Tin Giáo Hội Việt Nam
DCCT Sài Gòn: 55 TPB VNCH được khám chữa bệnh
GNsP (13.09.2015) – Hôm qua, ngày 12/9/2015, Phòng CLHB DCCT Sài Gòn đã khám bệnh cho 55 ông TPB VNCH thuộc các tỉnh, thành phố như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu, Đăk Lăk, Bình Thuận, Long An, Bến Tre, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Kiên Giang. Phòng CLHB cũng đã chi trả 8 bảo hiểm y tế, cấp phát 3 xe lắc, 5 xe lăn, 19 máy đo áp huyết 3, máy trợ thính, 29 cây kính, 13 cặp nạng và 5 cây gậy.
Vì được thông báo trước nên ngay từ 5g sáng đã có những ông TPB từ các tỉnh đi xe đến Nhà thờ DCCT Sài Gòn (38 Kỳ Đồng, Quận 3). Một số TPB đã về Sài Gòn từ chiều thứ Sáu và được sắp xếp nơi nghỉ ngơi và ăn tối. 6g00 sáng hầu hết gần 50 ông đã có mặt ở sân sau Nhà thờ.
Các ông được chia thành 3 nhóm đến ba phòng khám đã hợp đồng làm các xét nghiệm cận lâm sàng. Sau khi xét nghiệm, các ông trở lại Nhà thờ để chờ kết quả xét nghiệm về cho các bác sĩ khám bệnh. Trong lúc các ông chờ đợi được bác sĩ gọi tên, các tình nguyện viên (TNV) đến thăm hỏi các ông và hoàn cảnh gia đình. Chị Oanh Anna chia sẻ với chúng tôi rằng có một TPB tâm sự với chị: Tôi không nghĩ sẽ có ngày được đọc lên số quân của mình. Suốt 40 năm nay tôi không bao giờ có cơ hội nhắc đến nó. Tôi rất hạnh phúc được đọc lại nó. Tôi không theo Đạo Chúa nhưng tôi thấy Đạo này tốt quá!
Đặc biệt có một TPB luôn được vợ cõng trên lưng, ngay cả khi đến phòng khám, vì hai chân ông hoàn toàn bị cụt. Khi các TNV đề nghị làm thay bà thì bà nói: tôi đã quen làm việc này mấy chục năm nay rồi!
Được sự ủng hộ của cha Bề trên Chính xứ Tôma Trần Quốc Hùng cho mượn Phòng Hiệp nhất lớn mà bữa cơm trưa của các ông TPB hôm qua khang trang, mát mẻ hơn, và việc phục vụ của các TNV cũng đỡ vất vả hơn. Những lần trước phải ăn làm 2 đợt và nơi ăn là hành lang trước Phòng CLHB, trời nắng thì nóng, trời mưa thì bị hắt ướt.
Các TPB cũng được phát tặng quyển “Quà tặng Tin Mừng” là sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô “Hãy dùng Quà tặng Tin Mừng làm quà tặng cho nhau” và các quyển khác là “Ơn gọi DCCT”, “Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp suy niệm qua bức Linh ảnh” và “Lịch sử Linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp” nhân dịp Năm Thánh Đức Mẹ của DCCT. Những TPB Đạo Công Giáo còn được tặng một tràng hạt Mân Côi. Ngoài ra, mỗi TPB nhận được một phong bì hiện kim trị giá 1.000.000 đồng do quý vị hảo tâm đóng góp.
Ngoại trừ các TPB từ Phú Yên trở ra đến Quảng Trị chưa được tầm soát sức khoẻ vì ở quá xa, đi lại rất khó khăn, thì dự án tầm soát sức khoẻ đang đi dần đến những đợt cuối cùng theo danh sách Phòng CLHB hiện có. Cách đây 3 tuần, Phòng CLHB khởi sự dự án lắp chân giả cho các TPB có nhu cầu. Cho đến nay đã có khoảng 20 TPB được lắp chân giả, và dự án này sẽ được thực hiện trong thời gian tới với tần suất và số lượng lớn hơn.
Việc thăm viếng đến nhà từng TPB vẫn là công việc nặng nhọc nhất. Nhưng qua đó Chương trình Tri ân TPB VNCH có điều kiện chứng kiến tận mắt những hoàn cảnh cụ thể, để có những giúp đỡ thiết thực. Tính đến nay có gần 30 căn nhà được sửa chữa và xây mới.
Chương trình Tri ân TPB VNCH xin chân thành cám ơn quý vị hảo tâm đã quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của những người đã từng đóng góp một phần công sức mình trong việc bảo vệ quê hương miền Nam, nhưng suốt 40 năm nay phải sống trong tàn tật và nghèo khổ.
Pv. GNsP
Làm Phép Nhà Nguyện và Nhà Dưỡng Lão do các Dì Hội Dòng Mẹ Nhân Ái điều khiển
Cơ sở khuyết tật Thiên Phước II trực thuộc Hội Dòng Mẹ Nhân Ái- Giáo Phận Phú Cường, Địa chỉ số 339/19 đường Đỗ Đăng Tuyển- Ấp Lô 6, Xã An Nhơn Tây, Củ Chi. Để đến được địa chỉ này chúng tôi theo đường tỉnh lộ 7, đến chợ Lô 6 rẽ trái là đường Đỗ Đăng Tuyển, đi thêm 2 km lại rẽ trái, con đường đá mới làm gồ ghề lởm chởm, những cục đá còn mới sắc cạnh trải dài suốt 8oo mét. Hai bên đường là những vạt cây cao su, lác đác mới thấy có căn nhà, đi thêm chút nữa là đến con kênh đào hay còn gọi là kênh đông, đưa nước tưới đến các vùng trồng lúa. Đến đây khá sớm, vì thế chúng tôi mới có dịp quan sát: Cách khu dân cư chỉ vài trăm mét, khuôn viên cơ sở chỉ khoảng 3000 m2, chung quanh được bao bọc bởi những lô cây cao su mát dịu, thật yên tĩnh, không khí thật trong lành. Có một vườn rau, một trại nuôi gà thả bộ. Có điện lưới, có nguồn nước sạch, có đường truyền Internet thế là đủ. Bầu trời chan hòa ánh nắng thật là mừng, vì hai ngày qua trời mưa, mây đen u ám như lúc nào cũng muốn đổ nước xuống.
Chúng tôi giới thiệu hơi dài dòng một chút để thấy rằng: Các Dì Hội Dòng Mẹ Nhân Ái đã thực hiện đúng lý tưởng sống của đấng sáng lập là: “Vì yêu Chúa con dấn thân phục vụ người đau khổ”.
Các cháu khuyết tật, các cụ già không nơi nương tựa, về đây, được sống trong khung cảnh thiên nhiên chắc chắn rất vui, rất cảm động vì được yêu thương hết mực như vậy.
Chính vì thế, sáng nay ngày 10.9.2015, Đức Giám Mục Giuse Giám mục giáo phân đã về đây dâng lễ Tạ ơn và làm phép nhà nguyện, nhà dưỡng lão. Cùng dâng lễ có cha Simon quản hạt Củ chi, 12 cha trong hạt, quý dì DMNA và khoảng 200 bà con giáo dân tham dự.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse nói: Hôm nay chúng ta dâng lễ nhớ bảy sự thương khó Đức Mẹ hay còn gọi là Mẹ Sầu Bi. Đức Maria đã hiệp thông những nỗi thống khổ với Đức Giêsu con Mẹ, những đau đớn những tủi nhục của Đức Gêsu cũng chính là nỗi đau của Mẹ. Chúng ta hãy xin Mẹ cho chúng ta được chia phần thống khổ của Con Mẹ đã khứng chịu cực hình vì chúng ta.
Hôm nay mừng bổn mạng của chi em HDMNA, các chị đã nhận Mẹ Sầu Bi là để chia phần đau khổ với Mẹ bằng cách chăm sóc những hoàn cảnh già cả neo đơn, những hoàn cảnh bất hạnh của các cháu bại liệt không người chăm sóc. Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho hội dòng ơn sức mạnh, lòng can đảm chịu đựng, để hội dòng thực hiện được những điều mình mong muốn.
Kết thúc thánh lễ nhiều người đã đến thăm các cháu bại liệt tên tầng lầu, tất cả thật cảm động, bởi vì các cháu được sống trong môi trường mát mẻ, sạch sẽ gọn gàng và thật cảm ơn hội dòng.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
LỊCH SỬ HỘI DÒNG MẸ NHÂN ÁI
(MATER PIETA)
NGUỒN GỐC HỘI DÒNG MẸ NHÂN ÁI:
1. Thời kỳ sơ khai:
Chị em Hội dòng Mẹ Nhân Ái được nảy sinh từ những chị em có lòng thương cảm với những người nghèo, già cả neo đơn, muốn dấn thân để phục vụ những người đau khổ, cách riêng những người già neo đơn và trẻ khuyết tật, vào cuối năm 1986, tại Giáo xứ Tam Hải, Thủ Đức, Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở đầu tiên chỉ là một mái nhà tranh vách đất, đơn sơ, bước đầu chỉ có 3 chị em cùng chung sống với nhau trong tinh thần ơn gọi của Hội Dòng.
HÌNH THÀNH
Ngày 15 tháng 09 năm 1986 Đấng sáng lập khởi sự soạn thảo Hiến Pháp Hội Dòng và đệ trình Đức Cha Giuse Phạm văn Thiên, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Vào tháng 02 năm 1990 đệ trình dự thảo Hiến Pháp và được Đấng Bản Quyền chấp thuận cho phép thử nghiệm, từ ngày 12.03.1991 đến ngày 12-03-2001 (thời hạn thử nghiệm 10 năm).
Từ Cộng đòan tiên khởi ơn gọi bắt đầu khởi sự Cha Phêrô Phan Danh Uy mời gọi, quy tụ, hướng dẫn và đào tạo các chị em đầu tiên, mặc dù có nhiều hạn chế về kinh tế, khả năng … nhưng Cha đặc biệt chú trọng đến việc huấn luyện, đào tạo các ơn gọi sống theo tinh thần, tôn chỉ và mục đích của Dòng, chị em sống âm thầm, cầu nguyện mặc dù chưa có lời khấn nhưng các chị em đã sống tinh thần ba lời khấn.
- Lớp Tập đầu tiên của Hội Dòng: Ngày 01 tháng 10 năm 1998 tại Tam Hải Thủ Đức, Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh được Qúy Soeurs Dòng Đức Bà, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, hướng dẫn và giúp đỡ: chị em được đào tạo, đầu tư về tu đức, văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn thích hợp cho việc phục vụ và thực hiện sứ mạng và Linh đạo của Hội Dòng, ngoài ra các chị em còn được đào tạo để làm công tác mục vụ Giáo xứ và giáo dục trẻ em trong độ tuổi mầm non.
Qua những thăng trầm của cuộc sống nhiều khó khăn trong thời gian đầu, những thử thách mà Chúa muốn va sau cơn mưa trời lại sáng Hội dòng qua những bước chập chững bắt đầu có nhiều ơn gọi:
• Năm 1986 -2000: Ơn gọi Hội Dòng bắt đầu phát triển (có 24 chị em )
• Biến cố ngày 26 tháng 02 năm 2001: Cha Phêrô Đấng sáng lập Hội Dòng qua đời, cũng là ngày Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ, Giáo phận Phú Cường trực tiếp hướng dẫn Hội Dòng.
2. Tiểu sử Đấng sang Lập:
Nhờ ơn Chúa Thánh Linh soi sáng thúc đẩy, nhìn vào hoàn cảnh xã hội tại Việt nam, lòng khao khát muốn chia sẻ lòng thương cảm của Chúa và những ưu tư của Giáo Hội đối với những người gìa đau khổ, neo đơn, không nơi nương tựa, các trẻ em khuyết tật và cùng thông cảm với các Linh mục về hưu. Chính Chúa khơi dậy nơi Cha lòng khao khát phục vụ nơi những con người ấy, một ước mơ nhỏ bé mà Cha ngày đêm thao thức, tuy nhỏ bé tầm thường nhưng thật tốt đẹp, Chúa đã đoái thương nhìn tới. Chính Chúa đã đến trần gian trong thân phận người nghèo, sống hòa đồng với người nghèo rao giảng Tin Mừng và phục vụ những người nghèo, Chúa phán: ”Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người”.(Mt 20, 28).Được sự khích lệ của Đức Cha Giuse Phạm Văn Thiên Đấng Bản Quyền giáo phận, theo Sắc lệnh Perfectoe Caritatis, Hội Dòng MẸ NHÂN ÁI ra đời, tên gọi bằng La Ngữ là MATER PIETA.
ĐẤNG SÁNG LẬP
Lm. Phêrô PHAN DANH UY
Ngày sinh: 13.02.1943,
Ngày Thụ phong Linh Mục: 20 - 06 – 1970
Qua đời: ngày 26-02-2001
“Vì yêu Chúa con dấn thân phục vụ người đau khổ”
Đây là châm ngôn và lý tưởng sống của Ngài, từ lý tưởng đó Ngài khởi sự thành lập Hội Dòng MẸ NHÂN ÁI
Danh hiệu: HỘI DÒNG MẸ NHÂN ÁI - (MATER PIETA)
3. Đặc sủng Hội dòng:
Đặc sủng của Hội doøng đã được nêu trong Hiến Pháp như sau:
- Theo gương Đức Kitoâ soáng tinh thaàn cuûa ñaáng saùng laäp: “Vì yêu Chúa con dấn thân phục vụ người đau khổ” chị em đón nhận nếp sống tông đồ thể hiện qua đời sống cộng đoàn, trung thành giữ các lời khấn, sốt sáng cử hành phụng vụ, chuyên chăm học hỏi Kinh thánh, tuân giữ kỷ luật tu trì và thi hành sứ vụ,
- Mô phỏng hình ảnh Đức Maria bên thập giá chị em được mời gọi hiến thân phục vụ những người nghèo, đau khổ, bị xã hội bỏ rơi … Phuïc vuï caùc ngöôøi giaø ñôn chieác taïi caùc traïi döôõng lão do Hội dòng xây dựng hay phụ trách tại tư gia, phục vụ trẻ em khuyết tật, sẵn sàng đảm nhiệm phụ trách các nhà hưu dưỡng dành cho các linh mục trong các Giáo phận nếu được nhờ cậy.
- Để đời tu được phong phú và công việc phục vụ đạt kết quả dồi dào hơn, chị em cần hội nhập vào nếp sống văn hóa truyền thống địa phương, với sự phân định khôn ngoan theo tiêu chuẩn của Tin Mừng.
4. Linh Đạo Hội dòng:
Chị em ý thức đau khổ chứa đựng giá trị cứu rỗi khi được kết hợp với Chúa Kitô Chị em dâng hy sinh, đau khổ bản thân lên Chúa để thánh hóa bản thân, tha nhân và hướng dẫn các cụ già dâng hy sinh, đau khổ cá nhân để hợp với hiến tế Thánh giá của Chúa Kitô để thánh hoá bản thân, nhân loại và đặc biệt cầu nguyện cho các Linh mục.
5. Tâm tình:
Luôn trung thành thực hiện mọi điều khoản của Giáo Luật và các chỉ thị của Giáo Hội liên quan tới các Tu sĩ và Dòng tu.
6. Lời khấn Ngoài ba lời khấn thông thường của các Tu sĩ: Khó Nghèo. Vâng Phục, Khiết Tịnh chị em khấn thêm lời khấn thứ 4: sẵn sàng phục vụ bất cứ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh nào.
7. Bổn mạng Hội dòng:
Lễ Bảy sự Thương Khó Đức Mẹ, kính ngày 15.09
8. Địa chỉ:
HỘI DÒNG MẸ NHÂN ÁI (MATER PIETA )
A 160/33- Tổ 20 – Ấp Đình- Xã tân Phú Trung
Huyện Củ Chi- Tp. Hồ Chí Minh
085.4393099 – DĐ: 0902.847.691
Email:
9. Bề Trên đương nhiệm:
Bề trên Tổng quyền
Têrêsa Hoàng Thị Ngọc
10. Các hoạt động:
- Về Mục vụ:
Chị em cộng tác với cha xứ đảm trách các lớp Giáo lý thiếu nhi, ca đoàn, phòng thánh, đưa Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân…
- Về bác ái xã hội:
Nuôi dạy các trẻ em khuyết tật, chăm sóc những người già neo đơn bệnh tật tại các viện dưỡng lão do Hội dòng xây dựng, thăm viếng những người già, bệnh tật tại tư gia, dạy lớp học tình thương.
- Về truyền giáo:
Mở rộng việc truyền giáo bằng việc thiết lập các cộng đoàn truyền giáo tại nhiều giáo phận.
11. Số Cộng đoàn:
Có 08 cộng đoàn, thuộc 05 giáo phận
Giáo phận Phú Cường (4 Cộng đoàn), Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh (1 Cộng đoàn), Giáo Phận Xuân Lộc (1 Cộng đoàn), Giáo phận Long Xuyên (1 Cộng đoàn) Giáo phận Buôn- Ma- Thuật (1 Cộng đoàn)
12. Nhân sự:
Hiện nay Hội dòng có:
Khấn trọn: 16
Khấn tạm: 27
Tập sinh: 20
Tiền tập: 08.
13. Điều kiện gia nhập:
- Tuổi từ 18 đến 25, từ 26 tuổi trở lên phải có phép đặc biệt của Hội đồng Tu viện.
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Phổ thông Trung học.
- Sức khỏe: Tâm lý và thể lý bình thường, không khuyết tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và thần kinh.
- Tâm tình đạo đức: Có ý thức về đời sống đức tin của người Kitô hữu, có lương tâm ngay thẳng và có ý hướng ngay lành, có triển vọng hội nhập vào đời sống chung.
14. Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:
A 160/33- Tổ 20 – Aáp Đình- Xã tân Phú Trung
Huyện Củ Chi- Tp. Hồ Chí Minh
085.4393099
HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI
* Ưu tiên trong việc tuyển chọn ơn gọi và huấn luyện thành viên, đặc biệt là đặc trách về huấn luyện.
* Trong tâm tình của những người sống ơn gọi Kitô hữu, và những người cùng chung một lý tưởng: chị em sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ.
* Theo sự phát triển của xã hội trong thời đại hiện đại hóa, để đáp ứng những nhu cầu của xã hội và Giáo Hội hiện nay, các chị em luôn cố gắng nâng cao trình độ Thần Học, văn hóa, nghiệp vụ chuyên môn để có thể đáp ứng được những nhu cầu trong công việc phục vụ theo sứ mạng và Linh Đạo của Hội Dòng.
Nhờ ơn soi dẫn của Chúa Thánh Linh, chị em mỗi ngày khám phá ra tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa, qua hình ảnh của Đức Maria bên Thập Gía Chúa Giêsu, chị em gặp gỡ Chúa Giêsu qua những người đau khổ chị em phục vụ, để đem tình yêu, sự bình an của Đức Kitô đến với họ theo sứ mệnh và Linh đạo của Hội Dòng
Sơn Lộc, ngày 08 tháng 07 năm 2009
Tổng Phụ Trách
Hội Dòng MẸ NHÂN ÁI
Nt. Thérèse Hoàng Thị Ngọc
Thánh Lễ truyền Chức Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Lạng Sơn
Sáng nay, ngày 08/09/2015, tại nhà thờ Chính Tòa giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân đã chủ sự thánh lễ truyền chức linh mục cho ba thầy phó tế trong cơn mưa hồng ân tuôn đổ xuống trên giáo phận.
So với các giáo phận khác, ba linh mục thật ít ỏi, nhưng theo lời của Đức Cha Giuse, đây là thánh lễ truyền chức linh mục đông nhất của giáo phận kể từ 70 năm qua. Đây quả là hồng ân lớn lao Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo phận truyền giáo miền sơn cước.
Đồng tế trong thánh lễ truyền chức Linh mục hôm nay, có sự hiện diện của cha Tổng Đại Diện giáo phận, Cha Đại Diện Giám mục, cha Phó giám đốc Đại chủng viện thánh Giuse Xuân Lộc, đông đảo quý cha trong và ngoài giáo phận cùng quý thầy phó tế.
Nhà thờ Chính Toà hôm nay trở nên chập hẹp vì đông đảo quý cha, quý thầy, quý dì, quý cố, quý ân nhân, thân nhân, quý cộng đoàn trong và ngoài giáo phận. Cả ba tân chức hôm nay đều xuất thân từ giáo phận Thái Bình.
Đúng 9g15, đoàn rước nhập lễ long trọng tiến từ khuôn viên Tòa Giám Mục về nhà thờ Chính Tòa trong tiếng kèn trống hân hoan của bài “Đẹp Thay”. Trong khi đoàn rước đang tiến vào nhà thờ, bỗng xuất hiện cơn mưa nặng hạt, điều đó như minh chứng thêm rằng: hồng ân Thiên Chúa đang tuôn đổ dồi dào trên giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng. Những hạt mưa hồng ân sẽ tăng thêm sức để hạt giống Tin Mừng được nảy mầm.
Trong lời khai lễ, Đức Cha Giuse gửi lời chúc mừng tới các tiến chức cùng gia đình và toàn thể giáo phận.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa là nghi thức phong chức, gồm ba phần: nghi thức mở đầu, nghi chức phong chức và nghi thức diễn nghĩa. Mở đầu, cha Tổng Đại Diện xướng danh 3 thầy phó tế, đệ trình lên Đức Cha để xin được truyền chức linh mục cho các thầy:
1. Thầy Phê rô Vũ Văn Tạo
2. Thầy An tôn Bùi Văn Tăng
3. Thầy An tôn Đỗ Văn Tiên
Trong bài huấn từ, Đức Cha cho thấy thánh lễ hôm nay thật ý nghĩa khi trùng vào ngày Lễ kính Sinh Nhật Đức Trinh nữ Maria. Ngài đã dành phần trước hết để nói về Đức Maria - người Mẹ tuyệt vời của chúng ta. Vì được Thiên Chúa chọn làm Mẹ của Đấng Cứu Thế, nên Đức Maria đã được Thiên Chúa gìn giữ cho khỏi tội nguyên tổ ngay từ trong cung lòng thân mẫu. Và với lời thưa “xin vâng” khi sứ thần Truyền tin, Đức Maria đã khai mở một kỷ nguyên mới cho Giáo Hội, cho thế giới và cho mỗi người chúng ta.
Tiếp sau đó, Đức Cha Giuse đã ân cần ngỏ lời với các tân chức. Ngài nhấn mạnh đến sứ vụ công bố Lời Chúa linh mục cho dân Chúa, như Đức Maria đã suy niệm Lời Chúa trong lòng rồi đem ra thực hành và sẻ chia.
Con người khởi đầu hành trình dâng hiến với ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Đấng tuyệt đối đã cúi xuống, đụng chạm và nâng đỡ sự yếu hèn của con người đi vào “quỹ đạo”. Được kêu mời trong tình yêu, đời thánh hiến được ấp ủ, dưỡng nuôi, nâng niu bởi bàn tay nhiệm mầu trên những con người bé nhỏ, yếu đuối và bất toàn của đời thánh hiến. Đó là hình ảnh của 3 thầy phó tế - những người đã biểu lộ sự cam kết tình yêu bằng sự sẵn sàng hi sinh phục vụ để thi hành sứ mạng của Giáo Hội là giới thiệu Đức Ki-tô cho nhiều người. Và qua việc phong chức, các thầy đã được gia nhập vào đoàn tư tế để dâng của lễ lên Thiên Chúa trong niềm hân hoan của toàn giáo phận.Và thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Các tân linh mục bắt đầu sứ vụ mới, đồng tế với Đức Giám Mục trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể nhiệm mầu.
Thánh Lễ khép lại với lời tạ ơn của cha Tổng Đại Diện. Ngài thay lời cho các tân chức và gia đình tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã yêu thương và chọn gọi các tân linh mục; cảm tạ Đức Giám Mục vì đã đồng hành và truyền chức cho các cha mới; cám ơn quý cha đồng tế, quý ân nhân, thân nhân và mọi người đã cầu nguyện, dạy dỗ, hướng dẫn và giúp đỡ các tân chức trong hành trình ơn gọi.
Lời đáp từ sau cùng của Đức Cha Giuse với những hàng lệ vì ngài đồng cảm với các tân chức hôm nay chỉ còn các bà cố. Một lần nữa, Đức Cha nhắc đến những cơn mưa hồng ân Thiên Chúa tuôn đổ trên giáo phận và mỗi người. Với ba tân chức, hiện nay giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng có 20 linh mục. Đây là một bước tiến mới của giáo phận, hy vọng một mùa gặt mới trên cánh đồng truyền giáo.
BBT Gp Langson
Caritas Bùi Chu: Trao tặng xe lăn, xe lắc, xe đạp và học bổng
Vào lúc 14 giờ 30, ngày 06.09.2015, tại giáo xứ Nam Phương, Caritas Bùi Chu đã trao tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật và trao tặng xe đạp cũng như học bổng cho những em học sinh nghèo thuộc giáo phận Bùi Chu.
Khoảng 14 giờ, tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Nam Phương đã rộn ràng tiếng cười nói thể hiện niềm vui và hạnh phúc của các em học sinh nghèo và những người khuyết tật bởi họ cảm nhận được tình yêu thương, sự quan tâm trong món quà mà hôm nay họ nhận được.
Trước khi trao tặng món quà đầy ý nghĩa này, Cha Giám đốc đã chuyển lời thăm hỏi và lời cầu chúc của Đức Cha Tôma tới anh chị em khuyết tật và các em học sinh nghèo hiện diện nơi đây. Cha cũng cầu chúc mọi người luôn sống lạc quan, tự tin và sống tốt đẹp trong hoàn cảnh của mình.
Phía các em học sinh, Cha cũng mong các em sống chăm ngoan, học giỏi, đoàn kết, yêu thương và luôn hăng say xây đắp ước mơ cao đẹp của các em để đem lại lợi ích cho bản thân, cho xã hội và Giáo Hội.
Xin Tri Ân Ban Điều Hành Hội Bác Ái Phaxico và quý Ân Nhân đã tạo điều kiện cho chúng con thi hành công việc bác ái để những con người bất hạnh trong Giáo Phận chúng con vơi đi nỗi đau khổ, cô đơn, tủi nhục và họ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa dành cho Họ.
Văn Phòng Caritas Bùi Chu
Caritas Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên: Mừng lễ Chân phước Têrêsa Calcutta Quan thầy
Ngày 5/9/2015, tại Đền Thánh Martin Hải Dương, ban Bác ái xã hội - Caritas Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên đã tổ chức mừng lễ Quan thầy - Chân phước Têrêsa Calcutta. Đây là năm thứ hai (kể từ khi hoạt động) Caritas hạt Hải Dương - Hưng Yên tổ chức mừng lễ Quan thầy.
Thành phần tham dự trong ngày mừng lễ gồm Cha giám đốc Caritas Hải Phòng, quý Cha đặc trách Caritas các Giáo hạt, quý ân nhân, quý cộng tác viên Giáo hạt Hải Dương - Hưng Yên, đại diện Văn phòng Caritas Giáo phận và đại diện Caritas 2 Giáo hạt Hải Phòng, Quảng Ninh. Tổng số người tham dự là 110 người.
Mở đầu cho ngày gặp mặt, sau khi chào mừng quý Cha và sự hiện diện đông đủ của các thành viên, ông Giuse Vũ Văn Đích - trưởng BĐH Caritas hạt Hải Dương - Hưng Yên đã báo cáo với hội nghị về những hoạt động bác ái của hạt diễn ra trong năm qua. Các tình nguyện viên cũng đưa những thuận lợi và khó khăn khi triển khai các hoạt động. Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt - Đặc trách Caritas hạt Hải Dương - Hưng Yên đã có ý kiến tư vấn, giúp các thành viên từng bước tháo gỡ những khó khăn, trở ngại khi tiến hành các hoạt động bác ái tại giáo xứ, đồng thời Cha cũng động viên khích lệ mỗi người hãy tiếp tục duy trì lòng nhiệt thành để các hoạt động bác ái được đều đặn.
Tiếp đến Cha Gioan B. Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng cũng có giờ gặp gỡ chia sẻ với các tình nguyện viên. Bên cạnh việc giúp mọi người hiểu rõ được tầm quan trọng của công tác bác ái, Cha cũng nêu lên những nhân tố cần thiết để các hoạt động bác ái được hiệu quả và bền vững. Cha đã nhắc các thành viên Caritas về một tiêu chí rất quan trọng khi làm bác ái, đó là “ngoài sự nhiệt huyết, hy sinh, làm bác ái cũng cần phải có tổ chức, có khoa học”.
Sau phần gặp mặt và chia sẻ, các tình nguyện viên được quý Cha giúp sám hối để lãnh nhận bí tích Hòa giải, chuẩn bị tâm hồn bước vào Thánh lễ tạ ơn.
Trong bài giảng, Cha giám đốc Caritas Giáo phận giới thiệu về cuộc đời và tinh thần bác ái của Mẹ Têrêsa Calcutta. Mẹ được biết đến không phải do tài hùng biện hay sắc đẹp, mà do lòng nhân ái, sự hy sinh, dấn thân phục vụ những người khốn cùng nhất của xã hội… Cha mời gọi tất cả các cộng tác viên của công tác bác ái dấn thân hơn cho người nghèo cả về phương diện tâm linh lẫn vật chất, theo gương vị Quan thày Mẹ Têrêsa Calcutta “luôn thấy sự hiện diện của Chúa trong người nghèo khổ”.
Nhân dịp này, Cha đặc trách Caritas hạt Hải Dương - Hưng Yên cũng nói lời cám ơn và trao bằng ghi nhận cho quý vị ân nhân đã quảng đại cộng tác, giúp cho hoạt động bác ái của hạt phát triển.
Sau khi chụp hình lưu niệm, tất cả mọi người cùng chung vui trong bữa tiệc mừng. Ai cũng cảm thấy buổi lễ thật ý nghĩa, giúp mỗi người tham gia vào hoạt động bác ái được củng cố thêm về động lực làm việc và đổi mới phương thức hoạt động sao cho công tác bác ái mang lại hiệu quả cao nhất.
Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Mẹ Têrêsa Calcutta chúc lành cho các hoạt động bác ái của Caritas giáo hạt, giáo phận. Xin Chúa gìn giữ và trả công bội hậu cho những người đã nhiệt tình dấn thân cộng tác trong các hoạt động bác ái.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
Maria Hương Liên
Nguồn: Caritas Việt Nam
Quỹ Nhân Ái Ánh Sáng Xanh – Sự Sẻ Chia Tình Người
Trong hai ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2015, Ban BAXH - Caritas giáo phận Phát Diệm đã hỗ trợ 15 tấn gạo cho 500 người nghèo khổ, bệnh tật, trẻ em mồ côi,.... không phân biệt lương giáo với sự tài trợ của Quỹ Nhân Ái Ánh Sáng Xanh - Công ty Vina Đồng nai.
Nhờ có sự tài trợ này mà hàng tháng những người nghèo trong giáo phận đều nhận được sự trợ giúp là 10kg gạo - một số gạo tuy ít thôi nhưng nó thắm đượm tình người, sự sẻ chia “ một miếng khi đói ”. Những người nghèo, bệnh tật, người khuyết tật, trẻ em mồ côi... hôm nay đến nhận gạo nét mặt ánh lên niềm hạnh phúc, vẻ rạng ngời niềm yêu đời vì rằng giữa cái tấp nập, hối hả, bon chen của xã hội ngày nay vẫn luôn có đó những tấm lòng quảng đại, chan chứa tình người, sự yêu thương, giúp đỡ đùm bọc những người kém may mắn hơn mình.
Một cụ ông cao niên, yếu ớt vừa đưa tay đón bao gạo vừa nói lên lời cảm động từ đáy lòng: “Nhà tôi nghèo lắm, bà nhà tôi thì bệnh tật, không đi lại được; con gái thì bị ung thư; con trai thì bị tâm thần. Những ngày giáp hạt này chúng tôi không biết lấy gì để ăn... nhận được sự trợ giúp của nhà tài trợ chúng tôi mừng lắm. Tôi không biết nói sao cho hết tấm lòng để tri ân nhà tài trợ. Tôi chỉ biết đọc kinh, cầu nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân để các vị có thể giúp được nhiều những người nghèo như chúng tôi hơn nữa.”
Đó cũng là lời cảm ơn và mong ước của biết bao những người bệnh tật, nghèo khổ, trẻ em mồ côi ... để ngày càng có nhiều những người kém may mắn trong xã hội được nhận sự quan tâm, giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái, quảng đại.
Elizabeth Minh Hiên
Nguồn: Caritas Việt Nam
Nhà cầm quyền biến cơ sở tôn giáo thành nơi vui chơi giải trí
GNsP (10.09.2015) – Theo Đơn thỉnh nguyện của Giáo phận Vĩnh Long do cha Phêrô Dương Văn Thạnh, Giám quản Giáo phận Vĩnh Long, cho biết, nhà cầm quyền quyết tâm biến “cơ sở Đại Chủng Viện của G.p Vĩnh Long” thành nơi “vui chơi giải trí của thanh thiếu niên, tại phường 2, Tp Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long với diện tích sử dụng đất là 21.036,8 m2”.
Dự án khu vui chơi giải trí được nhà cầm quyền tỉnh Vĩnh Long triển khai vào ngày 21.12.2011 với mức đầu tư là “60 tỷ đồng để nâng cấp Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên tỉnh Vĩnh Long” – đây là khu đất mà nhà cầm quyền ‘cướp’ từ cơ sở Đại Chủng Viện của G.p Vĩnh Long. Hơn 6 tháng sau, vào ngày 07.05.2012, nhà cầm quyền nâng chi phí đầu tư lên thành 138 tỷ đồng.
Khu vui chơi giải trí nói trên nguyên là cơ sở hạ tầng của Gp Vĩnh Long “để đào tạo linh mục cho ba Giáo phận là Cần Thơ, Mỹ Tho và Vĩnh Long, nhưng đã bị trưng dụng ngày 7.09.1977” cho đến nay.
Cha Phêrô cũng cho biết thêm, vào ngày 18.07.2012, Đại diện Giáo phận đã có buổi làm việc với nhà cầm quyền, đề nghị họ trả khu đất trên để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tôn giáo. Về phía nhà cầm quyền, hứa sẽ giải quyết bằng văn bản, nhưng đã hơn ba năm nay mà vẫn chưa có hồi đáp.
Hiện nay, duy nhất Giáo phận Vĩnh Long chưa có Đức Giám Mục từ tháng 8.2013 cho đến nay.
Sau năm 1975, nhà cầm quyền cs vô thần đã đập phá, chiếm dụng nhiều cơ sở tôn giáo của các Giáo Phận trải dài từ Bắc vào Nam, điển hình như các cơ sở của Dòng Chúa Thế ở Hà Nội, Nha Trang, Đà Lạt, Thủ Đức, Sài Gòn… Quý linh mục, tu sĩ lên tiếng yêu cầu họ trả lại các cơ sở tôn giáo này để phục vụ các hoạt động tôn giáo, nhưng họ vẫn làm ngơ vì ‘kẻ cướp’ đang nắm quyền lực trong tay.
Pv.GNsP
Trong niềm vui mừng ngày lễ sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã cử hành thánh lễ và phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế và chức phó tế cho 3 đại chủng sinh của giáo phận. Trong số 9 phó tế tiến chức linh mục có 3 thầy thuộc kh
Ngày 08.9.2015, , tại nhà thờ Chính tòa Thanh hóa đã diễn ra thánh lễ truyền chức linh mục cho 9 phó tế và truyền chức phó tế cho 3 đại chủng sinh giáo phận.
Trong niềm vui mừng ngày lễ sinh nhật Đức Trinh nữ Maria, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã cử hành thánh lễ và phong chức linh mục cho 9 thầy phó tế và chức phó tế cho 3 đại chủng sinh của giáo phận. Trong số 9 phó tế tiến chức linh mục có 3 thầy thuộc khóa IX Đại chủng viện Vinh Thanh, 6 thầy thuộc khóa X. Tất cả đã chịu chức phó tế trong ngày đại lễ thánh Giuse quan thầy giáo phận 19.3.2015 vừa qua.
Các thầy tiến chức phó tế lần này cũng thuộc khóa X Đại chủng viện Vinh Thanh.
Hồng ân thánh chức được diễn ra trên nền thu của bầu trời xứ Thanh trước hàng ngàn con mắt vui mừng xúc động của những vị khách mời từ bên kia bán cầu, quý khách xa gần, bạn bè, người thân của các tiến chức linh mục đoàn giáo phận, quý cha ngoài giáo phận và quý cha giáo sư Đại chủng viện Vinh Thanh.
Các tiến chức hôm nay đã trải qua một chặng dài tu luyện. Những năm tiền chủng viện, bảy năm đào tạo chính thức trong Đại chủng viện. Sau khi kết thúc đạo tạo tại chủng viện, quý thầy tiếp tục được bài sai đi thực tập mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận ít nhất 6 tháng trước khi tiến chức phó tế, và cũng chừng ấy thời gian để tiến chức linh mục hôm nay. Như vậy tổng thời gian đào tạo để được lãnh nhận hồng ân thánh chức linh mục của quý thầy kéo dài ít nhất 11 năm
Trong số quý tân linh mục hôm nay, cha Phanxico Xavier Nguyễn Quốc Cường, 39 tuổi, đã theo đuổi ơn gọi tận hiến trên 20 mùa thu để có được mùa thu hồng phúc năm nay. Cha Giuse Phạm Văn Công 38 tuổi, em ruột của linh mục Giuse Phạm Văn Thủy.
Với việc phong chức linh mục và phó tế hôm nay, tổng số linh mục của giáo phận Thanh hóa đã lên tới 111 linh mục và 4 phó tế. Tổng số giáo dân của giáo phận, theo sổ tất niên giáo phận Thanh hóa năm 2014, là 145.293 giáo dân. Hiện giáo phận có 51 giáo xứ phân bổ trên phạm vi địa bàn hành chính tỉnh Thanh hóa.
(WGP.Thanh Hóa 10.09.2015)
Gx. Cái Thia Gp. Mỹ Tho: Góp Tay Xây Mảnh Đời
“Con tim trên bàn tay. Tôi trao trao anh này,
Đong đưa đôi bàn tay. Tình yêu thương vơi đầy.”
Có bao nhiêu con người thì có bấy nhiêu gia cảnh. Có bấy nhiêu gia cảnh là có biết bao mảnh đời. Có những mảnh đời khổ vì cái nghèo bám víu. Có những mảnh đời khổ vì nợ nần chồng chất và cứ mãi kéo lê như thế. Có những mảnh đời khổ vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị hoặc vì những chứng bệnh nan y mà các bác sĩ phải chịu bó tay. Có những mảnh đời cô đơn vì tuổi già nơi những căn nhà lá mục rách, dột nát và xiêu quẹo. Những mảnh đời ấy rất cần hành động góp tay xoa dịu bằng cả con tim và tấm lòng của mỗi Kitô hữu chúng ta.
Cụ thể là tại Giáo xứ Cái Thia, Giáo hạt Cái Bè, Giáo phận Mỹ Tho có một mảnh đời khiến mỗi chúng ta không khỏi chạnh lòng. Đó là trường hợp của bà Nguyễn Thị Mây (sinh năm 1948, ngụ ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, Cái Bè, Tiền Giang). Bà sống một mình từ nhỏ cho tới bây giờ. Tuổi già quạnh quẽ cô đơn lại còn mang trong người nhiều chứng bệnh như viêm đa khớp, chân tay rút lại, nổi u nần, viêm phế quản, viêm đại tràng và bệnh tim đi lại rất khó khăn. Bà sống một mình trong căn nhà nhỏ nhiều chỗ bị dột nát mỗi khi trời mưa. Không còn sức lao động, lại không có người thân tới lui thăm viếng hay chăm sóc, nên bà sống chủ yếu bằng sự trợ cấp của nhà nước và của nhà thờ Cái Thia hàng tháng được vài trăm ngàn, 10 ký gạo. Có lần bà chia sẻ: “Gần hai tháng nay rồi chưa có tiền nhà nước tui lo lắm, không có tiền mua gạo ăn khổ lắm”. Rồi lần khác bà tâm sự chân tình với cha Tôma Nguyễn Văn Phong: “Cha ơi, miễn nhà con hết dột mỗi khi trời mưa là được rồi.”
Vì thế, vào sáng Thứ Tư 09.09.2015, cha Phong cùng với quý Hội đồng Mục vụ (HĐMV) Giáo xứ Cái Thia đã lên đường đến thăm và sửa nhà, lộp mái nhà cho Bà. Đây là một hành động mang nặng tình người và là một chuyến đi góp tay xây mảnh đời. Mỗi người một tay: người thì khiêng từng tấm tôn, người thì tháo từng tấm vách, người thì đóng từng cây đinh… với mục tiêu là làm sao cho Bà có được một căn nhà nhỏ tươm tất, có chỗ che nắng che mưa, không còn bị dột nữa. Từng ánh mắt, nụ cười, từng bàn tay của quý ông, quý chú đã làm cho bầu khí căn nhà của Bà không còn lặng lẽ nữa mà trở nên ấm áp vui tươi khác lạ hơn mọi ngày. Từng nghĩa cử phục vụ hôm nay góp phần biến ước mơ thật bình dị bấy lâu của Bà trở thành hiện thực. Bà tâm sự với Cha Phong: “Con mừng, ăn cơm hỏng được luôn cha ơi. Con đội ơn cha nhiều lắm!”
Mùa mưa đã kéo về nơi vùng trời xứ đạo Cái Thia. Thế nhưng, những cơn mưa ấy đã không còn làm cho Bà lo lắng và lạnh lẽo nữa. Bởi lẽ giờ đây Bà đã có một mái nhà mới và một vách nhà mới. Bà sẽ không còn lạnh khi cảm nhận được tấm lòng của cha sở Tôma Nguyễn Văn Phong và của HĐMV Giáo xứ Cái Thia. Đó chính là những hành động góp tay xây mảnh đời. Đó chính là những hơi ấm của tình người mà Chúa muốn chúng ta gieo rắc muôn nơi. Và điều quan trọng là việc góp tay xây mảnh đời không chỉ còn là trách nhiệm của một mình người linh mục mà còn là trách nhiệm của người giáo dân để thể hiện sứ điệp Tin mừng phục vụ yêu thương của Chúa một cách cụ thể nơi từng xứ đạo của mình.
Raphael Trần Dương Tuyển
Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ Mừng Tiên Khấn, Ngân Khánh & Kim Khánh
Sáng hôm nay, ngày 08.09.2015, ngày lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, Hội Dòng Chúa Quan Phòng đã tổ chức Thánh lễ Tuyên Khấn lần đầu, và mừng Ngân Khánh – Kim Khánh khấn dòng cho một số chị em. Thánh lễ tạ ơn được tổ chức tại trụ sở của Tỉnh Dòng Cần Thơ.
Từ sáng sớm, đông đảo quý thân nhân, ân nhân và quý khách từ khắp nơi đã rộn ràng, hân hoan đến nhà Dòng để chúc mừng và tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn cùng các chị.
Đúng 9g00, đoàn rước hân hoan bước vào lễ đài, trong tiếng hát thật sốt sắng và reo vui của cộng đoàn. Đi đầu là 6 tập sinh, tiếp đến là 4 chị mừng Ngân Khánh và 5 Chị Kim Khánh, và cuối cùng là 63 Linh Mục, trong đó có Cha Tổng Đại Diện Giáo Phận Cần Thơ Carôlô, Cha Linh Giám Matthêu Lê Ngọc Bửu, quý Cha quản hạt, quý Cha trong và ngoài giáo phận,
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý với các chị em mừng lễ hôm nay, để tạ ơn Chúa vì hồng ân Thánh Hiến mà các chị em được lãnh nhận: hôm nay, cách đây 25 năm, hay 50 năm qua. Đặc biệt hơn nữa trong bài giảng, Cha cũng chia sẻ với toàn thể cộng đoàn và nhất là riêng đối với các chị mục tiêu duy nhất của cuộc đời là ra đi tìm Thiên Chúa và gặp được Người. Một hành trình bước đầu là chinh phục thế giới và những gì bên ngoài, bằng sự dấn thân phục vụ, để rồi sau đó trở về chinh phục chính nội tâm mình và nhận ra tất cả là ân huệ Chúa ban. Sau cùng Cha mời gọi các chị hãy luôn noi gương Đức Trinh Nữ Maria, luôn sẵn sàng trung thành với Chúa và thưa với Người: “Này tôi là tôi tớ Chúa”.
Tiếp theo là nghi thức khấn dòng với phần xướng danh, và lời xin được chính thức gia nhập gia đình Dòng Chúa Quan Phòng của các chị thỉnh khấn. Cha chủ tế cũng thẩm vấn các chị về sự tự nguyện dâng mình phục vụ Chúa và Hội Thánh qua việc khấn tuân giữ ba Lời Khuyên Phúc Âm. Sau đó các chị em lần lượt tuyên khấn công khai trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn ước muốn và lời hứa trung thành dấn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh theo tinh thần và Hiến Pháp của chị em nữ tu Chúa Quan Phòng.
Và cảm động hơn cả là phần lập lại lời khấn của các chị Ngân Khánh và Kim Khánh khấn dòng. Với giọng run run, các chị đã xác tín trước cộng đoàn rằng: cuộc đời của các chị là một ân huệ vô cùng quý báu Chúa ban tặng, trải dài 25 năm và 50 năm qua. Lời xác tín này được bày tỏ qua lời kinh Tạ Ơn mà các chị đã ấp ủ trong cuộc đời dâng hiến của mình.
Kết thúc nghi thức, thánh lễ được tiếp tục với việc dâng của lễ tạ ơn Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc, Soeur Bề Trên Giám Tỉnh đại diện cho Hội Dòng và quý chị em mừng lễ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đến Cha Tổng Đại diện, Cha Linh Giám, quý Cha, quý Bề Trên các Hội Dòng, nam nữ Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn, đặc biệt là quý Cha Mẹ của các Tân Khấn Sinh, đã bớt chút thời gian quý báu để cùng với Hội Dòng tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cũng như chung vui với Hội Dòng trong ngày hôm nay.
Sau phép lành của chủ tế, mọi người hân hoan bước vào phòng khánh tiết để chung vui với Hội Dòng trong bữa tiệc mừng.
Niềm vui tạ ơn sống đời dâng hiến không chỉ dành riêng cho người được thánh hiến, và cũng không dừng lại ở ngày vui hôm nay, nhưng còn được trải dài trong từng ngày sống của mỗi người chúng ta. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành của Ngài trên từng người chúng ta, để chúng ta thực sự là dấu chỉ tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Marie Irene