Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Các bệnh viện ở Québec, Canada chuẩn bị cho chuyến tông du của Đức Phanxicô
Mạng lưới y tế bang Québec đang chuẩn bị cho chuyến đi của giáo hoàng
Các đội xe cấp cứu của Québec sẽ tháp tùng giáo hoàng 24 giờ mỗi ngày. Ảnh: Radio-Canada / Carl Boivin
ici.radio-canada.ca, Raphaël Beaumont-Drouin, 2022-06-20
Mạng lưới y tế đang tiến hành các công tác chuẩn bị để đảm bảo chuyến tông du của Đức Phanxicô diễn ra không có sự cố.
Đức Phanxicô sẽ ở Capitale-Nationale từ ngày 27 đến 29 tháng 7 để gặp gỡ các thành viên của Đệ nhất Quốc gia, ngài cũng sẽ chủ sự một thánh lễ ở Sainte-Anne-de-Beaupré, thành phố Québec.
Hàng ngàn người sẽ chờ ngài ở cánh Đồng Ápraham để nghe truyền thanh buổi lễ. Giữa mùa hè nắng nóng sẽ có khả năng bị say nắng và ngất xỉu, nhất là khi chúng ta biết các tín hữu của ngài thường là người lớn tuổi.
Vấn đề hậu cần được đặt ra, các cuộc họp chuẩn bị của các cơ quan y tế và các tổ chức khác nhau trong lĩnh vực y tế đã diễn ra trong những tuần gần đây.
Ông Jean-Thomas Grantham, phát ngôn viên của Bệnh viện thuộc Đại học Québec-Laval giải thích: “Ngay khi có một buổi tụ tập lớn, ban tổ chức dự trù sẽ có nhiều rủi ro xảy ra sự cố, vì thế sẽ có nhiều người cần đến bệnh viện hơn trong các trường hợp khẩn cấp.”
Còn một tháng trước khi giáo hoàng đến, nên khó ước tính sẽ có bao nhiêu người đến Québec để tham dự sự kiện này, nhưng con số có thể lên đến hàng chục ngàn người. Ông Jean-François Roy, phụ tá giám đốc điều hành Ban Cấp cứu Québec cho biết sẽ tăng cường thêm nhân viên xe cứu thương.
“Chúng tôi đang chuẩn bị để có đội ngũ nhân viên có thể ứng phó theo tình hình” – ông Jean-Thomas Grantham, phát ngôn viên của Hệ thống Bệnh viện thuộc Đại học Québec và Laval.
Sức khỏe của giáo hoàng cũng cần được theo dõi thêm.
Đức Phanxicô đã 85 tuổi và đã phải dùng xe lăn vì đau đầu gối.
Theo ông Jean-François Roy, kể từ khi ngài đặt chân đến Quebec, một đến hai đội xe cấp cứu sẽ theo sát ngài 24 giờ một ngày. Và công việc này không xảy ra thường xuyên.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tôn phong hai chân phước tử đạo tại Argentina
Thứ Bảy, ngày 02 tháng Bảy năm 2022, Đức Hồng y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, đã đại diện Đức Thánh cha Phanxicô, chủ sự lễ tôn phong hai vị tử đạo tại Argentina lên bậc chân phước.
Đó là cha Pedro Ortis de Zárate, thuộc giáo phận Jujuy, và cha Juan Antonio Solinas, dòng Tên. Lễ tôn phong được cử hành tại thành phố Orán, ở miền cực bắc Argentina. Hiện diện tại buổi lễ, có Đức Tổng giám mục Miroslaw Adamczyk, Sứ thần Tòa Thánh, Đức Hồng y Mario Poli, Tổng giám mục thủ đô Buenos Aires, cùng với nhiều giám mục, linh mục và đông đảo tín hữu.
Chân phước Pedro Ortiz sinh năm 1626, gốc miền Basco bên Tây Ban Nha, di cư sang Argentina, lập gia đình năm 17 tuổi và được hai người con. Sau khi vợ qua đời, Pedro ủy thác hai người con cho mẹ vợ và đi tu làm linh mục, làm cha sở tại giáo phận Jujury từ năm 1659, khi được 33 tuổi. Cha rong ruổi khu vực giáo xứ rộng lớn, giúp đỡ các bệnh nhân và người nghèo, xúc tiến việc xây cất các nhà thờ và nhà nguyện với tài sản riêng.
Còn chân phước Juan Antonio Solinas, gốc đảo Sardegna bên Ý, gia nhập dòng Tên và theo thỉnh nguyện, cha được bề trên gửi sang Argentina hoạt động trong các cứ điểm truyền giáo.
Hai vị quen được gọi là “những vị tử đạo Zenta”, vì họ đã tạo một giáo điểm truyền giáo cho các thổ dân, tại tại Forte San Miguel thuộc vùng thung lũng Zenta, gần thành phố Oran. Tại giáo điểm này, hai vị thiết lập nhà nguyện Đức Mẹ Maria và có hàng chục dự tòng.
Một hôm, có 500 thổ dân bản xứ thuộc bộ lạc Toba và Mocovi võ trang, kéo tới, nói là muốn chào đón các thừa sai và các tín hữu, đồng thời muốn sống an bình hòa hợp với các thừa sai. Họ được các thừa sai đón tiếp, tuy các vị cũng cảm thấy lo âu.
Sáng ngày 27 tháng Mười năm 1683, như thường lệ, các thừa sai cử hành thánh lễ và phân phát lương thực, y phục và các vật dụng khác, nhất là nói về Thiên Chúa cho các thổ dân. Ban chiều khi các vị bắt đầu dạy giáo lý thì các đoàn thổ dân võ trang bắt đầu tấn công và giết hại hai linh mục cùng với 18 giáo dân, trong đó cũng có vài thổ dân bản xứ.
Án phong chân phước cho các vị tử đạo ban đầu bao gồm cả 18 giáo dân, nhưng vì thiếu các tài liệu lịch sử về các giáo dân ấy, nên vào năm 2002 án phong chỉ còn lại hai linh mục. Ngày 13 tháng Mười năm ngoái (2021), Đức Thánh cha Phanxicô đã cho phép Bộ Phong thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của hai vị linh mục Tôi tớ Chúa, mở đường cho lễ phong chân phước.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tòa Thánh bán căn hộ ở Luân Đôn
Tòa Thánh bán ngôi nhà ở Luân đôn với giá 186 triệu Anh kim, việc mua căn nhà này đã gây ra nhiều tranh luận trong thời gian qua.
Trong thông cáo hôm 01 tháng Bảy vừa qua, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA, cho biết đã hoàn tất việc bán ngôi nhà ở số 60, Đại lộ Sloane ở Luân Đôn, với giá tổng cộng là 186 triệu Anh kim, tương đương với 215 triệu Euro hay là 223 triệu Mỹ kim cho hãng đầu tư Bain Capital, có trụ sở ở Boston, Hoa Kỳ. Đây là một hãng tư do thượng nghị sĩ Mitt Romney, thuộc đảng cộng hòa đồng sáng lập. Bộ Kinh tế của Tòa Thánh đã theo dõi toàn bộ tiến trình này qua các giai đoạn.
Việc bù đắp sự lỗ lã trong việc tậu mãi bất động sản này được tính vào số tiền dự trữ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh và không hề động tới ngân khoản đồng tiền thánh Phêrô, do các tín hữu đóng góp cho các hoạt động bác ái của Đức Thánh cha.
Để bảo đảm sự minh bạch, Tòa Thánh đã nhờ sự trợ giúp của hãng môi giới bất động sản Savills, được tuyển chọn sau một thể thức đấu thầu bắt đầu từ tháng Giêng năm ngoái, 2021, dưới sự giám sát của cố vấn về bất động sản.
Hồi tháng Chín năm ngoái (2021), cơ quan APSA đã nhận được trong vòng đầu khoảng 16 đề nghị tậu mãi, các đề nghị này được cứu xét trong hai tháng sau đó. Rồi ba đề nghị còn lại cũng được thẩm định. Tiến trình bán ngôi nhà được kết thúc trong những tháng qua, với việc chọn cơ quan mua và sau cùng là hợp đồng bán nhà. (Sala Stampa 1-7-2022)
Theo báo chí, trong vụ ngôi nhà này, Tòa Thánh bị thiệt mất hơn một trăm triệu Euro, kể cả các phí tổn cho những người môi giới. Có mười bị can đang bị xét xử vì bị cáo về những tội gian lận, biển thủ và tống tiền. Trong ba năm qua, vụ này gây xì căng đan trong dư luận, và Đức Thánh cha Phanxicô đã quyết định rằng Phủ Quốc vụ khanh phải chuyển giao số tài sản 600 triệu Euro cho cơ quan APSA quản lý.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức cha Carlassare: Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh cha và Tòa Thánh
Đức cha Christian Carlassare, thừa sai người Ý, Giám mục giáo phận Rumbek, Nam Sudan, nói rằng Nam Sudan rất cần sự hỗ trợ của Đức Thánh cha và Tòa Thánh để đẩy mạnh tiến trình hòa bình và hòa giải, vì tuy đã có những hiệp định hòa bình đã được ký kết giữa các phe, nhưng còn phải thực sự áp dụng các hiệp định này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, truyền đi hôm 30 tháng Sáu vừa qua, Đức cha Carlassare nói rằng: “Cho dù Đức Thánh cha không thể hiện diện tại đây với cuộc viếng thăm mục vụ của ngài, vẫn cần phải thăng tiến hòa bình tại Nam Sudan, để hòa bình này được thực thi. Cần phải thực hiện những bước tiến... Vì thế, khi đến đây, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, sẽ gặp gỡ các giới lãnh đạo chính trị, để mang đến cho họ sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng, để họ dần đưa Nam Sudan ra khỏi cuộc khủng hoảng, trong sự tôn trọng hiệp định đình chiến đã được ký kết hồi năm 2018, giữa Tổng thống Salva Kiir và phó Tổng thống Riek Machar.
Đức Hồng y Parolin đã được Đức Thánh cha gửi đến Cộng hòa dân chủ Congo, từ ngày 01 tháng Bảy vừa qua, và sau đó ngài sẽ sang Nam Sudan cho đến ngày 08 tháng Bảy tới đây.
Đức cha Carlassare thuộc dòng thánh Comboni. Ngài giải thích rằng “Các tổ chức tại Nam Sudan rất ủng hộ hòa bình, có ý chí, nhưng những vết thương vẫn còn mở rộng, tiến trình hòa bình rất phức tạp, những người tản cư và tị nạn vẫn chưa trở về quê hương, lãnh thổ của họ, nhiều khu vực hiện thời vẫn chưa an toàn, vì sự hiện diện của các bộ lạc thù nghịch nhau, vì họ không thể tái hội nhập tại quê hương cũng vì có sự hiện diện của bao nhiêu nhóm phiến quân và võ khí”.
Theo Đức cha Carlassare, hiện nay Nam Sudan đang cần một nền hòa bình từ hạ tầng, ở cấp độ dân chúng, và các tổ chức chính quyền ở cấp tỉnh cho đến nay vẫn chưa có khả năng thực hiện thứ hòa bình này. “Cần dừng lại và tín nhiệm nhau, loại bỏ bạo lực của những năm trước đây, cho dù không dễ lật qua một trang khác”.
Theo Đức giám mục giáo phận Rumbek, Giáo hội Công giáo có một vai trò quan trọng tại Nam Sudan, vì Giáo hội hiện diện trong tất cả các hội đoàn trên toàn quốc, và tại mỗi nơi, Giáo hội có một sứ điệp duy nhất là sứ điệp Tin mừng, giúp dân chúng không còn chia rẽ nhiều giữa các bộ tộc, nhưng cảm thấy mình là thành phần của một hành trình chung của nhân loại...”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
700 linh mục Nigeria biểu tình ôn hoà, khẳng định: "Chúng tôi không phải là khủng bố."
Cha Borogo, một linh mục Công giáo phục vụ tại Tổng giáo phận Kaduna, đã bị giết bởi những kẻ vũ trang không rõ danh tính tại Trang trại nhà tù ở Kujama, dọc theo đường Kaduna-Kachia, Khu vực chính quyền địa phương Chikun, vào ngày 25/6/2022. Em trai của cha cũng bị bắt cóc trong vụ tấn công.
Trong cuộc biểu tình được tổ chức sau Thánh lễ, các linh mục Nigeria đã mang những tấm băng rôn có khắc chữ để bày tỏ sự bất bình và kêu gọi chính quyền hành động.
Trong bài giảng lễ an táng tại nhà thờ Nữ Vương các Tông đồ, Tổng giám mục của giáo phận Kaduna, Đức cha Matthew Ndagoso, đã than thở về tình trạng bất an đang gia tăng ở đất nước, đặc biệt là dưới chính quyền hiện nay. Ngài nói rằng người dân Nigeria, và đặc biệt là các tín hữu ở tổng giáo phận Kaduna đang bị tổn thương vì các cuộc tấn công gia tăng trong nước, trong khi các nhà chức trách dường như không có khả năng giải quyết vấn đề.
Tuy nhiên Đức cha khẳng định rằng "trong sự bối rối và tổn thương của chúng ta, chúng ta tin rằng có Chúa ở trong đó. Và đây là điều mang lại cho chúng ta hy vọng và lý do để sống."
Đức cha cầu nguyện cho mẹ và anh chị em của cha Borogo, đặc biệt người em của cha còn đang trong tay bọn bắt cóc. Ngài cũng khuyến cáo chính phủ thực hiện các biện pháp để đảm bảo an ninh của đất nước và bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công.
Hồng Thủy - Vatican News
Giáo hội Kazakhstan chuẩn bị chuyến tông du của Đức Thánh Cha
Đức Thánh Cha có thể sẽ viếng thăm Kazakhstan trong khuôn khổ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Toà Thánh và Kazakhstan. Trong dịp này ngài cũng sẽ tham dự Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo truyền thống và thế giới, sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15/9 tới tại thủ đô Kazakhstan.
Đức cha Adelio Dell'Oro, Giám mục của Karaganda cho biết vào giữa tháng 6 ngài đã đến thủ đô để tham gia cuộc họp của uỷ ban tổ chức chuyến tông du. Các Giám mục Tiểu Á - Azerbaijan và Afghanistan - cũng tham dự cuộc gặp gỡ. Sau cuộc họp, một phái đoàn đã đi gặp chủ tịch thượng viện để bàn luận thống nhất chương trình.
Đức cha giải thích thêm: “Chắc chắn Đại hội lần thứ 7 các lãnh đạo tôn giáo là một sự kiện diễn ra bình thường trong những năm qua. Đối với chúng tôi không phải là một sự kiện mới. Nhưng điều mới mẻ theo tôi là sự tham dự của Đức Thánh Cha và việc ngài đến đây vào thời điểm lịch sử, với những gì đang xảy ra ở Ucraina, sẽ có một ý nghĩa quan trọng. Chúng tôi đang làm việc và chương trình chi tiết sẽ được trình lên Đức Thánh Cha xem và chấp thuận”.
Giám mục của Karaganda tin rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha tại Đại hội để nói rằng hoà bình là một ân ban của Chúa và các tôn giáo không phải là một trở ngại cho đời sống dân sự và xã hội, nhưng là một đóng góp để sống hoà bình và hoà hợp.
Đức cha Adelio Dell'Oro giải thích thêm rằng ở Kazakhstan, người Công giáo là thành phần thiểu số, nhưng trong xã hội này các tín hữu như là men không chỉ khơi lên niềm hy vọng nhưng trên hết là hoà bình, đón tiếp và tình huynh đệ. Ở đất nước này có 135 quốc tịch, mọi người có thể nhìn nhận nhau là anh chị em là điều rất quan trọng. Ngài hy vọng đất nước này sẽ luôn sống đúng với ơn gọi mà Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã giao phó khi thực hiện cuộc viếng thăm vào 2001, đó là trở thành một vùng đất đón tiếp, là cầu nối giữa châu Âu và châu Á.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC gửi sứ điệp video cho người dân Congo và Nam Sudan
Mở đầu sứ điệp Đức Thánh Cha nhắc lại rằng ngày 2/7/2022 là ngày lẽ ra ngài phải lên đường bắt đầu "một cuộc hành hương hoà bình và hoà giải" ở Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan. Dù rất tiếc nuối khi phải hoãn chuyến đi, Đức Thánh Cha kêu gọi tin tưởng và hy vọng rằng "chúng ta sẽ sớm gặp nhau, sớm bao nhiêu có thể."
Trong video Đức Thánh Cha nói rằng trong tuần lễ này, tuần lễ lẽ ra ngài đang viếng thăm hai nước Congo và Nam Sudan, ngài nhớ đến họ hơn bao giờ hết; ngài mang họ trong lòng, trong lời cầu nguyện, trong những đau khổ mà họ phải chịu đựng.
Nghĩ đến Congo và Nam Sudan
Cụ thể, Đức Thánh Cha nói: "Tôi nghĩ đến Cộng hòa Dân chủ Congo, về sự bóc lột, bạo lực và mất an ninh mà nước này phải gánh chịu, đặc biệt là ở phía đông đất nước, nơi các cuộc đụng độ vũ trang vẫn tiếp diễn, gây ra vô số đau khổ và bi kịch, trầm trọng hơn bởi thái độ thờ ơ và "về hùa" của nhiều người. Và tôi nghĩ về Nam Sudan, về tiếng kêu cứu hòa bình của những người dân nơi đây, kiệt quệ vì bạo lực và nghèo đói, đang chờ đợi những hành động cụ thể từ tiến trình hòa giải dân tộc, quá trình mà tôi muốn đóng góp không phải một mình, nhưng bằng cách hành hương đại kết cùng với hai người anh em thân yêu: Đức Tổng giám mục Canterbury và Người điều hành Đại hội đồng Giáo hội Scotland."
"Đừng đánh mất niềm hy vọng"
Tiếp đến, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi người dân hai nước "Đừng đánh mất niềm hy vọng," bởi vì họ đáng quý biết bao đối với Thiên Chúa, Đấng không bao giờ làm cho những ai đặt hy vọng vào Người phải thất vọng! Tất cả mọi người đều có một sứ mạng lớn lao, bắt đầu từ các nhà chính trị. Đức Thánh Cha khẳng định như thế.
Cùng nhau nhìn về tương lai
"Đó là lật sang trang để mở ra những con đường mới, con đường hòa giải và con đường tha thứ, con đường chung sống hòa bình và phát triển." Ngài giải thích: "Đó là một sứ mạng được thực hiện bằng cách cùng nhau nhìn về tương lai, nhìn về nhiều người trẻ đang cư trú trên những vùng đất phong phú và đầy thương tích của anh chị em, và mang lại cho những nơi này ánh sáng và tương lai. Họ mơ ước và xứng đáng được nhìn thấy những ước mơ này thành hiện thực, thấy những ngày bình yên: đặc biệt, vì họ, cần phải hạ vũ khí, vượt qua những mối hận thù, viết nên những trang mới của tình huynh đệ."
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha cầu xin hoà bình của Thiên Chúa sẽ ngự xuống tâm hồn họ. Ngài bảo đảm gia tăng cầu nguyện cho họ và ban phúc lành cho họ. (CSR_2800_2022)
Hồng Thủy - Vatican News
Đức Thánh cha lại đau đầu gối
Sau ba ngày chống gậy và tự bước đi được, sáng thứ Năm, 30 tháng Sáu vừa qua, cơn đau gối lại bộc phát khiến Đức Thánh cha Phanxicô không thể tiếp kiến phái đoàn Do thái vào phút chót.
Phái đoàn Ủy ban Do thái quốc tế tham vấn liên tôn, qui tụ mười một tổ chức lớn của Do thái, đối thoại với Tòa Thánh, Tòa Thượng phụ Chính thống Constantinople và Hội đồng các Giáo hội Kitô. Rabbi David Sandmel hiện nay là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ủy ban quốc tế này.
Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết: “Sáng hôm nay, 30 tháng Sáu, Đức Giáo hoàng Phanxicô không thể tiếp phái đoàn Do thái vì cơn đau đầu gối trở nặng”.
Trong những ngày trước đó, kể cả trong thánh lễ sáng ngày 29 tháng Sáu, lễ kính thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, với nghi thức làm phép dây Pallium, Đức Thánh cha không cần ngồi xe lăn, và có thể chống một gậy để bước đi, chứng tỏ có sự cải tiến trong sức khỏe của ngài.
Đức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban liên lạc tôn giáo với người Do thái, đã đại diện Đức Thánh cha và chuyển cho phái đoàn bài diễn văn Đức Thánh cha đã soạn cho buổi gặp gỡ này. Trong diễn văn này, Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “oán ghét và bạo lực là điều không thể dung hợp với niềm tin của chúng ta nơi Thiên Chúa là Đấng từ bi và nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, đầy tín trung”.
“Trong thời buổi chao đảo của chúng ta hiện nay, thật là điều quan trọng khi người Do thái và Kitô gặp gỡ nhau thường xuyên hơn và cộng tác với nhau, trong cố gắng chống lại một số trào lưu tiêu cực trong các xã hội tây phương của chúng ta, như sự tôn thờ thần tượng cái tôi và tiền bạc, thái độ cá nhân chủ nghĩa cùng cực và thứ văn hóa dửng dưng, phung phí”.
Sứ điệp của Đức Thánh cha cũng viết rằng: “Chúng ta được kêu gọi cùng nhau làm chứng cho Thiên Chúa thương xót và công bằng, Đấng yêu thương và săn sóc mọi người. Chúng ta có thể thực hiện điều đó bằng cách kín múc từ gia sản tinh thần chung của chúng ta, một gia sản mà chúng ta có trách nhiệm bảo tồn và ngày càng đào sâu hơn sự hiểu biết”.
Đức Thánh cha tái khẳng định quyết tâm của Giáo hội Công giáo chống lại mọi hình thức bài Do thái và hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa tệ nạn này bằng giáo dục trong gia đình, giáo xứ và trường học”. Ngài viết thêm rằng: “Nhờ củng cố đối thoại, chúng ta có thể chống lại trào lưu cực đoan, là một thứ bệnh hoạn, rất tiếc nó cũng xuất hiện trong các tôn giáo. Chúng ta hãy cầu xin Chúa tiếp tục hướng dẫn chúng ta trên con đường đối thoại và huynh đệ”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Các giáo phận Congo hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh cha
Chúa nhật ngày 03 tháng Bảy này, tất cả các giáo phận tại Cộng hòa dân chủ Congo, sẽ hiệp ý với Đức Thánh cha Phanxicô khi ngài dâng thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô với cộng đoàn các tín hữu Congo ở Roma và Ý.
Lẽ ra, Đức Thánh cha đến thăm Congo từ ngày 02 đến ngày 05 tháng Bảy này, và theo chương trình, Chúa nhật ngày 03 tháng Bảy, ngài cử hành thánh lễ tại phi trường Ndolo ở thủ đô Kinshasa, với sự tham dự của hàng triệu tín hữu. Nhưng vì ngài bị đau đầu gối, nên chuyến tông du bị hoãn lại, và ngài quyết định cử hành thánh lễ với các tín hữu Congo ở Roma.
Đức cha Félicien Mwanama Galumbulula, Giám mục giáo phận Luiza ở Congo cho biết mỗi giám mục Congo sẽ đọc một lời nguyện với các tín hữu, đồng thời với thánh lễ Đức Thánh cha cử hành tại Roma. Đức cha nói: “Chúng tôi hy vọng Đức Thánh cha sớm có thể đến thăm chúng tôi. Chúa nhật tới, chúng tôi càng hiệp ý với Đức Thánh cha và cầu nguyện để ngài sớm bình phục. Giáo hội Congo không mất hy vọng trong tương lai gần, Đức Thánh cha có thể viếng thăm đất nước này. Chúng tôi tin tưởng rằng sự hiện diện của ngài có thể bật lên những ngọn đèn chiếu của thể giới về những nhu cầu cấp thiết của đất nước chúng tôi, như sự cần thiết phải chấm dứt bạo lực vì người ta muốn khai thác các nguyên liệu như vàng và Coltan, mà Congo có rất nhiều.”
Đức cha Félicien cho biết Congo không phải chỉ giàu các khoáng sản ấy, nhưng còn giàu về số tín hữu, ơn gọi linh mục gia tăng mỗi năm. Để đáp ứng sự gia tăng đó, ngày 25 tháng Ba năm nay, Đức Thánh cha đã thành lập thêm một giáo phận mới, giáo phận Tshilomba, dâng kính thánh Giacôbê tông đồ. Đây là giáo phận đầu tiên được thành lập kể từ 51 năm nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Tổ chức “Pro Oriente” giúp giới trẻ Kitô Palestine
Tổ chức bác ái Kitô Đại kết “Pro Oriente”, Phò Đông Phương, có trụ sở tại Vienne, bên Áo, gia tăng giúp đỡ giới trẻ Kitô người Palestine đang ở trong tình trạng rất khó khăn.
Những người trẻ này ở trong tình trạng hầu như tuyệt vọng về chính trị, và hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, cũng như những hiện tượng xáo trộn xã hội và nội bộ Giáo hội. Thảm trạng này được nhấn mạnh trong các cuộc hội luận do cơ quan Pro Oriente tổ chức trong những ngày này tại thành Bethlehem.
Chính cuộc gặp gỡ này cũng rất khó tiến hành, vì tình trạng những bức tường chia cách và những nút chặn đường do quân đội Israel dựng lên, kể cả trên lãnh thổ của người Palestine. Trong bối cảnh khó khăn trên đây, nhiều người trẻ Palestine tìm cách xuất cư ra nước ngoài. Cuộc hội luận ở Bethlehem có sự tham dự của 13 đại diện người trẻ Palestine đến từ các thành phố, như Ramallah, Đông Jerusalem, và Jenin, họ thuộc năm Giáo hội Kitô, trong đó ngoài Công giáo, còn có các tín hữu Chính thống và Siriac.
Cơ quan bác ái Pro Oriente, gồm cả Công giáo lẫn Tin lành và Chính thống, tổ chức những cuộc hội luận tại nhiều nước Trung Đông dành cho người trẻ thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau, với mục đích kiến tạo những mạng lưới liên lạc giữa các tham dự viên và cùng nhau tìm kiếm những cơ may để dấn thân nhiều hơn trong Giáo hội và xã hội tại các nước liên hệ. Những người trẻ ở Bethlehem nói rằng có sự giảm sút nhiều số tín hữu trong mọi Giáo hội Kitô ở Thánh địa, đặc biệt từ khi đại dịch Covid-19 bộc phát. Họ cũng nhận xét: có nhiều chương trình trẻ nhắm vào các hoạt động giải trí hoặc văn hóa nhưng chiều kích thần học bị lơ là và khía cạnh đại kết Kitô hầu như không được nhắc tới.
Sau cuộc hội luận ở Bethlehem, bà Viola Raheb, đặc trách về dự án của tổ chức Oriente bày tỏ quan tâm về liên hệ giữa các tham dự viên và nói rằng: “Trong tư cách là một Kitô hữu từ miền này, qua các hoạt động của Giáo hội và đại kết dành cho giới trẻ tại Palestine, tôi cổ võ tinh thần đại kết và hiệp nhất Kitô trong sự khác biệt, nhưng tôi buồn mà nhận thấy rằng thế hệ trẻ Kitô tại Palestine ngày nay thiếu kinh nghiệm về mặt đó. Cần cấp thiết kiến tạo môi trường đối thoại và gặp gỡ đại kết cho giới trẻ”. Theo bà Viola Raheb, kinh nghiệm của các tham dự viên cũng giống như tình trạng những người trẻ ở các nước khác thuộc vùng Trung Đông. Họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy có những người muốn nghe họ, khiến họ bày tỏ những tư tưởng, và sáng kiến về tương lai của các Giáo hội Kitô và đề nghị gia tăng sự tham gia của giới trẻ vào tiến trình công nghị đồng hành hiện nay trong Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu