Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Sống đức tin Công giáo trong thời kỳ khủng hoảng
Các tín hữu Công giáo Indonesia đang học cách thích nghi với cách thức họ làm việc thờ phượng và giúp đỡ mọi người giữa bối cảnh đại dịch coronavirus.
Emanuel Marianus Tapu, 29 tuổi, thường đến nhà thờ để tham dự Thánh lễ Chúa nhật. Tuy nhiên, trong hai ngày Chúa nhật vừa qua, anh không thể làm như vậy vì Thánh Lễ và các hoạt động khác của Giáo hội đã bị đình chỉ do đại dịch coronavirus.
Tuy nhiên, may mắn thay, các nhà thờ đã chuyển các Thánh lễ hàng ngày và Thánh lễ Chúa nhật sang internet và phát sóng trực tuyến.
Chúa nhật tuần trước, tại nhà riêng ở ngoại ô Jakarta của Parung Panjang, anh Tapu đã đặt một cây nến sáng và cây Thánh giá bên cạnh máy tính xách tay của mình và theo dõi Thánh lễ được phát trực tiếp từ Nhà thờ Chính Tòa Jakarta.
“Mặc dù thông qua YouTube, tôi vẫn cảm thấy mình đang tham dự một Thánh lễ bình thường. Tôi cảm thấy cần phải duy trì đời sống tâm linh của mình giữa bối cảnh của cuộc khủng hoảng này”, người tín hữu Công giáo sùng đạo 29 tuổi phát biểu với UCA News.
Ở Depok, Tây Java, Edel Jenarut đã làm điều tương tự với gia đình của mình. Cùng với chồng và con gái, tất cả mọi thành viên trong gia đình cùng nhau tập trung tại phòng khách và theo dõi Thánh lễ được phát sóng từ Nhà thờ Giáo xứ Thánh Phaolô ở Giáo phận Bogor.
Tất cả 37 Giáo phận của Indonesia đã đình chỉ các Thánh lễ công cộng cho đến cuối tháng Tư và các tín hữu Công giáo đang được khuyến khích sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giữ đức tin và giữ sự an toàn cá nhân của mình tại một quốc gia vốn đã ghi nhận 1.677 trường hợp nhiễm Covid-19 và 157 trường hợp tử vong tính đến ngày 1 tháng Tư.
Đối với các nhà thờ ở các thành phố lớn như Jakarta, việc sử dụng internet và các phương tiện kỹ thuật số khác để phát trực tiếp Thánh lễ cho giáo dân không thực sự là một vấn đề.
Câu chuyện hoàn toàn khác đối với các nhà thờ ở vùng sâu vùng xa. Để khắc phục khó khăn này, Tổng giáo phận Jakarta đã đạt được thỏa thuận với một số đài truyền hình để phát sóng Thánh lễ Chúa nhật từ Nhà thờ Chính Tòa Jakarta.
Bắt đầu từ ngày 29 tháng 3, TVRI thuộc sở hữu nhà nước bắt đầu phát sóng Thánh lễ Chúa nhật cũng như các buổi cử hành Phụng vụ Tuần Thánh.
Cha Charles Lelu Umbu Sogar Ame Talu, đến từ Giáo phận Sintang ở Tây Kalimantan, cho biết truyền hình đã lấp đầy khoảng trống cho anh chị em giáo dân của ngài, những người có quyền truy cập internet hạn chế.
“Tôi luôn cử hành Thánh lễ riêng, trong khi giáo dân của chúng tôi được khuyến khích theo dõi Thánh lễ qua truyền hình”, Cha Talu nói.
Cha Andreas Atawolo thuộc Dòng Phanxicô, giáo sư thần học tại Trường Triết học Driyarkara có trụ sở tại Jakarta, cho biết các Thánh lễ trực tuyến là một bước tiến tốt đẹp để giúp mọi người vượt qua tình huống khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra.
Mặc dù một số người đặt câu hỏi về tính hợp lệ của các Thánh lễ như vậy, nhưng về nguyên tắc, khi cử hành Thánh lễ trực tuyến, mọi người không được xem đó như là “một bộ phim hay một video về việc cử hành Bí tích Thánh Thể, mà phải tham gia một cách tích cực”.
Cha Andreas Atawolo cho biết rằng mọi người phải nhận ra rằng có một “sự hiệp thông tâm linh” ở đó, điều đó có nghĩa là mặc dù không hiện diện về mặt thể lý, họ vẫn hiệp thông với Thân thể Chúa Kitô.
“Việc tham dự Bí tích Thánh Thể trực tuyến không nên là một lý do để xem nhẹ ý nghĩa của Bí tích Thánh Thể”, vị linh mục nói. “Mặc dù chúng ta không được Rước lễ, chúng ta có thể mời Chúa Giêsu bước vào tâm hồn mình”.
Biến đức tin thành hành động
Các nhà lãnh đạo Giáo hội Indonesia mời gọi các tín hữu Công giáo biến đức tin của họ trở thành hành động trong thời gian quan trọng này.
Một số tổ chức Công giáo, hợp tác với các bệnh viện và các tổ chức khác, đang hợp tác để gây quỹ nhằm giúp đỡ các nhân viên y tế và những người nghèo khổ.
Nữ tu Maria Pauli thuộc Dòng Các Nữ Tu Thánh George Tử Đạo của Thánh Phanxicô ở Lampung, Sumatra, cho biết Sơ và các chị em Nữ tu của mình làm công việc chuẩn bị thức ăn cho người nghèo. “Một số Nữ tu cũng sản xuất khẩu trang để phân phát cho những người có nhu cầu”, Nữ tu Maria Pauli phát biểu với UCA News.
Florianus Nggagur, một giáo dân, đã mời gọi các cựu sinh viên của Tiểu Chủng viện Piô XII quyên góp 3,560 đô la Mỹ để mua dung dịch khử trùng tay và các trang thiết bị bảo vệ cá nhân để phân phát cho các bệnh viện ở Flores hiện đang thiếu thốn các vật phẩm đó.
“Tôi đã rất xúc động khi đọc được tin tức về sự khan hiếm đối với các trang thiết bị này. Tôi đã làm điều này như một hành động liên đới với các nhân viên y tế”, ông Nggagur nói.
Felix Alber, Chủ tịch của chi nhánh Sukabumi của tổ chức “Catholic Youth” ở Tây Java, cho biết anh cùng với các bạn bè đồng nghiệp của mình đã gây quỹ để giúp đỡ những người lớn tuổi tại một viện dưỡng lão. Họ đã phân phát dung dịch khử trùng tay, khẩu trang và các nhu yếu phẩm cơ bản vào ngày 29 tháng 3. Anh Felix Alber cho biết rằng hành động của họ là một biểu hiện của nguyên tắc “đức tin không có hành động là đức tin chết”.
Alber cho biết đây chính là khoảnh khắc mời gọi các tín hữu Công giáo hiện diện trong số những nhóm dễ bị tổn thương nhất. “Tôi chắc chắn Chúa Giêsu muốn chúng ta sống đức tin của mình trong bối cảnh đại dịch này”, anh Alber cho biết thêm.
Minh Tuệ (theo La Croix)
Coronavirus dẫn đến sự đàn áp đối với các Giáo hội tại gia ở Trung Quốc
Chính quyền cộng sản tại Trung Quốc đang tận dụng các nỗ lực nhằm kiểm soát đại dịch coronavirus để đẩy mạnh hành động thực thi chống lại các Kitô hữu thờ phượng trong các Giáo hội tại gia, các quan chức trong chính phủ đã phát biểu với ấn phẩm tự do tôn giáo và nhân quyền Bitter Winter.
Trung Quốc đã chiến đấu với coronavirus kể từ cuối năm 2019, và chủng virus này được cho là xuất hiện từ một “khu chợ trời”, vừa bán cả động vật tươi sống và thịt bị giết mổ, tại thành phố Vũ Hán. Kể từ đó, nhiều thành phố của Trung Quốc đã bị phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus.
Theo nhà báo An Xin, viết trên ấn phẩm Bitter Winter hôm thứ Tư 1/4, thành phố Nộn Giangg, ở phía đông bắc tỉnh Hắc Long Giang, đã khuyến khích người dân báo cáo những người hàng xóm của họ nếu họ biết hoặc nghi ngờ tổ chức các dịch vụ tôn giáo tại tư gia của họ.
Vào ngày 20 tháng 2, nhóm kiểm soát coronavirus của thành phố, do chính phủ Trung Quốc thành phố, đã ban hành một chỉ thị đặc biệt cấm cung cấp một địa điểm cho “các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp”.
Nhóm kiểm soát coronavirus cho biết rằng điều này được đưa ra nhằm ngăn chặn việc có thêm nhiều trường hợp tiếp tục lây nhiễm COVID-19. Nếu một Giáo hội tại gia bị phát hiện, nó sẽ “bị đóng cửa một cách kiên quyết”, theo báo cáo trên tờ Bitter Winter.
Các cư dân tại thành phố Nộn Giang đã được trao phần thưởng trị giá 5.000 RMB (khoảng 700 đô la Mỹ) nếu họ báo cáo các hoạt động tôn giáo bất hợp pháp nghi ngờ cho chính quyền.
Vào tháng 1, người đứng đầu một Giáo hội tại gia tại thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang đã bị các quan chức Trung Quốc chụp ảnh, và buộc phải viết và ký cam kết ngừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo.
“Kể từ năm 2018, các quan chức cộng đồng đã đến để quay phim tôi và tư gia của tôi”, vị lãnh đạo nhà thờ tại gia này phát biểu với Bitter Winter.
“Họ luôn biết rõ tôi đi đâu”, bà phát biểu với ấn phẩm. “Mỗi lần tôi đến thăm anh chị em giáo dân của mình, họ lại theo dõi và sách nhiễu tôi. Tôi bị theo dõi bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến”.
Các quan chức chính quyền địa phương đã tăng cường truy tố các nhà thờ tại gia trong 6 tháng qua và đã đóng cửa ít nhất 12 nhà thờ này kể từ cuối tháng 10.
Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2013, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra lệnh “Hán hóa” đối với tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc, một động thái mà Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ gọi là “chiến lược sâu rộng để kiểm soát, cai trị và thao túng mọi khía cạnh của niềm tin tôn giáo vào một khuôn mẫu của xã hội chủ nghĩa thấm nhuần ‘các đặc tính Trung Quốc’”.
Chính phủ Trung Quốc đang thực hiện “kế hoạch Hán hóa” 5 năm đối với Hồi giáo, một tôn giáo đã phải đối mặt với cuộc đàn áp gia tăng ở nước này với ít nhất 800.000 người Hồi giáo Uyghur bị giam giữ trong các trại giam giữ tập trung.
Sự thích nghi của Vatican đối với chương trình “Hán hóa” là một chủ đề được thảo luận rộng rãi trong quá trình chính thức hóa một thỏa thuận vào năm 2018 giữa Vatican và Trung Quốc, vốn hợp thức hóa các Giám mục được chính phủ nước này bổ nhiệm với Tòa Thánh.
Trước đây, các Giám mục liên kết với “Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc” (CCPA) đã được bổ nhiệm bất hợp pháp và trước đây bị rút phép thông công với Rome.
Theo thống kê chính thức, Trung Quốc là nơi có hơn 10 triệu người Công giáo, với 6 triệu người đăng ký là thành viên của Hiệp hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc được chính phủ phê chuẩn. Hàng triệu người Công giáo thuộc về Giáo hội hầm trú, không giống như Hiệp hội Yêu nước Công giáo Trung Quốc, không chịu sự giám sát của Đảng Cộng sản Trung Quốc và luôn luôn hiệp thông với Tòa Thánh.
Thỏa thuận Vatican-Trung Quốc, đạt được vào tháng 9 năm 2018, nhằm đưa CCPA vào hiệp thông với Rome và thống nhất Giáo hội tại Trung Quốc. Theo một số báo cáo, cuộc đàn áp của Chính phủ đối với cộng đồng Giáo hội hầm trú đã gia tăng sau khi thỏa thuận được ký kết.
Một báo cáo vào hồi tháng Giêng của Ủy ban về Trung Quốc của Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng các tín hữu Công giáo Trung Quốc phải chịu đựng “cuộc đàn áp ngày càng gia tăng sau khi thỏa thuận được ký kết, trong đó chính phủ đã phá hủy các nhà thờ, gỡ bỏ Thánh giá và tiếp tục giam giữ các giáo sĩ thuộc cộng đồng hầm trú”. Các Linh mục và Giám mục đã bị giam giữ hoặc đã tìm cách ẩn trốn.
Vào tháng 11 năm ngoái, người đứng đầu CCPA do nhà nước bảo trợ, Đức Giám mục Gioan Phòng Hưng Diệu (John Fang Xingyao), cho biết rằng các tín hữu Công giáo ở nước này phải đặt lòng trung thành của họ đối với chính phủ lên trước đức tin.
“Tình yêu đối với quê hương đất nước phải lớn hơn tình yêu đối với Giáo hội và luật pháp quốc gia phải được đặt trên Giáo luật”, theo Đức Cha Fang.
Hoàng Thịnh (theo CNA)
Ayatollah của Iran gửi thư cho ĐTC: đoàn kết phục vụ nhân loại
Ayatollah, Viện trưởng Đại học quốc tế Al Mustafa ở Qom, đã nhân danh Học viện của Iran và cộng đồng học giả Hồi giáo Shiite gửi thư cho Đức Thánh Cha. Trong thư, vị lãnh đạo Hồi giáo Iran nhấn mạnh rằng tai ương do sự lây lan của virus corona và những đau khổ gây ra cho thế giới cũng đã gây sốc cho các học giả và các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Qom và trên khắp nước Iran. Họ cầu xin lòng thương xót Chúa cho những người đã qua đời và sự chữa lành cho những người bị bệnh.
Tinh thần đồng cảm và cống hiến
Theo Ayatollah, các thiên tai là cơ hội đào sâu “nguồn cội của chính mình” và “khả năng được hồi sinh”, trong đó một tinh thần đồng cảm và cống hiến hiệu quả cũng có thể nảy sinh. Lối tiếp cận đúng đắn với các tai ương này phải tránh sự mâu thuẫn dối trá giữa khoa học và tôn giáo, và phải thấm nhuần, ngay cả trong các nhóm lãnh đạo, mối quan tâm thúc đẩy sự gắn kết xã hội. Ông nhấn mạnh rằng vai trò của các lãnh đạo tôn giáo và thần học, trong những hoàn cảnh tương tự thế này, có việc củng cố nền tảng đức tin, bảo vệ xã hội, cổ võ cầu nguyện và cầu khẩn sự hiện diện của Thiên Chúa để cùng nhau đối phó với các tình trạng khẩn cấp khác hiện nay như cấm vận vô nhân đạo, khủng hoảng môi trường, chiến tranh, khủng bố, và sản xuất vũ khí tiêu diệt hàng loạt.
Cộng tác để phục vụ nhân loại
Cuối cùng, Ayatollah ghi nhận các hoạt động của tình liên đới và tình nguyện, liên kết các tổ chức chính phủ và các nhóm tôn giáo và nỗ lực của các y tá, bác sĩ, sinh viên, giới học thuật và nhiều người trẻ, dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo tối cao của Cách mạng Hồi giáo. Và ông cho biết Học viện và các giáo sư, sinh viên sẵn sàng học tập để tăng cường trao đổi khoa học, văn hóa và kinh nghiệm hỗ trợ lẫn nhau, mở ra một chương hợp tác mới “đặc biệt với các tổ chức Công giáo”, để tạo thành một “cộng đồng các tôn giáo mặc khải phục vụ nhân loại”. (Fides 04/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
Ấn Độ và Indonesia có nữ tu đầu tiên chết vì virus corona
Sơ Maria Roseline thuộc Hội dòng Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, qua đời vào Chúa nhật 05/4 tại bệnh viện ở Samarinda, Tỉnh Kalimantan, hưởng thọ 69 tuổi. Ngay lập tức, sơ đã được chôn cất theo các quy định cho trường hợp khẩn cấp, vì thế không có ai hiện diện tại lễ tang của nữ tu này.
Trước khi qua đời sơ Maria Roseline phụ trách Ủy ban Giáo lý của Tổng giáo phận Samarinda. Mọi người cho rằng sơ đã bị nhiễm virus vào ngày 20/3/2020 trong thời gian họp Tổng công hội của Dòng. Tất cả 33 thành viên của Tổng công hội đã được xét nghiệm.
Đến nay, tại Indonesia số người bị nhiễm visurs corona tiếp tục gia tăng, đã có hơn 2.000 người bị nhiễm và hơn 200 người chết. Giáo hội cộng tác chặt chẽ với chính quyền để đối phó với tình trạng nguy cấp. Hôm Chúa nhật Lễ Lá, Đức Hồng y Suharyo đã nhắc lại lời kêu gọi người Công giáo tôn trọng các quy định chống đại dịch của chính phủ, Đức Tổng nói đây là “một hành động của tình yêu” đối với người thân cận.
Trong khi đó tại Ấn Độ, các Nữ tu thuộc Hội dòng Thừa Sai Bác Ái cũng đã thương tiếc người chị em đầu tiên trong Dòng bị chết do virus corona. Đó là sơ Sienna, 73 tuổi, người gốc bang Jharkhand, chết vào ngày 01/4/2020 tại bệnh viện ở xứ Wales, Vương quốc Anh, nơi sơ đã làm việc từ năm 2016, trợ giúp người nghèo và vô gia cư. Chính tại thời điểm khó khăn này sơ đã bị nhiễm bệnh. Được biết, trong những ngày gần đây sơ đã phân phát các gói thức ăn cho người nghèo nhiễm virus corona. Tất cả các nữ tu thuộc tu viện ở Swanea, nơi sơ Sienna sinh sống trước đây đều bị nhiệm bệnh. (CSR_2318_2020)
Ngọc Yến - Vatican
Buổi cầu nguyện đặc biệt với Tấm Khăn Liệm vào Thứ Bảy Tuần Thánh
“Tình yêu mà Đức Giêsu đã trao ban chính sự sống cho chúng ta, tình yêu mà chúng ta cử hành trong Tuần Thánh mạnh mẽ hơn bất kỳ sự đau khổ, bệnh tật hay bất kỳ sự lây nhiễm, bất kỳ thử thách và sự thất vọng nào. Không có gì và không ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu này, bởi vì tình yêu đó mãi mãi trung tín và kết hợp chúng ta với Ngài bằng một mối dây ràng buộc không thể bị chia cắt”.
Với những lời trên Đức Tổng Giám mục Torino đã thông báo buổi cầu nguyện đặc biệt vào Thứ Bảy Thánh 11/4/2020 trước Tấm Khăn Liệm, trong nhà nguyện nơi Khăn Liệm được lưu giữ. Buổi phụng vụ cầu nguyện sẽ được truyền hình trực tiếp cho mọi người trên thế giới có thể hiệp thông, gồm các lời cầu nguyện, suy tư và các nhân chứng. Đức Tổng Giám mục giải thích rằng buổi cầu nguyện đặc biệt này nhằm nâng đỡ các tín hữu trong đại dịch và cầu xin Chúa ân sủng để vượt qua thử thách như Chúa đã làm trên Thánh Giá.
Liên quan đến việc chọn buổi cầu nguyện vào Thứ Bảy Thánh, Đức cha Cesare Nosiglia cho biết: “Chúng tôi quyết định chọn buổi cầu nguyện vào Thứ Bảy Thánh vì Khăn Liệm cũng thể hiện ngày thinh lặng đặc biệt và suy gẫm về mầu nhiệm sự chết và trong sự chờ mong phục sinh”.
Theo Đức cha Cesare Nosiglia đây không phải là một sự trưng bày như một điều của quá khứ. Khăn Liệm vẫn được đặt trong lồng kính và mọi người có thể suy ngắm các hình ảnh qua tivi. Điều này cũng đã được thực hiện trong năm 2013 với cuộc gặp gỡ các bệnh nhân và các bạn trẻ, và năm 2018 với các bạn trẻ.
Vào năm 2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một sứ điệp gửi cho buổi trưng bày Khăn Liệm Thánh: “Chính Chúa đang nhìn chúng ta, làm cho chúng ta hiểu tình yêu vĩ đại Ngài đã trao ban cho chúng ta. Tình yêu Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết. Ngài mời gọi chúng ta hãy tin tưởng phó thác, không để mất niềm hy vọng, sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và của Đấng Phục Sinh chiến thắng tất cả”.
Chính các bạn trẻ, những người đang chuẩn bị cho cuộc Gặp gỡ giới trẻ châu Âu lần thứ 43, tổ chức buổi cầu nguyện. Mỗi năm có hàng ngàn bạn trẻ, tuổi từ 18 đến 35 từ hơn 70 quốc gia tham dự Cuộc Gặp gỡ do cộng đoàn Taizé tổ chức. Và năm nay dự kiến Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra từ ngày 28/12/2020 đến 01/01/2021 tại giáo phận Torino. Cũng theo chương trình trong thời gian diễn ra Cuộc Gặp gỡ sẽ có cuộc trưng bày Khăn Liệm Thánh. (Acistampa 04/4/2020)
Ngọc Yến - Vatican
Vatican công bố các bài suy niệm Đàng Thánh giá do ĐTC chủ sự vào thứ Sáu Tuần Thánh
Những nhân chứng muốn nói thay cho những người cùng hoàn cảnh như họ
Các bài suy niệm Đàng Thánh giá năm nay được Đức Thánh Cha ủy thác cho văn phòng Tuyên úy của nhà tù “Due Palazzi” ở thành phố Padova của Ý. Các tác giả các bài suy niệm bao gồm 5 tù nhân, một gia đình nạn nhân của một vụ giết người, con gái của một tù nhân chung thân, một nữ giáo viên nhà tù, một giám thị, một bà mẹ của tù nhân, một giáo lý viên, một linh mục bị kết án bất công, một tu huynh tình nguyện viên, một cảnh sát. Họ là những nhân chứng và muốn nói thay cho những người trên thế giới sống cùng hoàn cảnh như họ.
Không đầu hàng sự ác; tìm lại niềm tin; mang niềm vui cho tha nhân;...
Một tù nhân nhận án chung thân nhận ra Chúa Giêsu, Con Người vô tội bị kết án như anh, đã đến tìm anh trong nhà tù và dạy anh về sự sống. Một đôi vợ chồng có con gái bị sát hại, khi tuyệt vọng dường như hoàn toàn lấn ất, thì bằng nhiều cách, đã gặp được Chúa Giêsu. Họ tiếp tục sống đề làm điều tốt cho tha nhân, họ không muốn đầu hàng sự ác. Họ cảm nghiệm tình yêu Chúa có khả năng tái sinh sự sống. Một tội phạm tuyệt vọng vì tội lỗi và muốn tự tử, nhưng đã tìm thấy ánh sáng nhờ gặp gỡ những người giúp anh hiểu trong thế giới vẫn tồn tại điều thiện hảo và giúp anh tìm lại niềm tin đã bị đánh mất. Những Simon thành Xirênê trong nhà tù, dù thánh giá để họ vác đã nặng, nhưng họ vẫn giúp bạn tù vác thánh giá. Họ mong muốn là Simon mang niềm vui cho ai đó....
Ngay một người phạm tội ác nặng nề cũng có khả năng được hồi sinh nếu được nâng dậy
Những bài suy niệm cho thấy cuộc tranh đấu giữa Sự Sống và Sự Chết, sự thiện xen lẫn sự ác và cuộc sống có thể được quyết định chỉ trong khoảnh khắc. Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể được. Ngay cả một tội nhân phạm tội khủng khiếp nếu có ai đó nắm tay họ, thì họ cũng có thể trở thành người được tái sinh bất ngờ nhất.
Các bài suy niệm bằng tiếng Việt được đăng trên website của Vatican News Tiếng Việt (https://www.vaticannews.va/vi/vatican-city/news/2020-04/duong-thanh-gia-dct-chu-su-thu-sau-10-04.html). (REI 06/04/2020)
Hồng Thủy - Vatican
ĐTC thành lập Quỹ khẩn cấp trợ giúp các miền truyền giáo đối phó với Covid-19
Ngày 06/04 vừa qua, Phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo Đức Thánh Cha “thành lập một Quỹ khẩn cấp tại các Hội Giáo hoàng Truyền giáo”. Số tiền thu được qua Quỹ này được dành để giúp cho những người và các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự lây lan của Covid-19", sẽ được gửi trực tiếp cho các nước truyền giáo” qua các cơ sở và tổ chức của Giáo hội.
Đức Thánh Cha kêu gọi mạng lưới rộng lớn của Giáo hội đối phó với COvid-19
Nhận định về việc thành lập Quỹ này, Đức Hồng y Luis Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, nói: “Trong nhiệm vụ loan báo Tin Mừng của mình, Giáo hội thường ở tuyến đầu đối diện với những mối đe dọa lớn đối với hạnh phúc của con người. Chỉ riêng ở châu Phi, có hơn 74.000 nữ tu và hơn 46.000 linh mục điều hành 7.274 bệnh viện và phòng khám, 2.346 nhà cho người già và người dễ bị tổn thương, và giáo dục hơn 19 triệu trẻ em tại 45.088 trường tiểu học. Ở nhiều vùng nông thôn, họ là nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và giáo dục duy nhất. Đức Thánh Cha đang kêu gọi toàn bộ mạng lưới rộng lớn của Giáo hội ứng phó với những thách thức phía trước.
Đức Thánh Cha đóng góp đầu tiên
Đức Thánh Cha đã thành lập Quỹ khẩn cấp và còn là người đầu tiên đóng góp cho Quỹ này. Ngài đã góp 750.000 đô la. Ngài kêu gọi các thực thể Giáo hội và các cá nhân có thể và muốn giúp đỡ, đóng góp cho Quỹ này thông qua các Hội Giáo hoàng truyền giáo của mỗi quốc gia.
Mục đich của Quỹ khẩn cấp
Theo Đức Tổng giám mục Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo, mục đích của Quỹ khẩn cấp là hỗ trợ sự hiện diện của Giáo hội tại các miền truyền giáo, cũng đang bị ảnh hưởng vì hậu quả của virus corona. Ngài nói: “Qua hoạt động giảng dạy Tin Mừng và các trợ giúp cụ thể nhờ mạng lưới rộng lớn của chúng ta, chúng ta có thể cho thấy rằng không ai đơn độc trong khủng hoảng này. Theo nghĩa này, các tổ chức Giáo hội và các thừa tác viên giữ một vai trò quan trọng. Đây là ý định của Đức Thánh Cha khi thành lập Quỹ này. Khi nhiều người đau khổ, chúng ta có thể nhớ và đến với những người mà có thể chẳng ai quan tâm đến họ, và bày tỏ tình yêu của Chúa Cha.”
Các đóng góp có thể chuyển qua ngân hàng đến:
IT84F0200805075000102456047 (SWIFT UNCRITMM) cho:
Amministrazione Pontificie Opere Missionarie,
ghi chú: Fund Corona-Virus
Hồng Thủy - Vatican
Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với bệnh viện Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII
Giáo phận Bergano là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona, với con số người chết và nhiễm bệnh cao. Vì thế, việc Đức Thánh Cha gửi quà cho Bệnh viện Giáo hoàng Gioan XXIII là một dấu chỉ ân cần và bác ái Đức Thánh Cha dành cho Giáo phận, quê hương của Thánh Gioan XXIII. Đức cha Beschi cho biết, đây là một cử chỉ gần gũi mới của Đức Thánh Cha tiếp theo cử chỉ trước đó với cuộc điện thoại cho Đức cha. Qua cuộc nói chuyện, Đức Thánh Cha bày tỏ tình cảm chia sẻ sự đau buồn vì nhiều linh mục và tín hữu đã qua đời do virus corona, cũng như với những người chăm sóc họ, các gia đình, giáo xứ và tất cả cộng đoàn Bergamo.
Theo ghi chú từ trang web của Giáo phận Bergamo, mọi người đều cảm nhận được tình phụ tử của Đức Thánh Cha dành cho các Giáo phận bị ảnh hưởng do sự lây lan của virus; cách riêng với việc gửi quà này, Đức Thánh Cha dành ưu ái đặc biệt cho Bệnh viện Bergamo, điều này mang một giá trị biểu tượng lớn lao, diễn tả sự gần gũi của Đức Thánh Cha.
Đức cha Beschi đại diện Giáo phận bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đức Thánh Cha và hứa sẽ đồng hành và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha. Đức cha đã chuyển số tiền cho tổng giám đốc Bệnh viện Giáo hoàng Gioan, đồng thời gửi lời thăm hỏi và biết ơn sâu sắc đối với tất cả những người chăm sóc và làm việc ở đó. Bệnh viện sẽ sử dụng số tiền này để đáp ứng nhu cầu của tất cả người dân Bergamo trong những ngày tới. (Sir. 03/4/2020)
Ngọc Yến - Vatican
ĐTC Phanxicô (07/4): mỗi người đều có một định mệnh tự do
Đức Thánh Cha nói: “Trong những ngày Mùa Chay này chúng ta đã thấy những cuộc bách hại mà Chúa Giêsu phải chịu cũng như cách các luật sĩ nổi giận chống lại Chúa như thế nào: Chúa vô tội nhưng đã bị xét xử với sự cố chấp. Hôm nay tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những ai phải chịu đựng một bản án bất công do sự cố chấp”.
Đức Thánh Cha đã có những lời nhấn mạnh trong bài giảng như sau: “Không ai trong chúng ta đến thế giới này một cách tình cờ, mỗi người có một định mệnh, một định mệnh tự do, định mệnh được Thiên Chúa tuyển chọn. Tôi sinh ra với định mệnh trở thành con Chúa, trở thành tôi tớ của Thiên Chúa với nhiệm vụ phục vụ, xây dựng, và điều này đã được tiền định từ trong dạ mẹ. Chúa Giêsu đã phục vụ cho đến chết, với cách phục vụ này dường như là một sự thất bại nhưng đây là thái độ phục vụ mà chúng ta phải thực hiện trong cuộc sống chúng ta: phục vụ là trao ban chính mình cho người khác, phục vụ không mong được lợi lộc gì”.
Đức Thánh Cha tiếp tục: “Khi dân Chúa tránh xa thái độ phục vụ này, họ trở thành một dân xa rời tôn giáo của chính mình, họ xa rời ơn gọi mà Thiên Chúa đã trao ban và khi mỗi chúng ta tránh xa ơn gọi phục vụ này chúng ta rời xa tình yêu Thiên Chúa”.
Đức Thánh Cha kết luận: “Mỗi người chúng ta có thể vấp ngã, chỉ có Đức Mẹ và Chúa Giêsu là chưa bao giờ vấp ngã, tất cả chúng ta đều là tội nhân nhưng điều quan trọng là thái độ của chúng ta trước Chúa, Đấng đã tuyển chọn chúng ta, Đấng đã xức dầu trên chúng ta như một người phục vụ và thái độ của một tội nhân, đó là khả năng xin ơn tha thứ như Thánh Phêrô: đã khóc và hối hận khi nghe tiếng gà gáy. Đây là con đường của người phục vụ. Chúng ta hãy nghĩ chúng ta là những tôi tớ để phục vụ, không phải để lợi dụng cơ hội dành một chỗ trong Giáo hội. Một đôi khi chúng ta bị trượt chân vấp ngã, nhưng với ân sủng ít ra hãy khóc như Thánh Phêrô”.
Ngọc Yến - Vatican
Giới thiệu các bài suy niệm Đàng Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh năm nay tại Vatican
Hôm thứ Sáu 21 tháng Hai, thời điểm được coi là bùng phát dịch bệnh nguy hiểm này tại Ý, số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus chỉ có 14 người, và một người chết. Tuy nhiên, chỉ sau hai tuần, số trường hợp được xác nhận nhiễm coronavirus tại Ý đã tăng đến hơn 10,000 trường hợp, và số người chết vì coronavirus đã hơn 600 người.
Trước mức độ lây lan kinh hoàng này, hôm 8 tháng Ba, Thủ tướng Giuseppe Conte, đã công bố lệnh cách ly trên toàn quốc.
Đối diện với tin tức gia đình không thể thăm viếng do sắc lệnh cô lập của thủ tướng Giuseppe Conte, và trước nguy cơ chết vì lây nhiễm coronavirus trong điều kiện đông đúc của các nhà giam, các tù nhân tại ít nhất 27 nhà tù trên khắp nước Ý đã lập tức nổi loạn.
Cảnh sát xác nhận đã có 12 tù nhân bị thiệt mạng trong các vụ nổi loạn này. Trước các tin tức đáng buồn này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ đặc biệt cho những người bị cầm tù, xin Chúa an ủi họ trong thời khắc khó khăn này. Đồng thời, ngài cũng đưa ra một quyết định nhanh chóng là ủy thác cho các tù nhân viết bài suy niệm Đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.
Những bài suy niệm này sẽ được sử dụng trong buổi đi Đàng Thánh Giá do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Bàn Thờ Ngai Tòa Thánh Phêrô bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô vào lúc 9g tối ngày Thứ Sáu Tuần Thánh 10 tháng Tư tới đây.
Trong lời nói đầu, văn bản này cho biết như sau:
Những bài Suy Niệm Đàng Thánh Giá năm nay được chuẩn bị bởi cha tuyên uý tại “ Due Palazzi”, một trại giam tại Padua. Mười bốn người đã được Đức Thánh Cha Phanxicô mời viết các bài suy niệm về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, suy tư về cuộc thương khó Chúa trong những tình huống của chính họ. Những người được mời bao gồm năm tù nhân, một gia đình là nạn nhân của một vụ giết người, con gái của một người tù chung thân, một giáo viên nhà tù, một thẩm phán dân sự, một người mẹ có con là tù nhân, một giáo lý viên, một tu sĩ tình nguyện, một nhân viên bảo vệ nhà tù và một linh mục đã bị buộc tội và cuối cùng được trắng án sau tám năm oan uổng trong vòng lao lý.
Đồng hành cùng với Chúa Kitô trên con đường Thánh giá, với giọng nói đơn sơ của những người sống sau các bức tường nhà tù, là cơ hội để chúng ta thấy cuộc chiến vĩ đại giữa sự sống và cái chết, để khám phá những sợi chỉ của thiện và ác đan xen với nhau không thể tránh khỏi. Suy Niệm cảnh tượng Chúa bước lên đồi Calvariô từ phía sau song sắt là tin rằng toàn bộ cuộc sống có thể thay đổi trong một vài khoảnh khắc, như đã từng xảy ra với tên trộm lành. Tất cả những khoảnh khắc này sẽ được lấp đầy bằng sự thật: phạt tạ những tội lỗi đã gây ra, nhận ra rằng cái chết không phải là mãi mãi, trong ánh sáng của một thảm kịch lịch sử khi Chúa Kitô là người vô tội chịu nhục mạ, và chịu kết án một cách bất công. Mọi thứ đều có thể đối với những ai tin, bởi vì ngay cả trong bóng tối của nhà tù vẫn vang lên lời loan báo tràn đầy hy vọng: “ Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể “(Lc 1:37). Nếu ai chìa ra cho họ một bàn tay, những kẻ có khả năng phạm những tội ác khủng khiếp nhất vẫn có thể trải qua sự hồi sinh bất ngờ nhất. Chúng ta có thể chắc chắn rằng “ngay cả khi chúng ta nói về cái ác, chúng ta vẫn có thể học cách dành ra không gian cho ơn cứu độ; ở giữa chập chùng sự dữ, chúng ta cũng có thể nhận ra các hoạt động của sự thiện và dành ra không gian cho sự thiện” (Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô Ngày Thế Giới Truyền Thông 2020).
Như thế, Đàng Thánh Giá – Via Crucis - trở thành Đàng Ánh Sáng – Via Lucis.
Các văn bản này, được soạn thảo bởi Cha Marco Pozza, tuyên úy nhà tù, và Thầy Tatiana Mario, tình nguyện viên, được viết ở ngôi thứ nhất, nhưng các vị đã quyết định không nêu tên cụ thể của người viết, vì những người tham gia vào bài suy niệm này muốn cho dùng tiếng nói của mình để nói thay cho tất cả những người trên toàn thế giới đang ở trong tình trạng tương tự. Tối nay, trong sự im lặng của nhà tù, tiếng nói của một người mong muốn trở thành tiếng nói của tất cả.
Source:Libreria Editrice Vaticana