Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Nhà khảo cổ người Anh tin rằng ông đã tìm thấy ngôi nhà thời thơ ấu của Chúa Giêsu
WHĐ (4.12.2020) - Ngôi nhà có tất cả các dấu ấn của một nghệ nhân lành nghề như Thánh Giuse.
Năm năm nghiên cứu chuyên sâu về dữ liệu khảo cổ học đã củng cố bằng chứng cho thấy một ngôi nhà thuộc thế kỷ thứ nhất ở Nazareth thuộc về Thánh Gia Thất, một nhà nghiên cứu người Anh kết luận.
Ngôi nhà, được phát hiện cách đây hàng chục năm bên dưới một tu viện, được khai quật lần đầu vào những năm 1880, nhưng một cách không chuyên nghiệp.
Các Nữ tu ở Nazareth đã xây dựng một tu viện, phát hiện ra một bể chứa nước cổ và tiến hành công việc đào xới sơ sài với sự hỗ trợ của công nhân và học sinh.
Tu viện vẫn đang hoạt động, gần Vương cung Thánh đường Truyền tin của Nazareth.
Trong một cuốn sách mới, The Sisters of Nazareth Convent: A Roman-period, Byzantine and Crusader site in central Nazareth, (ND: Các Nữ tu của Tu viện Nazareth: Một địa điểm thời La Mã, Byzantine và Thập tự chinh ở trung tâm Nazareth), Giáo sư Ken Dark, một nhà khảo cổ học đến từ Đại học Reading ở Anh, nói rằng rất có thể Thánh Giuse là người đã xây dựng ngôi nhà, một nơi trú ngụ bằng đá và vữa, một phần được khoét sâu vào sườn đồi đá vôi.
Dark, người đã dành 14 năm nghiên cứu địa điểm này, nói rằng có khả năng là Thánh Giuse đã xây dựng ngôi nhà. Các tường thuật trong Phúc âm đề cập đến Cha nuôi của Chúa Giêsu là một tekton, một từ tiếng Hy Lạp có nghĩa vừa là thợ mộc và vừa là thợ thủ công liên quan đến xây dựng.
“Rõ ràng rằng bất cứ ai xây dựng ngôi nhà này đều hiểu rất rõ về công năng của đá,” Dark nói với Daily Mail.
Lịch sử sau đó của địa điểm cho thấy nó có ý nghĩa to lớn đối với những người theo Chúa Giêsu. Đến thế kỷ thứ 4, một nhà thờ dạng hang động đã được xây dựng ở đó, được trang trí bằng các bức khảm và có một bức bình phong ngăn cách với cung thánh.
Gần như bị bỏ qua
Ngoài một số vật thủ công mà các nữ tu trưng bày trong bảo tàng của họ, người ta ít chú ý đến địa điểm này, ngoại trừ một số nghiên cứu được thực hiện vào năm 1936 bởi một tu sĩ Dòng Tên người Pháp, Henri Senès. Những ghi chép của ông chỉ được các nữ tu biết đến mãi cho đến năm 2006, khi họ chia sẻ chúng với Dark và Dự án Khảo cổ Nazareth của ông. Một số bằng chứng gây phấn khích và hấp dẫn bắt đầu xuất hiện khi nhóm của Dark khảo sát lại toàn bộ địa điểm.
Cụ thể, họ đã tìm thấy "các mảnh vỡ có thể là của các bình đựng bằng đá vôi" tại địa điểm. Theo lề luật Do Thái, các bình đựng bằng đá vôi không được dùng cho việc không thanh sạch, cho thấy rằng những người ở ngôi nhà từ thế kỷ thứ nhất này có thể là người Do Thái.
Đồ gốm cũng cung cấp bằng chứng về sự phân chia văn hóa rộng rãi hơn trong khu vực Nazareth, nơi Chúa Giêsu lớn lên. Các địa điểm khảo cổ ở phía bắc có nhiều đồ thủ công, bao gồm cả đồ gốm nhập khẩu, cho thấy đó là thế giới thị tứ của đế chế La Mã, trong khi các địa điểm gần Nazareth có các đồ thủ công bao gồm các bình đựng bằng đá vôi như nói trên cho thấy đó là văn hóa Do Thái. Điều này cho thấy “một thái độ dè dặt hơn giữa niềm tin tôn giáo cùng các quan niệm về sự thanh sạch và văn hóa “La Mã”, nói chung, bị khước từ”, Dark đã nói như thế trong quá khứ.
Không nơi nào khác trong Đế chế La Mã có một ranh giới dường như rõ ràng như vậy giữa những người chấp nhận và những người từ chối văn hóa La Mã, ngay cả dọc theo biên giới của đế quốc La Mã. Điều này gợi ý rằng khu vực Nazareth là khác lạ, cho thấy sức mạnh của tình cảm chống lại La Mã và / hoặc sức mạnh của bản sắc Do Thái của nó.
Chuyển ngữ: Phêrô Phạm Văn Trung
Từ: aleteia.org
Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ lo âu về vụ giáo phận Coira
Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ rất lấy làm tiếc và bày tỏ lo âu vì việc bầu cử giám mục tại giáo phận Coira đã không thành công và mời gọi các tín hữu trong giáo phận hiệp ý cầu nguyện để việc tìm kiếm một giám mục đi đến kết quả tốt đẹp
Coira có 700.000 tín hữu Công giáo và là giáo phận lớn thứ hai trong số sáu giáo phận tại Thụy Sĩ. Theo một đặc ân từ lâu đời, hôm 23/11/2020 vừa qua, 22 vị kinh sĩ của nhà thờ chính tòa Coira đã họp nhau để bầu vị giám mục mới, trong số ba ứng viên do Tòa Thánh đề nghị, và sau đó Đức Thánh cha sẽ phê chuẩn. Nhưng trong cuộc bỏ phiếu, mười một kinh sĩ đã bỏ phiếu bác bỏ danh sách ba ứng viên, mười vị khác ủng hộ việc bỏ phiếu chọn một trong ba, và một phiếu trắng. Vì thế, kinh sĩ đoàn Coira gửi trả lại danh sách cho Đức Thánh cha và xin ngài đề cử các ứng viên khác. Thư này được gửi tới Đức Sứ thần Tòa Thánh, nhưng sau đó có người tiết lộ cho báo chí danh tánh ba ứng viên, trái với qui luật phải tuyệt đối giữ kín.
Từ mấy chục năm nay, giáo phận Coira ở trong tình trạng phân hóa giữa phe cấp tiến và có phe truyền thống, trung thành với luật lệ và đạo lý của Giáo hội. Hiện nay, giáo phận này do một giám mục về hưu, Đức cha Pierre Buercher, tạm thời cai quản trong tư cách là Giám quản Tông Tòa.
Thông cáo công bố hôm 2/12/2020 vừa qua, sau khóa họp toàn thể lần thứ 330, từ ngày 30/11 đến 1/12 của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết: “Các giám mục lo âu theo dõi các biến cố tại Coira và hiệp nguyện với tất cả các tín hữu trong giáo phận, để việc tìm kiếm một giám mục đạt tới giải pháp tốt đẹp. Các giám mục phó thác vấn đề này cho hoạt động của Chúa Thánh Linh”.
Trong khóa họp, các giám mục cũng bàn và thông điệp mới của Đức Thánh cha, Fratelli tutti, và đề cao tính chất thời sự của văn kiện. Các vị đào sâu những trao đổi về cách thức áp dụng thông điệp này. Thông cáo có đoạn viết:
“Đối với chúng ta, vấn đề ở đây là làm sao gia tăng quan tâm đặc biệt đến những người yếu thế nhất và đặt họ nơi trọng tâm những cố gắng của chúng ta. Đoạn số 64 trong thông điệp của Đức Thánh cha khẳng định rằng: “Chúng ta đã có những tiến bộ về nhiều mặt, nhưng chúng ta còn dốt nát về vấn đề đồng hành, trợ giúp và nâng đỡ những người mong manh và yếu thế nhất trong các xã hội tân tiến của chúng ta. Chúng ta quen ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác, đi tránh sang bên kia đường, cố tình không biết đến những tình trạng có liên hệ trực tiếp tới chúng ta”.
Các giám mục Thụy Sĩ cũng bày tỏ lo âu vì số người xin ra khỏi Giáo hội Công giáo trong năm qua tại nước này lên tới mức kỷ lục: gần 32.000 người (31.772), tức là tăng 25% so với năm 2018 trước đó. Hiện tượng mới này cũng xảy ra nơi những người già. Theo các giám mục, xu hướng này có thể gia tăng trong những tháng tới đây vì đại dịch. “Xu hướng đó gây lo âu và sẽ là nguồn đưa tới những thay đổi trung hạn và dài hạn”. Các giám mục Thụy Sĩ khẳng định rằng “Giáo hội như một Thân mình của Chúa Kitô hơn là một tập hơn những con số và dữ kiện. Sứ mạng truyền giáo của Giáo hội trong bối cảnh khó khăn ngày nay - trong đó Giáo hội chịu trách nhiệm một phần - chỉ có thể chu toàn bằng cách vượt qua những chướng ngại lớn. Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cũng hy vọng tiến trình “Đồng hành để canh tân Giáo hội” là một sự canh tân tâm hồn, và các vị nhắc lại “sứ mạng nguyên vẹn của Lời Chúa”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Văn kiện về tương quan giám mục và các bề trên dòng
Đức Tổng giám mục José Rodríguez Carballo, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, cho biết Văn kiện mới của Tòa Thánh về tương quan giữa các giám mục và các bề trên dòng sẽ được phê chuẩn trong bán niên đầu của năm tới, 2021
Văn kiện này sẽ thay thế Huấn thị “Mutuae Relationes”, những tương quan hỗ tương, công bố cách đây 42 năm, và từ nhiều năm nay, dự thảo văn kiện mới đã ở trong tiến trình soạn thảo.
Đức Tổng giám mục Carballo người Tây Ban Nha, nguyên là bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô. Ngài cho biết như trên trong khóa họp bán niên thứ 94, từ ngày 25 đến 27/11/2020 vừa qua, của Hiệp hội các Bề trên tổng quyền dòng nam. Vì đại dịch, khóa họp tiến hành dưới dạng trực tuyến. Đức Tổng giám mục nói: “Chúng tôi đã bắt đầu tiến trình soạn Văn kiện này từ lâu và chúng tôi muốn công trình này sớm kết thúc. Chúng tôi hy vọng hoàn thành dự thảo để đệ lên Đức Thánh cha vào tháng Giêng sắp tới”. Văn kiện có tựa đề tạm thời là: “Chỉ nam về những tương quan giữa các giám mục và đời sống thánh hiến, trong niềm hiệp thông và sứ mạng của Giáo hội”. Cộng tác vào công trình soạn thảo có Bộ các dòng tu và Bộ Giám mục.
Sau khi đệ trình lên Đức Thánh cha, dự thảo văn kiện sẽ được chuyển qua Phủ Quốc vụ khanh và Bộ giáo lý đức tin, cũng như Hội đồng Tòa Thánh về các văn bản luật để cứu xét lần cuối cùng. Chính vì thế, Đức Tổng giám mục Carballo nói: “Tôi mong ước Văn kiện sẽ được phê chuẩn trong quí đầu của năm 2021, hoặc ít là trong bán niên thứ I của năm tới”.
Văn kiện mới gồm ba phần: thứ I là phần thần học với nội dung rất sâu rộng, tiếp đến là phần pháp lý, trong đó không có nhiều thay đổi so với Huấn thị trước đây; sau cùng là phần mục vụ, là phần được đổi mới nhiều nhất. Phần này nhắm trả lời cho các vấn đề có thể xảy ra trong tương quan giữa các giám mục và các tu sĩ, và cũng dành phần để nói về các nữ tu.
Khóa họp thứ 94 vừa qua, có sự tham dự của khoảng 150 Bề trên Tổng quyền dòng nam và đây là lần đầu tiên diễn ra qua Internet, vì những giới hạn do đại dịch Covid-19. Khóa họp có đề tài là: “Một trí tưởng tượng mới về điều có thể”. Trong dịp này các bề trên đã phân tích xem đâu là thứ lãnh đạo cần thiết trong các dòng liên hệ do ảnh hưởng của đại dịch, và trong tinh thần thông điệp “Fratelli tutti” của Đức Thánh cha Phanxicô về tình huynh đệ nhân loại.
Trong diễn văn khai mạc, cha Arturo Sosa, người Venezuela, Bề trên Tổng quyền dòng Tên, cũng là Chủ tịch Hiệp hội các Bề trên tổng quyền dòng nam, kêu gọi hãy có sự táo bạo thực thi điều không thể, để mở ra những con đường mới hầu có sự đóng góp nhiều hơn và tốt hơn của đời sống tu trì cho Giáo hội thời đại dịch.
Trong số các vị thuyết trình tại khóa họp, có cha Augusto Zampini, người Argentina, Đồng tổng thư ký Bộ Phát triển nhân bản toàn diện và cũng là điều hợp viên Ủy ban do Tòa Thánh thiết lập để đáp ứng hoàn cảnh mới do đại dịch mở ra. Cha nói: “Chúng ta phải đương đầu với cuộc khủng hoảng đi từ quan điểm đa khía cạnh: y tế, kinh tế, môi sinh và chính trị”. Cha nhấn mạnh đến sự cấp thiết phải hành động và không rơi vào cám dỗ trở lại “sự bình thường trước đây”, vốn là điều bất công và không thể kéo dài được”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Bênêđictô XVI gặp khó khăn khi nói
la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Rôma, 2020-12-01
Các tân hồng y đến thăm Đức Bênêđictô XVI, 28-11-2020
Trong một cuộc phỏng vấn được Vatican News, một trong các phương tiện truyền thông chính thức của Vatican phát sóng, Đức Hồng y Mario Grech nói về chuyến thăm Đức Bênêđictô XVI của các tân hồng y ngày thứ bảy ngày 28 tháng 11 vừa qua.
“Chúa đã lấy lại lời của tôi để tôi quý thinh lặng hơn.” Đó là lời Đức Bênêđictô XVI nói với các tân hồng y. Một trong 11 tân hồng y đến thăm ngài nói, “Đức Bênêđictô XVI đã gặp khó khăn khi diễn tả.”
Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, tân hồng y Mario Grech cho biết: “Nhìn vị mục tử mà năm tháng đã đè nặng, nhưng ngài vẫn minh mẫn và hay cười, ngài muốn truyền lại kinh nghiệm ngài có về Chúa Thánh Thần, làm cho chúng tôi rất được khuyến khích. Ngài khuyên chúng tôi tiếp tục đi tới đàng trước trong cuộc phiêu lưu với Chúa.”
Sau công nghị ở Đền thờ thánh Phêrô, Đức Phanxicô và 11 tân hồng y đến thăm Đức Bênêđictô XVI ở nhà nguyện của đan viện Mẹ Giáo Hội. Đức Bênêđictô XVI đã lần lượt chào từng người một. Sau đó tất cả cùng cầu nguyện và hát bài Salve Regina.
Thường xuyên có tin đồn
Trên đoạn video của cơ quan truyền thông Vatican News phát, Đức Bênêđictô XVI ngồi và cười, bên cạnh luôn có Đức Giám mục Giám mục Georg Gänswein, thư ký riêng của ngài.
Theo thông tin của báo La Croix, dù Đức Bênêđictô XVI mệt mỏi nhưng ngài vẫn tiếp tục tiếp khách đến thăm ngài. Trong những tháng gần đây, mắt của ngài đã kém, ngài không còn đọc và đàn dương cầm.
Tình trạng sức khỏe của Đức Bênêđictô XVI 93 tuổi thường là đề tài của những đồn đoán. Tháng 7, nhà văn Peter Seewald, người viết tiểu sử của ngài tuyên bố trên báo chí Đức, ngài đã rất yếu. Nhưng những người ở bên cạnh ngài cho biết, tuy ngài bị zona đau đớn trên mặt nhưng không nguy hại đến tính mạng.
Đức Giám mục Gänswein nói với báo Đức Südkurier: “Bệnh đang thuyên giảm. Nhưng ngài đau nhiều sau cái chết của anh ngài.”
Linh mục Georg Ratzinger, anh trai của ngài đã qua đời ngày 1 tháng 7, chưa đầy hai tuần sau chuyến thăm của Đức Bênêđictô XVI.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần, cầu nối với Giáo hội ở Trung Quốc, kỷ niệm 40 năm thành lập
Lúc đó, Đức cha Wu đã giao trách nhiệm cho Đức cha John Tong On coi sóc Trung tâm, với sự cộng tác của các thành viên của Hội Truyền giáo Maryknoll, và Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại. Hội Maryknoll đã có một vai trò rất quan trọng trong lịch sử và sự phát triển của Trung tâm, cả trong việc cung cấp nhân viên và hỗ trợ tài chính. Tiếp đó, các dòng tu ở Hong Kong cũng đã hỗ trợ nhân sự cho hoạt động của Trung tâm.
Mục tiêu ban đầu của Trung tâm rất đa dạng: theo dõi các sự kiện của Giáo hội ở Trung Quốc; cung cấp hỗ trợ tài chính để tái sinh và tiếp tục hoạt động; thu thập thông tin cho những người quan tâm đến Trung Quốc. Bằng cách thực hiện các hoạt động này, Trung tâm có vai trò là cầu nối giữa Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc với các cộng đoàn Trung Quốc khác và trên hết là với Giáo hội hoàn vũ, thúc đẩy sứ vụ hòa giải.
Theo các mục tiêu này, các hoạt động của Trung tâm bao gồm: phân phối các bản văn phụng vụ, ấn phẩm và các vật phẩm tôn giáo ở Trung Quốc; khuyến khích các chuyến thăm qua lại với các giáo sĩ Trung Quốc; trợ cấp cho các dự án xây dựng và đào tạo tu sĩ ở các giáo phận và dòng tu của Trung Quốc, xuất bản các tạp chí Công giáo và Cầu nối với Trung Quốc trên các tuần báo Công giáo ở Hong Kong và các ấn phẩm khác; hàng tháng tổ chức cuộc họp cập nhật và chia sẻ với những ai tham gia hoạt động tông đồ ở trong và ngoài nước Trung Quốc; hướng dẫn các nhóm người nước ngoài thăm hoặc hành hương đến Trung Quốc, v.v.
Với thời gian, điều kiện xã hội ở Trung Quốc và Hong Kong thay đổi, các hoạt động của Trung tâm cũng đã thích nghi. Như tập trung hơn hết vào lãnh vực truyền giáo và đào tạo nhân bản và giáo lý cho người Công giáo, đặc biệt chú ý đến các thế hệ trẻ. Nhờ việc đi lại dễ dàng hơn, Trung tâm bắt đầu tổ chức các khóa học ngắn hạn tại Hong Kong cho người Công giáo Trung Quốc.
Gần đây, Trung tâm hướng tới một dịch vụ hàm lâm hơn. Quan tâm nhiều hơn việc nghiên cứu và tìm hiểu các vấn đề và thách đố mà Giáo hội ở Trung Quốc hiện đang đối mặt. Vì mục tiêu này, Trung tâm hợp tác chặt chẽ hơn với Chủng viện Chúa Thánh Thần, để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc và hợp tác với giới trí thức Trung Quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, Trung tâm Nghiên cứu Chúa Thánh Thần đã gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể mọi người, các cơ sở, dòng tu và các tổ chức bác ái đã đóng góp và hỗ trợ sự phát triển của Trung tâm trong 40 năm qua.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY De Donatis mời gọi tín hữu Roma cầu nguyện với Đức Mẹ tại nhà dịp lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội
Ngày 30/11, Tòa Thánh cho biết, năm nay do đại dịch, để tránh tụ họp làm lây lan virus corona, Đức Thánh Cha sẽ không đến kính viếng Đức Mẹ tại tượng đài Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội ở quảng trường Tây Ban Nha như truyền thống từ nhiều năm. Ngài sẽ phó dâng Roma và cư dân của thành phố, cũng như các bệnh nhân cho sự chăm sóc hiền mẫu của Đức Mẹ.
Lời mời gọi của Đức Hồng y
Trong thư gửi các tín hữu Roma Đức Hồng y viết: “Như anh chị em biết, lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội được người Ý, đặc biệt là người Roma chúng ta, đặc biệt là cha mẹ và ông bà chúng ta, cảm nhận sâu sắc. Vì vậy chúng tôi đề nghị với anh chị em cầu nguyện phó dâng cho Đức Mẹ vào ngày 8/12. Cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, chúng ta cầu nguyện cho chính chúng ta, cho những người sống trong thành phố của chúng ta và cho đại dịch kết thúc. Tất cả chúng ta đặt mình dưới áo choàng của Đức Mẹ và cùng với Mẹ, chúng ta bám chặt vào Chúa: chúng ta sẽ cảm thấy tình huynh đệ lớn lên với tất cả và sức mạnh của chúng ta sẽ được đổi mới để đứng vững và tiến về phía trước.”
Các tu sĩ Phanxicô hiện diện cầu nguyện và chúc lành cho những người đến cầu nguyện
Trong ngày 8/12, như thường lệ, các tu sĩ dòng Phanxicô ở giáo xứ 12 thánh Tông đồ sẽ hiện diện, cạnh tượng đài Đức Mẹ vì tất cả những ai muốn tôn kính Đức Mẹ. Theo thông lệ, những người đầu tiên sẽ là những người lính cứu hỏa, để vinh danh 220 đồng nghiệp đã khánh thành tượng đài vào ngày 8/12/1857. Vào lúc 7:30 sáng, họ sẽ lên đặt vòng hoa lên cánh tay của Đức Mẹ trên đỉnh tượng đài cao 12 mét.
Cha Aniello Stoia, cha sở đền thánh 12 thánh Tông đồ nói: “Điều quan trọng là những người lính cứu hỏa có thể thực sự thực hiện cử chỉ này nhân danh toàn thành phố, một cử chỉ được chờ đợi. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ chuyển cầu để chúng ta được giải thoát khỏi tình trạng này, và trở về sống thanh thản với những người thân yêu của chúng ta. Tốt nhất là ở nhà và không tụ họp gần tượng đài; tuy nhiên, nếu ai đó đi ngang qua, chúng tôi, các tu sĩ Phanxicô, chắc chắn hiện diện ở đó và chúc lành cho họ từ xa.” (Zenit 03/12/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Tòa Thánh chích ngừa cúm và xét nghiệm virus corona miễn phí cho người vô gia cư
Mặc dù trời mưa to, các nhân viên y tế từ Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha đã tiến hành chích ngừa cúm và xét nghiệm Covid-19 cho 35 người ở sân trước Giáo xứ Đức Mẹ Vô nhiễm.
Những người nhận được sự giúp đỡ chủ yếu là người nhập cư từ Argentina, Colombia và Peru, những người khó có thể nhận được các chăm sóc y tế thông thường. Vài người trong số này làm mãi dâm tại bãi biển của thị trấn. Phần lớn họ không có giấy tờ hoặc không có bảo hiểm y tế và cũng thường dương tính với HIV.
Cha Andrea Conocchia, cha xứ ở địa phương, nói: dù trời đầy mây và mưa, nhưng là một ngày đầy mặt trời bởi vì nó được chiếu sáng và sưởi ấm bởi sự hiện diện của những người bạn đã đến với chiếc xe cứu thương của Vatican”.
Cha nói tiếp: “Mọi người rất vui vì sự gần gũi này, vì sự hiện diện, quan tâm và chăm sóc này. Họ rất vui mừng. Họ cầu nguyện cho Giáo hội. Họ cầu xin Chúa chúc lành cho Đức Giáo hoàng. Họ thực sự rất hài lòng và rất hạnh phúc khi nhận được sự giúp đỡ”.
Kể từ khi đại dịch bùng nổ, đây không phải là lần đầu tiên tổ chức Từ thiện của Đức Thánh Cha, do Đức Hồng Y Konrad Krajewski lãnh đạo, từ khu vực đền thờ thánh Phê-rô đi đến hỗ trợ những người cần sự giúp đỡ. Từ việc phát khẩu trang cho người nghèo ở nhà ga Termini, đến tặng máy thở cho các bệnh viện ở Ý, Tây Ban Nha và Brazil, mục tiêu luôn là mang sự gần gũi về tinh thần và vật chất của Đức Thánh Cha Phanxicô đến với những người đau khổ nhất trong những thời điểm khó khăn này.
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh cha thiết lập Mạng thế giới cầu nguyện như một pháp nhân
Pope Francis during an audience for the 175th anniversary of the Worldwide Prayer Network in 2019 | Vatican Media
04/12/2020
Đức Thánh cha Phanxicô đã thiết lập Mạng thế giới cầu nguyện, như một tổ chức pháp nhân theo giáo luật và luật của Vatican, với trụ sở tại Quốc gia thành Vatican và tiếp tục ủy thác cho Dòng Tên đảm trách.
- Trần Đức Anh, O.P.
Tổ chức này trước kia được gọi là “Tông đồ cầu nguyện”, do cha Francois Xavier Gautrelet, dòng Tên, người Pháp, sáng lập, dựa trên linh đạo Thánh Tâm Chúa Giêsu, với mục đích phối hợp và linh hoạt phong trào tinh thần rộng lớn, rất được Đức Thánh cha Phanxicô quan tâm. Phong trào này đón nhận và phổ biến các ý chỉ cầu nguyện được Đức Thánh cha đề nghị cho Giáo hội.
Quyết định được Đức Thánh cha ký ngày 17/11/2020 vừa qua, và ngài đã bổ nhiệm cha Frederic Fornos, dòng Tên, là Giám đốc quốc tế của tổ chức này. Cùng với thông báo về các quyết định trên đây, Quy chế của Mạng thế giới cầu nguyện theo ý Đức Thánh cha cũng được công bố, gồm 18 điều khoản, xác định danh xưng, trụ sở, bản chất và mục đích của tổ chức này, các cơ quan điều hành, như Hội đồng quản trị, vị Giám đốc quốc tế, Ủy ban trợ giúp và vị kiểm toán. Ngoài ra, cũng có các qui luật về việc quản trị tài sản của tổ chức.
(Rei 3-12-2020)
Các Giám mục Haiti mời gọi các tín hữu cầu nguyện và ăn chay cho đất nước
Trong sứ điệp kết thúc Hội nghị toàn thể, với tiêu đề: “Đừng để bị cướp mất niềm hy vọng”, Hội đồng Giám mục Haiti bày tỏ lo ngại về thực trạng bạo lực và tố cáo những tình huống phải thay đổi, mời gọi các giáo xứ Haiti ba ngày “Cầu nguyện, ăn chay cho sự hoán cải và giải phóng đất nước”, từ 5 đến 7 tháng 12.
Ngọc Yến - Vatican News
Mở đầu sứ điệp, các Giám mục viết: “Hơn bao giờ hết, hiện nay Haiti cần ơn cứu rỗi, hòa bình, biến đổi sâu sắc liên quan đến sự thay đổi về não trạng, cấu trúc, cách thức lãnh đạo và hoạt động chính trị. Chúng tôi bày tỏ nỗi đau và sự mất mát trước tình hình tồi tệ của đất nước đang ngày càng chìm sâu vào bạo lực, khốn khổ và độc hại. Chúng ta đang chứng kiến sự đầu độc của đời sống xã hội do sự gia tăng các hành vi bắt cóc, cướp của, giết người man rợ, gieo rắc nỗi kinh hoàng, chết chóc tang thương, khiến người dân phải bỏ nhà ra đi”.
“Chúng tôi khóc và lặp lại bằng mọi nỗ lực, với tất cả những người dân Haiti đang bực tức và kiệt sức rằng: Không hỗn loạn! Không bạo lực! Không bất an! Không đau khổ, đã quá đủ rồi! Đối với những ai đã có hành vi như vậy, cũng như đối với những người ủng hộ quý vị, nhân danh Thiên Chúa sự sống xin quý vị hãy dừng lại! Hành động của quý vị bị lên án bởi tất cả người dân Haiti”.
Các Giám mục đề xuất một giải pháp cho tình huống nghiêm trọng này: “Chúng ta cần một thỏa thuận quốc gia liên Haiti để tái xây dựng đất nước. Chúng ta phải cùng nhau tìm ra thể thức để tạo nên nó. Chúng tôi khuyến khích các sáng kiến quốc gia muốn tham gia xây dựng đất nước đạt được sự đồng thuận nhằm khôi phục các thể chế và lòng tin của người dân”.
“Đất nước sẽ không thay đổi cho đến khi tâm trí và con tim thay đổi”, với xác tín này các Giám mục mời gọi mọi người ba ngày cầu nguyện và ăn chay. Cuối cùng, các Giám mục đưa ra lời kêu gọi: “Giáng sinh là lễ Tình yêu, lễ Tình huynh đệ, lễ Hòa bình. Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm hòa bình này. Hãy cho Haiti một cơ hội! Làm sao để người Haiti thân yêu của chúng ta không phải chịu thêm đau khổ nữa. Hãy loại trừ bạo lực! Hãy chấm dứt tình trạng bất an”.
Giáo hội Công giáo Sri Lanka lập trường đại học cho người trẻ
Hôm 30/11, trong cuộc họp báo dành cho các phương tiện truyền thông, Giáo hội Công giáo Sri Lanka đã thông báo sẽ chuyển Học viện Công giáo Biển Đức XVI ở Negombo thành một trường đại học.
Hồng Thủy - Vatican News
Bộ Giáo dục đã cho phép cơ sở giáo dục được quyền cấp bằng, hiện nay gồm bằng Cử nhân Quản lý Kinh doanh (BBM) và Cử nhân Khoa học Công nghệ Thông tin (BSc IT). Quyết định được công bố vào ngày 9/11. Các sinh viên đầu tiên sẽ đến vào tháng 1/2021.
Phát biểu với giới truyền thông, Đức Hồng y Malcolm Ranjith, giám đốc đầu tiên của Học viện Công giáo, nói rằng mục tiêu của học viện này là cung cấp cơ hội giáo dục cho số đông người dân của cộng đồng. Theo ngài, học viện sẽ tạo điều kiện cho “nhiều sinh viên có thể nhận được nền giáo dục đại học mà họ xứng đáng có được, và giá cả phải chăng mà không ảnh hưởng đến chất lượng nội dung và việc truyền tải.”
Đức Hồng y Ranjith nhấn mạnh rằng học viện sẽ được vận hành như một tổ chức phi lợi nhuận, tập trung vào việc nâng cao các kỹ năng, năng lực và cách sống của sinh viên tốt nghiệp. Hơn nữa, mục tiêu của dự án là phát triển những con người được đào tạo tốt để có thể đối mặt với cuộc sống, chứ không phải là để truyền bá tôn giáo.
Ý tưởng thành lập Học viện Công giáo Biển Đức XVI là kết quả của cuộc trò chuyện giữa Đức Hồng y với Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI. Học viện được thành lập cách đây sáu năm với phương pháp tiếp cận nền giáo dục đại học cách toàn diện và độc đáo, trong đó nhấn mạnh vào việc phát triển kiến thức và kỹ năng chuyên môn / học thuật của sinh viên, đồng thời hướng dẫn họ khẳng định phẩm giá và sự chính trực của họ như những con người thực sự.
Học viện cung cấp một số chương trình giáo dục đại học như tiếng Anh, công nghệ thông tin và Nghiên cứu Chuyên nghiệp với hơn 17.200 sinh viên theo học kể từ khi thành lập. Mới đây Học viện đã ra mắt chương trình BRIDGE, một chương trình dự bị đại học được phát triển phù hợp với chương trình bắc cầu đại học do Bộ Giáo dục khuyến nghị. (Asia News 01/12/2020)