Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Indonesia kỷ niệm 15 năm thảm họa sóng thần
Trận động đất dữ dội 9,1 độ richter xảy ra ngoài khơi Ấn Độ Dương, gây ra một cơn sóng thần khổng lồ. Ở những vùng ven biển, sóng cao đến 50 mét. Các nước bị tàn phá gồm: Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan và Bangladesh. Đây là trận động đất dữ dội nhất trong thế kỷ 21, và thứ ba trong lịch sử địa chấn.
Trong thảm họa này, người ta nhận thấy một tình liên đới lớn lao từ châu Á đến khắp nơi trên thế giới cả về khả năng ứng biến lẫn viện trợ. Các nước bị thiệt hại đã nhận được 13 tỷ đôla viện trợ từ nhiều quốc gia, một sự trợ giúp chưa từng có trong lịch sử.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II đã lên tiếng chỉ sau vài giờ của thảm họa tại buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa ngày 26 tháng 12 năm 2004: “Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa lớn này”. Hướng về các nạn nhân, ĐTC nói: “Chúng tôi đảm bảo tình liên đới của chúng tôi đối những người đang đau khổ. Chúng tôi ước mong cộng đồng quốc tế sẽ làm việc hết sức để mang lại sự trợ giúp cho người bị ảnh hưởng bởi thiên tai”.
Ba ngày sau, vào ngày 29 tháng 12, tại buổi tiếp kiến chung, ĐTC đã đưa ra một lời kêu gọi tiếp theo: “Trong bầu khí Giáng sinh, tôi mời tất cả các tín hữu và những người thiện chí rộng tay đóng góp cho hành động liên đới vĩ đại này, dành cho các nạn nhân hiện đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh”.
Hưởng ứng lời kêu gọi của ĐTC, cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức nhân đạo đã nhanh chóng huy động để cứu trợ. Các tổ chức bác ái của Giáo hội cũng đã nhanh chóng tiếp cứu.
Chính ĐTC ngay lập tức đã gửi hơn 300 ngàn đôla cho các nạn nhân. Trong những tuần tiếp theo, viện trợ của Tòa Thánh tiếp tục được chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng. Một tháng sau trận động đất, ĐTC đã gửi Đặc sứ của ngài là Đức cha Cordes, Chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Đồng Tâm (Cor unum) đến Indonesia và Sri Lanka để chung tay giúp sức và nâng đỡ tinh thần cho các nạn nhân.
Trong tinh thần tưởng nhớ các nạn nhân và lòng biết ơn đối với Tòa Thánh và cộng đồng quốc tế, hôm 26/12/2019, Indonesia đã cử hành kỷ niệm 15 năm thảm họa. (CSR_7826_2019)
Ngọc Yến - Vatican
Giáng sinh tại Pakistan, cơ hội gặp gỡ liên tôn
Tham dự buổi gặp gỡ có các vị lãnh đạo các tôn giáo và đại diện chính quyền dân sự: Đức cha Sebastian Francis Shaw, TGM Lahore, Chủ tịch HĐGM Pakistan; ông Ajaz Alam Augustine, người lãnh trách nhiệm cho các nhóm thiểu số và nhân quyền của bang Punjab; các linh mục và tu sĩ đang dấn thân cho việc đối thoại Hồi giáo – Kitô giáo; trong số các vị lãnh đạo Hồi giáo có ông Hafiz Sayed Ashiq Hussain và Moulana Muhammad Asim Makhdoom.
Trong buổi gặp gỡ, các tín đồ của các tôn giáo cùng nhau lắng nghe các đoạn Kinh thánh và kinh Koran, cùng nhau thắp nến tượng trưng cho con đường và ước muốn hòa bình, sứ điệp trung tâm của Giáng sinh. Đức cha Sebastian nói: “Ánh sáng Giáng sinh là ánh sáng của bình an, mang lại hy vọng chiếu sáng bóng tối và lớn lên trong đức tin”.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ này, còn có các trẻ em đến từ các trường học. Các em cùng nhau hát thánh ca Giáng sinh và giới thiệu các tác phẩm do chính các em thực hiện theo chủ đề Giáng sinh. Các bé trai đến từ trường Đức Maria ở Gulberg đã mang đến buổi họp mặt một tác phẩm mô tả lịch sử của máng cỏ. Sự hiện diện của các em đã chạm đến con tim của các tham dự viên. Đức TGM lưu ý: “Chúng ta phải làm cho những người trẻ của các thế hệ mới trở thành các đại sứ hòa bình”.
Các vị lãnh đạo Hồi giáo đánh giá cao và ca ngợi sáng kiến gặp gỡ liên tôn của HĐGM Pakistan: “Đây là một biểu lộ đặc biệt của sự hòa hợp tôn giáo, điều mà hiện nay Pakistan rất cần”.
Cha Francis Nadeem, Thư ký điều hành sự kiện cho biết: “Chúng ta phải loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử và sự thù hận trong các gia đình, xã hội và trong đất nước để hạt giống hòa bình, lòng khoan dung và hòa hợp được lớn lên”.
Kết thúc buổi gặp gỡ, tất cả các tham dự viện đều có chung một mong muốn: “Đối thoại và cầu nguyện. Giáng sinh có thể sẽ tạo ra trong năm tới hòa bình, lòng khoan dung, hạnh phúc và tình liên đới giữa các tôn giáo. (Agenzia Fides 23/12/2019)
Ngọc Yến - Vatican
ĐHY Bassetti đãi tiệc Giáng Sinh cho tù nhân
ĐHY Bassetti đã có những lời chúc tốt đẹp đến mọi người: “Tôi cầu chúc các bạn, gia đình các bạn, tất cả các nhân viên nơi đây một Giáng Sinh tốt đẹp và tươi sáng. Ánh sáng đầy sức sống đến từ Bêlem có thể chiếu sáng tất cả những góc tối trong xã hội chúng ta, và thực tế nhà tù là một trong số đó. Chỉ có ánh sáng của Chúa Giêsu mới có thể chiếu sáng con người, đi vào sâu thẳm tâm hồn và những vấn đề mà mỗi chúng ta đang mang trong mình. Hài Nhi Bêlem sẽ không làm các bạn thất vọng”.
Trong lúc mọi người dùng bữa, một nhóm phụ nữ đã hát những bài thánh ca, tất cả hòa theo với những cử điệu và những tràng vỗ tay. Mỗi tù nhân được tặng một hang đá nhỏ, bằng gỗ ô liu, do một gia đình người Palestin thuộc giáo xứ Chúa Thánh Thần thực hiện và một cuốn sổ tay bỏ túi năm 2020 của Caritas Giáo phận.
Trong số các vị khách của ĐHY, ngoài bảy mươi tù nhân, còn có bà Bernardina Di Mario, giám đốc nhà tù, cảnh sát trưởng Fulvio Brillo, cha Francesco Bonucci, tuyên úy nhà tù, ông Giancarlo Pecetti, giám đốc Caritas giáo phận, nữ tu Carla Casadei, người đứng đầu nhóm tình nguyện viên phục vụ nhà tù, và các tình nguyện viên phục vụ bữa ăn.
Giám đốc nhà tù nhận xét: “Sự hiện diện của ĐHY Bassetti mang lại ý nghĩa Giáng sinh cho nhà tù này. ĐHY luôn thể hiện sự gần gũi với trung tâm. Chuyến thăm mục vụ đầu tiên của ĐHY tới đây, đó là khi ĐHY trở thành Tân Tổng giám mục của Perugia. ĐHY luôn tạo một mối tương quan tốt giữa cộng đoàn dân sự và tôn giáo. Ngay từ đầu, ĐHY muốn trung tâm cải huấn này cảm thấy mình là một phần của Giáo phận, là một trong những nơi khó khăn nhất trong cộng đoàn Kitô giáo. Đây là một cây cầu không thấy bằng mắt nhưng lại cụ thể mà ĐHY Bassetti đã xây dựng với sự giúp đỡ của nhiều người”. (Lanazione 26/12/2019)
Ngọc Yến - Vatican
Cộng đoàn thánh Egidio tổ chức bữa trưa Giáng sinh cho người nghèo
Hàng 100 thành phố lớn nhỏ của Italia đã tham gia sự kiện, bao gồm Rôma, Napoli, Genova, Messina, Milan, Bari, Florence, Turin, Novara, Padua, Catania, Palermo, Trieste. Người đứng đầu Cộng đoàn Thánh Egidio, Đức Tổng Giáo mục Marco Impagliazzo nhận xét: “Tại bữa tiệc Giáng Sinh, chúng tôi sống niềm vui của rất nhiều người cô đơn, tất cả trở thành một gia đình. Trong ngày lễ Giáng Sinh, không ai bị loại trừ. Tất cả, người phục vụ và người được phục vụ, đều có thể thấy niềm hy vọng cho tương lai của mình”.
Bữa trưa Giáng Sinh được khởi sự từ Vương cung thánh đường Đức Maria ở Trastevere, nơi mà vào năm 1982 truyền thống này được bắt đầu với một nhóm nhỏ người già. Đối với những người nghèo, thì đây là ngày đẹp nhất trong năm, nếu không thì họ sẽ vẫn sống trong cô đơn. Cộng đoàn Thánh Egidio đã tìm cách để có nhiều chỗ ngồi cho những người mà giữa họ khác nhau, nhưng cùng ngồi chung một bàn: từ những người vô gia cư đến những người tị nạn, từ những người đến từ hành lang nhân đạo ở châu Âu đến những đứa trẻ lang thang đường phố và các trẻ vị thành niên trong khu ổ chuột lớn ở châu Phi và châu Mỹ Latinh.
Nhiều người đã góp phần vào việc chuẩn bị bữa ăn; trong số này có cả Cộng đoàn Do Thái. Tại bữa tiệc, ngoài cha Marco Gnavi, cha xứ, còn có sự hiện diện của ĐHY Walter Kasper và ĐHY Michael Czerny, Đức cha Gianpiero Palmieri, Giám mục phụ tá Roma, Đức Tổng Giám mục Emil Paul Tscherrig, Sứ thần Tòa Thánh ở Italia. Đức Sứ thần là người mang lời chúc mừng của ĐTC Phanxicô đến cho mọi người. Trong số những người tham dự có những người tị nạn đến từ đảo Lesbo của Hy Lạp vào tháng 4/12 vừa qua, nhờ một hành lang nhân đạo đặc biệt của ĐHY Konrad Krajewski, Chánh Sở Từ thiện của Đức Thánh Cha và Cộng đoàn Thánh Egidio trợ giúp. (CSR_7814_2019)
Ngọc Yến - Vatican
ĐTC Phanxicô gửi Sứ điệp nhân kỷ niệm 75 năm Trại tử thần Auschwitz-Birkenau được giải phóng
Đây là một sự kiện quan trọng được mong đợi ở Auschwitz. Các cường quốc chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới Thứ hai sẽ tham gia các nghi lễ với các Đại diện cấp cao. ĐHY Zenon Grocholewski, người Ba Lan sẽ đại diện ĐTC Phanxicô và Tòa Thánh tại sự kiện quan trọng này. Với vai trò nay, ĐHY Zenon sẽ mang một Sứ điệp đặc biệt của ĐTC đến nơi mà vào năm 2016, chính ĐTC đã viếng thăm.
Đến nay, theo chính phủ Warsaw, đã có 21 phái đoàn chính thức xác nhận hiện diện tại các sự kiện được lên kế hoạch và tổ chức vào ngày 27/01; trong số đó có Nữ công tước xứ Cornwall, Camilla Shand, Đại diện cho London. Tên các vị đại diện của các cường quốc chiến thắng khác vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, tên các Tổng thống Áo, Phần Lan, Israel, Latvia, Malta, Slovenia, Thụy Sĩ và đương nhiên là Ba Lan, đã được xác nhận.
Vua Philip VI và Nữ hoàng Letitia sẽ đại diện cho người Tây Ban Nha; Luxembourg sẽ có các vị đại diện là Đại công tước Henri và Thủ tướng Xavier Bettel; Hà Lan sẽ là Quốc vương Hà Lan Willem-Alexander cùng với vợ là Nữ hoàng Máxima và Thủ tướng Marek Rutte. Na Uy sẽ do Thái tử Haakon và Thủ tướng Erna Solberg đại diện; và cuối cùng Thụy Điển sẽ có đại diện là Công chúa Victoria, Thủ tướng Stefan Löfven và Chủ tịch Quốc hội Andreas Norlén.
Các nhà tổ chức cũng mong đợi sự hiện diện và tham gia của khoản 200 cựu tù nhân và những người sống sót sau các vụ thảm sát, đến từ Hoa Kỳ, Canada, Israel, Úc và các nước châu Âu khác. Sứ điệp đặc biệt của ĐTC Phanxicô, bài phát biểu của Tổng thống Ba Lan và Đại diện Đức, cũng như một số chứng từ của những người sống sót đang được chờ đợi với sự quan tâm lớn. Và khoảnh khắc quan trọng nhất sẽ là buổi Cầu nguyện Đại kết dành cho các nạn nhân, tiếp sau các nghi lễ chính thức. (Sismografo 26/12/2019)
Ngọc Yến - Vatican
Đức Thánh Cha Phanxicô chia buồn về tai nạn máy bay ở Almaty
Chiếc máy bay dân dụng Fokker 100 mang số hiệu Z9-2100 chở 93 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Almaty đã rơi và đâm vào 2 ngôi nhà sau khi cất cánh được 19 giây. Tai nạn xảy ra lúc 7:22 sáng thứ Sáu 27/12, đã làm ít nhất 12 người chết và hàng chục người khác bị thương nguy kịch.
Trong điện văn chia buồn, được ký bởi ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Toà Thánh, “Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã mất được an nghỉ vĩnh hằng và cho những người bị thương được chữa lành.”
Đặc biệt, Ngài cũng cầu nguyện xin sức mạnh và bình an của Thiên Chúa toàn năng ban xuống trên những người nỗ lực thực hiện việc giải cứu và hồi phục.
Chuyến bay Z9-2100, với máy bay Fokker 100, được điều hành bởi hãng hàng không Bek Air có trụ sở tại Kazakhstan.
Theo Ủy ban Hàng không Kazakhstan, máy bay Fokker 100 trong vụ tai nạn đã được đưa vào hoạt động từ năm 1996.
Giới chức Kazakhstan cho biết tất cả các chuyến bay của Bek Air và Fokker 100 đã bị đình chỉ sau vụ tai nạn cho đến khi việc điều tra các nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ. Và tổng thống Kazakhstan tuyên bố thứ Bảy 28/12 là một ngày quốc tang. (CSR_7831_2019)
Văn Yên, SJ - Vatican News
ĐTC Phanxicô cầu nguyện cho Philippines vì bão Phanfone
Bão Phanfone tấn công trước tiên vào tỉnh Đông Samar của Philippines vào ngày 24 tháng 12, sau đó tiếp tục băng qua các đảo thuộc khu vực Đông Visayas, rồi vào phía nam Luzon và Tây Visayas ngày 25 tháng 12.
Theo CNN, ít nhất 16 người đã thiệt mạng và khoảng 2.351 người bị ảnh hưởng. Hơn 1.600 người đang ở trong các trung tâm sơ tán.
Mưa và gió cực mạnh đã dẫn đến lũ lụt và mất điện, tàn phá nhiều nhà cửa, đường xá, cây cối và trụ điện ở khu vực đa số Công giáo.
ĐTC Phanxicô đã mời gọi khoảng 25.000 người có mặt tại Quảng trường Thánh Phêrô cầu nguyện một kinh Kính Mừng cho người dân Philippines, “những người anh chị em mà tôi rất yêu mến.”
“Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, cho những người bị thương và cho gia đình của họ.”
Trong lời chào cuối của mình, ĐTC Phanxicô ước mong khách hành hương vẫn tiếp tục ngập tràn niềm vui Giáng Sinh, ngay cả hôm nay. Đó là điều sẽ khơi dậy nơi mỗi người mong muốn được chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong hang đá máng cỏ, để phục vụ và yêu mến Người trong những người anh chị em chúng ta, đặc biệt là những người thiếu thốn nhất.
Đức Thánh Cha cũng nói rằng, ngài đã nhận được nhiều lời chúc mừng Giáng Sinh từ Roma và từ khắp nơi trên thế giới trong những ngày qua. Ngài nói: “Tôi không thể trả lời từng người, nhưng tôi cầu nguyện cho từng người”. Vì vậy, ngài gởi lời cảm ơn chân thành đến tất cả, đặc biệt về món quà lời cầu nguyện cho ngài.
Văn Yên, SJ - Vatican News
ĐTC Phanxicô với Taizé Châu Âu: khám phá cội rễ đức tin
Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ Taizé Châu Âu đào sâu đức tin, nhờ việc học hỏi từ những tín hữu Ba Lan, vẫn trung thành với Chúa Kitô dù nhiều lúc bị cám dỗ bỏ cuộc. Nhưng những Kitô hữu này dám tin vào một tương lai khác.
Ngài khuyến khích các bạn trẻ cùng nhau khám phá ra cội rễ của đức tin và chuẩn bị mình để đến với người khác, để đáp lại những thách đố mới của xã hội, đặc biệt là những nguy hiểm đè nặng lên ngôi nhà chung của chúng ta.
Ngài khích lệ các bạn trẻ: “Bằng cách tìm kiếm, cùng với nhiều người khác, các con sẽ khám phá ra rằng có rất nhiều niềm vui khi lên đường, như Apraham, đôi khi không biết trước đích đến.”
Có khoảng 15 ngàn bạn trẻ Châu Âu tham dự cuộc gặp gỡ này. (CSR_7820_2019)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Kinh Mân Côi với ĐTC, cầu nguyện cho hòa bình thế giới
Đức TGM Fabio Dal Cin, Đặc Ủy của Tòa Thánh về Đền thánh Đức Mẹ Loreto sẽ chủ sự buổi cầu nguyện. Sau khi lần chuỗi, buổi cầu nguyện sẽ được tiếp tục với việc rước kiệu tới Quảng trường Đức Mẹ. Theo ý chỉ của ĐTC, buổi đọc kinh Mân Côi là để cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới, cho hành trình hy vọng, đối thoại, hòa giải và trở về với sinh thái.
Chính ĐTC Phanxicô đã viết trong Sứ điệp cho Ngày Thế giới Hòa bình 01/01/2020: “Con đường hòa giải đòi hỏi sự kiên nhẫn và tin tưởng. Chúng ta sẽ không có được hòa bình nếu không hy vọng vào nó. Điều này muốn nói rằng, trước hết cần phải tin vào khả năng của hòa bình, tin rằng người khác cần hòa bình như chính chúng ta. Ở điểm này, tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu tự do, không giới hạn, nhưng không và không mệt mỏi, có thể truyền cảm hứng cho mỗi người chúng ta”.
ĐTC viết tiếp: “Ân sủng của Thiên Chúa Cha được ban cho chúng ta là tình yêu nhưng không. Trong Đức Kitô, chúng ta đã đón nhận ơn tha thứ từ Thiên Chúa, chúng ta có thể tiếp tục cuộc hành trình trao ban cho những người nam và người nữ trong thời đại của chúng ta. Ngày qua ngày, Thánh Thần đề nghị chúng ta, qua lời nói và hành động, trở thành những nghệ nhân của công lý và hòa bình”.
Buổi cầu nguyện với Kinh Mân Côi sẽ được đài truyền hình Telepace và kênh YouTube “Santa Casa Loreto” phát trực tiếp. (CSR_7817_2019)
Ngọc Yến - Vatican
Kinh Truyền Tin 26/12: Rất nhiều vị tử đạo ngày nay
Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có một bài huấn dụ ngắn dành cho các tín hữu:
Chào anh chị em!
Hôm nay là lễ thánh Stephanô, vị tử đạo đầu tiên. Sách Công vụ Tông đồ kể cho chúng ta về ngài (xem chương 6-7) và bài đọc phụng vụ hôm nay cho chúng ta thấy những giây phút cuối của cuộc đời ngài, bị bắt và bị ném đá (x. 6,12; 7,54- 60). Trong bầu không khí vui tươi của Giáng sinh, việc nhớ lại vị Kitô hữu đầu tiên bị giết vì đức tin có thể xuất hiện không đúng chỗ. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn của đức tin, việc cử hành này hài hòa với ý nghĩa thực sự của Giáng Sinh. Thực vậy, trong cuộc tử đạo của thánh Stephanô, bạo lực bị đánh bại bởi tình yêu, cái chết bị đánh bại bởi sự sống: trong giờ làm chứng tuyệt đỉnh, ngài đã chiêm ngưỡng bầu trời rộng mở và tha thứ cho những kẻ bắt bớ ngài (x. 7,60).
Người tôi tớ Tin Mừng này, đầy Chúa Thánh Thần, đã có thể thuật lại Chúa Giêsu bằng lời nói, và trên hết bằng cuộc sống của mình. Nhìn vào ngài, chúng ta thấy lời hứa của Chúa Giêsu với các môn đệ được thực hiện: “Khi anh em bị ngược đãi vì Thầy, Thần Khí của Chúa Cha sẽ ban cho anh em sức mạnh và biết phải nói gì để làm chứng” (x. Mt 10,19-20). Nơi trường học của Thánh Stephanô, người đã trở nên giống Thầy cả trong sự sống lẫn cái chết, chúng ta cũng hướng nhìn về Chúa Giêsu, chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Chúng ta học biết rằng vinh quang Nước Trời, nơi sự sống vĩnh cửu, không phải được tạo nên từ sự giàu có và quyền lực, nhưng từ tình yêu và sự tự hiến.
Chúng ta cần hướng nhìn về Chúa Giêsu, “Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin của chúng ta” (Dt 12,2), để có thể có lý do hy vọng vốn đã được ban cho chúng ta (x. 1Pr 3,15), qua những thách đố và thử thách mà chúng ta phải đối mặt hằng ngày. Đối với Kitô hữu chúng ta, Trời Cao không còn xa cách, tách biệt khỏi trái đất: trong Chúa Giêsu, Trời Cao đã đi xuống mặt đất. Và nhờ Ngài, với sức mạnh của Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể đón nhận tất cả những gì là con người và hướng nó về Trời. Như thế, chứng tá đầu tiên chính là cách chúng ta là con người, một lối sống được định hình theo Chúa Giêsu: hiền hòa và can đảm, khiêm tốn và cao thượng, không bạo lực và mạnh mẽ.
Thánh Stephanô là phó tế, một trong bảy phó tế đầu tiên của Giáo hội (x. Cv 6,1-6). Ngài dạy chúng ta phải loan báo Chúa Kitô qua những cử chỉ huynh đệ và bác ái. Lời chứng của ngài, với đỉnh cao là sự tử đạo, là nguồn cảm hứng cho sự đổi mới của các cộng đoàn Kitô giáo của chúng ta. Họ được kêu gọi để trở nên ngày càng truyền giáo, tất cả những nỗ lực để loan báo Tin Mừng, dấn thân rõ nét trong việc đến với những người nam, người nữ ở các vùng ngoại vi về địa lý và hiện sinh, nơi khát khao niềm hy vọng và ơn cứu độ nhiều hơn. Các cộng đoàn không theo logic thế gian, không đặt mình, hình ảnh của mình làm trung tâm, nhưng chỉ có vinh quang Thiên Chúa và lợi ích của mọi người, đặc biệt là những người nhỏ bé và người nghèo.
Lễ vị tử đạo tiên khởi Stephanô mời gọi chúng ta nhớ tất cả các vị tử đạo của hôm qua và hôm nay – ngày nay có rất nhiều – để chúng ta cảm được sự hiệp thông với họ, và xin họ ân sủng để sống và chết với tên của Chúa Giêsu trong trái tim và trên đôi môi. Xin Mẹ Maria, Mẹ Đấng Cứu chuộc, giúp chúng ta sống Mùa Giáng sinh này, hướng nhìn về Chúa Giêsu, để trở nên giống Ngài hơn mỗi ngày.
Văn Yên, SJ - Vatican News