Tin Giáo Hội Việt Nam
Caritas Hải Phòng tiếp tục cứu trợ tại Cẩm Phả - Quảng Ninh
Trận mưa lũ lịch sử kéo dài từ ngày 25 tháng 07 vẫn còn tiếp diễn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ. Quảng Ninh là tỉnh phải chịu thiệt hại nặng nề nhất cả về người và của. Nhiều người, nhiều gia đình sau trận lụt phải chao đảo vật lộn với cuộc sống thiếu thốn các vật dụng sinh hoạt tối thiểu hàng ngày, vì nhà cửa đồ dùng đã bị chôn vùi trong mưa lũ. Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám mục Hải Phòng ngay từ những ngày còn công du tại nước ngoài đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Quảng Ninh, và sau khi trở về Giáo phận, ngài lại cử ngay Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng tiếp tục mang những phần quà cứu trợ tới những nạn nhân của trận bão lụt tại Cẩm Phả - Quảng Ninh.
Từ sáng sớm ngày 01 tháng 08, khi trời vẫn mưa rả rích, trên các con đường dày đặc sình lầy với bùn và đất đá, những con suối nước chảy siết rất nguy hiểm, nhưng Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó Giám đốc, Cha Antôn Trần Văn Minh - Chính xứ Cẩm Phả và các cộng tác viên của Caritas Hải Phòng đã lên đường đến thăm và trao quà cho các gia đình bị thiệt hại tại thôn Khe Sím, xã Dương Huy, thành phố Cẩm Phả.
Sau hai tiếng đồng hồ vất vả lội suối và vượt qua những con đường trơn trượt, cuối cùng thì Đoàn cứu trợ cũng đã tới nơi. Những ngôi nhà nằm xiêu vẹo trên sườn đồi, trong nhà thì gần như rỗng không vì tài sản, đồ dùng đã bị lũ cuốn trôi hết. Đón đoàn là những khuôn mặt thất thần, những tiếng thở dài ngao ngán, những cái nhìn vô vọng của những người mới phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề. Họ đang phải trải qua những ngày thật đáng sợ, sợ tai họa lại ập xuống bất cứ lúc nào, sợ mất tính mạng, mất của cải…
Sau những lời động viên, những cái bắt tay tình người của Quý Cha và các cộng tác viên, những món quà nhỏ bé được trao tận tay các nạn nhân. Mọi người nơi đây chắc cũng cảm nhận phần nào tình con người, tình tương ái tương thân, và ấm lòng hơn khi có sự hiện diện của những người anh chị em đồng loại đã đến tận nơi an ủi và chia sẻ với họ.
Khi đoàn rời Khe Sím đã giữa giờ chiều. Mọi người trở lại con đường cũ để về, ai cũng đói và khát nước, nhưng cái đói và khát kia đâu có thấm gì với sự chịu đựng của những con người, những gia đình đang phải đối diện với sự thiếu thốn và vất vả.
Caritas Hải Phòng lên đường đi cứu trợ các nạn nhân
Trong những ngày từ 25 đến 29 tháng 7 vừa qua, do ảnh hưởng của một rãnh thấp có trục vắt ngang khu vực Bắc Bộ, những trận mưa - được đánh giá là lớn và kéo dài kỷ lục trong vòng 50 năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đã khiến 23 người thiệt mạng và mất tích, gần 4.000 nhà ở, trường học, bệnh xá bị ngập lụt và sụp đổ.
Sau khi nghe tin, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng Giám đốc Caritas Việt Nam đã điện thoại qua Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, đồng thời là Cha đại diện Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc để thăm hỏi và ủy thác cho ngài trích quỹ của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày thứ Sáu Tuần Thánh để chia sẻ với các nạn nhân cũng như gia đình của họ.
Mặc dù thời tiết vẫn còn gió to và mưa nặng hạt, nhưng phái đoàn cứu trợ đã nhanh chóng lên đường. Cùng đi với Cha Gioan Baotixita - Giám đốc Caritas Hải Phòng, có Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó giám đốc Caritas Hải Phòng, Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng - Hạt trưởng Quảng Ninh, Chính xứ Hòn Gai; các nhân viên Caritas Hải Phòng và Quảng Ninh. Phái đoàn được sự giúp đỡ của MTTQ thành phố Hạ Long để đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn bước đầu đối với các gia đình và nạn nhân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.
Tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, một bầu khí u ám đang bao trùm khung cảnh nơi đây. U ám vì mây đen vẫn đang vần vũ và trời mưa ngày càng to, ảm đạm vì có nhiều người đến đây đã ngậm ngùi vì sự chia ly quá lớn, chỉ trong chớp mắt trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên, mà 8 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Thược tại phường Cao Thắng - thành phố Hạ Long, đã phải chia tay cuộc sống ở trần gian, chỉ còn người con trai là anh Cao Tiến Vỹ thoát chết, nhưng cũng bị chấn thương sọ não nặng.
Quý Cha và đoàn đã đến thắp nén hương phân ưu, chia sẻ những món quà cảm thông với nỗi mất mát tột cùng của các gia đình bị nạn. Sự đau đớn tột cùng này không thể nguôi ngoai một sớm một chiều, khi mà các nạn nhân gồm ba thế hệ trong một gia đình đã ra đi mà phần đông ở tuổi còn quá trẻ. Nhìn tám chiếc quan tài đặt ngang hàng mới cảm được nỗi đau vô tận của những người còn ở lại trong cuộc ly biệt này. Ai cũng nghẹn lại không nói lên lời, những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên gò má không chỉ những người thân mà cả những người đang hiện diện trong khung cảnh đại tang này.
Sau đó, Quý Cha và Quý cộng tác viên tiếp tục lên đường tìm đến những địa chỉ của những nạn nhân đang được quàn xác tại nhà. Những lời động viên, nén hương trầm bay nghi nghút mặc niệm trước thi hài người quá cố, cũng chỉ an ủi phần nào cho những người còn sống vì nỗi đau quá lớn.
Hành trình tiếp theo, Quý Cha và đoàn đã đến Bệnh viện để thăm các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị. Khuôn mặt họ vẫn đang thất thần vì sợ hãi. Cơn lũ đã tạm qua, nhưng sự tàn phá kinh hoàng của nó vẫn để lại dấu ấn nơi các nạn nhân. Cái bắt tay của Quý Cha, những lời động viên an ủi, những phần quà nhỏ bé kịp thời để giúp họ vơi đi phần nào nỗi sợ hãi, nhanh chóng phục hồi sức khỏe trở về với gia đình, tiếp tục với những công việc thường nhật.
Trời đã tối, mưa vẫn nặng hạt hơn, đoàn cứu trợ trở về nhà xứ Hòn Gai, nhưng vẫn còn, vẫn còn nhiều nạn nhân nữa chưa được thăm viếng. Những nạn nhân đã chết, những nạn nhân mất tích, nhưng còn hậu quả khôn lường mà những người còn sống và gia đình họ sẽ phải sống thế nào trong những ngày tới, vì mưa lũ đã cuốn trôi tất cả. Nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa càng nhân thêm lên... Đó là trăn trở được Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng chia sẻ cùng các thành viên trong đoàn trên đường về lại Hải Phòng. Phải chăng đó cũng là sự quan tâm và trách nhiệm chung của những trái tim nhân ái, để chung tay sẻ chia với những người anh chị em đang rất cần sự giúp đỡ, trong tình yêu Kitô giáo.
Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn trong vòng tay yêu thương nơi cõi hằng sống, và xin Chúa cũng an ủi những ai đang sầu khổ, đang gặp sự gian nan khốn khó tìm được niềm tin nơi tình người, niềm tin nơi cuộc sống và niềm tin nơi Thiên Chúa.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi trực tiếp tại:
* VĂN PHÒNG CARITAS HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3810395
* Hoặc chuyển qua Tài khoản: CARITAS HAIPHONG
VND: 02001010102566
USD: 02001370033944
EUR: 02001140027856
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Hải Phòng (Địa chỉ: số 9 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Trân trọng cám ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị.
Giáo họ Buôn Trấp Ban Mê Thuột - Hành trình đức tin
Ngày xưa, nói đến Buôn Trấp là nói đến vùng đất sình lầy, lau lách ngút ngàn trải dài theo bờ sông Krông Ana, cách thị xã Buôn Ma Thuột hơn 30km về phía Nam. Ở đây, tại những Eo Đờn, Bàu Sanh, Bàu Sấu… người ta thường thấy thú rừng tha thẩn xuống mép sông uống nước, bắt gặp từng bầy cá sấu nhởn nhơ lên bờ phơi nắng ấm. Nhưng cũng chính ở nơi đây, thiên nhiên đã hào phóng nuôi sống bao người dân trong những ngày đầu khai hoang lập nghiệp.
Sau năm 1975, người dân thị xã Buôn Ma Thuột đổ xô vào Buôn Trấp đi xây dựng vùng kinh tế mới. Đầu tiên là nhóm người Mường ở khu Hòa Bình thuộc xã Hòa Thắng, lập thành thôn Phú Đức. Nhóm người gốc Huế từ vùng Đạt Lý, thuộc xã Hòa Thuận, lập thành thôn Đạt Lý. Rồi đến người dân ở trung tâm thị xã như phường 7 (phường Tân Thành), v.v… Nhóm người từ miền Bắc định cư đầu tiên ở Buôn Trấp là người Thái Bình, lập thành thôn Quỳnh Tân. Trong số đó có nhiều gia đình Công Giáo. Buôn Trấp lúc bấy giờ là vùng đất mới cả một cánh rừng rộng lớn bạt ngàn, hoang vu, heo hút, đường đất đi lại khó khăn, không có nhà thờ, bà con vẫn trung kiên, quây quần bên nhau trong kinh nguyện sớm tối. Hạt giống Đức Tin cứ âm thầm lặng lẽ cho đến một ngày kia,…
“Thầy sẽ không để anh em mồ côi” (Ga 14,18)
Dịp lễ Giáng sinh năm 1989, Cha cố Phaolô Võ Quốc Ngữ về cử hành Thánh lễ tại thôn Quỳnh Ngọc, cách Buôn Trấp 12km, nhiều người đã băng rừng đến dự lễ và mang về cho các tín hữu ở Buôn Trấp một niềm hy vọng vào ngày mai tươi sáng.
Những năm 1990, cha Giuse Nguyễn Tiến Sự thỉnh thoảng cũng đến được vùng đất này cử hành Thánh lễ và trao ban các Bí tích, ủi an, vỗ về các tín hữu như đàn chiên bơ vơ, lạc lõng.
Ngày 22.1.1998, ngôi nhà nguyện Giáo điểm Quỳnh Ngọc được xây dựng hoàn thành, là điểm tựa vững vàng cho cộng đoàn dân Chúa nơi vùng đất kinh tế mới xa xôi hẻo lánh này.
Ngày 20.12.2007, Quỳnh Ngọc được nâng lên hàng giáo xứ và bổ nhiệm Cha Giuse Trần Hữu Từ là Linh mục quản xứ. Ngài là một mục tử nhân ái, nhiệt thành đã rảo khắp các cánh đồng truyền giáo loan báo Tin Mừng trong vùng Buôn Trấp, đến mãi tận Dur Kmăl, Băng Ađrênh, Bình Hòa, Quảng Điền. Từ đó hình thành Giáo họ Buôn Trấp ngày nay, thuộc Giáo xứ Quỳnh Ngọc, với 671 gia đình Công Giáo gồm 2692 nhân danh. Hạt giống Đức Tin đã nảy mầm và sinh hoa kết trái!
Sáng hôm nay, ngày 02.8.2015, trải qua gần 40 năm, đây là lần đầu tiên Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám Mục Giáo phận Banmêthuột chính thức về thăm mục vụ cộng đoàn Giáo họ Buôn Trấp và ban Bí tích Thêm sức cho 140 em thiếu nhi trong vùng.
Sự hiện diện của Giám mục tạo nên sức sống mạnh mẽ cho cộng đoàn dân Chúa, như lời thánh Ignatius thành Antiochia đã nói: “Ở đâu có Giám mục ở đó có Giáo Hội”. Thật vậy, sự hiện diện của vị Cha Chung hôm nay làm cho bao nhiêu con tim thổn thức, vỡ òa niềm vui tuyệt diệu. Đức Giám Mục đến không chỉ trao ban ngọn lửa ân sủng của Thánh Linh mà còn trao ban sức sống mới, một sức sống thánh thiêng, tin yêu và phó thác. Thánh lễ đầu tiên của Giám mục hôm nay, đã mở ra một trang sử mới trong hành trình Đức Tin của Giáo họ Buôn Trấp, là khởi điểm cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa đời sống Giáo xứ, Cộng đoàn và Xã hội.
Trong Thánh lễ, Đức Giám Mục kêu gọi cộng đoàn biết mở lòng ra, đón nhận Chúa Thánh Thần để Chúa Thánh Thần hướng dẫn để chúng ta sống Đức Tin mạnh mẽ và tích cực xây dựng đời sống trong gia đình, trong xã hội, trong Giáo họ, Giáo xứ mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Trước khi ban bí tích Thêm Sức, Đức Giám Mục dùng lời lẽ đơn sơ, dễ hiểu để cắt nghĩa trình thuật Phúc Âm (Lc 4, 14-22a) kể lại câu chuyện Chúa Giê-su đọc Sách Thánh trong hội đường ở Na-Gia-Rét: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Chúa Giê-su cuộn sách lại, Người nói: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe.”
Cuối Bài giảng, Đức Giám Mục khuyên cộng đoàn giữ vững niềm tin Công Giáo, sống đẹp lòng Chúa, sống tích cực với trách nhiệm của người Kitô hữu trong xã hội hôm nay.
Sau Thánh lễ, Đức Cha Vinh Sơn chụp hình lưu niệm với các em vừa lãnh nhận bí tích Thêm sức. Ngài hòa mình trong niềm vui của cộng đoàn, ân cần thăm hỏi các cụ già, chúc phúc cho những em nhỏ, lắng nghe tâm tình của mọi người. Ngài nhận được sự kính trọng và hết sức tin yêu từ các tín hữu.
Ước mong Hình trình Đức tin của Giáo họ Buôn Trấp ngày càng khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Từ những hạt giống nhỏ bé sẽ trở thành một cây to lớn, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ…
Khai mạc triển lãm ''Hành trình Yêu thương'' tại Saigòn
Về tham dự lễ khai mạc triển lãm có sự tham gia của cha giám tỉnh dòng Daminh VN, Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa OP, cha nguyên giám tỉnh dòng Daminh Lm Giuse Ngô Sỉ Đình OP, cha bề trên chánh xứ Đaminh Ba Chuông Lm Giuse Lưu Công Chỉnh, cha bề trên chánh xứ Mai Khôi Lm Giuse Phạm Hưng Thịnh OP, các cha, các quý tu sỹ nam nữ của nhiều hội dòng, các Câu lạc bộ Mỹ thuật các đại diện của các hội đoàn về tham dự
Trong đợt triển lãm này với sự tham gia của 44 tác giả, qua 144 tác phẩm với chủ đề “ Hành Trình Yêu Thương” gồm: Tượng đồng, gổ, Poli, gốm điêu khắc, tranh, lụa sơn, sơn dầu, sơn mài, …
Bằng ngôn ngữ của đường nét và màu sắc ban MTDM cũng đã và đang cố gắng theo lời mời gọi của Cha Thánh loan truyền sứ điệp Tin Mừng, loan truyền sự thánh thiện qua cái đẹp. toàn bộ anh chị em trong ban MTDM đã chọn chủ đề sang tác cho đợt triển lãm này là” HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG” đó cũng là hành trình của Cha Thánh trong suốt quãng đời của mình
Giáo Phận Đà Nẵng Phong 8 Tân Linh Mục
ĐÀ NẴNG ngày 4/8/2015 - Trong ngày Lễ mừng kính Thánh Gioan Maria Vianney Linh Mục, lúc 5 giờ 30, tại nhà thờ Chính Tòa Gp Đà Nẵng, Đức Giám Mục ( ĐGM) Giuse – GM Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ và đặt tay trao tác vụ cho 8 Tân Linh mục.
Danh tính các Phó Tế của Giáo phận Đà Nẵng được trao tác vụ:
1. Giuse Nguyễn Thanh Tùng – Giáo xứ Trà Kiệu
2. Phanxico Xavie Lê Đông Nhật – Giáo xứ Gia Phước
3. Giacobe Văn Trần Đức Duy - Giáo xứ Hà lam
4. Stephano Võ Ngọc Đính – Giáo xứ Bình Phong
5. Anton Lâm Trọng Thi – Giáo xứ Thanh Đức
Và 3 Phó tế Dòng:
6. Gioan Nguyễn Hoàng long – Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa (CMMD)
7.GB. Trần Văn Thọ, CMMD
8.Micae Maria Đổ Đức Huyên- Dòng Đồng Công (CMC)
Cùng đồng tế với ĐGM, có Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long – GM Phụ tá Gp Hưng Hóa và gần 200 Linh Mục của các Giáo phận trong Giáo tỉnh Huế.
Trước lúc cử hành Thánh Lễ, Cha Tổng Đại diện thay mặt ĐC Anphong, quý Cha và cộng đoàn mừng 9 năm Đức Cha Giuse làm Giám Mục lãnh đạo Giáo phận Đà Nẵng, và ngày hôm nay Ngài tiếp tục sứ mạng các Tông Đồ truyền chức cho 8 Linh Mục, đây là niềm vui lớn của Giáo phận và 2 Hội Dòng có tiến Chức. Nhờ đó Dân Chúa được trưởng thành hơn trong Đức Tin, trong sự sống của Đức Ki-tô.
Trong các tiến Chức, có 2 Vị Dòng Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa ( Dòng Giáo phận, do Đức Cha Phao lô Tịnh – Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên GM Giáo phận thành lập), có sứ vụ đưa Chúa đến vùng cao, vùng sâu ( anh em Dân tộc vùng núi)
Trước lúc Thánh lễ, ĐGM chào mừng ĐC Anphong, quý Cha Giáo Đại Chủng Viện Huế, quý Cha, Bề Trên các Hội Dòng, cộng đoàn, đặc biệt các Ông bà Cố và gia đình các tiến Chức. Vì sự yêu thương nâng đỡ đã dẫn đưa quý Thầy đến tác vụ Linh Mục hôm nay, cánh đồng truyền giáo của Giáo phận có thêm 8 “ thợ gặt”. Ngài mời gọi các Tân Chức nọi gương Cha Thánh Gioan Maria Vianney yêu mến các Linh hồn, hết lòng với cộng đoàn Dân Chúa. ĐGM cũng xin cộng đoàn cầu nguyện cho Ngài biết khiêm tốn, nhiệt thành và yêu thương, cầu nguyện cho các Đức Cha và quý Cha của Giáo phận đã qua đời, cầu nguyện cho Giáo Hội, Giáo phận và quê hương đất nước Việt Nam.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức phong chức Linh mục. ĐGM huấn dụ các Tân Chức: Linh mục là dấu chỉ sự hiện diện Chúa Ki-tô giữa trần gian, Linh Mục được tuyển chọn làm Tư tế giữa Dân Thiên Chúa, là cộng tác viên của Giám Mục giảng dạy và dẫn dắt Dân Chúa.
Tiếp đó các tiến chức tuyên hứa tác vụ Tư tế, cộng tác với ĐGM theo sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần, khôn ngoan trong rao giảng và Đức Tin, trung tín cử hành Bí Tích và Hy Lễ, luôn cầu nguyện liên kết mật thiết hơn với Chúa ki-tô, cùng với Chúa hiến thân cho Chúa và Ơn Cứu Độ; việc đặt tay các Tiến Chức vào lòng bàn tay của ĐGM hứa vâng phục ĐGM, các Vị kế nhiệm và Bề trên hợp pháp, từ đây các Ngài sống phó thác trong tay Chúa và Giáo Hội.
Tiếp đó cộng đoàn cùng hát Kinh Cầu các Thánh và lời nguyện phong chức của ĐGM. ĐGM xức Dầu Thánh vào lòng bàn tay các tiến Chức là dấu chỉ các Ngài thánh hóa Dân Ki-tô Giáo và hiến dâng Hy tế lên Thiên Chúa, trao Chén Thánh và Bánh Rượu, dấu chỉ nhận lễ vật Dân Chúa mà dâng lên Thiên Chúa.
Tại Giáo phận Đà Nẵng, việc mặc áo lễ cho Tân Linh Mục có một thay đổi, trước đây Cha bảo trợ mặc áo cho Tân Linh Mục. Nhưng nay các Cha Quản xứ là môi trường Ơn Gọi đầu tiên tại các Giáo xứ sẽ mặc áo lễ cho các Tân Linh Mục.
Cuối Thánh lễ, Tân Linh mục Giuse Nguyễn Thanh Tùng, đại diện các Tân chức cám ơn ĐGM Giáo phận, ĐC Anphong, ĐC Phao-lô Tịnh, ĐC Phanxico Xavie, Đức Cha Phe-rô Maria, quý Cha Nghĩa phụ, quý Cha Giáo, quý Cha Bề trên, Bề trên các Hội Dòng, Ân Nhân, thân nhân, Hội Đồng Mục vụ và các Ban Ngành Giáo xứ Chính Tòa, và tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau đã cầu nguyện, nâng đỡ đến hôm nay, Cha cũng xin công đoàn tiếp tục cầu nguyện cho các ngài trong suốt hành trình lãnh nhận tác vụ Giáo Hội Chúa ki-tô.
Tiếp đó, các Tân Linh Mục đón nhận vòng hoa do TGM và bó hoa do cộng đoàn tặng.
Trong dịp này ĐGM và cộng đoàn cũng tặng một bó hoa rất đẹp cho Đức Cha An Phong, trong ngày mừng bổn mạng của Ngài 1. 8 vừa qua.
Sau Phép lành của ĐGM, các Tân Linh Mục chụp hình lưu niệm với 2 ĐGM, Linh Mục Đoàn và bà con bạn bè thân quen.
Tạ Ơn Chúa vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương (Tv 117)
Lễ khấn tại Dòng Đaminh Rosa Lima
6g sáng ngày 1 tháng 8 năm 2015, khi một ngày mới chưa bắt đầu giữa Saigon ồn ào và náo nhiệt thì trong tiếng nhạc dìu dặt linh thánh, tại trung ương Dòng Đaminh Rosa Lima chín chị em được thánh hiến cho Thiên Chúa trong thánh lễ tuyên khấn lần đầu.
//www.flickr.com/photos/126826884@N04/sets/72157654287767624/">Xem Hình
Chín chị em từ bảy giáo phận Saigon, Xuân Lộc, Kontum,Vinh, Phát Diệm, Hải Phòng và Hưng Hóa đã mạnh dạn theo lời mời gọi của Thầy Giêsu trong ơn gọi Đaminh.
Chín chị em được Quý Sơ trong Hội Dòng, quý thân nhân và quý Cha đồng tế làm thành một đoàn rước như là một hành trình hiến tế lên Thiên Chúa. Tất cả một lòng tạ ơn Thiên Chúa với chín chị em trong thánh lễ hiến dâng.
Mở đầu thánh lễ, cha Vinh sơn Phạm Xuân Hưng, Phụ tá Giám tỉnh Dòng Đaminh Việt Nam ngỏ lời với cộng đoàn: Chín chị tuyên khấn ngày hôm nay là một sự đặc biệt vì thánh lễ thánh hiến bản thân mình cho Thiên Chúa trong năm Đời sống thánh hiến.
Chín chị em chắc chắn đã trải qua những ngày tháng tập sống trong ơn gọi Đaminh, có những khó khăn, những trở ngại, những cảm nghiệm của đời sống chung. Tuy vậy, các chị vẫn can đảm dấn thân trong đời sống tu trì sau những ngày tháng trải nghiệm, suy tư và cầu nguyện qua ba giai đoạn đào tạo của Dòng từ Thỉnh Sinh lên đến Tiền Tập, sang giai đoạn Tập Viện và ngày hôm nay các chị mạnh dạn hiến dâng cuộc sống mình cho Thiên Chúa trong Dòng Đaminh Rosa Lima.
Trong bài giảng, cha Vinh Hưng chia sẻ về đoạn Tin mừng Đức Giêsu trả lời cho một người muốn đi theo Chúa: “ Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” ( Lc 9,57b). Tưởng như là lý tưởng khi người này tỏ rõ thái độ dứt khoát và dấn bước theo Thầy vô điều kiện và chấp nhận tất cả, nhưng câu trả lời của Thầy quả là sốc với anh ta và với cả chúng ta trong thời đại ngày nay: “ Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”. Quan trọng theo Chúa là nơi người ta từ bỏ chứ không phải nơi người ta nhắm đến, có khi nơi từ bỏ ấy là nơi rất thân thiết và phải từ bỏ trong đau đớn.
Hành trình theo Chúa, ta không chắc ngày mai ta sẽ làm gì, sẽ ở đâu. Tất cả là tương lai trong tay Chúa qua Hội Dòng. Điều cần thiết là bỏ lại tất cả, bỏ lại những người và những vật thiết thân; bỏ lại những ước mơ của bản thân; bỏ lại con người cũ; bỏ lại những gì trần gian cho là thành công, vinh hoa phú quý. Thậm chí bỏ lại những gì có thể vướng chân mình và cả những điều không vướng chân nữa để đón nhận việc sẵn sàng đi; sẵn sàng sống với; và sẵn sàng lên đường.
Đón nhận và từ bỏ như thánh Phaolo để lao mình về phía trước hầu chiếm đoạt được Đức Kitô, mà thực ra là được Chúa chiếm đoạt.
Trong nghi thức khấn Dòng, trước sự chứng kiến của cộng đoàn dân Chúa, chín Chị em đã mạnh dạn tuyên khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục trong tay Bề trên Tổng quyền Agnes Nguyễn Thị Thịnh. Các Chị em được nhận lúp đen thay cho chiếc lúp trắng như dấu chỉ của hoàn toàn tùng phục Chúa Kitô và hiến thân phục vụ Hội thánh. Các chị cũng được nhận sách Hiến pháp, để do việc trung thành tuân giữ luật Dòng, các chị sẽ trở nên môn đệ Đức Kitô và làm chứng cho Người trước mặt tha nhân, để họ thấy việc lành các chị làm mà tôn vinh Cha trên trời.[i]
Các chị đã được cộng đoàn đón nhận bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt của cả Nguyện đường sau khi Bề trên tổng quyền Agnes tuyên bố nhận lời khấn của các Tân Khấn sinh.
Tạ ơn Chúa với chín Tân Khấn Sinh trong ngày hồng phúc này. Những niềm vui của các chị em hôm nay là công sức vun trồng ơn gọi của Cha Mẹ, của người thân, của bạn hữu, của những người thiết tha cầu nguyện cho tu sĩ và đặc biệt là sự vun đắp của Hội Dòng trong lời cầu nguyện mỗi ngày, trong sự hy sinh âm thầm và những lời nguyện tắt. Chắc chắn cácTân Khấn Sinh cũng vẫn được những lời cầu nguyện của mọi người như thế trong bước đường mới, bước đường một nữ tu Đaminh Rosa Lima.
Thánh lễ kết thúc lúc 7g30 sáng, bắt đầu một ngày mới nhộn nhịp giữa Saigon và trong Hội Dòng Đaminh Rosa Lima chín nữ tu được ghi tên vào trang sử mới để các chị tiếp bước Cha Thánh Tổ Phụ Đaminh trong ơn gọi “ Nói với Chúa và nói về Chúa”.
Saigon 01/8/2015
Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du
[i] Nghi thức khấn Dòng- Dòng Đaminh Rosa Lima
Lễ đặt viên đá xây dựng Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội
PHAN THIẾT - Đức cố Giám Mục Phaolô Nguyễn Thanh Hoan đã sáng lập Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội. Khởi đầu chỉ với một nhóm nhỏ gồm 10 anh chị em (8 nữ và 2 nam) vào năm 1995. Hiện nay Tu Đoàn đang phát triển mạnh mẽ về nhân sự, về đời sống đạo đức và cơ sở vật chất với 2 nhánh Nam Tu Đoàn và Nữ Tu Đoàn. Đức Cha Phaolô đã dày công xây dựng cơ sở Tu đoàn Nữ và đã chuẩn bị lâu dài để xây dựng cơ sở Tu đoàn Nam. Ước nguyện của ngài nay được khởi đầu thực hiện.
Sáng ngày 1.8.2015, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, cha Tổng đại diện và khoảng 80 linh mục đến dâng thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Tu Đoàn Nam Bác Ái Xã Hội. Đông đảo tu sĩ nam nữ và khoảng 1.500 khách mời cùng hiệp thông cầu nguyện.
Lễ đài và các khung rạp dựng tạm giữa khu đất rộng 5 mẫu ngay cây số 42 đồi Hoa mai, sát bên đường Quốc lộ 1, thuộc Tân Nghĩa, Hàm Tân, Bình Thuận. Quang cảnh nơi đây thuộc miền quê êm ả, phía sau là đồi cao phủ bóng cây xanh. Chung quanh những vườn bắp vườn mì vườn keo đang vươn lên tươi tốt. Quý cha quý thầy Tu đoàn đã đổ nhiều công công sức san lấp mặt bằng chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này. Từ sáng sớm, mọi thành viên nam nữ Tu đoàn đã hiện diện đón tiếp quý khách xa gần, tay bắt mặt mừng hàn huyên câu chuyện.
Đúng 9giờ, đoàn đồng tế tiến đến trước tượng Đức Mẹ Tàpao. Đức Cha Giuse làm phép tượng, nguyện xin Đức Mẹ Tàpao bảo trợ cho những công trình của Tu đoàn sắp xây dựng nơi đây.
Đức Cha giảng lễ, suy niệm bài Tin mừng kể chuyện ông Giakêu được Chúa Giêsu viếng thăm. Ngài nói đến 3 ý nghĩa của nguyện đường: là trái tim một cộng đoàn, là địa chỉ của ơn cứu rỗi, là địa chỉ của tình hiệp thông.
Theo thiệp mời cũng như lời dẫn lễ, và theo hướng dẫn trong sách lễ Rôma, thánh lễ hôm nay là lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nguyện đường. Lễ có tên gọi riêng tất nhiên cũng có những ý nghĩa riêng. Gợi lên những chia sẻ về ý nghĩa của lễ này.
Nguyện đường chính là trái tim một cộng đoàn.
Vị trí địa lý nguyện đường thường là trung tâm của Tu viện. Đây là công trình của trái tim con người gặp gỡ trái tim Thiên Chúa. Ngài chúc phúc và đón nhận nổ lực của con người xây dựng. Tu viện cắm mốc nơi đây là do sáng kiến của Đức Cố Giám Mục Phaolô đấng sáng lập Tu đoàn. Vài năm trước khi khuất núi, ngài đã thao thức làm sao tách cộng đoàn nam ra khỏi cộng đoàn nữ để mỗi nơi có những sinh hoạt chung đúng theo quy định của giáo luật. Bên nữ đã có nơi có chỗ. Bên đoàn nam còn là dấu chấm hỏi ngoài trừ mảnh đất 5 mẫu này. Đây là hướng đến của đấng tổ phụ để lại. Các anh em thao thức ước mong có một địa chỉ để xây dựng Tu đoàn và có một nguyện đường đúng với tầm vóc và khởi đi từ đó, sức sống Tu đoàn nâng lên từng ngày. Đó là thao thức nơi mỗi trái tim anh em. Hạnh phúc hôm nay gặp trái tim tc như thế.
Trang tin mừng kể chuyện, Chúa Giêsu ngang qua thành Giêricô, ngài gặp một nhân vật tên tuổi là nhân viên thuế vụ tên là Giakêu đang khao khát muốn gặp Chúa. Điều bất ngờ là Chúa gọi đúng tên ông, trái tim Chúa mở ra cho ông “Hôm nay tôi muốn lưu lại trong nhà ông”. Cả thành biết bao người đi theo vậy mà Chúa chọn nhà ông, thật sáng kiến và đầy tình thân thiện. Tu Đoàn Nam thao thức muốn xây nguyện đường làm nơi nhiều người gặp gỡ Chúa và Chúa đã chọn nơi đây để ngài hiện diện. Nơi đây làm nên một địa chỉ mới, sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân Người. Chúng ta quy tụ về đây để cùng tạ ơn Chúa đã chọn nơi này như là địa chỉ của trái tim.
Nguyện đường là địa chỉ của ơn cứu rỗi.
Chúa nói với Giakêu: Hôm nay nhà này được ơn cứu rỗi. Với sự hiện diện của Chúa, nhà ông sáng lên niềm vui, tràn trề hạnh phúc dấu chỉ của ơn cứu rỗi. Lời Chúa đã ứng nghiệm nơi mãnh đất này, một vài năm nữa nơi đây sẽ hình thành nguyện đường khang trang và nhiều công trình khác như mô hình trên thiệp mời. Tương lai nơi miền này có nguyện đường mang lại sức sống cho mọi người tham dự phụng vụ. Chúa hiện diện và thi ân giáng phúc, các bí tích được cử hành, lời kinh thánh lễ vang dội chung quanh, lễ tế cứu độ của Chúa tại địa chỉ thánh thiêng này. Ơn Chúa luôn ban phát cho mọi người, con người gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau.
Nguyện đường là địa chỉ của tình hiệp thông trong Chúa Thánh Thần.
Thánh Phaolô viết: mỗi người là viên đá sống động xây dựng đền thờ Thánh Thần. Tâm hồn mỗi người kết liên với nhau trong chất keo tình yêu. Hôm nay đặt viên đá gốc xây dựng, nguyện đường sẽ có sự góp phần xây dựng của mọi người, đó chính là công trình hiệp thông. Công trình này gồm 3 chữ công: công ơn Thiên Chúa, công sức của mọi người và công đức tấm lòng đóng của mọi ân nhân xa gần.
Cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Xuân Anh đọc văn thư cho phép xây dựng cơ sở Tu đoàn Nam của ĐGM Giáo Phận Phan Thiết.
Đức Cha làm phép và đi rảy nước thánh trên diện tích đất xây dựng, sau đó ngài làm phép viên đá và đặt vào nền móng. Đây là bước khởi đầu cho niềm hy vọng một giáo đường mọc lên nơi đây quy tụ nhiều người đến thờ phượng Thiên Chúa.
Cuôi thánh lễ, cha Bề trên Tu đoàn, Giuse Đặng Văn Tiếp dâng lời cám ơn.
Niềm thao thức về một nơi “an cư lạc nghiệp” cho Tu đoàn Nam Bác Ái Xã Hội, với tuổi đời 20 năm gầy dựng và 11 năm chính thức được thành lập, đã làm hao tổn không ít suy nghĩ và tâm huyết của quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân và những ai quan tâm. Ngài mời cộng đoàn dành ít phút để tưởng nhớ tới Đức Cha Nicôla, Đức Cha Phaolô.Khởi đi từ hai bàn tay trắng, nhưng với sự động viên khích lệ của Đức Cha, quý cha và mọi người và trong niềm xác tín “nhà Chúa, Chúa lo”, anh em Tu đoàn khởi sự công trình. Tu đoàn đặt tất cả lòng cậy trông vào Chúa, sự tín thác qua lời chuyển cầu và bảo trợ của Mẹ Tàpao và trong vòng tay yêu thương của Đức Cha, quý cha và mọi người. Xin tiếp tục nâng đỡ và cầu nguyện cho Tu đoàn.
Những bó hoa tươi dâng lên Đức Cha, cha Tổng đại diện, cha niên trưởng, cha hạt trưởng Hàm tân như những tâm tình biết ơn chân thành.
Tu đoàn Nam hiện nay có 3 linh mục và khoảng 100 anh em đang tu học và lao động. Linh đạo của Tu đoàn: Sống bác ái yêu thương phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu qua việc cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Câu Lời Chúa tâm niệm: “Tin mừng cho người nghèo khó” (Lc 4, 18).
Những công việc hiện nay Tu đoàn đang đảm trách và phát triển như:
- Tổ chức và chăn nuôi trại heo tại cộng đoàn và chương trình heo tín dụng cho các gia đình nghèo trong vùng.
- Xây dựng nhà tình thương cho những gia đình nghèo khổ.
- Trồng và bào chế các cây thuốc thành các loại thuốc Đông Y, sử dụng miễn phí cho các bệnh nhântại các nhà thuốc của cộng đoàn.
- Khám bệnh, phát thuốc và châm cứu miễn phí cho các bệnh nhân.
- Xây dựng ký túc xá và trợ giúp chương trình học bổng cho các học sinh, sinh viên từ các vùng xa xôi, nghèo khổ.
- Điều hành và cấp phát nước uống tinh khiết cho các cư dân trong vùng.
- May quần áo cho các em học sinh nghèo, các gia đình nghèo và những nạn nhân của các vùng thiên tai.
- Chăm sóc và trợ giúp lương thực, thuốc men cho các bệnh nhân của làng phong cùi, chữa trị và săn sóc thanh niên cai nghiện.
Hôm nay khởi sự các công trình mới xây dựng Tu đoàn.“Viên đá đầu tiên” cũng là “viên đá tiền đâu”. Luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, sự bảo trợ của Mẹ Tàpao, nguyện đường và các công trình khác sẽ sớm hoàn thành vào một ngày không xa. Hiệp thông cầu nguyện và cầu chúc.
Hội thi Giáo lý 2015 Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng: Lên đỉnh Sion 16
Đáp lại lời mời gọi của vị Mục Tử giáo phận, vào dịp hè hàng năm, các giáo xứ - giáo họ trong toàn Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đẩy mạnh chương trình học hỏi Giáo lý, Thánh Kinh dành cho các bạn thiếu nhi và giới trẻ. Tại mỗi giáo xứ vào những ngày hè này, các cha xứ đã quy tụ các em thiếu nhi, giới trẻ để cùng sinh hoạt chung và tham dự những lớp học Giáo lý. Đây là môi trường rất thiết thực và ý nghĩa để các em trau dồi hiểu biết đức tin và nhân bản, để trở nên những người tín hữu nhiệt thành và trưởng thành trong cách đối nhân xử thế thường ngày.
Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, trong thư gửi toàn thể thiếu nhi và giới trẻ trong Giáo phận dịp hè năm 2015 đã kêu mời các bạn trẻ hãy nỗ lực đào sâu về đức tin, luân lý, nhân bản. Các lớp học được mở ra tại các nhà xứ không phải chỉ để trang bị cho các em về kiến thức, nhưng còn là nơi giúp các em tăng triển về nhiều phương diện làm thăng tiến sự hiệp thông, chia sẻ, lòng quảng đại và yêu mến với Chúa, với Nhà Chúa và với mọi người.
Tham gia các lớp sinh hoạt mùa hè tại giáo xứ, các bạn trẻ còn nhắm tới mục tiêu quan trọng là có được nền tảng và hành trang đức tin để lãnh nhận các Bí tích. Kết thúc các sinh hoạt mùa hè thường là các thánh lễ ban Bí Tích Thêm Sức hay Xưng tội, Rước lễ lần đầu. Đây là những hoa trái thiêng liêng thật tốt đẹp. Các em lãnh nhận hoa trái ấy cho mình và trở về đời sống thường nhật để chia sẻ và tỏa lan hoa trái ấy cho mọi người xung quanh.
Một trong những hoạt động cao điểm của mùa hè đối với các em thiếu nhi – giới trẻ trong Giáo phận là ngày Giới Trẻ và Hội thi Giáo lý “Lên Đỉnh Sion” được tổ chức thường niên tại Nhà Chung Giáo phận. Ngày Giới Trẻ và Hội thi Giáo lý hàng năm đã trở nên một dịp rất hữu ích để các em có cơ hội quy tụ về bên vị Cha chung Giáo phận, quý Cha, quý tu sỹ, quý thầy và mọi người. Các hoạt động của những ngày này đã thu hút sự quan tâm và tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ, đem lại cho các em nhiều giá trị và ý nghĩa tốt đẹp. Theo lời Đức Cha Giuse: ngày Giới trẻ và Hội thi Giáo lý không phải là việc ganh đua để giành giải thưởng, nhưng là cơ hội tăng triển tình hiệp thông trong Gia đình Giáo phận, là dịp các bạn trẻ gặp gỡ các Đấng bậc trong Giáo phận và gặp gỡ chia sẻ với nhau.
Mùa hè năm 2015 này, các bạn thiếu nhi – giới trẻ trong toàn Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng tiếp tục học hỏi Giáo lý – Thánh Kinh dựa theo cuốn Youcat – Giáo lý cho người trẻ, với phần II: Cử hành mầu nhiệm Kitô giáo. Giáo trình này đã được các bạn trẻ học hỏi, tìm hiểu một cách hứng thú và say mê. Đời sống đức tin của Hội Thánh ngang qua các cử hành Phụng vụ, Á Bí tích đã làm cho các em hiểu biết hơn về ý nghĩa và giá trị các mầu nhiệm được cử hành trong Hội Thánh.
Ngày Giới trẻ và Hội thi Giáo lý năm 2015 được tổ chức tại Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa Lạng Sơn trong hai ngày 27-28 tháng 7 với sự tham dự đông đảo các bạn trẻ đến từ khắp các giáo xứ, giáo họ và giáo điểm trong toàn Giáo phận. Các bạn trẻ dưới sự hướng dẫn của quý Cha, quý thầy, quý soeur và mọi người đã quy tụ về mái Nhà chung của Giáo phận để hòa mình vào bầu khí sinh động với những hoạt động rất phong phú.
Ngày thứ nhất
Ngay từ sáng sớm, đoàn giới trẻ từ giáo xứ Thánh Tâm – Hà Giang, Giáo xứ xa xôi nhất của Giáo phận, đã về đến Tòa Giám mục. Cha xứ và 31 thành viên trong đoàn đã khởi hành từ tối hôm trước, vượt qua chặng đường dài trên dưới 450 km. Tiếp đó là các đoàn đến từ giáo xứ Tà Lùng, Bó Tờ, Cao Bình, Thanh Sơn – Nà Cáp, Thất Khê, Ngả Hai là các xứ họ cách xa Tòa Giám mục. Trải qua hành trình dài qua những con đường gập gềnh quanh co đầy dốc cao hiểm trở, nhưng các bạn đã nhanh chóng vượt lên sự mệt nhọc để hòa mình vào không khí vui tươi đầy sức trẻ của ngày hội. Niềm vui ánh lên trên khuôn mặt mỗi bạn khi gặp gỡ mọi người trong gia đình Giáo phận. Các bạn trẻ đến từ các xứ họ gần trong giáo hạt Lạng Sơn cũng hiện diện cách hồ hởi và cởi mở.
Vào hồi 10 giờ sáng, chương trình chính thức được bắt đầu bằng các vũ khúc sinh động và rộn ràng do Linh Hoạt Viên Giáo phận thể hiện. Các bạn trẻ tham dự ngày hội quy tụ tại sân Tòa Giám mục, trước lễ đài được dựng bên cạnh “tháp chuông cây nhãn” với một sự hứng khởi và sẵn sàng cho ngày hội và ngày thi hôm nay. Lúc 10 giờ 15, cộng đoàn hiện diện vui mừng chào đón sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận. Ngài chào đón các bạn trẻ cùng mọi người đã quy tụ về ngôi nhà chung Giáo phận để cùng tham dự ngày Giới trẻ và Hội thi giáo lý thường niên năm 2015. Ngài nhấn mạnh đến giá trị cao quý của sự hiệp thông và liên đới chia sẻ mà các bạn trẻ diễn tả trong ngày hội được tổ chức sinh động, làm nên sức trẻ trong đời sống Giáo Hội địa phương, hòa chung nhịp với các bạn trẻ trên toàn thế giới. Đức Cha Giuse đã long trọng khai mạc Ngày Giới Trẻ và Hội thi Giáo lý – Lên Đỉnh Sion 16.
Sau lời huấn từ và khai mạc của Đức Cha Giáo phận, chương trình chào mừng và giới thiệu của các giáo xứ - giáo họ đã được diễn ra. Các xứ họ đã có những lời chào chúc tới Đức Cha, cha Tổng đại diện, quý Cha và mọi người hiện diện. Mỗi xứ họ cũng có phần giới thiệu về xứ họ mình một cách sinh động, ngắn gọn mà đầy đủ thông tin. Phần này diễn tả sự phong phú của đời sống các giáo xứ giáo họ trong Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng. Xen kẽ những thông tin giới thiệu của các đoàn là những vũ khúc sôi động và mang đầy sức trẻ, diễn tả tinh thần vui tươi, học hỏi và giao lưu hiệp thông mà các bạn trẻ mang đến với ngày hội.
Tại Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận, vào lúc 13 giờ 15, các bạn trẻ tham dự vòng thi thứ nhất của phần thi Cá nhân. Có khoảng trên dưới 200 bạn trẻ tham dự vòng thi này. Các bạn có thời gian 25 phút để hoàn thành 50 câu trả lời trắc nghiệm về phần Youcat mà các bạn đã học hỏi trong suốt mấy tháng hè vừa qua. Sau phần thi này, mỗi giáo xứ giáo họ được chọn ra hai bạn có điểm số cao nhất để vào vòng thi thứ hai, diễn ra trong 15 phút với 30 câu hỏi trắc nghiệm. Hai vòng thi diễn ra trong sự hồi hộp của các bạn trẻ để rồi sự hồi hộp ấy vỡ òa khi Ban Tổ chức công bố danh sách 05 bạn trẻ vượt qua hai vòng loại để tiến vào Chung kết Cá nhân của ngày Hội hôm nay. Song song với các hoạt động thi Giáo lý vòng loại cá nhân, các bạn trẻ không tham dự thi Giáo lý đã quy tụ tại phòng Hội của giáo xứ Chính Tòa để lắng nghe cha Giuse Nguyễn Kim Khánh (SDB) chia sẻ về Bí Tích Thánh Thể. Đây cũng là dịp để các bạn trẻ hiểu sâu hơn mầu nhiệm Chúa Giê-su Thánh Thể trong đời sống Hội Thánh và mỗi người tín hữu Công Giáo.
Chương trình của ngày Giới Trẻ tiếp tục diễn ra rất sinh động với phần thi Rung chuông vàng, dành cho tất cả các tham dự viên. Tất cả các bạn trẻ đã trải qua những câu hỏi về nhiều phương diện trong đời sống Hội Thánh và Giáo phận. Đây là cơ hội để các em thể hiện sự hiểu biết phong phú của mình và cũng là dịp các em có thể gia tăng hiểu biết về những điểm nhấn trong đời sống Hội Thánh và Giáo phận của mình. Kết quả một bạn trẻ của giáo xứ Mỹ Sơn đã đạt giải cao nhất của phần thi này. Phần thi đầy ắp sự hồi hộp, suy nghĩ, chọn lựa nhưng cũng tràn đầy niềm vui, tiếng cười phấn khởi của các bạn dù trả lời đúng hay bị loại khỏi vòng chơi.
Ngày Giới Trẻ càng trở nên hấp dẫn với các bạn trẻ bởi các trò chơi đồng đội được tổ chức ngay sau cuộc thi Rung chuông vàng. Các trò chơi đều nhấn mạnh tới tính cộng đông, hiệp lực của tất cả các bạn trẻ. Các bạn trẻ không phân biệt giáo xứ giáo họ được chia đều thành các đội chơi để cùng tham gia các trò chơi lớn. Kết quả mỗi trò chơi trở nên niềm vui lớn cho tất cả các bạn.
Sau bữa cơm chiều ấm tình huynh đệ, các bạn trẻ và tất cả mọi người tề tựu trước sân khấu chính để tham dự phần thi hồi hộp và nhiều ấn tượng nhất của mỗi ngày hội: Vòng thi Chung kết cá nhân. 5 bạn trẻ xuất sắc nhất vượt qua các vòng thi trước đã lên sân khấu để tham gia vòng thi đặc biệt này. Các bạn trải qua các phần thi khác nhau mà cao điểm là phần hùng biện với đề tài riêng đã nhận được. Các câu hỏi vòng thi Chung kết này đòi hỏi sự hiểu biết về Youcat một cách sâu xa và chi tiết hơn. Đồng thời, các bạn trẻ cũng trình bày sự hiểu biết của mình về các đề tài do Ban Tổ chức trao. Những trình bày của các bạn không chỉ lấy từ kiến thức học tập được qua sách vở nhưng còn đúc rút từ chính kinh nghiệm sống và cảm nghiệm của các bạn trong đời sống giáo xứ giáo phận của mình. Vòng thi chung kết diễn ra trong sự cổ vũ nhiệt tình và vui tươi của mọi người tham dự.
Trải qua các vòng thi cá nhân và sinh hoạt trò chơi tập thể, các bạn trẻ được tham dự giờ diễn nguyện Mầu nhiệm Năm Sự Sáng do nhóm Linh hoạt viên thể hiện. Các mầu nhiệm cuộc đời công khai của Chúa Giê-su, khởi đi từ biến cố Chúa Chịu Phép Rửa đến việc Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể đã được các bạn Linh hoạt viên diễn tả một cách sinh động, có chiều sâu và mang nhiều ý nghĩa. Các tham dự viên được hòa mình vào bầu khí cầu nguyện của giờ diễn nguyện, giúp hướng lòng trí suy niệm về mầu nhiệm cuộc đời của Chúa, nhờ đó cảm nghiệm sâu xa tình yêu và sứ điệp mà chính Chúa mời gọi mỗi người. Xen kẽ giữa những phần hoạt cảnh diễn nguyện là lời cầu nguyện và kinh Lạy Cha, Kính Mừng của toàn thể cộng đoàn.
Ngày thứ nhất của chương trình Ngày Giới Trẻ và Hội thi Giáo lý khép lại với huấn từ ngắn của Đức Cha Giáo phận và ngài ban phép lành cuối ngày cho tất cả mọi người hiện diện. Sau một ngày sinh hoạt đầy năng động, các bạn trẻ và mọi người có một đêm nghỉ ngơi để chuẩn bị sức lực và tinh thần cho ngày thứ hai với nhiều hoạt động đáng chú ý của ngày hội.
Ngày thứ hai
Vào lúc 5 giờ sáng, các bạn trẻ nghe hiệu lệnh và thức giấc để chuẩn bị cho một ngày mới. Các bạn trẻ quy tụ trước sân khấu chính để cùng dâng ngày mới cho Chúa qua những lời cầu nguyện đầy tâm tình của người trẻ. Các vũ khúc sinh động cũng làm cho bầu khí khởi động ngày mới thêm phấn khởi và vui tươi.
Từ 7 giờ sáng, 14 đội thi đến từ các xứ họ trong toàn Giáo phận tham dự vòng thi Đồng đội. Vòng thi này đòi hỏi sự hiệp lực đồng tâm của tất cả các bạn trẻ trong đội thi qua các phần trắc nghiệm, câu hỏi thuộc lòng, câu hỏi suy luận, sửa câu sai… Địa điểm các phần thi được bố trí thành các chặng trong khuôn viên rộng của Tòa Giám mục và Nhà thờ Chính Tòa do đó các bạn trẻ cần sự nhanh nhẹn và nhạy bén để giải đáp được các yêu cầu dưới dạng mật thư được Ban Tổ chức đề ra.
Cao điểm của ngày hội là Thánh lễ Tạ ơn do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, chủ sự tại Nhà thờ Chính Tòa. Sau những giờ sinh hoạt chung, trò chơi lớn, thi giáo lý, đây là giờ phút quan trọng các bạn trẻ quy tụ trong ngôi nhà thờ Mẹ, bên vị Mục tử Giáo phận cùng mọi thành phần Dân Chúa để dâng lên tâm tình tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho việc truyền giáo của Giáo phận.
Cuối Thánh lễ, Ban Tổ chức đã công bố danh sách và trao bằng khen, quà cho các cá nhân, các đội đạt giải cao trong hai vòng thi Giáo lý chung kết và đồng đội. Giải nhất cá nhân thuộc về một bạn trẻ của giáo họ Nà Cáp và giải nhất đồng đội cũng thuộc về giáo họ này. Một bạn trẻ thay mặt các tham dự viên viên của ngày hội đã nói lên tâm tình tri ân tới Đức Cha Giuse, Ban Tổ chức và mọi người đã quan tâm cùng tạo những điều kiện tốt nhất có thể cho các bạn trẻ có một ngày hội đầy ý nghĩa và hữu ích này.
Trong một huấn từ ngắn, Đức Cha Giuse bày tỏ sự cảm động và niềm vui của ngài khi chứng kiến đông đảo các bạn trẻ của giáo phận quy tụ về ngôi nhà chung này để cùng gặp gỡ, học hỏi, chia sẻ trong tình hiệp thông và yêu mến. Đức Cha cũng bày tỏ sự ghi nhận và cảm ơn quý cha, quý tu sỹ, chủng sinh và mọi người đã nhiệt thành và quảng đại chăm lo cho đời sống đức tin và huấn giáo của giới trẻ trong giáo phận. Ngài cũng một lần nữa nhấn mạnh tới tầm quan trọng của người trẻ trong Giáo Hội. Việc các bạn trẻ từ khắp các vùng miền quy tụ về đây làm nên sức trẻ đầy sinh động và nhiệt huyết, hứa hẹn một tương lai khởi sắc cho Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng. Ngài mời gọi các bạn trẻ trở nên những người mang sứ điệp niềm vui Tin Mừng cho mọi người, trong những môi trường và hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống. Đây cũng chính là nội dung chính yếu của Sứ điệp Lên Đường mà Đức Cha Giuse trao gửi tới các bạn trẻ trong nghi thức Sai đi trước khi ban phép lành cuối lễ. Đức Cha chủ sự đã trao cho đại diện các bạn trẻ của các xứ họ cuốn Youcat và nến sáng thắp từ nến Phục sinh để mời gọi các bạn trở nên ánh sáng và muối cho trần gian, học hỏi và loan báo sứ điệp của Chúa cho mọi người.
Hai ngày của Ngày Giới trẻ và Hội thi Giáo lý mùa hè năm 2015 của Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng đã khép lại. Các bạn trẻ lên đường trở về với giáo xứ, với cuộc sống thường nhật của mình, mang theo lửa đức tin và nhiệt huyết của tuổi trẻ Công Giáo mà các bạn đã được hun đúc và học hỏi được. Vẫn môi trường ấy, vẫn những hoàn cảnh quen thuộc ấy, nhưng giờ đây các bạn được mời gọi trở nên những ngọn đèn đức tin, chiếu tỏa niềm vui Tin Mừng cho mọi người xung quanh. Các bạn trẻ chính là tương lai và sức sống đầy hy vọng của Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn – Cao Bằng.
Khóa huấn luyện truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội
Ban Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội đã tổ chức khóa huấn luyện cho những người làm truyền thông công giáo các giáo phận miền Bắc. "Mục vụ phim tài liệu" là chủ đề của khóa học. Năm nay, khóa tập huấn được tổ chức tại Tòa Giám mục Hải Phòng, số 46 Hoàng Văn Thụ, Thành phố Hải Phòng, từ ngày 27 – 31/7/2015.
Tham gia khóa huấn luyện có 63 thành viên đến từ 9 giáo phận (ngoại trừ giáo phận Vinh). Ban giảng huấn gồm có cha Giuse Vũ Hữu Hiền- Tổng Thư ký UB TTXH trực thuộc HĐGMVN, sr Têrêxa Võ Trần Sơn Nữ Duyên Sa- trợ lý, thầy Tô Hồng Hải- đạo diễn phim tài liệu đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên chính của khóa học.
Theo chương trình, chiều thứ Hai khóa học khai mạc nhưng các giáo phận đến từ sáng. Điều đó nói lên tinh thần khao khát học hỏi và phục vụ của các tham dự viên. Khóa học được chia ra các tiết rất khoa học và ưu tiên cho Thánh lễ vào mỗi buổi sáng.
Đúng 14g30 ngày 27/7, cha Phanxicô Nguyễn Văn Thắng, giáo phận Bắc Ninh – Trưởng Ban Truyền Thông giáo tỉnh Hà Nội, đã khai mạc khóa huấn luyện này. Ngài nói: "Giáo tỉnh Hà Nội luôn có truyền thống tốt đẹp về sự đoàn kết trong những công việc chung mà khóa truyền thông xã hội dịp này cũng nằm trong tinh thần đó".
Cha Tổng Thư ký Ủy Ban Truyền Thông nói lên ý nghĩa và mục đích của khóa Mục vụ phim tài liệu. Ngài nói: "Đây là khóa học chuyên về Mục vụ phim tài liệu. Tôi hi vọng, với tinh thần học hỏi cao của các tham dự viên, khóa học sẽ thành công tốt đẹp. Bên cạnh đó, tôi rất vui khi thấy sự hiệp thông của các giáo phận thuộc giáo tỉnh miền bắc qua 2 lần tổ chức khóa học Truyền thông, điều mà 2 giáo tỉnh miền nam và miền trung chưa làm được".
Khóa học Mục vu phim tài liệu, ngoài phần khai mạc và tổng kết, kéo dài 5 ngày với 26 tiết và được chia làm 2 phần: phần thứ nhất: linh đạo phim tài liệu do cha Giuse Hiền phụ trách; phần thứ hai: lý thuyết và thực hành dựng phim tài liệu do đạo diễn Tô Hồng Hải đảm nhận.
Ngay từ buổi đầu lên lớp, đạo diễn đã làm cho các tham dự viên đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác về sự chuyên môn và hiểu biết chung của thầy. Phim tài liệu là một thể loại khám phá về con người và những thực tại trong cuộc sống, bao gồm lịch sử, văn hóa xã hội, thiên nhiên môi trường và khoa học kỹ thuật.
Vì thế, muốn làm được bộ phim tài liệu thì trước hết cần phải có ý tưởng, rồi viết thành kịch bản, cần có đạo diễn, có người thuyết minh (MC), quay phim, dựng phim và lồng tiếng. Phim tài liệu phải làm cho người xem có cảm xúc như đang đi vào câu chuyện chứ không phải chỉ đưa ra sự thật 100% như những con số thống kê.
Cha giáo Giuse Hiền đã chia sẻ về linh đạo của phim tài liệu mà Giáo Hội mong muốn. Cha đưa ra những định hướng chung của một bộ phim lý tưởng, đó là tha thiết và kính trọng con người vốn như nó có; nhậy cảm và thương cảm trước thời cuộc; đáp ứng khát vọng của con người; tham gia tích cực vào sứ mệnh thăng tiến con người. Hơn nữa, một bộ phim tài liệu Công giáo hay phải là một bộ phim có nội dung nhắm đến chân, thiện, mỹ và mang tính giáo dục cao, nhất là đức tin. Như thế, người xem mới nhận ra được khuôn mặt của Đức Kitô, Đấng là đầu của Giáo Hội. Cha cũng lấy bộ phim Vương Cung Thánh Đường Latêranô làm mẫu cho các tham dự viên.
Sau khi học xong phần lý thuyết, các học viên bắt đầu vào phần thực hành. Các tổ được chia theo từng giáo phận. Mọi người hăng say thực hành đến mức quên ăn quên ngủ. Sự nhiệt tình đó làm cho ban giảng huấn rất cảm động. "Tôi chưa bao giờ dạy một khóa học nào đặc biệt như khóa học này. Đặc biệt ở chỗ, thời gian quá ngắn, chưa đầy một tuần. Đặc biệt nữa, mỗi người ở một nơi khác nhau đến đây mà sống rất đoàn kết yêu thương nhau. Hơn nữa, các học viên quá nhiệt thành học tập", thầy Hải nói.
Sau 5 ngày học tập, mỗi tổ đều có tác phẩm là một phim tài liệu 5 phút. Tổ nào cũng thích thú với tác phẩm của mình và được so tài với các tổ khác. Có thể nói đây là những tác phẩm phim tài liệu Công giáo đầu tiên của Ban Truyền thông giáo tỉnh Hà Nội. Tuy còn mộc mạc nhưng báo hiệu một mùa xuân mới trong lãnh vực truyền thông Công giáo miền Bắc.
Khóa học được kết thúc bằng Thánh lễ lúc 16g00 ngày 31/7/2015 do đức cha Giuse Vũ Văn Thiên – Giám mục Hải Phòng, chủ tế tại nhà hội TGM. Đức cha đã chia sẻ về vai trò và tầm quan trọng của các phương tiện truyền thông trang xã hội ngày nay. Ngài cũng đề cao Đức Giêsu, nhà truyền thông vĩ đại.
Đức cha cũng trao quà cho những đội có tác phẩm xuất sắc và quà của các ân nhân. Được biết, các nhà hảo tâm qua cha Giuse Hiền đã tặng mỗi giáo phận 3 chiếc casset và quà cho những tham dự viên của khóa học.
Cuối cùng, cha Gioan Bùi Đình Sơn thay mặt cho các cha trưởng Ban truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội và tham dự viên cảm ơn Đức cha chủ nhà, quý Ban giảng huấn và các ân nhân đã giúp đỡ để khóa học Mục vụ phim tài liệu của giáo tỉnh Hà Nội thu lượm được nhiều kết quả.
Mặc dù thời gian rất ngắn nhưng hiệu quả công việc rất cao, đó là sự nỗ lực của cả thầy và trò cũng như sự giúp đỡ của Tòa Giám Mục Hải Phòng. Ước mong của các tham dự viên là được cộng tác vào mục vụ của Giáo Hội.
Khóa học kết thúc. Thầy trò chia tay nhau. Mọi người đều xao xuyến và thao thức về công việc truyền thông. Các đoàn lên đường mà những hình ảnh đẹp của khóa học, của TGM vẫn ẩn hiện trong tâm trí.
Lm Giuse Nguyễn Văn Thành
Nguồn: TGP Hà Nội
Những lời chia sẻ của Đức Giám Mục Giáo phận Kontum tại Chicago ngày 28 và 29/07/2015
Đức Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã đến thăm giáo dân Chicago ngày 28 và 29 tháng 7 năm 2015. Trong thời gian ở Chicago, Đức Cha đã dâng Thánh lễ và chia sẻ lời Chúa tại Nguyện đường Saint Henry Chicago ngày 28/07/2015. ĐGM cũng dâng thánh lễ và chúc lành cho các gia đình giáo dân tại Cộng đoàn Công Giáo Mân Côi ngày 29/07/2015. Hội diện với một số giáo dân và trí thức Công Giáo, Đức Cha đã chia sẻ một vài suy tư của Ngài về giáo dân, giáo sĩ và Giáo Hội như sau:
1. Giáo dục phải là ưu tiên hàng đầu trong các gia đình Công Giáo
• Giáo dục khai sáng cá nhân, giải phóng con người khỏi bóng tối và dẫn đưa chúng ta đến ánh sáng của Thiên Chúa.
• Giáo dục giúp cho mọi thành viên trong gia đình có kiến thức, kỹ năng, sáng tạo và nhờ đó, giáo dục sẽ nâng cấp các gia đình Công Giáo.
2. Gia đình là đơn vị căn bản của giáo xứ, giáo phận và Giáo Hội
• Gia đình tốt, giáo xứ tốt.
• Gia đình tốt, giáo phận và Giáo Hội tốt.
3. Giáo dân cần sự hiện diện của linh mục và tu sĩ trong đời sống hàng ngày
• Linh mục và tu sĩ phải là chứng tá của tình yêu Thiên Chúa với nhân loại.
• Linh mục và tu sĩ phải nêu gương trong đời sống khó nghèo và khiêm hạ, yêu thương và phục vụ con người.
Theo Bách khoa Từ điển mở Wikipedia thì ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh sinh ngày 23 tháng 10 năm 1938 tại Hà Tây (nay là Hà Nội). Ngài theo học Chủng Viện Pio XII tại Hà Nội từ năm 1952 đến 1954. Sau Hiệp định Genève 1954, Đức Cha di cư vào miền Nam và tiếp tục theo học tại Chủng Viện Pio XII tại Chợ Lớn (Sài Gòn) từ năm 1954 đến 1960. Mãn tiểu chủng viện, vì là một chủng sinh ưu tú và xuất sắc nên ngài được tuyển chọn để theo học triết học và thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X ở Đà Lạt từ năm 1960 đến 1969, tốt nghiệp với văn bằng Cử nhân Thần học.
Ngày 22 tháng 12 năm 1968, ngài được thụ phong linh mục và gia nhập vào Giáo phận Kontum. Trong quá trình làm linh mục tại giáo phận này, ngài còn được bổ nhiệm làm Linh mục Chánh xứ, Giám đốc Trường học, Giáo sư Tiểu Chủng Viện. Từ năm 1996, ngài được tuyển chọn làm Tổng Đại Diện của Giáo phận Kontum. Ngày 16 tháng 7 năm 2003, ĐGH Gioan Phaolô II đã bổ nhiệm Linh mục Micae Hoàng Đức Oanh làm Giám Mục Chính Tòa Giáo phận Kontum. Nghi lễ tấn phong Giám Mục được cử hành ngày 28 tháng 8 năm 2003 tại Nhà thờ Chính Tòa Kontum.
Được biết, Miền Truyền giáo Kontum được thành lập cách nay 167 năm (1848-2015), Hội Giáo Phụ Kontum đã hoạt động cách nay 107 năm (1908-2015) và Giáo phận Kontum được Giáo Hội chính thức thiết lập từ năm 1932. Hiện nay, Giáo phận Kontum có trên 85 ngàn giáo dân người Kinh và trên 170 ngàn giáo dân người Thượng dưới sự hướng dẫn tinh thần của 120 linh mục (Dòng và Triều) và gần 700 tu sĩ nam nữ, cùng với sự lãnh đạo thánh thiện và khiêm nhu của ĐGM Giáo phận Micae.
Caritas Hải Phòng cứu trợ các nạn nhân trong trận mưa lũ kỷ lục ở tỉnh Quảng Ninh
Trong những ngày từ 25 đến 29 tháng 7 vừa qua, do ảnh hưởng của một rãnh thấp có trục vắt ngang khu vực Bắc Bộ, những trận mưa - được đánh giá là lớn và kéo dài kỷ lục trong vòng 50 năm qua trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đã khiến 23 người thiệt mạng và mất tích, gần 4.000 nhà ở, trường học, bệnh xá bị ngập lụt và sụp đổ.
Sau khi nghe tin, Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Ủy ban Bác ái xã hội - Caritas Việt Nam, Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến - Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam, Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng Giám đốc Caritas Việt Nam đã điện thoại qua Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - Giám đốc Caritas Hải Phòng, đồng thời là Cha đại diện Caritas Giáo tỉnh Miền Bắc để thăm hỏi và ủy thác cho ngài trích quỹ của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày thứ Sáu Tuần Thánh để chia sẻ với các nạn nhân cũng như gia đình của họ.
Mặc dù thời tiết vẫn còn gió to và mưa nặng hạt, nhưng phái đoàn cứu trợ đã nhanh chóng lên đường. Cùng đi với Cha Gioan Baotixita - Giám đốc Caritas Hải Phòng, có Cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Phó giám đốc Caritas Hải Phòng, Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng - Hạt trưởng Quảng Ninh, Chính xứ Hòn Gai; các nhân viên Caritas Hải Phòng và Quảng Ninh. Phái đoàn được sự giúp đỡ của MTTQ thành phố Hạ Long để đến tận nơi thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn bước đầu đối với các gia đình và nạn nhân bị thiệt hại trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.
Tại nhà xác Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh, một bầu khí u ám đang bao trùm khung cảnh nơi đây. U ám vì mây đen vẫn đang vần vũ và trời mưa ngày càng to, ảm đạm vì có nhiều người đến đây đã ngậm ngùi vì sự chia ly quá lớn, chỉ trong chớp mắt trước sự nghiệt ngã của thiên nhiên, mà 8 người trong gia đình bà Nguyễn Thị Thược tại phường Cao Thắng - thành phố Hạ Long, đã phải chia tay cuộc sống ở trần gian, chỉ còn người con trai là anh Cao Tiến Vỹ thoát chết, nhưng cũng bị chấn thương sọ não nặng.
Quý Cha và đoàn đã đến thắp nén hương phân ưu, chia sẻ những món quà cảm thông với nỗi mất mát tột cùng của các gia đình bị nạn. Sự đau đớn tột cùng này không thể nguôi ngoai một sớm một chiều, khi mà các nạn nhân gồm ba thế hệ trong một gia đình đã ra đi mà phần đông ở tuổi còn quá trẻ. Nhìn tám chiếc quan tài đặt ngang hàng mới cảm được nỗi đau vô tận của những người còn ở lại trong cuộc ly biệt này. Ai cũng nghẹn lại không nói lên lời, những giọt nước mắt vẫn đang lăn trên gò má không chỉ những người thân mà cả những người đang hiện diện trong khung cảnh đại tang này.
Sau đó, Quý Cha và Quý cộng tác viên tiếp tục lên đường tìm đến những địa chỉ của những nạn nhân đang được quàn xác tại nhà. Những lời động viên, nén hương trầm bay nghi nghút mặc niệm trước thi hài người quá cố, cũng chỉ an ủi phần nào cho những người còn sống vì nỗi đau quá lớn.
Hành trình tiếp theo, Quý Cha và đoàn đã đến Bệnh viện để thăm các nạn nhân bị thương đang nằm điều trị. Khuôn mặt họ vẫn đang thất thần vì sợ hãi. Cơn lũ đã tạm qua, nhưng sự tàn phá kinh hoàng của nó vẫn để lại dấu ấn nơi các nạn nhân. Cái bắt tay của Quý Cha, những lời động viên an ủi, những phần quà nhỏ bé kịp thời để giúp họ vơi đi phần nào nỗi sợ hãi, nhanh chóng phục hồi sức khỏe trở về với gia đình, tiếp tục với những công việc thường nhật.
Trời đã tối, mưa vẫn nặng hạt hơn, đoàn cứu trợ trở về nhà xứ Hòn Gai, nhưng vẫn còn, vẫn còn nhiều nạn nhân nữa chưa được thăm viếng. Những nạn nhân đã chết, những nạn nhân mất tích, nhưng còn hậu quả khôn lường mà những người còn sống và gia đình họ sẽ phải sống thế nào trong những ngày tới, vì mưa lũ đã cuốn trôi tất cả. Nỗi đau mất người thân, mất nhà cửa càng nhân thêm lên... Đó là trăn trở được Cha Giám đốc Caritas Hải Phòng chia sẻ cùng các thành viên trong đoàn trên đường về lại Hải Phòng. Phải chăng đó cũng là sự quan tâm và trách nhiệm chung của những trái tim nhân ái, để chung tay sẻ chia với những người anh chị em đang rất cần sự giúp đỡ, trong tình yêu Kitô giáo.
Xin Chúa thương đón nhận các linh hồn trong vòng tay yêu thương nơi cõi hằng sống, và xin Chúa cũng an ủi những ai đang sầu khổ, đang gặp sự gian nan khốn khó tìm được niềm tin nơi tình người, niềm tin nơi cuộc sống và niềm tin nơi Thiên Chúa.
Mọi sự giúp đỡ, xin gửi trực tiếp tại:
* VĂN PHÒNG CARITAS HẢI PHÒNG
Địa chỉ: 46 Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng
Điện thoại: 031.3810395
* Hoặc chuyển qua Tài khoản: CARITAS HAIPHONG
VND: 02001010102566
USD: 02001370033944
EUR: 02001140027856
Ngân hàng TMCP Hàng Hải - Chi nhánh Hải Phòng (Địa chỉ: số 9 Nguyễn Tri Phương, Hồng Bàng, Hải Phòng)
Trân trọng cám ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho Quý vị.