Tin Giáo Hội Việt Nam
Bế giảng khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản
WGPSG -- “Chúng ta không chỉ sống, sinh hoạt trong nhóm nhỏ riêng mình, càng không phải là một ốc đảo riêng biệt, mà phải luôn sống trong sự hiệp thông”.
Trên đây là lời huấn từ của Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong ngày bế giảng khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản (AsIPA) được tổ chức tại Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/2 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3 TPHCM vào lúc 9g45 ngày 01.6.2019. Tham dự buổi lễ có linh mục (LM) Giuse Tạ Huy Hoàng - Trưởng ban huấn luyện, quý giảng viên và các học viên.
Trước hết, Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn đã huấn từ, tóm lược khóa học, nêu lên điểm chính yếu trở thành cột trụ quan trọng:
- Cột trụ thứ nhất: Chúa Kitô là trung tâm điểm giữa chúng ta là Giáo hội, Hội Thánh trong cộng đoàn giáo hội địa phương. Ngài ở giữa chúng ta và chúng ta ở với Ngài, để Ngài dạy chúng ta và sai chúng ta đi rao giảng Tin Mừng.
- Cột trụ thứ hai: “Sai đi”, khóa học chia sẻ Lời Chúa qua 7 bước. Chúng ta đã tiếp cận phương pháp để Lời Chúa hướng dẫn chúng ta trong Thánh Thần. Loan truyền Tin Mừng của Chúa đến với mọi người bằng chính đời sống của mình. Chúng ta không chỉ sống, sinh hoạt trong nhóm nhỏ riêng mình, càng không phải là một ốc đảo riêng biệt, mà phải luôn sống trong sự hiệp thông. Hiệp thông theo định hướng của Phương pháp Tiếp cận Mục vụ toàn diện tại châu Á (Asian Integral Pastoral Approach) viết tắt là AsIPA, mà thời gian vừa qua chúng ta đã được huấn luyện. Đó là, hiệp thông từ lối xóm, khu giáo, đoàn hội đến giáo xứ, giáo phận và Giáo hội toàn cầu.
Nghi thức bế giảng và sai đi
9g45 cùng ngày, nghi thức sai đi và bế giảng khóa học được cử hành. Khởi đầu với phần cung nghinh Lời Chúa do ĐC Louis chủ sự rước Sách Thánh, trong đoàn rước có vị đại diện cầm nến thắp sáng. Cây nến này được đoàn Việt Nam đưa về từ Đại hội AsIPA lần thứ 8 tại Indonexia. Tiếp nối đoàn rước là Ban Huấn luyện và các học viên.
Sau phần công bố Lời Chúa. ĐC Louis cử hành nghi thức sai đi. Ngài đã chuyển lửa từ cây nến đại hội đến cây nến của các giáo xứ, cộng đoàn có học viên tham dự. Về giáo xứ có giáo xứ Vĩnh Hòa, Thánh Tống Viết Bường, Tân Định, Tân Lập, Gia Định. Về cộng đoàn có: Giáo chức, Kinh Thánh Cầu Nguyện, Chuyên đề Mục Vụ Gia Đình và Cùng Theo Chúa. Sau đó, từng thành viên tham dự tiến lến in dấu tay của mình vào cây nến của đơn vị mình. Tiếp theo là phần lời nguyện sai đi và ban phép lành của Chúa.
Kết thúc khóa học, ĐC Louis đã trao giấy chứng nhận cho 84 học viên đã hoàn thành khóa học. Đây là khóa huấn luyện Cộng đoàn Giáo hội Cơ bản đầu tiên được tổ chức tại Giáo hội Việt Nam do Tổng Giáo phận Sài Gòn tổ chức.
Chương trình bế giảng khóa học được kết thúc và lúc 11g30 cùng ngày. Sau đó, Đức cha, quý cha, Ban Huấn luyện và các học viên đã chụp chung tấm hình lưu niệm và cùng chung bữa ăn Agape trong bầu khí ấm áp, hân hoan của mọi người.
Vĩnh Thân
Xuân Lộc : Khóa Đuốc Hồng 2019 dành cho quý Thầy Chủng Sinh Khóa 12
Xem Hình
Không chỉ có các Chủng Sinh thuộc Giáo phận Xuân Lộc tham dự, nhưng còn có cả các Thầy Chủng Sinh của các Giáo phận khác như Bà Rịa, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Hóa, Long Xuyên, Phát Diệm, Phan Thiết, Thanh Hóa đang theo học tại Đại Chủng Viện Xuân Lộc cũng tham dựKhóa Đuốc Hồng, vừa học vừa hành này. Con số trại sinh tham gia từ 50 nâng lên thành 63 vì có 4 thầy thuộc Dòng Tiểu Đệ Thánh Gioan Tẩy Giả cũng đăng ký tham dự.
Với những mục đích trên, cha Giuse Đỗ Đức Trí, Đặc Trách Ban Huấn Giáo và Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể cùng với quý Cha Phó Đặc Trách đã thiết kế một khóa Đuốc Hồng dành riêng cho quý Thầy Chủng Sinh với các bài học, bài khóa, kỹ năng cơ bản, cần thiết.
Với phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, những bài khóa cung cấp nội dung như Tổ chức- làm việc theo Phương pháp hàng đội và ngày Thánh Thể trong PT. TNTT; Tổ chức, huấn luyện GLV-TN theo nội quy TNTT VN; Huấn luyện Tông đồ Đội Trưởng, Nghiêm tập PT TNTT. Về Giáo lý, Sử dụng Giáo án Giáo lý Hồng Ân; Chuẩn bị lớp Xưng tội Rước lễ Lần Đầu là những bài học được xem là hữu ích giúp quý Thầy bớt đi những băn khoăn hoặc lo lắng. Ngoài ra, các kỹ năng tương đối hữu dụng trước mắt đối với quý Thầy cũng được trình bày trong khóa như Kỹ năng lãnh đạo điều hành, Kỹ năng nói trước cộng đoàn, Kỹ năng sinh hoạt, tập hát, băng reo, Kỹ năng tổ chức trại và hành trình đức tin. Và cuối cùng, “Tương quan giữa cha xứ và thầy xứ”, cũng được mở ra để trao đổi và truyền trao những kinh nghiệm cho quý Thầy Chủng Sinh theo học khóa.
Ban giảng huấn của Khóa bao gồm quý Cha Đặc Trách, Phó Đặc trách Ban Huấn Giáo – Phong trào TNTT, quý Cha, và quý Soeur trong Ban Huấn Giáo, cũng như các Trưởng Ban Trị Sự, Trưởng Ban Sinai Xuân Lộc, và giảng viên ngoài Giáo phận.
Do đó, khi tham dự khóa Đuốc Hồng, quý Thầy vừa được học, vừa được thực hành trong các chương trình, hoạt động hoặc trải nghiệm thực tế từ bài học, nhằm giúp các Thầy hình dung, định hướng tổ chức các hoạt động phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể, và chương trình Giáo lý với Đoàn Thiếu Nhi tại các giáo xứ.
Hòa mình trong các phần Nhập khóa, Khai mạc chương trình, tham dự các tiết học, Cung nghinh Thánh Thể, Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ đầu ngày, Văn nghệ, Sinh hoạt Lửa Thiêng, hay các sinh hoạt ăn, ngủ, vệ sinh…trong một thời khóa biểu sít sao, liên tục từ 4g30 sáng đến 21g30, quý Thầy trở thành những trại sinh năng động, sáng tạo, nhiệt thành và khỏe mạnh. Song song đó, quý Thầy cũng có được trải nghiệm hành trình thiêng liêng qua các giờ học, qua những giờ Chầu Thánh Thể luân phiên theo tinh thần của Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể mà Giáo phận Xuân Lộc đang áp dụng triển khai trong toàn Giáo Phận gần 3 năm qua.
Không chỉ trở thành một trại sinh, một học viên của chương trình, quý Thầy cũng được mời gọi tham dự vào phần lượng giá chương trình, khóa Đuốc Hồng mà quý Thầy đã tham dự. Điều này đem lại hữu ích cho cả Ban Tổ Chức, đặc biệt với quý Thầy tham dự khóa, giúp người tham dự có thể chuyển hoán điều mình học thành kinh nghiệm thực tế cho sứ vụ sắp tới quý Thầy sẽ thực hành tại các Giáo xứ mà họ lãnh nhận bài sai phục vụ.
Khóa Đuốc Hồng hằng năm mở ra dành riêng cho quý Thầy Chủng sinhcủa Đại Chủng Viện Xuân Lộc được tổ chức trong những năm gần đây nhằm đáp ứng những nhu cầu cần thiết, chuẩn bị cho hành trang của Chủng sinh Triết II đi giúp xứ.
“Quả là một chương trình hữu ích dành cho quý Thầy chuẩn bị đi giúp xứ mà không phải ở Giáo phận nào cũng có thể tổ chức được.” là nhận xét của Cha Chánh Xứ Phêrô – một Giáo xứ thuộc TGP Sài Gòn – khi nghe biết về Khóa Đuốc Hồng dành cho quý Chủng Sinh của Giáo phận Xuân Lộc.
Tin: Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P
Ảnh: Ban Truyền Thông Khóa Đuốc Hồng.
Đức Giám Mục Xuân Lộc mừng Tết Thiếu Nhi với các em Trường Khuyết Tật La Vang
Với nhiều trẻ em lành lặn về thể chất, ngày 1/6 thực sự đúng là ngày vui vì các em có thể đón nhận niềm vui cách trọn vẹn hơn trong cả tâm hồn lẫn thể xác. Nhưng với các em khuyết tật, sự không lành lặn về thân xác, trí năng, hay đang phải mắc phải những căn bệnh mà ngay cả cha mẹ đôi khi cũng đã không thể nuôi nấng hay bỏ mặc, thì ngày Tết Thiếu Nhi đôi khi cũng qua đi một cách lặng lẽ, không đặc biệt.
Xem Hình
Vì thế, với tấm lòng mục tử muốn ôm ấp chiên con, nhất là những chiên đau bịnh, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục Giáo phận đã đến thăm, trao quà, dâng Thánh Lễ cho các em khuyết tật tại Nhà Nuôi dưỡng Trẻ Em Khuyết Tật La Vang, một chuyến viếng thăm không có sẵn trong kế hoạch Lịch Mục vụ trước đó. Do vậy, ngày 1/6 năm nay quả là đặc biệt với các em khuyết tật và với quý Soeur tại nơi đây.
Biểu hiện qua những nụ cười đơn sơ, dù nhận thức rõ hay kém do bị bệnh thiểu năng về trí tuệ, down nhẹ hay nặng, … nhưng hầu hết các em cũng đều biết vẫy hoa, cười thật tươi, trao hoa, thậm chí còn nắm tay lại Đức Cha khi Ngài đến thăm,cúi xuống, xoa đầu, cầm tay từng em.Đó là ngôn ngữ của trái tim mà tín hiệu tình yêu gửi đi, nhận, giải mã tín hiệu, xử lý tín hiệu và đáp trả lại một cách thật trùng khớp giữa Đức Cha và các bé khuyết tật, hay ngược lại.
Không chỉ dừng lại với các em có thể đón và trao hoa, Đức Cha Giuse đã đến tận giường để thăm và chúc lành cho các em bị bệnh về trí năng, down nặng, lại không thể đi lại…phải cần sự trợ giúp đặc biệt từ quý Soeur chăm sóc.
Để lần viếng thăm, đem niềm vui cho các em khuyết tật trong ngày Tết Thiếu Nhi được trọn vẹn, cũng như phó thác các em cho Chúa, Đức Cha Giuse đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em được sống trong bình an, niềm vui, sự chúc lành của Chúa, cũng như có thêm được nhiều người quan tâm, yêu thương, săn sóc và giúp đỡ.
Khẳng định tình thương của mọi người dành cho các em, trong bài giảng, với cách nói chuyện thân tình với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, Đức Cha Giuse đã nói với các em rằng “Ngày hôm nay, ngày Tết của các con, và trong Giáo phận cũng có rất nhiều các thiếu nhi, nhưng Đức Cha, quý Cha, mọi người đến nơi đây để thăm các con là vì thương các con. Vậy các con có vui không?” Những tiếng thưa “Dạ vui!” vừa to, đơn sơ và thật đáng yêu của các em. “Nhưng có một Vị to lắm, Ngài cao trọng lắm thương yêu các con rất nhiều. Vậy các con có biết Vị đó là ai không?” Các em dõng dạc đáp liền –“Dạ Chúa!” Dẫn chứng từ bài Tin Mừng vừa đọc, Đức Cha nói với các em “Chúa Giêsu rât thương yêu thiếu nhi khi các bà mẹ đưa con cái của họ đến với Ngài. Và như vậy, Chúa Giêsu cũng đang rất thương yêu các con. Vậy các con có vui không?” – Những tiếng đáp thật dễ thương vang dội cả một không gian nhà nguyện nhỏ “Dạ có!”
Cũng vẫn như bao lần những bó hoa của mọi người dâng tặng Đức Cha thay lời tri ân, nhưng hôm nay, hoa và người cầm hoa dâng kính Đức Cha xem ra thật đặc biệt, đầy cảm động như chính những mảnh đời khuyết tật của các em, nhưng lại rất tràn trào ý nghĩa, yêu thương như chính tâm hồn của các thiếu nhi khuyết tật nơi đây.
Sau Thánh Lễ, trong căn phòng học nhỏ thường ngày, các em đã cùng hát vang bài “Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to”, cũng như bày tỏ niềm vui qua vũ điệu đơn sơ dâng lên Đức Cha Giuse, quý Cha, và mọi người đang hiện diện. Quả là một không gian đầy màu sắc và cảm xúc, của tiếng hét, tiếng ồn, của những em thích gì làm nấy...Nhưng không gian đó vẫn hạnh phúc, vẫn đáng yêu vì chính tâm hồn trẻ nhỏ mà các em đang có. Như chính tâm hồn của trẻ nhỏ thích quà, những biểu hiện niềm vui rất ngộ nghĩnh trong khuôn mặt của từng em khi được nhận quà từ Đức Cha, được xoa đầu… quả là đáng yêu.
Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm các em khuyết tật, Đức Cha Chánh Giáo Phận đã có ít phút trò chuyện với quý Soeur, Ban Hành Giáo và Ban Caritas Giáo xứ Lộ Đức. Ngài cám ơn tình yêu thương,sự hy sinh của mọi người dành cho các emthay cho Giáo Phận. Đặc biệt, Đức Cha đã ca ngợi sự hy sinh phục vụ trong âm thầm của quý Soeur với các em bị khuyết tật tại nơi này hay những cộng đoàn khác nữa của Dòng. Đức Cha Giuse nói rằng, những sự hy sinh vất vả trong âm thầm, bất kể những mệt mỏi, vất vả của cá nhân để chăm lo cho các em, như những mạch nước ngầm nuôi dưỡng tình yêu thương trong trần gian, làm trổ sinh những cây trái xanh tươi của niềm vui, hạnh phúc, và yêu thương, những giá trị cao quý mà xã hội, thế giới ngày hôm nay đang thiếu vắng cách trầm trọng. Để biểu tỏ tâm tình, cũng như sự quan tâm với các em và các Soeur đang phục vụ, Đức Cha Giáo phận cũng trao tặng một món quà khác đến các Soeur để trợ giúp trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các em khuyết tật.
Có đến thăm, chứng kiến chỉ một chút những hành vi xem ra rất tăng động, hay những biểu hiện bất thường trong lời nói và hành động của những em thiểu năng trí tuệ, khuyết tật, với những em phải nằm liệt…mới cảm nhận được sự vất vả của các Soeur khi chăm sóc, nuôi dưỡng các em từng ngày. Một cuộc đời dâng hiến phục vụ chính Chúa qua các em khuyết tật, thật đẹp biết bao!
Tin và hình ảnh: Nữ tu Têrêsa Ngọc Lễ, O.P
Giáo tỉnh Hà Nội cử hành ngày Thế Giới Truyền Thông lần thứ 53
BÙI CHU - Sáng Chúa Nhật ngày 02 tháng 6 năm 2019, Lễ Chúa Thăng Thiên, Ban Truyền Thông của các Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã quy tụ về Đền Thánh Sa Châu tại Giáo phận Bùi Chu để cử hành Ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 53.
Sa Châu là một Giáo xứ lớn và kỳ cựu của Giáo phận Bùi Chu, nơi có Đền Thánh Giuse của Giáo phận này. Ngày họp mặt hôm nay cho các thành viên Ban Truyền Thông trong Giáo tỉnh Hà Nội tại Bùi Chu năm nay vì thế được tổ chức khá quy mô và chu đáo. Có khoảng 200 tham dự viên đã đến tham dự, trong một tinh thần hồ hởi, vui tươi và đầy nhiệt huyết.
Ngày Thế Giới Truyền Thông năm 2019 được cử hành với Chủ đề lấy từ sứ điệp của Đức Thánh Cha: “Chúng ta là chi thể của nhau” (Ep 4,25).
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 45 với lời chào mừng và phát biểu khai mạc của Cha Giuse Nguyễn Văn Toanh – Trưởng Ban Truyền Thông Giáo phận chủ nhà Bùi Chu. Ngày lễ Chúa Lên Trời hàng năm được chọn làm ngày Bổn mạng giới Truyền thông Công Giáo. Hôm nay, theo lời mời gọi của Giáo hội, các Ban Truyền thông mỗi Giáo phận trong Giáo tỉnh Hà Nội cùng quy tụ về Sa Châu để cử hành ngày Thế giới Truyền thông lần thứ 53. Đây là dịp gặp gỡ, chia sẻ và khích lệ nhau để cùng thực thi công việc được Thiên Chúa qua Giáo hội trao phó, dùng phương tiện truyền thông hiện đại để đem Tin Mừng Chúa cho mọi người. Ngày họp mặt cũng là dịp anh chị em cùng chia sẻ thao thức của mình trong sứ vụ Truyền thông Công Giáo hôm nay.
Sau lời khai mạc và tiếng vỗ tay giòn giã, các tham dự viên hoà mình vào bầu khí vui tươi sôi động mà ý nghĩa của ca khúc Chủ đề ngày Họp mặt giới Truyền thông hôm nay, qua vũ điệu do các nữ tu Truyền thông Bùi Chu thể hiện.
Các tham dự viên lắng nghe bài thuyết trình của Cha Giuse Trần Ngọc Đăng – Phó Giám đốc Đại Chủng viện Bùi Chu với chủ đề: "Truyền thông theo đường hướng và phong cách của Đức Giáo Hoàng Phanxicô". Truyền thông không chỉ là chia sẻ một kênh thông tin, nhưng còn là cơ hội quý báu Chúa ban để xây dựng tình hiệp thông trong Giáo hội và giữa cộng đồng nhân loại. Truyền thông hiện đại hôm nay thực là một phương tiện kỳ diệu Chúa ban để con ngừoi có thể gặp gỡ tiếp xúc với nhau trong một thế giới gần gũi, đa dạng nhưng liên hệ mật thiết và tương quan với nhau chặt chẽ. Ngày hôm nay, con người xem hay nghe tin tức thì chưa đủ, họ còn muốn chạm đến chính sự kiện đó bằng nhiệt cách. Cha Giuse chia sẻ về mẫu gương và đường hướng truyền thông của Đức Thánh Cha Phanxicô. Phong cách truyền thông của Đức Thánh Cha là giản dị, súc tích và vui tươi. Đường hướng truyền thông của ngài gồm bốn điểm: Tôn trọng sự thật; vun trồng lòng thương xót; loan báo Tin mừng, gieo hy vọng và loan tin tốt lành; vun đắp văn hoá gặp gỡ.
Tiếp tục chương trình, các Giáo phận đã chia sẻ một vài kinh nghiệm và tham thức cũng như chính những công việc cụ thể đang thực hiện trong sứ vụ Truyền thông Công Giáo. Công việc Truyền thông ngày nay rất được chú ý, có thể coi là một mảng mục vụ rất quan trọng. Ý thức được công việc mình đang làm, mỗi Ban Truyền thông đã không ngừng nỗ lực đem ra những sáng kiến mới, những phương cách hữu hiệu để làm cho công việc được tiến triển tốt đẹp. Sự liên đới, cộng tác và chia sẻ giữa các Ban Truyền thông với nhau trong những năm qua tại Giáo tỉnh Hà Nội là điều rất đáng được ghi nhận.
Cao điểm của Ngày Họp mặt Truyền thông Giáo tỉnh Hà Nội hôm nay là Thánh lễ mừng Chúa Lên Trời được cử hành trọng thể tại Đền Thánh Sa Châu do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, Giám mục Giáo phận Thái Bình, nguyên Chủ tịch tiên khởi của Uỷ ban Truyền thông Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chủ sự. Đồng tế với Đức cha Phêrô có 25 linh mục gồm Cha chính xứ Sa Châu, quý Cha Giáo phận Bùi Chu và quý Cha trong Ban Truyền thông các Giáo phận tham dự. Ngoài thành viên các Ban Truyền thông, tham dự Thánh lễ còn có đông đảo quý tu sỹ nam nữ và hàng ngàn tín hữu. Trước Thánh lễ là một cuộc rước long trọng xung quanh Đền Thánh.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô quảng diễn ý nghĩa của mầu nhiệm Chúa Giêsu Lên Trời mà Giáo hội cử hành trong Chúa Nhật hôm nay. Sau khi hoàn tất sứ vụ nơi trần gian, Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh và rước lên Trời trong vinh quang của Người. Tuy nhiên, sứ vụ của Chúa Giêsu còn kéo dài nơi nhân loại hôm nay được tiếp nối bằng chính sứ vụ của Giáo hội. Giáo hội đón nhận lệnh truyền của Chúa để loan báo Tin Mừng “cho mọi loài thọ tạo”. Trong dòng lịch sử, bằng nhiều phương cách khác nhau, Giáo hội đã không ngừng thực thi sứ vụ đã lãnh nhận, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Ngỏ lời với giới Truyền thông Công Giáo đang hiện diện, Đức cha Phêrô chia sẻ: Ngày nay, Giáo hội cũng loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông hiện đại. Mỗi người làm công tác Truyền thông Công Giáo cũng chính là góp phần vào sứ vụ của Giáo hội. Ngài mời gọi mỗi người hãy ý thức tầm quan trọng của sứ vụ mình đã được uỷ thác, hun đúc lòng yêu mến Giáo hội và nhiệt thành, quảng đại dấn thân loan báo Tin Mừng qua các phương tiện truyền thông mới. Mỗi chúng ta là những thành phần làm nên Gia đình Giáo hội, là những chi thể làm nên thân thể mầu nhiệm Đức Kitô là Hội Thánh. Chính khi tích cực thông truyền đức tin Kitô giáo qua các phương tiện truyền thông, chúng ta trở nên người loan báo Tin Mừng hữu hiệu trong thời đại này.
Sau Phép lành cuối lễ, cha đặc trách truyền thông của giáo phận Hải Phòng đã thay mặt Ban Truyền thông các Giáo phận hiện diện bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Phêrô chủ sự Thánh lễ hôm nay, Đức cha Tôma Aquinô Giáo phận chủ nhà Bùi Chu, quý Cha và mọi người đã tổ chức ngày họp mặt đầy ý nghĩa hôm nay cho giới Truyền thông Công Giáo của Giáo tỉnh Hà Nội. Ngài cũng ngỏ lời với anh chị em Truyền thông hiện diện hôm nay, cảm ơn anh chị em về sự cộng tác và lòng nhiệt thành, đồng thời mời gọi anh chị em cộng tác với nhau hơn nữa để làm nên mạng lưới Truyền thông Công Giáo rộng khắp và mạnh mẽ, xây dựng tình hiệp nhất yêu thương và liên đới, “thay nút Like bằng lời Amen”.
Ngày họp mặt kết thúc sau bữa trưa huynh đệ đầy niềm vui tại Trung tâm Mục vụ Giáo xứ Sa Châu. Thời gian họp mặt vắn vỏi, chỉ trong một buổi sáng, nhưng để lại nhiều ấn tượng nơi lòng người tham dự, đem lại nhiều ý nghĩa mới cho sứ vụ Truyền thông của anh chị em tham dự. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sứ vụ của anh chị em và nâng đỡ anh chị em trong hành trình loan báo Tin Mừng bằng các phương tiện truyền thông hiện đại.
BTT GP Lạng Sơn
40 Tân Khấn Sinh tại dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết
Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết, hồng ân nối tiếp hồng ân “Tất cả là hồng ân”. Đầu xuân mới năm nay, Hội Dòng tiến hành Tổng Tu Nghị khóa X với chủ đề “Cùng vững tin bước theo Đức Kitô chịu đóng đinh để nên ngôn sứ tình yêu”. Tổng tu nghị kết thúc tốt đẹp vào tháng kính Thánh Giuse và đã bầu Ban điều hành mới. Đặc biệt trong hai ngày cuối tháng Hoa kính Đức Mẹ, Hội Dòng khởi sự mùa hồng ân thánh hiến với lễ Khấn Lần Đầu và lễ Khấn Trọn Đời. Các tân khấn sinh, những đóa hoa tinh trắng tiến dâng như lễ tạ ơn cụ thể dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi, Thánh Giuse và Mẹ Maria.
Sáng ngày 29-5-2019, tại Nguyện Đường Dòng MTG Phan Thiết, Ðức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm, Giám quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết chủ sự Thánh Lễ Khấn Dòng cho 18 Nữ Tu tuyên khấn lần đầu. Và sáng nay 30-5, Ðức cha Tôma đến chủ sự Thánh Lễ Khấn Trọn Đời cho 22 tại Nữ Tu tại Nguyện Đường Hội Dòng.
Xem Hình
Cùng đồng tế có cha Tổng đại diện, qúy cha hạt, quý cha giáo, quý cha xứ, quý cha thân nhân của các tân khấn sinh. Quý nam nữ tu sĩ, đông đảo ân nhân thân nhân của các tân Khấn sinh chung lời tạ ơn.
Trong bài giảng Lễ Khấn Tạm, Đức cha suy niệm Tin Mừng (Mt 25,1-13), Dụ ngôn mười cô trinh nữ, ngài nói về ý nghĩa ánh sáng và niềm vui, đời sống thánh hiến là ngọn đèn thắp sáng ánh sáng Đức Kitô.
Cầm đèn cháy sáng trên tay biểu lộ niềm vui sáng ngời nơi tâm hồn các chị em. Niềm vui và ánh sáng luôn gắn liền với nhau. Ánh sáng biểu lộ niềm vui. Càng nhiều ánh sáng, càng nhiều niềm vui. Niềm vui được diễn cảm trên nét mặt, đôi mắt và nụ cười. Sáng nay, khi tôi vừa đến đây, tôi nhận ra ngay niềm vui nầy. Niềm vui trên nét mặt của Chị Tổng Phụ Trách và các chị em thuộc Hội dồng MTG Phan Thiết, niềm vui lan toả đến các thân nhân và bạn hữu của các chị em sắp tuyên khấn. Cầm đèn cháy sáng trên tay là biểu tượng của niềm vui.
Đèn luôn cháy sáng là biểu tượng của lòng tín trung của đời dâng hiến. Các nữ tu sắp tuyên khấn cầm đèn cháy sáng chờ đón Đức Kitô, Hôn phu của mình. Đèn phải luôn được thắp sáng và phải đầy dầu. Dầu trong bình đèn và dầu dự trữ. Đèn phải được thắp sáng bằng Ánh sáng của Đức Kitô, và bằng là Lời của Người. Dầu là ơn sủng của Người và là các nhân đức mà các chị chuyên cần tập luyện. Chàng rể sẽ đến bất cứ lúc nào Người muốn, sớm hay muộn, đầu hôm hay nữa khuya, không ai biết lúc nào và không ai định giờ cho Người đến. Các trinh nữ chỉ có việc đổ dầu đầy bình và thắp sáng đèn để khi chàng rể đến, họ chỉ biết reo vui: kìa chàng rể đến và hân hoan bước vào tiệc cưới.
Tuy nhiên, bất cứ cuộc chờ đợi nào cũng đều là thử thách. Đèn bị tắt là biểu tượng của đêm tối đời tận hiến. Các cô trinh nữ trong dụ ngôn đã mệt mõi và ngủ thiếp đi. Đèn tắt, dầu cạn kiệt. Các nữ tu sắp tuyên khấn đã đợi chờ suốt quằng dài đã qua. Có thể là 5 năm, 7 năm hay hơn nữa của hành trình chờ đợi đón tiếp Đức Kitô Hôn phu. Chắc chắn trên quảng đường dài đầy thử thách, chướng ngại và nhiều đòi hỏi của việc tu luyện, cùng với những ưu tư và đau khổ, các nữ tu nầy không tránh khỏi những lúc mê mệt và ngủ quên, những lúc quên không châm dầu cho đầy bình, không mang theo dầu dự trữ. Cũng có lúc như thể đèn bị tắt lịm vì chán nãn thất vọng và khủng hoảng.
Nhưng các trinh nữ khôn ngoan trong dụ ngôn luôn canh giữ cho ngọn đèn đời mình luôn được thắp sáng, luôn châm dầu vào đèn và biết dự trữ dầu, nên dù có thấm mệt vì chờ đợi, ngọn đèn vẫn cháy sáng, và dù chàng Rể có đến muộn, các cô không lúng túng nhưng sẳn sàng đón tiếp và được nhận vào tiệc cưới. Các nữ tu sắp tuyên khấn đây luôn thắp sáng đèn để soi sáng đường mình đi, để dẫn đường mình đến với Đức Kitô và để làm chứng tá cho đời thánh hiến của mình.
Đời sống thánh hiến là ngọn đèn thắp sáng ánh sáng Đức Kitô. Đời sống thánh hiến của các tu sĩ nam nữ phải mãi mãi là ngọn đèn sáng đặt trên giá đèn để soi sáng cho một thế giới mà bóng tối không ngừng vây bũa tấn công. “Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ để họ nhìn thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha trên trời”, Chúa Giêsu nói như thế với các môn đệ hôm qua và với các chị em hôm nay. Thắp đèn là để soi sáng. Ngọn đèn phải sáng để soi đường. Thắp đèn và đặt đèn trên giá cao để soi sáng cả nhà. Vì thế thật vô lý nếu có ai sau khi thắp đèn, rồi lấy cái hũ mà đậy lại, hay đặt ngọn đèn dưới gầm giường.
Chúa Giêsu Kitô là ngọn đèn mà Chúa Cha thắp lên để soi chiếu dẫn đường con người đến với Thiên Chúa. Giáo Hội là ngọn đèn mà Chúa Giêsu thắp lên để dẫn đưa con người đến với Chúa Giêsu. Mỗi tín hữu là ngọn đèn mà Giáo Hội thắp lên để đưa dẫn con người đến với Giáo Hội và đến với nhau. Con người là con đường mà Thiên Chúa dùng để đến với con người và con người đến với nhau. Hơn bất cứ ai, tu sĩ phải là ngọn đèn càng sáng và độ sáng càng mạnh, khi ấy, đời sống thánh hiến của các Chị Em trở nên ngọn đuốc sáng ngời của đức tin và tình yêu của những người luôn trung thành bước theo Chúa Kitô và trở nên con đường dẫn đưa các chị em mình bước vào đời sống thánh hiến.
Hai thánh lễ Khấn dòng đều bắt đầu lúc 6 giờ sáng nên khí trời dịu mát. Sau thánh lễ, Đức cha, quý cha, các tu sĩ nam nữ và các thân nhân khấn sinh điểm tâm sáng chia vui với Hội dòng.
***
Khấn Dòng là điểm đến trong quá trình ơn gọi, nhưng khấn cũng là điểm tái khởi hành trong tiếng gọi ra đi để niềm vui được thênh thang.
Các Nữ tu quyết tâm bước theo Chúa trọn đời. Các Nữ tu chỉ xin một điều là bước theo chân bạn thánh Đức Giêsu Kitô trong Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết. Đơn giản vậy thôi. Căn tính Nữ Tu chính là bước theo chân Đức Giêsu Kitô. Các Nữ Tu xác tín rằng, Đức Giêsu là người bạn thánh thiện, người bạn tuyệt vời. Các Nữ Tu đi hoài, đi mãi và đi theo Chúa trọn cuộc đời mình. Căn tính thứ hai chính là truyền thống và di sản Mến Thánh Giá có bề dày trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Dòng Mến Thánh Giá đồng hành gắn bó đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam từ thưở ban đầu.
Theo Tông Huấn Vita Consecrata, mọi ơn gọi đời sống thánh hiến đều bắt nguồn từ Thập giá Chúa Kitô (số 23). “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo." (Mc 8, 34).Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng cho mọi ơn gọi. Hồng ân Thánh Thần của Thập giá là nguồn gốc mọi hồng ân, đặc biệt là hồng ân đời sống thánh hiến. Khi từ bỏ mình, người Nữ Tu không đi tìm danh lợi và sự hãnh diện cho chính bản thân và gia đình. Từ bỏ mình cũng có nghĩa là từ chối nhiều điều kiện "thuận lợi " trong cuộc sống giúp thăng tiến bản thân. Khi lựa chọn bước theo Chúa Giêsu, thì như các Tông đồ, thuyền lưới buông bỏ, gia đình cũng xin chia tay, ghế thâu thuế cũng trả lại. Từ bỏ mình chưa đủ, Chúa Giêsu còn đòi hỏi phải vác thập giá của mình mà bước theo. Vác Thập giá của mình đó chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những vất vả, đau khổ, thử thách mà người Nữ tu sẽ gặp suốt hành trình. Con đường theo Chúa Giêsu không trải đầy nhung lụa mà là những gai nhọn và gian nan.
Trong cuộc đời hôm nay, các Nữ Tu đang dấn thân phục vụ nhiều lãnh vực xã hội. Đem yêu thương đến những tâm hồn đau khổ và tội lỗi, đưa niềm tin và hy vọng đến cho những ai thất vọng, tạo hướng đi dẫn tới hạnh phúc cho những người bơ vơ và lạc bước. Dâng hiến không có nghĩa là biến trái tim trở nên khô cứng lạnh lùng băng giá, không còn rung cảm trước những vẻ đẹp của nhân tình thế thái. Dâng hiến cũng không phải là trở nên lạc lõng cô độc, khinh thường tình yêu trần thế; mà trái lại, người Nữ tu vẫn là người giữa cuộc đời, vẫn tiếp nhận những làn sóng yêu thương gọi mời trong rung động của trái tim. Vẫn có thể bị dao động trước một đối tượng mình tiếp xúc. Vẫn nhìn thấy những kỳ lạ tình yêu đi tìm một nữa hồn mình. Nhưng hạnh phúc là dám từ bỏ để dâng tình yêu cho Chúa, dám sống đời hèn mọn, dám sống đời tận hiến với quyết tâm thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đó là Ơn Gọi cho những người bước đi theo Thầy Giêsu.
Trong ngày lễ Khấn tạm, vị đại diện phụ huynh các tân khấn sinh có ngỏ lời với các khấn sinh thật tâm đắc. Các con yêu quý, lời đầu tiên bố thay mặt cho tất cả cha mẹ, anh chị em chúc mừng các con, các con biết rằng tu là sửa, chọn cuộc đời đi tu là chọn cuộc đời sửa mình, ngày nào mà các con không còn biết sửa mình nữa là các con không con đi tu mặc dù trên các con vẫn mặc chiếc áo dòng. Các con ngày hôm nay trở đi đã là những người trưởng thành cũng như các anh chị em khác trong nhà, các con hãy xác định cho mình một công việc, nghề của người đi tu các con là cầu nguyện. Các con có thể thua kém mọi người các công việc khác nhưng cầu nguyện các con phải là những người xuất sắc. Những ai đến với các con họ đều nói với các con: hãy cầu nguyện cho tôi. Các con phải cho mọi người thấy được niềm vui và hạnh phúc khi các con chọn Chúa làm gia nghiệp. Các con đừng vội đi qua bất cứ ai mà không để lại nơi họ lời chào, chí ít là một nụ cười. Bố mẹ chúc các con biết nên thánh bằng nụ cười của mình...
Lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục đã giúp bao tâm hồn tu sĩ thuộc trọn về Chúa suốt đời. Ra đi loan báo Tin mừng trên mọi nẻo đường phục vụ. Hương thơm của cuộc đời sống thanh khiết đã mang đến cho cuộc đời một mùa xuân dịu mát trong những vẻ đẹp thanh cao nhất, biến đổi thế giới trong những ích kỷ chiếm đoạt của tình yêu đam mê, hướng nhân loại nhìn về Nước Trời mai sau trong hạnh phúc vĩnh cửu tuyệt mỹ.
Đời tu là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì đời sống thánh hiến được ban cho Giáo hội. Hồng ân Thiên Chúa chiếu rực trong cuộc đời của người tu sĩ để rồi người tu sĩ được biến đổi để đem Chúa Kitô cho cuộc đời.
Tháng Hoa kính Đức Trinh Nữ Maria, xin chung lời cầu nguyện cho 40 bông hoa tiến dâng cho Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ. Hôm nay đã tươi đẹp, trong suốt quãng đời tương lai được mãi tươi, mãi đẹp, mãi tỏa hương nhân đức khoe sắc yêu thương.
Cầu chúc các tân khấn sinh gặt hái được hạnh phúc trong đời dâng hiến nhờ chiêm ngắm và đồng hành với Thánh Giá Chúa Giêsu hàng ngày.
Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Thánh lễ khấn dòng của Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái-Giáo phận Vinh ngày 31/05/2019
Giáo đô Xã Đoài sáng nay không còn mang trong mình sự lặng lẽ và thanh bình của riêng nó. Sự hùng vĩ của Núi Hồng và nét duyên dáng nên thơ của Sông Lam quyện theo dòng người từ khắp muôn phương sải bước tiến về Thánh Đô trong niềm vui chen lẫn niềm hoan lạc như một lời cầu chúc thánh thiện - ngọt ngào trong ngày thánh hiến của các nữ tu Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái – Giáo Phận Vinh.
Hôm nay ngày hạnh phúc, ngày đất - trời giao duyên. Ngày 24 tập sinh và 24 khấn sinh của Hội Dòng kết hônước cùng Đấng Thánh Quân. Từ thẳm sâu trong tâm hồn, quý chị đã dịu dàng dâng hiến tình yêu, dâng hiến trọn tuổi xuân cho Chúa trong lòng mẹ Hội Dòng.
31 tháng 5, ngày không hẹn mà hò, ngày muôn con cái giáo phận Vinh dâng hoa kính Mẹ, cũng là ngày mừng kính bổn mạng Mẹ Thăm Viếng của Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái - Vinh.Nhìn vào quý chị được thánh hiến hôm nay như nhữngbông hoa đẹp lưu lại trong lòng người, không chỉ ở hình dáng, màu sắc mà còn ở mùi hương - một hương thơm rất riêng: khi là thoang thoảng, tinh tế, nhẹ nhàng, khi là nồng nàn như chính hành trình của quý chịtiến dâng lên Đấng Thánh Quân của mình vậy. Tất cả như toát lên một niềm vui thánh thiện được ươm mầm và lớn lên trong từng bước chuyển mình, từng trải nghiệm và cảm nếm thiêng liêng trên hành trình hiến dâng. Một niềm vui trong âm hưởng Tin Mừng.
Thánh lễ khấn dòng được diễn ra trong bầu khí trang trọngvào lúc 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 5năm 2019 tại nhà thờ chính tòa Xã Đoài.Thánh lễ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mụcphụ tá giáo phận Vinh chủ sự, cùng với sự đồng tế của quý Cha Tòa Giám mục, quý Cha giáo Đại chủng viện, quý Cha quản hạt, quý Cha trong và ngoài Giáo phận. Về chung chia niềm vui cùng Hội Dòng còn có sự hiện diện của quý Thầy, quý Sơ liên dòng, quý ông bà cố các ân thân nhân của khấn sinh và cộng đoàn dân Chúa từ khắp mọi miền.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ tông huấn Vita Consecrata của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II số 5 và số 17, Đức Giám Mục đã chuyển tải thông điệp: ơn gọi thánh hiến không phải là sự ngẫu nhiên hay tình cờ trong sự chọn lựa của con người nhưng phát xuất từ nguồn mạch tình yêu huyền nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi. Từ đời đời Ngài đãchọn gọi, dẫn dắt và nângcon người yếu hèn đi vào hành trình của đời thánh hiến. Thiên Chúa Ba Ngôi đã ươm mầm và làm triển nở từng ơn gọi theo mỗi đặc sủng trong sứ mạng của Mẹ Giáo Hội. Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức Giám Mục cũng làm nổi bật lên tầm quan trọng của ba lời khuyên Phúc Âm:Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Ba lời khuyên Phúc Âm như là sợi chỉ đỏ kết nối người tu sĩ với Đức Kitô và liên kết người tu sĩ trong sứ mạng của Giáo Hội. Tiếp đó Đức Giám Mục nhắn nhủ các khấn sinh hãy sống và làm triển nở giá trị của ơn gọi tu trì trong sự gắn kết yêu thương nhau nơi đời sống cộng đoàn.
Kết thúc Thánh lễ, Chị Tổng phụ trách Maria thay lời cho hơn 700 con tim trong Hội dòng chân thành tri ân Đức Cha, quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và toàn thể cộng đoàn. Lời bài hát “Xin hãy sai con” của nhạc sĩ Phi Nguyễn vang lên cuối Thánh lễ như một lời mời gọi từng khấn sinh hoan hỉ lên đường như Mẹ Thăm Viếng. Hãy ra đi gieo niềm vui và hi vọng cho muôn người mọi nơi. Thánh lễ kết thúc trong sự hoan hỉxen lẫn xúc động của niềm hạnh phúc thánhthiêng.Ngày Hồng Ân đã dần khép lại. Nhưng một trang tình sử mới lại được mở ra. Nguyện cho mối tình của quý chị với Đấng Thánh Quân luôn nồng nàn và hoan lạc, được trải dài trên và trong từng ngày của quý chị như giây phút hồng ân này.
Nữ tu: Mr. Hoàng Tuyết smc
Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu 2019
Đại Hội Đức Mẹ Trà Kiệu kỷ niệm 134 năm Đức Mẹ Hiện ra tại Trà Kiệu ( 1885 – 2019 ) với Chủ đề: Đức Maria Nữ Vương các gia đình. Mẹ được chọn dưới tước hiệu “ Đấng Chỉ Bảo Đàng Lành, xin cầu cho chúng con” diễn ra vào ngày 30 và 31 / 5 / 2019 tại Trung tâm Thánh mẫu Trà Kiệu ( TTTM TK). Trong kế hoạch 3 năm mục vụ của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Giáo Hội Việt Nam, liên quan vấn đề “đồng hành với các gia đình khó khăn”.
Xem Hình
Thánh lễ khai mạc Đại hội do Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại diên Giáo phận Đà Nẵng, chủ tế, vào lúc 17 giờ ngày 30 / 5 / 2019. Cùng đồng tế với Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng, Giám đốc TTTM TK, Quản xứ Trà Kiệu và quý Cha hành hương. Cha chủ tế đã mời gọi cộng đoàn tham dự dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa và tôn vinh Đức Maria, xin cho mỗi người luôn biết tìm kiễm Thánh ý Chúa trong mọi khoản khắc của cuộc đời, noi theo bắt chước gương Mẹ, làm theo Thánh ý Chúa, lắng nghe Lời Chúa, đem ra ngẫm suy và thực hành để có được an lạc trong cuộc đời.
Cuối Thánh lễ Khai mạc, Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng, Quản xứ Trà Kiệu, Giám đóc TTTM Trà Kiệu đã cám ơn Cha Tống Đại diện, Quý Cha Đồng tế, quý Tu sĩ, cộng đoàn Hành hương và các Giáo xứ đồng hành: Giáo xứ Hòa Lâm, Giáo xứ Hoằng Phước, Quý Nữ tu Dòng Phao lô đã cộng tác tôn vinh Mẹ qua những vũ điệu của Đoàn dâng hoa khai mạc Đại Hội.
Sau Thánh lễ, lúc 19 giờ 30, một cuộc cung nghinh Thánh Thể, do Quý Cha Dòng Thánh Thể chủ sự. Cuộc rước quanh đồi Bửu Châu, và chặng cuối là Nhà thờ đỉnh đồi, mỗi người mang theo cây nến nhỏ, mỗi người đều dành cho mình một giờ Chầu thích hợp, Chầu suy tôn, cảm mến và thưa chuyện với Chúa đến 24 giờ.
Hôm sau, ngày 31 / 5 / 2019, Lễ Kính Đức Maria thăm viếng bà Elizabet.
Lúc 9 giờ, tại nhà thờ Giáo xứ, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận đã đến huấn từ với hơn 100 Tu sĩ của các Hội Dòng đang công tác mục vụ tại Giáo phận Đà Nẵng trong ngày Hành hương. Một thời gian ngắn nhưng tỏ sự quan tâm của Đức Giám Mục cho sự cộng tác và phát triển Mục vụ của các Hội Dòng tại Giáo phận. Tiếp đó, Cha Giuse Bùi Quang Minh, SJ, Giám học các Môn Triết học và Sử học tại Học viện Dòng Tên Việt Nam, đã thuyết giảng với các Tu sĩ về đề tài “ Nhận diện Tính thực dụng của các kinh nghiệm thiêng liêng”. Theo Cha Giuse, mỗi kinh nghiệm Thiêng liêng hay Đức tin hay tông đồ đều mang yếu tố thực dụng theo nghĩa: 1. Kinh nghiệm ngôn ngữ; 2. kinh nghiệm tương giao; 3. duy trì sự sống. Dùng ngôn ngữ đễ diễn tả kinh nghiệm nội tâm, kinh nghiệm Đức tin cho người khác và làm thế nào để kinh nghiệm thiêng liêng thành chứng từ truyền thông.
Cùng trong thời gian này, tại hội trường tầng hầm của nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, Cha Augustino Nguyễn Văn Dụ, Trưởng Ban Nghiên huấn về Mục vụ gia đình của Hội đồng Giám mục Việt Nam( giúp huấn luyện cho các giáo phận, lên kế hoạch đào tạo Tác viên MVGĐ cho các giáo phận ). Cha đã gặp gỡ thuyết giảng với các gia đình về quan tâm mục vụ của Giáo Hội Việt Nam, cách đặc biệt trong năm nay “ đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”. Các khó khăn của các gia đình di dân, các gia đình Hôn nhân khác Tôn Giáo, các gia đình Li dị - tái hôn. Các Tông huấn về gia đình và Giáo Huấn của Giáo Hội đồng hành nâng đỡ những Người trong những trường hợp khó khăn này. Giáo Hội quan tâm hơn về Giáo lý hôn nhân và đồng hành với các gia đình trẻ; Giới trẻ cần phân định trong việc tiến tới hôn nhân; Bổn phận Cha mẹ đối với con cái trong việc chuẩn bị từ xa cho con học các lớp Giáo lý từ nhỏ và các lớp dự bị hôn nhân. Một cách đặc biệt mời Chúa Giê-su và Đức Maria đến ở trong gia đình bằng việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa…. Nhiều câu hỏi của Người tham dự được Cha Augustino giải đáp hướng dẫn thep Giáo huấn của Giáo Hội một cách rõ ràng thích hợp.
Tại nhà thờ đỉnh đồi Bửu Châu, năm Giáo Hạt của Giáo phận thay phiên nhau chầu Thánh Thể đến 12 giờ. Khắp nơi trong Trung tâm hành hương, Quý Cha ban Phép Hòa Giải cho người trở về làm hòa với Chúa trong dịp hành hương trọng đại này.
14 giờ cùng ngày, tại sân nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, Đức Cha Giuse đã huấn dụ cộng đoàn hiện diện chuẩn bị cho cuộc cung nghinh Đức Maria về ý nghĩa của Đại Hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2019. Giáo hội mừng lễ Đức Mẹ Thăm viếng bà Elisabet ngày 31 / 5 và Đức Mẹ hiện ra cách đây 134 năm ( 1885-2019), vẻ đẹp hành trình Đức tin khao khát đến với Chúa và đến với nhau.
Sau lời nguyện Khai mạc của Đức Giám Mục, Đoàn dâng hoa của Giáo xứ Tam Tòa tung muôn hoa dâng tôn vinh Mẹ, với lời ca là lời nguyện cầu cho Người cha, Người mẹ và mỗi thành viên trong gia đình biết nâng đỡ nhau, sẻ chia đồng trách nhiệm trong việc xây tổ ấm gia đình yêu thương thuận hòa. Khiêm nhường cậy trông tín thác cùng Mẹ theo đường Chúa đi, đường yêu thương, hy sinh phục vụ và tha thứ.
Ngay sau giờ dâng hoa khai mạc, cộng đoàn rước kiệu Mẹ từ nhà thờ Giáo xứ đến Lễ đài TTTM TK. Mỗi Giáo xứ có cờ và Lẵng hoa ghi tên giáo xứ của mình với 10 Thành viên Đại diện Giáo xứ mặc quốc phục đi trong đoàn kiệu.
Tại TTTM TK, Đức Cha Giuse đã chủ tế Thánh lễ bế mạc Đại hội lúc 16 giờ, Thánh lễ quy tụ đoàn dân Chúa để cùng với Mẹ tạ ơn Thiên Chúa và tán dương Mẹ. Ân sủng của Thiên Chúa dành cho Mẹ dạt dào. Noi gương Mẹ mỗi người biết trao ban cho người khác.
Trong bài giảng, Đức Cha nói đến sự vội vã lên đường của Đức Maria đến giúp bà Elisabet, Được thúc đẩy bởi niềm tin, lắng nghe và sẵn sàng đón nhận huyền nhiệm của Thiên Chúa, niềm vui và đức bác ái, quan tâm đến người khác. …. Chúng ta cần mở rộng con tim để Chúa nói, lắng nghe và quan tâm người khác vì Chúa đến với mỗi người, cảm nhận Chúa muốn ta làm gì trong đời sống. …
Sau Lời nguyện hiệp lễ, Đoàn dâng hoa bế mạc Đại hội tung muôn hoa sắc tôn vinh Mẹ. Những hoạt cảnh về gia đình Thánh Gia ( Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giê-su) trong từng giai đoạn của đời sống gia đình, cũng mang nhiều khó khăn trắc trở. Gia đình Thánh Gia cũng đã từng là Người di dân lánh nạn sang Ai Cập khi Hêrôđê tìm giết Chúa Hài nhi…. Những khó khăn trong đời sống thường ngày …. Hoạt cảnh còn diễn tả một số trường hợp gia đình hiện nay đang gặp khó khăn vì di dân đi làm ăn xa, vì đi học xa …. Làm chia tách gia đình một khoản thời gian dài, làm ảnh hưởng đến hôn nhân gia đình và có nguy cơ tan vỡ. Những khó khăn vì li dị và tái hôn, những sa sút nhân cách và sức khỏe do sự đổ vỡ gia đình gây ra …. Những đam mê lạc thú thời công nghệ 4.0 làm ảnh hưởng trầm trọng đến hạnh phúc gia đình….. nhưng nương vào Mẹ, noi gương Mẹ, mau mắn thưc thi ý Chúa để có được hạnh phúc gia đình.
Sau dâng hoa bế mạc, Cha Bonaventura Tổng Đại diện, Trưởng Ban tổ chức đã cám ơn Đức Cha, Quý Cha, quý Giáo xứ đồng hành trong dâng hoa và phụng vụ của Đại Hội, quý Tu sĩ, các Đoàn thể Hướng Đạo, Thiếu Nhi Thánh Thể, Đoàn Hùng Dũng, Ca Đoàn Hòa Khánh, Ban Truyền thông, âm thanh, và tất cả những người bằng nhiều cách khác nhau đã đóng góp công sức cho thành công của Đại hội. Cách riêng Cha đã cám ơn Cha Gioan Quản xứ và là Giám đốc TTTM TK và các Ban ngành đoàn thể của Giáo xứ Trà Kiệu đã hy sinh rất nhiều từ trước – trong và sau Đại hội. Cha Tổng cũng không quên cám ơn Chính Quyền, Anh em An ninh, Giao thông, Trật tự đã giúp cho Đại Hội được thành công tốt đẹp.
Trong dịp này, Cha Phao-lô Phạm Thanh Thảo, Chánh văn phòng Tòa giám mục đã đọc thư của Đức Giám Mục mời gọi mọi thành phần dân Chúa góp tay để xây dựng công trình Nhà Hưu Dưỡng các Linh mục. Hiện nay công trình đã thi công xây dựng. Đây là công trình của tình Chúa và tình người, của lòng biết ơn của cộng đoàn đối với các Linh mục suốt cả cuộc đời hiến thân phục vụ dân Chúa.
Đức Cha cũng có lời nhắn nhủ cộng đoàn về nguyện ước của dân Chúa: “căn nhà hưu cho các Linh mục”. để hoàn tất công trình cần có sự cộng tác của dân Chúa, sự đóng góp trở nên giá trị đẹp nhất với Chúa và với nhgau trong tâm tình phục vụ và yêu thương. Đức Cha đã thay lời Cộng đoàn cám ơn Cha Giám đốc TTTM TK và cộng đoàn TRà Kiệu và Ân nhân khắp nơi, TTTM TK được sửa sang khang trang đẹp đẽ xứng tầm Trung tâm hành hương. Đức Cha cũng cho biết TTTM TK và Giáo xứ Trà Kiệu sẽ đón nhận Năm Thánh trong dịp Đức Mẹ hiện ra 135 năm ( 1885-2020). Đức Cha đã cầu chúc những điều tốt đẹp nhất cho mỗi người, được Đức Mẹ che phủ cuộc đời, xin Mẹ cầu bầu với Chúa cho mỗi người trong ơn gọi làm người, ơn gọi làm con Chúa.
Đức Cha đã Ban Phép lành trọng thể với Ơn Toàn xá kết thúc Đại Hội.
Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau trong đức tin, tình mến và niềm hy vọng, để mỗi người mang Chúa đến với mọi người, để Lòng Thương Xót Chúa được chạm vào và tràn đầy trong tâm hồn mỗi người, giúp cho người khác nhận ra tiếng gọi tình yêu của Thiên Chúa.
Tôma Trương Văn Ân
Những Phó Tế Việt Trên Đất Kangaroo - Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Tại Giáo Phận Geraldton – Tây Úc
Chiều ngày cuối thu 29.5.2019, đông đảo các tín hữu trong và ngoài Giáo phận Geraldton, Tây Úc đã quy tụ về ngôi Thánh đường Nhà thờ Chính toà Phanxicô Xavie để tham dự Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho ba Chủng sinh: Savio Nguyễn Hữu Tuấn, Phêrô Dương Đức Quyết Tâm, và Đa Minh Hoàng Phúc.
Đức Cha Justin Bianchini, Nguyên Giám mục Giáo phận Geraldton - chủ tế Thánh lễ cùng với việc chủ sự của Đức Giám Mục đương nhiệm Michael Morrissey. Đoàn đồng tế bao gồm 31 Linh mục thuộc Giáo phận Geraldton, quý Linh mục khách, đặc biệt là quý Linh mục Việt Nam đến từ Giáo phận Perth, Sydney và Linh mục Đa Minh Dương Hoàng Lộc, O.P - anh trai của Thầy Phêrô.
Hiện diện trong cộng đoàn tín hữu có Bà cố và gia đình Thầy Phêrô đến từ Việt Nam và bạn bè thân hữu của quý Thầy. Vì lý do sức khoẻ, Ông bà cố của Thầy Đa Minh và Bà cố Thầy Savio không thể hiện diện. Ông cố của Thầy Savio đã về với Chúa và chắc chắn đang hiện diện với Thầy và cộng đoàn trong niềm tin.
Lễ Truyền chức Phó tế đánh dấu việc hoàn thành chương trình đào tạo và tu luyện của quý Thầy tại Đại Chủng viện Thánh Charles, Tổng Giáo phận Perth, Tây Úc. Cách đây bảy năm, khởi đi từ sáng kiến tìm kiếm ơn gọi ngoại quốc, Đức Giám Mục đương nhiệm bấy giờ - Đức Cha Justin Bianchini, cùng Cha Giuse Đồng Văn Vinh đã về Việt Nam để phỏng vấn 28 ứng sinh đang là ứng viên các Chủng viện hoặc các Thầy đang tập tu tại các Hội dòng thuộc Giáo phận Sài Gòn hoặc lân cận, để chọn ra ba ứng sinh thích hợp cho Giáo phận có diện tích lớn thứ hai trên thế giới này.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Giám Mục Bianchini đã cám ơn Cha Giuse Đồng Văn Vinh đã đồng hành, làm thông dịch viên và cố vấn cho Ngài trong chuyến đi tìm kiếm ơn gọi. Đức Cha cũng cám ơn quý Thầy đã quảng đại rời xa quê hương và gia đình để lên đường phục vụ cho miền truyền giáo xa xôi này.
Trong bài giảng của mình, Đức Giám Mục nhắc lại cho cộng đoàn dân Chúa về vai trò Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của mỗi tín hữu, nhưng nhấn mạnh hơn về sự cộng tác đắc lực hơn của những người Chúa chọn trong chức vụ Phó tế và Linh mục tương lai.
Cuối Thánh lễ, Đức Giám Mục Morrissey đã bày tỏ niềm vui đón nhận Quý thầy vào hàng Giáo sĩ Giáo phận, sẵn sàng đến các biên cương truyền giáo đất rộng dân thưa này. Ngài cũng nói lên lòng tri ân của Giáo phận đến Đức Cha Bianchini, Cha Giuse Vinh, gia đình và cộng đoàn Công Giáo người Việt đã đồng hành và nâng đỡ quý Thầy trong thời gian qua.
Việc Truyền chức cùng một lúc cho ba Thầy Phó tế là một sự kiện hy hữu nơi Giáo phận Geraldon, chỉ diễn ra sau 121 năm! Niềm vui này được thể hiện rõ nét nơi vị quý Giám mục và Linh mục thuộc giáo phận Geraldton. Với việc nhận chức Phó tế, và hy vọng trong sáu tháng tới, với chức vụ Linh mục, quý Thầy sẽ làm nên số 25% của đoàn Linh mục Geraldton là người Việt, sắc dân có số phần trăm cao nhất trong đoàn Linh mục đa sắc dân của Giáo phận. Linh mục Giuse Trịnh Việt Anh Tài, là người Việt đầu tiên được thụ phong cách đây bảy năm.
Thầy Tân Phó tế Savio Hữu Tuấn chia sẻ rằng kinh nghiệm mục vụ cho những người vô gia cư và những người thổ dân địa phương trong thời gian qua đã hun đúc trong Thầy ước mơ có thêm cơ hội để phục vụ anh chị em mình - không phải nơi bàn giấy mà nơi đường phố, nơi nào Thầy có thể đến và tiếp cận với họ để đem tình thương và ơn Chúa đến với anh chị em mình.
Với Thầy Phêrô Quyết Tâm, việc rời xa quê hương để đến miền đất mới là sự đáp đền công ơn các vị Thừa Sai đã đến Việt Nam rao giảng Tin mừng từ thế kỷ 16, và chính Thầy đã được đón nhận ơn Đức tin. Thầy mong mình được là cây bút chỉ nhỏ trong bàn tay của Chúa như tâm nguyện của Thánh Têrêsa Calcuttla.
Thầy Đa Minh Hoàng Phúc chia sẻ rằng việc Thầy được thụ phong Phó tế không phải là một “thành tựu” nhưng là một bước ngoặt, một cánh cửa mở ra để Thầy có thể phục vụ tha nhân và loan báo Tin mừng một cách hữu hiệu hơn.
Sr Têrêxa Mỹ Châu
Đa Minh Thánh Tâm – Perth
Thánh lễ Truyền chức Phó tế 29.05.2019
Đồng tế với ĐGM Louis có cha Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân, linh mục (LM) Giám đốc ĐCV Giuse Bùi Công Trác, LM Chưởng Ấn Kiều Công Tùng, quý cha giáo ĐCV và khoảng 150 linh mục.
Tham dự có rất đông tu sĩ nam nữ, các ông bà cố, thân nhân và ân nhân của các tiến chức, cùng đông đảo các tín hữu của các giáo xứ trong và ngoài giáo phận.
Nhập lễ
Đúng 8g30, trong giai điệu vui tươi của bài ca nhập lễ "Về đây muôn người, về đây chung tiếng hợp hoan cảm tạ hồng ân Thiên Chúa..." các tiến chức cùng đoàn rước tiến lên cung thánh.
Lời nguyện nhập lễ của vị chủ tế là lời nài xin Chúa cho các ứng viên biết khôn ngoan trong hành động, kiên trì trong cầu nguyện và yêu thương trong phục vụ.
Nghi thức Truyền chức
Ngay sau bài Phúc Âm, là nghi thức truyền chức Phó tế. Nghi thức gồm 3 phần:
1. Nghi thức mở đầu
2. Nghi thức chính yếu
3. Nghi thức diễn nghĩa
Các ứng viên được LM Chưởng Ấn xướng danh và mời tiến lên cung thánh. LM Giám đốc ĐCV đã chứng nhận 10 tiến chức được xét là xứng đáng để lãnh nhận chức Phó tế. Sau đó là lời tuyển chọn chính thức của ĐGM Louis: “Nhờ ơn Thiên Chúa, Chúa chúng ta và nhờ ơn Đức Giêsu Kitô, Đấng Cứu chuộc chúng ta, chúng tôi tuyển chọn những anh em chúng ta đây lên chức Phó tế”. Mọi người cùng hát: “Tạ ơn Chúa”.
Tiếp theo, các tiến chức đã trở về chỗ ngồi để nghe sứ điệp Lời Chúa và trách nhiệm của người phó tế.
Mở đầu bài chia sẻ Lời Chúa, ĐGM Louis nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên toàn thể Dân Chúa hãy nên thánh. Mỗi người nên thánh theo bổn phận của mình. Phó tế nên thánh trong việc phục vụ theo gương Chúa Kitô, phụng sự Thiên Chúa qua việc phục vụ cộng đoàn Dân Chúa. Phó tế được mời gọi trở nên một con người sống tinh thần độc thân, nghèo khó, vâng lời và phó thác theo gương Đức Kitô. Sau khi được phong chức, các Phó tế sẽ trở thành thừa tác viên chính thức rao giảng Lời Chúa, phục vụ bàn Thánh, kết hiệp với Chúa trong việc phụng tự, sống tương giao với mọi người nhất là những người nghèo, những người bé mọn và những người bị bỏ rơi trong xã hội.
Để đúc kết, ĐGM Louis nhắc nhở các tiến chức hãy thường xuyên cầu nguyện với Lời Chúa để trở nên làm một với Đức Kitô. Đồng thời, ngài cũng nhắn nhủ các Phó tế từ nay không còn sống cho riêng mình, mà sống cho Đức Kitô và Hội Thánh là hiền thê của Người.
Trước khi lãnh nhận chức Thánh, các tiến chức đã công khai nói lên quyết tâm của mình trong việc: Gìn giữ mầu nhiệm đức tin, nhiệt thành thực thi thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái, giữ sự độc thân, gia tăng tinh thần cầu nguyện và không ngừng sống theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô. Các tiến chức cũng đã hứa kính trọng và vâng phục đấng bản quyền.
Tiếp đến, các ứng viên nằm phủ phục trên nền nhà thờ trong lúc cộng đoàn hát Kinh Cầu Các Thánh. ĐGM Louis đặt tay trên đầu tiến chức rồi dang tay đọc lời nguyện phong chức - đây là Nghi thức chính của Thánh lễ phong chức Phó tế - Giám mục đặt tay biểu hiện cho việc truyền chức và đọc lời nguyện phong chức. Các tân chức được Giám mục đặt tay trên đầu, cử chỉ này nói lên việc thông ban Thánh Thần, còn lời nguyện thánh hiến làm cho tân chức được chọn tham dự vào sứ mạng của Chúa Kitô.
Từ giây phút này, các ứng viên đã chính thức trở thành các tân phó tế thi hành thừa tác vụ phục vụ. Các tân chức được đeo dây stola trên vai trái chéo qua phải, nhận sách Phúc Âm từ tay ĐGM Louis. Ngài dặn dò các tân phó tế hãy tin điều mình đọc, dạy điều mình tin và thi hành điều mình dạy. Kết thúc Nghi thức là cử chỉ trao hôn bình an của Giám mục cho các tân Phó tế.
Phụng vụ Thánh Thể
Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau khi lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa, 10 tân Phó tế đã cùng cho cộng đoàn rước lễ.
Trước khi ĐGM Louis ban phép lành trọng thể, một tân Phó tế đại diện anh em cảm ơn Đức Giám quản Giuse, ĐHY Gioan Baotixita, ĐGM Louis, LM Tổng đại diện, LM Giám đốc, các Bề trên, các LM nghĩa phụ, các cha giáo, các tu sĩ nam nữ và các ban ngành đoàn thể đã đóng góp cho việc cử hành được trang nghiêm tốt đẹp. Vị đại diện cũng không quên gởi lời tri ân đến ông bà cố, cha mẹ, những người thân yêu và bạn bè thân hữu.
Đáp từ, ĐGM Louis nhắn nhủ các tân phó tế hai điều: Về truyền thông, các thầy hãy làm chủ các phương tiện kết nối như điện thoại thông minh, máy tính bảng. Trong những giờ thánh thiên, đừng để chúng trở thành những vật cản, làm mình mất tự do, không thể kết hiệp với Chúa. Thay vì kết nối với mạng ảo, hãy kết nối với Chúa là Cha trên trời và những anh em có thật bên cạnh mình. Thứ hai, đối với tuổi anh em, giữ đức độc thân, khiết tịnh rất khó khăn vì bị tấn công ào ạt bởi các thông tin đen đỏ trên mạng làm bấn loạn, nên hãy quan tâm kết hợp với Chúa, cầu nguyện nhiều như lời thánh Phêrô dạy để được khôn ngoan, tỉnh thức. Hãy yêu thương nâng đỡ nhau khi anh em có chuyện, khi có té ngã hãy khiêm tốn đứng lên, giáo dân sẽ yêu thương nâng đỡ anh em.
Sau phép lành trọng thể, Thánh lễ kết thúc lúc 10g15 trong tâm tình tạ ơn và hân hoan của mọi người. Các tân chức và thân nhân cùng chụp hình kỷ niệm với ĐGM Louis và các LM đồng tế.
Danh sách các tân Phó tế:
1. Phaolô Vũ Minh Huy
2. Martinô Nguyễn Phương Linh
3. Gioan Bosco Phạm Khôi Nguyên
4. Giuse Trịnh Vĩnh Phúc
5. Gioakim Đỗ Bá Thái
6. Vinhsơn Vũ Đức Trọng
7. Phêrô Trần Anh Tuấn
8. Giuse Lê Hoàng Tuấn
9. Phaolô Phùng Thiện
10. Giuse Maria Nguyễn Văn Hải
Đại lễ Chúa Giêsu Lên Trời tại Hà Nội năm 2019
Sáng thứ Năm, ngày 30/5/2019, Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Vũ Văn Thiên đã long trọng cử hành Thánh lễ đại triều tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội Mừng Chúa Giêsu Lên Trời. Cùng đồng tế với ngài, còn có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Cha tổng đại diện Antôn Nguyễn Văn Thắng, Cha quản hạt Chính tòa Phaolô Nguyễn Trung Thiên, quý Cha Giáo, quý Cha trong hạt Chính tòa, quý nam nữ Tu sỹ, quý Thầy Chủng Sinh và đông đảo anh chị em giáo dân tiến về dự lễ.
Tại Tổng Giáo phận Hà Nội, Đức TGM Giuse vẫn giữ đúng ngày mừng Mầu nhiệm Chúa Giêsu Lên Trời theo như truyền thống từ cổ xưa của Giáo hội. Lúc 10h, cuộc rước đoàn đồng tế trọng thể tiến bước vào Nhà thờ trong tiếng kèn hòa với tiếng ca hát khen Chúa khải hoàn trong vinh quang ngời sáng.
Mở đầu Thánh lễ, Đức TGM Giuse nhắc lại biến cố cách đây 40 ngày, Giáo hội đã long trọng mừng đại lễ Chúa Phục Sinh. Thời gian suốt 40 ngày Chúa Giêsu đã nhiều lần hiện ra với các tông đồ và những người tin theo Chúa. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa về Trời trong vinh quang. Đức TGM Giuse xác tín vào mầu nhiệm Chúa Giêsu về trời là phần thưởng của Giáo hội, là tương lai và là niềm hy vọng của chúng ta trên quê trời. Vì Chúa Giêsu là Đầu và chúng ta là chi thể được Chúa hứa ban thiên đàng cho những ai trung tín bước theo Chúa.
Trong phần quảng diễn Lời Chúa, Đức TGM Giuse bắt đầu từ việc suy tư về thân phận con người trong vũ trụ. Khởi đi từ những suy tư của triết học Á Đông về mối tương quan của con người với trời và đất, ngài đã làm nổi bật lên thân phận con người: vừa thánh thiện, trung thực, ngay thẳng, và đạo đức, nhưng cũng yếu đuối, tội lỗi, ô uế, hận thù, và ghét ghen.
Tiếp nối bài giảng, Đức TGM Giuse sánh ví cuộc đời con người giống như một hành trình: khởi đầu là dưới đất và kết thúc là trên trời. Chúng ta xác tín chân lý này qua ngày lễ Chúa lên trời. Ngài khẳng định rằng hành trình con người không phải từ hư vô hiện hữu rồi trở về hư vô, cũng không phải qua quy luật thụ động “sinh-lão-bệnh-tử” rồi lại trở về với cát bụi. Đức TGM Giuse xác tín rằng trong suốt hành trình trần thế, Thiên Chúa luôn đồng hành, che chở chúng ta: Người vừa là người Bạn đường nâng đỡ, vừa là Người Cha chúc lành, nuôi dưỡng và ban phát cho chúng ta những ân huệ cần thiết.
Đức TGM Giuse nhấn mạnh đến lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Gioan đem lại cho chúng ta niềm an ủi và niềm hy vọng: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu thì những kẻ Cha ban cho con cũng sẽ ở đó với con để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con”. Đức TGM Giuse xác tín rằng Chúa Giêsu ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu đảm bảo với chúng ta rằng: nơi người đã đến, chúng ta sẽ đến nếu chúng ta tuân giữ giới răn và thực hành giáo huấn của Người nơi trần thế.
Thánh lễ tiếp diễn trong không gian thiêng thánh của ngôi thánh đường cổ kính. Mặc dù là ngày làm việc trong tuần nhưng con số tín hữu hiện diện tại nhà thờ rất đông.
Kết thúc Thánh lễ, Đức TGM Giuse đã không ngừng chúc lành cho mọi người, đặc biệt là các em nhỏ dọc suốt đường rước đoàn đồng tế về Nhà Chung.
BTT giáo xứ Chính Tòa