Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo hội Philippines bế mạc Năm Thánh mừng 500 năm Kitô giáo hiện diện
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Pablo Virgilio David, Giám mục của Kalookan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines khẳng định: “Cử hành bế mạc Đại hội Truyền giáo Quốc gia và cử hành 500 năm Tin Mừng, nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải trao ban hồng ân đức tin đã lãnh nhận; Chúng ta được chúc phúc để rồi tới lượt mình chúng ta cũng trở thành phúc lành cho xã hội và thế giới. Như bánh Thánh Thể, chúng ta được cầm lấy, chúc tụng và bẻ ra, để chính chúng ta trở thành lương thực cho thế giới đang đói khát”.
Theo Đức cha Chủ tịch, loan báo Tin Mừng không phải là một nhiệm vụ dành riêng cho cá nhân tín hữu, nhưng cho toàn thể Giáo hội. Chúng ta không thể lớn lên như một Giáo hội truyền giáo, đồng thời không có sự phát triển của sự hiệp thông và tham gia. Truyền giáo không phải là công việc của mỗi người truyền giáo hay hội dòng truyền giáo; đó là nhiệm vụ của toàn thể Giáo hội. Một Giáo hội không truyền giáo thì không phải là Giáo hội. Đây là một trong những hiểu biết quan trọng mà tất cả chúng ta sẽ có thể tiếp thu được từ Đại hội và các cử hành này”.
Thay mặt Đức Thánh Cha, Đức Tổng Giám mục Charles John Brown Sứ thần Tòa Thánh tại Philippines, đã gửi lời chào đến các tín hữu: “Kết thúc phụng vụ này, chúng ta cảm thấy biết ơn, tạ ơn vì hồng ân mà chúng ta cử hành năm nay. 500 năm Kitô giáo đánh dấu sự kiện và thời điểm mà ánh sáng của Chúa Kitô đã đến ở đây, ánh sáng đó là sự sống, sự sống của Thiên Chúa đã đến với Philippines”.
Sứ thần Tòa Thánh nhắc nhở: “Đức tin 500 năm không kết thúc. Chúng ta đang chuẩn bị cho một cuộc sống không bao giờ kết thúc, đời sống siêu nhiên đầy tràn ân sủng Chúa, tràn ngập xã hội Philippines và thấm nhuần nền văn hóa của anh chị em với sự phong phú mà chúng ta thấy ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là nơi những người dân Philippines có tình yêu đặc biệt đối với Santo Niño - Chúa Hài Nhi”.
Ngài nói thêm: “Chúng ta hãy nhớ giữ vững đức tin, chúng ta hãy nhớ rằng sứ vụ của Giáo hội là mang đức tin, ánh sáng của Chúa Kitô, sự sống của Chúa đến những nơi khác và mọi người trên thế giới. Cuộc sống đó bắt đầu trong gia đình. Không có nhà truyền giáo nào quan trọng hơn những người cha, người mẹ vì họ không chỉ ban sự sống sinh học cho con cái, nhưng còn trao ban cho con cái ánh sáng và đời sống đức tin”.
Các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã mang đức tin Kitô đến Philippines cách đây 500 năm và ngày nay quốc gia này có dân số Công giáo lớn nhất ở châu Á, với 80% là người Công giáo trong tổng số 110 triệu dân và có 86 giáo phận.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC khuyến khích giáo phận Łódź làm chứng qua bác ái và đại kết
Trong lời chào của mình, Đức Thánh Cha nói rằng “sự hiện diện của anh chị em ở đây là một chứng tá, chứng tá về đức tin và về lòng yêu mến dành cho Giáo hội.”
Với Năm Thánh này, các tín hữu của Giáo phận Łódź nhớ lại vị giám mục đầu tiên của Giáo phận, Đức cha Wincenty Tymieniecki, người đã dấn thân mạnh mẽ cho lòng thương xót và sứ mạng đại kết. Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh với các tín hữu Łódź về hai điểm này.
Trước hết về lòng thương xót, ngài nhấn mạnh: “Ngày nay, lòng thương xót đòi hỏi một ‘trí tưởng tượng’ lớn lao. Nó có nhiều khuôn mặt, cũng như có nhiều người bị thương tích và ngã xuống. Mỗi người đều mang trong mình những vết thương, mặc dù không phải tất cả các vết thương ấy đều có thể được nhìn thấy được.” Đức Thánh Cha chúc lành cho những việc bác ái của họ, được thực hiện cách cá nhân cũng như tập thể.
Kế đến về sứ mạng đại kết, Đức Thánh Cha ca ngợi Giám mục tiên khởi của Łódź về sự cống hiến của ngài cho đại kết. Đức cha Tymieniecki đã dấn thân cho đại kết rất lâu trước khi Giáo hội Công giáo bắt đầu sứ mạng này một cách chính thức. Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu rằng sứ mạng đại kết không phải là một điều tuỳ chọn hay chỉ để trang trí, nhưng là một thái độ thiết yếu.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc cho các tín hữu của Łódź bước ra từ kinh nghiệm Năm Thánh với một Giáo hội được đổi mới và được củng cố trong việc loan báo Tin Mừng. (CSR_1806_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Đức Thánh cha tiếp Ngân quỹ Giáo hoàng ở Mỹ
Sáng ngày 28 tháng Tư năm 2022, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến Ban lãnh đạo và Hội đồng quản trị Ngân quỹ Giáo hoàng và ngài nhiệt liệt cám ơn sự hỗ trợ của Quỹ này dành cho các hoạt động bác ái, giáo dục, văn hóa và đặc biệt giúp đỡ Tòa Thánh.
Ngân quỹ Giáo hoàng được thành lập năm 1988 tại Mỹ và cho đến nay đã tài trợ 200 triệu Mỹ kim, cung cấp các học bổng trên thế giới và tài trợ 2.000 dự án được các Đức Giáo hoàng chọn. Quỹ tài trợ 358 nhà thờ và nhà nguyện, 170 chủng viện, 404 tu viện và đan viện, 273 trường học và 104 nhà thương.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh cha nhận xét rằng: “Qua dòng thời gian, Quỹ Giáo hoàng đã giúp đỡ trên bình diện thế giới sự phát triển toàn diện của bao nhiêu anh chị em chúng ta. Đặc biệt sự đáp ứng của anh chị em đối với nhiều lời thỉnh cầu trợ giúp, qua các dự án giáo dục, từ thiện và Giáo hội. Qua đó, anh chị em hỗ trợ sự dấn thân liên lỉ của Giáo hội để xây dựng một nền văn hóa liên đới và hòa bình. Về vấn đề này, hoạt động bác ái của anh chị em trải rộng tới những người ở bên lề xã hội và sống trong nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Đồng thời trong những ngày này, chúng ta đang chứng kiến những hậu quả tàn phá của chiến tranh và những xung đột khác. Anh chị em quan tâm nhận ra những nhu cầu cần cung cấp sự chữa trị và trợ giúp nhân đạo cho các nạn nhân, những người tị nạn và những người buộc lòng phải rời bỏ quê hương để đi tìm một tương lai tốt hơn cho bản thân và những người thân yêu. Vì những dấn thân đó, tôi cám ơn và cầu nguyện để anh chị em được canh tân trong lòng nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ những người rốt cùng trong các anh chị em, như chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta”. (Xc Mt 25,40)
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Ngay từ đầu, tình liên đới với người Kế vị thánh Phêrô là một trong các đặc tính của Ngân quỹ Giáo hoàng. Vì vậy, tôi biết mình có thể tín thác nơi lời cầu nguyện của anh chị em cho tôi và sứ vụ của tôi, cho các nhu cầu của Giáo hội, việc loan báo Tin mừng và sự hoán cải các tâm hồn”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Hội đồng Hồng y cố vấn của Đức Thánh cha kết thúc khóa họp
Trong những ngày qua, từ ngày 25 đến ngày 27 tháng Tư vừa qua, Hội đồng Hồng y Cố vấn của Đức Thánh cha Phanxicô đã nhóm họp khóa họp thứ 41, tại Vatican với sự tham dự của sáu hồng y. Đức Hồng y Parolin vắng mặt vì ngài viếng thăm Mêhicô.
Các hồng y đã nghe một suy tư của Đức Thánh cha về chiến tranh tại Ucraina và những hậu quả của nó trong tình hình chính trị xã hội, Giáo hội và về đại kết Kitô. Đức Thánh cha cũng cho biết về những sáng kiến khác nhau do ngài đề ra, cũng như do Đức Hồng y Quốc vụ khanh và Bộ ngoại giao Tòa Thánh, nhắm tới hòa bình. Sau đó các hồng y cố vấn cũng đã suy tư về những vấn đề này, và hỗ trợ Đức Thánh cha trong hoạt động không biết mệt mỏi để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay”.
Tiếp đến, mỗi hồng y đã trình bày về tình hình của mỗi đại lục, đào sâu các đề tài: hòa bình, sức khỏe, nghèo đói, tình tình chính trị mong manh và các vấn đề mục vụ của các Giáo hội địa phương. Trong phiên họp sáng ngày 26 tháng Tư vừa rồi, các hồng y đã bàn về đề tài sự thay đổi khí hậu và Hội nghị quốc tế COP27 sẽ tiến hành tại Ai Cập vào tháng Mười Một năm nay.
Phiên họp thứ Tư, ngày 27 tháng Tư diễn ra với suy tư về dịch vụ ngoại giao của Tòa Thánh, vai trò và các hoạt động của các Sứ thần Tòa Thánh. Đề tài được Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai Ấn Độ giới thiệu và sau đó là cuộc thảo luận.
Đề tài sau cùng là những chỉ dẫn để áp dụng Tông hiến “Các con hãy loan báo Tin mừng” về Giáo triều Roma, và đề nghị một tiến trình các hoạt động đi kèm việc áp dụng luật mới và dự kiến sẽ có sự thẩm định các bước tiến sau đó và những thách đố cần đảm trách.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Ngày gặp gỡ các vị lãnh đạo Hiệp hội Giáo dân
Thứ Năm, ngày 28 tháng Tư năm 2022, đã có cuộc gặp gỡ thường niên các vị lãnh đạo các Hiệp hội Giáo dân do Bộ giáo dân, gia đình và sự sống tổ chức, tại Hội trường của trụ sở Bề trên Tổng quyền Dòng Tên, gần Vatican.
Ngày học hỏi và gặp gỡ có chủ đề là: “Những điều kiện làm việc trong các hiệp hội. Một công tác phục vụ theo công bằng và bác ái”. Có nhiều vấn đề ở trung tâm cuộc gặp gỡ này, đặc biệt là lao công như một giá trị tự nó, là nơi thánh hóa và làm chứng tá về mặt dân sự và Kitô đối với mỗi Kitô hữu, và cả đối với công nhân viên trong hiệp hội của mình; nghĩa vụ phải liên kết sự dấn thân loan báo Tin mừng với phẩm giá của lao công cần được thi hành theo các tiêu chuẩn của đức công bằng; sự tôn trọng các quyền và phẩm giá của người lao động cũng như các nghĩa vụ của các hiệp hội thu nhận họ.
Cuộc gặp gỡ thường niên với các vị lãnh đạo các hiệp hội tín hữu, các phong trào Giáo hội và các cộng đoàn mới là một hành trình đồng hành và đối thoại với các hiệp hội quốc tế khác nhau, được hoặc do Bộ giáo dân thiết lập hay công nhận. Ngày gặp gỡ này cũng là một thời điểm lắng nghe và chia sẻ, cũng như để huấn luyện.
Trước đó, hôm 27 tháng Tư vừa qua, tại Đại học Giáo hoàng Thánh Giá của Giám hạt tòng nhân Opus Dei, ở Roma, cũng có một ngày học hỏi về các Phong trào, các cộng đoàn mới, các hiệp hội giáo dân về chủ đề: “Thời kỳ gặt hái các thành quả của Chúa Thánh Linh”. Đây là một suy tư thần học xoay quanh ba trục là đoàn sủng, bí tích rửa tội, và sứ vụ.
Nhận định về ngày học hỏi này, Đức Hồng y Kevin Farell, Bộ trưởng Bộ giáo dân, gia đình và sự sống, ngỏ lời cám ơn Đại học Thánh Giá và nhiều đại học Giáo hoàng khác nhau đang bắt đầu suy tư về những chương trình, các buổi hội luận và hội nghị, và cả những khóa học cho các giáo dân thuộc mọi phong trào. Ngay từ đầu triều đại của Đức Thánh cha Phanxicô, ngài liên tục nói về tầm quan trọng của các phong trào giáo dân trong Giáo hội, vì ngày nay chúng ta cần một tinh thần truyền giáo mới. Đức Giáo hoàng luôn nói rằng chúng ta phải đi ra ngoài, chúng ta phải thực hiện một công cuộc loan báo mới về Tin mừng.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, hôm 27 tháng Tư, Đức Hồng y Kevin cũng nói về Cuộc gặp gỡ lần thứ X Các gia đình Công giáo thế giới, từ ngày 22 đến ngày 26 tháng Sáu năm nay, tại Roma với chủ đề: “Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh”. Đây sẽ là buổi kết thúc Năm Gia đình “Amoris Laetitia”. Đức Hồng y mời gọi mọi người hãy đọc chương III và chương IV của Tông huấn này, luôn nói về tình yêu giữa một nam và một người nữ, và về tầm quan trọng của tình huynh đệ giữa đôi vợ chồng và với tất cả mọi người.
Đức Hồng y nói: “Mỗi người cần có trách nhiệm đối với người khác. Cũng vậy, các đôi vợ chồng cũng phải cảm thấy mình là thành phần của toàn thể cộng đoàn Giáo hội và phải đồng hành với người khác, tháp tùng nhưng người gặp khó khăn. Đây chính là tương lai của thế giới, tương lai của xã hội chúng ta. Trong lãnh vực này các phong trào Giáo hội, đặc biệt làm việc với các gia đình, có thể và phải thi hành công tác này.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Dziwisz viếng thăm Đức Biển Đức XVI
Sáng 27 tháng Tư vừa qua, Đức Hồng y Stanisław Dziwisz, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã đến thăm Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI, tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican.
Cùng đi với Đức Hồng y Dziwisz, cũng có Đức Hồng y Stanislaw Rylko, người Ba Lan, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Hai vị đã cử hành thánh lễ tại mộ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II ở Đền thờ thánh Phêrô, nhân dịp kỷ niệm tám năm phong hiển thánh cho người.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo KAI của Ba Lan, Đức Hồng y Dziwisz cho biết Đức Biển Đức XVI vẫn rất tỉnh táo về tâm trí, chú ý và quan tâm đặc biệt khi Đức Hồng y Dziwisz nói về Cracovia, thành phố mà Đức Biển Đức XVI đã viếng thăm nhiều lần.
Hai vị hồng y Ba Lan hiện ở Vatican, nhân dịp nhóm họp Hội đồng của Ngân quỹ Gioan Phaolô II bắt đầu từ ngày 28 tháng Tư này. Quỹ này là một tổ chức của Giáo hội nhắm thăng tiến những sáng kiến giáo dục, khoa học, văn hóa tôn giáo và bác ái liên quan đến triều đại Giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II. Quỹ cũng phục vụ cho quốc gia Ba Lan và các nước khác cũng như cho Tòa Thánh. Chủ tịch Quỹ Gioan Phaolô II hiện nay là Đức Hồng y Dziwisz và Chủ tịch Hội đồng quản trị là Đức Hồng y Stanislaw Rylko.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Thêm một hồng y qua đời
Thêm một hồng y cao niên của Giáo hội qua đời, đó là Đức Hồng y Carlos Amigo, người Tây Ban Nha, nguyên Tổng giám mục Sevilla, qua đời hôm 27 tháng Tư vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi.
Đức Hồng y đã có nhiều vấn đề về sức khỏe trong thời gian qua. Ngày 25 tháng Tư mới đây, ngài đã chịu giải phẫu phổi tại Bệnh viện Đại học Guadalajara để rút nước từ phổi trái.
Đức Hồng y Carlos Amigo thuộc dòng Phanxicô, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục giáo phận Sevilla năm 2009 và cai quản giáo phận này trong 27 năm trời. Trước đó, ngài làm Tổng giám mục giáo phận Tangier bên Maroc, từ năm 1974 đến 1982. Tại đó, ngài tham gia phái đoàn gặp gỡ đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo năm 1976 tại thủ đô Tripoli của Libya.
Tại Maroc, Đức Tổng giám mục Amigo cũng nổi tiếng vì các hoạt động thăng tiến phụ nữ Hồi giáo và cổ võ đối thoại giữa các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do thái giáo. Trong thời gian làm Tổng giám mục Sevilla, Đức Hồng y Amigo đã đón tiếp Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II hai lần, vào năm 1982 và 1993.
Với sự qua đi của Đức Hồng y Amigo, Hồng y đoàn còn 209 vị, trong đó có 117 vị hồng y cử tri dưới 80 tuổi.
Đức Thánh cha đã gửi điện tới Đức cha Josef Angel Saiz, đương kim Tổng giám mục Sevilla, để chia buồn với Đức Tổng giám mục, cũng như hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân, các tu sĩ dòng Phanxicô và thân nhân của Đức Hồng y Amigo và cả giáo phận Tangier bên Maroc. Ngài ca ngợi Đức cố Hồng y là một Giám chức tận tụy hiến thân và trung thành phụng sự Thiên Chúa và Giáo hội, đồng thời cầu xin Chúa ban ơn an nghỉ đời đời và triều thiên vinh hiển nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Montserrat.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Linh mục tuyên úy Oleksandr Khalayim: không thể giải thích được “mùi chiến tranh”
Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican Radio-Vatican News, linh mục Ukraine Oleksandr Khalayim, dòng Thừa sai Lòng Thương Xót nói về sự trợ giúp tinh thần ở tiền tuyến. Ngài thừa nhận: “Nếu chiến tranh ngừng, nếu có hòa bình, không phải chỉ là đình chiến, thì khi đó mới có thể nói đến chuyện tha thứ. Đó sẽ là một con đường dài của ba hoặc bốn thế hệ.”
vaticannews.va, Svitlana Dukhovych và Antonella Palermo, Vatican, 2022-04-26
Linh mục Ukraine Oleksandr Khalayim, đến từ giáo phận la-tinh Kamjanets-Podilskyj, là thành viên của Dòng Thừa Sai Lòng Thương Xót Khmelnytskyi.
Ngày thứ hai 25 tháng 4, linh mục tham dự buổi tiếp kiến với Đức Phanxicô tại Vatican. Đây cũng là dịp để cha nói về những gì đang xảy ra ở đất nước Ukraine, tính cấp thiết của đối thoại chính trị và sự gần gũi giữa con người với nhau. “Tha thứ” và “thương xót” là những từ khóa trong bối cảnh chiến tranh; một con đường dài nhưng cần thiết. Theo linh mục, đó là lời cám ơn dành cho những người, với rất nhiều tinh thần đoàn kết và quan tâm, đang cố gắng chữa lành vết thương của một cuộc xung đột chưa biết khi nào chấm dứt.
Là tuyên úy và là người Ukraine, xin cha cho biết, cha đã trải qua hai tháng chiến tranh như thế nào?
Linh mục Oleksandr Khalayim: Trong những ngày đầu cuộc xung đột, thật khó tin và chấp nhận ở thế kỷ 21 này chiến tranh vẫn tồn tại và đang diễn ra khốc liệt trên đất nước chúng tôi, cho dân tộc chúng tôi. Khi đó ngay lập tức tôi tự hỏi: tôi có thể làm gì? Tôi quyết định ở với đồng đội, với các binh lính, với các tình nguyện viên dân sự, những người chờ Lời Chúa và cần được giúp đỡ về mặt tinh thần. Bổn phận của người tuyên úy là lắng nghe, cử hành thánh lễ, ngồi tòa, can đảm và ở lại với họ. Họ biết họ đang chiến đấu vì điều gì: vì gia đình của họ. Họ sẵn sàng làm tất cả để tự vệ. Điều quan trọng là phải gần gũi với người già, những người đang sống sót sau những trận oanh tạc nặng nề, để không ai cảm thấy đơn độc.
Trong lần gặp thứ ba với các nhà truyền giáo Lòng Thương Xót, Đức Phanxicô xin họ là dấu chỉ cụ thể cho lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót trong chiến tranh là gì, tha thứ là gì?
Trước khi tha thứ, cần có đối thoại. Sự tha thứ phải được chấp nhận. Tha thứ là một hành trình lâu dài. Theo tôi, rất khó để nói về tha thứ bây giờ, nếu bom tiếp tục rơi, nếu trẻ em vẫn còn bị giết, nếu các thành phố của chúng ta vẫn còn bị ném bom. Nếu chiến tranh dừng lại, nếu có hòa bình, và không chỉ là đình chiến, thì chúng ta mới có thể nói đến tha thứ, nhưng đó sẽ là một con đường dài của ba bốn thế hệ. Tha thứ cho những gì phụ nữ và trẻ em đã phải gánh chịu thực sự rất khó. Đúng vậy, tín hữu kitô giáo chúng ta phải nói về tha thứ, nhưng chúng ta không được khai thác từ này, vì tha thứ là một trách nhiệm. Thiên Chúa đã tha thứ không chỉ bằng lời, nhưng bằng cả trái tim. Chúng ta cần phải chữa trị lâu dài cho tâm hồn.
Cha có thể nói về lòng thương xót của Chúa với quân nhân không?
Vâng, tôi có thể. Lòng thương xót là xin binh lính không giết người, nếu có thể. Khi đang ở tiền tuyến, điều này không hề dễ dàng. Tôi nói với họ đây là để bảo vệ đất nước. Đây cũng là lòng thương xót: để bảo vệ nhà cửa và gia đình của họ. Có rất nhiều điều kỳ diệu mà những thanh niên này đã thấy trong hai tháng qua: chẳng hạn họ đã hỏi, làm thế nào họ có thể còn sống giữa quá nhiều tàn phá như vậy. Ở đây, lòng thương xót Chúa là sự hiện diện của Ngài với sự bảo vệ của Ngài.
Trong bóng tối chiến tranh, nhiều câu chuyện về tình đoàn kết, về sự đón nhận hiện diện và xoa dịu nỗi đau của biết bao vết thương.
Người dân Ukraine ngày nay cần gì?
Tôi nghĩ chưa bao giờ người dân Ukraine cần sự hiệp nhất, cần tình đoàn kết như bây giờ. Tôi cảm ơn người dân Ý và nhiều người khác về tất cả những gì họ làm. Chúng tôi cần đoàn kết, gần gũi nhưng cũng cần đi tìm sự thật. Kẻ thù che giấu bằng nói dối, bằng tuyên truyền. Sự thật kêu gào, chúng ta không được sợ hãi khi nói lên sự thật, ngay cả khi điều này đồng nghĩa với việc mất an ninh vật chất. Đằng sau một sự thật không nói nên lời, luôn có một người hy sinh sinh mạng sống của họ. Và nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta trở thành người đồng chịu trách nhiệm về cái chết của người vô tội. Và sau đó là lời cầu nguyện. Chiến tranh luôn đi ngược lại nhân quyền. Tôi muốn cảm ơn quý vị vì quý vị hỗ trợ cho quân đội. Chúng tôi bảo vệ đất đai chúng tôi. Tự do không chỉ là một lời nói mà còn là một trách nhiệm. Và nhân danh tự do, chúng tôi phải sẵn sàng cống hiến, không chỉ một chút cuộc đời mà đôi khi là cả cuộc đời.
Cha nói đến “mùi” của chiến tranh…
Ngay từ những ngày đầu triều giáo hoàng Đức Phanxicô, ngài đã nói đến mùi chiên. Và bây giờ Giáo hội Ukraine có mùi này. Mùi khét, mùi chiến tranh. Một mùi không thể giải thích bằng lời. Cùng với một phó tế, chúng tôi đi qua vùng gần Donetsk và chúng tôi ngửi mùi chiến tranh. Không thể giải thích được mùi của cái chết. Ở Bucha, ở Gostomel, chúng ta có thể ngửi thấy mùi khét của lửa. Ở Chernihiv có mùi của bỏ rơi, mọi thứ đều bị phá hủy. Những người già nghèo khổ chỉ có một mình. Một người không thể di chuyển trong năm ngày, không ai có thể giúp họ. Bà chỉ có nước từ máy sưởi để uống. Vì vậy, bà đã sống sót. Mỗi thành phố có mùi đau khổ riêng. Không thể mô tả được. Ở đây, Giáo hội đượm mùi này và sẵn sàng giúp đỡ bằng nhiều cách khác nhau. Giáo hội đích thực là một Giáo hội “linh hoạt”.
Người dân Ukraine còn hy vọng đến mức nào?
Chúng tôi không biết con đường thánh giá này sẽ kéo dài bao lâu với Ukraine. Chúng tôi vẫn ở trong Mùa Chay dù chúng tôi đã hát “Chúa Kitô đã sống lại”. Tuy nhiên, chúng tôi tiếp tục hy vọng. Những gì chúng tôi làm, chúng tôi không làm vì không có gì khác để làm. Nhưng vì đó là nhiệm vụ. Con người tuy kiệt quệ, nhưng họ có niềm tin vào Chúa và vào những người xung quanh. Một người lính đến từ Crimea, cả gia đình đều theo chủ nghĩa vô thần, anh muốn nhận tất cả bí tích trước khi ra trận. Suốt một tuần, anh chuẩn bị tinh thần sốt sắng đến mức chúng tôi hiếm khi thấy ai có lòng biết ơn như vậy. Đối với anh, việc đến với các bí tích thực sự là một ơn. Tôi là nhân chứng. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể hát chúng ta đã sống lại với Ngài.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Lời tâm sự của tổng giám mục Ulrich được bổ nhiệm làm tân tổng giám mục giáo phận Paris
Ngày thứ ba 26 tháng 4, Đức Phanxicô bổ nhiệm tổng giám mục Laurent Ulrich kế nhiệm tổng giám mục Michel Aupetit làm tân tổng giám mục giáo phận Paris. Giám mục trả lời phỏng vấn kênh truyền hình KTO khi nhận tin này và tầm nhìn của ngài về giáo phận.
famillechretienne.fr, Antoine Pasquier và Camille Lecui, 2022-04-26
Giám mục Laurent Ulrich đã rất ngạc nhiên khi nghe tin ngài được chọn để kế vị giám mục Aupetit. “Ôi, Chúa ơi!” Giám mục Ulrich kể đã kêu lên như thế khi nghe sứ thần báo tin. Chính thức được bổ nhiệm tân tổng giám mục giáo phận Paris ngày 26 tháng 4 này, giám mục Ulrich 70 tuổi hiện là giám mục giáo phận Strasbourg, ngài nói trên kênh KTO các phản ứng đầu tiên, nhìn lại quá trình cũng như các dự án tương lai của ngài.
Giám mục Ulrich kể: “Sứ thần mời tôi đến nhà ngài và nói thẳng với tôi: giáo hoàng bổ nhiệm cha làm tổng giám mục giáo phận Paris và tôi đã trả lời: ‘Ôi, Chúa ơi!’. Tôi hoàn toàn bất ngờ, tôi bối rối. Vì sao? Vì tôi đã 70 tuổi và tôi không tưởng tượng ở tuổi tôi, tôi lại được giao chức vụ này trong 5 năm. Tôi đã đấu tranh nội tâm trước thông báo này vì tôi không cảm thấy đồng ý ngay. Và điều đánh động tôi là ngay khi tôi buông bỏ mọi phản đối, thì tôi lại có bình tâm trong lòng, tôi tự nhủ đây là dấu hiệu Chúa kêu gọi.”
Tầm nhìn của giám mục Ulrich về Paris
Về kế hoạch của ngài với giáo phận, tân tổng giám mục giáo phận Paris cho biết: “Số phận của nhà thờ chính tòa Đức Bà Paris sẽ là mối quan tâm lớn vì nhà thờ là nơi quan trọng của người dân Paris và của toàn thế giới, chúng ta không thể bỏ qua một bên.” Một hồ sơ đang được chờ, dự án tái phát triển bên trong nhà thờ bị ngưng để chờ bổ nhiệm tân giám mục Paris, người sẽ chứng thực các kế hoạch với tư cách là người phụ trách chính.
Giám mục Ulrich nói thêm: “Nhưng không phải chỉ nhà thờ Đức Bà, mà còn tất cả các khu phố, giáo xứ, dân chúng, hiệp hội. Tôi muốn tiếp xúc càng nhiều càng tốt, và không phải chủ yếu trong việc quản lý mọi thứ. Tôi biết giáo phận đã trải qua cuộc khủng hoảng rất khó khăn cách đây vài tháng, đó là một biến động. Nhận thức được những sai trái người tiền nhiệm bị quy trách nhiệm, đặc biệt là sự thiếu đối thoại, giám mục Ulrich cho biết ngài quyết tâm tiếp xúc với các thành viên trong giáo phận: “Tôi biết, tôi phải hòa mình với giáo phận, trong quan hệ với mọi người, các linh mục, phó tế, các hiệp hội, các phong trào để hiểu, để biết và để yêu thương”.
Đứng trước các thử thách đang chờ, ngài nói: “Đức tin của tôi vào Chúa Giêsu cho tôi biết, tôi không bao giờ một mình, khi có khó khăn, khi mối quan hệ trở nên phức tạp, khi một dự án có vẻ hơi quá đáng, tôi cảm nhận sâu sắc trong lòng, tôi không một mình và tôi được nâng đỡ.”
Như thế dự kiến tân tổng giám mục chỉ đứng đầu giáo phận Paris trong 5 năm vì tuổi nghỉ hưu của các giám mục được ấn định là 75. Một số người xem đây là một bổ nhiệm mang tính chuyển tiếp và thận trọng về phía giáo hoàng nhằm ổn định giáo phận sau sự ra đi vội vàng của giám mục Aupetit, và sau đó ngài sẽ cân nhắc một cuộc bổ nhiệm lâu dài hơn.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn
Tổng giám mục Laurent Ulrich được bổ nhiệm làm tổng giám mục Paris
lefigaro.fr, Jean-Marie Guénois, 2022-04-26
Ngày thứ ba 26-4, tổng giám mục Laurent Ulrich, 70 tuổi, chính thức được bổ nhiệm làm tân Tổng giám mục giáo phận Paris, kế vị tổng giám mục Michel Aupetit từ chức vào tháng 12 năm 2021.
Như Le Figaro đã công bố tuần vừa qua, tổng giám mục Laurent Ulrich, 70 tuổi, hiện là tổng giám mục giáo phận Lille đã được Đức Phanxicô chọn để trở thành tân Tổng giám mục giáo phận Paris. Giám mục Ulrich thay thế tổng giám mục Michel Aupetit, 70 tuổi, người được Đức Phanxicô chấp nhận đơn từ chức tháng 12 năm 2021 sau những cáo buộc về quan hệ với nữ giới, chuyện mà giám mục luôn phủ nhận. Những tin đồn này đã tăng thêm căng thẳng trong việc quản lý giáo phận mà ngài bị buộc tội.
Với 106 giáo xứ và 500 linh mục đang hoạt động, Paris là giáo phận lớn nhất Pháp, và mang tính biểu tượng nhất. Chức vụ tổng giám mục giáo phận Paris vừa mang tính chất quản lý, điều hành, vừa có tính năng động sống còn đại diện cho Giáo hội công giáo với các cơ quan công quyền ở cấp cao nhất nước Pháp. Một “tổng giám mục” là một giám mục giống như bất kỳ giám mục nào khác, ngoại trừ việc tổng giám mục này đứng đầu một giáo phận quan trọng hơn và điều hành một “tỉng bang” giáo hội, có thể so sánh với một vùng của Pháp, với nhiều “giáo phận” có tầm mức quy mô như một bộ.
Kinh nghiệm giám mục lâu dài
Giám mục Laurent Ulrich có kinh nghiệm làm giám mục lâu dài, ngài đã ở chức vụ này trong hai mươi năm. Đầu tiên ở Chambéry (2000-2008), sau đó ở phía Bắc Lille (2008-2022). Ngài là người làm việc có hệ thống, nổi tiếng về khả năng quản lý và điều hành. Một cộng tác viên của ngài cho biết: “Ngài theo sát hồ sơ, lắng nghe mọi quan điểm nhưng biết cách quyết định. Ngài không độc đoán, ngài có thẩm quyền tự nhiên.” Và đó là cũng là ý kiến của nhiều người, ngài cũng là nhà rao giảng giỏi. Ngài được biết đến trên toàn quốc vì đã từng là phó chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) và cũng là chủ tịch ủy ban kinh tế của các giám mục Pháp. Nhạy bén với phương tiện truyền thông, ngài chủ trì mạng lưới RCF, đài phát thanh kitô giáo vùng nói tiếng Pháp.
Tuy nhiên, lựa chọn này làm nhiều linh mục và giám mục công giáo ngạc nhiên, vì nó cho thấy sự chấm dứt ảnh hưởng của hồng y Jean-Marie Lustiger với giáo phận Paris trong bốn mươi năm qua. Từ khi được bổ nhiệm ở Paris năm 1981, hồng y Lustiger thiết lập một mô hình mục vụ rất khác với mô hình của hội đồng giám mục thời đó, đặc trưng bởi một Giáo hội công giáo được xác định rõ ràng, tập trung mạnh vào việc đào tạo các linh mục và một tầm nhìn vừa cổ điển vừa mở ra của chức tư tế. Mô hình này đạt được thành công lớn và vẫn mang lại nhiều kết quả ngay cả khi bị phản đối từ bên trong Giáo hội Pháp do một tầm nhìn tiến bộ hơn ngày nay được thể hiện qua triều Đức Phanxicô, trong đó giám mục Ulrich là người thừa kế. Tuy nhiên, một nhà quan sát cho rằng, với kinh nghiệm, ngài đã trở nên “thực dụng hơn là ý thức hệ”, thể hiện qua cách ngài quản lý hồ sơ của những người theo chủ nghĩa truyền thống ở giáo phận Lille trong ba năm qua.
Nhiều người cho rằng, việc bổ nhiệm giám mục Ulrich do đó có thể trùng với sự kết thúc của kỷ nguyên “Lustiger” ở Paris. Nhưng điều này sẽ không tính đến số lượng lớn các ơn gọi linh mục mà hồng y Lustiger đã khơi dậy, những linh mục được đào tạo rất hệ thống đang làm mục vụ hiện nay. Vì thế, lựa chọn của Rôma cũng được giải thích do kinh nghiệm giám mục lâu dài của tổng giám mục Ulrich và do tuổi của ngài … Ngài sẽ 71 tuổi vào tháng 9 sắp tới, như thế trong 4 năm nữa theo nguyên tắc ngài sẽ về hưu. Thay vì một cuộc cách mạng, một giai đoạn chuyển đổi mạnh mở ra cho Giáo hội Paris.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch
Nguồn: phanxico.vn