Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa 14/06/2020
Lúc 9h45 sáng Chúa Nhật 14 tháng 6, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành lễ Mình và Máu Thánh Chúa hay còn được gọi là Corpus Christi tại Đền Thờ Thánh Phêrô.
Đây là một lễ trọng trong năm phụng vụ của Giáo Hội Công Giáo, trong đó chúng ta bày tỏ niềm xác tín về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong bí tích Thánh Thể. Ngày chính lễ là ngày thứ Năm sau Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi. Cụ thể, trong năm nay là ngày thứ Năm 11 tháng Sáu. Tuy nhiên, từ năm 1969, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục cho phép các Giám Mục bản quyền theo nhu cầu của từng địa phương lễ Corpus Christi có thể được mừng vào ngày Chúa Nhật tiếp theo.
Chính vì thế ở 28 quốc gia trên thế giới Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành vào ngày thứ Năm 11 tháng Sáu vừa qua, trong khi tại Ý và các quốc gia khác lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành vào ngày Chúa Nhật hôm nay.
Do vẫn còn phải tuân giữ các biện pháp ngăn chặn đại dịch, nên chỉ có khoảng 50 tín hữu tham dự Thánh lễ.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói:
“Các ngươi hãy nhớ tất cả đoạn đường mà Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã dẫn đưa các ngươi đi qua” (Đnl 8: 2). Bài đọc Sách thánh hôm nay bắt đầu bằng lệnh này của ông Môisê: “Hãy nhớ!” Ngay sau đó ông Môisê nhắc lại: “Đừng quên Chúa, Thiên Chúa của ngươi” (c.14). Kinh thánh đã được trao cho chúng ta để chúng ta có thể thắng vượt được sự quên lãng Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện, điều này thật là quan trọng biết bao! Một trong những Thánh Vịnh dạy: “Con tưởng nhớ bao việc Ngài làm, suy tưởng đến những kỳ công thuở trước” (77:12): Tất cả những điều kỳ diệu Chúa đã làm trong cuộc sống của chúng ta.
Điều quan trọng là phải nhớ những điều lành chúng ta đã nhận được. Nếu chúng ta không nhớ nó, chúng ta trở nên xa lạ với chính mình, và chỉ là “kẻ qua đường” trong cõi nhân sinh. Không có ký ức, chúng ta bứng mình khỏi đất nuôi dưỡng chúng ta và để cho mình bị cuốn đi như những chiếc lá trong gió. Trái lại, nếu chúng ta nhớ, chúng ta ràng buộc chính mình một cách mới mẻ với những mối quan hệ mạnh nhất; chúng ta cảm thấy mình là một phần của lịch sử sống động, và là một phần của kinh nghiệm sống động của một dân tộc. Ký ức không phải là một cái gì đó riêng tư; đó là con đường liên kết chúng ta với Chúa và với người khác. Đây là lý do tại sao trong Kinh thánh, ký ức về Chúa phải được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Những người cha được lệnh phải kể lại câu chuyện này cho con cái của họ, như chúng ta đọc trong đoạn văn thật đẹp này: “Mai ngày khi con ngươi hỏi ngươi rằng: ‘Vì sao có các thánh ý, thánh chỉ, quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã truyền cho chúng ta? ’ Ngươi sẽ trả lời cho con ngươi rằng: ‘Chúng ta xưa làm nô lệ [Hãy nhớ về toàn bộ lịch sử nô lệ], nhưng Đức Chúa đã ra tay uy quyền.. trước mắt chúng ta” (Đnl 6: 20-22). Anh chị em hãy trao ký ức này cho con cái mình.
Nhưng có một vấn đề: nếu chuỗi truyền đạt ký ức này bị gián đoạn thì sao? Và làm thế nào chúng ta có thể nhớ những gì chúng ta chỉ nghe, trừ khi chúng ta cũng đã trải nghiệm điều đó? Chúa biết điều này khó khăn như thế nào, Người biết trí nhớ của chúng ta yếu đến mức nào, và vì thế Người đã thực hiện một điều đáng chú ý: Người để lại cho chúng ta một kỷ niệm. Người không chỉ để lại những lời nói cho chúng ta, vì thật là dễ quên những gì chúng ta đã nghe thấy. Người không chỉ để lại cho chúng ta Kinh thánh, vì thật là dễ quên những gì chúng ta đã đọc được. Người không chỉ để lại cho chúng ta những biểu tượng, vì chúng ta có thể quên ngay cả những gì chúng ta từng thấy. Người để lại cho chúng ta Phần Lương, vì không dễ để quên một thứ mà chúng ta đã thực sự nếm thử. Người đã để lại cho chúng ta Tấm Bánh trong đó Ngài thực sự hiện diện, sống động và chân thực, với tất cả hương vị của tình yêu. Khi đón nhận Ngài, chúng ta có thể nói: “Ngài là Chúa; Ngài nhớ đến tôi!” Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (1 Cor 11:24). Hãy làm! Bí tích Thánh Thể không chỉ đơn giản là một hành động tưởng nhớ; đó là một thực tế: Lễ Vượt Qua của Chúa được tỏ hiện một lần nữa cho chúng ta. Trong thánh lễ, cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu được đặt ra trước chúng ta. Hãy làm điều này để nhớ đến Thầy: hãy đến với nhau và cử hành Bí tích Thánh Thể như một cộng đồng, như một dân tộc, như một gia đình, để tưởng nhớ đến Thầy. Chúng ta không thể làm gì nếu không có Bí tích Thánh Thể, vì đó là kỷ niệm về Chúa. Và điều đó chữa lành ký ức bị thương tổn của chúng ta.
Bí tích Thánh Thể đầu tiên chữa lành ký ức mồ côi của chúng ta. Chúng ta đang sống ở thời điểm của một sự mồ côi to lớn. Bí tích Thánh Thể chữa lành ký ức mồ côi. Có biết bao nhiêu người có những ký ức được đánh dấu bởi sự thiếu thốn tình cảm và sự thất vọng cay đắng gây ra bởi những người đáng lẽ phải dành cho họ tình yêu, nhưng lại làm mồ côi trái tim họ. Chúng ta muốn quay lại và thay đổi quá khứ, nhưng chúng ta không thể. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể chữa lành những vết thương này bằng cách đặt trong trí nhớ của chúng ta một tình yêu lớn hơn: là tình yêu của chính Người. Bí tích Thánh Thể mang đến cho chúng ta tình yêu trung tín của Chúa Cha, giúp chữa lành cảm thức là trẻ mồ côi của chúng ta. Bí tích Thánh Thể mang đến cho chúng ta tình yêu của Chúa Giêsu, là tình yêu đã biến một ngôi mộ từ điểm kết thúc thành một khởi đầu, và có thể biến đổi cuộc sống của chúng ta với cùng một cách tương tự. Bí tích ấy lấp đầy trái tim của chúng ta với tình yêu an ủi của Chúa Thánh Thần, Đấng không bao giờ để chúng ta cô đơn nhưng luôn chữa lành vết thương của chúng ta.
Qua Bí tích Thánh Thể, Chúa cũng chữa lành ký ức tiêu cực của chúng ta, một sự tiêu cực thường xuyên thấm vào lòng chúng ta. Chúa chữa lành ký ức tiêu cực này, vạch trần những điều đã sai trái, những điều để lại trong ta ý niệm bất hạnh rằng chúng ta chỉ là vô dụng, rằng chúng ta chỉ phạm sai lầm, rằng chính chúng ta là một sai lầm. Chúa Giêsu đến để nói với chúng ta rằng không phải là như thế. Người muốn gần gũi với chúng ta. Mỗi khi chúng ta đón nhận Người, thì Người nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta rất quý giá, rằng chúng ta là những vị khách mà Người đã mời đến bữa tiệc của mình, là những người bạn mà Người muốn cùng dùng bữa chung. Và không chỉ bởi vì Người hào phóng, mà bởi vì Người thực sự yêu mến chúng ta. Người nhìn thấy và yêu mến vẻ đẹp và sự tốt lành mà chúng ta đang có. Chúa biết rằng sự ác và tội lỗi không định hình chúng ta; chúng chỉ là bệnh tật, và những sự lây nhiễm. Và Ngài đến để chữa lành chúng bằng Bí tích Thánh Thể, nơi chất chứa các kháng thể cho trí nhớ tiêu cực của chúng ta. Với Chúa Giêsu, chúng ta có thể trở nên miễn nhiễm với nỗi buồn. Chúng ta sẽ luôn nhớ đến những thất bại, những gian nan, những vấn nạn ở nhà và tại nơi làm việc, và những giấc mơ chưa thực hiện được của chúng ta. Nhưng sức nặng của chúng sẽ không đè bẹp chúng ta bởi vì Chúa Giêsu hiện diện sâu sắc hơn, và khích lệ chúng ta bằng tình yêu của Người. Đây là sức mạnh của Bí tích Thánh Thể, là bí tích biến chúng ta thành những người mang Chúa, những người mang trong lòng niềm vui chứ không phải những điều tiêu cực. Chúng ta, những người tham dự Thánh lễ có thể hỏi: chúng ta mang đến cho thế giới những gì? Nỗi buồn và sự cay đắng của chúng ta, hay niềm vui của Chúa? Chúng ta có rước lễ để rồi sau đó tiếp tục phàn nàn, chỉ trích và cảm thấy có lỗi với chính mình không? Điều này không cải thiện bất cứ điều gì, trái lại niềm vui của Chúa có thể biến đổi cuộc sống.
Cuối cùng, Bí tích Thánh Thể chữa lành ký ức khép kín của chúng ta. Những vết thương chúng ta giữ bên trong tạo ra những vấn đề không chỉ cho chúng ta, mà còn cho những người khác. Chúng làm cho chúng ta sợ hãi và nghi ngờ. Chúng ta bắt đầu với việc đóng kín, và kết thúc trong hoài nghi và thờ ơ. Những vết thương của chúng ta có thể khiến chúng ta phản ứng với người khác bằng sự tách rời và kiêu ngạo, trong ảo tưởng rằng bằng cách này chúng ta có thể kiểm soát được các tình huống. Tuy nhiên, đó thực sự chỉ là một ảo ảnh, chỉ có tình yêu mới có thể chữa lành tận gốc nỗi sợ và giải thoát chúng ta khỏi sự tự quy hướng vào chính mình là điều đang giam cầm chúng ta. Và đó là những gì Chúa Giêsu làm. Người tiếp cận chúng ta một cách nhẹ nhàng, trong sự đơn sơ hiền hoà của Tấm Bánh. Ngài đến như Tấm Bánh bẻ ra để phá vỡ những vỏ bọc chung quanh sự ích kỷ của chúng ta. Ngài trao ban chính mình để dạy chúng ta rằng chỉ bằng cách mở rộng trái tim, chúng ta mới có thể thoát khỏi những rào cản bên trong, và vượt thoát sự tê liệt của trái tim.
Khi trao ban chính Ngài cho chúng ta trong sự đơn sơ của Tấm Bánh, Chúa cũng mời gọi chúng ta đừng lãng phí cuộc sống của mình để theo đuổi vô số ảo tưởng mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể làm gì nếu không có chúng, nhưng kỳ thực chỉ làm chúng ta trống rỗng. Bí tích Thánh Thể dập tắt nơi chúng ta lòng khát khao vật chất và khơi lên trong chúng ta ước muốn phục vụ; nâng chúng ta lên khỏi lối sống nhàn nhã lười biếng và nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta không chỉ lo cho mình được no thỏa mà chúng ta còn phải là đôi tay của Chúa để tha nhân cũng được no thỏa. Lúc này đây, thật cấp bách để chăm lo cho những ai đang đói ăn và đói nhân phẩm, cho những ai đang không có việc làm để duy trì cuộc sống. Và chúng ta cần hành động một cách cụ thể cho điều này, cụ thể như Tấm Bánh mà Chúa Giêsu ban tặng chúng ta. Sự cảm thông thực sự, và những mối giây đích thực của tình liên đới là cần thiết. Nơi Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đến gần chúng ta, cho nên chúng ta cũng đừng xa cách những người chung quanh chúng ta!
Anh chị em thân mến, chúng ta hãy tiếp tục cử hành Thánh lễ, nghĩa là cử hành Tưởng niệm chữa lành ký ức của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng: Thánh lễ là Tưởng niệm chữa lành ký ức của trái tim. Thánh lễ là kho báu cần được chú ý nhất trong Giáo hội và trong cuộc sống của chúng ta. Và chúng ta hãy tái khám phá việc chầu Thánh Thể, là điều tiếp tục công việc của Thánh lễ trong chúng ta. Điều này sẽ mang lại cho chúng ta nhiều điều tốt, vì nó chữa lành chúng ta từ bên trong. Đặc biệt là bây giờ, khi chúng ta có quá nhiều nhu cầu.
Source:Holy See Press Office
Ấn định ngày lễ phong chân phước cho thiếu niên lập trình viên Carlo Acutis
Thánh lễ tuyên phong chân phước sẽ diễn vào lúc 4 giờ chiều, tại Vương cung thánh đường thánh Phanxicô ở Assisi, do Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ phong thánh chủ sự.
Acutis hiện được chôn cất tại Nhà thờ Đức Mẹ ở Assisi.
Acutis qua đời vì bệnh bạch cầu năm 15 tuổi. Cậu đã dâng đau khổ của mình để cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và cho Giáo hội. Là một thiếu niên ngoan đạo, Acutis tham dự Thánh lễ hàng ngày, thường xuyên đọc kinh Mân côi và xưng tội.
Ngày tuyên phong chân phước cho Acutis được công bố trùng với ngày lễ Mình Máu Thánh. Acutis rất sùng kính Thánh Thể và các phép lạ Thánh Thể. Cậu đã định nghĩa Thánh Thể là “đại lộ dẫn đến Thiên Đàng.”
Phép lạ dẫn đến việc tuyên phong chân phước cho Acutis liên quan đến phép lạ chữa lành một em bé ở Brazil bị bệnh hiếm gặp bẩm sinh. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn sắc lệnh nhìn nhận phép lạ vào tháng 2 năm nay.
Acutis đặc biệt có năng khiếu về máy tính. Trong Christus vivit, Tông huấn được công bố sau Thượng hội đồng Giám mục năm 2018 về giới trẻ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc đến Acutis như một gương mẫu thánh thiện trong thời đại kỹ thuật số. (CNA 15/06/2020)
Hồng Thủy - Vatican News
Các Giám mục Slovakia bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân trong cuộc tấn công một trường học
Trong lúc chống trả với kẻ tấn công để bảo vệ học sinh, phó hiệu trưởng đã bị thanh niên 22 tuổi giết chết bằng dao. Kẻ tấn công sau đó cũng đã bị cảnh sát hạ gục.
Trong một tuyên bố, Đức cha Bernard Bober, phó chủ tịch Hội đồng Giám mục và là người đứng đầu Ủy ban Giám mục về giáo lý và giáo dục bày tỏ: “Đây là một thảm trạng không thể hiểu được. Tôi cầu nguyện cho gia đình của phó hiệu trưởng đã hy sinh sự sống để bảo vệ những người đã được giao phó cho ông. Với hành động này, phó hiệu trưởng đã làm chứng cho việc hy sinh cao cả nhất và trung thành tuyệt đối cho nghề giảng dạy, ngay cả khi phải trả giá bằng sự sống. Tôi hy vọng những ai bị thương trong cuộc tấn công mau được bình phục”. Sau đó, Đức cha Bernard cũng hướng đến gia đình của kẻ tấn công, phó thác cho lòng thương xót của Chúa.
Cùng với tâm tình trên, trong một tuyên bố, Hiệp hội Quốc gia các trường Công giáo bày tỏ “sự xúc động và đau buồn” do “thảm trạng Vrútky”.
Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô tại Slovakia cũng đã lên tiếng bày tỏ “nỗi đau buồn sâu sắc” về những gì đã xảy ra. Hội đồng viết: “Chúng ta cầu nguyện cho các học sinh, các cha mẹ, các giáo viên, nhân viên của trường, cảnh sát và cả những ai sống sót sau những khoảng khắc kinh hoàng và đã nhìn thấy những hình ảnh đau thương. Đây có thể là thời điểm khó khăn, là một thách đố cho tất cả chúng ta sống tình nhân loại, tình liên đới, lòng nhân hậu và tình yêu”. (CSR_4546_2020)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Turkson thăm những người sống lưu động ở đồi Albano ở Roma
Chính Đức Hồng y Turkson đã phân phát khẩu trang, găng tay và thuốc men, như sự “hỗ trợ cho những người đang sống trong hoàn cảnh đau khổ và dễ bị tổn thương và những người thường bị lãng quên”. Chuyến thăm của ngài cũng biểu trưng sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô. Đức Hồng Y đã gặp gỡ các gia đình, các bà mẹ và những đứa trẻ xem trại như nhà của mình.
Tặng các khẩu trang, thuốc men
Nhà thuốc Vatican, như đối tác của Ủy ban đối phó với Covid-19 mới được Vatican thành lập, do Đức Hồng y Turkson đứng đầu, đã tặng 3.000 găng tay dùng một lần và có thể phân hủy, 6.000 khẩu trang phẫu thuật, 200 khẩu trang vải có thể giặt và 500 gói thuốc hạ sốt.
Những vật dụng này rất cần thiết vì các biện pháp ngăn ngừa Covid-19 đang được nới lỏng khi Ý đang dần dần thoát khỏi khủng hoảng. Các hiệp hội khác hỗ trợ những người sống trong trại 260 gói nhu yếu phẩm cơ bản dành cho các em bé từ 0-3 tuổi.
Cảm ơn các tình nguyện viên và những người phục vụ
Trước hết Đức Hồng y Turkson đã gặp các tình nguyện viên của Trung tâm Phát triển Văn hóa và Giáo dục Ex Fienile. Sau đó ngài gặp Đức cha Gianpiero Palmieri, giám mục sở tại, các linh mục phụ trách các tổ chức bác ái phục vụ những người sống trong trại, và bác sĩ Maria Rosaria Giampaolo của bệnh viện Chúa Giêsu Hài đồng của Vatican.
Ông Carlo Stasolla, Chủ tịch Hiệp hội 21/07, trình bày cho Đức Hồng y về hoàn cảnh sống trong trại và về những người mà ông tin cậy để giúp người dân hòa nhập với xã hội. Chuyến thăm của Đức Hồng Y được tổ chức bởi ông Stasolla. Tổ chức của ông chủ yếu giúp đỡ cho người Rom và Sinti sống gần Rome, những người di dân lang thang.
Mang sự gần gũi của Đức Thánh Cha
Đức Hồng y Turkson nhắc lại lời Đức Thánh Cha, “không ai bị bỏ lại đàng sau”, và nói: “Chúng tôi ở đây để làm chứng về sự hỗ trợ của ngài dành cho tất cả những người đang sống trong hoàn cảnh đau khổ, dễ bị tổn thương và những người thường bị lãng quên, đặc biệt là trong thời kỳ khủng hoảng sức khỏe, xã hội và kinh tế này.”
Điều kiện sống cực khổ ở trại
Trong trại, nước được đưa đến trong các thùng chứa. Điện thì yếu không thể cung cấp đủ cho các sinh hoạt. Chỉ 15% trẻ em được đến trường.
Trong thời gian dịch Covid-19, các trẻ em ở đây không thể học tư xa vì không có computer và internet. Họ sống trong những khu cắm trại đổ nát và những container giống như những cái lán. Đức Hồng Y đã gặp hai bà mẹ và các con của họ.
Nhiều người trong số này chạy trốn chiến tranh ở Bosnia. Dù là tị nạn nhưng họ không có quy chế tị nạn chính thức.
Nhân viên y tế từ Bệnh viện Chúa Giêsu Hài đồng của Vatican ở Roma đã và đang cung cấp cho họ dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Họ đã chăm sóc khoảng 700 trẻ em của các sắc dân lưu động khắp Roma.
Hồng Thủy - Vatican News
Hội nghị Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo
Mở đầu Hội nghị, Đức Hồng y Tagle nói: “Chúa Thánh Thần là nhân vật chính cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo hội. Thánh Thần giúp phân định theo một cách mới và sáng tạo để các nhà truyền giáo trở nên linh hoạt cho sứ vụ của các Giáo hội địa phương, và biết cách loan báo Tin Mừng trước những thách đố của thời đại như đại dịch Covid-19”.
Đức Hồng y nhắc nhở: “Chúng ta đừng than vãn vì những cánh cửa phải đóng kín, nhưng cần phải hiểu và hợp tác cho những cánh cửa mới đến từ Thánh Thần. Thiên Chúa luôn mang đến cho chúng ta những cơ hội mới để loan báo Tin Mừng. Vì thế, hãy là những con người của cầu nguyện, để Chúa Thánh Thần gợi lên trong chúng ta các hành động như Ngài đã thực hiện nơi Vị Tôi tớ Chúa Pauline Jaricot, đấng sáng lập Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo”.
Tiếp đến, của Đức Tổng giám mục Dal Toso, Chủ tịch các Hội Giáo hoàng truyền giáo nói đến việc Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo sẽ mừng 200 tuổi vào năm 2022. Hội sẽ có những việc chuẩn bị cho sự kiện lớn này. Đức Tổng giám mục Dal Toso cũng không quên cám ơn các Giám đốc Quốc gia đã nỗ lực đóng góp cho Quỹ khẩn cấp do Đức Thánh Cha thành lập vì đại dịch cho những nhu cầu của Giáo hội địa phương.
Cùng với vị Chủ tịch, bốn Tổng thư ký cũng lần lượt phát biểu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tham gia của các Hội Giáo hoàng vào các hoạt động truyền giáo của Giáo hội địa phương, trong tinh thần hướng đến một Giáo hội đi ra.
Cuối cùng, các tham dự viên đã đồng tâm cám ơn Đức Thánh Cha về Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo dịp lễ Thăng Thiên 21/5, và Tháng Truyền giáo đặc biệt 10/2019, một cơ hội giúp nâng cao nhận thức các hoạt động truyền giáo.
Trước khi kết thúc, Hội nghị đã bỏ phiếu các ngân sách và phê duyệt các khoản trợ cấp thông thường và ngoại thường liên quan đến việc tài trợ cho các dự án tại các Giáo hội địa phương, thuộc thẩm quyền của Bộ loan báo Tin Mừng cho các dân tộc. (Fides 13/6/2020)
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC Phanxicô chào thăm tín hữu hành hương đền thánh Đức Mẹ Loreto lần thứ 42
Cuộc hành hương năm nay là lần thứ 42, được tổ chức ngày thứ Bảy 13/06, nhưng do đại dịch Covid-19, cuộc hành hương được thay bằng cuộc hành hương “ảo”, bằng một buổi cầu nguyện tại đền thánh và được truyền chiếu trên tivi và internet. Đức Thánh Cha nói đây là lần đầu tiên ngài thấy một cuộc hành hương “ảo”.
Xin Đức Mẹ ban niềm hy vọng và ơn can đảm
Ngỏ lời với Đức cha Fabio Dal Cin, tổng giám mục Loreto, với Đức cha Giancarlo Vecerrica, giám mục hưu trí của Fabriano-Matelica và tất cả các tín hữu hiện diện qua mạng internet và tivi, Đức Thánh Cha nói: “Đức Mẹ Loreto, Đức Mẹ của hy vọng, Đức Mẹ giúp chúng ta nhìn xa hơn, trong những thời điểm vô vùng khó khăn này chúng ta cần nhìn xa hơn với niềm hy vọng.”
Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi của ngài với các tín hữu và khuyến khích: “Anh chị em hãy can đảm! Thời gian sắp đến, sau đại dịch này, sẽ không dễ dàng, nhưng với lòng can đảm, đức tin, hy vọng chúng ta sẽ có thể tiếp tục tiến bước. Hãy can đảm! Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ ban ơn can đảm này. Tôi cầu nguyện cùng với anh chị em.”
Các tín hữu hành hương của Đức Mẹ
Đức Thánh Cha cảm ơn khoảng 20 bạn trẻ hiện diện tại đền thánh, đại diện cho tín hữu hành hương khắp thế giới. Ngài nói: “Cảm ơn các con và tất cả những người cộng tác trong cuộc hành hương ảo này. Xin Chúa ban phước lành cho các con, xin Đức Mẹ gìn giữ các con. Cha chúc lành cho các con và xin đừng quên cầu nguyện cho cha.”
Kết thúc cuộc điện thoại, Đức Thánh Cha nói: “Anh chị em là các tín hữu hành hương của Đức Mẹ.”
Nhà Đức Mẹ ở Loreto
Theo lưu truyền, Nhà Đức Mẹ ở Nazareth được đưa từ Palestine về Loreto năm 1294. Địa điểm này cách Roma khoảng 300 cây số về hướng đông bắc, bên bờ biển Adriatique. Một ẩn sĩ là thầy Paolo della Selva được thấy nhà này trong thị kiến và báo cho giáo quyền. Từ đó dân chúng tuốn đến hành hương tại đây. Đền thánh huy hoàng được Đức Giáo Hoàng Phaolô II cho khởi công xây cất từ năm 1468. Qua dòng lịch sử, hơn 50 vị Giáo Hoàng đã đến hành hương tại Đền thánh Đức Mẹ Loreto, cùng với các tầng lớp tín hữu. Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến hành hương tại Trung Tâm Thánh Mẫu lớn nhất này của Ý hồi tháng 03/2019. (CSR_4603_2020)
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC cám ơn các nữ đan sĩ ở Cascia vì những hoa hồng Thánh Rita
Cộng đoàn đã nhận được thư cám ơn của Đức Thánh Cha hôm thứ Tư 10/6 vừa qua. Trong thư, Đức Thánh Cha cho biết ngài đã đặt các hoa hồng dưới chân Đức Mẹ để xin Mẹ và Thánh Rita chuyển cầu cho những điều xem ra không thể. Thánh Rita thường được gọi là “Vị Thánh Bất Khả” vì theo truyền thống, các tín hữu cho rằng bất cứ điều gì Thánh nữ cầu bầu đều được Chúa nhận lời.
Chúa Giêsu niềm hy vọng duy nhất trong thử thách
Trong thư, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trong thời điểm đại dịch, Chúa Giêsu là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta và trong Chúa Giêsu phục sinh, Chúa Cha thực hiện tất cả lời hứa và trao ban cho chúng ta bằng chứng cao cả về lòng trung tín của Ngài. Do đó, chúng ta không phải cam chịu đau khổ, cũng không phải chết, nhưng chúng ta tiếp tục tiến bước để xây dựng tương lai mà Chúa muốn thực hiện cho tất cả con cái Ngài”.
Cascia “ốc đảo bình an”
Đức Thánh Cha viết tiếp: “Như một dấu hiệu của sự gần gũi và lòng biết ơn vì những lời cầu nguyện của chị em dành cho tôi, nâng đỡ sứ vụ tôi đang đảm nhận, tôi chúc lành cho toàn thể cộng đoàn đan viện, và các trẻ em thuộc các gia đình khó khăn đang được các chị em chăm sóc”.
Cuối thư, Đức Thánh Cha hy vọng các tín hữu hành hương sẽ sớm có thể trở lại nơi mà Đức Thánh Cha gọi là “ốc đảo bình an”, để những người đang gặp những sầu khổ có thể bắt đầu lại hành trình mới hướng đến chân lý giải thoát.
Các nữ đan sĩ Cascia đã đón nhận lá thư với niềm vui lớn. Sơ Natalina Todeschini, đại diện đan viện bày tỏ: “Những lời của Đức Thánh Cha biểu lộ sự gần gũi của ngài với chúng tôi. Chúng tôi không tưởng tượng được rằng sáng kiến những hoa hồng được làm phép ở Cascia trong ngày lễ Thánh Rita có thể được Đức Thánh Cha coi trọng như vậy”.
Hoa hồng được được gửi đến Đức Thánh cha và khắp nước Ý
Năm nay, do đại dịch, lễ Thánh Rita đã được tổ chức trong việc tuân thủ các quy định của chính phủ. Vì vậy, vào ngày 22/5, thành phố Cascia không thể đón tiếp hàng ngàn tín hữu đến hành hương như mọi năm. Để góp phần an ủi lòng khát khao của các tín hữu, đan viện đã có sáng kiến gửi hoa hồng đã được làm phép trong ngày lễ của Thánh Rita cho mọi người. Ngoài Đức Thánh Cha, các nữ đan sĩ còn gửi hoa hồng đến các vị đứng đầu các thành phố, Chủ tịch HĐGM Ý, Tổng thống và các vị lãnh đạo khác.
Ngọc Yến - Vatican News
Chuyện vui các bà Sơ: Nữ tu Ba Lan dự thi nhạc Rap để gây quĩ cho nhân viên y tế
(CNS Ngày 10 tháng 6 năm 2020) Sự trang nghiêm cuả nhà dòng Lòng Thương Xót Chúa ở Krakow bỗng nhiên như đã biến mất khi các nữ tu với bộ áo dòng màu đen bắt đâu nhảy múa dọc theo hành lang.
"Yo yo / Rap mà có khó chi/ Thì cứ gọi Chúa đi/ Xin trông cậy ở Ngài!/ Và chúng ta bây giờ/ không còn muốn mặt nạ/ Chúng ta luôn mong đợi/ Ở Lòng Chuá Thương thôi!"
Vào cuối tháng 4 vừa qua, hội nghệ sĩ rap ở Ba Lan tổ chức một cuộc thi gọi là "Hot16Challenge" (Thi Nhạc Nóng 16 dòng) để gây quỹ cho nhân viên y tế đang phục vụ trong các công việc phòng chống coronavirus, họ đã không ngờ là các bà Sơ trong một đất nước ‘siêu bảo thủ’ này cũng muốn tham gia.
Hơn thế, chỉ trong vòng một tháng, khi mà các ngôi sao nhạc rap còn đang đề cử lẫn nhau, thì các dòng tu trên toàn quốc đã đưa các video dự thi cuả họ lên YouTube, trong đó có các linh mục, chủng sinh và thậm chí một số các giám mục Ba Lan nữa.
"Nói về âm nhạc thì chúng tôi không theo kịp những thứ mới nhất, nhưng chúng tôi vẫn sẵn sàng thử những cái mới khi cần thiết", Sơ Emanuela Gemza của Dòng ‘Mother of Divine Mercy’ giải thích.
"Chúng tôi ngay lập tức nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để truyền giáo - thể hiện một cách phi thường cách Chúa quan tâm đến chúng ta. Tôi nghĩ rằng Chúa Thánh Thần đã hướng dẫn chúng tôi kết hợp các câu hát và các giai điệu."
Còn ở bên nhà dòng ‘Order of Presentation Sisters’ (dòng các nữ tu Dâng vào Đền Thờ) ở phiá bên kia cuả thành phố, thì phía sau vẻ khắc khổ của tu viện, có ba nữ tu đang hướng dẫn về "những vần điệu ‘Ngựa Phi’ của họ".
Sơ Wanda Putyra nói rằng sơ và các chị em của mình đã được các học sinh cuả họ xúi giục. Họ tìm sự huấn luyện về kỹ thuật rap, nhưng đã không được dễ dàng như các nữ tu Lòng Thương xót Chúa.
"Là một người chơi đàn Organ ở nhà thờ, chuyên về Bach, tôi không quen với loại nhạc này - và chúng tôi lo lắng về việc làm sao vào nhịp cho đúng chỗ, " Sơ Putyra nói. "Tôi thường nghĩ nhạc rap là khá đơn giản, nhưng đã nhanh chóng phát hiện ra là nó thực sự rất khó. Nó thực sự là một hình thức nghệ thuật và tất cả chúng ta phải tôn trọng những nghệ sĩ cuả loại nhạc này!"
Theo thể thức cuả "Hot16Challenge" thì những ai được đề cử sẽ có ba ngày để sáng tác một bản nhạc rap dài 16 dòng, trước khi chuyền sự đề cử cho một người khác.
Trong vòng hai giờ kể từ khi ra mắt, sáng kiến "Hot16Challenge" đã vượt quá mục tiêu quyên góp là 16.000 zlotys (4.100 đô la) và trong vòng một tuần, nó đã vượt qua một triệu zlotys.
Dự án rap hiện đã thu được hơn 4 triệu zlotys và đã thu hút được Tổng thống Andrzej Duda và các quan chức chính phủ. Nhiều lời mời các ngôi sao quốc tế cũng đã được chấp nhận bởi những siêu sao như Ed Sheeran và Snoop Dogg.
Mặc dù không phải là loại công việc mà Đức Giám Mục Phụ Tá Adrian Galbas của giáo phận Elk thường làm, nhưng ngài cũng đã đọc một đọan ghi âm cho bản nhạc rap. Đức Giám Mục Marian Rojek của Zamosc-Lubaczow cũng thế, cùng với cha chưởng ấn cuả giáo phận, phát ngôn viên truyền thông và các nhân viên giáo dục.
Trần Mạnh Trác
Tuy nhiên, bài rap cuả các nữ tu Ba Lan đã thu hút được nhiều sự chú ý nhất, vì có một sự pha trộn tài tình và hấp dẫn giữa các thông điệp tôn giáo và kỹ năng trình diễn đầy tự tin.
Sơ Gemza nói rằng đó là một lời nhắc nhở rằng Giáo Hội Ba Lan, mặc dù bảo thủ trong việc giảng dạy, vẫn được cập nhật một cách hợp thời hợp cảnh, ngay cả sau những bức tường của các tu viện.
"Trong sứ mệnh loan báo Tin Mừng, chúng tôi cởi mở với những gì thế giới đương đại đòi hỏi và tôi hy vọng những người nghĩ rằng các nữ tu chúng tôi là những người phụ nữ buồn bã, tự ti thì xin nghĩ lại", sơ nói. "Đức Thánh Cha đã thúc giục chúng ta trở thành một giáo hội tràn đầy niềm vui và tôi rất vui vì chúng tôi đã tìm ra cách để thể hiện điều này."
Sơ Putyra cũng đồng ý như vậy, nói rằng các tu sĩ Công Giáo nên sử dụng tài năng của họ để truyền giáo.
Sơ Gemza cảnh giác rằng có ngươì cho rằng hình ảnh mới này cuả các nữ tu Ba Lan là ‘cool’. Sơ khẳng định các nữ tu đã rất ‘cool’ từ lâu rồi và cho biết sơ và các chị em rap đã nhận được nhiều phản ứng tích cực, mặc dù thỉnh thoảng cũng có những lời ‘nhắc khéo’.
Sơ cũng cảm động khi nhận được tin nhắn từ những người bên ngoài Công Giáo (theo thuyết bất khả tri và vô thẩn), họ nói rằng họ đã được phấn khởi bởi tấm gương của các nữ tu trong cuộc tìm kiếm "một Thiên Chúa biết lắng nghe họ."
Xin xem video dự thi dưới đây: https://youtu.be/JazDPJPC2TE
Đức Giáo Hoàng Phanxicô: “Sau đại dịch, chúng ta không thể phục hồi nếu bỏ quên người nghèo”
ROME – Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo lần thứ tư do Vatican tài trợ, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng những lo ngại về sự sụp đổ tài chính do đại dịch coronavirus COVID-19 sẽ thúc đẩy sự thông cảm lớn hơn đối với người nghèo, đồng thời nhấn mạnh rằng sự phục hồi chính trị hoặc kinh tế là không thể nếu không có sự liên đới mạnh mẽ hơn.
Trong Sứ điệp này, được công bố và được đề ngày 13 tháng 6, lễ Thánh Antôn Padua, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng đại dịch đã phản đối các tổ chức trong xã hội đã đẩy vô số cá nhân và gia đình vào tình trạng bất an.
“Việc mất công ăn việc làm và mất cơ hội gần gũi với những người thân yêu và những người quen biết thường xuyên của chúng tôi, đột nhiên mở rộng đôi mắt chúng ta ra trước những chân trời mà chúng ta đã có từ lâu”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng, “Các nguồn lực tinh thần và vật chất của chúng ta đã bị đặt vấn đề và chúng ta tự thấy mình đang trải nghiệm sự sợ hãi”.
“Trong sự thinh lặng trong các ngôi nhà của chúng ta, chúng ta đã tái khám phá tầm quan trọng của sự đơn giản và chỉ chú tâm vào những điều cần thiết. Chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần một cảm thức mới về tinh thần huynh đệ đến mức nào, để giúp đỡ lẫn nhau và quý trọng nhau”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “cho đến khi chúng ta hồi sinh ý thức trách nhiệm của mình đối với anh chị em thân cận và đối với mỗi người, các cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính và chính trị nghiêm trọng sẽ tiếp tục”.
Được thiết lập như là kết quả của Năm Thánh Lòng thương xót, Ngày Thế giới Người nghèo năm nay sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2020 với chủ đề: “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (x. Hc 7,32), trong đó nhà hiền triết khuyến khích mọi người kiên nhẫn trong những gian nan thử thách và tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa “vì vàng phải được tôi luyện trong lửa, còn những người sáng giá thì phải được thử trong lò ô nhục” (x. Hc 2,5).
Nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc cầu nguyện và sự liên đới với sự đau khổ của những người thiếu thốn, Đức Phanxicô nói rằng thời gian dành cho việc cầu nguyện, “không bao giờ có thể trở thành cái cớ cho việc bỏ bê những người thân cận túng thiếu nghèo khổ của chúng ta”.
“Trong thực tế điều ngược lại rất đúng: phúc lành của Thiên Chúa ban xuống trên chúng ta và việc cầu nguyện đạt được mục tiêu khi đi kèm với việc phục vụ người nghèo”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chăm sóc người nghèo không nên được xác định bởi các yếu tố chẳng hạn như là “thời gian rảnh rỗi hoặc bởi lợi ích riêng tư, hoặc bởi các dự án xã hội hoặc mục vụ vô hồn”.
“Sức mạnh của ân sủng của Thiên Chúa không thể bị kìm hãm bởi khuynh hướng ích kỷ luôn đặt bản thân lên hàng đầu”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Việc quan tâm chăm sóc người nghèo đúng nghĩa, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết thêm, chỉ có thể xảy ra khi mọi người cảm thấy không yên khi có ai đó “bị bỏ lại phía sau và bị bỏ lại trong bóng tối”.
“Khi đối mặt với sự giả hình và rất nhiều những lời hứa không được thực hiện”, nhiệm vụ của người Kitô hữu đó là bảo vệ người nghèo và mang lại cho họ tiếng nói, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Mặc dù Giáo hội không có giải pháp toàn diện cho vấn đề nghèo đói, nhưng Đức Phanxicô cho biết Giáo hội có thể phản ứng bằng những hành động bác ái cụ thể.
“Chúng ta nhìn thấy có biết bao nhiêu bàn tay đã đưa ra mỗi ngày! Đáng buồn thay, ngày càng có nhiều trường hợp mà tốc độ điên cuồng của cuộc sống khiến chúng ta rơi vào cơn lốc của sự thờ ơ, đến mức chúng ta không còn biết cách làm thế nào để nhận ra những điều tốt đẹp đang được thực hiện cách âm thầm mỗi ngày và với tinh thần quảng đại tuyệt vời xung quanh chúng ta”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
Thông thường, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý, “chỉ khi điều gì đó xảy ra làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta, đôi mắt của chúng ta mới có khả năng nhận ra sự tốt lành thánh thiện của các vị Thánh ‘ngay bên cạnh’ của những người sống giữa chúng ta, phản chiếu sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng không phô trương”.
“Những tin tức bi thảm lấp đầy các trang báo, internet và màn hình tivi, đến mức sự ác dường như thống trị”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng mặc dù có vẻ ngoài trái ngược, “điều này không phải như thế”.
“Chắc chắn rằng cuộc sống bị bao bọc bởi sự dữ và bạo lực, lạm dụng và tham nhũng, nhưng nó cũng được đan xen với những hành động của sự tôn trọng và tinh thần quảng đại vốn không chỉ bù đắp cho sự ác, mà còn truyền cảm hứng cho chúng ta tiến thêm một bước và lấp đầy quả tim của chúng ta với niềm hy vọng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời chỉ ra những tấm gương của các y bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên, dược sĩ, các Linh mục và các nhân viên an ninh trong bối cảnh của sự bùng phát coronavirus.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết, Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người nghèo năm nay là một lời hiệu triệu về tinh thần rách nhiệm và cam kết đối với tất cả những ai có tinh thần thiện chí bất kể nam nữ. Việc phục vụ những người yếu thế nhất và dễ bị tổn thương nhất, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “không phải là một lựa chọn, mà là một dấu chỉ của tính xác thực của đức tin mà chúng ta tuyên xưng”.
Đề cập đến đoạn Kinh Thánh trong sách Huấn Ca mà từ đó chủ đề cho Sứ điệp Ngày Thế giới Người nghèo năm nay được chọn, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng nó không chỉ thách thức những người bình thường về sự liên đới sâu sắc hơn với người nghèo, mà còn đặt vấn đề về “thái độ của những người thích giữ tay trong túi và không bị đánh động bởi những tình cảnh nghèo khó mà họ thường đồng lõa”.
“Sự thờ ơ và tính hoài nghi là lương thực hàng ngày của họ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời lưu ý rằng những người này giơ tay ra, không phải để giúp đỡ người nghèo, mà là để “chạm vào bàn phím máy vi tính để chuyển các khoản tiền từ bên này thế giới sang phía bên kia, và bảo đảm sự giàu có của một số ít người ưu tú và sự nghèo đói khủng khiếp của hàng triệu người và sự hủy hoại của toàn thể các quốc gia”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô, như Ngài thường làm, đã chỉ trích những người làm giàu từ việc buôn bán vũ khí, bao gồm cả những người bán vũ khí cho trẻ em. Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng khiển trách những kẻ trục lợi từ việc buôn bán ma túy, những kẻ đã “giải quyết những cái chết trong những con hẻm tối”, và những kẻ nhận hối lộ để được thăng tiến.
“Còn có những người khác, bằng cách trưng ra một sự tôn trọng giả tạo, đặt ra những luật lệ mà chính họ không tuân theo”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, nhấn mạnh rằng trong mỗi trường hợp này, “những người bị loại trừ vẫn đang chờ đợi”.
“Để duy trì một lối sống loại trừ người khác, hoặc để duy trì sự nhiệt tình cho lý tưởng ích kỷ đó, sự toàn cầu hóa của sự thờ ơ đã lên ngôi”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Nếu như không nhận thức được điều đó, chúng ta sẽ đi đến chỗ không có khả năng cảm thấy thương cảm trước tiếng kêu khóc của người nghèo, chẳng còn biết rung động và rơi lệ trước nỗi đau khổ của người khác”.
“Chúng ta không thể hạnh phúc cho đến khi những đôi tay gieo cái chết được biến thành những công cụ của công lý và hòa bình cho toàn thế giới”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời kêu gọi không chỉ các Kitô hữu, mà cả nhân loại, hãy ghi nhớ rằng mỗi người chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ phải đối mặt với cùng một số phận.
“Việc ghi nhớ số phận chung của chúng ta có thể giúp dẫn đến một cuộc sống quan tâm đến những người nghèo hơn chúng ta hoặc không có những cơ hội như chúng ta”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng, “’mục tiêu’ của mọi hành động của chúng ta chỉ có thể là tình yêu. Đây là mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình của chúng ta và không có gì có thể làm chúng ta không chú tâm đến nó”.
“Thậm chí ngay cả một nụ cười mà chúng ta có thể chia sẻ với người nghèo cũng chính là nguồn mạch tình yêu thương và cách thức lan truyền tình yêu thương”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Một bàn tay đưa ra có thể luôn được làm cho trở nên phong phú thêm bởi nụ cười của những người đưa ra sự giúp đỡ, âm thầm và không khoe khoang, được truyền cảm hứng bởi niềm vui của việc sống như một môn người đệ Chúa Kitô”.
Minh Tuệ (theo Crux)
Phép lạ Thánh Thể tại Legnica, Ba Lan
Cho đến nay đã có hơn 130 phép lạ Thánh Thể được Giáo hội công nhận. Tất cả bắt đầu từ phép lạ Thánh Thể ở Lanciano vào khoảng năm 750. Một đan sĩ nghi ngờ về sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Thể. Khi đọc lời truyền phép, ngài đã nhìn thấy bánh và rượu được truyền phép trở thành thịt và máu. Các phân tích khoa học đã cho kết quả đó là thịt và máu của con người. Và điều này xảy ra với các phép lạ Thánh Thể. Phép lạ Thánh Thể nổi tiếng xảy ra tại Bolsano nước Ý vào năm 1263, ít được biết đến hơn có phép lạ tại Buenos Aires vào năm 1996. Các phép lạ Thánh Thể mới nhất là tại Sokolka năm 2009 và tại Legnica năm 2013, đều ở Ba Lan.
Thành phố Legnica
Thành phố Legnica (có khoảng 100.000 dân), mặc dù theo lịch sử nó thuộc về Ba Lan, nhưng từ năm 1809 đến năm 1945, theo sự phân chia lãnh thổ quốc gia, đã bị sáp nhập vào Phổ và sau đó là Đức. Nhà thờ bằng gạch đỏ với tháp chuông cao 75 mét, được dâng kính thánh Giacinto Odrowaz (1185-1257), được xây dựng vào đầu những năm 1900. Vào cuối Thế chiến thứ hai, các quan chức của chế độ Xô Viết đã sử dụng nhà thờ làm chuồng ngựa của Hồng quân Liên Xô. Chỉ vào những năm 1960, nhà thờ được phục hồi lại thành nơi thờ phượng và là một trong mười bốn nhà thờ giáo xứ ở Legnica.
Phép lạ Thánh Thể Legnica
Từ 4 năm nay, trong một nhà nguyện của đền thánh dâng kính thánh Giacinto Odrowaz ở Legnica, phía tây nước Ba Lan, các tín hữu cầu nguyện trước một mặt nhật có Mình Thánh với các vết máu.
Vào ngày 25 tháng 12 năm 2013, khi cha sở của giáo xứ cho rước lễ, một Mình Thánh đã rơi xuống đất. Ngay lập tức, Mình Thánh được nhặt lên, được đặt trong một bình thánh có nước và được đặt trong Nhà Tạm theo chỉ dẫn của Giáo luật. Vài ngày sau, những vết đỏ xuất hiện trên bề mặt của Mình Thánh. Đức Giám mục của Legnica vào thời điểm đó, Đức cha Stefan Cichy, đã quyết định thành lập một ủy ban phân tích khoa học. Kết quả thật đáng ngạc nhiên, và xác nhận rằng nó có những điểm tương đồng với cơ tim của con người với những thay đổi thường xuất hiện trong lúc đau đớn.
Công nhận của Tòa Thánh
Ngày 10 tháng 4 năm 2016, Đức Cha Zbigniew Kiernikowski, giám mục giáo phận Legnica, đã công bố sắc lệnh của Bộ Giáo Lý đức tin xác nhận ”không có gì ngăn trở” (nghĩa là ”đồng ý”). Sắc lệnh này được Bộ ban hành sau khi cứu xét kỹ lưỡng sự việc không thể giải thích được: Mình Thánh Chúa không bị tan sau khi được đặt trong bình thánh có nước ngày 25-12-2013, và sau đó xuất hiện trên mặt Mình Thánh những dấu vết máu được các nhà di truyền học xác nhận là ”của con người”, với máu thuộc nhóm AB, và chất liệu sinh học gồm ”những phần bị phân mảnh của cơ vân ngang” rất ”giống cơ tim, với những biến đối thường thấy trong cơn hấp hối”. Bộ Giáo lý Đức tin đã chỉ thị trưng bày thánh tích để các tín hữu có thể cảm nghiệm việc tôn thờ theo cách thích hợp.
Phân tích khoa học
Bác sĩ tim mạch Barbara Engel, một thành viên của ủy ban nghiên cứu do Đức giám mục thành lập, đã giải thích nhân dịp công nhận phép lạ rằng "chúng tôi cũng đã gửi mẫu đến khoa pháp y của Đại học Y khoa Pomedria (...). Trong số các phân tích được thực hiện có DNA. Kết luận của các nhà nghiên cứu như sau: đó là mô cơ tim có nguồn gốc con người. Tất cả các nghiên cứu được thực hiện không giải thích được hiện tượng này hoặc làm thế nào nó có thể xảy ra". Để không ảnh hưởng đến kết quả, các nhà nghiên cứu không được biết nguồn gốc của vật liệu được phân tích.
Phép lạ Thánh Thể tại Buenos Aires, Argentina, và tại Sololka, Ba Lan
Trước đó, vào ngày 12 tháng 10 năm 2008, tại nhà thờ thánh Antôn ở Sololka, một thị trấn phía đông bắc Ba Lan, đã xảy ra điều tương tự. Giáo phận đã yêu cầu hai chuyên gia giải phẫu bệnh lý phân tích mô được xác định là cơ tim có dấu hiệu co thắt nhanh điển hình của giai đoạn hấp hối trước khi chết. Kết quả của các phân tích cũng giống với phép lạ đã xảy ra tại một giáo xứ ở Buenos Aires.
Vào ngày 15 tháng 8 năm 1996, sau khi Mình Thánh được đặt trong nước, một linh mục đã nhìn thấy mẩu bánh thánh đẫm máu và trình bày cho giám mục phụ tá lúc đó là Đức cha Jorge Mario Bergoglio, nay là Đức Giáo hoàng Phanxicô. Ban đầu Đức cha Bergoglio ra lệnh đặt Mình Thánh đó vào Nhà Tạm, nhưng sau hai năm, ngài cho phép phân tích, khi vị linh mục thông báo với ngài rằng Mình Thánh này không bị phân hủy. Vào ngày 26 tháng 3 năm 2005, sau khi các phân tích kết thúc, tiến sĩ Frederic Zugibe thuộc Đại học Columbia,đã tuyên bố: "Làm thế nào và tại sao bánh được thánh hiến có thể thay đổi và trở thành máu thịt của một con người sống vẫn là một mầu nhiệm không thể giải thích được đối với khoa học, một mầu nhiệm vượt quá khả năng của con người".
Chứng từ về phép lạ Thánh Thể Legnica
Rất nhiều người trên khắp nước Ba Lan và ở nước ngoài đã đến kính viếng phép lạ. Đức cha Kiernikowski nói: “Có rất nhiều cuộc hành hương từ khắp Ba Lan và cả từ nước ngoài. Chúng tôi thu thập chứng từ của những trường hợp phục hồi sức khỏe và được chữa lành. Mặc dù rất khó để đánh giá những kinh nghiệm nội tâm của người dân, nhưng điều chắc chắn là sự kiện Thánh Thể và sự hiện diện của thánh tích khơi dậy đức tin của người dân và giúp họ hoán cải.”
Cha Andrzej Ziombra trở thành cha sở của giáo xứ thánh Giacinto vào năm 2011. Năm 2016, theo chỉ dẫn của Bộ Giáo lý Đức tin, Đức cha Kiernikowski giao cho cha Ziombra nhiệm vụ thu thập những lời chứng về những thành quả thiêng liêng và những sự kiện không thể giải thích được đã xảy ra nhờ những lời cầu nguyện của các tín hữu trước thánh tích.
Lành bệnh, hoán cải, tăng trưởng trong đời sống đức tin
Nói về các lời chứng đã thu thập được cho đến nay, cha Andrzej Ziombra cho biết: “Nhiều nhất là những lời chứng thực về sự hoán cải và chữa bệnh, tuy nhiên, không phải lúc nào cũng được ghi lại vì trong một số trường hợp, chúng tôi vẫn đang chờ hoàn thành hồ sơ. Chúng tôi có 5-6 trường hợp chữa bệnh đã được chứng nhận và 4 hoặc 5 trường hợp hoán cải thực sự với các lời chứng được viết lại, nhưng chúng tôi cũng có những trường hợp chưa được ghi chép đầy đủ, ví dụ như một người thợ mỏ ở tuổi bốn mươi đang chờ ghép tim, nhưng, nhờ những lời cầu nguyện của gia đình trước thánh tích, hiện nay anh đã được chữa lành hoàn toàn mà không cần bất kỳ sự can thiệp nào".
Cha Ziombra nói thêm: "Ước muốn đào sâu đức tin của của mọi người là một kết quả khác của sự kiện kỳ diệu diễn ra vào lễ Giáng sinh năm 2013. Một sự quan tâm hơn đến Chúa Giêsu hiện diện trong Bí tích Thánh Thể cũng được chứng minh bằng việc tham dự Thánh lễ vào các ngày trong tuần tăng 100%. Số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật cũng tăng lên. Từ hơn một năm nay, chúng tôi đã chầu Thánh Thể suốt ngày đêm tại nhà thờ của chúng tôi. Hơn 300 người đã tạo nên một mạng lưới,ngày và đêm, không ngừng, chầu trước thánh tích. Tôi cũng nhận thấy những thay đổi diễn ra trong tâm hồn của những người đến đây, mở lòng với Chúa và rồi có những quyết định cụ thể liên quan đến cuộc sống của họ. Thật là không thể tin được, làm thế nào Chúa mang mọi người lại với nhau, ngay cả những người chưa bao giờ muốn tin vào Người".
Nhiều nhóm hành hương, rất nhiều người trẻ
Cha Ziombra cho biết rằng hầu hết những người hành hương là người trưởng thành, từ 30 đến 40 tuổi. Đó là một thực tế rất độc đáo bởi vì chúng ta biết rằng hiếm nhìn thấy những người ở độ tuổi đó trong nhà thờ, những người thường bị thu hút bởi một thứ khác. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều người trẻ hành hương kính viếng phép lạ Thánh Thể. Nhiều trường Công giáo ở các thành phố khác nhau của Ba Lan tổ chức các chuyến hành hương đến Legnica. Do đó, có rất nhiều người trẻ ở độ tuổi học sinh đến đây để tĩnh tâm hồi tâm. Ngoài ra còn có rất nhiều cuộc hành hương của những trẻ em đang chuẩn bị hoặc những người vừa mới rước lễ lần đầu.
Cha cũng cho biết có một linh mục đã đến Legnica với một đoàn học sinh trên bảy chiếc xe buýt, thực tế là toàn bộ trường tiểu học. Sắp tới có thể có một nhóm học sinh khác dự kiến đến từ Breslavia. Sẽ có khoảng bảy mươi học sinh từ 12-13 tuổi. Nhóm học sinh đầu tiên của cùng trường này, được điều hành bởi các nữ tu Salêdiêng, gồm một trăm em trong độ tuổi 10-11, đã đến đây vài tháng trước. Chuyến hành hương đầu tiên, như một trong những nữ tu nói với cha, đã để lại một dấu ấn sâu sắc trong tâm hồn của những đứa trẻ. Cha mẹ của họ đã phát hiện ra điều đó và sau đó chia sẻ với nhà trường.
Đức cha Kiernikowski hy vọng "tất cả những điều này sẽ giúp gia tăng lòng sùng kính Thánh Thể và có tác động đến cuộc sống của những người đến gần thánh tích này. Chúng tôi giải thích dấu hiệu này như là một sự diễn tả lòng quảng đại của Thiên Chúa, Đấng đã hạ mình xuống thật thấp để ở cùng con người."
Hồng Thủy - Vatican News