ĐỨC GIÊ-SU CHỮA NGƯỜI BỊ PHONG HỦI:
Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo : " Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi." ( Mt 8, 1- 4 )
*********//**********
Và kìa người bị bệnh phong hủi
Sống tủi nhục xa cách thế nhân
Luật buộc không được đến gần
Là kẻ ô uế muôn phần đáng khinh
Nhưng lòng tin liều mình đến gặp
Chúa nhân lành danh khắp mọi nơi
Lạy Ngài nếu muốn Ngài ơi
Khiến tôi nên sạch một lời phán ra
Lòng Thương Xót là Cha nhân từ
Ngài thấu hiểu hết mọi tâm tư
Yêu mến như là tình bạn
Chúa liền phán lời bệnh hoạn sạch trong
Ngợi khen phép lạ mong đáp đền
Không sợ lây Chúa bên người bệnh
Đụng vào bệnh tật tránh xa
Tình yêu Thiên Chúa bài ca rạng ngời
Nay Hội Thánh gọi mời nhân đức
Vì sao người đau nhức thương tâm
Si đa ma túy lỗi lầm
Ai người săn sóc ân cần sẻ chia
Những mảnh đời xa lìa Thiên Chúa
Hãy trở về xin Chúa thương ban
Tránh xa ích kỷ bạo tàn
Mở lòng đóng góp bình an tâm hồn!
Gioan. B
25/06/2021:
Trang Thơ Dân Chúa
Một Lời Phán Ra
- Chuyên mục chính: Văn Hoá