Tin Giáo Hội Việt Nam
Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam : Lễ tuyên khấn trọng thể năm 2015
HVĐM (15-08-2015) - Cùng hòa chung trong bầu khí hân hoan với toàn thể Giáo Hội của đại lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam hôm nay cũng rất vui mừng vì có 11 anh em trong Tỉnh Dòng tuyên khấn trọng thể tại Thánh Đường Giáo xứ Mân Côi. Với việc tuyên khấn trọng thể này, các anh em nói lên lòng quyết tâm theo Chúa đến cùng trong đoàn sủng Dòng Anh Em Thuyết Giáo và mong muốn trở thành khí cụ mang Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.
Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. chủ sự thánh lễ; cùng đồng tế có cha Phụ tá Giám tỉnh Vinhsơn Phạm Xuân Hưng, OP.; quý cha Bề trên các tu viện, tu xá và hơn 100 linh mục trong và ngoài Tỉnh Dòng; cùng sự hiện diện đông đảo của quý khách, quý ông bà cố, quý thân nhân và ân nhân của các khấn sinh.
Thánh lễ bắt đầu lúc 8 giờ. Sau phần công bố Tin Mừng, cha Giám sư Sinh viên Giuse Nguyễn Cao Luật, OP. giới thiệu quý thầy xin tuyên khấn trọng thể với cha Giám tỉnh và cộng đoàn. Sau đó, các thầy phủ phục để tỏ bày ý nguyện của mình, qua việc “xin lòng thương xót của Chúa và của anh em”.
Trong bài giảng, cha Giám tỉnh chia sẻ với cộng đoàn về ý nghĩa của 3 lời khấn: khó nghèo, khiết tịnh, vâng phục mà quý thầy sẽ tuân giữ suốt đời. Lời khấn khiết tịnh giúp quý thầy có được một tâm hồn quảng đại, bao la để có thể yêu thương tất cả mọi người không trừ một ai, chứ không bị gói gọn tình cảm chỉ cho một người mà thôi. Lời khấn khó nghèo giúp quý thầy có một thái độ thanh thoát để có thể ra đi đến khắp mọi miền làm chứng cho Tin Mừng với một con tim tinh tuyền, trong sáng, vô vị lợi. Cuối cùng, lời khấn vâng phục giúp quý thầy có thể dâng hiến tất cả cuộc sống của mình để cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” như chính Chúa Giêsu là Đấng đã vâng phục Thiên Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên thập giá để đem ơn cứu độ cho nhân loại. Các thầy tuyên khấn trọng thể hôm nay cũng được mời gọi theo gương Chúa Giêsu: dâng hiến trọn vẹn xác hồn cho Thiên Chúa và tha nhân.
Sau bài chia sẻ của cha Giám tỉnh là Nghi thức Tuyên khấn. Đầu tiên, các khấn sinh tiến lên cung thánh và phủ phục. Sau đó, tất cả quý cha cùng với cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh xin Thiên Chúa đoái nhìn đến các thầy sắp tuyên khấn. Tiếp theo, từng khấn sinh tiến đến, đặt tay trên Sách Hiến Pháp và Chỉ Thị để tuyên khấn. Sau khi các anh em đã nói lên lời khuyên khấn trọng thể của mình, cha Giám tỉnh và một số cha đại diện Tỉnh Dòng tiến đến ôm hôn, và cầu chúc bình an các anh em như dấu chỉ hiệp thông và huynh đệ.
Tiếp theo là phần Phụng vụ Thánh Thể. Cha Giám tỉnh mời gọi cộng đoàn dâng mọi ý nguyện lên Thiên Chúa, đặc biệt kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các anh em khấn sinh để các anh em không chỉ yêu mến Lời Chúa mà còn biết gắn kết sâu xa với Bí tích Thánh Thể - Nguồn lương thực thần linh.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha Giám tỉnh đại diện Tỉnh Dòng nói lời tri ân quý ông bà cố đã sẵn sàng dâng hiến những người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa qua Hội Dòng; đồng thời cha cũng cám ơn quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thân nhân, ân nhân và quý khách đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho các khấn sinh hôm nay.
Sau thánh lễ, cha Giám tỉnh, quý cha, quý thầy, quý thân nhân và ân nhân, cùng chung vui với các anh em khấn sinh trong bữa cơm thanh đạm tại khuôn viên tu viện. Cha Bề trên tu viện Mân Côi Giacôbê Phạm Văn Phượng, OP. chào mừng mọi người và thánh hóa bữa ăn. Cha Giám tỉnh, và hai cha Giám sư Sinh viên đã đến từng bàn của các khấn sinh hỏi thăm, chúc mừng ông bà cố và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và thánh phụ Đaminh, ban cho các anh em tuyên khấn trọng thể hôm nay luôn được bình an, mạnh khỏe và hăng say nhiệt tâm với sứ vụ để Lời Sự Sống của Thiên Chúa được cắm rễ và triển nở trong tâm hồn mọi người.
Caritas Bùi Chu phục vụ Cháo tại bệnh viện Nghĩa Bình
Ngày 15/08/2015
Trong tình thân ái giữa bao con người, vào lúc 6g00 sáng ngày 13.08.2015, Caritas giáo phận Bùi Chu đã khai trương nồi cháo từ thiện nhằm phục vụ các bệnh nhân tại bệnh viện Nghĩa Bình nằm trên địa bàn xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.
Hiện diện trong buổi khai trương có ông Trần Quốc Bảo - Giám đốc Bệnh Viện, ông Bùi Ngọc Trình - Phó Giám đốc Bệnh Viện, quý bác sĩ cùng nhân viên đang làm việc tại bệnh viện. Phía Caritas có cha Giuse Trần Hưng Đạo - Giám đốc Caritas, Cha Giuse Mai Xuân Thanh - Phó Giám đốc Caritas, Cha Giuse Phạm Quang Vinh - Quản Hạt Quỹ Nhất, Cha Giuse Mai Quang Tuyến - Đặc trách Caritas Hạt Quỹ Nhất, Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tứ - Chánh Xứ Giáo Lạc, các Thầy, các sơ thuộc văn phòng Caritas Bùi Chu, các ông trong ban Caritas Giáo Hạt Quỹ Nhất, một số thành viên trong nhóm cháo Phù Sa, gần 20 thành viên thuộc giáo xứ Giáo Lạc đã tình nguyện tham gia phục vụ Nồi Cháo Từ Thiện và thành phần không thể thiếu đó là các bệnh nhân - những người được hưởng lợi.
Xem thêm hình ảnh
Mở đầu cho buổi khai trương nồi cháo Từ Thiện, Cha Chánh xứ Giáo Lạc bày tỏ niềm vui mừng cùng Caritas giáo phận vì có được việc làm đầy ý nghĩa như lời khích lệ của ĐứcThánh Cha Phanxicô trong việc yêu thương, quan tâm và chăm sóc những người nghèo khổ và những ai đang cần nhu cầu giúp đỡ.
Về phần mình, Cha Giám đốc Caritas cảm kích trước sự cộng tác đắc lực của Cha xứ Vinh Sơn và các Thiện nguyện viên thuộc giáo xứ Giáo Lạc cũng như sự đón tiếp tận tình, chu đáo và tạo điều kiện của ban Giám đốc bệnh viện Nghĩa Bình. Cha cũng không quên mời gọi các thiện nguyện viên tiếp tục duy trì sự hăng say nhiệt tình phục vụ công việc từ thiện, bác ái này. Phía bệnh viện, Ông Giám đốc cũng như bệnh nhân bày tỏ lòng biết ơn trước nghĩa cử cao đẹp này.
Sau đó, nồi cháo thơm ngon chứa đựng nhiều chất dinh dưỡng được mở ra còn nghi ngút khói và các bệnh nhân lần lượt được phục vụ bởi vị Phó Giám đốc bệnh viện cùng quý Cha trong tiếng cười vui rộn rã.
Sau khi trao những bát cháo đầy tình yêu thương cho các bệnh nhân, các Cha đã được vị Phó Giám đốc hướng dẫn để thăm và trao quà cho từng bệnh nhân đang nằm tại các phòng bệnh. Sự quan tâm đầy tình nhân ái này đã mang lại cho các bệnh nhân nơi đây niềm vui và sự khích lệ thật lớn lao.
Từ nay bất kể nắng mưa, nồi cháo từ thiện sẽ được Caritas Bùi Chu duy trì và phục vụ cho tất cả các bệnh nhân cùng người nhà của họ tại Bệnh Viện Nghĩa Bình vào lúc 06g00 sáng thứ Năm hàng tuần.
Văn Phòng Caritas Bùi Chu
Ban Bác Ái Xã Hôi Giáo phận Huế: Gặp gỡ - Dâng Thánh lễ Tạ Ơn và Nghi thức Gia nhập Hội viên Caritas Việt Nam
Huế- Sau khi cùng với Đức cha Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Huế đồng tế Thánh lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Trung Tâm Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu, Chủ tịch Ủy ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam đến Huế gặp gỡ các thành viên của các Tổ chức Bác Ái Xã Hội hiện đang hoạt động trong địa bàn giáo phận Huế; chủ sự Thánh lễ Tạ ơn và Nghi thức Gia nhập Hội viên Caritas Việt Nam.
Cha Phêrô Trần Văn Quý, Trưởng ban Bác Ái Xã Hội giáo phận, Giám đốc Caritas Huế; cha Antôn Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc; cha Đaminh Lê Đình Du, Đặc trách Bác Ái Xã Hội Giáo hạt Quảng Trị và gần 80 thành viên thuộc các Tổ chức Bác Ái Xã Hội của các Hội Dòng, của Caritas Huế, và các Chức phụ trách Bác Ái Xã hội ở các giáo xứ trong giáo phận, vui mừng đón tiếp Đức cha Tôma tại Trung tâm Mục vụ Huế.
Mở đầu buổi gặp gỡ, lúc 14g30, ngày 15/8/2015, cha Phêrô trình bày sơ lược các hoạt động của Ban Bác Ái Xã Hội, và lần lượt giới thiệu với Đức cha Tôma các Tổ chức và những hoạt động gần đây của họ. Nói chuyện với các tham dự viên, Đức cha Tôma cho biết, Ủy ban Bác ái Xã hội - Caritas Việt Nam đã và đang nỗ lực thực hiện chương trình đào tạo nhân sự, cũng như giúp đỡ phương tiện để các Ban Bác Ái Xã Hội và Caritas của 26 giáo phận trong cả nước hoạt động có hiệu quả. Ngài đề nghị Caritas giáo phận triển khai việc hình thành Caritas các cấp, đặc biệt ở cấp giáo xứ, nhằm phát huy nội lực, tinh thần sáng tạo trong hoạt động của các thành viên. Với các Soeur, ngài khích lệ "gắn kết các hoạt động bác ái xã hội của Hội Dòng với Ban Bác ái Xã hội giáo phận, đặc biệt với Caritas"; với các nhóm Thiện nguyện, ngài chia sẻ "cần đa dạng hóa các hoạt động để đến được với nhiều người khốn khó hơn"; và nhắc nhở các anh chị em trong Nhóm Bảo vệ Sự sống, "Bảo vệ sự sống không chỉ bảo vệ các thai nhi, chăm sóc nuôi dưỡng các mẹ lỡ lầm, … mà còn bảo vệ môi trường đạo đức, văn hóa và tự nhiên nữa".
Tiếp phần Gặp gỡ, các tham dự viên sốt sắng hiệp cùng Đức cha Tôma và các cha đồng tế dâng Thánh lễ Tạ ơn. Khi chia sẻ Lời Chúa (Lc 1,39-56), Đức cha Tôma mời gọi cộng đoàn phụng vụ, theo gương Đức Maria hãy, "viếng thăm, ở lại, và phục vụ những người cùng khổ; đó là sứ vụ của mỗi người con cái Chúa, và là con đường nên như Chúa Giêsu mà anh chị em đã lựa chọn".
Trong Thánh lễ, Đức cha Tôma chủ sự Nghi thức gia nhập Caritas Việt Nam và trao Thẻ Hội viên cho 55 Hội viên đầu tiên của Caritas Huế. Sau Thánh lễ, Chị Maria Nguyễn Thị Ái, Trưởng Nhóm Bảo Vệ Sự Sống đại diện các Tân Hội viên nói lời cảm ơn Đức cha Tôma, quý cha, và đoan hứa "với tình yêu Chúa, nhờ sự nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, chúng con sẽ thực hiện tốt bổn phận của người Hội viên Caritas". Buổi Gặp gỡ và Thánh Lễ kết thúc lúc 17g15 trong bầu khí thấm đượm tình cha con - huynh đệ và tình yêu Chúa.
Xem thêm hình ảnh
Tôma Hoàng Kim Khánh Nguồn: Caritasvietnam.org
Giáo xứ Diêm Tụ kỷ niệm 130 năm thành lập
Từ trên Tiền đường Nhà thờ, Cha Giuse Nguyễn Văn Tiến mời gọi cộng đoàn hướng tâm hồn mình về hình ảnh của ngôi Đền thờ với lời Thánh vịnh: “Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,
Tung hô Người là núi đá độ trì ta
Vào trước thánh nhan dâng lời cảm tạ
Cùng tung hô theo điệu hát cung đàn”.
Đối với người Công Giáo, Nhà thờ là chốn thánh thiêng để Thiên Chúa hiện diện, chúc phúc và thánh hóa con người. Đó cũng là nơi để con người chúc tụng, tạ ơn và khẩn nài lên Thiên Chúa…
Hôm nay mọi người hiện diện nơi đây để chia sẻ niềm vui với giáo xứ Diêm Tụ vì có ngôi Nhà thờ mới để thờ phượng Thiên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho mọi người biết yêu mến và siêng năng đến Nhà thờ để lãnh nhận nguồn ơn thánh. Xin cầu nguyện mọi người trở thành đền thờ thiêng liêng xứng đáng cho Thiên Chúa hiện diện.
Đúng 8 giờ 30, đoàn rước Đức Tổng Giám mục và quí Cha đồng tế tiến về trước Tiền đường Nhà thờ. Cha Quản xứ Augustinô Nguyễn Đại Vũ nói lời chào mừng Đức Tổng Giám mục, quí Cha và Cộng đoàn. Ngài sơ lược đôi nét về Giáo xứ Diêm Tụ:
Theo truyền khẩu, hạt giống Đức Tin được Thiên Chúa gieo vào đất Diêm Tụ lần đầu tiên qua cụ Nguyễn Tố. Cụ làm nghề thuốc Bắc, biết chữ Nho và thường hay lên Huế bốc thuốc, vì thế cụ quen biết với cụ Ngô Đình Khả ở Phủ Cam. Thông qua cụ Khả, các Thầy Giảng ngõ ý về thăm quê của cụ Nguyễn Tố. Từ đó cụ Nguyễn Tố và 2 người nữa là cụ Lê Năm và Lê Thùy được lãnh nhận Đức Tin do Cha phó Phủ Cam Anphong Trần Văn Lữ. Đến năm 1885, dưới thời Đức Cha Caspar Lộc có rất nhiều người theo Đạo. Từ đó ngôi Nhà thờ đầu tiên bằng tranh tre được dựng lên và lập thành Họ Đạo thuộc Địa sở Phủ Cam. Về sau, Giáo phận chọn Diêm Tụ làm trung tâm để truyền bá Đức Tin cho vùng Hà Úc, Hà Thanh, Phường Tây, Cầu Hai, Nước Ngọt.v.v…Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, giáo dân Diêm Tụ ly tán khắp nơi do các cuộc chiến tranh tàn phá. Sau năm 1975, Giáo xứ Diêm Tụ chỉ còn lại ít ỏi vài gia đình và không có cha sở. Đến cuối năm 1975, Cha Micae Trần Minh Huy được bổ ngiệm coi sóc Giáo xứ, Ngài cho sửa chữa lại Nhà thờ. Trải qua 130 năm đón nhận Đức Tin, Giáo xứ Diêm Tụ đã được 18 đời Cha sở coi sóc và 4 lần xây dựng Nhà thờ. Ngôi Nhà thờ thứ 5 được Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê đặt viên đá đầu tiên vào ngày 24/7/2013. Sau 2 năm xây dựng với bao gian lao vất vả, hôm nay Ngài lại về đây Khánh thành và Cung hiến Bàn thờ. Giáo xứ Diêm Tụ xin tri ân Đức Tổng Giám mục, quí Cha, quí Tu sĩ và quí ân nhân đã hiệp dâng lời cầu nguyện, cũng như giúp công giúp của để ngôi Nhà thờ sớm được hoàn thành như lòng Chúa mong ước.
Hiện nay Giáo xứ Diêm Tụ có khoảng 60 gia đình với hơn 300 giáo dân sống rãi rác trong thôn Diêm Tụ thuộc xã Vinh Thái, huyện Phú Vang, cách thành phố Huế và Tòa Tổng Giám mục chừng 30 km về phía Đông.
Đức Tổng Giám mục nói lời chào mừng Cộng đoàn hiện diện: Hôm nay chúng ta qui tụ về đây để mừng ngày làm phép Nhà thờ, Cung hiến Bàn Thờ và mừng kỷ niệm 130 năm thành lập Giáo xứ. Chung lời tạ ơn và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ vì đã được Chúa thương ban, ngôi Nhà thờ mới được hoàn thành tốt đẹp.
Đức Tổng Giám mục, Cha Hạt trưởng hạt Hương Phú Gioakim Nguyễn Văn Hùng và Cha Quản xứ Augustinô Nguyễn Đại Vũ cắt băng khánh thành Nhà thờ. Tiếp đến, đại diện HĐGX dâng chìa khóa Nhà thờ lên Đức Tổng Giám mục thể hiện chủ quyền của vị Chủ chăn Giáo phận, Ngài trao chìa khóa cho Cha Quản xứ như là dấu chỉ trao quyền coi sóc Giáo xứ. Cha Quản xứ tiến đến mở cửa Nhà thờ và mời Đức Tổng Giám mục và quí Cha đồng tế cùng Cộng đoàn tiến vào.
Đức Tổng Giám mục dâng Lời Nguyện và làm phép nước để thanh tẩy ngôi Nhà thờ và Bàn thờ.
Bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa: lần đầu tiên trong ngôi Nhà thờ mới này, Lời Chúa được cất vang lên để thực hiện ơn cứu độ cho mọi người. Bài Tin mừng do Cha F.X. Nguyễn Văn Cần, một người con của giáo xứ đọc, bài Thánh thư do 1 nữ tu dòng Con Đức Mẹ Đi viếng và đại diện Giáo xứ đọc.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục chia sẻ: Ngay từ trong Cựu ước, dân Do Thái đã lập Dênd thờ trên núi cao để thờ phượng Chúa. Sau này vua Salomon cũng đã xây dựng Đền thờ Giêrúalem nguy nga đồ sộ làm nơi thờ phượng và tôn vinh Thiên Chúa. Ngày nay Tín hữu Công Giáo xây dựng Nhà thờ để thờ phượng và tôn vinh ngợi khen Thiên Chúa. Trung tâm của Nhà thờ là Ban Thờ và Nhà Tạm, nơi đặt Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô.
Nhà thờ là nơi cầu nguyện, chúng ta xây dựng Nhà thờ đồ sộ, Bàn Thờ khang trang mà thiếu vắng sự cầu nguyện là bất xứng, Nhà thờ cũng là nơi thể hiện tình đoàn kết, hiệp thông và yêu thương nhau.
Nhìn lại 130 năm thành lập Giáo xứ, chúng ta tri ân các bậc tiền nhân đã gầy dựng nên Giáo xứ này. Chúng ta hãy nối gót cha ông để phát triễn Giáo xứ, Giáo xứ Diêm Tụ trước đây là điểm xuất phát cho việc truyền giáo đến những vùng chung quanh. Ngày nay, Cộng đoàn Giáo xứ hãy noi gương các bậc tiền nhân để loan báo Tin mừng cho mọi người chung quanh.
Nghi thức Cung hiến Bàn thờ bắt đầu một cách long trọng, Đức Tổng Giám mục và Cộng đoàn hiện diện quỳ gối hát Kinh Cầu các Thánh, xin các Ngài cầu bầu cùng Chúa cho mọi việc cử hành Lời Chúa và thực hiện Thánh Thể trên Bàn Thờ này được đẹp lòng Chúa.
Cha Quản xứ cùng các vị đại diện HĐGX cung kính rước xương Thánh Tử Đạo Phanxicô Nguyễn Văn Trung từ Tiền đướng dâng lên Đức Tổng Giám mục để Ngài đặt vào trước Bàn Thờ.
Tiếp đó Đức Tổng Giám mục dâng Lời Nguyện Thánh hiến và đổ Dầu Thánh lên Bàn Thờ, xoa đều khắp nơi. Ngài tiếp tục xông hương Bàn Thờ thể hiện việc tôn kính. Làn hương trầm thơm bay tỏa ngát như là lời kinh tôn vinh ngợi khen Danh Người bay lên trước Tôn Nhan.
Kết thúc nghi thức làm phép Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ, tất cả đèn sáng được mở lên, bàn thờ được trang trí lộng lẫy hoa tươi và nến sáng, chuẩn bị cho Phụng vụ Thánh Thể.
Sau Lời nguyện Hiệp lễ, nghi thức làm phép Nhà Tạm, Đức Tổng Giám mục cung kính xông hương Mình Thánh Chúa, sau đó Ngài rước kiệu Thánh Thể và trao cho Cha Quản xứ đặt vào Nhà Tạm. Toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa quỳ gối thờ lạy, Ca đoàn cất lên lời ca tôn vinh.
Kết thúc Thánh lễ, ông Stêphanô Phạm Phước, Chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn đọc diễn từ cảm ơn Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê đã yêu thương mà dù sau những ngày tháng mục vụ của Giáo phận và hành hương La Vang vừa qua, nhưng vẫn về dâng Thánh lễ Làm phép và Cung hiến Bàn thờ vào dịp Giáo xứ mừng kỷ niệm 130 năm thành lập. Cảm ơn quí Cha và toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa đã về đây chung lời cầu nguyện, tạ ơn và chia sẻ niềm vui với Giáo xứ trong dịp khánh thành ngôi Nhà thờ khang trang ngoài mong ước của giáo xứ.
Tri ân quí Cha Quản xứ tiền nhiệm còn sống cũng như đã qua đời và các bậc tiền nhân đã gầy dựng nên Giáo xứ Diêm Tụ hôm nay.
Tri ân các vị ân nhân xa gần đã đóng góp của cải vật chất để xây dựng Nhà thờ, đặc biệt cảm ơn cô Vẻ và gia đình, HĐGX và Giáo dân Giáo xứ Đức Bà Sài Gòn, Giáo xứ Hải An (Vũng Tàu). Cảm ơn các Kỹ sư và công nhân đã đem hết công sức xây dựng Nhà Thờ. Đồng thời cũng cảm ơn chính quyền các cấp tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Phú Vang, xã Vinh Thái và thôn làng Diêm Tụ đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc xây dựng Nhà thờ và hôm nay đến chung chia niềm vui với giáo xứ.
Thánh Lễ Trọng Thể Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Linh Địa La Vang
Từ 05g00 sáng ngày 15.8.2015, khoảng hơn 60.000 con dân từ khắp mọi miền đất nước đã hân hoan quy tụ chung quanh Linh Đài Mẹ, để chuẩn bị hiệp dâng Thánh Lễ trọng thể kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Những khúc thánh ca tôn vinh Mẹ vang lên cùng với tiếng kèn, trống, đàn, rộn rã giữa không gian bao la, thoáng đãng và dịu mát.
Đúng 05g30, cha Micae Hy Lê Ngọc Bửu dẫn vào Thánh Lễ bằng những lời ca tụng tôn vinh Mẹ, Đấng được tôn vinh trên chín phẩm Thiên Thần. Mẹ kết thúc cuộc đời dương thế chẳng vương tội trần và được đưa lên trời cả hồn và xác.
Mẹ được ơn vô nhiễm khi đầu thai, được ơn đồng trinh trọn đời... giữa những đặc ân Mẹ nhận từ Thiên Chúa vinh quang của Mẹ vượt các Thiên Thần, được ngự bên hữu Con mình là Đức Giêsu Kitô trên cõi trời. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ, xin cho các Giáo xứ được nên những cộng đoàn siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng, chuyên tâm nghe giảng dạy, quan tâm đến những anh chị em nghèo khó. Thánh lễ hôm nay cũng đặc biệt cầu nguyện cho các Vị Chủ Chăn của Giáo Hội, cho Giáo Phận Vinh trong dịp này mừng kỷ niệm 170 năm thành lập.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chọn năm 2015 cho đời sống thánh hiến, chúng ta cầu xin cho quý tu sĩ nam nữ luôn trung thành và sống đúng ơn gọi của mình.
Cha dẫn lễ giới thiệu Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie Lê Văn Hồng, Tổng Giám Mục Giáo Phận Huế, Phó Chủ Tịch HĐGMVN, sẽ Chủ tế Thánh Lễ cùng với Đức Giám Mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, Chủ Tịch Ủy Ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc HĐGMVN, Đức Ông Barnabê Nguyễn Văn Phương, và khoảng hơn 180 Linh mục trong và ngoài nước cùng đồng tế.
Ca đoàn xướng ca nhập lễ "Kính mừng Nữ Vương Hòa Bình" tung hô Mẹ đầy ơn phúc, là nguồn sáng an vui chan hòa và ca khúc "Một điềm vĩ đại" ngợi ca Mẹ được tôn vinh trên cõi trời vinh hiển, chói ngời.
Dẫn vào Thánh lễ, Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xavie mời gọi mọi người đang hiện diện trong Thánh lễ:
Hôm nay, chúng ta về Linh La Vang vào ngày Lễ Mẹ Lên Trời Hồn Xác, không có gì cản trở con cái Mẹ về đây mặc dù phải chấp nhận hy sinh gian khổ. Về với Mẹ trong khi Vương Cung Thánh Đường đang xây dựng, xin Mẹ cho có nhiều tâm hồn quảng đại đóng góp, giúp công trình Mẹ sớm hoàn thành tốt đẹp. Về với Mẹ trong năm mục vụ Phúc Âm hóa cộng đoàn Giáo xứ và Đời sống Thánh Hiến, xin cho mọi gia đình biết lắng nghe và sống Lời Chúa để sinh hoa kết quả và trở nên chứng nhân loan báo Tin Mừng. Về với Mẹ khi thế giới đang còn chiến tranh hận thù, xin Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình, ban cho thế giới được bình an, xóa bỏ hậu thù và biết yêu thương nhau. Về với Mẹ trong ngày đại lễ mừng Mẹ được Chúa thưởng hồn xác lên trời, xin Mẹ cho chúng ta luôn sống trong vui mừng và hy vọng sẽ được Mẹ đồng hành, nâng đỡ, phù trì, giữa bao thử thách gian nan của cuộc đời, để sau này được lên trời với Mẹ.
Một người nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp vầng trăng... đó là hình ảnh vinh quang của Mẹ và cũng là hình bóng của Hội Thánh khải hoàn mai ngày trên trời bên Mẹ.
Đức Cha Chủ tế mời gọi mọi người sám hối để đẹp lòng Chúa và sốt sắng đi vào Thánh Lễ.
Bài đọc 1 trích sách Khải Huyền 11,19a;12, 1-6a,10ab: điềm lạ vĩ đại xuất hiện trên trời, người phụ nữ sắp sinh con, và một con rồng đỏ xuất hiện, chực sẵn trước mặt người phụ nữ để nuốt lấy con bà. Người phụ nữ sinh một người con trai, được mang về cùng Thiên Chúa, đến tận ngai của Người. Một tiếng lớn trên trời phán: Nay sự cứu độ, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta và uy quyền của Đức Kitô của Người đã được thực hiện.
Bài đọc 2 trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô gởi tín hữu Côrintô 15, 20-26: Vì một người mà nhân loại phải chết, thì cũng nhờ một người mà nhân loại được sống. Vì Adam mà mọi người phải chết, thì nhờ Đức Kitô, mọi người sẽ được sống.
Đức Tổng chia sẻ Tin Mừng Lc 1,39-56 với những ý nghĩa:
Một điềm lạ xuất hiện trên trời, một người nữ mình mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, biến cố có một không hai này đã được tiên báo trong thời Cựu ước (x.Dc 6,10) và đúng như lời thánh vịnh 44,10: Bên hữu Chúa hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng Ô-phia lộng lẫy. Công đồng Vaticanô II dạy: Sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn và xác. Mẹ là vinh hiển của Giêrusalem, là niềm vui của Israel dân thánh, toàn dân hết thảy đều tự hào hãnh diện về Mẹ.
Ngày xưa bà Eva bị quỷ dụ dỗ, bất phục tùng Thiên Chúa, cửa Thiên Đàng đóng lại. Nay Đức Maria thưa "Xin vâng" quảng đại, trở nên trạng sư cho Eva. Xưa mọi người vì liên đới với Adam mà phải chết, nay nhờ liên đới với Đức Kitô, mọi người cũng được Thiên Chúa cho sống lại.
Đức Mẹ là người đã phục vụ Chúa hơn hết mọi người, nên được Chúa quý trọng và ân thưởng, đưa Mẹ lên trời để Chúa ở đâu, Mẹ cũng ở đó.
Trước khi lên trời, Mẹ đã đồng tâm hiệp ý cầu nguyện với các tông đồ và nhóm tín hữu đầu tiên, chia sẻ cho họ nghệ thuật Phúc Âm hóa bản thân và cộng đoàn, trao cho họ bí quyết sống tốt để được lên trời: đó là "chuyên cần lắng nghe và thực hành Lời Chúa, sống hiệp thông yêu thương, siêng năng tham dự Thánh lễ và cầu nguyện không ngừng" (x.Cv 2,42). Hôm nay, mọi người ngẩng đầu lên nhìn ngắm Mẹ, tung hô ca ngợi Mẹ, là hiền mẫu, là thánh mẫu và là gương mẫu cho đoàn con được lên trời.
Mẹ lên trời, nhưng Mẹ thương con cái Mẹ, không bao giờ bỏ quên đàn con đang đau khổ hồn xác nơi trần ai tục lụy. Mẹ lên trời, luôn nghiêng mình xuống với những đứa con đang anh dũng chiến đấu, để trung thành trong đức tin, nhiệt thành trong đức ái, bền bỉ trong đức cậy. Giáo Hội ca tụng Mẹ là Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Tại La Vang này, Mẹ đã hiện đến và cứu giúp biết bao người. Mẹ khuyên chúng ta tin tưởng chạy đến cùng Mẹ. Mẹ sẽ luôn nhận lời và ban ơn theo ý nguyện cho chúng ta.
Chúng ta sắp xa nhau để trở lại nhà mình, nhưng chúng ta đừng xa Chúa, vắng Mẹ. Rời Linh Địa La Vang, anh chị em hãy mang về nhà, món quà đặc biệt nhất, mà Chúa Cứu Thế với tất cả lòng thương xót của Ngài đã tặng cho Hội Thánh, đó chính là Mẹ Ngài. Chúng ta hãy như Thánh Gioan ngày xưa hăm hở đón Mẹ về nhà mình.
Và mỗi ngày trong suốt đời, trong mọi hoàn cảnh, trên mọi nẻo đường, anh chị em hãy luôn ngước trông lên Mẹ, thân thưa với Mẹ: "Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang, xin Mẹ phù hộ chúng con, luôn sống đức hạnh, đầy lòng cậy trông, và sau cuộc đời này, xin cho chúng con được về sống bên Mẹ, hường vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời". Amen. (x. Kinh Thánh Mẫu La Vang).
Tiếp đến, cộng đoàn phụng vụ cùng tuyên xưng đức tin và dâng những lời nguyện xin tha thiết, tràn đầy niềm tin vào Mẹ, người đã cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa mang ơn cứu chuộc cho con người. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết nhận ra tình yêu Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Nhờ Mẹ là Nữ Vương Ban sự bình an, xin nhìn đến nhân loại, cứu giúp những người đang đau khổ tinh thần và thể xác. Trong năm cầu nguyện đặc biệt cho những người thánh hiến, nhờ lời cầu bầu của Mẹ xin cho những người tận hiến biết trung tín, hết lòng phụng sự Chúa và phục vụ mọi người. Trong năm Tân Phúc Âm hóa gia đình, nhờ lời cầu bầu của Mẹ ban ơn thánh hóa đời sống của mỗi người và cộng đoàn Giáo xứ, cho mọi người biết nghe và thực hành lời Chúa, hiệp thông yêu thương nhau. Mẹ được vinh hiển vì Mẹ đã tin, xin Mẹ giúp chúng ta noi giương Mẹ, luôn tin tưởng vào quyền năng của Ch.úa trong cuộc đời mình.
Phần dâng lễ vật: với Mẹ, trong Mẹ, cộng đoàn phụng vụ hiệp dâng hồn xác cùng với lễ vật bánh rượu, hương hoa lên Chúa, để xin ơn sống đúng ơn gọi của mình trong năm Đời sống Thánh Hiến, cũng như Tân Phúc Âm hóa gia đình này.
Thánh lễ tiếp tục diễn ra trong bầu khí mát mẻ bình minh của ngày mới. Muôn tấm lòng hân hoan đón Chúa ngự vào sau khi đã thanh tẩy mình trong Bí Tích Hòa Giải mà quý Cha thay mặt Chúa, đã trao ban trong mấy ngày qua. Đến với Mẹ, mọi hối nhân đều muốn đắm mình trong Ân sủng của Chúa, tình yêu của Mẹ. Xin Mẹ, Người Nữ Thánh Thể, giúp tâm hồn chúng ta luôn xứng đáng là Đền thờ của Chúa yêu thích ngự vào.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Giacôbê Lê Sĩ Hiền, Quản nhiệm Linh Địa La Vang, dâng lời cám ơn Quý Đức Tổng Giám Mục, Quý Giám Mục, Quý Đức Ông và Quý Cha. Cám ơn quý Dòng tu nam nữ và các Ban ngành tổ chức, đặc biệt cám ơn Giáo phận Bùi Chu và cám ơn quý Anh Chị Em đã về hành hương.
Đức Tổng Giám Mục Chủ tế ban phép lành trọng thể không chỉ cho mọi người hiện diện, mà còn ước mong phép lành này đến với mọi con cái Mẹ từ khắp mọi nơi đang hướng về Mẹ. Cộng đoàn cúi đầu tạ ơn và hân hoan vui mừng đón nhận.
Cùng với Mẹ, đoàn người hành hương ra về bình an, quyết tâm loan báo Tin Mừng cho muôn người!
Ban Truyền Thông TGP Huế
TPB VNCH – Những mảnh đời
GNsP (16.08.2015) – TPB VNCH – mỗi người một hoàn cảnh, một cuộc đời, nhưng nghị lực vươn lên để sống và có trách nhiệm với gia đình là điểm chung. Chỉ vì lo toan cơm áo gạo tiền tất tần tật suốt cả ngày, tháng, năm khiến cho sức lực các ông hao mòn, sức khỏe suy sụp. Thân xác ê ẩm, đớn đau – nhưng, mỗi ngày, các ông vẫn lết trên các con đường mòn quen thuộc, chìa ra từng tờ vé số, kiếm cơm. Dù có tất bật, nhưng thực tâm, các ông khát khao được khám sức khỏe, để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của mình ra sao.
“Mong được chữa cái chân này” – cái chân bị hoại tử, bốc mùi hôi nồng nặc suốt hơn hai năm nay – mà ông TPB Trần Đỗ Sum, sống ở Long An, đã cắn răng chịu đựng những đau đớn thể xác. Ông cho biết, hiện nay, vợ ông đã 70 tuổi nhưng vẫn phải đi buôn đồng nát (ve chai).
Gia đình ông TPB Trần Đỗ Sum là một trường hợp điển hình cho sự túng quẫn, đói nghèo và luôn ao ước được chăm sóc sức khỏe.
Ông Sum đến với Chương trình ‘Tri Ân Anh – TPB VNCH’ trong đợt ‘Tầm soát sức khỏe’ vào ngày 15.08.2015, tại Văn phòng Công lý và Hòa bình DCCT Sài Gòn.
Các y bác sĩ của Chương trình đã có hướng điều trị cho bệnh tình của ông, và đã trao đổi với gia đình ông.
Một điểm nổi bật trong đợt tầm soát sức khỏe lần này là Trung tá Quân đội Nhân Dân – người tuyên bố ra khỏi đảng cs vào cuối tháng 8.2014 – Bác sĩ Đinh Đức Long đã tặng Chương trình ‘Tri Ân Anh – TPB VNCH’ 10 triệu đồng. Bác sĩ Long chia sẻ:
“Họ cũng là những quân nhân, họ cũng là con em dân tộc VN, họ chiến đấu vì một mục đích riêng của họ. Xưa nay thành bại là chuyện thường của cuộc đời. Tất cả hai bên đều là nạn nhân của chiến tranh, chiến tranh của huynh đệ tương tàn. Họ là những người thiệt thòi nhất, theo tôi, trong số những người thiệt thòi cần được chia sẻ cả về thể xác lẫn tinh thần.”
“Những người Thương binh của nhà nước được chế độ chăm sóc, còn họ không được chế độ chăm sóc, thậm chí bị bỏ rơi, miệt thị…”, Bác sĩ Long nhấn mạnh.
Một cơ duyên khác đến với chương trình là cô học sinh trường Oxford High School – Lottie Landra, 17 tuổi, quốc tịch Anh – đến tìm hiểu các hoạt động của Chương trình và cuộc đời quý TPB, để hoàn tất cho bài tiểu luận của cô với tựa đề ‘Chiến tranh VN’. Cô biết đến Chương trình là do một người bạn của cô làm việc ở VN giới thiệu.
Được biết, lần này, Chương trình cấp phát 17 máy đo huyết áp, 11 xe lắc, 5 xe lăn, 12 cặp nạng, 9 cây gậy, 7 máy trợ thính, 11 mắt kính, 12 bảo hiểm y tế.
Huyền Trang, GNsP
Giáo điểm Nà-Rị: dấu chỉ Đức Tin và Hy Vọng
Cách nhà thờ Giáo xứ Cao Bình khoảng 15km là xóm Nà Rị, thuộc huyện Hoà An của tỉnh Cao Bằng. Đây là địa danh quen thuộc và điểm đến thân thương đối với nhiều anh chị em trong giáo xứ Cao Bình. Nơi đây cũng là một giáo điểm đang được gầy dựng và hứa hẹn một tương lai đầy hy vọng.
Đến với Nà Rị, chúng ta sẽ cảm thấy ấn tượng bởi màu xanh trù phú của núi rừng, và nhất là màu xanh mướt của những cánh đồng ruộng bậc thang uốn lượn bên triền đồi. Vùng đất này là nơi cung cấp nguyên liệu thuốc lá lớn nhất của tỉnh Cao Bằng. Lúc đầu thấy mỗi gia đình ở đây, bên căn nhà đều có một chòi nhỏ, được xây kiên cố, hỏi ra mới biết đó là lò sấy thuốc lá thủ công của bà con vùng này. Những chòi nhỏ xinh xắn vươn lên như những ngọn tháp nhà thờ san sát ở các giáo phận miền xuôi.
Con đường quốc lộ đã được nâng cấp và làm mới khiến cho giao thông của Nà Rị với thành phố Cao Bằng và các vùng khác trở nên thuận tiện hơn. Tuy vậy, con đường quanh co với nhiều đèo dốc cũng rất nguy hiểm. Những ngày nắng ráo thì đi lại dễ dàng, còn những ngày mưa thì trơn trượt. Thế mới biết tinh thần của bà con giáo hữu nơi đây. Đường xa, dốc thẳm, đèo quanh co, thế nhưng không tuần nào họ vắng mặt, ít là trong các Thánh lễ Chúa Nhật ở nhà thờ Cao Bình.
Tại Nà Rị hiện nay có ba gia đình Công Giáo, với hơn chục tín hữu. Đây có thể là con số rất khiêm tốn so với các xứ đạo sầm uất miền xuôi, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa và có tầm quan trọng nơi miền đất truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng. Ba gia đình Công Giáo nơi đây thì một gia đình từ giáo phận Bắc Ninh lên, một từ Phát Diệm và (gần) một gia đình là người bản xứ. Họ lên đây lập nghiệp từ hàng chục năm nay. Tôi thường nghe mọi người nói rằng ở Nà Rị hiện nay có hai gia đình rưỡi theo đạo. Nghĩ cũng thú vị thật, mà cũng đúng, vì một gia đình trong số đó chỉ có người chồng theo đạo mà thôi.
Anh chị em giáo dân tại Nà Rị được nhắc tới như những nắm men trong bột, một dấu chỉ của niềm hy vọng đức tin. Sống giữa một cộng đồng lương dân, mà phần lớn là anh chị em dân tộc thiểu số, người giáo dân nơi đây tuy ít ỏi nhưng lại thật quan trọng. Họ được mời gọi trở nên những chứng nhân âm thầm cho niềm tin và Tin Mừng của Thiên Chúa giữa cuộc sống thường nhật.
Đã thành thông lệ từ lâu, chiều thứ Sáu hàng tuần, cha con từ nhà xứ Cao Bình đến với Nà Rị để thăm viếng và cùng cầu nguyện và nhất là gần đây đã có thể cử hành Thánh lễ. Giờ đọc kinh khoảng 19h00. Địa điểm thì thay đổi luân phiên giữa các gia đình. Hồi cuối năm 2011, khi cha xứ làm mới bộ ghế nhà thờ, ghế cũ được chuỷển lên Nà Rị, mỗi gia đình nhận một số. Bàn Thờ của nhà thờ Cao Bình cũng được chuyển lên đây. Vì vậy, giờ đây khi đến Nà Rị, lên gian phòng cộng đoàn thường tụ họp cầu nguyện, ta thấy thật ấm cúng và trang trọng với những hàng ghế ngay ngắn và mang bầu khí phụng vụ. Nhiều lần lên đó tham dự giờ kinh chung, nhưng lần nào cũng đem đến cho tôi nhiều cảm xúc. Giữa nơi thanh vắng của vùng sơn cước xa xôi heo hút, vang vọng lời kinh nguyện, lời Thánh ca hoà với tâm tình chan chứa niềm tin của người Công Giáo. Sau khi lần hạt, Cộng đoàn sốt sắng tham dự Thánh lễ. Tuy chỉ có ít người tham dự, nhưng tạo nên bầu khí ấm áp tình nghĩa và chan chứa niềm vui đức tin. Nét đẹp nơi vùng đất truyền giáo được ánh lên thật ý nghĩa.
Thêm một nét đặc biệt, trong các giờ kinh hay sinh hoạt của anh chị em giáo hữu Nà Rị, thường có sự góp mặt của một số anh chị em lương dân xung quanh. Có những người lương dân tham dự cách nhiệt thành. Nhìn nét mặt và lời kinh của họ, tôi cảm nhận một sự thật gần gũi. Đó là sự gần gũi trong niềm tin, trong tình liên đới và hiệp thông. Tuy chưa được lãnh nhận bí tích Rửa Tội để thực sự gia nhập Công Giáo, nhưng tôi nghĩ, ánh lửa đức tin đã nhen nhúm nơi tâm hồn họ, hạt giống Tin mừng đã được gieo vãi và hứa hẹn nảy mầm kết hạt nơi con người của họ. Một sự hy vọng thật đáng khích lệ cho vùng đất truyền giáo.
Hàng tuần, vào các ngày Chúa Nhật, nơi nhà thờ Cao Bình không mấy khi vắng mặt các anh chị em Nà Rị. Và điều ấn tượng là trước đây thường có cả mấy anh chị em lương dân đi cùng họ. Các hoạt động của giáo xứ đã trở nên thật quen thuộc và gần gũi với họ. Từ Nà Rị, một nhóm khoảng mười mấy em thiếu nhi thường được đến nhà thờ Cao Bình. Các em hào hứng và tự nguyện. Khi lên đây, hoạt động đầu tiên tôi chứng kiến là hoạt cảnh Giáng sinh có sự tham gia của hàng chục bạn thiếu nhi lương dân đến từ Nà Rị, rồi giờ là các bản dâng hoa kính Đức Mẹ cũng có sự góp mặt ý nghĩa đó. Các Thánh lễ, nhiều khi tôi cảm thấy lòng mình xốn xang với bao cảm xúc khi nghe các em hát lễ và thưa kinh thuần thục. Nếu không ai chỉ dẫn, chẳng mấy ai biết rằng đó là các em lương dân. Tôi tự hỏi, ánh lửa Tin Mừng và hạt giống Đức Tin sẽ trổ sinh thế nào trong tâm hồn các em, và những anh chị em lương dân đầy nhiệt tâm ấy!
Đến Nà Rị và gặp gỡ những anh chị em tại đó, tôi cảm nhận được tình nghĩa thật thân thương. Không còn khoảng cách về vùng miền, cũng chẳng còn cách biệt về địa lý, nhưng tất cả trở nên một gia đình với tất cả sự gần gũi và thân mật. Một điểm đáng hy vọng nữa cho Nà Rị, hiện nay có một cậu bé được bố mẹ gửi lên nhà xứ Cao Bình từ hơn 5 năm nay. Nhiều khi ngồi lại, chúng tôi thường nói vui: Biết đâu mai này, xóm đạo Nà Rị lại có một thầy, rồi một linh mục! Đó là điều ý nghĩa, đáng hy vọng và khích lệ.
Chiều Thứ Sáu, ngày 14 tháng 8 năm 2015, cộng đoàn giáo dân Nà Rị sốt sắng tham dự Thánh lễ Vọng Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời do cha quản xứ Đaminh Nguyễn Văn Huyến chủ sự. Cha Đaminh mời gọi cộng đoàn Phụng vụ sốt sắng ca mừng ân sủng Thiên Chúa đã tuôn đổ trên cuộc đời Đức Mẹ, chiêm ngưỡng dung nhan và những ân huệ vô song của Đức Mẹ đã được hưởng, cảm phục và noi gương các nhân đức của Đức Mẹ để được Chúa chúc lành và ban thưởng hạnh phúc đời này và đời sau. Ngài cũng mời gọi mọi người trong giáo điểm Nà Rị noi gương Đức Mẹ mang Chúa trong mình và đem Chúa đến cho mọi người xung quanh, bằng chính đời sống đức tin và chứng ta niềm vui Tin Mừng của mình.
Giữa nơi đồi núi của vùng biên giới, hạt giống Tin mừng vẫn âm thầm được gieo trồng và vun xới. Với hồng ân và sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta tin tưởng và hy vọng về sự phát triển của đức tin nơi miền đất vốn còn nhiều thách đố này. Giáo điểm Nà Rị hôm nay tuy chỉ khiêm tốn bé nhỏ, nhưng là nơi chúng ta đặt hy vọng, là nơi chúng ta cố gắng vun trồng những chứng nhân tin mừng bởi đời sống nơi miền đất truyền giáo luôn là lời mời gọi của Thiên Chúa: Hãy trở nên muối men cho đời; Hãy trở nên khí cụ để loan truyền ơn Cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người./.
Đại lễ kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận Vinh
170 năm thành lập giáo phận (1846-2016) và 387 năm đón nhận hạt giống đức tin (1629-2016) là những dấu mốc lịch sử quan trọng đối với giáo phận Vinh. Vì thế, trong hai ngày 14 và 15/8/2015, đại lễ kỷ niệm với các chương trình đặc biệt đã diễn ra tại quảng trường Tòa Giám Mục Xã Đoài, thu hút gần 70 nghìn người tham dự. Đây là thời điểm để giáo phận nói lên lời tri ân Thiên Chúa và Mẹ Maria, nhớ ơn các bậc tiền nhân, đồng thời củng cố hiện tại và can đảm dấn bước trên hành trình sống và làm chứng cho đức tin trong tương lai.
Rước đuốc và thắp lửa truyền thống
Khởi đầu cho đại lễ mừng 170 năm thành lập giáo phận, vào lúc 19h30 ngày 14/8, chương trình rước đuốc Đức tin và thắp lửa truyền thống đã diễn ra trong khí thế hào hùng, linh thiêng. Điểm khởi đầu đoàn rước được đặt tại 3 vị trí, đại diện cho 3 tỉnh Nghệ - Tĩnh - Bình trong giáo phận. Mỗi địa điểm lại mang những ý nghĩa khác nhau: Đại Chủng viện Vinh Thanh là cái nôi đào tạo Linh mục, cung cấp cho cánh đồng truyền giáo rộng lớn của giáo phận nhiều thợ gặt lành nghề. Trung tâm khuyết tật 19/3 là địa điểm đại diện cho Giáo Hội của những người nghèo, người đau khổ. Giáo họ Trung Hậu (Xã Đoài) đại diện cho tinh thần đức tin của giáo phận, với hàng vạn người đã đổ máu vì đức tin, tiêu biểu như Thánh Phêrô Hoàng Khanh. Việc cả 3 đoàn rước hội tụ ở điểm cuối tại nhà thờ Chính tòa Xã Đoài đã nói lên sự quy hướng về nguồn cội và tinh thần hiệp nhất của đoàn con giáo phận.
Hình ảnh rước đuốc là một hình ảnh đẹp và ý nghĩa, tái hiện sống động công cuộc loan báo Tin Mừng trên mảnh đất Vinh. Công cuộc ấy được phát xuất bởi Ánh Sáng Đích Thực và loan đi bằng sự cộng tác của con người. Công cuộc ấy có những khó khăn chập chùng giữa bóng đêm nghịch cảnh, và cũng có những thăng tiến huy hoàng giữa bầu trời ân sủng.
Chương trình rước đuốc kết thúc bằng nghi thức thắp lửa Đức tin của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Đức Cha Phaolô Chủ chăn giáo phận. Nhận ngọn lửa đức tin từ đoàn con giáo phận, các Ngài thắp lên không phải là một ngọn lửa le lói, mà là cả một tinh thần và đời sống đức tin sáng rực, mãnh mẽ và kiên trung của đoàn con Giáo phận.
Diễn nguyện: “170 năm rạng ngời đức tin”
Chương trình đại lễ tối 14/8 tiếp tục với đại nhạc hội mang chủ đề: “170 năm rạng ngời đức tin”. Sân khấu được thiết kế ấn tượng, với con số 170 nổi bật, đã thu hút khoảng 15 ngàn khán giả từ khắp các nẻo đường đến tham dự. Trên nền nhạc ca khúc mở màn “Giáo phận Vinh quê hương tôi”, ai cũng háo hức đón chờ một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn trong biến cố trọng đại này.
Trong đêm diễn, toàn bộ các tiết mục được dàn dựng và thể hiện bởi con cái khắp nơi trong giáo phận: Hội Dòng MTG Vinh, Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh, Giới trẻ giáo họ Kim Đôi, Giáo xứ Xã Đoài, Trang Nứa, cùng các ca sĩ con cái giáo phận.
Với 4 trường đoạn: Cánh đồng hoang, Gieo hạt, Giông gió và Ngày mùa, đêm nhạc đã tái hiện diện mạo quê hương qua một câu chuyện lịch sử vừa mang tính sử thi, vừa mang âm hưởng của một khúc tráng ca đặc biệt. Mỗi trường ca là một mảng màu, có tối có sáng, có đậm có nhạt, tổng hòa trong bức tranh quê hương Vinh thật sinh động.
Với diễn xuất chân thật của các diễn viên, sự sinh động và công phu trong dàn cảnh, sự gần gũi của các chứng nhân lịch sử, các trường đoạn đã lần lượt dẫn người xem trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Khán giả có thể hân hoan, nghẹn ngào trước niềm vui của những ngày đầu Đất mẹ Vinh được đón nhận hồng ân đức tin (trường đoạn Gieo hạt); hay phải trầm mình lặng lẽ khi thế sự nhiều rối ren, giáo phận oằn mình gánh chịu nhiều đau thương, mất mát (trường đoạn Giông gió). Đó là cũng có thể là niềm kiêu hãnh trước sự trung trinh và sắt son trong bảo vệ đức tin (trường đoạn Giông gió); hay hạnh phúc chìm đắm với bầu khí tươi vui, nghĩa tình và đầy hy vọng trong sinh hoạt và lao động (trường đoạn Cánh đồng hoang, Ngày mùa).
Mọi biến cố thấm đượm tinh thần đức tin của con cái giáo phận suốt 170 năm lịch sử đã đi vào các ca khúc, điệu múa thật dung dị nhưng cũng đầy cuốn hút. Như thế, đêm nhạc là cơ hội để giáo phận tái hiện dấu ấn quá khứ trong niềm tri ân, sống giây phút hiện tại cách say mê và cùng hy vọng vào tương lai phía trước.
Đêm diễn nguyện kết thúc bằng Nghi thức sai đi. Đức Cha Phaolô trao đuốc Đức tin cho giới trẻ giáo phận, sau đó là cộng đoàn. Ngọn lửa đức tin đã được thắp lên trong quá khứ, đã cháy suốt một chặng đường dài và sẽ tiếp tục bừng sáng trong tương lai. Khát vọng lan truyền ngọn lửa ấy, cách đặc biệt cho thế hệ trẻ, đang thôi thúc tất cả những ai mang tinh thần Vinh.
Thánh lễ cao điểm
Ngay từ 5h sáng ngày 15/8, từng đoàn người đã nô nức tiến về quảng trường nhà thờ Chính tòa, nơi sẽ diễn ra thánh lễ cao điểm mừng Năm thánh. 6h sáng, rất khó để có thể tìm một chỗ trống trong quảng trường, nhà thờ chính tòa, tòa giám mục và các khu vực lân cận.
Đúng 8h30, đoàn đồng tế tiến ra lễ đài. Giữa rừng cờ hoa, trời đất cùng hòa nhịp, lòng người khấp khởi hào hứng chào đón sự kiện lịch sử trọng đại của giáo phận. Ở đất Vinh, cái nắng gay gắt, chói chang không thể cản trở sự hăng say, sốt mến của cộng đồng dân Chúa.
Thánh lễ được cử hành trọng thể do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn – Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội chủ sự, đồng tế với ngài có Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt – Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám mục Giáo phận Hải Phòng, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục Giáo phận Lạng Sơn, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến – Nguyên Giám mục Giáo phận Phát Diệm, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Giám mục Giáo phận Thái Bình, Đức Cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận Phú Cường, quý Đức Cha giáo phận nhà Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Phêrô Nguyễn Văn Viên và Phaolô Maria Cao Đình Thuyên, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú – Tổng Đại diện Giáo phận Xuân Lộc. Bên cạnh đó, còn có Quý Bề Trên, Giám Tỉnh các hội dòng, hơn 300 linh mục trong và ngoài giáo phận, đông đảo chủng sinh, tu sĩ và khoảng gần 70 ngàn giáo dân cùng tham dự thánh lễ này.
Thánh lễ cao điểm cũng là lễ Quan thầy giáo phận - Đức Maria linh hồn và xác lên trời. Suốt chặng đường 170 năm qua, bàn tay yêu thương của Mẹ đã che chở và gìn giữ đoàn con giáo phận trong mọi thăng trầm của lịch sử. Chính vì thế, nội dung bài giảng lễ của Đức Hồng Y Phêrô tập trung vào Định tín quan trọng này: “Đức Kitô đã chiến thắng ma quỷ, tội lỗi và cái chết. Giáo Hội là phần Thân Thể mầu nhiệm của Đức Kitô. Đức Maria là Mẹ Giáo Hội, nên chiến thắng đó cũng phải dành cho Đức Mẹ”. Với con cái giáo phận nhận Mẹ làm Đấng bảo trợ, Đức Hồng Y nhắn nhủ:“Chúng ta phải chiêm ngắm Đức Maria trong vinh quang, với hy vọng được đi theo Mẹ, vì đó là Mẹ của chúng ta, là người mà Chúa đã đặt để tiếp tục nâng đỡ chúng ta”.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối cao về Phép lành Tòa thánh ban ơn toàn xá nhân dịp Năm Thánh giáo phận Vinh đã được long trọng công bố. Theo đó, cộng đoàn sẽ nhận được ơn toàn xá khi tham dự đại lễ này cách tích cực, cộng với việc xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Đây quả thực là một hồng ân lớn lao mà Mẹ Giáo Hội đã ban tặng cho đoàn con giáo phận.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân đầy xúc động của Đức Cha Phaolô, đại diện cho hơn 500 ngàn con cái trong giáo phận, gửi tới Đức Hồng Y, Quý Đức Cha, Quý Cha tổng đại diện, Quý bề trên, quý cha, quý khách và toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Một lần nữa, Vị Cha chung giáo phận nhấn mạnh, đây là biến cố ân phúc, để giáo phận dâng lời cảm tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ, tri ân các bậc tiền nhân; đồng thời cùng nhau nhìn lại cách thế hiện diện của người Công Giáo trên đất nước Việt Nam nói chung và trên dải đất Nghệ - Tĩnh - Bình nói riêng, để sáng suốt bước đi trong giai đoạn mới, giai đoạn Tân Phúc Âm hóa, với những cách thế đậm nét Tin Mừng và chan hòa tình người.
Ngay sau lời cám ơn của Đức Cha Phaolô kết thúc, 170 quả bóng bay tượng trưng cho 170 năm thành lập giáo phận được thả lên bầu trời, trên nền nhạc rộn ràng của ca khúc truyền thống “Tung hô Mẹ giáo phận”. Trong tiếng vỗ tay khí thế, những lời chúc mừng nhộn nhịp, những nụ cười hân hoan, tất cả đang hòa mình hạnh phúc vào 170 năm hồng ân, 170 năm hành trình đức tin cùng Mẹ hướng về trời cao.
Thông điệp đại lễ
Đang trực tiếp được trải nghiệm những ngày đặc biệt của dốc mốc lịch sử 170 năm, mọi thành phần trong giáo phận đều nghẹn ngào một niềm vui. Niềm vui ấy không dành cho riêng ai, không bởi riêng một cá nhân nào. Vì thế, con cái giáo phận đón nhận cách thấm thía tâm tình của Đức Cha Phaolô: “Đại lễ là niềm vui chung”. Nói về tâm tình ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa này, ngài chia sẻ thêm: “Người ta thường hỏi tôi: ‘Dịp này chắc Đức Cha bận rộn lắm?’. Nhưng thực sự tôi không bận gì nhiều. Mọi thành phần đã hy sinh làm việc của mình, đã vất vả suốt ngày để cho công trình chung của giáo phận được thực hiện. Nên thành công của đại lễ là thành công chung, là niềm vui chung”.
Niềm vui chung ấy được tạo nên bởi sự dẫn dắt tài tình của Vị Cha chung; tinh thần phục vụ hăng say của các tổ chức (Đại Chủng viện, Tiền Chủng viên, Hội dòng Mến Thánh giá, Hội dòng Bác ái…), các giáo xứ (Xã Đoài, Mỹ Yên, Trang Nứa…); sự chủ động của các Tiểu ban Năm thánh và sự hy sinh thầm lặng của biết bao nhiêu người.
Trong niềm vui đại lễ, khi nhìn lại chặng đường đã qua, con cái giáo phận đều cảm thấy hạnh phúc và tự hào. Bởi, dù có quá nhiều thăng trầm, có những thách đố quá lớn, có những cơn sóng ập xuống con thuyền giáo phận, tưởng chừng như không thể đứng vững được, nhưng những người con đầy tin tưởng của giáo phận đã mạnh mẽ vượt qua, đã tồn tại và phát triển như hôm nay.
Cảm nhận rõ ràng điều đó, Đức Cha Phaolô đã mượn lời Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông huấn hậu thượng hội đồng Vita consecrata, để nhắn gửi tới con cái giáo phận, như là định hướng mục vụ cho giai đoạn mới: “Các con không chỉ có một lịch sử huy hoàng để nhớ lại và tường thuật, mà còn có một lịch sử oai hùng cần viết lên! Hãy nhìn về tương lai, nơi mà Thánh Linh đã dự định thực hiện cùng với các con những điều trọng đại hơn nữa” (số 110).
Bánh xe lịch sử vận động không ngừng. Quá khứ đã qua đi. Tương lai đang chờ đón. Mỗi người con Vinh đang được trao phó để nắm lấy vận mệnh giáo phận trong thời điểm hiện tại. Hãy khắc ghi lời dạy của Vị Cha chung trong sứ mệnh đó: “Hãy mạnh dạn lên đường, can đảm cùng với Thánh linh, chung tay xây dựng Việt Nam, xây dựng giáo phận Vinh ngày càng phát triển”.
Năm Thánh kỷ niệm 170 năm thành lập giáo phận Vinh:
- Ngày 23/02/2015, thừa lệnh Đức Thánh Cha Phanxicô, Tòa Ân Giải Tối Cao, qua các văn thư Prot. N. 51/15/I và Prot. N. 52/15/I, đã cho phép Giáo phận Vinh mở Năm Thánh từ ngày 27/3/2015 đến ngày 27/3/2016.
- Khai mạc chính thức: ngày 31/3/2015 (Lễ Dầu) tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài (cấp giáo phận); ngày 12/4/2015 Chúa Nhật II PS (cấp giáo hạt).
- Thánh lễ cao điểm: Lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, Bổn Mạng giáo phận 15/8.
- Địa điểm chính hành hương hằng ngày lãnh ơn Toàn xá: Nhà thờ chính tòa Xã Đoài, Văn Hạnh, Hướng Phương.
- Địa điểm hành hương tại Nghệ an: Linh địa Trại Gáo (13/6/2015 và các ngày thứ Ba hằng tuần), đền thánh Phêrô Lê Tùy, Đền thánh Phêrô Hoàng Khanh, tại nhà thờ và Hang đá Bảo Nham, Đền thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, Nhà thờ Giáo xứ Trang Đen.
- Địa điểm hành hương tại Hà Tĩnh: Nhà thờ Giáo xứ Thọ Ninh, Khe Sắn.
- Địa điểm hành hương tại Quảng Bình: Giáo xứ Tam Tòa, Trung Quán, Nhà nguyện Cộng đoàn MTG Hướng Phương.
- Tại các nhà thờ giáo xứ trong toàn giáo phận: 3 ngày Tết Nguyên Đán và 3 ngày Chầu Lượt.
- Bế mạc: cấp giáo phận vào ngày 22/3/2016, Lễ Dầu, tại Nhà thờ chính tòa Xã Đoài. Cấp giáo xứ vào Chúa Nhật Lễ Phục Sinh 27/3/2016.
- Hoạt động kỷ niệm: Ra mắt cuốn Lịch sử Giáo phận Vinh (Vương Đình Chử chủ biên) và Kỷ yếu giáo phận Vinh.
- Bài hát chủ đề Năm thánh: Hồng ân tạ ơn (Lm. Ân Đức).
Giáo xứ Vườn Xoài: “Hãy cho họ ăn”
WGPSG -- Trong những ngày vừa qua, nếu ai có đi ngang nhà thờ giáo xứ vườn Xoài vào những buổi trưa thứ Hai, thứ Tư và thứ Năm sẽ nhận thấy cửa hàng Caritas của giáo xứ nhộn nhịp và đông vui hẳn lên. Những phần cơm nóng hổi, thức ăn thơm phức được trao cho những anh chị em lao động nghèo. Sau những giờ vất vả mưu sinh, nhà thờ chính là nơi mà họ sẽ dùng bữa cơm trưa ngon, bổ và vô cùng rẻ.
Chúng tôi đang nói đến bữa cơm huynh đệ do Ban Caritas giáo xứ Vườn Xoài thực hiện và đã bắt đầu khai trương vào đầu tháng Tám 2015. Cha chánh xứ là người đã có sáng kiến này và ngài khẳng định: “Dù có lỗ giáo xứ vẫn làm”. Quả thật, trong tình hình hiện nay, một phần cơm đầy đủ chất dinh dưỡng như thế quả là hiếm với giá 5000 đồng/phần. Trong đó, thực đơn của bữa ăn đầy đủ với món mặn, canh, xào và tráng miệng được phục vụ vào trưa thứ Hai và thứ Tư, còn trưa thứ Năm - bữa ăn phục vụ miễn phí. Với 100 cho đến 120 phần cơm phục vụ cho anh chị em lao động nghèo là những người: bán hàng rong, bán vé số, thu mua ve chai, khuyết tật... Đây là những đối tượng lao động có thu nhập thấp, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Hầu hết anh chị em đến từ các tỉnh xa xôi tới đây làm ăn sinh sống. Họ lao động vất vả nhưng đến bữa thì ăn qua loa, không đủ chất dinh dưỡng nên cũng dễ phát sinh bệnh tật, suy nhược cơ thể. Do vậy, qua bữa trưa do giáo xứ phục vụ, anh chị em sẽ được thưởng thức một bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cũng như hơi ấm của tình người.
Hiện nay, với nhân sự còn hạn chế, việc lo cho 100 đến 120 phần ăn 3 ngày trong tuần cả là một việc đáng khích lệ của Ban Caritas giáo xứ. Ngoài ra, các thành viên còn phục vụ bán hàng “giá thấp” cho người nghèo trong và ngoài giáo xứ những sản phẩm thiết yếu trong gia đình như: nước mắm, gạo, đường, dầu ăn, mì gói… Nhờ sự động viên khích lệ của cha chánh xứ, các thành viên Caritas đã hy sinh, quảng đại, dấn thân lo cho người nghèo. Các thành viên luôn cố gắng để biến sự khó nhọc, vất vả của mình trở nên niềm vui và hạnh phúc khi được phục vụ. Qua đó, giúp anh chị em làm chứng nhân cho Chúa qua công việc bác ái, thể hiện tinh thần cốt lõi của Đạo Yêu Thương: “Cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20,35).
Nguồn: TGP Sài Gòn
Về bên Mẹ La Vang dịp Hành Hương tháng 8.2015
Cuộc sống ngày càng văn minh, vật chất đầy đủ, cơm no áo ấm. Con người sống hưởng thụ nhiều hơn, thỏa mãn đam mê hơn. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi niềm khao khát thiêng liêng làm cho con người mãi khắc khoải, kiếm tìm. Nói như Thánh Augustinô: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa và lòng con khao khát mãi cho đến khi được nghỉ an trong Ngài.
Cuộc sống ngày càng văn minh, vật chất đầy đủ, cơm no áo ấm. Con người sống hưởng thụ nhiều hơn, thỏa mãn đam mê hơn. Thế nhưng, từ trong sâu thẳm tâm hồn, nỗi niềm khao khát thiêng liêng làm cho con người mãi khắc khoải, kiếm tìm. Nói như Thánh Augustinô: Lạy Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa và lòng con khao khát mãi cho đến khi được nghỉ an trong Ngài.
Đúng vậy, không chỉ như một ước nguyện hằng năm, đến hẹn lại lên, mà con cái từ khắp ba miền đất nước đang cùng nhau lên đường hành hương, quy tụ về bên Mẹ La Vang, nhưng còn vì nỗi lòng khắc khoải, tìm kiếm thánh thiêng, tìm kiếm nguồn tình yêu chân thật, sự đỡ nâng dịu dàng của Mẹ La Vang nữa. Tuy năm nay không phải Đại Hội, nhưng lòng yêu mến, tôn sùng và tin tưởng Mẹ cũng đã khiến cho nhiều người lên đường về Linh Địa La Vang này.
Sáng ngày 14.8.2015, Cha Phaolô Phạm Tá, Đặc trách Ban trật tự của Lễ Hành Hương La Vang năm nay, bên cạnh ngài, có Cha Phêrô Phạm Ngọc Hoa, Phó Ban, và các Cha trong ban, cùng 450 anh em trật tự, 250 tình nguyện viên, 270 giới trẻ, cùng tập trung tại Lễ Đài để dâng lên Mẹ công việc phục vụ trong hai ngày này. Muôn tấm lòng sốt sắng hướng lên Mẹ để ca tụng, ngợi khen, dâng mình cho Mẹ, xin Mẹ chúc lành, ban ơn cần thiết cho bổn phận, để mọi người được phục vụ vui vẻ, duy trì trật tự tốt đẹp cho dịp lễ.
Tại Nhà Hành Hương, quý chị Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng cũng đang tiếp đón các phái đoàn về phục vụ cho đêm diễn nguyện và dịp Đại lễ. Bên cạnh Nhà Hành Hương, có dãy bàn phục vụ cho việc xin lễ, xin cầu nguyện, do quý chị Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm phụ trách. Kế đó là hai gian hàng lưu niệm La Vang của hai Dòng này.
Các trại trong khu vực lễ đài hiện đã có rất đông người hiện diện, nhưng vẫn còn chỗ cho nhiều người sẽ và đang trên đường về.
Trời nắng nhẹ, nhiều đám mây trắng lững lờ trôi, khiến con cái Mẹ không phải chịu thiêu dưới cái nóng gay gắt như những ngày vừa qua.
Tạ ơn tình thương Mẹ hiền,
Đoái nhìn con cái ơn thiêng tuôn tràn.
Ban Truyền Thông TGP Huế