Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Đức Phanxicô chữa trị chứng đau thần kinh tọa, nhưng không cần phải mổ
ilmessnticro.it, Franca Giansoldati, 2021-01-28
Đức Phanxicô và Đức ông Leonardo Sapienza trong buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày 1 tháng 3-2013
Đức Phanxicô chữa trị chứng đau thần kinh tọa, nhưng không cần phải mổ
Đức Phanxicô sẽ không cần một cuộc phẫu thuật nào để giảm các cơn đau thỉnh thoảng làm cho ngài đau dây thần kinh tọa. Tin ngài sẽ phải mổ được các phương tiện truyền thông Tây Ban Nha loan. Ngay lập tức tin này được loan trên khắp thế giới. Đức Phanxicô đau thần kinh tọa, thỉnh thoảng làm ngài rất đau và phải chữa bằng vật lý trị liệu và được các bác sĩ tin cậy của ngài chăm sóc.
Gần đây ngài đau đến mức phải bỏ các buổi lễ cuối năm, như thánh lễ Te Deum, lễ mừng Năm mới và gần đây là lễ Ngày Lời Chúa, được Tổng Giám mục Rino Fisichella thay thế và Kinh chiều tại vương cung thánh đường San Paolo được hồng y Koch cử hành.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Một giáo phận của Indonesia đã thông báo cử hành trực tuyến các Thánh lễ mùa Chay và Chúa Nhật Phục Sinh
Thông cáo được đưa ra sau khi có tin đồn về việc hủy bỏ cử hành Tuần Thánh, một truyền thống thu hút các tín hữu từ khắp đảo Flores, trung tâm Công giáo của Indonesia, và từ các tỉnh khác của Indonesia đến Larantuka.
Đức cha Kung giải thích: “Tôi nói rõ rằng tôi đã không hủy bỏ việc cử hành phụng vụ Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục sinh. Trên thực tế, việc cử hành sẽ tiếp tục như phụng vụ chỉ dẫn. Chúng tôi chỉ hủy bỏ nghi lễ thường diễn ra hàng năm theo truyền thống địa phương của dân Chúa ở Larantuka. Mỗi năm có nhiều tín hữu hành hương từ nhiều nơi trong nước, thậm chí từ nước ngoài, đến tham gia và cử hành Tuần Thánh ở Larantuka và đặc biệt, tham gia cuộc rước ngày thứ Sáu Tuần Thánh.”
Đức Giám mục của giáo phận Lakantura đã gửi đến các linh mục, tu sĩ nam nữ và toàn thể tín hữu trong giáo phận một thư mục vụ “Hướng dẫn cử hành Tuần Thánh”.
Đức cha Kung cho biết giáo phận của ngài có một lịch sử lâu đời về truyền thống đạo đức trong Tuần Thánh. Vào thứ Sáu Tuần Thánh, rất đông tín hữu đến cầu nguyện tại hai nhà nguyện Đức Mẹ Sầu Bi và Chúa Giê-su, là những nhà nguyện lịch sử và đạo đức ở Lakantura. Vào sau trưa, các tín hữu cử hành cuộc Thương khó và sự chết của Chúa Giê-su và vào ban chiều, họ đi rước trong thành phố, tay cầm nến, cầu nguyện và hát thánh ca. Tuy nhiên năm nay mọi cử hành với sự hiện diện của giáo dân bị hủy bỏ.
Đức cha Kung khẳng định rằng sự hy sinh không tham dự trực tiếp không làm giảm đi lòng sùng kính của nghi lễ nổi tiếng khắp quần đảo. Ngài nói: “Sự lựa chọn của chúng tôi dựa trên giá trị của sức khỏe và sự an toàn của tất cả con người. Vì lý do này Chúa Giê-su đã chết trên Thánh giá để cứu độ tất cả nhân loại.” (Fides 28/01/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha ban hành Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021
Mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định: “Khi cảm nghiệm được sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa, khi nhận ra sự hiện diện hiền phụ của Người trong đời sống cá nhân và cộng đoàn, chúng ta không thể không loan báo và chia sẻ những gì chúng ta đã thấy và đã nghe.” Đàng khác, mầu nhiệm Nhập Thể, Tin Mừng và mầu nhiệm Phục sinh tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương nhân loại, nhắc chúng ta rằng Chúa biết thế giới và biết nó cần ơn cứu độ và mời gọi chúng ta tham gia tích cực vào sứ vụ truyền giáo. “Không ai là xa lạ, không ai có thể cảm thấy xa lạ hay xa cách với tình yêu cảm thông này.”
Kinh nghiệm của các tông đồ
Từ kinh nghiệm của các tông đồ, những người được Chúa tìm kiếm, kêu gọi, sống tình bạn với Người, nhìn thấy Chúa chữa lành bệnh nhân, đồng bạn với người tội lỗi, cho người đói được ăn, gần gũi người bị loại trừ, chạm đến người bị xem là ô uế, đồng hóa với người khốn khổ, mời gọi sống các mối phúc, được khơi dậy sự ngạc nhiên và niềm vui không thể kìm hãm, Đức Thánh Cha khẳng định tình yêu thúc đẩy chúng ta chia sẻ tin vui tuyệt vời nhất: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a.”
Lời mời gọi chúng ta
Đức Thánh Cha nói: “Như các Tông đồ và các tín hữu tiên khởi, chúng ta cũng nói với tất cả sức mạnh của mình: ‘Những gì tai đã nghe, mắt đã thấy, chúng tôi không thể không nói ra’… Giống như các Tông đồ đã thấy, đã nghe và đã chạm vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu (x. 1Ga 1, 1-4), ngày nay chúng ta cũng có thể chạm vào xác thịt đau khổ và vinh quang của Chúa Kitô trong lịch sử hàng ngày và tìm thấy can đảm để chia sẻ với tất cả mọi người một số phận hy vọng, niềm xác tín rằng Chúa luôn đồng hành với chúng ta.
Theo Đức Thánh Cha, chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo năm 2021 là một lời mời gọi mỗi người chúng ta lãnh trách nhiệm và loan báo điều chúng ta mang trong tâm hồn. Sứ vụ này luôn là căn tính của Giáo hội: Giáo hội hiện hữu để loan báo Tin Mừng.
Biết ơn các nhà truyền giáo
Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp với lòng biết ơn các nhà truyền giáo, những người lên đường, rời bỏ quê hương và gia đình để mang Tin Mừng đến mọi dân tộc. Chứng tá truyền giáo của họ canh tân sự dấn thân để trở thành những tông đồ quảng đại và vui tươi của Tin Mừng, thúc đẩy chúng ta can đảm và kiên trì cầu nguyện xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt cho cánh đồng lúa chín của Người. (CSR_721_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh Cha tặng 100.000 euro để cứu trợ động đất ở Croatia
Trận động đất cùng những chấn động và dư chấn xảy ra vào ngày 29/12 đã khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương, đồng thời phá hủy nhiều ngôi nhà và nhà thờ.
Đức Thánh Cha đã trao tặng số tiền thông qua Bộ Phục vụ và Phát triển con người toàn diện.
Đức cha Bože Radoš của giáo phận Varaždin, Chủ tịch cơ quan Bác ái của Croatia, đã cảm ơn Đức Thánh Cha về những cử chỉ gần gũi của Đức Thánh Cha, qua cầu nguyện và trợ giúp vật chất, cung cấp cho những người không còn nhà cửa nơi cư trú ấm áp và an toàn.
Đức ông Fabijan Svalina, Tổng Thư ký của cơ quan Bác ái, chia sẻ: “Mỗi ngày chúng tôi đều chứng kiến tình yêu năng động của nhiều tình nguyện viên, người dân và công ty. Chúng tôi đặc biệt vui mừng vì Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định hành động kịp thời và cụ thể…”
Cứu trợ của Hội đồng giám mục Croatia
Sau trận động đất hồi tháng 12 năm ngoái, Hội đồng giám mục Croatia đã đóng góp 1 triệu euro để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Các giám mục cũng đã dựng các ngôi nhà tạm thời cho những người có nhà cửa bị hư hại.
Trong tuyên bố ngày 19/1 khi kết thúc đại hội tại Zagreb, các giám mục viết: “Chúng tôi phó thác toàn thể quê hương và tất cả công dân, đặc biệt là Tổng giáo phận Zagreb và Giáo phận Sisak, bị thương tổn bởi động đất, và tất cả các nạn nhân của đại dịch virus corona và các trận động đất hủy diệt, cho sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Người Bênh vực Trung thành Nhất của chúng ta.”
Tín hữu Công giáo Croatia chiếm khoảng 86% trong số 4 triệu dân. (CNA 27/01/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Giáo hoàng Piô XII được gọi là “Người công chính giữa muôn dân”
Quản thủ văn khố Bộ ngoại giao Tòa Thánh, ông Johan Ickx tuyên bố rằng Đức Giáo hoàng Piô XII cũng giống như Oskar Schindler (1908-1974) về phương diện cứu vớt người Do thái và đáng được Viện Yad Vashem ở Jerusalem tưởng niệm diệt chủng Do thái truy tặng tước hiệu “Người công chính giữa muôn dân nước”.
Ông Johan Ickx, người Hòa Lan, cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo “Famiglia Cristiana”, Gia đình Kitô, số ra ngày 27/1/2021 vừa qua tại Italia. Ông nói đến khoảng 2.800 thư xin cứu giúp người Do thái được gửi đến Đức Giáo hoàng Piô XII và tổng cộng 4.800 người Do thái được giúp đỡ. Các văn kiện này được gộp thành bộ hồ sơ với tựa đề “Người Do thái”; đây là một điều ngoại lệ, vì các hồ sơ văn khố tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, phân bộ ngoại giao, vẫn được xếp theo tên quốc gia.
Ông Johan Ickx cũng nói rằng Tòa Thánh liên tục và tích cực tìm các phương thế và con đường, qua Phủ Quốc vụ khanh, để cứu vớt sinh mạng của người Do thái bao nhiêu có thể. Công trình này được tiến hành với sự khách quan và theo sự thận trọng ngoại giao của Vatican. Vì thế thật là sai lầm khi nói rằng Đức Giáo hoàng Piô XII đứng về phía Đức quốc xã. Toàn bộ các văn kiện dưới triều đại Đức Giáo hoàng Piô XII, từ năm 1939 đến 1948 đã được biến dành dạng kỹ thuật số (digital) và có thể tham khảo. Ông Ickx khẳng định rằng: “Chúng tôi đã đặt tất cả các hồ sơ và văn kiện để các học giả có thể tham khảo và sẽ tiếp tục thi hành việc này với tất cả sự minh bạch”.
Trước đây, việc công bố một số tài liệu của giáo triều, do ông Johan Ickx hồi tháng Ba năm ngoái (2020) bị Rabbi trưởng Riccardo Di Segni của Roma phê bình là “tin giật gân” và cho rằng Vatican đã không làm gì để ngăn cản 28 toa xe lửa với 1.022 người Do thái bị Đức quốc gia chở đi khỏi Roma đến nơi lưu đày, trong các trại tập trung.
Hồi đầu tháng Ba năm ngoái, Văn khố của Tòa Thánh về triều đại Đức Giáo hoàng Piô XII đã được mở cho các học giả đến nghiên cứu, nhưng chỉ 1 tuần sau khi mở, Văn khố lại bị đóng vì đại dịch Covid-19.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Müller phê bình kế hoạch ủng hộ phá thai của tân tổng thống Hoa Kỳ
Đức Hồng y Gerhard Müller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, phê bình chương trình ủng hộ phá thai của tân tổng thống Mỹ Joe Biden và gọi điều này là không thể dung hợp với đức tin Công giáo.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Kath.net ở Đức, truyền đi ngày 26/1/2021 vừa qua, Đức Hồng y Müller được yêu cầu bình luận về lời tuyên bố của tổng thống Joe Biden, nhân dịp kỷ niệm 48 (1973) năm tòa án tối cao Mỹ cho phép phá thai, nói rằng: “Trong bốn năm qua, quyền phá thai bị tấn công mạnh mẽ”, và tổng thống cho biết sẽ tái ủng hộ phá thai tại Mỹ và trên thế giới, kể cả về mặt tài chánh, Đức Hồng y Müller đáp: “Giờ đây, Hoa Kỳ, với quyền lực về chính trị, truyền thông và kinh tế, đang đi hàng đầu trong chiến dịch tinh vi mạnh mẽ hơn để tiếp tục giải trừ nền văn hóa tây phương khỏi tinh thần Kitô giáo, như từ 100 năm nay. Sinh mạng của hàng triệu trẻ em giờ đây trở thành nạn nhân của chiến dịch phá thai, được tiến hành trên bình diện hoàn vũ dưới những danh từ hoa mỹ là “các quyền sức khỏe sinh sản”. Trong chiến dịch này người ta nêu bật những khuyết điểm về tính tình của tổng thống Trump”.
Đức Hồng y Müller cũng cảnh giác trước thái độ của một số tín hữu hoặc các vị lãnh đạo Công giáo cho rằng đức tin là một vấn đề riêng tư, và trong đời sống công cộng, có thể cho phép, phê chuẩn và tăng tiến điều mà tự nó là xấu xa. Trong hoạt động cụ thể, các tín hữu Kitô tại một quốc hội hoặc một chính phủ không luôn luôn thành công trong việc yêu cầu tôn trọng luật luân lý tự nhiên trong mọi điểm. Nhưng họ không bao giờ được phép tham gia tích cực hoặc thụ động vào sự ác. Ít nhất họ phải phản đối sự ác ấy và bao nhiêu có thể chống lại nó, cho dù họ bị kỳ thị khi làm như vậy”.
Đức Hồng y Müller nhận xét rằng trong diễn văn nhậm chức hôm 20/1 vừa qua, tổng thống Biden kêu gọi chữa lành các vết thương và đoàn kết, nhưng đó là “cái trò tuyên truyền”! Các tín hữu Kitô trong chính trị phải rất cố gắng kiến tạo sự hòa giải, nhưng người ta không thể vượt thắng sự chia rẽ ý thức hệ trong xã hội bằng cách đẩy lui những người khác ra ngoài lề, lên án và tiêu diệt họ. Người ta có thể thấy trước chính phủ Mỹ sẽ dùng tiền bạc để thúc đẩy các trường học và nhà thương Công giáo phải chọn lựa: một là phải thi hành những việc vô luân như ủng hộ phá thai, hai là sẽ bị đóng cửa.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
HĐGM Nhật kêu gọi chính phủ xin lỗi Hàn Quốc về “tội ác quốc gia” trong chiến tranh
Căng thẳng trở lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản sau phán quyết của tòa án ở Seoul vào đầu tháng 01, liên quan đến một số phụ nữ Hàn Quốc bị lính Nhật ép làm gái mại dâm trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng bán đảo từ năm 1910 đến năm 1945. Tại phiên xử này, tòa buộc Nhật Bản phải trả 91.360 đô la cho mỗi nạn nhân trong số 12 người đã khởi kiện năm 2013.
Từ những năm 1930 đến 1945, hàng chục ngàn phụ nữ, chủ yếu Hàn Quốc, trở thành nô lệ tình dục cho lính Nhật. Chủ đề này bắt đầu được thảo luận công khai vào năm 1991, khi lần đầu tiên bà Kim Hak-soon công khai kể lại trải nghiệm của bà trong các nhà thổ ở Nhật Bản trong chiến tranh. Kể từ đó, 240 phụ nữ Hàn Quốc đã báo cáo trải nghiệm tương tự. Chủ đề này là nguyên nhân gây ra xích mích lặp đi lặp lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản.
Trong một tuyên bố nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày “Tòa án quốc tế về các tội ác chiến tranh đối với phụ nữ và nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản”, được thành lập tại Tokyo vào tháng 12/2000, Giáo hội Nhật Bản kêu gọi nhà nước Nhật nhìn nhận hệ thống “nô lệ” này và đưa ra “lời xin lỗi công khai và chính thức”, và không che đậy thảm kịch này khỏi sử sách để nó không bị lãng quên.
Trong tuyên bố, do Đức cha Katsuya Taiji, Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình ký, Giáo hội yêu cầu chính phủ cam kết tìm ra giải pháp cho vấn đề, bằng cách nghĩ đến nỗi đau khổ của các nạn nhân chứ không phải vì lòng kiêu hãnh dân tộc. Văn bản nhắc lại các giai đoạn chính của cuộc hành trình mà từ đầu những năm 90, đã khiến dư luận và các tổ chức quốc tế chú ý đến bi kịch của “những người phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục”, sau nhiều thập kỷ im lặng. Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình xác định những hành vi lạm dụng gây ra cho những phụ nữ này là “tội ác quốc gia”, đồng thời nhấn mạnh rằng bạo lực tình dục vẫn còn rất phổ biến trong xã hội, và một số thậm chí cả trong Giáo hội.
Theo các Giám mục, chính dưới ánh sáng kinh nghiệm của Giáo hội trong cuộc chiến chống lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và những người dễ bị tổn thương, cùng với việc nhận trách nhiệm, xin tha thứ từ các nạn nhân và sự hợp tác với chính quyền dân sự, mà Đức cha Taiji ngỏ lời với Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga. Đức cha yêu cầu thủ tướng không che giấu thực tế của các sự việc đã xảy ra, nhưng trong khi gìn giữ ký ức, hãy đối diện với chúng, không sợ hãi, để điều này không bao giờ lặp lại.
Cụ thể, các Giám mục muốn chính phủ chính thức nhìn nhận đây là một hệ thống “nô lệ tình dục”, điều nhà nước đã biết, lắng nghe tiếng nói của những nạn nhân không được tham vấn vào năm 2015, và bồi thường cho họ theo yêu cầu. Các Giám mục cũng kêu gọi một “lời xin lỗi công khai và chính thức” và chương lịch sử của thảm kịch này được ghi vào lịch sử chính thức của Nhật Bản để không bị lãng quên.
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Anh và xứ Wales cầu nguyện cho 100 ngàn nạn nhân của đại dịch
Mở đầu sứ điệp, Đức Hồng y Vincent Nichols viết: “Đây là một ngày vô cùng đau buồn trong đất nước chúng ta. Rất nhiều người, nhiều gia đình, cộng đoàn tưởng nhớ những người đã qua đời trong những tháng khủng khiếp này. Chúng ta phải khóc và cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân của đại dịch”.
“Tôi xin anh chị em cùng với tôi cầu nguyện cho những ai đã bị mất người thân và cho những ai đang phục vụ cộng đoàn. Đức tin nói với chúng ta rằng, chúng ta có một lời hứa về cuộc sống vĩnh cửu ngay cả trong những thời khắc đen tối nhất”, Đức Tổng Giám mục Westminster viết thêm.
Trong một thư ngỏ gửi đến quốc gia, các Tổng Giám mục của Canterbury, York Justin Welby và Stephen Cottrell cũng mời gọi mọi người tưởng nhớ đến những người đã chết vì đại dịch. Cụ thể, mỗi ngày, bắt đầu từ 01/02, vào lúc 18 giờ cùng hiệp thông cầu nguyện.
Các Tổng Giám mục viết: “Cuộc khủng hoảng này đã ảnh hưởng nặng nề nhất đến người nghèo và người dân tộc thiểu số, và đây là những bất bình đẳng cần phải được xóa bỏ. Mặc dù biện pháp phong tỏa lần thứ ba này rất khó theo dõi, nhưng chúng tôi khuyến khích mọi người tuân theo các hạn chế nhằm ngăn chặn virus, đó là biểu hiện của tình thương mà chúng ta dành cho nhau. Chúng tôi cũng mời gọi mọi người hãy tiêm vắc-xin khi điều kiện cho phép. Chúng tôi vô cùng biết ơn và hy vọng về việc tiêm phòng này”.
Hiện nay, số tử vong do virus corona tại Anh Quốc đã vượt quá con số thường dân chết trong Thế chiến 2. Thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc khi đất nước đã có hơn 100 ngàn người chết. Theo Thủ tướng, quả thật khó khăn khi ước tính những khổ đau chất chứa trong con số thống kê này. Các sự sống mất đi, các gia đình không còn đoàn tụ nữa, và có rất nhiều người thân không còn có cơ hội để chỉ nói lời từ biệt. Với con số này, Anh Quốc là quốc gia đầu tiên tại Âu châu có số tử vong vì Covid-19 là 100 ngàn người và là số tử vong đứng hàng thứ 5 trên thế giới.
Ngọc Yến - Vatican News
Công bố bài hát chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisbon
Bài hát được sáng tác lấy cảm hứng từ chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ Lisbon 2023, “Đức Maria trỗi dậy và mau mắn lên đường”, một câu trích từ Tin Mừng Thánh Luca mô tả Đức Maria đi thăm viếng người chị họ Elizabeth sau biến cố Truyền Tin.
Giai điệu của bài hát được sáng tác bởi thầy giáo Pedro Ferreira, còn lời được viết bởi cha João Paulo Vaz, một linh mục dùng âm nhạc như phương thế loan báo Tin Mừng. Cả hai người đều thuộc giáo phận Coimbra, ở miền trung Bồ Đào Nha.
Sau khi sáng tác phần nhạc, Pedro Ferreira yêu cầu cha João Paulo Vaz viết lời bài hát. Đối với cha, chủ đề của ấn bản tiếng Bồ Đào Nha đã giúp cha nhìn lại mối quan hệ của mình với Mẹ Maria và sau đó, quá trình sáng tác lời bài hát đã trở thành một thời gian cầu nguyện rất sâu sắc.
Các nhà tổ chức đã công bố hai phiên bản của bài hát: một phiên bản hoàn toàn bằng tiếng Bồ Đào Nha; một phiên bản khác là phiên bản quốc tế, kết hợp năm ngôn ngữ: Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Pháp và Ý.
Đồng hóa với Mẹ Maria
Thông cáo của Ủy ban Tổ chức Địa phương nói: “Khi hát bài hát chủ đề này, các bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới được mời gọi đồng hóa chính mình với Mẹ Maria, xả thân để phục vụ, cho việc truyền giáo và cho sự biến đổi của thế giới.” “Bài hát cũng gợi lên bầu khí lễ hội của Ngày Quốc tế Giới trẻ và niềm vui đến từ Chúa Giêsu.”
Bài hát được chọn từ hơn 100 bài dự thi trong một cuộc thi toàn quốc. Những người tham dự được yêu cầu sáng tác bài hát “phản ánh chủ đề của Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2023, những mục đích của Ngày Quốc tế Giới trẻ, đặc biệt là loan báo Tin Mừng và văn hóa Bồ Đào Nha. Các nhà tổ chức muốn một bài hát bình dân, vui tươi, trẻ trung, dễ hát và dễ dịch sang các ngôn ngữ và dễ thích ứng.”
Hồng Thủy - Vatican News
Hội ký giả Công giáo Đức chào mừng sứ điệp của Đức Thánh cha cho Ngày Truyền thông
Hội ký giả Công giáo tại Đức nhiệt liệt chào mừng sứ điệp của Đức Thánh cha Phanxicô, công bố hôm 23/1 vừa qua, để chuẩn bị cho Ngày Thế giới truyền thông xã hội năm nay, vào ngày 16/5 tới đây.
Hôm 24/1/2021 vừa qua, chủ tịch Hội ký giả Công giáo Đức, ông Joachim Frank, nhân định rằng: Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến khuôn khổ kinh tế của công việc báo chí. “Tại Đức, chúng tôi cũng nhận thấy rằng công việc của các ký giả nam nữ cũng đang chịu đau khổ vì các biện pháp tiết kiệm. Công việc báo chí tốt đòi phải có thời gian và tài chánh để thực hiện những công cuộc điều tra và nghiên cứu tại chỗ, trao đổi với các nguồn tin trong sự tín nhiệm. Nếu báo chí chỉ dựa trên những thông cáo báo chí và những sứ điệp “được viết ra trong sự lạnh lùng” từ bàn làm việc, thì không thể chu toàn chức năng canh chừng cho xã hội”.
Ông Joachim Frank nói thêm rằng: “Cả trong những điều kiện khó khăn, các cơ quan báo chí và nhà xuất bản, đạo cũng như đời, không được tiết kiệm để rồi gây thương tổn cho uy tín và sự đáng tín nhiệm của mình, hoặc lẫn lộn công việc của ký giả với những việc của những người giao tế công cộng”.
Trong sứ điệp nhân Ngày Thế giới truyền thông, Đức Thánh cha kêu gọi hãy thực thi công việc ký giả gần với cuộc sống thực tế của người dân. Theo ngài, nếu vì áp lực của sự tiết kiệm, thì tin tức chỉ được sản xuất trước máy vi tính và các mạng xã hội, và có nguy cơ tạo nên một sự thông tin sao bản nhau”.
Hội báo chí Công giáo tại Đức qui tụ hơn 500 ký giả Công giáo.
G. Trần Đức Anh, O.P.Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu