Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Việt Nam ở Montréal đón Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn
Sau khi tham dự Đại hội Gia đình Thế giới ở Philadelphia, trước khi trở về Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục địa phận Hà Nội đã ghé thăm Montréal, Canada.
Sáng thứ ba 29-9, Đức Hồng y đã đến thăm và dâng thánh lễ ở Giáo xứ Việt Nam vùng Montréal. Ngỏ lời trước thánh lễ với cộng đoàn, Đức Hồng y cho biết, đây là lần đầu tiên ngài đến Canada. Lý do duy nhất của chuyến đi này là từ lâu ngài ao ước được thăm người cha linh hướng đầu tiên của ngài khi ngài còn học ở Đại chủng viện, đó là linh mục Paul Deslierres, năm nay linh mục đã ngoài 95 tuổi và hiện ỏ nhà hưu dưỡng tại Richelieu, Québec. Linh mục là cha linh hướng của gần 200 linh mục ở Giáo hoàng Học viện Đà Lạt.
Đức Hồng y chủ tế thánh lễ và các linh mục cùng đồng tế với ngài là linh mục Quản nhiệm Đinh Thanh Sơn, linh mục Pacômêô Trần Văn Hồng, linh mục Vinh Sơn Nguyễn Phước Thiện, linh mục Giuse Nguyễn Việt Hưng, Tổng Phụ Trách Tu Hội Tận Hiến và linh mục Antôn Phạm Văn Dũng, thư ký của ngài.
Trong bài giảng, ngài nhắc đến sự kiện Hà Nội là một trong năm thành phố của năm châu trên thế giới được vinh dự nhận quyển Tin Mừng Thánh Luca do Đức Giáo hoàng tặng. Các thành phố khác là: La Havana (Cuba, Mỹ châu), Kinshasa (Congo, Phi Châu), Marseille (Pháp, Âu Châu), và Sydney (Úc).
Tin Mừng Thánh Luca là Tin Mừng của Lòng thương xót phù với Năm Thánh Lòng thương xót sắp đến và dụ ngôn tiêu biểu của Lòng thương xót là dụ ngôn Người cha nhân hậu. Ước gì mỗi người trong chúng ta sống tình thương lòng thương xót từ trong gia đình, từ trong giáo xứ và khi chúng ta sống trong tinh thần của lòng thương xót thì mọi sự sẽ dần dần thay đổi chung quanh chúng ta.
Đức Giáo hoàng đã tặng thành phố Hà Nội 100 000 quyển Thánh Kinh tiếng Việt. Ngài cho biết, “Đây là một vinh dự nhưng vinh dự thì đã qua, mà trách nhiệm rao giảng Tin Mừng thì còn dài, ” làm sao để chúng ta đem lời Chúa đến cho các gia đình ngoại vi.
Ngài cho biết, Giáo hội Việt Nam được ưu tuyển vì ba vinh dự hiếm có. Thứ nhất người Việt Nam đi đâu cũng giữ vững đức tin. Thứ hai, đi đến đâu ít nhiều người Việt Nam cũng giữ vững được gia đình, có đời sống đạo tốt trong gia đình, vợ chồng con cái còn giữ thói quen đọc kinh tối. Thứ ba, Việt Nam là nơi có nhiều ơn gọi, các Hội dòng nước ngoài về Việt Nam tìm ơn gọi.
Dâng thánh lễ xong, Đức Hồng y được cha quản nhiệm đưa đến ngôi nhà thờ mới mà Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Montréal vừa tiếp nhận. Tại đây, Đức Hồng y cho biết, việc tiếp nhận ngôi nhà thờ này khẳng định thêm một lần nữa đức tin kiên định của người Việt, chỉ có một đức tin vững mạnh mới duy trì được nơi thờ phượng để làm vinh danh Chúa.
Marta An Nguyễn ghi lại
Cộng đoàn Đền Thánh Bác Trạch hân hoan mừng lễ kính hai Thánh Bổn mạng
Ngày 30.9 và 01.10 hàng năm, Giáo Hội dành riêng để kính Thánh Giêrônimô linh mục tiến sĩ Hội Thánh và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Rất vinh dự cho nam giới và nữ giới của cộng đoàn Đền Thánh Bác Trạch được nhận hai Đấng làm Quan thầy.
Được biết, vào lúc 17g00 chiều hôm trước, Đức ông Thomas Trần Trung Hà đã đặt Mình Thánh trên bàn thờ để các ban nghành, đoàn hội và cộng đoàn luôn phiên chầu Chúa Giêsu thánh thể thật là sốt sáng. Sau bốn giờ chầu, cộng đoàn cùng với Đức ông hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa cũng là thánh lễ khai mạc mừng kính hai Thánh Quan thầy.
Thứ Tư (30.9.2015), ngay từ sáng sớm mà thời tiết thật là oi nóng, nhưng khuôn viên Đền Thánh hôm nay bỗng trở lên rất đông, cả nam lẫn nữ thuộc đủ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi, đang làm ăn ở mọi tỉnh thành đã trở về quê hương để mừng kính thánh Bổn mạng của mình. Ai nấy trên khuôn mặt rất là vui tươi và phấn khởi, tay bắt mặt mừng để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và nhờ lời chuyển cầu của hai Thánh Quan thầy.
Đúng 8g30, đoàn rước được bắt đầu, khởi đi từ linh đài Đức Mẹ Lavang tiến vào Đền Thánh. Đoàn rước hôm nay có kiệu Thánh Giêrônimô và Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu. Với những bộ áo dài của các đoàn hội với đủ muôn màu sắc được nối đuôi nhau thành hai hàng, đoàn rước bước đi trong tiếng trống, tiếng kèn của hai ban kim nhạc nam và nữ. Những âm thanh hòa quyện hợp tấu tung hô, tôn vinh ca tụng Thiên Chúa và mừng Thánh quan thầy làm vang dội cả một góc trời.
Đoàn đồng tế hôm nay có Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh – Giám đốc Đền Thánh Tâm Cao Mại, cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh - Chánh xứ Thanh Châu, cha Giêrônimô Trần Văn Ngữ - Chánh xứ Phương Bồ, cha Giuse Trần Văn Thực - Chánh xứ Trà Vi, và Đức ông Thomas Trần Trung Hà - Giám đốc Đền Thánh Bác Trạch.
Trước khi vào thánh lễ, Ban hội Đồng Giáo xứ Đền Thánh thay mặt cho cộng đoàn có lời chúc mừng và dâng những lẵng hoa tươi thắm lên Đức ông Giêrônimô và các cha quý hương nhân ngày lễ kính thánh Bổn mạng của cộng đoàn, cũng là quan Thầy của các ngài.
Thánh lễ hôm nay do Đức ông Giêrônimô Nguyễn Phúc Hạnh chủ tế. Mở đầu thánh lễ, ngài có lời chúc mừng lễ Bổn mạng cộng đoàn; đồng thời Đức ông nhắn nhủ cộng đoàn hãy năng khẩn cầu với Thánh Bổn mạng của mình, để các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được tràn đầy ơn Chúa ở ngay trên thế gian này và sau này cùng được hưởng hạnh phúc trên nước thiên đàng.
Trong bài giảng, Khởi đi từ bài Tin mmừng của ngày hôm nay (Mt 13,47-52), cha Giêrônimô Nguyễn Ngọc Hinh đã cắt nghĩa về dụ ngôn “Nước trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá”. Đồng thời, cha cũng nhắc lại với cộng đoàn về cuộc đời Thánh Giêrônimô. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn noi gương các nhân đức của Thánh Bổn mạng và siêng năng học hỏi Kinh Thánh, vì chính Thánh Giêrônimô đã quả quyết rằng: “ Không biết kinh thánh là không biết Chúa Kitô”
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ bày tỏ tâm tình cám ơn quý Đức ông, các cha quý hương và toàn thể mọi người đã hiện diện và hiệp dâng thánh lễ mừng hai Đấng Bổn mạng và cầu nguyện cho cộng đoàn Đền Thánh Bác Trạch.
Sau thánh lễ, cộng Đền Thánh Bác Trạch cùng chung bữa cơm gia đình Giáo xứ trong ngày đại lễ hôm nay ngay tại khuôn viên Đền Thánh.
Giêrônimô Phạm Thiềm
Giáo xứ Trà Cổ, GP Xuân Lộc, mừng Kim Khánh
Sáng Chúa Nhật ngày 27/09/2015, là một ngày mà hồng ân Thiên Chúa đã đổ tràn xuống giáo xứ Trà Cổ thuộc giáo phận Xuân Lộc. Thật vậy! rất đông giáo dân đã quy tụ tại nhà thờ Trà Cổ để cùng hiệp thông trong thánh lễ Mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ, ban Bí tích Thêm sức và Khánh thành tháp chuông và nhà ChầuThánh Thể.
//www.flickr.com/photos/126646934@N06/albums/72157659192890722/">Xem Hình
Chỉ vừa tờ mờ sáng! Hàng trăm giáo dân đã đến nhà thờ và con số đó tăng dần khi Cha sở Giuse Nguyễn Anh Hùng thông báo Đức Cha Chánh Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc vị Cha chung của giáo phận sắp về đến giáo xứ. Cờ hoa, bong bóng, hàng rào lụa hòa quyện cùng tà áo hồng và khăn quàng vàng rực của quý Hiền mẫu và hơn 100 em thiếu nhi khối Thêm sức đang xếp hàng chào đón Đức Cha.
Đúng 7 giờ 45 phút Đức Cha Chánh Đaminh đã về đến giáo xứ trong tràng pháo tay chào mừng của toàn giáo dân, Ngài xuống xe chúc lành cho giáo dân và tiến vào nhà thờ để cầu nguyện. Sau đó Ngài có buổi gặp gỡ chung với đại diện Ban Hành Giáo, các Giới và các Hội đoàn. Tại đây Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh đã lắng nghe báo cáo tình hình sinh hoạt trong giáo xứ và đánh giá cao nỗ lực của toàn giáo dân đặc biệt là việc xây dựng các cơ sở vật chất và đời sống đức tin trong giáo xứ. Buổi kinh lý mục vụ diễn ra trong khoảng một giờ đồng hồ. Sau đó vào lúc 8 giờ 48 phút, Đức Cha cùng quý Cha tiến đến chân tháp chuông để cử hành nghi thức làm phép tháp chuông và nhà Chầu Thánh Thể. Tại đây, Đức Cha đã chủ sự nghi thức, làm phép và xông hương tháp chuông và nhà Chầu Thánh Thể. Sau cùng Đức Cha cắt băng khánh thành tháp chuông và tiếng chuông đầu tiên chính thức vang vọng khắp giáo xứ.
Tiếp đến là thánh lễ Tạ ơn và Mừng Kim Khánh thành lập giáo xứ và Ban Bí tích Thêm sức. Mở đầu bằng việc hôn Thánh giá và chúc lành cho giáo xứ, và thánh lễ được diễn ra cách tốt đẹp. Trong bài giảng Đức Cha nhắc đến lịch sử và những khó khăn mà giáo dân Trà Cổ đã trải qua trong suốt thời gian 50 năm qua, cùng những đóng góp của giáo xứ trong việc xây dựng giáo phận cũng như việc truyền bá đức tin cho mọi người. Sau bài giảng, Đức Cha đã ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu nhi trong giáo xứ hầu đánh dấu một giai đoạn trưởng thành của các em.
Cuối lễ Ông Chánh trương đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Trà Cổ cám ơn Đức Cha và Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Quý Ân nhân và đồng thời gửi lẵng hoa của Cha Xứ, Ban hành giáo và giáo dân Trà Cổ - Bắc Việt đến giáo xứ Trà Cổ - Miền Nam. Sau đó, Đức Cha đã ban huấn từ động viên giáo dân Trà Cổ tiếp tục phát huy những giá trị mà Cha ông để lại và làm cho danh Chúa thêm cả sáng nơi thế gian qua cuộc sống đạo đức tốt đẹp. Cuối cùng, cha chưởng ấn Giáo phận Xuân Lộc Giuse Nguyễn Văn Việt công bố thư của Tòa Ân Giải Tối Cao, thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô ban Phép Lành Tòa Thánh và ơn Toàn xá cho những ai tham dự thánh lễ nhân dịp kỷ niệm Kim Khánh giáo xứ.
Sau thánh lể là bữa cơn thân mật và chương trình văn nghệ "Cây nhà lá vườn" của toàn giáo xứ, cùng với Đức Cha và quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, bữa cơm diễn ra trong không khí thân tình và hiệp nhất trong cộng đoàn Giáo xứ Trà Cổ.
Điều nổi bật và cũng góp phần giúp Thánh lễ diễn ra hiệp nhất hơn là việc truyền hình trực tiếp toàn bộ buổi lễ trên internet, điều này giúp những người con xa xứ cũng có điều kiện hiệp ý cầu nguyện Cho giáo xứ.
Sau cùng, để có Thánh lễ trang nghiêm như thế, là nhờ sự quan tâm của Cha Chánh xứ Trà Cổ Giuse Nguyễn Anh Hùng, Cha phó và sự làm việc không mệt mỏi của Quý Dì thuộc hai cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt và Xuân Lộc, Ban Hành Giáo, các đoàn thể và các tiểu ban phục vụ như ban âm thanh, ánh sáng, văn phòng, truyền thông, cùng với đó là sự đóng góp công sức của các em thiếu nhi, các ca đoàn trong buổi văn nghệ đầy ý nghĩa và quan trọng cùng với sự đóng góp quảng đại của quý ông bà và anh chị em giáo xứ Trà Cổ và quý vị ân nhân xa gần, và đồng thời cũng không quên cám ơn Ban truyền thông giáo phận Xuân Lộc – công ty Nguyễn Thương Media đã giúp giáo xứ thực hiện công tác truyền hình trực tiếp buổi lễ.
Nguyện xin Thiên Chúa thương ban muôn hồng ân xuống trên Quý Đức Cha, Đức Ông, Quý Cha, Quý Cha bản hương Trà Cổ, Cha Chánh xứ Trà Cổ Giuse Nguyễn Anh Hùng, Cha Giuse Dương Quang Bình phó xứ Trà Cổ, Quý Cha trước đây đã phục vụ giáo xứ, quý Tu sĩ và toàn thể mọi người giáo dân Trà Cổ nhân dịp "Đại Hồng Này".
Caritas Hải Phòng mừng lễ Thánh Vinh Sơn Phaolô Quan Thầy
Ngày 27 tháng 9, Chúa nhật thứ 26 thường niên, cũng là ngày Giáo hội dành mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô - Đấng bảo trợ các hội từ thiện Công giáo, Caritas Hải Phòng đã long trọng tổ chức mừng lễ kính vị Quan Thầy của mình. Ngay từ đầu giờ sáng, quý Cha đặc trách, quý Cộng tác viên, thiện nguyện viên Caritas Hải Phòng từ các giáo hạt, giáo xứ đã trở về ngôi nhà chung là Toà Giám mục Hải Phòng để tham dự các chương trình của ngày mừng lễ.
Sau bài hát xin ơn thánh hoá, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng mở đầu với bài chia sẻ về linh đạo bác ái. Ngài giúp các tham dự viên phân biệt giữa công việc từ thiện và hoạt động bác ái Kitô giáo, chia sẻ về những thuận lợi và khó khăn khi làm bác ái và hiệu quả truyền giáo của hoạt động bác ái.
Kế đến, Cha Giuse Nguyễn Văn Vang - Đặc trách nhóm Bảo vệ sự sống Hải Phòng giới thiệu về các công việc trong mảng hoạt động bảo vệ sự sống mà Quý cha đã đồng hành cùng anh chị em âm thầm thực hiện nhiều năm qua. Ngài cũng nói lên niềm mong muốn có sự hiệp nhất giữa các nhóm đang tham gia công việc này trong toàn Giáo phận.
Tiếp lời Cha Giuse, Cha Đaminh Nguyễn Thế Hiệt - Đặc trách Caritas hạt Hải Dương cũng chia sẻ về những công việc bác ái cụ thể và những thao thức trong tương lai, cách riêng với hạt Hải Dương.
Sau phần chia sẻ của Quý cha, Anh G.B Phạm Duy Thức (Văn phòng Caritas Giáo phận) trình bày những nét khái quát về tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay và lời mời gọi chung tay bảo vệ môi trường của những người đang làm công việc bác ái. Chị Nguyễn Thị Hoà (nhân viên tổ chức Change) cũng chia sẻ về cách khảo sát, làm hồ sơ báo cáo, giúp các cộng tác viên có phương pháp làm việc khoa học hơn tại cộng đồng. Bầu khí hội trường như nóng hơn trong giờ thảo luận, với những câu hỏi, những nỗi ưu tư, những câu chuyện vui buồn khi làm việc bác ái được các tham dự viên chia sẻ với nhau.
Sau giờ thảo luận, mọi người dùng cơm trưa. Bữa ăn đơn giản nhưng ấm cúng trong tình huynh đệ của những người cùng chí hướng trong công việc thiện nguyện đòi hỏi nhiều hy sinh này.
Ngay sau bữa trưa, Quý cha đã ngồi tòa giúp anh chị em lãnh nhận bí tích Giao hòa để sẵn sàng tâm hồn cho Thánh lễ buổi chiều.
Mở đầu giờ làm việc buổi chiều là chương trình cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho việc chăm lo bảo vệ các công trình tạo dựng. Mọi người chăm chú xem lại những hình ảnh về các hành động phá hủy môi trường mà con người đã gây ra cho trái đất, và những hành động đó - như Đức Thánh Cha đã nghiêm khắc cảnh cáo trong Thông điệp Laudato Si’ - là xúc phạm đến chính Chúa. Trong những lời nguyện chung, các tham dự viên dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho công việc bảo vệ môi sinh được lan tỏa và ảnh hưởng sâu rộng đến với mọi người.
Đức Cha Giuse dù vừa trở về sau chuyến công tác mục vụ buổi sáng, cũng dành thời gian để gặp gỡ và khích lệ tinh thần hoạt động của anh chị em. Chia sẻ cùng các tham dự viên, ngài nhắc lại ý của Đức Giáo Hoàng Phanxico đặt năm 2016 là Năm Thánh của Lòng Từ Bi, và mời gọi tất cả anh chị em hãy tiếp tục làm cho tình thương yêu của Chúa được tiếp nối tới những người nghèo khó, bất hạnh.
Thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Quan Thầy do Đức Cha chủ tế cùng với Cha Tổng đại diện, Cha Giám đốc, Quý Cha đặc trách các giáo hạt, Quý Cha cùng cộng tác với những hoạt động bác ái trong các giáo xứ đồng tế. Trong bài giảng lễ, Đức Cha nói về sự quảng đại của Chúa khi trả công cho những người làm việc bác ái, dù chỉ một chén nước lã nhưng Chúa vẫn nhìn nhận và chúc lành cho. Thật cảm động khi các cộng tác viên trong các mảng hoạt động dâng lên Chúa những biểu tượng của các công việc bác ái mà anh chị em đang tham gia, đó là công việc bảo vệ sự sống, ve chai nhân ái, nồi cháo ân nghĩa, trợ giúp người có H, người khuyết tật, tặng học bổng học sinh nghèo, xây nhà tình nghĩa, bảo vệ môi trường... Những thành quả đó như của lễ thật đẹp mà hôm nay các cộng tác viên dâng cho Chúa trong ngày mừng kính Thánh bổn mạng.
Kết thúc Thánh lễ, cha Giám đốc nói lên những tâm tình của người đồng hành trong hoạt động bác ái của Giáo phận, với những vui mừng và lo âu trước những công việc đã làm và những công việc còn dở dang. Cha cũng hy vọng nhờ ơn trợ lực và nâng đỡ của Chúa, sự cộng tác của Đức cha, Quý cha, Quý vị ân nhân và cộng đoàn, công việc bác ái của Giáo phận ngày một phát triển cả về số lượng và chất lượng, đảm bảo được sự bền vững để mang lại lợi ích ngày càng nhiều hơn cho những người nghèo khổ, kém may mắn hôm nay.
BTT Caritas Hải Phòng
Caritas Hải Phòng tổ chức Trung Thu với chủ đề “Vầng trăng - kỳ công sáng tạo của Thượng Đế”
Ngày 25 tháng 09 vừa qua, tại Giáo xứ An Hải, Caritas Hải Phòng đã tổ chức đêm Trung Thu dành cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, với chủ đề “Vầng trăng - kỳ công sáng tạo của Thượng Đế”.
Ngay từ chiều, các em từ các đơn vị: Trường Khiếm thính, Trường Khiếm thị, Làng trẻ Hoa Phượng, Mái ấm Thanh Xuân, Nhà tình thương An Toàn, Lớp học Tình thương Chính Tòa, Làng chài Lạc Long, Làng chài Kiến An, các trẻ OVC trong toàn thành phố và các em thiếu nhi Giáo xứ An Hải đã tề tựu nơi khuôn viên trong sự hào hứng chờ được tham dự một ngày hội dành riêng cho mình.
Trong giờ chầu khai mạc, các em dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể lời cầu nguyện cho các bạn thiếu nhi kém may mắn trong ngày đặc biệt này, các em cũng hứa với Chúa luôn là những người con ngoan, trò giỏi, biết tích cực cộng tác phần nhỏ bé của mình trong việc bảo vệ, gìn giữ môi trường.
Tiếp đến là phần rước đèn qua một số phố lớn quanh khu vực giáo xứ. Đoàn người với đội múa lân vui nhộn dẫn đầu, các em thiếu nhi tay cầm đèn lồng, miệng hát theo những bài hát Trung Thu rộn ràng, cùng với Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng G.B Vũ Văn Kiện, các anh chị sinh viên, giáo lý viên đi trên một quãng đường khá dài, nhưng chẳng ai cảm thấy mệt mỏi.
Chương trình văn nghệ “Vầng trăng - kỳ công sáng tạo của Thượng Đế” chính là điểm nhấn tối nay. Chủ đề này như là lời mời gọi của Caritas Hải Phòng gửi đến các em và các bậc phụ huynh: từ việc chiêm ngắm vầng trăng sáng đẹp, hãy biết cảm tạ Thượng Đế đã tạo nên vũ trụ đẹp tươi này, và có ý thức tham gia bảo vệ môi trường nơi gia đình, nhà trường và xã hội, nhờ đó môi trường được xanh sạch đẹp hơn, thân thiện hơn, mang lại cuộc sống an lành cho chính con người
Các tiết mục văn nghệ do chính các em trình bày khá chuyên nghiệp và điêu luyện, đã làm cho đêm Trung Thu thêm vui và sôi động. Đan xen giữa các tiết mục là phần trao những món quà yêu thương và ý nghĩa tới tận tay các em thiếu nhi kém may mắn, ước mong mang lại cho các em niềm vui trọn vẹn trong ngày Tết của mình.
Chương trình được khép lại với phép lành của Cha Giám đốc Caritas, cũng là Cha quản nhiệm Giáo xứ An Hải. Hy vọng rồi đây, “ánh trăng” của những tấm lòng nhân ái sẽ tiếp tục tỏa sáng nơi cuộc đời các trẻ em bất hạnh, mồ côi, nghèo khó, khuyết tật, lang thang … để các em cũng được hưởng sự quan tâm, nâng đỡ và có được niềm vui như bao chúng bạn, để các em vươn lên số phận, hoà nhập cộng đồng và trở thành những người có ích cho xã hội.
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!
BTT Caritas Hải Phòng, ảnh: Jos. Lê Định
Giáo xứ Phao Lô 3: Vầng Trăng Yêu Thương
WGPSG -- Cùng hòa nhịp với Giáo hội Việt Nam, Thánh lễ Trung thu năm nay tại Gx. Phao Lô 3 có sự khởi sắc, vui tươi cùng với sự thành lập Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, được cha chánh xứ Phao Lô 3 trao trách nhiệm cho cha phó Vinh Sơn - Tuyên úy Xứ đoàn Phao Lô 3 - tổ chức đêm văn nghệ cho các em thiếu nhi vui chơi vào lúc 18g30 sau Thánh lễ chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng Chín vừa qua. Với bộ đồng phục gọn gàng, khoảng gần 100 em và quý phụ huynh đã ổn định chỗ ngồi trong nhà thờ.
Trong phần giảng lễ, cha sở nhắc nhở: “Các con phải có tâm hồn trong sạch, biết yêu thương bạn bè, không ganh tị nhau, và luôn có kỷ luật trong khi học cũng như khi chơi. Các con phải có trật tự khi tham gia các chương trình sinh hoạt. Cha chúc các con một tết nhi đồng vui vẻ. Khi hiệp dâng Thánh lễ, chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho hôm nay thời tiết không mưa và rất tốt.
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể. Các em dâng lễ rất sốt sắng.
Sau Thánh lễ, cha Tuyên úy tập hát khởi động cho các em và các chị giáo lý viên trao cho các em lồng đèn ông sao đã được thắp sáng. Cùng với bài hát quen thuộc: “Rước đèn Trung thu”, các em đi “Cộ đèn với cha xứ”.
Hai MC - Chú Cuội và Hằng Nga - kính mời cha xứ bước lên sân khấu để tuyên bố khai mạc đêm văn nghệ: “Vầng Trăng Yêu Thuơng”. Chương trình có 15 tiết mục, các lớp đều có tham gia một màn múa hay kịch (nói hay kịch câm). Tuy nhiên, cũng có một số tiết mục tham gia từ khách mời như: Múa: “Nhảy hiện đại Big Babol” được mời từ các chị đệ tử dòng Đa Minh; Ảo thuật do cha GB Lê Quốc Kiệt, Tuyên úy Xứ đoàn Gia Định; Hòa tấu và hát đơn ca do Ban nhạc Music Friends của nhạc sĩ Minh điều khiển. Ngoài ra cũng có phần “Đố vui” do Chú Cuội và Hằng Nga đảm nhận.
Màn múa cuối: “Trống cơm” do 8 học sinh nữ lớp TS1 trình diễn rất chuyên, màu sắc y phục và đạo cụ đẹp đã kết thúc một đêm văn nghệ với nhiều sắc thái đa dạng cuốn hút, liên tục.
Trong lời kết thúc đêm văn nghệ, cha phó Vinh Sơn đã thay lời các em để dâng lời cảm ơn đến quý cha, quý soeur, quý HĐMVGX, quý anh chị GLV, nhất là các anh chị trực tiếp có nhiều công sức cùng nhau đóng góp, quý ân nhân bên HĐMVGX Tân Thái Sơn, hạt Tân Sơn Nhì, quý ban nhạc Music Friends, các ân nhân đã âm thầm tiếp sức và toàn thể các em diễn viên học sinh giáo lý đã làm nên sự thành công hôm nay. Chúng ta không quên tạ ơn Chúa đã ban cho một buổi tối đẹp trời.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Giáo xứ Hạnh Thông Tây: Hội Caritas mừng bổn mạng
WGPSG -- “Đức tin không có việc làm là đức tin chết” (Gc 2,26). Đó là chủ đề Thánh lễ mừng kính Thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng Ban Caritas giáo xứ Hạnh Thông Tây, được cử hành vào 17g30 thứ Sáu, ngày 26.9.2015, do Cha sở Giuse Phạm Đức Tuấn chủ tế Thánh lễ
Như một truyền thống tốt đẹp, mỗi năm vào dịp lễ mừng bổn mạng, Ban Caritas đều mời tất cả những thân chủ là những người đã gắn bó, giúp đỡ không phân biệt tôn giáo đến tham dự Thánh lễ với ước nguyện đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật kém may mắn.
Tham dự Thánh lễ có ban Ban Caritas Gx. Bà Điểm, Ban Caritas TGP Sài Gòn, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm TGP, bác sĩ gia đình và quý ân nhân đã từng chung tay góp sức với Ban Caritas Gx. Hạnh Thông Tây.
Trong bài giảng lễ về cuộc đời Thánh Vinhsơn, Cha sở Giuse muốn chúng ta noi gương khiêm nhường, bác ái của thánh nhân. Cha nhắc nhở rằng: “Cách cho quý hơn của cho. Chúng ta ý thức công việc và sức khỏe là do Chúa ban, cả cơ hội lẫn của cải nên chúng ta chia sẻ cho anh chị em chung quanh mình, vì yêu thương là chu toàn lề luật, yêu thương để giống Chúa Giêsu, làm tất cả là vì theo gương Chúa Giêsu vì chính Chúa là tình yêu”.
Sau cùng, Cha không quên cảm ơn những tấm lòng quảng đại và hy sinh của các ân nhân thông qua Ban Caritas đã giúp đỡ bà con nghèo vượt qua những khó khăn trong thời gian qua.
Cuối lễ, bà Trưởng ban đã dâng lên Cha bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn Cha sở và cảm ơn quý cộng đoàn đã cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ban và các “thân chủ” trong ngày mừng bổn mạng hôm nay.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Đoàn Việt Nam tham dự Đại hội Gia đình Thế giới 2015 tại Philadelphia
Chúng tôi đi theo tour do Công ty Carnival Group Sài gòn tổ chức chuyến thăm viếng Hoa Kỳ và tham dự Đại Hội Thế Giới về Gia đình.
Đoàn gồm 62 thành viên, trong đó có 16 linh mục và anh chị em giáo dân từ nhiều giáo phận. Sáng ngày 23.9, tại khách sạn Ramada, New York, chúng tôi gặp gỡ nhiều đoàn Việt Nam đến từ 3 miền đất nước, hân hoan gặp nhau trên đất Mỹ để cùng tham dự đại hội gia đình, tay bắt mặt mừng chuyện trò vui vẻ.
Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ VIII đã khai mạc chiều thứ Ba 22/09 tại Trung tâm Hội nghị Philadelphia, với chương trình hội nghị kéo dài bốn ngày trước chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối tuần này.
Thánh Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 4g30 chiều do Đức Tổng Giám mục Charles Chaput của Philadelphia chủ tế, có hàng trăm Giám mục và Linh mục đồng tế. Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput cho biết: “Những gì xảy ra ở đây trong tuần này là một lễ mừng không thuộc về quá khứ, nhưng thuộc về tương lai. Bài học chỉ đơn giản là ‘Thiên Chúa tái tạo thế giới’. Đối với con người và các gia đình yêu mến Ngài, tuần này sẽ là ơn huệ, thời điểm mà Thiên Chúa tác động giữa chúng ta. Thiên Chúa có thể đổ đầy can đảm, niềm vui, bình an của Ngài trong mọi con tim của anh chị em. Chúng ta hãy bắt đầu”.
Đại hội Gia đình Thế giới sẽ bao gồm các buổi hội thảo, các bài thuyết trình và các buổi hội học theo chủ đề: “Tình yêu là sứ mệnh của chúng ta – để gia đình được sống dồi dào”. Đại hội được tổ chức 3 năm một lần bắt đầu từ năm 1994 theo sáng kiến của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, đây là lần tổ chức lớn nhất trong lịch sử các Đại hội với hơn 18.000 người đăng ký. Hơn một triệu người dự kiến sẽ về Philadelphia vào cuối tuần này để chào đón Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo hoàng thứ tư viếng thăm Hoa Kỳ. Trong số hàng ngàn người tham dự có các tham dự viên đến từ 100 quốc gia từ Philippines cho đến Việt Nam, Nigeria và Argentina.
Sau Lễ khai mạc là buổi hội thảo chủ đề A: “Sống Như Hình Ảnh Của Thiên Chúa: Được Tạo Dựng Để Chung Hưởng Niềm Vui Và Tình Yêu” do Đức Cha Robert Barron trình bày.
Chúng tôi đến tham quan hội chợ tại Trung Tâm Mục Vụ. Ủy Ban Mục Gia Đình cũng có một gian hàng nơi đây. Nhiều chương trình hội thảo và học hỏi giáo lý cũng như thánh lễ dành cho người Việt Nam.
Ban Thư Ký Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN đã giới thiệu chương trình cụ thể các đề tài được trình bày tại Đại hội và các ngôn ngữ được phiên dịch song hành (ubmvgiadinh.org).
THỨ BA, 22/9/2015
Buổi Hội Học Chủ Đề A - Trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)Đề tài: Sống Như Hình Ảnh Của Thiên Chúa: Được Tạo Dựng Để Chung Hưởng Niềm Vui Và Tình Yêu.Diễn giả: Đức Cha Robert BarronThời gian: 2:30 PM – 3:30 PM
Tóm lược: Bài chia sẻ này nhằm khai phá xác quyết căn bản và cao cả nhất của Thánh Kinh là con người được tạo dựng giống theo hình ảnh của Thiên Chúa.
Hình ảnh giống Thiên Chúa này được biểu hiện qua trí khôn, qua khát vọng điều thiện, qua óc sáng tạo, qua tự do, và trên hết, qua chính khả năng liên kết với tha nhân nơi mỗi người chúng ta. Qua cuộc sống vì tha nhân, qua việc xả thân vì yêu thương, chúng ta nên giống Thiên Chúa, Đấng là Tinh yêu.
Đôi lời về diễn giả:
Đức Cha Robert Barron là người sáng lập ra Chương trình Mục vụ Công Giáo “Hỏa Ngôn” (Lời bén lửa). Ngài là viện trưởng Đại chủng viện Mundelein ở Chicago; và là người điều khiển chương trình Đạo Công Giáo, một tài liệu khai phá đoạt nhiều giải thưởng nói về Đức Tin Công Giáo. Ngài lấy Cao học Triết tại Đại học Công Giáo Mỹ (Catholic University of America) ở Hoa Thịnh Đốn, và Tiến sĩ Thần học tại Học viện Công Giáo (Institute Catholique) ở Paris. Ngài đã xuất bản nhiều sách, tiểu luận, cũng như nhiều bài viết về thần học và đời sống thiêng liêng. Ngài đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông, gồm các đài NBC, PBS, FOX News, CNN, và EWTN. Số người vào trang mạng của ngài, “WordOnFire.org,” đạt đến 3 triệu 8, và chương trình YouTube hằng tuần của ngài đã được xem trên 9 triệu lần.
Buổi Hội Học Chủ Đề B - Trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)
Đề tài: Ánh Sáng Của Gia Đình Trong Một Thế Giới Tối Tăm.
Diễn giả: Đức Hồng Y Robert SarahThời gian: 10:30 AM – 11:30 PM
Tóm lược: Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần, giống như một gia đình. Con người được dựng nên theo hình ảnh thần linh, phản ánh Ba Ngôi Thiên Chúa, đặc biệt nhất là trong ơn gọi của tình yêu tự hiến. Thánh Kinh cho biết, qua tội nguyên tổ, đêm tối đã tràn vào thế gian thế nào, đã phá hoại ơn gọi và làm gián đoạn tương quan của nhân loại với Thiên Chúa và tha nhân làm sao. Hậu quả thật hiển nhiên trong một thế giới dày đặc bóng đêm. Hội Thánh tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng soi tỏ trong đêm đen. Với việc lãnh nhận quà tặng là tình yêu qua Chúa Thánh Thần, con người có thể yêu như Chúa Giêsu yêu và giữ được mối hiệp thông với Thiên Chúa và tha nhân. Gia đình Kitô-giáo trở nên nhân chứng tuyệt hảo của tình yêu và sự hiệp nhất này – như một nguồn mạch của Tin, Cậy, Mến trong thế giới hôm nay.
Đôi lời về diễn giả:
Đức Hồng Y Robert Sarah hiện là chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng Đồng tâm (Cor Unum), một Bộ của Tòa Thánh chuyên lo thực hiện các mục đích từ thiện của Đức Thánh Cha. Mới 34 tuổi ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Conakry (Guinea) ngày 13/8/1979. Ngài từng đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng Giám mục Guinea và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp ngữ Tây-Phi. Ngài cũng là người đứng đầu Hiệp hội Kinh Thánh Công Giáo của Phi châu và Madagascar. Tháng 10 năm 2001, ngài được cử làm Thư ký của Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc.
Buổi Hội Học Cho Nhóm Riêng B2 - Trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sang Việt ngữ.
Đề tài: Những Đôi Vợ Chồng Thánh Thiện: CácMô Hình Trên Đường Nên Thánh.
Thời gian: 11:45 AM – 12:45 PMDiễn giả: Ông Bà Christian Meert và Christine Meert
Tóm lược: Hôn nhân có thể trở thành một nguồn hạnh phúc đích thực không? Gương sáng của các cặp vợ chồng thánh thiện có thể dạy cho chúng ta điều gì để sống bí tích hôn phối ? Các cặp vợ chồng ngày nay khao khát một kim chỉ nam về luân lý và tinh thần nhằm giúp họ nhận định ra Chân lý và thấu hiểu được tình yêu đích thực là gì. Những người sẵn sàng để cho ân sủng của bí tích hôn phối hoạt động trong đời sống đôi lứa của mình quả thực là đuốc sáng cho chúng ta dõi theo để đạt được mục tiêu thánh thiện và hạnh phúc. Xin mời các bạn hãy đến tìm hiểu thêm về các cặp vợ chồng thánh thiện và phương thế nhờ đó các bạn có thể thăng tiến đời sống hôn nhân của mình.
Đôi lời về các diễn giả:
Ông Christian Meert, một công dân Hoa Kỳ gốc Pháp, cùng với vợ mình, là đồng giám đốc của Văn phòng Hôn nhân của Giáo Phận Colorado Springs. Ông là người sáng lập Agape CatholicMarriagePrep.com, một chương trình quốc tế chuẩn bị hôn nhân trực tuyến và trực tiếp rất nổi tiếng bằng các ngôn ngữ: Anh, Tây ban nha và Pháp. Ông từng thuyết trình nhiều nơi trên thế giới về Thần Học Thân Xác. Ông đã xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông như Life on the Rock của EWTN; một số tạp chí như St. Anthony Messenger, Catholic Digest, Feu et Lumière, Misión; và các chương trình phát thanh Công Giáo. Ông kết hôn với Bà Christine và được năm người con gái.
Bà Christine Meert, cũng là công dân Hoa Kỳ gốc Pháp, cùng với chồng bà, là đồng giám đốc của Văn phòng Hôn nhân của Giáo Phận Colorado Springs. Bà đã soạn thảo các học trình để giảng dạy và huấn luyện các cặp vợ chồng cho Chương trình Chuẩn bị Hôn nhân Công Giáo Agape CatholicMarriagePrep.com, cũng như đã thiết lập các khóa học trực tuyến vớiAgapeCatholicMinistries.com. Bà thành lập nhóm các
đôi Cố vấn Mục Vụ Hôn Nhân cho các giáo xứ và giáo phận. Bà cũng điều hành các cuộc hội thảo chuẩn bị hôn nhân cho Hiệp hội Quốc gia các Thừa tác viên Đời sống Gia đình Công Giáo. Bà và ông Christian đã kết hôn được 37 năm và có được năm người con gái.
Buổi Học Hội Chủ Đề C - Trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)
Đề tài: Kiến Tạo Tương Lai: Tính Phong Nhiêu Của Tình Yêu Kitô-giáo.
Diễn giả: Giáo sư Helen Alvaré.
Thời gian: 3:00 PM – 4:00 PM
Tóm lược: Đấng Tạo Hóa của chúng ta đã liên kết tình yêu giữa một người nam và một người nữ với việc tạo nên sự sống mới, trong khi Ngài có thể thực hiện điều đó một cách khác. Điều ấy có nghĩa là gì? Bài trình bày này nhằm khám phá vô số những hệ quả của việc Thiên Chúa liên kết tình yêu với sự sống mới – không chỉ đối với tình yêu giữa một người nam và một người nữ, hoặc giữa cha mẹ và con cái, nhưng cũng còn đối với chính ý nghĩa của sự sống. Bài này sẽ xét qua các dữ liệu liên hệ rút tỉa từ kinh nghiệm sống của con người, từ khoa học, Thánh Kinh cũng như từ Huấn quyền của Hội Thánh. Thính giả sẽ hiểu rõ hơn tại sao ngày nay việc đón nhận con cái lại thường hay bị tranh cãi, nhưng đó lại chính là điều tối ư khẩn thiết để thấu hiểu ý nghĩa của đời sống như là tình yêu.
Đôi lời về diễn giả:
Giáo sư Helen Alvaré là một giáo sư luật tại Đại học George Mason ở Virginia. Giáo sư chuyên dạy và nghiên cứu về những vấn đề liên hệ đến gia đình, cũng như mối tương quan giữa luật pháp và tôn giáo. Giáo sư thường phát biểu tại những hội nghị chuyên ngành trên thế giới và qua các phương tiện truyền thông in ấn cũng như truyền hình. Giáo sư Alvaré thường đại diện cho Hội đồng Giám mục Hoa kỳ và cho Tòa Thánh trước báo giới quốc tế, cũng như thường xuất hiện trước Quốc Hội Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Giáo sư là một tư vấn của Hội đồng Giáo hoàng về Giáo dân và là người sáng lập phong trào “Phụ nữ nói cho chính mình” (Women Speak for Themselves). Giáo sư đã lập gia đình và có ba con.
Buổi Hội Học Cho Nhóm Riêng C6: - Trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sang Việt ngữ.
Đề tài: Hãy Xây Lại Hội Thánh Của Thầy..Và Bắt Đầu Từ Nền Tảng: Sống Đời “Hội Thánh Tại Gia.”
Diễn giả: Tiến sĩ Timothy T. O’Donnell
Thời gian: 4:15 PM – 5:15 PM
Tóm lược: Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra một thách đố đối với các gia đình Kitô giáo: “Gia đình, hãy trở nên đúng như căn tính của mình!” Chúng ta sẽ cùng suy xét các nền tảng thần học của khái niệm về gia đình như là hội thánh tại gia. Các người cha người mẹ, và bất kỳ ai quan tâm đến hôn nhân / gia đình sẽ học thêm các kỹ năng mới cũng như các sinh hoạt thường nhật để thể hiện viễn ảnh của một mái ấm gia đình Kitô-giáo và để hỗ trợ trong các thách đố nhằm nuôi dưỡng gia đình và sống thực tại này trong thế giới ngày nay. Chúng tôi sẽ giúp bạn biến gia đình thành một cung thánh tỏa chiếu tình yêu của Chúa Giêsu đến các thành viên trong gia đình cũng như ngoài xã hội, tỏ hiện gia đình như tâm điểm của công cuộc Tân Phúc Âm hóa.
Đôi lời về diễn giả:
Tiến sĩ Timothy T. O’Donnell, viện trưởng và thành viên giảng huấn của “Học viện Thế giới Kitô” (Christendom College), là một diễn giả nổi tiếng và là một tư vấn cho Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Ông là tác giả của cuốn Heart of the Redeemer (“Trái Tim Đấng Cứu Thế”), tác phẩm nghiên cứu thần học và kim chỉ nam thiêng liêng cho việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu; và cuốn Swords around the Cross (“Những thanh gươm quanh Thập giá”), một thiên điều tra sử học về một giai đoạn quan trọng trong lịch sử của nước Ái Nhĩ Lan Công Giáo. Ông là thuyết trình viên thường xuyên của đài truyền hình Công Giáo EWTN, khởi xướng và sản xuất nhiều chương trình thiên về thần học và lịch sử. Là tín hữu Công Giáo, ông và vợ, bà Catherine, được chín người con và chín đứa cháu.
THỨ NĂM, 24/9/2015
Buổi Hội Học Chủ Đề D - Trình bày bằng tiếng Tây ban nha và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Anh, Việt, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)
Đề tài: Một Tặng Phẩm Của Thiên Chúa: Ý Nghĩa Của Tính Dục Con Người.
Diễn giả: Tiến sĩ Juan Francisco de la Guardia Brin và bà Gabriela N. de la Guardia
Thời gian: 10:30 AM - 11:30 AM
Tóm lược: Được sáng tạo theo hình ảnh của Thiên Chúa có ý nghĩa rất lớn đối với các mục tiêu tối hậu của cuộc đời chúng ta. Khi chúng ta hiểu được tạo thành vật chất có ý nghĩa thánh thiêng, thì quan điểm của chúng ta về chính mình, về nhau, và về tất cả công trình sáng tạo đều biến đổi. Bài quảng diễn này sẽ kết hợp các dữ liệu thần học và khoa học để khám phá ra làm sao chúng ta có thể biết được rằng tất cả mọi người đều được kêu mời để sống một đời quảng đại, tự hiến, cho dù chúng ta đã kết hôn hay sống độc thân. Xin mời bạn cùng chúng tôi học hỏi và tìm hiểu phương cách chúng ta có thể giúp kiến tạo một xã hội biết kính trọng tha nhân. Cũng xin cảnh báo các bạn: tham gia vào việc học hỏi này có thể khiến bạn phải xét lại các bậc thang giá trị trong chính đời sống của mình!
Đôi lời về các diễn giả:
Tiến sĩ Juan Francisco de la GuardiaBrin là người sáng lập Học viện Panama về Giáo dục gia đình và là chủ tịch Liên minh Panama Bảo Vệ Sự Sống và Gia Đình. Ông đã xuất hiện nhiều lần trên các chương trình phát thanh mạn đàm, kể cả Family Radio Maria ở Panama. Mối quan tâm và sự dấn thân chính của ông là việc bảo vệ sự sống và gia đình nhằm chống lại mối đe dọa từ các phong trào xuyên quốc gia đang đe dọa sự sống và gia đình. Ông đã kết hôn với bà Gabriela được 35 năm, và ông bà có được bốn người con.Bà Gabriela de la Guardia là một nhà tâm lý với bằng thạc sĩ về tính dục và bảo vệ sự sống. Bà hiện điều hành một văn phòng riêng, và là chủ tịch của Instituto de Panameño Educación Familiar. Bà Gabriela đã thuyết trình về các chủ đề liên quan đến các năng động của gia đình, kỹ năng làm cha mẹ, tính dục, hôn nhân, và giáo dục. Bà đã được phỏng vấn bởi truyền hình, báo chí, và các chuyên gia phát thanh Công Giáo về kỹ năng nuôi dạy con cái cũng như tầm quan trọng và ý nghĩa của hôn nhân. Bà cũng là tác giả của chương trình «El A, B, C. .. de Hacer Familia Hoy.”. Bà là tín hữu Công Giáo. Ông bà được bốn người con.
Buổi Hội Học Cho Nhóm Riêng D10
Đề tài: Yêu Thương Qua Các Thế Hệ: Ông Bà và Các Cụ. Trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sang Việt ngữ.
Thời gian: 11:45 AM – 12:45 PM
Diễn giả: Catherine Wiley, Philip Butcher, và Michael La Corte.
Tóm lược: Thông truyền Đức Tin. Mời bạn cùng chúng tôi khám phá ý nghĩa của sự kiện chúng ta được tạo dựng “theo hình ảnh và giống như” Thiên Chúa thế nào, cũng như tình yêu của cha mẹ và ông bà, qua nhiều thế hệ, đã phản ánh chương trình kỳ diệu của Thiên Chúa cho tất cả chúng ta làm sao. Được chia sẻ sự sống của Thiên Chúa, chúng ta tiến tới vẻ đẹp của tình yêu và sự tôn trọng hằng sinh động trong gia đình chúng ta, nơi mà tất cả các thế hệ được linh hứng một cách tự nhiên để kết thành một cộng đồng yêu thương và thiêng liêng. Bằng cách chia sẻ tình yêu và sự chăm sóc của gia đình, cũng như qua việc bắt chước tình yêu hy sinh của Chúa Kitô và đời sống của Thánh Gia, thói quen cầu nguyện trong gia đình và các truyền thống Kitô giáo trở thành phương tiện ưu việt thông truyền Đức Tin cho các thế hệ tương lai.
Đôi lời về các diễn giả:
Bà Catherine Wiley thành lập Hiệp Hội Các Ông Bà Công Giáo ( CGA ) vào năm 2002. Bà có bằng về tâm lý học và là một tư vấn hướng dẫn chuyên nghiệp. Bà được quốc tế biết đến qua việc phát triển Hiệp Hội nói trên và qua công tác nhân đạo của bà, đặc biệt là ở Romania và Cam- puchia. Bà đã xuất hiện nhiều lần trên Truyền Hình và Truyền Thanh trên toàn thế giới. Và trước sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại Roma, cùng với cháu trai của mình, bà đã minh chứng về vai trò và thiên chức của bậc ông bà. Bà đã xuất bản nhiều sách về chủ đề ông bà nội ngoại. Bà là một người mẹ Công Giáo, có được bốn người con và mười đứa cháu.
Ông Philip Butcher hiện là Giám đốc của International Outreach for the Catholic Grandparents Association (“Hiệp hội Tiếp cận Các Ông Bà Công Giáo”). Ông có bằng Thạc sĩ Thần học Mục vụ tại Dominican University ở Chicago và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. Trong 10 năm qua, ông đã làm việc trong lĩnh vực Mục vụ Hôn nhân và Đời sống Gia đình cấp giáo phận và cấp quốc gia tại Anh. Ngoài ra, ông tiếp tục hỗ trợ các Đại hội về Hôn nhân và Gia đình của các Hội đồng Giám mục Anh, xứ Wales và Ái Nhĩ Lan. Ông đã đồng chủ tọa nhóm nói tiếng Anh tại một Hội Nghi mới đây ở Roma. Là người Công Giáo, ông và bà Kathy, vợ ông, có được hai người con và năm cháu gái.
Ông Michael La Corte: hiện là Giám đốc của Hiệp Hội Ông Bà Công Giáo tại Hoa Kỳ, ông đã phục vụ tám năm trong chức vụ Giám đốc điều hành của World Apostolate of Fatima. Ông đã thuyết trình rất nhiều lần về chủ đề tôn giáo trên toàn thế giới, kể cả ở Nga, Roma, và Bồ Đào Nha. Ông đã sáng tạo và sản xuất chương trình “One World Praying for Life and Peace,”(“Một Thế giới Cầu nguyện cho Sự sống và Hòa bình”), một chương trình đại kết diễn ra trong sáu tiếng đồng hồ, phát sóng trực tiếp trên EWTN -TV, trong đó có người Hồi giáo, Kitô giáo, và nhiều người khác nữa cùng cầu nguyện mỗi người theo niềm tin của mình. Ông đã xuất hiện trong nhiều phim tài liệu tôn giáo và các chương trình trên History Channel, EWTN, cũng như trên các mạng truyền thông khác. Ông La Corte và bạn đời của ông có được hai người con và một người cháu.
Buổi Hội Học Chủ Đề E - Trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây ban nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)
Đề tài: Gia Đình: Một Mái Ấm Cho Con Tim Mang Thương Tích.
Diễn giả: Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle
Thời gian: 3:00 PM – 4:00 PM
Tóm lược: Ai cũng phải phấn đấu với những cảnh huống đau buồn như cô đơn, nghèo khổ, khuyết tật, bệnh hoạn, nghiện ngập, và thất nghiệp. Trong gia đình cũng như xứ đạo, chúng ta phải đồng hành với nhau bằng tình thương và sự nâng đỡ, nhất là đỡ nâng những người có nhu cầu khẩn thiết. Cũng thế, Hội Thánh trong tư cách là mẹ và thầy, là người an ủi và hướng dẫn, cũng là một gia đình – gia đình đức tin. Làm thế nào chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau? Và làm sao Hội Thánh có thể chuyển tải quyền năng chữa lành của ân sủng Thiên Chúa cho chúng ta? Tham dự vào buổi thuyết trình này các bạn sẽ học hỏi các phương thức cụ thể để chúng ta có thể lớn mạnh trong tình yêu, qua việc tham gia vào công tác bái ái, cầu nguyện và các sinh hoạt thiêng liêng, Thánh Kinh, cũng như qua đời sống phụng vụ và bí tích.
Đôi lời về diễn giả:
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle là Tổng Giám Mục Manila, Phi luật tân. Ngài đậu tiến sĩ thần học ở Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ và là hội viên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế (1997-2002). Ngài được chọn làm thành viên trong Hội đồng Thường trực của Thượng Hội Đồng Giám Mục và được bổ nhiệm làm hội viên của sáu cơ quan thuộc giáo triều tại Vatican, kể cả Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Là một nhà diễn thuyết nổi danh luôn được mời nói chuyện trong các đại hội quốc gia và quốc tế, ngài thường xuyên góp mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ngài điều hành một chương trình truyền hình hàng tuần và trang Facebook của ngài có hơn nửa triệu người theo dõi.
Buổi Hội Học Chủ Đề Cho Nhóm Riêng E6 - Trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sang Việt ngữ.
Đề tài: Sức Mạnh Của Gia Đình Trong Những Thời Điểm Xa Cách Nhau.
Diễn giả: Cha John Paul Echert, Cha Antonio Lopez, F.S.C.B., và Tiến sĩ Joseph White.
Thời gian: 4:15 PM – 5:15 PM
Tóm lược: Do công ăn việc làm, nghĩa vụ quân sự, cũng như các yếu tố khác rất thông thường trong thế giới hiện đại, hơn bao giờ hết, ngày nay có rất nhiều gia đình phải sống xa cách nhau. Buổi hội học này cung cấp các quan điểm thần học và tôn giáo về sức mạnh của gia đình trong những tháng năm xa cách nhau, thảo luận về vai trò của căn tính gia đình và những kỷ niệm chung trong việc gìn giữ gia đình được hiệp nhất với nhau trong đời sống thiêng liêng lẫn tình cảm, bất chấp sự cách chia vể thể lý, cũng như cung ứng một số kỹ thuật và phương thế thực tiễn để gia đình được đỡ nâng và kiên vững trong những hoàn cảnh phải xa cách này..
Đôi lời về các diễn giả:
Cha John Paul Echert hiện là chính xứ Holy Family (Thánh Gia) trong Tổng giáo phận St. Paul-Minneapolis, đồng thời là tuyên úy của Vệ binh Không quân bang Minnesota. Ngài đã phục vụ làm tuyên úy trên 20 năm, và đã được gởi ra tham chiến bốn lần. Là một cựu giáo sư Kinh Thánh tại St. Thomas University và The Saint Paul Seminary, cha Echert sở trường về các chủ đề Kinh Thánh và chuyên trả lời cho các câu hỏi về Kinh Thánh trên trang web EWTN và Đài phát thanh Spirit Radio ở Omaha. Ngài có nhiều kinh nghiệm làm việc lâu dài với các quân nhân và gia đình quân đội lâm vào hoàn cảnh phải xa cách lâu ngày với người thân.
Cha Antonio López, FSCB, là chưởng ấn / khoa trưởng của Học viện Thánh Giáo Hoàng John Paul II chuyên Nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình. Ngài thuyết trình và viết về hôn nhân, về tuổi thơ và ảnh hưởng của ly hôn đối với trẻ em, về Thần học Thiên Chúa Ba Ngôi và ý nghĩa của con người, và về đặc tính quà tặng của hiện hữu và cuộc sống. Ngài đã làm việc nhiều năm trong ngành giáo dục thanh niên và gia đình. Ngài là cộng sự viên và biên tập viên của tờ Communio: International Catholic Review; và góp mặt thường xuyên với Columbia, Traces, cũng như với mạng Guadalupe Radio. Thụ phong linh mục năm 1995, ngài là thành viên của Huynh đoàn Linh mục Thánh Charles Borromeo.
Tiến sĩ Joseph White là một nhà tâm lý y khoa chuyên làm việc với trẻ em và gia đình; là một cựu giám đốc về tư vấn gia đình và đời sống gia đình của giáo phận, và hiện làm cố vấn giáo lý và chương trình giảng huấn cho nhà xuất bản Our Sunday Visitor. Tiến sĩ White là tác giả cuốn
A Catholic Parent’s Tool Box: Raising Healthy Families in the 21st Century (“Hộp đồ nghề của phụ huynh Công Giáo: nuôi dưỡng gia đình lành mạnh trong thế kỷ 21”).
THỨ SÁU 25/9/2015
Buổi Hội Học Chủ Đề F - Trình bày bằng Anh ngữ và được song hành chuyển dịch sang tiếng Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Việt Nam, và ASL (ngôn ngữ cho người khiếm thính Mỹ)
Đề tài: Niềm Vui Của Tin Mừng về Đời Sống.
Diễn giả: Đức Hồng Y Seán Patrick O’Malley, O.F.M. Cap. và Mục sư Richard “Rick” Warren.
Thời gian: 10:30 AM -11:30 AM
Tóm lược: Gia đình Kitô-giáo được mời gọi làm men trong thế giới, trao ban ánh sáng và hy vọng. Trong một thế giới đầy đau khổ và sầu muộn, chứng từ cao cả nhất của chúng ta là sống một đời đong đầy đức tin mạnh dạn và niềm vui lan tỏa, thể hiện Tám Mối Phúc Thật của Chúa Kitô để tạo một khác biệt trên trần thế. Chúng ta có thể thực hiện điều đó bằng cách đón nhận niềm vui của Tin Mừng và tin tưởng hoàn toàn vào kế hoạch của Thiên Chúa về gia đình.
Đôi lời về các diễn giả:
Đức Hồng Y Sean Patrick O’Malley, OFM Cap., Tổng Giám Mục Boston, sinh ngày 29 Tháng Sáu 1944, ở Lakewood, bang Ohio. Ngài được thụ phong linh mục vào ngày 29 Tháng 8 năm 1970, và có bằng thạc sĩ về giáo dục tôn giáo và tiến sĩ văn chương Tây ban nha và Bồ đào nha. Khi còn là một linh mục trẻ trong Tổng Giáo Phận Washington, ngài làm giám đốc Tông đồ Mục vụ cho người nói tiếng Tây ban nha. Ngài được phong Giám Mục ngày 02 tháng Tám năm 1984, và làm Giám Mục giáo phận St Thomas, US Virgin Islands. Năm 1992, ngài trở thành Giám Mục Fall River, Massachusetts. Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Palm Beach, Florida. Và năm sau, 2003, ngài được cử làm Tổng Giám Mục Boston.
Tiến sĩ Rick Warren, mục sư của Saddleback Church ở Lake Forest, California, là tác giả của The Purpose Driven Life và 10 cuốn sách khác. Mục sư cũng là người sáng lập chương trình P.E.A.C.E. Toàn Cầu (Thúc đẩy hòa giải, Trang bị lãnh đạo, Hỗ trợ người nghèo, Chăm sóc người bệnh, và Giáo dục thế hệ tương lai). Ông thành lập mạng lưới Purpose Driven cho các Giáo Hội và đã giúp đào tạo hơn 400.000 linh mục và mục sư ở 197 quốc gia.
Buổi Hội Học Chủ Đề Cho Nhóm Riêng F7 - Trình bày bằng Anh ngữ, lược dịch song hành sangViệt ngữ.
Đề tài: Sứ Vụ **Khả Thi: Đến Với Tha Nhân Qua Những Phương Cách Chân Tình Và Hữu Hiệu.
Diễn giả: Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle
Thời gian: 11:45 AM – 12:45 PM
Tóm lược: Sự đa dạng làm cho cuộc sống khởi sắc và phong phú. Trong việc giao tiếp với tha nhân, chúng ta cần một ước muốn sẵn sàng đánh giá cao tính độc đáo của họ, như chính chúng ta cũng mong được người khác chấp nhận nét cá biệt của mình. Chúng ta thường không muốn bị dán nhãn, nhưng chính chúng ta lại hay phân loại và đóng khung người khác. Bằng cuộc đối thoại chân thành đích thực dựa trên sự tôn trọng và tình yêu, chúng ta có thể tránh được sự chia rẽ, thành kiến, cô lập và thậm chí bạo lực. Sứ vụ chung này có khả năng xác định tương lai của toàn thể gia đình nhân loại.
Đôi lời về diễn giả:
Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle là Tổng Giám Mục Manila, Phi luật tân. Ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ (Catholic University of America) và là hội viên của Ủy Ban Thần Học Quốc Tế (1997-2002). Ngài được chọn làm thành viên trong Hội đồng Thường trực của Thượng Hội Đồng Giám Mục và được bổ nhiệm làm hội viên của sáu cơ quan thuộc giáo triều tại Vatican, kể cả Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình. Là một diễn giả thời danh luôn được mời nói chuyện trong các hội nghị quốc gia và quốc tế, ngài thường xuyên góp mặt trên các phương tiện truyền thông xã hội. Ngài điều hành một chương trình truyền hình hàng tuần và trang Facebook của ngài có hơn nửa triệu người theo dõi.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Giáo dân Việt trước giờ Đức Giáo Hoàng đến thủ đô Mỹ
Sự kiện Đức Giáo Hoàng Phanxicô lần đầu tiên đến thăm thủ đô Washington D.C, Hoa Kỳ từ ngày 22/9 – 24/9 được xem là một sự kiện trọng đại. Các cơ quan công lực dự kiến có hàng trăm ngàn người sẽ đổ về Washington trong 3 ngày này. Các phương tiện giao thông công cộng sẽ bị quá tải không khác gì ngày tuyên thệ nhậm chức của tổng thống Mỹ. Vậy còn giáo dân Việt Nam ở khu vực này thì thế nào? Phóng viên Khánh An của ban Việt ngữ VOA tìm hiểu.
Ngôi nhà thờ Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Arlington, Virgina, thuộc khu vực thủ đô Washington D.C của Mỹ, là nơi tập trung đông đảo giáo dân Việt Nam từ nhiều năm nay. Dù mỗi Chúa Nhật ở đây đều có nhiều thánh lễ khác nhau, nhưng số người đi lễ dường như vẫn quá tải so với sức chứa của ngôi nhà thờ nhỏ vừa được nới rộng, tu bổ thêm vài năm trước.
Thánh lễ ngày 20/9 có vẻ đặc biệt hơn những Chúa Nhật khác. Ngôi thánh đường nhỏ có sự hiện diện của hai lãnh đạo tinh thần quan trọng của giáo dân Việt Nam từ quê nhà sang, đó là Giám mục Bùi Văn Đọc - Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn – và Giám mục Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh, Chủ tịch Ủy ban Công lý Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam để cùng tham dự những sự kiện chào đón Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến Mỹ vào thứ Ba.
Tôi xin chuyển lên Đức Giáo Hoàng một lần nữa lời chào của người Công Giáo Việt Nam. Có lẽ ít nơi nào trên thế giới mà người dân Công Giáo gắn bó với Giáo Hội, hàng giáo phẩm và đặc biệt yêu mến Đức Giáo Hoàng như giáo dân Việt Nam.
Giám mục Nguyễn Thái Hợp nói.
Chị Hường, một ca viên trong giáo xứ, chia sẻ:
“Chị rất mong được gặp Đức Giáo Hoàng bởi vì đây là sự kiện rất quan trọng trong cuộc đời đối với một người Công Giáo, thành ra chị hy vọng gặp được Đức Giáo Hoàng tận mắt, nếu bắt tay được với Đức Giáo Hoàng thì càng tốt.”
Nhưng cũng như người dân ở khắp khu vực thủ đô và các tiểu bang khác trên nước Mỹ, cơ hội cho giáo dân Việt được trực tiếp hôn tay Đức Giáo Hoàng là cực kỳ nhỏ. Ông nói:
“Muốn [gặp] lắm, nhưng khó mà chen chân lắm. Mình chỉ đứng xa ra để nhìn thấy dung nhan Ngài mà thôi”.
Linh mục Hoàng Thanh Sơn của Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cho biết việc gặp Đức Giáo Hoàng là một điều rất cần thiết đối với đời sống tâm linh của một giáo dân Công Giáo, nhưng vì những tấm vé tham dự các thánh lễ mà Đức Giáo Hoàng sẽ cử hành tại D.C. được phân phối đều cho tất cả các giáo xứ nên số lượng vé ở mỗi giáo xứ là rất hạn chế:
“Tất cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là vùng Washington D.C – Virginia này, rất nóng lòng muốn gặp Đức Thánh Cha qua sự thăm viếng của Ngài. Đối với giáo xứ, địa phận chỉ cho có 7 vé mà thôi. Mà 7 vé so với 8.000, 9.000 giáo dân ở đây thì thực sự không là gì nên giáo xứ phải rút thăm. Ai là người may mắn thì sẽ được những tấm vé đó để dự thánh lễ phong thánh ở Vương cung Thánh Đường vào thứ Tư này.”
Linh mục Sơn cho biết nhiều giáo dân Việt tìm kiếm cơ hội gặp được người đứng đầu Hội thánh Công Giáo bằng cách lái xe từ D.C qua Philadelphia để tham dự ngày Đại hội Thế giới về Gia đình và dĩ nhiên cũng cần phải có một tấm vé để tham dự ngày hội này. Anh Chris Phạm là một trong số những người may mắn đó. Anh chia sẻ:
“Thấy vui vì có cơ hội gặp được một người rất quan trọng và ticket cũng hiếm nữa.”
Ước tính có hàng trăm ngàn người sẽ đổ về thủ đô nước Mỹ trong 3 ngày, từ 22/9 – 24/9. Rất nhiều con đường sẽ bị cấm xung quanh khu vực Tòa đại sứ Vatican, Tòa Bạch Ốc và các thánh đường mà Đức Giáo Hoàng sẽ tới nên giao thông thủ đô dự kiến sẽ rất khó khăn, ngay cả với hệ thống giao thông công cộng.
Tất cả cộng đồng Việt Nam hải ngoại, nhất là vùng Washington D.C – Virginia này, rất nóng lòng muốn gặp Đức Thánh Cha. Đối với giáo xứ, địa phận chỉ cho có 7 vé mà thôi. Mà 7 vé so với 8.000, 9.000 giáo dân ở đây thì thực sự không là gì nên giáo xứ phải rút thăm. Ai là người may mắn thì sẽ được những tấm vé đó để dự thánh lễ phong thánh ở Vương cung Thánh Đường vào thứ Tư này.
Linh mục Hoàng Thanh Sơn, Giáo xứ Các Thánh tử đạo VN, cho biết.
Thông báo từ Cơ quan Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) từ nhiều tuần trước đã khuyến cáo các cơ quan chính phủ và các công ty nên xem 3 ngày Đức Giáo Hoàng ở thủ đô như 3 ngày nghỉ tuyết. Anh Chris Phạm cho biết anh được cho phép làm việc tại nhà trong cả 3 ngày.
Nói về tình cảm của giáo dân Việt Nam đối với người đứng đầu Giáo Hội, Giám mục Nguyễn Thái Hợp cho biết.
“[Tôi] Chuyển lên Đức Giáo Hoàng một lần nữa lời chào của người Công Giáo Việt Nam. Có lẽ ít nơi nào trên thế giới mà người dân Công Giáo gắn bó với Giáo Hội, hàng giáo phẩm và đặc biệt yêu mến Đức Giáo Hoàng như giáo dân Việt Nam.”
Truyền thông Hoa Kỳ hôm thứ Hai dẫn nguồn tin từ một bản ghi nhớ của Trung tâm Tình báo Hình sự bang Pennsylvania cảnh báo nguy cơ những kẻ khủng bố giả dạng các lực lượng ứng cứu nhằm thực hiện các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian Đức Giáo Hoàng ở Mỹ. Do vậy, an ninh ở khu vực thủ đô cũng được thắt chặt trong những ngày này.
Theo thông cáo gửi đến các cơ quan công lực Hoa Kỳ, tất cả những người tham dự, dù có vé hay không, đều phải qua đi máy kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực đứng xem xe của Đức Giáo Hoàng đi qua.
Thông báo đưa ra danh sách những thứ bị cấm đem vào khu vực gần Đức Giáo Hoàng, trong đó người tham dự bị cấm mang cả những vật dụng thông thường như bong bóng, cây chụp ảnh selfie, hộp đựng thức ăn thủy tinh hay kim loại, bút laser, xe đạp…
Mọi thông tin liên quan tới chuyến đi của Đức Giáo Hoàng đến Mỹ đều có trên trang web: http://www.popefrancisvisit.com và các website của các cơ quan công lực Hoa Kỳ.
Bên Mẹ Maria tôi gặp gỡ Chúa Giêsu
Sống bên Mẹ, tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi thường nói với Mẹ bằng Kinh Mân Côi. Đơn sơ thế thôi.
1.
Từ nhỏ đến bây giờ, suốt gần 90 năm, tôi vẫn có thói quen sống bên Mẹ Maria.
Sống bên Mẹ, tôi cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Tôi thường nói với Mẹ bằng Kinh Mân Côi. Đơn sơ thế thôi. Như trẻ thơ, tôi cũng thường kể cho Mẹ nghe những mong muốn của tôi. Mong muốn thì nhiều. Có những mong muốn ngây thơ. Đôi khi cũng có những mong muốn dại khờ.
2.
Vì yêu thương, Mẹ giúp tôi dần dần biết khát khao điều đáng khát khao nhất, đó là khao khát gặp gỡ Chúa Giêsu.
Khao khát ấy được tôi cảm nghiệm như những cơn đói, cơn khát, cơn bồi hồi, cơn xao xuyến. Tôi cảm thấy mình bần cùng, nghèo túng, mong manh. Tôi cảm thấy mình cô đơn, bơ vơ trong chuyến đi về cõi sau, một chuyến đi đầy trắc trở và có những bất ngờ nguy hiểm. Tôi cần được Chúa cứu.
Tôi khao khát gặp Chúa Giêsu. Bởi vì tôi được Mẹ kể về Chúa Giêsu, qua các kinh đọc, qua Lời Chúa, qua các bậc Thánh.
Khao khát của tôi trở thành cầu nguyện và đợi chờ.
3.
Trong lúc không ngờ, Chúa Giêsu đã đến với tôi. Chúa Giêsu đến bằng nhiều cách khác nhau, trong những giờ phút khác nhau, dưới những hình thức khác nhau. Chúa đến và cho tôi biết Người đến chỉ vì tôi.
4.
Chúa đến với tôi như một cái nhìn yêu thương, như một câu hỏi thăm âu yếm. Chúa muốn tôi trả lời Chúa. Câu trả lời tôi ưa thích nhất là: "Chúa là Đấng cứu thế. Chúa đến để cứu con". Mẹ dạy tôi trả lời như thế.
Nhìn Chúa Giêsu là Đấng cứu thế, đã là tốt. Nhưng còn phải tin vững vàng như thế nữa.
Tin vững vàng Chúa Giêsu là Đấng cứu thế đã là rất tốt. Nhưng còn phải xin theo Chúa nữa.
Tin Chúa Giêsu và xin theo Chúa Giêsu, đó là điều Mẹ Maria đã không ngừng giúp tôi. Dưới đây là vắn tắt điều Mẹ dạy tôi.
5.
Tôi thấy tôi chỉ tin và theo Chúa Giêsu một cách chân thành, khi tôi thực sự thấy mình tội lỗi, phải cần được Chúa cứu, và khi tôi thực sự khao khát sự sống thánh thiện của Chúa, phải cần được Chúa chia sẻ cho.
Thời Chúa Giêsu biết bao người Do Thái đã được nhìn thấy Chúa Giêsu, đã từng được ăn uống với Người. Nhưng họ đã không tin Người, đã không theo Người. Lý do là họ không nhìn nhận mình nghèo túng về đàng thiêng liêng. Nhất là vì thái độ kiêu căng của họ, nên họ không được Chúa Cha dẫn họ tới Chúa Giêsu. Như Chúa Giêsu đã có lần khẳng định sự tin vào Người là do ơn Chúa Cha ban cho. (x. Mt 16, 17).
6.
Còn theo Chúa Giêsu lại là một việc không dễ dàng. Theo Chúa Giêsu là bỏ lối sống cũ, mà theo lối sống mới. "Ai muốn theo Thầy thì phải từ bỏ chính mình, vác Thánh Giá mình mà theo". (Mt 16, 24).
7.
Để theo Chúa, Mẹ dạy tôi về tình hình hiện nay.
Ngay lúc này, tôi nghe nhiều cuộc buôn súng, buôn người xảy ra một cách ghê gớm, nhiều tội ác bùng phát một cách dã man, nhiều cuộc tan vỡ tiếp nối nhau một cách thảm khốc trong nhiều gia đình, , những cuộc giết chóc, tự tử, lừa dối trở thành bình thường. Trước tình hình này, tôi được khuyên là nên tự ý từ bỏ vài điều tôi được quyền hưởng thụ, để xin Chúa thương cứu gỡ tình hình đen tối đó. Nhưng tôi đâu có từ bỏ một cách dễ dàng! Tôi yếu lắm.
Lúc này, tôi đang trong cơn đau đớn do nhiều bệnh tật. Tôi được khuyên là nên vác Thánh Giá đó một cách vui vẻ, để đền tội thay cho nhiều người. Nhưng tôi đâu có vui vác Thánh Giá đó của tôi! Tôi yếu lắm.
Lúc này, tôi bước theo Chúa Giêsu trong các hội nghị, trong các cuộc tĩnh tâm, trên lý thuyết tôi hợp ý với Người trong những đớn đau Người chịu. Nhưng khi Chúa bảo tôi hãy biến đời sống thường ngày của tôi thành của lễ có tình yêu và có hy sinh, thì tôi đâu có sẵn sàng bước theo Chúa! Tôi yếu lắm.
8.
Mẹ cho tôi thấy: Tôi rất yếu đuối. Tôi cần được Chúa cứu. Sự yếu đuối của tôi giúp tôi tìm đến những người cũng yếu đuối như tôi, để cảm thông với họ. Tôi đứng chung với họ trong hàng ngũ những người kêu cầu Chúa đến cứu. Mẹ Maria ở bên tôi.
9.
Trong một lúc không ngờ, Chúa Giê su đã đến với chúng tôi. Mẹ dạy tôi hãy tự xưng với Chúa là con chiên lạc. Chúa đã ôm lấy tôi. Tôi sực nhớ tới những lời Chúa phán xưa về con chiên lạc được Chúa tìm về với bao yêu thương. Tôi rất cảm động, nhớ lại lời Chúa phán: "Trên trời, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì 99 người công chính không cần phải sám hối ăn năn". (Lc 15, 7). Tôi biết tôi được cứu nhờ Chúa Giêsu. Người đã chết để cứu tôi.
10.
Mẹ cho tôi nhìn mình như người được mặc áo trắng, mà sách Khải Huyền đã nói tới: "Họ sẽ giặt sạch và tẩy áo mình trong máu Con Chiên". (Kh 7, 14).
Mẹ khẳng định: Tôi thuộc về loại người được cứu, mà Thánh Phêrô quả quyết là nhờ máu Chúa Giêsu: "Anh em đã được cứu chuộc nhờ bửu huyết của Con Chiên vẹn toàn, vô tỳ tích, là Đức Kitô". (1Pr 1, 29).
11.
Tới đây, tôi thấy Mẹ Maria đã luôn ở bên tôi. Mẹ giúp tôi. Sự giúp đỡ của Mẹ không hệ tại ở lời Mẹ nói và việc Mẹ làm, mà hệ tại ở sự Mẹ hoạt động một cách sâu xa trong trái tim tôi, để tôi trở nên mềm mại, sẵn sàng đặt mình trong Chúa.
Nhờ vậy, tôi hiện diện trước Chúa, nhìn lên Chúa, chăm chú và đợi chờ ở tình yêu Chúa.
Tôi cảm thấy mình được yêu thương. Tình yêu của Chúa là cứu độ. Hạnh phúc của tôi là được vâng theo ý Chúa. Tôi cảm thấy nghèo hèn, tất cả những gì tôi nhận được đều do Chúa ban. Tôi không muốn làm gì cho Chúa, mà chỉ muốn để mình được Chúa làm theo Thánh Ý Người. "Này con là tôi tớ Chúa, con xin vâng như lời sứ thần truyền" (Lc 1, 38). Tôi hết lòng cảm tạ Chúa.
12.
Để kết, tôi không thể không nói lên nỗi lòng của tôi về Mẹ, trước những gì đã xảy ra ở Fatima, ngày 13 tháng 10 năm 1917.
Tháng 10 năm ấy, Mẹ Maria đã cảnh báo sẽ có thảm họa ghê gớm xảy ra cho Hội Thánh và thế giới, nếu không nghe lời Mẹ mà sám hối.
Hôm nay, bên Mẹ Maria, tôi được nhắc nhở sứ điệp quan trọng đó. Chỉ Chúa mới cứu được chúng ta. Tình hình hiện nay là nghiêm trọng và nguy hiểm.
Long Xuyên, ngày 8.9.2015
+ GB. Bùi Tuần