GNsP (31.05.2016) – Đã từng là Tổng Giám mục Hà Nội với bản lĩnh kiên cường trước nhà cầm quyền trong việc bảo vệ lẽ phải, quyền tự do tôn giáo, lên án bất công, bảo vệ tài sản của Giáo hội, Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt nay sống ẩn dật trong cầu nguyện tại Đan Viện Châu Sơn Ninh Bình.
Hôm nay 31.05, lễ Đức Mẹ Đi Viếng Bà Elizabét, cũng là dịp kỷ niệm Khân Khánh linh mục của ngài (31/5/1991 -31/5/2016). Thánh lễ tạ ơn sẽ diễn ra hết sức âm thầm tại Đan Viện Châu Sơn, Ninh Bình nơi ngài chọn để sống sau khi được sự chấp thuận của Tòa Thánh cho phép ngài nghỉ ngơi, an dưỡng sau biến cố tranh đấu quyết liệt trước nhà cầm quyền hồi năm 2008.
Nhà cầm quyền Hà Nội đã từng dùng phương tiện truyền thông độc quyền của họ để vu khống, mạ lị ngài khi trích dẫn câu nói: “Chúng tôi đi nước ngoài rất nhiều, chúng tôi rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, đi đâu cũng bị soi xét, chúng tôi buồn lắm chứ ! Chúng tôi mong muốn đất nước mình mạnh lên.” Ngài nói câu ấy diễn ra trong bối cảnh của một bài nói chuyện dài với phía UBND thành phố Hà Nội vào 20 tháng 9 năm 2008. Họ đã cắt xén và đưa lên truyền hình nhằm vu khống ngài tội sỉ nhục tổ quốc và trong nhiều tháng liền họ ra rả trên các phương tiện truyền thông về luận điệu ấy. Với ý chí cương quyết tranh đấu tới cùng nhằm bảo vệ tài sản của Giáo hội trước nhà cầm quyền, cuối cùng phía Hà Nội đã nhượng bộ thay vì chiếm tòa Khâm Sứ làm tài sản tư họ đã biến nó thành “thư viện chung” với công viên bao quanh…
Đức Tổng Giám mục Giuse, người hết lòng với đàn chiên được trao phó cho mình dẫn dắt đã nhận khẩu hiệu Giám mục “Chạnh lòng thương” khi được tấn phong Giám mục vào ngày 18 tháng 6 năm 1999 để về làm Giám mục của địa phận Lạng Sơn – Cao Bằng trong nhiều năm trống tòa.
Đây là một Giáo phận vùng núi nghèo và ít tín hữu nhất trong các địa phận. Khi ngài về nhậm chức, người Công giáo chỉ có 5000, trải rộng trên diện tích 25.000 km2, với dân số là 1.700.000 người. Một Giáo phận bấy giờ chỉ có duy nhất 1 linh mục là linh mục Hoàng Trọng Quỳnh 96 tuổi, và 1 nữ tu Mến cũng đã bước sang tuổi 100.
Qua 5 năm cai quản Giáo phận số tín hữu đã tăng lên 6.078 và được 4 linh mục. Dù vậy những công việc mục vụ như dâng thánh lễ, cử hành các bí tích, thăm viếng tín hữu gặp nhiều khó khăn vì là vùng núi cao và số linh mục lại quá ít ỏi. Trong hoàn cảnh ấy, một mình ngài phải làm tất cả những công việc mục vụ của một vị linh mục.
Nhìn cảnh dân chúng lầm than, thất học, đói nghèo, một vùng đất hoang tàn, đổ nát bị tàn phá bởi chiến tranh, tâm hồn chạnh thương nơi người mục tử thổn thức khôn nguôi. Bằng tất cả những trí lực và tài lực của một vị Giám mục trẻ, ngài đã vực dậy đời sống đạo tín hữu và xây mới những cơ sở cho Giáo phận. Nhiều ngôi thánh đường đổ nát, rêu phong nay được tái tạo và xây mới. Nhiều nhà thờ đã bị phá sập thành bình địa, không còn dấu vết nay cũng đã được mọc lên trên nền cũ.
Trong dịp kỷ niệm 25 năm hồng ân thánh chức Linh mục của mình, ngài bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm của mình với Giáo phận Lạng Sơn: “Lạng sơn là một giáo phận không chỉ nghèo mà còn tang thương. Người chết hết. Các nhà thờ đổ nát. Không có toà giám mục. Không có nhà thờ chính toà. Giáo dân tất tưởi bơ vơ không người chăn dắt.”
Tâm hồn vị mục tử luôn “chạnh lòng thương” ấy nay lại hướng về miền Trung, nơi đang bị chịu thảm họa môi trường biển khi ngài chia sẻ về lễ kỷ niệm của mình: “tôi sẽ không tổ chức lễ nghi nào trong dịp trọng đại này. Mọi quà tặng dù là vật phẩm, tôi sẽ để giúp đỡ những nạn nhân của thảm họa môi trường Vũng Áng tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua”.
Pv. GNsP
(Hình ảnh lấy lại từ Fb Vu Mai)