Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tổng giám mục của Nova Scotia chia buồn về vụ nổ súng giết nhiều người nhất tại Canada
Hôm Chúa Nhật 19/04 vừa qua, các nhà chức trách của Canada cho biết Gabriel Wortman, 51 tuổi, đã bắn nhiều người ở một số nơi khác nhau ở Nova Scotia và đã bị giết chết sau cuộc truy đuổi dài 12 tiếng, bắt đầu từ đêm thứ Bảy 18/04 đến sáng Chúa Nhật 19/04. Cuộc nổ súng đã khiến 19 người thiệt mạng; đây là vụ nổ súng sát hại hàng loạt tồi tệ nhất trong thời hiện đại của nước này.
Cô Constable Heidi Stevenson, một nữ cảnh sát 23 tuổi, có gia đình và có hai con, là nạn nhân đầu tiên được xác nhận trong vụ nổ súng.
Trong thư đề ngày 20/04 vừa qua, Đức cha Mancini viết: “Cái chết của cô khi đang làm nhiệm vụ cho thấy sự hy sinh cao nhất mà người ta có thể thực hiện vì những công dân mà cô phục vụ.” “Chúng tôi cầu nguyện cho các thành viên của gia đình cô, đặc biệt là các con và các đồng nghiệp trong gia đình cảnh sát hoàng gia Canada.”
Đức tổng giám mục Mancini cũng gửi những lời hy vọng đến toàn dân của tỉnh bang Nova Scotia. Ngài viết: “Một sự kiện bi thảm như vậy, liên quan đến cái chết vô nghĩa của rất nhiều đồng bào của chúng ta, đã gây sốc cho tất cả chúng ta, gây thêm đau khổ cho cộng đồng trong một thời kỳ đã bi thương tại tỉnh của chúng ta, tại đất nước và cho cuộc sống cá nhân của chúng ta. Tôi gửi những lời chia sẻ cảm thông chân thành nhất đến gia đình và bạn bè của tất cả các nạn nhân và cầu nguyện để họ sẽ tìm thấy sự an ủi trong những cử chỉ yêu thương và quan tâm họ nhận được trong thời gian đau buồn của họ.” Đức cha nhắc rằng chúng ta đang sống trong mùa Phục Sinh và mời gọi người dân nhớ rằng “sự sống tiếp tục sau sự chết.” (CNS 20/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
Các giám mục Ý phó thác quốc gia cho Đức Mẹ
Trong một sứ điệp video gửi hôm 20/04, Đức cha Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, nói rằng ngài đã nhận hơn 300 lá thư, với tràn đầy tình yêu và lòng sùng kính đối với sự an ủi của Đức Mẹ.” Các lá thư này hỏi “tại sao Đức cha không dâng quốc gia cho trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria? Tất cả những người đang đau khổ vì đại dịch này, tất cả những người đang làm việc trong các bệnh viện và phải chăm sóc cho tha nhân, tại sao không phó thác toàn quốc gia cho Mẹ Maria?”
Đức cha Bassetti cũng lưu ý rằng công việc của các mục tử là hướng dẫn đoàn chiên của mình, “nhưng thường chính đoàn chiên, các Kitô hữu, là những người thúc đẩy các mục tử của họ, như trong trường hợp này.”
Đền thánh Đức Mẹ Maria del Fonte ở Caravaggio
Nghi lễ tín thác cho Đức Mẹ sẽ được cử hành chiều ngày 01/05 tại đền thánh Đức Mẹ Maria del Fonte, một đền thánh dâng kính Đức Mẹ ở Caravaggio thuộc tỉnh Bergamo, một trong những vùng của Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona; như thế, lời cầu nguyện “được bao bọc bởi những đau khổ và nỗi đau tại một vùng đất bị thử thách nặng nề bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe.”
Ngày 01/05 được chọn để dâng quốc gia cho Mẹ Maria vì ngày này bắt đầu tháng 5, tháng theo truyền thống được dâng kính Đức Mẹ. Ngày này cũng là lễ thánh Giuse Thợ và là cơ hội cầu nguyện cho những người lao động, hiện đang lo lắng về tương lai.
Theo truyền thống, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ nông dân, Giannetta Varoli, trên một cánh đồng cỏ khô bên ngoài thị trấn Caravaggio vào ngày 26/05/1432. Một đền thờ nhỏ đầu tiên đã được xây dựng vào cùng năm đó. Đến năm 1575, thánh Carolo Boromeo đã thuê một kiến trúc sư mở rộng đền thánh, như đền thánh hiện nay. (ACI 20/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
ĐTC Phanxicô (21/4): Tiền, tính hư danh và nói xấu làm chia rẽ cộng đoàn
Sáng thứ Ba, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ với ý chỉ khác những ngày qua, nghĩa là Đức Thánh Cha không chỉ rõ cầu nguyện cho ai trong thời điểm đại dịch, nhưng xin mọi người cầu nguyện cho khả năng lắng nghe của mỗi người được phát triển trong bầu khí thinh lặng xung quanh, điều mà ai cũng cảm nhận được trong thời điểm đặc biệt này. Đức Thánh Cha nói: “Trong thời gian này, chúng ta cảm thấy môi trường xung quanh chúng ta thật sự thinh lặng. Đây là một chút mới mẻ trong những thói quen hằng ngày của chúng ta. Thinh lặng này dạy chúng ta lắng nghe và làm cho chúng ta phát triển khả năng lắng nghe. Chúng ta dâng Thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho điều này”.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống Giáo hội cũng như trong các cộng đoàn: Giáo xứ, hội đoàn, dòng tu, gia đình. Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta không thể có được Chúa Thánh Thần theo ý chúng ta, chúng ta chỉ có thể để cho Thánh Thần biến đổi chúng ta. Sự ngoan ngùy của chúng ta mở ra cánh cửa cho Thánh Thần và chính Người biến đổi và tái sinh chúng ta. Chúa Thánh Thần là Vị Thầy của sự hài hòa, Đấng có khả năng và phải làm điều này trong tâm hồn người tín hữu. Chúa Thánh Thần phải thay đổi nhiều điều trong chúng ta, làm cho chúng trở nên hài hòa bởi vì Thánh Thần là sự hòa hợp”.
Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ sự hài hòa này có thể bị phá hủy trong các cộng đoàn vì những điều chủ yếu sau:
Thứ nhất là tiền bạc: “Lòng quyến luyến với tiền bạc gây chia rẽ cộng đoàn, chia rẽ Giáo hội. Thánh Giacôbê đưa ra một thực tế trong một cuộc hội họp của công đoàn: Người giàu bước vào, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, được kính cẩn mời ngồi chỗ danh dự. Cùng lúc đó một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn bước vào, thì lại nghe nói “Đứng đó !” hoặc: “Ngồi dưới bệ chân tôi đây!” (Gc 2). Vì điều này tinh thần nghèo khó là mẹ của cộng đoàn. Nghèo khó là bức tường gìn giữ cộng đoàn, trong khi đó vì lợi ích cá nhân tiền gây chia rẽ. Trong các gia đình cũng vậy, nhiều gia đình vì gia tài đã dẫn đến kết cục là sự chia rẽ”.
Điều thứ hai gây chia rẽ cộng đoàn đó là tính hư danh, phù phiếm: “Đó là việc muốn cảm thấy mình hơn người khác. Tính hư danh thể hiện trong việc làm cho mọi người chú ý đến mình, trong những thói quen hàng ngày, trong trang phục, trong các cử hành Bí tích. Tính hư danh gây chia rẽ bởi vì nó làm cho anh chị em trở thành những con công”.
Điều cuối cùng gây chia rẽ cộng đoàn đó là nói xấu nhau: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói đến điều này, nhưng đây là thực tế. Ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu nói xấu người khác. Đó là một hòn đá để loại trừ người khác”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi: “Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mình có được sự ngoan ngùy đối với Thánh Thần để Ngài biến đổi chúng ta và biến đổi cộng đoàn chúng ta, để chúng ta luôn tiến bước trong sự hài hòa mà Chúa Giêsu muốn cho cộng đoàn Kitô hữu”.
Ngọc Yến - Vatican
Ngày Giới Trẻ Thế Giới JMJ ở thủ đô Lisboa và Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới được dời muộn thêm một năm
Roma - Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới dự định tổ chức vào tháng 6 năm 2021 sẽ được dời sang năm 2022, và Ngày Giới Trẻ Thế Giới JMJ ở thủ đô Lisboa vào tháng tám 2022 được dời vào tháng tám 2023.
Vào ngày thứ hai 20 tháng tư hôm nay, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhìn xa trông rộng các hệ lụy của trận đại dich coronavirus đối với các lễ hội quốc tế lớn được Giáo hội dự định tổ chức trong những năm tới. ĐTC đã quyết định chuyển dời Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới trước đây được dự định tổ chức vào tháng 6 năm 2021 và Ngày Giới Trẻ Thế Giới JMJ ở thủ đô Lisboa vào tháng tám 2022.
Văn phòng báo chí Tòa Thánh loan báo : « Vì hoàn cảnh y tế hiện nay với các hậu quả đối với các cuộc du lịch và các cuộc tụ họp đông đảo các bạn trẻ và các gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô, với sự đồng thuận của Thánh Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã quyết định dời Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới trước đây dự định tổ chức vào tháng 6 năm 2021 chậm lại một năm. Như vậy Đại Hội Các Gia Đình Thế Giới sẽ được tổ chức tại giáo đô Rôma vào tháng 6 năm 2022.
Ngày Giới Trẻ Thế Giới JMJ cũng được dời vào năm 2023.
Giáo Hội cũng không thể tổ chức hai lễ hội lớn trùng nhau trong cùng một năm, nên Ngày Giới Trẻ Thế Giới JMJ được dự tính tổ chức ở thủ đô Lisboa vào tháng tám 2022 cũng dời chậm lại một năm sau tức là vào tháng tám năm 2023.
Vào buổi đọc Kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật Lễ Lá mùng 05.04 vừa qua, Đức Thánh Cha đã chính thức loan báo theo thông lệ đúng ra nghi thức trao Thánh Giá Đại Hội JMJ của giới trẻ Panama cho các bạn trẻ Bồ Đào Nha, được chuyển giao trong ngày Lễ Lá hôm nay, nhưng sẽ được dời vào Lễ Chúa Kitô Vua cuối tháng 11.2020.
Lm. Stephanô Bùi Thượng Lưu
Nguồn : https://www.la-croix.com/Religion/Catholicisme/Pape/JMJ-Lisbonne-Rencontre-mondiale-familles-reportees-dun-2020-04-20-1201090312
Các cuộc hành hương đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải bị hủy
Do dịch virus corona, tất cả các cuộc hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở Thượng Hải trong tháng 5 năm nay sẽ bị hủy bỏ. Giáo phận Thượng Hải đã thông báo về quyết định đình chỉ tất cả các cuộc hành hương vào tháng 5.
Hồng Thủy - Vatican
Đền thánh Xà Sơn là đền thánh Đức Mẹ quốc gia của Trung Quốc và được dâng kính Đức Mẹ phù hộ các Kitô hữu. Vào dịp lễ Đức Mẹ Xà Sơn, ngày 24/05, hàng trăm ngàn tín hữu Công giáo từ nhiều tỉnh của Trung Quốc và cả ở hải ngoại hành hương đến đền thánh kính viếng Đức Mẹ.
Thông cáo của giáo phận Thượng Hải viết: “Để hợp tác với chính quyền địa phương trong việc ngăn chặn đại dịch, cần tránh những cuộc hội họp đông người có thể khiến cho virus lây lan trở lại, đặc biệt là các trường hợp đến từ nước ngoài. Để đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của các tín hữu, sau những cuộc họp nhiều giờ, giáo phận đã quyết định đình chỉ các cuộc hành hương sẽ diễn ra vào tháng 5”.
Giáo phận cũng nói rõ: không chỉ các cuộc hành hương và hoạt động tôn giáo đông người bị hủy, mà cả các nhóm hành hương cũng như các cá nhân cũng không được thực hiện.
Một tín hữu ở Thượng Hải nói với hãng tin Á châu: “Đây là lần đầu tiên đền thánh phải đóng cửa vì những lý do chính đáng. Còn những năm khác có những lần đóng cửa và giới hạn vì lý do chính trị.”
Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc
Trong thư gửi các tín hữu Trung Quốc vào năm 2007, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức đã thiết lập ngày 24/05 là Ngày Thế giới cầu nguyện cho Giáo hội Trung Quốc để xin Đức Mẹ Xà Sơn ban sức mạnh cho các tín hữu trong các cuộc bách hại, ban sự hiệp nhất cho các cộng đoàn Công giáo, ban sự dấn thân vì thiện ích của xã hội Trung Quốc.
Từ năm 2008 trở đi, Văn phòng tôn giáo vụ của Thượng Hải và Hội Công giáo yêu nước đã gây nhiều trở ngại cho các cuộc hành hương của các tín hữu đến đền thánh Xà Sơn, nơi các tín hữu Công giáo “hầm trú” cũng như chính thức đến hành hương trong sự hiệp nhất của đức tin và lòng sùng kính Đức Mẹ
Nguồn: Vatican News tiêng Việt
Lời nguyện của các tu sĩ Biển Đức xin “giải thoát” khỏi virus
Kể từ cuối tháng 3, các đan sĩ Biển Đức ở Norcia đã bắt đầu dâng những giờ cầu nguyện đặc biệt của họ để xin ơn cho thế giới được giải thoát khỏi coronavirus, và đặc biệt là giải thoát khỏi nạn đói và chiến tranh. Đây là một lời khẩn cầu đặc biệt từ những đan sĩ đã gắn bó và quyết không rời bỏ đan viện ở Norcia, nơi sinh Thánh sáng lập của họ, khi mà trận động đất khủng khiếp diễn ra vào năm 2016 đã gần như phá hủy thành phố và Đan viện. Người ta kể rằng, toàn bộ khu phức hợp của đan viện cổ đã bị phá hủy bởi trận động đất đó, và kỳ diệu thay, chỉ có nhà thờ với những hành lang và mặt tiền là nơi duy nhất ở Norcia đã đứng vững. Đó cũng chính là nơi sinh của Thánh Biển Đức và người em gái song sinh Thánh nữ Scolastica vào năm 480.
Sự hiện diện của những người con cái hậu bối của Thánh Biển Đức nơi góc nhỏ khiêm tốn vùng Umbria vào thời Covid-19 này thật sự có một ý nghĩa đặc biệt. Khoảng 20 năm trước, vào năm 2000, các đan sĩ đã trở lại đây, chính sự thức thời của họ đã làm sống dậy và triển nở đời sống đan tu của Thánh Biển Đức dường đã biến mất và bị lãng quên ở Norcia kể từ thế kỷ thứ XIX do sự đàn áp tôn giáo bởi vua Napoleon. Từ năm 2016, trên thực tế, có khoảng mười lăm đan sĩ - những người trẻ có độ tuổi trung bình là 29 tuổi và chủ yếu là người Mỹ (trong đó có vài người là người Anh, người Canada, người Indonesia và người Brazil) – họ đã tích cực xây dựng lại một tu viện mới đối diện với những ngọn núi Sibillini hùng vĩ và cách một vài cây số từ trung tâm của Norcia.
Nói về ý nghĩa của “lời cầu nguyện xin giải thoát” đặc biệt này, Đan viện phụ, Cha Benedetto Nivakoff (người Mỹ), thông qua mạng lưới Internet của tu viện và qua blog trên trang web của Đan viện, cha chia sẻ về cuộc sống thường nhật ở đan viện vào thời Covid-19 cho cộng đoàn của mình, cộng đoàn Thánh Benedetto ở Monte rằng: “Cuộc sống của các đan sĩ ở Norcia vẫn tiếp tục như thường lệ, mọi người đều khỏe mạnh, mỗi buổi sáng khi cử hành Thánh lễ trong đan viện chúng tôi đều thêm những lời cầu nguyện để chống lại bệnh dịch. Vào buổi chiều, trong những lời kinh chúng tôi nhớ đến các bác sĩ và y tá đang hy sinh chính mình để chiến đấu chống lại dịch bệnh”. Cuộc sống mà những đan sĩ vẫn tiếp tục trong thời kỳ khó khăn của Covid-19, chính là tín thành với lối sống của Cha Thánh Biển Đức, “Cầu nguyện và lao động” (ora et labora) , song song với việc cầu nguyện, hát kinh phụng vụ bằng tiếng Latinh, vốn là trung tâm điểm của đời sống các đan sĩ cũng gắn liền với việc sản xuất một loại bia khá uy tín (được bán trên toàn thế giới). Tuy nhiên, có một sự thay đổi đáng chú ý đối với các đan sĩ đó là sự vắng mặt hoàn toàn của du khách đến thăm viếng nhà nguyện. “Mặc dù Norcia nằm ngoài xa lộ, chúng tôi may mắn có thể chia sẻ cuộc sống của chúng tôi với du khách qua các Thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ”, Cha Benedetto đã chia sẻ trên blog của mình. “Khi các biện pháp được chính phủ áp dụng để ngăn chặn dịch bệnh, giãn cách xã hội dẫn đến việc mọi người phải ở trong nhà riêng của mình. Vì thế mà việc ẩn náu khỏi thế giới mang một biểu tượng gần như bí tích trong cuộc khủng hoảng ngoại thường này”.
Cũng theo Cha Nivakoff, đây là một đòn roi để tôi luyện “đời sống đan tu của chúng ta” như trong thời kỳ của trận động đất năm 2016. “Mỗi ngày, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta đã cùng nhau chịu đựng một số hậu quả về thể chất, kinh tế, tâm lý và tinh thần từ đại dịch coronavirus. Chúng ta nên sẵn sàng học những bài học mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Mong đợi Chúa trả lại những gì chúng ta đã mất là một cám dỗ lớn. Trong cơn bi kịch Thiên Chúa gieo vào đó những hạt giống của sự sống mới. Chúng ta phải chăm bón và tưới nước cho những hạt giống ấy bằng những lời cầu nguyện của chúng ta (cả hữu hình và vô hình), bằng những hy sinh của chúng ta và thậm chí là bằng cả mạng sống của chúng ta. Tuy vậy, cái chết không có tiếng cuối cùng”.
Hoài Thương - CTV Vatican News
Linh mục Canada tình nguyện ở tù để tiếp tục chăm sóc mục vụ cho tù nhân
Đức cha Gary Gordon của Victoria, bang Bristish Columbia chia sẻ: “Linh mục đó đến nhà tù và ở lại đó suốt 24/7. Khi một giám mục nghe điều đó từ một linh mục, thì sẽ nói ngay: ‘ok, đây mới là đúng ý nghĩa của ơn gọi này. Đây là ơn gọi – hãy hết mình vì nó’. Nó thật sự rất đẹp.”
Khi việc lây nhiễm Covid-19 bắt đầu xuất hiện trong các nhà tù, việc chăm sóc thiêng liêng cho các tù nhân đã bị giảm bớt trong bối cảnh những lo lắng ngày càng tăng về những nguy hiểm mà các tù nhân và nhân viên nhà tù phải đối mặt.
Đức cha Gordon, đại diện Hội đồng Giám mục Công giáo Canada về mục vụ nhà tù, cho biết linh mục tình nguyện ở tù với các tù nhân là người từ lâu đã hết sức dấn thân sâu trong hoạt động mục vụ nhà tù. Vì lý do riêng tư, tên hoặc địa điểm của linh mục sẽ không được tiết lộ.
Là người liên lạc chính thức của Hội đồng giám mục Canada với cơ quan của chính phủ liên bang Canada chịu trách nhiệm về các nhà tù và phục hồi các tù nhân, Đức cha Gordon hy vọng thuyết phục các viên chức liên bang không cấm hoàn toàn các cuộc thăm viếng của các tuyên úy nhà tù. Đức cha Gordon nói: “Nếu ai đó bệnh nặng thì linh mục nên được cho phép đến xức dầu và ban ‘của ăn đàng’ cho họ.”
Tình hình ở các nhà tù có thể rất nguy hiểm và sự lây nhiễm ở những nơi này cũng giống như tại các nhà hưu dưỡng hay trên các con tàu du lịch. Nếu một người bị nhiễm thì nhiều người sẽ bị lây nhiễm. Ngay cả khi nhiều nhà tù trả tự do sớm cho các tù nhân sắp mãn hạn tù để giảm số lượng tù nhân, thì nhiều người còn ở trong tù và cần được an ủi bởi những người thi hành sứ vụ mục vụ.
Hồng Thủy - Vatican
Lãnh đạo Phật giáo đóng góp cho Quỹ khẩn cấp Covid-19 do ĐTC thành lập
Đó là nhà sư Phật giáo Ashin Nyanissara, còn được biết đến với tên Sitagu Sayadaw, một trong những nhân vật tôn giáo quan trọng có ảnh hưởng ở Myanmar.
Hòa thượng Ashin Nyanissara đã trao số tiền này cho Đức cha Marco Tin Win, Tổng Giám mục Mandalay. Cùng với số tiền, vị lãnh đạo Phật giáo còn trao tặng gạo và các loại thực thẩm khác cho nhu cầu của Tổng Giáo phận trong trường hợp khẩn cấp. Phần đóng góp này bổ sung vào 754 ngàn đô la đã được Đức Thánh Cha đóng góp ban đầu cho Quỹ. Đức Thánh Cha kêu gọi các thực thể Giáo hội và các cá nhân có thể và muốn giúp đỡ, đóng góp cho Quỹ này thông qua các Hội Giáo hoàng truyền giáo của mỗi quốc gia.
Hòa thượng Ashin Nyanissara giải thích với cử chỉ này muốn trở thành một dấu hiệu của lòng trắc ẩn chung cho tất cả các tôn giáo. “Chúng ta phải cùng nhau chống lại Covid-19 và thực hiện các hoạt động bác ái qua tình liên đới”. Đức Tổng Giám mục Tin Win, người có mối liên hệ tình bạn với nhà lãnh đạo tôn giáo Phật giáo bày tỏ: “Tôi xúc động trước hành động này của vị lãnh đạo Phật giáo, một nghĩa cử thiện chí và liên đới với những người đang cần được giúp đỡ. Đóng góp này là một thông điệp về sự hòa hợp liên tôn giáo đối với cả đất nước”.
Hòa thượng Ashin Nyanissara cũng có mối tương quan thân thiết với Đức Hồng y Charles Bo, Tổng Giám mục Yangon, chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Cả hai đều tích cực tham gia thúc đẩy đối thoại liên tôn ở đất nước với đa số Phật giáo. Hòa thượng đã gặp Đức Thánh Cha Phanxicô trong chuyến tông du đến Myanmar và năm 2011 được Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI tiếp kiến.
Việc quyên góp của Hòa thượng cho quỹ đặc biệt của Đức Thánh Cha cho trường hợp khẩn cấp Covid-19 đã diễn ra vào giữa năm mới của Phật giáo, Lễ hội té nước, lễ kỷ niệm đã bị chính phủ hủy bỏ do tình trạng khẩn cấp Covid-19. Tính đến ngày 17 tháng 4, tại quốc gia này có 85 trường hợp nhiễm virus, trong đó có hai ca tử vong.
Ngọc Yến - Vatican
Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương thành lập quỹ khẩn cấp ứng phó với đại dịch
Hôm 18/04, Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết sáng kiến được đưa ra vào chiều trước ngày lễ Lòng Chúa Thương xót và cũng là ngày nhiều Kitô hữu của các Giáo hội Đông phương theo lịch Giuliano đang cử hành Tuần Thánh, tưởng nhớ cuộc thương khó, sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu.
Quỹ khẩn cấp này được thành lập với sự cộng tác tích cực của các cơ quan Công giáo quốc tế và địa phương như Hiệp hội phúc lợi Công giáo vùng Cận đông và Hội Giáo hoàng truyền giáo cho Palestine, và với sự liên lạc thường xuyên của các cơ quan của Hiệp hội các tổ chức trợ giúp các Giáo hội Đông phương.
Bộ Công giáo Đông phương nói rằng họ có thể hỗ trợ một số nỗ lực cứu trợ, trích từ số tiền thu được từ cuộc lạc quyên giúp Đất Thánh. Cuộc lạc quyên năm nay được dự kiến vào thứ Sáu Tuần Thánh 10/04, nhưng đã bị hoãn đến ngày 13/09, vì đại dịch. Đây là cuộc lạc quyên để bảo đảm các khoản trợ cấp cho đời sống của các Giáo hội ở Đông phương.
Trợ giúp máy thở cho Syria và Thánh Địa
Theo đề nghị của các Tòa Sứ Thần, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương đã nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến cho Syria 10 máy trợ thở và gửi đến Thánh Địa 3 máy trợ thở cho bệnh viện thánh Giuse ở Giêrusalem, chi phí mua các bộ xét nghiệm cho Gaza và một khoản đóng góp cho công việc của bệnh viện Thánh Gia ở Bêlem. Các đề nghị từ các quốc gia khác đang được xem xét.
Bất chấp tình hình kinh tế bất ổn, Bộ các Giáo hội Công giáo Đông phương đảm bảo viện trợ hàng năm cho các trường học và các trường đại học Công giáo, cũng như hỗ trợ cho những người di tản ở Syria và Iraq và những người tị nạn ở Li-băng và Giordan. (REI 18/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
ĐTC Phanxicô: lòng thương xót là câu trả lời của Kitô hữu trước giông bão cuộc sống và lịch sử
Cuối Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót được cử hành tại đền thánh lòng Chúa thương xót ở khu vực Sassia của Roma,, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
Đức Thánh Cha nói: “Trong ngày Chúa Nhật thứ hai mùa Phục Sinh, thật là ý nghĩa khi cử hành Thánh lễ tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở khu vực Sassia; đây là nơi thánh Gioan Phaolô II muốn là đền thánh lòng Chúa Thương xót.”
Lòng thương xót là lời đáp trả trước giông bão cuộc sống và lịch sử
Đức Thánh Cha nhận định: “Câu trả lời của các Kitô hữu trước những giông bão của cuộc sống và lịch sử chỉ có thể là lòng thương xót: tình yêu thương và lòng trắc ẩn giữa chúng ta và đối với mọi người, đặc biệt những người đau khổ, vất cả mệt nhọc, bị bỏ rơi...” Đức Thánh Cha nói thêm: “Đó không phải là thái độ duy đạo đức, cũng không phải là thái độ duy trợ giúp, nhưng là sự đồng cảm đến từ trái tim. Lòng thương xót của Chúa đến từ Thánh Tâm của Chúa Kitô Phục Sinh. Nó xuất phát từ vết thương luôn mở ra của Người, mở ra vì chúng ta, những người luôn cần ơn tha thứ và an ủi. Lòng thương xót Kitô giáo cũng là nguồn cảm hứng cho sự chia sẻ công bằng giữa các quốc gia và các tổ chức của họ, để đối phó với cuộc khủng hoảng hiện tại bằng sự liên đới.”
Chúc mừng lễ Phục Sinh các Giáo hội Đông phương
Tiếp đến, Đức Thánh Cha chúc mừng các tín hữu các Giáo hội Đông phương hôm nay cử hành lễ Phục sinh. “Chúa đã sống lại thật rồi!” (Lc 24,34). Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến niềm hy vọng phát sinh từ những người được sống lại cùng với Chúa Kitô! Đặc biệt, Đức Thánh Cha nói: “Tôi vui mừng với các cộng đồng Công giáo Đông phương, vì lý do đại kết, mừng lễ Phục Sinh cùng với các Giáo hội Chính Thống: cầu xin tình huynh đệ này là niềm an ủi tại nơi mà các Kitô hữu là một thiểu số nhỏ.”
Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành cho mọi người hiện diện cũng như đang tham dự trực tuyến.
Hồng Thủy - Vatican