Tin Giáo Hội Việt Nam
Đức Cha Luy Nguyễn Anh Tuấn dâng lễ Lòng Chúa Thương Xót tại Trung Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm Melbourne
Xem hình
Với chủ đề Lòng Chúa Thương Xót ấp ủ mọi gia đình, Đức Cha Nguyễn Anh Tuấn đã mở đầu bằng sự tận cùng của sự khốn nạn, khốn cùng. Những con người bị vùi dập mà không ngoi lên được, dù họ đã cố gắng bằng mọi cách, dù họ rất muốn sống một đời lương thiện.
Trong bài chia sẻ, Đức Cha đã mời mọi người cùng chia sẻ về cuộc đời mình, về cuộc sống mà mọi người đang gặp, những khó khăn để cùng nhau học hỏi, hiểu thêm. Đức Cha cũng đã giải đáp nhiều thắc mắc về đời sống rất hữu ích về mặt tín lý, thần học đến với cộng đồng.
Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Nguyễn Anh Tuấn chủ tế cùng với quý Cha Trần Ngọc Tân, Vũ Hải Đăng, Trần Minh Hiếu, Lý Trọng Danh, Nguyễn Trọng Thiên, cha khách, và thầy Phó tế Đinh Văn Bổn cùng đồng tế. Ca Đoàn Vô Nhiễm đã xuất sắc trong các bài thánh ca phụng vụ. Và âm thanh ánh sáng được gia đình Bằng Uyên phụ trách rất chuyên nghiệp.
Phần chia sẻ do Linh mục Nguyễn Trọng Thiên nói về Lòng Chúa Thương Xót mà Cha cảm nghiệm được ngay trong đời minh, đó là những lúc cha thất vọng nhất và đã mất đức tin dù đang là tu sỹ! Cuối cùng, cha đã hiểu ra là chúng ta phải mang Lòng Thương Xót của Chúa đến với mọi người, và phải có trách nhiệm rao giảng tin mừng đến với mọi loài thụ tạo.
Ngày thứ ba kết thúc bằng phần sinh hoạt cho giới trẻ, do Cha Vũ Hải Đăng và cô Hồng Thắm điều khiển chương trình. Với sự đóng góp của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Vinh Sơn Liêm, Ca đoàn Cecillia. Và sôi nổi nhất vẫn là phần đóng góp của Cha Vũ Hải Đăng.
Ban tổ chức đại lễ đã khoản đãi bữa tiệc “tay cầm” cho mọi người và được mang đến phục vụ tại chỗ ngồi, để mọi người vừa ăn, vừa được thưởng thức những tiết mục sinh hoạt, có cả những ly chè khoai nóng hổi cũng được đưa đến. Một buổi tối giá lạnh, nhưng nhờ vào cách tiếp khách nhiệt tình, thêm phần sinh hoạt vui tươi và nhất là các tiết mục của Cha Hải Đăng giúp cho bầu không khí như ấm lại, trong tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa trao ban cho, qua những bàn tay của nhiều con người đang vất vả phục vụ trong mọi công việc để có buổi lễ mang đầy sức sống của lòng thương yêu, phục vụ của các chị em trong các ban ngành đoàn thể của Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn Liêm.
Đại hội sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 28/4, với chương trình: gặp gỡ lúc 1:30 từ lúc 2 giờ Đức Cha Nguyễn Anh Tuấn giảng thuyết, 3 giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót, 5 giờ rước kiệu, thánh lễ đồng tế và tiệc mừng.
Đức Giám Mục Xuân Lộc và Đức TGM Dal Toso thăm, dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Thịnh An, Giáo phận Xuân Lộc
Chiều ngày Thứ Sáu, 26/4/2019, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc đã cùng với Đức Tổng Giám Mục Giovanni Pietro Dal Toso, Chủ tịch Hội Truyền giáo Giáo Hoàng, đến thăm Cha Giêronimo Nguyễn Đình Công, một số Tác viên Tin Mừng, các người trẻ trong nhóm Chứng Tá Tin Mừng, bà con giáo dân của Xứ Thịnh An và dâng Thánh Lễ tại Giáo Xứ. Dù với vai trò chủ tế, nhưng vì Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Việt, nên Đức Cha Giuse đã thay ngài đọc bằng tiếng Việt trong suốt Thánh lễ. Cùng đồng tế với Đức TGM Dal Toso là Đức Giám Mục Giáo Phận, Cha Thư Ký Ủy Ban Loan Báo Tin Mừng, quý Cha Quản Hạt, quý Cha, và sự tham dự sốt sắng của nhiều tu sĩ nam nữ và giáo dân.
Xem Hình
Chuyến viếng thăm của Đức TGM Dal Toso- như lời Đức Cha Giáo Phận nói với cộng đoàn trước khi kết thúc Thánh Lễ- với anh chị em Tác viên Tin Mừng, Chứng Tá Tin Mừng và bà con giáo dân hôm naychính là “thay mặt Đức Thánh Cha để khích lệ tinh thần truyền giáo của mọi người”. Cũng vẫn những chia sẻ của Đức Cha Giáo phận về cuộc gặp gỡ đặc biệt giữa Đức TGM Dal Toso với mọi người, Đức Cha Giuse nói rằng, cuộc gặp gỡ này quả là một niềm vui lớn lao của sự quy tụ mọi người nên một trong tinh thần truyền giáo, cho dẫu là giám mục, linh mục hay tu sĩ, giáo dân. Và, “cho dẫu Đức TGM Dal Toso nói bằng ngôn ngữ nào đi chăng nữa – thì ngôn ngữ của niềm tin, ngôn ngữ của tình yêu nơi Đức TGM đã làm cho chúng ta hiểu được nhiệt huyết tinh thần truyền giáo nơi Ngài”. Đồng thời, Đức Giám Mục Giáo phận đã bày tỏ mong ước “Xin mọi người, các Tác viên Tin Mừng, các bạn trẻ Chứng Tá Tin Mừng hãy tăng thêm tinh thần truyền giáo, hãy sống tinh thần truyền giáo…và đem Chúa đến cho mọi người, nhất là những người chưa biết Chúa...Có như thế, tinh thần truyền giáo của Giáo phận Xuân Lộc sẽ trở nên mạnh nhất.”
Với vai trò thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô coi sóc cho tất cả các Giáo Hội trẻ việc truyền giáo - trong đó có Việt Nam - cũng như khích lệ tinh thần truyền giáo người giáo dân, nên bài giảng của Đức TGM xoáy sâu vào nhiệm vụ thông truyền đức tin của mỗi người tín hữu.
Chia sẻ bài giảng bằng tiếng Anh với sự trợ giúp phiên dịch của Cha Giêronimo, Đức TGM Dal Toso đã bày tỏ sự cảm kích của ngài khi nhìn thấy đời sống đức tin của anh chị em tín hữu Việt Nam. Hạt giống đức tin ấy, như lời Đức TGM, đã được các nhà truyền giáo ngoại quốc đem đến, gieo vào mảnh đất Việt Nam, được các Thánh Tử Đạo Việt Nam gìn giữ, hy sinh mạng sống để hạt giống đức tin được lớn lên. Ngài nói, “chúng ta không làm ra đức tin, nhưng chúng ta đón nhận đức tin từ Giáo Hội. Đó là điều rất quan trọng.” Và như thế, “cha mẹ phải có nhiệm vụ truyền trao đức tin, giáo dục và nuôi dưỡng đức tin cho con cái mình”. Việc chuyển trao đức tin được truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác, và đó là bổn phạn của mọi người. Vì đức tin xuất phát từ Giáo Hội và được đón nhận từ Giáo Hội, Đức TGM nhấn mạnh, nên chúng ta là một gia đình lớn- Giáo Hội-, là anh chị em với nhau, cùng chung một đức tin vào Chúa Giêsu, nên chẳng có sự phân biệt quốc tịch nào, màu da nào…bởi chúng ta cùng chung một Bí tích Rửa Tội. Ngài nói thêm, dù bất cứ ở đâu, nói bằng ngôn ngữ nào, thì Bí tích cử hành nơi đâu cũng giống nhau, “Bi tích Thánh Thể đã nối kết chúng ta lại,” để rồi, “dù chúng ta là ai đi chăng nữa, quốc tịch nào…chúng ta vẫn tuyên xưng cùng một đức tin Công Giáo: Đức Giêsu, Con Thiên Chúa đã nhập thể, đã chết và đã sống lại.” Và, Đức TGM nhấn mạnh, sự sống lại của Đức Giêsu là tất cả mọi ý nghĩa của cuộc sống, quy tụ chúng ta lại để tuyên xưng Đức Giê su Ki tô đã phuc sinh.
Suy niệm thêm từ bài Tin Mừng, Đức TGM Dal Toso chia sẻ rằng, nếu Đức Giêsu Phục Sinh đã mời các môn đệ cùng ăn với Ngài, thì hôm nay, Ngài cũng đang mời gọi chúng ta chia sẻ Bí tích Thánh Thể với Ngài. Đó là hạnh phúc của người Ki tô hữu, vì có Đức Giêsu Phục Sinh ở trong lòng, sống với và hiện diện bên cạnh chúng ta. “Chúa Kitô Phục sinh làm cho chúng ta được hạnh phúc, tăng thêm sự can đảm để sống cuộc đời mình.” Liên hệ với hình ảnh thực từ bàn thờ đá đang dâng lễ, Đức TGM mời gọi mỗi người hãy cố gắng làm cho đời mình cũng trở nên của lễ sống động trên bàn thờ này, để dâng lên Thiên Chúa, nhờ qua Đức Kitô. “Hãy xây nhà đời anh chị em trên đá tảng là Đức Ki tô, chắc chắn, đời sống anh chị em sẽ vững bền và hạnh phúc”. Giống như Đức Thánh Cha Phanxicô sau mỗi lần tiếp kiến, gặp gỡ, cuối bài giảng, Đức TGM cũng cầu xin mọi người hãy nhớ cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ, và ngài cũng hứa cầu nguyện cho mọi người.
Trước khi đồng ban phép lành cho giáo dân tham dự, Đức TGM Dal Toso đã cám ơn Đức Cha Giuse khi cho phép và tạo nhiều điều kiện để Ngài đến thăm Giáo phận Xuân Lộc, dâng Thánh Lễ tại Giáo xứ Thịnh An, cũng như cho phép Cha Giêronimo đảm nhiệm vai trò Giám đốc Hội đồng Giáo Hoàng Truyền Giáo tại Việt Nam.
Đây quả là Thánh Lễ đặc biệt với nhiều anh chị em Tác viên Tin Mừng, các bạn trẻ Chứng Tá Tin Mừng, và rất đông mọi giáo dân như lời Đức Cha Giáo phận đã thay mặt mọi người cám ơn Đức TGM Dal Toso “Chúng con xin cám ơn sự viếng thăm và hiện diện của Đức TGM vì đã đem phúc lành của Đức Thánh Cha đến cho chúng con.”
Hy vọng tinh thần truyền giáo nơi từng người thuộc mọi thành phần trong Giáo phận Xuân Lộc mỗi ngày một lớn hơn, mạnh mẽ hơn sẵn sàng dấn thân, sống tinh thần truyền giáo ngay tại môi trường làm việc, khu xóm mình…nhằm giới thiệu và đem Chúa đến với anh chị em lương dân, như điều Đức Cha Giáo phận đã ước mong.
Tin và hình ảnh: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
HĐGM Việt Nam: Kết thúc Hội nghị thường niên kỳ I/2019
Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2019 của HĐGM Việt Nam
Hội đồng Giám mục Việt Nam: Khai mạc Hội nghị thường niên kỳ I/2019 tại Bãi Dâu
Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh 2019 tại TGP Huế
Trong niềm hân hoan mừng Chúa Kitô Phục sinh, vào lúc 08g30 ngày Chúa Nhật 21.4.2019, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh đã chủ tế Thánh Lễ Đại Triều Mừng Chúa Phục Sinh tại Nhà thờ Chính Tòa Phủ Cam.
Tại sân tiền đường, đoàn rước được hình thành gồm: dẫn đầu là trầm hương, Thánh giá và đèn hầu, tiếp đến là Quý Chức trong Hội Đồng Giáo Xứ Hạt Thành phố với sắc phục truyền thống dân tộc Việt Nam, các Tu sĩ nam nữ của nhiều Hội Dòng trong Giáo phận, thành viên các ban ngành mục vụ Hội đoàn với đồng phục riêng của mình tạo nên những sác màu rực rỡ tô thêm vẻ đẹp hoành tráng và lộng lẫy cho Đại Lễ mừng Chúa Phục sinh.
Cùng đồng tế với Đức TGM Giuse trong Thánh lễ này, còn có Cha Antôn Dương Quỳnh, Tổng Đại diện; Cha Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục đặc trách đào tạo Linh mục và Tu sĩ; Cha Giuse Hồ Thứ, Giám đốc Đại Chủng Viện Huế; Cha Antôn Nguyễn Văn Tuyến, Quản xứ Chính tòa Phủ Cam; quý Cha trong Tòa TGM Huế, quý Cha trong Hạt thành phố, quý Cha thuộc Dòng Thánh Tâm và Dòng Chúa Cứu Thế, cùng với sự tham dự đông đảo của quý Tu sĩ nam nữ và giáo dân khắp nơi trong giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse chuyển lời của Đức Cha Stêphanô và Đức Cha Phanxicô Xavie, Nguyên Tổng Giám Mục Huế để chào mừng và chúc mừng đến quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ cùng cộng đoàn Dân Chúa trong toàn Giáo phận một Lễ Phục sinh thật an lành thánh thiện và tràn đầy ân sủng Chúa Kitô.
Trong bài Giảng lễ, Đức TGM Giuse chia sẻ câu chuyện của một tù nhân trong trại cải tạo, với tình hình khó khăn của kinh tế, gia đình, người thân không đủ sức để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho anh theo định kỳ hàng tháng… Phải chấp nhận thôi! và xem như mình đã chết không còn hy vọng cho tương lai. Thật may thay, nhờ lao động cải tạo tốt anh được trở về cuộc sống với gia đình. Đây là thời điểm xem như anh đã sống lại với một tương lai tươi sáng…Quả thật là đúng như vậy, trong những giây phút u tối của cuộc đời, chúng ta không được thất vọng nhưng phải mạnh mẽ vươn lên để chiến thắng chính bản thân mình.
Ngài tiếp: Sự nghiệp của Vua dân DoThái xem như đã chấm dứt…Nhưng không, Ngài đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh hiển. Sự sống lại của Chúa Kitô được kiểm chứng qua ngôi mộ trống và những lần Chúa đã hiện ra với các môn đệ, và còn là sự can đảm của các môn đệ, khi các ngài ra đi loan báo Tin Mừng Phục Sinh, cũng như các cuộc tuẫn đạo anh dũng của các chứng nhân Phúc Âm đã minh chứng cho sự phục sinh vinh hiển của Chúa Kitô.
Kết thúc bài giảng, Ngài nhắn nhủ: Mỗi người trong chúng ta đang có một ngôi mộ riêng mình. Đó là những tính hư tật xấu đang vùi lấp và thậm chí sẽ chôn vùi mãi mãi nếu chúng ta không nhận ra và không biết thay đổi…Nhưng, chúng ta sẽ mạnh mẽ mở toang cánh cửa của nấm mộ để vươn lên trong sự thánh thiện, sáng ngời cùng với Chúa Kitô.
Kết thúc Thánh lễ, Đức TGM long trọng ban Phép lành Chúa Phục sinh cho cộng đoàn, chúc cộng đoàn một mùa Phục sinh an bình trong Chúa Kitô. Mọi người ra về trong niềm hân hoan. Allêluia! Chúa đã Phục sinh!
Giáo xứ Chính toà Phủ Cam
Đại lễ mừng Chúa Phục Sinh tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội 2019
Vào lúc 9h00 hôm nay, Chúa nhật Phục sinh, ngày 21/04/2019, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành Thánh lễ đại triều mừng Chúa Giêsu Phục sinh tại nhà thờ Chính toà Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Cha Lôrenxô Chu Văn Minh, Cha Tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng và quý Cha trong Giáo hạt Chính tòa, cùng sự hiện diện của quý Tu sĩ nam nữ, anh chị em tân tòng vừa được lãnh nhận các Bí tích Khai tâm trong Đêm vọng Phục sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Đêm vọng Phục Sinh 2019 tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse vui mừng loan báo cho cộng đoàn tin mừng trọng đại: “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia”! Đó là niềm vui lớn lao nhất mà Giáo hội loan báo cho mọi thời đại, cho mọi nền văn hóa. Ngài nhắc nhở mọi kitô hữu sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho đến tận cùng thời gian và cho đến ngày tận thế. Đức TGM Giuse xác tín Đức Kitô Phục sinh là nền tảng đức tin và là niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta. Qua Đức Kitô Phục sinh, mỗi kitô hữu nhìn thấy tương lai và hy vọng của cuộc sống đời mình, tương lai mà Thiên Chúa dành cho những người công chính. Đó là được sống với Chúa trong hạnh phúc vĩnh cửu, hạnh phúc đời đời. Tiếp đó, Đức TGM Giuse gửi tới Đức Hồng Y Phêrô, Đức Cha Lôrenxô và quý cộng đoàn lời chúc mừng an lành và tràn đầy ơn Chúa cũng như một mùa Phục sinh luôn vui tươi và tràn đầy niềm hy vọng
Trong phần quảng diễn Lời Chúa, khởi đi từ Tin mừng của Thánh Gioan, Đức TGM Giuse ví mỗi người kitô hữu đi tham dự Thánh lễ Chúa nhật Phục sinh giống như những người phụ nữ và các môn đệ vào buổi sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần đến viếng mộ Chúa. Cũng như Phêrô, Gioan và Madalêna ngỡ ngàng, bàng hoàng trước “ngôi mộ trống”. Ngài chỉ ra biết bao ngôi mộ của bao người đã yên giấc và bị chôn vùi trong quên lãng. Nhưng ngôi mộ trống của Đức Giêsu thì khác. Đó là ngôi mộ trống được kể đi kể lại xuyên suốt hơn 20 thế kỷ và cho đến ngày nay.
Nối tiếp bài chia sẻ, Đức TGM Giuse mời gọi mọi người chiêm ngắm ngôi mộ trống để cầu nguyện, suy tư về thân phận làm người của mình. Ý nghĩa “ngôi mộ trống” trước hết xác tín quyền năng của Thiên Chúa Phục sinh. Một Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần và luôn chiến thắng lịch sử. Bởi vì, Đức Giêsu đã chết và sau ba ngày, Người đã sống lại khải hoàn bước vào vinh quang. Đức TGM Giuse nhấn mạnh sự kiện ngôi mộ trống không phải là sự kiện mơ hồ mà còn được kiểm chứng bởi nhiều lần Chúa đã hiện ra với các tông đồ, với hai môn đệ đi đường Emmaus để cùng ăn, cùng trò chuyện cũng như giáo huấn các ông. Thứ đến, đó là phẩm giá của con người. Vì con người được hiện hữu giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng công minh sẽ ban phần thưởng cho những ai trung thành, kiên vững tuân giữ giới luật của Người. Đức TGM Giuse xác tín đích điểm của người công giáo sẽ được sống lại và hưởng vinh quang mà Chúa dành cho những người công chính. Sau cùng, Ngài mời gọi mọi người hãy vui lên vì được gặp gỡ Đấng Phục sinh đang hiện diện làm cho Giáo hội và mỗi người đổi mới. Chính Đấng Phục sinh liên kết chúng ta trong gia đình nhân loại và gia đình Giáo hội.
Kết thúc bài giảng, Đức TGM Giuse cầu chúc cho cộng đoàn, sau khi tham dự Thánh lễ Phục sinh, rời khỏi ngôi nhà thờ Chính tòa để về với gia đình và mọi nẻo đường trong cuộc sống, hãy trả lời câu hỏi như xưa nhiều người đã hỏi bà Maria Madalêna “trên đường bà thấy những gì?”. Chúng ta hãy vui mừng kể cho mọi người rằng: “tôi đã gặp gỡ Đức Giêsu là Đấng Hằng Sống. Tôi đã chiêm ngưỡng nấm mồ trống. Tôi đã thấy cuộc chiến thắng khải hoàn của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa đang ngự giữa chúng ta”.
Sau Thánh lễ, Đức TGM Giuse ban phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Phanxicô cho cộng đoàn dân Chúa. Mọi người ra về tràn ngập niềm vui, niềm hy vọng và làm chứng về Đấng Phục sinh. Alleluia!
BTT Gx. Chính tòa
Ảnh: Phêrô Việt Anh
Công Giáo Việt Nam Tại Hongkong Mừng Lễ Phục Sinh 2019
Hòa trong niềm vui chung của Giáo hội hoàn vũ, Chúa Nhật ngày 21/04/2019, Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hongkong đã long trọng mừng lễ Chúa Phục Sinh 2019. Thánh lễ do Linh mục Phêrô Lâm Minh chủ tế. Cùng đồng tế là quý linh mục người Việt đang mục vụ tại Giáo phận Hongkong, cùng sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa người Việt đang mục vụ, sinh sống và làm việc tại Hongkong.
Xem Hình
Mở đầu Thánh Lễ, cha chủ tế đã nói lên niềm vui và tâm tình của ngày lễ Chúa Phục Sinh: “Chúa đã sống lại thật rồi! Alleluia”! và ngài cũng mời gọi mọi người hãy sống trọn vẹn niềm vui đó trong từng phút giây của cuộc sống. Trong bài giảng Tin Mừng Phục Sinh, dẫn đi từ bài “ca tiếp liên”, cha Phêrô một lần nữa gợi lên hình ảnh của niềm vui trong ngày lễ Phục sinh qua khuôn mặt của bà Maria Mác-đa-la, một niềm vui lớn và trọn vẹn. “Cũng như bà Maria, mỗi kitô hữu nhìn thấy tương lai và hy vọng của đời mình, tương lai mà Thiên Chúa dành cho những người công chính là được sống và được hưởng niềm vui với Chúa Phục sinh.”
Tiếp đến, cha chủ tế mời gọi mọi người hãy dành thời gian chiêm ngắm ngôi mộ trống và cầu nguyện nhiều hơn trong mùa Phục sinh này. Vì “khi chiêm ngắm và cầu nguyện với trước ngôi mộ trống, anh chị em mới có thể suy nghĩ về thân phận của mình, nhất là trong một môi trường sống, một thời đại sống xô bồ và nhộn nhịp trên đất Hongkong.” Vì “ngôi mộ trống” chính là một niềm xác tín quyền năng của Thiên Chúa Phục sinh. Một Thiên Chúa đã luôn chiến thắng lịch sử; Một Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn chiến thắng tử thần. Chính vì thế, chúng ta, với tâm hồn reo vui của bà Maria xưa, hãy hân hoan loan tin cho thế biết rằng: “tôi đã gặp gỡ Đức Giêsu là Đấng Hằng Sống. Tôi đã chiêm ngưỡng nấm mồ trống. Tôi đã thấy cuộc chiến thắng khải hoàn của Đức Giêsu Kitô”.
Kết thúc bài giảng, cha Phêrô đã mời gọi mọi người tham dự thánh lễ cầu nguyện cho nhau, cho nền hòa bình thế giới và cho sự vững mạnh của Giáo hội.
Sau Thánh lễ, Cha Giuse ban phép lành cho cộng đoàn dân Chúa và cùng cộng đoàn vui liên hoan văn nghệ cũng như thưởng thức các món ăn mang đậm hương vị Việt Nam.
BTT CỘNG ĐOÀN Hongkong
Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm không bị giải tỏa
WGPSG -- Vào cuối Thánh lễ Truyền Dầu 18-4-2019, Đức Giám mục Giám quản Tổng Giáo phận Sài Gòn đã công bố:
Ngày thứ Ba 21-3-2019, Ban Dân Vận Thành Ủy đã đến Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn, gặp Đức cha Giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng và Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân để thông báo 2 điểm:
- Lãnh đạo TP.HCM đã có chủ trương giữ lại Nhà thờ Thủ Thiêm và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm như là một di tích văn hóa lịch sử.
- Đề nghị Tòa Tổng Giám mục đề cử một đại diện làm việc với các cơ quan liên hệ để trao đổi và tiến hành các bước cần thiết cho việc thực hiện những chủ trương trên.
Đức cha Giám quản đã bàn với Ban Tư Vấn và đề cử Cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân đại diện Tòa Tổng Giám mục để gặp gỡ trao đổi với các cơ quan, ban ngành liên hệ.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Thánh Lễ Tiệc Ly 2019 tại Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam
“Nếu Thầy mà còn phải rửa chân cho các con thì các con cũng phải rửa chân cho nhau.” (Ga 13, 14). Lễ Tiệc Ly mà chúng ta long trọng cử hành hôm nay còn được gọi là Lễ Tình Yêu. Vì trong lễ này chúng ta tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập hai Bí tích hết sức cao trọng: đó là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền Chức Thánh.
Lúc 18g30 ngày Thứ Năm Tuần Thánh (18.4.2019), cộng đoàn hân hoan chào đón Đức TGM Giuse, Cha Antôn Quản xứ, Cha Giogiô trưởng ban Phụng tự Giáo phận cùng quý Cha phó xứ đến hiệp dâng Thánh lễ, để mở đầu Tam Nhật Thánh tại nhà thờ Giáo xứ Chính tòa Phủ Cam.
Khởi đầu Thánh Lễ qua lời chào, Đức TGM Giuse chia sẻ niềm vui mừng khi thấy cộng đoàn tham dự rất đông đảo, nói lên tình hiệp thông và lòng kính mến đối với Bí tích Thánh Thể cao trọng, để kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập nên Bí tích này hôm nay.
Trong bài giảng lễ, Đức TGM Giuse chia sẻ và giải thích đôi nét về Lễ Vượt qua để cộng đoàn hiểu rõ ý nghĩa hơn. Từ đó, giúp mỗi người có được tâm tình sống thật chân thành. Đồng thời, Ngài cũng thông tin về sự cố hỏa hoạn làm cháy nhà thờ Đức Bà Paris tại Pháp. Ngài đặt câu hỏi: Tại sao qua sự cố cháy nhà thờ này lại được mọi người trên thế giới quan tâm. Phải chăng đây là một công trình kiến trúc vĩ đại? Không đơn giản là như thế, vì chính nơi đây và tất cả các nhà thờ trên mặt đất này chính là nơi để bánh rượu được Linh mục truyền phép trở thành Mình Máu Thánh Chúa, nơi để chúng ta tôn thờ Bí tích Thánh Thể được tái diễn hằng ngày trên bàn Thánh….
Cuối bài giảng Lễ, Đức TGM Giuse nhắn nhủ với cộng đoàn qua đoạn Tin Mừng Thánh Gioan 15,9-17: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Nếu không có Thánh Thể, con người chúng ta sẽ sống cách vô cảm, tội lỗi….như thế tội ác sẽ lan tràn với lòng hận thù dẫn đến đau khổ triền miên cho loài người. Chính vì thế, chúng ta cần có tâm tình suy tôn tuyệt đối đối với Bí tích Thánh Thể để múc lấy nguồn ơn thánh, và sống ý nghĩa đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta.
Tiếp đến, cộng đoàn được tham dự nghi thức rửa chân để nói lên việc thi hành lệnh truyền của Chúa về đức khiêm nhường, và một tinh thần phục vụ yêu thương. Đức TGM Giuse đã rửa chân cho 12 quý Chức là Khu vực trưởng trong giáo xứ, hình ảnh này gợi lên một Giáo xứ đang mang lên mình một sức sống của tinh thần, dấn thân phục vụ với Chúa Kitô cho công cuộc loan báo Tin Mừng.
Sau Thánh lễ, cộng đoàn sốt sắng tham dự cuộc cung nghinh Mình Thánh Chúa tại 3 địa điểm trong nhà thờ. Sau đó, mọi người cùng rước kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể từ nhà thờ sang hang đá trong khuôn viên Nhà thờ. Mặc dù thời tiết tại Huế trong những ngày hè thật oi bức, nhưng cũng không thể ngăn nổi lòng cung kính, mến yêu của con cái đối với Bí tích cao trọng này, khi mọi người cùng tham dự cuộc rước thật đông đảo và trang trọng.
Tiếp theo sau nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa là giờ Chầu Thánh Thể long trọng của Giáo xứ. Thành viên thuộc các Hội đoàn, ban ngành đã luân phiên để cùng thức với Chúa và sống với Ngài trong tâm tình cầu nguyện như xưa Ngài đã nguyện cầu tại vườn Cây Dầu “Xin đừng theo ý Con, một xin vâng ý Cha”
Lạy Chúa Giêsu Thánh thể! Chúng con xin dâng lên Chúa mọi hy sinh, mọi nỗ lực trong các giờ Chầu thánh này để xin cho có thật nhiều người ngày càng yêu mến và tìm đến với Chúa trong Bí tích Thánh thể. Cũng như giúp mỗi người ngày càng trưởng thành hơn trong tình yêu thương bác ái, luôn biết chạy đến với Chúa để được múc lấy nguồn ơn thiêng mà Chúa đã hứa ban: “Ai ăn Bánh nầy sẽ được sống muôn đời.” “Chính Tôi là Bánh trường sinh, ai đến với Tôi không hề phải đói, ai tin vào Tôi chẳng khát bao giờ”.
Giáo xứ Chính Tòa Phủ Cam