Chương trình mỗi buổi tương tự như nhau:
– Vài lời của vị hướng dẫn chương trình
– Đồng ca nhạc phẩm Việt Nam Việt Nam, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Duy.
– Đồng ca nhạc phẩm Hang Bê Lem, nhạc và lời của nhạc sĩ Hải Linh.
– Giới thiệu các thành phần tham dự.
– Lời phát biểu khai mạc của vị linh mục phụ trách.
– Văn nghệ giúp vui.
– Xổ số Tombola, mỗi buổi có mười phần quà trong đó có tám phần quà bình thường và hai phần quà đặc biệt.
– Tiếp tục văn nghệ.
– Trao quà Xuân và cùng hát bài Ly rượu mừng, nhạc và lời của nhạc sĩ Phạm Đình Chương.
Nét đặc biệt của việc tổ chức họp mừng Xuân 2017 kỳ này là, các từ ngữ và các sinh hoạt gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm của một thời, mà những người thương phế binh VNCH đã sinh ra và lớn lên trong bầu khí văn hóa ấy. Có thể thí dụ như: xổ số Tombola, là một loại xổ số do các hội đoàn, các cuộc hội chợ, các sinh hoạt đặc biệt tổ chức khác với “xổ số kiến thiết quốc gia” do chính phủ Sài Gòn tổ chức nhằm gây qũy phát triển nhà ở cho dân chúng. Sau năm 1975, người ta không còn nghe thấy chữ “xổ số Tombola” nữa. Có thể kể như những bài tình ca của những người lính Cộng hòa năm xưa trong những mùa ngập tràn yêu thương như mùa Giáng Sinh, mùa Xuân. Quả thật, những giây phút hội họp ngắn ngủi đã kéo những người lính già sống lại thời trai trẻ của mình, vì thế hầu hết đều tiếc nuốt vì thời gian không thể kéo dài được. Thật ra ban tổ chức phải giới hạn thời gian vì sức khỏe của các ông không cho phép mà phần đông các ông đã đến từ 1-3 tiếng đồng hồ trước giờ tổ chức, chưa kể những ông đã đến từ trước ban tổ chức phải lo chỗ ăn, chỗ ở qua đêm.
Ngày hôm nay, đứng trước ống kính thâu hình để phát trực tiếp trên mạng internet toàn cầu, linh mục Vinhsơn Phạm Trung Thành đã thay mặt ban tổ chức ngỏ lời với tất cả những người trên toàn thế giới đang theo dõi. Thay mặt, ban tổ chức và các TPB đang hiện diện, cha Vinhsơn gửi đến mọi người lời chào thân ái và lời chúc bình an, mạnh khỏe trong năm mới. Cha Vinhsơn cùng với các TPB cám ơn tất cả mọi người đã yêu thương, nâng đỡ, chia sẻ và đồng hành với những TPB còn đang ở lại Việt Nam, đồng thời cũng kêu gọi được tiếp tục đồng hành, nâng đỡ để “bên nhau đi nốt cuộc đời”. Quả thật, mạng toàn cầu đã nối mọi người trở thành gần gũi, thân quen và đồng phận, không điều gì có thể giấu giếm và xuyên tạc.
Sau ba ngày sinh hoạt, nhận được phản hồi của nhiều TPB cho biết, một số các ông TPB bị các công an địa phương tra hỏi và cấm đoán không được lên dự buổi sinh hoạt, những hành vi này làm cho một số người sợ hãi không dám đến. Cha Vinhsơn đã trình bày vấn đề trong cuộc họp mặt và chia sẻ với quý ông rằng, khi bị tra vấn các ông cứ trình bày sự thật như những gì các ông đã xem, đã thấy, đã sinh hoạt trong buổi họp mặt này, chỉ là những bài hát gợi nhớ tình yêu quê hương dân tộc và con người, chỉ là những lời an ủi, chia sẻ, nâng đỡ, chỉ là những món quà chân thành vô vị lợi, chỉ là những sự chăm sóc, trợ giúp. Không ai xúi giục các ông làm điều gì bậy, không kêu gọi các ông làm bất cứ điều gì phương hại đến người khác, tuổi già, sức yếu, khuyết tật còn làm được gì nữa mà kêu gọi, nếu có kêu gọi chỉ là kêu gọi yêu thương và xây dựng bình an mang lại ấm no cho mọi người. Nếu bị hạch hỏi về tiền bạc hay quà bánh và những sự trợ giúp khác, nếu bị cấm đoán không được nhận, không được tiếp xúc với DCCT, các ông cứ thẳng thắn yêu cầu được trợ giúp như tất cả những người khuyết tật già yếu khác trong xã hội, không phân biệt đối xử, không chà đạp, không loại trừ, được cho gạo, cho tiền, cho xe lăn, cho gậy, khám bệnh, chi trả viện phí, cấp kiếng đeo mắt… chúng tôi sẽ không lên gặp các cha DCCT để nhận sự trợ giúp nữa. Thật là vô lý và yếu kém khi cho đến ngày hôm nay vẫn còn chỗ này chỗ khác đối xử thô bạo và bất nhân với các ông TPB VNCH.
Nhóm y tế và nhóm văn nghệ ghi nhận có những ông TPB đã hết sức nhiệt tình tham gia văn nghệ, cất cao tiếng hát của mình để tìm lại cho chúng mình và các chiến hữu một thời tuổi trẻ hào hùng, một thời tuổi trẻ xông pha, thế nhưng có những ông sau khi đã hết mình trên sân khấu, các bác sĩ đã phải thực hiện ngay những can thiệt y khoa vì huyết áp lên hoặc mệt lử vì đã quá sức, cá biệt có ông sau khi đã được thăm khám cho thuốc khi khỏe lại không chịu nằm nghỉ lại tiếp tục ra tham dự văn nghệ, leo cả lên sân khấu hát chung với người chiến hữu khác đang hát, báo hại các bác sĩ phải lo lắng và lại phải tiếp tục dõi theo những bước nhảy trên sân khấu của ông.
Đã có những xe bán vé số của chính các ông xèo ra bán cho các chiến hữu ngay sau buổi họp mặt kết thúc, thì ra hôm nay các ông vẫn nhận vé, khi ra về sắp ngay vé số lên bàn, các bạn thấy vậy bu lại mua, chỉ trong vòng vài phút mấy “đại lý vé số” di động hết sạch ngay trong sân nhà thờ.
Mỗi buổi sinh hoạt đều kết thúc với những cuộc chia tay đầy cảm xúc, những cái trào đầy lưu luyến, những lời cầu chúc thật tốt đẹp và những lời hẹn lần sau họp lại cùng với những giọt nước mắt ngấn ra trên những khuôn mặt già nua, nhăn nhó, chai sạn. Xin cho những bước còn lại của cuộc đời được có mãi bên nhau trong tình thương mến.
Sau đây là một vài hình ảnh về buổi họp mặt “Bên nhau đi nốt cuộc đời” ngày thứ ba:
Pv. GNsP