Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC gửi 15 ngàn cây kem cho các tù nhân ở Roma
Thông cáo của Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha nói rằng các hoạt động của văn phòng vẫn tiếp tục trong suốt mùa hè, các tình nguyện viên đã dành thời gian nghỉ hè để thực hiện “hai trong bảy mối của lòng thương xót thể lý: thăm viếng tù nhân và an ủi người đau khổ”.
Giúp đỡ tù nhân
“Bên cạnh sự trợ giúp thường xuyên được thực hiện qua các tuyên úy, cơ quan bác ái của Đức Thánh Cha đã thực hiện những cử chỉ đơn sơ theo tinh thần Tin Mừng để giúp đỡ và mang lại hy vọng cho hàng ngàn người trong các nhà tù ở Roma. Cách cụ thể, 15 ngàn cây kem đã được Đức Hồng y Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha, gửi đến các tù nhân của hai nhà tù Regina Coeli và Rebibbia ở Roma”.
Những hoạt động khác của lòng thương xót
Thông cáo nói thêm rằng các công việc khác của lòng thương xót thể lý như “cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới áo mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, và chôn cất người chết”, được Sở Từ thiện đặc biệt chú ý trong những tháng hè, khi nhiều “bếp nấu ăn cho người nghèo” và cơ sở từ thiện hạn chế các hoạt động của họ.
Do đó, như mọi năm, những nhóm nhỏ những người vô gia cư, hoặc những người sống trong các nhà trọ tiếp đón người vô gia cư, được đưa ra biển hoặc một hồ gần Castel Gandolfo, để thư giãn và ăn tối trong một tiệm bánh pizza.
Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha cho biết thêm rằng họ cũng đã cung cấp thuốc và thiết bị y tế cho các nước đang phát triển. “Ví dụ, chỉ trong tháng 8, một máy chụp cắt lớp đã được mua cho Madagascar, trị giá khoảng 600.000 đô la, và việc chuẩn bị cho các phòng khám y tế, cải tạo hoặc xây mới, đã được hoàn thành với giá gần hai triệu euro ở ba trong số các quốc gia nghèo nhất của châu Phi”. (CSR_6019_2021)
Hồng Thủy - Vatian News
ĐTC mời gọi các tu sĩ dòng Claret gần gũi với dân chúng
Dòng Claret do thánh Antôn Maria Claret thành lập năm 1849. Dòng hiện có khoảng 3 ngàn thành viên hiện diện tại hơn 65 quốc gia tại 5 châu lục.
Trong tổng tu nghị năm nay, cha Mathew Vattamattam đã được tín nhiệm bầu lại vào chức vụ tổng quyền của dòng. Đức Thánh Cha chào ban tổng cố vấn mới của dòng và xin Chúa Thánh Thần luôn ở cùng họ trong sứ vụ để có thể loan báo Tin Mừng cho người nghèo và cho tất cả những ai khao khát Lời cứu rỗi.
Đâm rễ trong Chúa Ki-tô: cầu nguyện và chiêm niệm
Chủ đề của tổng hội là “được đâm rễ và táo bạo”. Đức Thánh Cha giải thích, “được đâm rễ trong Chúa Giêsu, có nghĩa là một đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, điều cho phép họ trò chuyện thân mật diện đối diện với Chúa (x. Xh 33,11), cho phép họ chiêm ngắm Chúa Giêsu gương mẫu, để trở thành gương mẫu cho chính họ và cho người khác.
Truyền giáo và chiêm niệm
Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ Clarét rằng kết quả của sứ mạng không thể tách rời khỏi việc chiêm niệm và đời sống thân mật với Chúa. “Nếu họ muốn trở thành nhân chứng, họ không thể ngừng thờ phượng… Hai chiều kích nuôi dưỡng lẫn nhau, không thể tồn tại nếu không có nhau”.
Táo bạo để linh hồn không già cỗi
Đề cập đến yếu tố “táo bạo”, Đức Thánh Cha trích dẫn Hiến pháp của dòng Claret và nhắc nhở các tu sĩ “đừng để bị đe dọa bởi bất cứ điều gì. Đừng sợ những điểm yếu của anh em”, bởi vì sợ hãi khiến chúng ta theo tinh thần thế gian, chỉ tin tưởng vào sức mạnh của mình và tin rằng mình tốt nhất, bị ám ảnh tìm kiếm sức mạnh và quyền lực.
Đặt nền trên các giá trị Tin Mừng
Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ định hướng cuộc sống của mình trên nền tảng các giá trị của Tin Mừng. “Đừng bao giờ sử dụng Tin Mừng như phương tiện, như một ý thức hệ, nhưng như chỉ nam, bằng cách để mình luôn được hướng dẫn bởi các chọn lựa của Tin Mừng và bởi lòng khao khát cháy bỏng ‘theo Chúa Giêsu và bắt chước Người trong cầu nguyện, trong lao nhọc, và luôn tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa và sự cứu rỗi các linh hồn’ (Cha Claret)”.
Chúa Giê-su: sự an toàn đích thực và duy nhất
Cuối cùng, Đức Thánh Cha hy vọng là tổng hội này giúp các tu sĩ tập trung vào điều cốt yếu là Chúa Giêsu, đặt sự an toàn nơi Người, Đấng Toàn Thiện, là sự an toàn thật sự. (CSR_6064_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Các Giám mục Anh phản đối hội chợ vũ khí “Dsei”
Hội chợ vũ khí “Dsei”sẽ diễn ra tại London từ ngày 14 đến 17/9 tới đây với sự tham gia của các chính phủ và phái đoàn quân sự từ khắp nơi trên thế giới, cùng với hơn 1.500 công ty sản xuất và bán vũ khí.
Các Giám mục Công giáo Anh, tổ chức Pax Christi - Hoà bình của Chúa Kitô, các phong trào Công lý và Hòa bình, Cafod và Sciaf đã cùng lên tiếng phản đối hội chợ này. Trong một tuyên bố chung, các Giám mục và đại diện của các tổ chức tổ chức phi chính phủ nhắc lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài phát biểu trước quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 9/2015, về việc chấm dứt việc mua bán vũ khí: “Tại sao vũ khí giết người lại được bán cho những người có kế hoạch gây ra bao đau khổ cho con người và xã hội? Thật đáng buồn, chúng ta đều đã biết câu trả lời, đơn giản chỉ vì tiền: tiền đã thấm máu, thường là máu của người vô tội. Trước sự im lặng đáng xấu hổ và đáng trách này, nhiệm vụ của chúng ta là phải đối diện với vấn đề và chấm dứt hoạt động buôn bán vũ khí”.
Các Giám mục và các tổ chức phi chính phủ viết: “Chúng tôi nhìn nhận quyền tự vệ của mọi quốc gia trước các cuộc tấn công, nhưng chúng ta không bao giờ được phớt lờ, hoặc cho phép chúng ta trở thành đồng phạm, trong việc hủy hoại cuộc sống con người và vi phạm nhân phẩm có thể xảy ra bằng việc bán vũ khí. Xung đột được thúc đẩy bởi hoạt động thương mại này gây hại cho các cộng đồng nghèo nhất, buộc mọi người phải rời bỏ nhà cửa, ra đi tị nạn và gây ra những hậu quả tàn khốc cho môi trường của chúng ta. Chúng tôi đứng về phía những người thiện chí, những người đang thực hiện ôn hoà một chiến dịch chống buôn bán vũ khí, và chúng tôi cùng cầu nguyện với Đức Thánh Cha để các nhà lãnh đạo của chúng ta có thể cam kết chấm dứt việc sản xuất và buôn bán vũ khí, tìm kiếm hòa bình và chăm sóc mọi người trong gia đình nhân loại chúng ta”. (Sir.07/9/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Quyên góp trong Tháng Truyền giáo của Giáo hội Úc dành cho Thái Lan
Tháng 10 Truyền giáo là thời điểm mà người Công giáo khắp nơi trên thế giới cùng nhau hỗ trợ và cử hành công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Trong cùng tinh thần của Giáo hội hoàn cũ, Giáo hội Úc đã có những cử hành và chiến dịch đặc biệt trong Tháng Truyền giáo này. Năm ngoái (2020), chiến dịch Tháng Truyền giáo của Giáo hội Úc hướng đến Campuchia, đặc biệt hỗ trợ người khuyết tật và gia đình của họ.
Cha Brian Lucas, Giám đốc Quốc gia của Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo (POM) cho biết, với ý chỉ này, ngay từ hôm nay, Giáo hội Úc đã mời gọi các tín hữu tham gia cuộc lạc quyên dành cho Giáo hội Thái Lan. Số tiền quyên góp sẽ được gửi đến các nữ tu của dòng Mục Tử Nhân Lành đang chăm sóc cho các trẻ em bị thiệt thòi và dễ bị tổn thương, nhằm khuyến khích các nữ tu trong hoạt động dấn thân của các chị.
Cha Brian Lucas giải thích: “Chúa nhật áp chót của tháng 10 là Ngày Thế giới Truyền giáo để chính thức nhắc nhở các tín hữu về tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo. Bí tích Rửa tội mời gọi chúng ta trở thành các môn đệ truyền giáo. Vì vậy, qua cầu nguyện và hỗ trợ vật chất, chúng ta đến với các Giáo hội truyền giáo, các Giáo hội đang bị bách hại, và yếu đuối”.
Trung tâm Nhi đồng ở Bangkok do các nữ tu dòng Mục Tử Nhân Lành điều hành, hiện đang cung cấp hỗ trợ các phụ nữ và trẻ em, qua các lớp đào tạo nghề, và dạy học. Trung tâm có khả năng đón nhận 100 trẻ vị thành niên. Khi đến đây mỗi em có được không gian an toàn để tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khoẻ và bữa ăn dinh dưỡng. Một trong các mục tiêu chính của trung tâm là tạo tương quan hợp tác với các gia đình của các em để đảm bảo các em được hỗ trợ tốt hơn.
Được thành lập trong năm 1847, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo của Úc đóng góp tài trợ và hỗ trợ các dự án cho các sáng kiến liên đới và phát triển do Giáo hội điều hành ở châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và Nam Mỹ. Các dự án bao gồm đào tạo linh đạo, chăm sóc mục vụ, giáo dục, y tế, vệ sinh và nông nghiệp, cùng với mục đích “cầu nguyện, bảo vệ và hành động ủng hộ những người đang sống bên lề xã hội. Hiện nay, Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo có trụ sở tại 27 giáo phận của Úc. (CSR_6005_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Lacroix: Đại hội Thánh Thể là một cuộc gặp gỡ của nhân loại
Trong một cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng y nhấn mạnh: “Đại hội Thánh Thể là một sự kiện rất quan trọng vì nó liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống con người”. Theo Đức Tổng Giám mục của Quebec, với các hoạt động như cầu nguyện, suy tư, gặp gỡ, mọi người đến từ khắp nơi trên thế giới được trải nghiệm Giáo hội theo một cách mới. Khi các cử hành phụng vụ được diễn ra trong nhiều ngôn ngữ, văn hoá, chúng ta nhận ra được rằng Chúa Giêsu là suối nguồn của tất cả, vì vậy gặp gỡ Chúa là điều rất quan trọng. Tất cả chúng ta đều hoà nhịp với cuộc sống Giáo hội trong các khu vực của chúng ta, nhưng gặp gỡ các Kitô hữu khác đến từ khắp nơi trên thế giới là một trải nghiệm tuyệt vời.
Đức Hồng y nói tiếp: “Đại hội là một cuộc gặp gỡ của nhân loại. Chính Chúa Giêsu quy tụ chúng ta lại với nhau và giúp chúng ta xây dựng một gia đình hiệp nhất, trong tình thương, bác ái, và mở rộng con tim chúng ta với người khác, với những thực tại khác. Chúng ta không chỉ tham gia các hội nghị, nhưng còn lắng nghe các chứng tá, những người đến đây để chia sẻ những kinh nghiệm của họ, về đời sống Giáo hội nơi họ đang hiện diện. Điều này rất quan trọng”.
Nhắc lại chủ đề đã được thuyết trình “Thánh Thể, nguồn mạch vô tận của Hoà bình và Hoà giải”, Đức Hồng y bày tỏ rằng, Thánh Thể là nguồn bình an và hoà giải vô tận trong đời sống cá nhân của ngài. Qua việc chia sẻ Lời Chúa, cầu nguyện và Thánh Thể, ngài tìm được sức mạnh mới để tiếp tục sứ vụ phục vụ Chúa và cộng đoàn dân Chúa, và nhân loại.
Về vấn đề tổ chức Đại hội trong lúc đại dịch chưa chấm dứt và xung đột vẫn còn ở một số nơi, Đức Hồng y nói: “Là những người đã được rửa tội, trong mọi thời đại của lịch sử, điều quan trọng là chúng ta phải đến với nhau… Nhưng tất nhiên trong những thời điểm khó khăn như thời điểm chúng ta đang trải qua hiện nay, thì điều này thật hữu ích và đây cũng là một món quà để có thể cảm nhận được niềm hy vọng nơi huyết quản, trong trái tim, trong tâm hồn chúng ta, để chúng ta nhìn thấy những anh chị em khác”.
Đức Hồng y hy vọng những trải nghiệm có được ở Budapest sẽ giúp các tham dự viên khi trở về tiếp tục sống và chia sẻ niềm vui về sự hiện diện sống động của Thiên Chúa ở giữa chúng ta, và nhắc nhở mọi người rằng suối nguồn của chúng ta ở trong Người, Chúa là Nguồn sự sống.
Ngọc Yến - Vatican News
Đại hội Thánh Mẫu học quốc tế lần thứ 25
Đại hội sẽ do Đức Hồng y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Văn hóa, chủ trì. Dự kiến có khoảng 300 người tham gia, đại diện cho các Hiệp hội Thánh Mẫu học của các quốc gia khác nhau trên thế giới, cùng với các học giả ghi danh từ năm châu. Các tham dự viên sẽ được phân chia vào 7 nhóm ngôn ngữ.
Cha Stefano Cecchin, chủ tịch Học viện Giáo hoàng về Thánh Mẫu Quốc tế, giải thích rằng Đại hội là “một cơ hội quan trọng để suy tư về hành trình thần học về Đức Mẹ, cả dưới ánh sáng của cuộc đối thoại đặt chúng ta giữa đức tin và các nền văn hóa”.
Cha nói thêm, mục tiêu chính của công việc sẽ là “tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi: tại sao Đức Maria thành Nazareth, Mẹ của Chúa Giêsu, người đã trở thành một mô hình nhân học về người mẹ xuất sắc, biểu tượng văn hóa phổ biến và mạnh mẽ nhất của hai ngàn năm qua, ‘người phụ nữ quyền lực nhất thế giới’ (National Geographic 2015), người đánh dấu cuộc sống của nhiều dân tộc và người là ‘nền tảng cho tư duy Kitô giáo’ (thánh Gioan Phaolô II), ngày nay được đề xuất như là biểu tượng của Ngôi nhà chung và là hình mẫu cho một nền nhân học liên ngành mới?”.
Chương trình của đại hội gồm các suy tư về Đức Mẹ trong các nền văn hóa Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slavơ và châu Á, cũng như một phân tích về “Thánh Mẫu học giữa thần học và văn hóa” và đánh giá về 25 năm của Đại Hội Thánh Mẫu học quốc tế. Đại hội khai mạc với sứ điệp của Đức Thánh Cha. (CSR_6002_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Mẹ Maria dạy lắng nghe tiếng nói của người bị quên lãng
Mẹ của những người bị quên lãng
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc nhớ tiếng kêu thầm lặng của bao anh chị em đang gặp khó khăn do đại dịch, và ngài nhận định: “Trong vẻ đẹp của việc bước theo Tin Mừng và phục vụ lợi ích chung cho nhân loại và hành tinh, Đức Maria luôn dạy lắng nghe những tiếng nói này và chính Mẹ đã trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói để ‘sinh ra một thế giới mới, nơi tất cả chúng ta đều là anh em, ở đó hãy có chỗ cho mọi phần tử bị vứt bỏ trong xã hội của chúng ta’” (Fratelli tutti, 278).
Tiếp đến Đức Thánh Cha đề cao Học viện Giáo hoàng về Thánh Mẫu học, với 60 năm hoạt động, điều phối và quy tụ các học giả về Thánh Mẫu học từ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là thông qua việc tổ chức các Đại hội Quốc tế về Thánh Mẫu học. “Các Đại hội này ‘là một bằng chứng rõ ràng rằng Thánh Mẫu học là sự hiện diện cần thiết của cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa, có khả năng nuôi dưỡng tình huynh đệ và hòa bình” (Diễn văn trước các Học viện Giáo hoàng, ngày 4 tháng 12 năm 2019).
Mẹ của mọi người; người phụ nữ của mọi thời đại
Đức Thánh Cha giải thích thêm: “Chúng ta biết rằng ‘thần học và văn hóa được Kitô giáo truyền cảm hứng đã sống đúng với sứ mạng khi họ biết sống cách can đảm và trung thành nơi biên cương” (Veritatis gaudium, 5). Và trên các biên cương, Mẹ của Chúa có một sự hiện diện cụ thể: Mẹ là Mẹ của tất cả mọi người, không phân biệt dân tộc hay quốc gia. Do đó, hình tượng Đức Mẹ trở thành một điểm quy chiếu cho một nền văn hóa có khả năng vượt qua những rào cản có thể tạo ra sự chia rẽ. Do đó, trên con đường của nền văn hóa huynh đệ này, Chúa Thánh Thần kêu gọi chúng ta đón nhận một lần nữa dấu chỉ của niềm an ủi và niềm hy vọng chắc chắn mang tên, khuôn mặt và trái tim của Đức Maria, người phụ nữ, người môn đệ, người mẹ và người bạn. Chính trên con đường này, Chúa Thánh Linh tiếp tục nói với chúng ta ‘rằng thời đại chúng ta đang sống là thời đại của Đức Maria’ (Diễn văn trước Phân khoa Thần học Giáo hoàng “Marianum”, ngày 20 tháng 10 năm 2020).
Mẹ Maria mang lấy Lời Chúa
Cuối cùng nhắc lại ý tưởng của Đức Biển Đức XVI, Đức Maria ở trong Lời Chúa: Mẹ nói và suy nghĩ với Lời Chúa… Ý tưởng của Mẹ phù hợp với ý Thiên Chúa, ý muốn của mẹ là muốn cùng Thiên Chúa” (Verbum Domini, 27-28), Đức Thánh Cha nhận định rằng chính những Lời này đã nuôi dưỡng lòng đạo đức bình dân, vốn được đúc kết một cách tự nhiên nơi Đức Mẹ, diễn tả và truyền tải “đời sống thần học hiện diện trong lòng đạo đức của các dân tộc Kitô giáo, đặc biệt là ở những người nghèo […]; một đời sống thần học được sinh động bởi tác động của Chúa Thánh Thần [...], hoa trái của Tin Mừng hội nhập văn hóa” (Evangelii Gaudium, 125-126). (CSR_6022_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Sứ điệp chung của ĐTC và lãnh đạo Chính Thống giáo và Anh giáo mời gọi dấn thân vì thiên nhiên
Vatican News (08.9.2021) - Ngày 07/9/2021, trong một sứ điệp chung, lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Thượng phụ Bartolomeo của Chính Thống giáo và Đức Tổng Giám mục Justin Welby của Anh giáo đã đưa ra lời kêu gọi chung khẩn thiết vì tương lai của trái đất. Các ngài cảnh báo về sự khẩn thiết của sự chịu đựng của môi trường, hậu quả của nó đối với nghèo đói và kêu gọi dấn thân chăm sóc thiên nhiên.
Sự bất công và hậu quả của khủng hoảng khí hậu
Trong “Sứ điệp chung về bảo vệ công trình sáng tạo”, được gửi nhân “Thời gian của Thụ tạo” năm 2021, từ ngày 1/9 đến 4/10, 3 vị lãnh đạo tôn giáo nói rằng: khủng hoảng khí hậu là “sự bất công tàn khốc”, sẽ có “hậu quả thảm khốc” cho các thế hệ tương lai, trừ khi thế giới nhận trách nhiệm về việc hủy hoại môi trường.
Các ngài nhắc nhở: “Chúng ta đứng trước một công lý khắc nghiệt: mất đa dạng sinh học, suy thoái môi trường và biến đổi khí hậu là những hậu quả không thể tránh khỏi do các hành động của chúng ta, vì chúng ta đã tham lam tiêu thụ nhiều tài nguyên của trái đất hơn mức mà hành tinh có thể chịu đựng”. “Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với một sự bất công sâu sắc: những người gánh chịu hậu quả thảm khốc nhất của những lạm dụng này là những người nghèo nhất trên hành tinh và ít phải chịu trách nhiệm nhất trong việc gây ra chúng”.
Hy sinh vì lợi ích của trái đất
Đức Thánh Cha và lãnh đạo Chính Thống và Anh giáo kêu gọi: “Với tư cách là những nhà lãnh đạo của các Giáo hội của chúng ta, chúng tôi thúc giục tất cả mọi người, bất kể niềm tin hay thế giới quan của mình, hãy cố gắng lắng nghe tiếng kêu của trái đất và của những người nghèo, kiểm thảo hành vi của mình và cam kết hy sinh có ý nghĩa vì lợi ích của trái đất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta”.
Chọn sự sống
Các ngài kêu gọi mọi người có trách nhiệm trong việc “chọn sự sống” cho tương lai của trái đất: “Hôm nay chúng ta đang trả giá… Tương lai có thể tệ hơn”. Sứ điệp kết thúc với lời nhắn nhủ: “Đây là một thời điểm quan trọng. Tương lai con cái chúng ta, và tương lai ngôi nhà chung của chúng ta phụ thuộc vào nó”.
Cầu nguyện
Đức Thánh Cha và hai vị lãnh đạo của Chính Thống và Anh giáo mời gọi cầu nguyện cho các lãnh đạo thế giới trước Hội nghị Thượng đỉnh về khí hậu COP26 vào tháng 11; cầu cho mỗi cá nhân thực hiện hy sinh có ý nghĩa vì trái đất, làm việc chung và chịu trách nhiệm về cách chúng ta sử dụng các nguồn tài nguyên; và cho những người có trách nhiệm lớn hơn, biết chọn lợi nhuận đặt con người làm trung tâm và dẫn đầu quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế công bằng và bền vững. (CSR_5999_2021)
Nguồn: vaticannews.va/vi/ (Hồng Thủy)
Tòa Thánh công bố các tài liệu chuẩn bị cho Thượng hội đồng Giám mục
WHĐ (08.9.2021) - Hôm thứ Ba vừa qua, Tòa Thánh đã công bố một tài liệu và một cẩm nang chuẩn bị cho Thượng hội đồng năm 2023 bàn về tính hiệp hành (synodality). Những tài liệu này sẽ được tất cả các giáo phận trên thế giới nghiên cứu thảo luận trong vòng sáu tháng tới.
“Con đường mang tính hiệp hành chính là điều mà Thiên Chúa mong đợi ở Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ ba,” tài liệu mới nêu rõ khi trích lời Đức Thánh Cha Phanxicô.
“Cuộc hành trình này, diễn ra sau quá trình ‘đổi mới’ của Giáo hội do Công đồng Vatican II đề xuất, vừa là một món quà vừa là một nhiệm vụ cần thực hiện.”
Vào ngày mùng 7 tháng 9, Tòa Thánh đã công bố “Văn kiện chuẩn bị” dầy 22 trang, “Vì một Giáo hội mang tính hiệp hành: Hiệp thông, Hợp tác và Truyền giáo,” và cuốn Cẩm Nang dầy 42 trang, dành cho giai đoạn cấp giáo phận của Thượng hội đồng.
Thượng Hội đồng về Gia đình họp tại Hội trường Thượng Hội đồng ở Vatican vào ngày 21 tháng 10 năm 2015./ L’Osservatore Romano
Cuốn Cẩm Nang này bao gồm các lời cầu nguyện, mô tả về tính đồng nghị, các mục tiêu của tiến trình Thượng hội đồng và những câu hỏi chính mà các cộng đồng Công giáo địa phương được yêu cầu đưa ra phản hồi. Tài liệu nhấn mạnh rằng các giáo phận nên tập trung vào “sự hòa nhập và tham gia tối đa” giữa những người Công giáo đã được rửa tội trong tiến trình Thượng hội đồng ở cấp giáo phận.
Tài liệu chuẩn bị đã được phát hành trong khoảng thời gian “biện phân trước kỳ thượng hội đồng” sẽ góp phần hoàn thiện bản thảo thứ hai của văn bản dự kiến sẽ được xuất bản trước tháng 6 năm 2023.
Theo Vatican, văn kiện chuẩn bị là “một công cụ để tạo điều kiện cho giai đoạn đầu tiên của việc lắng nghe và tham khảo ý kiến của Dân Chúa trong các Giáo hội địa phương”, tức là giai đoạn cấp giáo phận của Thượng hội đồng.
Giai đoạn cấp giáo phận
Trong giai đoạn ở cấp giáo phận, mỗi đức giám mục được yêu cầu thực hiện quá trình tham vấn với Giáo hội địa phương từ ngày 17 tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.
Cẩm nang này cho biết các giáo phận nên tổ chức các buổi họp mặt địa phương để “tham vấn cho Thượng hội đồng” và cũng cho phép các cá nhân đưa ra phản hồi trực tiếp cho giáo phận.
Tài liệu cũng đề nghị rằng nhiều giáo xứ cùng nhau tham gia các “cuộc họp tham vấn cho Thượng hội đồng” này để “nhiều người từ các nhóm kinh tế xã hội, dân tộc, nhóm tuổi khác nhau” được tham gia.
Văn kiện chuẩn bị, Cẩm nang và Bảng câu hỏi sẽ được các giáo phận, cũng như Bề trên các dòng tu, các công đoàn và các liên đoàn đời sống thánh hiến, các phong trào giáo dân quốc tế và các trường đại học Công giáo xem xét trong giai đoạn này.
Quy trình Thượng hội đồng ở giáo phận nên “khai thác sự phong phú của kinh nghiệm sống của Giáo hội trong bối cảnh địa phương của mình,” cẩm nang viết.
Các câu hỏi chính cần được xem xét
Các câu hỏi được liệt kê ở cuối cuốn sổ tay, trong đó khẳng định “câu hỏi cơ bản” cần được các giáo phận và các đức giám mục xem xét trong quá trình sẽ kéo dài nhiều năm này như sau:
“Như được loan báo Tin Mừng, một Giáo hội mang tính hiệp hành là ‘đồng hành cùng nhau’. Vậy ‘cuộc đồng hành cùng nhau’ này diễn ra như thế nào trong Giáo hội địa phương của bạn? Chúa Thánh Thần mời gọi chúng ta thực hiện những bước nào để trưởng thành trong ‘cuộc đồng hành cùng nhau’ của chúng ta?”
Khi xem xét điều này, các giáo phận sẽ tiếp nhận và báo cáo phản hồi về những điều sau:
Đâu là những khó khăn, trở ngại và thương tổn trong Giáo hội địa phương?
Chúa Thánh Thần đang yêu cầu chúng ta điều gì?
Trong Giáo hội địa phương của chúng ta, ai là những người “bước đi cùng nhau”? ai là những người dường như bị bỏ rơi trong quá trình này?
Thiên Chúa nói với chúng ta qua những tiếng nói mà đôi khi chúng ta bỏ qua? Làm thế nào để tiếng nói của giáo dân được lắng nghe, đặc biệt là phụ nữ và người trẻ? Điều gì đã tạo điều kiện hoặc ngăn cản việc lắng nghe của chúng ta trước những tiếng nói ấy?
Mối quan hệ giữa các công việc truyền thông địa phương (không chỉ truyền thông Công giáo) hoạt động như thế nào? Ai lên tiếng thay cho cộng đồng tín hữu, và họ được chọn để lên tiếng thay như thế nào?
Làm thế nào để việc cầu nguyện và cử hành phụng vụ thực sự truyền cảm hứng và hướng dẫn cuộc sống và sứ vụ của chúng ta trong cộng đồng?
Điều gì cản trở người đã rửa tội được tham gia tích cực trong việc truyền giáo? Chúng ta đang bỏ quên những lĩnh vực truyền giáo nào?
Các nhóm sắc tộc khác nhau trong cộng đồng của chúng ta đã cùng nhau đối thoại ở mức độ nào? Địa điểm và phương tiện đối thoại trong Giáo hội địa phương của chúng ta là gì?
Sự khác biệt về tầm nhìn, hoặc những xung đột và khó khăn được giải quyết như thế nào? Chúng ta cần quan tâm hơn đến những vấn đề cụ thể nào trong Giáo hội và xã hội?
Cộng đồng Giáo hội của chúng ta có những mối quan hệ nào với các thành viên của các truyền thống Kitô giáo và hệ phái khác?
Làm thế nào để cộng đồng Giáo hội địa phương của chúng ta xác định các mục tiêu cần theo đuổi, cách để đạt được các mục tiêu đó, và các bước cần thực hiện? Quyền hoặc sự quản trị được thực hiện như thế nào trong Giáo hội địa phương của chúng ta?
Làm thế nào để chúng ta thúc đẩy sự tham gia vào quá trình ra quyết định trong cấu trúc phân cấp? Phương pháp ra quyết định của chúng ta có giúp chúng ta lắng nghe tiếng nói của toàn thể Dân Chúa không?
Tính hiệp hành (synodality) nghĩa là gì?
Tài liệu chuẩn bị mô tả tính đồng nghị là “hình thức, phong cách và cấu trúc của Giáo hội.”
Cuốn cẩm nang cho biết: “Tiến trình Thượng hội đồng trước hết là một tiến trình thiêng liêng. Đây không phải là một bài tập thu thập dữ liệu một cách máy móc hay một chuỗi các cuộc họp và tranh luận. Lắng nghe mang tính hiệp hành dẫn tới sự phân định.”
Cuốn cẩm nang này mô tả cuộc hiệp hành như một kinh nghiệm về “sự lắng nghe và biện phân đích thực trên con đường trở thành Giáo hội mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta trở thành”.
Thượng hội đồng về tính hiệp hành sẽ khai mạc với “giai đoạn cấp giáo phận” vào tháng 10 năm 2021 và kết thúc với Đại hội đồng thường kỳ lần thứ XVI của Thượng hội đồng Giám mục tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.
Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ “khai mạc con đường hiệp hành” vào cuối tuần ngày 9 hoặc 10 tháng 10 với một phiên khai mạc và một thánh lễ trọng thể. Các giáo phận cũng được mời gọi để dâng một thánh lễ khai mạc vào Chúa nhật ngày 17 tháng 10.
Một mục tiêu của Thượng hội đồng về tính hiệp hành, theo Văn kiện chuẩn bị, là xem xét “cách thức trách nhiệm và quyền lực được thực hành trong Giáo hội cũng như các cơ cấu quản lý chúng, nhằm đưa ra ánh sáng và cố gắng chuyển đổi các định kiến và thực hành méo mó, không bắt nguồn từ Phúc âm.”
“Mục đích của giai đoạn đầu tiên của cuộc hành trình mang tính hiệp hành là thúc đẩy một tiến trình tham vấn rộng rãi nhằm thu thập sự phong phú của những kinh nghiệm về tính hiệp hành, theo những cách trình bày và khía cạnh khác nhau của nó, liên quan đến các mục tử và tín hữu của các Giáo hội địa phương ở các cấp độ khác nhau,” Văn kiện chuẩn bị cho biết.
“Chúng tôi nhắc lại rằng mục đích của thượng hội đồng, và cũng là của cuộc tham vấn này, không phải là để tạo ra các tài liệu, mà là 'để gieo mầm những giấc mơ, công bố những lời ngôn sứ và tầm nhìn, tạo điều kiện cho hy vọng được nảy nở, khơi dậy niềm tin, chữa lành vết thương, kết nối các mối quan hệ với nhau, đánh thức bình minh của hy vọng, học hỏi lẫn nhau và tạo ra một sự năng động tươi sáng sẽ soi sáng tâm trí, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay của chúng ta,'' tài liệu trích dẫn từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô tại buổi khai mạc Thượng hội đồng giới trẻ vào tháng 10 năm 2018.
Vatican đã tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 7 tháng 9 để thảo luận về các tài liệu mới được công bố.
Đức Hồng Y Mario Grech, tổng thư ký của Thượng Hội Đồng Giám Mục, đã phát biểu trong cuộc họp báo, cùng với các thư ký dưới quyền là Sơ Nathalie Becquart và Đức Giám Mục Luis Marín de San Martín. Myriam Wijlens và linh mục Dario Vitali, cố vấn của Thượng hội đồng, cũng đã trả lời các câu hỏi của các phóng viên.
Tại cuộc họp báo, Đức Hồng y Grech nói rằng tính hiệp hành là “hoa trái chín muồi” của Công đồng Vatican II.
Đức hồng y nói: “Thượng hội đồng không phải là cuộc họp quốc hội. Thượng hội đồng là một kinh nghiệm giúp mọi người lắng nghe Chúa Thánh Thần”.
Duc Trung Vu, CSsR
Theo Catholic News Agency (07.9.2021)
Đức Hồng y Sako nói chuyến thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đã thay đổi Iraq
Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế ngày 3
ĐỨC HỒNG Y SAKO NÓI CHUYẾN THĂM CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ ĐÃ THAY ĐỔI IRAQ
WHĐ (08.9.2021) - Đức Hồng y Louis Raphaël Sako cho biết hôm thứ Ba rằng chuyến thăm mang tính lịch sử của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Iraq vào tháng Ba đã có tác động sâu sắc đến đất nước này.
Đức Hồng y người Iraq Louis Raphaël Sako phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021./ Daniel Ibáñez / CNA.
Phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52 ở Budapest, Hungary, vào ngày mùng 7 tháng 9, Đức Hồng y Louis Raphaël Sako giải thích rằng chuyến đi của Đức Thánh Cha đã thay đổi bầu không khí ở quốc gia Trung Đông này.
“Đức Thánh Cha đã chạm đến trái tim của tất cả người dân Iraq bởi những thông điệp của ngài, đặc biệt là những người Hồi giáo. Và bây giờ, một điều gì đó đã thay đổi trong các đường phố, trong quần chúng, dân cư,” ngài nhận xét.
“Các Ki-tô hữu tự hào về điều đó và giờ đây họ cũng được đánh giá rất cao”.
Trong bài chia sẻ của mình tại Trung tâm Triển lãm và Đại hội Hungexpo Budapest, địa điểm chính của đại hội Thánh Thể, nhà lãnh đạo 73 tuổi của Giáo Hội Công giáo Chaldean nhắc lại cuộc gặp mang tính bước ngoặt giữa Đức Thánh Cha và vị giáo sĩ Shiite hàng đầu của Iraq, Grand Ayatollah Ali al-Sistani.
“Tôi đã cùng Đức Thánh Cha đến thăm Ayatollah Sistani, người nắm giữ quyền lực tối cao của người Hồi giáo Shiite. Và vị lãnh đạo Hồi giáo đã thốt ra một điều rất quan trọng. Ông nói: ‘Các bạn đích thật là các Ki-tô hữu’ - có nghĩa là, các tín hữu và đức giáo hoàng - ‘Các bạn là một phần của chúng tôi, và chúng tôi là một phần của bạn. Điều đó có nghĩa là chúng ta là anh em. "
Giờ cầu nguyện buổi sáng tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Daniel Ibáñez / CNA.
Đức Hồng Y Sako cũng đã trình bày lịch sử và linh đạo của Giáo hội Công giáo Chaldean, một trong 23 Giáo hội Công giáo Đông phương hiệp thông trọn vẹn với Tòa thánh.
Giáo hội có nguồn gốc từ thời các Thánh Tông đồ nhưng mang hình thái lịch sử hiện tại vào thế kỷ 16 khi các thành viên của Giáo hội cổ đại Phương Đông khẳng định sự hiệp thông của họ với Tòa Thánh.
Giáo hội được chăm sóc bởi một tòa Thượng phụ có trụ sở tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Sầu Bi ở thủ đô Baghdad của Iraq. Giáo hội này có hơn 600.000 thành viên sống chủ yếu ở Iraq và ở các cộng đồng người hải ngoại trên khắp thế giới.
Đức Hồng Y Sako nói rằng Giáo hội Chaldean đã sản sinh ra rất nhiều vị thánh tử vì đạo kể từ khi được thành lập cho đến ngày nay.
Ngài lưu ý: “Tử đạo là linh đạo của Giáo hội Chaldean bởi vì kể từ khi thành lập, giáo hội đã trải qua sự đàn áp của người Ba Tư, người Hồi giáo Ả Rập, người Mông Cổ, quân Ottoman và ngày nay là bởi những kẻ cực đoan như al-Qaeda và ISIS."
“Trong một đêm năm 2014, 120.000 người đã rời khỏi nhà mà không có bất cứ thứ gì, chỉ với quần áo trên người của họ. Và chúng tôi ngưỡng mộ họ vì rằng không ai từ bỏ đức tin của mình. Không ai chuyển sang đạo Hồi chỉ để được ở lại nhà của mình và được bảo vệ. Tất cả họ đều rời bỏ nhà cửa để đến các thành phố khác ở Kurdistan ”.
Đức Hồng Y tiếp tục: “Có thể anh chị em còn nhớ vào năm 2010, tại Baghdad, vào ngày 31 tháng 10, 48 người đã bị sát hại trong Thánh lễ. Và trong số đó có hai người trẻ, họ là hai linh mục trẻ. Họ đến nói chuyện với những kẻ khủng bố, nói rằng: ‘Các anh có thể bắt chúng tôi mang đi. Các anh có thể giết chúng tôi. Nhưng hãy để những người khác được thoát.” Họ không chấp nhận đề nghị của các linh mục và họ đã giết cả hai người. Tôi biết các linh mục này từ thời trong chủng viện, vì khi ấy chính tôi là hiệu trưởng của chủng viện.”
Đức Hồng Y Sako cảm ơn chính phủ Hungary đã giúp đỡ các tín hữu ở Iraq thông qua một chương trình mang tên Hungary Helps có mục tiêu khôi phục lại những ngôi nhà, trường học và nhà thờ bị ISIS phá hủy ở vùng đồng bằng Nineveh.
Ngài nói rằng Teleskuf, một thị trấn ở miền bắc Iraq, ngày nay được người dân địa phương gọi là “Bint al Majjar” (“Con gái của Hungary”) để ghi nhận vai trò của Hungary trong việc khôi phục thị trấn này.
Trong lời chia sẻ của mình, Đức Hồng Y Sako giải thích rằng linh đạo Công giáo Chaldean nhấn mạnh đến vị trí trung tâm của ân sủng.
“Ân sủng mang tính tích cực, không có gì tiêu cực,” ngài nói. “Hiếm khi chúng tôi nói về việc hành xác. Ngay cả thập tự giá của chúng tôi cũng trống không, không có thân thể bị đóng đinh, bởi vì Đức Ki-tô đã sống lại. Và chúng tôi gọi đó là 'thập tự giá vinh quang,' và điều này mang lại cho chúng tôi rất nhiều hy vọng trong suốt các cuộc đàn áp của chúng tôi."
Kết thúc bài diễn văn, ngài nói: “Đại hội Thánh Thể Quốc tế này phải là cơ hội để mọi Ki-tô hữu hiểu biết sâu hơn sự kết hợp của mình vào Đức Kitô, và sau đó củng cố sự hiệp thông và hiệp nhất giữa họ thông qua tư cách thành viên của họ trong Giáo hội.”
“Mỗi cử hành Thánh Thể là một cử hành Bữa Tiệc Ly và mang ý nghĩa chia sẻ và ở bên nhau. Chúng ta hãy hoàn thành cuộc hành trình thiêng liêng của mình đến với Chúa và là Đấng Cứu Thế của chúng ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng sẽ không để chúng ta chìm trong bóng tối, nhưng sẽ dải chiếu ánh sáng phục sinh của Ngài trên chúng ta.”
Ngài nói thêm: “Tôi đề nghị rằng từ Đại hội Thánh Thể này, anh chị em có thể phát động lời kêu gọi hòa bình và tình huynh đệ, để ngăn chặn tiếng ồn ào của vũ khí và chiến tranh và sự giết hại lẫn nhau. Tôi nghĩ điều đó cũng sẽ xuất phát từ nền tảng đức tin của chúng ta, và Bí tích Thánh Thể.”
Các diễn giả khác tại đại hội hôm thứ Ba bao gồm Đức Hồng Y Gérald Lacroix của Quebec.
Đức Hồng y đến từ Quebec, Gérald Lacroix, phát biểu tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Daniel Ibáñez / CNA.
Vị giám chức người Canada đã trình bày một bài giáo lý về Bí tích Thánh Thể như là "một nguồn mạch hòa bình và hòa giải vô tận."
Ngài nói: “Sống đức tin của chúng ta trong sự hiệp thông với Thiên Chúa là nền tảng cho một đời sống Kitô hữu lành mạnh. Nhưng học cách sống hiệp thông với anh chị em của chúng ta là điều không thể tránh khỏi, không thể thiếu được, và hãy đối mặt với nó, quả là một thử thách.”
“Tham gia Bí tích Thánh Thể không chỉ để gặp gỡ Chúa, ở với Ngài, đây còn là một trường học để chúng ta học cách yêu thương người khác, cởi mở với tha nhân. Không có điều đó thì không có Kitô giáo thực sự ”.
Buổi sáng kết thúc với thánh lễ do Đức Tổng Giám Mục José S. Palma của Cebu, Philippines, cử hành. Đức Tổng giám mục 71 tuổi là diễn giả đã đi quãng đường xa nhất để tham dự đại hội.
Đức Tổng Giám mục José S. Palma của Cebu, ở Philippines, cử hành Thánh lễ tại Đại hội Thánh Thể Quốc tế ở Budapest, Hungary, ngày 7 tháng 9 năm 2021. Daniel Ibáñez / CNA.
Các giám mục ở Philippines đã có ý định cử một phái đoàn gồm 500 người đến Hungary, nhưng thay vào đó, họ đã chọn tổ chức một đại hội Thánh Thể toàn quốc trực tuyến trong tình hiệp thông với đại hội ở Budapest.
Trong bài giảng của mình, Đức Tổng giám mục Palma nói: “Anh chị em thân mến của tôi, chúng ta, những người đã được ban phước và hạnh phúc với suối nguồn ân sủng của Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể, được mời gọi là những đường dẫn mang lại bình an cho người khác.”
“Giống như một con suối chảy tự do cho đến khi nó lấp đầy mọi ngóc ngách và không gian mà nó vươn tới, chúng ta hãy làm rạng rỡ hòa bình của Thiên Chúa cho tất cả các quốc gia, đến tận cùng trái đất ở bất cứ nơi nào chúng ta có mặt”.
“Cầu mong sự bình an của Thiên Chúa luôn ở với chúng ta khi chúng ta tiếp tục hoàn thành sứ mệnh này. Và xin Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình, cầu bầu cho tất cả chúng ta”.
Duc Trung Vu, CSsR
Theo Catholic News Agency (07.9.2021)