**********///*********
Bỏ chài bỏ lưới bỏ dòng sông
Bỏ vợ con yêu quyết một lòng
Đi theo tiếng gọi tìm lẽ sống
Đồng hành cùng Chúa khắp ruộng đồng
Bộc trực nóng nảy thánh Phê-rô
Bao năm theo Chúa vẫn điên rồ
Hèn nhát bỏ Thầy khi gặp nạn
Ba lần chối Chúa hỡi Phê-rô
Thánh Thần soi sáng vững niềm tin
Trỗi dậy hồi tâm quyết hướng tìm
Tảng Đá Phê-rô đầu Hội Thánh
Ngược chiều thánh giá chết nguyện xin
Môn đệ tín nhiệm được Chúa thương
Chúa trao chìa khóa cửa Thiên Đường
Chăn dắt đàn chiên nơi dương thế
Danh Ngài đáng được để noi gương
Quyết lòng bắt bớ đạo Giê-su
Gây bao tang tóc chốn lao tù
Phao-lô dân ngoại lòng gian ác
Tông Đồ tản mác chốn hoang vu
Chúa chết ba năm đã trôi qua
Phao-lô ngã ngựa mắt mù loà
Bên tai bỗng nghe lời Chúa gọi
Sao-lô sao anh bắt tìm ta
Từ đó Phao-lô đã đổi thay
Sáng mắt rao truyền lời Chúa ngay
Thế giới được nghe lời Chúa dạy
Qua lời Đại Thánh giảng đêm ngày
Sau này thành vị thánh tuyệt vời
Tông Đồ dân ngoại được khen ngợi
Dựng xây Giáo Hội mở mang khắp
Người người tấp nập đến khắp nơi
Tội dù lớn nhỏ cũng được tha
Tình yêu Thiên Chúa thật bao la
Chúa không buộc tội nhưng tha thứ
Đoá hoa nhân phẩm nở bung ra
Hỡi những linh hồn đã nát tan
Hãy mau trở lại Chúa thương ban
Thiên Đàng vĩnh cửu đầy ơn phúc
Ca hát vui mừng khúc bình an!
Gioan. B
29/06/2021: Phê-rô và Phao-lô Tông Đồ. Lễ trọng.
Trang Thơ Dân Chúa
PHÊ-RÔ & PHAO-LÔ
- Chuyên mục chính: Văn Hoá