Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tổng Giám mục của Dublin tôn vinh linh mục hy sinh bản thân để cứu người thư ký
Người dân địa phương cho biết cha Con Cronin, 72 tuổi, đã đẩy người thư ký đến chỗ an toàn khi một chiếc xe buýt chạy về phía họ ở Monkstown, một ngôi làng ở quận Cork, hôm ngày 3/8/2021.
Đức cha Farrell chia sẻ với radio RTÉ’s News at One rằng cái chết của cha Cronin đánh dấu một “ngày rất buồn”. Ngài chia sẻ với gia đình cha Cronin về cái chết thương tâm của cha và tôn vinh sự dũng cảm của cha khi hy sinh chính mình để cứu người thư ký.
Về phần mình, Đức cha Fintan Gavin của Cork và Ross bày tỏ sự bàng hoàng trước cái chết của vị linh mục từng phục vụ trong giáo phận của mình tại các giáo xứ Passage West và Monkstown. Ngày 3/8/2021, trên Facebook, Đức cha gửi đến gia đình, bạn hữu, giáo dân và các linh mục của Hội truyền giáo thánh Patrick, cũng như các linh mục giáo phận Cork và Ross những tâm tình và lời cầu nguyện. Ngài cũng cầu nguyện cho gia đình tài xế; và cầu cho những người bị thương và những người chứng kiến tai nạn được ơn chữa lành và sự bình an.
Là thành viên của Hội truyền giáo thánh Patrick, cha Cronin đã phục vụ tại châu Phi 25 năm trước khi trở về Ai Len vào năm 2004. Đức cha Gavin cho biết cha Cronin có mối quan hệ nồng ấm với những người cha phục vụ và có liên hệ với cha, về cả phương diện mục vụ và cá nhân. Ngài nói thêm: “Những ai biết cha Cronin rất biết ơn vì đã biết cha. Và giáo phận của chúng tôi được chúc phúc vì cha đã phục vụ giữa chúng tôi”. (CNA 05/08/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các Cộng đoàn Philippines châu Âu hành hương mừng 500 năm truyền giáo
Mặc dù đại dịch, dưới ánh sáng của “walk on faith-bước đi trong đức tin”, các cộng đoàn người Philippines đang sinh sống tại Ý, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Áo, Đức, Pháp và các nước châu Âu khác, cùng với các linh mục tuyên úy, đã không muốn từ bỏ sự kiện trọng đại được tổ chức hai năm một lần này. Vì vậy, vào ngày 31/7 vừa qua họ đã gặp nhau tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma.
Sau khi cầu nguyện với Kinh Mân Côi, cộng đoàn tiếp tục buổi cử hành bằng các bài suy niệm và hát thánh ca. Sau đó cha Andrew Recepcion, nhà truyền giáo người Philippines, có bài chia sẻ ngắn, ngài nhấn mạnh: “Qua tình yêu đối với gia đình, tôn giáo và nhân chứng gián tiếp về đức tin tại nơi làm việc, những người di cư Philippines là những người truyền giáo mới của Philippines”.
Trong bài giảng Thánh lễ, nhắc lại lời của Đức Thánh Cha trong Thánh Lễ với cộng đoàn Philippines năm 2019, khi ngài gọi “đức tin của họ được dậy men trong cộng đoàn giáo xứ nơi họ sống”, Đức ông Jan Thomas Limchua, đang làm việc tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh rằng, cộng đoàn Philippines có thể trở thành nhân chứng của Chúa Giêsu bằng cách chia sẻ đức tin Kitô của họ với những người khác cùng với những giá trị Kitô chân chính nhất.
Cuộc hành hương tiếp theo của cộng đoàn người Philippines sẽ được tổ chức tại Milan vào năm 2023.
Ngọc Yến - Vatican News
“Phép lạ tuyết” tại đền thờ Đức Bà Cả năm nay có chủ đề “lòng quảng đại của ĐTC"
Phép lạ tuyết bắt nguồn từ ngày 5/8/358, khi tuyết rơi ở trung tâm thành phố Roma vào mùa hè. Theo truyền thống, Đức Trinh Nữ Maria đã xuất hiện trong một giấc mơ với Đức Giáo hoàng Liberio, yêu cầu ngài xây dựng một đền thờ ở nơi mà ngài sẽ thấy tuyết. Vào sáng ngày 5/8/358, giữa mùa hè, ngọn đồi Esquilino được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng: đó là dấu hiệu mà Mẹ Thiên Chúa đã hứa. Sau đó, tại chính nơi này, Đền thờ Đức Bà Cả đã được xây dựng. Đây là nhà thờ cổ kính nhất ở Roma dành để dâng kính Đức Mẹ.
Theo truyền thống, thành phố Roma kỷ niệm “phép lạ tuyết” hàng năm vào ngày 5/8 với Thánh lễ trọng thể vào ban sáng để ghi nhớ sự kiện dẫn đến việc xây dựng đền thờ Đức Bà Cả hiện nay. Trong Thánh lễ trọng thể và trong giờ Kinh Chiều vào ngày 5/8, “phép lạ tuyết” được tái hiện trong đền thờ và rất nhiều người đến chiêm ngưỡng. Những bông tuyết được tượng trưng bằng những cánh hoa hồng rơi từ nóc đền thờ xuống.
Năm nay, “phép lạ tuyết” lần thứ 38 tại đền thờ Đức Bà Cả có chủ đề “lòng quảng đại của Đức Thánh Cha Phanxicô”. Vào ban tối, một buổi trình diễn ánh sáng được tổ chức trước mặt tiền của đền thờ.
Đền thờ Đức Bà Cả, nơi có ảnh Đức Mẹ Tuyết, chiếm một vị trí đặc biệt trong trái tim của Đức Thánh Cha Phanxicô: ngài luôn đến thăm nó trước khi bắt đầu các chuyến tông du và khi trở về. Vào tháng 3 năm 2020, khi nước Ý bị chìm trong đại dịch Covid-19, Đức Thánh Cha đã hành hương đến đền thờ để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ “Phần rỗi của dân thành Roma”, được người Roma đặc biệt yêu kính.
Hồng Thủy - Vatican News
Tòa Thánh phổ biến Video Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn
Trong video, nhằm giúp mọi người ý thức về Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn, có đoạn Đức Thánh Cha nói: “Tương lai xã hội của chúng ta là một tương lai đầy màu sắc, được làm phong phú nhờ sự đa dạng và từ những tương quan liên văn hoá. Do đó, hôm nay chúng ta phải học cách sống cùng nhau, trong sự hoà hợp và hoà bình”.
Ngoài ra, nội dung của video tập trung vào hành trình hướng tới ngày 26/9. Để chứng minh cho sự phong phú của “chúng ta” này, video kể lại những câu chuyện của những người đang cùng nhau làm việc trong sự khác biệt. Chính những người này chứng tỏ cho mọi người thấy khả năng hiện thực hóa một tương lai đầy màu sắc. Điều này được thể hiện đặc biệt ở Nam Phi, nơi mà mọi người làm việc với các trẻ em thuộc các nền văn hóa khác nhau để chuẩn bị cho các em theo học ở các trường công lập.
Trong dịp này, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện cũng cho biết, thời gian trước ngày 26/9, Bộ sẽ rất vui khi nhận được những chứng tá bằng hình ảnh, video hoặc các bài viết từ các Giáo hội địa phương, các tổ chức Công giáo nội dung nói về những dấn thân chung trong việc chăm sóc mục vụ cho những người dễ bị tổn thương nhất “Hướng đến một chúng ta luôn mở rộng hơn”. Tài liệu có thể gửi đến địa chỉ của email Phân bộ Di dân và Tị nạn trực thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện (
Trước đó, nhằm khuyến khích mọi người chuẩn bị tương xứng cho việc cử hành Ngày này, hàng tháng Phân Bộ Di cư và Tị nạn thuộc Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã phổ biến các tài liệu về thông tin và suy tư của các nhà thần học và chuyên gia, khai triển theo chủ đề và tiểu đề đã được Đức Thánh Cha chọn.
Ngày Thế giới Di cư và Tị nạn được cử hành hàng năm vào Chúa nhật cuối cùng của tháng Chín. Đó là ngày dành để bày tỏ sự quan tâm và thể hiện tình liên đới đối với những người dễ bị tổn thương khi di tản; để cầu nguyện cho họ khi họ phải đối mặt với nhiều thách thức và nâng cao nhận thức về những cơ hội mà người di cư mang lại.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Phanxicô không nghỉ hè ở nhà nghỉ hè của giáo hoàng. Vậy ngài làm gì để thư giãn?
americamagazine.org, Colleen Dulle, 2021-08-03
Trong khi các giáo hoàng trước đây đi nghỉ tại dinh thự Castel Gandolfo sang trọng, một pháo đài từ thế kỷ 12 được Vatican mua lại và tân trang vào cuối thế kỷ 17, Đức Phanxicô tránh lâu đài này và ở lại làm việc ở Rôma – điều này có thể tạo một tiền lệ cho các giáo hoàng tương lai.
Lâu đài của giáo hoàng
Các khu vườn của Castel Gandolfo được đăng trong hồ sơ lưu năm 2014. (Ảnh CNS)
Pháo đài Castel Gandolfo nằm trên hồ nước đẹp như tranh, bao quanh là những ngọn núi, chỉ cách Vatican 10 phút đi trực thăng. Lâu đài được Apostolic Camera – còn có tên là ngân khố giáo hoàng – mua năm 1596 và 30 năm sau được giáo hoàng Urbanô tân trang, ngài đã thêm một gian mới cho tòa nhà. Kể từ đó, lâu đài là nơi nghỉ ngơi tuyệt đẹp của các giáo hoàng, dần dần được mở rộng và có cả một trang trại nhỏ cung cấp thực phẩm tươi cho bếp ăn các giáo hoàng. Đức Gioan-Phaolô II đã xây một hồ bơi ở đây, giáo hoàng ‘lực sĩ’ bị những người săn hình chụp được các bức hình ngài mặc áo tắm.
Tuy nhiên, không phải tất cả các giáo hoàng đều đi nghỉ hè. Một nhà sử học đã nói với hãng tin CNN, trong số 33 giáo hoàng đặt chân đến lâu đài, chỉ có 15 vị thực sự nghỉ ngơi ở đây. Nhưng ít nhất lâu đài đã được mở cho những người cần đến: Trong Thế chiến thứ hai, Đức Piô XII đã mở lâu đài cho người tị nạn. Phòng ngủ của của ngài thành phòng hộ sinh và có 40 em bé ra đời tại đây.
Trong Thế chiến thứ hai, Đức Piô XII đã mở lâu đài cho người tị nạn. Phòng ngủ của ngài thành phòng hộ sinh và có 40 em bé ra đời tại đây.
Tuy nhiên, trước Đức Phanxicô, đã từ hàng chục năm mới có một giáo hoàng cuối cùng quyết định không dùng dinh thự này. Sau khi từ chức năm 2013, Đức Bênêđictô XVI đã ở đây hai tháng để chờ sửa xong tu viện Vatican nơi ngài đang ở hiện nay. Quyết định không nghỉ hè tại đây của Đức Phanxicô đã tạo khó khăn cho thị trấn xung quanh, còn được gọi là Castel Gandolfo. Thị trấn trông chờ vào khách du lịch muốn xem nhà nghỉ của giáo hoàng để góp phần giúp kinh tế địa phương của họ. Để giảm bớt gánh nặng – và tạo ngân quỹ cho Tòa thánh – cuối năm 2013, Vatican bắt đầu mở cửa các phần của lâu đài cho khách du lịch vào xem, cuối cùng thì năm 2016, gần như toàn bộ lâu đài đã được mở cửa như một bảo tàng viện.
“Chúng tôi sợ nó sẽ thành mộ bia cho chúng tôi nếu các giáo hoàng tương lai theo gương Đức Phanxicô”, ông thị trưởng của thị trấn nói với hãng tin Reuters trong buổi khai trương bảo tàng. “Thực tế, dinh thự bây giờ là viện bảo tàng sẽ gây khó khăn cho việc thay đổi trong tương lai.”
Đức Phanxicô nghỉ hè như thế nào?
Giống như toàn nước Ý, công việc ở Vatican chậm lại rất nhiều trong tháng 7, tháng 8 là những tháng nóng nhất năm. Giáo hoàng thường ngưng các buổi tiếp kiến trước công chúng – buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật từ cửa sổ Dinh Tông Tòa nhìn xuống Quảng trường Thánh Phêrô và các buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư trong tháng bảy. Các cuộc tiếp kiến riêng với các nhân vật đứng đầu phòng ban Vatican và các chuyến đi ngũ niên ad limina của các giám mục cũng bị ngưng.
Nhưng không phải vì thế mà tất cả các cuộc họp của giáo hoàng dừng lại: Đôi khi, các nguyên thủ quốc gia vẫn đến thăm trong thời gian nghỉ hè, như Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến năm 2019. Giáo hoàng cũng đến các văn phòng khác nhau của Vatican trong mùa hè, chào và cám ơn công việc của họ. Đôi khi, ngài có các chuyến đi trong ngày ở Ý, như trong lần ngài đến thăm các tù nhân tại một nhà tù ở Isernia tháng 7 năm 2014 hoặc khi ngài thăm một nữ tu lớn tuổi sắp phẫu thuật tháng 8 năm 2019.
Giáo hoàng cũng có các cuộc gặp riêng với các khách cá nhân. “Ngài sẽ gặp những người mà có thể ngài sẽ không gặp trong năm”, ông Gerard O’Connell, phóng viên Tòa thánh Vatican của trang America nói với tôi trong một cuộc phỏng vấn năm 2019 về thói quen nghỉ hè của giáo hoàng.
Còn về cách Đức Phanxicô dành thời gian bên ngoài các cuộc họp, ông O’Connell cho biết, ngài thường dành thì giờ để làm các dự án dài hạn, như viết các tài liệu dài hơn. Trong một vài mùa hè liên tiếp, nhiều quan sát viên Vatican nghi ngài đang hoàn thiện một bản hiến pháp mới cho Giáo triều La Mã, đây sẽ là một văn kiện chính cải cách các cơ cấu trung tâm của Tòa thánh.
Giáo hoàng thư giãn như thế nào?
Dĩ nhiên sẽ không là mùa hè nếu không có một chút nghỉ ngơi và thư giãn. Trong thời gian tự do của mình, Đức Phanxicô đọc rất nhiều, ngài cũng thích ngồi yên nghe nhạc.
Ông O’Connell cho biết khi còn nhỏ, mẹ của ngài thường nghe opera trên đài phát thanh. “Ngài thích nhạc cổ điển. Bà Angela Merkel, thủ tướng nước Đức đã tặng ngài toàn bộ tác phẩm của Beethoven.”
Một điều chắc chắn là Đức Phanxicô không xem truyền hình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015, ngài cho biết, kể từ năm 1990 ngài không còn xem truyền hình, năm đó ngài hứa với Đức Mẹ là ngài sẽ không xem. Là người nhiệt tình hâm mộ bóng đá, các cận vệ Thụy Sĩ đã cập nhật tin tức đội bóng San Lorenzo yêu thích của ngài cho ngài nghe.
Năm nay có gì khác?
Mùa hè năm nay vì Covid nên khách đến thăm Vatican giảm, các cuộc họp cũng giảm. Đầu tháng 7 ngài phải vào bệnh viện Gemelli để mổ ruột.
Chiều chúa nhật 4 tháng 7, sau khi đọc Kinh Truyền Tin vào buổi trưa, ngài đã vào bệnh viện vì ruột bị sưng và phải cắt bỏ một phần ruột. Ngài đã để cả tháng để hồi phục. Ngài ở lại bệnh viện mười ngày và gọi điện thoại từ giường bệnh của mình. Ngài cũng có buổi Kinh Truyền Tin ngày chúa nhật 11 tháng 7 từ ban công của bệnh viện.
Sau đó, ngài dành phần còn lại của tháng bảy để nghỉ ngơi và hồi phục tại Nhà Thánh Marta theo nhịp thường lệ, có khả năng ngài cũng làm việc tại đây. Theo lịch của Văn phòng Báo chí Tòa thánh dành cho các nhà báo, giáo hoàng dự kiến sẽ trở lại buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư 4 tháng 8.
Marta An Nguyễn dịch
Nguồn: phanxico.vn
Quỹ Giáo hoàng của Giáo phận Roma giúp 2.500 người
Quỹ Giáo hoàng tại Giáo phận Roma đã trợ giúp 2.500 người ra khỏi tình trạng nghèo đói và đơn độc.
Quỹ này mang tên là “Ngân Quỹ Chúa Giêsu Lao Công” (Fondo Gesù Divino Lavoratore), được Đức Thánh cha Phanxicô gợi ý thành lập tại Tòa Giám quản Roma để giúp đỡ những người bị mất mọi sự vì đại dịch Covid-19. Cộng tác vào quĩ này, cũng có chính quyền thành Roma và miền Lazio. Cả ba họp thành một “Liên minh cho Roma”. Đức Thánh cha Phanxicô đã đóng góp phần đầu tiên với 1 triệu Euro, trong khi thành phố Roma và miền Lazio mỗi thực thể đóng góp nửa triệu Euro. Với thời gian, nhiều xí nghiệp và tư nhân cũng đóng góp 201.000 Euro.
Trong buổi giới thiệu kết quả một năm hoạt động của quỹ này, hôm 02/8/2021 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giampiero Palmieri, Phó Giám quản Giáo phận Roma, cho biết có hơn 2.500 người được giúp đỡ, trên 920 đơn xin trợ giúp. Đức Tổng giám mục nói: “Với dự án này chúng ta đã cố gắng, mỗi người theo khả năng của mình, chống lại xu hướng ích kỷ bằng sự giúp đỡ tha nhân”.
Về phần bà thị trưởng Raggi của thành Roma, bà gọi “Liên minh cho Roma” là một tấm gương về sự kiên trì. Bà nói: “Khi đề ra phương thế này, nhờ trực giác của Đức Thánh cha, cùng nhau như một đội chung, chúng ta đã tạo nên một chiếc dù, một cái đệm, để chống lại những cú sốc bất ngờ. Chúng ta đã kiên trì và giúp đỡ cho cộng đoàn chúng ta”.
Về phần ông Zingaretti, Chủ tịch miền Lazio, ông cho biết để đi tới những người nghèo khổ “vô hình”, đã có 400 người thiện nguyện được động viên dấn thân trong 5 khu vực ở Roma, với 75 trung tâm trên toàn vùng thủ đô, lắng nghe và quan tâm đến những người nghèo. Giờ đây chúng ta không được để uổng phí gia sản này”. Ông cũng mời gọi gia tăng nỗ lực liên đới đứng trước viễn tượng Năm thánh 2025 tới đây, và nói: “Roma mừng Năm thánh không thể đón tiếp các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới với những tỷ số nghèo đói và cơ cực như hiện nay”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Đức kêu gọi thảo luận về các Giáo hội Tin lành Ngũ Tuần
Các giám mục tại Đức kêu gọi thảo luận sâu rộng về hiện tượng gọi là các Giáo hội Tin lành Pentecostal, hay cũng gọi là Phong trào Ngũ Tuần, đang lan rộng và gia tăng ảnh hưởng về tôn giáo và chính trị.
Lời kêu gọi này được đưa ra trong Hội nghị quốc tế của Học viện Giáo hội hoàn vũ và truyền giáo, nhóm tại thành phố Frankfurt, bên Đức hồi cuối tháng Bảy vừa qua, với các vị đại diện Giáo hội đến từ 40 quốc gia. Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội hoàn vũ nhận xét rằng: sự bành trướng mạnh mẽ ảnh hưởng về tôn giáo và chính trị của các Giáo hội Tin lành Ngũ Tuần, Pentecostal, ở Châu Mỹ, Á và Phi, thúc đẩy các giám mục Đức chúng ta quan tâm thảo luận. Sự thành công của các Giáo hội này phải làm cho chúng ta suy nghĩ. Đồng thời ảnh hưởng chính trị ngày càng gia tăng của các Giáo hội này, như ở Mỹ hoặc Brazil, cần phải được quan tâm thảo luận trong tinh thần phê bình.
Đức Tổng giám mục Schick nhận xét rằng cho đến nay, những Kitô hữu rời bỏ các Giáo hội Kitô lớn, đã có từ lâu tại Âu châu, thường không đi theo một tôn giáo nào khác. Tuy nhiên, tại nhiều nơi khác trên thế giới thì không như vậy. Phần lớn họ đi theo các nhóm Tin lành hoặc các nhóm Giáo hội Ngũ Tuần. Đức Tổng giám mục đặt câu hỏi: “Phải chăng điều mà nhiều người thấy thiếu trong các Giáo hội Kitô lớn hiện hữu từ lâu, là điều thúc đẩy các tín hữu ấy rời bỏ Giáo hội hoặc bất kỳ tôn giáo nào cũng là điều thúc đẩy họ đi theo các Giáo hội Ngũ Tuần, tại các miền khác trên thế giới? Chúng ta không thể chỉ nhìn các Kitô hữu Tin lành Ngũ Tuần trong một thái độ tự vệ, nhưng còn phải có thái độ cởi mở, với sự phân định đích thực”.
Về sự dấn thân của các Giáo hội Ngũ tuần trong chính trị, Đức Tổng giám mục Schick nói rằng các cộng đồng Giáo hội này nhiều khi đưa tôn giáo trực tiếp vào trong chính trị. Nhiều toan tính chính trị này, như ở Brazil và các nước Phi châu, khiến chúng ta tự hỏi đâu là hình ảnh Kitô giáo được trình bày trước công đoàn và đâu là quan niệm của họ về con người và xã hội. Ở đây có vấn đề sự pha trộn không thể chấp nhận được giữa chính trị và tôn giáo, cũng như những hậu quả của hiện tượng này đối với an bình trong xã hội”.
Cho đến nay, không có con số chính xác nào về các tín hữu Tin lành Ngũ Tuần trên thế giới. Các cộng đoàn độc lập với nhau. Ngoài Hoa Kỳ, số tín hữu thuộc các phong trào này tăng mạnh nhất tại Brazil và Hàn Quốc và cả Trung Quốc.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Lạc quyên thường niên của Giáo hội Hoa Kỳ giúp đỡ Giáo hội Phi châu
Sáng kiến được phát động vào năm 2004 bởi tiểu ban đặc biệt của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ phụ trách hỗ trợ các dự án mục vụ cho sự phát triển của Giáo hội ở Châu Phi, đặc biệt là các dự án liên quan đến người trẻ, các trường Công giáo, đào tạo các giáo sĩ và giáo dân, và thăng tiến hòa bình ở các khu vực xung đột.
Hỗ trợ sứ mạng của Giáo hội
Đức Hồng y Joseph Tobin, Chủ tịch của Tiểu ban giải thích: “Các khoản đóng góp cho Quỹ này hỗ trợ Giáo hội trong sứ mạng mang lại hy vọng, thúc đẩy sự hiểu biết và chữa lành giữa các dân tộc Châu Phi và giúp truyền bá Tin mừng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô”. Ngài nhấn mạnh tác động “hữu hình và bền vững” của “lòng quảng đại của người Công giáo Mỹ” đối với “cuộc sống của anh chị em” ở Châu Phi.
Sức sống thiêng liêng của châu Phi
Nghèo đói đặc hữu, thảm họa sinh thái, quản lý kém, xung đột bất tận và sự di dân ồ ạt tiếp tục hoành hành tại phần lớn của châu lục, nơi vẫn là một trong những khu vực bị gạt ra ngoài lề về chính trị và kinh tế nhất trên thế giới. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Tobin nhấn mạnh: “Châu Phi cũng là một lục địa có sức sống thiêng liêng to lớn, trong đó Dân Chúa – các linh mục và giáo dân - chia sẻ Tin Mừng với một niềm vui có thể thôi thúc tất cả chúng ta cũng làm như thế”.
Tạo ra sự khác biệt
Do đó, các khoản quyên góp từ các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ cung cấp “những nguồn lực cơ bản mà Giáo hội địa phương cần cho sứ mạng mục vụ của mình, để đào sâu đức tin của người dân, truyền giáo, củng cố vai trò lãnh đạo và thúc đẩy hòa bình và công lý”. Chủ tịch Tiểu ban Giám mục Hoa Kỳ nhận xét: “Mỗi đô la” được trao từ tiền dâng cúng ở nhà thờ hoặc được gửi trực tuyến “thực sự tạo ra sự khác biệt trong đời sống đức tin của các cá nhân, gia đình và cộng đồng trên khắp châu Phi”. (CSR_5375_2021)
Hồng Thủy - Vatian News
Sáng kiến “Chúa nhật khí hậu” của các Giáo hội Kitô ở Anh và Ailen
Còn gần ba tháng trước Hội nghị của Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu diễn ra tại Glasgow, Scotland từ ngày 31/10 đến 12/11 tới đây, một số tổ chức Kitô giáo ở Quần đảo Anh đang gia tăng các sáng kiến vận động và nâng cao nhận thức, bao gồm cả những hành động cụ thể để đóng góp trực tiếp vào cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.
Một trong những sáng kiến được đưa ra là “Chúa Nhật khí hậu”, được đề xuất vào năm ngoái bởi Mạng lưới Các vấn đề Môi trường (Ein), một mạng lưới hoạt động dưới sự bảo trợ của các Giáo hội Kitô ở Anh và Ailen, Hội đồng các Giáo hội Kitô của Anh và Ailen.
Trong một năm, bắt đầu từ ngày 6/9/2020, Chúa Nhật đầu tiên của “Thời gian của Thụ tạo”, giai đoạn phụng vụ được cử hành từ ngày 01/9 đến 04/10, tất cả các cộng đoàn Kitô đã được mời dành một ngày Chúa Nhật để cầu nguyện, suy tư và đưa ra các sáng kiến về khí hậu. Sáng kiến được hỗ trợ bởi Cafod, cơ quan bác ái của Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales, cho đến nay đã có hơn 1.500 giáo xứ ở Anh, xứ Wales, Scotland và Ailen tham gia.
Mục tiêu của sáng kiến là qua các chứng tá, các Giáo hội và các tổ chức Kitô đóng góp vào các hoạt động vận động hành lang của các tổ chức xã hội dân sự, để các hành động cụ thể ở cấp quốc gia và quốc tế chống biến đổi khí hậu được thống nhất tại COP26.
Hành động và cam kết vì khí hậu của các Giáo hội ở Anh và Ailen sẽ được trình bày với Chính phủ Anh tại một buổi cử hành đại kết được tổ chức vào Chúa Nhật 05/9 tại Nhà thờ Glasgow do các Giáo hội Kitô tổ chức. (CSR_5369_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Hội thảo Hòa giải châu Âu lần thứ 12
Sự kiện được tổ chức bởi Tổ chức Massimiliano Kolbe, thành lập vào năm 2007 với sự hỗ trợ của Hội đồng Giám mục Ba Lan và Đức. Các tham dự viên sẽ là các giám mục của hai quốc gia và những người sống sót từ trại tập trung.
Hội đồng Giám mục Đức cho biết mục tiêu của cuộc gặp gỡ sẽ là phân tích “những vết thương lâu dài do Auschwitz và Chiến tranh thế giới thứ hai gây ra: trên cơ sở những kinh nghiệm khác nhau, các tham dự viên sẽ trao đổi ý kiến về các quan điểm cơ bản của việc khắc phục bạo lực và hòa giải, cũng như những khó khăn phải đối diện trong quá trình này”.
Đức Tổng Giám mục Ludwig Schick của Tổng Giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giáo hội Hoàn vũ của Hội đồng Giám mục Đức và là người đứng đầu Hội đồng quản trị của Tổ chức Massimiliano Kolbe, giải thích: “Năm nay chúng tôi cũng kỷ niệm 80 năm ngày mất của thánh Massimiliano Kolbe, mẫu gương bác ái và là thánh bảo trợ hòa giải cho toàn châu Âu. Ngày 14/8/1941, linh mục dòng Phanxicô đã chết trong phòng hơi ngạt của trại tập trung Auschwitz, sau khi chấp nhận chết thay cho một người cha của một gia đình. Cha đã được thánh Giáo hoàng Phaolô VI phong Chân phước năm 1971, và thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh năm 1982. Để tưởng nhớ ngài, vào chiều tối ngày 13/8, một sự kiện kỷ niệm sẽ được tổ chức tại Trung tâm Đối thoại và Cầu nguyện Auschwitz”.
Đức Tổng Giám mục Schick nói thêm: ‘Chúng tôi đã đi một chặng đường dài hướng tới sự hòa giải giữa người Ba Lan và người Đức, và hướng tới hòa bình theo tinh thần Tin Mừng. Đặc biệt trong thời điểm này, nơi được đánh dấu bởi nhiều thách đố chính trị ở Đông và Tây, kinh nghiệm hòa giải vẫn còn là một định hướng và khuyến khích quan trọng để đối diện với những thách đố vì hòa bình”.
Do đó, theo Đức Tổng Giám mục, Hội thảo châu Âu góp phần củng cố con đường hướng tới chữa lành và hòa giải trên toàn châu lục và để hình thành một mạng lưới hỗ trợ châu Âu cho các hoạt động tương tự. Cũng bởi vì dưới ánh sáng từ kinh nghiệm đại dịch Covid-19, tầm quan trọng to lớn của việc xây dựng và duy trì các mối quan hệ tin cậy ngày càng rõ ràng. (CSR_5368_2021)
Ngọc Yến - Vatican News