Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo hội Kazakhstan bắt đầu tiến trình phong chân phước cho nữ giáo dân Gertrude Detzel
Trong một thông báo gửi đến Hãng tin Fides, Đức cha Adelio Dell’Oro, Giám mục của Karaganda, thành phố nơi vị tôi tớ Chúa cư ngụ cho đến khi qua đời năm 1971, cho biết, “đức tin nhiệt thành và mẫu gương sống thánh thiện của Gertrude Detzel đã ảnh hưởng đến sự phát triển ơn gọi linh mục và tu sĩ trong Giáo hội Kazakhstan”.
Đức cha cho biết về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa như sau: Từ khi còn nhỏ, Gertrude Detzel đã ước muốn dâng mình cho Chúa, trở thành nữ tu và ra đi loan báo Tin Mừng, nhưng do chế độ Xô Viết, Gertrude không thể thực hiện được ước nguyện. Vì thế, Gertrude đã trở thành tôi tớ Chúa trong thế giới: Vị tôi tớ Chúa đã loan báo Tin Mừng và hướng dẫn mọi người bằng lời nói, cầu nguyện, nhưng trên hết là bằng gương sống thánh thiện, điều đặc biệt quý giá và cần thiết trong trường hợp không có linh mục và nhà thờ đóng cửa .
Năm 1941, khi chiến tranh bắt đầu, Gertrude Detzel bị trục xuất đến thành phố Pakhta Aral, miền nam Kazakhstan. Tại đây, bà làm nghề hái bông và tiếp tục sứ vụ cầu nguyện và truyền giáo, đưa nhiều người đến với Chúa trong thầm lặng. Nhiều lần bà phải thay đổi chỗ ở và bị kết án lao động cưỡng bức. Năm 1956, bà được phép rời khỏi trại, bị trục xuất và chuyển đến Karaganda, và tại đây bà đã dâng trọn cuộc đời phục vụ nhiều tín hữu trong khu vực.
Trong tiểu sử của Gertrude Detzel có đoạn được viết: “Người phụ nữ can đảm này không chỉ cố gắng giữ vững đức tin trong hoàn cảnh khó khăn của sự đàn áp của chế độ Stalin, nhưng cũng không sợ hãi khi rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho các tù nhân của Gulag”.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐHY Hollerich kêu gọi châu Âu đón tiếp người tị nạn Afghanistan
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho Vatican News, Đức Hồng y Hollerich cho biết, các Giám mục châu Âu lo ngại cho số phận của những người Afghanistan đang tuyệt vọng và muốn thoát ra khỏi đất nước vì sợ bị áp bức. Ngài nói: “Liên minh châu Âu phải tìm mọi cách để cứu bao nhiêu có thể, tiếp nhận người tị nạn vào quốc gia của mình”.
Chủ tịch Uỷ ban các Hội đồng Giám mục của Liên minh châu Âu cũng bày tỏ lo ngại đối với ý tưởng xây dựng các trại tị nạn ở một số nước láng giềng Afghanistan. Đức Tổng Giám mục giải thích: “Chúng ta biết những quốc gia này không ổn định về chính trị và Hồi giáo cực đoan đang hoạt động”. Ngài dẫn chứng cụ thể về các trại di cư ở Libya và những nơi khác ở biên giới châu Âu, nơi người tị nạn thường bị ngược đãi và khai thác.
Đức Hồng y kêu gọi các chính trị gia châu Âu có lòng trắc ẩn đối với “những người đã tin tưởng vào chúng ta”, bằng cách chào đón và giúp đỡ họ trong thời điểm họ cần, đồng thời thúc giục các chính trị gia không chỉ đặt các chiến lược địa chính trị vào trung tâm của chính trị nhưng hãy quan tâm đến mọi người.
Đức Hồng y Hollerich nhận xét rằng, châu Âu thường thuyết giảng cho các nước khác về cái mà ngài gọi là “các giá trị châu Âu vĩ đại”. Ngài nói thêm: “Châu Âu xuất hiện như một bậc thầy tuyệt vời, luôn dạy mọi người những gì họ nên làm. Nhưng khi chúng ta hành động, chúng ta lại không hành động và không tuân theo những tiêu chuẩn cao mà chúng ta dạy người khác”.
Theo Đức Hồng y, cuộc khủng hoảng Afghanistan mang đến cho các quốc gia châu Âu cơ hội chứng minh rằng họ tin vào những giá trị này bằng cách “chấp nhận, chào đón và cố gắng hòa nhập mọi người”. Nếu không, những người này phải ở lại “với nỗi sợ hãi về cái chết và sự sỉ nhục”.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC bổ nhiệm một nữ tu vào vị trí thứ hai của Bộ Phát triển con người
Thông cáo của Vatican cho biết, sơ Smerilli được bổ nhiệm thay thế Đức ông Bruno Marie Duffé, Tổng Thư ký, và cha Augusto Zampini, Phó Tổng Thư ký của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, vì hai vị trở về giáo phận quê hương của họ.
Vai trò mới
Là Tổng Thư ký, sơ Smerilli thay thế Đức ông Bruno Marie Duffé, và là đại diện của Uỷ ban Covid, sơ thay thế cha Augusto Zampini.
Theo Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã “ra lệnh rằng đội ngũ quản lý của Ủy ban Covid-19 của Vatican bao gồm” Đức Hồng y Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng trưởng của Bộ, sơ Alessandra Smerilli, và cha Fabio Baggio, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Người di cư và Người tị nạn.
Những hoạt động tại Toà Thánh
Sơ Smerilli 46 tuổi, là một nhà kinh tế học và giáo sư. Sơ đã là Phó Tổng Thư ký của Bộ từ ngày 24/3 năm nay và là một trong những nhà tổ chức chính của sự kiện Kinh tế Phanxicô 2020.
Kể từ năm 2019, sơ Smerilli cũng là cố vấn của Quốc gia Thành Vatican và là nhà tư vấn cho Ban Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục. Vào mùa xuân năm 2020, sơ được yêu cầu điều phối lực lượng đặc nhiệm kinh tế của Ủy ban Covid-19 của Vatican.
Sơ Smerilli là một trong hai phụ nữ nắm giữ vị trí thứ hai trong một cơ quan quan trọng của Vatican. Hồi tháng 2 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm sơ Nathalie Becquart làm Phó Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng giám mục.
Cảm ơn Đức Thánh Cha về cơ hội được phục vụ
Sơ Smerilli nói rằng sơ rất biết ơn Đức Thánh Cha đã yêu cầu sơ đảm nhận một “nhiệm vụ rất thử thách”. Sơ nói: “Tôi cầu xin Chúa giúp tôi thực hiện lời kêu gọi này trong tinh thần vâng phục Giáo hội, với sự khiêm tốn, đam mê, sáng tạo và khả năng lắng nghe mà nó đòi hỏi”. “Mong muốn và cam kết của tôi là phục vụ sứ vụ của Giáo hội theo cách tốt nhất có thể, bao lâu Đức Giáo hoàng thấy còn phù hợp”.
Hồng Thủy - Vatican News
ĐTC kêu gọi các chính trị gia bảo vệ phẩm giá con người trước những đe doạ của công nghệ
Tham dự cuộc tiếp kiến bao gồm các nhà lập pháp và các lãnh đạo chính trị và dân sự của một số quốc gia; đặc biệt có Đức Hồng Y Schönborn và Đức Thượng phụ Ignatius Aphrem II của Giáo hội Chính thống Syro.
Hợp tác trong sứ mạng của Giáo hội
Mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng “Từ khi thành lập vào năm 2010, Mạng lưới các nhà lập pháp Công giáo Quốc tế đã đồng hành, hỗ trợ và thúc đẩy công việc của Tòa Thánh, làm chứng cho Phúc Âm trong việc phục vụ các quốc gia của anh chị em và cộng đồng quốc tế nói chung”. Ngài cảm ơn tình yêu họ dành cho Giáo hội và sự sẵn sàng hợp tác trong sứ mạng của Giáo hội.
Còn nhiều việc cần làm để chống lại Covid
Đề cập đến hậu quả tàn phá về kinh tế và xã hội do đại dịch gây nên, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến trách nhiệm phục vụ lợi ích chung của các nhà lập pháp và các lãnh đạo chính trị. Theo Đức Thánh Cha, “Điều này đòi hỏi không chỉ đơn giản là chống lại virus hoặc tìm cách trở lại nguyên trạng trước đại dịch; nó đòi hỏi phải đối mặt với những nguyên nhân sâu xa hơn mà cuộc khủng hoảng đã bộc lộ và làm trầm trọng hơn: nghèo đói, bất bình đẳng xã hội, thất nghiệp phổ biến và thiếu khả năng tiếp cận giáo dục”.
Những thách đố của công nghệ mới
Đức Thánh Cha đề cao ơn gọi phục vụ công ích và nhấn mạnh rằng đó phải luôn là mục tiêu của các nhà chính trị , “vì một nền chính trị tốt là điều không thể thiếu đối với tình huynh đệ chung và hòa bình xã hội” (Fratelli Tutti, 176). Từ đó ngài nói đến thách thức quản lý công nghệ vì lợi ích chung. Trong khi đề cao những tiến bộ của khoa học và công nghệ, những sản phẩm tuyệt vời của sự sáng tạo của con người do Thiên Chúa ban tặng, Đức Thánh Cha cảnh giác: “Tuy nhiên, nếu chỉ để những sáng tạo này tự nó và cho các lực lượng thị trường, mà không có các hướng dẫn phù hợp được cung cấp bởi các hội đồng lập pháp và cơ quan công quyền được hướng dẫn bởi ý thức trách nhiệm xã hội, thì chúng có thể trở thành mối đe dọa đối với phẩm giá của con người”.
Theo Đức Thánh Cha, “Bằng các chính sách và quy định, các nhà làm luật có thể bảo vệ nhân phẩm khỏi bất cứ điều gì có thể đe dọa nó”. Ngài đưa ra ví dụ về tai họa của các nội dung khiêu dâm trẻ em, việc lạm dụng dữ liệu cá nhân, các cuộc tấn công vào các cơ sở hạ tầng quan trọng như bệnh viện và lan truyền thông tin sai lệch trên phương tiện truyền thông xã hội. Do đó, “Luật pháp khôn ngoan có thể hướng dẫn sự phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ lợi ích chung”.
Đề ra quy luật phát triển toàn diện con người và hoà bình
Đức Thánh Cha khuyến khích các nhà lập pháp suy gẫm một cách nghiêm túc và sâu sắc về những rủi ro và khả năng liên quan đến các tiến bộ khoa học và công nghệ, để các luật và quy định quốc tế chi phối chúng có thể tập trung vào việc thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người và hòa bình, hơn là nhắm đến sự tiến triển như là cùng đích. (CSR_5762_2021)
Hồng Thủy - Vatican News
Nữ tu Giám đốc viện cô nhi ở Manila kêu cứu
Giám đốc viện cô nhi Công giáo thánh Giuse ở Manila, nữ tu Maria Socorro Pilar Evidente, kêu cứu vì tại viện này có ít nhất 103 người dương tính với Coronavirus.
Viện này có 180 nhân viên, 13 nữ tu dòng Nữ tử Bác ái, 276 em cô nhi đang bị cách ly, vì trong viện có người bị lây nhiễm Covid-19.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho một đài phát thanh, hôm 23/8/2021 vừa qua, Nữ tu Giám đốc Evidente nói: “Chúng tôi bị cách ly đã lâu và cần cung cấp ba bữa ăn mỗi ngày cho những người trong viện. Bao lâu còn có người bị nhiễm, chúng tôi còn bị cách ly”.
Nữ tu cho biết vài nhân viên phải đi ra ngoài viện để khám bệnh. Những người đi gặp bác sĩ, phần lớn bị phát hiện là bị dương tính. Tỷ lệ lây nhiễm gia tăng nhanh, không như hồi thời kỳ từ tháng Tư đến tháng Sáu năm nay, khi mức lan lây còn chậm.
Hôm Chúa nhật 22/8 vừa qua, Philippines có 16.044 ca nhiễm mới, nâng tổng số người bị lây nhiễm lên 1 triệu 839.635 người. Số người tử vong cho đến nay tại Philippines là 31.810 người.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Khóa họp của Ủy ban mới của Tòa Thánh về phó tế phụ nữ
Theo tạp chí The Tablet ở Anh quốc, từ ngày 13/9/2021 tới đây, Ủy ban mới của Tòa Thánh về phó tế phụ nữ sẽ nhóm họp trong một tuần lễ tại Vatican, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng y Giuseppe Petrocchi, Tổng giám mục giáo phận L’Aquila, miền trung Italia.
Đức Thánh cha Phanxicô đã lập Ủy ban thứ nhất về phó tế phụ nữ, ngày 2 tháng Tám năm 2016, với 12 thành viên, trong đó một nửa là nữ giới, và do Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin làm chủ tịch, với mục đích cứu xét xem trong Giáo hội sơ khai các nữ phó tế có chức năng thế nào. Sau nghiên cứu, các thành viên có lập trường khác nhau, một nửa ủng hộ và một nửa chống chức phó tế phụ nữ.
Báo The Tablet nhắc lại rằng không ai phản đối có những nữ phó tế trong Giáo hội sơ khai, nhưng nhiều người nhấn mạnh rằng đó không phải là những người có thánh chức mà chỉ là những phụ nữ thi hành các công việc liên quan đến phụ nữ, như xức dầu cho phụ nữ trong nghi thức rửa tội dìm mình xuống nước, v.v.
Ủy ban thứ hai này, gồm 10 chuyên gia thành viên, một nửa là nữ giới, được Đức Thánh cha Phanxicô thông báo thành lập vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazonia hồi tháng Mười năm 2019, rồi sau đó ngày 8/4 năm ngoái (2020), ngài bổ nhiệm Đức Hồng y Petrocchi làm chủ tịch Ủy ban và cha Denis Dupont-Fauville, người Pháp làm thư ký. Vì đại dịch các thành viên Ủy ban chưa nhóm họp được.
Trong Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazonia, có một vài nhóm đề nghị chú ý hơn đến chức phó tế cho phụ nữ trong viễn tượng Công đồng chung Vatican II, để ý đến sự kiện nhiều chức năng thuộc thừa tác vụ này đã được các phụ nữ ở miền Amazonia thi hành.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tổng kết thiệt hại của Giáo hội Công giáo tại Haiti vì động đất
Mười ngày sau cuộc động đất, ngày 14/8/2021 tại Haiti, Giáo hội địa phương tổng kết những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Cho đến nay người ta đã kiểm chứng được 2.207 người chết, 344 người mất tích và 12.268 người bị thương. Vô số nhà cửa trong đó có cơ sở của Giáo hội bị hư hại nặng hoặc bị phá hủy.
Đức cha Joseph Gontrand Decoste, Giám mục giáo phận Jérémie, ở miền tây Nam Haiti, cho tổ chức bác ái Trợ giúp các Giáo hội đau khổ biết giáo phận của ngài bị thiệt hại nặng nhất, với 26 thánh đường bị hư hại nặng và 11 nhà thờ hoàn toàn bị phá hủy. Những con số này chiếm 60% các thánh đường trong giáo phận Jérémie. Cả nhà thờ chính tòa thánh Louis tại địa phương cũng bị hư hại. Trước đó, vì đường xá bị cắt đứt, thật là khó biết các tin tức về Giáo hội tại các vùng hẻo lánh. Một số nhà thờ bị phá hủy trong trận động đất vừa qua, đã từng bị thiệt hại vì cuồng phòng Matthew hồi năm 2016.
Trung tâm cuộc động đất ngày 14/8 ở cấp độ 7,2 theo thước Richter, là giáo phận Les Cayes. Các nhà thờ tại đây cũng bị hư hại nặng. Ông Thomas Heine-Geldern, Chủ tịch tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cho biết Đức Hồng y Chibly Langlois, Giám mục giáo phận này, không bị thương nặng như tin tức ban đầu cho biết, mặc dù Tòa giám mục của ngài bị sụp đổ. Đức Hồng y đã kịp thời chạy ra khỏi nhà.
Tổ chức bác ái quốc tế này đã trợ giúp cấp thời nửa triệu Euro cho Giáo hội tại Haiti, trong đó có phần hỗ trợ hàng giáo sĩ địa phương bằng tiền xin lễ, các nhu yếu phẩm và tái tạo các phương tiện truyền thông của Giáo hội, như đài phát thông Công giáo ở địa phương.
Theo các vị lãnh đạo Giáo hội địa phương, công cuộc tái thiết cũng như việc đưa các đồ cứu trợ bị chậm trễ vì thiếu liên lạc điện thoại và hạ tầng cơ cấu bị phá hủy. Ngoài ra, có những băng đảng bất lương chặn đường, cướp bóc các xe chở đồ cứu trợ tới vùng bị nạn. Nhiều nhân viên cứu trợ buộc lòng phải chuyên chở các phẩm vật cứu trợ bằng máy bay trực thăng.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thánh tích thập giá từ Jerusalem được rước tới Karakosh, Irak
Thánh tích thập giá thật của Chúa Giêsu đang thánh du tại nhiều nơi ở Trung Đông, trong đó có nhiều thành phố có đa số dân là tín hữu Kitô ở Irak, và hôm 17/8/2021 vừa qua, đã được rước tới thị trấn Karakosh, ở vùng bình nguyên Ninive, mạn bắc Irak.
Việc rước thánh tích này của Dòng Phanxicô tại Thánh địa nhắm mang lại hy vọng và an ủi cho các tín hữu Kitô ở địa phương. Cha Noor Tamas, thuộc dòng Phanxicô tại Thánh địa, giải thích rằng với cuộc thánh du của thánh tích thập giá, dòng muốn đáp ứng tình trạng các tín hữu Kitô tại Irak, 6 năm sau cuộc tấn công của lực lượng cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” IS, tuy đã được tự do hành đạo, nhưng họ không thể mơ ước được hành hương tại Thánh địa.
Việc đưa thánh tích đến Nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Karakosh, đã gây ngạc nhiên lớn cho nhiều tín hữu. Đối với họ, thánh tích thập giá Chúa Kitô tượng trưng cho cả Thánh địa.
Cha Tamas nói: Sự hiện diện của thánh tích này tại Karakosh, cũng như cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Phanxicô tại đây hồi tháng Ba năm nay, chứng tỏ Karakosh không còn là một thị trấn nhỏ “vô danh”, nhưng là một điểm tham chiếu quan trọng đối với tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đây là nơi duy nhất trên toàn Irak có đa số dân là Kitô hữu. Sự tụ tập của chúng tôi tại đây chứng tỏ rằng khủng bố và cái chết không bao giờ có tiếng nói cuối cùng. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói tại Karakosh: “Thiên Chúa và Con của Ngài đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, có tiếng nói cuối cùng”. Đức Thánh cha cũng cam kết với các Kitô hữu Irak rằng họ không lẻ loi, vì “toàn thể Giáo hội ở với anh chị em trong kinh nguyện và gần gũi bằng tình bác ái cụ thể”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng các Giáo hội Kitô Ucraina gặp Đức Thượng phụ Bartolomaios
Hôm 23/8/2021 vừa qua, Hội đồng liên Ucraina các Giáo hội Kitô đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Bartolomaios, Giáo chủ Chính thống Constantinople và cũng là Giáo chủ danh dự chung của Chính thống giáo tại Học viện thần học của Chính thống tại thủ đô Kiev.
Hội đồng này được thành lập cách đây 25 năm và hiện qui tụ 95% các Giáo hội Kitô tại Ucraina và hiện do Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, làm Chủ tịch. Giáo hội Chính thống Ucraina thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Mascơva, với 15 triệu tín hữu, không thuộc Hội đồng này. Khoảng 100 tín hữu thuộc Chính thống Nga đã biểu tình chống Đức Thượng phụ, vì ngài đã công nhận quyền tự trị của Chính thống Ucraina năm 2018, độc lập với Tòa Thượng phụ Chính thống ở Mascơva.
Đức Thượng phụ Bartolomaios, từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thăm chính thức tại Ucraina, nhân dịp nước này kỷ niệm 30 năm độc lập khỏi Liên Xô.
Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thượng phụ khẳng định rằng: “Chủ trương cực đoan và oán ghét, tìm cách tư nhân hóa chân lý” và thuốc giải độc chủ trương đó là sự tôn trọng các truyền thống tín ngưỡng của chúng ta, cổ võ tôn trọng nhau và hoạt động chung, trong tinh thần hòa bình và liên đới”.
Đức Thượng phụ Bartolomaios đặc biệt nhấn mạnh rằng đối thoại là “phương thế chúng ta được kêu gọi sử dụng để giải quyết những dị biệt giữa chúng ta, thăng tiến sự ổn định, bài trừ những thành kiến và bất bao dung, hỗ trợ hòa bình, hòa hợp, tình liên đới và sự cộng tác... Sự tin tưởng lẫn nhau là tiền đề thiết yếu để có một cuộc đối thoại hữu hiệu, và chúng ta sẽ không thể nhận biết và hiểu người khác thực sự, nếu chúng ta không đảm bảo một cuộc gặp gỡ, trong đó nổi bật sự tín nhiệm. Chúng ta mạnh mẽ tin tưởng nơi sức mạnh và nơi xác tín về một cuộc đối thoại chân thành, trong đó không có những xung đột”.
Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Trưởng Shevchuk đã trình bày cho Đức Thượng phụ vắn tắt lịch sử, thể thức và hoạt động của Hội đồng Liên Ucraina các Giáo hội và các tổ chức tôn giáo, và ngài cám ơn Đức Thượng phụ Bartolomaios vì đã luôn quan tâm đến Ucraina.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Thánh cha khích lệ Hội nghị Liên đại học Argentina về Thông điệp Laudato sì
Từ ngày 01 đến 04/9/2021 tới đây, Hội nghị Liên đại học về Thông điệp Laudato sì của Đức Thánh cha Phanxicô sẽ được tiến hành tại Argentina.
Hội nghị do Hội đồng Liên đại học quốc gia (CIN), Hội đồng các viện trưởng đại học tư lập và Hội đồng Giám mục Argentina tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 6 năm công bố Thông điệp “Laudato sì” của Đức Thánh cha về việc bảo vệ trái đất như căn nhà chung của nhân loại. Hội nghị sẽ tiến hành tại nhiều địa điểm và miền khác nhau tại Argentina.
Đức Thánh cha Phanxicô đặc biệt khích lệ sáng kiến này, và trong sứ điệp Video, ngài nói: “Tôi mong ước rằng nỗ lực này sẽ giúp gia tăng ý thức xã hội và ý thức về việc săn sóc căn nhà chung. Thông điệp Laudato sì không phải chỉ là một thông điệp “xanh”, nhưng còn là một thông điệp “xã hội”. Tôi hy vọng rằng Hội nghị này giúp nhìn thấy Thông điệp trong tất cả tầm mức và hệ luận của nó”.
Trong thông cáo, Ban Tổ chức cho biết Hội nghị Liên đại học sẽ là một môi trường trao đổi, với ý thức rằng “mọi thay đổi đều cần những động lực và một hành trình giáo dục” (LS 15), và các đại học có thể giữ một vai chính trong lãnh vực này.
Tham dự Hội nghị, sẽ có các chuyên gia quốc gia và quốc tế. Họ sẽ chia sẻ quan điểm của họ về cách đọc các dữ kiện để tìm kiếm một chương trình hành động mới, để ý đến sự phức tạp đa chiều của các hiện tượng, cộng tác trong nỗ lực giải thích và trong bối cảnh liên ngành, thảo luận về các hoạt động trong tương lai gần đây”.
Các bài thuyết trình, hội luận và các hoạt động khác sẽ giúp đối thoại về một số chủ đề chính trong Thông điệp Laudato sì của Đức Giáo hoàng, như phẩm giá con người, tình huynh đệ và đối thoại liên văn hóa, môi trường, phát triển nhân bản toàn diện, và quan điểm, đối thoại va gặp gỡ liên ngành”.
G. Trần Đức Anh, O.P.
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu