Tin Giáo Hội Việt Nam
Tân Giám Mục Phó Bà Rịa: Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn
VATICAN. Ngày 27-11-2015, Phòng Báo Chí Tòa Thánh thông báo: ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Giáo Phận Bà Rịa.
Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, 63 tuổi, cho đến nay là Tổng Đại diện Giáo phận Bà Rịa. Ngài sinh ngày 2-1-1952 tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, theo học tại tiểu chủng viện Sàigòn từ năm 1961 đến 1971, rồi tại Giáo Hoàng Học Viện Piô 10 Đà Lạt từ 1971 đến 1977. Thụ phong linh mục ngày 31-12-1980 thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ năm 2005, ngài nhập tịch giáo phận tân lập Bà Rịa.
Sau khi thụ phong linh mục, cha Nguyễn Hồng Sơn lần lượt làm Cha sở giáo xứ Bình Sơn trong 10 năm (1981-1991), rồi 10 năm làm cha sở Giáo xứ Phước lễ (1991-2001), đồng thời làm Quản hạt Bà Rịa trong 4 năm (1994-2001).
Năm 2001, cha sang Pháp du học trong 5 năm, và đậu cao học thần học tín lý tại Đại Học Công Giáo Paris.
Trở về nước năm 2006, Cha Nguyễn Hồng Sơn làm giám đốc tiểu chủng viện thánh Tôma ở Bà rịa, đồng thời đặc trách thường huấn cho hàng giáo sĩ trong giáo phận. Cha cũng là thành viên Ủy ban giáo lý đức tin của Hội đồng Giám Mục Việt Nam.
Từ năm 2009, Cha làm Tổng thư ký Hội đồng linh mục giáo phận Bà Rịa và năm 2011 được bổ làm Tổng đại diện của giáo phận này.
Trong nhiệm vụ mới, Đức Cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn phụ giúp Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, năm nay 73 tuổi, và sẽ kế nhiệm khi giáo phận trống tòa.
Giáo phận Bà Rịa được thành lập năm 2005 và có 254.302 tín hữu Công giáo trên tổng số 1.427.024 dân cư, với 84 giáo xứ, 107 LM giáo phận và 65 LM dòng, 282 tu huynh, 517 nữ tu và 72 đại chủng sinh.
G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Radio Vatican
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại mộ tử đạo An Hội Quảng Ngãi
NỐI LINH THIÊNG VÀO ĐỜI
Trên 300.000 nhân chứng đức tin đã hy sinh vì Đạo Chúa kể từ “hạt giống tử đạo đầu tiên” gieo xuống trên mảnh đất mang hình chữ S vào năm 1644 : Thầy giảng Anrê Phú Yên.
Trong “đoàn người đông đảo từ đau khổ lớn lao mà đến” đó phải kể đến các anh chị em giáo dân tử đạo thời bách hại của triều Nguyễn và phong trào Văn Thân – Bình Tây sát Tả tại vùng đất cố cựu An Hội, nay là một giáo họ thuộc giáo xứ Quảng Ngãi.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157660920951249/">Xem Hình
Tương truyền rằng : quan quân Văn Thân đã nhốt mấy trăm giáo dân vào nhà thờ An Hội và chỉ mở một cánh cửa. Trên nền đất ngay giữa cửa, quân bách hại đã dùng vôi kẻ một hình Thánh Giá thật lớn nét và bảo rằng : Ai muốn sống thì bước ra khỏi cửa nhà thờ. Và tất cả đều ở lại bên trong. Quân Văn Thân đã đóng cửa chất rơm chung quanh và đốt nhà thờ. Tất cả đã bị chết thiêu.
Cũng tương truyền rằng : sau thời Văn Thân, có linh mục Đặng Đức Tuấn, một mục tử tài ba trí thức, khi làm mục vụ nơi nầy, đã chỉ đạo cho những giáo dân sống sót thu tập hài cốt các vị tử đạo khắp nơi tại vùng đất nầy để cải táng. Số hài cốt thu tập được đựng đầy trong 20 chiếc chảo lớn nấu đường. Sau đó được rửa sạch, gói vào khăn vải điều và an táng trong một giếng nước trong khuôn viên nhà thờ. Số hài cốt nhiều đến độ giếng chứa không hết, phải xây cao hộc lên trên. Vào thời chiến tranh nam bắc, có người chứng kiến từ nơi mộ nầy, khi bị đạn pháo chiến tranh rơi đúng, xương từ trong vương vải khắp chung quanh…Ngôi mộ nầy đã được trùng tu và hiện vẫn tồn tại trên mảnh đất nhà thờ cũ An Hội.
Ngoài ngôi mộ tử đạo tập thể đó, cũng có nhiều mộ tử đạo cá nhân khác được thân nhân chôn cất trên những mảnh vườn tư nhân. Một số ngôi mộ nầy, do trúng đường cao tốc Quảng Ngãi-Đà Nẵng, nên được bồi thường và cấp một khu đất mới để cải táng tại vùng nghĩa trang Truông Ổi.
Năm nay, nhân ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24/11), cũng là ngày truyền thống bổn mạng của ban Chức Việc và giới trẻ An Hội, cha chánh xứ Giuse Trương Đình Hiền, cùng với cha phó Carôlô Bôrômêô Nguyễn Phan Huy Dũng, đã về cử hành thánh lế đồng tế tại khu mới lăng mộ các vị tử đạo An Hội.
Cho dù trên bàn thờ Giáo Hội chỉ mới có được 117 Vị Hiển Thánh và một Á Thánh (Anrê Phú Yên) ; thì trong con tim của giáo dân Việt Nam, tất cả những ông bà tiên tổ và những ai đã hy sinh vì đức tin trong tình yêu trọn hảo dành cho Chúa và trong yêu thương tha thứ cho con người, đều đã trở thành thánh. Chính vì thế, trong ngày Phụng Vụ mừng kính 117 Thánh Tử Đạo tại Việt Nam, cũng là dịp để con cháu tín hữu Việt Nam hôm nay tiếp bước cha ông trên con đường nhân chứng. Đặc biệt, khi cử hành Thánh lễ nầy tại vùng đất mà các vị tử đạo An Hội đang an nghỉ, lại là một dấu chỉ rõ nét và nhắc nhớ sống động để những hạt giống được gieo vào lòng đất mãi mãi được nối kết và sinh bông kết hạt nơi thế hệ con cháu hôm nay.
Và như thế, đối với cộng đoàn, với ban chức việc và với giới trẻ An Hội, Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam Năm nay đã làm nên một chuyện mà cứ ngỡ như chỉ có trong câu từ. Chuyện đó chính là : “Người chết nối linh thiêng vào đời” ! [1]
LM Trương Đình Hiền
Linh mục Dòng Chúa Cứu Thể tổ chức khoá Truyền Thông khu vực Vinh
GNsP (24.11.2015) – Nghệ An – Vào sáng ngày 23 tháng 11 năm 2015, có 45 học viên đã tham dự khoá đào tạo Truyền Thông do Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh CSsR làm giảng viên chính tại giáo xứ Phúc Lộc ở xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.
Dự kiến khoá học được diễn ra trong khoảng thời gian từ 23/11/2015 đến 25/11/2015 nhằm hướng đến "Mạng lưới truyền thông xã hội".
Chương trình ngày thứ nhất diễn ra trong không khí vui vẻ, các học viên tham gia học tập tích cực, bình luận sôi nổi và làm bài tập có trách nhiệm.
Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh cho biết mục đích khoá học: "Sau khi học xong khoá học này, các bạn trẻ trong lớp sẽ trở thành một nhà làm truyền thông thực sự, cùng nối kết lại với nhau tạo thành mạng lưới truyền thông để truyền tải những thông tin chuẩn xác, đúng nghĩa. Trong tương lai, các bạn học viên sẽ là những nhà truyền thông mạng lại nguồn tin cho độc giả để không còn hệ thống truyền thông độc tài của nhà nước."
Xuyên suốt quá trình giảng dạy, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đan xen sứ điệp truyền thông Công Giáo nhằm đem Tin Mừng Chúa Giêsu đến cho mọi người nhất là những người nghèo, người dân tộc thiểu số, người bị xã hội ruồng bỏ,... bằng công nghệ truyền thông trong thời đại internet.
Được biết, trong khoá học này có rất đông bạn trẻ đến từ các giáo xứ Xuân Kiều, Mỹ Yên, Nhân Hoà, La Nham, Song Ngọc, Đăng Cao, Đông Tháp, Nghi Lộc, Phi Lộc, Vĩnh Hoà, Yên Hoà,... đều thuộc Giáo phận Vinh, Nghệ An.
Một học viên chia sẻ: "Em rất vui khi đến tham gia khoá học này. Em hy vọng qua khoá học này sẽ biết cách làm truyền thông để truyền tải thông tin đến người dân. Và qua công cụ truyền thông mỗi người chúng ta sẽ loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu đến với mọi người."
Cũng trong buổi tối hôm nay, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thành và các anh chị học viên đã tổ chức giờ cầu nguyện Taize – cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, cầu nguyện cho em Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Thạnh Hoá, Long An và cầu nguyện cho những nạn nhân bất công của chế độ.
Trước đó, Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đã đến Tp. Vinh tối ngày 22/11/2015 nhưng an ninh Nghệ An đã gặp và mời làm việc. Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh cho biết: "An ninh Nghệ An đã lịch sự mời tôi vào làm việc. Họ muốn biết mục đích tôi đến Nghệ An để làm gì? Tôi đã thẳng thắn cho họ biết, tôi đến nhằm mục đích đào tạo khoá học truyền thông hôm nay. Sau đó, họ đành thả tự do cho tôi mà không gây khó khăn gì."
Cũng trong buổi tối hôm đó, anh Fx Lê Nhàn đến sân bay Vinh đón Linh mục Antôn Lê Ngọc Thanh đã bị an ninh, công an tỉnh Nghệ An mặc thường phục bắt cóc. Sau đó, họ đưa anh Fx Lê Nhàn ra cánh đồng xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An rồi đánh đập và cướp điện thoại.
Sau khi đánh và cướp điện thoại anh Fx Lê Nhàn, họ đã thả tự do cho anh trong đêm sau hơn 2 giờ đồng hồ bắt giữ. Hiện tại, anh Fx Lê Nhàn đã được bình an.
Chương trình đào tạo Khoá học Truyền Thông sẽ được tiếp tục vào ngày mai.
Ant Mạnh Sơn
Nguồn: Tinmungchonguoingheo.com
Các Đại diện tư pháp Giáo tỉnh Sài Gòn học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus
WHĐ (24.11.2015) – Từ chiều ngày 23 đến trưa ngày 24-11-2015, các linh mục Đại diện tư pháp và các linh mục làm việc cho Toà án Hôn phối Giáo hội trong Giáo tỉnh Sài Gòn đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Tp. HCM để học tập Tự sắc Mitis Iudex Dominus Iesus của Đức Thánh Cha Phanxicô do Đức cha Tôma, Giám mục giáo phận Bà Rịa, chủ trì.
Có 32 vị đến từ 9 giáo phận (Vĩnh Long vắng mặt vì đang tĩnh tâm). Đức Tổng giám mục Phaolô, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đến khai mạc và ban huấn từ.
Trong 2 buổi làm việc, căn cứ theo nhu cầu do Tự sắc đề ra, cha Gioan Bùi Thái Sơn đã hướng dẫn các tham dự viên thảo luận 5 nội dung sau đây:
1/ Xem lại bản dịch Tự sắc để trình cho Hội đồng Giám mục;
2/ Nội dung và lược đồ một bản Cẩm nang (Vademecum) dành cho những người làm công tác tư vấn cho những người đã ly thân hay ly dị, cấp giáo phận hay toàn quốc, theo tinh thần Khoản 3 của "Những quy định về thủ tục tiến hành các vụ án tuyên bố hôn nhân bất thành" (Regole procedurali...);
3/ Cách phối hợp làm việc mới giữa Toà án cấp I và Toà án cấp II trong Giáo tỉnh;
4/ Những gợi ý chi tiết cho "Thủ tục vắn tắt trước vị Giám mục" để tiến hành một vụ án;
5/ Những trường hợp cụ thể, cũ và mới, để áp dụng "Thủ tục xét xử theo tài liệu", theo tinh thần Điều 1688 (đã được sửa đổi, của Bộ Giáo luật) và Khoản 21 của "Những quy định..."
Với nhiều góp ý của các tham dự viên qua từng nội dung, quý cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Luy Nguyễn Anh Tuấn, Gioan B. Nguyễn Đức Tuệ, Luy Gonzaga Huỳnh Phước Lâm và Gioan Bùi Thái Sơn nhận trách nhiệm viết lại các nội dung trên để trình bày trong cuộc họp lần sau tại Bãi Dâu, Bà Rịa.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Nguồn: http://hdgmvietnam.org/
Caritas Bắc Ninh trao học bổng cho học sinh con em người phong
Vào 9 giờ 30 phút Sáng Chúa nhật ngày 15/11/2015, Cha Phanxico Xavie Bùi Quang Thuận-Giám đốc Caritas Giáo phận Bắc Ninh đã gặp gỡ, chia sẻ và trao học bổng cho 16 em học sinh, sinh viên con bệnh nhân phong thuộc địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại TTMV Giáo Phận Bắc Ninh.
Trước hết, Cha Giám đốc chào đón các em cùng quý vị phụ huynh hiện diện trong buổi trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên. Tiếp đó, ngài chia sẻ với các em cùng với các vị phụ huynh về một số vấn nạn mà trong thực tại xã hội ngày hôm nay đang diễn ra khiến cho xã hội ngày càng tha hóa. Đồng thời, với cương vị là Linh mục đương nhiệm chức vụ Giám đốc Caritas của Giáo Phận, cùng với những kinh nghiệm thực tế ngài cũng chia sẻ với niềm thao thức để sao cho các em học sinh, sinh viên có được niềm đam mê không chỉ là những kiến thức nhưng còn là trau dồi những nhân cách,phẩm chất đạo đức, đó cũng chính là những hành trang vào đời cho chính các em hầu xây dựng gia đình và xã hội. Sở dĩ gia đình chính là tế bào của xã hội, bản thân các em là những mầm non tương lai để xây dựng xã hội, con người và đất nước. Vì vậy, chỉ nhờ vào những kiến thức thực sự các em sẽ có được, những nhân cách, phẩm chất đạo đức tốtnơi chính những mầm non tương lai ấy mới có thể góp phần xây dựng một xã hội ngày càng văn minh.
Tiếp đó, Sr. Maria Nguyễn Thị Xuân thuộc tu hội Thánh Tâm chia sẻ đôi chút tâm tình của bản thân trong công việc phụ trách các em. Sr. đã chia sẻ động viên, đồng hành với các em trong suốt quá trình học tập trong năm qua. Một em sinh viên đại diện cho tất cả các em được nhận trợ cấp trong năm học vừa qua chia sẻ đôi lời để nói lên tâm tình biết ơn đối với các ân nhân, các nhà hảo tâm, Cha Giám đốc cùng văn phòng Caritas Giáo phận Bắc Ninh. Đồng thời, em cũng thay lời cho các em học sinh, sinh viên hiện diện hôm nay chia sẻ những mong muốn – sẽ cố gắng hết mình trong việc học tập, rèn luyện bản thân để sau này sẽ trở thành những người tốt giúp ích cho xã hội.
Sau cùng Cha giám đốc trao phần trợ cấp cho các em. Kết thúc buổi trao học bổng Cha Giám đốc chào chúc các em cùng với Quý vị phụ huynh trở về an bình. Cách riêng đối với các em, Cha mong muốn các em luôn học giỏi và cố gắng trở nên những con ngoan, trò giỏi để sau này trở nên những người thực sự giúp ích cho chính bản thân các em, cho gia đình và xã hội.
Caritas Bắc Ninh
Nhà cầm quyền tiếp tục cướp đất đan viện Thiên An, Huế
GNsP (23.11.2015) – Ngày 05-11-2014, tức cách đây hơn một năm, người ta đọc thấy trên trang Thừa Thiên Huế online (http://baothuathienhue.vn/?gd=6&cn=277&newsid=32-0-50069) mẩu tin như sau: “Phê duyệt chi tiết xây dựng Khu du lịch hồ Thủy Tiên. 05/11/2014 (TTH) – UBND tỉnh vừa phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu du lịch hồ Thủy Tiên tại xã Thủy Bằng (Hương Thủy) với quy mô diện tích đất trên 63 ha.
Đây sẽ là khu du lịch sinh thái tổng hợp cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị, khu du lịch spa, nhà hàng, nghỉ dưỡng lưu trú, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, công viên vui chơi giải trí và cắm trại ngoài trời. Cơ cấu sử dụng đất cho khu du lịch này được bố trí 30% xây dựng các công trình kiến trúc và 70% là cây xanh, mặt nước, giao thông. Công ty TNHH HACO Huế và các cơ quan liên quan thực hiện những nhiệm vụ đúng chuyên trách theo quy hoạch được phê duyệt”.
Thật ra, đây không phải là lần đầu tiên, tại hồ Thủy Tiên thuộc xã Thủy Bằng, người ta xây dựng khu du lịch sinh thái. Giở lại báo mạng cũ (http://vietbao.vn/Van-hoa/Khanh-thanh-khu-giai-tri-Thien-An-Thuy-Tien/40036136/181/), ngay từ năm 2004, người ta đã đọc thấy:
“Khánh thành khu giải trí Thiên An – Thủy Tiên. 07/06/2004
TS (Thừa Thiên-Huế) – Hôm qua (6-6), tại Huế đã tổ chức lễ khánh thành khu vui chơi giải trí Thiên An – Thủy Tiên giai đoạn 1. Công trình này tọa lạc tại hồ Thủy Tiên, giữa đồi Thiên An – một rừng thông rộng lớn, nằm cách trung tâm TP Huế chừng 4km – do Công ty du lịch Cố Đô làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí khoảng 38 tỉ đồng.
Bắt đầu thi công từ tháng 3-2001, giai đoạn 1 này bao gồm các hạng mục chính như: nhà thủy cung, hệ thống cầu đường, cổng chào, đường dạo, dải cây xanh, quảng trường, sân khấu ngoài trời, hệ thống phục vụ các trò chơi trên nước… Khu vui chơi này sẽ trở thành điểm giải trí quan trọng phục vụ du khách trong dịp Festival Huế 2004”.
Nhà rồng, công trình chính trong Khu vui chơi giải trí, nằm giữa hồ Thủy Tiên. Chụp 01-2008
Khu giải trí tọa lạc tại hồ Thủy Tiên giữa đồi Thiên An này, như tên gọi cho thấy và dân Thừa Thiên-Huế đều biết, là công trình xây dựng trên phần lớn đất cướp đoạt của đan viện Thiên An (xin xem bản đồ bên dưới).
Toàn bộ đất đai của đan viện là 108ha, được mua và cấp hợp pháp từ năm 1940. Thế nhưng ngày 27-4-2000, chủ tịch huyện Hương Thuỷ dẫn đầu phái đoàn chính quyền đến đan viện và đọc cho các tu sĩ nghe Quyết định 1230/QĐ-TTg ngày 24-12-1999 của Thủ tướng Chính phủ, thu hồi 495.929m2 (50 ha) đất giao cho Công ty Du lịch Cố Đô-Huế xây dựng trung tâm vui chơi giải trí. Sau khi tìm hiểu, đan viện biết được Quyết định thu hồi đó căn cứ theo Đề nghị ngày 22-11-1999 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (với Hồ Xuân Mãn bí thư cùng Nguyễn Xuân Lý chủ tịch lúc ấy) và Tờ trình của Tổng cục Địa chính ngày 10-12-1999. Trong cả hai văn bản này, đối tượng bị thu hồi không có chủ sở hữu là đan viện Thiên An, và hiện trạng sử dụng đất bị thu hồi không có đất tôn giáo.
Ngày 26-03-2001 Công ty Du lịch Cố Đô khởi công xây dựng khu vui chơi giải trí. Theo quan sát của các đan sĩ, hôm đó có 5 xe U-oát (UAZ) chất đầy công an hình sự và rất nhiều CA chìm đi xe mô-tô dàn ra bảo vệ cho lễ động thổ.
Ngày 29-04-2001, trong tinh thần hiệp thông, 37 linh mục Tổng giáo phận Huế đã gởi đến Linh mục Stêphanô Huỳnh Quang Sanh, Bề trên Ðan viện Thiên An bức thư:
“Kính thưa Cha. Sau khi đọc văn thư của Ðan viện Thiên An đề ngày 30-03-2001 gởi Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi, anh em linh mục Tổng Giáo phận Huế, nhận thấy: 1). Vùng đất mà Công ty Du lịch Cố Ðô chiếm đoạt để khởi công xây dựng Trung tâm Vui chơi Giải trí, là vùng đất thuộc quyền tư hữu của Ðan viện Thiên An. 2). Ðan viện Thiên An đã nhiều lần viết nhiều văn thư gởi đến Chính quyền các cấp, trong tinh thần kiên nhẫn và tôn trọng pháp luật. Nhưng hiện giờ, Công ty Du lịch vẫn được tiếp tục sử dụng vùng đất của Ðan viện Thiên An, như thế là Chính quyền xâm phạm quyền tư hữu và làm sai luật pháp. Vậy chúng tôi viết thư nầy để hiệp thông với Ðan viện Thiên An và chúng tôi nhất trí với những kiến nghị của Ðan viện Thiên An gởi lên Thủ tướng như trong văn thư đề ngày 30-03-2001”.
Ngày 06-06-2002, chính quyền trung ương ban hành Quyết định 577/QĐ-XKT của Tổng Thanh tra Nhà nước, để lấy sạch đất đai của dòng Thiên An, chỉ chừa lại cho đan viện 54.862m² đất (5 ha rưỡi) gồm: nguyện đường, tu viện và vườn cam (xem bản đồ trên). Nguồn gốc của Quyết định đó chính là Báo cáo mật mang số 24/BC-UB có nội dung xuyên tạc, chụp mũ, vu khống với ý đồ cướp bóc đất đai tài sản của đan viện cách trắng trợn, được UBND tỉnh TT-Huế gởi cho chính quyền trung ương hơn một năm trước, vào ngày 20-02-2001.
Thấy không được lắng nghe, bị áp bức quá đáng và bị tước đoạt oan ức, ngày 29-6-2002, đan viện phụ dẫn đầu đoàn gồm 8 đan sĩ ra Hà Nội, đến Phủ Thủ tướng đệ đơn Khiếu nại Khẩn cấp lần 2, yêu cầu huỷ bỏ Quyết định 577/QĐ-XKT và xem xét lại vụ việc khiếu kiện của đan viện.
Dĩ nhiên trung ương toa rập với địa phương như trong hầu hết các vụ cướp đất toàn cõi nước Việt. Trung tâm vui chơi giải trí tiếp tục được xây dựng, song hành với sự gia tăng quấy rối phá hoại từ đội ngũ thi công của Công ty trên cơ sở vật chất của đan viện.
Như để xoa dịu, UBND tỉnh đưa ra kế hoạch giao 11ha rừng thông cho Đan viện, nhưng với hình thức nhận khoán lại của lâm trường Tiền Phong (là một đơn vị nhà nước vốn đã ngang nhiên chiếm dụng toàn bộ rừng thông của đan viện ngay từ năm 1975), nghĩa là làm công nhân cho họ, trong khi từ trước đến nay Đan viện không thừa nhận tính hợp pháp của việc lâm trường này quản lý rừng thông Thiên An. Và các tu sĩ vẫn tiếp tục phản kháng.
Chưa hết. Ngày 24-5-2005, Đan viện gởi văn thư thông báo cho UBND xã Thuỷ Bằng sẽ sửa chữa con đường nhựa dài 700m (đường nội bộ) đã bị hư hại nhiều do xe tải hạng nặng của Công ty Du lịch Cố Đô gây nên khi xây dựng khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên nhà cầm quyền đã ngang ngược ra điều kiện là muốn sửa chữa thì phải chấp nhận con đường đó như đường liên thôn, thuộc quyền quản lý của nhà nước theo Công văn số 168/UBND ngày 20-7-2005 của Chủ tịch UBND huyện Hương Thuỷ.
Thế nhưng, thiên bất dung gian, Trung tâm vui chơi giải trí Thiên An-Thủy Tiên, sau khi hoạt động được vài năm, đã lâm vào tình trạng ế ẩm và lỗ lã. Vé vào cổng chính và vào nhà Rồng mỗi nơi đã từ 50.000 đồng giảm xuống còn 15.000 đồng nhưng chẳng mấy ai thèm đến. Người dân ở Thừa Thiên-Huế biết rằng đến vui chơi giải trí ở đó là đồng lõa với tội ác: tội cướp giật đất đai của những người tu hành và tội phá tan bầu khí thiêng liêng thanh thoát của một tu viện. Thành thử công ty Du lịch Cố Đô đã phải bán nó cho công ty HACO Huế (có giấy phép kinh doanh từ 2009, Địa chỉ: thôn Cư Chánh, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên, Huế).
Công ty mới này –được UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế (với Lê Trường Lưu bí thư và Nguyễn Văn Cao chủ tịch) hỗ trợ và phê duyệt- dự định biến khu vui chơi giải trí thành khu du lịch hồ Thủy Tiên với quy mô diện tích đất lớn hơn, trên 63 ha, gồm nhiều hạng mục như đã nói trên kia, với vốn đầu tư ban đầu hơn 70 tỷ đồng.
Riêng lâm trường Tiền Phong, hiện đổi thành Công ty Lâm nghiệp Tiền Phong, thì ngoài chuyện chiếm dụng rừng thông Thiên An và ngôi trường Thánh Mẫu 14 gian của đan viện từ 40 năm qua, với nhiều lần để xảy ra những vụ xâm lấn đất đai lẫn cháy rừng, nay lại muốn chiếm luôn đồi Thánh Giá và đồi Đức Mẹ vốn nằm trong rừng thông Thiên An nhưng khá gần khuôn viên đan viện.
Đồi Thánh Giá có tên như thế là vì hàng chục năm trước, các đan sĩ đã dựng một tượng đài Thánh giá lớn, bằng xi-măng cốt sắt tại đây. Nhưng hiện nay, ngay dưới chân Thánh giá, nhà cầm quyền đã chiếm một khu đất để xây dựng cơ quan nhà nước với lý do chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc Huế được nâng lên hàng Thành phố trực thuộc Trung ương. (Theo trang mạng GNsP -“Tin Mừng Cho Người Nghèo” ngày 04-06-2015),
Cũng theo trang mạng này, nhiều động thái gần đây của nhà cầm quyền Tp. Huế cho thấy họ đang có dự tính bán Đồi Đức Mẹ, diện tích khoảng 30 hécta, cho một công ty du lịch Đài Loan để xây dựng khu biệt thự nghỉ mát. Như tên gọi, đây là nơi có tượng đài Đức Mẹ Maria mà vài chục năm trước, nhà dòng đã xây dựng. Mới đây, trước âm mưu của nhà cầm quyền, các đan sĩ phải dựng tạm một mái tôn lên tượng đài với lý do che mưa nắng, nhưng thật ra là muốn gióng lên những tiếng kêu yếu ớt của mình để bảo vệ di sản từ bao thế hệ. Mỗi Chúa nhật, một linh mục từ đan viện đến cử hành thánh lễ tại đây cho giáo dân quanh vùng. Thế là nhà cầm quyền đến phá rối với lập luận đây không phải là nơi thờ tự đã được cấp giấy phép. Bất chấp những lời đe dọa, có khoảng 30 giáo hữu vẫn đến tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại nơi này. Chưa hết, nhà cầm quyền còn dựng nên những căn lều tạm chung quanh đó với lý do phòng cháy chữa cháy nhưng thực chất là lấn chiếm dần dần Đồi Đức Mẹ.
Đó là chưa kể vào các năm 2010-2011, địa phương còn dung túng cho một số cư dân đến dựng tại rừng thông Thiên An (không xa Đồi Đức Mẹ và Tu viện) những “lều sung sướng” cho thanh niên nam nữ từ thành phố Huế lên thuê để làm chuyện hành lạc tội lỗi, khiến ô nhiễm trầm trọng bầu khí tu viện. Sau nhờ các tu sĩ phản đối kịch liệt, nhà cầm quyền mới ra tay dẹp bỏ.
Gần đây, vào sáng ngày 08-10-2015, nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế lại huy động khoảng 100 công an mặc thường phục lẫn sắc phục cùng quần chúng tự phát đến ‘bảo kê’ cho công ty lâm nghiệp Tiền Phong và công ty TNHH Haco Huế dứt khoát lấy khu đất đồi Đức Mẹ.
Nghe tin dữ, các đan sĩ từ tu viện tràn xuống. Phía chính quyền yêu cầu đan viện dẹp bỏ mái tôn che mưa nắng cho tượng Đức Mẹ và di dời tượng, lấy cớ đó là làm sai pháp luật. Họ còn xúi nhiều phụ nữ thuộc Hội phụ nữ mắng mỏ rủa sả các vị tu hành. Nhưng các vị này cương quyết giữ vững lập trường, không tháo gỡ cũng chẳng di dời. Thấy chẳng làm gì được, nhà cầm quyền chơi trò dựng thêm lều chung quanh, gọi là để “phòng cháy chữa cháy trong trong mùa này là mùa dễ cháy rừng” (đang khi thực ra tại Thừa Thiên-Huế bắt đầu mùa dông bão). Mục đích cũng chỉ để theo dõi, hăm dọa, lấn dần. (Theo GNsP 8-10-2015).
Mới đây, hôm 06-11-2015, đan viện Thiên An nhận được một “Thông báo về việc hợp đồng bảo vệ rừng giữa công ty lâm nghiệp Tiền Phong và công ty dịch vụ Vân Hải” cùng với văn bản “Hợp đồng cung ứng dịch vụ bảo vệ” vốn đã ký kết vào ngày 25-10-2015.
Theo hợp đồng này, bên A (Tiền Phong) yêu cầu bên B (Vân Hải) cung cấp 15 nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, để làm các việc như sau: (1) bảo vệ tài sản gồm rừng, đất rừng tại khoảnh 3, khoảnh 4 Tiểu khu 153, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh TT-Huế; (2) ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm trong phạm vi được giao bảo vệ; (3) tháo dỡ, di dời các vật dụng, công trình xây dựng trái phép trên đất được hợp đồng bảo vệ; (4) tham gia xử lý các vụ việc có liên quan trong phạm vi được hợp đồng bảo vệ khi có yêu cầu của bên A, thời gian 24/24h.
Hiển nhiên, hợp đồng này nhắm đến đất đai lẫn nhân sự của đan viện Thiên An. Lập tức các đan sĩ đã gởi “Thư báo” đến công ty dịch vụ Vân Hải (xem dưới), một đàng vừa khen ngợi nghề nghiệp lẫn công việc của 15 nhân viên bảo vệ, đàng khác vừa soi sáng lương tri và nhắc nhở lương tâm của những con người thuộc công ty dịch vụ này, cho họ thấy là họ đang tham gia vào hành động sai trái, vi phạm pháp luật, chà đạp đạo đức của công ty Tiền Phong. Đây lại thêm một lần nữa cho thấy nhà cầm quyền muốn ném đá giấu tay, bao che lũ ăn cướp và hợp pháp hóa việc dùng vũ lực đối với các tu sĩ chân yếu tay mềm.
Kết luận
Tất cả mọi diễn biến xa gần (hơn 15 năm nay) như vừa trình bày cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản VN từ trung ương tới địa phương quyết tâm chiếm cho bằng được toàn bộ tài sản của đan viện Thiên An, bất chấp bài học từ trời cao (có thể nói như vậy) là sự thất bại thê thảm của khu vui chơi giải trí Thiên An-Thủy Tiên. Thật ra, trong toàn bộ vụ việc này, ngoài việc cướp đất của dân lành (trường hợp này là một cộng đoàn tôn giáo) nhân danh nguyên tắc luật pháp bất công ngang ngược (“Mọi tài nguyên đất đai tại VN đều thuộc quyền sở hữu của Nhà nước”) để kinh doanh lấy tiền, chia nhau bỏ túi, nhà cầm quyền còn hy vọng rằng với việc xây dựng “khu du lịch sinh thái tổng hợp cao cấp, bao gồm trung tâm hội nghị, khu du lịch spa, nhà hàng, nghỉ dưỡng lưu trú, biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao, công viên vui chơi giải trí và cắm trại ngoài trời”, tất cả vây chặt đan viện ở giữa, các đan sĩ sẽ không còn bầu khí tĩnh lặng lẫn trong sạch để sống đời tu trì và sẽ phải bỏ đi xa hơn, vào trong rừng sâu chẳng hạn. Lúc ấy thì “toàn bộ sẽ về ta!”.
Nhưng liệu ý đồ xóa sạch một tụ điểm tinh thần rạng ngời không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với cả lương dân Thừa Thiên-Huế, phá tan một nơi chốn còn lưu lại dấu vết, công lao, xương cốt của bao thế hệ đan sĩ vốn đã vừa xây dựng một môi trường tâm linh, vừa kiến tạo một môi trường sinh thái (thậm chí với cả máu như hai linh mục đan sĩ người Pháp là David Urbain và Guy de Compiègne vốn đã bị Việt cộng giết năm Mậu Thân 1968), ý đồ thâm hiểm đó có thành tựu được chăng?
Dẫu sao, trong lúc này, đan viện Thiên An cần sự hỗ trợ của tất cả mọi tín đồ Công giáo cũng như của bất cứ ai yêu chuộng công lý và sự thật. Xin hãy cùng nhau lên tiếng tố cáo bàn tay tội ác, đúng hơn bàn tay quỷ dữ đang muốn tiêu diệt giá trị tinh thần và niềm tin tôn giáo!
Phóng viên FNA (Free News Agency) tường trình từ Huế ngày 21-11-2015
Sinh hoạt đáng ghi nhớ của Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam - Canberra
Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam - Canberra
Canberra, những ngày cuối Xuân thật đẹp, khi những hàng sồi cao vút dọc theo các con đường chính của thủ đô trơ trọi không một chiếc lá vào mùa Đông, mà nay lá cành sum suê. Các dãy bạch đàn, loại cây thổ địa (native trees) cũng đâm chồi nảy lộc tạo ra một màu xanh tươi mát và tràn đầy sức sống. Hoa nở rộ khắp nhà, khắp phố cùng tiếng chim hót líu lo cũng làm lòng người thêm rộn ràng. Mùa Xuân Canberra đẹp và êm đềm quá!
Cùng hòa mình vào Giáo Hội hoàn vũ, cộng đoàn Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt Nam–Canberra có những sinh hoạt đáng ghi nhớ như sau:
Cựu Sinh Viên Đại Học Công Giáo Minh Đức từ khắp nơi trẩy về thủ đô Canberra để họp mặt và đã đến dâng thánh lễ với cộng đoàn vào Chúa Nhật 18-10-2015. Trong thánh lễ, cha Tuyên Úy và cộng đoàn cầu chúc các cựu sinh viên có được buổi hội ngộ thành công và nhất là tiếp tục hăng say sống tinh thần Minh Đức. Được biết, Viện Đại học Minh Đức do cha Bửu Dưỡng và Hội Minh Trí xây dựng từ tháng 9 năm 1970 với năm phân khoa đại học: Kỹ thuật canh nông, Khoa học thực dụng, Kinh tế thương mại, Triết học, và Y khoa. Đến tháng 12 năm 1972 thì trường chính thức nhận được giấy phép hoạt động dưới tên Viện Đại học Minh Đức. Trường tọa lạc tại số 6 đường Hoàng Hoa Thám, Gia Định. Sau biến cố 30-04-1975, Viện Đại học Minh Đức bị xóa tên.
Chúa Nhật 25-10-2015: kết tháng Mân Côi. Thật là một vinh dự cho Cộng Đoàn, năm nay có Đức Khâm Sứ Tòa Thánh Adolfo Tito Yllana đến dâng lễ với cộng đoàn. Đức Khâm Sứ (ĐKS) sinh năm 1948 tại tỉnh Naga, Phi-Luật-Tân, và có lẽ cùng là người Á-châu nên giáo dân trong cộng đoàn cảm thấy rất gần gũi với ngài. Một nguyên nhân quan trọng khác khiến CĐCGVN-Canberra gắn bó mật thiết với Tòa Khâm Sứ (TKS) là hầu hết các nhân viên TKS lại là các Sơ Dòng Trinh Vương Úc châu (Sisters of Mary Queen) người Việt. Vâng, với chiếc áo dòng màu xám đơn sơ, sống cuộc đời tận hiến và thánh thiện, các Sơ lại đảm trách công việc nặng nề của các nhân viên tòa đại sứ. Trên phương diện ngoại giao hay hành chánh thì TKS cũng giống như bất cứ một tòa đại sứ nào khác.
Hàng tuần người ta luôn thấy một chiếc xe nhỏ, mang bảng số DCnnn đến nhà thờ Thánh Tô Ma Tông Đồ trước 3 giờ chiều, người lái xe mang biển số ngoại giao đoàn (Diplomat Car), không phải là một nhân viên ngoại giao mà lại là một Sơ Dòng Trinh Vương từ TKS đến dạy giáo lý cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT). Hy vọng CĐCGVN-Canberra ngày càng gắn bó hơn với TKS. Mỗi lần có dịp đến thăm TKS tại thủ đô Canberra, tôi lại chợt nhớ về Tòa Khâm Sứ Việt Nam, tại số 40 phố Nhà Chung, quận Hoàn Kiếm, Thủ đô Hà Nội. Sao Tòa Khâm Sứ tại Việt Nam lại chịu hẩm hiu đến như vậy!
Trong dịp này ĐKS đã chúc lành cho các thừa tác viên công bố lời Chúa, và thừa tác viên đặc biệt (cho Rước Lễ) trong ghi thức Sai Đi.
Cộng đoàn có thói quen, trong những dịp lễ lớn, mỗi gia đình đem đến một món ăn mà người Úc thường gọi là ‘bring a dish’, để cùng chung chia với nhau sau thánh lễ. Được biết ĐKS nói lưu loát các thứ tiếng: Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha. Ngài nói chuyện tiếng Anh với mọi người, và chính người viết được nghe ĐKS nói chuyện bằng tiếng Pháp với một vị cao niên trong cộng đoàn, mà nghe cứ tưởng hai người Tây nói chuyện với nhau, hay quá!. Người Pháp luôn tự hào về ngôn ngữ của họ là phải.
Tạm biệt Sr Trâm, vừa hoàn tất chương trình thần học tại Úc, ngày mai trở về nhà Dòng bên Việt Nam
Cộng đoàn rất gắn bó với giáo xứ Thánh Tô Ma Tông Đồ, Kambah, tham gia hầu hết các sinh hoạt của giáo xứ Úc. Có những đóng góp cụ thể như các dự án: nới rộng nhà xứ, dựng Đàng Thánh Giá trong khuôn viên nhà thờ, gắn kiếng màu mỹ thuật có hình bàn tay Thánh Tô Ma xỏ tay vào Dấu Thánh, gây quỹ làm mái hiên cuối nhà thờ, tích cực đóng góp và tham dự buổi hội chợ (Fête) vào thứ Bảy 14-11-2015.
Cộng đoàn đã chuẩn bị cho ngày Fête của giáo xứ từ nhiều tháng trước. Những món ăn thuần túy Việt Nam được chuẩn bị công phu và rất được khách tham dự hội chợ chiếu cố, giúp giáo xứ Úc gây quỹ được khá nhiều.
CĐCGVN-Canberra tuy nhỏ, nhưng có hai ca đoàn hoạt động rất tích cực. Ca đoàn Dũng Lạc (ca đoàn lớn), và ca đoàn TNTT. Ngoại trừ ca trưởng từ ca đoàn Dũng Lạc phái sang, hầu hết các em đều sinh ra và lớn lên tại Úc, nhưng các em hát lễ và đọc sách bằng tiếng Việt rất trôi chảy. Tham gia Phong Trào TNTN, học giáo lý, hát trong ca đoàn còn là cơ hội để các em trau dồi tiếng Việt rất hiệu quả.
Hành hương Đền Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (CTTĐVN) tại Penrose Park.
Năm nay CĐCGVN-Canberra lại cùng nhau đi hành hương Penrose Park vào Chúa Nhật 22-11-2015, và cũng là ngày cộng đoàn long trọng mừng lễ CTTĐVN. Mỗi năm một lần, người Công Giáo Việt Nam vùng thủ đô tựu về Penrose Park, một vùng núi rừng hoang vu, để cùng dâng lời kinh tiếng hát, tưởng nhớ đến các tiền nhân đã anh dũng hy sinh mạng sống để bảo vệ đức tin Công Giáo. Hơn thế nữa, vì lòng ngưỡng mộ và tôn kính CTTĐVN, người Công Giáo Việt Nam Canberra đã chọn CTTĐVN làm bổn mạng của cộng đoàn.
Đền CTTĐVN được xây dựng tại một vị trí rất đẹp trong khu đất linh thiêng Penrose Park do Dòng Ẩn tu Pauline Fathers hay còn gọi là Dòng Ẩn tu Thánh Phao Lồ (The Order of Saint Paul the First Hermit) cai quản. Địa chỉ là PAULINE FATHERS' MONASTERY ‘PENROSE PARK’ 120 Hanging Rock Road BERRIMA, N.S.W. 2577. Điểm hành hương cách thủ đô Canberra 144Km hay 1 giờ 35 phút lái xe, dọc theo xa lộ Hume (M31) trên đường đi Sydney. Đền CTTĐVN có gắn hai bảng đồng ghi danh 117 vị Thánh Tử đạo Việt Nam. Có tượng Đức Mẹ Lavang phía trước đền.
Dù trôi dạt đến bất kỳ góc biển chân trời nào, người Công Giáo Việt Nam luôn nhớ về nguồn gốc của mình, hãnh diện là con cháu của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và luôn khẩn cầu: “Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phút nguy nan”. Và, như Đức Hy F.X. Nguyễn Văn Thuận đã căn dặn trong bài Con Có Một Tổ Quốc là hãy:
Vui niềm vui của đồng bào,
Buồn nỗi buồn của Dân Tộc.
Hồng Việt – Canberra, November 2015
Lễ hội người Khuyết Tật giáo phận Vinh lần thứ IV
Sáng ngày 21/11/2015, hơn 2000 người khuyết tật đã cùng tề tựu về Linh địa Trại Gáo trong ngày Lễ hội Người Khuyết tật giáo phận Vinh lần thứ 4. Lễ hội là bàn tay liên đới với những thân phận khổ đau khi đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” (Lc 14,13).
Ngay từ sáng sớm, từng đoàn người khuyết tật từ khắp mọi nẻo đường đã quy tụ về Linh địa Trại Gáo. Đây là lần thứ 4, Lễ hội được tổ chức dành riêng cho người khuyết tật. Lễ hội năm nay quy tụ hơn 2000 tham dự viên khuyết tật và khoảng 1000 người đồng hành, phục vụ đến từ các Trung tâm nuôi dưỡng và gần 60 giáo xứ thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà tĩnh.
Chung bàn tay liên đới với những thân phận khổ đau và kiếp người kém may mắn để biết cảm nhận“những vui mừng và hy vọng, những ưu sầu và lo lắng của con người ngày nay, nhất là những người nghèo và những người đau khổ” (GS, 1). Lễ hội này như một cơ hội bày tỏ tình liên đới, sự sẻ chia đối với những mảnh đời bất hạnh đang cần những trái tim rung động, những vòng tay rộng mở và những ánh mắt cảm thông. Hơi ấm toả rạng từ những con tim biết cho đi đang âm thầm nhen nhóm lên ngọn lửa của niềm tin, hy vọng, thôi thúc những mảnh đời bất hạnh sống mạnh mẽ hơn cho những tháng ngày phía trước.
Lúc 7h00, Đức Cha Phaolô, chủ chăn giáo phận, người sáng lập ra Lễ hội Người Khuyết tật, đã đến chào thăm từng người khuyết tật. Ngài đã thể hiện lòng ưu ái của người mục tử đối với những phận đời kém may mắn đã được trao phó cho ngài.
Lúc 8h00, chương trình văn nghệ đã được diễn ra. Nét đặc sắc của chương trình văn nghệ chính là các tiết mục do các Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật dàn dựng và biểu diễn. Bên cạnh đó còn có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ Công Giáo: Thanh Sử, Đông Nghi, Xuân Trường, Dương Quyết Thắng, Lệ Thu và Sr. Thiên Thanh.
Sau chương trình văn nghệ, Đức Cha Phaolô và Ban tổ chức đã nêu gương và tặng quà cho 2 tấm gương đầy nghị lực đã vượt qua hoàn cảnh khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. Đó là các em:Antôn Lê Bảo Ngọc (10 tuổi) và Maria Phạm Thị Phương Thảo (8 tuổi). Cả 2 em khi được sinh ra với một thân thể không được lành lặn như bao người khác, nhưng các em đã có ý chí vươn lên, khi trong suốt các năm học, các em luôn đạt học sinh giỏi của trường. Nhờ sự động viên khích lệ từ phía gia đình, bạn bè đã giúp các em có được niềm vui, hàng ngày với các bạn cùng trang lứa cắp sách tới trường. Sau đó, Đức Cha cũng đã dành tặng cho tất cả tham dự viên khuyết tật mỗi người một món quà.
Thánh lễ cầu nguyện cho người khuyết tật được cử hành lúc 9h30. Đức Cha Phaolô đã chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế với ngài có Đức Cha Phụ tá Phêrô và quý cha trong giáo phận.
Giảng trong thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi mọi người cùng chung tay góp sức để làm cho cuộc sống của anh chị em khuyết tật được tốt đẹp hơn. Ngài cũng khích lệ và khuyên anh chị em khuyết tật cầu nguyện cho mọi người, cầu nguyện cho công cuộc loan báo Tin Mừng và cho đất nước Việt Nam thân yêu này.
Sau thánh lễ, mọi người cùng chung chia với nhau trong bữa cơm huynh đệ. Tất cả các tham dự viên đều được sắp xếp ngồi vào các bàn ăn và cùng chung một thực đơn như nhau. Đến với Lễ hội này, những người khuyết tật được đón tiếp như những vị thượng khách.
Lễ hội Người Khuyết tật giáo phận Vinh được tổ chức hằng năm bởi sáng kiến của Đức Cha Phaolô, với ước mong là cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm muốn gửi trao tình người để xoa dịu những nỗi đau, sưởi ấm những cô quạnh, và mong có thể nhóm lên chút lửa tin yêu cuộc đời nơi những thân phận kém may mắn.
Ước mong niềm vui hội ngộ của những người khuyết tật sẽ mãi kéo dài và “những ngọn đèn hi vọng" được nhen nhóm hôm nay sẽ tiếp tục bừng sáng để xoa dịu đêm đen của cô đơn và đau khổ nơi cuộc đời của những phận người kém may mắn này.
Còn đối với những ân nhân, những người đồng hành và giúp đỡ những người khuyết tật hôm nay, hầu như ai ai cũng cảm thấy vui hơn và hiểu hơn rằng: Tình yêu trao đi mới là tình yêu tồn tại mãi mãi!
Jos. Trọng Tấn
Kỷ niệm 10 năm Legio Mariae hiện diện tại Thanh hóa
Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh giám mục giáo phận Thanh hóa, các vị đại diện Senatus Việt Nam, Ban quản trị Regia Hà Nội, đại diện các Comitium Vinh, Hải Phòng, Hà Nam, Phát Diệm, và gần hai ngàn hội viên của Đạo Binh Đức Mẹ giáo phận đã về tham dự biến cố trọng đại của Comitium Thanh hóa.
Theo báo cáo của cha Giuse Đỗ Văn Tuấn, Tổng Linh giám của Legio Mariae giáo phận Thanh hóa: Chỉ sau 10 năm hình thành và phát triển, từ con số không tròn trĩnh, hiện tại hội viên Legio Mariae tại giáo phận Thanh hóa đã lên tới con số 3 ngàn hội viên hoạt động trong 9 curia và có mặt trong 30/53 giáo xứ của giáo phận Thanh hóa.
Nhìn lại 10 năm trước đây, ngày 20.10.2005 tại giáo xứ Ba Làng lịch sử (nơi vị thừa sai nổi tiếng Alessandre de Rhodes đặt chân lên Cửa Bạng Ba Làng 19.3.1627) những chiến sĩ đầu tiên ở Thanh Hóa gia nhập đạo binh Đức Mẹ và trực thuộc Comitium Vinh.
Đội quân Đức Mẹ không ngừng gia tăng về con số và lãnh thổ.Chỉ sau đó một năm Curia Ba Làng được thiết lập gồm ba giáo xứ Ba Làng Kiến An và Thái Yên. Năm 2008, Curia Sông Mã, 2010 Curia Chính Tòa…đến tháng 5.2010 tại Thanh hóa đã có 5 Curia, 72 Presidia.
Sau 5 năm có mặt tại Thanh hóa,trước những thành quả to lớn và lợ ích thiêng liên của Đạo Binh đem lại, Đức Cha giáo phận Giuse Nguyễn Chí Linh và Senatus Việt Nam đã quyết định thành lập Comitium Thanh Hóa ngày 26.10.2010. Đánh dấu bước trưởng thành và cũng là dấu son lịch sử của Đạo Binh Đức Mẹ tại Thanh hóa.
Theo báo cáo tổng kết 5 năm hoạt động của Comitium Thanh hóa, hội đã làm công tác 776.200 giờ như thăm viếng bệnh nhân HIV, tâm thần, hoạt động bảo vệ sự sống, người khô đạo, bỏ xưng tội lâu năm…
Cụ thể Đạo Binh đã rửa tội cho 630 người lớn, 2074 trẻ em, hòa giải 364 gia đình, gỡ rối hôn nhân 541 đôi, đưa cha đi xức dầu 1454 lần, giúp 1701 người bỏ xưng tội lâu năm lãnh nhận bí tíc hòa giải, kiệu Mình Thánh Chúa cho 1492 người, khuyên 24 phụ nữ từ bỏ ý định phá thai, thu lượn chôn cất 10.000 thai nhi…
Có được thành quả trên là nhờ các hội viên xác tín việc Chúa Thánh Linh luôn hoạt động trong Đạo Binh và nhờ cầu nguyện và tín thác vào Mẹ Maria cũng như sự quan tâm của Đức Cha, quý cha và sự hiệp nhật của các hội viên dưới lá cờ của Mẹ Maria Trinh nữ Vương của Đạo Binh.
Hướng đi những năm tiếp theo của Comitium Thanh hóa, theo báo cáo, “trở thành đội quân tiên phong trong công cuộc loan báo Tin Mừng theo linh đạo của Đạo Binh và quyết tâm trở thành cánh tay nối dài của các chủ chăn trong vườn nho của Chúa”.
Trong ngày Đại hội, buổi sáng khai mạc, theo tinh thần của năm Tân Phúc âm hóa đời sống công đoàn, các hội viên được nghe các bài thuyết trình theo chủ đề “Legio với đời sống cộng đoàn giáo xứ”; buổi chiều Chầu Thánh Thể, lãnh nhận Bí tích hòa giải và thánh lễ tạ ơn do Đức Cha giáo phận Thanh hóa chủ sự.
Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn - Khám chữa bệnh cho học sinh Trường Tình Thương Ái Linh
"Khi người ta dẫn trẻ em đến với Ðức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. Nhưng Ðức Giêsu nói: Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời thuộc về những ai giống như chúng". (Mt 19,13-15)
Ngày 16.11.2015, vào lúc 7g10, tại Tòa Giám Mục Sài Gòn, chiếc xe chở đoàn khám chữa bệnh của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã lăn bánh hòa vào dòng xe cộ đông đúc của buổi sớm mai, mang chở đoàn gồm 3 bác sĩ nhi khoa, 5 dược sĩ, 12 nha sĩ và 5 nhân viên ban Y tế Caritas TGP cùng nhiều thùng, hộp dụng cụ y tế, thuốc men, và quà bánh đến trường tình thương Ái Linh - số 119, đường 154, phường Tân Phú, quận 9 để thực hiện khám chữa bệnh miễn phí cho các học sinh của trường.
Đây là một trong chuỗi công việc của Dự án Chăm sóc sức khỏe cho người có hoàn cảnh khó khăn, đã thực hiện được 5 năm, do ba thành phần trong Tổng Giáo phận phối hợp thực hiện gồm: Caritas chủ quản, giới Y tế Công giáo phụ trách chuyên môn, giới Doanh nhân Công Giáo tài trợ. Mục đích là giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện sức khỏe bằng giáo dục chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho người nghèo tại các cơ sở bác ái và các giáo xứ trên địa bàn TGP Sài Gòn.
Trường Tình thương Ái Linh được thành lập do một số cô giáo tình nguyện giúp các em, hiện đang giáo dục phổ cập cho gần 150 trẻ nghèo, cơ nhỡ, có độ tuổi từ 5 đến 15 tuổi. Các em là con cái của những gia đình nghèo tại các miền quê di dân vào Nam để sinh sống, đa số làm công nhân, làm mướn, chạy xe ôm. Một số các em mất cha hoặc mất mẹ. Có những em phải bán vé số hay làm gia công tại nhà để phụ giúp bố mẹ ngoài giờ học, nên các em cũng như gia đình ít quan tâm đến sức khỏe.
Trong lần khám bệnh này, về phần chuyên môn do bác sĩ Nguyễn Hoài Minh phụ trách làm trưởng đoàn. Trước khi khám chữa bệnh, các em được chia thành từng lứa tuổi, để lắng nghe bác sĩ Nguyễn Thị Tuyết Nhung hướng dẫn chăm sóc vệ sinh răng miệng, cách xử lý khi bị đau răng, và những ảnh hưởng xấu nếu không vệ sinh đúng cách.
Khuôn viên sân của trường nhỏ hẹp, được bố trí 4 bàn khám bệnh, bên cạnh là một phòng sinh hoạt được sắp xếp 4 ghế nha để trám, nhổ răng và khu vực phát thuốc, sữa, bánh. Các em được các thành viên Caritas giáo xứ Minh Đức, các thầy cô hướng dẫn các em một cách trật tự khi thực hiện những bước trong quy trình khám chữa bệnh. Sự nhiệt tình phục vụ của mỗi thành phần và cách tổ chức, đã khiến cho khuôn viên nhỏ hẹp của trường không còn là vấn đề đáng lo ngại nữa.
Theo nữ tu Maria Ngọc Hoa – Trưởng Ban Y tế Caritas cho biết: Nếu đúng theo dự tính của đoàn, thì việc khám chữa bệnh sẽ kéo dài đến khoảng quá trưa một chút là xong. Thế nhưng phải đến 18 giờ chiều mới hoàn tất công việc, vì trong số 139 em đến khám chữa bệnh thì có đến 90% em bị sâu răng phải trám và nhổ, có những em hầu như hư hết hàm, một số phải chữa tủy. Có 41 em suy dinh dưỡng, 42 em thì bị các bệnh viêm đường hô hấp trên, 12 em đau bụng do giun, và chỉ có 13 em là khỏe mạnh không vấn đề. Mọi người trong đoàn phải làm việc liên tục, phải thay đổi tranh thủ ăn trưa và tiếp tục công việc của mình. Mặc dù tất cả đều thấm mệt, nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, và sự hăng say nhiệt tình phục vụ các em cho đến khi không còn em nào cần được khám chữa.
Trong lúc chờ đến lượt khám, trong câu chuyện hỏi thăm, đa số đều cho biết ba mẹ đi làm, sớm đi tối về, tuy thương con nhưng vì kế sinh nhai đành thiếu sót một phần trách nhiệm chăm sóc con cái. Như chú chim non tự do giữa một cuộc sống quá nhiều cạm bẫy, việc các cô giáo tự nguyện gom các em lại, dạy cho các em con chữ vào mỗi buổi sáng là rất đáng trân trọng, và chắc chắn còn cần nhiều hơn nữa những cánh tay nối dài tình yêu thương.
Theo một chị thành viên Caritas giáo xứ Minh Đức chia sẻ: Các em đa số là gia đình nghèo, nên nhiều em còi cọc nhỏ bé, nếu có một bữa ăn ngon, chất lượng, cũng không phải được thường xuyên. Vì thế qua một vài ân nhân giúp đỡ, các cô ở trường cùng với ban Caritas giáo xứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, có thể nấu nướng tặng bữa ăn trưa cho các em, như một biểu lộ của tình yêu thương trong tinh thần phục vụ.
Thật đẹp biết bao khi các thành phần trong Tổng Giáo phận cùng chung tay góp sức thực thi bác ái. Caritas TGP Sài Gòn rất cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình của Giới Y tế Công giáo, lòng quảng đại của gia đình Doanh nhân Công giáo, các thành viên Caritas giáo xứ Minh Đức, cũng như các thành viên trong Ban y tế đã cùng chung tay với Caritas TGP trong chương trình chăm sóc sức khỏe này. Và cũng cám ơn các nữ tu dòng Nữ Tỳ Thánh Tâm Chúa Giêsu, các cô giáo trường Ái Linh đã tạo điều kiện cho đoàn đến khám bệnh cho các em ở trường. Đây cũng là dịp để mọi người được tiếp cận và thể hiện tinh thần bác ái Kitô giáo. Bên cạnh đó các em trong trường cũng là đối tượng cần được sự quan tâm chăm sóc của mọi người nhiều hơn.
"Trẻ em là một món quà và một sự giầu có lớn cho nhân loại và cho Giáo Hội. Chúng mang lại sự sống, niềm vui, hy vọng và liên lỉ nhắc nhở cho chúng ta biết điều kiện cần thiết để được vào Nước Thiên Chúa. Các trẻ em đem lại sự sống, niềm vui và hy vọng, và cả các bất hạnh nữa. Dĩ nhiên, chúng cũng đem theo các lo lắng và đôi khi biết bao nhiêu vấn đề; nhưng một xã hội với các lo lắng này và các vấn đề này thì vẫn hơn là một xã hội buồn sầu và xám xịt vì không có trẻ em". (Đức Thánh Cha Phanxicô)
Caritas Vietnam