Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
ĐTC tiếp chủ tịch miền Lazio và thị trưởng Roma nhân dịp đầu năm 2021
Đây là những cuộc gặp gỡ thông lệ mỗi năm vào đầu tháng 1, là dịp Đức Thánh Cha, giám mục của Roma, muốn chúc mừng năm mới các nhà lãnh đạo địa phương. Các cuộc gặp gỡ năm nay được xem là quan trọng, vì trừ khi bị hoãn lại vì đại dịch, vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6 năm nay sẽ có các cuộc bỏ phiếu để bầu lại ủy ban hành chính của Roma, và bà Raggi sẽ là một trong những ứng cử viên.
Khủng hoảng đại dịch và hậu quả
Trong chủ đề chính của các cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với ông chủ tịch miền Lazio và bà thị trưởng Roma có vấn đề khủng hoảng do đại dịch gây ra và hậu quả của nó đối với nền kinh tế và xã hội của Roma.
Báo cáo của Caritas Roma cho thấy số “người nghèo mới” gia tăng gấp đôi sau lockdown, với 18% dân số Roma có nguy cơ thiếu thốn thật sự.
Sứ điệp liên đới của Đức Thánh Cha
Ông Zingaretto đã đăng trên Twitter thông tin tóm tắt về cuộc yết kiến Đức Thánh Cha: “Sáng nay tôi đã gặp Đức Giáo hoàng. Trong thời điểm khó khăn thế này, lời cảnh báo của ngài đối với chính trị rất quan trọng, đó là không để con người, đặc biệt là những người rốt cùng, bị đơn độc giữa đại dịch. Tôi đã nhắc lại sự dấn thân của chúng tôi để giúp tất cả mọi người có được vắc-xin, để nó là lợi ích chung.”
Trong một thông cáo, chủ tịch miền Lazio thông tin rằng ông và Đức Giáo hoàng “đã thảo luận về các vấn đề như nạn nghèo đói, đang ngày càng lan rộng do cuộc khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng đến chúng tôi trong nhiều tháng, nhưng cả sự liên đới và mong muốn, đoàn kết tất cả mọi người, khởi hành lại và trở lại một cuộc sống bình thường được tạo nên từ tình cảm, sự gần gũi và những góc nhìn mới.”
Như dấu chỉ của sự liên đới, ông chủ tịch miền Lazio đã tặng cho Đức Thánh Cha món quà đặc biệt của miền Lazio, đó là mì ống và các gói thực phẩm để Trung tâm Astalli, trụ sở của cơ quan trợ giúp người tị nạn của Dòng Tên, phân phát cho họ. (La Stampa 08/01/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Các nhà lãnh đạo tôn giáo Thái Lan hành hương thúc đẩy hòa bình
Được cộng đoàn tu sĩ dòng Salêdiêng của Hat Yai, thuộc tỉnh Songkhla tổ chức, cuộc hành hương “Cùng nhau bước đi để thúc đẩy hòa bình” có tổng cộng 4000 km đi bộ. Sự kiện có nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo tham gia bắt đầu vào ngày 13/11 năm ngoái tại biên giới Amphoe Betong, tỉnh Yala, và kết thúc vào Chúa nhật 10/01 ở khu vực phía bắc của đất nước, tại biên giới của Amphoe Chiang Khong, tỉnh Chiang Rai.
Tinh thần huynh đệ được Đức Thánh Cha khuyến khích trong Thông điệp Fratelli tutti đã được cụ thể hóa trong suốt cuộc hành hương, qua những cử chỉ nhỏ trao đổi giữa những người hành hương và những sáng kiến mang tính biểu tượng.
Bắt đầu khởi hành, cộng đoàn Salêdiêng đã tập họp tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức một nhóm các nhà sư khất thực và đại diện 5 tôn giáo: Phật giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và Sikh. Tất cả cùng nhau thực hiện cuộc đi bộ xuyên Thái Lan từ nam đến bắc.
Theo ban tổ chức, cuộc hành hương là dịp các tôn giáo gặp gỡ nhau và đồng thời là cơ hội để mọi người cùng tổ chức, đưa ra các sáng kiến cho các hoạt động khác trong năm 2021. Sáng kiến liên tôn được thúc đẩy để tạo ra sự hiệp lực giữa năm tôn giáo hiện diện ở Thái Lan, dựa trên giáo lý của mỗi tôn giáo, và để có sự cộng tác giữa các tín đồ của các tôn giáo nhằm phát triển một sự hiểu biết lẫn nhau, trách xa chủ nghĩa duy vật, xây dựng và mang lại hòa bình cho tất cả mọi người ở Thái Lan và các nơi khác.
Trong suốt cuộc hành trình, những người hành hương đã làm bầu khí trở nên linh hoạt với các cuộc trò chuyện liên quan đến liên tôn, và thực hiện một số cuộc viếng thăm các tín đồ và các nơi thờ tự của nhau. Và vào những ngày cuối của cuộc hành hương, các cộng đoàn và trung tâm khác của các tu sĩ dòng Salêdiêng ở Ronphiboon và Chumphorn cũng tham gia các hoạt động thúc đẩy hòa bình.
Theo nhận định của một số người, cuộc hành hương để thúc đẩy hòa bình là một thời điểm cụ thể và thực tế cho đất nước. Vì trong năm qua, Thái Lan đã chứng kiến việc hàng ngàn người biểu tình, yêu cầu chính phủ từ chức, cải cách Hiến pháp và giảm bớt quyền của nhà vua. Một điều chưa từng có trước đây tại một đất nước mà uy quyền hoàng gia hiện diện ở mọi khía cạnh xã hội như Thái Lan. (CSR_156_2021)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Kurt Koch: Từ một lịch sử ly khai có thể nảy sinh một phần của sự hòa giải
Trong cuộc phỏng vấn của Vatican News, Đức Hồng y Kurt Koch nói: “Chúng ta không thể xóa bỏ lịch sử của sự chia rẽ, nhưng bản dịch mới này sẽ là một phần của lịch sử hòa giải của chúng ta”.
Tuyên ngôn Chung về ơn Công chính hóa, giữa Công giáo và Tin lành năm 1999 là một bước quan trọng trên con đường hòa giải giữa Công giáo và Tin lành. Vào thế kỷ XVI, vấn đề ơn cứu độ đã nảy sinh những tranh cãi gay gắt và hậu quả là sự ly khai trong Giáo hội. Đây là một văn bản chính thức trong cuộc đối thoại giữa Công giáo và Tin lành Luther, và được coi là một bước quan trọng hướng tới việc tìm ra những điểm cơ bản giữa Giáo hội Công giáo và Tin lành, cụ thể là vấn đề ơn cứu độ.
Hai mươi năm sau thỏa thuận ban đầu, một bản dịch tiếng Ý mới đã được Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới công bố vào ngày 03/01/2021 - kỷ niệm 500 năm Martin Luther bị Giáo hội Công giáo ra vạ tuyệt thông. Theo Đức Hồng y Kurt Koch, đây vẫn là một “vết thương đau đớn”. Liên đoàn Tin lành Luther Thế giới và Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô đang phải đối diện với thách đố cần phải làm rõ, từ quan điểm đại kết, những vấn đề lịch sử, thần học và giáo luật liên quan đến việc Martin Luther bị vạ tuyệt thông. Nhiệm vụ này từ lâu đã được giao cho một nhóm các chuyên gia đại kết. “Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần có thể xuất bản một ‘Sứ điệp chung’. Không muốn nói trước kết quả cuối cùng, điều quan trọng là mục sư Junge và tôi tin rằng qua việc xuất bản ấn bản tiếng Ý nhân kỷ niệm 500 năm ngày Luther bị vạ tuyệt thông, là một ý định vững chắc tiếp tục tiến bước trên con đường hòa giải của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của Tin Mừng”, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô khẳng định.
Hướng đến những bước tiến trong tương lai, Đức Hồng y Chủ tịch cho biết, vào năm 2030, Công giáo và Tin lành sẽ cử hành 500 năm ngày “Tuyên xưng Augustana”, một phần bản tuyên xưng của Luther vào năm 1530. Đây là dịp Công giáo và Tin lành có thể tái khám phá khả năng đại kết, một nhiệm vụ có nhiều hy vọng trong tương lai.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC bổ nhiệm giáo dân đầu tiên làm chủ tịch Ủy ban Kỷ luật của giáo triều Roma
Ông Buono, 59 tuổi, là giáo sư về luật quốc tế và cũng là cố vấn của Tòa Thánh từ những năm 1980. Ông đã làm việc với Đức Hồng y Agostino Casaroli, Quốc vụ khanh Tòa Thánh từ năm 1979 đến 1990; và với Đức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh từ năm 2006 đến 2013.
Năm 2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm ông làm cố vấn của Vatican. Năm 2018 ông trở thành giáo dân đầu tiên được bổ nhiệm làm viện trưởng Đại học Giáo hoàng Laterano.
Ủy ban Kỷ luật của giáo triều Roma
Ủy ban Kỷ luật của giáo triều Roma, được thành lập năm 1981, là cơ quan kỷ luật chính trong giáo triều, bộ máy hành chính của Tòa thánh. Ủy ban có trách nhiệm xác định các biện pháp trừng phạt đối với các nhân viên của giáo triều bị cáo buộc có hành vi sai trái, từ đình chỉ đến sa thải.
Ủy ban gồm có một chủ tịch và 6 thành viên, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm. Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban là Đức Hồng y Rosalio Castillo Lara, người Venezuela, từ năm 1981 đến 1990. Sau đó là Đức Hồng y người Ý Vincenzo Fagiolo, từ năm 1990 đến 1997. Chủ tịch thứ ba là Đức Hồng y người Ý Mario Francesco Pompedda, từ năm 1997 đến 1999. Tiếp đến, Đức Hồng y người Tây Ban Nha Julián Herranz Casado đã giám sát ủy ban từ năm 1999 đến năm 2010.
Cùng ngày 8/1 Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm hai thành viên mới cho ủy ban, đó là Đức ông Alejandro W. Bunge, người Argentina, Chủ tịch Văn phòng Lao động của Tòa Thánh, và ông Maximino Caballero, giáo dân người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký của Ủy ban Kinh tế. (CNA 08/01/2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc đang điều tra các vụ chuyển tiền từ Vatican
Ngày 7/1, Trung tâm Phân tích và Báo cáo Giao dịch của Úc, gọi tắt là AUSTRAC, một cơ quan chính phủ, giám sát tội phạm tài chính của Úc, cho biết rằng với sự hợp tác của Vatican, họ đang tìm cách làm sáng tỏ các vụ chuyển tiền bí ẩn đến Úc, trị giá 1,8 tỷ đô la, được báo cáo là có liên quan đến Vatican.
Hồng Thủy - Vatican News
Vatican đã xác nhận rằng cơ quan giám sát tội phạm tài chính của Úc đã liên lạc với Vatican để kiểm tra các dữ liệu mà cơ quan này được cung cấp trong những ngày gần đây.
47.000 phiên chuyển tiền, với 1,8 tỷ đô la Mỹ được chuyển
Vào tháng 10 vừa qua, theo yêu cầu của bà thượng nghị sĩ Concetta Fierravanti-Wells, người muốn biết số tiền nào đã được chuyển từ Vatican hoặc cơ quan nào khác, hay là những cá nhân có liên hệ với Vatican, cơ quan giám sát AUSTRAC đã liệt kê các giao dịch hàng năm của Vatican kể từ năm 2014 đến 2017: tổng cộng có 47.000 phiên chuyển tiền, với số tiền được chuyển là 1,8 tỷ đô la Mỹ.
Chức sắc Vatican ngạc nhiên trước số tiền lớn được cho là đã chuyển sang Úc
Các dữ liệu được báo cáo tạo nên sự kinh ngạc ở Úc và Vatican khi xét đến số lần và số tiền được chuyển dường như rất khác với thực tế tài chính của Vatican. Các chức sắc của Vatican ngạc nhiên trước các vụ chuyển tiền được báo cáo. Số tiền vượt quá nhiều so với tài chính của Tòa thánh. Ngân sách hàng năm của Tòa Thánh khoảng 300 triệu euro, ít hơn số tiền được báo cáo là đã được gửi đến Úc trong một năm.
Từ năm 2014, cơ quan Quản trị tài sản của Tòa Thánh đã gửi gần 800.000 euro sang Úc để trả lương cho các nhân viên và chi phí của Tòa Sứ thần tại Úc, cũng như tiền hưu bổng và các chi phí di chuyển. Và số tiền được Ngân hàng Vatican chuyển sang Úc cho các khách hàng của mình, cụ thể là các dòng tu, cũng không có số tiền 1,8 tỷ đô la như AUSTRAC báo cáo.
Các giám mục Úc không biết về số tiền được chuyển
Theo hãng tin Reuters, các giám mục Úc nói rằng họ không hề biết về bất kỳ giáo phận, tổ chức từ thiện hoặc tổ chức Công giáo nào ở nước này nhận tiền, và họ đang cân nhắc đưa ra câu hỏi với cơ quan giám sát tài chính của Úc về việc liệu có các tổ chức Công giáo nào nằm trong số những người nhận hàng tỷ đô la Úc từ các khoản chuyển nhượng được cho là từ Vatican hay không. (CNA & Crux 07/01/2021)
Nguồn: Vatican News tiếng Việt
Công giáo Hoa Kỳ canh thức cầu nguyện bênh vực sự sống
Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ sẽ tham dự buổi canh thức cầu nguyện toàn quốc, từ thứ Năm, 28/1 đến thứ Sáu 29/1 tới đây, để bênh vực sự sống con người, nhân kỷ niệm lần thứ 48 tối cao pháp viện Mỹ ban hành phán quyết cho phép phá thai trong chín tháng thai nghén
Từ khi có phán quyết ấy, hơn 60 triệu vụ phá thai đã xảy ra tại Mỹ theo pháp luật.
Vào mỗi tháng Giêng hằng năm, Ủy ban Giám mục Mỹ bênh vực sự sống vẫn tổ chức buổi canh thức cầu nguyện bênh vực sự sống, tại Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, ở thủ đô Washington, cùng với văn phòng tuyên úy Đại học Công giáo Hoa Kỳ. Các tín hữu được mời gọi tham gia cầu nguyện để chấm dứt nạn phá thai và tôn trọng mạng sống con người. Hằng năm, có hàng chục ngàn tín hữu đích thân đến tham dự buổi canh thực cầu nguyện, nhưng năm nay vì đại dịch Covid-19, buổi canh thức không được mở rộng cho công chúng.
Đối lại, năm nay lần đầu tiên, cùng với thánh lễ được trực tiếp truyền hình, các giám mục trong các giáo phận trên toàn nước Mỹ sẽ thay phiên nhau hướng dẫn việc cử hành giờ thánh trực tuyến suốt trong đêm canh thức: bắt đầu từ 8 giờ tối thứ Năm 28/1, từ Đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm, với kinh Mân côi, tiếp đến là thánh lễ khai mạc buổi canh thức toàn quốc. Chủ tế thánh lễ khai mạc là Đức cha Joseph Naumann, Tổng giám mục giáo phận Kansas City, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Mỹ về các hoạt động bảo vệ sự sống con người. Sau thánh lễ, suốt đêm sẽ có giờ thánh từ các giáo phận trên toàn quốc, được truyền đi từ trang mạng của Hội đồng Giám mục Mỹ. Buổi canh thức kết thúc lúc 8 giờ sáng, ngày thứ Sáu 29/1, với thánh lễ do Đức cha William Lori, Tổng giám mục giáo phận Baltimore, chủ sự.
Đức Tổng giám mục Naumann tuyên bố rằng: “Hơn bao giờ hết, đất nước chúng ta cần cầu nguyện cho việc bảo vệ sự sống của các thai nhi và phẩm giá của mọi sự sống con người. Tôi vui mừng vì được các giám mục trong các giáo phận toàn quốc hiệp nguyện, qua các buổi cầu nguyện bênh vực sự sống này. Tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo dành thời giờ với Chúa và tham gia buổi canh thức cầu nguyện cho sự sống”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Người hầu phản bội được hòa giải với Đức Giáo hoàng Biển Đức
Đức Tổng giám mục Georg Gänswein, bí thư riêng của Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, xác nhận rằng người hầu phản bội, ông Paolo Gabriele, đã được hòa giải và được Đức Biển Đức chúc lành trước khi qua đời.
Ông Paolo Gabriele đã lấy trộm các tài liệu mật trong dinh Giáo hoàng và chuyển cho giới báo chí để phổ biến, trong vụ gọi là “Vatileaks” hồi năm 2011. Những tài liệu này nói về những vụ tố giác nạn tham nhũng, nạn con ông cháu cha, và cả những vụ đồng tính luyến ái, cũng như những hành động sai trái của ngân hàng Vatican.
Năm 2012, Gabriele bị tòa án ở Vatican xác nhận về tội ăn trộm các tài liệu mật trong nhiều tháng trời và chuyển cho giới báo chí. Trong vụ xử án, người hầu này tuyên bố mình tự ý hành động và không có ai đồng lõa. Nhưng các quan sát viên về vụ án ngờ rằng điều đó không đúng sự thật, vì cả sau khi người Gabriele bị bắt, báo La Repubblica, Cộng Hòa, một tờ báo tả phái, tiếp tục đăng tải các tài liệu mật của Vatican. Tháng Mười cùng năm 2012, Gabriele bị tòa tuyên phạt 18 tháng tù, nhưng ông ta chỉ thi hành bản án này một phần vì cũng năm đó, Đức Giáo hoàng Biển Đức ân xá cho đương sự và sau đó Gabriele được nhận làm việc tại bệnh viện nhi đồng Chúa Hài Đồng Giêsu của Tòa Thánh, chi nhánh cạnh Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành. Hồi tháng Mười Một năm vừa qua, Gabriele bị bệnh nặng, qua đời lúc 54 tuổi, để lại một vợ ba con.
Trong số ra tháng Mười Hai vừa qua, Vatikan Magazin, Tạp Chí Vatican, đưa tin Đức Giáo hoàng Biển Đức XVI đã hòa giải với Gabriele: Đức Tổng giám mục bí thư Gänswein đã đến thăm ông ta và mang lời chào thăm cũng như phép lành của Đức Biển Đức XVI, đồng thời Đức Tổng giám mục ban phép xức dầu cho ông. Ngài đã xác nhận tin của tạp chí này.
Sau vụ Vatileaks hồi đó, một sự thay đổi đã được đưa vào Bộ hình luật của Vatican, đó là khoản nói rõ về việc phổ biến các thông tin và tài liệu mật.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Henri Schwery qua đời
Đức Hồng y Henri Schwery, nguyên Giám mục giáo phận Sion và nguyên Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, đã qua đời hôm 7/1/2021 vừa qua, hưởng thọ 89 tuổi.
Đức Hồng y Schwery sinh năm 1932, con út trong gia đình có mười người, thụ phong linh mục năm 1957 và được bổ nhiệm làm giám mục năm 1977. Như một giám mục trẻ 45 tuổi, ngài đã phải đương đầu với chủng viện Công giáo thủ cựu ở Econe, trong giáo phận của ngài, chỉ cách Sion 15 cây số. Chủng viện này do Đức Tổng giám mục Marcel Lefebvre thành lập, về sau đã ly khai với Tòa Thánh hồi năm 1988.
Đức cha Schwery làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ hai nhiệm kỳ, từ 1983 đến 1988. Năm 1991, Đức cha được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II thăng hồng y và về hưu năm 1995 vì lý do sức khỏe, lúc mới 63 tuổi, sau 18 năm cai quản giáo phận. Trong những năm cuối đời, ngài sống trong một căn hộ nhỏ ở làng quê Saint-Leonard.
Sau khi Đức Hồng y Schwery qua đi, Hồng y đoàn còn 228 vị, trong đó có 128 Hồng y cử tri. Hiện nay, chỉ còn một hồng y người Thụy Sĩ, là Đức Hồng y Kurt Koch, 70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các GM châu Á tổ chức khóa học truyền thông
Đức cha Roberto Mallari, Chủ tịch Văn phòng Truyền thông Xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục châu Á (FABC), mà Học viện Chân lý Á châu về Truyền thông Xã hội thuộc về, đã khai trương trang web (www.vaiscom.org) và minh họa các khóa học qua nền tảng web Zoom. Đức cha Chủ tịch nói: “Chúa chúng ta là một Thiên Chúa giao tiếp, và truyền thông là một nền tảng cho sứ vụ của Giáo hội”. Ngài giải thích rằng, các chương trình trực tuyến có chủ ý mang lại sự năng động cho những người đứng đầu các hoạt động mục vụ của Giáo hội Á châu, giúp họ có được kiến thức và kỹ năng cần thiết cho sứ vụ tông đồ.
Cha George Plathottam, Thư ký điều hành của Văn phòng Truyền thông Xã hội cho biết: “Học viện Chân lý Á châu về Truyền thông Xã hội cam kết đào tạo nhân viên cho các thừa tác vụ Giáo hội, sử dụng các chương trình trực tuyến, tổ chức các khóa học nguyên cứu và chuyên sâu”. Cha nói thêm: “Hiện tại, do tình hình đại dịch, phương thức đào tạo từ xa được lên kế hoạch từ lâu trước khi Covid-19 bùng phát đã trở thành một điều phổ biến. Học viện cung cấp ba chương trình cụ thể, với các cấp độ khác nhau: khóa học cơ bản, khóa nâng cao và cấp chứng chỉ tốt nghiệp về Truyền thông xã hội. Mục đích của các khóa học là chuẩn bị cho các nhà lãnh đạo Giáo hội đối diện với những thách đố đến từ các phương tiện truyền thông mới và các bối cảnh mục vụ khác nhau ở châu Á”.
Cha William LaRousse, Phó Tổng Thư ký Liên Hội đồng Giám mục châu Á, nhắc lại lời của Thánh Giáo hoàng Phaolô VI: “sứ vụ của Giáo hội tại châu Á là cho tất cả các dân tộc” và nhận định: các khóa đào tạo mới, trong giai đoạn hiện tại được đánh dấu bởi đại dịch, là rất kịp thời đối với Giáo hội ở châu Á vào thời điểm Liên Hội đồng Giám mục châu Á đang cử hành Năm Thánh, và truyền thông mang đến những cơ hội mới. Theo cha Phó Tổng Thư ký, cuộc cách mạng Công nghệ Thông tin Truyền thông là một thách đố lớn và một cơ hội mới cho Giáo hội ở châu Á và cho sứ vụ của Giáo hội. Cha William kết luận “Học viện Chân lý Á châu về Truyền thông Xã hội là câu trả lời của Liên Hội đồng Giám mục châu Á được Chúa Thánh Thần linh ứng để đáp ứng thách đố này”.
Khóa học đầu tiên mang tên “Truyền thông để lãnh đạo mục vụ” sẽ bắt đầu vào tháng 7/2021. Khóa học rất linh hoạt và cung cấp cho các học viên cơ hội hoàn thành chương trình theo tốc độ học của mỗi người. Khóa học được giao phó cho một nhóm chuyên gia, các linh mục, tu sĩ Dòng Salêdiêng, dưới sự hướng dẫn của cha Plathottam, và sự hỗ trợ kỹ thuật của Đài Chân lý Á châu (RVA) có trụ sở tại Manila.
Ngọc Yến - Vatican News
Giáo hội Bờ Biển Ngà kết thúc các cử hành mừng 125 năm loan báo Tin Mừng
Cha Emmanuel Wohi Nin, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, kết thúc các cử hành sẽ được đánh dấu bằng những hoạt động cụ thể: tất cả các giáo xứ sẽ dâng Thánh lễ tạ ơn vào ngày Chúa nhật 17/01; tam nhật cầu nguyện từ ngày 19 đến 21/01; một buổi hòa nhạc và cầu nguyện đặc biệt; và ngày 24/01, một Thánh lễ trọng thể sẽ được cử hành tại nhà thờ Chúa Thánh Thần ở Mockeyville, thuộc Giáo phận Grand-Bassam.
Các cử hành mừng 125 năm loan báo Tin Mừng của Bờ Biển Ngà đã bắt đầu cách đây ba năm, dưới sự dẫn dắt của Đức cha Raymond Ahoua, Giám mục Grand-Bassam.
Theo các Giám mục, Năm Thánh này chắc chắn sẽ là điểm khởi đầu cho một giai đoạn loan báo Tin Mừng mới ở Bờ Biển Ngà. Điều này sẽ đòi hỏi một sự thay đổi về tâm thức và hành vi, như Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục nhấn mạnh: “Chúng tôi phải học cách chuyển từ một Kitô giáo chưa được vững chắc sang một đời sống đức tin năng động, dấn thân hơn vào việc xây dựng Giáo hội và đất nước. Một đất nước đang có những xáo trộn về văn hóa xã hội, tôn giáo, kinh tế và chính trị”.
Cha Emmanuel Wohi Nin cho biết, các tài liệu được ban hành trong hai cuộc họp đặc biệt dành cho châu Phi của Thượng Hội đồng Giám mục, vào năm 1994 và 2009, vẫn là nguồn tham khảo cho quá trình xây dựng một Giáo hội châu Phi năng động. Cha khẳng định, Năm Thánh 125 năm này xuất hiện như một sự kiện của Thiên Chúa Quan phòng.
“Năm Thánh cho phép chúng tôi nắm bắt và sống một cách mãnh liệt, bằng cách xem xét với lòng biết ơn: một mặt, công cuộc loan báo Tin Mừng được thực hiện bởi những người tiên phong truyền giáo ở Bờ Biển Ngà; và mặt khác, mỗi người phải ý thức trách nhiệm đối với sứ vụ này”, cha nói và kết luận: “Chúng tôi xác tín, việc cử hành Năm Thánh này đánh dấu sự hiện diện của Thiên Chúa ở trung tâm lịch sử của đất nước chúng tôi, và chắc chắn điều đó sẽ định hướng cho chúng tôi về viễn cảnh 150 năm tới và tiếp tục khuyến khích chúng tôi xây dựng Giáo hội, một Giáo hội hiện diện trong đời sống của quốc gia và trên hết là truyền giáo và mở cửa cho Giáo hội hoàn vũ”.
Sau nhiều nỗ lực truyền giáo không thành công (1637, 1687, 1701, 1844, 1850), cuối cùng ngày 28/10/1895 được coi là ngày bắt đầu công cuộc loan báo Tin Mừng thực sự ở Bờ Biển Ngà, nhờ các cha Alexandre Hamard và Emile Bonhomme, thuộc Hội Truyền giáo châu Phi (SMA) của Lyon
Ngọc Yến - Vatican News