Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Sứ điệp Video Đức Thánh cha gửi các Phong trào nhân dân thế giới
Trong sứ điệp Video gửi cuộc gặp gỡ toàn thế giới lần thứ IV của các Phong trào nhân dân (EMMP), tiến hành trực tuyến chiều ngày 16/10/2021 vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô tố giác những bất công trên thế giới và kêu gọi kiến tạo một nền hòa bình lâu bền, dựa trên công bằng xã hội và săn sóc căn nhà chung của nhân loại.
Video: https://youtu.be/XqNsr9cBsXM
Các phong trào nhân dân
Đức Thánh cha định nghĩa các phong trào nhân dân là một liên minh nảy sinh từ hạ tầng, hiện diện chủ yếu tại Mỹ châu Latinh, tranh đấu cho công bằng xã hội. Ngài kêu gọi họ hãy mơ ước một xã hội công bằng và hành động để tìm cách đạt được những biện pháp cụ thể có thể giúp đi tới vài thay đổi đáng kể. Ví dụ: lợi tức tối thiểu hay đồng lương cho mọi người để mỗi người có thể có được những thiện ích cơ bản nhất trong cuộc sống, hoặc giảm bớt ngày làm việc để có thêm nhiều người được công ăn việc làm.
Các nguyên tắc
Trong sứ điệp dài, Đức Thánh cha nhắc lại các nguyên tắc được trình bày trong đạo lý xã hội của Hội thánh, như sự chọn lựa ưu tiên dành cho người nghèo, mọi tài nguyên là để mưu ích cho tất cả mọi người, tình liên đới, nguyên tắc phụ đới (sussidiarietà), sự tham gia, công ích. Các nguyên tắc ấy là những phương thế cụ thể để thực hiện Tin mừng trên bình diện xã hội và văn hóa.
Ảnh hưởng của đại dịch
Đức Thánh cha nhận xét rằng đại dịch đã mang lại bệnh tật và chết chóc. “Tại nhiều nước, chính quyền đã phản ứng. Họ đã nghe lời khoa học. Nhưng đại dịch cũng tạo nên tai ương cuộc khủng hoảng lương thực. Tình trạng nghèo khổ trầm trọng gia tăng. Giá thực phẩm tăng vọt. Con số những người đói thật kinh khủng, tôi nghĩ đến những nước như Syria, Haiti, Congo, Sénégal, Yemen, Nam Sudan; nhưng nạn đói cũng hiện diện tại nhiều nước nghèo khác trên thế giới, và đôi khi xảy ra trong thế giới giàu”.
Các cơ cấu tội lỗi cần loại trừ
Đức Thánh cha tố giác những “kháng cự chống những thay đổi mà chúng ta đang cần và mong mỏi, những kháng cự ấy sâu rộng, ăn rễ sâu, vượt qua những sức lực và những quyết định của chúng ta. Đó là điều mà đạo lý xã hội của Hội thánh Công giáo gọi là “những cơ cấu tội lỗi”, mà cả chúng ta được kêu gọi hoán cái, và chúng ta không thể làm ngơ không biết tới, trong khi chúng ta suy nghĩ và tìm phương thức hành động. Sự thay đổi bản thân là điều cần thiết, nhưng chúng ta cũng phải thích ứng các kiểu mẫu xã hội-kinh tế của chúng ta để chúng có một khuôn mặt con người, vì bao nhiêu kiểu mẫu đã mất đi khuôn mặt con người”.
Các lời kêu gọi nhân danh Thiên Chúa
Đức Thánh cha nói: “Nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người: tôi xin các hãng lớn bào chế dược phẩm hãy giải tỏa các bằng sáng chế, hãy thực hiện một cử chỉ nhân đạo để mỗi nước, mỗi dân tộc, mỗi người được vắcxin. Có những nước chỉ có 3 hay 4% dân chúng được chích vắcxin”.
“Nhân danh Thiên Chúa, tôi kêu gọi các nhóm tài chánh hãy cho phép các nước nghèo được bảo đảm những nhu cầu sơ đẳng của họ và tha nợ cho họ; tôi xin các đại công ty khai thác hãy ngưng phá hủy rừng, những vùng ẩm ướt và các núi non, hãy ngưng làm ô nhiễm sông ngòi và biển khơi, ngưng làm cho dân chúng và lương thực bị ngộ độc. Tôi xin các đại công ty lương thực hãy ngưng áp đặt những cơ cấu độc quyền sản xuất và phân phối, làm tăng vọt giá cả và và rốt cuộc giữ lại bánh của người đói”
“Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin các nhà sản xuất và buôn bán võ khí hãy ngưng hoàn toàn hoạt động của họ, các đại công ty kỹ thuật hãy ngừng khai thác sự giòn mỏng của con người, sự dễ bị tổn thương của họ, để kiếm lợi. Các đại công ty truyền thông hãy cho tự do được đạt tới các nội dung kỹ thuật, xin các cơ quan truyền thông hãy chấm dứt sự loan tin sai lệch, vu khống, mạ lị, và ngưng chú ý và thu hút bệnh hoạn đối với những xì căng đan và điều bẩn thỉu, hãy tìm cách góp phần mưu ích cho nhân loại và cảm thương đối với những người bị thương tổn nhất. Nhân danh Thiên Chúa, tôi muốn kêu gọi các cường quốc hãy ngưng gây hấn, chấm dứt những cuộc phong tỏa, cấm vận và đơn phương trừng phạt bất kỳ nước nào trên trái đất này. Hãy chấm dứt chủ trương tân thực dân. Các cuộc xung đột phải được giải quyết trên bình diện đa phương, như tại Liên Hiệp Quốc. Chúng ta đã thấy những vụ can thiệp, xâm lăng, đơn phương chiếm đóng, rốt cuộc như thế nào, mặc dù chúng được thực hiện với những động lực hoặc mặc cho những bộ áo cao thượng nhất”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha tiếp Tổ chức Campus Bio-Medico
Sáng hôm 18/10/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 50 thành viên Tổ chức Đại học Y khoa sinh học của Giám hạt tòng nhân Opus Dei, và ngài khích lệ mọi người luôn đặt bệnh nhân ở vị trí thứ nhất trong các hoạt động của mình.
Đây là một Đại học và bệnh viện đa khoa tư nhân được thành lập năm 1993 ở ngoại ô phía nam của Roma, do sáng kiến của chân phước Álvaro del Portillo, Giám mục bề trên Giám hạt Opus Dei. Hiện nay tại Đại học này có ba ngành y khoa và phẫu thuật, kỹ sư y sinh (Biomedica), khoa học và kỹ thuật cho con người và môi trường. Đại học này cũng dấn thân trong các nghiên cứu y khoa.
Ngỏ lời trong buội tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Vị thế trung tâm của con người, ở nơi căn bản các hoạt động trợ giúp săn sóc, giảng huấn và nghiên cứu, giúp củng cố một cái nhìn nhất thống và hiệp lực. Một quan niệm, không đặt lên hàng đầu các ý tưởng, kỹ thuật và dự án, nhưng là con người cụ thể, các bệnh nhân, cần chữa trị săn sóc, biết cuộc sống của họ, thiết lập những tương quan thân hữu, chữa lành tâm hồn. Lòng yêu mến đối với con người, nhất là trong tình trạng mong manh yếu ớt của họ, trong đó có biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh, đó là đặc điểm của nhà thương Kitô và không bao giờ được biến mất”.
Đức Thánh cha cũng nhận xét rằng tổ chức và đại học Y khoa sinh học, và các tổ chức y tế Công giáo nói chung, được kêu gọi làm chứng, qua những hành động cụ thể, rằng không có những sinh mạng không xứng đáng hay phải loại bỏ vì không đáp ứng tiêu chuẩn hữu dụng hoặc những đòi hỏi của lợi lộc. Mỗi cơ cấu y tế, đặc biệt những cơ cấu của Kitô giáo phải là nơi ta thực hiện sự săn sóc con người và làm sao để có thể nói: “Tại đây người ta không phải chỉ thấy các bác sĩ và bệnh nhân, nhưng thấy những người được đón nhận và giúp đỡ: tại đây, người động chạm cụ thể đến phương pháp trị liệu phẩm giá con người”.
“Đặt việc săn sóc con người ở trung tâm, không quên tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu. Vì săn sóc chữa trị mà không có khoa học thì uổng công, cũng như khoa học mà không săn sóc thì vô bổ. Hai điều đi song song với nhau”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha thành lập Hội đồng Giáo hội miền Amazonia
Đức Thánh cha Phanxicô đã chính thức thành lập, theo giáo luật, tổ chức “Hội đồng Giáo hội miền Amazonia”, như một pháp nhân công của Hội thánh.
Đức Hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu Latinh cho biết như trên, trong thư đề ngày 11/10/2021 vừa qua, gửi Đức Hồng y Claudio Hummes, dòng Phanxicô, Chủ tịch Hội đồng tân lập, trả lời thư đề ngày 30/9 năm nay của Đức Hồng y Hummes. Quyết định phê chuẩn này diễn ra trong buổi tiếp kiến ngày 09/10 Đức Thánh cha dành cho Đức Hồng y Ouellet.
Hội đồng Giáo hội miền Amazonia, gọi tắt là CAEMA, được thành lập theo ước muốn của Thượng Hội đồng Giám mục miền Amazonia, hồi tháng Mười năm 2019, được trình bày trong văn kiện chung kết. Hội đồng này bao gồm các thành viên, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân, khác với tổ chức Liên Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, gọi tắt là Celam, chỉ gồm đại diện của 23 Hội đồng Giám mục Mỹ châu Latinh, mỗi Hội đồng Giám mục có hai đại diện. Tổ chức này cũng đang ở trong tiến trình cải tổ.
Hội đồng Ceama đã nhóm khóa họp thành lập, từ ngày 26 đến 29/6 năm ngoái (2020) và tiến trình thành lập kéo dài cho đến ngày 04/5 năm nay. Hội đồng này được coi như một câu trả lời thích hợp cho tiếng kêu của những người nghèo và của trái đất như người Mẹ. Hội đồng Ceama được coi là một dụng cụ hữu hiệu để cụ thể hóa nhiều đề nghị đã được đề ra trong Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia. Mong ước của các vị sáng lập, là hội đồng Ceama có thể trở thành một chiếc cầu linh hoạt các mạng và sáng kiến của Giáo hội và các lãnh vực xã hội môi sinh, trên bình diện đại lục và quốc tế.
Đức Hồng y Ouellet cho biết Hội đồng Giáo hội miền Amazonia còn phải soạn thảo qui chế để Tòa Thánh cứu xét và phê chuẩn. Tòa Thánh sẽ so sánh hai qui chế của Celam và Ceama, để tránh nguy cơ lẫn lộn hoặc dẫm chân lên nhau.
Linh mục Alfredo Ferro, dòng Tên, Tổng thư ký Hội đồng Ceama, bày tỏ vui mừng vì quyết định thành lập, theo giáo luật, của Đức Thánh cha và nói rằng: “Đối với Giáo hội tại Mỹ châu Latinh, và đặc biệt Giáo hội tại miền Amazonia, đây là một niềm vui lớn. Trong tư cách là Hội đồng Ceama, chúng tôi cảm thấy vui mừng vô biên vì cử chỉ đẹp này của Đức Thánh cha, nhìn nhận ước muốn đã được bày tỏ trong Văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Amazonia”.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Kasper: Khi một hồng y 80 tuổi kể như “chết về giáo luật”
Đức Hồng y Walter Kasper, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô, nói rằng: “Khi một hồng y quá 80 tuổi thì hầu như chết vì phương diện giáo luật”.
Đức Hồng y Kasper, người Đức, năm nay 88 tuổi (1933), nguyên là một nhà thần học tại đại học Muenster rồi Tubingen, trước khi được chọn làm Giám mục giáo phận Rottenburg-Stuttgart, nam Đức vào năm 1989. 10 năm sau, ngài được Đức Thánh cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng thư ký, rồi làm Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và thăng Hồng y năm 2001. Đúng ngày Đức Hồng y Bergoglio được bầu làm Đức Giáo hoàng Phanxicô, thì Đức Hồng y Kasper tròn 80 tuổi.
Trong buổi đọc kinh Truyền tin đầu tiên sau đó, Đức Thánh cha Phanxicô đã trích dẫn cuốn sách “Lòng thương xót” của Đức Hồng y Kasper và ca ngợi Đức Hồng y là nhà thần học lỗi lạc.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho trang mạng Công giáo Đức, hôm 13/10/2021 vừa qua, Đức Hồng y Kasper nói: “Tôi đã biết Đức Hồng y Bergoglio và ngài cũng biết tôi trước khi làm Giáo hoàng. Tôi đã hai lần gặp ngài ở Buenos Aires và nói chuyện. Ngài biết lập trường của tôi về vấn đề những tín hữu ly dị tái hôn. Việc ngài nhắc đến tôi trong buổi đọc kinh Truyền tin đầu tiên làm tôi ngạc nhiên. Tôi không hề biết trước. Tôi xem truyền hình và nghe thấy điều đó, và tôi tự hỏi: “Đức Giáo hoàng nói gì thế?” Đó là một căn bản sự tín nhiệm [của Đức Giáo hoàng đối với tôi], nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi luôn liên lạc với nhau. Tôi đến gặp Đức Giáo hoàng khi ngài gọi tôi. Ngài gọi điện trực tiếp chứ không qua trung gian... Khi ngài hỏi thì tôi phải trả lời theo xác tín của tôi. Nhưng điều này rất họa hiếm trong thời gian gần đây. Tại Roma, khi người ta 80 tuổi, thì hầu như là đã chết về mặt giáo luật rồi, bị xóa bỏ về phương diện giáo luật và tôi cảm thấy điều đó”.
Theo giáo luật, khi một hồng y tròn 80 tuổi thì không còn giữ chức vụ nào trong Tòa Thánh, không còn quyền bầu Giáo hoàng, không được làm thành viên của Bộ hoặc Hội đồng nào của Tòa Thánh.
“Vì thế, nay tôi không có nhiều liên lạc với Đức Giáo hoàng, nhưng tôi biết ngài tín nhiệm tôi, ngài biết tôi đứng sau ngài và ngài đồng ý tới tôi, đối với tôi, vậy là đủ rồi. Tôi không có ảnh hưởng nào trên bất cứ quyết định nào của Đức Giáo hoàng. Và tôi cũng không làm như vậy. Khi Đức Giáo hoàng hỏi tôi, thì tôi trả lời theo điều tôi nghĩ.”
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Giáo hội Indonesia ủng hộ chiến dịch kêu gọi bỏ án tử hình
Trong thời gian qua, một số tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Indonesia đã kêu gọi chính phủ loại bỏ án tử hình ra khỏi hệ thống pháp luật của nước này. Họ lưu ý rằng thực tế cho thấy “hình thức giết người hợp pháp này có thể ngăn chặn tội phạm, nhưng có nhiều nguy cơ bị kết án oan, và thậm chí có thể cướp đi mạng sống người vô tội”.
Mặc dù đại dịch, nhưng Indonesia vẫn tiến hành các phiên toà trực tuyến và đưa ra các bản án tử hình. Theo các tổ chức, điều này rất nguy hiểm cho việc thực hiện tố tụng một cách công bằng và bình đẳng. Tổ chức Ân xá Quốc tế Indonesia cho biết, trong năm 2020, số án tử hình ở quốc gia này tăng 46% so với năm trước.
Về phía Giáo hội Công giáo, cha Aegidius Eko Aldianto, Thư ký điều hành Uỷ ban Công lý và Hoà bình thuộc Hội đồng Giám mục cho biết Giáo hội Công giáo lấy làm tiếc vì số án tử hình gia tăng. Còn cha Ignatius Ismartono, Giám đốc tổ chức Sahabat Insan, chuyên giải quyết việc làm cho người nhập cư và nạn nhân của nạn buôn người, xác nhận cha vừa tham dự một hội thảo về chủ đề này. Cha nói: “Trong các buổi thảo luận, giáo huấn của Giáo hội về hình phạt tử hình, giáo huấn dựa trên tính chất thánh thiêng tuyệt đối và bất khả xâm phạm của sự sống, đã được nhắc lại rất kỹ. Đặc biệt đối với chúng tôi, chúng tôi quan tâm chủ yếu đến các trường hợp người lao động nhập cư bị kết án tử hình”.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC tiếp Thủ tướng Pháp Jean Castex
Cùng đi với ông Castex có phu nhân của ông, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Đây là lần đầu tiên người đứng đầu chính phủ Pháp được một Giáo hoàng đón tiếp chính thức kể từ năm 2009, khi ông François Fillon được Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI tiếp đón.
Thủ tướng Pháp cho biết Đức Thánh Cha nói rằng ngài nghĩ Giáo hội Công giáo Pháp đã thực hiện một hành động can đảm khi yêu cầu thực hiện báo cáo. Đức Thánh Cha tin tưởng các giám mục Pháp có thể đưa ra những kết luận cần thiết.
Đức Thánh Cha và Thủ tướng Pháp cũng nói về những điểm chung giữa ngoại giao Pháp và Toà Thánh. Đặc biệt hai vị tập trung vào vấn đề Libăng và Iraq, Hội nghị COP26 và sự nóng lên của trái đất.
Ông Castex cho biết đó là cuộc gặp gỡ thân thiện. Ông gặp thấy một Giáo hoàng vui vẻ, năng động và hoạt bát. Ông cũng mời Đức Thánh Cha thăm nước Pháp.
Vào ban trưa Thủ tướng Pháp đã tiếp Đức Hồng y Quốc vụ khanh Toà Thánh Pietro Parolin tại Villa Bonaparte, trụ sở của Đại sứ quán Pháp cạnh Tòa thánh, nhân kỷ niệm 100 năm quan hệ ngoại giao giữa Pháp và Tòa thánh. Ông đã tặng Đức Hồng y Parolin Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. (Cath.ch 18/10/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐHY Parolin: Thế giới cần sự lãnh đạo và sự khéo léo của phụ nữ
Tại Diễn đàn này, các tham dự viên thảo luận những vấn đề, nhằm mục đích nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng của phụ nữ và tác động tích cực của nữ giới đối với các nỗ lực phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch.
Thực tế, trong xã hội, số phụ nữ lãnh đạo vẫn còn ít. Vì vậy, Diễn đàn tập trung nói đến tình hình thực tế này và đưa ra các giải pháp như đào tạo cho phụ nữ trẻ, tăng cường sự hiện diện của phụ nữ trong các lĩnh vực liên quan đến quá trình chuyển đổi kỹ thuật số và các ngành như khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, vượt qua những định kiến vẫn tồn tại. Buổi gặp gỡ còn thảo luận về biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, bảo vệ sức khỏe và nhà ở, vai trò ngoại giao của phụ nữ và cái nhìn của phụ nữ trong chính sách đối ngoại, với niềm tin rằng tất cả những điều này có thể tạo ra sự khác biệt.
Đức Hồng y Parolin nói trong sứ điệp gửi đến Diễn đàn rằng, thế giới cần sự đồng hành, lãnh đạo và sự khéo léo của phụ nữ để đối phó với những thách đố lớn hiện nay. Ngài nhìn nhận rằng những thách đố lớn mà thế giới đang phải đối mặt do đại dịch cần có những nỗ lực cần thiết để phục hồi và hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Quốc vụ khanh Toà Thánh lưu ý rằng Đức Thánh Cha thường nhấn mạnh về “sự đóng góp không thể thay thế của phụ nữ trong việc xây dựng một thế giới có thể trở thành ngôi nhà cho tất cả mọi người”. Trước những thách đố xã hội, kinh tế và khí hậu toàn cầu ngày nay, Đức Hồng y khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy ý thức “vị tha”, đặc biệt cần thiết để vượt lên trên những sở thích thiển cận chỉ hướng đến lợi nhuận trước mắt.
Nhấn mạnh tầm quan trọng sống còn của sự tham gia và hợp tác của tất cả các thành viên trong xã hội, Đức Hồng y Parolin nói “tất cả mọi người đều được kêu gọi để đảm nhận ơn gọi chung là trở thành những người tích cực xây dựng thế giới tốt đẹp hơn”.
Trong phần kết luận, Đức Hồng y nhắc lại mong ước của Đức Thánh Cha về sự tiếp cận một nền giáo dục chất lượng của trẻ nữ và phụ nữ ở khắp nơi, để họ có thể cống hiến hết mình cho sự phát triển và tiến bộ của các xã hội gắn kết.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô: Phải đặt bệnh nhân lên trên căn bệnh
Đối với Đức Thánh Cha, trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ, Công giáo được “mời gọi làm chứng rằng không có sự sống nào là không xứng đáng hoặc bị loại bỏ, vì sự sống con người không theo tiêu chí của lợi ích hoặc đòi hỏi của lợi nhuận”. Và ngài yêu cầu trong các cơ sở chăm sóc sức khoẻ Công giáo phải “có phương pháp điều trị phẩm giá con người”, và vì thế không bao giờ được thương lượng trong việc chăm sóc sức khoẻ. Đức Thánh Cha yêu cầu chăm sóc sức khoẻ Công giáo, xây dựng mạng lưới đáp ứng nhu cầu hiện nay về sức khoẻ, đặc biệt trong giai đoạn đại dịch.
Điều cần thiết là “đặt nguời bệnh lên trên căn bệnh”. Đây chính là nền tảng cho việc chăm sóc toàn diện và nhân bản. Chính vì điều này chúng ta phải theo một cái nhìn không đặt ý tưởng, kỹ thuật và các dự án lên hàng đầu, nhưng con người cụ thể, đó là bệnh nhân cần được điều trị, bằng cách gặp gỡ để hiểu biết lịch sử đời họ, và thiết lập các tương quan thân thiện, chữa lành tâm hồn. Bởi vì tình thương đối với tha nhân, nhất là trong tình trạng mong manh yếu ớt của họ, trong đó có biểu lộ hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đanh, là đặc điểm của thực tại Kitô và không bao giờ được biến mất.
Đức Thánh Cha yêu cầu mỗi cơ cấu y tế, đặc biệt những cơ cấu của Kitô giáo phải là nơi thực hiện sự săn sóc con người và làm sao để có thể nói: “Ở đây người ta không phải chỉ thấy các bác sĩ và bệnh nhân, nhưng thấy những người được đón nhận và giúp đỡ: tại đây, người động chạm cụ thể đến phương pháp trị liệu phẩm giá con người”.
Đức Thánh Cha còn nhắc nhở Tổ chức không được quên nghiên cứu. Ngài nói: “Đặt việc chăm sóc con người ở trung tâm, nhưng không quên tầm quan trọng của khoa học và nghiên cứu. Vì chăm sóc điều trị mà không có khoa học thì vô ích, cũng như khoa học mà không săn sóc thì không đem lại kết quả. Hai điều đi song song với nhau”.
Ngọc Yến - Vatican News
Các tổ chức tôn giáo cầu nguyện và hành động chống đói nghèo
Đại diện các tôn giáo viết trong tuyên bố: "Là những người có đức tin, chúng tôi hiệp nhất, cam kết cầu nguyện và hành động chống đói nghèo vào thời điểm hiện tại khi 811 triệu người trên thế giới vào mỗi đêm đi ngủ khi bụng đói. Hãy cầu nguyện và hành động chống đói nghèo”.
Tuyên bố nhấn mạnh, từ năm 2019, nạn đói trên toàn cầu tăng 25% và hơn 41 triệu người ở 43 quốc gia, trong đó có khoảng một nửa là trẻ em, có nguy cơ bị đói. Các nguyên nhân của dữ liệu này là do xung đột và bạo lực, đói nghèo và bất bình đẳng, thiên tai và tác động của biến đổi khí hậu. Thêm vào đó, đại dịch Covid-19 đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng và sản xuất lương thực, giảm thu nhập. Số các gia đình dễ bị tổn thương ngày càng tăng, chế độ dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng lâu dài đối với các thế hệ mới. Tuyên bố viết tiếp: “Chúng ta phải hành động ngay lập tức để ngăn chặn cái chết vô lý của hàng chục ngàn trẻ em. Cái đói buộc mọi người, trong đó có cả trẻ em và gia đình các em, phải đưa ra những lựa chọn nguy hiểm đến tính mạng”.
Do đó, các tổ chức tôn giáo yêu cầu giải ngân 7 tỷ đô la đã cam kết trong hiệp ước G7 về ngăn chặn nạn đói và khủng hoảng nhân đạo cho những người cần nó, đặc biệt chú ý đến việc đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ em trong 1000 ngày đầu tiên sau khi chào đời. Sau đó Tuyên bố Liên tôn yêu cầu tiếp cận nhân đạo vô điều kiện để giúp đỡ tất cả các nhóm người bị ảnh hưởng bởi các cuộc xung đột, nguy cơ đói kém và mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Cuối cùng, Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô và các tổ chức tôn giáo cam kết hợp tác để có thể tác động đến các chính sách dài hạn, các cam kết tài chính và các hành động cần thiết trong việc giải quyết nạn đói và mất an ninh lương thực, đồng thời hợp tác xây dựng hòa bình và gắn kết xã hội, giảm tác động của biến đổi khí hậu, thúc đẩy các hệ thống lương thực bền vững, nhằm đảm bảo hỗ trợ xã hội trong trường hợp có đại dịch.
Các tổ chức kết luận: "Chúng tôi tin rằng thế giới của chúng ta có đủ lương thực cho tất cả mọi người, và nạn đói ở khắp mọi nơi cho thấy sự thất bại về đạo đức và luân lý tập thể. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người có thiện chí đoàn kết để ngày càng ít người bị đói và công lý của những người dễ bị tổn thương được đảm bảo”. (CSR_7008_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ nhóm Đại hội Mùa thu
Đây sẽ là cuộc gặp gỡ trực tiếp đầu tiên của các Giám mục kể từ tháng 11/2019. Trước đó, do đại dịch, cuộc họp mùa xuân tháng 6/2020 đã bị hủy bỏ và cuộc họp mùa thu tháng 11/2020 và mùa xuân tháng 6/2021 được tổ chức ở dạng trực tuyến.
Đại hội sẽ bỏ phiếu một sáng kiến kéo dài ba năm về Thánh Thể đã được trình bày tại phiên họp tháng 6. Sáng kiến do Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý của Hội đồng Giám mục đề xuất, mời gọi người Công giáo tham gia vào phong trào quốc gia nhằm đổi mới Giáo hội bằng cách làm sống lại tương quan của họ với Chúa Giêsu Thánh Thể. Ủy ban Hội đồng Giám mục đưa ra sáng kiến này, sau một nghiên cứu năm 2019 chỉ ra rằng gần 70% người Công giáo Hoa Kỳ không tin Chúa Giêsu thực sự hiện diện trong Thánh Thể.
Kế hoạch bắt đầu vào năm 2022, bao gồm đào tạo “các nhà truyền giáo Thánh Thể”, với nhiệm vụ dạy giáo lý cho các tín hữu về ý nghĩa đích thực của Thánh Thể và làm sinh động các sáng kiến về Thánh Thể trong các giáo xứ. Thời điểm quan trọng của giai đoạn ba năm này sẽ là vào năm 2024, với việc tổ chức một Đại hội Thánh Thể Quốc gia.
Trong cuộc họp tới, các Giám mục cũng hy vọng sẽ thông qua một Tuyên bố về ý nghĩa của Thánh Thể trong Giáo hội. Tuyên bố, có tiêu đề “Mầu nhiệm Thánh Thể trong Đời sống Giáo hội” đã được Ủy ban Giáo lý Hội đồng Giám mục soạn thảo sau các cuộc thảo luận vào tháng 6 về vấn đề này. Nội dung sẽ bao gồm một phần về “Việc kết hợp Thánh Thể”, giải thích lý do tại sao người Công giáo phải sống và hành động cách phù hợp với đức tin của Giáo hội.
Ngọc Yến - Vatican News