Tin Giáo Hội Việt Nam
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên
WHĐ (25.08.2017) – Hôm nay, thứ Sáu 25-08-2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Giám mục Phó cho giáo phận Long Xuyên như sau:
“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục Phó Giáo phận Long Xuyên, Việt Nam” (Nguồn: http://press.vatican.va).
Đức cha Giuse Trần Văn Toản hiện đang là Giám mục Phụ tá Giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Acalisso. Với chức vụ Giám mục Phó, Đức cha Giuse Trần Văn Toản sẽ kế nhiệm Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu khi ngài từ nhiệm hoặc giáo phận trống tòa.
Đức cha Giuse Trần Văn Toản sinh ngày 7-4-1955 tại tỉnh Quảng Nam, giáo phận Đà Nẵng. Song thân ngài gốc giáo phận Thái Bình, Bắc Việt. Theo học tại Tiểu chủng viện Long Xuyên từ 1966 đến 1974, rồi tại Đại chủng viện ở địa phương từ 1974 đến 1981. Thầy Giuse Toản đã phục vụ 11 năm trong giáo xứ Môi Khôi, Thạnh Quới, giáo phận Long Xuyên, trong khi chờ đợi thụ phong linh mục.
Thầy thụ phong linh mục ngày 16-1-1992 cho giáo phận Long Xuyên.
Sau đó cha đã lần lượt đảm nhận các trách vụ sau đây:
– Từ 1992 đến 1999: Phó Xứ Môi Khôi, Láng Sen, hạt Vĩnh Thạnh.
– Từ 2000 đến 2005: theo học tại Đại học De La Salle, Manila, Philippines và tốt nghiệp tiến sĩ về giáo dục.
– Từ năm 2006: cha làm Giám đốc Trung tâm mục vụ và phối hợp các hoạt động mục vụ và truyền giáo, Giám đốc Tiểu chủng viện thánh Têrêsa, giảng dạy môn Truyền Giáo học tại Đại chủng viện liên giáo phận Cần Thơ.
Ngày 05/04/2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm cha Giuse Trần Văn Toản làm Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên, hiệu tòa Acalissus. Châm ngôn Giám mục của Đức cha Giuse: “Vinh dự của tôi là Thập Giá Chúa Giêsu Kitô” (x. Gal 6. 14).
(Theo http://www.giaophanlongxuyen.org)
WHĐ
Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá thứ hai cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh
WHĐ (25.08.2017) – Hôm nay, thứ Sáu 25-08-2017, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
“Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiệu toà Catrum”.
(Nguồn: http://press.vatican.va)
Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn
Châm ngôn Giám mục: “Này con đây” (Isaia 6,8)
***
26-12-1962: |
Sinh tại Quảng Nam – Đà Nẵng |
1969 – 1979: |
Học tại các trường: Lasan Mossard, Lasan Taberd Sài Gòn, Trần Quốc Tuấn |
1979 – 1984: |
Học Đại học Tổng hợp (Khoa học tự nhiên) TP.HCM, Khoa Toán-Tin học, tốt nghiệp Cử nhân Toán-Tin học |
1993 – 1999: |
Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn |
30-06-1999: |
Thụ phong linh mục cho Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM Châm ngôn đời linh mục: “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng” (Pl 1,18) |
1999 – 2001: |
Linh mục phụ tá giáo xứ Phú Nhuận; trợ giảng môn sinh ngữ tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn |
2001 – 2006: |
Học tại Học viện Gia Đình Gioan-Phaolô II (Đại học Lateranensis), Roma, tốt nghiệp Tiến sĩ Thần học (S.T.D.) chuyên biệt về Hôn nhân Gia đình |
Năm 2006: |
Học Đại học Gregoriana, Roma, về Đào tạo ơn gọi |
2006 – 2014: |
Trung tâm Mục vụ Sài Gòn – TP.HCM. Giáo sư các môn: Mục vụ Gia đình, Nhân học Kitô giáo, Bí tích Hôn phối, Đồng hành thiêng liêng, tại Học viện Mục vụ Tổng giáo phận và các Học viện Dòng tu |
2007 – 2013: |
Giám đốc Nhà Huấn luyện Tiền Chủng Viện Thánh Phaolô Lộc (Năm Dự Bị Đại chủng viện) của Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM |
Từ năm 2007: |
Trưởng ban Mục Vụ Gia Đình Tổng giáo phận Sài Gòn – TP.HCM; Thư ký Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam |
Từ năm 2009: |
Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (Giáo tỉnh Sài Gòn) |
Từ năm 2014: |
Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam |
***
Huy hiệu Giám mục
Giải thích huy hiệu:
– Thánh giá: Chúa Kitô Phục sinh
– Màu xanh da trời: Đức Mẹ Nữ Vương Hoà Bình
– Hai trái tim: Tình yêu đối với các Gia đình
– Các nhánh lúa: Tình yêu đối với người độc thân thánh hiến
– Màu xanh mạ: Lữ hành đường Hy vọng
– Châm ngôn “Hic ego sum : Này con đây”
(Xin hãy sai con đi loan báo Niềm Hy vọng Chúa Kitô - Tình yêu cứu chuộc,
đặc biệt cho các Gia đình, và các anh chị em sống đời dấn thân thánh hiến vì Nước Trời)
WHĐ
Thánh lễ truyền chức linh mục Giáo phận Bà Rịa 2017
Tại Nhà thờ Chánh Tòa Bà Rịa
Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục Giáo phận Bà Rịa sẽ phong chức linh mục cho 07 Thầy Phó tế:
1. Thầy PHÊRÔ NGUYỄN ĐÌNH HIỆP
2. Thầy GIUSE NGUYỄN VĂN ANH
3. Thầy MICAE HUỲNH VĂN PHÚ
4. Thầy GIUSE NGUYỄN THANH HÙNG
5. Thầy PHAOLÔ ĐỖ NGUYÊN KHA
6. Thầy TÔMA NGUYỄN XUÂN BẮC
7. Thầy MARTINÔ TRẦN THANH TUẤN
Đan viện Thánh mẫu Châu Sơn khai mạc Năm thánh
NINH BÌNH - Nhân 100 năm ngày linh mục Henry Denis Benoit Thuận thành lập Đan viện Thánh mẫu Việt Nam tại Quảng Trị ngày 15-8-1918 (năm 1934 thì sáp nhập với dòng Xitô quốc tế nên quen gọi là dòng Xitô Thánh gia) Tòa thánh đã châu phê cho phép dòng Xitô Thánh gia được mở năm Thánh từ ngày 12-8-2017 đến hết năm 2018. Ngày 12-8-2017, tại đan viện Châu Sơn đã long trọng tổ chức lễ khai mạc Năm thánh của dòng. Hàng ngàn giáo dân và hàng trăm linh mục từ khắp các giáo phận miền Bắc đã quy tụ về Châu Sơn Hào Kiệt theo cách nói dân gian, gọi tắt tên của cha Đan viện trưởng Savio Nguyễn Tuấn Hào và Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt.
Có lẽ ít khi có dịp ở Châu Sơn có đông người dự lễ đến thế. Xe khách mang biển số từ Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Phát Diệm, Thanh Hóa, Vinh đậu kín sân đan viện. Người ngồi dự lễ kín hành lang tầng một, tầng hai rồi tràn ra sân cuối nhà thờ cũng như vườn cây của nhà dòng.
Hôm nay, nhân ngày lễ khai mạc Năm thánh, nhà dòng cũng đón mừng sự kiện lớn của mình: 15 ứng sinh khấn lần đầu và 5 tu sĩ khấn trọn.
5 tu sĩ khấn trọn lần này là các thày:
M. Matthia Nguyễn Văn Tịnh,
M. Phaolo Phạm Văn Bình,
M. Ambrosio Trần Đình Nhiên,
M. Toma Aquino Lê Văn Công
M. Ga Damasceno Qúach Văn Kiểm.
Chủ tế hôm nay là linh mục Đan viện trưởng. Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt cùng đồng tế và ngồi ở hàng ghế các linh mục. Nhưng khi các thày đọc lời tuyên khấn xong, chính Đức TGM Giuse là người đầu tiên trao hôn bình an để đón nhận các thày vào cộng đoàn đan viện.
Đan viện Châu Sơn mấy năm nay đã thay đổi nhanh chóng. 10 năm trước đây, đan viện chỉ có 15 linh mục tu sĩ thì nay con số này cũng gấp 10 lần. Cơ sở vật chất cũng khang trang hơn. Khu nội vi 2 tầng rộng hàng ngàn mét vuông được thiết kế rất độc đáo, không trát áo mà để gạch trần cho đồng bộ với nhà thờ đang hoàn thiện. Đặc biệt khu vườn Fatima được khánh thành đúng dịp kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ Fatima rất đẹp. Hang đá với các khối đá tự nhiên khai thác ngay trong khu vườn. Điều kỳ lạ là, tìm được những viên đá tự nhiên làm cửa hang đúng như bản vẽ thiết kế. Bệ tượng Đức Mẹ Fatima là khối đã khổng lồ tự nhiên như một con gấu lớn, với hai chân trước vươn cao, còn hai chân sau vừa đủ đứng chắc chắn làm bệ tượng. Khu vườn trứng ngỗng với những viên đá trắng tròn như những cái trứng khổng lồ, rất ngộ nghĩnh. Đó là những viên đá thừa khi tạc tượng, thợ gia công vê tròn tạo ra.
Bữa tiệc mừng được tổ chức ngay khu nhà mới khá thịnh soạn mà như các thày giới thiệu: tất cả thực phẩm , lương thực đều do nhà dòng sản xuất. Sau khi Đức TGM Giuse làm phép của ăn, tất cả thực khách cùng nâng cốc chúc mừng Năm thánh của Đan viện và các thày được tuyên khấn hôm nay.
Dòng Giáo Sĩ Thừa Sai Đức Tin: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục
WMF – Ngày 22/8/2017 là ngày lễ Đức Maria Trinh Nữ Vương bổn mạng của Dòng Thừa Sai Đức Tin, đồng thời cũng là ngày Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường đặt tay truyền chức Linh mục cho ba Thầy phó tế:
Xem Hình
1. Giuse Nguyễn Bảo Huân Chương, MF
2. Phaolô Đinh Tiến Nhân, MF
3. Giuse Nguyễn Văn Từ, MF
tại Thánh đường Giáo xứ Bà Trà – Gp. Phú Cường. Đồng tế trong Thánh Lễ có Cha Giám tỉnh Micae Hoàng Đô Đốc, MF; quý Cha Giám tỉnh, quý Cha cố vấn thuộc Tỉnh dòng Thánh Phêrô và Tỉnh dòng Phaolô (Ấn Độ), Cha Viện Phụ Dòng Xitô Đơn Dương, quý Cha Tỉnh dòng Việt Nam, quý Cha Nghĩa phụ và quý cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo các tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân, quý khách, bạn bè và cộng đoàn giáo xứ Bà Trà cùng tới hiệp dâng lời cầu nguyện cho các tiến chức.
Ngay từ sáng sớm, thân nhân của các tiến chức đã tập trung tại nhà dòng trong bữa sáng thân mật cùng quý cha, quý thầy tại Tỉnh dòng. Vào lúc 8g00, ban tiếp tân của Tỉnh dòng hân hoan đón tiếp và hướng dẫn quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể thân nhân, bạn bè của các tiến chức vào lễ đường Giáo xứ Bà Trà. Đúng 9g00 sáng, Thánh lễ được bắt đầu.
“Từng bước con đi lên, hồn lâng lâng thần nhạc trầm lắng, Chúa ơi…”, lời ca vang hòa của ca đoàn đã rước đoàn đồng tế và các tiến chức từ khu vực nhà xứ tiến lên Cung Thánh. Thánh đường ngày hôm này dường như không còn chỗ trống. Dù cho thời tiết nóng nực nhưng tất cả cộng đoàn vẫn hân hoan, vui mừng hiệp lời cầu nguyện trong thánh lễ đặc biệt hôm nay.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời cùng tất cả cộng đoàn về niềm vui, tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì Hội Dòng và Giáo Phận sẽ có thêm các Tân Linh Mục. Trong tâm tình đó Đức Cha cũng chúc mừng Hội Dòng trong ngày lễ Trinh Nữ Vương - bổn mạng của Hội Dòng với tước hiệu: “Maria, Nữ Vương các nhân chứng đức tin”. Đồng thời, Đức Cha cũng khơi gợi lên tấm gương đức tin của Mẹ Maria để mỗi người ý thức lại bản thân mà hiệp dâng Thánh lễ.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, nghi thức truyền chức diễn ra trong không khí linh thiêng và trang trọng. Thầy phó tế xướng tên ba tiến chức. Các tiến chức lần lượt tiến lên trước mặt Đức Cha Giuse và cộng đoàn. Cha Giám tỉnh Miacae Hoàng Đô Đốc, MF đã giới thiệu và xin Đức Giám Mục truyền chức cho các Thầy sau khi xác nhận rằng: “Sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và qua việc bỏ phiếu của các vị hữu trách, thì quý thầy được coi là xứng đáng để lãnh nhận chức Linh Mục”.
Các tiến chức công khai bày tỏ ước nguyện muốn lãnh nhận và thi hành thừa tác vụ linh mục trước mặt Đức Giám Mục. Kế đến, các tiến quỳ chắp tay đặt trong bàn tay của Giám Mục và nói lên lòng tin yêu và phó thác trong vòng tay của Mẹ Hội Thánh qua lời khấn vâng phục Đấng bản quyền Giáo Phận và vị Bề Trên hợp pháp. Sau đó, các tiến chức nằm phủ phục trước mặt Thiên Chúa, cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành xuống cho các tiến chức qua kinh cầu các Thánh.
Nghi thức truyền chức Linh Mục tiếp tục với cử chỉ đặt tay và lời nguyện truyền chức. Cử chỉ đặt tay như là dấu hiệu của sự thông chuyển ơn Chúa Thánh Thần, để các tiến chức dự phần vào tác vụ Thánh trong Giáo Hội. Linh mục đoàn lần lượt đặt tay trên các tiến chức để thể hiện sự hiệp thông huynh đệ. Sau đó, Đức Giám Mục đọc lời nguyện truyền chức và xức dầu thánh hóa các tân chức. Nghi thức xức dầu trong lòng bàn tay nhắc nhở các tân chức về nhiệm vụ thánh hóa cộng đoàn dân Chúa và bản thân. Kế đến, Đức Giám Mục làm phép và trao phẩm phục cho quý tân chức. Phẩm phục như là biểu tượng tình yêu của Thiên Chúa, cộng đoàn và cha mẹ.
Nhờ việc kết hợp của các tân chức với Chúa Giêsu chịu khổ nạn, việc thánh hóa dân Chúa trở nên hữu hiệu hơn. Do đó, Đức Giám Mục trao chén cho các tân chức, để từ đây, hằng ngày các tân chức sẽ tái diễn hy lễ trên núi Sọ. Sau đó, Đức Cha và đoàn đồng tế lên hôn chúc bình an cho các tân chức.
Sau nghi thức truyền chức là phần phụng vụ Thánh Thể, thánh lễ được tiếp tục trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn của toàn thể cộng đoàn.
Trước khi Đức Cha ban phép lành cuối lễ, Cha Giám tỉnh Micae bày tỏ lòng biết ơn tới Đức Cha Giuse, quý cha ở Tỉnh dòng Phêrô và Phaolô Ấn Độ, quý cha nghĩa phụ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cộng đoàn Giáo xứ Bà Trà và tất cả mọi người có mặt trong thánh lễ hôm nay. Sau đó, đại diện quý ông bà cố cũng có đôi lời cám ơn tới Đức Cha, Cha Giám tỉnh và cộng đoàn. Trong tâm tình đó, một lần nữa Đức Cha Giuse chúc mừng Tỉnh dòng trong ngày vui tròn đầy này.
Thánh lễ kết thúc lúc 11g15, trong niềm vui phấn khởi của toàn thể các thành phần dân Chúa tham dự thánh lễ truyền chức hôm nay. Từ nay Giáo Hội có thêm những thợ gặt nhiệt thành, khôn ngoan trên cách đồng truyền giáo.
Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại : Thánh Lễ Cam Kết Lần Đầu
Hôm nay, 22 tháng 8 năm 2017, ngày ghi dấu hồng ân của Chúa tuôn đổ trên Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại và cách riêng của 10 anh em tuyên lời cam kết lần đầu trong Hiệp Hội. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cầu nguyện và nhất là hoàn thành năm Tập, 10 anh em hôm nay quyết định tuyên lời cam kết trong Hiệp Hội.
Xem Hình
Từ rất sớm, nhiều khách mời, thân nhân, ân nhân, gia đình và quý Cha xứ cũng như Cha quen biết đã đến với ngôi nhà thờ Tân Sa Châu – nơi mà Cha Sở sở hữu nhiều cổ vật nhất. Khi bước vào sau khu vực nhà xứ và nhất là vào phòng trưng bày, chúng tôi thật choáng ngợp cũng như nể phục bộ sưu tập của Cha Triết – Chánh Xứ Tân Sa Châu.
7 g 45, tiếng kèn trổi lên thật hoành tráng để đón sự hiện diện của Đức Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Tổng Giám Mục Giáo Phận Sài Gòn.
8 g 00, đoàn đồng tế cất bước lên đường vào Thánh Điện. Chủ tế Thánh lễ cam kết lần đầu trong Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại hôm nay là Đức Tổng Phaolô. Cùng đồng tế với Đức Tổng có khá đông linh mục thân quen, chính xứ, bạn hữu ...
Trong bài giảng, Đức Tổng Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng nhìn về 3 lời cam kết khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời dựa trên Bài Giảng Trên Núi của Thánh Matthêu. Thế nhưng, trước khi đi vào bài giảng, Đức Tổng mời gọi cộng đoàn cùng hiệp lời cầu nguyện cho Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại.
Sau bài giảng là nghi thức cam kết lần đầu của 10 anh em.
Cha Bề Trên Louis Bertrand Cao Đức Thuận nhận lời cam kết của 10 anh em. Nghi thức kết thúc, Đức Tổng, quý Cha đồng tế và đặc biệt Cha Bề Trên, phó Bề Trên Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại đã chúc mừng quý Thầy vừa tuyên lời cam kết.
Trước khi ban phép lành cuối Lễ, Đức Tổng ngỏ chút tâm tình với cộng đoàn về Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại. Sau nhiều lần kiên trì để rồi Đức Tổng chấp nhận sự hiện diện của Hiệp Hội tại giáo phận Sài Gòn. Trước đó, Cha Bề Trên Louis Bertrand Cao Đức Thuận thay mặt Hiệp Hội ngỏ đôi lời cảm ơn Đức Tổng Phaolô, các đặc biệt Cha Bề trên nhờ Đức Tổng chuyển lời cảm ơn của Hiệp Hội đến Cha Tổng Đại Diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân. Cha Bề Trên cảm ơn quý Cha và nhất là Cha Chánh xứ Tân Sa Châu.
Những bó hoa tươi thắm dâng lên Đức Tổng, Cha Bề Trên, Cha Phó Bề Trên Hiệp Hội và Cha xứ Tân Sa Châu gói ghém lòng biết ơn và tình cảm của Hiệp Hội đến các Ngài.
“Biết lấy gì cảm mến ...” đã khép lại Thánh Lễ Cam kết lần đầu trong Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại hôm nay. Nhiều bức hình ghi dấu ngày hồng phúc hôm nay được nhiều máy hình và cả máy quay ghi lại.
Sau Thánh Lễ, cộng đoàn tham dự Thánh Lễ cùng chung vui với Hiệp Hội và nhất là 10 Thầy cam kết lần đầu hôm nay trong bữa cơm thân mật và đậm tình bác ái. Nguyện chúc Hiệp Hội Thánh Phaolô Tông Đồ Dân Ngoại ngày một phát triển và xin Chúa luôn gìn giữ Hiệp Hội trong bàn tay quan phòng của Chúa.
Đôi nét về quyết định thành lập Hiệp hội Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại
- Trụ sở đặt tại số 881/4 CMT8 phường 7, Quận Tân Bình, Tp. HCM.
- Đức Tổng Giám mục Phaolô chấp thuận cho Hiệp hội được sống thử nghiệm theo bản dự thảo hiến pháp Tu đoàn Thánh Phaolô tông đồ dân ngoại đã được điều chỉnh và trình cho Đấng Bản quyền Giáo phận ngày 03.05.2016.
- Thời gian thử nghiệm khởi đầu của Hiệp hội sẽ kéo dài trong vòng 5 năm kể từ ngày 10.06.2016.
- Sau thời gian thử nghiệm thích hợp và hội đủ các điều kiện đòi hỏi theo luật định, Hiệp hội này có thể được Đấng Bản quyền xem xét để quyết định nâng lên thành Tu đoàn giáo sĩ thuộc quyền Giám mục Giáo phận sau khi tham khảo ý kiến của Tòa Thánh.
- Các sinh hoạt riêng và hoạt động tông đồ của Hiệp hội được đặt dưới sự hướng dẫn và giám sát của Đấng Bản quyền Giáo phận trong suốt thời gian thử nghiệm theo quy định của Giáo luật.
Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh: Thánh lễ Truyền chức Phó tế
WGPSG -- “Phó tế sẽ giúp Giám mục và hàng Linh mục của ngài; đồng thời khiêm tốn phục vụ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái”.
Đây là lời nhắn nhủ của Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục GP Phú Cường (ĐGM) với các tiến chức, trong Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho 03 thầy thuộc Dòng Anh Em Đức Trinh Nữ Maria Núi Cát Minh, diễn ra lúc 09g00 thứ Sáu, ngày 18.8.2017 tại thánh đường giáo xứ Thủ Đức.
Thánh lễ trọng thể do ĐGM chủ phong. Đồng tế với ngài có cha chánh xứ Thủ Đức Giacôbê Mai Phát Đạt, cha Bề trên và cha Giám đốc dòng Cát Minh, cùng hơn 20 linh mục dòng và triều.
Hiệp dâng Thánh lễ có các tu sĩ, thân nhân, ân nhân, thân hữu các tân phó tế, quý chức Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, ca đoàn cùng giáo dân trong và ngoài giáo xứ Thủ Đức
Sau công bố Tin Mừng, nghi thức Truyền chức Phó tế được cử hành, bao gồm 3 phần: Nghi thức mở đầu, nghi thức chính yếu và nghi thức diễn nghĩa.
Nghi thức mở đầu:
Sau khi Lm Giám đốc chủng viện dòng Cát Minh giới thiệu 03 ứng viên: Giuse Nguyễn Quang Vinh, O. Carm; Gioan Baotixita Phạm Trọng Tình, O. Carm; Đaminh Giuse Đinh Văn Huỳnh, O. Carm với ĐGM, Đức cha Giuse đã ban huấn dụ, giải thích ý nghĩa và nhiệm vụ của Phó tế: “Được thánh hiến và nâng đỡ nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Phó tế sẽ giúp Giám mục và hàng Linh mục của ngài; đồng thời khiêm tốn phục vụ mọi người trong thừa tác vụ Lời Chúa, bàn thờ và bác ái…”.
Ngài diễn giảng tiếp: “Cách riêng, các thầy sắp lãnh nhận chức Phó tế, đây là một ơn ban Chúa dành cho các con, một sự tuyển chọn đặc biệt từ giữa muôn người. Chúa ưu ái, kêu mời và dẫn dắt chúng con qua những bước đường đào luyện không ít gian truân với muôn ơn phúc của Chúa để hôm nay chúng con được thánh hiến và lãnh nhận sứ vụ cao cả giữa lòng Hội Thánh”.
Sau bài huấn dụ, các tiến chức đã nói lên ước muốn nhận lãnh và quyết tâm thực thi nhiệm vụ Phó tế và phủ phục trong lời kinh cầu Các Thánh.
Nghi thức chính yếu:
Với nghi thức chính yếu là việc Đặt tay và Lời nguyện thánh hiến, các tiến chức đã lãnh nhận ấn tín của bí tích Truyền chức, chính thức gia nhập hàng giáo sĩ để phục vụ Đức Kitô và Hội Thánh trong thừa tác vụ Phó tế, vâng phục Đức Giám mục, trợ giúp hàng Lm trong việc phục vụ dân thánh.
Nghi thứ diễn nghĩa:
Các tân Phó tế nhận dây vai Phó tế, sách Phúc Âm và trao hôn bình an để ý thức cách sâu sắc: “Con đã trở thành người rao giảng; hãy tin điều con đọc, dạy điều con tin và thi hành điều con rao giảng”.
Thánh lễ được nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau hiệp lễ, Cha bề trên dòng Cát Minh đại diện 3 tân Phó tế ngỏ lời tri ân ĐGM, cảm ơn cha Chánh xứ TĐ, cảm ơn thân nhân, ân nhân, thân hữu, quý chức và cộng đoàn. Cha Giám đốc chủng viện Cát Minh đã trao bó hoa tươi thắm lên Đức cha Giuse.
Thánh lễ kết thúc lúc 10g30. Đức Giám mục và quý cha đồng tế đã chụp hình lưu niệm với các tân Phó tế và thân nhân. Sau đó, Đức cha, quý cha, quý tu sĩ, mọi người cùng tham dự bữa cơm thân mật tại hội trường giáo xứ.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Nhân dịp 'Bữa Cơm Tình Thương', hồi ký về viện dưỡng lão Tình Thương Suối Tiên ở Trảng Bom
Nhân dịp nhóm thân hữu cuả anh Đặng Hiế́u Sinh ở Gx Đức Mẹ hằng Cứu Giúp và hội Gia Đình Đa Minh ở Garland TX hợp tác để tổ chức một 'Bữa Cơm Tình Thương' cho các công tác từ thiện cuả dòng Đa Minh Tam Hiệp, trong đó có Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên, chúng tôi xin ghi lại một cuộc thăm viếng 2 năm trước đây, như là một món quà gửi tặng những tấm lòng hảo tâm góp mặt trong công việc bác ái cuả ban tổ chức và xa hơn cuả hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Xin sẽ có đôi lời nói thêm về 'Bữa Cơm' ở phần cuối.
Một chuyến đi suýt lạc:
Trước khi về Việt Nam các Sơ ở Garland TX nhắc nhở chúng tôi nhiều lần "anh chị nhớ đi thăm viện dưỡng lão nhá, không xa Saigon lắm đâu", và ngay trước khi đi thăm, Sơ Hường giám đốc cuả viện trấn an chúng tôi qua điện thoại "anh chị cứ đi tới Trảng Bom thì hỏi, ai cũng biết Viện Dưỡng Lão ở đâu mà..."
Một triệu đồng là khoảng 50 đô la, bên Mỹ là giá cuả một chuyến taxi đi tới phi trường DFW ở Dallas, nhưng ở Saigon bên đây là giá bao xe trọn ngày và trọn gói (xăng nhớt cơm nước và thuế đường); chúng tôi bao xe từ sáng, đi đường cao tốc qua ngã Dầu Giây (rồi đi ngược về phiá Biên Hoà) thì tới Trảng Bom khoảng 11g.
Thị trấn nhỏ, vắng, cửa hàng thưa thớt, chiếc xe dừng trước một quán ăn, tôi hỏi thăm bà chủ:" Thưa bà, Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên đi đường nào ạ?"
-Chưa bao giờ nghe qua, đó là chuà hay nhà thờ vậy?
Các nhà thờ Công Giáo thì chắc chắn phải biết nơi này, tôi tự nghĩ như vậy và đảo mắt tìm một ngọn tháp chuông...Ngay lúc đó một chiếc xe tải lem luốc dừng lại bên lề để giao hàng, tôi lên tiếng hỏi cầu may: "Thưa bác, bác có biết Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên ở đâu không? xin bác chỉ đường giùm"
-Có chứ, cứ đi đường này là tới ngay.
Bác tài còn căn dặn nhiều lần: "các bác đi qua một chiế́c cầu lớn, bỏ qua đế́n chiếc cầu nhỏ thì nó ở ngay đó rồi"
Đúng là, 'Đường đi nơi cửa miệng...cuả các bác tài', một kinh nghiệm đáng được truyền bá!
-Thế thì còn bao xa thưa bác?
-Khoảng 10 cây số. (Sự thực khoảng 8 cs từ ngã ba QL1 đi vào đường Trảng Bom-Cây Gáo)
Con đường quanh co, hai bên nhiều bụi gai cỏ dại!
20 phút! một khoảng thời gian đủ cho tôi suy nghĩ miên man về cái vùng mà hồi chiến tranh từng là bưng biền bất khả xâm phạm cuả Việt Cộng. Bom B-52 thả xuống triền miên làm cho nơi này rỗ chằng rỗ chịt trông tựa như đất mặt Trăng...Có lẽ cái tên Trảng Bom là vì lý do ấy chăng?
Sau cùng thì chiếc cầu nhỏ cũng đến, viện dưỡng lão thắp thoáng nhô lên. 'Nhô lên' bởi vì cả khu đất nằm dưới một khu trũng cuả các hố bom, nếu không để ý thì không nhận ra.
Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên:
Các hố bom bây giờ trở thành 6 ao nuôi cá, là nguồn sống cuả cơ sở từ thiện từ trên hai chục năm qua. Tuy khởi sự đã lâu như thế, nhưng viện mới chỉ chính thức được cấp giấy phép có 3 năm thôi, còn 17 năm trước là 'chui'.
"Như vậy thì chính quyền đã để yên cho mình dễ thở rồi phải không Sơ?" tôi hỏi Sơ Hường giám đốc.
Sơ nhanh nhẹn trả lời:" Mới tuần trước ông Chủ Tịch Huyện có ghé thăm và tặng cho 1 bao gạo, may quá nhà vừa hết gạo đang lo."
Vài phút sau Sơ nói thêm:" Đây là lần đầu tiên sau 20 năm, ông Chủ Tịch tới thăm."
Đối với cấp huyện thì như thể, nhưng đối với cấp trung ương thì Viện Dưỡng Lão đã nổi tiếng lắm rồi, Phó Chủ Tịch Nhà Nước vài tháng trước cũng đã ghé chơi, đi kèm theo là hàng chục phóng viên nhà nước, có phóng sự phỏng vấn những 'cư dân' kỳ cựu, làm xôn xao dư luận một thời.
Đề tài cho những phóng sự về viện dưỡng lão thì có lẽ nhiều lắm, cứ nhìn phong cảnh quanh viện cũng nhận ra ngay đây là một nỗ lực phi thường cuả con người, đặc biệt từ 6 vị nữ tu, đã moi bom, lấp hố, đắp đê, dựng ke,̀ trong suốt 20 năm không ngưng nghỉ, để biến đối một vùng hoang phế trở thành một khu sinh sống cho trên 100 bà lão neo đơn không nơi nương tựa. Không chỉ là một khu 'sống được' mà thôi nhưng phải nói là một khu 'du lịch hoành tráng'!
Hai hàng dừa trải bóng trên những con đê lát đá, đi giữa những hồ nước thanh bình, có một con suối róc rách lượn quanh, những bộ bàn ghế thảnh thơi, vân gỗ bóng bảy mời mọc...
Giống những khu nghỉ mát 'cao cấp' cuả người Nga người Tàu đang xây dựng trên khắp các bãi biển VN!
Sự thực thì tất cả những phong cảnh hào nhoáng đều là những 'tặng dữ' từ các ân nhân mà các Sơ ở viện không lẽ từ chối được sao? Tuy nhiên tôi không khỏi phân vân với 2 vấn đề.
-Sơ ơi, cảnh đẹp thế này thì người ta sẽ nghĩ là mình giầu rồi, vậy có ai còn động tình thương mà biếu tặng thêm gì nữa không? Tôi hỏi Sơ Hường.
-Vâng, nhưng mà các bà ở đây cũng chẳng còn sống được bao nhiêu ngày nữa...thôi thì mình cố gắng cho họ được hưởng bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu, Sơ trả lời.
-Nhưng với một nơi tốt đẹp thế này thì Sơ có nghĩ là một ngày nào đó chính quyền sẽ tìm cách lấy đi không?
Tôi không khỏi liên tưởng đến bao nhiêu vụ cưỡng chiếm đất đai cuả Giáo hội trong những năm qua, nguyên nhân chính quanh quẩn ở việc mảnh đất trở nên có giá trị, khêu gợi lòng tham cuả các chức quyền.
Với tiếng thở dài, Sơ Hường nói:" Nếu họ sử dụng cho mục đích nuôi dưỡng các bà, thì mình cũng vui lòng. Đó là mục đích cuả mình mà."
Đời sống các bà:
Các bà mà Sơ Hường đề cập đến là những bà già 'neo đơn', tức là đã yếu ớt, bệnh tật, không ai săn sóc.
Mỗi bà có một câu chuyện khác nhau, nhưng mẫu số chung thì họ là những người vô gia cư sống ngoài đường, trong đó có những người 'ăn mày' (bây giờ là bán vé số), hoặc có thể đã là những 'tay anh chị' trong xã hội đen.
Có bà đến với viện trong một hoàn cảnh éo le, được 'người ta' bó chiếu vấ́t trước cổng trong đêm. 'Người ta' đây có thể là 'nhà thương', không muốn bỏ tiền chôn người 'vô thừa nhận', âm mưu ôm trọn số tiền ngân sách, nên mang tới cho các Sơ chôn giùm. Ấy vậy mà có bà đã sống, mà lại sống lâu vui vẻ...
Các bà ào ra khi Sơ Hường kêu lớn "Khách Tới", hình như các bà thích gặp khách ngoài thì phải, ai cũng tươi cười tìm cách bắt tay, cả những bà đi xe lăn cũng lần mò đi ra.
Ra đón khách dĩ nhiên là những bà tương đối còn khoẻ, họ sống trong căn nhà lớn đầu tiên và ngủ trên những chiếc giường sắt giống như một trại lính.
Trên 50 bà sống chung một phòng thì chắc là có 'vấn đề'? tôi tự nghĩ và tìm cách khơi chuyện như sau:
-Chào các bà, tôi ở Texas qua, các bà có biết Cowboy Texas là gì không nào?
-Ha ha ha, các bà vui cười gật gù và chỉ trỏ vào chiếc nón tôi đang đội trên đầu. Tất nhiên, 'tiếng cười làm đầu câu chuyện' mà, tôi sẵn đà 'làm tới' luôn:
-Ớ Texas, cowboy có súng bắn nhau thế này, banh banh, nhưng ở đây không được mang súng đó... Vậy ngủ chung thế này thì các bà có hay 'cãi nhau' không nào?
-Có chứ, cãi nhau mỗi ngày. Các bà nhao nhao tranh nhau khoe thành tích.
-Vậy thì làm sao mà hết cãi nhau à?
-Có các Sơ can.
Hãy tưởng tượng phải giải hoà hàng chục vụ mỗi ngày cho nhửng bậc lão thành đầy 'ân oán', có lẽ chỉ có các Sơ ở đây mới đủ kiên nhẫn mà làm được thôi.
Những người nằm xuống:
Nhưng khi người ta còn cãi vã được là còn sức khoẻ và có thể tự lo liệu cho mình, đi xuống những khu kế tiếp thì không nghe tiếng nói, cũngchẳng có tiếng cười! Khu bại liệt và khu cách ly.
Có hàng chục bà đang ở hai khu này, phòng nhỏ hơn, 4 hay 2 người một phòng. Thường thỉ các Sơ cho 2 bà còn khoẻ nằm chung với 2 bà yếu hơn để họ có thể chăm sóc cho nhau.
Nhưng dù bệnh hay đã liệt, mỗi khi Sơ Hường xuắt hiện thì hình như các bà đều ngửng đầu lên, với tay nhận sự âu yếm và thì thầm kể lể...
Giống như cảnh bà mẹ giỗ con thơ.
Hiếm có người khách nào mà không khỏi bùi ngùi khi biết rằng mình đang chứng kiến những ngày tháng cuối cùng cuả những đời người đã bị xã hội hoàn toàn lãng quên.
Một bà với vẻ mặt dầy dạn, tuy không còn nói được nữa nhưng đôi mắt vẫn lộ vẻ tinh anh, chắp tay vái Sơ Hường nhưng không còń sức để tâm sự điều gì nữa, xin phép không nói tên cuả bà ra đây, nhưng cău chuyện cuả bà là một câu chuyện li kỳ có một không hai.
Vài lời về 'Bữa Cơm Tình Thương':
'Bữa Cơm Tình Thương' để gây quĩ hổ trợ các công việc từ thiện cuả hội dòng Đa Minh Tam Hiệp sẽ được tổ chức ngày Chuá Nhật 27 tháng 8 này tại nhà hàng Tasty China ở Garland TX. Chúng tôi sẽ có phóng sự sau.
Caritas giáo hạt Tân Định: Thăm và hỗ trợ cho người nghèo khuyết tật
“Đức tin không có hành động là Đức tin chết” (Gc 2, 17)
Đó là kim chỉ nam hướng dẫn anh chị em (ACE) Caritas giáo hạt Tân Định thực thi công tác bác ái tại giáo xứ, giáo hạt. Được sự đồng thuận của Linh mục (Lm) Đaminh Trần Đức Công, chánh xứ giáo xứ Xóm Lách kiêm linh hướng Caritas Giáo hạt Tân Định, Ban Liên kết (BLK) Caritas giáo hạt Tân Định do anh Trưởng Vinh Sơn Ngô Viết Luyện đã mạnh dạn triển khai dự án hỗ trợ cho người nghèo khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện đang sống tại gia đình, một năm 04 lần: vào dịp Tết Âm lịch (tháng 2) – Mùa Chay (tháng 3) – Mừng bổn mạng Caritas TGP (tháng 10) và Noel (tháng 12). Dự án bắt đầu thưc hiện trước Tết Âm lịch năm Ất Mùi (13-02-2015) hỗ trợ 20 người khuyết tật tại gia đình đến nay gần 03 năm đã tăng lên 36 người.
Được sự khuyến khích của Lm linh hướng Đaminh Trần Đức Công và sự đồng tình của ACE Caritas giáo hạt, bắt đầu từ tháng 7/2017, BLK giáo hạt chính thức chuyển dự án hỗ trợ người khuyết tật không thường xuyên thành dự án thường xuyên và sẽ hỗ trợ hằng tháng theo từng quý (3 tháng một lần) vào mỗi đầu quý.
Đối tượng của dự án là người nghèo khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất đa dạng, đa số sống phụ thuộc, nằm liệt tại chỗ, câm điếc hoặc đi lại rất khó khăn nên không thể tập trung tại giáo xứ để phát quà mà ngược lại anh chị em Caritas các giáo xứ cùng đại diện BLK giáo hạt mang quà đến tận gia đình để trao cho người khuyết tật. Mỗi phần quà là 230.000đồng x 3 tháng = 690.000đ/quý/người khuyết tật đã được BLK giáo hạt và đại diện 08 giáo xứ đến nhà trao số tiền hỗ trợ cho 30 người khuyết tật trong những ngày đầu tháng 8/2017.
Có những hoàn cảnh làm chúng tôi vô cùng cảm kích: ông bà già yếu, bệnh tật lại còn phải cưu mang cháu mồ côi, mỗi hoàn cảnh một số phận, có gia đình hai anh em cùng mắc bệnh tâm thần…
Được biết dự án hỗ trợ cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn là dự án thứ hai sau dự án hỗ trợ Sinh viên và học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà BLK giáo hạt Tân Định đặc biệt quan tâm. Dự án trải dài trong suốt 04 năm qua (31/8/2013-31/8/2017) và đang tiếp tục hoàn tất năm cuối của dự án với hai mục đích theo anh Trưởng BLK thổ lộ:
Thứ nhất, ươm mầm tương lai: Giúp các em sinh viên và học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương vượt khó để tiếp tuc được đến trường, dự án giúp các em bằng tiền: Sinh viên 300.000đ/tháng x 12 tháng = 3.600.000đ/năm. Học sinh 200.000đ/tháng x 12 tháng = 2.400.000đ/năm. Ngoài tiền được hỗ trợ, ân nhân còn hỗ trợ thêm tập HS, bút… Các em ban đầu được hỗ trợ 5 em SV và 15 em HS, con số tăng dần theo ngày tháng đã lên gần 50 em.
Thứ hai, phát triển công tác bác ái tại giáo xứ chưa có dự án khuyến học: BLK mời các ACE Caritas giáo xứ chọn danh sách các em sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại giáo xứ chuyển cho BLK thực hiện.
Năm đầu tiên 3 tháng phát một lần, BLK giáo hạt chi 100% học bổng, tổ chức phát học bổng tại Gx. Xóm Lách mời Caritas các Gx đến tham dự. Năm thứ hai BLK giáo hạt chị 50%, Gx. tự chi 50% học bổng, tổ chức phát học bổng tại Gx. địa phương, BLK đến tham dự cố vấn và hỗ trợ thêm tập HS, quà bánh khác. Từ năm thứ ba, Gx. địa phương tự lo học bổng, BLK tham dự hỗ trợ thêm tập HS, quà bánh khác.
Ngoài ra, BLK Caritas giáo hạt Tân Định còn cộng tác với VP Caritas TGP trong chương trình Hạt Gạo Tình Thương giúp 30 trường hợp người nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, mỗi tháng 10kg gạo được qui ra tiền 110.000đ x3 tháng = 330.000đ/quý. BLK giáo hạt cùng Caritas Gx đến thăm và chuyển số tiền ân nhân giúp đỡ tới tay người nghèo vào mỗi đầu quý.
Để cho chương trình giúp đỡ người nghèo khuyết tật được duy trì lâu bền BLK giáo hạt xin nguồn hỗ trợ từ các ân nhân quen biết, thân nhân và tự kinh doanh quầy báo, đặc biệt với sự quan tâm hỗ trợ của cha Đaminh linh hướng cùng các thành viên Caritas, đã phần nào chia sẻ những khó khăn, thiếu thốn của người nghèo khổ.
Nguồn: TGP Sài Gòn
Đợt trao tặng máy trợ thính đầu tiên
Ngày 18 tháng 8 năm 2017, Caritas Hà Nội rất vui mừng được cô Dương Phương Hạnh, Giám đốc trung tâm khiếm thính CED, Tổng thư ký Liên Đoàn Nghe Kém Quốc Tế, Chủ Tịch Liên Đoàn Nghe Kém Châu Á – Thái Bình Dương, trao tặng máy trợ thính cho 5 cháu khiếm thính của Tổng Giáo phận Hà Nội.
Năm học mới đã đến gần, những em bé khiếm thính sẽ không thể hòa nhập cùng các bạn đến trường nếu không được đeo máy trợ thính. Nhưng giá máy hiện nay lại rất cao, “phải làm sao có đủ tiền mua máy trợ thính cho con?”. Đây là câu hỏi và là nỗi khổ tâm rất lớn của các bậc cha mẹ có con khiếm thính khi gia đình còn nghèo, kinh tế còn quá khó khăn.
Hôm nay, những nỗi lo lắng dường như đã tan biến, thay vào đó là nét mặt tươi tắn, rạng rỡ của các phụ huynh vì con mình đã được tặng máy trợ thính. Niềm vui khi được cô Hạnh tặng một bên máy cùng với sự tư vấn khích lệ của cô, chính là động lực thúc đẩy các gia đình mua thêm một bên máy nữa cho các bé. Nhìn các bé vui vẻ chạy nhảy, nô đùa với nhau bên ngoài hành lang công ty Quang Đức, các bậc phụ huynh đều nghẹn ngào, vui sướng như thấy được con đường tươi sáng đang mở ra cho những đứa con thân yêu của mình.
Caritas Hà Nội xin thay mặt các cháu khiếm thính và gia đình các bé, cảm ơn các cô chú tại Công ty Quang Đức. Ngay từ sáng sớm các cháu đã được các cô chú trong công ty đón tiếp và nhiệt tình giúp đỡ.
Lời cảm ơn sâu sắc nhất, Caritas Hà Nội xin gửi tới cô Dương Phương Hạnh. Mặc dù công việc của cô rất bận rộn nhưng khi về tới công ty thấy phụ huynh và các bé đang đợi, cô chỉ tranh thủ ăn trưa ít phút rồi bắt tay ngay vào việc quên cả giờ nghỉ. Những cử chỉ ân cần, những câu hỏi quan tâm của cô đã khiến phụ huynh của các bé hết sức cảm phục.
Hy vọng Caritas Hà Nội sẽ có nhiều cơ hội được hợp tác với Cô hơn nữa, không những trong việc tặng máy trợ thính mà còn hướng đến các chiến lược giáo dục, nhằm nâng cao năng lực cho người khiếm thính và giúp các hội viên đang hoạt động trong Ban khuyết tật của Caritas Hà Nội có thêm kiến thức và kỹ năng đồng hành cùng trẻ khiếm thính.
Nt. Maria Bùi Thị Huệ
Nguồn: TGP Hà Nội