đại đồng, đó là tạo sức mạnh đoàn kết trước những chia rẽ.
Ngoài sự hiện diện của hàng ngàn người, còn có sự hiện diện rất đặc biệt của Đức Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long thuộc Giáo phận Parramatta, Linh mục Peter Nguyễn Văn Hùng (từ Đài Loan), Linh mục Paul Chu Văn Chi (Tuyên úy CĐCGVN TGP SYDNEY), Thượng tọa Thích Phước Long (Thanh Tịnh Hạnh) hai ni sư, và Tu sĩ Tuệ Ý đại diện cho Thượng toạ Thích Thông Lai (ở Hoa Kỳ).
Trong phần phát biểu của mình, Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Long và Thượng toạ Thanh Tịnh Hạnh đều chung một quan điểm là những đóng góp và hy sinh của cố TT Ngô Đình Diệm và gia đình, mãi luôn là niềm tin mãnh liệt trong lòng của những người Việt tị nạn. Và việc phát huy những giá trị chính nghĩa và đạo đức ấy trong lúc này là vô cùng cần thiết.
Hình ảnh các vị lãnh đạo tinh thần Công Giáo và Phật Giáo nắm tay nhau trong buổi lễ, và cùng nhau lên thắp hương trước di ảnh cố TT Ngô Đình Diệm đã chứng tỏ "nguồn chính mạch" trước sự thật, và không có gì có thể làm thay đổi lòng ngưỡng mộ của con dân miền Nam Việt Nam trước một người "đã hy sinh chính mạng sống mình" cho chính nghĩa.
Phần kéo dài nhất của buổi lễ là hàng ngàn người, đã nối chân nhau lên thắp hương trước bàn thờ của cố TT Ngô Đình Diệm. Điều này chứng tỏ tấm lòng son sắt của những nguời tham dự dành cho vị lãnh tụ mà họ hằng yêu quý, mà chưa có dịp để tỏ lộ.
Buổi lễ được xen kẽ bằng những bản hùng ca như Hội Nghị Diên Hồng, Việt Nam Minh Châu Trời Đông (qua tiếng hát của nữ ca sĩ Thanh Thúy), cũng như các màn vũ rất dễ thương và gây yếu mến của các em thiếu nhi thuộc vũ đoàn VietAus Litter Star (Nhóm mầm non Việt Úc).
NGUYỄN VY TÚY
- Viết bởi Dân Chúa
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, sáng hôm nay ngày 18 tháng 10 năm 2018, chúng ta đã tham dự buổi lễ Khánh Thành Tượng Đài Đức Mẹ La Vang tại Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước (Our Lady of the Ark of the Covenant Church) ở đồi Kyriat Yearim, Jerusalem, Do thái. Do Đức Tổng Giám Mục, Giuse Nguyễn Chí Linh chủ sự, có sự hiện diện của Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, hơn 100 linh mục, nữ tu và trên 1000 giáo dân Việt Nam từ khắp nơi qui tụ về Đất Thánh trong biến cố trọng đại lịch sử này.
Như VietCatholic đã loan tin, vào ngày 18 tháng 10 năm 2018, phái đoàn VietCatholic và nhiều đoàn hành hương từ khắp năm châu, đã qui tụ về làng Kiryat Yearim tại Do Thái để khánh thành Thánh tượng Đức Mẹ La Vang. Đức Tổng Giám Mục, Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Chính tòa Tổng giáo phận Huế, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đã chủ tế thánh lễ và làm nghi thức thánh hiến tượng đài Đức Mẹ La Vang, cùng đồng tế với ngài còn có Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám Mục giáo phận Kontum, cùng với hơn 100 linh mục, 50 nữ tu và trên 1000 giáo dân Việt Nam đến từ: Việt Nam, Bắc Mỹ, Bắc Âu và Úc Châu cũng đã hành hương, qua nhiều cơ quan du lịch, để tới đây tham dự biến cố có trọng đại này. Con số người tham dự đã vượt quá xa so với con số mà ban tổ chức dự trù, bởi vì trong số đó có những đoàn hành hương cũng đến tham gia mà không kịp báo trước.
Có lẽ đây là lần đầu tiên sau biến cố Phong Thánh, Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 30 năm trước (năm 1988), mà người ta lại chứng kiến một sự kiện các đoàn thể Việt Nam từ khắp năm châu cùng nhau thực hiện một biến cố vĩ đại như thế này. Biến cố ngày hôm nay là một biến cố đặc biệt, vì đây là lần đầu tiên thánh tượng Đức Mẹ La Vang được đón nhận nồng nhiệt trên vùng đất thánh, chứng tỏ danh hiệu của Mẹ La vang đã lan tỏa sâu rộng, và được mọi dân tộc biết đến, nó cũng biểu dương sức mạnh tinh thần sống đạo của người Công Giáo Việt Nam, đang được ghi nhận khắp nơi qua lòng sùng kính Đức Mẹ.
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Tiết trực tâm hư giữ nước non
Vị Quốc vong thân nghĩa vẹn tròn
Đời đời nhớ ơn Ngô Tổng Thống
Trọn đời hiến trọn tấm lòng son
Vâng! để ghi nhớ lại công ơn của ngài Ngô Tổng Thống, ngài đã dành trọn cả một đời cho Quê Hương và dân tộc, ngài đã hy sinh thân mình để giữ thủy chung với Quốc Tổ.
Ngài đã cho dân tộc Việt nam đến hơi thở cuối cùng.
Hôm nay chúng con là những kẻ hậu bối tụ về đây theo lời mới gọi của Linh muc Phêrô Nguyễn Đức Minh để dâng thánh lễ cầu nguyện cho Quê Cha đất tổ đang bị đảng cộng sản vô thần cai trị một cách độc tài và dã man, đang bị đe dọa bởi ngoại xâm của giặc phương bắc và đặc biệt là để cùng nhau đốt nén hương lòng kính nhớ đến ngày giỗ lần thư 55 của ngài Ngô Tổng Thống.
Hơn hai trăm người đến từ muôn nơi trên đất nước Hòa Lan này và một số đến từ các nước lân cận như Đức, Bỉ, Ý và cả từ Việt Nam nữa.
Lời chào mừng của Linh mục Phêrô Minh trưởng ban tổ chức gửi đến tất cả mọi người có mặt hiện diện nơi đây. Chào mừng một linh mục đến từ Việt Nam, đặc biệt chào mừng Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải đến từ Rôma và vui mừng được ngài sẽ giảng lễ, đồng thời ngài cũng là thuyết trình viên chính của ngày lễ giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hôm nay.
Qủa thật không sai những gì Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Minh giới thiệu. Phần chia sẻ Lời Chúa hôm nay của Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải thật tuyệt vời! ngay từ giây phút đầu tiên ấy. Ngài đọc đoạn Phúc Âm của thánh Gioan (Ga 6,59) "Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ được sống đời đời".
Với niềm tin của người Kitô hữu thì Mình Máu Chúa trở nên lương thực thiêng liêng và là nguồn sống đời đời ai năng dọn tâm hồn, xưng tội rước lễ để kết hợp với Chúa thì người đó tươi đẹp hơn và dễ thương hơn, dễ thương từ tâm hồn cho đến thể xác.
Chúa Giêsu là người năng cầu nguyện, Ngài luôn dành thời gian để cầu nguyện dù có bận cách mấy đi chăng nữa. Ngày hôm nay chúng ta về đây để dâng lễ tưởng nhớ đến một Vị Tổng Thống đạo đức của chúng ta đó là cụ Ngô Đình Diệm. Tổng Thống là một người gương mẫu tuyệt vời! Ngài luôn bắt đầu một ngày mới bằng cách tham dự thánh lễ và cầu nguyện. Sau đó mới ăn sáng và làm việc hằng ngày đều như thế. Ngài là một môn đệ tuyệt vời của Chúa Giêsu và đã làm theo gương Chúa Giêsu.
"Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời." (Ga 12,25)
Lời nguyện Giáo dân:
- Cầu nguyện cho ĐGH. và cho Giáo Hội hoàn vũ.
- Cầu nguyện cho những người mù quáng theo chế độ vô thần cộng sản biết mở mắt ra để nhìn thấy quê hương đồng bao đang đau khổ, thấy đất tổ đang mất dần vào tay giặc, hãy tỉnh thức và hồi tâm lại mau kẻo trễ mà hối không kịp.
- Cầu cho những linh hồn tiền nhân đã ra đi trước chúng ta, đặc biệt cho linh hồn GB. Ngô Đình Diệm và những huynh đệ của ngài cùng tất cả những người đã hy sinh để bảo vệ đất tổ, những người nạn nhận của cộng sản v.v...
Của lễ con dâng là những từ những đôi bàn tay bé nhỏ của trẻ thơ, từ những đôi bàn tay chai cứng, từ những tấm lòng nhân ái vị tha, từ những tâm hồn khắc khoải lo âu cho vận mệnh quốc gia dân tộc Việt Nam, tất cả chúng con hiệp nguyện và thành tâm dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài dũ lòng thương xót cúi xuống đoái nhìn, nhận lấy và cứu giúp dân tộc Việt Nam chúng con Amen.
Lời ca dâng hiến của ca đoàn tổng hợp cất lên thật nhịp nhàng và tuyệt diệu như những lời khẩn nguyện dâng lên Thiên Chúa. Nếu bảo rằng: "hát một câu bằng cầu ba kinh" thì ca đoàn hôm nay đã cầu nguyện nhiều lắm. Những bản thánh ca rất hay này chắc chắn luôn là những lời cầu nguyện đẹp nhất.
Đây là lần thứ ba tôi được tham dự thánh lễ nơi đây, thì tôi nhận thấy ngày một tốt đẹp hơn và có vẻ đông hơn, hy vọng tương lai sẽ có nhiều người đến tham dự ngày giỗ của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm hơn nữa. Cảm ơn các anh chị em trong ca đoàn tổng hợp và chị ca trưởng hôm nay tuyệt vời! và rất là dễ thương.
Thánh Lễ chấm dứt với phép lành của Thiên Chúa.
- Phần hai là lễ tưởng niệm cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm .
- Tam Vị trưởng thượng được mời lên dâng hương kính bái trước bàn thờ Tổ Quốc.
- Kế tiếp là nghi thức rước di ảnh cố Tổng Thống lên trên đặt vào nơi trang trọng mà ban tổ chức đã sửa soạn sẵn.
- Những ngọn nến thắp sáng như những nén hương lòng đốt lên trước di ảnh của ngài cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Những bài hát ý nghĩa như những lời kinh nguyện trầm cất lên khi mọi người tiến lên thắp nên cầu nguyện. Bầu không khí kinh thiêng như đang bao trùm lấy ngôi thánh đường này. Chắc chắn linh hồn của ngài Ngô Tổng Thống sẽ cầu bầu cho chúng ta và cho dân tộc Việt Nam mình mau thoát nạn cộng sản vô thần, được vẹn toàn lãnh thổ và độc lập chủ quyền đất nước.
- Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng của 3 vị khách mời của Ban tổ chức. Phát biểu về những gì mà trong thời gian 9 năm ngài đã hy sinh xây dựng một nền độc lập tự do cho Miền Nam Việt Nam thành một quốc gia phồn thịnh và yên bình như thế.
Cả ba vị phát biểu cảm tưởng tóm gọn lại đều nói lên những công ơn và đức độ của ngài cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
- Trong một thời gian ngắn kỷ lục ngài Ngô Tổng Thống đã xây dựng miền nam Việt Nam ổn định cuộc sống cho người dân. - Giúp hơn 1 triệu đồng bào chạy trốn cộng sản di cư vào Miền nam, có nơi ăn chốn ở, có đất ruộng để trồng cấy, có lúa gạo hoa màu phát triển giàu lên mau chóng.
- Nay chúng ta là con dân Việt Nam tự do cũng nhờ công ơn của ngài Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Tấm gương đẹp của Ngô Tổng Thống như thế. Vậy chúng ta phải làm gì cho quê hương, đất nước, dân tộc trong cơn nguy khốn như vầy??? Hãy hỏi chính lương tâm của chúng ta đi???
Chúng ta không thể ngồi yên đó để mong người khác làm thay cho mình tất cả mọi thứ. Chúng ta là con dân nước Việt đều phải có bổn phận với đất nước và dân tộc mình, phải bảo vệ Tổ Quốc. Người trong nước cũng như hải ngoại phải có bổn phận đứng lên đấu tranh đòi lại quyền làm người mà cộng sản vô thần đã cướp đi.
Phần cuối là của Linh Mục Phêrô Nguyễn Văn Khải chia sẻ và thuyết trình về con người và những việc làm của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Đúng là "danh bất hư truyền" Linh mục Phêrô biết rất nhiều về Tổng Thống Ngô Đình Diệm, ngài nói thật hay mà không cần sách vở. Biết bao nhiêu những công ơn mà vị Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam. Ngài cũng là người khai sinh ra một nền dân chủ và biến cả thành phố Sài Gòn thành "Hòn ngọc viễn đông" Những cái đó ngày nay đều chứng minh trong sử sách cả.
Trước khi chấm dứt trương trình cho ngày lễ Lm. Phêrô Nguyễn Đức Minh đã thay mặt Ban Tổ Chúa cảm ơn đến từng người và mời tất cả ở lại dùng bánh mì cà phê do Ban Tổ Chức phục vụ. Số tiền quyên trong thánh lễ hôm nay được hơn 900 Euro để lo cho việc trang trải tổ chức cho ngày lễ giỗ này.
Sau khi dùng bánh trái thức ăn nhẹ và cà phê tôi lên đường trở về Đức hẹn gặp nhau vào ngày 05.11. 2019.
Trầm Hương Thơ
27.10.2018
- LỄ kHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO 2018 TẠI NHÀ DỒNG ST AUGUSTIN NGÔI LỜI ĐỨC QUỐC:
- NGÀY HỌP KHOÁNG ĐẠI LIÊN VÙNG MÜNSTER & OSNABRÜCK TẠI TTMV. NEUENKIRCHEN 20.10.2018
- Lễ giỗ 1 năm Sư Huynh GB. Hà Đậu Đồng
- Đức Quốc: Họp Linh Thao vùng Tây Bắc
- Đức Quốc: Họp Linh Thao vùng Tây Bắc
- Chương Trình Chi Tiết Từng Ngày Gia Đình Hạnh Phúc - Đại Hội Thánh Mẫu Liên Bang Úc Châu
- ĐỨC QUỐC: LGP. MÜNSTER VÀ OSNABRÜCK MỪNG BỔN MẠNG VÀ "30 NĂM ĐGH TUYÊN PHONG 117 TĐVN.
- THÁNH LỄ TẠ ƠN NGỌC KHÁNH 60 NĂM HÔN PHỐI
- Chuyến hải trình truyền giáo để tham dự Đại Hội Giới Trẻ 2019
- Nhạc sĩ Tô Hải: người vào làm vườn nho của Chúa phút 89 vừa qua đời