Tin Giáo Hội Việt Nam
Đại hội liên tu sĩ giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức tại Thái Bình
Trong niềm hân hoan vui mừng của Năm Đời Sống Thánh Hiến, thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2015, tại Tòa Giám mục Thái Bình đã diễn ra Đại hội Liên Tu sĩ Giáo tỉnh Hà Nội.
Từ sáng sớm, từng đoàn xe của các đơn vị đã lăn bánh tới quảng trường Nhà Thờ Chính Tòa Thái Bình. Vì chương trình của ngày Đại hội được bắt đầu từ lúc 6g15, nên có những đơn vị ở xa đã phải đến từ tối hôm trước, chanh thủ chạy chương trình văn nghệ cũng như trang trí lều trại của mình.
Đến với Thái bình hôm nay, nhiều tham dự viên đã phải ngỡ ngàng khi tận mắt chứng kiến quần thể kiến trúc lộng lẫy, đồ sộ và hài hòa của ngôi Nhà thờ và Nhà chung Giáo phận, mặc dù công trình Nhà chung vẫn con đang trong dai đoạn hoàn thiện. Có những tham dự viên đã buột miệng thốt lên rằng: không ngờ Giáo phận Thái Bình lại có được một trung tâm tôn giáo khang trang, đẹp đẽ, lộng lậy và duyên dáng như thế này”.
Hồi 6g15, sau phần đón tiếp, báo cáo con số tham dự, các tham dự viên nghi ngơi ít phút, rồi các đơn vị ổn định vị trí tại sân vòm Nhà chung (sân giếng trời) để chuẩn bị bước vào chương trình khởi động với vũ điệu bài ca chủ đề của ngày Đại hội “Vỗ cánh chim bồ câu”.
Về tham dự hôm nay, Đại hội hân hoan được đón Đức Hồng Y Phêrô – Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, Đức Cha Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Giáo phận Bùi chu và gần 2.000 tham dự viên gồm quý cha và các tu sĩ đến từ 10 giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.
Đúng 7g30, Đại hội chính thức được bắt đầu với việc nói về ý nghĩa ngày hôm nay của Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình và là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đồng thời, ngài long trọng tuyên bố khai mạc Đại hội với chủ đề “Hãy đánh thức thế giới”. Cùng với lời tuyên bố khai mạc của Đức Cha Phêrô là vũ điệu “Tình yêu nhiệm màu” do các sơ Dòng Đaminh Bùi Chu thể hiện. Liền sau đó là và nghi thức diễu hành của 10 đơn vị.
Thánh lễ tạ ơn mừng kính Đức Maria Hồn Xác Lên Trời và cầu nguyện cho Ơn goi được cử hành vào hồi 8g00 tại sân vòm Nhà chung Giáo phận, do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế.
Mở đầu thánh lễ, cùng với việc ngỏ lời chào chúc cộng đoàn phụng vụ, Đức Hồng Y cho thấy, Đại hội Liên Tu sĩ của Giáo tỉnh Hà Nội được tổ chức trong dịp này là đỉnh cao của Năm Đời Sống Thánh Hiến. Ngài mời gọi các tu sĩ hãy thành tâm đừng ngần ngại nhìn nhận những lỗi lầm của mình, để ăn năn sám hối và sốt sắng tham dự thánh lễ.
Trong bài giảng, Đức Hồng Y mời gọi các tu sĩ hãy noi gương Đức Maria, vì Mẹ là mẫu mực cho cuộc đời dâng hiến, Mẹ đã toàn tâm toàn ý dâng cho Chúa hết mọi sự. Có thể nói, Mẹ là người Tu sĩ đầu tiên của Giáo Hội. Đồng thời, Đức Hồng Y cũng mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô mà nhắn nhủ các tu sĩ rằng: “Các Tu sĩ phải là những người đánh thức thế giới, là ngôn sứ của Đức Kitô không chỉ bằng lời nói mà là bằng đời sống chứng tá”.
Kết thúc thánh lễ, tất cả các tham dự viên cùng chụp chung tấm hình lưu niệm với Đức Hồng Y, quý Đức Cha và quý cha tại quảng trường Nhà chung Giáo phận Thái Bình. Đồng thời, các nhóm cũng trở về khu vực trại của mình để ghi lại những tấm hình lưu niệm trên mảnh đất quê lúa Thái Bình.
Hồi 10g00, các nhóm trở về địa điểm đã được Ban tổ chức sắp xếp để nghe thuyết trình đề tài và thảo luận. Nhóm I gồm: Nhà tập, nhà thử, ứng sinh, tu sinh, dự tu của các Dòng và Tu đoàn tông đồ; địa điểm tại Nhà thờ Chính Tòa; đề tài học hỏi: “Tìm hiểu ơn gọi tu trì – lựa chọn và đáp trả”. Nhóm II gồm: Khấn tạm và học viện; địa điểm tại Nhà nguyện tầng IV Nhà Chung Giáo phận; đề tài học hỏi: “Nhu cầu và vấn đề bức thiết nhất hiện nay của tu sĩ khấn tạm”. Nhóm III gồm: Trưởng cộng đoàn, các trưởng đặc trách các ban ngành và khấn trọn; địa điệm tại phòng hội tầng V Nhà chung Giáo phận; đề tài học hỏi: “Khủng hoảng đời sống cộng đoàn: Hạnh phúc và đau khổ”.
Kết thúc phần thảo luận theo nhóm, các tham dự viên giải lao ít phút và dùng cơm trưa vào lúc 12g00.
Buổi chiều được bắt đầu lúc 13g30, với chương trình giao lưu qua các tiết mục văn nghệ của mỗi Giáo phận. Các tiết mục văn nghệ đều được dàn dựng một cách công phu và đặc săc với đội ngũ diễn viên rất hoành tráng.
Sau chương trình văn nghệ là thời gian giải lao, tham quan và chấm điểm thi đua các liều trại trại của các giáo phận.
16g00, tất cả các tham dự viên trở lại sân vòm Nhà chung để đúc kết phần hội thảo của cả 3 nhóm trong buổi sáng. Tiếp đến là việc công bố kết qua thi đua của ngày Đại hội và trao phần thưởng cho các đơn vị.
Đại hội được khép lại vào hồi 18g00. Cha Giuse Đinh Khắc Vịnh – Trưởng Ban tổ chức đã bày tỏ tâm tình cám ơn Đức Hồng Y, quý Đức Cha, quý cha và mọi người đã cộng tác để Đại hội được thành công tốt đẹp.
Đức Cha Phêrô – Giám mục Giáo phận Thái Bình, với tư cách là chủ nhà và là Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ cũng gửi lời cám ơn tới mọi thành phần. Tiếp đến, ngài có đôi lời nhắn nhủ các tham dự viên và tuyên bố bế mạc Đai hội. Đồng thời, Đức Cha cũng ban phép lành cho các tham dự viên trở về bình an. Trước khi chia tay, ngài còn tặng mỗi tham dự viên một cỗ tràng hạt Mân Côi.
Ban Truyền thông Giáo phận
Cuộc khủng hoảng di dân ngày càng tăng
Cách đây hơn 10 năm, tôi xem một bộ phim viễn tưởng có tên "The March", trong đó có cảnh cảnh sát đang chiến đấu để ngăn cản hàng triệu người Châu Phi cố gắng tiến đến Châu Âu.
Tôi xem bộ phim này cùng với những chuyên gia di dân tại Đức. Thời gian đó, chúng tôi nghĩ bộ phim vô ích vì nó có thể gây ra sự hoảng loạn. Giờ đây, khi cuộc khủng hoảng gần đây nhất làm hàng ngàn người cố tới Liên minh Châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Macedonia, Bulgaria và Serbia, thì bộ phim ấy như một lời tiên tri.
Một phần tư thế kỷ sau khi bức tường Berlin sụp đổ, chúng ta chứng kiến một bức tường mới đang được xây dựng trong thời gian này để ngăn những người di dân từ Serbia. "Những người di dân cướp công ăn việc làm" là một trong những khẩu hiệu này. Lập luận chống lại những người di dân và tị nạn tương tự cái mà tôi đã nghe cách đây 30 năm khi tôi bắt đầu công việc. Nó làm tôi có cảm giác như thể công việc của nhiều người trở nên vô ích.
Hành vi phân biệt chủng tộc chống lại những người di dân và tị nạn là không bao giờ chấp nhận được, thậm chí dưới phương diện của những khó khăn đi cùng với việc đón tiếp quá nhiều người.
Tại Hungary, các diễn viên hài đang đưa lên các tờ áp phích truyền đạt cho những người khác: "Xin lỗi vì hành vi của thủ tướng chúng tôi". Là Giáo Hội, chúng ta nên hỗ trợ những người này và khuyến khích những người khác.
Đức dự tính nhận 800,000 người trong tháng tới. Nhiều người dân bình thường ở đây và tại các nước khác sẵn lòng giúp các cộng tác viên trong cuộc khủng hoảng này. Công việc của họ chỉ có thể thực hiện được nếu đó là một phong trào lớn của sự đoàn kết không chỉ dành riêng cho người tị nạn nhưng cho tất cả những ai có đang gặp khó khăn.
Caritas và các tổ chức khác biện hộ để người di dân được đối xử tốt và thủ tục công bằng. Đó là một nhiệm vụ được quy định trong công ước Geneva 1951 để bảo vệ những người tị nạn.
Và thậm chí nếu họ không phải là người tị nạn chiến tranh và xung đột, thì họ phải rất tuyệt vọng mới phải rời bỏ đất nước trong một hành trình đầy hiểm nguy như thế.
Trong thời gian một tháng, các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững (SDG's) sẽ được thông qua tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Đoạn 34 của văn bản đàm phán cho biết: "Chúng tôi sẽ hợp tác quốc tế để đảm bảo việc di dân an toàn, trật tự và thường xuyên, đảm bảo tôn trọng đầy đủ nhân quyền và đối xử nhân bản đối với người di dân, bất kể tình trạng di dân là tị nạn và người di dời."
Đã đến lúc để con tim và khối óc rung động về điều này. Cần bắt đầu ngay bây giờ vì chúng ta đang chứng kiến quá nhiều khủng hoảng di dân. Ngày càng nhiều người đang vượt qua Địa Trung Hải, hàng ngàn người di dân đang đợi tại Calais để vượt qua eo biển tới nước Anh và Cộng hòa Dominica, những mối đe dọa cho người di dân bất thường từ Haiti đang sống tại nước láng giềng, cho đồng bào người dân tộc thiểu số chạy trốn khỏi xung đột tại Myanmar, họ gặp nguy cơ bị chết trên biển.
Những người di dân tại trại tị nạn Calais đợi để tiếp tục hành trình tới nước Anh.
Đối với cuộc khủng hoảng di dân mà EU đang đối mặt là lúc để tình liên đới diễn ra trong hình thức cùng nhau đón tiếp, chia sẻ trách nhiệm tài chính và một chính sách tị nạn mấu chốt với những tiêu chuẩn so sánh công bằng và bảo vệ.
Châu Âu là một liên minh kinh tế, nhưng cũng là một cộng đồng của các giá trị. Không phải quốc gia nào cũng có thể tiếp nhận cùng số lượng người vì điều kiện địa lý và kinh tế là điều dễ hiểu. Nhưng một cử chỉ của tình liên đới có thể là tấm gương cho các nước khác và thể hiện sự nhân đạo.
Và quỹ tị nạn của Châu Âu, một công cụ được tạo ra để cải thiện điều kiện tiếp nhận những người tị nạn, có thể giúp tình trạng nhanh chóng và bớt tính quan liêu. Cần thay đổi cách nhìn cuộc khủng hoảng này từ một cái nhìn an ninh sang cái nhìn nhân đạo và từ đó các chính phủ nên đầu tư phù hợp.
Ở mức độ toàn cầu, đã tới lúc phải hành động. Từ lâu, các chính phủ nghĩ rằng họ có thể giải quyết việc di chuyển toàn cầu với những biện pháp nửa vời. Giờ đã tới lúc hành động, tới lúc thể hiện sự liên đới, bảo vệ những người gặp khó khăn, cổ võ những nỗ lực xây dựng hòa bình và đầu tư cho sự phát triển.
Nguồn: Caritas Internationalis / CaritasVietnam.org
Caritas Hải Phòng thực hiện chuyến cứu trợ thứ tư tại Quảng Ninh
Nhằm giúp các nạn nhân chịu thiệt hại do trận mưa lũ kỷ lục cuối tháng 7 và đầu tháng 8 vừa qua tại Quảng Ninh dần khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống trở lại, phái đoàn Caritas Việt Nam và Caritas Hải Phòng đã thực hiện chuyến viếng thăm và trao quà cứu trợ (lần thứ tư) tại Hòn Gai, Khe Sím và Mông Dương vào ngày 20 tháng 08 vừa qua.
Phái đoàn cứu trợ có sự đồng hành của Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch Uỷ ban Bác ái xã hội Caritas Việt Nam; cùng đi với Đức cha có cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Hoan - Phụ tá xứ Hòn Gai và các nhân viên Văn phòng Caritas Hải Phòng, tình nguyện viên Caritas hạt Quảng Ninh.
Từ đầu giờ sáng, phái đoàn cứu trợ đã đến địa điểm trao quà đầu tiên là Trường mầm non Hoa Đào (tổ 13, khu 2, phường Hà Khánh, TP Hạ Long). Sau ít phút chuẩn bị khẩn trương, các hàng hóa cứu trợ gồm gạo và chăn đã được tập kết gọn gàng. Đức cha Giuse Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam ngỏ lời chào thăm tới tất cả bà con được nhận quà. Một lần nữa, ngài bày tỏ sự chia sẻ, cảm thông với những khó khăn mà mọi người đang phải đối diện. Sự chia sẻ, cảm thông đó được thể hiện cụ thể hôm nay bằng những món quà vật chất mà Đức cha và Quý cha trao tận tay từng người.
Sau bữa cơm trưa đơn sơ, phái đoàn tiếp tục lên đường đến với thôn Khe Sím - xã Dương Huy và phường Mông Dương (thuộc thành phố Cẩm Phả). Đến đâu, bà con sở tại cũng đã tập trung đông đủ chờ đoàn. Những cái bắt tay, những lời hỏi thăm thân tình, những món quà được trao nhận với tất cả sự trân trọng, những ánh mắt ngời lên sự xúc động và niềm vui... tất cả đã diễn tả một buổi sẻ chia đầy tình tương thân tương ái trong tinh thần bác ái Kitô giáo.
Được biết, số suất quà cứu trợ đợt 4 lần này có sự chung tay của Hội Bác ái Phanxicô. Gần 500 suất quà được trao (mỗi suất gồm 20 kg gạo, 1 chiếc chăn và 300.000đ) với ước mong phần nào giúp bà con tạm khắc phục những khó khăn trước mắt và ổn định cuộc sống.
Xin tri ân những tấm lòng hảo tâm đã quảng đại chia sẻ với những người đang lâm cảnh thiếu thốn. Xin Chúa trả công cho Quý vị và ban ơn ủi an nâng đỡ cho những anh chị em nghèo khó của chúng con.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
BTT Caritas Hải Phòng
Nguồn: http://www.caritasvietnam.org/
Caritas Phát Diệm Thăm Các Cha Hưu Dưỡng
Sáng 25/8/2015, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ Tịch Caritas Việt Nam, nguyên Giám mục giáo phận Phát Diệm, cùng Cha giám đốc Caritas Phát Diệm, Antôn Nguyễn Tâm Tư đã đến thăm và tặng quà cho các Cha hưu dưỡng giáo phận Phát Diệm.
Điểm đầu tiên đoàn tới là thăm Cha Giuse Vũ Quang Điện ở Họ Đức Bà Hằng Cứu Giúp thuộc giáo xứ Phúc Nhạc. Sau đó, đoàn đến thăm nhà Hưu Dưỡng Phát Diệm hiện có 4 cha đang nghỉ hưu gồm Cha Phêrô Trần Cao Vọng, Cha Giuse Phạm Đức Tấn, Cha Gioan Baotixita Đinh Công Dũng và Cha Phalô Trần Lưu Huynh. Qua những món quà, những cái bắt tay, những lời thăm hỏi và những nụ cười, các ngài rất cảm động khi được Đức Cha Giuse về thăm. Dù các ngài hầu hết tuổi đã cao, nhưng vẫn vui tươi và hài hước khi tâm sự với nhau nhắc lại những kỷ niệm coi sóc giáo xứ.
Rời xa nhà hưu dưỡng Phát Diệm, đoàn đến thăm Cha Giuse Marira Trần Ngọc Văn - Tổng đại diện, hiện đang coi sóc giáo xứ Hải Cường- một giáo xứ còn non trẻ của giáo phận, mới được tách ra từ giáo xứ Văn Hải. Sau đó, đoàn ghé thăm Cha Phêrô Trần Văn Vũ ở giáo họ Nhân Hải thuộc giáo xứ Văn Hải. Tiếp đó, đoàn đến thăm Cha Giuse Vũ Công Hoàng - nguyên Tổng đại diện, hiện nghỉ hưu ở giáo họ Tân Tòng- giáo xứ Cồn Thoi.
Mặc dù, thời tiết rất oi ả, nắng nóng, nhưng ai cũng cảm thấy vui khi có những khoảng thời gian quý báu trò chuyện, thăm hỏi nhau. Tuy các ngài nghỉ hưu nhưng vẫn mang tâm hồn yêu mến, phục vụ giáo xứ và còn đó những thao thức đời dâng hiến, suy tư về con đường theo Chúa vẫn nồng nàn như những năm tháng đầu đời trong sứ vụ linh mục phục vụ Hội Thánh và các linh hồn.
Đoàn ra về trong tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho các cha hưu trí luôn an vui, mạnh khỏe và đầy tràn ơn Chúa.
Elizabeth Minh Hiên
Nguồn: http://www.caritasvietnam.org/
Công tác chuẩn bị cho lễ khởi công xây dựng Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi
Để chuẩn bị cho Thánh Lễ khởi công xây dựng Trung Tâm Hành Hương(TTHH) Đức Mẹ Núi Cúi, các thiện nguyện viên vùng Gia Kiệm đang ráo riết dùng các loại phương tiện cơ giới để san lấp mặt bằng. Vị trí dâng Thánh lễ là quảng trường phía trước Núi Cúi, dự kiến mặt bằng với sức chứa có thể lên đến 100 ngàn người và sân bãi đậu xe có sức chứa khoảng 3 đến 5 ngàn xe lớn bé các loại. Thánh lễ khời công xây dựng TTHH Đức Mẹ Núi Cúi xẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 09 sắp tới.
Đức cha Chính Đaminh đến Trung tâm Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi khích lệ tinh thần các thiện nguyện viên đang khẩn trương thi công.
Phía trên đỉnh Núi Cúi, có một ngôi nhà "tiền chế" cũng đang được hoàn thiện.
Đức Cha
Xin anh chị em thêm lời cầu nguyện cho việc chuẩn bị được chu đáo và thánh lễ tốt đẹp.
Nguồn: http://giaophanxuanloc.net/
Giới Hiền Mẫu Giáo Phận Xuân Lộc Cung nghinh Thánh Thể và Mừng Lễ Thánh Monica bổn mạng tại TGM Xuân Lộc
Trong niềm vui mừng Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo phận Xuân Lộc, sáng Chúa nhật, 23.08.2015 khoảng gần 2000 quí Hiền mẫu giáo phận hành hương về Tòa Giám mục(TGM) để cùng Cung nghinh Thánh Thể và mừng lễ Thánh Monica bổn mạng.
- 07g15 : Đón tiếp quí hiền mẫu từ khắp nơi trong giáo phận về TGM
- 07g45 : Tập trung trước nhà nguyện Đại Chúng Viện, chuẩn bị cung nghinh Thánh Thể và sắp xếp di chuyển theo thứ tự các giáo hạt.
- 08g00 : Đức Ông Vinh Sơn đặt Mình Thánh Chúa và chủ sự nghi thức cung nghinh Thánh Thể
Đi đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, kế đến theo thứ tự hiền mẫu các giáo hạt Gia Kiệm, An Bình, Biên Hòa, Phước Lý, Xuân Lộc, Phương Lâm - đi giữa là kiệu Thánh Thể - kế đến các giáo hạt Tân Mai, Hố Nai, Phú Thịnh, Túc Trưng, Long Thành, Hòa Thanh
- Chặng thứ nhất suy niệm với chủ đề : Ơn gọi làm con Chúa trong Thánh Thể, do Hiền Mẫu giáo hạt Tân Mai, Biên Hòa, Hố Nai phụ trách
- Chặng thứ 2 suy niệm với chủ đề: Ơn gọi làm Thê Tử trong Thánh Thể, do Hiền Mẫu giáo hạt Hòa Thanh, Phú Thịnh, An Bình phụ trách
- Chặng thứ 3 suy niệm với chủ đề: Ơn gọi làm Hiền Mẫu trong Thánh Thể, do Hiền Mẫu giáo hạt Gia Kiệm, Túc Trưng, Phương Lâm phụ trách
- Chặng thứ 4 suy niệm với chủ đề: Ơn gọi nên người nữ Thánh Thể, do Hiền Mẫu giáo hạt Xuân Lộc, Long Thành, Phước Lý phụ trách
- 09g30 : Kết thúc cuộc Cung Nghinh Thánh Thể bằng Phép Lành Thánh Thể
- 09g45 : Giải lao và diễn nguyện về cuộc đời Thánh Monica do Hiền Mẫu hạt Hố Nai thực hiện.
- 10g30 : Thánh lễ mừng kính Thánh Monica, bổn mạng giới Hiền Mẫu giáo phận do Đức Cha Chánh Đaminh chủ sự, cùng đồng tế có Đức ông Vinh Sơn Tổng đại diện; Cha đặc trách hiền mẫu Gioan B. Nguyễn Văn Thành, chánh xứ Thái Xuân; cha phó đăc trách hiền mẫu Đaminh Trịnh Đình Cương, chánh xứ Phước Lý cùng 2 Cha thuộc TGM
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, chị Trưởng giới Hiền mẫu đại diện cho hơn 2000 quý chị em hiện diện dâng lên Đức Cha, Đức Ông, 2 Cha đặc trách và quý Cha tâm tình tạ ơn của quý chị em Hiền Mẫu giáo phận thể hiện bằng những lẵng hoa.
Sau khi Đức Cha chúc mừng và chia sẻ niềm vui cùng quý hiền mẫu, Đức Ông Vinh Sơn Tổng Đại diện cũng có đôi lời khích lệ và mời gọi quý bà hướng ứng và cố gắng hiện diện trong ngày lễ khởi công tại Trung tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cúi vào ngày 18/9 sắp tới.
Sau phép lành cuối lễ, mọi người cùng chia sẻ niềm vui trong bữa cơm thân mật đầy ắp niềm vui. Cùng hẹn gặp nhau ngày 18/9 tới đây tại Trung Tâm Đức Mẹ Vô Nhiễm Núi Cúi.
Nguồn: http://giaophanxuanloc.net/
Trường Trung Cấp Nghề Hòa Bình : nô nức ngày tựu trường
Thứ hai, ngày 17/8/2015, trường trung cấp Hòa Bình chào đón Tân Học Sinh khóa IV. Sân trường hôm nay trở nên nhộn nhịp, với những gương mặt tươi tắn hòa quyện trong những ánh mắt lạ lẫm, ngơ ngác của các bạn học sinh trong ngày đầu tiên đến trường.
Năm nay, nhà trường đón nhận các học sinh đến từ 28/67 tỉnh thành trong cả nước, thuộc 8/26 giáo phận Công Giáo tại Việt Nam.
Khi vừa bước chân đến khu vực Hố Nai (Đồng Nai), các em đã được chào đón bởi các địa điểm "Đưa đón Tân học sinh trường Trung Cấp Hòa Bình" ở ngoài đường quốc lộ, khu vực nhà thờ Ngọc Đồng, Lộ Đức, Thánh Tâm, đầu đường Phát Triển. Với sự cộng tác nhiệt thành của quý vị Gia trưởng, các bạn Giới trẻ giáo xứ Lai Ổn và các giáo xứ trong giáo hạt Hòa Thanh, quý phụ huynh và Tân học sinh được hướng dẫn, được "xe ôm miễn phí" của các cộng tác viên đưa đến tận trường Hòa Bình.
Đến trường, các em được tiếp đón tại các khoa nghề mình đã lựa chọn, gặp gỡ quý thầy cô trưởng khoa, nhận thẻ học sinh và chính thức trở thành Học Sinh khóa IV trường Trung Cấp Hòa Bình.
Với học sinh nội trú, được quý thầy, quý sơ hướng dẫn nhận phòng ký túc xá, dần hòa nhịp với cuộc sống tập thể.
Lúc 10g15', không khí vui nhộn của trường Hòa Bình trong ngày tựu trường trở nên vui hơn khi nhà trường chào đón ông Shibaoka, chủ tịch Học viện Taiken, Tokyo, Nhật Bản và phái đoàn đến thăm trường.
Lúc 16g00', toàn thể học sinh quy tụ trong nhà nguyện để cùng dâng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần, cầu nguyện cho năm học mới.
Trước thánh lễ, Ban giám hiệu cùng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trường Hòa Bình chính thức tiếp đón và tặng quà cho ông chủ tịch học viện Taiken.
Sau đó, thánh lễ diễn ra nghiêm trang, thánh thiện và sốt sắng. Trong phần nhập lễ và bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Hiệu trưởng Giuse Nguyễn Văn Uy hướng các em vào tâm tình yêu mến, phó thác, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng và xin Người ban ơn trợ giúp cho tập thể nhà trường trong năm học mới này.
Cuối ngày, các em học sinh nội trú được quý thầy và quý sơ đồng hành chia sẻ, giao lưu, và được vui chơi ca hát. Đến 21g30', mọi người cùng nhau đọc kinh tối, tạ ơn Chúa và nghỉ đêm bình an, kết thúc ngày tựu trường.
Nguyện xin Chúa chúc lành và thương ban những ơn cần thiết cho quý cha, quý thầy, quý sơ, quý thầy cô, cán bộ nhân viên nhà trường trong sứ vụ giáo dục cao cả Chúa trao qua các Đấng bề trên, và cùng xin cho toàn thể học sinh trường Trung cấp Hòa Bình biết chuyên tâm học tập, rèn luyện hầu trở thành người có ích cho bản thân, gia đình, Giáo Hội và xã hội.
Ban TT trường TCN Hòa Bình
Nguồn: http://giaophanxuanloc.net/
Mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thành Chung và mừng 12 năm Giám Mục của Đức Cha Micae
Kontum 25.08.2015- Trong ánh nhờ nhờ của buổi sớm cao nguyên, rất yên tịnh và rất êm dịu; khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa bỗng rộn lên những âm thanh quen thuộc của tiếng người hòa lẫn tiếng xe… Đoàn con cái từ các Giáo Xứ xung quanh đang tuốn về để tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn.
Hôm nay quả là ngày trọng đại, Giáo Phận tổ chức Mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Đức Cha Phêrô,Nguyên Giám Mục Giáo Phận, và cũng nhân dịp này, Giáo Phận Mừng 12 năm Giám Mục của Đức Cha Micae.
Vào khoảng 5 giờ thì các Cha ở xa đã về đông đủ. Có vị đã phải thức dậy từ trước cả bình minh để vượt hằng trăm cây số… nhưng với một lễ kỷ niệm của những “Người Cha”, mà ai cũng thấy lòng mình tràn niềm kính mến và đầy ắp ân tình như thế này, thì chẳng vị nào muốn vắng mặt cả!
Đúng 5giờ15 phút, đoàn Đồng Tế tiến vào Nhà Thờ giữa tiếng hát rộn vang của bài ca Nhập Lễ bằng tiếng Bahnar. Hôm nay Đức Cha Micae đã mời Đức Cha Phêrô làm Chủ Tế trong Thánh Lễ.
Sau khi quý Đức Cha và quý Cha đã hôn chào Bàn Thờ và an vị, thì Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông đã thay mặt Giáo Phận dâng lên Hai Đức Cha những lời Chúc Mừng. Mọi người đứng thông công mà cảm thấy đây chính là những lời mình đang muốn thân thưa với Hai Vị Giám Mục của mình.
Sau đây là nguyên văn Bài Chúc Mừng của Cha Tổng Đại Diện:
“ Kính thưa Đức Cha Phêrô, nguyên Giám Mục Giáo Phận Kon Tum
Hôm nay, chúng con đại diện cho anh em Linh Mục trong Giáo Phận, nam nữ Tu Sĩ các Dòng Tu đang phục vụ tại Giáo Phận, anh chị em Giáo dân Kinh Thượng trong Giáo Phận Kon Tum. Chúc mừng Đức Cha, nhân ngày kỷ niệm tròn 60 năm Linh Mục của Đức Cha.
Kính thưa Đức Cha,
Trong suốt 88 năm đã qua của cuộc đời mình (1927 - 2015), Đức Cha đã yêu thương và gắn bó với Giáo Phận Kon Tum, với con người và núi rừng Tây Nguyên đơn sơ mộc mạc! Đức Cha gia nhập Chủng Viện Kon Tum trong những khóa đầu tiên (1937), được trao tác vụ linh mục vào ngày 25.5.1955, đến nay vừa tròn 60 năm. Bước chân Đức Cha đã in dấu trên khắp buôn làng của Giáo Phận, cho dù xa xôi hẻo lánh đến đâu, Đức Cha cũng hăng hái lên đường, lòng khát khao mong muốn Danh Chúa được rao truyền đến cho anh chị em dân tộc bản địa.
Hình ảnh của Đức Cha luôn lưu giữ trong lòng mỗi người chúng con, là một người cha hiền hòa, chân chất và hóm hỉnh, dù trong vai trò linh mục hay trong 34 năm là Giám Mục (1981 - 2015).
Trong 8 năm lèo lái con thuyền Giáo Phận với chức vụ Giám Mục Chánh Tòa (1995 - 2003), Đức Cha đã dành nhiều tâm huyết, tình yêu thương để lo lắng cho con cái trong Giáo Phận. Và trong thời gian này, cùng với Đức Cha, Giáo Phận đã trải qua những ngày tháng êm đềm tốt đẹp.
Kính thưa Đức Cha, cuộc đời phục vụ của Đức Cha, là cây cao bóng cả bao bọc che chở chúng con, là mẫu gương để chúng con noi theo. Chúng con luôn cần lời khuyên bảo của Đức Cha, nhất là lời cầu nguyện của Đức Cha.
Chúng con xin Chúc mừng Đức Cha!
“Kính thưa Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo Phận.
Ngày 28.8.2015 sắp tới là tròn 12 năm Giám Mục của Đức Cha, chúng con mượn cơ hội gặp gỡ đầy đủ này để chúc mừng Đức Cha.
Suốt 12 năm đảm nhận cương vị Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, là 12 năm Đức Cha bôn ba lên đường.
Lên đường để đến với với con chiên ở những vùng xa xôi hẻo lánh, còn nhiều khó khăn.
Lên đường để mời gọi Linh mục, Tu sĩ các Dòng Tu khắp nơi, về phục vụ trong Giáo Phận Kon Tum.
Lên đường để thăm viếng, để an ủi, để chia sẻ cho những nơi đang khao khát Lời Chúa, thiếu vắng bóng Linh mục, nữ tu.
Và Giáo Phận Kontum chúng ta đã lớn mạnh dưới sự dẫn dắt của Đức Cha.
Hôm nay chúng con quây quần bên hai Đức Cha trong ngôi Thánh Đường thân quen này, cùng nhau dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn.
Tạ ơn vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho Đức Cha Phêrô suốt 88 năm qua.
Tạ ơn vì Chúa đã chọn và đồng hành với Đức Cha Phêrô trong Thiên chức Linh Mục, đến nay vừa tròn 60 năm.
Tạ ơn vì Chúa đã ban nhiều hồng ân cho Đức Cha Micae, để Đức Cha dẫn dắt con thuyền Giáo Phận Kon Tum vượt bao sóng gió trong 12 năm qua, đưa Giáo Phận mỗi ngày một phát triển hơn.
Tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận lời cầu nguyện của hai Đức Cha, cho Cánh đồng Truyền Giáo Kon Tum có thêm nhiều thợ gặt; đến hôm nay Giáo Phận của chúng ta đã có được 139 linh mục, 538 nam nữ Tu sĩ, 2081 Yao Phu…
Chúng con cầu xin Thiên Chúa ban cho hai Đức Cha nhiều hồng ân, được nhiều sức khỏe. Chúng con xin hai Đức Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con. Cho Linh mục, Tu sĩ nam nữ, giáo dân chúng con biết yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, yêu mến Giáo Phận Kon Tum, yêu mến người nghèo khó, bệnh tật; nhất là nơi anh chị em dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong Giáo Phận chúng ta.
Chúng con chân thành dâng lên hai Đức Cha tâm tình yêu mến của chúng con, qua món quà nhỏ này.”
Sau đó đại diện giáo dân đã kính dâng lên Hai Đức Cha những bó hoa tươi.
Thánh Lễ được bắt đầu trong niềm sốt mến, và càng sốt mến, cảm động hơn nữa khi thấy Đức Cha Micae từng bước nâng dắt Vị Tiền Nhiệm của mình!
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha Micae dẫn dắt mọi con cái mình vào tận cốt lõi của Bài Tin Mừng:
“ Thánh Phêrô đã bỏ mọi sự, bỏ cả mạng sống, không còn giữ gì cho bản thân để được ở bên Thầy. Mặc dầu đã có lần sa ngã, nhưng Phêrô đã chỗi dậy và quyết tình trở lại để được gắn bó cùng Thầy. Chìa khóa thành công của Thánh Phêrô là “ Lòng kính mến Thiên Chúa”.
Và Đức Cha Phêrô của chúng ta cũng tương tự như trong trường hợp của Thánh Phêrô!
Với tám mươi tám tuổi đời, Ngài đã hiến dâng cho Thiên Chúa đến cả hơn bảy mươi năm của cuộc sống. Như thánh Phêrô, Đức Cha cũng đã bỏ mọi sự, bỏ nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ Mẹ Cha, xứ sở để lên vùng Cao Nguyên xa lạ này từ những năm tháng đầu tiên của Chủng Viện Kon Tum. Sau những dãi dầu và chiến đấu quyết liệt giữa thế gian và Thiên Chúa, Đức Cha đã chọn Chúa… và cho đến hôm nay, thời gian đã ghi tròn 60 Năm Ngài trở thành Linh Mục của Chúa!
Chìa khóa thành công của Đức Cha cũng như của Thánh Phêrô, đó là “ tấm lòng thảo hiền và tràn niềm kính, tin, cậy mến Thiên Chúa” của Ngài.
Cả cuộc đời của Đức Cha là gắn bó với người nghèo và người Dân Tộc. Trong suốt những năm tháng trong chức vụ Chủ Chăn, Đức Cha Phêrô của chúng ta đã dốc hết tình thương và tâm huyết để lo cho mọi con cái trong Giáo Phận.
Đức Cha đã làm việc không ngơi nghỉ khi còn đương sức, thế nhưng thời gian làm được nhiều việc nhất lại là thời gian nghỉ dưỡng của Ngài hôm nay.
Kinh Thánh ghi lại: Khi Ông Môi Sê không còn sức làm việc nữa thì ông Giosuê đã thay thế. Với một đoàn quân hùng hậu ra trân, Giosuê vẫn đã phải cậy nhờ vào lời cầu nguyện của Ông Môisê. Khi ông Môisê mỏi tay quá, không thể giang tay cầu nguyện được thì Giosuê không thể nào đánh thắng được quân Mađian… Cuối cùng thì quân lính phải lấy hai tảng đá lớn kê dưới hai cánh tay của Môisê, và phải luôn có hai người lính đỡ tay Môisê giang ra trong tư thế cầu nguyện thì Giosuê và đoàn quân mới chiến thắng.
Thưa Đức Cha Phêrô, hôm nay bản thân con và Giáo Phận Kon Tum của chúng ta cũng thế. Nếu không có lời cầu nguyện của Đức Cha, chúng con cũng sẽ không thể làm gì được. Cậy dựa vào lời cầu nguyện của Đức Cha, cây cao bóng cả của Linh Mục Đoàn và của toàn Giáo Phận, chúng con sẽ mạnh mẽ tiến bước.
Xin Đức Cha tiếp tục nâng đỡ Giáo Phận…
Nói đến đây, Đức Cha Micae nghẹn lời, và Ngài chấm dứt bài Chia Sẻ.
Thánh Lễ tiếp tục với Lời nguyện Tín Hữu do Thầy Sáu tuyên đọc.
Trước khi ban phép lành kết Lễ, Đức Cha Phêrô đã nói mấy lời cảm ơn Đức Cha Micae, cảm ơn Cha Tổng Đại Diện và quý Cha cùng tất cả mọi người đã nhớ cầu nguyện và tổ chức mừng Lễ cho Ngài. Tuy chỉ có mấy lời vắn gọn, nhưng Đức Cha đã đem đến cho con cái một niềm vui dạt dào khi thấy “Cha ” của mình sáng nay đã rất minh mẫn, rất điềm đạm, rất ôn tồn và rất thắm tình cha con …
Chúng con hết lòng tạ ơn Chúa. Xin Chúa tiếp tục ban tràn ơn thiêng và sức khỏe cho Ngài.
Thánh Lễ Tạ ơn đã kết thúc trong an bình và yêu thương.
Mọi người thi nhau xin chụp hình với quý Đức Cha, đặc biệt là với Đức Cha Phêrô. Chắc là ai cũng muốn hưởng chút ơn do Hồng Ân Ngọc Khánh Linh Mục được tuôn trào từ con người đã trọn đời gắn bó với Chúa!
Sau Thánh Lễ, quý Linh Mục và Tu Sĩ cùng Thân Nhân của Đức Cha đã được mời vào khuôn viên Nhà Xứ để dùng điểm tâm nhẹ; còn các Giáo Dân, vì là ngày thường nên phải về vội để bước vào nhịp sống của một ngày mới.
Cha Sở Nhà Thờ Chính Tòa cũng chính là Cha Quản Lý Giáo Phận, đã rất hân hoan, niềm nở và ân cần tiếp đón mọi người.
Tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Phận chúng con những vị Mục Tử tốt lành. Xin Chúa tiếp tục ban ơn để quý Ngài luôn hiên ngang thể hiện Thánh Ý Chúa, mang lại những mùa lúa phong nhiêu cho Cánh Đồng Truyền Giáo Kon Tum còn rất bát ngát này!
Ban Mục Vụ Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh: 21 khấn sinh đón nhận hồng ân Vĩnh khấn và 8 nữ tu mừng Kim khánh khấn dòng
Vinh - “Ðời sống thánh hiến bén rễ sâu trong gương sống và giáo huấn của Chúa Kitô, là một ân huệ Thiên Chúa Cha ban cho Giáo Hội Người qua trung gian của Thánh Thần. Nhờ việc tuyên giữ các lời khuyên Tin Mừng, các nét đặc trưng của Ðức Giêsu: khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục, trở thành hữu hình giữa lòng thế giới như một gương mẫu thường hằng, và các tín hữu được mời gọi hướng nhìn về mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã tác động trong lịch sử, nhưng còn đang chờ đạt tới viên mãn ở trên trời” (Tông huấn Vita Consecrata, số 1).
Qua các thời đại, luôn có những người nam, người nữ, sẵn sàng nghe theo tiếng gọi của Thiên Chúa Cha và sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần, đã chọn con đường đặc biệt để bước theo Ðức Kitô, và tự hiến cho Thiên Chúa với một trái tim "không chia sẻ" (x. 1Cr 7,34). Việc bước theo Đức Kitô đòi hỏi người môn đệ dám lội ngược dòng, từ bỏ tất cả những gì có thể cám dỗ, xui xiển họ xa lìa Thiên Chúa và hiến dâng ngay cả giá trị chính đáng của cuộc đời như tiền của, tương lai, tự do dự phóng, tình yêu đôi lứa cho Thiên Chúa vì giá trị của Nước trời.
Với những đòi hỏi gay gắt đó, trên hành trình bước theo Thầy Giêsu, một số người đã bỏ Ngài để tìm một hướng đi khác, nhưng nhiều người vẫn can đảm và trung kiên đến cùng, trong đó có 21 khấn sinh sẽ tuyên khấn trọn đời và 8 nữ tu mừng kim khánh khấn dòng hôm nay. Đây là một ân huệ đặc biệt Thiên Chúa ban tặng cho những người con kiên trung, sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng để được nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô. Từ trong sâu thẳm của tâm hồn, quý chị em đã dịu dàng dâng hiến tình yêu, dâng hiến cuộc đời hiện tại và tương lai cho Chúa và âm thầm dấn thân phục vụ anh chị em đồng loại theo tinh thần và sứ mạng của người nữ tu Mến Thánh Giá.
Vào lúc 7 giờ 30’ ngày 25/8/2015, tại tiền sảnh Nguyện đường Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh, đã chủ sự Thánh lễ trọng thể mừng hồng ân Vĩnh khấn của 21 khấn sinh và 8 nữ tu mừng Kim khánh khấn dòng. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ còn có Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, hơn 200 linh mục trong và ngoài Giáo phận cùng đông đảo quý tu sĩ, quý chủng sinh, quý ân nhân và gia đình của quý nữ tu mừng hồng ân thánh hiến hôm nay.
Đúng 7 giờ 15’, đoàn rước bắt đầu di chuyển từ phòng khách nhà hưu dưỡng tiến về lễ đài. Sau thánh giá nến cao là các chị mừng hồng ân thánh hiến hôm nay, cùng với cha mẹ hoặc vị đại diện, quý chị bề trên, cuối cùng là đoàn đoàn đồng tế. Như xưa Đức Mẹ và thánh Giuse dẫn đưa Đức Giêsu tiến dâng vào Đền Thánh, hôm nay cha mẹ các khấn sinh cũng cùng nhịp bước song song tiến vào lễ đài nơi cử hành Thánh lễ để hiến dâng con mình cho Thiên Chúa.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Phaolô đã so sánh hành trình đi theo Chúa của người kitô hữu, cách riêng là những người sống đời thánh hiến với hình ảnh người thanh niên giàu có trong đoạn trích Tin Mừng Mt 19, 16-22 qua 5 bước. Bước thứ nhất là phải từ bỏ quê hương xứ sở, ngành nghề…; bước thứ hai là bán những gì mình có, đó là những tham vọng, những dự tính, những ý riêng… để có thể bước đi theo Chúa; bước thứ ba là cho người nghèo, không phải chỉ cho họ của cải mình có mà còn cho cả chương trình của mình, suy tư của mình, cuộc sống và sự phục vụ của mình; bước thứ tư là chọn Chúa làm gia nghiệp khi đó mới có dũng khí để thực hiện bước thứ năm, đó là hãy đến mà đi theo Ngài. Qua đó, ngài chúc mừng và tạ ơn Chúa vì 8 chị mừng kim khánh hôm nay đã trung thành đi theo Chúa trong 50 năm qua, một chặng dài của cuộc đời đầy gian lao, thử thách. Ngài cũng nhắn nhủ với 21 nữ tu dâng lời vĩnh khấn: từ đây cuộc đời của các chị là để hiến thân phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em, nhất là người nghèo khổ. Các chị được mời gọi dấn thân loan báo Tin Mừng cho anh chị em trong giai đoạn Tân Phúc Âm hóa hôm nay.
Sau phần chia sẻ Lời Chúa là nghi thức khấn dòng. Trước hết, chị Đặc trách Khấn sinh, Maria Hoàng Thị Cảnh giới thiệu tên từng Khấn sinh bước lên cung thánh để được Đức giám mục thẩm vấn và các chị đã nói lên nguyện ước muốn hiến dâng trọn đời mình cho Thiên Chúa trong hội dòng Mến Thánh Giá Vinh qua lời tuyên khấn trọn đời. Trước quyết định dứt khoát và mạnh mẽ đó, cộng đoàn phụng vụ cùng hát vang Kinh cầu các Thánh để cầu nguyện cho các khấn sinh trong giờ khắc long trọng này.
Tiếp đó, trước sự hiện diện của Đức Giám mục giáo phận, trong tay chị Tổng Phụ trách Maria Hồ Thị Quy, và sự chứng kiến của cộng đoàn phụng vụ, 21 khấn sinh lần lượt quỳ gối long trọng đọc lời tuyên khấn sống Khiết Tịnh, Nghèo Khó và Vâng Phục theo Hiến chương Hội dòng Mến Thánh Giá Vinh. Kể từ đây, quý chị đã vĩnh viễn kết ước cùng Đức Kitô, trở nên bạn trăm năm của Ngài và dấn thân theo Ngài trên con đường thập giá.
Trong nghi thức khấn dòng, Đức cha chủ sự đã làm phép nhẫn giao ước và Thánh Giá rồi trao cho các Tân Vĩnh khấn. Chiếc nhẫn được trao cho các chị là dấu chỉ giao ước tình yêu mà quý chị vừa ký kết với Đức Kitô bằng lời khấn trọn đời. Còn Thánh Giá là dấu chỉ nhắn nhủ quý chị năng suy niệm về Đức Giêsu Chịu Đóng Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí người nữ tu Mến Thánh Giá. Vì thế, các Tân Vĩnh khấn đã đón nhận và nâng Thánh Giá lên cao cùng tôn vinh với lời ca “Lạy Chúa Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh, là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, vì Chúa đã dùng Thánh Giá mà Cứu Chuộc trần gian.” Đây là châm ngôn sống của Đấng Sáng Lập Dòng cũng là châm ngôn sống mỗi ngày của chị em Mến Thánh Giá.
Sau đó, chị Tổng Phụ Trách thay mặt Hội dòng đón nhận các Tân Vĩnh khấn là thành viên chính thức của đại gia đình Mến Thánh Giá Vinh.
Nghi thức khấn dòng kết thúc với việc quý chị em mừng Kim khánh tiến lên và long trọng lặp lại lời khấn dòng mà các chị đã tuyên khấn trong 50 năm qua.
Cộng đoàn hiện diện với tràng pháo tay nồng nhiệt vang lên thay cho lời chúc mừng gửi đến các Tân Vĩnh khấn và quý chị mừng Kim khánh. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, chị Tổng Phụ Trách Maria Hồ Thị Quy thay lời cho Hội Dòng và quý chị mừng hồng ân thánh hiến hôm nay dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đức cha, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Ông Bà Cố và cộng đoàn dân Chúa đã về hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Hội dòng trong dịp trọng đại này.
Ban truyền thông Hội Dòng MTG Vinh
Nguồn: giaophanvinh.org
Khai mạc khóa thường huấn Linh mục giáo phận Vinh năm 2015
Vinh - Chiều nay, ngày 24/08/2015, toàn thể linh mục giáo phận và các linh mục thuộc các hội dòng hiện đang làm mục vụ tại các giáo xứ trong giáo phận Vinh đã qui tụ về Đại chủng viện Vinh Thanh tham dự khóa Thường huấn năm 2015.
Khóa Thường huấn Linh mục năm nay với chủ đề “Hình Ảnh Người Mục Tử Theo Tinh Thần Của Thánh Phaolô” do linh mục Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng (O.P) thuyết trình được bắt đầu vào lúc 14h30’ chiều thứ Hai ngày 24 đến hết buổi sáng thứ Sáu ngày 28/8/2015 tại Hội trường nhà Đa năng, Đại chủng viện Vinh Thanh.
Sau lời kinh khai mạc và huấn từ của Đức giám mục Phaolô trước Linh mục đoàn giáo phận, đại diện Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh, cha Phó chủ tịch Hội đồng Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Vinh đã đọc báo cáo tổng kết những hoạt động của Hội đồng Linh mục trong nhiệm kỳ vừa qua.
Sau báo cáo của cha Phó chủ tịch Hội đồng Linh mục, toàn thể Linh mục đoàn đã tích cực thảo luận và góp ý về một số điều trong Qui chế Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh, đồng thời đưa ra các đề nghị, phương hướng cho các sinh hoạt cụ thể khác của Linh mục đoàn giáo phận Vinh trong thời gian tới.
Trong tinh thần xây dựng và hiệp nhất, Linh mục đoàn đã nghiêm túc bầu chọn các thành viên cho Hội đồng Linh mục giáo phận Vinh nhiệm kỳ tới (2015 – 2020). Tiếp theo, các thành viên của Hội đồng Linh mục nhiệm kỳ mới đã bầu Ban Thường vụ Hội đồng Linh mục.
Hội đồng Linh mục được hình thành như là đại diện Linh mục đoàn giáo phận với nhiệm vụ suy tư và đối thoại, lắng nghe và nghiên cứu cùng với Giám mục và dưới quyền chỉ đạo của Giám mục giáo phận trong mọi công tác phục vụ cộng đoàn Dân Chúa và trong sứ vụ loan báo Tin Mừng. Dựa trên tinh thần của Giáo luật cùng với sự đồng thuận của anh em linh mục và thực tế tại giáo phận Vinh, toàn thể các linh mục đã thống nhất một số điều khoản trong qui chế Hội đồng Linh mục giáo phận, theo đó Linh mục đoàn đã thống nhất nhiệm kỳ của Hội đồng Linh mục giáo phận là 05 năm, và mỗi đại biểu chỉ được đề cử (hoặc ứng cử) vào Hội đồng Linh mục không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.
Giáo phận Vinh hiện có 242 linh mục (gồm cả linh mục triều và dòng), trong đó có 04 linh mục đang công tác tại Tòa giám mục, 08 linh mục đang công tác tại Đại chủng viện và Tiền chủng viện, 11 linh mục đang du học, 17 linh mục hưu dưỡng, 02 linh mục dưỡng bệnh và 200 linh mục đang làm mục vụ tại các giáo xứ trong toàn giáo phận.
Lm. Fx.
Nguồn: http://giaophanvinh.org/