Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC mời gọi đọc kinh Mân Côi trong tháng 5, lời kinh giúp vượt qua đại dịch
“Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.”
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, trong tình cảnh bi thương hiện tại, đầy đau khổ và lo lắng đang siết chặt thế giới, chúng con chạy đến với Mẹ và tìm nương ẩn dưới sự che chở của Mẹ.
Lạy Đức Trinh nữ Maria, xin thương xót ghé mắt đoái nhìn chúng con đang trong đại dịch virus corona; xin an ủi những người mất mát và than khóc người thân của họ đã qua đời, đôi khi được an táng cách đau lòng. Xin nâng đỡ những người đang lo lắng cho các bệnh nhân, những người mà vì để tránh lây nhiễm, họ không thể ở gần bên. Xin ban sự tin tưởng tín thác cho những ai đang lo lắng vì tương lai không chắc chắn và vì các hậu quả kinh tế và việc làm.
Lạy Mẹ Thiên Chúa và Mẹ chúng con, xin cầu cùng Chúa Thiên Chúa là Cha thương xót cho chúng con, để thử thách này chấm dứt, đồng thời chân trời hy vọng và bình an sẽ trở lại. Như ở Cana, xin Mẹ cầu khẩn cùng Con Thiên Chúa của Mẹ, xin Người an ủi gia đình của các bệnh nhân và nạn nhân; và mở lòng họ với sự tin tưởng.
Xin bảo vệ các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, tình nguyện viên, những người đang ở tuyến đầu trong tình trạng khẩn cấp này và đang liều mạng sống của mình để cứu những sự sống khác. Xin đồng hành với nỗ lực anh hùng của họ và ban cho họ sức mạnh, lòng nhân và sức khỏe.
Xin ở gần bên những người ngày đêm trợ giúp các bệnh nhân và ở cạnh các linh mục, những người với sự quan tâm mục vụ và dấn thân Tin Mừng, đang tìm cách giúp đỡ và hỗ trợ tất cả mọi người.
Lạy Đức Trinh nữ thánh thiện, xin soi sáng tâm trí của các nhà khoa học, giúp họ tìm ra giải pháp phù hợp để chiến thắng virus này.
Xin trợ giúp các nhà lãnh đạo các quốc gia, để họ hành động với sự khôn ngoan, quan tâm và quảng đại, giúp đỡ những người thiếu những điều cần thiết cho cuộc sống, hoạch định các giải pháp xã hội và kinh tế với tầm nhìn xa và với tinh thần liên đới.
Lạy Mẹ Maria rất thánh, xin đánh động các lương tâm để thay vì những số tiền khổng lồ được dùng trong việc tăng cường và hoàn thiện các vũ khí, được dùng để thúc đẩy các nghiên cứu đầy đủ nhằm ngăn chặn thảm họa tương tự trong tương lai.
Lạy Mẹ rất yêu dấu, xin làm cho mọi người trên thế giới được gia tăng cảm thức mình cùng thuộc về một đại gia đình duy nhất, ý thức về mối liên hệ nối kết tất cả mọi người, để với tinh thần huynh đệ và liên đới, chúng con trợ giúp bao nhiêu người đang sống trong nghèo đói và lầm than. Xin khuyến khích sự kiên vững trong đức tin, bền chí trong phục vụ và liên lỉ trong cầu nguyện.
Lạy Mẹ Maria, Đấng An ủi những người đau khổ, xin ôm lấy các con cái đang gặp hoạn nạn của Mẹ và xin Chúa can thiệp bằng bàn tay quyền năng của Người để giải thoát chúng con khỏi đại dịch khủng khiếp này, để đời sống bình thường có thể trở lại trong thanh bình.
Chúng con phó thác cho Mẹ, Đấng chiếu sáng trên hành trình của chúng con như dấu chỉ của ơn cứu độ và hy vọng, ôi khoan thay, ôi nhân thay, ôi Đức Trinh Nữ Maria dịu hiền. Amen. (REI 25/04/2020)
Đức Phanxicô: Món quà của Thần Khí cho thời đại chúng ta
catholicoutlook.org, Mark O’Connor FMS, 2020-04-22
Mỗi giáo hoàng đều có điểm mạnh và điểm yếu của mình. Xét cho cùng, các giáo hoàng (thực ra là mọi giám mục và các nhà lãnh đạo tôn giáo) cũng giống như tất cả chúng ta, là những “kẻ có tội được ân phước.”
Vì chúng ta chỉ có một Đấng Cứu rỗi là Chúa Giêsu Nadarét. Vì thế trong bất cứ sự hiểu biết nào về chức vụ của ngôi Thánh Phêrô trong Giáo hội công giáo chắc chắn không có chỗ để “thần tượng hóa giáo hoàng.”
Nhưng dĩ nhiên chúng ta cần các quan điểm thần học khác nhau để hiểu tư tưởng và chức vụ của Đức Phanxicô, để có các đánh giá đúng đắn, tôn trọng.
Nhà thần học và sử học Massimo Faggioli người Ý và bây giờ là giáo sư thần học ở Mỹ, trong những ngày này ông đưa ra các phân tích sâu sắc của ông về Giáo hội đương đại. Giáo sư Faggioli cho thấy chính xác vì sao tự do phát biểu trong Giáo hội là rất cần thiết. Đó là lý do Đức Phanxicô kêu gọi chúng ta đối thoại thẳng thắn và chân thành.
Nhà thần học và sử học Massimo Faggioli
Ngược lại không có chỗ cho các tấn công ác độc, xấu xa mà trong những năm gần đây chúng ta thấy Đức Phanxicô bị tấn công, một nỗ lực ô nhục để phá hủy triều giáo hoàng của ngài. Các chỉ trích này phải bị lột mặt nạ và bị phơi ra cho thấy động lực của nó.
May mắn cho chúng ta, tác giả Christopher Lamb đã làm được điều này trong quyển sách mới xuất sắc của ông, Người ngoài cuộc: Đức Phanxicô và Cuộc chiến Cải cách Giáo hội (The Outsider: Pope Francis and His Battle to Reform the Catholic Church, nhà xuất bản Orbis, 2020). Tác giả Christopher Lamb người Anh làm việc cho báo The Tablet tại Rôma kể các câu chuyện thú vị về các thế lực “chống đối” ác độc này.
Chủ yếu họ từ một nhóm công giáo nhỏ gọi là “chính thống” và được Mỹ tài trợ. Đáng buồn họ có một vài bạn đồng hành ở đây, tại Úc.
Dù là một thiểu số công giáo nhỏ, họ quyết tâm làm những gì trong quyền lực của họ để phá hoại người kế vị Thánh Phêrô hiện tại.
Một tiếng nói khôn ngoan và cân bằng khác bổ túc cho phân tích của tác giả Christopher Lamb là tiếng nói của linh mục Dòng Tên người Ai-len Kevin O’Higgins. Từ lâu linh mục là nhà truyền giáo ở Paraguay, gần đây linh mục nêu bật món quà mà Chúa Thánh Thần đã cho tất cả chúng ta qua triều giáo hoàng Đức Phanxicô.
Câu tweet về chủ đề này của linh mục xứng đáng được trích dẫn để hiểu về tầm hiểu biết Đức Phanxicô sâu đậm của linh mục:
“Đây không phải là lời chỉ trích Đức Phanxicô khi nói ngài đã lớn tuổi, và năm 2013 ngài đã chuẩn bị về hưu ở Buenos Aires! Chính ngài cũng nghĩ triều giáo hoàng của mình ngắn hạn, chỉ từ 3 đến 4 năm và bây giờ là năm thứ 8, điều này không làm ai ngạc nhiên nếu ngài ít năng động hơn.
“Cũng nên ghi nhận, Đức Jorge Bergoglio là người gần gũi với người nghèo, truyền bá “thần học dân Chúa” theo phong cách Argentina, ngài chưa bao giờ là người theo chủ nghĩa tự do của Âu châu.
“Trong chừng mực mà toàn thế giới đang ở trong cuộc khủng hoảng, chúng ta có thể nói triều giáo hoàng của ngài không ở trong vòng ngoại lệ. Nhưng ngoài bối cảnh Covid-19, tôi nghĩ triều giáo hoàng của ngài khá vững mạnh và đạt được nhiều việc mà bất kỳ ai mong đợi một cách hợp lý đều nhận thấy.
“Có lẽ ngài còn ngạc nhiên hơn ai khi thấy mình ở trong năm thứ tám triều giáo hoàng của mình. Nhưng chắc chắn ngài ý thức trong những năm sắp tới năng lực của ngài sẽ suy giảm. Tôi nghĩ, có lẽ ngài xem mình là người quản lý tạm thời.
“Ngoài ảnh hưởng tăng dần với Hồng y đoàn và vì thế là có ảnh hưởng trong việc chọn người thừa kế mình, tôi muốn nhấn mạnh đến nhiều thực hiện cực kỳ quan trọng, và tôi nghĩ là lâu dài của Đức Phanxicô.”
Linh mục Kevin O’Higgin SJ tiếp tục xác định một số điểm mạnh chính của triều giáo hoàng Đức Phanxicô cho đến bây giờ:
- Nhấn mạnh lại tầm quan trọng của Công đồng Vatican II như bản đồ chỉ dẫn để Giáo hội đi theo.
- Phê bình chủ nghĩa giáo quyền và chủ nghĩa chuộng ưu tú của Giáo triều la-mã.
- Chọn lựa rõ ràng dứt khoát đối với người nghèo và người mong manh nhất.
- Kêu gọi Giáo hội thoát khỏi các tòa nhà tù túng và dấn thân trên đường phố “hậu-kitô giáo.”
- Sử dụng tinh thần đồng hội như yếu tố chính cho việc quản trị Giáo hội, chứ không phải là một chương trình phụ.
- Nhấn mạnh đến tầm quan trọng của phân định.
- Nhấn mạnh đến sự cần thiết của quy trình thay vì các hành vi biệt lập, để các quy trình này thành công cụ thay đổi dài hạn.
- Một cố gắng giải quyết các nguyên nhân sâu xa, ẩn giấu trong các vụ lạm dụng và tham nhũng trong Giáo hội, hơn là chỉ chữa các hậu quả bi thảm của nó. Danh sách này có thể dễ dàng kéo dài.
Cuối cùng linh mục O’Higgins kết thúc với các lời hiền triết:
“Quan điểm của tôi là sự quan trọng lớn lao của triều giáo hoàng Đức Phanxicô là hiển nhiên. Câu hỏi thực sự quan trọng là biết ai/cái gì sẽ tiếp sau.
“Để thể hiện đầy đủ ‘chương trình của Đức Phanxicô’ về đổi mới và cải cách, thì cần phải có một giáo hoàng trẻ hơn và cùng chí hướng.
“Thực tế là có thể phải có nhiều giáo hoàng chia sẻ cùng chí hướng, có đủ động lực và năng lực để giám sát một quy trình kéo dài hàng chục năm nhằm lèo lái Giáo hội theo con đường của Công đồng Vatican II đưa ra. Tôi không thấy một triều giáo hoàng đang khủng hoảng. Chắc chắn tôi thấy một Giáo hội phải đối diện với nhiều chọn lựa quan trọng. Đức Phanxicô tiếp tục đóng vai trò thiết yếu bằng cách xác định và nêu rõ nhiều vấn đề chính yếu mà cả Giáo hội và thế giới đều phải đương đầu.
“Và đây là một nhiệm vụ đơn độc!”
Trong khi chúng ta, người công giáo ở Úc tiếp tục cuộc hành trình đức tin của mình, chúng ta tiếp tục ủng hộ, yêu mến và tôn trọng Đức giáo hoàng Phanxicô. Đúng, làm giáo hoàng là làm một nhiệm vụ đơn độc!
Tạ ơn Chúa về Đức giáo hoàng Phanxicô của chúng ta, vì ngài là ơn đặc biệt của Chúa Thánh Thần cho chúng ta trong giai đoạn khó khăn này.
Và tạ ơn Chúa đã cho chúng ta các nhà thần học khôn ngoai như Linh mục Dòng Tên Kevin O’Higgins đã mang đến khích lệ và hy vọng cho chúng tôi rất nhiều.
Linh mục Mark O’Connor, Dòng Marista, phụ trách truyền thông của giáo phận Parramatta và Pape Francis Fellow, Newman College, Đại học Melbourne.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Covid-19: Đức Phanxicô, trạng sư của thế giới
fr.aleteia.org, Denis Lensel, 2020-04-23
Các nguyên thủ Quốc gia lúng túng trước coronavirus, không một ai lường trước đại dịch này. Trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’, Đức Phanxicô đã có tầm nhìn xa, ngài báo động các yếu tố “tự hủy” đang đe dọa nhân loại. Hôm nay ngài là trạng sư cho Đấng Tạo Dựng.
Kế vị Thánh Phêrô, người cầm chìa khóa của đời sống vĩnh cữu, Đức Phanxicô đã lên tiếng để cứu thế giới khỏi bị chủ nghĩa duy vật gặm nhắm. Ngày nay ngài cầu nguyện cho một thế giới hoài nghi, không tin, không còn cầu nguyện được nữa. Trong thử thách đạo đức và thiêng liêng của việc cách ly, mỗi người sống cô lập, làm cho chúng ta hoài niệm một tình huynh đệ, lời của ngài thúc đẩy chúng ta tái tạo lại các mối liên hệ giữa con người và quan tâm đến những người nghèo nhất. Ngài mang đến sức thổi cho cuộc sống nhân loại bị lạc hướng. Một nhân loại bị ám ảnh tai họa coronavirus bắt đầu từ chế độ vô thần vĩ đại cuối cùng, Trung quốc vừa theo chủ nghĩa cộng sản vừa theo chủ nghĩa tư bản mà nhà độc tài Tập Cận Bình hiện nay, vì khát khao quyền lực cá nhân đã tuyên bố viết lại Thánh Kinh theo chủ nghĩa dân tộc. Một sự đổi ngược Lời Chúa. Trung quốc, nước tiên phong thao túng các mã di truyền quái quỷ. Một sự điên rồ ngay trung tâm thế giới hiện đại, nhạo báng sự Tạo dựng thần thánh, phá vỡ các quy luật tự nhiên, vừa bản chất con người, vừa môi trường sinh học và vật lý.
Để chuyển qua một “lối sống khác”
Các nước giàu buông mình vào “văn hóa của cái chết” để loại văn hóa này thao túng bao nhiêu thập kỷ nay, các giáo hoàng từ Đức Phaolô VI đến Đức Phanxicô đều chiến đấu không mệt mỏi, bảo vệ cho một “sinh thái toàn vẹn” bao gồm tất cả các khía cạnh của sự tồn tại, từ khi sinh ra đến khi chết tự nhiên, từ cuộc sống cá nhân và gia đình đến đời sống kinh tế, xã hội, chính trị. Trong Thông điệp Chúc tụng Chúa Laudato Si’, Đức Phanxicô đã làm mới lại và bổ túc giáo huấn của Đức Phaolô VI về phát triển các dân tộc, của Đức Gioan-Phaolô II về Tin Mừng Sự sống (1995) và giáo huấn của Đức Bênêđictô XVI về “căn nhà chung” cho con người.
Văn bản có tầm nhìn này Đức Phanxicô gọi là “hoàn cảnh lại với môi sinh”, nhằm để thay đổi một lối sống khác, quay lưng lại với lối sống tự hủy. Ngày nay thông điệp cho thấy tầm nức ngôn sứ như một hiến chương phổ quát: trong thời điểm này, giáo hoàng Bergoglio mời chúng ta “thảo luận các điều kiện sống và tồn tại của một xã hội, để đặt lại vấn đề các khuôn mẫu phát triển, sản xuất và tiêu thụ…” Hôm nay con “coronavirus” vô hình đã đột ngột chặn đứng một cách tàn nhẫn nền kinh tế thế giới: nó loại tất cả các quá trình phi lý của cuộc chạy đua tài chánh để dành lợi nhuận tối đa, của cuộc chạy đua vũ trang; nó phá vỡ nhịp sống điên rồ của các siêu đô thị, với sự tập trung đô thị không kiểm soát; gây nguy hiểm nghiêm trọng cho tương lai nhân loại…
“Một sự hiện diện trong đau khổ của thế giới”
Đức Phanxicô, người đứng đầu Giáo hội công giáo đã cầu xin Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ thay cho thế giới. Linh mục Federico Lombardi, cựu phát ngôn viên của ngài tuyên bố: “Trong tình trạng chưa bao giờ thấy trong lịch sử nhân loại, ngài là sứ giả cho một sự hiện diện sống động và cụ thể của Giáo hội trong sự đau khổ của nhân loại.” Đức Phanxicô đã xin các nước giàu xóa nợ cho các nước nghèo nhất. Và lời kêu gọi của ngài đã được nghe…, phần nào được một số nguyên thủ quốc gia ủng hộ… hoãn nợ cho cho các dân tộc bị đe dọa xóa sổ. Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố: “Khoảnh khắc này đã làm rúng động nhiều chuyện trong lòng tôi”, ông đã có cuộc điện thoại với Đức Phanxicô chiều thứ ba 21 tháng 4, trước khi ông gặp các đại diện tôn giáo về việc dỡ bỏ lệnh cách ly ở các nơi thờ phượng.
Thời gian “cánh chung”
Giáo hội có thể đi ra khỏi thử thách này và vững mạnh về mặt thiêng liêng, cũng như Giáo hội đã phải chịu thử thách cho sự mất mát trong tai ương này: nhiều linh mục tận tâm với các gia đình có thân nhân bị bệnh Covid-19 đã ra đi, đặc biệt ở vùng Lombardi, quê hương của Thánh Charles Borromée, thánh tông đồ ngày xưa đã chống dịch hạch ở thành phố Milan.
Không đi vào tuyệt vọng của hoàn cảnh thảm khốc, nhưng chúng ta có thể cảm nhận được khía cạnh cánh chung của các sự kiện theo từ nguyên của danh từ này: chữ apocalypsis trong tiếng Hy Lạp có nghĩa mạc khải sinh ra từ thực tế khám phá: ở đây, là toàn năng của Chúa có thể mạc khải qua sự yếu đuối của con người, cho thấy đứng trước đại dịch toàn cầu có một chiều kích chưa từng có… Đó là lời cầu nguyện của Giáo hội mang tất cả ý nghĩa của nó. Đức Phanxicô kêu gọi tín hữu kitô và tất cả anh em của mình về “một hy vọng lây lan.”
Nhà văn Georges Bernanos đã từng nói, “hy vọng là một rủi ro để lên đường.” Đã đến lúc: rủi ro này thúc đẩy chúng ta hành động mà không sợ hãi.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Corona virus ở châu Phi: Đài phát thanh, một công cụ quan trọng trong truyền thông
Cha Apollinaire Cibaka Cikongo giải thích với Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ về những gì đang xảy ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo: “Trong những ngày phải tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội, radio là công cụ cần thiết cho cuộc sống của nhiều người. Cha Apollinaire là linh mục thuộc giáo phận Mbujimayi, một Giáo phận được thành lập cách đây 10 năm với sự hỗ trợ từ Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ, một Tổ chức Giáo hoàng. Đài phát thanh Ditunga được đặt tại Ngandajika. Từ khi bắt đầu đại dịch đến nay, trường học và nhà thờ phải đóng cửa, đài phát thanh đã điều chỉnh giờ phát thanh, dành nhiều giờ cho việc cử hành Thánh lễ, cầu nguyện và tĩnh tâm.
Sau khi các trường học phải đóng cửa, đài phát thanh cũng đã quyết định phát các bài học trực tiếp cho học sinh có thể tiếp tục học. Cha Cibaka Cikongo nói: “Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu làm việc với Trung tâm giáo dục Công giáo La Robertanna, và cung cấp cho 153 gia đình và các trẻ em các máy thu thanh nhỏ. Đài phát thanh Ditunga cung cấp hai giờ học một ngày cho các em. Tại đây, máy thu thanh là một công cụ thiết yếu không chỉ trong lãnh vực thông tin cho người dân mà trong thời điểm hiện nay, bảo đảm duy trì phục vụ mục vụ, giáo lý và các giờ cầu nguyện”.
Trong năm năm qua Tổ chức của Đức Thánh Cha đã viện trợ cho nhiều nước ở châu Phi như Congo, Camerun, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambico, Uganda, Cộng hòa Trung Phi… 35 dự án đã được tài trợ cho việc mua các thiết bị kỹ thuật sản xuất các chương trình mới, trong đó một số đài phát thanh ở châu Phi đã nhận được khoản viện trợ này.
Ngọc Yến - Vatican
Ủng hộ lời kêu gọi của ĐTC, ĐHY Bo kêu gọi các phe ở Myanmar ngưng chiến
Hôm 22/04 vừa qua, Đức Hồng y Bo nói: “Hậu quả của đại dịch là thảm họa đối với sức khỏe cộng đồng và đời sống kinh tế và xã hội ... Đây không phải là lúc để leo thang xung đột.” Đức Hồng y nói rằng việc ngưng chiến thậm chí còn khẩn thiết hơn bởi đại dịch.
Thảm họa về y tế
Đức Hồng y trình bày về giá trị của việc đình chiến đối với cả Myanmar, nơi mà trong những tháng gần đây có sự gia tăng các cuộc xung đột giữa các dân quân bộ tộc và quân đội, như ở các bang Shan và Rakhine. Ngài nói: “Tôi tin chắc rằng các hoạt động quân sự không ngừng, ngay cả khi đất nước đang gặp khủng hoảng về y tế, sẽ gây ra hậu quả thảm khốc cho quốc gia của chúng ta.” Nhiều tổ chức quốc tế khẳng định rằng Myanmar đang có nguy cơ về thảm họa sức khỏe khi thiếu các cơ sở y tế căn bản.
Thời gian quyết định để xây dựng một Myanmar thống nhất
Đức Hồng y kêu gọi: “Đây là lúc quyết định xây dựng Myanmar như một quốc gia thống nhất, hòa bình, thịnh vượng và là thành viên trong gia đình các quốc gia… Các nhà lãnh đạo quốc gia và dân tộc có thể lựa chọn giữa con đường tìm kiếm sự tin tưởng và hợp tác vì lợi ích của tất cả mọi người. Do đó chúng ta phải chọn đoàn kết quốc gia hoặc con đường tiếp tục cuộc xung đột, điều chắc chắn sẽ dẫn chúng ta đến một thảm họa to lớn hơn, với những hậu quả nặng nề cho những người vốn đã ở trong nỗi thống khổ vô cùng.”
Giáo hội Công giáo sẵn sàng khuyến khích và làm trung gian hòa giải
Đức Hồng y mời gọi buông vũ khí và ngưng xung đột. Ngài nhắc rằng các cuộc gặp gỡ của các tôn giáo vì hòa bình cho thấy rằng đối thoại và cộng tác giữa các thành phần là có thể và hữu ích. Ngài kết luận rằng Giáo hội Công giáo “sẵn sàng trong mọi lúc để khuyến khích và làm trung gian cho một cuộc đối thoại mới giữa các phe khác nhau.” (Asia News 23/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
Vatican phát hành sách cầu nguyện trực tuyến miễn phí giữa đại dịch
Theo ông Andrea Tornielli, Tổng Biên tập Vatican News, cuốn sách là “một sự trợ giúp nho nhỏ dành cho tất cả mọi người, để biết cách phân định và trải nghiệm sự gần gũi và dịu dàng của Thiên Chúa trong khi đau đớn, khổ sầu, cô độc và sợ hãi.”
Cuốn sách có tựa đề “Kiên vững trước hoạn nạn: Giáo hội hiệp thông – một hỗ trợ chắc chắn trong thời gian thử thách”, dày 192 trang, có thể tải xuống từ trang web của nhà xuất bản Vatican dưới dạng PDF, bằng các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Bản tiếng Bồ Đào Nha sắp sửa được phát hành trong thời gian ngắn.
3 phần: phụng vụ, hướng dẫn, giáo huấn của Đức Thánh Cha
Cuốn sách được chia thành 3 phần: phần thứ nhất gồm các lời kinh, nghi lễ và lời cầu xin trong những thời điểm khó khăn, được truyền cảm hứng từ truyền thống Kitô giáo. Phần thứ hai là các hướng dẫn của Giáo hội về cách tiếp tục sống đời sống bí tích ngay cả khi vì các biện pháp phòng ngừa, tín hữu không thể tham dự cách thể lý. Phần thứ ba gồm lời của Đức Thánh Cha nói với cộng đoàn Giáo hội trong thời gian thử thách; cụ thể là các bài giảng trong Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta, các bài huấn dụ trong các buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, bắt đầu từ ngày 09/03.
Có thể download sách tại địa chỉ: https://www.vaticannews.va/content/dam/lev/forti-nella-tribolazione/pdf/eng/strong-in-tribulation.-20042020.pdf (REI 21/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
ĐTC Phanxicô vẫn được ủng hộ tại Hoa Kỳ sau các vụ lạm dụng trong Giáo hội
Các kết quả tích cực đã tăng lên đáng kể, đặc biệt sau tiến trình giải quyết của Đức Thánh Cha đối với những vụ lạm dụng tính dục và trường hợp của cựu hồng y Theodore McCarrick, vốn đã làm lung lay nền tảng Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ và phủ bóng đen lên Đức Thánh Cha.
Các Giáo hội Kitô
Khoảng ba phần tư người Công giáo (77%) tán thành công việc của Đức Thánh Cha; và ngay cả trong số những người theo thuyết bất khả tri và vô thần, thì sự đồng thuận là 59%; trong khi đó chỉ số này là 43% giữa những người Tin lành da trắng.
Trong giới chính trị
Sự phân cực trên các băng ghế chính trị cũng dịch chuyển về phía đức tin. Và thực tế, chín trong số mười người Công giáo thuộc Đảng Dân Chủ (87%) đứng về phía Đức Thánh Cha, trong khi đối với người Công giáo thuộc Đảng Cộng Hòa, tỷ lệ này chiếm 71%.
Dữ liệu tích cực
Dữ liệu thống kê trên cho thấy điều này là tích cực, mặc dù trong Tuần Thánh, đã nảy sinh nhiều lời chỉ trích liên quan đến việc Đức Thánh Cha lựa chọn đình chỉ các cử hành phụng vụ nhằm tránh lây lan virus. Đức Thánh Cha vẫn là một mục tử, một Giáo hoàng có khả năng đón tiếp mọi người. Và chính vì khả năng lắng nghe và ý thức về tình huynh đệ, Đức Thánh Cha đã làm cho nhiều lãnh đạo Giáo hội Hoa Kỳ ngạc nhiên trong dịp các vị đến Roma viếng thăm ad-limina vào tháng 11 năm ngoái (2019). Các bài bình luận trên blog và các bài giảng của các vị đã nói lên điều này. (Sir. 23/4/2020)
Ngọc Yến - Vatican
Những cử chỉ nhỏ nhưng có ý nghĩa khích lệ lớn lao của Đức Thánh Cha
Gửi thư cho giám đốc bệnh viện Spallanzani ở Roma
Trong một lá thư viết tay ngắn gửi cho giám đốc bệnh viện Spallanzani hôm 15/04 vừa qua, một bệnh viện chuyên về bệnh truyền nhiễm và điều trị phần lớn các bệnh nhân virus corona ở thủ đô Roma của Ý, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cám ơn lòng quảng đại của họ và bày tỏ sự gần gũi của ngài.
Bệnh viện Spallanzani đã đăng trên tài khoản Twitter của mình lá thư ngắn của Đức Thánh Cha, với chú thích: “Sự ủng hộ chân thành, mong muốn thực sự về sự gần gũi và những lời tôn trọng và sự ngưỡng mộ đối với công việc của chúng tôi, từ Đức Thánh Cha, khiến chúng tôi tự hào…”. Đức Thánh Cha cám ơn giám đốc bệnh viện đã gửi thư cho ngài và ngài nhận biết tất cả những điều mà các bác sĩ, y tá, nhân viên bệnh viện đang làm. Ngài nói: “Tôi biết lòng quảng đại của họ không có giới hạn.”
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ mong muốn gần gũi với họ trong thời gian này và cám ơn chứng tá sống động của họ. Không thể thực hiện một cuộc gọi video cho họ, Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn những dòng chữ này giúp tôi hiện diện giữa anh chị em, nói với tất cả anh chị em rằng: chỉ khi cùng với nhau chúng ta mới có thể thực hiện được.” (Zenit 21/04/2020)
Điện thoại cho ông chủ tịch công ty Chimar ở Carpi
Hôm 17/04, Đức Thánh Cha cũng đã gọi điện thoại cám ơn ông Giovanni Arletti, chủ tịch công ty Chimar ở Carpi, vì công việc ông làm cho người khác. Mỗi sáng vào lúc 7 giờ, ông Arletti đều tham dự Thánh lễ trực tuyến do Đức Thánh Cha cử hành. Vì thế ông đã gửi thư cám ơn Đức Thánh Cha “về sự an toàn ngài mang lại cho chúng ta mỗi ngày để đối mặt với thời gian vô cùng khó khăn này”. Ông Arletti chia sẻ: “Ngài là một con người tuyệt vời, can đảm và đồng thời đơn giản, người chú ý và quan tâm đến mọi người và cả các doanh nhân, những người mà khi làm tốt công việc của họ, họ thực sự có thể giúp đỡ người khác trong việc giải quyết các vấn đề.
Gọi video call thăm Đức cha Olivero bị nhiễm virus corona
Cũng trong ngày 17/04, Đức Thánh Cha đã gọi video thăm Đức cha Derio Olivero, giám mục giáo phận Pinerolo ở Ý. Đức cha Olivero bị nhiễm virus corona và phải nhập viện điều trị trong gần suốt Mùa Chay vừa qua. Cuộc điện thoại của Đức Thánh Cha đã giúp cho Đức cha thêm sức mạnh trong giai đoạn hồi phục. (Avvenire 20/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
ĐTC Phanxicô (24/4): Các mục tử hãy gần gũi với dân Chúa
Cầu nguyện cho giáo viên và học sinh
Sáng thứ Sáu 24/4, tại Nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các giáo viên và học sinh. “Hôm nay, chúng ta cầu nguyện cho các giáo viên. Vì đại dịch, các giáo viên phải làm việc nhiều hơn, để truyền tải các bài học đến với các học sinh qua Internet và các phương tiện truyền thông. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho học sinh đang chuẩn bị thi. Các học sinh phải làm các bài thi theo cách mà họ chưa quen làm. Chúng ta đồng hành với tất cả bằng lời cầu nguyện”.
Tin Mừng phụng vụ thứ Sáu tuần II Mùa Phục sinh nói về phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều. Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và sau đó Chúa bảo các môn đệ hãy cho dân chúng ăn.
Đức Thánh Cha lưu ý rằng Chúa Giêsu hay trắc nghiệm các môn đệ, như trong trường hợp hóa bánh và cá ra nhiều. Trong Tin Mừng, có nhiều cử chỉ của Chúa Giêsu như thế để cho các môn đệ được lớn lên và trở thành các mục tử của dân Chúa.
Chúa ưu thích ở với dân chúng
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Tại sao Chúa Giêsu lại làm như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu ưu thích ở với dân chúng, nhưng các môn đệ thì lại không thích điều này vì các ông thích ở gần bên Chúa hơn. Cho nên các ông thất vọng vì một ngày nghỉ ngơi với Chúa bị phá hỏng do sự hiện diện của đám đông”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Chúa tìm cách ở với dân chúng, tìm cách huấn luyện tâm hồn các mục tử gần gũi với dân Chúa. Mặt khác, các môn đệ cảm thấy mình thuộc về một thành phần được ưu tuyển, thuộc tầng lớp quý tộc, gần bên Chúa, và nhiều lần Chúa đã sửa dạy họ về điều này”. Đức Thánh Cha đưa ra vài ví dụ về việc Chúa dạy các ông về điều này: Khi các trẻ nhỏ đến với Chúa, các môn đệ không muốn nhưng Chúa thì lại yêu cầu để các em đến với Chúa. Rồi khi Chúa và các ông đang đi trên đường đến Giêrusalem có một người mù thành Giêricô kêu lớn tiếng xin được Chúa chữa, Chúa cũng đã dừng lại để chữa lành ông”.
Dân chúng làm mục tử mệt mỏi
Đức Thánh Cha khẳng định: “Đúng là dân Chúa làm cho các vị mục tử mệt mỏi. Khi mục tử làm nhiều điều tốt cho dân chúng thì dân chúng đến với mục tử. Một lần kia, một linh mục coi sóc một giáo xứ trong một vùng đơn sơ khiêm tốn nói với tôi là cha ấy có cám dỗ xây bít cổng lại. Linh mục đó có một nhà xứ như một căn nhà bình thường và cứ mỗi giờ lại có người tới gõ cửa nhà xứ”.
Đức Thánh Cha nhắc lại một lần nữa: “Chúa Giêsu dạy các tông đồ thái độ mục vụ gần gũi với dân Chúa và dân Chúa làm các mục tử mệt mỏi, có lẽ họ sai, nhưng mục tử phải chăm lo điều này”.
Anh em hãy cho dân chúng ăn
Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha tập trung vào lệnh truyền của Chúa Giêsu với các môn đệ: “Anh em hãy cho dân chúng ăn”. Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Đây là điều các môn đệ phải thực hiện cho dân chúng, phải cho họ ăn, cho họ một con đường thoát ra khỏi những sai lầm, cho họ những giải pháp cho các vấn đề của họ. Người tông đồ sống khó nghèo là người phải trao ban những gì mình đã lãnh nhận, nhưng cũng phải phân định vì nhiều lần dân chúng lầm lẫn, như trong trường hợp này, sau khi Chúa làm phép lạ, dân chúng muốn tôn Chúa làm vua, và có lẽ một vài môn đệ nói với Chúa là hãy nhân cơ hội này nắm lấy quyền, nhưng Chúa hiểu rằng đây không phải là con đường của Ngài và Chúa lánh mặt đi lên núi một mình”.
Ngọc Yến - Vatican
Đức Mẹ và đại dịch Covid-19
Gương Đức Phanxicô
Nhưng không hình ảnh cảm động nào bằng hình ảnh vị đại diện Chúa Kitô thân hành tới Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Cả ở Vatican để cầu xin cùng Mẹ cho thành phố và cho thế giới trước bức ảnh Salus Populi Romani hay làm phép lạ và đã cho cung nghinh bức ảnh này về Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô để từ đó bức ảnh luôn hiện diện trong bất cứ buổi phụng vụ nào do ngài cử hành tại Vương cung Thánh đường này và quảng trường của nó.
Hình như Hội đồng Giám mục Ý chậm chạp hơn vị giáo chủ của họ. Trong khi đất nước chìm ngập trong chết chóc đau thương, các ngài chỉ những chăm chút sao cho giáo dân tuân theo các biện pháp của chính phủ: đóng cửa nhà thờ, giữ khoảng cách xã hội...
Theo Hannah Brockhaus của CNA, chỉ sau khi nhận được hơn 300 thỉnh nguyện thư của giáo dân, các giám mục Ý mới chịu dâng hiến nước Ý cho Đức Mẹ. Buổi lễ sẽ diễn ra ngày 1 tháng Năm tới tại một đền thánh ở miền Bắc Ý.
Trong một sứ điệp video ngày 20 tháng 4, Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý, nói rằng ngài nhận được “hơn 300 lá thư, đầy tình yêu, và lòng sùng kính đối với các ủi an của Trinh Nữ Maria”.
Ngài cho biết các lá thư trên đặt câu hỏi “ tại sao Đức Hồng Y không dâng hiến đất nước chúng ta cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Maria? Mọi người đang khốn khổ vì trận đại dịch này, tất cả những ai đang làm việc tại các bệnh viện và phải chăm sóc người lân cận của họ, tại sao lại không phó thác toàn bộ quốc gia cho Đức Maria?"
Đức Hồng Y Bassetti nhận định rằng nhiệm vụ của các chủ chăn là hướng dẫn đoàn chiên của các ngài, “nhưng thường thì chính đoàn chiên, chính dân Kitô giáo, thúc đẩy các chủ chăn của họ, như đã diễn ra trong trường hợp này”.
Các Giám Mục Ý dâng quốc gia cho Đức Mẹ
Việc phó thác nước Ý cho Đức Mẹ sẽ diễn ra chiều tối ngày 1 tháng 5 tại Vương cung Thánh đường Santa Maria del Fonte, một đền thánh dâng kính Đức Mẹ Caravaggio thuộc tỉnh Bergamo, một trong các khu vực bị Covid-19 tác hại hơn cả.
Ngày 1 tháng 5 được chọn vì là ngày đầu tháng Mân Côi, và cũng là ngày kính Thánh Giuse Thợ, ngày cầu nguyện cho các công nhân, những người đang hết sức lo âu và sợ hãi cho tương lai của họ.
Trong thư gửi tín hữu, các Giám Mục Ý cho rằng trong ngày trên “Giáo hội trao phó cho Đức Mẹ người bệnh, các nhân viên y tế, các bác sĩ, các gia đình, và người quá cố”.
Các ngài viết thêm rằng buổi cầu nguyện được tổ chức tại đền Santa Maria del Fonte ở Caravaggio, Ý, vì nó được bao quanh bởi “các đau khổ và đau đớn trong một lãnh thổ bị thử thách nặng nề bởi tình trạng khẩn trương về y tế”. Đền này được xây trên địa điểm Đức Mẹ hiện ra với một thiếu nữ vùng quê tên là Giannetta Varoli, vào ngày 26 tháng 5 năm 1432.
Trong sứ điệp của ngài, Đức Mẹ thúc giục người ta ăn năn thống hối, ăn chay các ngày thứ sáu. Ngài cũng được gọi là Đức Mẹ Suối Nước vì 1 suối nước đã xuất hiện dưới tảng đá nơi Đức Mẹ đứng và trên đó, ngài để lại dấu chân.
Cùng năm ấy, một đền thánh nhỏ đã được xây tại địa điểm. Hơn 100 năm sau, tức năm 1575, Thánh Charles Borromeo, lúc ấy là Giám Mục Milan, đã thuê một kiến trúc sư để khởi đầu diễn trình mở rộng đền thánh cho có hình dạng giống như bây giờ.
Mỹ và Gia Nã Đại dâng hiến quốc gia cho “Đức Maria, Mẹ Giáo Hội”
Cũng theo tin CNA, Đức Tổng Giám Mục Jose Gomez, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã lên tiếng mời mọi Giám Mục Hoa Kỳ tham gia với ngài vào ngày 1 tháng 5 để dâng Hoa Kỳ cho Đức Mẹ như một đáp ứng trước đại nạn Covid-19. Việc dâng mình này cũng trùng hợp với việc các Giám Mục Gia Nã Đại dâng nước họ cho Đức Mẹ.
Trong thư gửi các Giám Mục Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám Mục Gomez cho biết việc dâng mình cho Đức Mẹ được thực hiện dưới tước hiệu “Maria, Mẹ Giáo Hội”.
Ngài viết “mọi năm, Giáo Hội vốn tìm kiếm sự cầu bầu đặc biệt của Mẹ Thiên Chúa trong tháng năm. Năm nay, chúng ta tìm sự giúp đỡ của Đức Mẹ một cách càng khẩn thiết hơn nữa khi chúng ta cùng nhau hứng chịu các hiệu quả cuả đại dịch hoàn cầu”.
Công bố trên tiếp theo công bố tương tự của các Giám Mục Gia Nã Đại. Các vị này cũng sẽ dâng Lãnh Thổ Nữ Hoàng cho Đức Mẹ dưới cùng một tước hiệu.
Đức Tổng Giám Mục Gomez xác nhận sự hợp tác giữa hai Hội Đồng Giám Mục Gia Nã Đại và Hoa Kỳ trong việc dâng hiến này. Ngài viết “Dựa trên cuộc thảo luận với giới lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Gia Nã Đại, Ban Điều Hành của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã họp và khẳng định sự thích hợp của ngày 1 tháng 5, 2020 như một dịp để các Giám Mục Hoa Kỳ dâng hiến quốc gia chúng ta cho Đức Mẹ và làm thế dưới tước hiệu 'Maria, Mẹ Thiên Chúa'". Ngài viết thêm: các ngài làm thế “cùng một ngày với ngày các Giám Mục anh em ở phía bắc dâng hiến Gia Nã Đại dưới cùng một tước hiệu”.
Tước hiệu “Maria, Mẹ Thiên Chúa” do Thánh Giáo Hoàng Phaolô VI dâng kính Đức Mẹ tại Công Đồng Vatican II và ngày lễ kính Đức Mẹ dưới tước hiệu này được chính thức thêm vào lịch phụng vụ từ năm 2018.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô tuyên bố rằng thứ hai sau Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống sẽ được cử hành như lễ nhớ kính “Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa”. Đức Hồng Y Sarah, bộ trưởng Bộ Phụng Thờ Thiên Chúa và Kỷ luật Bí tích, nói rằng việc thêm ngày lễ nhớ này nhằm khuyến khích sự tăng trưởng của “lòng sùng kính chân chính đối với Đức Mẹ”.
Cử hành lễ nhớ này năm 2018, Đức Tổng Giám Mục Gomez từng nói rằng: “khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết và về trời, Đức Mẹ trở thành trái tim mẹ hiền của Giáo Hội Người”.
Đây cũng là dịp cầu nguyện cho qua nạn dịch Covid-19. Đức Tổng Giám Mục nói: “Điều này giúp Giáo Hội cơ may để cầu xin Đức Mẹ tiếp tục che chở người dễ bị tổn thương, chữa lành người đau yếu, và ban ơn khôn ngoan cho những ai đang cố gắng chữa trị thứ virút khủng khiếp này”.
24 quốc gia được dâng hiến cho Đức Mẹ Fatima
Theo gương Đức Phanxicô nhanh hơn cả, theo tập san The Tablet của Anh, là sáng kiến của các vị Giám Mục Bồ Đào Nha trong việc dâng hiến quốc gia họ cho Đức Mẹ Fatima. Thông tấn xã Portuguese Ecclesia cho hay: buổi lễ, do Hội Đồng Giám Mục Bồ Đào Nha tổ chức, được sự tham gia qua làn sóng truyền hình, truyền thanh và các phương tiện truyền thông xã hội của các vị Tổng Giám Mục tại các nước Albania, Hung Gia Lợi, Moldova, Ba Lan, Romania, Slovakia, Tây Ban Nha, cũng như Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, the Dominican Republic, East Timor, Guatemala, Ấn Độ, Kenya, Mễ Tây Cơ, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tanzania và Zimbabwe.
Hãng này nói thêm “nhiều nhóm tín hữu khác” cũng tham gia các lời cầu nguyện cùng một lúc này để chấm dứt đại dịch coronavirus đang sát hại tới lúc đó là 34,000 người trên khắp thế giới, theo số liệu của WHO.
Lời cầu nguyện dâng hiến cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ Maria nói rằng tất cả các quốc gia tham gia, như thành phần của “Giáo Hội lữ thứ trần gian”, nay chờ mong lòng thương xót và cứu thoát của Thiên Chúa.
Lời cầu nguyện tiếp tục: “Trong giờ phút đau khổ độc đáo này, xin Chúa trợ giúp Giáo Hội Chúa, soi sáng cho các nhà cai trị các quốc gia, lắng nghe người nghèo và người bị giáng họa, đề cao ngừơi khiêm nhường và bị áp bức, chữa lành người bệnh và người có tội, nâng dậy những người bị bác bỏ và làm cho ngã lòng, giải phóng người bị giam giữ và ngồi tù, và giải thoát chúng con khỏi cơn đại dịch đang giáng xuống chúng con. Xin Chúa nâng đỡ con cái Chúa, người cao niên và dễ bị tổn thương nhất, khuyến khích các bác sĩ, y tá, các nhà chuyên môn y tế và các người chăm sóc thiện nguyện, xin củng cố các gia đình, trợ giúp chúng con trong tư cách công dân và tình liên đới, xin Chúa trở thành ánh sáng cho người hấp hối và nghinh đón người chết vào nước của Chúa”.
Tưởng cũng nên biết, theo Derry Journal, người dân Ái Nhĩ Lan cũng đã được Đức Tổng Giám Mục Eamon Martin cùng với các giám mục và linh mục cả nước dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ vào cùng ngày 25 tháng 3 nhân lễ Truyền Tin đề xin "sức mạnh và che chở khỏi Coronavirus, Covid-19".