Dân Chúa Âu Châu

20181014 110635 COLLAGETôi yêu những kẻ tôi yêu

Tôi yêu những kẻ bắc cầu yêu thương.

Tôi thương những kẻ tôi thương

Tôi thương những kẻ chỉ đường thương yêu.  (Sh. Hà Đậu Đồng)

 

Trên đây là mấy câu thơ của Sư huynh Hà Đậu Đồng mà khi con sinh thời thầy hay ngâm nga những lúc trà đàm và xem những tác phẩm mà thầy tạo ra, cũng có khi thầy dùng để chúc mừng trong cả đám cưới...

 

Thời gian thấm thoát trôi mau, người thầy, người Sư Huynh mà bao bao người Lương cũng như Giáo mến yêu đa từ biệt chúng tôi ra đi, Thầy từ giã cõi trần để đi về một đời sống mới... đã tròn một năm rồi. 

 

Hôm nay tại nhà nguyện dòng Alexianer thành phố Münster này có khoảng hơn hai trăm người từ nhiều nơi đến đây để tham dự thánh lễ giỗ đầu tiên của thầy GB. Hà Đậu Đồng. Hôm nay tôi trở lại nhà dòng này, cảm xúc dâng trào, bao nhiêu kỷ niệm và hình ảnh thân thương ngày trước lại ùa về đầy ắp cả trái tim. 

 

Gặp lại những khuôn mặt thân thương của bao nhiêu anh chị em và các bác nữa, có những người quen mà hình như lâu lắm rồi hôm nay về đây giỗ thầy mới nhìn thấy. 

"Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui. Một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh."

 

Ca đoàn cất lên lời ca thật đẹp này của nhạc sỹ Lm. Ân Đức để diễn tả một vị thánh trẻ, vị thánh tiến sỹ Giáo Hội Công Giáo Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Lời bài hát rất đẹp này cũng có thể diễn tả cả Sư Huynh GB. Hà Đậu Đồng trong lòng của mỗi người chúng tôi nữa. 

 

Lm. Phêrô Quân chia sẻ, ngài mới về đây được 5 tháng, chưa từng gặp thầy, nhưng qua những gì tìm hiểu thì thấy rằng biết bao nhiêu người đều qúa mến thầy lắm. Các bác nói rằng thầy luôn luôn nở một nụ cười điềm đạm, luôn ân cần thăm hỏi mọi người, luôn đến những gia đình hay người nào cần sự giúp đỡ hết sức những gì thầy có thể làm đươc. Thầy luôn quan tâm giúp đỡ và và khuyến khích những em sinh viên học sinhv.v... Đây là một số thật ít ỏi trong những gì thầy đã giúp cho người Việt Nam tị nạn cộng sản. Chứ thực ra số việc mà Thầy đã làm liên quan đến người Việt Nam tị nạn còn nhiều lắm. 

Đếm không xuể, kể không hết. Hôm nay những người đến đây đã chật cả ngôi Nguyện Đường này thì chúng ta biết những tấm chân tình qúy mến dành cho thầy là rất rất nhiều.

 

Tôi yêu những kẻ tôi yêu

Tôi yêu những kẻ bắc cầu yêu thương.

Tôi thương những kẻ tôi thương

Tôi thưng những kẻ chỉ đường thương yêu.

(Sh. Hà Đậu Đồng)

 

Mấy câu thơ này Thầy hay thích ngâm khi có văn nghệ hoặc phát biểu chúc mừng tiệc cưới. Vâng, chắc hai câu này ảnh hưởng đến cuộc sống của Thầy rất nhiều. Chính bản thân Thầy là kẻ cả cuộc đời chuyên đi bắc cầu Yêu Thương chứ không ai khác cả. 

 

Cả cuộc đời Thầy đã ảnh hương nặng nề đến hai câu này. Bởi thế Thầy hay ngâm nga để nhắc nhở chính bản thân mình vậy. 

 

Chính Thầy là tấm gương sáng "Bắc cầu yêu thương" chứ còn ai vào đây nữa. Nhịp cầu Yêu Thương Thầy đã bắt đầu bắc đến tha nhân từ khi Thầy còn rất trẻ. Tôi chắc chắn là như thế, bởi từ cuối thập niên tám mươi tới khi Thầy qua đời tôi đều thấy Thầy đi bắc nhịp cầu Yêu thương đến từng người và từng gia đình.

- "Con sẽ là Tình Yêu trong cung lòng Hội Thánh Tình Yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm Tình Yêu đốt cháy mọi nơi. Một Tình Yêu cao siêu, một Tình Yêu đáp trả Tình Yêu. Đang khi dẫu con mọn hèn, và thua kém nhân cõi trần gian."

 

Sau thánh lễ chúng tôi ra viếng mộ Thầy. Nắng hôm nay không chỉ hanh vàng mà phải gọi là nắng chói chang 26 độ C. Chưa bao giờ tôi thấy ở Đức ngay giữa tháng mười mà nắng đẹp như giữa mùa hè vậy.

 

Một năm rồi thầy đã từ giã chúng tôi, ngôi mộ Thầy thật đơn sơ với tấm bia đá và tên tuổi, cậy Thánh Giá trên đó chắc hẳn là dấu hiệu cứu độ trần gian.

Những bông hoa hồng tình yêu tươi thắm cài trên mộ thầy. Không chỉ cài trên mộ thầy hôm nay thôi đâu, nhưng những bông hoa hồng xinh tươi từ trái tim của Thầy sẽ vẫn luôn vẫn thắm nở mãi trong tâm hồm mỗi người chúng con Thầy ạ. Chúng con sẽ mang theo trong cuộc đời những bông hoa đẹp từ tình thương yêu của Thầy.

 

"Con là một loài hoa trong muôn loài hoa nở gần xa. Xin hát dâng lên Người một bài ca chan chứa niềm vui. Một bài ca tri ân, một bài ca dâng Chúa từ nhân. Hoa đâu dám chi khoe mình, nhờ hồng ân hoa mới đẹp xinh."

 

- Con sẽ là Tình Yêu trong cung lòng Hội Thánh Tình Yêu. Con muốn dâng cuộc đời làm Tình Yêu đốt cháy mọi nơi. Một Tình Yêu cao siêu, một Tình Yêu đáp trả Tình Yêu. Đang khi dẫu con mọn hèn, và thua kém nhân cõi trần gian.

Tôi yêu những kẻ tôi yêu

Tôi yêu những kẻ bắc cầu yêu thương.

Tôi thương những kẻ tôi thương

Tôi thương những kẻ chỉ đường thương yêu. (Sh. Hà Đậu Đồng)

 

Tôi xin dừng bút nơi đây vì viết về thầy biết mấy cho vừa.

 

Trầm Hương Thơ