Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Ủy ban Âu châu về bình đẳng rút lại Văn kiện loại bỏ tôn giáo
Sau phản ứng chống đối của nhiều nhân vật và tổ chức tại Âu châu, trong đó có Đức Hồng y Pietro Parolin, hôm 30 tháng Mười Một vừa qua, Ủy ban Âu châu đã phải rút lại dự thảo văn kiện cổ võ sự bình đẳng bằng cách loại bỏ cách xưng hô và các tên tôn giáo ra khỏi đời sống công cộng.
Ủy ban Âu châu, do bà Helena Dalli, người Malta làm Chủ tịch. Trong dự thảo chỉ nam truyền thông dài 32 trang, công bố ngày 26 tháng Mười, Ủy ban đề nghị thay vì nói “Chúc mừng Lễ Giáng sinh” thì chỉ nói “Chúc mừng lễ”, hoặc dùng kiểu nói khác như “kỳ nghỉ mùa đông” để không xúc phạm đến những người không phải là Kitô hữu và để chứng tỏ Âu châu bao gồm mọi người và không kỳ thị các tôn giáo khác. Cũng vậy, Ủy ban đề nghị loại bỏ những tên gọi có tính cách quá Kitô như Maria, hoặc Gioan v.v. hoặc những cách xưng hô tương tự. Trái lại, nên dùng những tên như Malika và Julio.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, hôm 30 tháng Mười Một, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhận định rằng “sự quan tâm loại trừ mọi sự kỳ thị, phân biệt đối xử, là điều chính đáng. Đó là một con đường chúng ta ngày càng ý thức, và dĩ nhiên phải được diễn tả trong lãnh vực thực hành. Nhưng theo ý tôi, [Văn kiện của Ủy ban Âu châu về bình đẳng] chắc chắn không phải là con đường để đạt tới mục đích đó. Lý do vì sau cùng, người ta có nguy cơ tiêu diệt con người trong hai chiều hướng chính yếu. Trước hết là sự khác biệt vốn là một đặc tính của thế giới chúng ta. Rất tiếc là hiện có xu hướng coi mọi người phải hoàn toàn như nhau, không biết tôn trọng những khác biệt chính đáng, dĩ nhiên những khác biệt này không được trở thành sự đối nghịch hoặc là nguồn mạch sự kỳ thị, nhưng phải được hội nhập để kiến tạo một nhân loại trọn vẹn và toàn diện.
“Chiều kích thứ hai là việc quên những gì là thực tại. Ai đi ngược thực tại thì sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Tiếp đến ở đây có sự loại bỏ những gì là căn cội, nhất là liên quan đến các lễ Kitô giáo, chiều kích Kitô của Âu châu chúng ta. Chắc chắn chúng ta biết rằng sự hiện hữu và căn tính của Âu châu là do nhiều đóng góp khác nhau, nhưng ta không thể quên rằng một trong những đóng góp chính yếu, chính là Kitô giáo. Vì thế, hủy hoại sự khác biết và phá hủy các căn cội có nghĩa là phá hủy con người.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVANguồn: Đài Chân Lý Á Châu
ĐTC dâng cho Đức Mẹ chuyến viếng thăm Sýp và Hy Lạp
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha đã dành một ít thời gian để cầu nguyện trước ảnh Đức Trinh nữ là Phần rỗi của Dân thành Roma. Theo thông cáo của Phòng Báo chí Toà Thánh, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện và phó thác cho Đức Mẹ chuyến đi sắp tới của ngài tới Sýp và Hy Lạp. Ngài cũng đặt một bó hoa trên bàn thờ tại nhà nguyện Borghese, nơi lưu kính ảnh Đức Mẹ.
Trước đó, sau buổi tiếp kiến chung vào ban sáng, Đức Thánh Cha đã xin cộng đoàn Dân Chúa đồng hành với ngài bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm đến "các nguồn mạch" của đức tin và tinh huynh đệ đại kết, trong đó, với cuộc viếng thăm đảo Lesbos, ngài sẽ có cơ hội đến gần hơn với "nhân tính bị thương tích" của hàng ngàn người di cư trong các trại tị nạn.
Ngay từ đầu triều đại Giáo hoàng của mình, trước khi bắt đầu chuyến tông du nước ngoài, và sau khi về đến Roma sau chuyến viếng thăm ở nước ngoài, Đức Thánh Cha đều đến đền thờ Đức Bà Cả, thinh lặng cầu nguyện một mình trước bức ảnh Đức Mẹ rất được người dân thành Roma yêu quý.
Hãng máy bay ITA kỷ niệm chuyến bay đầu tiên với giáo hoàng
cath.ch, I. Media, 2021-11-25
Máy bay Airbus A319 ITA Airways ở phi trường Fiumicino Leonardo da Vinci. Fiumicino (Italia), ngày 11 tháng 11 năm 2021 (KEYSTONE / Mondadori Portfolio / Massimo Insabato)
Ita Airways, hãng hàng không Ý mới ra đời từ đống tro tàn của Alitalia, đã quyết định kỷ niệm chuyến bay đầu tiên của giáo hoàng sẽ bay ngày 2 tháng 12 năm 2021. Đối với chuyến đi VIP này giữa sân bay Rome Fiumicino và sân bay Larnaca ở Síp, hãng sẽ tiết lộ một loạt “lễ hội” mới dành cho máy bay Airbus A320 của hãng, chủ yếu có thể được nhận ra bằng hàng chữ “Ra đời năm 2021” (Born in 2021 bằng tiếng Anh).
Ngày 15 tháng 10 vừa qua, hãng ITA đã thay thế công ty Alitalia, được quốc hữu hóa sau khi phá sản vì cuộc khủng hoảng sức khỏe. Trong nhiều năm, một thỏa thuận giữa Vatican và hãng hàng không quy định tất cả các chuyến bay ra nước ngoài của giáo hoàng đều dùng một trong các máy bay của hãng.
Giáo hoàng là khách đặc biệt mà hãng hàng không Ý muốn giữ lại. Ông Fabio Maria Lazzerini, giám đốc điều hành công ty đã nói về “vinh dự” được phục vụ giáo hoàng. Ngày 2 tháng 12 ông sẽ có mặt ở phi trường để chào Đức Phanxicô trước khi ngài lên đường đến Síp. Phi công trưởng được chọn cho chuyến bay này là ông Riccardo Privitera, một phi công dày dặn kinh nghiệm với 18.000 giờ bay.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Đại sứ của Sýp cạnh Toà Thánh đề cao vai trò lãnh đạo tinh thần của ĐTC
Đại sứ của Sýp cạnh Toà Thánh chia sẻ: "Chúng tôi rất vui và vinh dự khi Đức Thánh Cha Phanxicô đến thăm Sýp. Người dân Sýp, Tổng thống Nicos Anastasiades, các tổ chức, các giáo hội, các cộng đồng và nền văn hóa của Sýp vui mừng và tự hào về sự kiện lịch sử này. Sau Đức Biển Đức XVI, cách đây 11 năm, lần thứ hai trong lịch sử hiện đại của chúng tôi, một vị Giáo hoàng sẽ đến thăm đảo Sýp của các tông đồ. Đảo Sýp cần những lời nói về hòa bình và hy vọng của Đức Thánh Cha để tìm lại được sự hiệp nhất và tự do của nó".
Thông điệp hoà bình cho Sýp
Đại sứ Poulides cho biết, người dân Sýp chia sẻ quan điểm của Đức Thánh Cha về hòa bình và công bằng xã hội. Sýp đánh giá cao những nỗ lực không mệt mỏi và tầm nhìn sáng suốt của Đức Thánh Cha trong việc chống lại đói nghèo, sự loại trừ và bất công. Sýp cũng hy vọng rằng Đức Thánh Cha sẽ mang đến một thông điệp về hòa bình ở Sýp khi nêu bật sự bất công của sự chiếm đóng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ, điều vẫn gây chia rẽ đất nước và người dân của nó.
Đảo Sýp bị chia đôi sau cuộc xâm lược quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 1974 và chiếm đóng hơn 36% lãnh thổ của Cộng hòa Sýp kể từ đó. Theo Đại sứ Polides, Sýp cần thông điệp hoà bình công tâm của Đức Giáo hoàng, trong bối cảnh khó khăn mà đảo này đang phải đối mặt trong khu vực bị chiếm đóng. Ông nói: "Chúng tôi hy vọng rằng Đức Giáo hoàng chia sẻ tầm nhìn của chúng tôi về một nước Sýp tự do và thống nhất, một mô hình chung sống hòa bình và thịnh vượng của tất cả các công dân và là trụ cột của sự ổn định, hòa bình và an ninh ở Đông Địa Trung Hải...".
Bảo vệ các di sản thiêng liêng và văn hoá lịch sử
Sau cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ năm 1974, nhiều di tích, nhà thờ và địa điểm khảo cổ trong các khu vực bị chiếm đóng đã bị cướp phá. Những biểu tượng tôn giáo, tranh khảm và các kho tàng văn hóa khác đã bị đánh cắp và bán ra nước ngoài bởi những kẻ buôn lậu cổ vật. Thử thách khủng khiếp này cũng có thể được coi là một phần của cuộc thanh trừng sắc tộc và một mất mát văn hóa lớn cho toàn nhân loại. Đại sứ Poulides mong nhận được sự hỗ trợ của Giáo hoàng để đảm bảo việc bảo vệ và tôn trọng các di tích thiêng liêng cũng như di sản văn hóa thuộc về lịch sử. (Exaudi 30/11/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Myanmar không thể cử hành Giáng sinh trong niềm vui và bình an
Ngày 27/11/2021, quân đội tấn công đốt phá một nhà thờ ở thành phố Thantlang, bang Chin của Myanmar. Trong một thông cáo gửi đến Hãng tin Sir của Hội đồng Giám mục Ý, Đức cha Lucius Hre Kung viết: “Với tình hình hiện nay, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể đón Giáng sinh với niềm vui và bình an như trước đây. Xin mọi người cầu nguyện nhiều cho chúng tôi, để với lời cầu nguyện và giúp đỡ của cộng đồng quốc tế, Chúa Hài Đồng sẽ mang lại niềm vui và bình an cho người dân Myanmar vào dịp lễ Giáng sinh”.
Cuộc tấn công vào nhà thờ ở Thantlang không chỉ là vụ mới nhất. Tổ chức Nhân quyền Chin cho biết, từ tháng 8 đến tháng 11, tại bang Chin, ít nhất 22 nhà thờ đã bị quân đội đốt cháy hoặc phá hủy, cùng với hơn 350 ngôi nhà của người dân.
Theo Đức cha, Thantlang đã trở thành “một thành phố sa mạc”. Đây là một trong 9 thành phố của bang Chin, nằm cách trung tâm Giáo phận Hakha 22 dặm. Ở Thantlang, có khoảng 10.000 cư dân, đa số thuộc các hệ phái Kitô, rất ít người Công giáo. Hiện nay, do các vấn đề chính trị, nhiều người đã chạy đến các nơi khác để có thể được an toàn. Các tín hữu Công giáo, các linh mục và các nữ tu cũng phải ra đi.
Đức cha nói ngài không hiểu lý do tại sao quân đội lại có sự thù nghịch đối với các Giáo hội, nhưng điều quan trọng nhất đối với ngài hiện nay là điều kiện sống của người dân của cả Thantlang và các thành phố khác của bang Chin. Ngài nói: “Chúng tôi đang ở trong một thời điểm khó khăn. Tôi rất lo ngại, đặc biệt là về việc thiếu ăn hàng ngày, cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người dân, cho việc giáo dục học sinh và tinh thần của các em”. (Sir. 30/11/2021)
Ngọc Yến - Vatican News
Các Giám mục Thuỵ Sĩ kết thúc chuyến thăm Ad Limina
Trong một cuộc phỏng vấn tại doanh trại của Vệ binh Thuỵ Sĩ, Đức cha Felix Gmür, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thuỵ Sĩ đã cho biết một số quan tâm chính của Đức Thánh Cha và của các Giám mục trong cuộc viếng thăm này. Trước hết, về vai trò của giáo dân, đặc biệt của phụ nữ trong việc đảm trách “các chức vụ cao” trong Giáo hội, Đức cha Gmür nói: “Đức Thánh Cha không đóng bất cứ cánh cửa nào. Nhưng trên hết, ngài mời gọi các Giám mục dành thời gian để lắng nghe và phân định. Đức Thánh Cha yêu cầu chúng ta phải tái khám phá vị trí của phụ nữ trong Giáo hội”.
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thuỵ Sĩ giải thích rằng Đức Thánh Cha rất quan tâm đến việc “duy trì sự hiệp nhất”. Vì thế câu hỏi luôn được đặt ra trong các buổi gặp gỡ với các Bộ và với Đức Thánh Cha là: “Làm thế nào để các Kitô hữu, trong sự tương tác giữa các giáo sĩ, giáo dân có thể truyền đạt niềm tin một cách thuyết phục hơn?”
Đức cha Gmür nhận thấy rằng không phải lúc nào cũng dễ dàng làm cho vị trí của Đức Thánh Cha được hiểu trong các giáo phận và giáo xứ. Trái với suy nghĩ một số người Công giáo, Đức Thánh Cha suy nghĩ theo một lối ít cơ cấu hơn; thậm chí ngài không thích lối tư duy duy chức năng. Theo Đức cha Gmür, Đức Thánh Cha hiểu sự canh tân của Giáo hội, vốn được thảo luận trong tiến trình thượng hội đồng thế giới, theo một cách thiêng liêng hơn nhiều.
Đức cha còn cho biết thêm, các cuộc gặp gỡ tại các cơ quan của Toà Thánh không tuân theo một khuôn khổ được định sẵn như các lần trước đây. Thay vào đó, “khắp thế giới dường như đang trong cơn sốt thượng hội đồng.” Dù ở Giáo triều hay trong các giáo phận, mọi người được liên kết bởi những kinh nghiệm chung về những thách đố hoàn toàn mới đối với Giáo hội.
Sau cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và các Bộ, các cơ quan của Giáo triều, các Giám mục đã tổ chức cuộc họp toàn thể vào thứ Hai. Tại buổi họp này, ông Davide Pesenti, giáo dân 39 tuổi, đã được bầu chọn làm tân tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ. Nhà báo kiêm nhà thần học này sẽ bắt đầu trách vụ vào ngày 01/3/2022.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Parolin: Châu Âu không được quên nguồn gốc Kitô
Liên minh châu Âu cho công bố sổ tay hướng dẫn truyền thông có tựa đề “Liên minh bình đẳng”. Tài liệu gây tranh cãi đề xuất thay cụm từ “kỳ lễ Giáng sinh” bằng “kỳ nghỉ lễ”, và để đảm bảo quyền “mọi người được đối xử bình đẳng”, không sử dụng từ “Miss hoặc Mrs - Cô hoặc bà”, đồng thời những tên tiêu biểu trong một tôn giáo cụ thể như “Maria” và “Gioan” cũng không được sử dụng nữa.
Liên quan đến tài liệu này, trong một cuộc phỏng vấn hôm 30/11/2021, Đức Hồng y Pietro Parolin nói: “Tôi tin rằng mối quan tâm xóa bỏ mọi phân biệt đối xử là đúng. Đó là một con đường mà chúng ta ngày càng ý thức hơn và tất nhiên cũng phải đưa vào thực hành. Tuy nhiên, theo tôi, đây không phải là cách để đạt được mục tiêu này. Bởi vì cuối cùng nó có nguy cơ hủy diệt con người, theo hai hướng: Thứ nhất, về sự khác biệt đặc trưng thế giới của chúng ta, thật không may, xu hướng này lại đồng nhất mọi thứ, không biết tôn trọng ngay cả những khác biệt chính đáng, tất nhiên không được trở thành xung đột hay nguồn gốc của sự phân biệt đối xử, nhưng cần phải hòa nhập để xây dựng một nhân loại trọn vẹn và toàn diện. Thứ hai là việc quên đi những gì là một thực tế. Bất cứ ai đi ngược lại với thực tế sẽ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm. Và sau đó là sự hủy bỏ nguồn gốc của chúng ta, chiều kích Kitô của châu Âu, đặc biệt đối với các ngày lễ của Kitô giáo. Tất nhiên, chúng ta biết châu Âu có rất nhiều ảnh hưởng đến sự tồn tại và bản sắc của nó, nhưng chúng ta không được quên rằng một trong những ảnh hưởng chính là Kitô giáo. Vì vậy, xoá bỏ sự khác biệt và nguồn gốc đồng nghĩa với việc tiêu diệt con người”.
Nhắc đến mục đích chuyến tông du của Đức Thánh Cha đến đảo Sýp và Hy Lạp, cũng liên quan đến vấn đề này, Quốc vụ khanh Toà Thánh cho rằng, trong sứ điệp video gửi đến Hy Lạp và Sýp trước khi khởi hành cách đây vài ngày, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh chiều kích châu Âu này. Nghĩa là đi đến các nguồn cội của châu Âu, tìm ra những gì là yếu tố cấu thành châu Âu. Chắc chắn, văn hóa Hy Lạp là một trong những yếu tố này. Vì vậy, đối với Đức Hồng y, cuộc viếng thăm này rất đúng lúc, là một hành trình kêu gọi chúng ta trở lại những chiều kích cơ bản không thể xoá bỏ này.
Ngoài Quốc vụ khanh Toà Thánh, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu (COMECE) cũng đã lên tiếng phản đối tài liệu “Liên minh bình đẳng” này. Ngài nói: “Trung lập không có nghĩa là đưa tôn giáo xuống phạm vi riêng tư. Giáng Sinh không chỉ là một phần của truyền thống tôn giáo châu Âu nhưng còn là thực tế của châu Âu. Việc tôn trọng sự đa dạng tôn giáo không thể dẫn đến hậu quả nghịch lý là huỷ bỏ yếu tố tôn giáo khỏi diễn văn công khai. Mặc dù Giáo hội Công giáo ở châu Âu hoàn toàn ủng hộ bình đẳng và cuộc chiến chống phân biệt đối xử, nhưng rõ ràng hai mục tiêu này không thể dẫn đến sự xuyên tạc hoặc tự kiểm duyệt. Nguyên tắc quý báu về tính bao gồm không được gây ra tác dụng ngược của sự loại trừ”.
Trước những phản ứng trên, Bà Helena Dalli, Ủy viên Bình đẳng của Uỷ ban châu Âu thông báo: “Chúng tôi đang xem xét những mối quan tâm này để giải quyết chúng trong một tài liệu cập nhật”.
Ngọc Yến - Vatican News
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 12: Cầu nguyện cho các giáo lý viên
Giáo lý viên - một ơn gọi
Nhìn nhận sứ mạng quan trọng của giáo lý viên trong việc truyền tải và đào sâu đức tin, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng đây là một ơn gọi, bởi vì “là giáo lý viên có nghĩa là bạn phải ‘là một giáo lý viên’” chứ không phải ‘làm giáo lý viên’”.
Loan báo Tin Mừng bằng đời sống
Đức Thánh Cha cảm ơn lòng nhiệt thành của các giáo lý viên khi phục vụ Giáo hội và khuyến khích họ tiếp tục loan báo Tin Mừng “bằng chính đời sống của họ, qua sự hiền lành, với ngôn ngữ mới và mở ra những cách thức mới mẻ”.
Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội “cầu nguyện cho các giáo lý viên, những người được mời gọi để loan báo Lời Chúa: xin cho họ trở nên chứng tá của Lời Chúa bằng lòng can đảm và sự sáng tạo, và nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, với niềm vui và bình an sâu xa”.
Ngôn ngữ mới trong việc dạy giáo lý
Một ví dụ về một ngôn ngữ mới cho việc dạy giáo lý được tìm thấy trong video Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho tháng 12, cho thấy các giáo lý viên và những người trẻ đang làm việc cùng nhau trên một bức tranh tường. Với sơn xịt và thùng sơn, hàng chục trẻ em và thanh thiếu niên - cùng với các giáo lý viên của họ - đã giúp nghệ sĩ người Ý Paolo Colasanti (nghệ danh là Gojo) tạo ra một bức tranh sáng tạo về cảnh rửa chân, trên bức tường của trung tâm thanh thiếu niên tại giáo xứ Đức Mẹ Coromoto của Roma.
Là bạn và là thầy
Hồi tháng 5 năm nay Đức Thánh Cha đã thiết lập thừa tác vụ giáo lý viên như là sự nhìn nhận thể chế của việc phục vụ này, một sự phục vụ tiếp diễn qua lịch sử của Giáo hội và là một ơn gọi, một sứ vụ. Đức Thánh Cha đã giải thích điều này trong video: “Tại nhiều giáo phận, ở nhiều lục địa, việc truyền giảng Tin Mừng căn bản được trao phó cho một giáo lý viên”. Vì thế, “chúng ta cần những giáo lý viên tốt, vừa là bạn đồng hành vừa là những nhà sư phạm”. (CSR_7668_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Viện phụ Tổng quyền dòng Trappist xin mãn nhiệm sớm
Viện Phụ dòng Xitô nhặt phép, quen gọi là dòng Trappist, là cha Eamon Fitzgerald, xin mãn nhiệm trước thời hạn vì lý do sức khỏe.
Cha Fitzgerald, người Ailen, năm nay 76 tuổi (1945), gia nhập Đan viện Núi Melleray năm 1966, sau đó cha sang Nigeria nhiều năm, trước khi trở về Ailen vào năm 1989 và được bầu làm viện phụ Đan viện này. Tháng Chín năm 2008, cha được bầu làm Viện Tổng quyền dòng Trappist.
Hôm 29 tháng Mười Một vừa qua, trang mạng của dòng Trappist đưa tin: Cha Fitzgerald đã xin Ủy ban trung ương của dòng xúc tiến đáp ứng việc từ chức của cha. Cha đã dự định xin từ nhiệm trong tổng hội năm ngoái (2020) của dòng nhưng tổng tu nghị này bị hoãn lại vì đại dịch.
Trong cuộc họp mới đây tại Roma, Ủy ban trung ương dòng Trappist đã quyết định tiến hành Tổng tu nghị tới đây, tại Assisi qua hai giai đoạn: khóa họp thứ nhất, từ ngày 06 đến ngày 18 tháng Hai năm tới (2022) để bầu Viện phụ Tổng quyền mới. Tiếp đến giai đoạn thứ hai sẽ tiến hành vào tháng Chín, cũng trong năm tới.
Dòng Xitô nhặt phép tách khỏi dòng Xitô năm 1664 từ cuộc cải tổ dòng do Viện phụ Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) của Đan viện Đức Bà La Trappe bên Pháp. Cuộc cải tổ này được Tòa Thánh phê chuẩn qua hai tông sắc năm 1677 và 1678. Hiện nay, trên thế giới có khoảng 90 Đan viện Trappist, với 1.700 đan sĩ.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thay đổi cách tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu tại Torino
Vì những hạn chế mới do tình trạng đại dịch biến chuyển, đặc biệt do biến thể Omicron của Coronavirus, cộng đoàn đại kết Taizé phải thay đổi cách tham dự cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu lần thứ 43, vào cuối năm nay tại thành phố Torino, tây bắc Italia, từ trực diện sang trực tuyến.
Lẽ ra, cuộc gặp gỡ tại Torino đã diễn ra hồi cuối năm 2020, nhưng vì đại dịch, nên bị hoãn lại cho tới ngày 28 tháng Mười Hai năm nay, và kéo dài đến ngày 01 tháng Giêng năm 2022.
Trong thông cáo, công bố hôm thứ Bảy, 27 tháng Mười Một vừa qua, các tu huynh trách nhiệm của Cộng đoàn Taizé nói rằng: “Vì những giới hạn mới do biến chuyển đại dịch, chúng tôi rất tiếc không thể để các bạn trẻ Âu châu cảm nghiệm cuộc gặp gỡ vào cuối năm nay, như chúng tôi đã trù định. Chúng tôi lấy làm tiếc vì không thể đón tiếp những người đã tổ chức chuyến đi tới Torino. Chúng tôi cám ơn các Giáo hội, các giáo xứ và mọi người tại Torino vì tất cả những cố gắng đã thực hiện trong những tháng gần đây”.
Trước tình trạng trên đây, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu châu tại Torino sẽ diễn ra qua hai giai đoạn: Giai đoạn trực tuyến vào cuối năm nay, từ 28 tháng Mười Hai năm 2021 đến 01 tháng Giêng năm 2022, và giai đoạn trực diện tại Torino vào tháng Bảy năm tới, 2022. Những người thiện nguyện có thể tham dự cuộc gặp gỡ này qua Internet. Chương trình sẽ được công bố trong thời gian tới đây.
Và từ ngày 07 đến ngày 10 tháng Bảy năm 2022, các Giáo hội Kitô tại Torino mời các bạn trẻ Kitô Âu châu đến tham dự tại đây, trong cuộc “lữ hành tin tưởng trên mặt đất”. Họ sẽ sống trong các gia đình và giáo xứ gần đó, tham dự các buổi cầu nguyện, trao đổi kinh nghiệm và hội thảo. Các bạn trẻ nào muốn, thì có thể lưu lại vài ngày tại cộng đoàn Taizé trên đường đi tới Torino.
Cuộc gặp gỡ giới trẻ lần thứ 42 trước đây, hồi cuối năm 2019 do Tu viện đại kết Taizé tổ chức đã diễn ra tại thành phố Wroclaw bên Ba Lan, với sự tham dự của 15.000 bạn trẻ Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo, trong đó có khoảng 5.000 bạn trẻ Kitô Ba Lan và 10.000 còn lại đến từ các nước Âu châu khác.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu