Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo phận Xuân Lộc: Đêm Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa
Với Giáo phận Xuân Lộc, những thời khắc sống Năm Thánh Lòng Thương Xót ( 2015-2016) đã không khép lại, nhưng vẫn được nối tiếp, trải dài trong những năm Mục vụ kế tiếp sau đó với ước muốn của Đức Giám Mục Giáo phận “ biến Giáo phận Xuân Lộc trở thành thánh địa của Lòng Thương Xót Chúa”. Nhưng để sống, thực thi lòng thương xót Chúa với tha nhân, trước hết, từng người trong Giáo Phận cần phải “kín múc và cảm nghiệm Lòng thương xót của Thiên Chúa”
Trong những ý nghĩa đó, Đêm Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa của Giáo phận được tổ chức vào chiều tối Chúa Nhật III Phục Sinh, 5/5/2019, tại khuôn viên Tòa Giám Mục và Đại Chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, chính là để chuyển tải các ước nguyện của Đức Giám Mục Giáo phận, như lời Đức Cha đã ngỏ với Gia đình Giáo phận trong lời khai mạc. “Tối hôm nay, tại tiền sảnh Tòa Giám Mục, tôi hân hoan mời gọi toàn thể Gia đình Giáo phận hãy đón nhận và tôn vinh lòng thương xót của Chúa để tin tưởng ra đi làm cho cả Giáo Hội này được đổi mới nhờ được thấm nhuần lòng thương xót của Thiên Chúa bằng cách: quan tâm và gần gũi những anh chị em đau khổ bằng lòng thương xót, tưới gội mảnh đất Xuân Lộc, nhất là các gia đình bằng những nghĩa cử cảm thông và tha thứ, mời gọi mọi người trong xã hội học biết tha thứ cho nhau, tập xin lỗi Chúa thường xuyên mỗi khi lỗi lầm và tìm đến Chúa trong tòa giải tội khi có thể. Xin anh chị em, con cái Giáo phận Xuân Lộc hãy làm cho mọi người biết và tin là Chúa thương xót nhân loại lầm than tội lỗi bằng chính cuộc sống của mỉnh. Xin anh chị em hãy làm cho mọi người tin là lòng thương xót của Chúa có sức đổi mới lòng người và canh tân xã hội. Sau cùng, xin anh chị em hãy làm cho giáo phận chúng ta trở thành thánh địa của lòng Chúa thương xót.”
-->Xem Hình
Quả là một Đêm Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa mang nhiều cảm xúc, sâu lắng và sốt sắng không chỉ của hơn 15.000 trái tim đang hiện diện, nhưng còn của của biết bao tâm hồn của con cái Giáo phận- vì lý do nào đó không thể tham dự trực tiếp - đang theo dõi phần Diễn nguyện, Thánh Lễ trên các phương tiện truyền thông. Một đêm của biết bao cảnh đời đang đau khổ về bệnh tật hay tinh thần, đau khổ trong gia đình, của tội nhân… đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Nên trong đêm nguyện này, nhiều người già, người đau bệnh cũng đã đến, vì mong được hạnh phúc hơn khi nhận ra mình đã được Chúa xót thương.
Cũng đêm nay, sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski - trong vai trò đại diện Đức Thánh Cha - ở giữa Gia đình Giáo phận quả là một điều rất đặc biệt, cho thấy sự yêu thương, quan tâm của Đức Thánh Cha Phanxicô với toàn thể mọi thành phần trong Giáo phận Xuân Lộc. Bên cạnh đó, sự long trọng của đêm nay còn được dánh dấu với sự hiện diện của Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo - Giám Mục Giáo Phận, Đức Cha Cố Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân- Giám Mục Phụ Tá, Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú, các linh mục, chủng sinh, tu sĩ và đặc biệt đông đảo anh chị em giáo dân tham dự.
Chương trình Diễn Nguyện được chia thành bốn phần gồm: Phần 1 “Ca mừng Chúa phục sinh- đỉnh cao của Lòng Chúa thương xót”, Phần 2 “Chiêm ngắm Lòng Chúa thương xót”, Phần 3 “Cảm nhận Lòng Chúa thương xót”, và “Thực thi Lòng Chúa thương xót”, phần 4. Dù là từng phần riêng biệt với những hình thức thể hiện khác nhau nhưng vẫn đảm bảo xuyên suốt nội dung đưa cộng đoàn đi vào từng phần thật trang trọng, tâm tình và cảm động.
Bằng hình thức nghệ thuật, phần 1 và 2 đã truyền thông sứ điệp về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa thật sâu lắng, giúp cộng đoàn từng bước chiêm ngắm và thấm sâu vào hồn vẻ đẹp tuyệt vời lòng Thiên Chúa thương xót nhân loại thật bao la, không sao tả xiết qua chính huyền nhiệm tình yêu trong Khổ Nạn và Phục Sinh. Xen kẽ trong những diễn nguyện là lời nguyện cầu, tiếng hát, lời kinh chung của cộng đoàn thật tha thiết, sốt mến ngợi ca và khẩn cầu Lòng Thương xót Chúa. Giữa một biển người bao la, giữa một không gian linh thánh, và giữa một thời khắc của đêm tối linh thiêng, thật quá tuyệt khi hàng ngàn, hàng ngàn môi miệng cất lên lời kinh ca vang, tôn vinh lòng thương xót Chúa.
Riêng với phần 3 và 4, cộng đoàn đã được nghe chứng từ của những cá nhân đã gặp được lòng thương xót của Chúa và được Chúa chữa lành. Đó là những lời chia sẻ trực tiếp từ một chàng trai trẻ bị khuyết tật thân xác do từ một tai nạn đến từ Giáo phận Hà Tĩnh, của một “Thảo Ma” – Hố Nai, Biên Hòa- đã từng lao vào ma túy đến hai thập niên chiều dài đời người, và mẹ của anh, người đã từng đau khổ, buồn chán và thất vọng khi có tới 4 người con vướng vào ma túy, nghiện ngập, tan cửa nát nhà. Cho đến những lời chứng của những chị em vì lỡ lầm– từ clip mà ban Tổ chức chương trình đã đi thực tế và phỏng vấn các chị tại Nhà Tạm lánh Mai Tiến - gặp được lòng thương xót Chúa nên họ đã giữ lại mạng sống của đứa trẻ con mình. Chính nhờ lòng Chúa thương xót, những bất hạnh, những bất hạnh hay đau khổ của con người đã vơi dần, được chữa lành, được biến đổi vì thấy mình được yêu thương, được tha thứ.
Đỉnh cao của Đêm Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa là Thánh Lễ Đại Trào do Đức TGM Marek Zalewski chủ tế. Cùng đồng tế với Đức TGM là Đức Cha Chánh Giuse, Đức Cha Phụ Tá Gioan, quý Cha Hạt Trưởng, và quý Cha. Cùng hiệp thông tham dự Thánh Lễ sốt sắng phải kể đến rất đông bà con giáo dân, các tu sĩ, chủng sinh, và đặc biệt nhất là những bệnh nhân đang đau bịnh nhưng vẫn cố gắng luôn nâng tâm hồn lên Thiên Chúa trong suốt Thánh Lễ.
Lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời sống con người, là chủ đề ý tưởng suy niệm trong bài giảng của Đức TGM Marek Zalewski. “Lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người là một điều thật tuyệt vời”, được Đức Kitô thể hiện trong Mầu nhiệm Nhập Thể, Khổ nạn và Phục Sinh của Ngài. Chính vì lòng thương xót, Thiên Chúa đã chấp nhận chết cho chúng ta, cho cả kẻ phản bội và kẻ thù hận Ngài. Bí tích Thánh Thể là dấu tích của tình yêu mà Chúa Giêsu đã chấp nhận chết để trao ban cho con người. Lòng thương xót của Thiên Chúa trên lỗi tội con người khi Chúa Giêsu trao ban năng quyền giải tội của các tông đồ, các linh mục nhằm trao ban sự tha thứ mãi mãi của Thiên Chúa trên những hối nhân. “Lòng thương xót của Thiên Chúa không phải là ân xá của một vị thẩm phán nhưng là vòng tay yêu thương, ôm ấp, vỗ về tội nhân mà chúng ta đang được hưởng nếm”. Đức TGM thêm rằng, qua lịch sử Giáo Hội, qua các thánh, nhất là các Thánh Tử Đạo Việt Nam, nhắc cho chúng ta “hãy tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, cho dù tội lỗi của chúng ta có nặng nề biết mấy”, để rồi, chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận sự tha thứ và tình yêu của Ngài. Để hiểu, cảm nếm và sống lòng thương xót của Thiên Chúa, Đức TGM đưa ra ba ý tưởng: lòng thương xót của Thiên Chúa luôn luôn trung thành, có sức biến đổi và sinh hoa trái. Đây là những ý tưởng suy niệm được Đức TGM khai triển dựa trên Kinh Thánh, và nhất là các đoạn văn trong Tân Ước giúp cộng đoàn một lần nữa được chiêm ngắm, cầu nguyện và thôi thúc sự biến đổi, sinh hoa trái lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời mình.
Trước khi kết thúc Thánh Lễ, mở đầu lời cám ơn đến quý Đức TGM, quý Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn, Đức Cha Phụ Tá Gioan đã thốt lên rằng “Quả đúng là ‘Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này’” (Lc 19,9), bởi vì hôm nay, mọi người đã được lòng thương xót của Thiên Chúa chạm đến, cảm nhận được Chúa yêu thương. Và ngài thêm rằng, “một thời tiết thật đẹp, không mưa, không nắng nóng của chiều tối đêm nay so với những ngày trước đó” là một dấu chỉ bên ngoài có thể nhận thấy rõ về lòng thương xót của Thiên Chúa ban cho Gia đình Giáo phận.
Với những lời tri ân dâng lên Đức TGM Marek Zalewski, Đức Cha Gioan thưa rằng “Khi thực hiện nhiều cuộc thăm viếng trong những ngày gần đây tại Giáo phận Xuân lộc, Đức Tổng là hiện thân của Đức Thánh Cha, làm nên sự hiệp thông trong Giáo Hội, giáo huấn và giúp chúng con hiểu biết yêu mến Thiên Chúa và hiệp thông, trung thành với Giáo Hội” Từ đây, “khi cảm nghiệm lòng Chúa xót thương, chúng con hướng về Đức Thánh Cha Phanxicô, người Cha đã quan tâm yêu thương, mời gọi chúng con ra đi đến những vùng ngoại biên đem lòng thương xót của Chúa trải ra đến mọi anh em…chăm lo cho gia đình biểu lộ tình yêu Chúa Ba Ngôi.” Và, Đức Cha Phụ tá thay mặt cho toàn thể con cái Giáo phận Xuân Lộc, kính nhờ Đức TGM Marek Zalewski kính trình lên Đức Thánh Cha Phanxicô lời hứa “Toàn thể cộng đồng Giáo phận Xuân Lộc luôn yêu mến và trung thành với Đức Thánh Cha”.
Đồng thời, Đức Cha Gioan cũng thay mặt cộng đoàn dân Chúa Giáo phận để dâng lên Đức Cha Giuse và Đức Cha Cố Đa Minh lời tri ân sâu xa về tình hiền phụ với mọi con cái trong Giáo phận, làm cho “hương thơm của lòng thương xót Chúa được bay xa, và đậu lại trong sâu thẳm tâm hồn chúng con. Xin nhận nơi dây lòng biết ơn sâu xa của đoàn con.”
Với cộng đoàn, Đức Cha Gioan ngỏ lời “lúc này đây, là giáo sĩ, tu sĩ hay giáo dân…chúng ta đang muốn trao tay nhau trái tim của lòng thương xót với lời nguyện cầu của niềm vui ‘vì tên của anh em đã được ghi trên trời’. Ngài cũng không quên cám ơn toàn cộng đoàn, mọi thành phần, có mặt hay vắng mặt… vì đã bằng nhiều cách để cộng tác với Giáo phận làm cho Đêm Tôn Vinh Lòng Thương Xót được diễn ra trong lắng sâu, sốt sắng và cảm động.
Đêm Tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa đã chỉ khép lại về mặt tổ chức, nhưng chắc chắn những cách sống tôn vinh lòng thương xót của Chúa sẽ ngày càng được con cái Giáo Phận nhân rộng, để mọi người, nhất là những người đau khổ, bất hạnh, lỗi tội sẽ cảm nếm và hát mãi khúc hoan ca “ Lạy Chúa, con tin tưởng, con tín thác vào lòng Chúa xót thương” và “xin cho con biết sống lòng thương xót của Chúa trên cuộc sống của con”.
Tin: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
Hình ảnh: TT Xuân Lộc
Thánh lễ kỷ niệm 20 năm cung hiến Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
Vào lúc 18h00, chiều ngày 01/05/2019, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh lễ trọng thể mừng kỷ niệm 20 năm cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Đây là ngôi Nhà thờ Mẹ và cũng là “trái tim” của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đồng tế với ngài còn có Cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, Cha quản hạt Chính tòa Phaolô Nguyễn Trung Thiên, Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên - Bề trên Dòng Chúa Cứu Thế, quý Cha Giáo Đại Chủng Viện, quý Cha trong hạt Chính tòa cùng quý Tu sỹ nam nữ và đông đảo anh chị em giáo dân trong Giáo xứ tới tham dự Thánh lễ.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse gợi lại kỷ niệm cách đây 20 năm ngôi Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội được long trọng cung hiến. Ngài ví 20 năm trôi qua, “ngôi nhà thờ như dòng suối ơn lành đã chảy đến khắp mọi miền, nẻo đường của cuộc sống, đã đem lại niềm vui, ơn Cứu độ và Ân sủng cho bao tâm hồn”. Đức TGM Giuse nhấn mạnh, chính ngôi nhà thờ này đã đón nhận biết bao nhiêu người tin và chưa tin. Nơi đây biết bao tâm hồn đã tìm kín múc được nguồn lực siêu nhiên, đã khơi lên niềm hy vọng và nhờ đó họ trung thành trong đời sống đức tin. Ngài mời gọi cộng đoàn cảm tạ Thiên Chúa và cầu nguyện cho ngôi nhà thờ Chính tòa mãi mãi là trái tim của Tổng Giáo phận, cầu nguyện cho hết mọi người đến đây nhận được suối nguồn bình an, thánh thiện và hạnh phúc. Đức TGM Giuse nhắc nhớ mỗi người là đền thờ thiêng liêng cho Chúa ngự. Đó là một đền thờ không tàn lụi theo thời gian mà luôn bền vững mãi mãi.
Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức TGM Giuse xác tín rằng, đối với người tín hữu, ngôi nhà thờ không chỉ là nơi tập trung để cầu nguyện mà còn là biểu tượng hữu hình của Giáo hội. Ngài đã phân tích khái niệm và việc sử dụng ngôn từ “nhà thờ” hay “Giáo hội” có nhiều điểm giống nhau. Dựa vào khái niệm này mỗi người Kitô hữu có thể suy tư về Giáo hội và nghiền ngẫm về nhà thờ. Đức TGM Giuse phân biệt khi nói đến nhà thờ là chúng ta nói đến công trình xây cất, nói đến chiều kích tạm thời. Khi nói đến Giáo hội là nói đến cộng đoàn quy tụ, không chỉ tạm thời mà vĩnh cửu. Vì vậy, “Giáo hội của Chúa Kitô vừa hữu hình lại vô hình, vừa tạm thời lại vừa vĩnh cửu, vừa là công trình của Thiên Chúa vừa là công trình của loài người”.
Tiếp nối bài giảng, Đức TGM Giuse quả quyết rằng nhờ Bí tích Thanh Tẩy, ngôi nhà thờ Chính tòa và Giáo hội là “người Mẹ” đã cưu mang và sinh ra chúng ta trong ân sủng, nhờ đó chúng ta được gọi là Kitô hữu. Vì thế, Giáo hội luôn chăm sóc, cưu mang, giáo dục, yêu thương, tha thứ, vỗ về và đùm bọc con cái mặc dù đứa con ấy còn nhiều khuyết điểm. Ngài nhắc nhớ ngôi nhà thờ được mở rộng cánh cửa để đón tiếp mọi người, mọi thành phần, không phân biệt chủng tộc, mầu da hay tín ngưỡng nào để làm thành một đàn chiên dưới quyền một “chủ chiên” duy nhất.
Hơn nữa, Đức TGM Giuse nhấn mạnh rằng ngôi nhà thờ và Giáo hội đều có một chức năng giống nhau đó là “giáo huấn” người Kitô hữu lớn lên trong đức tin, trong ân sủng và lòng mến nhờ các Bí tích và đời sống hiệp thông trong cộng đoàn. Giáo hội dược xây dựng trên nền tảng là thánh Phêrô tông đồ. Ngài mời gọi cộng đoàn tin vào quyền năng của Chúa Giêsu và cộng tác phần mình để trang điểm Giáo hội mỗi ngày một xinh tươi và tỏa sáng sự thánh thiện.
Tháng năm đã về, Đức TGM Giuse nhắc nhớ truyền thống tốt đẹp của người con dân Việt, cách riêng là lòng yêu mến Đức Maria của Tổng Giáo phận Hà Nội trong việc dâng hoa kính Đức Mẹ. Ngài mời gọi mọi người yêu mến Mẹ Maria là Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của Giáo hội và Mẹ của mỗi chúng ta. Hôm nay cũng là ngày kính Thánh Giuse Thợ. Noi gương Thánh Giuse trung thành, khiêm tốn, âm thầm và yêu lao động, Đức TGM Giuse mời gọi mỗi người hãy sống đời kitô hữu tốt đẹp hơn để đức tin công giáo của chúng ta đơm hoa kết trái và hương thơm Phục sinh lan tỏa khắp hoàn cầu.
Đức TGM Giuse xác tín rằng hơn 300 ngàn người tín hữu của Tổng Giáo phận Hà Nội luôn hướng về ngôi Nhà thờ Mẹ trong cầu nguyện và hiệp thông trong tình yêu mến. Ngài mời gọi cộng đoàn nài xin Thiên Chúa để nơi ngôi Nhà thờ Chính tòa Hà nội luôn tuôn chảy suối nguồn bình an, niềm vui và hy vọng, là suối nguồn sự thánh thiện bất tận cho các tâm hồn.
BBT Gx. Chính Tòa
Đại hội Miền Trung của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
“Cùng Mẹ loan báo Tin Mừng” là chủ đề của ngày đại hội con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Trung, được tổ chức tại Trung tâm hành hương thánh Antôn – Trại Gáo thuộc Giáo phận Vinh ngày 2 tháng 5 năm 2019. Hơn 4000 thành viên thuộc các Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại miền Trung đã về tham dự Đại hội.
Ngày 2 tháng 5 năm 2019
CÙNG MẸ LOAN BÁO TIN MỪNG
Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khu vực miền Trung, được tổ chức tại Trung tâm hành hương thánh Antôn – Trại Gáo thuộc Giáo phận Vinh ngày 2 tháng 5 năm 2019. Đại hội lần này có khoảng hơn 4000 hội viên tham dự. Đến từ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế và các hội trong các giáo xứ ở Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An.
Chương trình được bắt đầu lúc 8 giờ sáng 2.5.2019. Với sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam, cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc Tổng Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn quốc, cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường Bề trên cộng đoàn Cửa Lò, cha Micae Phan Tuấn Hồng Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Vinh, cha Giuse Đinh Tiến Đức Bề trên cộng đoàn DCCT Huế Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, cùng với các cha các thầy DCCT ở các nơi về.
Loan báo Tin Mừng là sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh, vì đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục sinh. Dòng Chúa Cứu Thế cũng sống trong cùng một mạch sống của Hội Thánh, bên cạnh người Mẹ kính yêu nhất là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ý thức được sứ mạng Chúa giao, và tầm quan trọng không thể thiếu là Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT đã thành lập và phát triển Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên toàn thế giới.
Trong tâm tình khai mạc Đại hội, Cha Giám tỉnh DCCT chia sẻ: Các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được liên kết với nhau trên toàn cầu và được hưởng lời cầu nguyện của toàn Hội và của các tu sĩ DCCT. Nhờ lòng yêu mến và chạy đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta xin được ơn “bền đỗ”, là trung thành với Chúa cho đến cùng. Mẹ luôn yêu mến và dõi nhìn chúng ta. Cho dù chúng ta có gặp thử thách, chông gai trong đức tin, chúng ta có Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ, chúng ta luôn kiên vững trong lòng tin vào Chúa Giêsu Phục sinh.
CÙNG MẸ LOAN BÁO TIN MỪNG là chủ để được nêu bật trong ngày Đại hội này.
Cha Giuse Đinh Tiến Đức đã khải triển trong bài giảng thuyết chính thức của ngày Đại hội. “Đức Maria vội vã lên đường”: Chúng ta bắt chước Mẹ, đón nhận Tin Mừng và vội vã ra đi loan báo. Theo gương Mẹ, để Thánh Thần đi vào trong cõi lòng mình, để mình được tự do sống ân sủng của Thiên Chúa, là đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cuộc đời Mẹ đi theo một chuỗi hành trình của tiếng xin vâng. Mẹ đón nhận ân sủng của Thánh Thần, và Mẹ đã vội vã ra đi loan báo ân sủng ấy là chính Chúa Giêsu.
Chúng ta quyết tâm trở nên họa ảnh của Mẹ là sự “vội vã ra đi” trao ban ân sủng là chính Chúa Giêsu cho tha nhân. Chúng ta là những người con của Chúa, là hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta hãy vội vã ra đi đến với những tâm hồn khắc khoải, cô đơn. Theo như lời Đức Thánh cha Phanxicô: đó là “tính hiệu ứng của ân sủng theo dây chuyền”: Ân sủng của Chúa là Thánh Thần đã đến trong cung lòng Mẹ Maria, Mẹ vội vã ra đi mang Ân Sủng ấy đến với gia đinh Dacaria và Ân Sủng ấy đã tác động đến bà Êlisabét và lan truyền sang hài nhi Gioan.
Mẹ Maria đã được Thánh Thần thúc đẩy. Mẹ đã vội vã ra đi. Vậy chúng ta theo gương Mẹ, và không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi sống bác ái yêu thương. Không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi để xây dựng Hội Thánh Chúa. Không gì có thể cản trở chúng ta ra đi sống thánh giữa đời. Và không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi loan báo lòng xót thương của Thiên Chúa qua việc thực thi lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
Trong Thánh lễ do Đức Giám mục Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh chủ tế. Đức Cha cũng nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Đại hội: Chúng ta có cùng một mẫu số chung là một người Mẹ – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các thành viên trong Hội sẽ được một ơn trọng đại là ơn “bền đỗ” theo Chúa trọn đời. Chính Mẹ là người đầu tiên ra đi đem Chúa Giêsu đến cho người khác, vậy chúng ta là con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chỉ giữ đạo cho riêng mình thôi thì chưa đủ… Điều quan trọng là Mẹ luôn luôn ra đi với Chúa Giêsu, không bao giờ Mẹ đi một mình. Vậy chúng ta đến với Mẹ thì cũng là đến với Chúa, ra đi với Mẹ cũng là ra đi với Chúa. Vậy chúng ta hãy đến với Mẹ để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Con Mẹ. Và từ đó chúng ta theo gương Mẹ “vội vã ra đi” mang Chúa Giêsu đến với tha nhân.
Ngày Đại hội kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày, sau nghi thức gia nhập Hội của các thành viên mới, và có khoảng 300 thành viên vào Hội. Mặc dù miền Trung đang mùa nắng nóng, nhưng ta ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho một ngày đẹp trời, mát mẻ. Các hội viên ra về trong tâm hồn an vui hạnh phúc. Giữ vững một niềm tin yêu nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng tràn ngập niềm vui, quyết tâm theo gương Mẹ và cùng Mẹ ra đi loan báo Tin Mừng hòa bình cho nhân loại hôm nay.
Fx. Nguyễn
51 anh chị em người H’mong được rửa tội tại nhà thờ DCCT Nà Phặc, Bắc Kạn
Hôm qua, Chúa Nhật III Phục Sinh, 05.05.2019, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh đã cử hành Bí tích Thanh Tẩy và các Bí Tích khai tâm Kitô giáo cho 51 anh chị em người dân tộc H’mong tại vùng loan báo Tin Mừng Nà Phặc, Bắc Kạn.
Nà Phặc là trung tâm loan báo Tin Mừng được Giáo phận Bắc Ninh trao cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Trong những năm vừa qua, nhiều anh chị em dân tộc thiểu số, cách riêng người H’mong, người Dao đã đón nhận ơn đức tin làm con Chúa và gia nhập Hội Thánh.
Được biết, vào tháng 9.2018, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt cùng với cha Fabrizio Meroni, Tổng thư ký liên hiệp Giáo Hoàng truyền giáo cũng đã cử hành các Bí tích gia nhập Giáo hội cho hơn 60 anh chị em người dân tộc thiểu số nơi đây.
Nà Phặc cách thành phố Bắc Kạn khoảng 35 km theo hướng quốc lộ 3 về phía Bắc, cách Hà Nội khoảng 200 km. Thị trấn Nà Phặc được thành lập từ dân chạy loạn chiến tranh biên giới 1979. Ngày 25.05.2011 cha Giuse Nguyễn Văn Tĩnh, Dòng Chúa Cứu Thế được Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt đặt phụ trách nhiệm sở nơi đây. Ngày ấy giáo dân Nà Phặc không đất, không nhà thờ, không nhà xứ, không ban hành giáo.
Những năm tháng đầu tiên đã đi qua, giáo điểm này dần lớn lên nhờ ơn Chúa, có Mẹ Maria, có sự yêu thương nâng đỡ của cả giáo phận Bắc Ninh và quý ân nhân. Hiện giáo điểm đang xây dựng ngôi nhà thờ mới khang trang thay cho ngôi nhà thờ tạm, đây cũng là ngôi nhà thờ đầu tiên trong tỉnh Bắc Kạn được xây dựng sau năm 1954.
Nguồn: Truyền Thông Thái Hà
Thánh Lễ kính nhớ Các Bậc Tiền Nhân và Đêm Diễn Nguyện tại Đốc Sơ
Trong năm 2019 này, một sự kiện nổi bật và quan trọng tại Giáo xứ Đốc được diễn ra vào ngày Lễ Thánh Giuse Thợ – Bổn mạng Giáo xứ, và cũng là dịp mừng kỷ niệm 345 năm (1674-2019) vùng đất Đốc Sơ này được lãnh nhận hồng ân Đức tin.
Các hoạt động phong phú thu hút nhiều tầng lớp trong giáo xứ tham gia, từ các em giáo lý sinh, các gia trưởng, mẹ gia đình cũng như nhiều hội đoàn tích cực chuẩn bị trong nhiều tháng qua, để rồi các hoạt động mừng kỷ niệm này được diễn ra sôi nổi trong hai ngày 30.4 và 01.5.2019.
Theo dòng lịch sử, Giáo xứ Đốc Sơ được thành lập vào năm 1674 do Cha Manuelle Bổn, lúc bấy giờ họ Đốc Sơ thuộc quyền của Dòng Tên (1699 – 1773). Từ năm 1774 – 1801, Dòng Tên bị giải tán nên họ Đốc Sơ cũng như các họ Đạo khác được giao lại cho các Cha thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP). Mãi đến năm 1899 mới có Cha Sở tiên khởi là Cha Gioan Baotixita Bùi Quang Lợi. Cha sở thứ 2 (1906 – 1919) là Cố Bổn (Jean-Louis Bonnard), tại đây Ngài đã xây dựng ngôi nhà thờ cao ráo và kiên cố như hiện nay. Tính từ thời Cố Bổn đến nay, Giáo xứ đã trải qua 17 đời Cha quản xứ, và hôm nay Cha Phêrô Nguyễn Vũ là vị thứ 18. Điều đáng tự hào hơn là khi vùng đất này có đến 5 vị tử đạo đã hi sinh anh dũng để tuyên xưng đức tin của mình.
Trong ngày 30.4.2019, vào buổi chiều bắt đầu từ lúc 13g00, các em Giáo lý sinh bắt đầu tham gia Hội Trại được tổ chức trong khuôn viên của giáo xứ, có hơn 150 trại sinh tham dự và được chia thành 8 tổ. Các em tiến hành dựng trại theo tổ của mình, đồng thời cũng thể hiện sự hiểu biết về lịch sử của Giáo xứ qua phần thi đố vui Giáo lý. Bên cạnh đó, một phần hấp dẫn không kém là thi nấu ăn giữa các tổ. Những đôi bàn tay khéo léo của các trại sinh đã tạo nên một bữa ăn đa dạng, đầy sáng tạo, rất gần gũi và đảm bảo vệ sinh.
Đỉnh điểm của Hội Trại là trò chơi lớn, nơi mà mọi kỹ năng đều hội tụ các em đã cùng nhau vượt qua những thử thách khó khăn mà ban tổ chức đưa ra. Những tiếng hô hào đôn đốc nhau, những tiếng cười tại mỗi trạm các em đi qua như xua tan đi cái nắng gắt của mùa hè khắc nghiệt… Hội Trại đã mang lại nhiều niềm vui, rèn luyện tính kỷ luật, tăng sự đoàn kết, tình huynh đệ cho các em trong Giáo xứ. Đây là kỷ niệm đẹp nhất trong những năm tháng của tuổi trẻ, để rồi khi trưởng thành ai ai cũng bồi hồi xúc động mỗi khi nhớ về một thời đầy nhiệt huyết với Đốc Sơ thân thương.
Tiếp nối sau phần Hội trại của các em Giáo lý sinh là Thánh lễ kính nhớ Các Bậc Tiền Nhân, được cử lúc 18g00 cùng ngày do Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Vũ chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Nicôla Đinh Trung Tâm thuộc Đan Viện Thiên An – Huế.
Trong bài giảng lễ, qua những câu thơ và ca dao tục ngữ Việt Nam, Cha Nicôla đã mời gọi mọi người cùng hướng về các bậc tiền nhân, kính nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ là những người đã vượt qua bao gian khổ để xây dựng nên Giáo xứ Đốc Sơ như hôm nay.
Thánh lễ tiếp tục được diễn ra trong bầu khí sốt sắng và hiệp thông với những lời kinh, tiếng hát ca ngợi các bậc tiền nhân.
Sau khi Thánh lễ kết thúc là chương trình Đêm diễn nguyện – Lịch sử hình thành và phát triển của Giáo xứ Đốc Sơ. Đây là chương trình được mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ dày công chuẩn bị, tập luyện hơn hai tháng qua.
Bên cạnh đó còn có sự góp mặt của những người con Đốc Sơ xa quê nay trở về thăm nhân dịp đại lễ. Với nén hương trầm nghi ngút và bài văn tế đầy cảm xúc, Cha Quản xứ cùng quý vị đại diện đã dâng lòng thành kính của con cháu lên các bậc tiền nhân.
Và trong bài phát biểu khai mạc, Cha Quản xứ đã bày tỏ niềm vinh dự và hạnh phúc khi sống trên mảnh đất Đốc Sơ giàu truyền thống và lịch sử, Ngài mời mọi người cùng sống lại trong không khí hào hùng ấy qua các tiết mục tri ân trong đêm diễn nguyện này.
“Xin cho con về quê hương truyền giáo…Dẫu biết rằng truân chuyên gian khổ, nhưng vì Chúa mà chết trên quê hương mình con cũng cam lòng.” Đó là lời khẳng định của Cha Manuêlê Bổn, vị linh mục tiên khởi xứ Huế trong hoạt cảnh “Bình Minh ngày mới” với quyết tâm về quê hương truyền Giáo, và từ đây hình thành nên họ đạo Đốc Sơ.
Có lẽ, hình ảnh các bậc tiền nhân bị đánh đập, bị bách hại hay bị bắt bước qua Thập giá và xử tử một cách tàn nhẫn nếu kháng lệnh trong hoạt cảnh “Chứng nhân đức tin” đều khiến cho ai nấy không tránh khỏi xúc động. Có thể nói rằng tại vùng đất này: “Máu các thánh Tử đạo làm trổ sinh người có đạo”.
Quả thật, với những thăng trầm của lịch sử, nhất là sau năm 1975, Giáo xứ Đốc Sơ đã nhiều lần vắng mặt các vị chủ chăn, trường học được trưng dụng làm hợp tác xã sản xuất. Nhưng không vì thế mà hạt giống đức tin nơi các thế hệ con cháu Đốc Sơ vẫn không ngừng lớn mạnh và phát triển.
Đêm diễn nguyện với nhiều tiết mục đặc sắc, đan xen là các vũ khúc hay những lời ngợi ca tạ ơn Chúa do các em thiếu nhi, anh chị gia đình trẻ, các bạn giới trẻ và những người ở xa biểu diễn. Tất cả đã tạo nên một đêm diễn nguyện phong phú, mang nhiều ý nghĩa và in đậm dấu ấn của một Đốc Sơ xưa và nay.
Anna Hà Uyên
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu trả lời phỏng vấn liên quan đến ngôi nhà thờ Giáo phận Bùi Chu sắp hạ giải *
Gần đây, dư luận lo ngại xung quanh việc đại tu Nhà thờ Bùi Chu 134 năm tuổi (Xuân Trường – Nam Ðịnh) có thể làm mất đi một công trình có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, kiến trúc. PV Tiền Phong có cuộc trao đổi với Giám mục Giáo phận Bùi Chu Thomas Vũ Ðình Hiệu xung quanh việc này.
Thưa giám mục, mấy ngày qua dư luận quan tâm và có ý kiến, thậm chí tỏ ra nuối tiếc trong việc đại tu Nhà thờ Bùi Chu, Giám mục có ý kiến gì về việc này?
Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu: Nhà thờ chính tòa Giáo phận Bùi Chu được xây dựng vào năm 1885, bởi Đức Giám mục Wenceslao Onate Thuận với chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m, tháp cao 35m. Tính đến nay, Nhà thờ chính tòa Bùi Chu đã 134 năm tuổi. Do ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới, nhất là chống chọi với những cơn bão, nhà thờ đã xuống cấp nghiêm trọng. Tường đã bị nứt nẻ nhiều chỗ, vôi vữa và gạch mái bị rớt xuống, ảnh hưởng không chỉ tới việc thờ phượng mà còn gây nguy hiểm tới tính mạng của giáo dân.
Thưa Giám mục, việc đại tu nhà thờ đã lên kế hoạch từ khi nào, các linh mục tu sĩ và giáo dân có ý kiến gì về việc đại tu Nhà thờ Bùi Chu?
Tuy nhiên đó chỉ là những ý kiến của một số người “ngoại đạo”. Đối với việc này chúng tôi sẽ tham khảo, song quyết định sửa chữa trùng tu, đại tu như thế nào cuối cùng vẫn thuộc về tu sĩ và giáo dân. Ngày thường Nhà thờ Bùi Chu diễn ra 2 thánh lễ sáng và chiều thứ Bảy, Chúa nhật có thể lên tới 4 thánh lễ.
Việc tụ họp hàng nghìn giáo dân để dâng lễ, trong khi đó nguy cơ sụp đổ, mất an toàn rất dễ xảy ra. Chính vì thế việc chúng tôi đưa lên hàng đầu vẫn là đảm bảo an toàn tiếp đó là mục đích thờ phượng, sau đó mới tính đến các giá trị khác như kiến trúc, di sản… Theo đó, kế hoạch hạ giải Nhà thờ Bùi Chu sẽ được tiến hành vào ngày 13/5/2019 tới.
“Nhà thờ Bùi Chu, trước đây, một số phần như vữa trát chủ yếu là cát vôi và mật, trần được làm bằng luồng rơm trộn vôi, cát nên đã hết tuổi thọ phải làm lại. Ngoài ra Nhà thờ Bùi Chu đã quá tải, khiến nhiều giáo dân phải ngồi ngoài trời khi dự thánh lễ… Chúng tôi dựa vào ngôi nhà thờ cũ để đại tu từ những chi tiết nhỏ nhất, vì vậy người dân không lo ngại về diện mạo mới của Nhà thờ Bùi Chu”.
Thưa Giám mục việc đại tu đã được tham khảo và đã có ý kiến chuyên gia nào về việc này, ngôi nhà thờ mới diện mạo sẽ thế nào so với Nhà thờ Bùi Chu hiện nay?
Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu: Trước khi đi đến quyết định đại tu Nhà thờ chính tòa Bùi Chu, chúng tôi đã đi tham khảo nhiều nơi, trong đó có quần thể Nhà thờ đá Phát Diệm, Kim Sơn (Ninh Bình). Thời điểm trùng tu Nhà thờ Phát Diệm, kinh phí rất tốn kém, tuy nhiên vì đó là ngôi nhà thờ có kiến trúc độc đáo nhất Đông Nam Á, vật liệu cũng độc đáo nên đành phải chọn giải pháp trùng tu.
Đối với Nhà thờ Bùi Chu, trước đây, một số phần như vữa trát chủ yếu là cát vôi và mật, trần được làm bằng luồng rơm trộn vôi, cát nên đã hết tuổi thọ phải làm lại. Ngoài ra Nhà thờ Bùi Chu đã quá tải, khiến nhiều giáo dân phải ngồi ngoài trời khi dự thánh lễ… Chúng tôi dựa vào ngôi nhà thờ cũ để đại tu từ những chi tiết nhỏ nhất, vì vậy người dân không lo ngại về diện mạo mới của Nhà thờ Bùi Chu.
Giám mục Thomas Vũ Đình Hiệu: Chúng tôi không phủ nhận lòng tốt của người dân, song phải khẳng định một điều “không ai cho không ai cái gì” và việc này đã từng xảy ra ở Giáo phận Phát Diệm.
Cách đây gần 30 năm, có tổ chức đặt barie để bán vé khi tín hữu về hành hương tại Nhà thờ Phát Diệm. Nếu như ai đó bán vé khi tín hữu hoặc người dân đến nhà thờ thì đó là điều người Công giáo không chấp nhận được.
Xin cảm ơn Giám mục.
* Tựa do BBT đặt lại. xin đọc bài gốc trên báo tienphong.vn
Hoa đã mọc từ hoang tàn đổ nát
#GNsP– Đức Giám mục Phụ tá TGP Sài Gòn, Đức cha Luy Nguyễn Anh Tuấn đã dùng hình ảnh như trên để bắt đầu bài giảng của mình trong thánh lễ an táng cho cha cố G.B Lê Đăng Niêm, chánh xứ Thủ Thiêm, được cử hành vào sáng ngày 4/5/2019, tại nhà thờ Thủ Thiêm, Q.2, Sài Gòn.
Như một bông hoa, cha cố G.B đã hoàn thành sứ mạng của mình là đã nở ra cho Giáo Hội niềm hy vọng lớn lao khi cha Cố đã giữ lại được Nhà thờ Thủ Thiêm qua bao gian khổ tưởng chừng như đã mất tất cả.
Chúng ta được biết điều này khi vào sang thứ Năm Tuần Thánh 2019, trong thánh lễ Dầu, Đức Cha Giám Quản TGP Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã long trọng tuyên bố trước toàn thể linh mục đoàn và giáo hữu của toàn Giáo Phận: Nhà nước đã chính thức nhìn nhận Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm là di tích của Thành phố và cần được giữ lại.
Trong bài giảng hôm nay, Đức Cha Luy đã nhắc đến Nhà thờ Thủ Thiêm và Cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm như là niềm hy vọng cho sự lớn mạnh của Giáo Hội: “Chúng ta hy vọng tương lai của mảnh đất miền Nam Sài Gòn này sẽ phát triển dồi dào trong đó có Giáo hội. Chúng ta cũng hy vọng vào sự sống của cả Nước Việt Nam này, Giáo Hội này, ở đó có sự Phục sinh của Người rồi sẽ phong nhiêu.”
Đức cha Luy sau đó cũng nói đến ý nghĩa của việc tranh đấu cho công lý nơi người Công Giáo như sau: “Chúng ta tranh đấu là vì niềm hy vọng Nước Trời, là cho sự sống. Sư sống ấy chính là sự Phục sinh của Lời đã chấp nhận gieo vào lòng đất để tan nát đi. Không có sự sống của Đấng Phục sinh nếu không có thập giá, và người môn đệ không hơn Thầy mình là chấp nhận đi vào con đường khổ giá. Con đường Chúa Giê-su đã đi qua, Hội Thánh cũng sẽ phải đi qua, người môn đệ cũng phải đi qua. Hội Thánh ở miền Nam đất Sài Gòn này cũng thế! Đã và đang tiếp tục đi qua gian khổ như hạt giống chấp nhận mục nát đi để sinh nhiều bông hạt. Đó là niềm hy vọng về sự sinh sôi nảy nở.”
Và để kết thúc những lời chia sẻ đầy xúc động trong thánh lễ an táng cho cha Cố G.B Lê Đăng Niêm, Đức Cha Luy nói: “Chúng ta tạ ơn Chúa vì những gì Cha G.B đã chết dần đi trong những năm qua nơi vùng đất Thủ Thiêm, để hôm nay đã có dấu hiệu trổ sinh nảy nở. Tạ ơn Chúa muôn trùng vì tất cả là bởi ơn Người.”
Trong lời cám ơn của cha Phó Thủ Thiêm Giuse Nguyễn Hữu Danh trước toàn thể cộng đoàn khi kết thúc thánh lễ, cha cũng nói đến một ước mơ của cha Cố G.B Lê Đăng Niêm là giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm đã hiện diện tại đây qua 179 năm nay đã thành sự.
Cha G.B Lê Đăng Niêm về làm cha Sở giáo xứ Thủ Thiêm từ năm 2002 cũng là thời điểm bắt đầu diễn ra cuộc giải tỏa vùng đất này để làm khu đô thị mới. Đến năm 2013 cha bệnh nặng phải ngồi xe lăn cũng là thời điểm giáo dân của Giáo xứ Thủ Thiêm hoàn toàn di dời, định cư ở nơi khác. Tuy nhiên, mỗi Chúa Nhật hằng tuần, Giáo xứ Thủ Thiêm vẫn có hai thánh lễ Sáng và Chiều và số Giáo dân quay về tham dự thánh lễ có khoảng 1200 giáo hữu. Trong khoảng thời gian này, nhà cầm quyền luôn tìm cách chiếm lấy mảnh đất của Nhà thờ bằng hình thức bồi thường. Tuy nhiên cha Sở G.B Lê Đăng Niêm kiên quyết giữ lại Nhà Thờ chứ không chấp nhận giá cả đền bù của Nhà Nước đưa ra bằng bất cứ giá nào. Sự tranh đấu kiên cường của Cha đã thu hoạch kết quả khi vào dịp Tết Nguyên Đán 2019 vừa qua, ông Bí thư Thành Ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đến viếng thăm cha Cố G.B và ngỏ ý sẽ không giải tỏa Nhà Thờ và Nhà Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Và thông tin này đã được chính Đức Cha Giám Quản Giuse Nguyễn Mạnh Hùng long trọng tuyên bố trong Thánh lễ Dầu tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào sáng thứ Năm Tuần Thánh ngày 18/4/2019. Sau đó chính Đức Cha Giuse cũng đã đến viếng thăm Nhà Thờ Thủ Thiêm vào truyền lại cho cha Cố G.B Lê Đăng Niêm thông tin này. Khi nhận được tin chính thức từ môi miệng của vị Chủ Chăn Giáo Phận, cha G.B rất vui mừng và vào ngày 30/4/2019, Cha đã trút hơi thở cuối cùng sau một chặng đường dài trong gian khổ để tranh đấu cho sự phát triển của Giáo Hội Chúa Ki-tô.
Pv. GNsP
Niềm vui ngày Đời Sống Thánh Hiến của Liên Tu Sĩ Huế năm 2019
Chiều ngày 28/4/2019, tại Trung tâm Mục Vụ TGP Huế đã diễn ra buổi họp mặt – sinh hoạt ngày Đời Sống Thánh Hiến của Liên Tu Sĩ Huế. Buổi họp mặt có hơn 600 tham dự viên gồm các tu sĩ, tập sinh, đệ tử, thanh tuyển thuộc các dòng tu, tu hội, tu đoàn thánh hiến trong TGP Huế.
Đề tài của bài chia sẻ năm nay dựa trên mạch cảm hứng từ Tông Huấn “Gaudete et Exsultate” của Đức Thánh Cha Phanxicô về lời mời mời gọi nên thánh trong thế giới hiện nay. Thuyết trình viên là Cha Giuse Đinh Tiến Đức, Bề trên cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế tại Huế.
Trong bài chia sẻ của mình, Cha Giuse đã truyền tải và khắc họa cách rõ nét về nội dung ý nghĩa trong Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ngài đã quảng diễn cách cụ thể qua sự hiểu biết và kinh nghiệm chân thực liên quan đến Tông Huấn. Trong đó, nội dung gồm các phần phần: ơn gọi nên thánh chính là thành công, đích điểm của mỗi người; những kẻ thù, cản trở đường nên thánh của chúng ta; tiếp đến là phương thức nên thánh qua con đường Bát Phúc cùng với đó là những đức tính cần thiết như: kiên trì, hiền lành, vui tươi, hy vọng, dung cảm, nhiệt thành, cầu nguyện và cộng đoàn tính…Để nhờ đó, con đường nên thánh của chúng ta thêm vững chắc và phong phú hơn giữa những biến động của thế giới hôm nay.
Sau khi lắng nghe bài thuyết trình, vào lúc 17g45, Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện TGP Huế đã chủ tế Thánh lễ, đồng tế với Ngài còn có quý Cha Bề trên, quý Cha khách cùng quý Cha trong Giáo phận, cùng với sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ đang tìm hiểu ơn gọi thuộc các hội dòng và tu hội ở Huế.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện Antôn đã khởi đi từ nguồn gốc các ngày lễ cầu nguyện cho ơn gọi Thánh hiến trong Giáo hội, để nói lên ý nghĩa và tầm quan trọng đời sống thánh hiến. Với đời sống thánh hiến của Giáo Hội nói chung và cách riêng với Tổng Giáo phận Huế, Ngài đã thay mặt cho Đức TGM Giuse nói lên tâm tình biết ơn, cảm mến mà các tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ đang dấn thân trong đời sống Thánh hiến. Ngài nhấn mạnh: “Sự hiện diện, dấn thân và hy sinh của các tu sĩ và các bạn trẻ đang bước đi trong đời sống Thánh hiến phản ánh sự thánh thiện của Giáo hội…”. Qua đó, mỗi người phải luôn biết ý thức để chu toàn sứ mạng và sống đúng căn tính, xứng đáng với ơn gọi nên thánh đặc biệt và cao quý này.
Tuy nhiên, Ngài cũng nhấn mạnh, trước những chuyển biến của thời đại hiện nay, đời sống thánh hiến không thể tránh khỏi những thách đố: “Đời sống Thánh hiến đang gặp phải những trở ngại, khó khăn: Ơn gọi giảm sút, thiếu các ơn gọi trẻ, thiếu chiều sâu thiêng liêng, đạo đức…Cùng với đó, sống trong thời đại Internet, mạng di động, mạng xã hội…Nên người tu sĩ hiện nay cũng bị đặt nhiều câu hỏi về ơn gọi độc thân Thánh hiến”... Đó cũng chính là lời nhắc nhở để mỗi tu sĩ và những ai sống đời thánh hiến biết ý thức chính mình và tỉnh thức trước những cám dỗ của thế gian.
Sau Thánh lễ, Liên Tu Sĩ Huế tiếp tục chung chia niềm vui trong “bữa cơm huynh đệ – hát cho nhau nghe”. Những lời hỏi thăm, câu chào chúc cùng những nụ cười thân ái như gợi lên trong mỗi anh chị em tu sĩ niềm vui và sức sống thánh hiến trên con đường dấn thân xây dựng nước Chúa, mang Tin Mừng đến với mọi người.
Và có thể thấy người tu sĩ và những người sống đời Thánh hiến là những người tiên phong trong việc mang Chúa Chúa đến với người. Vì khi có Chúa, chúng ta sẽ làm được mọi việc, có Chúa căn tính đời sống cộng đoàn mới được triển nở, và trong Chúa chúng ta sẽ giải quyết được những khó khăn giữa người với người, và đời sống Thánh hiến của chúng ta sẽ thêm triển nở thăng tiến.
Liên Tu Sĩ Huế
Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi Và Cộng Tác Trong Chương Trình Đào Tạo Tại Chủng Viện
Thư Kêu Gọi Cầu Nguyện Cho Ơn Gọi
Và Cộng Tác Trong Chương Trình Đào Tạo Tại Chủng Viện
Kính gửi các Cha, các Tu sĩ và Anh Chị Em tín hữu.
Thiên Chúa là Mục tử luôn yêu thương và chăm sóc đoàn chiên. Qua Giáo Hội và trực tiếp qua các Linh mục, Chúa Giêsu luôn hiện diện để nâng đỡ đồng hành với chúng ta trong mọi nẻo đường của cuộc sống. Chúa nhật thứ IV mùa Phục Sinh, cũng gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Giáo Hội mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các mục tử và cầu nguyện cho có nhiều người dấn thân sống ơn gọi Linh mục và Tu sĩ. Chúa Giêsu đã nói: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về” (Lc 10,3). Bất kể thời đại nào, Giáo Hội luôn luôn cần những Linh mục, Tu sĩ thánh thiện, quảng đại dấn thân phục vụ các linh hồn.
Để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu và của Giáo Hội, trước hết chúng ta hãy cầu nguyện cho có nhiều ơn gọi. Cuộc sống hôm nay ảnh hưởng bởi trào lưu hưởng thụ, nên nhiều bạn trẻ ngại dấn thân cho sự nghiệp chung. Lối sống ích kỷ làm cho người ta chỉ sống cho riêng mình. Chúng ta cầu xin Chúa soi sáng để có nhiều bạn trẻ nhận ra lý tưởng cao quý của đời tu, dấn thân phụng sự Chúa và tha nhân với một tình yêu vô vị lợi.
Ơn gọi đến từ Chúa, nhưng khởi đầu từ gia đình và nhờ ảnh hưởng tốt từ Cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ. Vì vậy, xin các Cha xứ và các bậc phụ huynh lưu tâm đến việc vun trồng ơn gọi, hướng dẫn và động viên các em nam nữ, để các em yêu mến ơn gọi từ khi còn nhỏ, là nền tảng cho ơn gọi trưởng thành trong tương lai.
Đào tạo Chủng sinh là trách nhiệm chung của mỗi người tín hữu. Từ nhiều năm nay, Tổng Giáo phận chúng ta vẫn có truyền thống tốt lành, quảng đại cộng tác trong việc đào tạo chủng sinh tại Nhà ứng sinh và tại Đại Chủng viện. Tôi kêu mời các Cha và Anh Chị Em hãy tiếp tục truyền thống đó, quyên góp trong ngày Chúa nhật thứ IV Phục Sinh để cùng với chúng tôi đào tạo nhân sự cho tương lai của Giáo Hội. Sự đóng góp tài chính của Anh Chị Em, vừa giúp chúng tôi điều hành Chủng viện có hiệu quả, vừa nói lên tinh thần yêu mến và hy sinh đối với Giáo Hội. Xin chân thành cám ơn các Cha và Anh Chị Em.
Nguyện xin Chúa Giêsu Phục sinh chúc lành và trả công bội hậu cho các Cha, các Tu sĩ và Anh Chị Em.
Hà Nội, ngày 1 tháng 5 năm 2019
Lễ tưởng niệm Ngày 30/4/ tại Giáo xứ Richmond Melbourne
Như thông lệ hằng năm, khi Ngày 30 Tháng Tư đến. Linh mục Chánh xứ Giáo xứ Công Giáo Vùng Richmond có tổ chức thánh lễ tưởng niệm biến cố 30/4/1975, tại Thánh đường Ignatius (Nhà thờ đá.) Để cho đồng bào và quý vị cựu quân, dân, cán, chính về dâng lễ cầu cho những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến, và mọi người đã hy sinh trên đường vượt biên, vượt biển vì hai chữ tự do.
Hình Nguyễn Hữu Thiện và thân hữu
Thánh lễ đồng tế cầu nguyện năm nay được cử hành vào lúc 7 giờ 30, Ngày Thứ Ba 30/4/2019. Do quý Linh mục Nguyễn Viết Huy Chánh xứ Giáo xứ Richmond chủ tế, cùng với quý Cha Phạm Minh Ước, Phạm Văn Ái và Cha Nguyễn Hoàng Trung cùng đồng tế. Đã được đông đảo đồng bào phần đông có mang khăn là mầu cờ vàng và quý vị Cựu Quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa với quân phục đại diện cho Hải, Lục, Không quân, và các quân binh chủng đặc biệt về dự.
Mở đầu là đoàn rước Quốc Kỳ Úc và Việt Nam Cộng Hòa cùng với Quân Kỳ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa do các cựu quân nhân mặc quân phục chỉnh tề rước lên khu vực gần với cung thánh. Một lá Quốc kỳ VNCH được trịnh trọng treo trên một cột lớn của nơi gần cung thánh. Cây nến Phục Sinh có vòng thép gai bao quanh, tượng trưng cho sự áp bức về tự do đang còn trên quê hương. Một vòng hoa cũng kết hình quốc kỳ VNCH với hàng chữ: “Muôn Đời Vẫn Nhớ” để tưởng nhớ đến Quân, Dân, Cán, Chính đã hy sinh vì tổ quốc, và đồng bào đã chết vì lý tưởng tự do.
Trong bài chia sẻ, xin tóm tắt: Linh mục Phạm Minh Ước, một cựu Sỹ quan trong Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, đã ôn lại lịch sử, với những hồi ức không thể nào quên được cái ngày đau thương đó. Linh mục đã kể lại những giờ phút đau thương lúc 9 giờ sáng Ngày 30 Tháng Tư khi Đài Phát Thanh Sài Gòn cho phát lời kêu gọi của Tổng Thống Dương Văn Minh cho toàn thể quân đội thuộc Quân Lực Việt Nam buông súng đầu hàng!
Riêng cá nhân linh mục và các chiến hữu đang ở trong Căn Cứ Sóng Thần của Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến, đã tập họp nhau lại để chào quốc kỳ lần cuối. Linh mục cũng nói đến các danh tướng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa đã tuẫn tiết, Linh mục cũng liên tưởng đến cái chết của Chúa Kitô, một cái chết đẹp nhất vì Ngài đã chết cho nhân loại.
Linh mục còn kể lại những cái chết đã đi vào lịch sử của các danh tướng Trần Văn Hai, Tướng Lê Văn Hưng từ biệt thuộc cấp trước khi tự sát. Rồi quý vị tướng Nguyễn Khoa Nam, Phạm Văn Phú và Lê Nguyên Vỹ và nhiều vị đại tá khác của quân đội. Trong bối cảnh đen tối đó người bạn rất thân của Linh mục Ước đã rủ linh mục tự sát, linh mục đã thuận, nhưng rồi nhớ mình là người Công Giáo, không thể cướp quyền của Chúa để hủy họai cuộc sống của mình. Linh mục cũng nói đến gương can trường của Đại tá Hồ Ngọc Cẩn đã đối đáp thật dũng cảm trước bọn người man rợ khi mang ông đi xử bắn!
Thánh lễ cũng có phần thắp nến để cho đồng bào có dịp thắp nên ngọn nến tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã vị quốc vong thân, vì tự do mà phải chết nơi rừng sâu, biển cả. và đặc biệt cầu cho quê hương, đất nước sớm thoát ách độc tài, cộng sản. Để mọi người dân được sống trong an bình, hạnh phúc và nhân quyền.
Sau thánh lễ, Ca đoàn giáo xứ đã hát chung những bản hùng ca, ca ngợi quê hương Việt Nam.
Trần Văn Minh và Hình Nguyễn Hữu Thiện