Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Ucraina bị Nga bắt
Hai linh mục Dòng Chúa Cứu Thế tại miền Donetsk, mạn đông Ucraina đã bị quân Nga bắt giam và cáo buộc về tội có những hành động khuynh đảo chống lại các lực lượng Nga chiếm đóng miền này.
Đó là cha Ivan Levystky và Bohdan Geleta, cha sở và cha phó giáo xứ Sinh Nhật Đức Mẹ ở Mariupol, bên bờ biển Azov. Quân Nga bắt hai linh mục và nói rằng hai cha có võ khí đạn dược và những sách về lịch sử Ucraina.
Tòa giám mục giáo phận Donetsk thuộc Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương mau lẹ phủ nhận những lời buộc tội này. Trong thông cáo, Đức cha Maksim Ryabukha, Giám mục phụ tá giáo phận sở tại, kêu gọi trả tự do ngay cho hai linh mục và gọi hành động bắt giam hai vị là một sự phủ nhận hoàn toàn các nhân quyền căn bản của con người; hai linh mục thi hành sứ vụ hoàn toàn hợp pháp từ ba năm nay. “Hai vị bị bắt, rồi nhà dòng và nhà thờ của các vị bị khám xét, sau đó để biện minh, quân Nga bịa ra chuyện các sách lịch sử và các võ khí giấu ở dưới hầm”.
Đức cha Maksim cũng nói rằng: “Trong chiến tranh kinh khủng hiện nay, hai linh mục vẫn luôn giúp đỡ dân chúng, bày tỏ mối quan tâm hiền phụ và từ mẫu của Giáo hội đối với mọi tín hữu ở trong tình trạng bị chiếm đóng thê thảm này do quân Nga trên lãnh thổ Ucraina”.
Giáo xứ Sinh Nhật Đức Mẹ từ nay bị đóng cửa đối với các tín hữu, vì thế việc tụ họpcác tín hữu trở nên khó khăn tại Berdyansk. Đức cha Maksim kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho hai linh mục.
Ngoài ra, trong những ngày qua, một linh mục khác đã bị quân Nga bắt tới Melitopol và trả tự do vài giờ sau đó ở Zaporizhzhia.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Nga chào mừng sự trung gian của Tòa Thánh
Phát ngôn viên điện Kremlin tuyên bố Nga chào mừng đề nghị làm trung gian của Tòa Thánh để giải quyết xung đột tại Ucraina.
Tuyên bố hôm 28 tháng Mười Một vừa qua, ông Dmitry Peskov nói với báo chí rằng: “Dĩ nhiên, chúng tôi chào mừng ý chí chính trị (làm trung gian của Vatican), nhưng xét vì trong thực tế và trên lý thuyết tình trạng mà chúng ta có hiện nay là về phía Ucraina không có sự đồng ý như như thế”.
Cách đây hơn 10 ngày, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết Tòa Thánh sẵn sàng làm tất cả những gì có thể để làm trung gian và chấm dứt cuộc xung đột giữa Nga và Ucraina.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí America, phổ biến ngày 28 tháng Mười Một, ký giả hỏi Đức Thánh cha: “Ngài giải thích thế nào lập trường của ngài về cuộc chiến tranh này cho người Ucraina, người Mỹ và những người khác hỗ trợ Ucraina?”, Đức Thánh cha đáp:
“Khi tôi nói về Ucraina, tôi nói về một dân tộc đau thương, và khi có một dân tộc tử đạo, thì có nghĩa là có một ai đó làm cho họ tử đạo. Khi tôi nói về Ucraina, tôi nói về sự tàn ác, vì tôi có nhiều thông tin về những đoàn quân tràn vào Ucraina. Nói chung, những người đến từ Nga thì tàn ác hơn, nhưng không từ truyền thống Nga, như những người Ceceni, người Buriati, v.v. Chắc chắn kẻ xâm lăng là nước Nga. Đó là điều rất rõ ràng”.
Phản ứng tiêu cực từ Nga
Phản ứng về nhận định trên đây của Đức Thánh cha, Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova, mạnh mẽ phản đối và nói rằng: “Nhận định này không còn là một sự ghét người Nga, nhưng là một sự băng hoại sự thật mà tôi cũng chẳng biết ở mức độ nào... Trong những thập niên 1990 và trước năm 2000, người ta nói hoàn toàn ngược lại về chúng tôi. Người ta nói chính người Nga, người Slave tra tấn hành hạ các dân tộc vùng Caucase, và giờ đây họ nói chính dân tộc miền Caucase tra tấn những người Slave. Đây phải là một sự băng hoại sự thật”.
Mặt khác, hãng tin Ansa của Ý, truyền đi hôm 29 tháng Mười Một, cho biết Đại sứ Nga cạnh Tòa Thánh, ông Alexander Avdeev, cũng bày tỏ sự phẫn nộ của Nga về những lời của Đức Thánh cha trong cuộc phỏng vấn dành cho báo America, về sự tàn ác của các toán quân Nga tại Ucraina, nhất là những người Buriati và Ceceni. Ông nói với hãng tin Ria Novosti của Nga rằng: “Tôi đã bày tỏ sự phẫn nộ về những lời ám chỉ ấy và nhấn mạnh rằng không gì có thể làm lay chuyển sự gắn kết và hiệp nhất của dân Nga, gồm nhiều chủng tộc khác nhau”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
200.000 người đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa
Một tháng sau khi bắt đầu chương trình đăng ký, đã có 200.000 người tại các nước ghi tên tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ, từ 01 đến 06 tháng Tám năm tới đây, tại Lisboa Bồ Đào Nha, trong đó có Đức Thánh cha Phanxicô.
Đức cha Americo Aguiar, Giám mục Phụ tá tại Lisboa, kiêm Trưởng ban tổ chức ở địa phương, cho biết trong số những người đăng ký, đông nhất là từ Ý, Brazil, Tây Ban Nha, và Pháp.
Trong những ngày qua, Đức cha Aguiar đã tổ chức cuộc họp báo để giới thiệu chương trình mục vụ tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima, cách thủ đô Lisboa 120 cây số, và nhấn mạnh sự liên hệ chặt chẽ giữa Ngày Quốc tế Giới trẻ năm tới với Fatima, vì trung tâm này là nơi duy nhất đã có kinh nghiệm về việc đón tiếp con số người đông đảo nhất. Fatima không những là điểm hội tụ đối với những người trẻ hành hương tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ, mà còn đối với cả Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài cho biết rất có thể ngài cũng sẽ đến Fatima, nhân dịp đến Lisboa để gặp gỡ giới trẻ thế giới.
Đức Thánh cha đã từng tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Rio de Janeiro, Brazil năm 2013, rồi tại Cracovia, Ba Lan năm 2016 và Panama năm 2019.
Đức cha Aguiar cũng nói rằng tiến trình đồng hành trong Giáo hội hiện nay cũng giữ một vai trò nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ. “Những người trẻ cũng sẽ có cơ hội nói về vấn đề này tại Lisboa vài tháng trước khi Thượng Hội đồng Giám mục thế giới tiến hành vào tháng Mười năm 2023 tại Roma”.
Ngoài ra, Đức cha Jose Ornelas de Carvalho, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Đào Nha cho biết đề tài hòa bình cũng sẽ là một điểm chính của Ngày Quốc tế Giới trẻ, vì chiến tranh tại Ucraina.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Toà Thánh lấy làm tiếc vì Hiệp định với Trung Quốc không được tôn trọng
Hiệp định Tạm thời về việc bổ nhiệm Giám mục ban đầu đã được ký kết bởi đại diện của Toà thánh và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào ngày 22/9/2018. Hiệp định quy định thời hạn hai năm áp dụng thử nghiệm. Vào tháng 10/2020, hiệu lực của Hiệp định đã được gia hạn thêm hai năm, và một lần nữa vào ngày 22/10/2022, Hiệp định đã được gia hạn thêm hai năm nữa.
Trong Thông cáo được đưa ra hôm 26/11, Phòng báo chí Toà Thánh khẳng định rằng: “Tòa Thánh ngạc nhiên và lấy làm tiếc khi hay tin về lễ nhậm chức hôm 24/11 mới đây của Đức cha Giovanni Peng Weizhao, Giám mục Giang Tây, tại thành phố Nam Xương, như ‘Giám mục phụ tá Giang Tây’, Giáo phận chưa được Tòa Thánh nhìn nhận”.
Tuyên bố lưu ý rằng sự kiện này “đã không diễn ra phù hợp với tinh thần đối thoại hiện đang có giữa Vatican và Trung Quốc và những gì đã được quy định trong Hiệp định tạm thời về việc bổ nhiệm các Giám mục ngày 22/9/2018”.
Thông cáo báo chí cũng lưu ý rằng theo các tin tức nhận được, “việc nhìn nhận Đức cha Peng về mặt dân sự được thực hiện do áp lực kéo dài và căng thẳng của Chính quyền địa phương”.
Thông cáo kết thúc với hy vọng sẽ không có những trường hợp tương tự xảy ra, và đang chờ đợi những thông tin thích hợp về vấn đề này từ phía chính quyền, đồng thời tái khẳng định sự hoàn toàn sẵn sàng tiếp tục đối thoại trong sự tôn trọng, liên quan đến tất cả những vấn đề quan tâm chung.
Ngọc Yến - Vatican News
ĐTC tiếp cộng đoàn Học viện Giáo hoàng Pio Mỹ Latinh
Học viện Giáo hoàng Pio Mỹ Latinh ở Roma là nơi dành cho các chủng sinh thuộc nhiều nước khác nhau của Châu Mỹ Latinh đến Roma để tu học. Với sự đa dạng từ quốc tịch và văn hoá này của các học viên, Đức Thánh Cha cho thấy các Kitô hữu đầu tiên cũng thuộc nhiều dân tộc và nền văn hoá khác nhau. Chính Chúa Thánh Thần đã ngự xuống trên họ và làm cho họ trở nên “một lòng một ý” (Cv 4,32), nói cùng một ngôn ngữ - ngôn ngữ của tình yêu - và trở thành môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu cho đến tận cùng trái đất (x. Mt 28,19).
Với lễ thánh tông đồ Anrê vào thứ Tư tới, Đức Thánh Cha chia sẻ với các học viên hai điểm về người môn đệ và các nhà truyền giáo.
Về người môn đệ, Đức Thánh Cha nói rằng thánh Anrê là một trong những môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Trước sự băn khoăn muốn biết Thầy là ai, và trước lời mời “Hãy đến mà xem” (Ga 1,39), ngài đã đến và xem nơi Thầy ở và ở lại với Thầy ngày hôm đó. Chính tại đây mà cuộc đời của ngài đã thay đổi hoàn toàn. Cũng vậy, các học viên được mời gọi canh tân cuộc gặp gỡ với Chúa, chia sẻ Lời của Người, thinh lặng trước Người để xem Người nói gì, Người làm gì, Người cảm thấy thế nào, Người im lặng ra sao, và để yêu Người. Đây chính là của việc trở thành môn đệ của Người.
Khi đã trở thành môn đệ thì Anrê không ở yên và khoanh tay đứng nhìn, nhưng ngài đã đi loan báo về những gì đã trải qua. Và người đầu tiên ngài gặp để kể là với Simon Phêrô: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messia” (Ga 1,41), ngài nói và dẫn Phêrô đến gặp Chúa Giêsu. Đây là cách Anrê trở thành một nhà truyền giáo.
Thánh sử Maccô đã tóm tắt lời kêu gọi trở thành môn đệ và nhà truyền giáo bằng những lời: Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ để họ “ở với Người và được Người sai đi rao giảng” (c. 14). Đức Thánh Cha khẳng định: “Đây là ý nghĩa cuộc sống của chúng ta.”
Đức Thánh Cha nhắc nhở các học viên: “Đừng quên trở về với Người, lưu ý là với Người chứ không phải với màn hình điện thoại, mỗi tối, sau một ngày dài cố gắng và mệt mỏi, cần nghỉ ngơi đôi chút trước sự hiện diện của Người và thưa với Người mọi điều các con đã sống (x. Mc 6,31). Người biết chúng ta cần gì và có lời để nói với chúng ta vào mọi dịp.” (CSR_5075_2022)
Văn Yên, SJ - Vatican News
Đức Thánh Cha: Không là những người lãnh đạo trên máy tính
Hội nghị lần thứ VIII của Diễn đàn Quốc tế Công giáo Tiến hành với chủ đề “Công giáo Tiến hành. Niềm say mê vì một nhân loại được canh tân trong Chúa Kitô”, kết thúc vào Chúa nhật 27/11. Trong dịp này phong trào cũng đã bầu ban điều hành mới cho giai đoạn 4 năm 2023-2026.
Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha nhắc đến Đức Hồng Y Eduardo Pironio, và trực giác của ngài cách đây 30 năm trong việc tạo ra Diễn đàn để Công giáo Tiến hành đóng góp cho thách đố mới của công cuộc loan báo Tin Mừng. Và nhìn vào những thách đố hôm nay, với bạo lực gia tăng làm xói mòn ước muốn tình huynh đệ phổ quát, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người trở thành dấu hiệu ánh sáng loan truyền hy vọng, cùng nhau bước đi theo tinh thần hiệp hành mà toàn thể Giáo hội đang sống. Nghĩa là học cách lắng nghe chính mình, học lại nghệ thuật đối thoại với người khác, không thành kiến với mọi người, đặc biệt với những người ở bên lề xã hội, để cố gắng gần gũi như Chúa đã thực hiện.
Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khuyến khích ban lãnh đạo mới là những người biết lắng nghe, hy vọng họ không là những nhà lãnh đạo trên máy tính, giấy tờ, hay Zoom, và không để mình bị rơi vào cám dỗ của cơ cấu thể chế. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến việc lắng nghe.
Thứ nhất, lắng nghe mọi người trong hoàn cảnh thực tế, trong tiếng kêu thầm lặng thể hiện qua ánh mắt và tiếng khóc sâu thẳm của họ. Chú ý lắng nghe để không trả lời cho những điều mà chẳng ai hỏi, hoặc nói những lời mà chẳng ai muốn nghe. Lắng nghe bằng đôi tai mở ra với những điều mới và với trái tim của người Samari nhân hậu.
Thứ hai, lắng nghe nhịp đập của những dấu chỉ thời đại, Giáo hội không thể đứng bên ngoài lịch sử. Giáo hội được mời gọi lắng nghe và nhìn thấy những dấu chỉ của thời đại, để làm nên lịch sử, với những phức tạp và mâu thuẫn của nó, một lịch sử cứu độ. Giáo hội cần phải mang tính ngôn sứ sống động, từ những dấu hiệu và cử chỉ cho thấy có một khả năng khác của sự chung sống, tương quan, công việc, tình yêu, quyền bính và phục vụ.
Và cuối cùng, để có thể thực hiện được điều này, theo Đức Thánh Cha, Giáo hội cần lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần. Ngài viết: “Trong mọi thời đại, Thánh Thần mở ra cho Giáo hội sự mới mẻ của Người. Trong khi tinh thần thế gian thúc đẩy chúng ta chỉ tập trung vào các vấn đề và lợi ích của cá nhân và của nhóm, thì Thánh Thần giải thoát chúng ta khỏi ám ảnh về những điều trước mắt, và mời gọi chúng ta bước đi trên những con đường mới: con đường làm chứng, nghèo khó và sứ vụ, để chính mình được giải thoát và được sai đến với thế giới”. (CSR_5065_2022)
Ngọc Yến - Vatican News
Đức Thánh cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Bỉ
Sáng thứ Sáu, 25 tháng Mười Một vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến và trao đổi với Hội đồng Giám mục Bỉ, nhân dịp các vị kết thúc 5 ngày hành hương Roma, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh, gọi là cuộc viếng thăm “Ad Limina”.
Hiện diện trong cuộc gặp gỡ dài hơn hai tiếng, cũng có một số vị lãnh đạo tại Tòa Thánh. Đầu buổi thảo luận, Đức Thánh cha mời gọi các giám mục hãy tự do nêu các vấn đề các vị thấy là nên đề cập đến, tuy nhiên không có thông cáo chính thức nào được công bố về nội dung của cuộc gặp gỡ.
Đức Hồng y Jozef De Kesel, Tổng giám mục Giáo phận Bruxelles, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bỉ, kể rằng cuộc trao đổi diễn ra trong bầu không khí huynh đệ và tôn trọng. “Tôi có thể tự do nói điều tôi muốn”.
Báo chí cho rằng các vị đã đề cập đến vấn đề những người đồng tính luyến ái trong Giáo hội. Trong thời gian qua, các giám mục thuộc 5 giáo phận nói tiếng Flamand ở Bỉ đã công bố phụng vụ chúc lành cho những cặp đồng tính luyến ái.
Các giám mục cũng đề cập đến tình trạng thiếu linh mục trầm trọng và việc loan báo Tin mừng, sự tham gia của các giáo dân và sự hiện diện của các phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo trong Giáo hội.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Richard qua đời sau ba tháng được Đức Thánh cha bổ nhiệm
Đức Hồng y Richard Baawobr, người Ghana, 63 tuổi, thuộc Hội Thừa Sai Phi châu, đã qua đời chiều ngày 27 tháng Mười Một vừa qua, ba tháng sau khi được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm hồng y ngày 27 tháng Tám năm nay.
Chiều Chúa nhật, 27 tháng Mười Một vừa qua, Trụ sở Bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Phi châu ở Roma, quen gọi là các cha Dòng Trắng, cho biết: “Đức Hồng y đã được chở vào nhà thương Gemelli lúc 5 giờ 45 phút chiều cùng ngày, nhưng 40 phút sau đó chúng tôi được tin buồn Đức Hồng y qua đời. Xin cho Đức Hồng y Richard được an nghỉ trong Chúa mà ngài đã quảng đại phục vụ... Chúng tôi cũng cầu nguyện cho thân nhân, giáo phận và các anh em giám mục, thân hữu và những người quen biết Đức Hồng y”.
Đức Hồng y Richard Baawobr sinh năm 1959, gia nhập Hội Thừa sai Phi châu và thụ phong linh mục năm 1987 và từng làm Bề trên Tổng quyền, từ năm 2010 đến 2016, là người Phi châu đầu tiên giữ nhiệm vụ này. Năm 2016, cha được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Giáo phận Wa, nguyên quán của ngài.
Trưa Chúa nhật, 29 tháng Năm, Lễ Chúa Lên Trời, Đức Thánh cha đã thông báo sẽ bổ nhiệm ngài làm hồng y, trong công nghị ngày 27 tháng Tám sau đó tại Vatican cùng với 19 vị khác.
Sau đó, ngày 30 tháng Bảy năm nay, ngài được bầu làm làm Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Phi châu và Madagascar, gọi tắt là SECAM, trong khóa họp thứ 19 tại thành phố Accra bên Ghana.
Khi đến Roma để nhận mũ hồng y, Đức cha Richard Baarwobr bị xỉu vì lên cơn đau tim và được chở vào nhà thương Chúa Thánh Thần (Santo Spirito) để cấp cứu và chịu phẫu thuật tim. Vì thế, ngài không có mặt trong buổi tấn phong hồng y và chỉ nhận mũ hồng y qua đại diện của Đức Thánh cha.
Cách đây vài ngày, ngài đã về trụ sở Hội Thừa sai Phi châu, sau thời gian chữa trị lâu dài.
Với sự qua đi của Đức Hồng y Richard Baawobr, Hồng y đoàn còn 126 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 99 vị trên 80 tuổi.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Nhiều khách viếng thăm Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI
Sau những tháng yên tĩnh mùa hè, Đức nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI có nhiều khách viếng thăm trong từ cuối tháng Mười vừa qua.
Tổ chức Joseph Ratzinger/Biển Đức XVI thường đăng trên các mạng xã hội hình các vị khách của Đức nguyên Giáo hoàng, năm nay đã 95 tuổi.
Hôm thứ Năm, 17 tháng Mười Một vừa qua, ngài tiếp Đức cha Francesco Camaldo, nguyên Trưởng ban nghi lễ phụng vụ của ngài tại Đan viện Mẹ Giáo hội ở nội thành Vatican. Trước đó, ngài tiếp Đức Tổng giám mục Ludwig Schick, Tổng giám mục Giáo phận Bamberg bên Đức, mới từ nhiệm sớm, và tiếp Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương.
Hình ảnh buổi tiếp kiến của ngài dành cho Đức Hồng y Gerhard Müller, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, cùng với hai nữ tu, thu hút nhiều chú ý nhất. Đức Biển Đức XVI mặc áo khoác màu trắng, mũ bêrê trắng và có đắp tấm chăn ở đầu gối. Còn Đức Hồng y Müller đứng sau ngài, hai nữ tu đứng bên cạnh. Đức Hồng y Müller cho biết hình được chụp trong cuộc thu hình trước hang đá Đức Mẹ Lộ Đức ở nội thành Vatican, trong buổi đọc kinh chung. Đức Hồng y Müller thường gặp Đức Biển Đức XVI trong tư cách là người xuất bản toàn bộ các tác phẩm của Đức nguyên Giáo hoàng.
Trong tuần lễ này, có buổi trao tặng Giải thưởng Ratzinger năm nay. Theo truyền thống, những người được giải thường cũng viếng thăm Đức nguyên Giáo hoàng, trao đổi, cầu nguyện và dĩ nhiên là chụp hình lưu niệm với ngài.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu
Đức Hồng y Müller nhận định về Con đường Công nghị ở Đức
Đức Hồng y Gerhard Ludwig Müller, người Đức, nguyên Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, chào mừng việc công bố văn bản các nhận định của Đức Hồng y Luis Ladaria, Tổng trưởng Bộ Giáo lý đức tin, và Đức hồng y Marc Ouellet, Tổng trưởng Bộ Giám mục, vạch rõ những sai trái của Con đường Công nghị của Công giáo Đức.
Hôm 24 tháng Mười Một vừa qua, Báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh và trang mạng Vatican News, tiếng Đức của Bộ Truyền thông, đã đăng toàn văn nhận định phê bình của hai vị hồng y Tổng trưởng của Tòa Thánh, được trình bày trong cuộc thảo luận chiều ngày thứ Sáu, 18 tháng Mười Một vừa qua, tại Roma với Hội đồng Giám mục Đức.
Qua Con đường Công nghị này, nhiều giám mục và các thành phần khác trong Công giáo Đức yêu cầu truyền chức thánh cho phụ nữ, thay đổi giáo lý Công giáo và luân lý tính dục, và thành lập một Hội đồng thường trực của Công nghị để giám sát Giáo hội Công giáo Đức.
Trong một bài đăng trên trang mạng Kath.net ở Đức, hôm 26 tháng Mười Một vừa qua, Đức Hồng y Müller viết: “Thật là tốt vì những tuyên bố chính thức của Đức Hồng y Luis Ladaria và Marc Ouellet, nay được phổ biến nhân dịp các giám mục Đức về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ. Vì những tín hữu Công giáo trưởng thành có quyền được biết Huấn quyền của Tòa Thánh có phản ứng hay không và quan tâm thế nào về những văn bản lạc giáo và ly giáo tỏ tường của Con đường Công nghị ở Đức. Những lời của hai vị hồng y không những quan trọng vì chức vụ của các vị, nhưng còn vì đó là những tuyên ngôn nổi bật của những nhà thần học nổi tiếng được nhìn nhận. Trái ngược với những thành viên đa số ồn ào của Con đường Công nghị, hai vị hồng y biết thế nào là đức tin Công giáo và làm sao phân biệt chân lý và sai lầm trong thần học Công giáo (..).
Đức Hồng y Müller nhắc lại Tuyên bố ngày 21 tháng Bảy năm nay của Tòa Thánh, trong đó có khẳng định rằng: “Con đường Công nghị ở Đức không có phép bó buộc các giám mục và các tín hữu phải chấp nhận những hình thức cai trị mới và những đường hướng mới về đạo lý và luân lý”.
Đức Hồng y Müller nhận xét rằng nhiều thành phần của Con đường Công nghị Đức coi rẻ những nhận định của hai vị hồng y bộ trưởng của Tòa Thánh, cũng như Đức Hồng y cũng nhận xét rằng nhiều thành phần của Con đường Công nghị Đức cho thấy lập trường của một số ít giám mục trong Giáo hội Công giáo Đức. Hai ngày sau khi từ Roma trở về Đức, sau cuộc viếng thăm Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục Đức đã công bố bộ luật lao động mới cho 800.000 nhân viên của Giáo hội. Đức Hồng y Müller nhận thấy rằng bộ luật này được thực hiện theo chiều hướng một hình ảnh vô thần duy vật về con người, theo ý thức hệ đồng phái, lưỡng tính, đổi giống, gọi tắt là LGBT, hoàn toàn trái ngược với nhân loại học Kitô.
Nói một cách cụ thể, trái với quy luật trước đây, từ nay các nhân viên của Giáo hội Công giáo Đức có thể là những người đồng tính luyến ái, đổi giống, lưỡng tính, đó là những điều thuộc về đời tư của họ.
Ngoài ra, Đức Hồng y Müller phê bình sự việc Đức giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức tiếp tục ngoan cố đòi Giáo hội truyền chức cho phụ nữ, như thể đạo lý của Giáo hội không xuất phát từ những tiêu chuẩn khách quan, nhưng là kết quả của những đòi hỏi liên tục của những người ở vị thế cầm quyền. Nhiều giám mục khác thì tiếp tục con đường vực thẳm với thái độ tự phụ và kiêu ngạo tiêu biểu của người Đức, qua đó họ cảm thấy trổi vượt hơn Đức Giáo hoàng và phần lớn các giám mục trên thế giới”.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Nguồn: Đài Chân Lý Á Châu