Tin Giáo Hội Việt Nam
Nhà Thánh Giuse - Foyer Phát Diệm - ở Roma mừng lễ
ROMA - Ngày Lễ Thánh Giuse năm nay, kỷ niệm Đức Thánh Cha Phanxico đăng quang Giáo Hoàng đúng 3 năm và là Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa do chính ngài khởi xướng, nên cũng như mọi nơi trong Giáo Hội, nhất là tại Việt Nam, người Công Giáo tỏ lộ lòng sùng kính đặc biệt với Thánh Cả, Vị Quan Thày Vĩ Đại. Nhà Thánh Giuse VN, Roma này không lìa xa việc tốt lành đó.
Vì là Năm Thánh Đặc Biệt, sẽ có rất nhiều người Việt từ bốn phương tới Giáo Đô, viếng mộ Thánh Phero và Phaolo, gặp Đức Giáo Hoàng, lĩnh ơn toàn xá, mà cư ngụ nhà này, nên xin ghi chép vài dòng đáng nhớ và đăng mấy hình ảnh liên hệ.
Tuy không cổ kính và to lớn như có người lầm tưởng Nhà được khởi công xây dựng ngày 19/3/1949; rồi 20 năm sau trùng tu, nới rộng gấp đôi, tân trang và hoạt động như trung tâm Việt Nam và trú quán cũng ngày 19/3, nên vị tác nhân là Cha Cố Phero Maria Vũ Kim Điện (+1985) có dư lý do nhận Thánh Giuse làm Quan Thày Nhà, cũng như ĐGH Pio IX đặt Người làm Quan Thày Giáo Hội hoàn vũ ngày 8/12/1870, mà 2 thế kỷ trước đó, Công Đồng VN Thứ Nhất tại làng Định Hiến, Nam Định, 14/2/1670, dưới quyền chủ tọa của Đức Cha Lambert de la Motte, đã nhận Thánh Giuse làm Quan Thày Giáo Hội VN, theo sau sự kiện lạ lùng, đó là Cha Đắc Lộ xuống thuyền từ Macao vào Bắc Việt giảng đạo, mà suốt 6 ngày liên lỉ bị sóng bão đánh vật tơi bời, rồi cuối cùng, giạt vào Cửa Bạng, Thanh Hóa, đúng sáng ngày 19/3/1627.
Do vậy, bước vào khuôn viên Nhà Foyer Phát Diệm, ta thấy tượng đồng Thánh Giuse đứng cao giữa sân, uy nghi bao quát cả khu vực; rồi vào nhà nguyện, bên phải nhà tạm Thánh Thể và bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng có tượng Người, yêu kiều ngự giữa hoa nến, biểu lộ lòng con cái tha thiết sùng bái cậy trông. Quả là nhờ Người che chở phù trì mà từ đầu tới nay, Nhà hằng đứng vững và phát triển theo đúng mục tiêu, dù vẫn hóng chịu muôn vàn sóng gió mọi mặt. Các Vị Sáng Lập, đặc biệt ĐHY Khuê, ĐHY Căn, ĐC Yến, ĐC Năng, Các Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và giáo dân đến trú ngụ, cách riêng Dòng Mến Thánh Giá, những kẻ có Người làm Quan Thày, rất sùng kính Người tại đây.
Hôm nay chúng tôi cũng mời các anh chị em bạn hữu tới, cùng nhau tôn sùng Người, thiết tha cầu khẩn Người ban cho một ơn đặc biệt. Khi nào nhận được cách hiển nhiên, chúng tôi sẽ lên Báo lại, để lần nữa ghi sâu ân sủng của Đấng Quan Thày quyền năng cao cả, mà mọi người, bất kể lương giáo, không hề trông cậy uổng công.
Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu hoạt động bác ái trong tuần thánh
ĐTC Phanxicô trong bài giảng lễ sáng thứ năm, 07.01.2016 đã nhắc nhở các tín hữu rằng: “các công việc từ bi bác ái là trọng tâm đức tin, là tiêu chuẩn phân biệt chân giả trong hành trình đức tin của chúng ta”.
Thự thi các công việc bác ái như “dạy dỗ trẻ em, trông coi người bệnh” là sứ vụ của các chị em Mân Côi đã được Thiên Chúa trao ban qua Đấng Sáng Lập Dòng là Đức Cha Dominico Maria Hồ Ngọc Cẩn. Chính vì thế, trong tuần thánh này, Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu đã tổ chức các hoạt động bác ái cụ thể, thiết thực cho các chi thể đau khổ của Chúa Kitô từ ngày 21 đến ngày 24/03/2016.
Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho các bệnh nhân nghèo không phân biệt tôn giáo được các Dì tổ chức tại Bệnh xá Hội Dòng trong ba ngày từ 21 – 23/03 đã đem lại niềm vui, sức khỏe tinh thần cũng như thể xác cho trên 700 bệnh nhân đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Kontum, Phú Thọ, Hòa Bình, Yên Bái… Nhiều người khoác áo mưa, đạp xe đến tới Bệnh xá của Hội Dòng ngay từ 07 giờ sáng, một số nhờ người thân đưa tới bằng xe máy hay đi xe buýt, một người trong số bệnh nhân ấy còn di chuyển bằng xe lăn tới đến khám bệnh. Những trở ngại vì thời tiết như mưa phùn ẩm ướt hay quãng đường xa xôi đã không ngăn cản bước chân của các bệnh nhân nghèo đến với Hội Dòng. Có lẽ người ta đến với Hội Dòng không chỉ để được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí nhưng vì khi được các Dì, an ủi, khích lệ làm cho thể xác họ khỏe mạnh hơn và tâm hồn được an vui ? Sự nhiệt tình hưởng ứng và niềm phấn khởi của các bệnh nhân cũng làm cho các Dì y bác sĩ quên đi những mệt mỏi dù phải làm việc rất vất vả trong suốt 03 ngày liền với lượng bệnh nhân mỗi ngày trên 200 người.
Trong dịp này, các chị em Mân Côi còn đến với những người kém may mắn để giúp cho họ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa nơi cuộc đời của họ cũng như Lòng Thương Xót của Chúa dành cho họ qua bữa “Tiệc Vượt Qua” vào buổi trưa ngày 24/03. Từ sáng sớm, một nhóm 15 chị em trong Hội Dòng cùng với thầy phó tế Gioan Vũ Hiến lên đường sang trại phong Vân Môn để tặng quà và phát cơm cho 540 bệnh nhân. Sự hiện diện cùng lời nói, thái độ, nụ cười, những cái bắt tay và những lời ca tiếng hát đã làm cho các bệnh nhân phong nơi đây bớt sự mặc cảm do sự xa lánh của xã hội. Đối với họ, hình ảnh các chị em Mân Côi đã trở nên quen thuộc nhờ sự hiện diện của các chị em trong Cộng đoàn Mân Côi Đông Thọ tại đây và các chị em từ Nhà Mẹ tới chia sẻ những bữa cơm huynh đệ mỗi dịp lễ, tết.
Sau khi thăm và chia sẻ bữa cơm trưa cùng bệnh nhân phong, đoàn lại mau chóng lên đường đến với gần 150 bệnh nhân tâm thần tại Trung Tâm Bảo Trợ Xã Hội tỉnh Nam Định. Ai đã một lần đến nơi đây, chắc hẳn sẽ không khỏi xót xa bởi niềm khao khát tình người nơi những con người bất hạnh, kém may mắn đang được xã hội quy tụ nơi đây để chăm sóc, nuôi dưỡng. Họ bị cách ly khỏi xã hội không phải vì tội lỗi của mình nhưng vì khổ đau tinh thần mà dẫn đến bệnh tật thể lý và buồn hơn nữa chính người thân họ cũng bỏ rơi, xa lánh họ. Khi các chị em tới thăm và trao tặng mỗi người một tấm bánh chưng thì ngay lập tức các bệnh nhân đã bóc và ăn hết cả tấm bánh mà phải 2 – 3 người bình thường mới có thể ăn hết một cách ngon lành. Những người kém may mắn nơi đây với chị em Mân Côi cũng đã trở nên khá quen thuộc, gần gũi nên khi các chị em tới là các bệnh nhân nữ tranh nhau kể chuyện và một người trong số đó không ngại đoán tướng cho mọi người trong đoàn tăng thêm niềm vui và hơi ấm trong trại.
Dầu muốn ở lại để chia sẻ niềm vui với bệnh nhân lâu hơn nhưng thời gian không cho phép, chị em đành từ giã họ ra về để chuẩn bị tham dự Tam Nhật Thánh của Giáo Hội.
Chút công việc bác ái nhỏ bé mà Hội Dòng thực thi với sự lỗ lực của mọi chị em cùng sự cộng tác, quảng đại trợ giúp của các ân nhân trong tuần thánh này dù rất nhỏ mọn nhưng phần nào đã làm xoa dịu bao nỗi khổ đau nơi những chi thể của Chúa Kitô. Chăm sóc các bệnh nhân và săn sóc những người bị xã hội gạt bỏ sẽ làm cho chị em trở nên thân thiện, gần gũi với họ. Và khi đó, chị em Mân Côi đã viết lên trang sử lòng thương xót Chúa trong cuộc đời mình cùng thực thi lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxico trong năm Thánh Lòng Thương Xót.
BTT. Dòng Mân Côi
Thánh lễ đại triều mừng kính thánh Giuse tại nhà thờ Chính toà Lạng Sơn
Lúc 10g00 sáng nay, 19/03/2016, tại nhà thờ Chính toà Lạng Sơn, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria.Đoàn rước khởi sự từ Toà Giám mục lúc 09g30, với kiệu thánh Giuse, về nhà thờ Chính toà dâng lễ.Cùng đồng tế với Đức cha hôm nay, có quý cha trong Giáo phận. Quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Chính toà và các giáo xứ lân cận cùng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện nhân ngày bổn mạng của Đức cha Giuse, quý cha, quý thầy, quý ông đã nhận thánh Giuse làm bổn mạng. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse nêu cao nhân đức khiêm nhường phục vụ của thánh Giuse và mời gọi cộng đoàn hãy goi gương bắt chước thánh Giuse. Trong bài giảng, Đức cha đã khai triển chủ đề
Tác giả bài viết: BTT.GP
Thông báo Lễ nhậm chức của hai Đức giám mục giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và giáo phận Đà Nẵng
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng sẽ tổ chức đón tiếp Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Tòa vào thứ Bảy, ngày 09 tháng 4 năm 2016.Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân.
Giáo phận Đà Nẵng sẽ tổ chức đón tiếp Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân về nhậm chức tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng vào thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2016. Nghi thức bắt đầu vào lúc 10 giờ sáng, sau đó là Thánh Lễ và tiếp tân.
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 38
Ủy ban Thánh nhạc: Thư mời tham dự Hội thảo Thánh nhạc toàn quốc lần thứ 38
***
Thánh lễ bế mạc Năm Thánh nhân dịp 175 năm của Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
GNsP – Sáng ngày 19.03, Lễ trọng thể kính Thánh Giuse, cũng là ngày bế mạc Năm thánh nhân kỷ niệm 175 năm Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm hiện diện tại Q.2 Sài Gòn.
Thánh lễ do Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Tổng thư ký HĐGM Việt Nam chủ tế cùng đồng tế có khoảng 10 linh mục là ân nhân của Hội Dòng và đông đảo quý Dì từ khắp các cộng đoàn trong và ngoài Địa phận quy tụ về tham dự.
“Đây là một thánh lễ tạ ơn đặc biệt của Hội Dòng”, là lời của Đức Cha ngỏ với cộng đoàn đầu lễ. Tạ ơn Thiên Chúa vì 175 năm qua, Chúa đã gìn giữ Hội Dòng vượt qua bao khó khăn, thăng trầm, đặc biệt là trong những năm gần đây, để Hội Dòng tiếp tục hiện diện và phát triển trên mảnh đất này.
Mở đầu bài giảng lễ, Đức cha Cosma kể lại những đóng góp của Hội Dòng trong việc phục vụ Giáo hội và xã hội. Đức cha ghi nhận những đóng góp của Hội dòng trong việc giáo dục và chăm sóc bệnh nhân phong. Ngài kể lại những kỷ niệm khi còn là cha linh hướng cho các bệnh nhân phong. Từ năm 1986, sau khi lãnh nhận sứ vụ linh mục, cha Cosma được Bề trên trao cho sứ vụ chăm sóc bệnh nhân phong tại trại Thanh Bình, Sài Gòn. Vào thời điểm ấy, các Dì dòng MTGTT là những cánh tay đắc lực cho ngài trong công việc mục vụ. Hàng năm quý Dì chuẩn bị tuyên khấn trọn đời được gởi đến trại phong Thanh Bình thực tập trước khi trở về Hội Dòng để tuyên khấn. Đức Cha đã chứng kiến sự tận tụy phục vụ của quý Dì. Và tất cả những Dì nào được gởi đến trại phong thực tập đều được Bề trên chấp thuận cho tuyên khấn. Vì thế vị linh mục của bệnh nhân phong đã từng nói đùa rằng: “Quý Dì nào muốn được khấn trọn đời thì về đây chăm sóc bệnh nhân phong.”
Kể lại những câu chuyện ấy, Đức Cha nhắn nhủ với cộng đoàn rằng, chính Quý Dì là những người mang Chúa vào đời, làm cho xã hội này đượm tình nhân ái hơn.
Nhắc đến đoạn Tin Mừng được công bố trong ngày, kể lại biến cố sau khi được sứ thần tiên báo trong giấc mơ, thánh Giuse đã mau mắn thi hành (x. Mt 1, 16-24), Đức cha nhấn mạnh đến cụm từ: “Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy”.
Đức cha khai triển suy tư này như sau: Làm theo như sứ thần dạy là “đặt tên cho con trẻ là Giêsu”. Người được đặt tên theo nghĩa Kinh Thánh sẽ lãnh nhận một sứ mạng đặc biệt mà Thiên Chúa trao phó. Như ông Abram được đổi tên thành Abraham mang ý nghĩa là “cha của kẻ tin” thì tên “Giêsu” mang ý nghĩa là “Thiên Chúa cứu”. Và quả thật Giêsu chính là Thiên Chúa đến cứu dân Ngài khỏi xích xiềng tội lỗi và cái chết để đưa con người vào trong vinh quang đời đời của Thiên Chúa.
Dòng MTGTT đã chọn “Thánh Giá” làm tên của mình tức là chọn bước theo Chúa Kitô mỗi ngày trên con đường khổ nạn, thập giá. Như Đức Kitô đã không kết thúc nơi thập giá và cái chết nhưng đã Phục sinh vinh quang thì những ai bước theo Ngài chắc chắn cũng sẽ đi vào trong Vinh quang của Thiên Chúa.
Khai triển thêm suy tư này, Đức cha kể câu chuyện ngụ ngôn “Ba cây sồi”.
Câu chuyện như sau: Trong một khu rừng nọ, có 3 cây sồi nói về ước mơ của mình. Cây thứ nhất ước mình sau này được làm cái rương đựng toàn vòng vàng, châu báu, kim cương. Cây thứ hai ước làm một con thuyền vĩ đại vượt đại dương. Cây thứ ba ước được cao to vĩ đại nhất che bóng cho mọi người.
Nhưng đáng buồn thay cho kết quả của cả ba cây sồi này: cây thứ nhất bị đốn về làm cái máng cỏ cho bò ăn. Cây thứ hai chỉ được đóng làm thành chiếc thuyền đánh cá bé tẹo. Cây thứ ba bị quăng vào một góc xó.
Một ngày nọ ba vật dụng này bỗng được thay đổi số phận hẩm hiu của mình: Cái máng cỏ chính là nơi mà Chúa Giêsu sinh ra. Chiếc thuyền con chính là nơi mà Chúa Giêsu ngồi rao giảng trong 3 năm rao giảng Tin Mừng và khúc cây bị quăng vào xó trở thành thập giá Chúa nằm chịu chết vào cuối đời.
Và Đức cha kết luận như sau: chính ba vật dụng này khi được gắn với Giêsu nó đã trở nên cao quý. Cũng vậy chính mỗi thành viên của Hội Dòng Mến Thánh Giá khi được mang tên Giêsu sẽ trở nên những dụng cụ Thiên Chúa dùng để cứu rỗi nhân loại.
Trước khi kết thúc thánh lễ, Dì Tổng phụ trách Maria Nguyễn thị Ngoan thay mặt quý Dì gởi lời cám ơn đến quý cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ và hiệp thông với Hội dòng trong những năm qua, đặc biệt trong những năm gần đây khi Nhà cầm quyền Q.2 muốn cưỡng chiếm mảnh đất của Hội dòng. Dì cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, hỗ trợ để Hội Dòng vượt qua những khó khăn trong giai đoạn hiện tại và tiếp tục hiện diện trên mảnh đất này như là dấu chỉ về tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.
GNsP
Giáo phận Long Xuyên : Mừng kính Thánh cả Giuse
Sáng thứ năm 17.3.2016, lúc 9 giờ 30 tại Nhà nguyện Têrêsa Tòa Giám mục Long Xuyên đã diễn ra thánh lễ mừng kính trọng thể Thánh cả Giuse bạn trăm năm Đức Maria,và mừng bổn mạng Đức Cha Giáo phận Giuse Trần Xuân Tiếu và Đức Cha phụ tá Giuse Trần Văn Toản.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157666066785845/">Xem Hình
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu chủ tế,cùng với Đức Cha phụ tá và khoảng 150 linh mục đồng tế, quý sr, quý thầy và một số anh chị em giáo dân cũng tham dự.Đặc biệt hiện diện trong thánh lễ hôm nay còn có Đức Cha cố Gioan Bùi Tuần,nguyên GM Long Xuyên.
Thánh lễ trong bầu khí gia đình thân thương gần gũi,cộng đoàn dân Chúa hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận những vị mục tử tận tụy chăm sóc và yêu thương đoàn chiên.Nguyện xin Thánh Giuse chuyển cầu cho quý Đức Cha và cho mọi người được tràn đầy bình an và niềm vui.Cha Tổng đại diện Giáo phận Long Xuyên Luy G. Huỳnh Phước Lâm đã diễn tả niềm vui đó trong lời chúc đầu thánh lễ.Cha đại diện cho linh mục đoàn giáo phận,quý tu sĩ, thầy phó tế và anh chi em giáo dân luôn có tâm lòng kính trọng,yêu mến và dành cho quý Đức Cha những lời cầu chúc tốt đẹp.Nhất là trong khung cảnh của Năm Thánh Lòng Thương Xót 2016, cha Tổng đại diện cũng giới thiệu Thánh Giuse là hiện thân của Lòng Chúa Thương xót,thánh cả Giuse đã học thương xót như Chúa Cha, biết chăm lo bảo vệ gia đình Nagiarét
Trong bài giảng,Đức Cha Giuse Trần Văn Toản đã chia sẻ hình ảnh Thánh Giuse là hiện thân của Lòng Chúa thương xót,Ngài đã đón nhận Lòng Thương Xót và thể hiện Lòng thương xót trong việc bảo vệ Mẹ Maria và Chúa Giêsu, như câu chuyện kể trong bài Tin Mừng hôm nay.Người phụ nữ mang thai mà không biết vì sao mình có thai thì phải có một người đàn ông để bảo vệ. Thánh Giuse đã làm việc đó, bảo vệ uy tín của Mẹ Maria,đó cũng là bảo vệ Giáo Hội,Đức Giáo Hoàng,các Đức Giám Mục tu sĩ và giáo dân.
Thánh Giuse đã bảo vệ uy tín Giáo Hội theo các phương cách sau:
1. Ngài không tố cáo Mẹ Maria,không ngồi lê đôi mách
2. Ngài luôn sống trong cầu nguyện và chiêm niệm để tìm kiếm Thánh Ý Thiên Chúa.Thiên Chúa nói với thánh nhân qua một giấc mơ.
3. Ngài chăm chỉ nỗ lực làm việc để thực hiện ý muốn của Thiên Chúa.
4. Ngài khiêm tốn phục vụ Đức Maria và Chúa Giêsu
Chúng ta cầu xin cho mỗi người biết bảo vệ uy tín của mình,cũng như của anh chị em và của Giáo Hội,đừng để cho mình trở thành dụng cụ của Satan.
Trước khi kết thúc thánh lễ,Đức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu gợi nhớ đến ngày lễ bổn mạng thánh Giuse thường có những biến cố xảy ra,vui có,buồn có trong suốt cuộc đời của ngài và trong đời sống Giáo phận Long Xuyên,nhưng nhờ thánh Giuse phù trợ mọi sự đã tốt đẹp cho đến ngày hôm nay.Đức Cha tin tưởng vào sự chuyển cầu đắc lực của Thánh Giuse trong những vụ khó khăn của đời sống.
Nguyện xin Chúa ban cho quý Đức Cha luôn an mạnh hồn xác,các ngài đã luôn đồng hành và chia sẻ với đoàn chiên giáo phận Long Xuyên,đưa dẫn mọi người đến với Đức Giêsu, vị Mục Tử nhân lành,hay thương xót.Xin tạ ơn Thiên Chúa và tri ân quý Đức Cha đã vất vả chăm lo cho đoàn chiên với một thao thức truyền giáo nơi địa phương này.
Martino Lê Hoàng Vũ
Giáo xứ Lào Cai làm từ thiện tại bản Phìn Giàng
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục đã nói: “Có ba việc giúp cho đức tin được đứng vững, lòng đạo được chắc chắn và nhân đức được bên bỉ. Ba việc đó là cầu nguyện, ăn chay và làm phúc. Cầu nguyện là gõ cửa, ăn chay là được nhận lời, làm phúc là nhận lãnh. Cầu nguyện, ăn chay và làm phúc: ba việc ấy chỉ là một và bổ túc lẫn cho nhau”. Trong tinh thần đó, thứ Tư, ngày 09/3/2016, giáo xứ Lào Cai đi làm từ thiện tại bản Phìn Giàng, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157665870376961/">Xem Hình
Đoàn từ thiện có linh mục Giuse Nguyễn Văn Thành quản xứ Lào Cai, linh mục Antôn Lê Văn Thi phụ tá, thầy Giuse Nguyễn Văn Bắc, Ban hành giáo (BHG) Cốc Lếu, BHG Bảo Nhai và một số anh chị em giáo dân xứ Lào Cai. Đồ từ thiện gồm có quần áo rét, mỳ tôm và bánh kẹo do một số ân nhân tài trợ và đóng góp của giáo dân trong giáo xứ, đây là những người luôn muốn thăng tiến người nghèo.
Phìn Giàng là bản dân tộc đặc biệt khó khăn thuộc xã Bảo Nhai, gồm 28 gia đình, gần 200 người H’Mông sinh sống. Bản Phìn Giàng cách xa thành phố Lào Cai 65 cây số về hướng Đông Bắc. Người dân hoàn toàn sống bằng ghề nương rãy nên đời sống còn nghèo nàn. Người dân không được chăm sóc y tế và an sinh xã hội nên đời sống còn nhiều hạn chế. Được biết, Phìn Giàng là một trong 5 thôn bản của xã Bảo Nhai, đó là thôn Cốc Cọoc, Bản Dù, Bản Mẹt Thượng, Na Le và Phìn Giàng. Nơi đây, có 11 dân tộc chung sống, trong đó có người H’Mông chiếm phần đa.
Đoàn xuất phát từ nhà xứ Lào Cai lúc 12g30, đến Ủy ban nhân xã Bảo Nhai lúc 14g00. Chúng tôi xuất trình giấy giới thiệu làm từ thiện. Mặc dù đã được báo trước nhưng chúng tôi vẫn phải đợi rất lâu mới được phép đến bản Phìn Giàng. Ủy ban nhân dân xã Bảo Nhai đã cử rất nhiều cán bộ an ninh dẫn đường cho chúng tôi.
Một điều làm chúng tôi ngạc nhiên là họ không báo trước cho ông trưởng bản và người dân ở nhà nhận quà. Khi đoàn đến nơi, người dân chẳng hiểu có chuyện gì mà đông người thế, trong đó có cán bộ xã. Chúng tôi phải đợi khoảng một tiếng đồng hồ mới gặp được ông trưởng bản. Sau một hồi nói chuyện, chúng tôi gửi quà tại nhà ông và nhờ ông trao lại cho từng hộ dân. Đó là điều nằm ngoài ý muốn của chúng tôi.
Chúng tôi chào tạm biệt ông trưởng bản và những người hướng dẫn để trở về nhà vì đường khó đi và trời đã gần tối. Cho dù không tập trung được người dân nhưng những người trong đoàn đều cảm nghiệm được cái nghèo đói của bản dân tộc Phìn Giàng. Họ nói với nhau: “Chúng mình sẽ cố gắng bớt ăn tiêu để làm được cái gì đó cho anh em dân tộc nghèo này”. Họ đã hiểu được lời Kinh Thánh “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thành
Thư gửi giáo phận của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri
Thư ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân gửi gia đình giáo phận Lạng Sơn
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 03 năm 2016
Kính thưa toàn thể gia đình Giáo phận thân thương,
Như chúng ta đã biết, hồi 18h00, ngày 12 tháng 03 năm 2016, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh thông báo: Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định chuyển đổi Giám mục cho hai Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và Giáo phận Đà Nẵng.
Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng chúng ta có một Tân Giám mục, là Đức Cha GIUSE CHÂU NGỌC TRI, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm tôi thay thế Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri để làm Tân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng.
Xin toàn thể gia đình Giáo phận cùng tôi cảm tạ Thiên Chúa, cùng tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, cám ơn Tòa Thánh và Thánh bộ Rao Giảng Tin Mừng cho các Dân tộc. Xin chúc mừng Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng có Đức Tân Giám mục, và tôi xin chúc mừng Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Tân Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
Phần tôi, từ ngày Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, ngày 12 tháng 10 năm 2007, tới ngày 12 tháng 03 năm 2016 là đúng tám năm-năm tháng đồng hành với gia đình Giáo phận. Từ một linh mục sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội, 20 năm làm linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội; khi được bổ nhiệm làm mục tử Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng với bao bỡ ngỡ khởi đầu; nhưng nhờ Ơn Chúa, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự đỡ nâng của các Đấng bậc và toàn thể gia đình giáo phận, dần dần đã trở nên một gia đình thật đặc biệt trong tin mến, cộng tác, hiệp nhất và phục vụ để cùng góp phần phát triển Giáo phận này. Xin chân thành cám ơn toàn thể gia đình giáo phận về những nghĩa cử yêu thương và giúp đỡ.
Cuộc đời mục tử với ơn gọi tông đồ, luôn vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa qua Đại Diện của Ngài là Đức Thánh Cha Phanxicô và Tòa Thánh, nên xin mọi thành phần Dân Chúa trong gia đình Giáo phận hãy cầu nguyện cho tôi trong sứ vụ mới. Đặc biệt, cũng như gia đình Giáo phận đã yêu thương, cộng tác giúp đỡ tôi thế nào, thì hãy tin mến, yêu quý, hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Tân Giám mục Giáo phận như vậy, để cùng Ngài phát triển Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng theo hướng đi chọn lựa đời Giám mục của Ngài: “Trời Mới Đất Mới”.
Hai Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và Giáo phận Đà Nẵng sẽ bàn và sắp xếp công việc cho việc chuyển giao và lãnh nhận sứ vụ của hai Đức Giám Mục. Sau khi sắp xếp công việc của hai Giáo phận, sẽ có ngày chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ Tạ Ơn trước ngày tôi rời Giáo phận tại Nhà thờ Chính tòa Lạng Sơn để cầu nguyện cho nhau và cầu chúc cho nhau, và phấn đấu để luôn trở nên dấu chỉ của Lòng Thương Xót Chúa.
Xin kính chào toàn thể gia đình Giáo phận thân thương với Phúc lành tình thương yêu của Thiên Chúa. Hiệp nhất trong tin mến và kinh nguyện.
+Giuse Đặng Đức Ngân
Nguyên Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng