Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC Phanxicô: Không thể giải quyết nghèo đói nếu không quan tâm đến môi trường
Nội dung của video bao gồm các đoạn trích lấy từ các bài phát biểu của Đức Thánh Cha. Nhưng điều nổi bật trong đoạn video là sự linh hoạt làm cho người xem có cảm tưởng như là một bài diễn văn duy nhất, thể hiện sự nhất quán của Đức Thánh Cha trong việc giải quyết các nút thắt của một vấn đề phức tạp, như vấn đề về thay đổi hệ thống lương thực: Vào tháng 11/2014, tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Thế giới (FAO), Đức Thánh Cha đã khẳng định rằng “quyền có lương thực sẽ chỉ được đảm bảo nếu chúng ta quan tâm đến đối tượng thực sự của nó, đó là những người phải chịu hậu quả của nạn đói và suy dinh dưỡng”. Vào năm 2017, một lần nữa cũng tại trụ sở của Tổ chức Lương nông Thế giới ngài “đề xuất thay đổi lối sống, thay đổi cách sử dụng tài nguyên, tiêu chí sản xuất và cả trong việc tiêu dùng”.
Vì thế, đối với Đức Thánh Cha, “chỉ sản xuất lương thực thôi thì chưa đủ, nhưng điều cũng quan trọng là phải đảm bảo hệ thống lương thực bền vững và cung cấp chế độ ăn uống lành mạnh cho tất cả mọi người” (Sứ điệp Ngày Lương thực Thế giới 2020). Và trong buổi tiếp kiến chung thứ Tư 27/3/2019, ngài khẳng định: “Chết đói là một trong những cách tồi tệ nhất của việc bị tước bỏ nhân phẩm”. Ngài đặt câu hỏi: “Ngày nay, còn bao nhiêu người cha, người mẹ đi ngủ với nỗi lo lắng về bánh ăn ngày mai cho con cái?”.
Trong video Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi người rằng, nghèo đói trên thế giới là vấn đề của tất cả mọi người, và cuộc chiến chống nghèo đói sẽ không bao giờ đạt được mục tiêu thực sự nếu trong cuộc chiến này không bao gồm việc bảo vệ môi trường. Ngài còn nhấn mạnh thêm: Đặc biệt, cuộc chiến này sẽ không kết thúc, “nếu gia đình nhân loại còn có những người con riêng, những người có quá nhiều thức ăn, nhưng bên cạnh đó lại có rất nhiều người không có gì để ăn”.
Đoạn video kết thúc bằng những lời kêu gọi, trong đó Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “Những người anh em nghèo nhất của chúng ta và đất mẹ than thở về những thiệt hại và bất công mà chúng ta đã gây ra, và đòi hỏi chúng ta một lối sống khác. Họ yêu cầu chúng ta hoán cải, thay đổi con đường: chăm sóc cho cả trái đất, cho thiên nhiên” (Tiếp kiến thứ Tư 16/09/2020). Tiếp đến là lời nguyện như một cách mở rộng của Kinh Lạy Cha: Lạy Cha, xin ban cho chúng con và cho tất cả, ngày hôm nay có lương thực cần thiết. Và “lương thực” cũng là nước uống, thuốc men, nhà cửa, công việc… Cầu xin những gì cần thiết để sống. (Tiếp kiến thứ Tư 27/3/2019).
Cuối cùng là khẩu hiệu của Chiến dịch do Caritas phát động vào năm 2013, được trích từ bài giáo lý của Đức Thánh Cha vào tháng 12/2013: “Chỉ một gia đình nhân loại, thức ăn cho tất cả”.
Ngọc Yến - Vatican News
Mùa hè của trẻ em ở Vatican Lời chúc cho Đức Phanxicô
fr.zenit.org, Anne Kurian-Montabone, 2021-07-20
“Chúng con cùng với cha trong cuộc chiến đấu này”
“Đối với chúng con, cha luôn là người bạn rất thân của chúng con, và chúng con muốn được sớm ở bên cạnh cha” : 185 trẻ em từ 5 đến 13 tuổi tham dự Trại hè thiếu nhi cho đến ngày 30 tháng 7 năm 2021 tại Vatican, các em đã gởi cho Đức Phanxicô một đoạn video ngắn trong thời gian ngài ở bệnh viện từ ngày 4 đến 14 tháng 7-2021.
Trại hè thiếu nhi được tổ chức cho con cái của nhân viên Vatican do cộng đồng Salêdiêng tổ chức. Ngoài các hoạt động vui chơi, năm nay các em được khuyến khích suy nghĩ về vấn đề chủng tộc, dứt khoát nói “không” với nạn kỳ thị chủng tộc, và về việc tôn trọng và quan tâm đến tạo dựng.
Trong video dài ba phút này, cha Franco Fontana, tuyên úy đội Hiến binh giáo hoàng giải thích với báo L’Osservatore Romano: “Các em đồng thanh nói ‘Xin cha đừng lo lắng, chúng con luôn ở bên cạnh cha trong cuộc chiến này’”.
Về bài hát Forza Francesco, các em lấy cảm hứng từ bài hát Forza Gesù của Piccolo Coro dell’Antoniano (Zecchino d’oro).
Đoạn video được thâu tại Hội trường Phaolô VI, các em mặc áo có màu sắc khác nhau tùy theo lứa tuổi – xanh lá cây dành cho trẻ 5-7 tuổi, xanh lam cho trẻ 8-10 tuổi và màu cam cho trẻ 11-13 tuổi – các em hát điệp khúc: “Với tình yêu của cha, chúng con có thể mơ và cha sẽ sớm lành bệnh” vì “với chúng con, cha luôn là người bạn rất thân của chúng con, và chúng con muốn được sớm ở bên cạnh cha”. Các em mong cha về Nhà Thánh Marta ngay lập tức, và hứa với ngài: “Chúng con sẽ làm cho cha khiêu vũ ở đây một chút”.
Các em được các cô thầy giáo, các thanh niên ở giáo xứ, các hướng đạo sinh cùng sinh hoạt với các em. Cha Fontana nhấn mạnh: “Chúng tôi dựa trên tinh thần của Thánh Gioan Bosco, ngài luôn muốn các bạn trẻ là nhân vật chính trong việc giáo dục của họ với sự hỗ trợ của các nhà giáo tận tụy”. Cha hy vọng từ các nhóm này sẽ sinh ra các “Dominico Savio” bé nhỏ.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đức Hồng y Thượng phụ Béchara Rai kêu gọi thành lập chính phủ Liban trước ngày 4/8
Đức Hồng y Béchara Rai, Thượng phụ Giáo hội Công giáo Maronite bên Liban, kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị tại nước này thành lập chính phủ mới, trước ngày 4/8 tới đây, ngày kỷ niệm vụ nổ khủng khiếp tàn phá cảng Beirut cách đây đúng một năm, làm cho gần 200 người chết và hơn 6.000 người bị thương.
Đức Hồng y Rai biểu lộ ước muốn trên đây, trong bài giảng thánh lễ Chúa nhật 25/7/2021 vừa qua, tại nhà thờ Diman, thuộc tòa Thượng phụ Maronite. Hôm thứ Hai 26/7, Tổng thống Michel Aoun đã mở cuộc tham khảo mới với các đảng phái chính trị Liban để tìm cách bổ nhiệm một thủ tướng mới, lập Hội đồng nội các, để quốc hội cứu xét và bỏ phiếu tín nhiệm.
Đức Hồng y Rai nhận định rằng các cuộc tham khảo cần tránh những sự thương lượng và mặc cả về đặc ân và quyền lợi của mỗi lãnh tụ hoặc các nhóm. Nếu các chính trị gia không thành công trong việc tìm ra nguyên do và động lực cũng như những kẻ trách nhiệm về vụ nổ hải cảng cách đây một năm, thì ít nhất họ cũng phải cho nhân dân Liban một chính phủ mới.
Theo hệ thống chính trị hiện nay tại Liban, thủ tướng phải là một người Hồi giáo Sunnit. Hồi tháng Tám năm ngoái, sau vụ nổ cảng Beirut, chính phủ do Thủ tướng Hasan Diab điều khiển đã phải từ chức. Từ đó, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị và xã hội trầm trọng nhất từ nhiều thập niên và không có chính phủ. Cách đây 6 tuần, thủ tướng được đề cử là ông Saad Hariri cũng đã từ chức, sau nhiều cố gắng lập Hội đồng nội các nhưng không được Tổng thống Aoun chấp nhận.
Hôm 26/7, Tổng thống Aoun đã mời ông Najib Mikati lập chính phủ mới. Ông là một doanh nhân 65 tuổi đã từng làm thủ tướng Liban hai lần: từ tháng Tư đến tháng Bảy năm 2005 và từ tháng Sáu năm 2011 đến tháng Ba năm 2013. Nhờ các hoạt động trong lãnh vực viễn thông, ông thường được liệt kê vào số những người giàu nhất Liban, và gia sản của ông ước lượng trên 2 tỷ Mỹ kim. Trong những ngày qua, ông đã được sự ủng hộ của 3 cựu thủ tướng Sunnit và các lực lượng chính trị Liban. Tuyên bố sau khi được chỉ định, ông Mikati hứa lập chính phủ mới trong vòng một tháng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chướng ngại và khó khăn trong lãnh vực này.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Năm thánh Giacôbê tại Santiago de Compostela
La cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle | Vatican News
NĂM THÁNH GIACÔBÊ TẠI SANTIAGO DE COMPOSTELA
Giuse Trần Đức Anh, O.P
vietnamese.rvasia (27.7.2021) – Năm thánh Giacôbê đang tiến hành tại Đền thánh Santiago de Compostela, bên Tây Ban Nha, nơi có mộ thánh nhân, và được Đức Thánh Cha Phanxicô cho kéo dài đến cuối năm tới vì tình trạng đại dịch.
Theo thông lệ, Năm thánh Giacôbê Tiền được cử hành mỗi khi ngày lễ kính thánh nhân, 25/7 trùng vào Chúa Nhật, và đó cũng là trường hợp năm nay.
Chúa Nhật 25/7/2021 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Julian Barrio Barrio, Tổng Giám mục giáo phận Santiago de Compostela sở tại, đã cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính tòa địa phương, với sự hiện diện của Quốc vương và Hoàng hậu Tây Ban Nha cùng các tín hữu. Trong số các vị đồng tế, có Đức Hồng y Antonio María Rouco, nguyên Tổng Giám mục giáo phận thủ đô Madrid, và Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, dòng Phanxicô, Tổng thư ký Bộ các dòng tu, vốn là người người địa phương.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Barrio khẳng định rằng: “Năm thánh Giacôbê” thực là “một thời điểm ân phúc, chữa lành và gặp gỡ. Thánh Giacôbê nhắc nhớ chúng ta về sự cần thiết phải đồng hóa với lịch sử và con người của Chúa Kitô, trong sự kiên nhẫn tìm kiếm chân lý để thăng tiến nền văn hóa chăm sóc chung, giúp chúng ta hiểu sự hiệp nhất và lịch sử của các dân tộc ở Tây Ban Nha, được kết cấu theo những gì là chung cho hết mọi người và những điều đặc thù của mỗi người”.
Đức Tổng Giám mục Barrio đã phó thác cho sự chuyển cầu của thánh Tông đồ Giacôbê tất cả các dân tộc ở Tây Ban Nha, để họ có thể duy trì một sự sống chung huynh đệ, không quên những nguồn cội của mình. Ngài cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân Covid-19, các nhân viên y tế đang ở tuyến đầu và những người đã thiệt mạng vì bạo lực vô lý. Tại Tây Ban Nha, tính đến ngày 26/7 vừa qua, có 4 triệu 280 người bị lây nhiễm và hơn 81.000 người chết.
Năm thánh Giacôbê đã được khai mạc ngày 31/12 năm ngoái, 2020, với nghi thức mở cửa Năm thánh, và có chủ đề là: “Hãy ra khỏi đất của bạn! Thánh Tông đồ đang chờ đợi bạn”.
Dịp đó, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp gửi đến Đức Tổng Giám mục Barrio, trong đó ngài viết: “Theo vết thánh Tông đồ Giacôbê, chúng ta bỏ lại đằng sau những thứ an ninh mà chúng ta bám víu, nhưng với một mục tiêu rõ rệt trong tâm trí, chúng ta không phải là những người lang thang, luôn quay chung quanh bản thân mà không đi tới đâu. Chính tiếng Chúa kêu gọi chúng ta, và trong tư cách là người lữ hành, chúng ta đón nhận tiếng Chúa trong thái độ lắng nghe và tìm kiếm, khởi sự cuộc hành trình này để gặp gỡ Thiên Chúa, tha nhân và chính bản thân chúng ta”.
Lẽ ra, Năm thánh Giacôbê sẽ kết thúc cuối năm 2021 này, nhưng vì đại dịch, nên Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho kéo dài Năm thánh này tới cuối năm 2022, để các tín hữu có thể tiến hành các cuộc hành hương một cách bình thường tới Santiago de Compostela, theo một truyền thống có từ thời Trung Cổ.
(Vatican News 26-7-2021)
Nguồn: vietnamese.rvasia
Đức Hồng y Arborius kêu gọi các tín hữu Công giáo Thụy Điển về Tự sắc mới của Đức Thánh cha
Đức Hồng y Anders Arborius, Giám mục giáo phận Stockholm, thủ đô Thụy Điển, kêu gọi các tín hữu tránh tranh luận về Tự sắc mới của Đức Thánh cha Phanxicô hạn chế việc cử hành thánh lễ tiếng Latinh theo nghi thức tiền Công đồng Vatican II.
Tự sắc “Những người gìn giữ truyền thống” (Traditionis Custodes) được Đức Thánh cha Phanxicô ban hành ngày 16/7 vừa qua, sửa đổi và hạn chế nhiều điều trong Tự sắc trước đây của Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI, và để tùy thuộc quyết định của mỗi giám mục giáo phận, mục đích là để tránh tình trạng có những người theo nghi thức cũ, gây chia rẽ trong Giáo hội.
Trong thư đề ngày 17/7 vừa qua, được phổ biến trên trang mạng của giáo phận Stockholm, Đức Hồng y Arborius, thuộc dòng Camêlô nhặt phép, cho biết đã nhận được nhiều phản ứng của các tín hữu về Tự sắc mới của Đức Thánh cha Phanxicô. Nhiều người tỏ ra hoàn toàn ngạc nhiên và có những tâm tình trái ngược: đau buồn, hoang mang hoặc lo lắng. Ngài viết: “Chúng ta không được chiều theo nguy cơ can dự vào những cuộc tranh luận nội bộ chia rẽ về những vấn đề phụng vụ, gây khó khăn hoặc ngăn cản chúng ta dấn thân trong sứ mạng rao giảng Tin mừng tại Thụy Điển ngày nay. Tôi cũng biết ơn vì có nhiều tín hữu nhìn thấy trong Tự sắc một sự biểu lộ sứ vụ giáo huấn của Giáo hội phải được chấp nhận nguyên vẹn, nghĩa là trong tinh thần vâng phục và tôn trọng”.
Đức Hồng y Arborius cũng nói rằng ngài cảm động vì thấy một số tín hữu, rất yêu mến và gắn bó với việc cử hành thánh lễ bằng tiếng Latinh theo nghi thức tiền công đồng, nhưng cho biết mình muốn cầu nguyện cho Đức Thánh cha. Đức Hồng y viết: “Quả thực là quan trọng khi hiểu rằng đây là thời kỳ cầu nguyện và thống hối, để sự hiệp nhất của Giáo hội được bảo tồn và có thể được củng cố. Cần phải có thời gian trước khi chúng ta, trong giáo phận này, có thể hiểu và quyết định thi hành thế nào Tự sắc mới của Đức Thánh cha”.
Đức Hồng y xác tín là có thể tìm được những thể thức để cử hành thánh lễ theo nghi thức cũ, tuy rằng không còn có thể làm như vậy trong các nhà thờ giáo xứ (như Đức Thánh cha đã qui định trong Tự sắc). Và Đức Hồng y mời gọi các tín hữu “hãy cầu xin ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh để chúng ta được củng cố trong tình yêu mến đối với thánh lễ và ngày càng để cho mình được biến đổi thành những môn đệ trung thành với Chúa Kitô”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Marx không loại trừ khả thể từ chức Tổng giám mục Munich
Đức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, nam Đức, không loại trừ việc có thể tái xin từ chức nếu hoàn cảnh đòi hỏi.
Đức Hồng y Marx năm nay 68 tuổi, đã từng làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức trong 6 năm, từ 2014 đến 2020. Ngài hiện là thành viên Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh cha, Chủ tịch Hội đồng Kinh tế của Tòa Thánh.
Ngày 21/5/2021 vừa qua, Đức Hồng y đã đệ đơn lên Đức Thánh cha xin từ chức Tổng giám mục Munich. Trong thư, ngài nhìn nhận “những thất bại về phương diện cá nhân” và những “sai lầm về hành chánh”, và cả sự thất bại của cơ chế và hệ thống liên quan đến cuộc khủng hoảng lạm dụng tính dục tại Đức. Hai tuần sau đó, Đức Thánh cha đã cho phép Đức Hồng y Marx công bố lá thư từ chức ấy. Nhưng ngày 10/6, Đức Thánh cha gửi thư cho Đức Hồng y và cho biết không chấp nhận đơn từ chức. Trong thư gửi Đức Thánh cha, Đức Hồng y Marx viết: “Trong tinh thần vâng phục, con chấp nhận quyết định của Đức Thánh cha. Con không ngờ Đức Thánh cha phản ứng mau lẹ như thế, và cũng không đợi quyết định của Đức Thánh cha, theo đó con phải tiếp tục nhiệm vụ”.
Hôm 24/7/2021 vừa qua, trên trang mạng của Tổng giáo phận Munich có đăng thư của Đức Hồng y Marx gửi các tín hữu trong giáo phận, trong đó ngài viết: “Nếu xảy ra một tình thế mới hoặc những hoàn cảnh thay đổi, đặt lại vấn đề việc phục vụ của tôi, thì tôi sẽ cứu xét xem có phải lại nói chuyện với Đức Thánh cha về việc phục vụ của tôi hay không. Tôi không coi việc phục vụ của tôi trong tư cách là giám mục như một chức vụ, thuộc về tôi và tôi phải bảo vệ, nhưng như một sứ mạng đối với người dân trong tổng giáo phận này và như một sự phục vụ sự hiệp nhất của Giáo hội. Nếu tôi không thể chu toàn việc phục vụ này, thì sẽ đến lúc, sau khi bàn hỏi với ban lãnh đạo giáo phận, cũng như với Ủy ban xử lý và cố vấn cho các nạn nhân bị thương tổn, thì tôi lại xin từ nhiệm vì lợi ích của Giáo hội”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giám mục Nhật: “Bảo vệ tất cả sự sống là kiến tạo hòa bình”
Trong sứ điệp nhân dịp này, Đức cha Joseph Mitsuaki Takami của Nagasaki, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nhật Bản, giải thích rằng chủ đề được rút ra từ khẩu hiệu chuyến viếng thăm Nhật Bản của Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối tháng 11/2019, nhấn mạnh mối liên hệ giữa thảm kịch đó và mối đe dọa đang diễn ra của chiến tranh hạt nhân vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay.
Hòa bình bị đe dọa bởi các cuộc xung đột và vũ khí hạt nhân
Đức cha Takami nói rằng ngày nay hòa bình và sự ổn định của cộng đồng quốc tế vẫn bị đe dọa bởi các cuộc xung đột vũ trang, bởi cuộc khủng hoảng người tị nạn trên toàn thế giới và bởi những căng thẳng ngày càng tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đang dẫn đến một “cuộc chiến tranh lạnh mới”. Ngài nói, “chúng ta không thể không kêu gọi các nước tiếp tục nỗ lực đối thoại kiên nhẫn, để xây dựng quan hệ tốt đẹp hơn”.
Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Nhật Bản lưu ý rằng mặc dù Hiệp ước cấm sử dụng vũ khí hạt nhân có hiệu lực từ ngày 22/1 năm nay, vẫn còn nhiều quốc gia chưa phê chuẩn nó. Ngài nhận định, “Cả xung đột giữa các quốc gia và sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt đều là mối đe dọa đối với hòa bình”. Ngài cũng nhắc lại rằng tại các quốc gia khác như Myanmar hay Afghanistan, người dân bị từ chối các quyền cơ bản của con người và bị từ chối hòa bình bởi “các cường quốc và thế lực lệch lạc”, những người “ưu tiên an ninh quốc gia và của cải” hơn là tôn trọng sự sống con người.
Thế giới cần liên đới và tin tưởng nhau hơn
Đề cập đến đại dịch Covid-19, Đức cha Takami lặp lại lời kêu gọi liên đới hơn nữa. Ngài kêu gọi các nước giàu hơn và mạnh hơn nên hỗ trợ các nước nghèo hơn và tôn trọng phẩm giá của tất cả mọi người như nhau để “tăng cường sự tin cậy lẫn nhau như anh chị em.”
Mọi sự sống đều có giá trị
Theo Đức cha, khi dành ưu tiên cho việc bảo vệ tất cả sự sống, bất kể xuất thân của họ, các giám mục Nhật muốn cổ võ hòa bình, bởi vì “cuộc sống không chỉ là cuộc sống của một cá nhân, nhưng được tạo ra bởi các mối quan hệ của con người: do đó, bảo vệ cái trước cũng có nghĩa là bảo vệ cái sau. Hòa bình là sự hài hòa giữa cuộc sống của tất cả mọi người”.
Sáng kiến “Mười ngày vì hòa bình”
Sáng kiến “Mười ngày vì hòa bình” được các Giám mục Nhật Bản thiết lập năm 1982, sau “Lời kêu gọi hòa bình tại Hiroshima” của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II (ngày 25 tháng 2 năm 1981) trong chuyến viếng thăm Nhật Bản, trong đó ngài nhấn mạnh rằng việc sở hữu vũ khí hạt nhân cũng là trái đạo đức. (CSR_5217_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Từ 7 đến 15/9 Slovakia cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ĐTC tại nước này
Trong “marathon” cầu nguyện này, mỗi tín hữu sẽ đọc kinh Mân Côi hàng ngày, tại nhà thờ hoặc ở gia đình hay trong cộng đoàn.
Các nhà tổ chức nhấn mạnh: “Chúng tôi mời gọi những người thiện chí tham gia chuẩn bị ‘bó hoa thiêng liêng’ mà mỗi tín hữu sẽ có ý hướng góp một bông hoa qua một lời cầu nguyện cho Slovakia và cho Đức Thánh Cha”.
Về phía các giám mục Slovakia, các ngài khuyến khích theo gương Mẹ Maria và thánh Giuse, những người “hướng dẫn chúng ta trong việc đi theo Chúa Giê-su và giúp chúng ta nhận ra những dấu vết của sự hiện diện của Người trong cuộc sống của chúng ta, trong những chờ mong và khát vọng sâu thẳm nhất của tâm hồn chúng ta”. Và các giám mục nói thêm: “Tất cả chúng ta đều được mời gọi: cá nhân, gia đình, cộng đồng, tham gia cuộc hành trình cuộc sống này, cuộc hành hương này. Vào tháng 9, chính Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ tham gia cuộc hành hương này và đích thân ngài sẽ động viên chúng ta”.
Đức chag Jozef Haľko, giám mục phụ tá của Bratislava, chịu trách nhiệm chuẩn bị thiêng liêng cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha vào tháng 9, cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện, đọc Kinh Mân Côi mỗi ngày, để những lời mà Đức Thánh Cha sẽ nói ở Slovakia “rơi trên mảnh đất màu mỡ với kết quả là mang lại một mối quan hệ sâu sắc hơn với Chúa Giê-su Ki-tô”. (CSR_5213_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Biển Đức XVI than phiền các tổ chức của Giáo hội Đức thiếu đức tin
Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI năm nay 94 tuổi, đã trả lời các câu hỏi từ truyền thông Đức nhân kỷ niệm 70 năm ngày thụ phong linh mục của ngài, 29/6/2021.
Đức Biển Đức lo lắng rằng “Trong các tổ chức của Giáo hội ở Đức - bệnh viện, trường học, Caritas - nhiều người giữ vị trí quan trọng không chia sẻ sứ mạng chính của Giáo hội và do đó nhiều khi làm lu mờ chứng tá của Giáo hội”. Theo ngài, thực tế này ảnh hưởng đến các tài liệu do Giáo hội ở Đức công bố. Ngài cảnh báo rằng nếu việc soạn thảo những tài liệu này không được linh hứng bởi trái tim và Chúa Thánh Linh, thì “việc thế giới rời bỏ đức tin sẽ tiếp tục”.
Đức nguyên Giáo hoàng cũng đưa ra một suy tư về thuật ngữ tiếng Đức Amtskirche (nghĩa đen là Giáo hội của Nhà nước hoặc Giáo hội thể chế), được dùng để chỉ tất cả các cơ sở và tổ chức của Công giáo Đức được tài trợ bởi tiền thuế. Theo ngài, thuật ngữ này “được tạo ra để diễn tả sự tương phản giữa những gì được đức tin chính thức đòi hỏi và những gì được tin tưởng cách cá nhân”.
Đức Biển Đức nhận định rằng nhiều tài liệu được Giáo hội Đức công bố đã được soạn thảo bởi những người xem đức tin hầu như là thể chế, tổ chức. Ngài nói: “Bao lâu trong các văn bản của các tổ chức của Giáo hội chỉ có văn phòng, chứ không nói đến trái tim và Chúa Thánh Linh, thì cuộc di cư khỏi thế giới đức tin sẽ tiếp tục kéo dài”. Do đó, theo ngài, điều cần thiết là những người phát ngôn của Giáo hội ở Đức phải bước ra khỏi văn phòng của họ và làm chứng cho đức tin của họ. Ngài khẳng định: “Giáo lý phải phát triển trong và từ đức tin, chứ không phải đứng bên cạnh nó”, và ngài nhấn mạnh: “Một giáo lý mà tồn tại như một khu bảo tồn tách biệt khỏi đời sống hàng ngày của đức tin và các nhu cầu của nó thì đồng thời sẽ là sự rời bỏ chính đức tin”. (CNA 26/07/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC gửi sứ điệp tới 5.600 nhà truyền thông Công giáo Brazil
Trong hai ngày 23 và 24/7, Hội đồng Giám mục Brazil tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho 5.600 nhà truyền thông Công giáo, với chủ đề “Vì một truyền thông toàn diện: con người trong các hệ sinh thái mới”.
Nhân dịp này, Đức Thánh Cha gửi đến cuộc gặp gỡ một sứ điệp do Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh ký. Trong sứ điệp, đi từ thực trạng xã hội Brazil với những khủng hoảng và chia rẽ, Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà truyền thông Công giáo: “Hơn bao giờ hết, ngày nay sứ vụ của Giáo hội tại Brazil là trở thành công cụ của sự hòa giải, hiệp nhất. Gạt bỏ những chia rẽ và bất đồng sang một bên”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các nhà truyền thông Công giáo phải đi đầu trong việc thúc đẩy một truyền thông xây dựng cầu nối, tìm kiếm đối thoại và vượt qua những mâu thuẫn ý thức hệ. Sau cùng, ngài mời gọi mọi người trở thành dấu hiệu của hy vọng và tình liên đới trong xã hội Brazil.
Cuộc gặp gỡ của các nhà truyền thông Công giáo được chia thành sáu phần, bao gồm hội thảo, thuyết trình và suy tư về các đề tài: tương quan giữa đời sống thực tế và thế giới kỹ thuật số và những thách đố của nó đối với Giáo hội Brazil, truyền thông hoà bình trong thời đại nhiều tin giả, ảnh hưởng của phương tiện truyền thông mới trong xã hội và Giáo hội, những thách đố của bối cảnh truyền thông mới cho các cộng đoàn Giáo hội theo thông điệp Fratelli tutti và các chiến lược đổi mới truyền thông Công giáo trong thời hậu đại dịch. Các phiên họp cũng nhắc lại tầm quan trọng của chất lượng truyền thông đối với sứ vụ của Giáo hội Brazil (Sir. 26/72021/ CSR_5216_2021)
Ngọc Yến – Vatican News