Tin Cộng Đoàn
Tin Cộng Đoàn
- Viết bởi Pere Léo Palm
Rue de L´Esplanade 57, 4141 Banneux (Sprimont),
"Hãy đến, hỡi các quốc gia! "
Quý khách hành hương thân mến,
Banneux thường được mô tả là "trung tâm hành hương quốc tế. "
Brussels là một thành phố quốc tế, nhờ sự hiện diện của các tổ chức châu Âu. New York là một siêu đô thị quốc tế, một phần nhờ hiện diện của trụ sở Liên Hiệp Quốc... Nhưng Banneux, ngôi làng nhỏ bé ở ngưỡng cửa vùng Ardennes này, có tự phụ quá không khi đòi hỏi cho mình tính cách quốc tế ?
Khi Khi hiện ra với Marietta Beco vào tháng 1 năm 1933, Đức Trinh Nữ Maria đã dẫn cô đến con suối nhỏ bên đường. Mẹ nói với cô «Nguồn nước này dành cho tất cả mọi quốc gia, mọi người bệnh tật… ». Marietta thậm chí không hiểu thế nào là "quốc gia". Ngay cả sau những lời giải thích của người cha, cô cũng không hề hình dung được rằng sẽ có một ngày người người từ khắp các Châu Lục sẽ về hành hương nơi đây. Vậy mà đó là sự thật, tính các quốc tế đã không ngừng tăng triển kể từ đó.
Một khía cạnh khác cũng đáng được nhấn mạnh: các khách hành hương và khách thăm viếng thường là những chứng nhân cho các làn sóng di dân tiếp nối nhau bên trong hoặc từ bên ngoài nhập cư đến châu Âu. Tuy có chút lạc lõng, những người mới đến đã tìm thấy ở Banneux, bên Mẹ Maria, vùng đất tiếp đón và bến bờ bình an. Rất nhiều người đã tâm sự với tôi như thế.
Dòng thác người hành hương dù đông đảo, vẫn không làm thay đổi nét đẹp thơ mộng của nơi này. Khách thăm viếng thường rất ngạc nhiên khi khám phá ra khung cảnh xanh tươi, một loại công viên rộng lớn trong đó các nhà nguyện và những nhà tiếp đón được kiến trúc hài hòa quyện lẫn vào nhau!
Hãy đến, hỡi các quốc gia! Đây là chủ đề của mùa Hành Hương 2019. Ở vào thời điểm mà sự ích kỷ và chủ nghĩa co cụm quốc gia đang trỗi dậy, dường như là lúc rất quan trọng để nhắc nhở chúng ta rằng Banneux chính là nơi để gặp gỡ và tiếp đón các dân tộc.
Tôi muốn cảm ơn bạn vì tất cả những nỗ lực trong việc tổ chức các cuộc hành hương đến Banneux, và tôi nói với bạn một lần nữa rằng cộng sự viên của chúng tôi sẵn sàng giúp bạn trong sứ vụ tuyệt vời này. Xin đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi.
Trân trọng kính chào anh chị em,
Pere Léo Palm
Giám đốc Trung Tâm
Ngày hành hương Thánh Mẫu Âu Châu
Đức Mẹ Banneux lần X. 12-05-2019
- Viết bởi Trầm Hương Thơ
Mùa chay nay đã hết rồi
Qua vườn thương khó, vượt đồi Canvê
Mừng tam nhật thánh Ngài về
Tĩnh tâm cảm tạ tràn trề thương yêu.
40 ngày mùa chay tịnh đã trôi qua từ khi chúng ta chịu xức tro và bắt đầu hành trình mùa chay. Hôm nay khi Ngài bị treo trên thập giá ở đỉnh đồi Canvê và thốt lên "Mọi sự đã hoàn tất".
Liên Giáo Phận Münster và Osnabrück đã theo sự mời gọi của Lm. Tuyên Úy Phêrô Nguyễn Quân và Ban Tổ Chức về trung tâm mục vụ Neuenkirchen để cùng nhau tham dự "Tam Nhật thánh". Theo phụng vụ, ba ngày này có lẽ là ba ngày quan trọng nhất của mầu nhiệm cứu chuộc thế gian và Con Thiên Thúa đã Phục Sinh khải Hoàn.
- Vào lúc 14h 00 thứ sáu ngày 19.04.2019 Lm. Tuyên Úy đã bắt đầu hướng dẫn giáo dân đi theo con đường tưởng niệm 14 chặng đàng Thánh Giá Chúa Giêsu khổ nạn, đồng thời ngài cũng công bố chính thức tuần "Tam Nhật Thánh" bắt đầu.
Mỗi gia đình đều ghi danh tham dự vác Thánh Giá một chặng đàng để mong được hiệp thông với Ngài Giêsu vì Lời ngài có nói:
"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy bỏ mình đi, vác thập giá mình hằng ngày và theo Thầy"(Lc 9,23)
- 16h00 nghi thức tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô, hai Lm. bái phủ phục sát đất và rồi tiến lên bàn thánh.
- Bài thương khó nhắc lại phiên xử Chúa Giêsu, cho chúng ta thấy rằng: vai trò của mỗi người lên án Ngài là ai? Có thể trong những vai trò này có hình bóng của ta trong đó... Có thể lắm chứ! có thể tôi là những người trong đám đông kia hô lớn "Đóng đinh nó vào thập giá" Có thể tôi là quan tòa. Có thể tôi là bè phái ham quyền thế nên phải giữ lấy cái ghế của mình, mà tìm mưu tính kế giết hại Ngài cho bằng được. V.v... và v.v...
- Sau khi nghi thức phiên xử Ngài phải chết, chết vì yêu thương và vâng phục để thay cho chúng ta...
- Từng người tiến lên thắp ngọn nến biểu lộ lòng tin và hôn chân Ngài, theo như tấm gương khi còn ở với các môn đệ Ngài đã rửa và hôn chân các môn đệ của Ngài vậy.
- Tối thứ sáu ngày Chúa chịu tử nạn để cứu chuộc nhân loại. Tối nay có nghi thức ngắm đứng do qúy ông đảm trách, sau đó là nghi thức dâng hạt do qúy bà đảm trách. Thật là cảm phục và khen ngợi các bác đã làm gương để cho con cháu còn biết một chút gì đó về những nghi thức truyền thống nơi quê nhà chúng ta.
- Giờ kinh sáng thứ bảy ngắm sự thương khó Đức Chúa giêsu để tưởng niệm cuộc khổ lụy của Ngài.
- Sau khi kinh sáng và ăn sáng xong chúng tôi được cha giảng thuyết Đaminh Trần Quang Hiền đến từ Roma, chia sẻ về đề tài "Gia Đinh Sống Đức Tin" Đây là chủ đề chính cho cả ba ngày Đại hội phục sinh tam nhật thánh này. Đây là một chủ đề tuy là cũ rích nhưng luôn luôn mới. Bởi vì từ khi Thiên Chúa tạo dựng con người trên trần gian này thì Ngài đã tao dựng nên một gia đình nhân loại rồi. Từ đó tới nay và luôn mãi về sau này cũng vẫn cũ mà mới. Mới là bởi vì gia đình luôn tiến theo thời đại và cũ là bao nhiêu ngàn năm rồi gia đình vẫn là nền tảng cho nhân loại. Thời đại nào thì có bối cảnh đó, thời đại hôm nay không thể giống thời đại của thiên kỷ hay thế kỷ trước được. Bởi vì xã hội và khoa học nó khác nhau nhiều, nên con người cũng phải làm sao để theo cho kịp nhịp tiến những kỹ thuật đó, nếu không chúng ta sẽ thụt lùi lại đàng sau ngay.
Không thể bắt trẻ em bây giờ sống lại thời chúng ta được, nên chắc chắn là sự xung khắc sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ khư khư, cứng nhắc, theo cái hiểu của mình.
Sau giờ thuyết trình chúng tôi được chia ra thành bốn nhóm để thảo luận về đề tài Gia Đình Sống Đức Tin trong thời đại hôm nay. Mỗi nhóm có câu thảo luận khác nhau nhưng cùng về gia đình. Sau đó có giờ họp chung lại và nhóm cử người đại diện trình bày về những gì nhóm chúng ta đã đạt được, cùng chia sẻ và cùng học hỏi trong những buổi thuyết trình và chia sẻ về đề tài này.
Ngày cuối cùng có những giải đáp thắc mắc về những gì mà nhóm cần phải học hỏi thêm, những khúc mắc trong gia đình giữa vợ chồng, con cái và các cháu. Về ngôn ngữ trong tiếng Việt và Đức, về truyền thống gia đình của người Việt Nam chúng ta. Cần làm những gì để nên hài hòa và nên tốt hơn v.v...
- 20h00 bắt đầu nghi thức lửa Phục sinh.
Nghi thức làm phép Lửa Mới và Nến Phục Sinh. Nến Phục Sinh được Linh mục thắp sáng tượng trưng cho Chúa Kitô là Ánh Sáng Thế Gian.
"Lửa đêm Phục Sinh cử hành trong Phụng vụ cũng mang một ý nghĩa : “ Công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách trọn hảo này đã được tiên báo trong Cựu ước, qua những kỳ công vĩ đại của Chúa Kitô hoàn tất nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của cuộc khổ nạn hồng phúc, sống lại từ cõi chết và lên Trời vinh hiển của Người; nhờ đó, :Người đã chết để tiêu diệt sự chết cho chúng ta và sống lại để tái lập sự sống”. Vì vậy trong phụng vụ, điều chính yếu Hội Thánh cử hành là mầu nhiệm Vượt Qua, mầu nhiệm Đức Kitô hoàn tất công trình cứu độ chúng ta" (1067 GLTC)
-Sau khi làm phép lửa và nến Phục sinh, cộng đoàn cùng rước nến Phục sinh vào nhà thờ. Cha Tuyên Úy công bố Tin Mừng Phục sinh cho toàn cộng đoàn: “Mừng vui lên! Hỡi muôn lớp cơ binh Thiên thần trên trời…”
Phần Phụng vụ lời Chúa: cộng đoàn cùng suy gẫm về các việc kỳ diệu Chúa đã làm cho dân Người từ đầu và dân Chúa tin tưởng vào lời hứa của Người. Trong bài giảng lễ, cha Trần Quang Hiền đã mời gọi cộng đoàn đón nhận Tin Mừng Chúa Phục sinh và hãy đem Tin Mừng đó đến cho muôn dân như lời Chúa mong ước. Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn rằng: Sự sống lại của Chúa Kitô đã mang lại cho con người một đời sống mới, một sự sống đầy tràn hạnh phúc và bất diệt. Nhưng để đón nhận được sự sống đó bắt buộc mỗi người cũng phải lột bỏ tội lỗi mà khoác lên mình một chiếc áo mới, chiếc áo trắng tinh tuyền, phải sống lại thật về phần linh hồn để được hưởng vinh quang cùng Chúa Kitô Phục sinh. Cha cũng cảm ơn cha Tuyên Úy và khen ca đoàn cách đặc biệt.
Kết thúc bài giảng, cha chủ tế làm phép nước, nhúng cây nến Phục Sinh vào nước phép ba lần. Sau đó ngài mời gọi cộng đoàn đứng lên cùng lập lại lời tuyên xưng khi chịu phép Thanh tẩy và từ bỏ tà quyền ma qủy.
Nguyện xin Chúa Kitô Phục sinh hãy biến đổi tâm hồn mỗi người chúng con từ trong đêm Vọng Phục Sinh này để chúng con được xứng đáng làm môn đệ Ngài.
Lãnh nhận phép lành trọng thể kết thúc trong đêm thứ bảy vọng Phục Sinh này tâm hồn mọi người hân hoan như cùng sống lại với Đức Kitô sau 40 ngày chay tịnh.
Sau khi đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thể cộng đoàn hân hoan ra về trong niềm vui mừng Chúa Phục sinh.
- Theo lời mời gọi của Linh mục Tuyên Úy Phêrô Quân, mọi người về hội trường trung tâm mục vụ để cùng nhau bữa tiệc "Mừng Chúa Sống Lại" thật vui tươi và tưng bừng. Có những món ăn do Ban Ẩm Thực đã sửa soạn sẵn sàng để tiếp đãi. Một đêm văn nghệ bỏ túi nhưng rất nhiều tiết mục hào hứng và vui nhộn. Nhất là trong bầu không khi tưng bừng của đêm mừng Chúa sống lại này nữa thì không gì vui bằng.
- Sáng chúa nhật tiếng chim ca hát líu lo có lẽ vì thời tiết đẹp nên muôn chim cũng vui mừng chào đón ánh bình minh như cảm được hôm nay là ngày đặc biệt lắm!.
Trong nhà nguyện mới khang trang
Dâng giờ kinh sáng hỷ hoan cùng Ngài.
Như các môn đệ khi xưa mừng Chúa phục sinh. Sau giờ kinh sáng là những ly cà phê đậm đà hương vị tình cảm quê hương. Những cái bánh bao, những ly nước nóng được các anh chị em nhà bếp luôn chăm lo chu đáo. Hình như cũng lâu rồi trong LGP. chúng ta mới có dịp dùng bữa sáng Phục sinh chung với nhau vui vẻ như thế.
-09h00 buổi tĩnh tâm cuối cùng trong phòng hội, nơi đây những gì chúng tôi cùng học hỏi và chia sẽ trong tam nhật thánh này.
Từng nhóm lên chia sẽ những cảm nhận và kinh nghiệm sống đời gia đình của từng lứa tuổi. Mỗi nhóm tuy có một câu hỏi chia sẻ riêng, nhưng chung quy nhiều thắc mắc cũng đã được giãi đáp cho nhau trong những ngày tĩnh tâm và học hỏi kinh nghiệm của nhau này, để chúng ta có cuộc sống gia đình thăng tiến và tốt đẹp hơn. Đúc kết của sự việc xây dựng gia đình hạnh phúc chắc chắn là phải có những giờ phút cầu nguyện chung với nhau dù ít hay nhiều. Đó chính là thời gian và yếu tố cùng nhau xây dựng gia đình hạnh phúc vì Chúa luôn ngự ở giữa gia đình đó như lời Ngài đã phán hứa: "Ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy." (Mt 18,20).
-11h00 thánh lễ chúa nhật phục sinh được bắt đầu tại nhà thờ xứ St Josef Neuenkirchen. Thánh Giá nến cao đi đầu, tiếp theo là qúy bác khăn đóng áo dài, đội giúp lễ rước hai Lm tiến từ ngoài hội trường nhà xứ vào nhà thờ và lên cung thánh. Tiếng chiêng trống hòa cùng tiếng nhạc Phục Sinh tưng bừng cất cao trong bầu không khí linh thiêng bừng lên ơn thánh Chúa. Cha Tuyên Úy chủ tế và chia sẻ Lời Chúa trong sự cảm tạ Thiên Chúa và hân hoan cùng cộng đồng. Nếu không bước qua đồi thương khó thì làm sao có thể có vinh quang Phục sinh.
Trước khi hai cha ban phép lành trọng thể, ngài không quên cảm ơn ca đoàn tổng hợp, đội giúp lễ, các em trong CLB âm nhạc, ban phụng vụ, ban ẩm thực, ban âm thanh cùng tất cả các ban ngành. Cảm ơn cha giảng phòng và tất cả tham dự viên đã cùng đến đây để cùng làm nên ba ngày đại hội Tam Nhật Thánh tốt đẹp. Mọi người cùng nhau trở về Trung Tâm Mục Vụ để dùng cơm trưa chia sẻ tâm tình và thu dọn chia tay lúc 14h30.
Chân thành tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con ba ngày đại hội thật tốt đẹp trong tình thương yêu của Ngài. Cảm ơn Lm. Tuyên Úy Phêrô Quân, Lm. Đaminh Trần Quang Hiền đến từ Roma, Ban tổ chức và tất cả mọi người, cầu chúc qúy Lm. và tất cả một mùa Phục Sinh tràn đầy tình yêu thương và bình an của Đức Giêsu Kitô.
Tạ ơn Ngài đã hy sinh
Hiến thân chuộc tội chúng sinh quên mình
Phục Sinh Ngài đã Phục Sinh
Ngài đã sống lại quang vinh uy hùng.
Halleluja! Halleluja! Halleluja!
Trầm Hương Thơ
Phục sinh 2019
- Viết bởi Phương Nga
"Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy".(Mt 25-40)
Để thực thi lời Chúa dạy và đáp lại lời mời gọi bác ái mùa Chay.Nhóm bác ái truyền giáo do anh Đaminh Hùng (Trưởng ban Truyền Thông gx Tân Phú) là Trưởng nhóm đã tổ chức chuyến thăm bà con dân tộc thiểu số nghèo thuộc giáo xứ Bù Đăng, hạt Đồng Xoài,Giáo phận Ban Mê Thuột từ lúc 04g đến 18g ngày Thứ Ba 16-04-2019.Cùng tham gia có chị Maria Thùy(Các BMCG)chị Maria Tuyết(Caritas) chị Maria Mai (Ca đoàn Các Bà mẹ CG),chị Anna.Cecilia Nga (Truyền thông gx Tân Phú) và anh Giuse Thanh Bình.(gx Tân Hưng)Tất cả cùng ngụ trong nội ô thành phố nên việc tập trung rất mau mắn.
Xem Hình
Xe khởi hành vào đúng 4g30 từ nhà anh Hùng Sau khi những món quà được chuyển lên đầy đủ,các thành viên tranh thủ hỏi thăm nhau về cuộc sống và sinh hoạt của Hội mình,sau khi đón anh Thanh Bình tại quận 12,chị Tuyết xướng kinh cho mọi người hiệp thông: Lần chuỗi 50kinh Mân côi,kinh Lạy Nữ Vương và kinh Thánh Giuse..kết thúc bằng bài hát “Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua con đường nào Người ra pháp trường...”Bác tài tên Vũ là người ngoại đạo nhưng cũng im lặng thông công..Sau gần 4 giờ di chuyển mọi người tranh thủ ăn sáng trước khi đến điểm dừng chân đầu tiên.
Đón đoàn là Sơ Têrêsa Phạm thị Mỹ Dung (Quản lý) cùng các Sơ Maria Nguyễn Thị Đề,Sơ Maria Nguyễn Thị Hoa và Sơ Anna Trần Thị Quý Cộng đoàn Dòng Nữ Vương Hòa Bình số 19 Nguyễn Thị Minh Khai,Đức Phong tỉnh Bình Phước.Tại nơi đây,là điểm tập trung hàng hóa và quà tặng cho Bà con,cũng là Lưu xá cho hơn 20 nữ học sinh con em Dân tộc từ cấp 2 đến cấp 3 và sẽ tuyển chọn những em có khả năng để nuôi Ơn Gọi.Bên cạnh việc chăm sóc đời sống thiêng liêng cho Bà con các Buôn làng, các Sơ còn trồng cao su và trồng rau để có thêm thu nhập và xử dụng.
Kết thúc việc thăm hỏi Nhà dòng,tất cả cùng lên xe đường đến các giáo họ Nhóm đã đến thăm hai chị em đơn thân Thị Rêu và Thị Dòng khoảng 65 tuổi sống trong căn nhà do bà con giáo xứ hiến tặng với mái tôn và vách gỗ thưa thớt,cả hai Cụ đều không có thu nhập nên chỉ sống bằng quà từ thiện của mọi người,việc vệ sinh nhà cửa và những đồ gia dụng đều do các Sơ giúp đỡ.Hằng ngày hai cụ chỉ có một việc là vào rẫy kiếm củi về để nấu ăn.Dù sống đơn giản và thiếu thốn tất cả tiện nghi nhưng sức khỏe của hai Cụ rất tốt.
Từ giã hai Cụ Sơ Quản lý đưa Nhóm đến giáo họ Sơn Lang để tặng 47 phần quà gồm Gạo,Mì và Xà bông bột.Theo Trưởng sóc Gờ Rem,tại đây có 211 gia đình với 1000 nhân danh.Đa số mưu sinh bằng việc làm thuê ở ruộng rẫy nhưng nếu mất mùa thì hoàn toàn chơi vơi vì không ai có tài sản hoặc vốn liếng gì.Dù rất cảm động nhưng Bà con không ai biết biểu lộ cảm xúc hay chia sẻ mà chỉ có anh Trưởng Sóc thay mặt nói vài lời:“Tạ ơn Chúa,cảm ơn quý Sơ và Nhóm bác ái đã bỏ thì giờ đến thăm Giáo họ chúng con.Kính chúc quý Sơ cùng anh chị và gia đình được nhiều ơn Chúa trong mùa Phục Sinh này”.
Chia tay giáo họ Sơn Lang, xe lại chạy tiếp đến giáo xứ Bụi Tre,tại đây ngôi nhà thờ đang được xây dựng dở dang và đang chờ đủ tài chánh để hoàn tất. Thấy nhiều người thắc mắc tại sao giữa trưa lại có phụ nữ và trẻ em cũng đang quây quần ở công trình,anh Phêrô Điểu Trung là Trưởng Sóc Bụi Tre cho biết “ Giáo họ có 58 hộ,với 320 giáo dân, hầu hết sống bằng nghề làm thuê nhưng thấy ngôi nhà nguyện bị dột nát lên bà con đã chung nhau tài chánh để mua vật liệu.Tất cả công nhân xây dựng là bà con giáo dân đến chung tay,nam thì xây dựng còn nữ thì phụ hồ và làm việc vặt nên các cháu bé cũng đến ở cùng cha mẹ để được cho ăn uống và vệ sinh trong ngày” Giáo họ Bụi Tre còn nợ lại tiền gạch lát nền là 75 triệu nên ai cũng lo lắng..
Tại giáo họ Bụi Tre hôm nay còn có sự hiện diện của anh Trưởng Sóc Phêrô Điểu Nơng Phó ban phụ trách giáo họ Sơn Thành,anh cho biết giáo họ có 62 gia dình Công Giáo với 222 nhân danh, cũng sinh sống bằng nghề lao động chân tay và nương rẫy.Vì địa bàn hơi xa nên Anh đến đây nhận thay bà con 15 phần quà.Tổng cộng cả ai giáo họ là 55 gia đình nghèo và phần quà cũng là Gạo,Mì gói và Xà bông bột.Kết thúc phần tặng quà cho bà con,mọi người chụp hình lưu niệm cùng quý Sơ và các Trưởng phó giáo họ.Cũng nhân dịp này anh Đaminh Hùng đã thay mặt những thành viên của Nhóm mà có người hôm nay có mặt cũng như nhiều người không thể hiện diện cho anh Điểu Trung số tiền mặt là 150.000.000đ để giáo họ trả nợ và chi phí cho phần xây dựng tiếp theo.Lúc này anh Gioan Điểu Mờ Bòi Trưởng sóc Sơn Thành mới rửa tay và ra gặp quý Sơ cùng Nhóm để cám ơn;mọi người chụp hình lưu niệm cùng Anh và nói lời tạm biệt.
Tất cả lên xe trở về Hội dòng để cùng ăn cơm chiều.Bữa cơm thân mật nhưng không đạm bạc vì quý Sơ đứng bếp nấu những món cầu kỳ và ngon miệng bằng đặc sản rau sạch và nguyên liệu ở địa phương làm cho mọi người quên hết mệt mỏi.Đồng hồ chỉ 15g,hôm nay là Thứ Ba tuần Thánh nên ai cũng mong về sớm để còn kịp nghe Ngắm và thông công tuần Phục Sinh.Xe chạy gần 4 tiếng nhưng không ai nói chuyện vì tất cả đều muốn ngủ bù cho giấc sáng dậy sớm lúc 3g,một vài người lần chuỗi Thương Xót và cầu nguyện riêng.Bác Tài cũng chăm chú lái xe do đã quen nên đường về nhanh hơn.
Xe vào tới thành phố sớm hơn dự định và ngoài trời vẫn còn nắng gắt.Tất cả thu dọn đồ đạc và xuống xe ở điểm xuất phát.Tuy có mệt mỏi vì di chuyển liên tục trong đều kiện khí hậu khắc nghiệt nhưng ai cũng nở nụ cười và nói với nhau “Tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã đồng hành trong chuyến đi nên mọi sự bình an,vui nhất là đã trao tận tay bà con những món quà mà các vị Ân nhân đã ủy thác cho Nhóm”hẹn gặp nhau trong chuyến đi lần sau.
ĐÔI NÉT VỀ GIÁO XỨ BÙ ĐĂNG -HẠT ĐỒNG XOÀI -GIÁO PHẬN BUÔN MA THUỘT.
Giáo xứ Bù Đăng được thành lập ngày 22-06-1957 và nhà thờ chính ở số 155 Quốc lộ 14 -Tân Hưng-ĐứcPhong-Bù Đăng-Tỉnh Bình Phước do Cha Giuse Trần Hữu Từ là Chánh xứ. Vì Cha phải Quản 2 giáo xứ nên mọi việc ở giáo xứ Bù Đăng gần như giao cho Cha Phó xứ là Cha Phaolo Lương Văn Hiếu điều hành.
Giáo xứ tọa lạc trên một địa bàn rất rộng và hiểm trở với 18000 giáo dân cư trú rải rác ở 5 giáo họ,4 giáo điểm và 46 buôn làng.Giáo dân đa số là người nhập cư và bà con dân tộc Thiểu số sống bằng nghề nương rẫy,làm thuê và lao động nặng.Đa số phụ nữ lập gia đình sớm,sanh đẻ nhiều và lớp trẻ không có trình độ văn hóa cũng như nghề nghiệp ổn định nên đời sống rất khó khăn thiếu thốn
Hiện có 4 Cộng đoàn đang cộng tác cùng Cha xứ về công tác mục vụ và cùng chăm lo đời sống thiêng liêng và cho bà con là: Dòng Đức Bà Truyền Giáo,dòng Nữ Vương Hoà Bình,dòng Mến Thánh Giá Tân Việt và dòng Thừa Sai Việt Nam (Dòng Nam)
Phương Nga
- Viết bởi LM. Nguyễn Tầm Thường
NHÓM HÀNH HƯƠNG VIỆT NAM
Tham dự Rước Lá tại Jerusalem 2019
do Linh mục Nguyễn Tầm Thường hướng dẫn
Phái đoàn hành hương gồm 18 người từ Melbourne, Australia và phần còn lại đến từ các tiểu bang bên Hoa Kỳ. Tất cả 54 người. Tạ ơn Chúa là nhóm hành hương đã xin được dâng lễ trong Mộ Chúa. Đa số chỉ có thể dâng lễ trong Đền Thờ Mộ Chúa. Nhưng nhóm đã được ơn phúc, dâng lễ tận bên trong Mộ Chúa, lại là vào những ngày tuyệt vời của lịch phụng vụ, đó là những bước chân vào Tuần Thánh. Mọi người đều quá hạnh phúc. Trời mùa Xuân Jerusalem năm nay rất đẹp, đường đi Rước Lá tưng bừng tiếng ca. Có thể là lần đầu tiên, những tà áo dài với màu cờ Việt Nam, nhờ trời lộng gió, cờ Việt Nam tung bay trên đường vào thánh đô Jerusalem. Con đường Chúa đã đi qua.
LM. Nguyễn Tầm Thường
- Viết bởi Ngọc Huyền
(TTGTTS 03.04.2019): Giới trẻ Thừa sai Chúa Cứu Thế Miền Nam lên đường đi Tĩnh tâm Mùa Chay và hành hương Mẹ Tà Pao vào một buổi chiều thứ bảy cuối tháng ba (30.03.2019). Trong dịp tĩnh tâm này, đồng hành cùng Cha đặc trách Anphongsô, nhóm giới trẻ Thừa Sai là Cha Micae Phạm Gia Lâm, DCCT. Chủ đề tĩnh tâm của mùa chay năm nay là: “Tôi khát!” (Ga 19,28) và các bài Tin Mừng cũng như tâm tình chia sẻ đều xoay quanh chủ đề này.
Mở đầu thánh lễ khai mạc tĩnh tâm, Cha Micae chia sẻ đoạn Tin Mừng về người biệt phái và người thu thuế. Những tâm tư của Cha giúp chúng tôi nhận ra: đôi khi vì khao khát trở nên công chính mà chúng ta để những khát khao ấy khởi đi từ niềm tự hào, thái độ kiêu ngạo như người biệt phái thì Thiên Chúa không có chỗ trong tâm hồn chúng ta. Nhưng thay vào đó, khi ta sống trong tâm tình đơn sơ, khiêm hạ và khao khát được Chúa tha thứ như người thu thuế, Chúa đón nhận và chữa lành ta. Thánh lễ khai mạc kết thúc cũng là lúc trời đã tối, chúng tôi mau chóng trở về để dùng bữa cơm tối với nhau. Sau khi dùng cơm tối, lúc ấy đã là 20g15, màn đêm đã buông xuống khắp núi rừng Tà Pao.
Khoảng 21g, Giới trẻ chúng tôi cùng nhau lên linh đài để cùng nhau lần chuỗi, suy niệm bên Mẹ. Nơi chúng tôi ở không xa linh đài, trời tối không khí có mát hơn, chúng tôi mau chóng cùng nhau nhịp bước. Nhiều bạn lần đầu tiên tới đây, nhưng cũng nhiều bạn đã đến đôi lần, tuy nhiên tất cả chúng tôi cùng háo hức, bước những bước lúc nhanh, lúc chậm, đôi khi cả nặng nhọc trên những bậc thang lên linh đài. Mồ hôi bắt đầu rơi lã chã, những cơn gió bất chợt xua tan mệt mỏi, cuối cùng tất cả chúng tôi cũng lên tới linh đài. Giữa không gian rộng lớn của núi rừng, nép dưới chân Mẹ, chúng tôi sốt sắng dâng Mẹ những lời ca, tiếng hát. Qua từng chuỗi Mân côi mùa Thương, chúng tôi như được gợi lại con đường thập giá của Chúa Giêsu và hình ảnh Mẹ Maria luôn đồng hành cùng con Mẹ trên hành trình cứu chuộc nhân loại. Sau giờ cầu nguyện chung, mỗi người chúng tôi đều thì thầm dâng những ước nguyện riêng tư nữa… Cùng nhau “xuống núi” lòng hân hoan, nhẹ nhàng y như thể mỗi người đã chút hết được những gì muốn nói cho Mẹ.
Sáng Chúa nhật ngày 31.03, chúng tôi được nghe bài chia sẻ tĩnh tâm của Cha Micae về người phụ nữ Samari và Chúa Giêsu. Hình ảnh người phụ nữ Samari như đại diện cho chúng tôi, cho thế gian này đang khao khát “nước hằng sống”. Bởi vì, chẳng có gì ở thế gian có thể khỏa lấp cơn khát sự sống đời đời; bởi vì “uống” những thứ thế gian mời gọi, ban tặng thì vẫn còn khát hoài, khát mãi… Những khoảng thinh lặng tiếp nối sau bài chia sẻ giúp chúng tôi có những phút giây để cầu nguyện, để gặp Chúa và có cơ hội nhìn lại bản thân mình. Hình ảnh mỗi người lãnh nhận bí tích Giao Hòa luôn là giây phút xúc động và thánh thiêng nhất. Đứng dậy, trở về với Cha nhân lành cũng là tâm tình, là niềm hạnh phúc của tất cả chúng tôi.
Kết thúc những giờ phút tĩnh tâm, cầu nguyện, sám hối… Chúng tôi lên đường trở về Sài Gòn trong niềm vui và sự bình an. Nắng đã dịu nhẹ trên ngọn núi Mẹ Tà Pao, ngân vang đâu đó lời kinh, tiếng hát bay trong gió. Tôi thì thầm nghĩ, trong tiếng gió nhẹ ấy có lời Mẹ nhắn nhủ: hễ Người bảo gì các con cứ làm theo…
Sài Gòn 02.04.2019
Ngọc Huyền
- Viết bởi Hội Đồng Liên tôn VNHK
Nam Cali- Vào lúc 1:30 trưa Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019, Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ đã tiếp đón phái đoàn từ Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ tại hội trường Trung Tâm Công Giáo GP Orange, gồm có: Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback, đặc trách về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Phó Giám Đốc Văn Phòng Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, ông Kash Ghashghai, Ủy Viên Giao Tế Quốc Ngoại, ông Sean Comber, và Phụ Tá Đặc Biệt ông Melika Willoughby.
Hình ảnh buổi trình bày về tự do Tôn giáo Việt Nam
Mục đích của buổi tiếp xúc nầy là Ông Đại Sứ Lưu Động Sam Brownback và phái đoàn muốn gặp Hội Đồng Liên Tôn và các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, để tìm hiểu về tự do tôn giáo và những sự đàn áp tôn giáo tại Việt Nam…
Tham dự buổi tiếp xúc ngoài qúy vị trong Hội Đồng Liên Tôn gồm có: Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu, Chủ Tịch Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Hoa Kỳ; LM. Trần Công Nghị, Phó chủ tịch; Giáo Sĩ Mai Biên, Phó chủ tịch, Chánh Trị Sư Hà Vũ Băng, Tổng thư ký; MS. Lê Minh, Thủ quỹ; và các Thành viên Hội Đồng Liên tôn gồm có: Hòa Thượng Thích Minh Nguyện, LM. Mai Khải Hoàn, LM. Trần Văn Kiểm, Mục sư Thương Lê, Mục sư David Đoàn, Chánh Trị Sự Trần Văn Linh, Ông Nguyễn Khanh, và Anh Ngô Thiện Đức.
Ngoài ra còn có sự tham dự của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành và Hòa thượng. Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Hòa thượng Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ và phái đoàn, Mục Sư Nguyễn Công Chính, ông Trang Văn Mến, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, BS. Võ Đình Hữu cùng một số qúy vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể đấu tranh, các cơ quan truyền thông Việt ngữ và đồng hương.
Mở đầu buổi tiếp xúc, ông Khanh Nguyễn đã lần lược giới thiệu các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo cùng qúy vị đại diện cộng đồng, hội đoàn đến ông Đại Sứ và phái đoàn,
Sau đó ông Khanh Nguyễn mời ông Đại Sứ lên phát biểu. Trong phần phát biểu ông Đại Sứ đã cho biết, chính phủ Hoa Kỳ rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam, chính vì vậy mà ông cần có buổi tiếp xúc hôm nay để biết rỏ hơn về sự tự do tôn giáo đang bị nhà cầm quyền cộng sản đàn áp…
Tiếp theo là phần trình bày về sự tự do tôn giáo và nhân quyền của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lên ông Đại Sứ.
Mở đầu phần trình bày của HT. Thích Viên Lý, ngài đã sơ lược qua về những vấn đề bắt bớ, tịch thu chùa chiền, trong đó có Chùa Liên trì của HT. Thích Không Tánh, Tiếp theo Linh Mục Trần Công Nghị lên trình bày về những sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Giáo Hội Công Giáo, và những cuộc biểu tình chống nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, luật Tôn giáo và Đất đai như một dụng cụ đàn áp tôn giáo… Anh Gia Nguyễn, Đại Diện Văn Phòng II Viện Hóa Đạo, lên trình bày về những sự đàn áp của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà nhất là đối với Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Đại Lão HT. Thích Quảng Độ. MS. Lê Minh, Chánh trị Sư Hà Vũ Bâng lên trình bày về những sự đàn áp đối với những nhà truyền giáo Tin Lành, và các vị chức sắc Cao Đài… Cuối cùng Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu lên trình bày về những sự đàn áp khắc nghiệt đối với tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, sau đó ông trao cho ông Đại Sứ một bản trình bày chi tiết.
(Xin nhấn vào các links sau đây đề xem các bài phát biểu:)
Bản Quyết Nghị của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ trình bày Đại sứ Sam Brownback
Bài tường trình của LM Trần Công Nghị
Bài tường trình của Chánh trị sự Hà Vũ Băng
Bài tường trình của Giáo sư Nguyễn Thanh Giầu
Trong dịp nầy ông mời tất cả các vị trong Hội Đồng Liên Tôn, qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo cùng lên để trao cho ông Đại Sứ bản Thỉnh Nguyện yêu cầu Chính Phủ Hoa Kỳ quan tâm và can thiệp đến vấn đề Tự Do Tôn Giáo và Nhân Quyền tại Việt Nam.
Trong lời phát biểu của Bác Sĩ Võ Đình Hữu, Chủ Tịch Cộng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Pomona, ông đã trình bày ngắn gọn về tình hình đàn áp tôn giáo hiện nay tại Việt Nam và yêu cầu ông Đại Sứ quan tâm nhiều hơn.
Vì thì giờ có hạn nên phần trình bày của qúy vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo chỉ tóm lược một số chi tiết, sau đó mỗi vị đều có gởi đến ông Đại Sứ bản trình bày chi tiết.
Sau đó Ông Đại Sứ và phái đoàn đã chụp ảnh lưu niệm với HĐLT, các vị lãnh đạo tôn giáo và tất cả những người có mặt đón tiếp ông.
Đại Sứ Sam Brownback được Tổng Thống Donald Trump bổ nhiệm vào ngày 1 tháng 2, 2018 làm Đại Sứ Lưu Động Đặc Trách Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế. Ông từng là Dân Biểu Liên Bang đại diện tiểu bang Kansas (1995 – 1996), Nghị Sĩ Hoa Kỳ (1996-2011), sau đó làm Thống Đốc tiểu bang Kansas (2011-2018). Ông cũng từng làm Bộ Trưởng Bộ Nông Nghiệp Tiểu Bang Kansas (1986-1993) và là Đại Diện Cao Cấp của Bạch Ốc tại Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (1990-1991).
Trong thời gian làm Nghị Sĩ tại Thượng Viện Hoa Kỳ ông đã luôn tích cực tranh đấu cho tự do tôn giáo ở nhiều quốc gia và ông cũng là tác giả đạo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế vào năm 1998. Ông tốt nghiệp cử nhân từ Kansas State University và Tiến sĩ Luật tại University of Kansas.
- Viết bởi Võ, Hùng Sơn
Tường thuật về buổi mừng Xuân Kỷ Hợi
và tưởng niệm 40 năm ngày NVTN đầu tiên đến Frankfurt
vào ngày thứ bảy 09.02.2019 tại Titus Forum Frankfurt (Nordweststadt)
Vừa qua Hội Người Việt Tỵ Nạn (NVTN) tại Frankfurt và Vùng Phụ Cận được sự hỗ trợ của các hội đoàn bạn, đứng ra tổ chức tết Nguyên Đán Kỷ Hợi cho đồng hương và tưởng niệm
40 năm ngày Người Việt Tỵ Nạn „Boat-People“ đầu tiên đến Frankfurt.
Buổi văn nghệ mừng Xuân Kỷ Hợi và kỷ niệm 40 năm (02.1979 – 02.2019) thuyền nhân Việt Nam tỵ nạn „Boat-People“ đã được diễn ra vào ngày thứ bảy 09.02.2019 tại hội trường Titus
Forum, Frankfurt (Nordweststadt) thật khang trang và rộng rãi trong bầu không khí hân hoan đón xuân xa xứ.
Hơn 1500 Đồng hương NVTN đã về vui xuân làm hội trường, hành lang ở tầng trên, cho đến tầng dưới và ngoài sân đầy ấp người đến tham dự, làm cho buổi lể mừng Xuân năm nay thật là thành công từ phẩm đến lượng.
Với sự hỗ trợ của các Tổ chức Hội đoàn trong vùng như: Hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức, Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Wiesbaden, Liên Đoàn Hướng Đạo Hùng Vương, ban Vũ Nhịp Cầu, ban trình diễn nhạc khí cổ truyền Kiều Khanh, các ca sĩ và ban nhạc Black Diamonds …. Cùng các ban thuộc ban tổ chức như: ban Ẩm Thực cũng đã dày công cung cấp đầy đủ thực phẩm thuần túy đầy hương vị quê hương trong ngày tết cổ truyền, ban giải khát đã cố công phục vụ cho quan khách và tham dự viên 1 cách đầy đủ, ban trang trí đã thực hiện những hình ảnh sống động làm cho hội trường thêm trang trọng, lịch sự. van Văn Nghệ đã cố công thực hiện món ăn tinh thần cho đồng hương trong bầu không khí vui Xuân.
Đặc biệt để tưởng niệm 40 năm Thuyền Nhân NVTN „Boat-People“ đến Frankfurt, ban tổ chức đã thực hiện và trình chiếu 1 đoạn phim ngắn về thuyền nhân tỵ nạn, đệm vào đó là bản nhạc „Boote ohne Hafen“ để tưởng nhớ đến kỷ niệm cách nay 40 năm về trước, ban tổ chức cũng thực hiện một huy hiệu „Button“ món quà lưu niệm để phát cho đồng hương tham dự, quan khách và thuyền nhân „boat people“, tất cả đều dốc lòng, sốt sắng lo toan phần việc của mình, đưa kết quả thành công vượt bực hơn hẳn những năm qua, điều đó đã nêu lên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng NVTN tại Frankfurt và quanh vùng.
Theo lời mời của Hội NVTN tại Frankfurt, đại diện chính quyền thành phố Frankfurt bà Dr. Renate Sterzel, đại diện cho ông Thị Trưởng thành phố Frankfurt Peter Feldmann. Các đại diện đảng phái và cơ quan đã hân hoan đến tham dự và phát biểu chúc mừng cho đồng hương NVTN chúng ta như bà Verena David đại diện cho đảng CDU Fraktion, bà Jessica Burkhardt đại diện đảng Xanh (Grüne) tại Frankfurt và ông Kerry Reddington đại diện cho cơ quan ngoại kiều của thành phố Frankfurt.
Đặc biệt Tết năm nay, nhân dịp kỷ niệm 40 năm tỵ nạn của „Boat-People“, bà phóng viên Sarah Plass của đài truyền hình Hessischer Rundfunk (HR) của tiểu bang Hessen hân hoan đến tham dự và thực hiện một phiên phóng sự thật quí giá về ngày tết của cộng đồng NVTN tại Frankfurt cùng tường thuật về sự hội nhập thành công của Boat-People đến Frankfurt năm 1979.
Vào ngày hôm sau, chủ nhật 10.02.2019 lúc 19:30 giờ bài phóng sự đã được đài HR trình chiếu trong chương trình Hessenschau về nghi thức khai mạc buổi lễ tết nơi đó cờ vàng Tổ Quốc được trân trọng trình chiếu trên màn hình và phóng sự về việc hội nhập của thuyền nhân „Boat-People“ cũng được tường thuật ngay trong bài phóng sự này.
Tham dự buổi mừng xuận Kỷ Hợi còn có sự tham dự của quý vị đại diện các Đoàn thể, Tổ chức như Phong Trào và Uỷ Ban Phát Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá đến từ Paris, Cộng Đoàn Công Giáo tại Frankfurt, đại diện hội NVTN Cao Niên tại Frankfurt, đại diện đảng Dân Tộc, đại diện Vovinam Việt Võ Đạo tại Đức. Ngoài ra, đêm văn nghệ mừng Xuân vừa qua đã thu hút thật đông đảo đồng hương, thanh thiếu niên, những gia đình đến từ các Quốc gia Đông âu vào những thập niên 1990, thật đông đảo Đồng hương đến từ khá xa như Göttingen, Stuttgart, Bad Kreuznach, Koblenz, Hanau, Giessen, Mainz, Bergstraße, Mannheim, Aschaffenburg, Erbach, Odenwald, Wiesbaden … thêm vào đó số Hội viên, Cựu Hội viên, thân hữu tại Frankfurt và trong vùng cũng đến tham dự thật sớm tạo cho số lượng người tham dự vui xuân đông đảo hơn hẳn những năm qua, ước lượng khoảng 1.500 người! Họ đến thật sớm để gặp gỡ, hàn huyên, cùng nhau nâng ly chúc tụng nhau những lời tốt lành nhất cho năm mới, tất cả mọi người đến với một tinh thần hài hòa trong không khí vui Xuân ly hương nhưng đầy tình tự dân tộc!
Sắp đến giờ khai mạc, ban tổ chức mời mọi người vào hội trường để làm lễ khai mạc. Trước tiên nghi thức chào cờ, mặc niệm thât trang trọng, bài quốc ca Đức-Việt đã được hội Văn Hóa Phụ Nữ Việt Nam Tự Do tại Đức (HVHPNVNTD) phối hợp với hội NVTN tại Wiesbaden trình bày, tạo được sự ngưỡng mộ của quan khách Đức đến từ các cơ quan đảng phái của thành phố Frankfurt, bài Quốc ca chào cờ VNCH và phút mặc niệm tri ân công đức tiền nhân, tưởng nhớ đến những anh hùng đã hy sinh bảo vệ Tổ Quốc và những nạn nhân đã gục ngã trên đường trốn thoát chế độ độc tài cộng sản Việt Nam.
Trước khi vào chương trình tế Tổ, đại diện ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng, giới thiệu quan khách tham dự và tuyên bố khai mạc buổi lễ tết Kỷ Hợi 2019, trong phần phát biểu khai mạc ban tổ chức cũng nhắc đến thảm trạng của 90 triệu dân đã và đang sống dưới ách cai trị độc tài, tàn bạo của chế độ cộng sản Việt Nam, ban tổ chức ngỏ lời cảm ơn sâu sắc đến chính quyền tiểu bang Hessen, chính quyền Frankfurt cùng các cơ quan xã hội tại địa phương đã tiên phong thu nhận và tận tình giúp đở cho 250 thuyền nhân „Boat -People“ từ trại tỵ nạn Hongkong định cư tại thành phố Frankfurt và tính đến nay, sau 40 năm họ đã hội nhập thành công có được tương lai sáng lạng trên phần đất tạm dung ở Frankfurt này. Cuối cùng ban tổ chức cũng không quên chân thành cảm ơn tất cả các đoàn thể, cá nhân đã tận tình hỗ trợ cho ban tổ chức để tổ chức buổi lễ mừng xuân Kỷ Hợi 2019 này tại Frankfurt.
Sau lời khai mạc của đại diện hội NVTN tại Frankfurt là phần tế Tổ thật trang nghiêm đã được trình bày bởi hội VHPNVNTD tại Đức và Hội NVTN tại Wiesbaden, tiếp theo phần tế lễ ban tổ chức mời đại diện các đoàn thể lên đốt nén hương khấn vái trước bàn thờ tổ quốc.
Sau phần tế lễ, ban tổ chức cho trình chiếu ngay đoạn phim ngắn có đệm thêm phần nhạc cảnh để nhắc lại thảm cảnh vượt biên thời đó, bản nhạc „Boote ohne Hafen“ được xuất bản năm 1979 do ông Vader Abraham thực hiện cùng ban hợp ca tại Frankfurt, đã 1 thời làm rung chuyển nhiêu bao trái tim nhân hậu, đánh động lương tâm thế giới, từ đó bao nhiêu chính quyền đã giang tay tiếp cứu người Việt tỵ nạn trên biển đông và các trại tỵ nạn tại vùng Đông Nam Á. Đặc biệt Quốc Gia Đức đã cho ra đời 1 chiếc tàu có tên là „ Cap Anamur“ để cứu vớt người vượt biển trên biển đông! Những hình ảnh đã làm cho bao nhiêu người Việt tham dự tưởng nhớ đến những nổi nhọc nhằn hải hùng trong lúc vượt biên lánh xa “thiên đường cộng sản“ và đồng thời cũng nhắc đến nguyên do và nguồn gốc của NVTN để cho con em đồng hương biết rằng cha mẹ thân nhân gia đình của họ đã phải trải qua bao gian nan khốn khổ mới có được một cuộc sống tự do & dân chủ trong suốt 40 năm qua!
Bằng tinh thần nhân bản của dân tộc Việt luôn ca ngợi, tôn vinh và tưởng nhớ đến công ơn của những bậc tiền nhân, nhân dịp vui Xuân, Người Việt Tỵ Nạn cũng không quên nhắc nhỡ đến công ơn của những mạnh thường quân, thân hào nhân sĩ đã cưu mang & đùm bọc mình trong lúc thất thời sa cơ hoạn nạn, sau 40 năm lưu xứ NVTN đã hội nhập thành công vào xã hội Đức, đã có cuộc sống ổn định & thành công tại Frankfurt nói riêng và tại Tây Đức nói chung cũng đã thể hiện tinh thần „ăn trái nhớ kẻ trồng cây“ bằng buổi lể tưởng niệm đến những vị ân nhân đã 1 lần thi ân cưu mang giúp đở mình!
Tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng, quý quan khách đã ngỏ lời chào mừng đồng hương tham dự và cảm ơn ban tổ chức đã mời và dành nhiều cảm tình cho quan khách, đặc biệt là lời chúc mừng của bà Dr. Renate Sterzel đại diện cho ông Thị trưởng thành phố Frankfurt, tiếp theo là phần phát biểu cảm tưởng và chúc mừng năm mới của quan khách đại diện đảng phái của thành phố Frankfurt như: bà Jessica Purhard đại diện cho đảng Xanh. Bà Verena Davis đại diện của đảng CDU. Ông Kerry Reddington đại diện cơ quan hội nhập ngoại kiều của thành phố Frankfurt, sau phần phát biểu cảm tưởng ban tổ chức cũng trao tặng quà lưu niệm đến những quan khách này.
Khai diễn chương trình văn nghệ mừng Xuân Kỷ Hợi là phần múa Lân, tiếp theo là những bản đồng ca chào mừng và chúc Xuân của các nhóm, ca sĩ trong ban văn nghệ tạo không khí trong hội trường trở nên sôi nổi hào hứng và vui nhộn!
Phần 1 của chương trình văn nghệ Tết cổ truyền năm nay trở nên sống động là nhờ tài khéo léo vận động, sắp xếp chương trình và hy sinh thật nhiều công sức của ban văn nghệ và ban nhạc với phần đóng góp với các tiết mục „ca vũ nhạc kịch“ theo chủ đề Xuân của những ban vũ Nhịp Cầu tại Frankfurt, ban trình diễn điêu luyện nhạc khí cổ truyền làm quan khách Đức tham dự nức lòng khen ngợi.
Quý anh chị em ca sĩ được mến chuộng như: Ngọc Đào, Ngọc Yến, Ngọc Thủy, Như Lan, Bích Phượng, Kiều Khanh, Ngọc Duy, Ngọc Sỹ, Duy Thái đến từ vùng Frankfurt. Odenwald, Wiesbaden, Ludwigshafen và những vùng xa xôi, cũng đã thân ái gởi đến khán giả những bản nhạc, những lời ca thánh thót theo chủ đề về xuân và quê hương thật điêu luyện tạo cho chương trình văn nghệ mừng xuân thêm đặc sắc; Ban nhạc Black Diamonds quý anh trong ban nhạc Black Diamonds như: anh Phong, anh Trí, anh Ban, anh Thông, anh Dũng và anh Bình đã hòa từng tiếng nhạc theo lời ca thật chuyên nghiệp; tất cả khán giả đã tán thưởng nồng nhiệt về nghệ thuật trình diễn điêu luyện của các anh chị em trong ban văn nghệ mừng Xuân năm nay.
Chương trình buổi lễ mừng xuân kỷ hợi năm nay, với tài điều khiển chương trình, xướng ngôn và dịch thuật của các anh chị Đặng bá Thông, anh Vũ Tiến Nhựt, cô Anh Đào, anh Phong, cô Kim Trang, cô Thu Huyền thật là hoạt náo, tạo cho chương trình trở nên hấp dẫn.
Phần giải trí vui xuân thì có phần xổ số Tombola với những phần thưởng thật đặc sắc và giá trị, tạo sự hấp dẫn cho khán giả, anh trần văn Sơn, phụ trách quầy „bầu cua cá cọp“ qui tụ thật đông đồng hương tìm may mắn, đã tạo cho bầu không khí thêm náo nhiệt tại hành lang của hội trường thật đúng nghĩa là vui Xuân!
Phần trang trí bàn thờ tổ quốc, thì có chi Lê thị Hồng Yến, anh Vũ Xuân Phong, thầy Ấn Tâm, về phần lể tế Tổ thì có dâng hương cúng tế theo đúng phong tục cổ truyền gây được sự chú ý và khen thưởng của quan khách tham dự, tất cả các bàn cho các gian hàng, quầy thông tin được đặt trang nhã khắp nơi trong hội trường tạo cho cả hội trường có được một cảnh tượng vui xuân do cộng đồng NVTN tổ chức; ngoài ra còn có gia đình anh Trần quang Dũng, chị Lương thị Lan, gia đình anh Vũ xuân Phong, anh Lý Trực, cô Trần Hoàng Giang, cô Nguyễn Hoàng Oanh, chị Cúc, anh Phạm thanh lịch, cô Nguyễn bích Vân, chị Lê Phạm thị Yến, Cô Trần Kim Trang, Trần Kim Thanh và bạn hữu ….tất cả đều sốt sắng tận tình nhúng tay trợ giúp cho các ban trong buổi lễ mừng xuân.
Những gian hàng của ban tổ chức và các đoàn thể, cung cấp những món ăn thuần tuý quê hương trong ngày tết. gian hàng giải khát cũng được ban tổ chức lập ra và các anh chị em thiện nguyện như chị Nguyễn hoàng-Oanh, chị Trần Hoàng Giang, chị Lê Hồng Yến, chị Cúc phu nhân của anh Bắc, anh Lý Trực, chị Kim …. phục vụ tận tình cho đồng hương tham dự phần giải khát trong buổi mừng Xuân năm nay. Tất cả mọi người đều có công đóng góp thiện nguyện và thật tích cực giúp cho ban tổ chức có được phương tiện khả dĩ để trang trãi phí tổn tổ chức vừa qua
Phần xổ số Tombola cũng được ban tổ chức thực hiện với những phần quà thưởng đầy giá trị đã được trao cho người có may mắn ngay trong chương trình xổ số.
Ngoài ra anh Nguyễn Tín đảm trách phần thu hình và cô Hoàng Oanh quay phim cho ban tổ chức đã di chuyển khắp hội trường để thu lại những hình ảnh thật đẹp và sống động trong buổi lễ mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 này.
Ban tiếp tân quan khách và truyền hình thì có anh Nguyễn quang Thái, chị Mỹ Nga, anh Nguyễn Hữu Nghĩa, cô Anh Đào và cô Ngọc Thủy … đã hân hoan tiếp xúc, hướng dẫn và thiết đãi quan khách Đức, đồng thời hướng dẫn đồng hương „Boat-People“ tiếp xúc trực tiếp với phóng viên cùng nhóm quay phim của đài HR để thực hiện những thước phim và bài phóng sự thật tích cực dành cho cộng đồng NVTN chúng ta!
Sau phần xổ số tombola là phần bán đấu giá bức tranh do họa sĩ Lê đức Lập từ Odenwald vẽ để hỗ trợ phương tiện giúp cho ban tổ chức.
Đúng 22:00 giờ là phần dạ vũ đã được những người yêu thích âm nhạc hưởng ứng và tán thưởng. Cuối cùng chương trình dạ vũ mừng xuân thật vui nhộn được kéo dài đến 24,00 giờ
Tất cả những sự hỗ trợ quí báu về tài chánh cũng như công sức thiện nguyện, từ việc nhắc nhở nhau giữ gìn vệ sinh & trật tự tạo nên tiếng thơm cho cộng đồng NVTN chúng ta đã hội nhập thành công trên một xứ sở văn minh và dân chủ! cho đến việc truyền tin, mời gọi nhau cùng đến vui Xuân thật đông đảo vừa qua, đã thể hiện rõ tình đoàn kết & tương trợ tạo được sự hài hòa trong cộng đồng (bằng chứng là có nhiều đồng hương từ những nhóm khác chính kiến đang sống xa quê hương, họ cũng cùng đến tham dự chương trình vui Xuân đặc sắc của cộng đồng NVTN trong tinh thần tương ái, hài hòa) điều này thể hiện tinh thần hòa nhập của những con người có nếp sống văn minh trong một xứ sở đầy tự do nhân bản và cũng phù hợp với chủ trương truyền thống của Hội NVTN tại Frankfurt.
Niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức trong việc liên kết bảo tồn & phát huy và trình bày những nét đặc thù về truyền thống, văn hóa dân tộc Việt trên bước đường ly hương với người dân bản xứ là có sự tham dự của đại diện chính quyền cùng các cơ quan công quyền, đảng phái của thành phố Frankfurt.và rất đông thân hữu người Đức.
Một điều tốt lành & hãnh diện nhất của cộng đồng NVTN tại Frankfurt nói riêng và tại Đức nói chung là buổi tết Kỷ Hợi 2019 năm nay vào thời điểm đúng 40 năm thuyền nhân tỵ nạn được chính quyền thu nhận vào thành phố Frankfurt, đã được đài truyền hình HR lưu tâm và trực tiếp đến làm phóng sự ngay trong ngày hội tết của cộng đồng được qui tụ số tham dự viên đông đảo để đưa kết quả là đài truyền hình Hessischer Rundfunk trực thuộc đài truyền hình số 1 của quốc gia Đức ARD, đã trình chiếu và tường thuật về thiên phóng sự với nghi lễ chào cờ Đức và cờ Vàng Tổ Quốc ngay trong chương trình phát hình vào ngày hôm sau với bình luận thật có lợi cho cộng đồng người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và tại Đức.
Qua đó, thay mặt Ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành tri ân và cảm ơn mọi sự hỗ trợ, đóng góp của tất cả quý Ông, Bà, Anh, Chị, Em và Quý Tổ chức, Đoàn thể! cũng như mong được sự thứ lổi cho những điều sơ sót có thể đã xảy ra mà ban tổ chức chưa biết đến.
Buổi lễ mừng Xuân năm nay được đánh giá là thành công cả phẩm lẫn lượng! vì qui tụ hơn 1.500 Đồng hương đến tham dự; đây là một niềm khích lệ lớn lao cho ban tổ chức.
Kính tường trình và cảm ơn.
Ban Tổ Chức
Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Frankfurt và vùng phụ cận
Đính kèm theo đây là những nguồn lưu trữ phim ảnh và truyền hình của buổi Tết Kỷ Hợi cùng kỷ niệm 40 năm „Boat-People“ tại Frankfurt vừa qua:
• links về đoạn phim của đài HR.:
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/40-jahre-boatpeople-in-hessen,video-83804.html
• links của đài ARD (đài số 1 của nước Đức)
https://www.ardmediathek.de/ard/player/Y3JpZDovL2hyLW9ubGluZS80NTgwMw/hessenschau-ganze-sendung
• links về hình ảnh do anh Tín ở Thụy Sĩ thu hình :
- Viết bởi Thanh Nguyễn
HONGKONG - Tết Nguyên Đán là một nét đẹp không thể thiếu trong văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam. Trải qua hàng ngàn năm, người Việt chúng ta đã cố gắng gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp này và thường xem đó như là khoảng thời gian đẹp nhất để bắt đầu một năm mới. Hòa trong không khí và niềm vui chung của cả dân tộc Việt Nam trong những ngày đầu năm Kỷ Hợi 2019, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hongkong cũng đã dành những ngày đầu tiên của năm để cùng nhau tôn vinh, cảm tạ Thiên Chúa; để bày tỏ lòng thảo hiếu đối với ông bà tổ tiên và trao gửi đến nhau những lời chúc tốt đẹp nhất trong dịp đầu Xuân.
Hình ảnh
Ngày mùng 1 Tết, đông đảo anh chị em trong và ngoài Cộng đoàn đã cùng tụ họp tại Giáo xứ Thánh Giuse để tham dự thánh lễ cầu bình an cho năm mới do cha Giuse Mai Văn Thế chủ tế. Trong bài giảng, cha chủ tế đã nhấn mạnh đến sự hiện diện của Thiên Chúa trong vũ trụ, nơi cộng đoàn và nơi chính mỗi người chúng ta. Ngài còn nhấn mạnh rằng, “dịp tết là thời gian chúng ta có cơ hội để thể hiện đức tin vào một thiên Chúa toàn năng, Đấng Quan Phòng vũ trụ và Đấng ban bình an cho thế giới. Dịp Tết cũng là cơ hội để mỗi thành viên trong cộng đoàn chia sẻ đức tin cho nhau và cùng giúp nhau thăng tiến trong ơn gọi Kitô hữu.” Cuối thánh lễ, cha chủ tế cùng quý cha đồng tế đã trao lộc thánh, phát lì xì và quà năm mới cho từng người tham dự thánh lễ. Sau lễ, quý cha quý tu sĩ và cộng đoàn đã thăm, chúc tết cha quản xứ giáo xứ Giuse và cùng nhau đón xuân trong khuôn viên giáo xứ.
Cũng như những năm trước, ngày mùng 2 tết hằng năm là ngày dành riêng cho việc kính nhớ ông bà tổ tiên; ngày mùng 2 tết cũng được cộng đoàn chúng ta xem là ngày LIÊN TU SĨ VÀ GIÁO DÂN. Năm nay, thánh lễ ngày mùng 2 tết đã được tổ chức tại Giáo xứ Mân Côi và do cha Phêrô Lâm Minh chủ tế; cha Giuse Đỗ Quốc Vũ giảng lễ cùng quý cha đồng tế đến từ Macao và Hongkong.
Mở đầu bài giảng, Cha Giuse Quốc Vũ, SDB đã cho cộng đoàn một khoảng thời gian ngắn để cùng ngẫm nghĩ lại tình thương của cha mẹ dành cho con cái qua việc lắng nghe 2 bài hát rất ý nghĩa về tình mẹ cha. Trong bài giảng, cha Giuse cũng đã nhấn mạnh đến sự thảo hiếu cũng như bổn phận, trách nhiệm của một người con đối với cha mẹ kể cả khi các ngài còn sống cũng như khi họ đã qua đời… Cuối thánh lễ, cha chủ tế cùng quý cha đồng tế đã đại diện cộng đoàn dâng hương để tỏ lòng kính trọng và sự thảo hiếu của con cháu đối với ông bà tổ tiên cũng như các bậc tiền nhân.
Sau thánh lễ, cộng đoàn đã quây quần bên nhau, chia sẻ những món ăn mang đậm hương vị quê hương, vui văn nghệ và trao gửi cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp đầu năm mới.
Thanh Nguyễn
- Viết bởi Trầm Hương Thơ.
Tết đến mai vàng tươi nghĩa tết
Xuân về đào đỏ thắm tình xuân
Trong bầu không khí xuân tươi đang mở ra cho nhân loại giữa đất trời, gió xuân đưa hơi ấm về bắt đầu thổi trôi đi những giá lạnh của mùa đông. Những chồi non bắt đầu nảy mầm khơi lại nguồn sống để bừng lên những nụ mai vàng và những hoa đảo đỏ thì Việt Nam ta trên khắp cõi nhân gian bắt đầu đón Xuân và mừng Tết.
Vào lúc 15g00 thánh lễ đồng tế tại thánh đường thánh Giuse Dortmund do 3 Lm. PX. Nguyễn Ngọc Thủy, Lm. Dr. Phêrô Nguyễn Trọng Qúy và Lm. GB. Nguyễn Chí Thiện.
PX. Nguyễn Ngọc Thủy chủ tế và LM. GB. Nguyễn Chí Thiện thuộc dòng Phanxicô ở tỉnh dòng Đức Quốc chia sẻ Lời Chúa.
Ngài chia sẻ về kinh nghiệm 2 năm nhà dòng Đức cử về Việt Nam phục vụ vừa chấm dứt. Việt Nam còn rất nhiều những cái khó khăn và thiếu thốn trong vấn đề tự do tôn giáo. Những linh mục đi dâng lễ thì hầu như trong thánh lễ nào cũng có một chú công an vào ngồi đó rình nghe xem các ngài giảng cái gì để báo cáo. Đặc biệt những vùng sâu xa thì những người dân càng khó khăn và đói nghẻo hơn rất nhiều. Còn nhiều lắm nhưng tôi chỉ ghi lại một chút vậy thôi vì khuôn khổ bài có giới hạn.
Lời nguyện giáo dân hôm nay ngoài những lời cầu cho Đức Giáo Hoàng và Giáo Hội cũng như thế giới. Có một lời nguyện khá lạ mà đánh động tôi đó là: Lời nguyện cầu cho những người Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa đã và đang bị phân biệt đối xử hơn 43 năm nay chịu chung với dân oan nghèo khó như Vườn Rau Lộc Hưng, và còn cầu cho những người bên thắng cuộc biết nhìn lại những gì mình đã đối xử không nhân văn với người anh em mình nữa.
Sau khi nhận phép lành trọng thể và Lộc Thánh xong, mọi người cùng tiến sang hội trường để tham dự Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 21.
PHẦN II: ĐẠI HỘI MỪNG XUÂN
Hàng ngàn người thuộc hai giáo phận Paderbon và Essen và những vùng lân cận đã tựu về thành phố Dortmund đễ tham dự Hội Xuân Dân Tộc lần thứ 21 được tổ chức tại trung tâm văn hóa Dietrich Keuning-Haus thành phố Dortmund này.
Trong hội trường thật nhộn nhịp tay bắt mặt mừng của ngày đại hội Xuân dân tộc lần thứ 21 mừng xuân Kỷ Hợi 2019. Từ khắp nơi tìm về đây để hưởng những không khí của ngày xuân nơi đất khách, ngoài trời tuy còn giá lạnh nhưng trong đây thật ấm áp tình người nơi viễn xứ với đầy những hương xuân. Sau khi thưởng thức hương vị của ngày tết cổ truyền với những quầy hàng luôn đầy ắp người, những bạn bè lâu ngày gặp lại, những ly Cà phê và bên cốc bier hàn huyên tâm sự. Xen lẫn trong giờ này là những tiếng hô Loto vang lên thật vui nhộn.
18 giờ30 Sau phần chào mừng và phát biểu của ông Phạm Hữu Minh trưởng ban tổ chức năm nay đến qúy cha, qúy quan khách, và qúy đồng hương.
Tiếp theo là nghi thức rước Hoàng Kỳ lên khán đài với nghi lễ dâng hương và chào Quốc Kỳ nghiêm trang và tưởng nhớ tới những tiền nhân chúng ta đã hy sinh xương máu để bảo vệ non sông và Tổ Quốc.
Tất cả mọi người luôn cảm thấy hãnh diện khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đỏ biểu tượng của tự do dân chủ, của lòng thương yêu giữa 3 miền Đất Nước, của sự cao sang qúy trọng mà tiền nhân chúng ta để lại đến bây giờ. Mỗi khi được đứng dưới lá cờ vàng ba sọc đò và hát Quốc Ca tôi luôn cảm thấy một sự cao qúy lạ lùng như đang sống lại những ngày vàng son trước đây hơn 43 năm về trước. Tôi chắc chắn rằng một ngày không xa nữa lá cờ biểu tưỡng cho tự do dân chủ này sẽ phất phới tung bay trên bầu trời tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Tiếp theo là phần khai mạc chương trình văn nghệ mừng xuân Kỷ Hợi.
Liền theo sau là phần mở màn vô cùng sôi động với tiết mục múa lân, mặc dù thiếu tiếng pháo đì đùng nhưng lấp vào khoảng trống đó là những hồi trống dồn dập, vang dội, quyện vào trong những tràng pháo tay như bất tận. Nhiều người đã đưa tiền mừng tuổi cho những chú lân ngộ nghĩnh và dễ thương này. Chương trình văn nghệ vui xuân năm nay vô cùng phong phú với mấy chục tiết mục ca vũ nhạc kịch, chắc đã được tập dợt trong bao ngày tháng qua nên những màn trình diễn rất chuyên nghiệp và đẹp mắt.
3 MC. Mai Tâm, Quốc Khang và Thùy Trâm thật tài ba thay phiên nhau điều hợp chương trình khéo léo kéo dài cả dạ vũ nữa là gần 6 tiếng đồng hồ cho tới nửa đêm.
Ban nhạc thật trẻ, phải nói là rất trẻ nhưng phần đệp nhạc cũng như biểu diễn rất là chuyên nghiệp. Tôi phải khen chắc có lẽ là ban nhạc trẻ nhất nước Đức mà đệm đàn cho nguyên một chương trình văn nghệ dài như vậy. Tuổi của các cháu chừng từ 14- 17 thôi à ở dưới nhìn lên thấy mà phục các cháu hết sức. vì không những đệm đàn tốt mà còn hát rất hay nữa.
Những màn vũ năm nay chuyên nghiệp hơn những năm qua, vì sau bao năm đến ngày nay các cháu càng có nhiều kinh nghiệm nên trình diễn chuyên nghiệp hơn. Năm nay có nhiều màn trình diễn của các em thiếu nhi nhí từ 1 cho đến 7 tuổi nhưng không kém phần xuất sắc như màn trinh diễn " Cô Ba sài Gòn" nhảy rất đẹp mặc dù các em chắc chưa biết Sài Gòn là gì cả. rất tuyệt vời" cảm ơn các cháu nhiều lắm. Màn vũ của các em nhỏ với bài "Thương Ca Việt Nam" thật cảm động!
"Tiếng việt còn trong mọi người,
người việt còn thì còn nước non
Giữ tiếng việt như ngày nào,
hào hùng xưa mãi vọng ngàn sau
Tiếng việt còn trong mọi người
Hồn việt mình còn nguyên vẹn tròn
Giữ tiếng việt cho nối đời,
lời quê hương ấy lời sắt son"
Năm nay chương trình tổ chức thật phong phú hay và đầy ý nghĩa tình tự văn hóa dân tộc. 23 giờ khuya tôi ra lái xe về đến nhà là 01giờ00 sáng. Tuy mệt mỏi nhưng cảm thấy vui vì các em các cháu đã và đang tiếp nối những công việc truyền bá văn hóa Việt Nam cho nhau nơi quê hương thứ hai Đức Quốc này.
Xuân rất an bình, xuân rất tươi
Xuân gieo nắng mới, nụ mai cười
Má thắm hồng đào ngây cơn gió
Hương xuân quyến rũ khắp muôn người
Trầm Hương Thơ
Tường thuật và ghi hình
- Viết bởi Văn Yên, SJ
Tại Roma, đoàn người sẽ khởi hành lúc 10:30 sáng ngày 1/1 tại Largo thánh Gioan XXIII, và kết thúc tại quảng trường thánh Phêrô lúc 11:30, nửa tiếng trước khi đọc Kinh Truyền Tin với ĐTC. Trước khi khởi hành, một vài người là nạn nhân của sự vắng bóng hoà bình có những lời phát biểu ngắn, và các em thiếu nhi bước những bước đầu tiên trong cuộc đi bộ này.
Trong dịp đầu năm này, cộng đoàn thánh Egidio tổ chức hơn 900 cuộc đi bộ tại 70 quốc gia trên thế giới. Đi bộ là dịp để đối thoại và cầu nguyện đại kết, là cơ hội để tạo ý thức về sự dấn thân xây dựng thế giới công bằng và nhân bản hơn, loại bỏ bạo lực và chiến tranh.
Ngày thế giới hoà bình được ĐTC Phaolô VI thiết lập năm 1968, với sứ điệp hoà bình được gởi đi ngày 8/12/1967. Đây là thời kỳ Chiến Tranh Lạnh và chiến tranh Việt Nam. Ngày hoà bình thế giới không chỉ dành riêng cho những người Công giáo, nhưng cho tất cả những ai yêu chuộng hoà bình. (Vatican News 30/12/18)
Văn Yên, SJ
- Đại Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 25.12.2018 tại TTMV Neuenkirchen Bắc Đức.
- Nhóm Bông Hồng Xanh tặng quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi vùng cao nguyên xa xôi
- Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhiệm thân mẫu Lm. Phêrô Nguyễn Quân SVD Tuyên Úy GP. Münster và Osnabrück.
- Hội Việt Tộc - Việt Tộc Foundation: Nhịp Cầu Yêu Thương 2018
- LIÊN MINH BIỂU TÌNH CHỐNG TÀU CỘNG TẠI TRỤ SỞ LIÊN HIỆP QUỐC GENEVE
- Nhóm Tự nguyện giáo xứ Tân Phú Tổng giáo phận Sài Gòn thăm Mái ấm Tín Thác -Bảo Lộc
- Đức Quốc: Thánh Lễ Giỗ cố Tổng Thống GB. Ngô Đình Diệm với bào Đệ lần thứ 55.
- Cộng Đồng Người Việt Tự Do Taị Sydney Tưởng Niệm Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm
- Video: Khánh Thành Tượng Mẹ La Vang tại Nhà thờ Hòm Bia Giao Ước (Our Lady of the Ark of the Covenant Church) tại Abu Ghosh, Kyriat Yearim, Jerusalem, Do Thái, ngày 18-10-2018
- HÒA LAN: LỄ GIỖ TT NGÔ ĐÌNH DIỆM LẦN THỨ 55