Tin Giáo Hội Việt Nam
GP.HƯNG HÓA: Thánh Lễ Hành Hương Năm Thánh và Công Bố Nâng Thánh Đường Giáo Xứ Hòa Bình Lên "Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa"
Ngày 03.04.2016, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình đã diễn ra Thánh lễ hành hương Năm Thánh của hơn 100 linh mục trong giáo phận và công cố Nghị định nâng ngôi thánh đường Giáo xứ Hòa Bình lên “Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót” Giáo phận Hưng Hóa.
Chiều Chúa Nhật II Phục Sinh, ngày 03.04.2016, tại nhà thờ Giáo xứ Hòa Bình đã diễn ra Thánh lễ hành hương Năm Thánh của hơn 100 linh mục trong giáo phận và công bố Nghị định nâng ngôi thánh đường Giáo xứ Hòa Bình lên “Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót” Giáo phận Hưng Hóa. Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng là Nguyên giám mục Giáo phận Hưng Hóa chủ tế; cùng đồng tế có: Đức cha Gioan Maria Vũ Tất – Giám mục Giáo phận Hưng Hóa, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long – Giám mục Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa và hơn 100 linh mục trong toàn giáo phận cùng 12 thầy phó tế. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo bà con giáo dân đến từ nhiều giáo xứ trong giáo phận Hưng Hóa.
Khuôn viên nhà thờ Hòa Bình rộn ràng, đông vui ngay từ sáng sớm. Các ban ngành đang tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng trước khi đón tiếp các đoàn hành hương và đặc biệt đón nhận Nghị định nâng ngôi thánh đường của giáo xứ lên “Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Giáo Phận Hưng Hóa” trong ngày lễ kính Lòng Thương Xót Chúa hôm nay.
Vào khoảng 14g00, quý cha trong toàn giáo phận đã quy tụ đông đủ quanh tượng Lòng Chúa Thương Xót phía cuối nhà thờ Hòa Bình để khai mạc nghi thức và bắt đầu cuộc hành hương tiến về đền thánh Chúa. Sau nghi thức khai mạc do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự, đoàn linh mục hành hương đi rước xung quanh nhà thờ, rồi qua “Cửa Lòng Thương Xót” tiến vào thánh đường trong tâm tình mừng vui và lời ca du dương của bài ca nhập lễ. Theo sau linh mục đoàn là hàng ngàn giáo dân đến từ khắp nơi trong giáo phận. Nhà thờ Hòa Bình hôm nay dường như không đủ sức chứa, nhiều giáo dân phải dự lễ qua màn hình bên ngoài.
Trước khi Thánh lễ bắt đầu, cha Phêrô Lê Quốc Hưng – Linh mục chánh văn phòng Tòa Giám Mục Hưng Hóa công bố Nghị định nâng ngôi thánh đường Kính Lòng Thương Xót Chúa Giáo xứ Hòa Bình lên “Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót” Giáo phận Hưng Hóa. Đây là biến cố lịch sử đặc biệt của Giáo xứ Hòa Bình nói riêng và của toàn giáo phận nói chung.
Khởi đầu Thánh lễ, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất ngỏ lời với cộng đoàn về ngày hành hương của quý Đức cha và linh mục đoàn cùng đại diện các thành phần dân Chúa trong Giáo phận Hưng Hóa về kính viếng ngôi thánh đường Lòng Chúa Thương Xót thuộc Giáo xứ Hòa Bình. Đây cũng là dịp kỷ niệm 10 năm Giáo xứ Hòa Bình được chính quyền cấp đất và cho xây dựng ngôi thánh đường này. Để muôn đời ghi nhớ hồng ân Thiên Chúa, Đức cha Gioan Maria đã quyết định nâng ngôi thánh đường Giáo xứ Hòa Bình lên Đền Thánh Kính Lòng Thương Xót Chúa của giáo phận. Tiếp đến, ngài chào đón Đức cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám mục Giáo phận Đà Lạt cũng là Nguyên Giám mục Giáo phận Hưng Hóa đến với giáo phận như là một chứng nhân về các diễn tiến lịch sử do lòng thương xót Chúa dành cho Giáo phận Hưng Hóa, cách riêng cho Giáo xứ Hòa Bình. Sau cùng, ngài mời gọi cộng đoàn khẩn thiết xin Thiên Chúa cho ngôi thánh đường này mãi mãi là chứng tích của muôn vàn hồng ân Chúa, giúp con cái biết chạy đến với Lòng Thương Xót Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho các tín hữu hành hương ngày một thêm đông số và lãnh nhận được muôn vàn hồng ân do lòng Chúa thương xót. Sau cùng, ngài cầu nguyện cho Giáo xứ Hòa Bình ngày càng sốt sáng tôn sùng lòng thương xót Chúa, đi vào chiều sâu nội tâm, nhờ đó lòng đạo đức được tiến triển và bền vững.
Trong bài giảng lễ, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương đã nói về diễn tiến hình thành của ngôi thánh đường Hòa Bình: Năm 2006, trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập giáo xứ Hòa Bình, ngài đã ngỏ lời với chính quyền địa phương tạo điều kiện cho giáo xứ sinh hoạt tôn giáo và ước mong có ngôi một nhà thờ mới. Sau đó, chính quyền đã cấp cho giáo xứ một quả đồi làm nơi thờ phượng.Trong thời gian giải phóng mặt bằng, có một gia đình không đồng ý di dời. Vì vậy, ngài có đề nghị giáo xứ cầu nguyện kính Lòng Thương Xót Chúa. Sau một cuộc thăm viếng đầy ân nghĩa của cha xứ và Ban hành giáo dành cho gia đình họ trong dịp tang gia, họ đã tự động đến nhận phần bồi thường và di dời đi chỗ khác. Như vậy, lòng thương xót Chúa được biểu lộ qua cha xứ và bà con giáo dân đã tác động lớn tới gia đình này. Tiếp đến, ngài nói một chút về nguồn gốc của việc sùng kính Lòng Thương Xót Chúa trong Giáo Hội. Sau cùng, ngài mời gọi cộng đoàn hãy thực thi lòng thương xót Chúa trong cuộc sống: không nói hành nói xấu, có một trái tim rộng mở, tha thứ và yêu thương mọi người…Chính Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ cho Phêrô và Giuđa. Cũng vì lòng thương xót, Chúa đã hiện ra với Tôma khi ông không tin Thầy mình đã sống lại. Lòng thương xót của Thiên Chúa còn được diễn tả qua hình ảnh người cha nhân hậu trong Kinh Thánh…Kết thúc bài giảng, Đức cha ước mong lòng thương xót của Thiên Chúa giúp chúng ta cũng biết thương xót anh chị em xung quanh và mời gọi cộng đoàn cùng đọc kinh mười bốn mối. Cả cộng đoàn cùng hòa vang lời kinh ấy như một sự quyết tâm thực thi lòng thương xót của Chúa trong cuộc sống thường ngày.
Sau phần hiệp lễ, cha Tổng Đại diện Phêrô Phùng Văn Tôn đã thay lời cho linh mục đoàn và cộng đoàn dân Chúa có lời cám ơn Quý Đức cha đã hiện diện trong Thánh lễ hành hương Năm Thánh đặc biệt hôm nay và chúc mừng ngôi thánh đường Giáo xứ Hòa Bình đã được nâng lên thành “Đền Thánh Lòng Chúa Thương Xót” Giáo Phận Hưng Hóa.
Tiếp theo, một vị đại diện Hội đồng Giáo xứ Hòa Bình cũng có lời cám ơn Quý Đức cha, Quý cha đồng tế, Quý thầy phó tế và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã đến tham dự Thánh lễ và mừng đón biến cố đặc biệt hôm nay của giáo xứ. Giáo xứ Hòa Bình cũng dâng tặng Quý Đức cha những bó hoa tươi thắm thể hiện lòng yêu mến và sự hiếu khách của mình.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tâm tình tri ân của mọi thành phần dân Chúa nói chung và của Giáo xứ Hòa Bình nói riêng. Xin tạ ơn Chúa và chúc tụng lòng thương xót của Chúa đến muôn đời.
(WGP.Hưng Hóa 04.04.2016)
GP.VĨNH LONG: Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót
Hôm nay, Chúa nhật II PS – Chúa nhật kính Lòng Thương Xót Chúa, nhiều giáo phận trong cả nước tổ chức Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót một cách long trọng.
Giáo phận nhỏ bé Vĩnh Long cũng tổ chức Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót và Thánh Lễ cũng được cử hành tại một giáo xứ nhỏ bé của giáo phận mang tên Long Mỹ.
Từ sáng sớm, nhiều đoàn con cái Chúa đến từ nhiều nơi trong giáo phận. Có những đoàn ở gần nhưng cũng có những đoàn đến từ Trà Vinh, Sa Đéc, Bến Tre ... và cả tận từ Sài Gòn nữa. Có thể nói nhiệt tâm nhất đó chính là sự hiện diện của ca đoàn Mai Tâm – một ca đoàn chuyên phục vụ những nơi có nhu cầu với cung cách phục vụ bằng cả tấm lòng. Mai Tâm – ngoài việc dâng lời ca tiếng hát còn chia sẻ chút chút gì đó cho những nơi, những mảnh đời bất hạnh.
9 giờ, chương trình sinh hoạt của ngày đại lễ hôm nay được bắt đầu.
Thánh Lễ đại trào được cử hành lúc 10 giờ. Chủ sự Thánh Lễ hôm nay là Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai – giám mục Giáo Phận Vĩnh Long. Cùng đồng tế với Đức Cha Phêrô có khoảng 40 linh mục đến từ các giáo xứ trong giáo phận và có cả linh mục đến từ giáo phận Mỹ Tho và cả Sài Gòn nữa.
Đặc biệt trong Thánh Lễ này có nghi thức làm phép Hội Trường Lòng Chúa Thương Xót của giáo xứ Long Mỹ cũng như Đức Giám Mục ban bí tích thêm sức cho 20 thụ nhân.
Thánh Lễ kéo dài 2 tiếng trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau Lễ, cộng đoàn cùng dung chung bữa cơm thân mật do giáo xứ khoản đãi.
Nghỉ giải lao một lát, cộng đoàn cùng bước vào chương trình sinh hoạt của buổi chiều và kết thúc bằng giờ Chầu Thánh Thể hết sức trang nghiêm và sốt sang.
Người La Mã
Hội Ngộ Truyền Thông Công Giáo Việt Nam 2016
Ủy Ban Truyền Thông Xã Hội thuộc HĐGMVN tổ chức Hội Ngộ Truyền Thông 2016, từ ngày 30/3 đến ngày 1/4, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tàu.
Tham dự Hội Ngộ thường niên có 40 thành viên, gồm Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Chủ Tịch Ủy Ban Mục Vụ Truyền Thông, Lm Giuse Vũ Hữu Hiền -Tổng Thư Ký UBTTXH, các linh mục đặc trách truyền thông của 24 Giáo phận (vắng: GP Nha trang, Đà nẵng), đại biểu của một số Dòng Tu và khách mời.
Đến phát biểu và chia sẻ trong Hội Ngộ năm nay có Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch HĐGMVN, Lm GB Trần Thanh Thế - Radio Veritas, đại diện Nhà xuất bản sách Hoàng mai.
Ngày 31.3, thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm linh mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước tại Nhà nguyện Đức Mẹ Bãi Dâu. Ngày cuối có sự hiện diện của Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Phó GP Bà rịa.
Trong 3 ngày hội ngộ, các tham dự viên được sống trong bầu khí gia đình, yêu thương, trao đổi kinh nghiệm mục vụ và kỹ thuật truyền thông. Lắng nghe những huấn từ quý báu của Đức Tổng Giám Mục Phaolô như: truyền thông và truyền giáo, truyền thông và lòng thương xót, bảo vệ môi trường sinh thái tại địa phương. Đức Cha Giuse chủ tọa và đồng hành cùng các tham dự viên, chủ tế và giảng lễ mỗi ngày. Mục vụ truyền thông thật phong phú, nhiều sáng kiến áp dụng cụ thể qua những báo cáo của các giáo phận và một số dòng tu. Phần lớn thời gian dành cho đề án Signis 2016 về vấn đề đào tạo nhân sự, mua sắm sử dụng thiết bị kỹ thuật, các sản phẩm truyền thông do cha Tổng thư ký trình bày, hướng dẫn thảo luận. Các chuyên viên trình bày chương trình TV Online Hiệp thông – YouTube. Ba Giáo tĩnh Hà hội – Huế - Sài gòn cũng có những giờ hội thảo, bàn luận về việc đào tạo và chia sẻ kinh nghiệm các sinh hoạt truyền thông.
Kết thúc hội ngộ, các tham dự viên cùng thống nhất những quyết định chung và kế hoạch thực hiện mục vụ truyền thông tại các giáo phận, giáo tỉnh trong năm 2016.
Sáng sớm ngày 2/4, mọi người cùng đến Giáo Phận Phú Cường tham dự thánh lễ tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục Đức cha Giuse.Chân thành tri ân quý Đức Cha đã tạo điều kiện tốt nhất cho cuộc hội ngộ này. Cám ơn quý Cha phụ trách Đền thánh và quý Thầy quý Nữ tu đã phục vụ thật tận tình chu đáo trong những ngày qua.Sau cuộc hội ngộ, anh em linh mục trở về lại giáo phận, chuẩn bị cho ngày thế giới truyền thông xã hội năm nay sẽ được cử hành vào Chúa nhật thứ 7 sau Phục sinh (8-5-2016), với chủ đề: “Truyền thông và lòng thương xót: một cuộc gặp gỡ phong phú”.
Từ khắp mọi miền đất nước, các ban truyền thông đóng góp cho những sinh hoạt truyền thông Công Giáo trên quê hương Việt Nam, giúp cho các giá trị Tin Mừng, đặc biệt là lòng thương xót Chúa đến với con người hôm nay. Trong sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 50, ĐTC Phanxicô kêu gọi các tín hữu hãy để cho lòng thương xót soi sáng và hướng dẫn mọi hoạt động truyền thông của mình. Thiên Chúa là Tình Yêu, cầu mong Lòng Thương Xót của Người cũng chiếu tỏa vẻ đẹp ngang qua những đời sống của mọi tín hữu. Cầu mong cho tất cả Kitô hữu biết cách tỏa sáng gương mặt Đức Kitô cho thế giới: “Năm Thánh Lòng thương xót mời gọi chúng ta phản tỉnh về tương quan giữa truyền thông và lòng thương xót. Trong thực tế, Giáo Hội hiệp nhất với Đức Kitô, Đấng Nhập Thể hằng sống của Thiên Chúa giàu lòng thương xót, được kêu gọi để sống lòng thương xót với những nét khác nhau trong tất cả hiện hữu và hành xử của mình. Có nghĩa là chúng ta có thể nói rằng, mỗi lời nói và cử chỉ phải có thể diễn tả lòng thương cảm, sự dịu dàng và sự tha thứ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người” (Sứ điệp Truyền thông 2016).
Cảm tạ Chúa vì những phương tiện truyền thông hiện đại. “Truyền thông có khả năng kiến tạo những nhịp cầu, để cổ võ sự gặp gỡ và sự đón nhận, và như thế làm phong phú cho xã hội. Thật là đẹp biết bao khi nhìn thấy những người có trách nhiệm chọn lựa với sự cẩn trọng những lời lẽ và cử chỉ để vượt thắng những hiểu lầm, chữa lành những ký ức bị tổn thương và tạo dựng hoà bình và hoà hợp. Điều này cần được diễn ra trong lãnh vực thể lý cũng như trong lãnh vực kỹ thuật số.”
“Truyền thông, những nơi chốn và những công cụ của nó đã cho phép một sự nới rộng của chân trời cho rất nhiều người. Đây là một ân ban của Thiên Chúa, và cũng là một trách nhiệm lớn...Cuộc gặp gỡ giữa truyền thông và lòng thương xót thật là phong phú trong mức độ cuộc gặp gỡ có thể tạo ra một sự gần gũi đối với những ai quan tâm, khích lệ, chữa lành, tháp tùng. Trong một thế giới phân hoá, phân mảnh, đa cực, truyền thông cùng với lòng thương xót có nghĩa là đóng góp một sự gần gũi tốt lành, tự do và đoàn kết giữa những con cái của Thiên Chúa và giữa anh em với nhau trong gia đình nhân loại”. Ước gì mỗi Kitô hữu biết sử dụng các phương tiện truyền thông với đức tin, trong sự tuân phục sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, giúp tạo điều kiện cho truyền thông Tin Mừng hiệu quả hơn và góp phần xây dựng xã hội văn minh tình thương.
(Lm Giuse Nguyễn Hữu An, WGP.Phú Cường 02.04.2016
Giáo xứ Tân Phú: Lễ Khánh thành Đền Thánh Vincente Ferrier
WGPSG -- “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng.” (1P 2,5)
Vào chiều thứ Tư ngày 30/03/2016, giáo họ Thăng Thiên thuộc giáo xứ Tân Phú, giáo hạt Tân Sơn Nhì, đã tổ chức trọng thể Thánh lễ Tạ ơn và Khánh thành đền Thánh Vincente Ferrier, do Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - TGP TPHCM - chủ sự. Đồng tế có cha chánh xứ Giuse Lê Đình Quế Minh; ba cha phó: Giuse Nguyễn Văn Lãnh, Giuse Phạm Công Minh, Giuse Maria Nguyễn Quốc Tuấn. Ngoài ra còn có 13 cha là những cha xuất thân từ giáo xứ hoặc có mối tương quan đặc biệt với giáo xứ Tân Phú. Đến hiệp dâng Thánh lễ, ngoài cộng đoàn giáo họ Thăng Thiên, còn có quý tu sĩ, quý chức HĐMV giáo xứ tân cựu, quý hội đoàn, đoàn thể Công giáo Tiến hành, cộng đoàn giáo xứ và đại diện chính quyền địa phương các cấp, khoảng 1500 người.
Từ lúc 17g, rất đông cộng đoàn đã hiện diện; nữ giới các hiệp hội của giáo xứ trong trang phục áo dài màu rực rỡ, màu sắc đồng phục theo giáo họ, đã lập một giàn chào dài từ nhà thờ Tân Phú đến sân đền thánh, để đón Đức TGM Phaolô.
Đến 17g30, đội kèn Tây đã trổi khúc hân hoan cùng với tràng pháo tay giòn giã của mọi người chào mừng Đức TGM khi ngài rảo bước tiến vào nhà thờ. Sau ít phút cầu nguyện trước Thánh Thể, ngài cùng đoàn đồng tế tiến về đền Thánh Vincente.
Chương trình gồm hai phần: Nghi thức làm phép ngôi đền Thánh Vincente và Thánh lễ tạ ơn, kính trọng thể Thánh Vincente, Đấng bảo trợ của ngôi đền.
Nghi thức làm phép
Sau khi đọc những lời nguyện trong nghi thức làm phép, Đức TGM, cha chánh xứ cùng với cha Antôn Nguyễn Thanh Danh, cùng cắt băng khánh thành. Ngay sau đó, những tràng pháo bông, pháo hoa đã bùng nổ rực rỡ, cùng với tràng pháo tay vang dội của cộng đoàn.
Tiếp theo, một linh mục đã công bố Tin Mừng (Mt5,13-16): Chúa nói: “Các con là muối cho đời... là ánh sáng thế gian”.
Đức TGM đã dâng lên lời nguyện xin Chúa ban phép lành cho ngôi đền và bàn thờ mới, sau đó ngài rảy nước thánh lên những người tham dự, và rảy nước thánh để thánh hóa ngôi đền Thánh, cùng với xông hương Bàn thờ của Đền Thánh.
Thánh lễ Tạ ơn
Sau bài Tin Mừng, Đức TGM giảng lễ: Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau cử hành Thánh lễ tạ ơn kính trọng thể thánh Vinh sơn Ferrier, và làm phép ngôi đền thờ kính thánh nhân. Anh chị em đã bỏ công ra xây dựng ngôi đền thật đẹp, chắc chắn thánh Vinh Sơn rất hài lòng và chúc phúc cho việc làm của anh chị em. Để cho việc cử hành Thánh lễ hôm nay được sốt sắng và sâu sắc hơn, chúng ta hãy để cho ánh sáng Lời Chúa soi chiếu tâm hồn mỗi người. Chúng ta cũng hãy suy nghĩ vắn tắt về cuộc đời của thánh nhân để noi gương bắt chước.
Bài Tin Mừng Luca tường thuật biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra đồng hành với hai môn đệ làng Emmaus. Đang đi dọc đường và trao đổi với nhau, Chúa Giêsu tiến lại gần hỏi hai ông: “Các ông có chuyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?” Ông Clêophas trả lời: “Có lẽ ông là người duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết các việc xảy ra trong thành mấy ngày nay”. Có một người quê làng Nazarét, tên là Giêsu, nghe người ta nói ông là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và dân chúng. Thế mà các trưởng lão và thủ lãnh đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi đã đặt hy vọng nơi Người, vì người đã nói rằng ngày thứ ba Người sẽ sống lại từ cõi chết. Nhưng cho đến nay đã ngày thứ ba rồi, mà không có động tĩnh gì cả. Chỉ có mấy người phụ nữ đã nói thấy thiên thần hiện ra và bảo rằng: “Người đang sống”.
Bài sách Công vụ Tông đồ tường thuật việc Phêrô và Gioan lên đền thờ, bấy giờ người ta khiêng một anh què đến cửa đền thờ, gọi là cửa Đẹp để xin tiền bố thí. Nhưng Phêrô và Gioan thì không có tiền, nên Phêrô nói với anh què: “Vàng bạc thì chúng tôi không có, nhưng nhân danh Đức Giêsu Kitô Nazarét anh hãy đứng dậy mà đi!”. Rồi Phêrô nắm tay anh mà kéo dậy, tức thì anh nhảy ngay lên, đứng và đi được, anh cùng hai ngài tiến vào đền thờ ngợi khen Thiên Chúa. Thánh Vinh Sơn Ferrier cũng như thánh Phêrô và Gioan, không ngừng rao giảng tình yêu của Thiên Chúa. Ngài lại rao giảng dưới khía cạnh Thiên Chúa vừa là Tình Yêu vừa là Thẩm Phán Chí Công, nhưng là vị Thẩm Phán Giàu Lòng Thương Xót. Thánh nhân chỉ rao giảng bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng đi đến đâu thu hút đến đó, lôi kéo rất nhiều người tin Chúa và theo Chúa, lôi kéo nhiều người ăn năn thống hối trở lại cùng Chúa, có lòng yêu mến Giáo hội.
Theo Tin Mừng Mátthêu, chúng ta là ánh sáng thế gian, là muối cho đời, nếu muối mà lạt, người ta biết lấy gì ướp cho mặn lại, chỉ có bỏ đi, không sử dụng vào việc gì nữa. Chúng ta không thắp đèn rồi để dưới đáy thùng, nhưng đặt trên giá đèn, hầu soi chiếu cho mọi người. Chúng ta hãy làm việc lành, để nhờ đó mà người ta ngợi khen Chúa Cha trên trời. Hãy giữ lề luật Chúa và thực thi công bình, vì ơn cứu độ Ta đã gần tới. Chúng ta hãy lôi cuốn người ngoại bang, kẻ ngoại đạo theo Chúa để phụng sự Chúa và mến yêu Danh Người. Chúng ta hãy noi gương Thánh Vinh Sơn Ferrier thu hút thật nhiều người về cho Chúa, để Chúa được vui lòng. Chúng ta hãy tạo cho những người trở lại cùng Chúa có được niềm vui trong ngôi đền thánh dành cho Chúa, nhất là khi cầu nguyện cùng Chúa.
Sau bài giảng, Thanh lễ được tiếp tục với phần lời nguyện tín hữu và phần dâng lễ vật rất trang trọng.
Sau lời nguyện Hiệp lễ, Đức TGM đã trao Bằng Ân nhân đặc biệt cho 4 gia đình và Bằng Ân nhân danh dự cho 7 gia đình và Toán - Hội. Các ân nhân khác được trao Bằng Tri ân trong buổi tiệc. Cộng đoàn đã vỗ tràng pháo tay tri ân.
Tiếp theo, ông Trùm chánh giáo họ Thăng Thiên đã thay mặt giáo họ cảm ơn Đức TGM, quý cha, quý tu sĩ, quý giáo chức, quý ân nhân cùng tất cả mọi người, những người đã đóng góp cho Ngôi Đền bằng nhiều cách. Ông xin Thiên Chúa và Thánh Vincente ban nhiều ơn xuống trên tất cả mọi người. Đại diện giáo họ đã dâng lên Đức TGM, cha chánh xứ và cha Antôn bó hoa tươi thắm của mùa Phục Sinh kèm tràng pháo tay nồng nhiệt của cộng đoàn.
Đáp từ, Đức TGM đã bày tỏ niềm vui mừng vì được đến làm phép Đền Vincente. Ngài khen ngợi, giáo họ Thăng Thiên có tinh thần đoàn kết, yêu thương, vì vậy mới có thể xây dựng được Ngôi Đền như hôm nay. Giáo họ đã kết hợp với giáo xứ tổ chức Thánh lễ tạ ơn rất tốt đẹp. Ngài nguyện xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Tân Phú và đặc biệt cho giáo họ Thăng Thiên.
Thánh lễ kết thúc lúc 19g, tiếng hát của ca đoàn Giuse cất lên bài “Tán tụng hồng ân” hiệp với cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa luôn thi ân, giáng phúc.
Sau Thánh lễ các thành phần trong giáo xứ thay phiên chụp hình chung với vị Cha chung của Giáo phận. Cùng chung vui trong bữa tiệc với giáo họ Thăng Thiên.
Đôi nét về đền Thánh Vincente
Diện tích 220,9m2, tọa lạc số 31 đường Ích Thiện, phường Tân Thành, Q. Tân Phú, Nằm trong khu chợ, lưng giáp chợ Tân Phú, mặt tiền hướng về cổng chánh nhà thờ, thuộc giáo họ Thăng Thiên. Đền thánh được hình thành cách đây 46 năm, thời cha Đaminh Đinh Xuân Hải làm chánh xứ. Sau này, năm 1973, đền thánh chính thức giao cho giáo họ Thăng Thiên quản lý. Ông Vincente Đinh Văn Cao, nguyên trùm chánh giáo họ Thăng Thiên, là một trong số những người đóng góp nhiều công sức xây dựng và chăm sóc đền thánh, từ lúc ban đầu đơn sơ, dần dần làm mái che, lót gạch nền… sau nhiều lần tu bổ, nhưng đã xuống cấp. Ngày 25/4/2015, Thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng. Cho đến nay, 30/03/2016, Lễ Tạ ơn khánh thành.
Đền Vincente được xây theo kiến trúc Roma, xung quanh đều ốp đá, trên mái vòm được phun đá. Chung quanh tường có những bức tranh kiếng mang ý nghĩa trong Kinh Thánh Cựu ước. Ngôi Đền được xây dựng không chỉ có giá trị về vật chất mà còn cả giá trị nghệ thuật. Những đường nét hoa văn tinh xảo do các nghệ nhân chuyên môn thực hiện.
Đền thánh mở cửa hằng ngày từ 04g00 - 21g00 để mọi người đến đọc kinh, cầu nguyện. Những người đi chợ, người bán hàng, không phân biệt tôn giáo, tới khấn xin và được Thánh nhân cầu bầu, nên ngày càng có thêm nhiều người đến cầu nguyện.
Tại đền thánh, vào lúc 19g00 từ thứ Hai, Ba, Năm, Sáu hằng tuần, thường xuyên khoảng 30-40 người giáo dân và hội đoàn, không chỉ người lớn mà cả giới trẻ trong giáo họ cũng quy tụ đọc kinh, cầu nguyện. Vào dịp Tân niên, Tất niên, hay lễ kính Thánh Vincente, cha chánh xứ cử hành Thánh lễ tạ ơn tại đền, có đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo họ đến tham dự.
Ngôi Đền được dựng nên nhờ ân huệ của Thiên Chúa, là nơi thờ phượng Chúa và sùng kính Thánh Vincente. Nhờ đó, mọi người được kiên vững trong đức tin, bền đỗ trong đức cậy, nhiệt tâm kính mến Chúa và duy trì sự hiệp nhất yêu thương nhau. “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng” (1P 2,5).
Thánh lễ tạ ơn mừng ngân khánh Linh Mục của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước
Vào lúc 9 giờ sáng ngày 02/4/2016, trong khuôn viên nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường tiếng trống nghệ thuật biểu diễn của giáo xứ đã đổ dồn những hồi hùng mạnh vui tươi, cùng lúc ấy đội kèn đồng của giáo xứ cũng tấu lên khúc nhạc tưng bừng để chào đón quý Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ và quý khách xa gần về tham dự Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 25 năm linh mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục Giáo phận Phú Cường.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157666625790906/">Xem Hình
Sau khi rước đoàn đồng tế vào nhà thờ, Đức Cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục Giáo phận đã trao bằng phép lành Tòa Thánh cho Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước. Ngay sau đó, Đức Cha Phêrô cũng trao bằng phép lành Tòa Thánh cho 4 cha cùng chịu chức cùng với Đức Cha Giuse, đó là: Cha Giuse Cao Đình Phương – Chánh xứ Chánh Tòa; cha Vinhsơn Hoàng Trung Đoàn - Quản hạt Bến Cát, chánh xứ Lai Khê; cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh - Chánh xứ Phú Long; cha Phaolô Trần Hữu Phúc – Chánh xứ Bình Nguyên.
Trước Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Micae thay mặt cộng đoàn có lời chúc mừng Đức Cha Giuse và 4 cha cùng lớp; sau đó, đại diện các linh mục, các dòng tu, các hội đoàn, các giới lên chúc mừng Đức Cha, quý cha bằng những bó hoa tươi thơm ngát.
Dâng Thánh lễ hôm nay do Đức Cha Giuse chủ tế, cùng đồng tế có: Đức Cha Phêrô, cha Tổng Đại diện Micae Lê Văn Khâm, quý cha bề trên, quý cha quản hạt cùng nhiều cha trong và ngoài giáo phận ước khoảng 200 cha. Tham dự có nhiều tu sĩ, nhiều thân nhân, ân nhân của Đức Cha, quý cha và khoảng 1800 bà con trong và ngoài giáo phận.
Trong bài giảng, Đức Cha Phêrô đã chia sẻ bài Tin Mừng thứ Sáu trong tuần Bát Nhật Phục sinh. Hãy nhớ lời căn dặn của Đức Kitô Phục sinh: Rao giảng Tin Mừng cho mọi người. Bạn hãy làm như những người được gặp Đức Kitô phục sinh: Loan đi, kể lại cho người khác niềm vui này, như chị Ma-ri-a Mác-đa-la, như hai môn đệ Em-mau … Niềm vui phục sinh không thể là niềm vui riêng của bạn.
Đức Cha Phêrô mời gọi cộng đoàn hãy tạ ơn Thiên Chúa cùng với Đức Cha Giuse và 4 cha, vì hồng ân Thiên Chúa đã trao ban cho các ngài suốt 25 năm qua. Đặc biệt, với 4 năm giám mục, Đức Cha Giuse đã luôn trăn trở khi một giáo phận chỉ có 3% người nhận biết Đức Kitô. Vì thế, công việc truyền giáo là việc cần thiết. Để làm được điều đó, Đức Cha Giuse đã chú tâm cho việc đào tạo các chủng sinh qua việc xây dựng lại cơ sở Nhà Chung. Chúng ta cùng cầu nguyện cho công việc này để Hội Thánh Chúa mau được phát triển.
Thánh lễ kết thúc sau phép lành với ơn Toàn xá.
Tiếp theo, ban tổ chức đã giới thiệu quý đại diện chính quyền đến chúc mừng Đức Cha. Cuối cùng, Đức Cha Giuse có lời cảm ơn đến mọi người.
Tôma Đỗ Lộc Sơn
ĐGM Huỳnh Văn Hai thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre
Với tấm lòng mục tử, Đức Giám Mục Giáo Phận lo lắng cho con cái của mình trong giáo phận mà mình được trao phó.
Chính vì lẽ đó, chiều hôm nay, 1 tháng 4 năm 2016, Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã ghé thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre. Cùng thăm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ La Mã Bến Tre chiều nay có cha Đaminh Bùi Văn Đằng - Quản hạt Bến Tre – cùng quý cha trong Ban Kinh Tế của Giáo Phận.
//www.flickr.com/photos/137123395@N05/sets/72157664345112534/">Xem Hình
Cha Đaminh Nguyễn Hữu Trung – quản nhiệm Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre – đã chuẩn bị mọi sự để đón tiếp Đức Cha Phêrô cùng quý cha.
Cha Đaminh đã giới thiệu bản vẽ quy hoạch Trung Tâm Hành Hương cũng như những dự định xây dựng sắp tới với Đức Cha và quý Cha. Đức Cha Phêrô cùng quý Cha đã lắng nghe lời giới thiệu của Cha Đaminh và cùng nhau đến thực tế tại hiện trường từng khu vực dự định sẽ quy hoạch và xây dựng.
Đức Cha cùng quý Cha đi thăm quanh Trung Tâm Hành Hương chiều nay được thấy công trình “Nhà Thanh Thản” đang được Cha Đaminh hối thúc xây dựng để kịp đưa vào sử dụng vào ngày 5 tháng 5 tới đây. Các công nhân xây dựng đang tiến hành một cách hết sức khẩn trương để kịp ngày Cha Đaminh dự định.
Buổi gặp gỡ rất thân tình giữa Vị Chủ Chăn của giáo phận, quý Cha và linh mục Quản Nhiệm Trung Tâm Hành Hương.
Hy vọng những ngày gần đây Đức Cha cùng quý Cha có trách nhiệm sẽ đưa ra những chỉ dẫn, những đường hướng quy hoạch cũng như xây dựng Trung Tâm Hành Hương La Mã như thế nào đó để phù hợp với nhu cầu của quý khách hành hương cũng như mục đích sử dụng của Giáo Phận hơn.
Nguyện Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp La Mã Bến Tre chúc lành cũng như quan phòng cho dự định quy hoạch cũng như xây dựng Trung Tâm Hành Hương La Mã Bến Tre được hợp với Thánh ý Chúa và đẹp lòng Mẹ và đúng với nhu cầu sử dụng của một trung tâm Hành Hương của Giáo Phận Vĩnh Long.
Phỏng vấn Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng
PV. Trọng kính Đức Cha, Ban Giám đốc, cộng tác viên và độc giả Thông tấn xã Công Giáo Vietcatholic xin chúc mừng Đức Cha vừa được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giáo phận mới: Giám mục Chính tòa Giáo phận Đà Nẵng, xin Đức Cha cho chúng con biết vài tâm tình khi Đức Cha nhận được quyết định bổ nhiệm này.
Trước hết, tôi xin chân thành cám ơn Ban Giám đốc, các Cộng tác viên và độc giả Thông tấn xã Công Giáo Vietcatholic chúc mừng tôi nhân dịp tôi được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm tân Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Đây thực sự là những ngày mà bản thân tôi thấy được huyền nhiệm của Thiên Chúa qua Giáo Hội. Tôi luôn ghi nhớ rằng cuộc đời mục tử với ơn gọi tông đồ luôn sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa qua Đại Diện của Ngài là Đức Thánh Cha và Tòa Thánh, cho nên ngày thứ Bẩy, 12/03/2016 vừa qua khi Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm tôi làm Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, tôi đã đón nhận sự bổ nhiệm đó trong vâng phục với bâng khuâng và xúc cảm. Nhớ lại năm 2007, ngày 12 tháng 10, Tòa Thánh công bố Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm tôi làm Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng, lúc đó tôi cũng đã đón nhận với biết bao bỡ ngỡ cảm xúc xốn xang. Là người sinh ra và lớn lên tại thủ đô Hà Nội với 20 năm làm linh mục trong Tổng Giáo phận Hà Nội, khi được bổ nhiệm làm mục tử Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng tôi đã đón nhận với biết bao bỡ ngỡ, trăn trở với những khó khăn lúc khởi đầu; nhưng nhờ Ơn Chúa, với sự cố gắng nỗ lực của bản thân, sự đỡ nâng của các Đấng bậc và toàn thể gia đình giáo phận, dần dần Giáo phận đã trở nên một gia đình thật đặc biệt trong đó mọi người cùng phục vụ trong tin mến, cộng tác, hiệp nhất để góp phần phát triển Giáo phận. Giờ đây, sau hơn 8 năm làm mục tử nơi một Giáo phận có “Rừng núi” phía Bắc, tôi lại bắt một sự khởi đầu mới với Giáo phận Đà Nẵng – một nơi có “Biển cả” miền Trung. Tin tưởng vào thánh ý Chúa và chương trình của Thiên Chúa nơi Tòa Thánh, tôi đã đón nhận sứ vụ mới trong tinh thần vâng phục, nguyện cầu và phó thác.
PV. Đức Cha là linh mục ở Hà Nội về làm Giám mục Lạng Sơn-Cao Bằng trong Giáo tỉnh Hà Nội, bây giờ Đức Cha đến giáo phận xa hơn ở miền Trung, đâu là những thuận lợi và những thử thách trong công việc mục vụ ?
Đang là mục tử của một Giáo phận rất rộng lớn về diện tích gồm 3 tỉnh Lạng Sơn-Cao Bằng và phía đông Sông Lô tỉnh Hà Giang, nhưng con số giáo dân lại rất khiêm tốn sấp sỉ 6.000; với 13 giáo xứ đang hoạt động, còn một số giáo xứ và nhiều giáo điểm đang cố gắng trở lại đời sống đức tin với sự đỡ nâng của 22 linh mục (14 linh mục Triều, 8 linh mục Dòng), 3 phó tế và 37 nữ tu, chưa kể chủng sinh và ứng sinh trong giáo phận cùng mọi thành phần Dân Chúa đang nỗ lực dấn thân truyền giáo, giờ đây, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm về với một giáo phận nằm ở giữa miền Trung, nơi có bề dày lịch sử của đạo Công Giáo tại Việt Nam, một nơi đã từng đón bước chân của các vị thừa sai dòng Tên người Ý Francesco Buzomi và Diego Carvalho cùng 2 tu sĩ Nhật Bản vào ngày 16.01.1615 đến Cửa Hàn, một Giáo phận với hơn 50 năm thành lập (18/01/1963) và phát triển với con số gần 70 ngàn giáo dân, 50 giáo xứ và 3 giáo họ biệt lập được 105 linh mục mục vụ, chưa kể Phó tế, tu sĩ nam nữ, chủng sinh, ứng sinh, nếu so sánh với Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng nơi tôi từng coi sóc, chắc chắn sẽ có rất nhiều sự khác biệt về mọi phương diện, tôi chỉ biết với niềm tin và lòng phó thác cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, sự đỡ nâng của Hội Thánh và sự đón nhận quảng đại, giúp đỡ của toàn thể Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Tôi nghĩ mình phải cố gắng để thay đổi mình mỗi ngày cho phù hợp với tiếng gọi của Chúa qua Hội Thánh, và kỳ vọng của Dân Chúa nơi miền đất mà tôi được kêu gọi phục vụ. Chắc chắn những thao thức mong chờ tôi tiếp bước hành trình đã qua của các Vị Mục tử tiền bối của Giáo phận Đà Nẵng để thực hiện tại đây, đó là:
Tại thành phố Đà nẵng và tỉnh Quảng Nam, tổng số dân là 2.500.000 người, trong khi số giáo dân Công Giáo gần 70.000 người, chiếm tỷ lệ 2,8% dân số. Đây là một con số đáng để chúng ta suy nghĩ và đó cũng vẫn luôn là lời mời gọi Giáo Hội cần đẩy mạnh công cuộc Loan báo Tin Mừng “Truyền giáo”. Đức Thánh Cha Phanxicô kêu mời Hội Thánh ra đi, đặc biệt tới những “vùng ngoại biên”, nơi có nhiều anh chị em dân tộc thiểu số, những nơi đang cần sự hiện diện của các Kitô hữu, tôi hy vọng được cùng mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng sẵn sàng sống, ra đi loan báo và làm chứng cho Tin Mừng Tình yêu thương của Thiên Chúa. Hành trình phục vụ trong Hiệp nhất cũng là điều rất quan trọng đối với các môn đệ của Chúa. Hy vọng mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận đã sống hiệp nhất, yêu thương thì tiếp tục làm triển nở những giá trị tốt đẹp đó, làm nên sức mạnh và sự phát triển của Hội Thánh. Điều mong ước của tôi là xây dựng Giáo phận là Gia đình của Thiên Chúa và Hội Thánh. Thật đẹp đẽ khi Giáo phận kết thành một gia đình mà Thiên Chúa là Cha, tất cả mọi thành phần trong đó là anh chị em với nhau. Như hình ảnh gia đình Thánh Gia xưa kia, thánh Giuse là Cha nuôi đã chăm sóc gia đình Nadarét, và nay tiếp tục chăm sóc Hội Thánh, cách riêng Hội Thánh Việt Nam. Vì thế, xin cùng Thánh Cả Giuse cũng là Đấng Bổn mạng của tôi cầu xin cùng Chúa cho tôi và mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận Đà Nẵng sống tinh thần của Gia đình Thánh Gia mà xây dựng Gia đình giáo phận trong tin mến, hiệp nhất, yêu thương và phục vụ.
PV. Đức Cha đã từng nhắc các chủng sinh của Giáo tỉnh Hà nội” không ngừng làm thắm lại tương quan cá vị và gần gũi với Đức Kitô, xây dựng tình hiệp thông huynh đệ và nâng đỡ trong việc trau dồi tri thức và mục vụ”.
Khi gặp gỡ các chủng sinh của Đại Chủng viện Hà Nội, tôi đã trích dẫn lời khuyên nhủ mà Thánh Phaolô nói với Timôthê: “Cha kêu mời con khơi thắm lại ân huệ mà Thiên Chúa đã đổ xuống trên con”. 2Tm 6. Trong tông huấn Pastores Dabo Vobis về đào tạo linh mục trong hoàn cảnh ngày nay, thì “Khơi thắm lại” ân huệ thần thiêng không chỉ là chu toàn một bổn phận được uỷ thác cho trách nhiệm cá nhân, cũng không chỉ là hiệu suất do nỗ lực của ký ức và của ý chí mang lại. Đó là thành quả do sự năng động ân sủng chỉ thuộc về ân huệ của Thiên Chúa. Thật ra, chính Thiên Chúa khơi thắm lại chính ân huệ của Ngài, hay nói đúng hơn, giải thoát nguồn phong phú phi thường của ân sủng và của trách nhiệm mà ân huệ Ngài ẩn chứa.
Khi chia sẻ với anh em chủng sinh của Đại Chủng Viện Hà Nội, tôi cũng như tự nhắc với chính mình nơi ơn gọi và sứ mệnh của mình nơi Hội Thánh, đó là cần phải làm thắm lại tương quan cá vị với Đức Kitô, để với sự đồng hành yêu thương, đỡ nâng của Ngài mà đem lại cho tôi nghị lực trong các mối tương quan của tình huynh đệ đỡ nâng của linh mục đoàn, của các thành phần Dân của Chúa trong Giáo phận mà tôi được phục vụ.
Với mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng: Như khẩu hiệu của đời Giám mục mà tôi đã chọn “Đến với muôn dân”, tôi rất mong được các linh mục trong Giáo phận cùng đón nhận mục tử mới dù còn khác biệt, nhưng trong tinh thần huynh đệ chân thành giúp đỡ, cùng nhau hoạch định những kế hoạch thực tiễn để phục vụ hữu hiệu; để như những cầu nối, các linh mục giúp đưa Đức Giám Mục tới gần Dân Chúa và giúp Dân Chúa hiểu Vị Mục tử của mình. Rất mong sự tin tưởng, cảm thông và cộng tác của các Phó tế, Tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh và giáo dân trong giáo phận.
PV. Thưa Đức Cha, xin Đức Cha cho chúng con biết Đức Cha đã chuẩn bị thế nào cho cuộc hành trình Tông đồ mới này?
Có thể đây là lần đầu tiên sự kiện Tòa Thánh hoán chuyển Giám mục hai giáo phận tại Giáo Hội Việt Nam. Cá nhân tôi đã từng du học tại Roma, và trong thời gian làm Mục tử cũng đã thấy sự hoán chuyển này tại nhiều nước, chỉ riêng Việt Nam mới thấy lần đầu. Phần tôi, là người sinh ra tại thủ đô Hà Nội, đã từng làm Mục tử tại Giáo phận truyền giáo Lạng Sơn-Cao Bằng, vùng Núi phía Bắc Việt Nam, giờ đây Đức Thánh Cha lại muốn tôi tới một miền đất mới khác biệt, vùng Biển miền Trung, còn Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri sinh ra tại Quảng Nam, miền Trung. Giờ đây được mời gọi ra Giáo phận miền núi phía Bắc của Giáo tỉnh Hà Nội. Khi đón nhận sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô, anh em chúng tôi lại nhớ tới Sắc Lệnh về Nhiệm Vụ Mục Vụ của các Giám Mục trong Giáo Hội (Christus Dominus) Chương I, 6: “Các Giám Mục, là những người kế vị hợp pháp các Tông Ðồ và là thành phần của Cộng Ðoàn Giám Mục, phải luôn luôn ý thức mình liên kết với nhau và cùng nhau lo lắng cho tất cả các Giáo Hội, vì được Thiên Chúa thiết lập và do mệnh lệnh của nhiệm vụ tông đồ”.
Trong tinh thần hiệp nhất giúp đỡ lẫn nhau, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri cùng 7 linh mục trong Ban tư vấn, 1 nữ tu và 1 giáo dân của Giáo phận Đà Nẵng đã ra thăm Tòa Giám mục Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng; và Tôi cùng 6 Cha trong Ban tư vấn và Văn phòng của Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng đi cùng chuyến bay vào thăm Tòa Giám mục Giáo phận Đà Nẵng; cuộc hành trình là niềm vui, bình an và hiệp nhất. Tại Tòa Giám mục Đà Nẵng, hai Đức Cha và quý Cha trong Ban Tư vấn của Hai Giáo phận đã bàn họp việc chuẩn bị ngày Nhận Giáo phận của Hai Đức Giám Mục. Cuộc họp đã quyết định ngày Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri nhận Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng vào hồi 10h00 sáng thứ Bẩy, ngày 09 tháng 04 năm 2016 tại Nhà thờ Chính tòa Lạng sơn, sau khi kết thúc kỳ họp Thường niên của Hội Đồng Giám mục Việt Nam tại Tòa Giám mục Thái Bình. Còn Tôi, Giuse Đặng Đức Ngân sẽ nhận Giáo phận Đà Nẵng vào hồi 10h00 sáng thứ Ba, ngày 12 tháng 04 năm 2016, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng.
Một hành trình mới đã khởi sự và tôi rất mong mỏi và hy vọng trong tin mến được mọi thành phần Dân Chúa của Giáo phận Đà Nẵng mở rộng vòng tay đón nhận, yêu thương, giúp đỡ và cộng tác chân thành, để xây dựng giáo phận thành Gia đình yêu thương như lòng Chúa mong ước. Khi trở nên Mục tử của giáo phận Đà Nẵng, tôi cũng trở nên người con của giáo phận, là thành phần của gia đình giáo phận, từ nay tôi nguyện sẽ đem hết tâm huyết và khả năng để phục vụ trong yêu mến và phó thác.
Xin các Đấng bậc và mọi thành phần Dân Chúa trong hai Giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và Đà Nẵng trong tinh thần đức tin và hiệp nhất, cầu xin cùng Thiên Chúa ban sức phù trợ cho hai anh em giáo mục chúng tôi trong hành trình sống ơn gọi và sứ vụ mới của mình.
Xin kính chúc Ban Giám đốc, các Cộng tác viên và độc giả Thông tấn xã Công Giáo Vietcatholic luôn tràn đầy Hồng ân của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh, luôn mạnh khỏe, bình an với niềm vui là chứng nhân của LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA.
Gioan Lê Quang Vinh
Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam số 19/2016
Nội dung:
– Suy niệm Chúa nhật 2 Phục sinh: Hãy nhìn xem
– “Hãy mở toang những nấm mộ đóng kín của chúng ta cho Chúa Giêsu bước vào”
– Đức Thượng phụ Twal: “Không có tội ác diệt chủng đối với các Kitô hữu ở Trung Đông”
– Học sinh Hồi giáo theo học trường Công giáo ở Jericho.
↓
Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Và Phó Tế Tại Nhà Thờ Chính Toà Hà Nội
WTGPHN - Trong bầu khí tràn ngập niềm vui của tuần Bát nhật Phục Sinh, 9h00 sáng thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2016, tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Đức Hồng y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Hà Nội, đã long trọng cử hành Thánh lễ Truyền chức Linh mục và Phó tế cho 14 tiến chức. Cùng đồng tế với Đức Hồng y có Đức cha phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý Đức ông và quý Cha trong Ban Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Gioan tại Tổng Giáo phận Boston (Hoa Kỳ) là nơi đã đào tạo 4 trong số 6 tiến chức Linh mục hôm nay, quý cha trong và ngoài giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân.
Các tiến chức hôm nay phong phú về tuổi đời, về hành trình đời tu và ơn gọi dâng hiến. Sáu tiến chức Linh mục đã có thời gian tu học tại các Đại Chủng viện ở ngoại quốc và một thầy thuộc Tu đoàn Truyền Tin. Tám tiến chức Phó tế là những chủng sinh đã tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Hà Nội. Mỗi người một quê hương, một xứ sở khác nhau. Có tiến chức thuộc giáo phận, có những tiến chức nhập tịch có gốc từ các giáo phận khác.
Ngay từ sáng sớm, những đoàn người đông đảo đã đổ về khuôn viên Toà Tổng Giám mục và Nhà thờ Chính Toà. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này có quý vị ân nhân, thân nhân của các tiến chức, quý nam nữ tu sỹ, chủng sinh và rất nhiều anh chị em đến từ khắp các giáo xứ trong và ngoài giáo phận.
Bước vào Thánh lễ, Đức hồng y ngỏ lời với cộng đoàn: Chúng ta đang sống trong Năm Thánh Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, và cũng vừa qua một Mùa Chay tràn đầy ơn Chúa để cử hành Đại lễ Phục Sinh. Hôm nay Chúa cũng lại thương ban cho Tổng Giáo phận Hà Nội thêm 6 tiến chức Linh mục và 8 tiến chức Phó Tế để dân của Chúa luôn có mục tử chăm sóc theo Thánh ý Chúa. Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Hội Thánh. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho các tiến chức luôn sống trung thành với Thánh Chức của mình, và cộng tác với các tân chức để phục vụ Hội Thánh và toàn thể mọi người. Kế đó, Đức Hồng y bày tỏ lòng biết ơn đối với Tổng Giáo phận Boston đã giúp đỡ đào luyện các tiến chức để có ngày lãnh chức thánh hôm nay, điều đó nói lên sự gần gũi của hai Giáo phận và sự hiệp nhất sâu xa trong gia đình Hội Thánh Chúa trong việc cùng nhau thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng.
Sau các bài đọc Lời Chúa trong Thánh lễ, nghi thức truyền chức Linh mục và Phó tế bắt đầu. Cha Tô-ma Aquinô Nguyễn Xuân Thủy, đặc trách ơn gọi của Tổng Giáo phận Hà Nội, xướng tên các tiến chức và thỉnh cầu Đức Hồng y phong chức cho các ứng viên lên hàng Phó tế và Linh mục. Đức Hồng y chấp thuận, cộng đoàn hiện diện vui mừng tung hô Tạ ơn Chúa.
Danh sách các thầy Phó tế tiến chức Linh mục:
1. Đaminh Trần Văn Đà
2. Giuse Nguyễn Văn Hinh
3. Phêrô Nguyễn Văn Huy
4. Antôn Trần Văn Phú
5. Giuse Kiều Văn Tụ
6. Antôn Trần Văn Mạnh
Danh sách các thầy tiến chức Phó tế:
1. Giuse Đỗ Văn Đức
2. Phêrô Nguyễn Văn Khích
3. Vicent Phạm Văn Thắng
4. Giuse Đào Trọng Thành
5. Gioan Nguyễn Văn Toàn
6. Phêrô Tạ Văn Tuân
7. Đaminh Nguyễn Văn Tuân
8. Giuse Nguyễn Văn Tuấn
Đức Hồng y, trong bài giảng của mình, đã quảng diễn về những sứ vụ mà các tân chức Phó tế hay Linh mục sẽ được trao phó, trong việc phục vụ và hướng dẫn đoàn chiên của Thiên Chúa, khởi đi từ trình thuật sách Công vụ Tông đồ về biến cố Thánh Phê-rô chữa lành cho một bệnh nhân. Người môn đệ không có tiền bạc, địa vị hay cả sự khôn ngoan hơn người, nhưng họ có sự quý trọng nhất mà chính vì điều đó mà họ được phong chức và sai đi, đó chính là mang Chúa Giê-su Ki-tô đến với người anh em của mình, đó là dùng Lời Chúa để giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa Dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ 35 với Phép lành trọng thể của Đức Hồng y chủ sự, trong niềm vui hân hoan tạ ơn của mọi thành phần Dân Chúa hiện diện.
Được biết, vào sáng ngày mai, thứ Năm 31 tháng 3, các tân Linh mục sẽ dâng Thánh lễ Tạ ơn tại quê hương xứ họ của mình. Với Thánh lễ Phong chức hôm nay, linh mục đoàn của Tổng Giáo phận Hà Nội là 140 vị.
Giuse Trần Ngọc Huấn
ảnh: Việt Anh
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org