Tin Giáo Hội Việt Nam
Uỷ ban Giáo Dục Công Giáo tổ chức hội thảo khoa học giáo dục
"NGƯỜI THẦY VỚI VIỆC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH – NHỮNG BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU"
Vào lúc 7g30 sáng ngày 07/11/2015 vừa qua tại Hội trường lầu II - Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Giáo chức trực thuộc Ủy ban Giáo dục Công Giáo, với trách nhiệm chia sẻ và đồng hành cùng quý thầy cô giáo, đã tổ chức thành công buổi Hội thảo Khoa học Giáo dục với chủ đề: "NGƯỜI THẦY VỚI VIỆC GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ THÀNH CÔNG CỦA HỌC SINH – NHỮNG BÀI HỌC TỪ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU". Buổi Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo của gần 200 quý thầy cô các cấp: từ tiểu học đến Đại học, sinh viên chuyên ngành sư phạm, xã hội học quan tâm đến sứ mạng đào tạo con người về quy tụ để gặp gỡ và trao đổi những kiến thức về ơn gọi sư phạm, đặc biệt giá trị sống trong tương quan với sứ vụ làm thầy. Có thầy cô ở tận Gia Lai, Nha Trang, Buôn Mê Thuật..., đa số quý tham dự viên ở quanh Sài Gòn.
Dựa trên nền tảng những bài học thực tiễn được đúc rút từ nghiên cứu và áp dụng các mô hình "Giáo dục giá trị sống", "Giáo dục nhân bản, nhân cách" cho học sinh - sinh viên, buổi hội thảo đã mang lại nhiều giá trị sâu sắc thông qua bài diễn thuyết của các Báo cáo viên kết hợp với việc chia sẻ, trao đổi giữa Quý tham dự viên và Báo cáo viên về những nội dung quan trọng đối với sứ mạng giáo dục học trò thời hiện đại. Cụ thể nội dung của buổi hội thảo bao gồm: Ý nghĩa của việc giáo dục giá trị sống, giáo dục nhân bản nhằm đảm bảo sự thành công trong học tập và tương lai cho học sinh; vai trò và những thay đổi cần có ở người thầy hiện nay; những kinh nghiệm cụ thể từ "Chương trình Ephata" do Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên, giảng dạy tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM trình bày. Bên cạnh đó, các kinh nghiệm giáo dục thực tiễn giá trị sống cho học sinh chưa ngoan và học sinh trung học do thầy Nguyễn Thiên Phong và thầy Nguyễn Văn Sỹ là hai nghiên cứu sinh cao học giáo dục trình bày qua hai báo cáo.
Quả vậy, xã hội ngày càng hiện đại, phát triển thì sứ mệnh giáo dục lại đặt ra những thách thức mới khi học trò dễ bị cuốn theo những luồng thông tin và chiều hướng khác nhau. Chính điều này đã thôi thúc con người không ngừng nâng cao vai trọng quan trọng của việc đổi mới tiến trình giáo dục, đặc biệt trong việc "xây đắp giá trị nhân bản, phát triển và hoàn thiện nhân cách đảm bảo cho học trò sự thành nhân và thành công". Không chỉ dừng lại ở đó, đổi mới giáo dục hiện đại phải gắn liền với những nỗ lực, trách nhiệm trong tình yêu thương, kiên trì đồng hành của người thầy với những học trò "đi lạc". Trước những nhiệm vụ thời đại ấy, những thầy cô, giáo chức Công Giáo luôn đồng cảm, suy tư bằng những nghiên cứu, những trăn trở nhằm tìm ra những giải pháp áp dụng hướng đến thực tiễn cuộc sống. Bài diễn thuyết của Tiến sĩ Vũ Quang Tuyên bàn về vấn đề giáo dục giá trị sống, vai trò của người thầy và những chia sẻ từ "Chương trình Ephata" mà Tiến sĩ và các cộng sự viên đã thực hiện là tâm huyết và thao thức thực sự của một người thầy trước sự chuyển mình đa chiều của thời đại. Với kinh nghiệm thực tiễn được đúc rút, thầy bắt đầu bằng lời chia sẻ chân thực: có trường hợp 10/30 sinh viên mà Tiến sĩ đang tham gia giảng dạy gặp vấn đề về tâm lý và có một số em đã từng nghĩ đến việc tự tử để thoát ra khỏi những bế tắc; một số trường hợp khác đó là việc một số sinh viên sống vật vờ cho qua ngày đoạn tháng và không có định hình rõ ràng về tương lai cho bản thân. Qua lời dẫn dắt nhập đề ấy, Tiến sĩ đi vào định nghĩa khái niệm Giáo dục giá trị sống cùng góc nhìn của công việc giáo dục giá trị dựa trên những phẩm chất định sẵn, lý trí lý lẽ, cảm xúc theo từng cấp độ và phạm vi xem xét. Tiến sĩ đặt câu hỏi tại sao cần phải giáo dục giá trị sống và lập luận chứng minh, giải thích cho câu hỏi bằng những trải nghiệm của Haim G.Ginott – một nhà giáo ưu tú, nhà tâm lý chuyên về nghiên cứu trẻ em và cùng đồng thời là một nhà tâm lý trị liệu. Tiến sĩ trích dẫn danh ngôn bất hủ của Ginott: "I have come to a frightening conclusion. I am the decisive element in the classroom... As a teacher I possess tremendous power to make a child's life miserable or joyous" (Tôi đã đi đến một kết luận thật đáng sợ. Tôi chính là yếu tố quyết định trong lớp học... Là một người thầy, tôi có đủ sức mạnh để khiến cho cuộc sống của một đứa học trò khốn khổ hay vui sướng). Tiếp nối bài diễn thuyết, Tiến sĩ giới thiệu và phân tích chi tiết những nghiên cứu về giáo dục của Seider Novick Gomez (2013) và Benninga et al. (2003) về giáo dục tính cách trong vai trò làm nên những thành công trong học tập; Kỹ năng sống và nền tảng đạo đức của tác giả Becon, Burak và Rann về Thông minh cảm xúc (Emotional Intelligence); Chương trình và phương pháp giáo dục hiệu quả thông qua các nghiên cứu Benminga et al. (2003), Erwin (2010), Casel Guide (2013).
Sau khi trình bày cơ sở nền tảng nghiên cứu, Tiến sĩ tiếp nối nội dung bài diễn thuyết trên khía cạnh người thầy. Cụ thể, Tiến sĩ đi vào phân tích những giá trị kết tinh cần phải có nơi bất cứ ai nói chung và người thầy nói riêng, đó là năng lực làm việc (sự kiên trì, ham học hỏi, lạc quan, làm chủ bản thân) và thể hiện sâu sắc tinh thần đạo đức (trung thực trách nhiệm, nhân ái, biết ơn, sống có mục đích); từ đó nhằm đưa ra Nguyên tắc giáo dục tích hợp giữa kỹ năng cảm xúc xã hội, kỹ năng mềm, khám phá bản thân, tích hợp giáo dục với hoạt động thể thao, nghệ thuật và tạo bầu khí an toàn, yêu thương trong môi trường giáo dục. Dựa trên những tiêu chuẩn nền tảng ở trên, Tiến sĩ vẽ ra chân dung của một người thầy "toàn diện": là người thầy có ảnh hưởng tích cực và quan trọng nhất lên học trò, như vậy học trò không những đạt được học lực tốt, thành đạt trong cuộc sống mà còn trưởng thành thực sự trong nhân cách. Sau cùng, Tiến sĩ kết thúc bằng những chia sẻ về "Chương trình Ephata" trong những năm đầu tiên được thực hiện, Quý tham dự viên sau báo cáo đã có cơ hội được trao đổi và giải đáp thắc mắc các vấn đề có liên quan tới đề tài, cũng như Báo cáo viên dẫn từng trường hợp đặt ra đi vào thực tế, ứng dụng cụ thể trong cuộc sống.
Sau giờ giải lao giữa giờ, Quý tham dự viên được lắng nghe hai báo cáo từ nghiên cứu thực tiễn của thầy Nguyễn Văn Sỹ với đề tài "Giáo dục trẻ chưa ngoan ở Trung tâm thanh thiếu niên 3", và thầy Nguyễn Thiên Phong với đề tài "Tác động giáo dục của môi trường âm nhạc đến sự thay đổi kết quả học tập/thay đổi hành vi của học sinh trung học". Đối tượng nghiên cứu là các học sinh tại trung tâm dạy nghề Phước Lộc tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, các học sinh tại trung tâm là những học sinh chưa ngoan và không có cơ hội để kết thúc chương trình phổ thông trung học, các em đến trung tâm với mong muốn của cha mẹ để có cái nghề sau này. Với cái nhìn mới mẻ đối với vấn đề đổi mới giáo dục, hai báo cáo đã chỉ ra sự thay đổi trong giáo dục trước tiên phải có sự thay đổi của chính người thầy, phài có tấm lòng chạnh lòng thương kiên trì đồng hành với hành trình trở về của những "học trò đi lạc", đặc biệt phải coi trọng đến việc phát triển và hoàn thiện con người. Những kết quả được trình bày là kết quả của việc vận dụng linh hoạt và sáng tạo những học thuyết, lý thuyết và phương pháp thống kê, khảo sát và đo lường khoa học.
Sau mỗi bài báo cáo, Ban Tổ chức dành thời gian để Quý tham dự viên đặt câu hỏi thắc mắc với Báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm bản thân trong cuộc sống và trong công tác giáo dục. Phần thảo luận diễn ra sôi nổi và có sự tương tác tích cực từ hai phía khiến cho nội dung được trao đổi thêm phần sinh động và sâu sắc...
Buổi hội thảo khép lại trong không khí sâu lắng, đầm ấm với những lời nhắn nhủ tâm tình, thánh thiện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo – Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công Giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Đức Cha Giuse bày tỏ lòng tri ân sâu xa đối với quý thầy cô giáo trong sự nghiệp cao cả kiến tạo nên tương lai tốt đẹp cho giới trẻ. Ngài cũng nhấn mạnh sứ mạng chuyên biệt của những thầy cô, giáo chức Công Giáo trong việc tạo dựng, gìn giữ và phát huy những dấu ấn, nét đặc trưng riêng, thứ mà Ngài ví von như một "thứ mùi thơm", một "thứ hương vị" mang tên GIÊSU. Tiếp đó, Ngài còn thể hiện những trăn trở của mình trước một nền giáo dục thời đại không đồng nhất giữa gia đình, nhà trường, nhà thờ và ngoài xã hội dễ khiến cho giới trẻ rơi vào những khủng hoảng tiêu cực và có ảnh hưởng tiêu cực đến bước đường tương lai sau này. Sự bùng nổ thông tin khiến cho giới trẻ có thêm nhiều lựa chọn, điều này dễ khiến các em bị phân tâm, sao nhãng trong việc định hướng cuộc đời. Về phía gia đình, cha mẹ cũng một phần đang có khuynh hướng ngại ngần hy sinh bằng quan tâm thực sự đến con cái trên nhiều khía cạnh: tâm lý cảm xúc, mong muốn nguyện vọng của các em. Những thách thức đang đặt ra đang cần lắm sự gánh vác, tinh thần trách nhiệm cao cả của quý thầy cô. "Tình yêu đi vào tận tâm hồn" là chiếc chìa khóa diệu kì mà Đức Cha Giuse đưa ra để nhờ thầy cô mà học trò sẽ được "mở" tâm hồn bằng tình yêu thương.
Cuối cùng, Đức Cha Giuse thể hiện niềm tin tưởng và hy vọng vào những thay đổi mới sẽ góp phần tạo nên những thay đổi, bức phá tích cực cho thế hệ học trò mai này, như vậy "Trò giỏi thì thầy cô có phúc".
Đáp lại tâm tình của Đức Cha Giuse, Tiến sĩ Đỗ Mạnh Cường, Đại diện Ban Giáo chức đã bày tỏ niềm tri ân sâu sắc về những ưu tư của Đức Cha khi đã nhìn thấu triệt được những khó khăn, thách thức mà sự nghiệp giáo dục đang phải đối diện. Tiến sĩ cũng xin thêm lời cầu nguyện và hy sinh của quý Đức Cha trong Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và của Đức Cha Giuse nói riêng.
Buổi Hội thảo Khoa học Giáo dục đã khép lại vào lúc 12 trưa cùng ngày và sau đó Quý tham dự viên cùng gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ trong bữa ăn huynh đệ tại đại sảnh tầng I của VPHĐGMVN. Hy vọng rằng, Ban Giáo chức nói riêng và Ủy Ban Giáo dục Công Giáo nói chung sẽ tổ chức thêm nữa những buổi Hội thảo Khoa học để quý thầy cô sẽ có thêm cơ hội được trao đổi, chia sẻ cho nhau những kiến thức cần thiết trong ơn gọi sư phạm, hầu có thể mang lại tương lai tốt đẹp cho đất nước và xã hội mai này:
"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống,
mùa gặt mai sau khấp khởi mừng" (Tv 125,5).
Vĩnh Thuận và anh em Định hướng ghi nhận tại Hội thảo
Nghi thức Mở Cửa Lòng Thương Xót và Nghi thức bế mạc Năm Thánh Ngoại thường Lòng Thương xót tại các giáo hội địa phương
↓
Đoàn MOA Khám Bệnh Từ Thiện Và Phát Thuốc Miễn Phí Tại Giáo xứ Đông Yên GP Vinh
Giáo xứ Đông Yên, một giáo xứ in đậm vào lòng ta bao là cảm xúc. Cũng có những thắc mắc và hiểu lầm về những gì đang diễn ra trên miền đất cư ngụ trên và dưới của 5000 giáo dân. Tuy nhiên, ai được sống trong những khoảnh khắc này sẽ thấu hiểu một điều rằng: những vết thương đang được chữa lành và lòng người đang thu hẹp lại nhờ những nhịp cầu nối kết yêu thương.
Bắt đầu từ đầu giờ chiều ngày 9/11, đoàn khám bệnh từ thiện MOA đến từ hợp chủng quốc Hoa Kỳ phối hợp với Cha quản xứ và HĐMV giáo xứ Đông Yên tổ chức những ngày khám bệnh nhân đạo và phát thuốc miễn phí cho người dân thuộc giáo xứ Đông Yên và các vùng lân cận: Kỳ Nam, Kỳ Phương và Kỳ Lợi.
Đoàn MOA bao gồm 18 bác sĩ, nha sĩ, y tá và các thiện nguyện viên người Mỹ do ông Steve Mason làm trưởng đoàn. Phương châm hoạt động của đoàn là “bắc những nhịp cầu, nối kết lòng người” để thực hiện các sứ vụ nhân đạo bên ngoài phạm vi Hoa Kỳ. Đây là lần đầu đoàn đến khám chữa bệnh từ thiện tại giáo phận Vinh.
Trong nghi thức đón tiếp đoàn MOA, cha quản xứ Antôn đã thay lời cho HĐMV giáo xứ cũng như toàn thể bà con giáo xứ Đông Yên và các xã phụ cận được khám bệnh trong đợt này hân hoan chào mừng cũng như nói lên lời tri ân chân thành các thành viên của đoàn đã bất chấp những khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, môi trường xã hội, địa lý v.v. để đến với Việt Nam, cụ thể là Đông Yên, và thực hiện những nghĩa cử đong đầy yêu thương.
Đáp từ lời cha Antôn, ông Steve Mason, trưởng đoàn MOA, nói lên ấn tượng sâu sắc của riêng bản thân ông và của các thành viên trong đoàn trước sự đón tiếp nồng nhiệt và sự tổ chức đợt khám bệnh một cách chặt chẽ và lôgic của cha quản xứ và HĐMV giáo xứ. Ông hy vọng sẽ có dịp trở lại Đông Yên trong một tương lai không xa để gặp lại cha Antôn và bà con giáo dân giáo xứ.
Ngay sau phần đón tiếp, đoàn MOA đã bắt tay vào công việc khám chữa bệnh. Đoàn MOA lưu lại Đông Yên từ chiều ngày 9/11 đến trưa ngày 12/11. Trong 4 ngày khám chữa bệnh, các bệnh nhân đến sẽ được khám tổng quát, khám phụ khoa và khám răng cũng như được cấp thuốc miễn phí tùy theo tình trạng sức khỏe cũng như loại bệnh của những bệnh nhân. Số bệnh nhân sẽ được đoàn MOA khám chữa bệnh và cấp thuốc miễn phí trong 4 ngày là gần 1000 người, trong đó, có khoảng 200 “anh em” lương dân đến từ xã Kỳ Nam.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn những tấm lòng, cảm ơn những con người đã sẵn sàng cho đi, sẵn sàng chia sẻ những “nén bạc”, những khả năng: thời gian, vật chất, lòng nhiệt tình, v.v.. cho những người kém may mắn.
Một điều có thể nói, giáo xứ Đông Yên nay đã ổn định và đi vào nề nếp dưới sự quản trị của cha Antôn Đậu Thanh Minh. Giáo dân một lòng một ý với vị chủ chăn của họ.
Qua lần khám chữa bệnh này, mọi người trong giáo xứ hiểu rằng không những họ được chữa lành các bệnh về thể lý mà còn được hàn gắn và chữa trị những “vết thương lòng” do những “dư chấn” của quá khứ để lại. Bầu khí bình an, hiệp nhất và yêu thương như đang lan toả, chiếm ngự trong tâm hồn mỗi người và trên mảnh đất Đông Yên thân yêu.
Xem hình ảnh tại đây
https://goo.gl/photos/tYsVyto4GVvSm8kA6
BTT Giáo Xứ Đông Yên
Hiện thực : Tình thương và phép lạ của Chúa tại trại phong Bến Sắn
Nơi những người bất hạnh này, tôi vẫn thấy tình thương và phép lạ, qua từng thời gian, diễn ra hết sức nhiệm mầu.
Cụ thể, tại Khu Điều Trị Phong Bến Sắn, tôi nhận thấy TÌNH THƯƠNG VÀ PHÉP LẠ CỦA CHÚA diễn ra hằng ngày:
- Tình thương và phép lạ của Chúa thể hiện nơi tất cả những bệnh nhân khi họ sống yêu thương bên nhau, sẵn sàng chấp nhật tình trạng bệnh tật, chấp nhận cả sự tàn phế của mình. Dù mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người phải chịu đựng sự thiệt thòi về tình cảm, về tinh thần, về thể xác, có cả những anh chị em bị chính người thân bỏ rơi và chối từ, có những anh chị em chết giữa sự đùm bọc của những người cùng bệnh quanh mình nhưng vẫn thanh thản từ giả cuộc đời, cứ y như cuộc đời của họ không còn ai khác ngoài những người cùng bệnh tật với mình... Đó không là phép lạ, không là tình thương của Chúa được thể hiện nơi chính cung lòng của những bệnh nhân sao!
- Tình thương và phép lạ của Chúa thể hiện nơi tất cả những nhân viên phục vụ tại khu điều trị này khi họ đón nhận sứ mạng phục vụ bệnh nhân như đón nhận chính người thân yêu. Tôi biết đồng lương dành cho cả đội ngũ phục vụ chỉ có ngần, có hạn, nhưng hình như ai cũng vui, ai cũng thấy bằng lòng... Đó không là phép lạ, không là tình thương của Chúa được thể hiện nơi chính cung lòng của đội ngũ phục vụ sao!
- Tình thương và phép lạ của Chúa thể hiện nơi tất cả những nữ tu của tu hội Nữ Tử Bác Ái (con cái của thánh Vinh-Sơn, vị thánh rất đỗi yêu thương người nghèo), khi các Chị ý thức ơn gọi của mình trên từng số phận của mỗi bệnh nhân phong. Các Chị lao vào công việc, đến mức nhiều lúc không còn thời gian để ăn, hoặc để ăn cùng nhau với cộng đoàn của mình. Một tu sĩ dòng Tên, có lần ghé thăm, khi thấy việc làm của các chị, đã thốt lên lời yêu: “Các Chị cứ hùng hục…” (vị tu sĩ không dám nói thêm, nhưng chắc ai cũng hiểu “hùng hục” là như… cái gì rồi!)… Đó không là phép lạ, không là tình thương của Chúa được thể hiện nơi chính cung lòng của các nữ tu sao!
- Tình thương và phép lạ của Chúa thể hiện nơi tất cả những ân nhân xa gần, khi họ ân cần cho đi của cải của mình để giúp các bệnh nhân an tâm sống và chữa bệnh, giúp duy trì mọi cơ sở vật chất, mọi phương tiện, mọi phương án chữa bệnh... Đó là cả một đội ngũ ân nhân lớn lao từ khắp nơi trong nước và ngoài nước, cá nhân và tập thể. Đó là những người có chức, có quyền, những thương - doanh nhân, những nhà trí thức, những người mới bán được mảnh vườn, những người ăn nên làm ra… Nhưng trong vô số những ân nhân ấy, có cả những hình ảnh của một chị bán hàng rong, hay của những sinh viên ngèo, của những tu sĩ dành dụm một khoản nào đó mà người thân cung cấp cho, những công nhân với đồng lương còm của mình… Có những ân nhân rất nghèo, nhưng không hề nghĩ đến cái nghèo của mình, mà chỉ nghĩ đến sự cho đi để đồng cảm với tất cả những con người bất hạnh tại chốn này... Tất cả không ngoài mục đích: Khu Điều Trị Phong Bến Sắn tồn tại và tồn tại cách vững vàng (trong hơn nửa thế kỷ qua, kể từ ngày thành lập). Đó không là phép lạ, không là tình thương của Chúa được thể hiện nơi chính cung lòng của mọi ân nhân sao!
Tình thương và phép lạ của Thiên Chúa ban, chúng tôi như chạm tới được, như có thể cầm nắm trên chính đôi tay mình. Càng cảm nhận phép lạ và tình thương của Chúa, chúng tôi càng hãnh diện vì mình được ở nơi đây, được sống, làm việc và phục vụ tại mảnh đất đáng yêu này…
Rất xưa, thời tiên tri Êlia, có một câu chuyện về Tình thương và phép lạ của Thiên Chúa được thể hiện nơi lòng người, rất cảm động. Đó là câu chuyện về bà góa thành Xarepta. Lúc mà tiên tri Êlia đang hoạt động, thì một cơn hạn hán lâu dài đã xảy ra. Cơn hạn hán làm nhiều người đói khổ. Trong nhà bà góa chỉ còn một ít bột và vài giọt dầu để bà chuẩn bị bữa ăn cuối cùng cho bà và đứa con trai nhỏ. Vừa gặp bà, tiên tri Êlia đã ngỏ lời: “Bà làm ơn cho tôi miếng bánh”. Không một chút do dự, người đàn bà khốn khổ đã làm theo lời tiên tri. Phép lạ từ lòng quảng đại của bà góa nghèo đã diễn ra: một bình dầu và một hũ bột trong nhà bà không bao giờ cạn cho đến khi hạn hán chấm dứt.
Thời Chúa Giêsu, sau lần giảng dạy tại đền thờ, hình như Chúa còn nán lại để quan sát dân chúng. Chúa phát hiện, trong số những người dâng cúng tiền, có một bà góa nghèo cũng dâng cúng. Có lẽ nói “bà góa nghèo” là chưa đủ. Phải nói bà quá nghèo, mới mong bộc lộ hết cái nghèo của bà. Chúa đã không bỏ lở cơ hội, nhưng Người ghi nhận tất cả tấm lòng thành của bà góa: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để nuôi sống mình” (Mc 12,43-44).
Ngày nay, nhiều tập thể, doanh nghiệp cũng làm từ thiện. Hàng ngày trên báo chí, ta vẫn thấy. Dẫu sự cho đi nào cũng có lợi cho người nhận. Nhưng nhiều khi, các doanh nghiệp, dù cho đi, vẫn tìm cho họ những khoản lợi gấp bội lần. Họ có thể dùng hình thức từ thiện để đánh bóng mình, để quảng cáo thương hiệu của mình…
Hai bà góa bước ra từ những trang Thánh Kinh, có cùng một điểm giống nhau: Cả hai đã cho đi tất cả những gì cần thiết nhất cho cuộc sống của mình. Tinh thần cho đi của hai bà góa nghèo là một tinh thần cho đi nhưng không. Các bà bất kể mọi điều, dù là mạng sống của bản thân. Các bà không cần ai biết đến mình. Các bà cho đi một cách đơn sơ, không khoa trương, không lôi kéo sự chú ý của mọi người. Các bà không hề tìm cách để lộ khuôn mặt của mình…
Tinh thần của hai bà góa nghèo là điều mà hôm nay chúng tôi vẫn nhận ra nơi Khu Điều Trị Phong Bến Sắn. Không có bất cứ một nguồn lợi nào, không hề có một chút danh phận nào quay về với bản thân. Giúp đỡ và sống như một người cùi ở giữa những người cùi, làm gì có lợi hay danh phận! Tất cả những con người từ mọi miền đến đây giúp đỡ, hay trực tiếp sống, làm việc ở đây… đều chỉ là hiến thân và hiến dâng vô vị lợi. Tình thương và phép lạ của Chúa cứ lồ lộ nơi tất cả những mảnh đời sống bên nhau, sống đùm bọc, sống yêu thương, sống dâng hiến, sống cho đi như thế.
Chúng ta, từng người một, hãy nhân lên, nhân lên nhiều hơn nữa tinh thần của hai bà góa nghèo. Tinh thần ấy chính là hiện thực của tình thương và phép lạ của Chúa, có sức thúc đẩy mọi sức mạnh tốt lành cho cuộc đời hôm nay, để thế giới bình an hơn; cuộc đời đáng sống hơn; lòng người bớt thủ đoạn hơn; người người, nhà nhà dâng trào niềm chân thật dành cho nhau hơn; cuộc sống càng ngày càng giảm những mảng tối của hận thù, của vụ lợi bất chính, của những thao túng nhằm thị uy sức mạnh của mình hơn; mọi người, nhất là người nghèo, người bất hạnh hạnh phúc hơn…
Lm JB NGUYỄN MINH HÙNG
Đại hội Liên hiệp Bề trên thượng cấp Việt Nam nhiệm kỳ V (2015-2018)
Trong hai ngày 05 và 06 tháng 11 năm 2015, tại Tòa Giám mục Xuân Lộc đã diễn ra Đại hội nhiệm kỳ V (2015-2018) của Liên hiệp Bề trên thượng cấp Việt Nam. Tham dự đại hội có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, SDB, Giám mục Thái Bình, Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ – Hội Đồng Giám mục Việt Nam, ban điều hành Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam, quý Bề trên và đại diện Bề trên thuộc hơn 130 đơn vị Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn Tông đồ trong toàn quốc.
Trong ngày khai mạc, đại hội hân hoan chào đón Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã đến chúc mừng và phát biểu tại đại hội.
Đặc biệt, Đại hội lần đầu tiên được chào đón vị đại diện đến từ Thánh bộ về Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ của Tòa Thánh là Đức Tổng Giám Mục José Rodríguez Carballo, OFM, Tổng thư ký Thánh bộ, đang có chuyến thăm Giáo hội Việt Nam.
Đức Tổng Giám mục José Rodríguez Carballo, OFM chia sẻ với Đại hội
Thánh bộ về Đời sống Thánh hiến và các Hiệp hội Đời sống Tông đồ (quen gọi là Bộ tu sĩ) phụ trách tất cả những việc liên quan đến đời sống thánh hiến, ơn gọi tu trì trong các dòng tu nam – nữ, các tu hội đời sống tông đồ. Bộ còn có thẩm quyền liên quan đến việc thành lập, bãi bỏ, chuyển đổi các tổ chức tu trì; phê chuẩn hiến chương, nội quy của các hội dòng; canh tân và thích nghi các hội dòng; khích lệ các tu nghị và cổ vũ việc kết nối và hiệp thông giữa các bề trên thượng cấp của các tổ chức tu trì. Vị Tổng trưởng đứng đầu Thánh bộ hiện nay là Đức Hồng y João Braz de Aviz, người Brazil.
Ngoài ra, trong những ngày họp, Đại hội còn được vinh dự chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Trong những ngày diễn ra Đại hội, các tham dự viên đã được nghe thuyết trình của Đức cha Chủ tịch và Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phó Xuân Lộc về một số điểm liên quan đến đời sống Thánh hiến cũng như báo cáo Tổng kết hoạt động của Liên Hiệp nhiệm kỳ IV (2012-2015) của Ban Điều hành Liên hiệp.
Đại Hội Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam nhiệm kỳ V cũng đã tiến hành bầu Ban Điều Hành LHBTTCVN Khoá V (2015-2018) gồm những thành viên như sau:
Ban Thường Vụ
- Chủ Tịch: Linh mục Giuse Phạm Thanh Liêm, SJ, Giám tỉnh Dòng Tên Việt Nam
- Phó Chủ Tịch thứ nhất: Linh mục Giuse Nguyễn Văn Quang, SDB, Giám tỉnh Dòng Don Bosco
- Phó Chủ Tịch thứ hai: Nữ tu Maria Lê Thị Thanh Nga, Dòng Đức Bà
- Tổng Thư Ký: Linh mục Giuse Phan Trọng Quang, Dòng Thừa Sai Đức Tin
Ủy Viên Đại Diện Các Khối
- Đại Diện Khối Dòng Giáo Hoàng Nam: Sư huynh Phêrô Nguyễn Văn Phát, Giám tỉnh Dòng Lasan
- Đại Diện Khối Dòng Giáo Hoàng Nữ: Nữ tu Rôsa Nguyễn Thị Kim Liên, Giám tỉnh Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ
- Đại Diện Khối Dòng Giáo Phận Nam: Linh mục Giuse Đỗ Duy Châu, Bề trên Dòng Anh em Đức Mẹ người nghèo
- Đại Diện Khối Dòng Giáo Phận Nữ: Nữ tu M. Rôsa Vũ Thị Loan, Bề trên tổng quyền Dòng Mân Côi Chí Hòa
- Đại Diện Khối Tu Hội, Tu Đoàn Nam: Linh mục Antôn Đoàn Văn Vinh, Bề trên Tu đoàn Tông đồ giáo sĩ Nhà Chúa
- Đại Diện Khối Tu Hội, Tu Đoàn Nữ: Nữ tu Têrêxa Đinh Thị Bạch Huệ, Phụ trách tu hội Nô Tì Thiên Chúa
Cha Tân Chủ tịch đại diện Liên hiệp cám ơn Ban Điều hành vừa mãn nhiệm
Chỉnh Trần, SJ
Hình ảnh: từ facebook Hoangtuan Le
Khai mạc Năm Thánh mừng 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết
HVĐM (08-11-2015): Hòa chung trong niềm hân hoan với Dòng Anh Em Giảng Thuyết trên toàn thế giới, vào lúc 07g30, ngày 07-11-2015, anh chị em thuộc Gia đình Đaminh Việt Nam đã tề tựu tại Thánh Đường Giáo xứ Đaminh – Ba Chuông, long trọng cử hành “Nghi thức khai mạc Năm Thánh mừng kỷ niệm 800 năm thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết” và “Thánh lễ mừng kính Các Thánh Dòng Đaminh”; đây là sự kiện trọng đại đối với Giáo Hội nói chung và cách riêng với Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Sự kiện khai mạc Năm Thánh Dòng được tổ chức “cùng thời điểm” tại các nơi trên thế giới, từ Santa Sabina, Roma (Trụ sở Trung Ương Dòng) đến các Tỉnh Dòng, Dự Tỉnh, Phụ Tỉnh,… nhằm thể hiện một sự hiệp thông của toàn Dòng trong biến cố trọng đại này.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157660560512840/">Xem Hình
Tại Việt Nam, tham dự trong ngày khai mạc Năm Thánh Dòng, ngoài các anh em trong Tỉnh Dòng Đaminh, còn có sự hiện diện của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp (OP), Giám mục Giáo phận Vinh; đại diện các: nữ đan sĩ Đaminh, Hội Dòng nữ Đaminh, Huynh đoàn Đaminh,…
Cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP., Phụ tá Giám Tỉnh, Đặc trách Gia đình Đaminh Việt Nam và Trưởng ban Năm Thánh, khái lược ý nghĩa và những sự kiện sẽ được diễn ra trong suốt thời gian Năm Thánh của Dòng (07/11/2015 – 21/01/2017) tại nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam.
Dựa theo Tông thư về “Năm Đời Sống Thánh Hiến” của Đức Giáo Hoàng Phanxicô (21-11-2014), Cha Giuse Phan Tấn Thành, OP., Giám đốc Học Vụ Tỉnh Dòng, đã gợi lên cho cộng đoàn hiểu rõ hơn bối cảnh của việc Dòng Anh Em Giảng Thuyết được thành lập (quá khứ), sự liên kết giữa hiện tại của Dòng với việc mừng kính Các Thánh Dòng (hiện tại), và sự liên quan của Dòng với “Lòng Chúa Thương Xót” (tương lai). (Xin xem toàn bộ bài thuyết trình: “800 Năm Hồng Ân Dòng Giảng Thuyết: Quá Khứ - Hiện Tại – Tương Lai”).
Nghi thức khai mạc Năm Thánh Dòng được bắt đầu với thông điệp của Cha Tổng Quyền Bruno Cadoré, OP.; nối tiếp, Cha Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP., Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam, hướng ý mời gọi cộng đoàn bước vào Năm Thánh Dòng, thắp và đọc lời nguyện làm phép cây “Nến Năm Thánh”.
Thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa và mừng kính Các Thánh Dòng được cử hành do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp (OP) chủ tế.
Trong bài giảng lễ, Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. mời gọi cộng đoàn nhìn lại ưu tư của Cha Thánh Đaminh và sứ vụ của Dòng Anh Em Giảng Thuyết từ khi thành lập được mời gọi; những thành quả mà Dòng đã cống hiến Giáo Hội; và suy nghĩ về sứ vụ của Dòng trong công cuộc “Loan Báo Tin Mừng” cũng như “Lòng Thương Xót của Thiên Chúa” cho thế giới hôm nay. (Xin xem toàn bài giảng trong Thánh lễ khai mạc Năm Thánh Dòng).
Trước khi kết thúc Thánh lễ, với ý nghĩa hiệp thông trong đại Gia đình Đaminh Việt Nam và thế giới, Cha Giám tỉnh Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. đã thắp sáng những ngọn nến và trao cho các vị đại diện các Tu viện, Tu xá, Cộng đoàn, Đan viện, Hội Dòng nữ và Huynh đoàn, như dấu chỉ cho việc sai đi đem ánh sáng “Chân Lý” đến mọi nơi. Những cây nến này sẽ được thắp sáng trong suốt thời gian Năm Thánh Dòng (07/11/2015 – 21/01/2017), tại các cộng đoàn nơi Anh Chị Em Đaminh hiện diện, trong các sự kiện được diễn ra tại những nơi đó.
Với sự kiện đặc biệt của toàn thể Dòng Anh Em Giảng Thuyết, qua Tòa Ân Giải Tối Cao, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban Phép Lành Toàn Xá cho các thành viên thuộc Gia đình Đaminh cũng như mọi anh chị em tín hữu khác (với những điều kiện đi kèm: Xin xem toàn bộ “Văn Thư Ban Phép Lành Toàn Xá mừng Năm Thánh Dòng”).
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Tổ Phụ và Các Thánh Dòng Đaminh, luôn chúc phúc và ban bình an của Người trên Dòng cũng như tất cả Anh Chị Em chúng con!.
Ban Y Tế Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ khám bệnh phát thuốc tại Giáo xứ Hòa Thanh
NHA TRANG - Thứ Bảy ngày 07/11/2015, Đoàn Y-Bác sĩ Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ Nha Trang kết hợp các bác sĩ tình nguyện đã đến khám bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo không phân biệt lương – giáo tại nhà thờ Hòa Thanh, GP. Nha Trang.
Hơn 350 bệnh nhân được bác sĩ đến từ Nha Trang tận tình khám và hướng dẫn về cách phòng ngừa và điều trị bệnh. Niềm vui hiếm hoi nở tràn đầy trên những gương mặt nhọc nhằn theo năm tháng. Bà con lương dân đến khám bệnh khá đông bởi họ bảo nhau “thuốc của các soeur uống rất mau khỏi bệnh”.
Linh mục quản xứ Phêrô Trần Anh Phú chia sẻ: “Nhà thờ giáo xứ Hòa Thanh hay còn gọi là Đá Bàn nằm dọc tỉnh lộ 7, trên địa bàn thôn Gia Mỹ, xã Ninh An, Ninh Hòa, Khánh Hòa. Giáo xứ thuộc vùng sâu vùng xa, giáo dân sống rải rác tại 7 xã: Ninh An, Ninh Sơn, Ninh Thọ, Ninh Diêm, Ninh Hải, Ninh Thủy, Ninh Phước. Đa số người dân ở đây sống bằng nông nghiệp nên đời sống không mấy phát triển, kinh tế thấp lại bấp bênh bởi phụ thuộc vào thời tiết để làm mùa Thanh niên phải đi các nơi khác kiếm sống. Dân ở đây, dù ở không xa thị trấn nhưng việc đi khám chữa bệnh là điều gì đó xa xỉ vì không có tiền. Nghe tin các soeur và các bác sĩ đến khám bệnh phát thuốc, bà con ai cũng mừng, đặc biệt là bà con lương dân”.
Nữ tu Thảo Nguyên, phụ trách mảng thuốc trong đoàn chia sẻ: “Chúng tôi đã tổ chức khám bệnh tại một số địa phương như Xuân Sơn-Ninh hòa, Bà Râu-Ninh Thuận, Phú Phong- Cam Ranh. v.v. Càng đi đến nhiều địa phương thì nỗi ưu tư về bệnh tật của người dân nghèo càng chồng chất trong lòng chúng tôi. Như hôm nay, nhìn cảnh hàng trăm người già - trẻ - lớn - bé ở Hòa Thanh bất chấp giữa trưa trời nắng nóng ngồi chờ đến lượt được khám bệnh mà ai trong đoàn cũng mong có dịp đến với nhiều bệnh nhân nghèo ở những nơi khác hơn nữa”.
Nữ tu Maria Huyền Tâm, làm trưởng đoàn và cũng là người động viên, quy tụ những thành viên khác tham gia vào công việc nhiều ý nghĩa này, cho biết: “Đây là lần thứ 2 chúng tôi đến với bà con nghèo ở giáo xứ Hòa Thanh. Là người nữ tu Khiết Tâm Đức Mẹ, mỗi chị em trong đoàn dù là bác sĩ, y sĩ, diều dưỡng hay dược sĩ đều tích cực đóng góp khả năng Chúa ban cho mình để phục vụ bệnh nhân nghèo mong xoa dịu phần nào nỗi cơ cực của họ trong cuộc sống. Cũng nhân dịp này, chúng tôi gởi lời cám ơn chân thành đến các bác sĩ và diều dưỡng tại các bệnh viện đã hy sinh ngày nghỉ cuối tuần để tình nguyện tham gia chuyến đi nghĩa tình này. Đặc biệt, thay mặt các bệnh nhân nghèo, chúng tôi gởi lời tri ân sâu sắc đến Quý Ân Nhân đã luôn đồng hành bằng lời cầu nguyện và quảng đại chia sẻ kinh phí thuốc men cho các chuyến đi khám bệnh phát thuốc của Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ”. Một nữ tu nói: “Chúng tôi tìm hiểu và chọn những nơi thật sự cần được chăm sóc y tế nhất để đến với người dân. Qua thực tế chúng tôi biết nhu cầu được chăm só y tế của người nghèo tại giáo phận Nha Trang còn rất nhiều. Quan trọng hơn là người dân cần được tư vấn giúp họ nâng cao nhận thức trong việc tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân mình và cộng đồng”.
Ban Y Tế Dòng Khiết Tâm Đức Mẹ vẫn đang nỗ lực tìm kinh phí để tổ chức các chuyến khám bệnh phát thuốc miễn phí đến cho người dân tại các vùng sâu, ven biển, vùng núi thiếu điều kiện y tế. Soeur Huyền Tâm cho biết gần nhât là lời mời đến khám bệnh cho bà con dân tộc của cha chánh xứ Bà Râu ở Ninh Thuận trong tháng 12 sắp đến. Ước mong sao có nhiều tấm lòng quảng đại cộng tác với các nữ tu trong công việc phục vụ bệnh nhân nghèo.
Thơ cám ơn của Hội Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
Giáo xứ Lộc Hưng: 60 năm - một dấu Thánh giá
WGPSG -- “Năm Ất Mùi 1955, cha ông ta từ Bắc đã đến Lộc Hưng hoang sơ cắm một dấu Thánh giá, sau 60 năm Thánh giá được in đậm tại khu đất hiền hòa này, ước mong vào năm Ất Mùi 2075 nghĩa là 120 năm sau, Thánh giá này sẽ được ghi đậm hơn nữa hồng ân và hy vọng tràn trề cho muôn người. Hôm nay, chúng ta cùng nhau ôn lại hành trình “Dấu Thánh giá” cha ông đi qua, mong rằng dấu Thánh giá không mất đi trong lòng những người con Lộc Hưng nơi đây cũng như hải ngoại, để mỗi lần làm dấu Thánh giá chúng ta nhớ về cội nguồn của mình”.
Đó là lời cha Đa Minh Đặng Quốc Hưng - chánh xứ Lộc Hưng - phát biểu khai mạc chương trình diễn nguyện chào mừng 60 năm thành lập giáo xứ với chủ đề: “Lộc Hưng, 60 năm một dấu Thánh giá”, được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 thứ Năm, ngày 5/11/2015.
Đến tham dự chương trình, có cha chánh xứ kính yêu, Hội đồng Mục vụ, quý ông trùm khu, quý khách, và sự hiện diện không thể thiếu của đông đảo cộng đoàn dân Chúa Lộc Hưng và khắp nơi gần xa, làm cho giáo xứ tưng bừng nhộn nhịp như không khí của ngày lễ hội, lễ hội của niềm tin. Không quên sự góp mặt của các thành viên Mục vụ Truyền Thông Tổng Giáo phận Sài Gòn, cung cấp những bức hình đẹp phục vụ cộng đoàn.
Đêm nhạc thánh gồm 5 phần, 10 tiết mục được dàn dựng và thể hiện bởi con chiên giáo xứ Lộc Hưng. Tuy “cây nhà lá vườn” nhưng có thể nói rằng chương trình “hoành tráng” và tầm cỡ, nội dung phong phú ý nghĩa mang tính nghệ thuật cao. Mỗi tiết mục được bắt đầu bằng trống chiêng 3 hồi 9 tiếng đậm nét văn hóa Việt, có clip hình minh họa, đan xen các tiết mục trình diễn là những gợi ý suy niệm dẫn tâm tình vào hoạt cảnh múa, hát rất đặc sắc. Với diễn xuất hồn nhiên chân thật, sinh động và công phu trong dàn cảnh, mọi biến cố đức Tin thăng trầm của giáo xứ Lộc Hưng suốt 60 năm đã đi vào các ca khúc, điệu múa nhuần nhuyễn lôi cuốn, đã tái hiện dấu ấn quá khứ lịch sử trong niềm tri ân, trân trọng phút giây hiện tại và vững tâm tiến vào tương lai tiếp bước cha anh.
Mở đầu phần 1 với “Dấu Thánh giá in dấu trên quê hương nước Việt”, tiết mục khai mạc, đèn nhà thờ tắt hoàn toàn tưởng nhớ bóng tối trao trùm trái đất, Đức Kitô đã đến ném lửa vào trần gian, ánh sáng đã bừng lên, lan tỏa soi chiếu lòng người. Đèn điện bật sáng, trong áng sáng huyền diệu của Đức tin, 100 ca viên các ca đoàn Vô Nhiễm, Trầm Hương, Cécilia, Têrêsa và ca đoàn Thiên Cung hân hoan hòa nhịp đồng điệu tán tụng hồng ân Thiên Chúa trong hợp xướng “Nhạc khúc tri ân”, dưới sự dẫn dắt của Nhạc trưởng tài ba Thanh Liêm, tiếng đàn của Nhạc sĩ Trung Chính nâng nhịp cho dàn hợp xướng cất lên khi thì cao vút khi trầm mặc, lúc hoan hỉ vui tươi cất bước theo tiếng gọi của Chúa, lúc trầm ngâm chiêm niệm kinh Mân Côi nhiệm mầu, và những nốt cao trào ở cuối là tiếng bước chân Rao Giảng Tin Mừng không mệt mỏi trên khắp mọi nẻo đường.
Trong không gian nhà thờ ấm cúng, MC Phi Long và Ngọc Nhung với chất giọng truyền cảm đã dẫn nhập đầy cảm xúc, đưa cộng đoàn trở về những năm tháng lịch sử đón nhận niềm tin Kitô. Tiếp theo, trong ánh sáng lung linh của đêm nhạc với niềm phấn khởi, tất cả hướng về sân khấu nhiệt liệt chào đón cha chánh xứ Đa Minh khi ngài bước lên sân khấu long trọng tuyên bố lý do, và cộng đoàn làm dấu Thánh giá hát kinh Lạy cha khai mạc sốt sắng.
Nối Tiếp, hoạt cảnh “Hành khúc tử đạo” được Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể Piô X tái hiện hình ảnh linh mục giảng Phúc Âm cho dân chúng, quan quân vây bắt, linh mục xin bị bắt thay cho dân, quan hạ lệnh ai “qua khóa” sẽ được tha, thay vì qua khóa cha đã cung kính nâng Thánh giá, đồng thời an ủi dân đừng buồn bởi lẽ cha lấy mạng sống minh chứng niềm tin vào Đức Kitô. Và nhành vạn tuế trao tay bao Thánh tử đạo Việt Nam, máu các Ngài trổ sinh các Kitô hữu. Ca đoàn Têrêsa với những vũ điệu mượt mà duyên dáng, xin dâng lên Các Thánh tử đạo Việt Nam “Triều thiên anh hùng tử đạo” cho “Rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá, huy hoàng muôn thuở ánh triều thiên”.
Sang phần 2 “Dấu Thánh giá in dấu trên mảnh đất Lộc Hưng”: Trong khi ca đoàn Thiên Cung hát ngọt ngào “Thánh vịnh 8”, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể thực hiện hoạt cảnh: “Cha ông tôi, con người Lộc Hưng”. Đoàn người đi đầu là cha Phêrô Đinh Công Trình rước Thánh giá cắm trang trọng trên sân khấu, sau đó dưới sự hướng dẫn của cha, bà con xây dựng mô hình nhà thờ Lộc Hưng, tháp chuông hình thành, mọi người quỳ gối, tiếng chuông giáo đường ngân vang. Tràng pháo tay nhiệt liệt giòn giã, cộng đoàn đắm chìm trong ân tình của Chúa, cảm nếm tình yêu dạt dào của Ngài. Bầu khí trở nên lắng đọng, các cô Hội Các Bà Mẹ Công giáo rước Đức Mẹ Mân Côi bổn mạng giáo xứ lên sân khấu. Các em Thiếu nhi họ Thánh Gia “dâng hoa phần kinh Kính Mừng”. Các em nữ dâng nến sáng, thành kính dâng lời kinh kính mừng đưa cộng đoàn trở về với Mẹ Mân Côi, tựa nương Mẹ gìn giữ ngọn lửa Đức tin luôn rực sáng. Các em nam áo choàng thâm đen thanh thoát, dâng lên Mẹ những đóa bông hồng thiêng xinh đẹp thật sống động và ý nghĩa! Tiếp nối phần dâng hoa, các Bà Mẹ Công giáo hát và múa quạt lụa “Mẹ như dạ lý mùa xuân”. Nếu như các em thiếu nhi với sự hồn nhiên thơ ngây đã trình diễn thật đáng yêu và dễ mến, các hiền mẫu tuy lớn tuổi nhưng cử điệu nhịp nhàng uyển chuyển, hòa quyện từng lời ca tiếng hát sống động, làm cho cộng đoàn thêm phần phấn khởi hân hoan ngước nhìn lên Mẹ, mau mắn “về đây nấp bóng sao mai, về đây mẹ sẽ ban nhiều ơn thiêng”.
Bước vào phần 3: “Khúc tri ân”, 6 gia đình đại diện cộng đoàn niệm hương tưởng nhớ quý cha, và các bậc tiền nhân đã qua đời. Trong bầu khí trầm lắng, danh tính các vị mục tử đã được gợi lại, sau khi đọc bài cáo: TRI ÂN TIỀN HIỀN LỘC HƯNG 60 NĂM, ca đoàn Trầm Hương hát nhạc phẩm: “Tri ân Người”, 6 gia đình tiến hương theo nhịp điệu và lời bài hát. Trong giây phút lắng đọng trầm mặc, dường như thấy bóng hình cha ông thân yêu và rất gần gũi cận kề, như đang mời gọi khích lệ, như đang dẫn dắt đỡ nâng, nhắc nhớ con cháu, hậu nhân hãy can đảm đi lên phía trước. Bóng hình ấy đang hiện diện đâu đây, thấu suốt tâm tư và khát vọng của mỗi người, thấu suốt nỗi xúc động và lòng thành kính đang dâng tràn, thành kính dâng lên như khói trầm toả bay nghi ngút.
Kế tiếp, anh Minh Hiển với giọng hát âm vang trình bày bài “Làm dấu” với tất cả tâm tình yêu mến cậy tin thiết tha đã đi vào phần 4 chương trình, làm sống lại những giây phút linh thiêng của “Lộc Hưng, 60 năm một dấu Thánh giá”. Từ đó, thôi thúc thế hệ kế thừa tiếp nối bước chân sứ giả Tin Mừng trong công cuộc truyền giáo, sẵn sàng tuyên xưng đức tin của mình mỗi khi “làm dấu Thánh Giá”, để niềm tin mãi tỏa lan, nảy mầm và sinh hoa, kết trái. Tiếp theo, với ca khúc “Tấu lạy bà”, ca đoàn Vô Nhiễm đã giúp cộng đoàn có được những giây phút trầm tư thỏ thẻ với Mẹ, để nói lên lời ngọt ngào từ thâm tâm mỗi người rằng, Mẹ ơi con yêu Mẹ! Bên cạnh đấy, qua nhạc phẩm: “Khúc cảm tạ”, cộng đoàn hòa chung tâm tình với tứ ca nữ tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao công trình Chúa làm.
Phần kết: “Lộc Hưng chúng tôi tiếp tục làm dấu Thánh giá”, là tâm tình của thế hệ con cháu xin ơn bền đỗ trung tín tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa là Cha, và hân hoan công bố Tin Mừng bình an của Chúa. Cộng đoàn cùng 100 ca viên các ca đoàn giáo xứ trở lại hợp xướng: “Khúc ca mặt trời” mạnh mẽ hào hùng, ca ngợi tình thương thượng trí vô song của Thiên Chúa. Mọi người hòa nhịp vỗ tay theo tiếng nhạc, lòng lâng lâng vui sướng theo tiếng mời gọi thân thương, ra đi lên đường theo Chúa gieo rắc niềm vui Tin Mừng giữa đời thường hôm nay.
Kết thúc đêm diễn, cha chánh xứ khiêm nhường nói rằng trên sân khấu chỉ là nghiệp dư thôi, nhưng với nhiệt huyết dấn thân tất cả đã nỗ lực hầu tạo bầu khí mới, sắc thái mới năng động và có hồn hơn. Qua đây, cha bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Hội đồng Mục vụ, Ban Mục vụ Giới trẻ, nhóm Thiện nguyện, hội Bà Mẹ Công giáo, và những ai đã cộng tác làm nên thành công chương trình diễn nguyện đặc biệt này. Đồng thời, xin Chúa đã ban nhiều hồng ân cho giáo xứ suốt năm tháng qua, xin Ngài tiếp tục tuôn đổ hồng ân xuống trên anh chị em. Với tâm tình đó, cha ban phép lành và cầu chúc tất cả một đêm ngủ ngon.
Chương trình diễn nguyện gói gọn trong 2 giờ, mà chứa đựng đầy đủ tâm tình tri ân, đã thuật lại trọn vẹn cuộc lữ hành Đức tin gập ghềnh, khúc khuỷu của giáo xứ bằng ngôn ngữ âm nhạc. Đây là một hoạt động rất rất ý nghĩa và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho cộng đoàn tham dự. Từng lời kinh Mân Côi vẫn còn vang vọng trong tiếng nhạc du dương Mùa Vui, Mừng, Thương, Sáng như khắc họa một bức tranh tuyệt đẹp về đời sống chiêm niệm, vũ khí tuyệt vời say đắm lòng người, mà bất cứ người con cái Lộc Hưng nào cũng luôn muốn hướng về.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Tổng thống Italia tham dự Thánh lễ tại Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn
WGPSG – “Trái đất còn dư thừa lương thực nhưng nạn đói vẫn xảy ra ở nhiều nơi”, Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli - Sứ thần Toà Thánh tại Việt Nam - đã nhắc lại lời trên đây của Tổng thống Sergio Mattarella, khi vị Tổng thống này tham dự Thánh lễ Chúa nhật sáng nay tại nhà nguyện cổ của Toà Tổng Giám mục Sài Gòn (TGM).
Trên đường công du châu Á từ ngày 5 đến 11.11.2015, Tổng thống Sergio Mattarella của Italia cùng con gái là Laura đã ghé thăm Toà TGM và tham dự Thánh lễ Chúa nhật 8.11.2015 tại đây. Chiếc xe của Tổng thống Italia và đoàn xe tháp tùng đã vào trong khuôn viên của Toà TGM lúc 11g15. Sau khi chào ĐTGM Phaolô Bùi Văn Đọc, ngài Tổng thống và phái đoàn tháp tùng đã tham dự Thánh lễ do Đức TGM Phaolô chủ tế. Cùng đồng tế Thánh lễ có Sứ thần Toà Thánh Leopoldo Girelli, Cha Tổng đại diện Ignatio Hồ Văn Xuân và 6 linh mục khác.
Trong bài giảng lễ, khi suy niệm Bài đọc I, Đức TGM Girelli nhắc lại một lời nói của Tổng thống Sergio Mattarella tại Expo Milano 2015: “Trái đất còn dư thừa lương thực nhưng nạn đói vẫn xảy ra ở nhiều nơi”. Tất cả là do lòng tham của con người. Đức TGM Girelli nhận định rằng tài nguyên ở nhiều nước, ví dụ như ở Việt Nam, có vẻ rất phong phú như “hũ bột không cạn và bình dầu không vơi” của bà goá Sarephta. Tuy nhiên, nếu không biết bảo vệ môi trường thì thảm hoạ về lương thực vẫn có thể xẩy ra ở bất cứ nơi nào.
Thánh lễ kết thúc lúc 12g. Tiếp theo, tại phòng khách Toà TGM, Tổng thống Italia cùng Đức TGM Phaolô và Sứ thần Toà Thánh Leopoldo đã vui vẻ trao đổi một số câu chuyện. Sau khi những món quà thân ái được gửi tặng cho nhau, Tổng thống Italia đã rời Toà TGM Sài Gòn vào lúc 12g20.
Nguôn: TGP Sài Gòn