Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Nhà truyền giáo của Lòng thương xót tha những tội nặng nhất
Đức Phanxicô giải tội trong một buổi phụng vụ sám hối tại Đền thờ Thánh Phêrô ngày 28 tháng 3 năm 2014
fr.aleteia.org, Bérengère de Portzamparc, 2022-01-03
Đức Phanxicô trao nhiệm vụ cho các linh mục trên khắp thế giới được tha những tội thường dành riêng cho Tòa Thánh. Họ được gọi là “nhà truyền giáo của lòng thương xót.” Một trong số các linh mục này là kinh sĩ Dominique Cordier, cha giải thích sứ mệnh của cha với trang Aleteia.
Thừa sai của Lòng Thương Xót. Chỉ có 1.000 linh mục trên thế giới làm công việc này, trong đó có 35 linh mục ở Pháp. Linh mục Dominique Cordier, kinh sĩ Nhà thờ Đức Bà Paris giải thích: “Chúng tôi có thể tha thứ cho những tội mà một linh mục thường không tha được. Trong sắc chỉ Đức Phanxicô ký ngày 11 tháng 4 năm 2015 chỉ định ‘các linh mục truyền giáo của Lòng Thương Xót’ đã được cử đến các giáo phận trên khắp thế giới với ủy nhiệm đặc biệt của giáo hoàng.”
Được kéo dài cho Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, hàng năm sứ mệnh này tái ủy nhiệm cho các linh mục đã được chỉ định. “Quý vị được gọi để thể hiện một cách gương mẫu, các thái độ mà Đức Thánh Cha đề xuất cho tất cả các cha giải tội, luôn cam kết đón nhận tất cả mọi người. Với mỗi lá thư sứ mệnh bổ nhiệm là bản liệt kê các thái độ mong đợi từ mỗi người, để: làm chứng về lòng dịu dàng của tình phụ tử dù mức nghiêm trọng của tội có như thế nào, chú ý đến việc giúp suy nghĩ về tội ác đã phạm, rõ ràng khi trình bày các nguyên tắc luân lý, sẵn sàng tháp tùng các tín hữu trong hành trình đền tội (…), sáng suốt trong việc phân định từng trường hợp cụ thể, quảng đại ban sự tha thứ của Chúa với tấm lòng cao cả”.
Giải vạ tuyệt thông
Được giáo hoàng bổ nhiệm theo đề nghị của giám mục của mình, các linh mục giáo phận, các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót nhận quyền tha thứ những tội thường dành riêng cho Tông Tòa như xúc phạm đến Mình Máu Thánh Chúa, bạo lực thể xác với giáo hoàng, tha thứ cho kẻ tòng phạm chống lại tội lỗi, vi phạm trực tiếp bí mật tòa giải tội, lấy hoặc tiết lộ bí mật tòa giải qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Họ cũng có quyền giải vạ tuyệt thông.
Cha Dominique Cordier giải thích: “Chính hồng y André Vingt-Trois đã đề cử tôi với Rôma năm 2015. Chúng tôi có 5 linh mục Thừa Sai Lòng Thương Xót ở Paris, và 35 linh mục ở Pháp, có nghĩa không phải giáo phận nào cũng có”. Cha Cordier 75 tuổi, 48 năm linh mục, kể từ khi Nhà thờ Đức Bà bị cháy, cha dọn về Saint-Louis d’Anti, cha cho biết cha ngồi tòa “tám đến chín giờ mỗi tuần”. Toàn những tội nặng? “Không, dĩ nhiên là không? Kể từ khi khi tôi được bổ nhiệm làm linh mục Truyền giáo Lòng Thương xót, tôi chưa bao giờ giải tội cho một trường hợp tội nặng này. Nhưng rất tốt để cho tín hữu và các giám mục biết, chúng tôi có mặt ở đây và họ có thể đến gặp chúng tôi.” Một danh sách liệt kê tất cả các linh mục thừa sai của Lòng Thương Xót được gởi đến mọi giáo phận trên thế giới.
Các nhà truyền giáo của Lòng Thương Xót khắp nơi trên thế giới sẽ họp tại Rôma vào các ngày 23, 24 và 25 tháng 4 năm 2022 để kỷ niệm Chúa Nhật Lòng Thương Xót với Đức Giáo Hoàng.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Singapore khẳng định các mối quan hệ song phương với Toà Thánh
Ông Tong, 52 tuổi, thành viên của Đảng Hành động của Nhân dân, đang cầm quyền. Ông và một phái đoàn Singapore, trong đó có bà Janet Ang, đại sứ không thường trú của Singapore, đã có cuộc gặp gỡ ngắn với Đức Thánh Cha.
Trong cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Văn hoá Singapore đã thay mặt Đức tổng Giám mục William Goh của Singapore trao cho Đức Thánh Cha cuốn sách kỷ niệm, được xuất bản như một phần của lễ kỷ niệm 200 năm Giáo hội Công giáo ở Singapore.
Sau cuộc gặp gỡ, ông Tong đã đăng trên Facebook những hình ảnh và đánh giá cao cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha. Ông nhận xét: “Đức Thánh Cha Phanxicô rất ấm áp, khiêm tốn và dễ thương. Ngài đã có một lời nói hay cử chỉ tử tế dành cho mọi người và chào đón nồng nhiệt mọi người trong đoàn Singapore.”
Đề cao sứ điệp của Đức Thánh Cha về tình huynh đệ
Bộ trưởng Văn hoá của Singapore cũng hoan nghênh thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh Cha, thông điệp khám phá sâu sắc giáo huấn của Đức Thánh Cha về “tình yêu đại đồng, hòa giải, hòa bình và liên đới”.
Ông Tong nói, thông điệp Fratelli tutti nhằm mục đích thúc đẩy khát vọng phổ quát hướng tới tình huynh đệ và tình bạn xã hội, khi kết luận rằng đã đến lúc “hãy mơ ước như một gia đình nhân loại duy nhất”. Ông nói thêm: “Những lời dạy này cộng hưởng mạnh mẽ với một Singapore đa văn hóa và đa dạng về tôn giáo”. “Sự cởi mở kiên định và trái tim mạnh mẽ của ngài dành cho những người rốt cùng, những người bị lạc hướng và những người nhỏ bé nhất trong mỗi cộng đoàn là những điểm học tập quý giá cho xã hội của chúng ta.” Theo ông, những giáo huấn này không chỉ dành cho tín hữu Công giáo nhưng cho mọi người.
Cuối cùng ông Tong nói rằng Singapore sẽ tiếp tục hoạt động để thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với Tòa thánh.
Ngày nay Singapore là một quốc đảo đa sắc tộc và đa tôn giáo với khoảng 5,6 triệu dân. Khoảng 31,3% dân Singapore là Phật tử, 18,9% là Kitô hữu, 15,6% là tín đồ Hồi giáo, 8,8% theo Lão giáo và 5% theo Ấn giáo, trong khi 20% không theo tôn giáo nào.
Công giáo đến Singapore ngày 11/12/1821. Hiện nay tổng giáo phận Singapore bao gồm cả nước, với khoảng 360.000 tín hữu. Vatican có quan hệ ngoại giao với Singapore từ năm 1981. (Ucanews 07/01/2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Giáo hội Chính thống Nga cử hành lễ Giáng sinh
Giáo hội Công giáo Đông phương và Chính thống mừng lễ Giáng sinh vào ngày 07/01, theo niên lịch Giuliano. Vì vậy, hôm Chúa nhật 06/01, trong buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã chúc mừng Giáng sinh đến các tín hữu Công giáo Đông phương và Chính thống.
Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Kirill khẳng định: “Chúng ta vui mừng khi cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa và nghe được tiếng Người ở bên cạnh. Như thế, chúng ta có cơ hội hướng về Chúa và cảm thấy mình được bảo vệ trong thời điểm mà những đe doạ tiếp tục gây sự bất ổn và thất vọng”.
Đức Thượng phụ nhận xét rằng, ngày nay “gió bão” làm cho cuộc sống của các Kitô hữu bị chao đảo. Ở đây, “gió bão” là việc khó đưa ra những dự án và kế hoạch cho tương lai. Điều này không ngừng gây lo lắng và căng thẳng cho mọi người. Trong hoàn cảnh hiện tại, chúng ta cảm nhận sự mong manh của con người và chúng ta phải ý thức những ân ban lớn lao mà Chúa ban cho chúng ta mỗi ngày.
Trích những hướng dẫn của Chính thống Nga về Thánh Gia, Đức Thượng phụ viết: “Chúng ta được mời gọi chiêm ngắm Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse để hiểu rằng chỉ tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân mới có thể củng cố chúng ta trong nhiều thử thách, xua đuổi khỏi tâm hồn những lo ngại và ban sức mạnh để chu toàn tốt bổn phận”.
Theo Đức Thượng phụ, Chúa hứa ban bình an và an ủi cho những ai đang mang gánh nặng cuộc đời. Hiểu được điều này, chúng ta hãy trút bỏ những bóng tối của lo sợ và thiếu đức tin. Chúa đến để dạy chúng ta sống theo cách tìm lại hạnh phúc thiên đàng đã mất, và hơn thế nữa, để hiệp nhất với Chúa một cách mầu nhiệm và không thể diễn tả được.
Đức Thượng phụ nhắc các tín hữu chào đón Chúa Hài Đồng và đáp lại bằng chính hành động của mình. Nghĩa là “sống theo các giới răn và việc làm của lòng thương xót, mạnh mẽ trong đức tin và hy vọng, sẵn sàng đón nhận ân ban dồi dào của Người để vượt qua mọi khó khăn”.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thượng phụ khẳng định: “Không ai bị loại trừ khi tham dự vào niềm vui này, bởi vì lý do của niềm vui là như nhau đối với mọi người; những người sống thánh thiện hãy vui mừng, vì anh chị em đã đến gần vinh quang, và những ai cảm thấy mình là tội nhân, hãy vui mừng, vì sự tha thứ đã được ban cho anh chị em”.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC mời gọi mọi tín hữu làm chứng cho Chúa trong đời sống hàng ngày
Giáo hội bắt đầu cử hành Ngày Thế giới Truyền giáo hàng năm từ năm 1926. Năm nay Ngày này sẽ được cử hành vào ngày 23/10.
Trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha suy tư về ba yếu tố nền tảng của “đời sống và sứ vụ của mỗi môn đệ”.
“Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”
Yếu tố thứ nhất là “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy”; đây là “lời kêu gọi mọi Kitô hữu làm chứng cho Chúa Kitô”. Đức Thánh Cha nói rằng “yếu tố này là trung tâm lời giảng dạy của Chúa Giêsu cho các môn đệ”. Ngài nói: “Mọi Kitô hữu được mời gọi trở thành một nhà truyền giáo và làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Và Hội Thánh, cộng đồng các môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, không có sứ mạng nào khác ngoài sứ mạng đem Tin Mừng đến cho toàn thế giới bằng cách làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô. Truyền giáo là bản chất của Giáo hội.”
Không chỉ làm chứng nhưng còn trở thành chứng nhân
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng các Kitô hữu thực hiện sứ vụ truyền giáo trong Giáo hội, vì họ được Giáo hội sai đi nhân danh Chúa Kitô, như Chúa sai các môn đệ ra đi, từng hai người một. Đồng thời, “các môn đệ được yêu cầu sống cuộc sống cá nhân theo tinh thần truyền giáo: họ được Chúa Giêsu sai đến với thế giới không chỉ để thực hiện, nhưng còn và trên hết, sống sứ vụ được uỷ thác cho họ; không chỉ làm chứng, nhưng còn và trên hết trở thành chứng nhân của Chúa Kitô.”
Đức Thánh Cha nói thêm: “Trong việc loan báo Tin Mừng, gương mẫu đời sống của Kitô hữu và lời loan báo về Chúa Kitô không thể tách rời. Điều này phục vụ cho điều kia.”
“Cho đến tận cùng trái đất”
Yếu tố nền tảng thứ hai là “cho đến tận cùng trái đất”. Đức Thánh Cha nhắc rằng các môn đệ đầu tiên mở rộng sứ vụ truyền giáo của họ theo sự hướng dẫn quan phòng của Chúa chứ không với mong muốn chiêu dụ tín đồ. Khi bị bắt bớ, họ mang Tin Mừng đến những miền đất mới. Loan báo Tin Mừng “cho đến tận cùng trái đất”, theo Đức Thánh Cha, đây cũng là thách đố đối với các Kitô hữu ngày nay trong việc loan báo Chúa Kitô cho những người chưa gặp Chúa.
"Anh em sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần”
Và yếu tố thứ ba được Đức Thánh Cha trình bày trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo là: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần”. Đức Thánh Cha nói rằng các Kitô hữu chỉ có thể “làm chứng đầy đủ và chân thực cho Chúa Kitô là Chúa với sự soi dẫn và trợ giúp của Chúa Thánh Thần.”
Vai trò của cầu nguyện trong đời sống truyền giáo
Đức Thánh Cha khuyến khích các môn đệ truyền giáo nhận ra tầm quan trọng trong hoạt động của Chúa Thánh Thần, gắn bó với sự hiện diện của Người hàng ngày và đón nhận sức mạnh và sự hướng dẫn không ngừng của Người. Ngài khuyên nhủ: “Thật vậy, chính khi cảm thấy mệt mỏi, không có động lực hoặc bối rối, chúng ta nên nhớ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần”, bởi vì cầu nguyện đóng vai trò quan trọng trong đời sống truyền giáo vì nó “cho phép chúng ta được canh tân và củng cố bởi Chúa Thánh Thần.” (CSR_32_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Nathan, chú bé làm Đức Phanxicô xúc động rơi nước mắt chuẩn bị đi tu
fr.aleteia. org, Ricardo Sanches, 2022-01-05
Trong Ngày Thế Giới Trẻ năm 2013 ở Rio, Brazil, em Nathan de Brito thoát được lưới an ninh, em lao vào vòng tay Đức Phanxicô. Gần chín năm sau, người thanh niên cho biết anh đang chuẩn bị đi tu.
Hình ảnh của em lan khắp thế giới. Một khoảnh khắc đặc biệt xúc động với cậu bé Nathan de Brito, với Đức Phanxicô, nhất là khi ngài vừa mới được bầu chọn vài tháng trước đó, nhưng cũng làm cho hàng ngàn người có mặt ở đây cảm động.
Con nói với ngài, con muốn làm linh mục để phục vụ Chúa Kitô.
Mặc chiếc áo có màu cờ Brazil, Nathan đã dùng khoảnh khắc bất hủ này để nói với Đức Phanxicô về ước mơ của em. Em nói: “Con nói với ngài, con muốn làm linh mục để phục vụ Chúa Kitô.” Em kể tiếp: “Ngài nói ngài sẽ cầu nguyện cho con và ngài xin con cầu nguyện cho ngài. Khi con nói chuyện với ngài xong, hai chân con run. Con khóc rất nhiều, mà không phải chỉ mình con, người bảo vệ bên cạnh cũng khóc. Nhưng ai mà không khóc.”
Chàng trai trẻ kể lại cuộc gặp đã làm cuộc sống của anh bị đảo lộn. Anh nói trên trang của cộng đoàn Shalom: “Đời sống cầu nguyện của con sốt sắng hơn, nhất là con ngưỡng mộ giáo hoàng, ngài vốn đã vĩ đại, lại càng trở nên vĩ đại hơn.”
Giấc mơ của anh thố lộ với Đức Phanxicô năm 2013 bây giờ sẽ thành sự thật: Nathan đang là thỉnh sinh trong Dòng Anh em Hèn mọn. Các ứng viên đời sống tu trì của dòng Phanxicô trước hết là thỉnh sinh trước khi vào nhà tập. Là thỉnh sinh, các em đảm trách một số công việc hàng ngày như nấu ăn, dọn dẹp… nhưng các em cũng làm các việc khác như từ thiện, chăm sóc những người khốn cùng nhất.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo dân và tu sĩ đảm trách các bài đọc trong buổi tiếp kiến chung
cath.ch, I.Media, 2022-01-05
Ông Christopher Wells, làm việc tại Đài phát thanh Vatican là giáo dân đầu tiên đọc trong buổi tiếp kiến chung | © Ảnh chụp từ màn hình-KTO
Lần đầu tiên, một giáo dân và một nữ tu làm việc tại Vatican đọc các bài đọc và bài tóm tắt giáo lý bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần ngày thứ tư, 5 tháng 1 của Đức Phanxicô. Cho đến bây giờ, các bài đọc bằng tám thứ tiếng chỉ dành riêng cho các nam giáo sĩ.
Đó là điểm mới của năm 2022. Trước buổi tiếp kiến tại Hội trường Phaolô VI, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Kể từ hôm nay, thứ tư 5 tháng 1, các nam nữ giáo dân và tu sĩ làm việc trong một số bộ của giáo triều sẽ đảm nhận các lời chào bằng các ngôn ngữ khác nhau.”
Vì thế, trong buổi giáo lý đầu năm của Đức Phanxicô, ông Christopher Wells, một giáo dân làm việc tại Đài phát thanh Vatican đọc phần tiếng Anh một trích đoạn Phúc Âm và tóm tắt bài giáo lý của Đức Phanxicô. Nữ tu Andrea Lorena Chacon, làm việc trong phân bộ tiếng Tây Ban Nha của Phủ Quốc vụ Khanh đảm nhận phần tiếng Tây Ban Nha.
Nữ tu Andrea Lorena Chacon, làm việc trong phân bộ tiếng Tây Ban Nha của Phủ Quốc vụ Khanh đảm nhận phần tiếng Tây Ban Nha.
Mỗi sáng thứ tư hàng tuần, Đức Phanxicô đọc bài giáo lý trước các tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới về dự buổi tiếp kiến chung. Bản tóm tắt được đọc bằng tiếng Ý, sau đó được đọc bằng bảy thứ tiếng – Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ả Rập, Ba Lan.
Sự thay đổi mang tính biểu tượng này biểu hiệu cho triều giáo hoàng được đánh dấu bởi mong muốn dành nhiều chỗ hơn cho giáo dân và phụ nữ của Đức Phanxicô.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Giáo hội Ba Lan mời gọi các tín hữu hỗ trợ các nhà truyền giáo trong lễ Hiển Linh
Trong sứ điệp, Đức cha Piotrowski nhắc đến khẩu hiệu của Ngày Truyền giáo “Từ Phòng Tiệc ly đến các biên giới của thế giới”, có nghĩa là chấp nhận trở thành người làm chứng và người loan báo Tin Mừng, trở thành “các nhà truyền giáo của Thánh Thể”. Các tín hữu được sai đi để chia sẻ hồng ân vĩ đại đã lãnh nhận, là nơi nương tựa cho những ai mang sứ điệp Chúa Kitô đến tận cùng thế giới, và cầu nguyện cho tất cả các dân tộc vẫn chưa nghe nói về Chúa Kitô và Lời Người.
Đức cha viết: “Các nhà truyền giáo không chỉ loan báo Tin Mừng và hình thành các cộng đoàn đức tin, nhưng còn thực hiện các hoạt động tình yêu thương xót. Bằng sự trợ giúp vô vị lợi, họ mang lại cho các cộng đoàn địa phương đang đau khổ do nghèo đói và bệnh tật niềm hy vọng và an ủi. Và để làm được điều này họ cần sự hỗ trợ tài chính và vật chất của chúng ta”.
Đức cha cho biết 1.800 nhà truyền giáo Ba Lan đang hoạt động ở 99 quốc gia cần sự hỗ trợ, không chỉ trong ngày này, ngày mà các khoản quyên góp ở các giáo xứ sẽ được gửi đến Quỹ Truyền giáo Quốc gia và Trung tâm Đào tạo Truyền giáo Vác-sa-va.
Theo Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về Truyền giáo, tất cả mọi người được mời gọi cảm thấy có trách nhiệm với sứ vụ và lời mời gọi này sẽ được lặp lại nhiều lần trong năm 2022, dịp các năm thánh quan trọng, được Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Ba Lan tổ chức: 400 năm thành lập Bộ Truyền bá Đức tin, ngày nay gọi là Bộ Loan báo Tin Mừng cho Các Dân tộc, 200 năm thành lập Hội Truyền bá Đức tin, 100 năm Hội Giáo hoàng Truyền giáo, 150 năm ngày sinh của vị sáng lập Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, chân phước Paolo Manna, và cử hành phong chân phước cho Vị Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, sẽ diễn ra tại Lyon, ngày 22/5/2022.
Đức cha nhấn mạnh, ngày 06/01, Giáo hội cũng cử hành Ngày Nhi đồng Truyền giáo. Trong ngày này, ở Ba Lan và cả thế giới, các trẻ em thuộc Hội Nhi đồng Truyền giáo cùng cầu nguyện, và mặc trang phục tượng trưng cho 5 châu lục, tham gia hoạt động truyền giáo của “Các Ca viên Ngôi sao”, tại các giáo xứ, viện dưỡng lão, bệnh viện và nhiều nơi khác. Đây là hoạt động truyền thống từ 28 năm qua, và năm nay các em sẽ dành để giúp các thiếu nhi ở Kazakhstan, Uzbekistan và Kirghizistan.
Đức cha Chủ tịch kết thúc sứ điệp hy vọng mẫu gương của các đạo sĩ sẽ dạy chúng ta “lòng can đảm, khiêm nhường và kiên trì trong việc tìm kiếm Chúa”, và dạy chúng ta hướng đến những người vẫn chưa biết Chúa Kitô, đồng thời thúc đẩy chúng ta hỗ trợ các nhà truyền giáo về mặt tinh thần và vật chất.
Ngọc Yến - Vatican News
Philippines không tổ chức cuộc rước kiệu “Nazareno Nero” truyền thống
Nazareno Nero là một bức tượng Chúa Giêsu Kitô vác Thánh giá có kích thước người thật, được các nhà truyền giáo dòng Augustino mang từ Mexicô đến Manila trong năm 1607. Người ta cho rằng một phần của bức tượng đã bị cháy đen khi chiếc thuyền mang tượng bị bốc cháy trong một hành trình xuyên Thái Bình Dương từ Mexicô, một thuộc địa của Tây Ban Nha vào thời điểm đó.
Trong nhiều thế kỷ, đối với người Công giáo Philippines, tượng Chúa Giêsu này tượng trưng cho cuộc khổ nạn, đấu tranh và đức tin. Thường vào ngày 09/01 hàng triệu tín hữu Philippines tham gia một cuộc rước kiệu “Nazareno Nero” truyền thống. Cuộc rước diễn ra trong khoảng 24 giờ, khởi đi từ Quirino Grandstand, tới Rizal Park, rồi trung tâm Manila, cuối cùng dừng lại tại nhà thờ Nazareno ở Quiapo. Trong khi đó, tại nhà thờ có các linh mục ban Bí tích Hòa giải, và các cử hành phục vụ khác.
Cuộc rước như một lễ hội lớn xoay quanh lòng sùng kính Chúa Kitô đau khổ, đối với người Philippines tự nhận như chính cuộc sống của họ, một cuộc sống hàng ngày được ghi dấu bởi nghèo đói và khổ đau.
Năm 2019 có khoảng 5 triệu người tham gia cuộc rước truyền thống. Chủ đề của buổi rước kiệu năm đó là “Các tín hữu Chúa Giêsu Nazareth: những người được chọn để phục vụ Ngài”.
Hôm 05/01, ông Rodrigo Duterte, tổng thống Philippines kêu gọi người Công giáo hạn chế tham gia vào các tụ tập đông người, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Đặc biệt đối với cuộc rước truyền thống này, ông hy vọng Giáo hội có thể hiểu điều này.
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh cha chủ sự Đại lễ Hiển Linh
Lúc gần 10 giờ sáng, thứ Năm, ngày 06 tháng Giêng năm 2022 qua, Đại lễ Chúa Hiển Linh, Đức Thánh cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ trọng thể tại Đền thờ thánh Phêrô. Và trong bài giảng, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu hãy có tinh thần khiêm nhường như các Đạo sĩ vượt đường xa đến thờ lạy Chúa Hài Đồng ở Bethlehem.
Đồng tế với Đức Thánh cha, có hơn 20 hồng y, giám mục và trên 120 linh mục. Và trong số hơn 2.000 người hiện diện, có một số các đại chủng sinh truyền giáo. Một số thầy cũng đảm nhận việc giúp lễ.
Bài giảng của Đức Thánh cha
Trong bài giảng, Đức Thánh cha phân tích hoạt động của ba Đạo sĩ để rút ra những bài học cho các tín hữu, nhất là để vượt thắng tình trạng khủng hoảng đức tin ngày nay.
Đức Thánh cha nhận xét rằng là những nhà hiền triết và chuyên gia về chiêm tinh, có danh tiếng và giàu có, đạt tới sự an ninh về văn hóa, xã hội và kinh tế, lẽ ra ba Đạo sĩ có thể an tâm sống yên hàn. Trái lại, họ để cho mình thao thức vì một câu hỏi và một dấu hiệu: “Đâu là nơi Ngài sinh ra? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của Ngài xuất hiện.” Thao thức ấy đã làm cho họ lên đường lữ hành. Bí quyết nội tâm của họ là biết ao ước. Chúng ta hãy suy niệm về điều này.
Tầm quan trọng của ước muốn
Đức Thánh cha nói: “Anh chị em thân mến, giống như ba Đạo sĩ, chúng ta cũng vậy: hành trình cuộc sống và con đường đức tin cần có ước muốn, cần đà tiến nội tâm. Chúng ta cũng cần có ước muốn giống như Giáo hội. Một điều tốt nếu chúng ta tự hỏi: hành trình đức tin của chúng ta đến điểm nào rồi? Phải chăng từ quá lâu chúng ta bị chặn đứng, bị khựng lại trong một tôn giáo qui ước, bề ngoài, hình thức, không còn hun nóng con tim và không thay đổi cuộc sống nữa?... Thật là buồn khi một cộng đoàn tín hữu không ao ước nữa và mệt mỏi, để mình bị lê lết trong việc quản lý công việc, thay vì để cho mình được Chúa Giêsu và niềm vui đảo lộn và yêu sách của Tin mừng thúc đẩy ta di chuyển. Cuộc khủng hoảng đức tin, trong đời sống chúng ta và trong xã hội cũng có liên hệ tới sự biến mất ước mong Thiên Chúa... Chúng ta quá co cụm vào những “bản đồ” trần thế mà quên ngẩng nhìn Trời Cao; chúng ta no đầy bao nhiêu sự vật, nhưng thiếu sự nhớ nhung những gì chúng ta đang thiếu.
Hãy để ước muốn Thiên Chúa linh hoạt
Đức Thánh cha cũng nói rằng: “Để khởi hành và tái khởi hành, đức tin cần được khởi động nhờ ước muốn, thách thức trong một phiêu lưu tương quan sinh động với Thiên Chúa. Nhưng con tim của tôi còn được ước muốn Thiên Chúa linh hoạt nữa hay không, hay là tôi để cho tập quán và sự thất vọng làm cho nó tắt lịm? Hôm nay là ngày chúng ta đặt cho mình những câu hỏi ấy... Đức tin cần tái khởi hành mỗi ngay, trong cuộc sống cũng như trong đức tin.
Cần đức tin can đảm
Đức Thánh cha ghi nhận rằng ba Đạo sĩ thách thức Vua Hêrôđê, các vị dạy chúng ta rằng chúng ta cần một đức tin can đảm, có đặc tính ngôn sứ, không sợ thách thức những thứ lôgích đen tối của quyền hành, để trở thành hạt giống công lý và tình huynh đệ trong xã hội, nơi mà ngày nay vẫn còn bao nhiêu Hêrôđê gieo rắc chết chóc và tàn hại những người nghèo và những người vô tội, trong sự dửng dưng của nhiều người.
Thờ lạy
Tột đỉnh trong hành trình của ba Đạo sĩ là lúc họ đến nơi và “phủ phục thờ lạy Hài Nhi” (Xc v.11). Thờ lạy. Chúng ta hãy nhớ điều này: hành trình đức tin chỉ tìm được đà tiến và viên mãn trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chỉ khi nào chúng ta tìm được sở thích thờ lạy, thì ước muốn mới được canh tân, vì ước muốn Thiên Chúa chỉ gia tăng khi đứng trước Thiên Chúa, vì chỉ có Chúa Giêsu mới chữa lành các ước muốn khỏi sự độc tài của các nhu cầu. Thực vậy, con tim bị bệnh khi ước muốn trùng hợp với các nhu cầu. Trái lại, Thiên Chúa nâng cao các ước muốn, thanh tẩy, chữa lành chúng khỏi ích kỷ và mở rộng chúng ta đối với tình yêu mến Ngài và anh chị em. Vì thế, chúng ta đừng quên thờ lạy, dừng lại trước Thánh Thể, để cho mình được Chúa Giêsu biến đổi”.
Thánh lễ dài hơn một tiếng đồng hồ và kết thúc lúc 11 giờ 30 phút.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha chủ sự kinh Truyền tin nhân Đại lễ Chúa Hiển Linh
Lúc 12 giờ trưa, thứ Năm, ngày 06 tháng Giêng năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc ở lầu ba dinh Giáo hoàng, để đọc kinh Truyền tin, như thói quen, với các tín hữu.
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha nêu bật thái độ khiêm nhường của các Đạo sĩ, phủ phục thờ lạy Chúa Hài Đồng và mời gọi các tín hữu noi gương, sống khiêm tốn trước mặt Chúa, từ bỏ những thái độ tự phụ, trở nên bé nhỏ trước sự cao cả của Chúa.
Sự khiêm tốn của các Đạo sĩ
Đức Thánh cha nhận xét rằng: được ngôi sao kỳ diệu dẫn đường, khi đến nơi Chúa Giêsu sinh ra, các Đạo sĩ chỉ thấy một hài nhi với mẹ. “Lẽ ra họ có thể phản đối: “Vượt qua đường xá xa xôi và chịu bao nhiêu hy sinh, để đứng trước một hài nhi nghèo nàn này sao? Nhưng thay vì cảm thấy bị vấp phạm, họ không thất vọng, than vãn, nhưng phủ phục xuống và thờ lạy Chúa” (Mt 2,11).
“Thật là một cử chỉ khiêm tốn dường nào của những người lừng lẫy ấy. Phủ phục trước một uy quyền được biểu lộ qua những dấu hiệu quyền lực và vinh hiển là điều thường thấy thời đó, và cả ngày nay cũng không phải là điều xa lạ. Nhưng phủ phục thờ lạy trước một Hài Nhi ở Bethlehem thật không phải là một điều đơn giản. Không dễ thờ lạy vị Thiên Chúa như vậy, thần tính của Ngài vẫn giấu ẩn và không xuất hiện hiển thắng. Điều này có nghĩa là đón nhận sự cao cả của Thiên Chúa được biểu lộ qua sự bé nhỏ... Các Đạo sĩ phủ phục trước Chúa Hài Đồng, đó là một dấu hiệu của người gạt ra một bên những ý tưởng của mình để dành chỗ cho Thiên Chúa...
Phủ phục và thờ lạy
“Tin mừng nhấn mạnh điều này: không chỉ nói các Đạo sĩ thờ lạy, nhưng là: họ phủ phục và thờ lạy. Khi thực hiện cử chỉ đó, các Đạo sĩ chứng tỏ mình đã khiêm tốn đón nhận Đấng xuất hiện trong sự khiêm tốn, và những hòm bảo vật họ mở ra là hình ảnh con tim mở rộng của họ: sự giàu sang thực sự của họ không hệ tại danh tiếng và thành công, nhưng là sự khiêm tốn, coi mình là những người cần ơn cứu độ”.
Áp dụng thực hành
Từ những điều trên đây, Đức Thánh cha cảnh giác các tín hữu rằng: “Nếu ở trung tâm mọi sự, chúng ta tiếp tục ở lại với các ý tưởng riêng và muốn đòi hỏi điều gì đó trước mặt Chúa, thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp Chúa đến tận cùng, chúng ta sẽ không thờ lạy Ngài được. Nếu những tự mãn, háo danh, những cạnh tranh để được trổi vượt, thì chúng ta sẽ tôn thờ ai đó, chứ không bao giờ thờ lạy Chúa! Trái lại, nếu chúng ta từ bỏ sự tự mãn của mình, trở nên bé nhỏ trong tâm hồn, thì chúng ta sẽ khám phá sự ngạc nhiên khi tôn thờ Chúa Giêsu. Vì sự thờ lạy tiến qua tâm hồn kiêu hãnh, thì sẽ không nhận thấy sự hiện diện của Chúa. Chúa Giêsu đi qua và họ làm ngơ không biết Ngài, như đã xảy ra cho bao nhiêu người thời ấy, còn các Đạo sĩ thì không”.
Xét mình về sự khiêm tốn
Đức Thánh cha cũng mời gọi mỗi người hãy xét mình xem “đức khiêm nhường của mình tới đâu? Tôi có xác tín rằng tật kiêu ngạo ngăn cản sự tiến bộ tinh thần của tôi hay không? Tôi có cố gắng ngoan ngoãn để có thể sẵn sàng đối với Chúa và tha nhân, hay tôi luôn qui hướng về bản thân và những yêu sách của tôi? Tôi có gạt qua quan điểm của tôi để đón nhận quan điểm của Thiên Chúa và tha nhân hay không? Tôi chỉ cầu nguyện và thờ lạy Chúa khi tôi cần điều gì, hay tôi kiên trì cầu nguyện vì tôi tin mình luôn cần Chúa Giêsu hay không?”
Đức Thánh cha kết luận với lời cầu nguyện, xin “Đức Trinh Nữ Maria, nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, dạy chúng con tái khám phá nhu cầu sinh tử cần có sự khiêm nhường và ưa thích thờ lạy Chúa”.
Chào thăm
Sau khi đọc kinh và ban phép lành, Đức Thánh cha đã gửi lời chúc mừng các tín hữu Đông phương, Công giáo cũng như Chính thống mừng lễ Giáng sinh ngày 06 và 07 tháng Giêng này, theo niên lịch Giuliano.
Ngài cũng nhắc đến Hội Thánh Nhi, hay Nhi Đồng Truyền giáo, trong những ngày này đang thực hiện nhiều sáng kiến để góp phần vào công cuộc truyền giáo, bằng lời cầu nguyện và những hy sinh, đóng góp của các em.
Đức Thánh cha chào thăm các đoàn rước với các Đạo sĩ, cử hành từ trưa lễ Hiển Linh tại các thành thị ở Ba Lan.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu