Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Chúng ta sẽ không còn thấy hình bóng Đức ông Guido Marini đằng sau Đức Phanxicô nữa
fr.aleteia.org, 2021-08-30
Đức Phanxicô và Đức ông Guido Marini, Trưởng ban Phụng vụ Phủ giáo hoàng
Kể từ đầu triều giáo hoàng của Đức Phanxicô, Đức ông Marini đi theo Đức Phanxicô như hình với bóng trong các thánh lễ công cộng. Chủ sự các cử hành phụng vụ của giáo hoàng từ năm 2007, ngày 29 tháng 8, Văn phòng báo chí Tòa Thánh công bố, Đức ông Guido Marini, 56 tuổi vừa được Đức Phanxicô phong làm giám mục giáo phận Tortona (Ý). Người kế vị Đức ông ở Ban Phụng vụ vẫn chưa được biết.
Năm 2007 Đức ông được Đức Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Trưởng ban Phụng vụ Phủ Giáo hoàng, và năm 2012, Đức ông tiếp tục nhiệm kỳ 5 năm ở địa vị chiến lược này. Vào thời điểm mật nghị năm 2013, Đức ông là người tuyên bố câu ‘Extra Omnes’ nổi tiếng, ra lệnh đóng các cửa Nhà nguyện Sistine để các hồng y bầu chọn giáo hoàng tiếp theo. Trong tư cách là “đạo diễn” các nghi thức phụng vụ, Đức ông đã đi theo Đức Bênêđictô XVI và Đức Phanxicô trong các chuyến tông du khác nhau của các ngài. Luôn sát cánh bên giáo hoàng trong các buổi lễ, Đức ông theo sát nghi thức và can thiệp khi hoàn cảnh đòi hỏi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đi bộ 700 cây số để gặp Đức Phanxicô
vaticannews.va, 2021-09-02
Đức Phanxicô và linh mục Santo Borrelli trong buổi tiếp kiến chung ngày 1 tháng 9 tại Hội trường Phaolô VI, Vatican. (Vatican Media)
Cha xứ của nhà thờ San-Michele Arcangelo ở Donnici, Calabria, miền nam nước Ý, đã gặp Đức Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 1 tháng 9. Một cuộc gặp, thành quả của một hành trình dài: Cha Santo Borrelli đã đi bộ 700 cây số để đến Vatican.
“Sáng nay, một điều tuyệt vời đã xảy ra, tôi được hôn Giáo hoàng Phanxicô và nhất là bắt gặp được ánh nhìn của ngài.” Niềm vui của cha Santo Borrelli là phần thưởng cho cuộc hành trình dài đi bộ để gặp giáo hoàng.
Chuyến đi của cha bắt đầu ngày 8 tháng 8. Từ làng Donnici ở Calabria, dưới sức nóng như thiêu như đốt của mùa hè nước Ý, cha Santo Borrelli đã đi bộ 700 cây số. “Tôi muốn trải qua mệt mỏi và không tiện nghi để chia sẻ. Vì nếu không chia sẻ, chúng ta không thể hiểu được”, cha nói với ban biên tập của Vatican News tiếng Ý, “Trong sức mạnh của sự yếu đuối, chúng ta có thể nắm bắt được vẻ đẹp của cuộc sống và khôi phục lại niềm hy vọng”.
Cha Santo Borrelli là người thích đi bộ và đây không phải là lần đầu tiên cha thử sức. Cha cho biết, “đây là con đường sám hối,” con đường đầy những gặp gỡ. Cha nói, gặp gỡ đẹp nhất là khi tôi vào Hội trường Phaolô VI, tôi gặp một phụ nữ ngồi trên xe lăn sau khi sinh con. “Dọc đường nhiều người nói phải can đảm mới đi nhiều cây số như vậy. Tôi luôn trả lời, cũng cần có dũng khí để sống, để vượt lên giận dữ, vượt lên những vấn đề. Vì thế tôi nghĩ đi bộ là học sống, là dự vào đau khổ để và chuyển hóa nó, chuyển từ đau khổ sang ơn phúc”.
Linh mục xác tín về điều này: “Các linh mục chúng tôi có lẽ quá hình thức, quá cứng nhắc và quá bị điều kiện hóa bởi nhiều thứ”. Hành trình của cha vì thế là dịp để cha đặt Tin Mừng vào trọng tâm.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giám mục Anh giáo từ chức để gia nhập Giáo hội Công giáo
TGPSG / Aleteia -- Giám mục Jonathan Goodall đã là giám mục Anh giáo - đầu tiên trong một thập kỷ - gia nhập Công giáo.
Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Canterbury đã thông báo hôm nay (3-9-2021): Một giám mục Anh giáo đã từ chức để gia nhập Giáo hội Công giáo.
Giám mục Jonathan Goodall, người từng là Giám mục của Ebbsfleet (Anh giáo) trong 8 năm, đã là giám mục Anh giáo - đầu tiên trong một thập kỷ - trở thành Giám mục Công giáo .
Ngài Goodall đã phát biểu:
“Tôi đã đi đến quyết định từ chức Giám mục Ebbsfleet, để được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo Roma, sau một thời gian dài cầu nguyện – là thời gian thử thách nhất trong cuộc đời tôi.
“Chính cuộc sống hiệp thông với Giáo hội Anh giáo đã hình thành và nuôi dưỡng vai trò tông đồ của tôi như là một Kitô hữu Công giáo trong nhiều thập kỷ. Chính Anh giáo là nơi tôi đã nhận được ân sủng bí tích của đời sống đức tin Kitô hữu – lần đầu tiên cũng như trong suốt nửa cuộc đời phục vụ với tư cách là linh mục và giám mục. Tôi sẽ luôn trân trọng và biết ơn vì điều này.
“Tôi tin là tất cả các bạn sẽ tin rằng: tôi đã đưa ra quyết định này để vâng theo lời kêu mời hiện tại của Chúa, chứ không phải là từ chối những gì tôi đã biết và trải nghiệm trong Anh giáo, nơi mà tôi mang ân nợ sâu sắc.”
Theo tờ Guardian, Goodall từng là giám mục Anh giáo cấp giáo tỉnh, còn được gọi là ‘giám mục bay (flying bishop)’, “phục vụ các giáo sĩ, giáo dân và các giáo xứ không chấp nhận vai trò của các nữ linh mục hoặc nữ giám mục.”
Các ‘giám mục bay’ được thành lập sau khi Anh giáo bỏ phiếu cho phép phong chức linh mục cho phụ nữ vào năm 1992.
Năm 2009, Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã cho phép các linh mục Anh giáo đã kết hôn chuyển sang Công giáo để lãnh nhận Bí tích Truyền Chức Thánh. Goodall đã kết hôn và có hai con.
Khi chấp nhận đơn từ chức của Goodall, Đức Tổng Giám mục Welby nói, “Tôi vô cùng biết ơn Giám mục Jonathan về công việc mục vụ và nhiều năm trung thành phục vụ của ngài. Tôi sẽ cầu nguyện cho ngài và Sarah, cho cả thừa tác vụ tương lai của ngài và cho phương hướng mà họ đang được mời gọi chọn lựa trong hành trình tiếp tục phục vụ Chúa Giêsu Kitô. ”
Zelda Caldwell (Aleteia)
Vi Hữu (TGPSG) chuyển ngữ
Nguồn: TGP Sài Gòn
Phỏng vấn Đức tân Giám mục Guido Marini, cựu Chưởng nghi Tòa Thánh
WHĐ (03.9.2021) - Vị Chưởng nghi lâu năm của các Đức Giáo hoàng, Đức cha tân cử Guido Marini tuần này cho biết ngài coi việc bổ nhiệm để lãnh đạo giáo phận Tortona là một phần trong sự quan phòng của Thiên Chúa.
Trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 29 tháng 8 với Il Popolo, tờ báo của Giáo phận Concordia-Pordenone của Ý, Đức cha Marini nói: “Tôi nhìn nhận đây là một điều gì được tạo nên bởi sự quan phòng của Thiên Chúa…”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm giám mục của Tortona, miền bắc nước Ý, vào ngày 29 tháng 8. Đức cha tân cử năm nay 56 tuổi, là Chưởng nghi của Tòa Thánh từ năm 2007.
“Và bây giờ, tôi có một ơn kêu gọi mới, nghĩa là câu chuyện về Thiên Chúa trong cuộc đời tôi tiếp tục diễn ra theo một cách mới,” ngài nói trong cuộc phỏng vấn.
Vị giám mục tân cử cho biết: “Khi đến Rôma, tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi cũng tin tưởng rằng những năm tôi sẽ sống ở Rôma sẽ là những năm đẹp đẽ, tràn đầy ân sủng - cả bởi vì tôi đã được kêu gọi sống gần các Đức giáo hoàng, và hơn nữa, tôi còn được kêu gọi sống gần các ngài ngay trong tâm điểm của Giáo hội, ấy là phụng vụ thánh”.
"Và tôi phải nói rằng 14 năm qua là những năm tháng đẹp đẽ và tràn đầy ân sủng."
Đức cha Marini lớn lên ở thành phố Genoa, nơi ngài được thụ phong linh mục vào năm 1989. Ngài nhớ lại rằng trước khi bắt đầu năm học cuối cùng của Chủng viện, trước khi được phong chức phó tế, vị giám mục mới của thành phố, Hồng y Giovanni Canestri, đã đề nghị Marini làm thư ký riêng của Đức Hồng y.
Hai năm sau, ở tuổi 24, Marini được thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Genoa-Bobbio, nơi sau này ngài cũng làm trưởng ban phụng vụ và chưởng ấn.
Trong cuộc phỏng vấn, ngài kể lại cuộc sống gia đình của mình tràn ngập “niềm vui lớn, sự đoàn kết tuyệt vời, sự thanh thản”.
Ông cố của ngài mất năm 1998 và bà cố mất năm 2006, ngài nói, họ đã đến "thiên đường" ở độ tuổi hơi trẻ do vấn đề sức khỏe. Ngài cũng có một chị gái đã kết hôn. Gia đình chị ngài có hai con trai.
“Với bầu khí gia đình, tôi lớn lên trong đức tin,” ngài miêu tả đời sống gia đình ngài như một món quà.
Đức cha Marini cũng nói rằng khi còn là một thanh niên, ngài thích chơi thể thao, đặc biệt là quần vợt. Ngày nay, ngài thích đi bộ đường dài và đọc sách.
“Tôi thực sự thích đọc sách nói chung và tôi rất thích văn học. Trong số các tác phẩm văn học, tôi thích nhất là văn học Nga,” ngài giải thích.
Là chưởng nghi, phụ trách các nghi lễ hàng đầu của Tòa Thánh trong 14 năm, Đức cha Marini đã làm việc dưới quyền của cả Đức Bênêđictô XVI và Đức Giáo hoàng Phanxicô.
Ngài nói: “Tôi biết rất rõ về các vị giáo hoàng và điều này, đối với tôi, là một món quà tuyệt vời cho cuộc đời tôi và cho sứ vụ của tôi, cũng bởi vì tôi đã làm việc với hai vị giáo hoàng vĩ đại, những người tuy khác nhau về nhiều điều nhưng lại bổ khuyết đắc lực cho nhau.”
Đức cha Marini giải thích: “Tôi luôn ngưỡng mộ Đức Bênêđictô vì sự vĩ đại trong tư tưởng cũng như sự vĩ đại và chiều sâu trong những suy tư của ngài, đồng thời, sự khiêm tốn phi thường nữa. Điều này luôn tạo ấn tượng lớn đối với tôi."
Vị giám mục đắc cử nói thêm: “Về Đức Thánh Cha Phanxicô, tôi ngưỡng mộ sức mạnh to lớn của ngài và sự nhiệt thành lớn lao mà ngài mang trong lòng. Ngài muốn tiếp cận mọi người bằng tình thương của Thiên Chúa. Ngài không muốn bỏ lại bất cứ ai”.
Đức cha Marini đã được phỏng vấn gần ngôi nhà thời thơ ấu của mình ở Genoa, bên ngoài Nhà thờ “The Most Holy Conception”, còn được gọi là Nhà thờ của các cha Dòng Capuchins.
“Và đây là nơi ơn gọi của tôi được sinh ra, nơi tôi đã sống những khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy thử thách, khi tôi còn là một đứa trẻ, thanh thiếu niên và một người trưởng thành. Tôi đã Rước Lễ Lần Đầu ở đây. Ở đây ghi dấu phần lớn cuộc đời tôi,” ngài hồi tưởng về nhà thờ quê hương.
Đức cha cho biết ngài vẫn chưa có bất kỳ kế hoạch nào về cách thức thực hiện chức vụ giám mục mới của mình. Nhưng ngài cho rằng điều quan trọng trước tiên là phải bước vào đời sống của Giáo hội địa phương, lắng nghe Chúa Thánh Thần, và sau đó dẫn dắt trong sự ngoan ngùy dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
“Mặt khác, tôi nghĩ rằng có hai yếu tố quan trọng,” ngài nhận xét, “đó là sự hiệp thông sâu sắc và lòng nhiệt thành tông đồ.”
Duc Trung Vu, CSsR, theo Catholic News Agency (02.9.2021)
Nguồn: WHĐ
Tìm được di cốt ba vị tử đạo Công giáo đầu tiên của Hàn Quốc
Các nhà khảo cổ đã tìm được di cốt của ba vị tử đạo Công giáo đầu tiên tại Hàn Quốc, gần thành phố Kim Châu (Jeonju), cách thủ đô Hán Thành (Seoul) 243 cây số về hướng nam.
Hãng tin Công giáo Asia News, truyền đi ngày 01/9/2021 vừa qua, cho biết qua các cuộc khảo cổ và xét nghiệm DNA, người ta có thể xác nhận các di cốt là của Phaolô Duẫn Trì Trung (Yun Ji-chung) và Giacôbê Quyền Thượng Nhiên (Kwon Sang-yeon), bị xử trảm năm 1791 và em của Duẫn Trì Trung là Phanxicô Duẫn Trí Hiền (Yun Ji-hoen), được khai quật 10 năm sau đó. Hai anh em và anh họ đều thuộc một gia đình quí tộc ở Kim Châu.
Phaolo Duẫn Trì Trung là người đầu tiên đã trở lại Công giáo và được rửa tội. Năm 1791, vâng lời Đức cha Gouvea, Giám mục giáo phận Bắc Kinh, ông cấm thờ cúng tổ tiên trong lãnh thổ thuộc quyền, phá hủy bàn thờ gia đình. Vụ này gây phẫn nộ tại triều đình. Ông bị bắt cùng với anh họ Giacôbê
Quyền Thượng Nhiên (Kwon Sang-yeon), cả hai đã từ chối bỏ đức tin Kitô và thế họ bị giết ngày 08/12 năm 1791. 10 năm sau đó đến lượt em của ông là Phanxicô Duẫn Trí Hiền (Yun Ji-heon) cũng bị giết trong đợt bách hại thứ hai chống các tín hữu Công giáo.
Di cốt của ba vị tử đạo được nhận diện hồi tháng Ba năm nay tại Wanju, là nơi an táng các vị tử đạo và đang được biến thành Đền thánh.
Đức cha Gioan Kim Thiện Thái (Kim Son-tae), Giám mục giáo phận Kim Châu, tuyên bố rằng: “Sự khám phá di cốt các vị tử đạo là một biến cố vĩ đại và gây ngạc nhiên. Vì Giáo hội chúng ta được tăng trưởng trên nền tảng các vị tử đạo, nay đã tìm được di cốt của những người đã khởi sự lịch sử tử đạo”.
Các vị tử đạo vừa nói là những tín hữu Công giáo đầu tiên bị các vua chúa Triều Tiên giết vì sợ sự phổ biến Công giáo làm thương tổn ý thức hệ của quốc gia, dựa trên Khổng giáo.
Cả ba vị tử đạo nói trên thuộc vào số 124 vị tử đạo Hàn Quốc được Đức Giáo hoàng Phanxicô phong chân phước hồi tháng Tám năm 2014, trong chuyến tông du tại Hàn Quốc. Năm nay, Giáo hội địa phương đang mừng kỷ niệm 200 năm sinh nhật của linh mục đầu tiên là thánh Anrê Kim Đại Kiến (Kim Taegon), tử đạo năm 1846 lúc mới 25 tuổi.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tình trạng khó khăn của các tín hữu tại Bethlehem
Số tín hữu tại Bethlehem xin giáo xứ Công giáo tại đây giúp đỡ ngày càng gia tăng vì đại dịch.
Linh mục Rami Askarieh, cha sở giáo xứ thánh Catarina của Công giáo Latinh ở Bethlehem, nói với hãng tin Asia News, truyền đi ngày 31/8/2021 vừa qua, rằng: “Chúng tôi gặp những người ở trong tình trạng rất khó khăn, đặc biệt vì Coronavirus, bao nhiêu người mất công ăn việc làm. Ví dụ những người làm việc trong ngành du lịch, hoặc những người làm nghề thủ công, chế tạo những đồ bằng gỗ ô-liu, ngày nay họ không bán được gì cả và không còn nguồn lợi kinh tế”.
Cha Rami nói là ngài biết rõ những đơn xin do Văn phòng xã hội Phan Sinh của giáo xứ thu thập. Các giáo dân trong xứ đạo và cả những người thuộc các tôn giáo khác cũng xin giáo xứ giúp đỡ. Tại Bethlehem, họ bị cô lập vì các trạm kiểm soát và bức tường ngăn cách, tách biệt với lãnh thổ Israel.
Trang mạng của dòng Phanxicô tại Thánh địa cũng cho biết tại Bethlehem, hệ thống y tế công cộng rất thiếu sót, về các loại dịch vụ y tế cung ứng cũng như về con số giới hạn những trợ giúp sức khỏe. Cha Rami nói rằng “những người tìm đến văn phòng xã hội của dòng Phanxicô là những người thiếu thốn mọi sự: thuốc men, lương thực, sữa cho các trẻ em. Chúng tôi làm sao để họ có thể tới mua hàng ở siêu thị và tiệm thuốc tây, và chúng tôi trang trải chi phí cho họ. Chúng tôi cũng cứu xét xem có thể giúp tu bổ một số gia cư của các tín hữu Kitô ở địa phương, như trường hợp một gia đình gồm 7 người, sống trong 2 căn phòng, nhưng có lầu trên không sử dụng được. Vì thế, chúng tôi quyết định sửa chữa cho họ”.
Giáo xứ thánh Catarina, trong những tháng gần đây, ngày càng trở thành điểm tham chiếu cho những người mong manh, yếu thế nhất vì các vấn đề, như thất nghiệp, khó khăn trong gia đình và nghèo khổ.
Cha Rami cho biết để có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn, giáo xứ kêu gọi sự hỗ trợ của các dịch vụ xã hội của tổ chức “Pro Terra Sancta”, Phò Thánh địa, của Tòa Thượng phụ Latinh hoặc nhà các trẻ mồ côi “La Crèche”, nhà trẻ thơ, Quĩ Phanxicô trợ giúp Thánh địa, Hội thánh Antôn và trung tâm trợ giúp người già.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hơn 500 thánh đường Chính thống Nga sẽ được kiến thiết tại thủ đô Mascơva
Khoảng 500 thánh đường của Giáo hội Chính thống Nga sẽ được xây cất tại thủ đô Mascơva.
Việc kiến thiết này nằm trong chương trình được Đức Thượng phụ Kirill đề xướng hồi năm 2010 để đáp ứng tình trạng thiếu nhà thờ của Giáo hội này, vì trong thời cộng sản, hầu như không có thánh đường nào được kiến thiết. Riêng tại Mascơva, tình trạng thiếu nhà thờ được cảm thấy nhiều hơn so với các vùng khác.
10 năm sau khi viên đá đầu tiên được đặt để khởi sự chương trình, đã có 103 thánh đường mới đã được hoàn thành, và 283 nhà thờ khác đang được xây cất trên lãnh thổ khu vực Mascơva được mở rộng.
Ông Vladimir Resin, Đại biểu quốc hội Liên bang Nga, đặc trách giám sát chương trình xây thánh đường tại Mascơva, nói với hãng tin Interfax hôm 30/8/2021 vừa qua, rằng chương trình xây thành đường sẽ kéo dài hàng chục năm, ông nói: “Mascơva đang phát triển và mở rộng. Nếu bạn có các thánh đường trong khoảng cách có thể đi bộ được, nghĩa là một thánh đường cho từ 20.000 đến 30.000 dân, thì chúng ta có thể cần tới khoảng 500 nhà thờ”.
Chương trình xây cất nhà thờ của Tòa Thượng phụ Chính thống Nga hoàn toàn dựa trên tiền dâng cúng của các tín hữu. Để quyên góp, một tổ chức bác ái đã được thành lập để hỗ trợ việc kiến thiết các thánh đường ở Mascơva. Hai vị đồng chủ tịch của Quỹ này là ông thị trưởng Sergey Sobyanin và Đức Thượng phụ Kirill.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Giám mục Đức nhóm Đại hội mùa thu
Từ ngày 20 đến 23/9/2021 tới đây, Hội đồng Giám mục Đức sẽ nhóm khóa họp mùa thu, tại thành phố Fulda với sự tham dự của 68 giám mục thuộc 27 giáo phận toàn quốc và dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Georg Baetzing.
Một trong những đề tài chính là “Con đường Công nghị”, với mục đích cải tổ Giáo hội, đang tiến hành từ gần hai năm nay, và sẽ nhóm khóa họp toàn thể thứ hai, từ ngày 30/9 đến 02/10 tại thành phố Frankfurt-am-Main.
Đề tài thứ hai là vấn đề làm sáng tỏ những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong quá khứ, để tránh tái diễn trong tương lai.
Các giám mục sẽ tiến hành việc bầu các vị chủ tịch và các thành viên của 14 ủy ban giám mục, soạn thảo tập Những đường hướng mục vụ giới trẻ được cập nhật. Đức Tổng giám mục Nikola Eterovic, Sứ thần Tòa Thánh tại Đức, sẽ khai mạc khóa họp, và có hai khách mời đặc biệt là Đức cha Didier Berthet, Giám mục giáo phận Saint-Dié bên Pháp và Đức cha Stanislaw Budzik, Tổng giám mục giáo phận Lublin bên Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
17 tân vệ binh Thụy Sĩ bắt đầu thụ huấn tại Vatican
Hôm 01/9/2021 vừa qua, 17 tân vệ binh Thụy Sĩ đã bắt đầu giai đoạn huấn luyện tại Vatican.
Trung úy Urs Breitenmoser, Phát ngôn viên của đoàn vệ binh cho biết trong 4 tuần lễ đầu tiên, các tân vệ binh sẽ tìm hiểu về môi trường phục vụ, học tiếng Ý và được khám sức khỏe, những đặc điểm trong nghĩa vụ quân sự và bảo vệ. Tháng Mười, họ sang bang Ticino Thụy Sĩ, thụ huấn tại trường huấn luyện cảnh sát tại Monteceneri về tâm lý, luật pháp và các kỹ năng khác, kể cả việc chữa lửa, cứu cấp và tập bắn.
Sau đó họ trở lại Vatican để hoàn tất chương trình huấn luyện, và thực tập phục vụ, từ ngày 01/11 cho đến khi chính thức làm lễ tuyên thệ ngày 06/5 năm tới, ngày kỷ niệm vụ loạn quân cướp phá Roma năm 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh để bảo vệ tính mạng của Đức Giáo hoàng Clemente VII.
Đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican có từ hơn 500 năm nay. Hồi năm ngoái, Đức Thánh cha đã cho phép gia tăng quân số từ 110 lên 135 người. Ngoài ra, dự án xây doanh trại mới đang được tiến hành để thay thế doanh trại hiện nay, quá chật chội và cũ kỹ. Dự án có phí tổn là 50 triệu quan Thụy Sĩ, tức là gần 55 triệu đôla, phần lớn do sự quyên góp nơi các ân nhân tại Thụy Sĩ.
Hôm 01/9 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết Đức Thánh cha đã bổ nhiệm cha Kolumban Reichlin làm tân Tuyên úy đoàn vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican, bắt đầu nhiệm vụ 5 năm, từ ngày 01/10 tới đây,
Cha Rechlin năm nay 50 tuổi (1971) thuộc Đan viện Biển Đức Einsieden, miền trung Thụy Sĩ, đã từng học phụng vụ tại Roma, và trong 11 năm trước đây, cha làm Bề trên tu viện Biển Đức thánh Gérold, bên Áo. Cha kế nhiệm linh mục Thomas Widmer vừa mãn hạn 6 năm, và trở về Thụy Sĩ đảm trách giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Herz Jesu), ở thành phố Zurich.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
580 ký giả đăng ký theo dõi Đức Thánh cha viếng thăm Slovak
Cho đến nay, đã có 580 ký giả Slovak và quốc tế đăng ký với ban tổ chức để theo dõi và tường thuật về cuộc tông du của Đức Thánh cha Phanxicô tại Cộng hòa Slovak, từ ngày 12 đến 15/9/2021 tới đây, trong số này có 80 ký giả và nhân viên truyền thông quốc tế cùng đi với Đức Thánh cha trên máy bay.
Trong số các ký giả vừa nói, đông nhất là gần 400 người Slovak, gồm hơn 110 người là nhiếp ảnh viên và 110 khác là chuyên gia thu hình. Phần còn lại là ký giả báo chí, đài phát thanh và các phương tiện truyền thông khác.
Trước khi đến Slovak vào đầu buổi chiều Chúa nhật 12/9, Đức Thánh cha có mặt tại Budapest, thủ đô Hungary từ lúc gần 8 giờ để gặp gỡ các giới chức chính quyền và tôn giáo, trước khi chủ sự thánh lễ lúc 11 giờ 30, bế mạc Đại hội Thánh Thể quốc tế lần thứ 52, tiến hành từ ngày Chúa nhật 05/9 sắp tới, với chủ đề là câu 7 trong thánh vịnh thứ 87: “Mọi nguồn mạch của Ta ở trong con”.
Vì tình trạng đại dịch, nên số tham dự viên từ nước ngoài không nhiều, như các Đại hội Thánh Thể trước đây.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu