Dân Chúa Âu Châu

Hội “Xuân Sum Vầy 2021” có hai phần:

  1. Thánh lễ đầu năm mới (Dương lịch) cầu cho quý Ân sư, các Ân nhân và Anh Chị Em Cựu Chủng sinh Huế còn sống hay đã qua đời tại Từ đường Đấng Đáng Kính ĐHY Phanxicô Xaviê.
  2. Tiệc huynh đệ tại nhà hàng Như Ý.

Hôm nay, 03-01-2021, là Chúa nhật Lễ Chúa Hiển Linh. Ban sáng trời không mưa và có gió nhẹ, sau mấy tuần mưa dầm rả rích. Trời tạnh ráo lúc nầy tựa như “ánh sao xưa” đem lại hy vọng cho một ngày sum vầy ấm cúng, vui vẻ, và ý nghĩa.

  1. Theo chương trình 10 giờ Thánh lễ, nhưng từ 9 giờ đã có nhiều anh chị em tập trung ở Từ đường Đấng Đáng Kính ở Phủ Cam. Sáng nay ai cũng đẹp. Đẹp từ trang phục bảnh bao, đẹp trên nét mặt tươi vui, và đẹp khi gặp gỡ hòa quyện vào tình huynh đệ chân thành.

Quy tụ về đây, hôm nay, gồm có quý Cha, quý Niên trưởng, Anh Chị Em và các con cháu thuộc Gia đình Cựu chủng sinh Huế, tất cả khoảng 100 người.

Đúng 10 giờ, mọi người tập trung trước bàn thờ Đấng Đáng Kính để niệm hương tưởng nhớ ngài. Sau đó, trong tiếng hát vang vọng của bài “Ngày Ánh Sáng” ca nhập lễ, đoàn rước phụng vụ được hình thành và từ từ tiến vào Nhà nguyện.

Thánh lễ Hiển Linh do Cha Phêrô Nguyễn Hữu Giải chủ sự và có 5 Cha cùng đồng tế. Trước khi vào Thánh lễ, Cha Antôn Nguyễn Văn Thăng, Đặc trách Cựu chủng sinh Huế – Quảng Trị có đôi lời chào mừng, đồng thời cám ơn quý Cha và cộng đoàn đã tề tựu đông đúc trong Thánh lễ mồng 3 hàng tháng, lại là tháng đầu tiên của năm 2021.

Đầu lễ, Cha chủ tế mời gọi mọi người cảm tạ Chúa vì những ơn phúc trong năm cũ và cầu xin Ngài ban ơn lành hồn xác trong năm mới, nhất là ơn ra đi rao giảng Tin Mừng.

Phần chia sẻ Lời Chúa, căn cứ các bài đọc và Tin Mừng (Mt 2,1-12) của Lễ Hiển Linh, Cha Phêrô Phan Văn Lợi diễn giải: Hôm nay là Lễ Chúa tỏ mình, hay nói cách khác là Lễ Chúa “ban hồng ân ánh sáng” cho con người.

Chương II của Tin Mừng Matthêô hôm nay kể chuyện các đạo sĩ tìm Chúa Hài Nhi để lãnh nhận hồng ân ánh sáng. Và chương cuối vị thánh sử viết về lệnh truyền của Đức Giêsu Phục Sinh “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,9), nghĩa là: Hãy ra đi chiếu tỏa hồng ân ánh sáng.

Vâng nghe lệnh truyền của Chúa, các Vị thừa sai đã đến quê hương Việt Nam rao giảng Tin Mừng cho tổ tiên chúng ta. Nhờ đó hôm nay chúng ta mới được phúc làm con Chúa.

Cha Phêrô nhấn mạnh: “Noi gương các ngài, chúng ta mỗi người hãy làm chứng nhân và ra đi rao giảng Tin Mừng trong môi trường mình sống và làm việc”.

Sau Kinh Tin Kính, 4 cháu F1 đã đại diện cộng đoàn phụng vụ dâng lời nguyện chung.

Cuối cùng, Cha chủ tế ban phép lành của Chúa và cộng đoàn phụng vụ đồng ca bài “Đêm đông” kết thúc Thánh lễ đầu năm 2021.

Mọi người ra sân, tập trung chụp hình lưu niệm, và lần lượt di chuyển về nhà hàng Như Ý (gần chân cầu Dã Viên bờ Nam) để dùng cơm trưa huynh đệ.

  1. Chương trình tiệc mừng “Xuân Sum Vầy 2021” còn có xen kẽ phần văn nghệ “cây nhà lá vườn” và xổ số may mắn.

Mười hai giờ, Cha Đặc trách Antôn tiến lên trước máy vi âm xướng bài hát “Xuân Hy Vọng” và tuyên bố khai mạc tiệc huynh đệ “Xuân Sum Vầy”.

Hôm nay, Ban tổ chức mở tiệc “buffet”. Mọi người chìm ngập trong một không gian lễ hội với nhiều âm thanh vui tai và sinh động: Tiếng muỗng nĩa chạm nhau; tiếng va leng keng của các ly rượu chúc mừng; những câu chuyện rôm rả đó đây; những tiếng cười trong sáng của các cháu nhỏ vô tư chơi đùa vì được gặp bạn mới. Tất cả hòa quyện vào tiếng nhạc Xuân phát ra từ dàn loa công suất lớn, tạo nên một âm thanh của lễ hội, khiến cho lòng người phơi phới hân hoan.

Rồi chương trình văn nghệ “hát cho nhau nghe” được khởi động, thỉnh thoảng chen vào phần xổ số hồi hộp và thú vị. Giải đặc biệt là chiếc máy sưởi do anh Vũ Quang Hà HT67 tặng, 1 giải nhất là chiếc đồng hồ treo tường rất đẹp do nhà hàng Như Ý tặng, 4 giải nhì và nhiều giải khuyến khích.

Điều đáng nói của “Xuân Sum Vầy”, là có rất đông các con, các cháu của nhiều gia đình Cựu chủng sinh tham dự, và đã góp cho ngày vui với bài đồng ca “Mùa Xuân, long phụng sum vầy” rất trẻ trung, sôi động.

Tạ ơn Chúa đã an bài để chúng con có được một ngày sum vầy gặp gỡ trong tình huynh đệ của gia đình Cựu chủng sinh Huế-Quảng Trị ấm cúng.

Chúng ta cám ơn nhau, mỗi người đã hiện diện tích cực đem đến niềm vui cho nhau, góp phần cho sự thành công của ngày hội.

Đặc biệt, cám ơn Cha Đặc trách và Ban Điều hành đã bỏ nhiều công sức để tổ chức ngày gặp gỡ đầu năm.

Ban Truyền thông Cựu chủng sinh Huế – Quảng Trị

Nguồn: TGP Huế