VietCatholic Network và 20 năm truyền thông Công Giáo
Quốc Dũng/Người Việt
ORANGE COUNTY, California (NV) – “Từ ngày 1 Tháng Mười Hai tới đây, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, VietCatholic sẽ khai trương chương trình Truyền Hình Công Giáo VietCatholic TV trực tuyến vào mỗi sáng từ 6 giờ 30 phút tới 7 giờ trên khắp các thành phố lớn có đông người Việt Nam ở Hoa Kỳ qua hợp tác với các đài TV địa phương ở Orange County, Los Angeles, Houston, Boston, Washington DC… để phát hình.”
Đó là chia sẻ của Linh Mục Trần Công Nghị, giám đốc VietCatholic Network (www.vietcatholic.net), nhân kỷ niệm cột mốc 20 năm thành lập VietCatholic. Và đánh dấu cột mốc này, VietCatholic vừa có Thánh Lễ Tạ Ơn vào chiều Thứ Sáu, 25 Tháng Mười Một, tại nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley. Sau đó là tiệc mừng và đại nhạc hội được tổ chức chiều cùng ngày tại nhà hàng Seafood Palace, Westminster.
Cùng đón mừng kỷ niệm VietCatholic, Giám Mục Hoàng Đức Oanh, nguyên giám mục Giáo Phận Kon Tum Việt Nam, nói: “Tôi rất vui vì trong 20 năm qua VietCatholic tuy không có tiền nhưng vẫn sống được vì tinh thần yêu mến giáo hội và quê hương. Quan trọng hơn, tất cả những người dấn thân trong công tác truyền thông đã mang tất cả trái tim và cuộc sống của mình để dấn thân cho giáo hội và quê hương.”
Đức Ông Phạm Quốc Tuấn, chánh xứ Giáo Xứ Thánh Linh, nhận định: “VietCatholic trong suốt 20 năm qua đã mang lại nguồn truyền giáo thật mạnh mẽ cho cộng đồng Công Giáo Việt Nam của chúng ta.”
Linh Mục Văn Chi, giám đốc điều hành chương trình VietCatholic TV, mong: “Ước mơ cầu mong cho VietCatholic mãi mãi là tiếng nói mang Chúa đến cho thế giới hôm nay.”
Mọi người cùng lắng nghe kỹ sư Đặng Minh An tâm sự về 20 năm thao thức, trăn trở, và những lần VietCatholic bị “sập”… nhưng VietCatholic vẫn đứng vững. Đó là chưa kể, nhiều người làm cho VietCatholic từ những ngày đầu phôi thai đến tận bây giờ vẫn phải bỏ tiền túi mua máy móc, thiết bị, nghĩa là VietCatholic không có kinh phí thế nhưng vẫn “sống sót” 20 năm qua!
Những ngày gian khó làm trang web
Chia sẻ với phóng viên nhật báo Người Việt về sứ mạng “20 năm VietCatholic truyền thông Công Giáo,” Linh Mục Trần Công Nghị cho hay: “Lúc đầu tôi làm trang web VietCatholic Network vì thích thú thôi, chỉ với kỳ vọng đưa cuốn Kinh Thánh bằng tiếng Việt cho mọi người đọc. Vậy mà thoắt cái đã là 20 năm, kể từ ngày trang web tiên phong và đầu tiên bằng Việt Ngữ trên Internet bắt đầu hoạt động vào ngày Lễ Các Thánh, 1 Tháng Mười Một, 1996.”
Ông kể: “Trong suốt thời gian dài hiện diện, chúng tôi cố gắng mang đến cho giáo dân món ăn tinh thần bổ ích, đó là những tin tức từ Giáo Đô Vatican, từ Giáo Hội Việt Nam và các sinh hoạt đa diện từ các giáo xứ và cộng đoàn Công Giáo Việt Nam từ khắp nơi trên thế giới. Để có được như ngày hôm nay, tôi tự mình mò mẫm trong suốt những ngày gian khó. Lúc bấy giờ Internet mới phát triển, nhưng tôi thấy nhu cầu này rất ảnh hưởng, do đó tôi tập tành đưa Tin Mừng của giáo hội Công Giáo bằng tiếng Việt lên Internet để phổ biến cho mọi người khắp nơi hiểu sứ điệp như thế nào.”
“Và đó chính là khó khăn nhất khi ra đời VietCatholic: tiếng Việt. Làm sao để tiếng Việt hiển thị đẹp, nhanh, khó vô cùng, bởi vì các chương trình hỗ trợ cho Internet ngày ấy không phổ biến như bây giờ. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Rồi cũng nhờ biến cố năm đó, Đức Cha Nguyễn Minh Nhật là chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, khi đó ngài làm giám mục ở Xuân Lộc thì Cộng Sản Việt Nam cấm ngài không được tiến hành các hoạt động Công Giáo, và ngài phản đối. Có được tin đó, tôi đưa lên VietCatholic và được nhiều người gọi tới khen ngợi, và xin cộng tác. Từ đó tôi được mọi người hỗ trợ dần mọi thứ, từ việc viết tin tức cho đến hỗ trợ các kỹ thuật,” ông kể thêm.
Theo vị giám đốc, một lợi thế của VietCatholic mà hiếm có một trang web nào có được, đó là các thông tin trên trang web đều được Tòa Thánh Vatican gửi trước, thường khoảng một giờ khi sự kiện sắp diễn ra. “Chẳng hạn, sự kiện nào có Đức Giáo Hoàng thì chúng tôi đều có trước tài liệu để dịch ra, và những tài liệu liên quan cũng vậy. Chính vì vậy, chương trình của VietCatholic luôn được cập nhật liên tục và chính xác,” ông nói.
“Dịch một tin thời sự thì rất dễ, nhưng dịch một bản tin của giáo hội đòi hỏi phải có kiến thức về thần học, nên phải là người chuyên môn lắm mới dịch được. Vì vậy, ngay cả các linh mục cũng chưa chắc dịch được, dù giảng rất hay. Rất may, chúng tôi có được những người rất chuyên môn để dịch. Nhờ đó mà VietCatholic thành công là vậy,” ông nói tiếp.
Ông cho hay: “VietCatholic thành công là vì động lực ở đức tin. Các linh mục, tu sĩ cũng như các giáo dân cộng tác viên của VietCatholic đã và đang hy sinh thời giờ, tài năng, và công sức của riêng mình để thực thi sứ mạng truyền giáo qua phương tiện truyền thông mà ai nấy trong chúng tôi đều ý thức về tầm quan trọng này.”
“Trong 20 năm qua chúng tôi có khoảng 50 người cộng tác thường xuyên. Những người lâu lâu một lần thì khoảng 100 người. Còn cảm tình viên cho những sự kiện quan trọng thì có hơn 200 người khắp nơi trên thế giới. Tất cả anh chị em đã và đang tiếp tục cộng tác với nhau trong tinh thần tự giác, tự nguyện, cảm thông và kính trọng lẫn nhau, chân thành chia sẻ, và dấn thân vì sự thúc đẩy của đức tin mà thôi. Không một ai nhận bất cứ thù lao nào ngoài niềm vui phục vụ vì thấy việc làm của mình có thể mang tới niềm vui và giúp ích cho giáo hội và anh chị em Kitô hữu khác,” ông chia sẻ.
Nói về cách điều hành của VietCatholic, Linh Mục Trần Công Nghị dẫn chứng: “Rất tiện dụng! Ví dụ, bình thường một văn phòng làm việc phải tập trung một chỗ, phải có người đứng đầu chịu trách nhiệm, rồi người viết bài phải qua nhiều người khác kiểm duyệt… Trong khi đó, VietCatholic có thể đưa lên bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, chỉ với máy tính có kết nối Internet.”
“Những bài nào không hay hoặc bị sai thì có khoảng 10 người được quyền sửa ngay lập tức. Ngay cả những người dịch, do được tín nhiệm rồi, do đã quen cách làm rồi, nên họ biết được sẽ dịch những gì quan trọng cho giáo hội, quan trọng cho người Việt Nam, để biết được cái tâm thức của người Việt Nam sống đạo như thế nào thì họ dịch. Mọi người đều ý thức được việc mình làm. Do đó, VietCatholic lúc nào cũng có bài đưa lên, một ngày có từ 30-40 bài,” linh mục nói.
“Hay những tin tức ở Việt Nam, chúng tôi phải kiểm soát lại bằng nguồn ở giáo phận nơi diễn ra sự kiện để biết tin tức này đúng hay sai. Chẳng hạn, tin nói về vấn đề biểu tình, hay những ngăn cản của nhà cầm quyền… đăng ở nhiều trang web khác nhau, nhưng chúng tôi phải hỏi lại linh mục ở địa phận đó, nếu đúng thì mới đăng,” linh mục nói thêm.
Mở đài truyền hình Công Giáo
Song song với các tin, bài đưa lên trang web như “Tin Giáo Hội Hoàn Vũ,” “Tin Giáo Hội Việt Nam,” “Bênh Vực Công Lý và Giáo Hội,” “Thánh Ca,” “Thông Báo,” “Ảnh Nghệ Thuật,” “Tài Liệu-Sưu Khảo,” “Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ”… còn có “Bài Giảng” của các linh mục, và đặc biệt là chương trình “VietCatholic TV.”
Linh Mục Trần Công Nghị cho biết: “Ngày nay, độc giả không chỉ vào Internet để đọc tin tức, mà còn có thể lắng nghe tiếng nói và nhìn thấy hình ảnh của vị Cha chung, các sinh hoạt và biến cố muôn màu muôn sắc ở khắp nơi trên thế giới. Khả năng của các kỹ thuật truyền thông mới và số lượng khán thính giả đông đảo như vậy vượt quá trí tưởng tượng phong phú nhất của những người truyền giảng Tin Mừng đi trước chúng ta.”
“Nhận thức được những khả năng tích cực của Internet nhằm chuyển tải những thông tin tôn giáo và giáo huấn vượt mọi rào cản và biên giới, chúng tôi không ngừng cải tiến về kỹ thuật. Từ Tháng Mười, 2007, chúng tôi khởi sự những chương trình video và đã truyền hình ‘Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2008’ tại Sydney, Úc. Bên cạnh những chương trình phóng sự đặc biệt, vào Tháng Ba, 2011, chúng tôi bắt đầu phát hình đều đặn hằng tuần chương trình ‘Thế Giới Nhìn Từ Vatican,’” ông nói.
“Sau đó, lần lượt chúng tôi cho ra đời các chương trình hằng tuần khác như ‘Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô,’ ‘Giáo Hội Năm Châu.’ Mới đây chúng tôi đã thiết lập thêm được hai phòng thu hình mới tại Los Angeles và Orange County để thực hiện thêm hai chương trình mới là ‘Buổi Triều Yết hằng tuần với Đức Thánh Cha’ và ‘Kinh Truyền Tin Chúa Nhật với Đức Thánh Cha,’” ông cho hay.
Theo vị linh mục, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thànhh lập, VietCatholic sẽ ra mắt chương trình VietCatholic TV trực tuyến. Gần sáu năm qua, các chương trình TV của VietCatholic thường xuyên phát hình trên hệ thống Internet, satellite hay qua cable TV, tuy nhiên không được thuận tiện vì những ai có Internet hay trả tiền cable mới xem được.
Do đó, với chương trình VietCatholic TV trực tuyến, nó sẽ đáp ứng nhu cầu này cho quảng đại quần chúng ở miền Nam California, và các nơi có đông người Việt. Khởi đầu mỗi ngày sẽ có chương trình vào mỗi buổi sáng khoảng 30 phút, trong đó bao gồm tin tức giáo hội, quê hương và sinh hoạt các cộng đồng Công Giáo Việt Nam ở khắp nơi. Các chương trình này sẽ hợp tác với các đài TV địa phương ở Orange County, Los Angeles, Houston, Boston, Washington DC… để phát hình.
Ông giới thiệu kỹ thuật tân tiến mới của VietCatholic về cách hoàn thành một chương trình TV: “Từ những thước phim phóng sự từ Vatican, cách thu hình xướng ngôn viên, biên tập video và chuyển tải lên đài TV… đều có thể làm ở nhà mà không cần phải đến đài. Đặc biệt là cách thực hiện một video bài hát Thánh Ca cho các ca sĩ đưa vào DVD với tất cả những biến thiên bất ngờ thú vị, mọi thứ đều qua máy vi tính mà không cần phải đến đài TV. Hơn thế, anh chị em cộng tác viên thuộc bảy phòng thu từ khắp năm châu có thể làm việc với nhau như đang hiện diện trong cùng một văn phòng. Đó là điều kỳ thú trong ngành truyền thông hiện đại. Hiện nay VietCatholic có chừng 20 xướng ngôn viên thiện nguyện ở khắp nơi trên thế giới.”
“Cũng trong dịp kỷ niệm 20 năm thànhh lập VietCatholic, chúng tôi được mọi thành phần Dân Chúa khuyến khích thiết lập một Đài TV Công Giáo từ thủ đô tị nạn ở miền Nam California. Việc hoàn thành một Đài TV Công Giáo để tiếng nói và danh tính Công Giáo của người Việt Nam được thể hiện rõ nét và hiện diện đích thực,” ông nói.
Như vậy, Đài TV VietCatholic sẽ phát trên băng tần 95 với thời lượng 24/24. Đài này hợp tác với hệ thống Uno IP Box để những ai có Internet hay cable TV ở bất cứ đâu cũng đều xem được. Vì thời lượng 24/24 nên vị giám đốc đang liên lạc mời sự cộng tác của các linh mục chánh xứ, quản nhiệm các xứ đạo, cộng đoàn và đoàn thể Việt Nam để chương trình được đa dạng và phong phú. Mục đích là phổ biến các sinh hoạt cũng như lịch sử của giáo xứ hay cộng đoàn, các đoàn thể Công Giáo tiến hành, đặc biệt là giới thiệu các ca đoàn trình diễn các bài Thánh Ca… Tất cả đều nhắm tới việc đưa sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giê-su đến với nhiều người.
Linh mục cho hay: “Khó khăn hiện nay là làm sao có một chương trình thường trực, vì vậy chúng tôi phải điều chỉnh lại. Trước nay làm tay mơ, lúc nào muốn làm thì làm. Nhưng bây giờ không làm theo hứng được. Trước có thể làm chương trình 20 phút, 30 phút, hay 1 giờ cũng được, nhưng bây giờ phải gói gọn khi đưa lên truyền hình. Vì trên truyền hình người ta chỉ xem tin tức chừng 10-12 phút là đủ.”
“Tiếp theo là khoảng 5 phút ca nhạc, bởi vì nhạc và tiếng hát dễ rung động con tim dẫn đến những cảm xúc mãnh liệt và có ảnh hưởng quần chúng sâu rộng. Nhạc không chỉ ca ngợi tình yêu, nét đẹp chân thiện mỹ, tình tự… của con người và thiên nhiên, mà còn có thể ‘nâng tâm hồn lên tới Chúa’ qua các bài Thánh Ca được chọn lọc, những ca khúc có giá trị nghệ thuật cao, có lời cầu nguyện sốt sắng như hương trầm dâng lên tới Chúa. Tiếp nữa là 1-2 phút thông cáo. Và dành thời gian còn lại cho đài quảng cáo. Như vậy là đủ 30 phút cho mỗi lần phát sóng,” ông nói.
Ông chia sẻ: “Điều quan trọng bây giờ là chọn tin cho đúng, giá trị, thích hợp và hay nữa. Chúng tôi rất hy vọng trong thời gian tới sẽ mời thêm các linh mục, giáo xứ Việt Nam và giáo dân trong miền Nam California cộng tác để các chương trình được phong phú và đáp ứng được nhu cầu chung của tập thể Công Giáo. Một tin vui là từ đầu Tháng Mười Một này, Linh Mục Văn Chi sẽ tới đây làm việc với tư cách là giám đốc điều hành chương trình VietCatholic TV.”
Nói về hoạt động gây quỹ hỗ trợ Đài TV Công Giáo VietCatholic, Linh Mục Trần Công Nghị nói: “Trong 20 năm hoạt động, đây là lần đầu tiên chúng tôi tổ chức buổi gây quỹ vì chúng tôi cần đến sự tiếp tay của toàn thể cộng đồng Dân Chúa ngõ hầu hoàn thành được ước mơ của nhiều người là chúng ta có được một Đài Truyền Hình Công Giáo có nội dung và giá trị như món ăn tinh thần nuôi dưỡng đức tin và giúp trao đổi, chia sẻ và học hỏi giáo lý và sống đạo. Thật tình, chúng tôi rất ngại ngùng khi đi xin, nhưng bây giờ nhu cầu cần phải phát triển, buộc chúng tôi phải cập nhật thường xuyên, nếu không sẽ thụt lùi, không theo kịp được.”
Theo linh mục, đóng góp tùy tâm và khả năng: $10, $20, $30, $50, $100… Riêng ân nhân $1,000, ân nhân danh dự $2,000, ân nhân bảo trợ $3,000.
Mọi đóng góp xin gửi vào chương mục VietCatholic (gửi tiền trực tiếp bằng PayPal hay dùng các loại thẻ tín dụng). Trên trang nhà của VietCatholic, xin nhấn vào chữ “Donation.” Hoặc gửi chi phiếu về: VietCatholic, P.O. Box 2068, Garden Grove, CA 92842.
—–
Một vài chia sẻ của Giám-mục Hoàng Đức Oanh: TÔN GIÁO, FORMOSA và CHÍNH TRỊ
GNsP (25.11.2016) – Nhân dịp Giám-mục Mi-ca-e Hoàng Đức Oanh, cựu giám-mục Kontum, do lời mời của Cộng-đồng Công-giáo Việt-Nam tại Cabramatta, Sydney – Úc-châu đến giảng Tuần Đại-phúc trong dịp kết-thúc Năm Thánh tại giáo-xứ Thánh-Tâm (Sacred Heart’s Church). Đại-diện Diễn Đàn Giáo Dân tại Úc-châu đã được Đức Giám-mục dành cho dịp chia sẻ này vào ngày 20-11-2016. Xin gửi đến quý độc-giả
Diễn Đàn Giáo Dân: Thưa đức cha, rất may mắn được gặp Đức cha hôm nay tại thành-phố Sydney này. Đức cha có thể cho chúng con được chia sẻ cùng đức cha đôi điều thao-thức của chúng con về tình-hình xã-hội và Giáo-hội bên Quê nhà hay không?
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Xin chào Chị và quý vị độc giả.
Diễn Đàn Giáo Dân: Trước hết, xin ý-kiến đức cha cho biết là bản-chất các cuộc biểu-tình của người dân Việt-Nam ở Hà-nội, ở Sài-gòn đòi nhà nước Việt-Nam phải lên tiếng việc Công-ty Formosa thải độc làm cá chết tại Vũng Áng đến giáo-dân thuộc giáo-phận Vinh tiếp-tục bày tỏ thái-độ về tình-trạng biển bị ô-nhiễm gây nguy hại trầm trọng môi-sinh trong vùng … thì có phải là người dân đang dùng quyền chính-đáng để bảo-vệ sự sống chung cho anh em đồng-bào mình như tiêu-chuẩn nhà nước cộng-sản đề ra ngay sau danh-hiệu của nước là “đôc-lập – tự-do – hạnh-phúc”, vậy tại sao tất cả những người dân đi biểu-tình đều bị công-an nhân-dân của nhà nước đàn áp thô-bạo và dã-man như đã, đang và sẽ còn có?
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: – Một sự thật rõ ràng: Công ty Formosa đã và vẫn tiếp tục lén thải chất độc giết cá, giết biển, cướp công ăn việc làm của bao gia đình sống nghề biển, gây ô nhiễm môi trường nước – khí – đất tại bốn tỉnh Miền Trung là có thật và nghiêm trọng lâu dài. Đây là một đại họa di hại không chỉ cho đồng bào bốn tỉnh Miền Trung, mà cho cả nước.
– Phản ứng đòi hỏi của các linh mục và bà con lương giáo Miền Trung đòi Công-ty Formosa phải bồi thường kịp thời đúng mức, đòi nhà hữu trách có trách nhiệm nhận thức sự nguy hại tới cuộc sống của dân và tương lai Đất Nước, đòi đuổi Công Ty ra khỏi lãnh thổ Việt Nam là hành động khôn ngoan yêu nước, yêu đồng bào.
– Nhà hữu trách cần phải biết ơn các linh mục và bà con Miền Trung, đồng thời nhận ra đây là cơ hội lịch sử giúp chế độ “thoát nguy từ bên trong cũng như từ bên ngoài”. Không rõ tại sao nhà hũu trách cộng sản Việt-Nam lại có những phản ứng quá chậm chạp, rất khó hiểu; nhiều khi và nhiều nơi đi ngược lại quyền lợi người dân và Đất Nước như thế.
Diễn Đàn Giáo Dân: Tiếp đến, việc một số các linh-mục thuộc Giáo-phận Vinh như linh-mục Đặng Hữu Nam chẳng hạn, với trách nhiệm của một người công-dân, đã cùng anh em giáo-dân mình đứng lên tiếp-tục bày tỏ thái-độ quan-ngại về tình-trạng đói khổ của dân chúng trong vùng sau khi cá chết hàng loạt, môi-sinh bị huỷ-hoại; rồi đứng ra chính-thức kiện công-ty Formosa phải bồi-thường thiệt-hại đúng mức như ở các nước khác đã làm… Đồng thời, đòi hỏi nhà nước Việt-Nam phải có trách-nhiệm với mạng sống người dân trong hiện-tại cũng như tương-lai, để trục-xuất tập-đoàn Formosa ra khỏi nước. Đức cha có cho rằng các-linh-mục này đang làm chính-trị hay chỉ là vì lương-tâm Công-giáo mà phải phải lên tiếng với bất kỳ thể-chế chính-trị nào như Công-đồng Vatican II trong Hiến-chế Mục-vụ về Giáo-hội trong Thế-giới Ngày Nay đòi buộc “Giáo-hội cũng phải được quyền nói lên nhận-định luân-lý của mình về cả những vấn-đề liên-quan đến lãnh-vực chính-trị khi quyền lợi căn-bản của con người hay phần rỗi các linh-hồn đòi hỏi”
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Tôi nghĩ thế này:
– Linh mục Đặng Hữu Nam hay linh mục Trần Đình Lai và các linh mục khác của Giáo phận Vinh, đã cùng bà con giáo dân làm đúng trọng trách người công dân Công giáo như Đức tin giáo huấn Công giáo cũng như lòng yêu nước yêu đồng bào đòi buộc. Formosa đã thải rác độc làm biển chết, hải vật chết, gây ô nhiễm môi trường nước, khí, đất cách nghiêm trọng; không chỉ thời nay mà còn lâu dài; không chỉ cho mấy triệu dân bốn tỉnh Miền Trung mà còn cho thế hệ con cháu mai sau… Ảnh hưởng rất nguy hại và nghiêm trọng lan rộng và lâu dài. Kiện, đòi bồi thường và đuổi Formosa là việc cần thiết và đúng đắn. Nhà Nước Việt Nam có trách nhiệm bảo về đời sống người dân, nên phải đóng cửa nhà máy Formosa đuổi ra khỏi Việt Nam. Linh mục Nam và giáo dân Vinh đang làm vì ích quốc lợi dân. Linh mục Đặng Hữu Nam và các linh mục Giáo phận Vinh đã “Chăm chi lắng nghe tiếng kêu của người nghèo – ở đây là những nạn nhân của Formosa – và đến giúp họ” (Niềm Vui Tin Mừng, số 187).
Ai đứng về người nghèo cũng phải hành xử như các ngài. Đó là nhiệm vụ, đó là vinh dự. Dầu phải chết. Phúc cho những ai phải chết, được chết vì sự công chính.
Còn nói làm chính trị. Tại sao lại sợ? Tại sao phải tránh né? Con người là động vật chính trị. Có gì trong con người, liên hệ tới con con người mà không dính tới chính trị? Có ai mà không làm chính trị? Chính trị chuyên biệt như các chính khách… thì các linh mục không làm, không được phép làm, nhưng chính trị phổ quát là nhiệm vụ tất cả mọi người dân. Như trong Đạo có chức tư tế thừa tác (chuyên biệt) là các giám mục, linh mục, phó tế; còn chức tư tế phổ quát, giáo dân nào cũng được tham dự. Ví dụ: nói xấu cán bộ tham nhũng, hối lộ hoặc đánh lộn, ăn cướp …. có phải là việc chính trị không? Nói xấu trong phòng kín hay ở quán cà phê hoặc giữa đường phố khác nhau chỗ nào? Nên nói thẳng nói thật trước mặt hay nói chùng nói lén sau lưng thì đàng nào đáng trọng hơn?
Ai dám giơ tay nói “tôi ” không làm chính trị phổ quát có nghĩa là tôi không nói tới những sai trái, những lầm lỗi, những bê bết trong xã hội và của chế độ cộng sản Việt Nam hôm nay? Như vậy có làm chính trị phổ quát không? Hiểu sao lời Đức Thánh Cha Phanxicô: “Người công giáo là người phải biết quan tâm tới chính tri”? Hiểu sao khi Đức Thánh Cha Phanxico viết trong số 183 của Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng rằng: “Có một sự đồng lõa nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng. Vấn đề liên quan đến mọi người. Đó là mạng lưới tội phạm ghê tởm bây giờ đã được thiết lập hẳn hoi tại các thành phố chúng ta, và tay nhiều người đã vấy máu do hậu quả của sự đồng lõa trong thái độ ung dung và im lặng của họ” (Giáo-hoàng Phan-xi-cô, Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 211).
Diễn Đàn Giáo Dân: Đức cha có thấy là các chức-sắc trong Giáo-quyền của Giáo-hội Việt-Nam đã để hay đã bị thế-quyền khuynh-loát quá đáng hay không qua việc làm của chính quyền Nghệ-an đã dám lên tiếng đòi đấng bản-quyền địa-phương là Giám-mục Giáo-phận Vinh phải kỷ-luật linh-mục Đặng Hữu Nam và thuyên-chuyển ông đi khỏi địa-bàn ông đang cùng dân chúng đòi chính-quyền giải-quyết các điều oan-khuất trong cuộc sống.
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Về trường-hợp nhà cầm quyền tỉnh Nghệ-an gửi văn thư đề nghị giám-mục giáo phận thuyên chuyển linh-mục Đặng Hữu Nam rời khỏi giáo xứ Phú-yên và địa bàn tỉnh Nghệ-an là việc làm đã quen của người cộng sản. Trước đây, chưa có truyền thông xã hội, chắc không “nhẹ nhàng” như thế đâu. Tôi thấy linh mục Đặng Hữu Nam hàng động đúng, đúng pháp luật Nhà Nước, đúng quyền hạn người dân và vì tiền đồ của đất nước. Cần chỉ cho nhà cầm quyền biết không nên với tay sâu vào thẩm quyền thuộc nội bộ của các tổ chức xã-hội và tôn giáo như đã làm với Giáo-hội Công-giáo bấy lâu nay
Diễn Đàn Giáo Dân: Theo Thư Chung của Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam mới đây sau khi liệt-kê nhiều tình-trạng bi-đát đang lan-tràn trong xã-hội Việt-Nam thì đã nói “…phần trách nhiệm của mỗi người trong chúng ta….” Với cương-vị một giám-mục được Đức Ki-tô giao cho bổn-phận chăn giữ, chăn dắt và chăn nuôi đàn chiên của Người thì xin đức cha xác-nhận là trong nhóm chữ mỗi người trong chúng ta này có bao gồm cá-nhân từng giám-mục Việt-Nam hay không?
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Tôi đã về hưu, tôi không có vinh dự tham dự việc soạn thảo Thư Chung này, có lẽ tốt nhất Chị nên hỏi các vị tham dự hay Ban Thường Vụ. Còn theo mạch văn, với sự hiểu biết hạn hẹp chủ quan của tôi, tôi hiểu từ “chúng ta” ở đây chỉ hết mọi người môn đệ Chúa Kitô trong Hội Thánh Việt Nam!
Diễn Đàn Giáo Dân: Thưa đức cha, cũng trong tinh-thần chia sẻ vui mừng và hy-vọng, ưu sầu và lo lắng như Thư Chung đã viết, xin đưc cha chia sẻ cho biết là các cách riêng từng vị chủ chăn và cách chung Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam có cần phải có hành-động tích-cực nào như một sự hiệp-thông trong trách-nhiệm để giáo-dân hăng-hái tham-gia công việc đòi hỏi quyền sống chung cho mọi người?
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Tôi thiển nghĩ, Tin Mừng đòi hỏi mỗi một và mọi người đi theo Chúa đều phải hăng say tham gia và khích lệ tha nhân đòi hỏi quyền sống cho mọi người vì tất cả đều là con Chúa, đều là chi thể trong thân thể của Đức Giêsu Kitô.
Diễn Đàn Giáo Dân: Và một câu hỏi cuối song có lẽ gần hết khối giáo-dân Việt-Nam chúng con rất cần đức cha chia sẻ. Đó là như lời Đức Hồng-y Nguyễn Văn Thuận đã khẳng khái xác-định “Trước khi là người Công-giáo, tôi là người Việt-Nam”. Vậy ngoài trách-vụ chăn dắt được trao ban thì cá-nhân các giám-mục Việt-Nam phải là công-dân Việt-Nam trước. Nhưng sao trong Thư Chung mới đây, không thấy Hội-đồng Giám-mục Việt-Nam nhắn-nhủ, chia sẻ và tỏ bày với khối công-dân giáo-dân của mình về thảm-hoạ mất nước và ngoại-thuộc nước Tầu, giữa khi dư-luận trong và ngoài nước lâu nay xôn-xao và lo-lắng. Chẳng lẽ đây không phải điều các đấng bậc cần quan-tâm hoặc nước mất hay còn không thuộc phần trách-nhiệm của các vị?
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Theo tôi hiểu và biết thì các vị cũng bận tâm lo lắng lắm…
Phần chúng ta không ngừng cầu cho nhau, cầu cho các nhà lãnh đạo, cầu cho quê hương Đất Nước thân yêu!
Diễn Đàn Giáo Dân: Xin đa-tạ tấm lòng đức cha dành cho chúng con trong buổi gặp gỡ hôm nay. Thay mặt toàn Ban Biên-tập và độc-giả của Diễn Đàn Giáo Dân khắp nơi, kính chúc đức cha an mạnh cũng như khi trở lại Quê nhà được bình-yên.
Giám-mục Hoàng Đức Oanh: Xin cám ơn Chị và cám ơn tất cả quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn này. Chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự xuống đổi mới quê hương Đất Nước và lòng trí mỗi người Việt-Nam chúng con. Amen!
Phạm Minh-Tâm thực-hiện
Bên nhau đi nốt cuộc đời
GNsP – Chương trình “Tri Ân TPB – VNCH” Xuân 2017
“Lại một mùa Xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh. Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh.…”
Khói lửa chiến tranh không còn nữa, nhưng khói lửa của khổ đau vẫn không ngừng phủ chụp xuống thân phận của người Thương Phế Binh (TPB) già Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) ở lại trên đất nước này cho đến ngày hôm nay.
Già vì không còn sắc trai trẻ nữa, họ đã bỏ lại chiến trường cùng với một phần thân thể của họ, già vì họ mỗi ngày vẫn mang nặng kéo lê thân xác và cả tinh thần bị tổn thương bởi con người gây ra. Già bởi 42 năm qua rồi, thời gian không tha ai cả. Thế nhưng dù thế nào, họ vẫn phải đi nốt cuộc đời, dù không còn chân để đi, dù không còn mắt để thấy,…
Cám ơn Chúa, vì những năm qua, quý ông bà anh chị em xa gần đã chung tay góp sức làm chút gì cho các anh em TPB VNCH đó về tinh thần và về vật chất, mặc dù chưa được nhiều như mong ước.
Trong năm qua, dịp Tri Ân Thương TPB VNCH sau Noel 2015 và kéo dài đến đầu năm 2016, có tất cả 2.867 ông tham gia chương trình. Trung bình mỗi ông được nhận trực tiếp 1 triệu đồng tiền làm quà, cùng với tiền đi xe (từ 200 ngàn đến 1 triệu, tùy khoảng cách xa gần). Tổng chi là 4.579.500.000vnđ.
Ngoài dịp lễ hội vừa nêu, Chương trình Tri Ân TPB VNCH thuộc Phòng Công lý và Hòa bình, cũng đều đặn cung cấp các dịch vụ thường xuyên cho quý ông TPB VNCH như Tầm soát sức khỏe cho 1644 ông, mua bảo hiểm y tế cho 947 ông, trao 101 xe lắc, 119 xe lăn, 239 cặp nạng, 215 gậy, 228 chân giả, 1071 cặp mắt kính, 515 máy đo huyết áp, hỗ trợ viện phí cho 210 ông bệnh nặng, phúng điếu cho 72 đám tang, sửa 29 căn nhà, làm mới 19 căn nhà cho các ông… và còn nhiều dịch vụ khác. Chi phí cho các hoạt động này trong suốt 12 tháng qua là 7.481.404.000.
Như vậy, năm qua, tổng chi cho hoạt động Tri Ân TPB VNCH lên đến hơn 12 tỉ. Toàn bộ số tiền này do các ân nhân gần xa, trong và ngoài nước đóng góp, cùng với sự thiện nguyện của quý y bác sĩ, nhân viên chuyên nghiệp và giới trẻ.
Dư âm bài hát Phút Giao Mùa của Trần Thiện Thanh vẫn còn vang vọng trong trái tim và cuộc đời của người lính trở về sau chiến tranh dù thương tật: “Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh”.
Năm nay dự kiến, Chương trình Tri Ân TPB VNCH cũng sẽ bắt đầu sau Noel (2016) và kéo dài đến giáp Tết Đinh Dậu (2017), và cũng dự định đón tiếp chia vui, gởi quà cho 5.000 ông TPB đã ghi danh. Chỉ tính nhẩm số tiền cần phải chi cho cuộc họp mặt vui Xuân này thôi cũng đã là một con số rất lớn. Mọi việc thành đạt trong tay Chúa, xin phó dâng cho Người.
Xuân 2017 lại về, xin mời gọi những cuộc tình của những người yêu lính và nhắc nhớ bên nhau, giúp nhau đi nốt cuộc đời. Chúng tôi kêu gọi chung tay trao quà mùa Xuân 2017 cho những người TPB VNCH còn ở lại hôm nay.
Thân mến.
Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh – 0898.401.804
Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành – 090.338.5525
Lm. Phaolô Lê Xuân Lộc – 01225.969.335
Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ – 093.200.8601
Xin cám ơn Việtcatholic
Nhân Lễ Mừng 20 Năm VietCatholic 1996-2016
Đã từ rất lâu, chúng tôi giữ thói quen “điểm tâm” mỗi sáng bằng cách lướt mạng VietCatholic. Lướt tức là chúng tôi đọc nhanh nhan đề tất cả các bài, thấy nhan đề nào “nóng” thì dừng lại đọc ngay; còn những bài khác, sẽ thưởng thức sau, nếu có thời giờ.
Có thể nói, VietCatholic là món ăn tinh thần của chúng tôi. Nay, nhân dịp Lễ Mừng 20 Năm VietCatholic 1996-2016, chúng tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của người “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”.
Lời cảm ơn của chúng tôi không là lời cảm ơn đơn giản mà chúng ta hay dùng trong đời sống thường ngày. Lời cảm ơn ở đây kèm theo sự hiểu biết chút ít về cả một quá trình lâu dài và gian truân trong nỗ lực dùng các phương tiện truyền thông để rao giảng Tin Mừng của vị sáng lập ra trang mạng VietCatholic, đó là LM Gioan Trần Công Nghị, một nhà hoạt động truyền thông Công Giáo tiếng Việt đứng vào hàng tiên phong ở hải ngoại. Cũng ví như khi được ăn chén cơm thì chúng ta cảm ơn vì ý thức được bao gian lao vất vả của người nông dân trong việc đồng áng.
Thời báo viết: Tạp chí Thời Điểm Công Giáo
Là một cha sở, LM Trần Công Nghị rất bận rộn với bổn phận mục vụ. Thế nhưng trong ông lại cháy bỏng đam mê hoạt động báo chí. Thời đầu những năm 1990, vẫn còn thịnh hành ngành báo chữ viết, LM Trần Công Nghị đã tiên phong đứng ra kêu gọi các vị đồng chí hướng để cùng nhau cho đời một tạp san lấy tên là Thời Điểm Công Giáo. Đó là tập san chuyên khảo cứu, bình luận, thần học, tu đức và mục vụ Công Giáo. Thời Điểm Công Giáo số 1 ra vào Tháng 4, năm 1991, nêu rõ đường hướng là “cơ quan ngôn luận và truyền bá tư tưỏng, đồng thời mang tính chất tài liệu tham khảo và học tập, để hỗ trợ người tín hữu trên bước đưòng sống đạo và hành đạo; gợi ý về trách nhiệm của người Công Giáo đối với dân tộc, bắc nhịp cầu thông cảm và hợp tác với các tôn giáo bạn”. Ban điều hành ban đầu gồm có: Đại diện nhóm chủ trương: LM Trần Công Nghị, tức Triều Ân. Điều hành toà soạn: Quyên Di với 2 phụ tá là Nguyễn Thanh Vang và Việt Dzũng; Phát hành: LM Bùi Ngọc Tỷ & Vũ Mạnh Tuyên. Thư kí: Kiều Văn Báu. Ban biên tập khá bề thế với gần 60 tên tuổi quen thuộc, đặc biệt là những tác giả nổi tiếng, sau này vẫn thường xuyên cộng tác với tập san, như GS Kim Định, LM Trần Văn Kiệm, GS Thiện Cẩm, ĐÔ Trần Văn Hoài, LM Vũ Đình Trác, LM Ngô Duy Linh, ĐÔ Mai Đức Vinh, LM Vũ Kim Chính, LM Chu Quang Minh, LM Phạm Văn Tuệ, LM Trần Cao Tường, LM Vũ Thành, Phó Tế Phạm Bá Nha, Sr Thanh Thuỷ, nhà văn Trà Lũ Trần Trung Lương, TS Trần An Bài, LS Phạm Văn Phổ, nhà văn Trần Phong Vũ, nhà báo Hoàng Quý, Cao Tấn Tĩnh, Trần Hữu Khắc, TS Trần Văn Cảnh... Tập san đự định mỗi năm ra 10 số.
Về hình thức, Thời Điểm Công Giáo in khổ 8 ¼ x 5 1/4 trang nhã, gọn gàng, bìa đi màu sắc vui tươi hấp dẫn, nhất là về sau tập san dùng các hoạ phẩm chủ đề tôn giáo của hoạ sĩ Phạm Hoàng (giải thưởng UNESCO về bức tranh Đại Lộ Kinh Hoàng ở Quảng Trị băm 1972) để làm trang bìa, càng làm tăng thêm phần mĩ thuật. Trên kệ sách của tôi còn giữ được Thời Điểm Công Giáo từ số 1, Tháng 4, 1991 tới số 44 ra Tháng 4, 1997. Về số lượng, coi như không đạt chỉ tiêu dự trù; bù lại, nội dung tập san được độc giả đánh giá là phong phú. Như thế cũng là một nỗ lực và hi sinh rất lớn trong tình hình càng ngày càng ít độc giả tiếng Việt ở hải ngoại.
Chúng tôi cho đó là một nỗ lực và sự hi sinh lớn bởi vì người Việt ở Hoa Kì khoảng 2 triệu. Trong số đó, chỉ một phần trên 50 tuổi còn đọc tiếng Việt. Số người đọc sách vở tôn giáo chuyên biệt lại càng ít hơn nữa. Sự thực ấy đưa tới tình hình sách báo hải ngoại đang trở thành buổi chợ chiều ế ẩm, buồn hiu. Đúng như nhà văn Huy Phương đã nhận xét trong bài Sách Vở Ích Gì Cho Buổi Ấy trên báo Người Việt ngày 21-11-2011: “Một vòng qua các nhà sách, gặp gỡ các chủ tiệm, ai cũng than phiền người đọc càng ngày càng ít, lý do mà chúng ta đã biết là vào thời đại của computer, các ông bà già thì mắt càng ngày càng mờ, con trẻ lớn lên nói ngọng, nói chi chuyện đọc sách tiếng Việt. Người ta thích bỏ ra $25.00 để mua một băng nhạc, hay bỏ $150.00 để mua một cái vé đại nhạc hội có thu hình, nhưng $15.00 cho một cuốn sách thì không”.
Thời đại internet: trang mạng VietCatholic
Hơn 50 năm trước đây, internet mới chỉ là một ý niệm.Trải qua mấy chục năm tìm kiếm trong các phòng thì nghiệm các đại học, rồi áp dụng trong lãnh vực quân sự, kĩ nghệ, thương mại. Tới năm 1991, với sự phát minh ra World Wide Web (www), chúng ta đã có thể dùng máy tính cá nhân thông qua mạng internet để trao đổi với nhau trên phạm vi toàn cầu tất cả những thông tin, bài vở, âm nhạc, hình ảnh… một cách đơn giản và mau chóng.
Thế là ngành báo chí chữ viết bắt đầu phải cạnh tranh với ngành báo chí trang mạng ảo.
Ngày nay, việc thiết lập các trang mạng cá nhân và việc truy cập các trang mạng trở thành quá phổ biến, quá bình thường. Nhưng vào năm 1996, có thể nói LM Trần Công Nghị là người tiên phong đã nhanh nhạy nắm bắt phương tiện internet hiện đại để làm truyền thông Công Giáo, kể cả ở hải ngoại lẫn bên Việt Nam. Trang mạng của ông mang tên VietCatholic.net
Chỉ với một computer trên bàn viết, LM Trần Công Nghị có thể liên lạc khắp nơi với ban biên tập, với các cộng tác viên của VietCatholic. LM Đỗ Xuân Quế khi sang Hoa Kì có tới thăm “văn phòng” VietCatholic của LM Trần Công Nghị và ông cụ đã rất ngạc nhiên thốt lên “có thế này thôi à”.
Tiếp nối tôn chỉ của tạp chí Thời Điểm Công Giáo, VietCatholic chủ trương dùng phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, phát huy văn hoá dân tộc, bênh vực Giáo Hội mẹ cũng như Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.
Cộng tác viên của VietCatholic là hàng trăm linh mục, tu sĩ và giáo dân khắp năm châu bốn bể, kể cả ở trong nước. Họ đều tình nguyện làm việc không thù lao, lấy giờ nghỉ ngơi mà làm và không có ai là chuyên nghiệp.
Nội dung VietCatholic gồm có các đề mục lớn: Tin Giáo Hội Hoàn Vũ, Tin Giáo Hội Việt Nam, Binh Vực Công Lý và Giáo Hội, Thánh Ca, Văn Hoá, Ảnh Nghệ Thuật, Tài Liệu – Sưu Khảo.
Bài vở hiện vẫn là phần quan trọng của nội dung VietCatholic, nhưng LM Trần Công Nghị đã nhận ra khuynh hướng thưởng ngoạn bằng hình ảnh và âm thanh của con người thời đại đang dần dần “lấn sân” việc đọc các bài viết bằng chữ. Do đó, từ mấy năm gần đây, tại trụ sở chính của VietCatholic ở Nam California cũng như ở chi nhánh Úc Châu (các vị phó giám đốc LM Văn Chi, LM Nguyễn Hữu Quảng và KS Đặng Minh An) đã tổ chức những khoá huấn luyện chuyên viên truyền hình, nhằm cung cấp nhân lực cho chương trình thực hiện các videos tin tức và phóng sự. Hiện nay, trên mạng VietCatholic đã dành riêng một mục lớn cho các videos này, tức VietCatholic TV.
Tập san Thời Điểm Công Giáo bằng chữ viết chỉ có thể phổ biến rất hạn chế cho độc giả Công Giáo hải ngoại, nhưng với trang mạng VietCtholic, nội dung có thể chuyển về cho hàng triệu độc giả Công Giáo bên quê nhà Việt Nam. Ơn ích cực lớn. Được biết nhiều xứ đạo ở Việt Nam đã thường xuyên trích bài vở lấy từ VietCatholic để đăng lại trong Bản Tin hằng tuần của giáo xứ; còn tại những giáo xứ nghèo nàn xa xôi, giáo dân chưa có khả năng xử dụng computer để truy cập VietCatholic, ban phụ trách thông tin phải in bài vở chọn lọc từ VietCatholic và dán ở cuối nhà thờ để nhiều người được đọc.
Chính quyền Cộng Sản Hà Nội quyết liệt lập tường lửa ngăn cấm người trong nước truy cập các mạng thông tin hải ngoại, trong đó có cả VietCatholic, cho nên LM Trần Công Nghị cho biết, có dạo, hằng ngày ông phải gửi 3500 emails mang nội dung VietCatholic về cho 3500 địa chỉ emails bên quê nhà.
Thế nhưng trên đời này việc gì cũng có phần thuận lợi và phần không thuận lợi, ngay cả trong lãnh vực tôn giáo. Không bao giờ có thể làm hài lòng tất cả mọi người. VietCatholic không là ngoại lệ. Có nghĩa là VietCatholic đã từng gặp những “thắc mắc” từ chính anh em đồng đạo. Chuyện cũ đã qua đi, con người rồi cũng dần dần qua qua đi. Chúng tôi không muốn khơi lại dĩ vãng buồn, nhưng vì nói tới VietCatholic thì cũng xin nhắc lại chút chuyện không vui thì mới trân trọng trọn vẹn những thành công tốt đẹp của ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng tự chế không nói tới tên tuổi cá nhân nào, cũng không đào sâu chi tiết làm gì.
Thắc mắc 1: Có anh em đồng đạo nêu thắc mắc tại sao dám lấy tên là VietCatholic?
Thắc mắc kiểu này thì cũng phải thắc mắc tại sao xưng là Công Giáo, là Tin Lành, là Chính Thống… cái cốt tuỷ là người ta có giữ Đạo và rao truyền Đạo của Chúa Giêsu Kitô hay không. LM Trần Công Nghị chưa bao giờ nhận được thông báo cấm chỉ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về việc ông đặt tên VietCatholic cho trang mạng của ông.
Ngày 25-4-2004, trong tâm tình phát biểu nhân ngày kỉ niệm 5 triệu lượt người vào xem VietCatholic, LM Trần Công Nghị đã nói rõ: “VietCatholic chưa bao giờ có tham vọng là tiếng nói chính thức hay tiếng nói của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hay bất cứ tổ chức nào. Ông giải thích việc lấy tên VietCatholic chỉ cốt nhằm nêu rõ tôn chỉ của mạng lưới là phục vụ Giáo Hội và Tổ Quốc Việt Nam”. Trên thực tế, VietCatholic đã được yêu mến tín nhiệm rộng rãi. Việc các vị Hồng Y, giám mục, linh mục, tu sĩ và các vị thức giả tín nhiệm muốn đưa bài hoặc hình ảnh lên VietCatholic là tuỳ ý các vị, VietCatholic không có quyền gì bắt buộc ai gửi bài. Nếu VietCatholic có làm điều gì khuất tất, chắc đã không có được vị thế ngày hôm nay.
Cũng trong tâm tình của mình, LM Trần Công Nghị còn phát biểu rằng VietCatholic chẳng những không xía vào chuyện của ai mà còn sẵn lòng giúp thiết lập mạng lưới cho các cơ quan, các giáo phận và các giáo xứ. Ông nói: “Chúng tôi thật vui mừng khi thấy có những nhóm, những cá nhân, những websites khác có những bài viết giá trị và những tin tức bổ ích… Chúng tôi lại càng vui mừng hơn nữa, nếu có những nhóm khác trổi vượt hơn chúng tôi và niềm vui sẽ tràn đầy khi mà có những nguời, những nhóm có thể làm thay công tác và tiếp nốì sứ mạng của chúng tôi”. Trên thực tế, VietCatholic đã giúp thiết lập trang mạng cho một số giáo phận bên quê nhà.
Thắc mắc 2: Đúng ra người anh em này không thắc mắc về cái tên VietCatholic mà là muốn “đảo chính” VietCatholic. Người anh em này “vô tư” cắt đặt 3 giám đốc cho VietCatholic, LM Trần Công Nghị chỉ phụ trách phần kĩ thuật; rồi người anh em tới luôn, ông đưa ngay ra một danh sách các vị nằm trong ban biên tập VietCatholic. Thật hết biết! Chúng tôi chỉ xin nhận xét ngắn gọn và hết sức nhẹ nhàng: Người anh em này “hơi bị” vô duyên!
Thắc mắc 3: Có người anh em thắc mắc về vấn đề tiền bạc của VietCatholic. LM Trần Công Nghị đã trả lời rõ ràng: “VietCatholic không nhận được bất cứ sự tài trợ của tổ chức đạo, đời nào cả… Việc điều hành website VietCatholic rất tốn phí cả thời giờ lẫn tiền bạc, nhưng chúng tôi đều nhờ vào sự đóng góp và giúp đỡ của một số anh chị em thiện chí, chúng tôi không nương tựa vào ai khác… Những sản phẩm văn hoá và tôn giáo của VietCatholic… không lời lãi gì”.
Thiển nghĩ, “làm văn hoá” nơi người Việt hải ngoại, nhất là lại thuộc lãnh vực chuyên biệt tôn giáo thì chỉ có hi sinh chứ không lời lãi chi. Đàng khác, không ai đọc VietCatholic mà phải trả tiền và mạng VietCatholic đâu có làm quảng cáo thương mại.
Chúng tôi đã từng được đọc tâm sự của một người anh em về cái nghiệp hoạt động văn hoá của ông bằng những từ ngữ hết sức chua cay, như: Làm văn hoá rất “cay cực”, “đơn độc và chán ngán”. “thách đố”, “đơn lạnh”, “con đường Núi Sọ”, “đớn đau”!…
Thắc mắc 4: Bênh vực công lý và Giáo Hội. Trong quá trình rao giảng Tin Mừng bằng phương tiện truyền thông báo chí và internet, chúng tôi nhận thấy LM Trần Công Nghị đã hết sức bảo vệ Đức Tin chính thống Kitô Giáo, bênh vực công lí và Giáo Hội. Riêng vấn đề đối phó với quốc nạn Cộng Sản thì tuyệt đại đa số độc giả công nhận lập trường quốc gia trong sáng, trước sau như một của mạng VietCatholic. Tuy nhiên, đôi khi xẩy ra một vụ án liên quan tới một giáo phận, một tu viện, một vị giám mục hay linh mục thì một số ít các người anh em đồng đạo hải ngoại lại nêu thắc mắc và đòi hỏi VietCatholic phải hành động theo yêu cầu của họ. Chúng tôi cho đó là điều hết sức bình thường trong sinh hoạt báo chí cũng như trong sinh hoạt chính trị. Tuy nhiên, nếu đã sinh hoạt báo chí, thì ai cũng cần tôn trọng quyền của một ban biên tập. Ban biên tập có toàn quyền quyết định chấp nhận hay không về các bài vở thể theo tôn chỉ của cơ quan ấy. Là một cơ quan có tính cách tôn giáo, LM Trần Công Nghị và Phó Giám Đốc Nguyễn Long Thao lại càng phải cẩn trọng trong việc đưa lên những bài vở liên quan tới chính trị và Giáo Hội. Bởi thế, mỗi khi cần nắm vững hơn về một cá nhân hay một vụ việc xẩy ra ở trong nước, LM Trần Công Nghị thường tiếp xúc trực tiếp với các vị giám mục và linh mục bên Việt Nam. Ông cũng có sẵn những nhân sĩ trong và ngoài nước để tham khảo, cân nhắc những vấn đề hệ trọng.
Trước đây, VietCatholic đã mau mắn đưa đầy đủ tin tức và hình ảnh nóng sốt về vụ Toà Khâm Sứ Hà Nội - Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà - Đức TGM Ngô Quang Kiệt và cuộc đấu tranh của giáo dân Hà Nội và mới đây là vụ cá chết Miền Trung - Formosa -Đức Giám Giáo Phận Vinh Nguyễn Thái Hợp - LM Đặng Hữu Nam – các linh mục giáo hạt Kỳ Anh thuộc giáo phận Vinh sát cánh đấu tranh cùng các giáo dân sở tại.
Đến đây, chúng tôi xin nêu chút suy nghĩ cá nhân về vấn đề sứ mệnh của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, không liên tới quan điểm của ban biên tập VietCatholic.
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang thi hành sứ mệnh sống và loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô của mình trong giai đoạn gặp nhiều khó khăn bởi vì đất nước đang bị thống trị bởi Đảng Cộng Sản Việt Nam độc tài toàn trị. Đây là thời của Bóng Tối, của Cái Ác, của Sự Dữ.
Nhiệm vụ cứu nguy đất nước là nhiệm vụ của toàn dân bằng nhiều phương cách khác nhau. Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không có nhiệm vụ làm cách mạng hay làm chính trị để thâu đạt quyền bính thế tục. Nhiệm vụ chính của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam là sống và loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô trong hoàn cảnh cụ thể này của đất nước.
Xét về mặt xã hội, Tin Mừng chính là công bình, bác ái, là nhân quyền, là các quyền tự do căn bản, là quyền bình đẳng cho phụ nữ, là văn hoá phò sự sống, là giáo chi phú chi, là chăm sóc y tế đồng đều…
Giáo Hội Công Giáo Việt Nam đang hi sinh miệt mài sống và làm chứng Tin Mừng như thế đó. Sống Tin Mừng đích thực tức là xây dựng và đóng góp thật nhiều. Lối sống ấy có sức cảm hoá, có sức làm nhẹ bớt tác hại của Cái Ác, của Sự Dữ. Đấng đáng kính Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận từng nói: Giáo Hội không nói mà làm. Đó cũng là điều cần ghi nhận về ý nghĩa của hai vế Chống và Xây trong sứ mệnh Kitô Giáo.
Thực ra, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam không phải chỉ có làm mà không bao giờ nói. Giáo Hội có nhiệm vụ Ngôn Sứ. Giáo Hội trong vị trí quan trọng của mình sẽ không nói “lèm bèm” nhưng nói ít, nói công khai, nói chính thức trước lịch sử, trước dư luận quốc nội và quốc tế về những vấn đề quan trọng của đất nước, như: Sửa đổi hiến pháp, Pháp Lệnh Tôn Giáo, yêu cầu được đóng góp cho sự nghiệp giáo dục, y tế, xã hội…
Tóm lại, nhân Lễ Mừng 20 Năm VietCatholic, chúng tôi là một độc giả thường xuyên của mạng lưới, được hưởng nhiều ơn ích từ mạng lưới, xin thành thực cảm ơn VietCatholic. Lời cảm ơn đầu tiên xin dành cho LM Trần Công Nghị, người chiến sĩ tiền phong trong ngành truyền thông Công Giáo, kế đến là các vị phó giám đốc danh tiếng và các vị cộng tác viên tài ba trong mọi lãnh vực đã làm nên trang mạng bề thế như hôm nay và còn nối tiếp lâu dài cho các thế hệ mai sau, đặc biệt là cho các độc giả Công Giáo trong nước.
Với sự xuất hiện sớm sủa của VietCatholic, chúng tôi trộm nghĩ LM Trần Công Nghị và các vị có thể hãnh diện vì đã đi trước một bước trong việc xử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để rao giảng Tin Mừng, phát huy văn hoá dân tộc, bảo vệ công lý và Giáo Hội. Quý vị đã đáp trả xuất sắc lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II khi ngài đề cập đến internet trong sứ điệp “Internet, diễn đàn mới để loan báo Tin Mừng” nhân Ngày Quốc Tế Truyền Thông lần thứ 36, Đức Thánh Cha khẳng định đây là một cơ may cần phải tận dụng, không thể bỏ qua và “đối với Giáo Hội, thế giới ảo mới mẻ nầy mời gọi làm cuộc mạo hiểm lớn lao là xử dụng năng lực của nó để loan báo sứ điệp Tin Mừng ”.
Trần Vinh
Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2016
ỦY BAN GIÁO DỤC CÔNG GIÁO
trực thuộc HỘI ĐỒng GIÁM MỤcCVIỆT NAM ________________________________ 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Đt: 093 890 5015 – 096 725 7483
THƯ GỬI ANH CHỊ EM GIÁO CHỨC CÔNG GIÁO NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20.11.2016
Quý thầy cô thân mến,
Nhân dịp ngày nhà giáo việt nam, tôi muốn hợp lòng cùng với các sinh viên, học sinh và cha mẹ của các em, gửi lời chào thân ái, và bày tỏ lòng biết ơn, trân trọng và quí mến đối với quý thầy cô. Công tác giáo dục của quý thầy cô không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp mưu sinh, nhưng còn là sứ mệnh cao quý “cổ vũ cho việc hoàn thiện hóa con người toàn diện, phục vụ lợi ích của xã hội trần thế và xây dựng một thế giới mang tính nhân bản hơn” [1]. Điều này được quý thầy cô thực hiện qua việc đồng hành với các em sinh viên, học sinh trong hành trình phát triển thành những con người sống theo chương trình của Thiên Chúa, để mưu ích cho tha nhân và đạt tới hạnh phúc chân thật. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ với quý thầy cô vài suy nghĩ liên quan đến sứ mệnh quan trọng này.
Trong lá thư gửi các sinh viên, học sinh nhân dịp đầu năm học vừa qua, tôi đã chia sẻ với các em thế này: “để trở thành những người con xứng đáng và hữu ích cho giáo hội và quê hương, ngay từ bây giờ, khi đến trường, các con không được chỉ tìm học thêm kiến thức, nhưng còn phải rèn luyện con người của mình về mọi mặt mà cha gồm tóm lại trong 4 chữ ‘thành’: thành tài, thành công, thành nhân, thành thánh.”Để “thành tài”, các em phải học giỏi để có kiến thức, nhất là kiến thức về ngành chuyên môn đã chọn; để “thành công”, các em phải có khả năng cộng tác với người khác; để “thành nhân”, các em phải rèn luyện để có lòng ngay thẳng, có con tim nhậy bén để cảm thông với những đau khổ của nhân loại; để “thành thánh”, các em phải luyện tập để vượt lên trên những thú vui vật chất và những chuyện phiền muộn và phức tạp của cuộc sống, mong đi vào cõi tâm linh và thánh thiện của Thiên Chúa.
Vì những quyến rũ mê hoặc của thú vui vật chất, nhiều em chỉ lo thành tài và thành công, mà coi nhẹ việc học hỏi và luyện tập để thành nhân và thành thánh. Có khi chính các môi trường giáo dục vô tình khuyến khích điều này khi chỉ vinh danh các em học giỏi và hãnh diện vì các em thi đậu 100%, mà xem nhẹ các em có đức tính, có lòng thương người và dám hy sinh những lợi lộc riêng tư để lo cho người yếu kém...
Tôi cũng nghe nhiều người ta than là các em sinh viên, học sinh quá bị áp lực bởi việc học chữ, học văn hóa: Học suốt ngày, học cả ngày chúa nhật, đến độ các em chẳng còn bao nhiêu thời giờ để hiện diện và sống gần gũi với gia đình và ngay cả việc chu toàn bổn phận của đức tin cũng bị ảnh hưởng. Quý thầy cô có thể làm gì để thay đổi tình trạng này không? Ở mọi quốc gia, những em học kém đều phải học thêm để theo kịp chúng bạn, nhưng tại việt nam, em nào cũng phải học thêm: không lẽ tất cả sinh viên, học sinh Việt Nam đều yếu kém hết?
Để thành nhân, các em phải được giúp đỡ trong việc luyện tập các đức tính nhân bản. Ở đây, tôi xin được nhắc đặc biệt đến đức tính ngay thẳng, vì trên khắp thế giới và ngay cả tại Việt Nam thân yêu của chúng ta, người ta ngao ngán vì những chuyện lừa bịp, tham nhũng, bất công lan tràn nhan nhản khắp nơi.
Xã hội sẽ trong lành, người người sẽ sống trong an bình và tin tưởng nhau, khi lòng con người trong sáng và sống ngay thẳng, trung thực. Loại xã hội này thành hình từ trường học, nếu các sinh viên, học sinh được dạy dỗ sống ngay thẳng ngay trong việc học hành và thi cử. Khi nói về sự trung thực và tính ngay thẳng của các em học sinh, tác giả cuốn “trên đường băng”ghi lại một nhận xét như sau:
“Khi gửi con vô trường công lập ở Đức, hay hệ thống trường quốc tế Đức, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại loại là không được ăn cắp (tức quay bài, đạo văn), nói dối (tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô)... Nếu vi phạm, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình một ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học, các trường công lập khác không muốn nhận, nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở thượng hải vì sao có quy định đó, ông nói vì giáo dục nước Đức không tạo ra sản phẩm ăn cắp và nói dối. Đứa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu được. Thế thì tại sao phải đuổi học? Ông nói vì nó đã cam kết mà vẫn tái phạm thì không có lòng tự trọng. Không có lòng tự trọng thì không nên đào tạo, nó có trình độ học vấn cao thì lại nguy hiểm cho người khác.” (tony buổi sáng, trên đường băng, nhà xuất bản trẻ, tái bản lần thứ 7, 2016, trg 82-83).
“Học chữ nghĩa thì dễ, học làm người thì thật khó” (sévigné, văn hòa pháp). Trong việc đào tạo các sinh viên học sinh, xin quý thầy cô hãy thắp lên trong lòng các em ước muốn sống tốt, ước muốn làm điều thiện. Hãy tập cho các em biết cư xử tử tế, hành động ngay thẳng, làm những điều thiện nho nhỏ và tránh làm điều xấu, dù rất nhỏ. Tầm quan trọng của những điều nhỏ đã được chính Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng thánh Luca: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; Ai bất lương trong việc nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.” (lc 16,10). Còn tục ngữ việt nam thì có câu: “bé ăn trộm gà, già ăn trộm trâu, lâu nữa làm giặc”. Nhưng để việc giáo dục được hữu hiệu, chúng ta phải yêu trẻ, nỗ lực làm gương sáng cho chúng và thiết tha với tương lai của giáo hội và của đất nước.
Với lòng quý mến và tin tưởng, xin cầu chúc quý thầy cô ngày nhà giáo ấm áp trong tình nghĩa thắm thiết thầy trò. Xin quý thầy cô chuyển đến quý thầy cô đồng nghiệp không công giáo lời chào thân ái và quí trọng của tôi. Xin mẹ Maria che chở và gìn giữ quý thầy cô và gia đình của quý thầy cô trong sự an bình.
Thân ái chào quý thầy cô. Ngày 18 tháng 11 năm 2016
+Giuse Đinh Đức Đạo Giám Mục Gp Xuân Lộc
Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Dục Công Giáo
Đại Học Công Giáo miền tây nước Pháp thăm Học Viện Công Giáo Việt Nam
Sáng ngày 17/11/2016, Học Viện Công Giáo Việt Nam (HVCGVN) đã hân hạnh đón tiếp phái đoàn của Đại học Công Giáo Miền Tây nước Pháp - L'Université catholique de l'Ouest (UCO) đến thăm và trao đổi sự hợp tác làm việc trong tương lai gần. Phái đoàn UCO gồm có: Giáo sư Dominique Vermersch - Viện Trưởng UCO, Giáo sư Jeanm Robin - đặc trách học vụ của UCO và Bà Dương Quỳnh Giao - phụ trách học vụ Á Châu.
Phái đoàn đã có cuộc gặp gỡ với sinh viên Khóa I Cao học thần học chuyên ngành Tín Lý và Thánh Kinh của HVCGVN. Sau đó phái đoàn UCO làm việc với Đức Cha Viện Trưởng cùng các giáo sư của Học Viện về sự hợp tác trong tương lai giữa HVCGVN và UCO.
Giáo sư Viện Trưởng UCO nhấn mạnh đến ý nghĩa của chuyến viếng thăm HVCGVN là muốn mở rộng sự hợp tác tương trợ lẫn nhau trong sứ vụ phục vụ Giáo Hội, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục: “Đại học Công Giáo có sứ mạng phục vụ Giáo Hội và chúng ta cùng nâng đỡ nhau để làm tốt sứ mạng này.” Với tinh thần trên, chuyến viếng thăm đã mở ra một viễn ảnh tốt đẹp cho sự hợp tác của hai đại học Công Giáo Việt Nam và Pháp Quốc.
Sr. Hồng Sáng
Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV: Thánh lễ Cao điểm và Bế mạc Đại hội
Vào lúc 8h30, sáng thứ 5, 17/11/2016, Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV với chủ đề: "Hãy đi và hãy làm như vậy" (Lc 10, 37) đã khép lại sau thánh lễ Cao điểm Đại hội cùng với nghi thức trao Thánh Giá và cờ giới trẻ cho giáo phận Thanh Hóa, đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV – 2017.
Thánh lễ được cử hành do Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội chủ tế, với sự đồng tế của Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh - TGM Tổng giáo phận Huế, Giám quản giáo phận Thanh Hóa cùng quý Đức cha và hơn 300 linh mục đến từ 10 giáo phận miền Bắc. Hiệp dâng thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ nam nữ và hơn 20.000 bạn trẻ đang tham dự Đại hội.
Trước đó, vào lúc 7h00, Đức Hồng Y, quý Đức cha đã gặp gỡ các bạn trẻ tham dự Đại hội. Qua cuộc gặp gỡ, các vị chủ chăn đã trình bày các đề tài liên quan đến đời sống của người trẻ hiện nay như, Giới trẻ với việc bảo vệ môi trường, Giới trẻ và tình yêu, Giới trẻ và mạng xã hội... hầu giúp các bạn trẻ có hành trang sống đạo tốt hơn.
Khởi đi từ chủ đề Đại hội "Hãy đi và hãy làm như vậy" (Lc 10, 37), trong bài giảng của thánh lễ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Giáo phận Hải Phòng - Phó Tổng thư ký HĐGM Việt Nam đã nhắn nhủ các bạn trẻ, ngang qua đời sống của mình giữa xã hội ngày hôm nay phải can đảm làm chứng cho sự thật và niềm vui bắt nguồn từ Tin Mừng Tình Yêu. Ngài nói: "Các bạn hãy cảm nhận Thiên Chúa giàu lòng thương xót đang từng ngày đụng chạm đến trái tim của của các bạn. Hãy để Lòng Thương Xót của Chúa hiện diện trong đời sống và để Chúa biến đổi căn bản trong con người của các bạn. Để từ đó chúng ta có những lời nói khác, hành động khác, không còn là con người cũ nữa, bởi vì chúng ta đã đắm chìm trong Lòng Thương Xót của Chúa. Mỗi chúng ta đều gặp gỡ Chúa Giêsu và mỗi người được Ngài chạm tới bằng mỗi cách khác nhau. Nhưng chắc chắn một điều, sau khi Đại hội kết thúc chúng ta trở về với cuộc sống thường ngày, chúng ta có chung sứ mạng loan truyền và sống đời chứng tá Lòng Thương Xót của Chúa".
Nhắn nhủ với các bạn trẻ lúc cuối thánh lễ, Đức TGM Leopoldo Girelli - Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam đã mời gọi các bạn trẻ luôn biết hướng đến sự thật, nói sự thật, bảo vệ sự thật và biết thưởng ngoạn cái đẹp xuất phát từ Thiên Chúa.
Sau phép lành cuối lễ, trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, là nghi thức trao Thánh Giá và cờ Đại hội Giới trẻ cho giáo phận Thanh Hóa, đơn vị đăng cai tổ chức Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XV sẽ được diễn ra vào năm 2017. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, GM giáo phận Vinh, chủ nhà đăng cai Đại hội lần này, đã trao Thánh Giá Đại hội cho Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh và các bạn trẻ giáo phận Thanh Hóa. Giây phút đón nhận Thánh Giá thật linh thiêng và xúc động, để rồi vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc của các bạn trẻ giáo phận Thanh Hóa, bên cạnh dòng cảm xúc ngậm ngùi luyến lưu của các bạn trẻ giáo phận Vinh.
Đại hội kết thúc với lời cảm ơn và tuyên bố bế mạc của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội lần này. "Hãy đi và hãy làm như vậy" (Lc 10, 37) nghĩa là hãy đi ra và thực thi lòng thương xót - âm hưởng chủ đạo của kỳ Đại hội lần này, là lời thúc bách của Chúa Giêsu đối với mỗi người trẻ. Ước mong lời mời gọi của Tin Mừng qua tinh thần và chủ đề của Đại hội Giới trẻ lần này thấm đẫm và sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người trẻ và được tỏ bày ra qua chính cuộc sống thường ngày của các bạn. Và đó cũng là mong ước của các thành viên Ban tổ chức với bao nhiêu nỗ lực, hi sinh sức người sức của qua công tác chuẩn bị, tổ chức và phục vụ cho Đại hội lần này được thành công tốt đẹp.
Lễ truyền chức cho 38 tân Linh Mục tại giáo phận Vinh
38 phó tế thuộc khóa XI Đại Chủng viện Vinh Thanh và một thầy dòng Đức Mẹ Lên Trời (AA) đã được Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp – Giám mục Giáo phận Vinh truyền chức linh mục vào ngày 14/11/2016 tại quảng trường Tòa Giám mục Xã Đoài. Đồng tế với Vị Chủ chăn Giáo phận trong đại lễ còn có Đức Cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, quí cha trong và ngoài Giáo phận cùng với khoảng 30.000 giáo dân tham dự. Đây là lần truyền chức linh mục có số lượng tiến chức đông nhất trong lịch sử Giáo phận Vinh, đánh dấu một mùa ơn gọi bội thu của riêng giáo phận Vinh cũng như của toàn Giáo Hội Việt Nam.
“Nhờ bí tích Truyền Chức Thánh, linh mục được thánh hiến theo hình ảnh Đức Kitô, Linh Mục tối cao và đời đời, để rao giảng Tin mừng, chăn dắt các tín hữu và cử hành việc phụng tự linh thánh”(Lumen Gentium, 28). Linh mục sống động hóa hình ảnh Đức Kitô trong tinh thần phục vụ dân Chúa. Như thế, việc phong chức để phục vụ là căn tính của linh mục và đây cũng chính là ý nghĩa nổi bật mà toàn bộ nghi thức phong chức linh mục sáng 14/11 diễn tả và hướng tới.
Ngay sau bài Tin Mừng, nghi thức phong chức bắt đầu bằng việc tuyển chọn ứng viên. Đức Cha Phụ tá Phêrô, Giám đốc Đại Chủng viện Vinh Thanh, đại diện cho Hội Thánh địa phương thỉnh cầu Đức Giám Mục Giáo phận phong chức linh mục cho các ứng viên. Với vai trò của Đấng bản quyền địa phương, Đức Cha Phaolô đã chấp nhận lời thỉnh cầu này trong tinh thần tin tưởng.
Thái độ phục vụ của linh mục được Đức Cha Phaolô chia sẻ cách rõ nét trong bài huấn dụ. Lấy cảm hứng từ đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu, Ngài đã nhấn mạnh rằng, linh mục được cất nhắc từ muôn dân không phải là để thống trị, nhưng là để phục vụ; không phải đứng trên đoàn chiên được trao phó, nhưng là tôi tớ của họ; không phải tìm kiếm tư lợi bằng quyền bính trần thế, nhưng chỉ mưu cầu những gì thuộc về Đức Kitô; không được độc đoán và cứng nhắc trong việc trao ban bí tích, nhưng hãy sử dụng năng quyền bí tích với lòng thương xót, nhân từ và khiêm tốn. Mặc lấy thái độ của Đức Giêsu khi thẳng thắng phản bác thỉnh nguyện quyền bính của hai tông đồ trong bài Tin mừng, Đức Cha cũng tha thiết nhắn nhủ các tân chức: “Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20,28).
Để cụ thể hóa thái độ ấy, một trong những việc làm thiết thực mà Đức Cha Phaolô muốn các tân chức phải thực thi, đó là “đừng quên người nghèo”. Bởi những người nghèo là đối tượng của tình yêu ưu tiên mà Giáo Hội, suốt dòng lịch sử, luôn đau đáu hướng tới để phục vụ. Hơn nữa, tại mảnh đất nghèo lại thường xuyên phải gồng mình hứng chịu những thiên tai, nhân tai như giáo phận Vinh, người nghèo lại cần phải được an ủi, chăm sóc và yêu thương hơn hết.
Tiếp sau đó là phần thẩm vấn của Đức Giám Mục, lời hứa của các tiến chức và kinh cầu các thánh. Phần chính yếu của nghi thức là việc đặt tay và lời nguyện phong chức, qua đó, Chúa Thánh Thần được ban cho các tiến chức để thi hành thừa tác vụ linh mục. Toàn quảng trường chăm chú tham dự và chìm đắm trong không khí linh thiêng của các nghi thức ý nghĩa.
Nghi thức khiến nhiều người cảm động nhất có lẽ là phần mặc lễ phục. Bố mẹ của các tiến chức, chân đi không vững, lưng hơi còm, mắt đã mờ, hạnh phúc mang lễ phục lên trao cho những đứa con của mình. Bố mẹ trao lễ phục là trao cả cuộc đời, cả tình yêu, ước mơ và hi vọng cho con mình, để rồi được quên đi chính mình, quên đi những khó khăn, vất vả và thiệt thòi. Các linh mục nghĩa phụ mặc áo cho những người con thiêng liêng của mình cũng là mặc lên cho các tân chức tâm tình chịu ơn mà họ luôn phải mang bên mình, cũng như mặc lấy thánh giá của Đức Kitô, Đấng đã dệt nên màu áo thập giá hi sinh đó.
Nghi thức phong chức tiếp tục với việc xức dầu thánh, trao bánh rượu và kết thúc bằng việc trao ban bình an. Qua cử chỉ này, Đức Giám Mục thể hiện dấu chỉ đón nhận tân chức như cộng sự viên mới vào sứ vụ của mình. Bằng sự tin tưởng và mở rộng vòng tay, các linh mục hiện diện cũng chào đón tân chức vào hàng linh mục.
Như vậy, toàn bộ nghi thức phong chức mặc lấy một ý nghĩa, một thông điệp muốn gửi gắm đến chính các tân chức. Họ lãnh nhận để rồi cho đi, được phong chức để rồi phục vụ những đoàn chiên mà Chúa và Giáo Hội trao cho các ngài.
Niềm vui ngày mùa ơn gọi
Có thể nói, ngày lãnh nhận thiên chức linh mục là ngày mùa thu nhận thành quả đã được ươm mầm, gieo trồng và chăm bẵm. Để rồi từ đây, cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội có thêm những thợ gặt lành nghề. Và ngày mùa ấy thật nhiều niềm vui đối với Giáo phận, các tân chức và cộng đoàn dân Chúa.
Nằm trong chuỗi sự kiện trọng đại của Giáo phận những ngày giữa tháng 11, lễ truyền chức linh mục là một niềm vui lớn mà Giáo phận được lãnh nhận. Niềm vui ấy được nhân lên bội phần, khi đây là lần phong chức có số tiến chức đông nhất trong lịch sử Giáo phận suốt 171 năm qua. Giáo phận Vinh, ngang qua thánh lễ truyền chức này, đón lấy một món quà to lớn và vô giá, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Biểu đồ số lượng các tiến chức linh mục của Giáo phận Vinh từ khóa I – XI Đại Chủng viện Vinh Thanh (1994-2016) (Nguồn: Kỷ Yếu 25 năm Đại Chủng viện Vinh Thanh)
Niềm vui ngày phong chức trở nên thật cụ thể nơi các tân linh mục. Suốt thời gian của nghi thức phong chức, cái nắng đổ lửa làm từng khuôn mặt nóng ran, đỏ ửng, làm tấm áo thánh chức mới hiện rõ những dòng mồ hôi chảy dài, nhưng cũng không thể thiêu đốt niềm vui thẳm sâu nơi tâm hồn các tân chức. Niềm vui ấy được nói lên qua lời tạ ơn cuối thánh lễ của cha đại diện Giuse Nguyễn Văn Thiện: tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quí Đức Cha, quí cha, ban đào tạo, ban tổ chức đại lễ, ân nhân, thân nhân, những người đang hiện diện cũng như những ai đã và đang âm thầm nâng đỡ các tân chức cách này hay cách khác. Chỉ mấy lời được thốt ra từ môi miệng chắc chắn không thể diễn tả hết được niềm vui, tâm tình tạ ơn và khao khát dấn thân của các tân chức. Thế nhưng, có lẽ chỉ chừng ấy thôi, niềm vui ngọt ngào cũng đã phát tỏa rộng khắp, len lỏi mọi tâm hồn đang hiện diện.
Quả thực, niềm vui ấy hiện hữu rõ nét trên khuôn mặt của từng người trong cộng đoàn tham dự thánh lễ. Suốt ba giờ phải đằm mình dưới cái nắng chói chang, nhưng ai nấy cũng đều kiên nhẫn, hi sinh trong lời cầu nguyện cho các tân chức. Niềm vui được hiện thể hóa qua những tiếng vỗ tay chúc mừng. Có tiếng vỗ tay trong nụ cười rộn rã, có tiếng vỗ tay xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc. Biết bao hi sinh được đền đáp. Biết bao mong mỏi thành hiện thực. Và niềm hi vọng cất cánh, bởi rồi đây biết bao con chiên bơ vơ sẽ có người chăn dắt, biết bao đau khổ sẽ biến thành niềm vui. Như thế, niềm vui chính là diện mạo của thánh lễ đặc biệt, của mùa ơn gọi bội thu này.
Hi vọng và tin tưởng rằng, với ân ban dạt dào của Chúa, sự nâng đỡ hết mình của quí Đức Cha, quí cha và cộng đoàn, sự cố gắng không ngừng nghỉ, mặc cho sự yếu đuối của phận người, các tân chức sẽ có đủ sức mạnh và nghị lực để sống đúng với căn tính ơn gọi linh mục của mình. Lời căn dặn của vị tông đồ trưởng như đang thôi thúc các tân chức bước vào sứ vụ mới: “Anh em hãy chăm sóc đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy” (1Pr 5,2).
Huấn dụ của ĐGM Phaolô trong Thánh lễ Truyền chức Linh mục: ''Sứ vụ linh mục tại vùng đất nghèo''
Mấy ngày vừa qua, bầu khí của Tòa Giám mục Xã Đoài bận rộn, nhộn nhịp, vui tươi khác thường. Quả thật, đây là dịp họa hiếm với ba sự kiện nối tiếp nhau: Lễ Bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, Lễ trao ban Thánh chức Linh mục cho 39 Phó tế và Đại Hội Giới Trẻ lần thứ XIV của Giáo Tỉnh Hà Nội. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta thấy niềm vui như được nhân lên và biểu hiện rõ rệt trên khuôn mặt của cộng đoàn Dân Chúa, vì đây là lần đầu tiên, trong lịch sử giáo phận Vinh, chúng ta cử hành nghi thức Truyền chức vụ Linh mục cho con số tân chức đông đảo như thế.
Theo công đồng Vatican II, nhờ bí tích Rửa tội, tất cả các Kitô hữu trở thành môn đệ của Đức Kitô như nhau và bằng nhau. Do đó, tất cả thành viên của cộng đoàn Dân Chúa đều lãnh nhận chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả như nhau. Nhưng, cũng do ý muốn của Đức Kitô, từ giữa lòng Dân Thiên Chúa, một số người được mời gọi để đảm nhận chức tư tế thừa tác, làm thầy dạy và người chuyển giao các mầu nhiệm cho giáo dân.
Các Phó tế hiện diện ở đây là thành phần của cộng đoàn Dân Chúa, là con cháu, người anh em, họ hàng, bạn hữu của chúng ta. Họ đã đồng hành với nhiều người trong chúng ta trên một quãng đường đời hay trên những con đường quê hương hoặc con đường nghề nghiệp. Nhưng rồi họ đã được Thiên Chúa mời gọi từ giữa lòng cộng đoàn Dân Chúa nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh của chính cộng đoàn. Chính từ đó, đã nẩy sinh một mối tương quan sinh động, vừa khác biệt nhau, vừa tương đồng và hỗ trợ nhau, giữa chức tư tế cộng đồng của tất cả các tín hữu với chức tư tế thừa tác của các linh mục. Nói cách khác, giáo sĩ và giáo dân, chúng ta có chung ơn gọi và căn tính của người môn đệ Đức Kitô, nhưng đồng thời cũng có sự khác biệt về “năng quyền bí tích”, vai trò phục vụ Hội Thánh và cách thế loan báo Tin Mừng.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã diễn tả một cách rất thâm thúy và chính xác mối tương quan sinh động, bao hàm sự bổ sung, liên kết và hiệp thông giữa các thành phần trong Giáo Hội. Ngài nói: Cùng với hàng giám mục, các linh mục “phải luôn luôn nuôi dưỡng sự hiệp thông truyền giáo trong giáo xứ của mình, theo lý tưởng của cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Để thực hiện điều này, có khi linh mục sẽ đứng trước dân, chỉ đường cho họ và giữ cho niềm hy vọng của họ luôn sống động. Khi khác, linh mục chỉ cần ở giữa họ bằng một sự hiện diện khiêm tốn và nhân từ. Khi khác nữa, ngài sẽ phải đi theo họ, giúp đỡ những ai bị bỏ lại ở đằng sau, và trên hết, để cho đoàn chiên tự mình mở ra những lối đi mới” (Niềm Vui TM, số 31).
Thật ra, khi lãnh nhận chức tư tế thừa tác, các linh mục được trao ban một "năng quyền bí tích". Tuy nhiên, Đức Kitô không bao giờ đồng hóa năng quyền bí tích với quyền hành trần thế, bởi vì năng quyền bí tích là để phục vụ nhu cầu tôn giáo của Dân Thiên Chúa, chứ không nhằm thống trị họ. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã cặn kẽ giải thích: "Chức tư tế thừa tác là phương tiện Chúa Giêsu dùng để phục vụ dân Ngài, nhưng phẩm giá cao cả của chúng ta bắt nguồn nơi phép rửa tội mà mọi người có thể lãnh nhận. Việc đồng hoá linh mục với Đức Kitô là đầu - nghĩa là nguồn mạch chính của ân sủng - không có nghĩa là đặt linh mục lên trên những người khác. Trong Giáo Hội, các chức vụ “không đặt một số người lên địa vị cao hơn những người khác” (...). Điểm cốt lõi của chức năng này không phải là quyền lực hiểu như là sự thống trị, nhưng là năng quyền để cử hành bí tích Thánh Thể; đây là nguồn gốc quyền bính của chức linh mục, luôn luôn là phận vụ phục vụ Dân Chúa" (số 104).
Bài Tin Mừng hôm nay, một lần nữa, cho chúng ta thấy thái độ dứt khoát của Đức Kitô trước tham vọng quyền bính trần thế của các môn đệ, khi Ngài thẳng thắn phản bác thỉnh nguyện của Giacôbê và Gioan: "Anh em biết: thủ lãnh các dân tộc thì dùng uy mà trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm tôi tớ anh em. Cũng như Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người" (Mt 20, 25-28).
Các tiến chức thân mến, trong giây phút linh thiêng và huyền nhiệm này, cha muốn cùng với các con lặp lại lời thánh Phêrô tông đồ nhắn nhủ chúng ta: "Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em: lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. Đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên. Như thế, khi vị Mục Tử tối cao xuất hiện, anh em sẽ lãnh nhận triều thiên vinh hiển không bao giờ hư nát" (1 Ph 5, 2-4).
Hôm qua, chúng ta đã long trọng bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót. Chắc chắn mọi người đã rõ bế mạc Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót không bao giờ có nghĩa là chúng ta đã hoàn thành sứ vụ yêu thương và chấm dứt câu chuyện “lòng Chúa Thương Xót” để từ nay bắt đầu chuyện khác. Lý do đơn giản là vì “lòng thương xót là căn tính của Thiên Chúa và. .. là cánh cửa đích thực của chân lý Kitô giáo” (ĐTC Phanxicô). Theo thánh Thomas Aquino, “thực thi lòng thương xót là một phẩm tính của Thiên Chúa và đó là cách thức đặc biệt để Ngài bày tỏ quyền năng của mình”. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: Lòng thương xót không những là con đường tốt nhất, mà là con đường duy nhất trên hành trình Kitô giáo.
Năm Thánh đã cống hiến cho chúng ta cơ hội ngàn vàng để lãnh nhận ơn sủng và được cảm nghiệm sâu sắc hơn mầu nhiệm lòng thương xót. Do đó, khi bế mặc Năm Thánh chính là lúc chúng ta phải can đảm lên đường làm chứng tá cho lòng thương xót. Giữa một xã hội còn đầy bất công, bạo lực, hận thù, gian ác, vô tâm, ích kỷ… chính chúng ta phải nhập tâm Lời Chúa: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương”.
Các tiến chức thân mến, vì các con đã được mời gọi lãnh nhận thừa tác vụ linh mục, các con phải mặc lấy tâm tình của Đức Kitô và tận tâm phục vụ Dân Thiên Chúa theo mẫu gương của Người. Ước mong sao, trước nỗi đau và nỗi khổ của anh chị em nhân loại, các con luôn có cùng một thái độ, tâm tình và sự quan tâm của Đức Kitô. Các con cũng phải cố gắng thi hành nhiệm vụ thánh hóa trong Đức Kitô. Vì thừa tác vụ linh mục sẽ giúp hoàn thành lễ tế thiêng liêng của tín hữu, hiệp cùng lễ tế của Đức Kitô, vậy các con phải ý thức việc các con làm, phải noi theo điều các con thực hiện, nghĩa là khi cử hành mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại, các con phải cố gắng chế ngự thân xác khỏi nết xấu và tiến bước trong đời sống mới.
Khi cử hành các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, khi dâng lời ca ngợi tạ ơn và cầu nguyện trong các Giờ Kinh Phụng Vụ, không những thay cho dân Thiên Chúa mà còn thay cho toàn thế giới, các con hãy nhớ mình được tuyển chọn giữa loài người, để thay thế họ, chu toàn những việc thuộc về Thiên Chúa. Vậy, các con hãy luôn hân hoan chu toàn nhiệm vụ của Đức Kitô Thượng Tế trong đức mến chân thật và đức tin chân truyền. Đừng bao giờ tìm kiếm tư lợi, nhưng hãy chỉ mưu cầu những gì thuộc về Đức Giêsu Kitô. Tuyệt đối đừng bao giờ dùng biện pháp “treo các bí tích” vì lý do xã hội, kỷ luật hay để bảo vệ hương ước hoặc bất cứ tập tục nào. Khi người tín hữu trong Giáo Hội đủ những điều kiện luật định thì họ có quyền yêu cầu chúng ta trao ban bí tích cho họ.
Một bí tích gắn kết đặc biệt với lòng thương xót là bí tích giải tội. Sách Giáo Lý Công Giáo viết: "Khi cử hành bí tích giải tội, linh mục hoàn thành thừa tác vụ của Đấng Chăn Chiên Lành trên đường tìm con chiên lạc, của người Samaria Nhân Hậu đang băng bó các vết thương, của Người Cha đang chờ đợi đứa con trai hoang đàng và chào đón anh trên đường trở về, và của Thẩm Phán công minh và vô tư phán xử vừa công chính vừa xót thương. Linh mục là dấu chỉ và khí cụ của tình yêu thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân "(số 1465).
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên chúng ta nên học hỏi từ các thánh và các cha giải tội tốt thái độ cảm thông, dịu dàng và nhân ái đối với các tội nhân. Với các cha giải tội thiếu kiên nhẫn, luôn “mạnh tay” với các tội nhân, la mắng họ, Đức Thánh Cha Phanxicô lo sợ rằng “đó là cách Thiên Chúa sẽ cư xử với các vị”. Theo Đức Thánh Cha, “sự toàn vẹn của việc xưng tội không phải chỉ là một vấn đề toán học. Bao nhiêu lần? Cách nào? Khi nào? Đôi khi người ta cảm thấy ít xấu hổ khi xưng thú một tội hơn là phải nêu rõ số lần họ vi phạm tội đó. Chúng ta phải để mình được đánh động bởi tình huống của người ta, một tình huống có khi hỗn tạp, gồm cả việc làm riêng của họ, lẫn sự yếu đuối của con người, tội lỗi và những giới hạn không thể nào vượt qua được. Chúng ta phải giống như Chúa Giêsu, Đấng đã xúc động sâu xa khi thấy người ta và các vấn đề của họ, và cứ liên tục chữa bệnh cho họ, cả khi họ "không yêu cầu thích đáng".
Cuối cùng, không thể không nhắc đến hành động đặc biệt của lòng thương xót đối với người nghèo đói, bệnh tật, bị loại trừ, bị áp bức. Đức Thánh Cha Phanxicô đã kể nhiều lần câu chuyện xảy ra ngày ngài được bầu làm giáo hoàng: Trong khi hầu như biết chắc ngài đã được bầu, và người ta vẫn đang còn đọc tiếp các lá phiếu cuối cùng, một Hồng Y đến bên ngài, ôm ngài và nói: “Đừng quên người nghèo!”. Ngài coi đó chính là sứ điệp đầu tiên Chúa gửi cho ngài. Thật vậy, những người nghèo khổ, khuyết tật, bệnh tật, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội hay bị loại trừ vì bất cứ lý do nào… luôn luôn là đối tượng của tình yêu ưu tiên của Giáo Hội. Trải qua hơn 2000 năm, bất chấp các thiếu sót của nhiều chi thể, Giáo Hội vẫn không ngừng hoạt động để cứu trợ, bảo vệ và giải phóng họ.
Chỉ mươi phút nữa thôi, các con sẽ lãnh nhận chức linh mục để phục vụ cộng đoàn Dân Chúa tại vùng đất nghèo, lại thường xuyên hạn hán, lụt lội. Trong giờ phút linh thiêng này, với tư cách Giám mục giáo phận Vinh, cha muốn nhắn nhủ các con: Đừng quên người nghèo, đừng quên các nạn nhân của thiên tai và nhất là các nạn nhân của “nhân tai”. Nếu các con không thể làm gì để giảm nỗi khổ đau và bất hạnh của họ, ít nhất đừng chất thêm gánh nặng trên những đôi vai gầy ấy.
Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành và hướng dẫn các con trên những bước đường mục vụ khó khăn và đầy bất trắc, để bất chấp những yếu đuối của bản thân, cũng như những áp lực của xã hội, các con luôn phấn đấu trở thành những linh mục như lòng Chúa mong ước và cộng đoàn Dân Chúa trông đợi.
Xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng xuống trên các thân nhân, ân nhân và thân hữu của các Tân Linh mục. Nguyện xin Chúa chúc lành cho quý cha, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ và tất cả ông bà anh chị em đã về đây để hiệp thông với Giáo phận trong Thánh lễ đặc biệt này.
Phaolô Nguyễn Thái Hợp
Giám Mục GP. Vinh
ĐHGT Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIV: Chào đón các bạn trẻ đến từ các Giáo Phận
Đầu giờ chiều ngày 16/11/201 trên các nẻo đường tiến về Quảng Trường TGM Xã Đoài – nơi diễn ra Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội lần thứ XIV, từng đoàn các bạn trẻ đến từ 9 giáo phận Miền Bắc rộn ràng tiến về khu vực diễn ra Đại hội.
Vượt qua những chặng đường khá xa xôi, vất vả, cùng với thời tiết nắng nóng nhưng khi đặt chân tới Đại hội, các bạn đã quên đi những mệt mỏi trong quá trình di chuyển và hòa nhập ngay bầu khí nhiệt huyết và sôi động của Đại hội
Như vậy, Giới trẻ từ các Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về Đại hội. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có hơn 20.000 bạn trẻ hiện diện. Cùng chờ đón những chương trình khai mạc Đại hội sẽ diễn ra trong giây lát.