Tin Thế Giới
Tin Thế Giới
Một đầu bếp dùng tiền trúng số để giúp người nghèo
- Viết bởi Hồng Thủy
Một đầu bếp dùng tiền trúng số để giúp người nghèo
Roberto Mendoza là một đầu bếp nổi tiếng tại thành phố Charlotte. Dù thành công, ông không bao giờ quên nguồn gốc và thời thơ ấu nghèo khổ của mình. Ông không bao giờ quên dùng tài sản của mình để giúp những người bất hạnh cần được một bữa ăn đàng hoàng.
Hồng Thủy - Vatican
Người ta sẽ làm gì khi trúng số? Chắc chắn rằng không phải ai cũng dùng tiền đó để mua một chiếc xe sang hay một căn nhà đẹp. Đầu bếp Roberto Mendoza đã dùng tiền trúng số để giúp người nghèo.
Không bao giờ quên nguồn gốc và thời thơ ấu nghèo khổ
Roberto Mendoza là một đầu bếp nổi tiếng tại thành phố Charlotte, thành phố lớn nhất của tiểu bang North Carolina, Hoa kỳ; ông đã từng nấu ăn cho một hoàng tử của A rập Sauđi, cho các tổng thống Bill Clinton, George Bush và Barack Obama, và mới đây là cho tổng thống Donald Trumph. Ông từng có nhà hàng riêng, là bếp trưởng điều hành chuyên môn ẩm thực và hiện làm việc cho Sysco Food Service. Dù thành công như thế, ông Mendoza không bao giờ quên nguồn gốc và thời thơ ấu nghèo khổ của mình. Ông nói: “Khi bạn bị đói, thì không nói được gì, chỉ có bao tử của bạn càu nhàu”. Ông không bao giờ quên dùng tài sản của mình để giúp những người bất hạnh cần được một bữa ăn đàng hoàng. Mỗi thứ bảy hàng tuần, ông nấu ăn cho những người vô gia cư ở Charlotte.
Tuổi thơ nghèo khổ
Ông Mendoza sinh tại El Salvador và đã có một tuổi thơ nghèo khổ, trong thời kỳ quốc gia này trải qua cuộc nội chiến tang thương. Từ năm 1980-1992, El Salvador đã có khoảng 75 ngàn người chết hay bị mất tích. Những người sống sốt hàng ngày phải chịu nạn đói khát. Ông chia sẻ với đài truyền hình CNN: “Tôi đã biết thế nào là đói. Khi tôi 14 hay 15 tuổi, tôi đi ngủ với cái bụng trống rỗng. Tôi tự nhủ, ít nhất tôi phải uống một ly nước. Khi tôi đến mở vòi nước, thì chỉ có không khí. Họ đã cắt nước. Tôi đi ngủ, vừa khóc vừa nói rằng: “Chúa ơi, khi con lớn lên, con không muốn người nào bị đói.”
Thực hiện lời hứa
Vài năm sau đó, trong thời nội chiến, chàng trai Mendoza bị bắt cóc, nhưng nhờ Salvation Army, một tổ chức bán quân sự của Giáo hội Tin lành, anh đã trốn khỏi El Salvador và đến được Canada, và từ đó anh tiếp tục đến định cư ở California, và theo học ngành nghệ thuật ẩm thực. Cuối cùng, Mendoza có thể giúp đỡ cho người khác và quyết định thực hiện lời hứa nhiều năm trước đây. Sau thời gian bắt đầu hành nghề tại các khách sạn và nhà hàng để có kinh nghiệm, năm 2014, ông Mendoza đã là chuyên gia ẩm thực, có nhà hàng riêng tại Charlotte với tên “Chef Heaven’s Kitchen” để quyên góp tiền và quà tặng cho một ngôi làng ở Cộng hòa Dominica mà ông thường viếng thăm.
Dùng tiền trúng số để hoàn thành ước mơ giúp người nghèo
Vào năm 2012, trong một sự kiện mà ông đã nướng 600 con gà tây cho người vô gia cư ở Charlotte, ông đã nghe một tình nguyện viên nói về những thiếu thốn nghèo khổ ở thị trấn Bayaguana thuộc nước Cộng hòa Dominica này. Năm 2013, sau khi nhận lại số tiền thuế 10 ngàn đô la, ông đã mua một mảnh đất ở đó. Ông muốn mở một căng tin và xây một nhà thờ, như một phần giấc mơ giúp người nghèo tại khu vực đó. Bây giờ, với số tiền trúng số, ông có thể hoàn thành giấc mơ nuôi những người nghèo ở thị trấn Bayaguana, nước Cộng hòa Dominica.
Việc trúng số là điều hoàn toàn bất ngờ đối với ông Mendza. Một lần ông đang đổ xăng cho chiếc xe của mình tại một cây xăng, ông mua một vé số cào. Ông cào nó và tấm vé số có giải 250 ngàn đô la. Theo như báo CNN kể lại, sau những cái ôm chúc mừng của những bạn bè đang đứng cạnh đó, điều đầu tiên ông Mendoza nghĩ đến là những người nghèo. Ông nghĩ: “Đây không phải là tiền của tôi.” Từ 5 năm qua, ông đã cho các trẻ em nghèo ở Charlotte những bữa ăn và bây giờ ông đang tiếp tục làm điều này ở Bayaguana. Hồi tháng 12 vừa qua, ông đã mang đồ chơi, quần áo, giày dép đến cho các trẻ em ở làng này và nấu ăn cho các em. Ông cho biết, đây là một ngôi làng rất nghèo, nơi người ta thỉnh thoảng có thức ăn và đôi khi không có gì để ăn.
“Thiên Chúa và tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc”
Ngoài căng tin ở Bayaguana, ông còn giúp trẻ em ở Bolivia, Nicaragua, Honduras và Haiti. Tuy vậy, ông đặc biệt quan tâm đến Bayaguana. Căng tin sẽ được dùng như một nơi an toàn và sạch sẽ để những người nghèo khổ nhất và những người không có nhà cửa, đặc biệt là các trẻ em, có thể có một nơi để ăn uống. Dù số tiền trúng số giúp ông đạt được các mục tiêu, ông sẽ phải cần sự giúp đỡ của những người khác để hoàn thành công việc. Ông nói: “Thiên Chúa và tôi, chúng tôi sẽ cùng nhau làm việc”.
Được hướng dẫn bởi nghề nghiệp và đức tin
Ông Mendoza tin rằng Thiên Chúa làm cho ông trở thành một đầu bếp bởi vì ông đã từng bị đói khủng khiếp khi ở El Salvador. Nghề nghiệp và đức tin của ông đã soi sáng ông giúp đỡ người khác, cả ở Charlotte và ở những nơi khác trên thế giới. Trong ngày Lễ Tạ Ơn, ông Mendoza nấu ăn cho hơn 6000 người và ông cũng thường tham gia vào các hoạt động tình nguyện, cung cấp thức ăn và bày tỏ sự quan tâm đối với những người vô gia cư.
Đại hội thế giới lần thứ 7 chống án tử hình
- Viết bởi Ngọc Yến
Đại hội thế giới lần thứ 7 chống án tử hình diễn ra 5 ngày từ ngày 26/02 đến 01/3 tại Bruxells, thủ đô châu Âu có chủ đề "Chúng ta hãy xóa bỏ tất cả án tử hình"
Ngọc Yến - Vatican
Theo ông Raphaël Chenuil-Hazan, Tổng giám đốc Hiệp hội ECPM Cùng nhau chống lại hình phạt tử hình: Cuộc đấu tranh xóa bỏ án tử hình vượt qua sự phân tách và vượt ra ngoài các lục địa và văn hóa: nó tập hợp những gì bị phân tán. Đó là lý do tại sao nó duy nhất và cần thiết! Chắc chắn mong muốn trừng phạt và bùng phát bạo lực chưa bao giờ thiếu trong lịch sử, nhưng các xã hội đã xóa bỏ án tử hình mong muốn được xây dựng qua sự xoa dịu và lòng khoan dung.
Các nơi mà án tử tình đã được xóa bỏ sẽ không bao giờ trở lại nữa, vì họ biết rằng sự phục hồi nó sẽ là một điều sai lỗi đối với thế hệ tương lai. Khởi đi từ nền tảng quyền con người, cuộc đấu tranh thể hiện những gì mà con người nhắm đến trong nhiều thế kỷ. Cần phải chấm dứt sự lạm dụng đối với quyền bất khả xâm phạm sự sống, điều làm tổn hại đến con người. Chính vì điều này, phần lớn người dân và các quốc gia cổ vũ bãi bỏ án tử hình. Hai phần ba các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết mới nhất của Liên Hợp Quốc kêu gọi một lệnh cấm thi hành. Đại hội Thế giới chống án tử hình bắt nguồn từ chính bản chất nguyện vọng mang tính toàn cầu này.
Theo ông Tổng Giám đốc, các Đại hội Thế giới mong muốn trao ban một thông điệp tích cực cho những người phải đối mặt hàng ngày với án tử hình như cựu tử tù, gia đình, luật sư, v.v.; và cho những người, mỗi ngày, đấu tranh cho việc bãi bỏ nó: đại diện chính phủ, nghị sĩ hoặc nhà hoạt động nhân quyền.
Trong mười tám năm qua, tại mỗi Đại hội, các nhà tổ chức luôn đổi mới các đối tượng để có thể thích hợp với vấn đề của án tử hình. Tại Madrid, năm 2013, vai trò của các nghị sĩ được đề cao; tại Oslo, năm 2016, lần đầu tiên các tổ chức nhân quyền quốc gia tham gia; bây giờ đến lượt khu vực tư nhân và các công ty được mời gọi. Chúng tôi đang kêu gọi khu vực tư nhân và kinh doanh. Phiên họp toàn thể đầu tiên của Đại hội này nhằm mở ra cuộc đối thoại với tập đoàn kinh tế cao cấp này. Có tiềm năng to lớn cho sự cam kết và tạo mối quan hệ với gia đình bãi bỏ có thể cung cấp các chiến lược và hy vọng cho tương lai.
Chúng tôi cũng mong muốn dành một vị trí quan trọng cho Châu Phi, nơi mà sự tiến bộ và trở ngại là những thách thức lớn. Nó có thể là lục địa bải bỏ án tử hình tiếp theo? Đây là điều chúng tôi mong muốn. Vì vậy, việc huy động ở các quốc gia này là toàn bộ, vào tháng 4 năm 2018 trước Đại hội Brussels, chúng tôi đã tổ chức, hội nghị chuẩn bị tại Abidjan. Tăng cường hiện diện của lục địa châu Phi tại Brussels là cơ hội mở ra nhiều hơn các cuộc đàm phán để sửa đổi Thỏa thuận Cotonou giữa Liên minh châu Âu và các nước châu Phi, Caribbean và Thái Bình Dương.
Phó Chủ tịch HĐGM Venezuela kêu gọi Maduro mở mắt nhìn những đau khổ của dân chúng và thoái vị
- Viết bởi Đặng Tự Do
“Hãy mở mắt ra để thấy sự đau khổ của mọi người. Hãy nghe tiếng khóc của mọi người”, Đức Cha Moronta đã lên tiếng kêu gọi tên độc tài Nicolas Maduro như trên trong một cuộc phỏng vấn trong tuần này với ACI Press, chi nhánh tiếng Tây Ban Nha của Catholic News Agency.
Đức Cha Moronta, là phó chủ tịch hội đồng giám mục Venezuela, nói rằng trong nhiều năm qua người dân Venezuela đã yêu cầu thay đổi định hướng chính trị xã hội và kinh tế của đất nước.
“Giáo hội đã nhấn mạnh rằng tiếng nói của người dân phải được lắng nghe. Hàng lãnh đạo chính trị, xã hội và kinh tế phải đứng về phía người dân”
Nhận xét về ông Juan Guaidó, chủ tịch Quốc hội là người được Hoa Kỳ, các quốc gia thành viên của Liên minh Châu Âu và hơn 50 quốc gia khác công nhận là tổng thống lâm thời hợp pháp của Venezuela, Đức Cha Moronta ca tụng ông Juan Guaidó rất tích cực, coi ông là người xứng đáng trong “vai trò lãnh đạo” thay mặt các công dân của Venezuela.
Đức Cha Moronta nói rằng chính người dân Venezuela phải là “những người có thể và nên tạo ra những thay đổi” ở nước này.
Ngài nói rằng vai trò của Giáo hội là “xây các nhịp cầu” và nói thêm rằng Giáo hội sẵn sàng “làm mọi việc cần thiết để có một sự chuyển tiếp chính quyền trong trật tự và hòa bình.”
Đức Cha phó chủ tịch Hội Đồng Giám Mục cũng đã lưu ý rằng Giáo hội cổ vũ “không chỉ các hành động mà cả những nhận thức về sự cần thiết phải cải thiện tình hình, và ủng hộ các nhà lãnh đạo xã hội muốn phát triển đất nước một cách toàn diện.”
Đức Cha Moronta cho biết Giáo hội đã thực hiện “những hành động cụ thể trong mỗi giáo phận vì lợi ích của người dân, giúp họ có thể đạt được cuộc sống tốt hơn” và nhấn mạnh “sự hiệp thông giữa các Giáo hội ở Mỹ Latinh, đặc biệt là Cúcuta ở Colombia với Giáo hội ở Venezuela.”
Cuối cùng, Đức Cha nói rằng với sự giúp đỡ của Giáo hội tại Colombia và các quốc gia khác, các trung tâm tiếp nhận viện trợ đã được thành lập trên khắp Giáo phận San Cristóbal, nơi giáp ranh với Giáo phận Cúcuta ở Colombia.
Bất kể tình trạng khốn cùng của dân chúng Venezuela, tên độc tài Nicolas Maduro đã ra lệnh cho quân đội và cảnh sát đóng cửa biên giới với Colombia để hàng viện trợ không đến được với người dân Venezuela.
Source:Catholic Herald
Hội Đồng Giám Mục Venezuela: “Nhân danh Chúa và dân tộc đau khổ này chúng tôi yêu cầu chấm dứt tức khắc các cuộc đàn áp”
- Viết bởi Đặng Tự Do
Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Venezuela kêu gọi chế độ độc tài Nicolas Maduro phải chấm dứt tức khắc chính sách dùng bạo lực để đàn áp người dân nói lên nguyện vọng chính đáng của họ.
Một thông cáo từ ủy ban đã lặp lại những lời của Thánh Oscar Romero ngay trong tiêu đề của mình: “Nhân danh Chúa và nhân danh dân tộc đau khổ này, mà những lời than van vươn tới tận thiên đàng chúng tôi yêu cầu chấm dứt tức khắc các cuộc đàn áp”.
Ủy ban Công lý và Hòa bình tố cáo rằng kể từ ngày 22 tháng Giêng cho đến nay, các lực lượng an ninh của chế độ và các nhóm dân quân vũ trang mệnh danh là “bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa” tại Venezuela đã đẩy mạnh các hành động bạo lực chống lại người biểu tình. Trước tình trạng đó, ủy ban viết: “Chúng tôi vô cùng phẫn uất trước tình trạng có quá nhiều cái chết, trước nỗi đau và sự đau khổ tột cùng của nhân dân chúng tôi. Số người bị thương, số người chết, số người bị giam giữ tùy tiện, bị tra tấn và bắt bớ tiếp tục tăng cao trên khắp quê hương chúng ta. Đó là một sự chà đạp thẳng thừng nhân phẩm và nhân quyền của công dân. Vì thế, chúng tôi thấy phải la lên: CHẤM DỨT TỨC KHẮC CÁC CUỘC ĐÀN ÁP.”
Ít nhất 35 người đã chết, và hơn 850 người bị bắt trong các cuộc biểu tình rầm rộ diễn ra trên khắp Venezuela vào tuần trước, cơ quan nhân quyền “Observatorio Venezolano de Conflictividad Social” - Đài quan sát xung đột Venezuela - cho biết như trên dựa trên thông tin thu thập được từ các nhà xác, các bệnh viện và tòa án.
Kể từ khi Maduro kế nhiệm Hugo Chávez làm tổng thống Venezuela năm 2013, đất nước này đã bị tàn phá bởi bạo lực và các biến động xã hội. Dưới thời chính phủ xã hội chủ nghĩa, nước này đã chứng kiến tình trạng thiếu hụt hàng hóa cơ bản nghiêm trọng, với lạm phát lên tới ước tính 1.3 triệu % vào năm ngoái, theo báo cáo của Quốc hội. Khoảng 3 triệu người đã di cư ra nước ngoài từ năm 2014. Đức Tổng Giám Mục José Luis Azuaje của tổng giáo phận Maracaibo, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Venezuela nhận xét chua chát rằng: “Từ một nước giàu có nhất trong khu vực, ngày nay nhiều người phải bươi thùng rác kiếm ăn.”
Việc Maduro tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai vào đầu tháng này đã thúc đẩy một làn sóng phản đối trên khắp đất nước. Maduro tuyên bố đã giành được chiến thắng trong một cuộc bầu cử độc diễn hồi tháng 5 năm 2018. Cuộc bầu cử tổng thống này bị phe đối lập tẩy chay và đã bị phần lớn cộng đồng quốc tế coi là một trò hề.
Hôm 9 tháng Giêng, các giám mục của Venezuela, khi kết thúc phiên khoáng đại, đã ra một tuyên bố khẳng định nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của Maduro là bất hợp pháp. Đồng thời, các ngài lên tiếng ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa, gọi họ là một dấu hiệu của Hy vọng cho sự thay đổi dân chủ cần thiết. Một số giám mục đã tham gia tuần hành. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội Đồng Giám Mục cũng kêu gọi “cầu nguyện để trật tự xã hội theo đúng hiến pháp được khôi phục và chúng ta có thể trở lại một quốc gia thịnh vượng về tinh thần và vật chất.”
Giao tranh giữa cảnh sát và các nhóm dân quân phò Maduro với những người biểu tình diễn ra suốt đêm ngày thứ Ba 29 tháng Giêng tại khu vực Puerta Caracas. Những người biểu tình đã đốt cháy một trung tâm văn hóa đồ sộ của đảng cầm quyền Xã hội Thống nhất Venezuela. Maduro gọi những người đốt cháy trụ sở này là “bọn tội phạm phát xít” và đe doạ trừng trị thẳng tay.
Tin tức về một chiếc máy bay hành khách của Nga đáp xuống Caracas để đưa 20 tấn vàng ra nước ngoài đã khuấy động lòng căm phẫn của người dân Venezuela và thúc đẩy các cuộc biểu tình rầm rộ vào hôm thứ Tư 30 tháng Giêng.
Source: Catholic News Agency Stop the repression,' Venezuelan bishops plead
Bịp bợm kinh hoàng: 11 giáo phận Mễ Tây Cơ bị lừa, 400 bạn trẻ WYD lang thang ở phi trường
- Viết bởi Đặng Tự Do
Công ty ma JCP Multimedos đã bán ra các gói du lịch sang Panama bao gồm vé máy bay, khách sạn, tiền ghi danh tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới và một tour du lịch vòng quanh Panama với giá rẻ hơn các công ty du lịch khác.
“Các nỗ lực tiếp cận bằng bất cứ phương tiện nào với JCP Multimedos đã không thành công.” Đức Cha Perez cho biết trong bản tuyên bố. Nói cách khác, bọn này đã bỏ trốn, ẳm theo một số tiền lớn.
Đức Cha Perez và các bạn trẻ hành hương chỉ biết mình bị lừa sau khi đến sân bay quốc tế Mexico City để đáp chuyến bay đến Panama City.
Theo Đức Cha chủ tịch Ủy Ban đặc trách giới trẻ của Mễ Tây Cơ, những bạn trẻ cư ngụ tại ngay thủ đô Mễ Tây Cơ còn đỡ khổ. Các bạn trẻ từ 10 giáo phận khác chịu nhiều gian nan hơn vì họ phải di chuyển từ các tỉnh thành khác về Mexico City. “Một số vẫn còn lang thang ở phi trường,” bản tuyên bố cho biết.
Ngày Giới trẻ Thế giới bắt đầu vào ngày thứ Ba 22 tháng Giêng. “400 bạn trẻ Mễ Tây Cơ sẽ không thể có mặt tại đó,” bản tuyên bố ngậm ngùi cho biết.
Ông Alessandro Gisotti, giám đốc lâm thời Phòng Báo Chí Tòa Thánh, cho biết:
“Tính đến ngày 18 tháng Giêng, 150,000 thanh niên nước ngoài đã ghi danh tham gia Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. Ban tổ chức dự kiến số bạn trẻ ghi danh vào những ngày cuối cùng trước khi sự kiện diễn ra sẽ tăng vọt”.
Source: Catholic Herald Mexican pilgrims to miss World Youth Day after using bogus travel agency
Silvano Pedrollo và công ty Pedrollo phát triển chương trình nước sạch cho người nghèo
- Viết bởi Hồng Thủy – Vatican
Ông Silvano Pedrollo, người sáng lập công ty máy bơm Pedrollo, dùng lợi nhuận của công ty để phát triển chương trình nước sạch cho các nước nghèo, vì theo ông, “Kitô hữu không thể nói không” trước lời cầu xin giúp đỡ.
Ông Silvano Pedrollo là người sáng lập và chủ tịch của tập đoàn mang tên ông, là người đi đầu thế giới trong việc sản xuất máy bơm thủy lực và khoan giếng. Ông không quên rằng mình đã rất may mắn khi thành công như ngày nay, vì vậy, ông phải đáp lại bằng một cách nào đó. Chính suy nghĩ này thúc đẩy ông dùng thời gian, tiền bạc và kỹ năng, để xây dựng các giếng nước ở những nơi đang cần có nước sạch, vì ông biết ở nhiều nơi trên thế giới, vấn đề có nước sạch không được quan tâm nhiều.
Một gia đình Công giáo
Ông Pedrollo sinh năm 1945, tại Arcole, tỉnh Verona, nước Ý, trong một gia đình có truyền thống Công giáo. Vợ ông và con gái là các giáo lý viên. Đối với ông Pedrollo, đức tin là nền tảng. Ông chia sẻ: “Ông bà của tôi, ông nội của tôi, không giàu có, nhưng họ đã cố gắng quảng đại với những ai nghèo khổ hơn họ. Điều này được lưu truyền trong gien và lớn lên trong tôi. Và nó khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Trong thời gian đầu, tôi nhận được rất nhiều lời yêu cầu xin giúp đỡ. Tôi tự hỏi là tôi sẽ nghe lời yêu cầu của ai đây. Và rồi tôi đã hiểu. Tôi có quyền gì để lựa chọn người nào để giúp đỡ? Tôi phải tìm cách đáp lại yêu cầu của tất cả. Nếu tôi là một Ki-tô hữu, tôi không thể nói ‘không’.”
Từ năm 1974, ông Pedrollo đã xây dựng một vương quốc mà ngày nay các con của ông – Giulio và Alessandra – mỗi năm sản xuất 2,5 triệu bơm điện, đạt doanh thu 230 triệu euro và cung cấp việc làm cho khoảng 900 nhân viên. Trong hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty cũng có hoạt động của lòng thương xót Tin mừng, đó là “cho người khát uống”. Ông Pedrollo nhận định rằng thiếu nước là một trong những nguyên nhân chính gây ra đói kém, bệnh tật và kém phát triển ở nam bán cầu. Nếu có nước sạch và năng lượng, người ta có thể xây dựng các trường học, bệnh viện và nhà thờ. Ông xác định: “Chúa phải có thể có một ngôi nhà trang nghiêm.”
Chương trình nước
Ông Pedrollo chưa bao giờ nghĩ rằng những viện trợ lẻ tẻ ban đầu lại này có thể trở thành một hoạt động liên đới có quy mô lớn. Đức Hồng Y Ersilio Tonini đã gợi ý cho ông. Ông kể lại: “ĐHY nói với tôi: ‘Đức Giáo hoàng Gioan Phao-lô II yêu cầu giúp châu Phi, về nước và đào tạo”. Chúng tôi bắt đầu thông báo về sự sẵn sàng của chúng tôi, và các yêu cầu từ các giáo xứ, các dòng tu, các linh mục, các Hồng y và tu sĩ đã gia tăng nhiều lần». Và chương trình nước đã ra đời như thế; chỉ riêng ở châu Phi chương trình đã đào hơn một ngàn giếng. Nhưng không chỉ có thế. Nhờ có “dòng sông” liên đới, trường Josefina Bakhita được thành lập tại Luanda, Angola; ở Bénin, ở huyện Dassà, một doanh nghiệp nông nghiệp đã bắt đầu; ở Ngozi, Burundi, một trung tâm dành cho trẻ em đường phố; ở Bondoukou, nước Côte d’Ivoire, bệnh viện San Camillo đã ra đời … nhưng danh sách này có thể tiếp tục kéo dài, bởi vì ít nhất hai triệu người trên thế giới đã có thể được hưởng lợi từ chương trình nước sạch “Pedrollo”.
Các sáng kiến từ Ai Cập đến Ghana, từ Sénégal đến Etiopia, từ Malawi đến Congo, từ Kenya đến Burkina Faso. Và tiếp đến ở Ấn Độ, Philippines, Litva, Albania, Bosnia và Herzegovina, Trung Đông, Châu Á và Châu Mỹ Latinh. Ông Pedrollo nói: “Tôi đã giúp cải thiện cuộc sống của những người mà tôi sẽ không gặp và không bao giờ biết. Và tôi rơi nước mắt vì xúc động mỗi khi nhận được email viết rằng “nhờ ông tôi đã có thể theo học đại học”. Có gì hài lòng hơn thế này không? ” Đặc biệt, ông Silvano quan tâm đến những trẻ em “bụng ỏng” vì thiếu ăn.
Trách nhiệm xã hội
Những khoảng thời gian mà ông Pedrollo có thể dứt ra khỏi công việc, ông dành cho bốn đứa cháu, và nó giúp ông trở nên nhạy cảm hơn. Ông nói: “Các cháu của tôi may mắn hơn. Làm sao tôi có thể không nghĩ về người khác? Chúng tôi có nhiệm vụ mang đến một thế giới tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai”.
Trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng trong tầm nhìn của công ty Pedrollo. Tôn trọng nhân viên là điều đứng hàng đầu, ông chia sẻ: “Chúng tôi đã chọn không phân chia lợi nhuận, để bảo toàn chúng và có thể sử dụng chúng trong những thời điểm làm ăn kém hơn. Vì vậy, chúng tôi không bao giờ phải cho bất cứ ai nghỉ việc, thậm chí là phải nghỉ một ngày.” Và về việc chăm sóc môi trường, ông cho biết: “Chúng tôi đã trồng 800 cây xung quanh khu phức hợp San Bonifacio (100 nghìn mét vuông) để tạo ra một vi khí hậu đặc biệt”. Hơn nữa, 15-20% doanh thu được dành cho đổi mới, nghiên cứu và phát triển, đến mức ông Pedrollo đã được nhận bằng kỹ sư danh dự của Đại học Padua. Đó là bằng danh dự thứ sáu mà ông được nhận.
“Ẩn trốn” ở Mễ du
Thỉnh thoảng, khi cần hồi phục lại năng lượng sức lực, ông Pedrollo và vợ “trốn” đến Mễ du. Ông cho biết mình là một người bị thuyết phục bởi Đức Mẹ Mễ du; ông có nhiều tượng Đức Mẹ nhỏ trong văn phòng. Ông khuyên mọi người nên đi “tắm thiêng liêng”. Ông chia sẻ: “Bạn hít thở một bầu không khí rất đặc biệt và khi bạn trở về bạn đầy sức lực hơn. Và khi bạn đã đến đó một lần, bạn luôn quay trở lại đó.”
Hồng Thủy – Vatican
Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Ý đào tẩu
- Viết bởi Đặng Tự Do
Quan chức Triều Tiên đào tẩu đã được xác định là Đại sứ Jo Song-gil. Ông là đại sứ lâm thời của Bắc Triều Tiên tại Rôma và là con trai và con rể của hai quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên.
Cơ quan tình báo Nam Hàn tường trình trước các nhà lập pháp ở Hán Thành hôm thứ Năm 3 tháng Giêng rằng Jo đã đào tẩu trốn cùng với vợ vào tháng 11 trước khi nhiệm kỳ của ông ở Ý kết thúc.
Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Ý cho biết không nhận được đơn xin tị nạn của Jo Song-gil. Có lẽ ông đã trốn sang một quốc gia thứ ba cho chắc ăn.
Nhà ngoại giao cao cấp cuối cùng đã đào tẩu là phó đại sứ tại London, ông Thae Yong-ho. Thae đã đào tẩu vào năm 2016, cùng với vợ và các con. Ông hiện cư trú tại Nam Hàn.
Thae cho biết trong một cuộc phỏng vấn với truyền hình Hàn Quốc hôm thứ Năm rằng Đại sứ quán Ý rất quan trọng đối với Triều Tiên vì họ giữ nhiệm vụ đàm phán với Chương trình Lương thực Thế giới về các khoản viện trợ lương thực cho Triều Tiên và là trung tâm buôn lậu các mặt hàng xa xỉ cho giới cầm quyền Bắc Triều Tiên.
Thae là người đã tố cáo một mưu toan thất bại của Bắc Hàn làm một nhà thờ giả ở Bình Nhưỡng để lùa gạt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.
Năm 1991, cùng với sự sụp đổ của khối cộng sản tại Đông Âu, Bắc Triều Tiên rơi vào tình trạng kiệt quệ kinh tế đến mức nạn đói xảy ra ở nhiều nơi. Trong một cố gắng thoát khỏi sự cô lập quốc tế, Bắc Triều Tiên muốn mời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sang thăm nước này. Vị Giáo Hoàng người Ba Lan đã từng thăm Nam Hàn đến 2 lần vào tháng 5, 1984 và tháng 10, 1989.
Khi Vatican yêu cầu Bắc Triều Tiên trưng ra bằng chứng về sự hiện hữu của người Công Giáo, chế độ cộng sản này xây dựng cấp tốc một nhà thờ giả gọi là nhà thờ “chánh tòa Bình Nhưỡng”. Các hàng ghế trong nhà thờ đầy chật những người cộng sản cực đoan giả dạng làm người Công Giáo.
Source; Vatican News North Korean diplomat disappears in Italy
Diễn biến lịch sử: Đức Thượng Phụ Bácthôlômêô ban cấp Tomos cho Ukraine
- Viết bởi Đặng Tự Do
Thông cáo báo chí của quốc hội Ukraine cho biết:
“Vào ngày 5 tháng Giêng, các thành viên của phái đoàn chính phủ Ukraine sẽ tham dự lễ ký kết Tomos do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô chủ sự và nghi thức cầu nguyện tại Nhà thờ Chính tòa Thánh George của Tòa Thượng Phụ Constantinope. Sau khi kết thúc các thủ tục ký kết Tomos, sẽ có diễn từ của Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô, Đức Thượng Phụ Epiphaniy của Kiev và Toàn Ukraine, và Tổng thống Petro Poroshenko.”
Nghi lễ ký kết Tomos được truyền hình trực tiếp từ Istanbul về Ukraine vào lúc 10g30 sáng theo giờ địa phương Kiev.
Cũng trong ngày 5 tháng Giêng, Chủ tịch Quốc hội Parubiy, và Tổng thống Poroshenko sẽ có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayip Erdogan. Hai vị được tường thuật là sẽ nhân dịp này cám ơn chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã không khuất phục trước các áp lực của Nga đòi Thổ Nhĩ Kỳ phải gây sức ép lên Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô nhằm cản trở việc ban cấp quy chế tự trị cho Chính Thống Giáo Ukraine.
Thông cáo báo chí của quốc hội Ukraine cho biết tiếp như sau:
“Vào ngày 6 tháng Giêng, Tổng thống Petro Poroshenko, Chủ tịch Quốc Hội Andriy Parubiy và các thành viên của phái đoàn sẽ tham gia vào nghi thức trao Tomos trong Phụng vụ Thánh do Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô và Đức Thượng Phụ Epiphaniy. Phái đoàn Ukraine cũng sẽ tham dự nghi thức làm phép nước tại vịnh Golden Horn.”
Sau nghi thức này, Chính Thống Giáo Ukraine tân lập trở thành một Giáo Hội độc lập và ngang hàng với 14 Giáo Hội Chính Thống Giáo trên thế giới.
Toàn bộ các nghi thức lịch sử trong ngày 6 tháng Giêng được truyền hình trực tiếp về Kiev lúc 8:30 sáng.
Trong nghi thức làm phép nước tại vịnh Golden Horn, Đức Thượng Phụ Đại Kết Bácthôlômêô sẽ ném một thánh giá xuống vịnh và các tay bơi sẽ đua nhau giành lấy thánh giá.
Sau nghi thức này các thành viên trong phái đoàn đến viếng thăm lăng mộ của ông Volodymyr Vasilievich Mursky. Ông sinh ngày 10 tháng 11, 1888 và qua đời ngày 19 tháng 7 năm 1935 tại Istanbul. Mursky là một ký giả, một nhà văn và là một chính trị gia cổ súy độc lập cho Ukraine và chiến đấu chống ách xâm lược Liên Sô.
Ông qua đời tại Istanbul trong khi giữ vai trò đại diện cho chính phủ lưu vong Ukraine.
Mursky là người Công Giáo nên được chôn cất tại nghĩa trang Công Giáo của tổng giáo phận Istanbul.
Source: International News President Poroshenko, Parliament Speaker Parubiy to participate in ceremony of Tomos delivery
Sự gia tăng của chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc: Việc mừng lễ Giáng sinh là 'một sự xấu hổ rát mặt'
- Viết bởi Minh Tuệ chuyển ngữ
Một hiệu trưởng một trường tiểu học tại Sixian đã kết nối lễ Giáng Sinh với sự xâm lấn của các cường quốc phương Tây trong cuộc Chiến tranh nha phiến và sau Khởi nghĩa Nghĩa Hòa Đoàn. Các học sinh trung học thề sẽ chiến đấu chống lại “cuộc xâm lăng của các đảng phái phương Tây”, vốn chính là một “hành động xâm lăng chống lại văn hóa Trung Quốc”. Các cuộc biểu tình trên các ngả đường phố để “từ chối lễ Giáng Sinh” và thay vào đó là để tưởng nhớ Mao Trạch Đông.
Bắc Kinh (AsiaNews) – Đối với người dân Trung Quốc, việc mừng lễ Giáng Sinh chính là “một sự xấu hổ rát mặt” và “một sự xâm lăng chống lại văn hóa Trung Quốc”; thay vì kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu vào ngày 25 tháng 12, tốt hơn hết là phải tưởng nhớ ngày sinh của Mao Trạch Đông vào ngày 26 tháng 12. Đó chính là một số khẩu hiệu được hô vang trên khắp một số thành phố ở Trung Quốc trong tuần này, theo sau lệnh cấm trưng bày các vật dụng trang trí lễ Giáng Sinh và việc ngăn cấm các cuộc tụ họp về chủ đề lễ Giáng Sinh.
Trong nhiều năm, đã có những nỗ lực nhằm giảm thiểu những tác động cũng như “sự ô nhiễm tinh thần” mà lễ Giáng Sinh gây ra đối với người dân Trung Quốc, đặc biệt là trong thế giới các trường đại học.
Năm nay, lệnh cấm bao gồm việc trao cho nhau những lời chúc mừng lễ Giáng Sinh, việc trang trí tại các trung tâm mua sắm, các bài Thánh Ca Giáng sinh và việc mua bán các vật dụng trang trí lễ Giáng Sinh.
Vào đêm Giáng sinh, tại quận Sixian (An Huy), Dong Xuefeng, hiệu trưởng trường tiểu học của thành phố, đã tập hợp các học sinh và phát biểu rằng lễ Giáng Sinh là một sự ô nhục đối với người dân Trung Quốc vì những sự sỉ nhục trong quá khứ từ các cường quốc phương Tây, tất cả đều là Kitô giáo.
Ông Dong đã đề cập đến các cuộc chiến tranh thuốc phiện và cuộc xâm lược Anh-Pháp năm 1860, vốn đã phá hủy cung điện mùa hè của đế quốc ở Bắc Kinh (cố cung Viên Minh Viên – Yuanmingyuan, trong số những thứ khác, được thiết kế bởi Dòng Tên Châu Âu). Và ông tiếp tục nói về tội ác của các cường quốc xâm chiếm Trung Quốc vào năm 1900 (Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Áo, Hoa Kỳ và Ý), sau cuộc nổi dậy Nghĩa Hòa Đoàn. “Ngoài người Nhật – ông xác định – tất cả họ đều là những người Kitô hữu. Những tội ác mà họ đã thấm nhuộm ở Trung Quốc là quá nhiều đến nỗi không thể liệt kê hết được”.
Sau đó, một học sinh cũng đã trình bày một bài phát biểu, mà trong đó nhắc lại rằng ngày sau Giáng sinh là ngày kỷ niệm ngày sinh của Mao Trạch Đông. “Đối với người dân Trung Quốc – em học sinh nói – đây mới chính là ngày lễ phải ăn mừng”.
Vào ngày lễ Giáng Sinh, tại quận Gushi (Hà Nam), tại trường trung học Taohuawu, các giáo viên đã tổ chức một buổi lễ tuyên thệ đặc biệt (xem video 1). Lặp đi lặp lại những lời của giáo viên, các sinh viên tuyên bố: “Sự xâm lấn của các lễ hội phương Tây thực sự là một sự xâm lược đối với văn hóa Trung Quốc. Là hậu duệ của Hoàng Đế [tổ tiên huyền thoại của chủng tộc Trung Quốc] Tôi thề, bắt đầu từ hôm nay, ủng hộ ý thức tự giác về văn hóa tự tin và di sản của nền văn minh của chúng ta. Tôi muốn tuân giữ những ngày lễ của Trung Quốc!”.
Vào những ngày trước, tại một số thành phố của Nội Mông đã có những cuộc biểu tình của các nhóm trên đường phố và trước các doanh nghiệp hô to các khẩu hiệu như “Chúng tôi từ chối ‘Đêm Thánh Vô Cùng’ và lễ Giáng sinh!”; “Chúng tôi luôn tưởng nhớ Chủ tịch Mao Trạch Đông!”.
Ở những nơi khác, các cuộc hội đàm đã được tổ chức về lễ Giáng Sinh, mối liên hệ của nó với các cường quốc phương Tây vốn đã làm bẽ mặt Trung Quốc, việc từ chối mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 và ca ngợi ký ức về chủ tịch Mao Trạch Đông (video 2). Sự thực rằng các vấn đề tương tự xuất hiện ở những nơi khác nhau cho thấy tất cả các sự kiện đều đã được tổ chức bởi Văn phòng Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, vốn công khai bảo vệ “cuộc chiến chống lại sự ô nhiễm tinh thần” này, bởi vì nó giúp giới trẻ “điều chỉnh tầm nhìn của họ đối với cuộc sống và các giá trị “.
Minh Tuệ chuyển ngữ
Không có cây thông Noel ở Trung quốc
- Viết bởi Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
cath.ch, Maurice Page, 2018-12-24
Ở nhiều vùng ở Trung quốc trong đó có thành phố Lang Phường ở Hà Bắc tìm cách kiểm soát các buổi lễ mừng Giáng Sinh, chẳng hạn cấm bán đồ trang hoàng Noel, cây thông Noel. Trong các vùng khác, chính quyền cấm tổ chức các buổi trình diễn Noel ở nơi công cộng hoặc mọi hình thức sinh hoạt tôn giáo có tính cách “truyền bá đạo.”
Gần đến lễ Giáng Sinh, nhà cầm quyền tìm cách kiểm soát các buổi lễ mừng trên toàn nước. Ở nhiều vùng các cửa tiệm hay những người đi bán hàng rong cấm không được bán các sản phẩm “gây tranh cãi.”
Bản tin của Giáo hội Á châu cho biết, ở nhiều vùng nhà cầm quyền cũng cấm nhiều nhà thờ chưa được công nhận không được tổ chức buổi lễ nào trong mùa lễ Giáng Sinh.
Trong một bản thông báo ngày 15 tháng 12-2018 của thành phố Lang Phường bang Hà Bắc nhà cầm quyền yêu cầu lực lượng an ninh cấm các biểu tượng Giáng Sinh như cây thông Noel hay ông già Noel được chưng ở nơi công cộng.
Dù không phải là ngày nghỉ lễ, dù nguồn gốc văn hóa khác nhau, ngày lễ Giáng Sinh ngày càng phổ thông với các người trẻ ở Trung quốc. Theo báo chí địa phương, các “quả táo Noel” được bán rất chạy. Người Trung quốc gọi đêm vọng Giáng Sinh là đêm “an bình” nói lên hình ảnh một đêm an bình và không nguy hiểm.
Sự trấn áp không được lòng dân
Ngày 17 tháng 12, báo Global Times đăng lời của một công chức ẩn danh cho biết “các hành động này không phải chỉ nhắm vào lễ Giáng Sinh, nhưng nằm trong chương trình cố gắng của thành phố Lang Phường mà nhà cầm quyền địa phương muốn Nhà nước xem thành phố mình là “thành phố văn hóa.” Theo báo Global Times thì cứ ba năm, Nhà nước trao giải cho thành phố nào phát triển kinh tế mạnh, phát triển xã hội tốt, có cơ cấu hạ tầng hiện đại và dịch vụ công cộng có hiệu năng.
Về phần mình, người công giáo xem sự trấn áp của thành phố Lang Phường trong mùa Noel đã gây phẫn nộ và lo lắng là cho người dân. Một linh mục ở miền bắc Trung quốc cho biết nhiều nhà thờ chưa được công nhận đã nhận thông báo cấm họ cử hành thánh lễ Giáng Sinh.
Tuyên truyền bằng vidéo
Ở bang Hồ Nam thuộc miền trung, một video được loan truyền nhanh chóng cho thấy một nhóm phụ nữ lớn tuổi mặc áo giả dạng quân đội ở các con đường ở Hoài Hóa đang cấm cản một thương buôn, tố cáo người này bán các vật dụng trang hoàng Noel. Một trong các phụ nữ này tố cáo lễ Giáng Sinh là mừng “ngày sinh ra đời của một người nước ngoài” (Chúa Giêsu). Bà không ngần ngại cho rằng lễ Giáng Sinh cũng như Liên quân tám nước (Bát Quốc Liên Quân, liên minh tám quốc gia đế quốc nhằm chống lại sự nổi dậy của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn năm 1901). “Vì sao chúng ta phải mừng ngày sinh ra của Chúa Giêsu trong khi Chúa Giêsu không làm lợi gì cho người Trung quốc.”
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
- Bé gái người Guatemala tử nạn khi vừa qua biên giới Mexico/Hoa Kỳ
- Lớn lên không biết gì ngoài chiến tranh: Một nửa trong 4 triệu trẻ em ở Syria
- Một phụ nữ Công Giáo được bầu làm lãnh tụ đảng CDU, có triển vọng làm Thủ Tướng Đức
- Khủng Bố Hồi Giáo Cực Đoan Gieo Tang Tóc Tại Hội Hoa Đăng Giáng Sinh Strasbourg
- Sau vụ Asia Bibi lãnh tụ Hồi Giáo cực đoan ở Pakistan bị bắt vì tội khủng bố
- Các sinh viên phò sự sống kêu gọi TT Trump ngưng cấp quỹ cho tổ chức Planned Parenthood.
- Trận hỏa hoạn kinh hoàng tại California, Hoa Kỳ
- Vì sao chuông reo vào ngày 11 tháng 11
- Số báo “Jésus!” mới nhất sẽ làm bạn ngạc nhiên
- Cử chỉ cao thượng đáng ca ngợi của chính phủ Ý: Chấp nhận cho Asia Bibi và gia đình tị nạn